PHỤ NỮ LŔ ĐẸP ?????????????????????
Nhầm ! ? Sẽ mãi mãi nhầm nếu không đọc bài viết này! Không biết tại sao lại nói phụ nữ đẹp trong khi ...
Thứ nhất: Vẻ đẹp bên ngoài.
1- Con gà trống đẹp hơn hay con gà mái đẹp hơn!?
Câu trả lời: Con gà trống!
2- Con công đực xấu hơn con công mái!?
Câu trả lời: Con công mái xấu hơn!
3- Con cá (bất kỳ loài nào) đực đẹp hơn con cá cái!?
Câu trả lời: Tất nhiên rồi! Đến con cá chép đực cũng còn có râu ở đầu và kiếm ở bụng cơ mà!
4- Tại sao con hươu đực đẹp hơn con hươu cái!?
Câu trả lời: Bởi vì nó có bộ sừng rất đẹp!
5- Những con cào cào đực lại đẹp hơn con cào cào cái!?
Câu trả lời: Đơn giản bởi vì nó đẹp
6- ...
Và tại sao lại gọi là ông trăng (ông mặt trời, ông sao) mà không gọi là bà trăng!?
Câu trả lời: Bởi vì ông đẹp hơn bà!
Tất cả các sinh vật trên trái đất này giống đực đều đẹp hơn giống cái! Vậy tai sao con ngưòi lại không thể như vậy!?
Nói cho cùng thì không thể không khẳng định con trai đẹp hơn con gái hay phái mạnh đẹp hơn phái yếu!
Thứ hai: Về trái tim.
1- Tai sao chỉ có bà phù thuỷ đọc ác mà không có ông phù thuỷ độc ác!?
Câu trả lời: Không có người đàn ông nào độc ác như đàn bà!
2- Tại sao người mẹ kế luôn luôn là cái ác mà không phải là bố dượng!?
Câu trả lời: Họ không thể không như vậy!
3- Tại sao chỉ có mỹ nhân kế chứ không có nam nhân kế!?
Câu trả lời: Họ không gian xảo như phụ nữ được!
4- Tại sao người ta nói ''Làm một người tốt đã khó nhưng làm một người đàn bà tốt còn khó hơn!''!?
Câu trả lời: Vì phụ nữ khó mà trở thành một người tốt!
5- Tại sao người ta nói: ''Nếu muốn trả thù một ai đó, hãy gửi cho hắn một người đàn bà đẹp''!?
Câu trả lời: Bởi vì phụ nữ thật là nguy hiểm!
ho`ho`, thế thì còn lâu đệ tử mới lấy được........vợ đẹp!!!! ;D
cuối cùng cũng có ng` post bài này, hehe
Người ta thường bảo "ghét của nào trời trao của ấy"....
hờ hờ, được rùi, khi nào đệ tử láy vợ, sếp sẽ đem cái bài này đến làm.........quà cưới!@!!!!!! ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D
Tất cả các con vật, con đực thường ddep hơn con cái bởi vì con đực muốn gây sự chú ý của con cái. Con cái tuy bề ngoài ko đẹp nhưng lại có sức hút kỳ lạ. Cái đẹp của con cái ko thể nhìn thấy ở hình thức bên ngoài nhưng lúc nào con đực cũng cố gắng đẻ con cái để ý đến bằng cách khoe bộ lông của mình. Con cái ko có gì đẹp vậy tại sao con đực phải như vậy=> con cái luôn đẹp vì nó làm cho con đẹp hơn mình phải theo đuổi.
Người ta vẫn gọi "ông trăng" mà ko phải là "bà trăng", vì sao? Đơn giản vì bà trăng ko xuất hiện bao giờ nhưng ko có nghĩa là bà trăng ko tồn tại. Bà trăng ở nhà chăm sóc gia đình,là chỗ dựa cho ông trăng để ông trăng có thể yên tâm mỗi khi xuất hiện trước mọi người=>bà trăng là một người phụ nữ "đẹp", nếu ko tại sao ông trăng ko bỏ bà trăng để xuống trần??
"Mỹ nhân kế", chỉ nghe thôi đã biết là gì rồi. Mỹ = đẹp, nhân = người=>Mỹ nhân= người đẹp. Nhưng người ta lại ko dùng từ này chỉ đàn ông mà là dành cho phụ nữ, nếu phụ nữ ko đẹp thì tại sao lại có từ này nhỉ???
"Làm một người tốt đã khó nhưng làm một người phụ nữ tốt còn khó hơn"
Người tốt đế chỉ chung cho cả phụ nữ và đàn ông.Người phụ nữ luôn hướng đến cái đep nhất, cái tốt nhất nên họ luôn luốn khẳng định mình họ muồn mình là "một người phụ nữ tốt" chứ ko chỉ dừng lại là" một người tốt", như vậy thì chung chung quá.
"Nếu muốn trả thù một ai đó, hãy gửi cho hắn một người đàn bà đẹp"
Vối người tốt, dù ai có lỗi với mình thì ko bao giờ họ nghĩ đến việc trả thù=>chỉ có người ko tốt mới muốn trả thù người khác.Người muốn trả thù gửi cho người bị trả thù một người đàn bà đẹp vì người đàn bà đó sẽ sủ dụng "mỹ nhân kế" để giúp người muốn trả thù bỏ y định trả thù của mình để trở thành người tốt=>người đàn bà luôn đẹp trong mọi hoàn cảnh.
hehe, vào đọc đi đệ tử ơi!!! ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D
@Spirit: thật đáng khen !!!!!!!!!!!
Ặc,làm một sê-ri,để tìm thằng sáng tác ra mấy cái này đã :D
cố mà tìm đc, ko thì anh chít!!!
Hehe, cam on moi nguoi da ung ho.
khong co gi :))
Thế nào, thấy tớ nói có đúng không?Không có phụ nữ xấu mà.
Không có phụ nữ xấu! Chỉ có phụ nữ chưa biết làm đẹp.
Mà chưa thế là đủ chết hiii..
@anh PD: sao chết đc, chết là hết phim đấy!!!
hơ hơ, buồn cười nhở, thế mấy anh con trai trong diễn đàn này toàn quen bít những người xấu thôi ah`, người đẹp ở đây đầy ra mà ko chịu làm quen, chán quá cơ!!!
nč bé không được vơ đũa cả lắm nghen hihihihii....
trời ai chê các bé là xấu đó hic
anh đọc từ đầu mà ko bít được ah`, đấy, cái thằng đấy đấy nó chê phụ nữ là xấu đấy, anh xử đi!!!!!!!!!!!!!!!!!! ;D
được rồi để hôm nào anh xử lý vụ này cho nhé giám bảo bč như thế à hihihihi
oạch, đố anh xử lí đc đấy
anh cu' danh' dap thoai mai', thang tay anh a, thuong tat gi` em chiu cho :D
mì chịu kỉu rì hả mì???!!!
nghe có vẻ khó sử lý vụ này đây nhỉ hihihi
khà khà, bắt đầu biết "sợ" rồi
oe', anh TBVT dung` co lui` buoc' nha', mai~ moi' tim` duoc 1 nguoi` dung ra bao? ve h lai ke^ lui` buoc thi`..........chan' qua'!!!!
chưa biết đc đâu mày ạ, có khi anh TBVT và đệ tử mày thông đồng thì sao???!!!
ai bảo là anh lùi bước nào hihiihihi
to: em không có thông đồng với đệ tự của ai đó đâu nhé oan cho anh chít
oái, bác TBVT hay thật :"to:em" khà khà, lắm em lắm bác ạ!!!
co' ma` dam', luc' day tao se~ bao? de tu? tao xu? lai., cai' toi. choi de^u? ;D
he' he', bảo luôn đi, vẫn đề này bắt đầu gay cấn rồi đây!!!
gay can' ah`, co' danh' dam' gi` ko
nếu có thể, thế mới bảo gay cấn mừ!!
(mày cá bên nào, hehe)
danh' phat' ca? 2
thế thì ổn rồi, đc j` chia tao với nhá!!!
the' may` du. khi. danh' nhau di
tao ứ hiểu!!!
may` du. 2 nguoi` nay` danh' nhau di de? tao con` dat. cuoc.!
hí hí, tao chưa nghĩ ra cách j` để dụ họ đánh nhau cả, làm thế nào bi h nhỉ!!! >.<
khích đểu đi mày!!!
mấy cái trò thọc gậy bánh xe, gắp lửa bỏ tay người, ném đá giấu tay mà đệ tử tao dạy mày, lôi hết ra mà vận dụng!!! :D
đã dạy rồi à, sao tao ko nhớ nhỉ, nếu có chắc là mới dạy lí thuyết chưa thực hành lần nào cả=> tao sợ lắm!!!
mày đã dạy đệ tử mày rồi, chắc chắn là kinh nghiệm đầy mình, cho tao thỉnh giáo cái nhể!!! okay???
thỉnh giáo tao cũng được thôi, nhưng tao truyền kinh nghiệm cho đệ tử tao rồi, mày thix thì gọi tao = sếp, tao dạy lại cho, ko thì bảo đệ tử tao dạy cho ( hehe, khi day' tao se~ co' de. tu? cua? de tu nua ::) ::) ::) ::) ::) ::) ::) ::) )
phải như thế thật sao, vậy thì tao ko làm đc đâu, việc này quá khó khăn với tao!!!
à, mà tao gọi mày = sếp-xó đc ko, nếu đc thì báo lại cho tao nhá!!! Thanks
trong từ điển của tao ko có sếp xó mày ah`!! thông cảm nghen!!
ko có à, từ điển của mày có vẻ ko phong phú lắm nhỉ??!!!>.<
vậy mày thử tìm lại trong đấy xem có từ nào tương tự như thế ko???!!! giúp tao nhá
uh, từ điển của tao ko có mấy cái từ của mày, đợt trước là đồng giờ, h lại đến sếp xó -> tao bó tay luôn đấy!
thế thì học thêm mấy từ này của tao đi, đừng lo mấy từ này tao thấy thông dụng phết ko sợ lỗi mốt đâu!!!
ko hỉu được nghĩa mà bắt tao dùng, dùng ko đúng chỗ, ....lơ ngơ người ta đập cho thì..........
ng` ta đập mày, tao đập lại ng` ta là đc chứ j`, ổn rồi nhá!!! haha
ơ, thế lúc nào mày cũng bám theo tao để...................có dịp đập người khác ah`!! >:D
ưh nhỉ,quên mất chuyện đó, thôi kệ mày, câu bài kinh quá rồi, mày ạ!!! có mỗi tao với mày nói với nhau thôi, h` h`
kệ, tại mọi người bận đi chơi với lover hết rồi, mỗi tao với mày cô đơn thôi -> phải 888 chứ
o` o`, thế cũng đc
mày này, vừa tám, vừa phá nữa, khakha!!!
Khong sep xó thì "sếp góc" vậy. hi hi hi
haha, từ này chắc chắn là bạn béo biết rồi nhỉ, tao gọi thế nhá!!!
m, anh em nhà này xài toàn từ lạ
lạ đâu!!!!
ờ, trong nhà mày thì từ này chuyên dụng roài, còn nó ko chuyên dụng ngoài xã hội
hihi hôm nay đọc cái này àm bùn cười anh vova quá ;tự dưng lại lấy gậy đập lưng mình , rõ khổ ,đã bít phụ nữ là đẹp mà con cố chen vào
@TieuQuy:Em cứ nói luôn là em đẹp đi cho nhanh...
Công nhận đẹp thật :P
@kem: thực ra thì những cái từ mà bé còi nói thì ai cũng bít chỉ trừ em là ko bít thôi. ngày trc' đi học bọn chị cũng hay xài từ này hoài ::)
@vova:hờ hờ em đẹp là chuyện đương nhiên ,nhưng đó là đep vi em là con gái.
mà em cũng ko ngại nhận thêm mot lời khen đâu (dù đó là khen thật hay khen ....)
nên lần sau co cáigì đáng khen anh cứ khen tự nhiên nhé, thanks!
hic sợ thật đấy
Em là thân gái Hà đông
Thân là Sử Tử chưa chồng chưa con
VoVa cẩn thận thì còn...
Nếu ko cẩn thẩn no đòn nghe chưa?
@ TieuQuy:Anh bảo này,em nên mua lấy một con vẹt,rồi dạy nó nói câu "em đẹp lắm"....thế là em muốn nhận được bao nhiêu lời khen cũng có ;D
huhu em có phải Girl đâu mà anh nói thể cả nhà nghĩ em sao hả? chỉ làm thơ chọc anh thui mà hic. lại bị oan rồi. Chị em vào bảo vệ công lý đi
Quote from: Lovers_Again on 04/10/07, 19:11
hic sợ thật đấy
Em là thân gái Hà đông
Thân là Sử Tử chưa chồng chưa con
VoVa cẩn thận thì còn...
Nếu ko cẩn thẩn no đòn nghe chưa?
....
Cẩn thận vốn tính anh có thừa
Có bằng thợ săn, đã ngán chưa?
...........
Hà Đông cũng thuộc Hà Tây
Con gái tỉnh ấy anh đây đếch sờ(sợ ) ^^
Xem ra em vẫn còn khờ
Lại đây anh dạy mấy giờ là khôn. :lick:
@L_A : xin lỗi em ,anh quên ko nói rõ câu đó là anh gửi TieuQuy
Đọc qua chủ đề này phải công nhận phụ nữ cơ bản là đẹp thật, rất đẹp, đẹp long lanh như "kim vàng giọt lệ" những năm 90. Ai đời từ chủ đề của vova đưa ra đã lôi kéo được chị em phụ nữ vào 1 phe để bảo vệ vẻ đẹp của mình. Ối làng nước ơi "U con Màu lại chửa" kìa, ai ơi ra mà xem họ sắp oánh nhau to rồi kìa. Đẹp, đẹp quá, đẹp mặt thật. Bất cứ ai ở đâu mò vào diễn đàn cũng thấy mấy chị em Mày - Tao với nhau oách ra phết, xem ra chẳng kém mấy bà bán hàng vải, hàng tôm ngoài chợ là mấy. Đề nghị vova trang bị cho chị em 1 số dép, bát, đĩa, chổi lau nhà... để chị em tân trang vẻ đẹp cho nhau.
Qua đây mới biết điều tâm niệm của mình từ lâu nay chẳng sai. Người xưa nói chẳng có sai: "Không có người phụ nữ xấu! Chỉ có người phụ nữ......................................... rất xấu và.............................................. quá xấu! Có vẻ ai đó đã hơi vơ đũa cả nắm nhưng mình cũng thấy có vài người rồi ......... he he.....
Ai muốn bàn luận gì nữa không?
hớ hớ, sl chưa thấy phụ nữ đẹp à? hơi bị tiếc đấy, đến tầm này roài mà k nhận ra chân lý đấy e là hơi bị muộn đấy...
Cứ chê đi, nhưng đố tên nào dám bảo thẳng rằng: mẹ xấu lắm, chị xấu lắm, em xấu lắm.... đấy--> có mà nghỉ ăn, nghỉ chơi và cả nghỉ yêu luôn... Tinh vi con rà ri!
Túm lại là: phụ nữ No1, đàn ông No2... cứ thế mà tiến!
Quote from: Sao_Online on 06/10/07, 02:02
Đọc qua chủ đề này phải công nhận phụ nữ cơ bản là đẹp thật, rất đẹp, đẹp long lanh như "kim vàng giọt lệ" những năm 90. Ai đời từ chủ đề của vova đưa ra đã lôi kéo được chị em phụ nữ vào 1 phe để bảo vệ vẻ đẹp của mình. Ối làng nước ơi "U con Màu lại chửa" kìa, ai ơi ra mà xem họ sắp oánh nhau to rồi kìa. Đẹp, đẹp quá, đẹp mặt thật. Bất cứ ai ở đâu mò vào diễn đàn cũng thấy mấy chị em Mày - Tao với nhau oách ra phết, xem ra chẳng kém mấy bà bán hàng vải, hàng tôm ngoài chợ là mấy. Đề nghị vova trang bị cho chị em 1 số dép, bát, đĩa, chổi lau nhà... để chị em tân trang vẻ đẹp cho nhau.
Qua đây mới biết điều tâm niệm của mình từ lâu nay chẳng sai. Người xưa nói chẳng có sai: "Không có người phụ nữ xấu! Chỉ có người phụ nữ......................................... rất xấu và.............................................. quá xấu! Có vẻ ai đó đã hơi vơ đũa cả nắm nhưng mình cũng thấy có vài người rồi ......... he he.....
Hơ hơ... H_O_M đang bảo tôi đấy à? Tôi đâu có nói tất cả phụ nữ xấu, tôi trích dẫn lại bài của tôi nè, đọc lại coi kẻo oan cho tôi quá!
Không phải tất cả phụ nữa xấu mà "cơ bản" là xấu.
Quote from: Heart_Only_Money on 06/10/07, 09:30
Túm lại là: phụ nữ No1, đàn ông No2... cứ thế mà tiến!
Phụ nữ xấu No1, đàn ông xấu sau phụ nữ: No2.
Vớ vỉn
K hiểu ý ng khác tội 1, xuyên tạc ý ngkhác tội nặng gấp trăm lần... Quyết đinh cuối cùng: :Gutted:
Hu hu... Xin tha cho em, em còn mẹ già, còn em nhỏ. Hu hu...........
to sao_online: cái đẹp luôn hiện hữu trong mọi tình huống của người đẹp (mà phụ nữ lại là phái đẹp) chỉ có điều "phái xấu" có nhân j ra cai đẹp đó hay ko thôi?
thế cho nên mới nói làm đẹp là một nghệ thuật và người bít nhìn cái đẹp cũng là một nghệ sĩ
tovova: hi ý kiến của anh hay đó nhưng vừa mất công lại vừa mất tiền . Nếu vậy thì em thà thuê "một chàng " vế để nó khen còn ::)hơn
Quote from: tieuquy on 06/10/07, 09:59
cái đẹp luôn hiện hữu trong mọi tình huống của người đẹp (mà phụ nữ lại là phái đẹp) chỉ có điều "phái xấu" có nhân j ra cai đẹp đó hay ko thôi?
Cái này không đúng đâu à nha. Hiện hữu trong mấy trang choảng nhau ở trên thì chỗ nào đẹp? Tieuquy giới thiệu cho anh em biết với. Ôi! cái đẹp của phụ nữ!!!!!!!!!!! Làm ta đau đầu quá!!!!!!!!!!!!!!
Quote from: tieuquy on 06/10/07, 09:59
thế cho nên mới nói làm đẹp là một nghệ thuật và người bít nhìn cái đẹp cũng là một nghệ sĩ
Cái này thì đúng rồi đấy! Cơ bản là chị em có dáng vẻ đẹp, hình thức đẹp nhưng lại "không thèm làm đẹp" cho nội dung! (Tôi không nói Tieuquy đâu nha. Chung chung cả thôi).
Quote from: Sao_Online on 06/10/07, 09:51
Hu hu... Xin tha cho em, em còn mẹ già, còn em nhỏ. Hu hu...........
Tha thì cũng phải thế nào chứ.. viết một bài gì đó chuộc lỗi đi
Vâng! Em viết ngay đây!
Kính thưa bạn bè gần xa, thân bằng cố hữu bên nội, bên ngoại, bà con khối phố và các cơ quan, tổ chức................
Thưa toàn thể quý anh chị và các bạn. Thể theo nguyện vọng của H_O_M bảo em viết một bài để H_O_M tha mạng cho em vì cái tội em hiểu sai ý và xuyên tạc ý của "Vĩ nhân" với chuyên đề "Phụ nữ đẹp - Đẹp phụ nữ" của vova.
Vì lý do sức khoẻ, tuổi cao sức kém, mắt mờ chân chậm. Em viết bài này xin lỗi H_O_M và Em hứa.............................. :chit: từ nay có câu nào của H-O-M có nhiều ý, em bẻ được sang nhiều nghĩa thì em bẻ tuốt. Qua đây, em cũng xin bảo vệ ý kiến của mình đến cùng. "Dù chết cũng không lùi bước....".....
Thưa bà con! Không có người phụ nữ xấu. Cơ bản là là rất xấu và quá xấu................. :aha: ở một mặt nào đó (không phải tất cả ai cũng xấu và xấu ở tất cả các mặt)
Quote from: Sao_Online on 06/10/07, 10:11
Quote from: tieuquy on 06/10/07, 09:59
cái đẹp luôn hiện hữu trong mọi tình huống của người đẹp (mà phụ nữ lại là phái đẹp) chỉ có điều "phái xấu" có nhân j ra cai đẹp đó hay ko thôi?
Cái này không đúng đâu à nha. Hiện hữu trong mấy trang choảng nhau ở trên thì chỗ nào đẹp? Tieuquy giới thiệu cho anh em biết với. Ôi! cái đẹp của phụ nữ!!!!!!!!!!! Làm ta đau đầu quá!!!!!!!!!!!!!!
ơ có thế mà cũng ko nhìn ra : văn hóa giao tiếp đa dạng và phong phú lắm , giữa những người bạn thân thì cach nói va xưng hô đâu cần câu lệ nhìu . Nếu họ mà gọi nhau bạn bạn mình mình thi bùn cười hơn ý và đọc đi đoc lại thì tieu quy van thấy ..ổn .Nếu có"ko đẹp" thì cũng chỉ la No2 thui còn No1 vẫn thuộc về nhưng x đoạn hội thoại của các chàng.
Quote from: tieuquy on 06/10/07, 09:59
thế cho nên mới nói làm đẹp là một nghệ thuật và người bít nhìn cái đẹp cũng là một nghệ sĩ
Cái này thì đúng rồi đấy! Cơ bản là chị em có dáng vẻ đẹp, hình thức đẹp nhưng lại "không thèm làm đẹp" cho nội dung! (Tôi không nói Tieuquy đâu nha. Chung chung cả thôi).
ko phải nội dung ko đẹp mà co nhìn ra cái đẹp dó hay ko thui
Quote from: tieuquy on 06/10/07, 10:34
ơ có thế mà cũng ko nhìn ra : văn hóa giao tiếp đa dạng và phong phú lắm , giữa những người bạn thân thì cach nói va xưng hô đâu cần câu lệ nhìu . Nếu họ mà gọi nhau bạn bạn mình mình thi bùn cười hơn ý và đọc đi đoc lại thì tieu quy van thấy ..ổn .Nếu có"ko đẹp" thì cũng chỉ la No2 thui còn No1 vẫn thuộc về nhưng x đoạn hội thoại của các chàng.
ko phải nội dung ko đẹp mà co nhìn ra cái đẹp dó hay ko thui
Nếu mà thấy ổn thì hết thuốc rồi. Nội dung đẹp mà tất cả nam nhi không nhận ra được thì cũng có vấn đề đấy nhỉ!
Tôi sẽ cho 1 chuyên mục mới! Khoa học về phụ nữ để anh em "tìm", "tòi" cái đẹp của chị em. Hưởng ứng nhé!
trời, thật là ngoan cố, k phải viết bài kiểu ý.
Quyết định hậu cuối cùng :boxing: :chair: :gun:
Quote from: Heart_Only_Money on 06/10/07, 10:52
trời, thật là ngoan cố, k phải viết bài kiểu ý.
Quyết định hậu cuối cùng :boxing: :chair: :gun:
Đừng bạo lực với bộ đội, bộ đội gần dân mà, thui đi mà. Nếu cần bộ đội nói đỡ cho phụ nữ thì bộ đội cũng sẵn sàng, quay 180 độ cũng được. Miễn là chị em vui, cả nhà vui!
Đừng khóc, đừng buồn nghe em
Chỉ làm cho tim đớn đau
Tàn đêm nay là mình chia tay
(Xiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiin lỗiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii,............em là người nói bậy)
Tàn đêm nay......................
... mặc mẹ nhau ngay!
Sorry nhé! Nghe người ta nói vậy thôi! Không phải tớ là tác giả nói bậy câu này đâu. MOD và anh chị em có thể sửa nếu khó chịu!
Thôi thì khen đi bác Sao Online ,kiểu như "em đẹp lắm"....mất chó gì câu nói :P
hic
cho em bon chen chút nhé
@to: Bác sao ol nè
Em là hàng vải hàng dưa
Bác mà nói rứa thì ma nào nhìn
Tính là sư tử Hà Đông
Thôi thì chuyền lẹ còn trông còn chờ
Phụ nữ chỉ đẹp bất ngờ
Đừng mà dụng phải là
Mấy anh em nhắc nhở nên tạm thời quay đầu vậy.
Các chị em ơi, chị em hôm nay đẹp lắm. Mấy bộ đồ chị em mua ở đâu mà đẹp thía? Cho em địa chỉ với. Hôm nào em mua cho bà nội em 1 bộ. Màu sắc, kiểu dáng này chắc hợp với bà nội em lắm!
tớ chỉ sưu tầm thôi nhé :lick: :lick: :lick:
Con Gái - Theo Tôi Nghĩ
Theo tôi con gái dê hơn vì:
Ăn mặc thiếu vải hơn con trai
Thích ăn nhiều rau cỏ hơn con trai
Ra đường toàn thấy con gái ôm con trai, còn con trai phải ôm ....xe máy.
Giả vờ lạnh để ôm con trai ( con trai mà thế là ... ăn tát).
Giả vờ sợ ma để ôm con trai ( cho dù bản thân còn đáng sợ hơn cả ma).
Có " sừng" dài hơn để "xiên" con trai dễ hơn.
Nanh vuốt dài hơn để "xơi" con trai chắc hơn.
Theo tôi con gái ác hơn vì:
Mặc nhiều áo lông thú hơn con trai.
Xài mĩ nhân kế gây tai nạn trên đường nhiều hơn con trai
Sẵn sàng phi guốc vào con mèo vì ..... "nó liếc em kia`".
Giúp đỡ tiêu thụ gỗ cho bọn lâm tặc thông qua giày, dép, guốc vvv.vv
Đánh đập con trai thả cửa mà chẳng mảy may thương xót
Theo tôi con gái ngốc hơn vì:
" Anh ơi sao đĩa mềm nó vẫn cứng"
" Anh ơi cái guốc (20 cm) của em nó thấp anh nhỉ"
" Anh ơi cái vòng eo (80cm) của em có đẹp ko"
" Anh ơi gương mặt "của em" ( sau khi vẽ đủ thứ lên) xinh anh nhỉ"
" Anh ơi em mua kháng sinh rồi, anh chữa cái máy tính bị virus của anh đi"
Theo tôi con gái xấu hơn vì:
Phải tô vẽ, chỉnh sửa, căn lề, kẻ dòng mãi mới dám ra đường kẻo ....xấu.
Phải hở chút ko người ta ko thấy nét đẹp của mình ( con trai có cần đâu).
Phải đi đứng uốn éo để tạo dáng ( con trai có cần đâu)
Phải xài đủ thứ phụ tùng ( kẹp tóc, dây buộc, vòng ...) để xinh hơn. ( CTCCĐ)
Phải đứng trước gương làm liệu pháp tinh thần mới dám ra đường (CTCCĐ).
Theo tôi con gái "bon chen" hơn vì:
Chuẩn bị phản kích bài này ko thương tiếc. Nhưng sự thật vẫn là sự thật, làm sao chối bỏ được phải ko các bạn
st
Mr QuangKhai này phũ phàng với chị em quá! Em biết nhưng em có dám nói đâu. Thế này thì chị em chết mất. Tình hình này thì chắc chắn sẽ có cơ số chị em phải chuẩn bị liên lạc với trại dưỡng lão và người già cô đơn. Xin thành thật chia buồn với chị em!
Trời ơi , các bác ko biết câu "vừa đấm vừa xoa" sao? thế mà chỉ thấy các bác đấm thậm tệ,chả thấy ai xoa...Để em :P
ơ từ trước đến giờ tui đã thống nhất với VVVN là tui đấm ông .... mà
Rất chi là buồn cười.
Các bác cứ liệu đấy, những gì các bác viết ở đây sẽ đc gửi đến người phụ nữ và tất nhiên là sẽ kèm thêm 1 số gia vị khác, để các bác mặc sức mà thanh minh. Thế nhé!
ôi, phụ nữ muôn năm!
Hết phỏm rồi sao HOM? Bài nì cũ roài.
(http://huongtinhyeu.net/datahty/avAtar/yahoo_oidanba.jpg) (http://huongtinhyeu.net/datahty/avAtar/oidanba.jpg)
Hơ hơ! Thấy chị em bực bội, không phản công được nữa mà thấy yêu thật đấy các ông à!
Sao phải bàn nhiều.
Tất cả, để cuối cùng chốt lại, tất cả những suy nghĩ những bài viết trên đây đều nhằm gây sự chú ý của Phụ nữ. Tại sao?
Ôi,... phụ nữ muôn năm, he he (hơi quá khích rồi)
Ai vừa nói ở trên đấy? Chưa đọc câu này sao?
Một người phụ nữ lý luận là người phụ nữ khô cạn về tình cảm (MALCOLME DE CHAZAL).
[/b]
Mời xem lại http://huongtinhyeu.net/hty/index.php?topic=6907.0
Anh S_O mới đc "thăng cấp " ko lâu mà toàn ý kiến phản đối chị em phụ nữ _ ý anh là gì vây? ???
Hơ! Số anh nó khổ. Sinh ra đã làm quan nên có được thăng cấp nữa đâu. Anh ở CQ khác chuyển về. Với chị em phụ nữ anh chẳng có ý gì cả, chỉ là thấy cái gì đúng, hay anh nói ra mà thôi. Cũng là thêm phần không khí sôi nổi cho cả HTY mừ. Còn ý khác thì anh chịu rồim có ai ưa và chịu nổi anh đâu!