Sáng nay bị ngã xe, thật chán, chưa từng bị ngã xe, vậy mà hôm nay lại bị ngã vì cái ổ gà đáng ghét. Đau và tức. Tiên sư mấy ông bảo vệ chợ, chỉ muốn thu tiền vé chợ thật nhanh mà k hề quan tâm xem cơ sở vật chất như thế nào...
Dù cảm thấy rất cảm động khi sếp đưa cho chai mật gấu để xoa nhưng lại k biết nói lời cảm ơn như thế nào...
Tại sao tôi luôn là người chờ đợi, sao tôi phải chờ đợi... tôi muốn hét thật to lên rằng (khó nói)!
Quote from: Em se la Nguoi ra di on 25/05/07, 17:17
tôi muốn hét thật to lên rằng (khó nói)!
Khó gì....
"Mật gấu dỏm.."
:leuleu2:
Bạn này hay nhỉ, tôi k có ý đó. Người ta cho mình cái gì (dù có dỏm) cảm ơn còn chưa hết nữa là.
Thật ra điều khó nói mà tôi muốn nói là Tôi rất nhớ người đó
thế thì người đó mà nghe thấy thì họ chán lắm đấy, bạn nên nói là "tôi rất nhớ anh (hoặc em)", nghe nó yêu hơn hẳn.
Bạn nên đưa thông tin về tên chợ, để nhỡ mình mà có phải vào cái chợ đó mình sẽ ko ....(dẫn dắt rất là nhiều rồi suy ra) ... hét lên điều mình muốn nói!
Túm lại là mọi người hiểu sai ý của tui rồi:
- 3 câu trên cho 3 vấn đề khác nhau
- k phải "dẫn dắt rất là nhiều" rồi hét lên điều mình muốn nói đâu.
- Nếu có thể nói (tôi rất nhớ anh (hoặc) em) thì đâu phải băn khoăn nhiều đến thế (em đã phải mở cái ngoặc đơn là khó nói rồi mà)
Và túm một cái nữa là cảm ơn mọi người đã góp ý.
không nên kìm nén mãi càng mất tự nhiên mỗi người có 1 cách sống khác nhau
ý tôi theo bản thân minh yêu thì cứ nói là yêu luôn , kìm nèn lâu càng đau mà không giải quyết được gì , mọi con đường đều đến đích tại sai không chạy nhanh mà cứ đi bộ thế .... chay đi xem nào
Chạy như phim Hàn Quốc ấy à. Mệt lắm. Tớ chả thích như thế. K nên kìm nén nhưng cũng k nên bộc lộ hết, phải giữ cái gì cho riêng mình chứ.
Quote from: Em se la Nguoi ra di on 25/05/07, 17:35
Bạn này hay nhỉ, tôi k có ý đó. Người ta cho mình cái gì (dù có dỏm) cảm ơn còn chưa hết nữa là.
Thật ra điều khó nói mà tôi muốn nói là Tôi rất nhớ người đó
Đấy...thấy chưa!
Dễ ẹc...đúng không?
có bao nhiêu trường hợp rồi yêu ma khômg nói ra đến khi xa nhau mới biết là cả hai đều yêu nhau - lúc đó quá muộn, thời buổi nam nữ bình đẳng , cả 2 đều được phép dùng cưa - nếu không liều không làm được việc gì hết mà 1 khi liều kể cả thất bại cũng là thành công
nhớ trước khi liều uổng thuốc trợ tim trước không đến lúc ngươid ấy cũng nói đã yêu bạn thì bạn lại ngất luôn thì .....ai đỡ đây
Thế theo ý bác QK là em nên tấn công à? nhưng chả nhẽ lại tấn công mối tình mà mình vừa quyết định chia tay. Cốc nước đã đổ sao lấy lại được vẹn nguyên.
Mà thuốc trợ tim là thuốc gì, bán ở đâu thế, mách đi để em còn tiếp tục "cuộc hành trình chứ"
Quote from: Em se la Nguoi ra di on 26/05/07, 10:36
Thế theo ý bác QK là em nên tấn công à? nhưng chả nhẽ lại tấn công mối tình mà mình vừa quyết định chia tay. Cốc nước đã đổ sao lấy lại được vẹn nguyên.
Mà thuốc trợ tim là thuốc gì, bán ở đâu thế, mách đi để em còn tiếp tục "cuộc hành trình chứ"
anh hiểu rồi uh thì mà là - còn thuốc trợ tim để anh tặng cho cho địa chỉ đi anh chuyển phát nhanh cho
Quote from: Em se la Nguoi ra di on 26/05/07, 10:36
Thế theo ý bác QK là em nên tấn công à? nhưng chả nhẽ lại tấn công mối tình mà mình vừa quyết định chia tay. Cốc nước đã đổ sao lấy lại được vẹn nguyên.
Không nhẽ lại để người khác tấn công mất của mình.
Với con trai, không phải lúc nào cũng hiểu là bạn đang muốn gì đâu.
Nhớ tới câu này của Puskin:
"Em bảo anh đi đi,
Sao anh không đứng lại.
Em bảo anh đừng đợi,
Sao anh vội về ngay?"
Bạn không nên hẹn gặp người đó nữa nếu hôm chia tay bạn nói như thế này:
"Nào, anh yêu, tôi muốn chúng ta nói chuyện như 2 người đàn ông với nhau" :)
"Không nhẽ lại để người khác tấn công mất của mình.
Với con trai, không phải lúc nào cũng hiểu là bạn đang muốn gì đâu.
Nhớ tới câu này của Puskin:
"Em bảo anh đi đi,
Sao anh không đứng lại.
Em bảo anh đừng đợi,
Sao anh vội về ngay?"
Bạn không nên hẹn gặp người đó nữa nếu hôm chia tay bạn nói như thế này:
"Nào, anh yêu, tôi muốn chúng ta nói chuyện như 2 người đàn ông với nhau" :)
[/quote]
Em chẳng hiểu ý anh SSM lắm, thực ra thì k phải bất cứ mối tình nào đều đến được cái kết là hôn nhân. Cũng k phải bất cứ mối tình tan vỡ nào cũng do người ta k còn yêu nhau... có rất nhiều lý do để chia tay và khi chia tay rồi k có nghĩa là k nhớ về nhau. Đấy, chính là điều em muốn nói đấy. Có lẽ anh đang fall in love nên anh chưa hiểu tâm trạng em, em nhớ ng ta (vì em còn yêu) nhưng em lại k thể nói với ng ta (nên em muốn hét lên...)
Hì, thôi bỏ qua đi.
Pác QK chơi khó em rồi, pác k nói thuốc trợ tim là gì thì em đâu dám mạo hiểm thế. Với lại, em biết chắc là pác sẽ k gửi kể cả khi em cho Đc (đơn giản vì pác làm gì có)
thôi được rồi trước tiên hãy làm cốc bia - không đủ đô làm côc rượu
OK, trời đang nóng, đang khát nước. Thanks bác nhé! Nào zo. :beer_smile:
nếu cần bạn nhậu và san sẻ nỗi buồn cứ gọi anh nhé số 113 ấy :lick: ok
lại 113 à, tưởng 7262625 chứ.
Quote from: Em se la Nguoi ra di on 30/05/07, 14:29
lại 113 à, tưởng 7262625 chứ.
thôi nhăn anh trong yahoo cũng được :
THANHNIEN-SƠ
[email protected]
ow, sợ quá ha. Thôi, em nhát gan lắm, chả dám nhắn tin cho bác đâu. st nhé
Quote from: Em se la Nguoi ra di on 30/05/07, 17:23
ow, sợ quá ha. Thôi, em nhát gan lắm, chả dám nhắn tin cho bác đâu. st nhé
anh phải làm thế thì em mới vui - :lick:
:bb:zui lên em
THẾ QK KHÔNG BIẾT LÀN GÌ HẢ.........THEO ESLNRD THÌ LÀM GÌ ĐỂ BẠN VUI NHỈ,,,,,,,,,THẬT LÀ KHÓ CHO QK ĐÂY......
Oh, no chớ hiểu lầm. Người làm ESL vui k chỉ có là QK mà là rất rất nhiều người, được các Hty's member quan tâm là vui lắm rồi, vui lắm ý.
thế hãy cố vui lên nhé.nghe bạn nói vui mà mình cũng thấy vui.hiiiiiiiii :lick:
topic này hay làm mình đứng lại rất lâu và suy nghĩ nhưng hiện tai mình chưa thể có ý kiến gì cả.
to: quang khải làm cốc nhé anh hihiih :beer:
to TBVT: ơ cái anh này, anh QK mời em chứ, sao lại tranh của em. hứt.
Người cứ đi qua mặt tôi, cứ thản nhiên như k có chuyện gì... sao mà tôi "ghét" người thế k biết.
êu ơi ! nghet của nào trời chao của ấy đó.
Thật k hả hoatim? Thế thì tớ quyết định rồi, tớ tiếp tục... ghét
To: HT và ESLNRD anh không có trong vụ này đâu nhé
To: ESLNRD ơi HT lúc đầu cực ghét anh thế mà bây giờ kekkekke
... thì sao hả bác QK? Hứt hứt. Một kết cục có hậu (?). Chúc mừng chúc mừng.
Quote from: QUANGKHAI on 04/06/07, 15:33
To: HT và ESLNRD anh không có trong vụ này đâu nhé
To: ESLNRD ơi HT lúc đầu cực ghét anh thế mà bây giờ kekkekke
ai bảo nghet..........iu dấy chứ hiiiiii
không hiểu đó có phải là lý do để có người gủi PM cho mình và nói là phát xít không nhỉ hihihi. gét lắm đó
Là lá la. ai mà dại thế nhỉ? (k phải lý do đó)
Quote from: tinhbanvatoi on 05/06/07, 20:45
không hiểu đó có phải là lý do để có người gủi PM cho mình và nói là phát xít không nhỉ hihihi. gét lắm đó
hihihihi dại thiệt nhỉ
Quote from: tinhbanvatoi on 06/06/07, 16:57
hihihihi dại thiệt nhỉ
dại quá bạn lớn của tôi ơi kekkekkeke
ủa, a cũng biết tbvt dại à?
trời ai lại loan tin thế không biết phải giấu đi chứ không ê sắc ế thì chít à hihihi
Ngày hôm nay thật nắng, nắng hơn bất cứ ngày nào - đơn giản vì hôm nay mình có việc phải ra ngoài, trời ạ, nắng thế này mà thiên hạ vẫn đua nhau đi ngoài đường.
Trời ơi, say nắng rồi, ngất cái đã...
anh cũng thế, vừa đi về, không muốn làm gì nữa và cũng không muốn về nữa, chỉ muốn ngủ tại cơ quan thôi. :D
sáng mình đi 100 km vào đến công trình chiều lại về mệt oải quá
Anh QK dẻo dai và bền bỉ nhỉ.
Hix, định ngất cái nhưng lại phải tỉnh lại và căng mắt ra xem cái tư liệu anh sao cung cấp để tìm manh mối... vẫn là ?
Rời ơi, thời tiết này đúng là nên ngủ luôn tại cơ quan thui.
Quote from: Em se la Nguoi ra di on 07/06/07, 17:03
Anh QK dẻo dai và bền bỉ nhỉ.
Hix, định ngất cái nhưng lại phải tỉnh lại và căng mắt ra xem cái tư liệu anh sao cung cấp để tìm manh mối... vẫn là ?
Rời ơi, thời tiết này đúng là nên ngủ luôn tại cơ quan thui.
đang đói ăn thì phải vác cầy thôi em ơi có ai muốn thế đâu cơ chứ
Đã đói mà còn vác cầy nữa càng thêm đói. Thôi, ta có thể nào dùng thế đừng nên cố quá kẻo thành quá cố đấy bác ạ.
Chẳng biết trên bác khí hậu nó có ưu đãi hơn k chứ cái thời tiết này mà ra ngoài nhiều là k có tốt đâu.
ko khác gì HN đống chí ạ từ đầu tháng 5 đến giờ cộng con đường anh đi lên trên 3000 km và anh đên như châu phi
Troi may hom nay nang qua, vay ma TNDV cung cu phai chay suot ngoai duong, ma tinh con khong thich doi mu, khong deo khau trang, nhung duoc cai nong qua, di qua quan goi dau vua vao goi xong, gio thi on roi co the ngoi phong dieu hoa vat chat, he he
Cái anh này hay nhẩy, ai là đồng chí với anh cơ chứ (đồng chí để phải chia đôi con chí với anh à)
Quote from: QUANGKHAI on 08/06/07, 17:12
ko khác gì HN đống chí ạ từ đầu tháng 5 đến giờ cộng con đường anh đi lên trên 3000 km và anh đên như châu phi
không là đồng chí thì làm đồng bào lo gì :lick:
chuyện nhỏ
hihihihi, em cho anh ấy làm đồng chi một chút đi em
no no, nghe dân đồn là anh mới cắt tóc à-một mái tóc rất chi là... dở hơi (từ này k phải của em). Anh thay hình avatar đi, trời nóng mà để hình đấy trông càng nóng.
Buồn ngủ quá, mới sáng ra đã buồn ngủ. hix
Hôm nay phải quyết tâm làm xong cái bc thôi, lười quá, thế này thì sếp xử lý mình mất.
thể theo đề nghị của ..... TBVT thay hình đi nhanh lên
Ốlala, cuối cùng cũng làm xong, đỡ mệt mỏi hẳn. Mình tự thưởng cho mình cái gì bây giờ nhẩy: ???, thôi, về sớm và tối đi cafe, nhưng chẳng nhẽ cafe 1mình, hứt.
vậy mời anh đi, chưa bao giờ mình dễ tính như hôm nay, ai mời cũng đi hết
to: Em se la Nguoi ra di tin đồn ở đâu mà nhanh vậy nhỉ hihihi trời mà giám bảo mình là D H mới chít chứ đã thế không thay AVATA cho dở hơi luồn hihihi.
mà sao lại một mình nhỉ em hihihi máy của anh lúc nào cũng phủ song em cứ gọi vào là bến kia đầu dây sẽ có câu : em mời cà phê à ok đồng ý luôn hihihii
Hu hu.
To anh sao: Hôm trước em chưa đọc cái tin nhắn này nên rút cục là vẫn đi uống cafe 1 mình với... mấy đứa em. Hic, hẹn sau anh nhé (nhưng chả biết đến lúc đấy anh còn dễ tính nữa k - mà biểt đâu đến lúc anh dễ tính thì em lại khó tính)
To anh TB: đã bảo câu DH k phải của em rùi mà, em mượn anh SSM đấy, có trách thì trách anh ssm ấy.
Anh mà k thay hình avarta đi thì....
thì iu anh nhé hihihihi
Ơ cái nhà anh này, vô duyên chửa........ ;) ;) ;) ;) ;) ;)
......................................................
lại viết sai chính tả.
vô duyên mà có được người iu thì mình thick làm người zô zuyên hơn hihihi
Ngoan cố!
Hôm nay cảm thấy bực mình và khó chịu thế k biết, chả hiểu ra làm sao nữa!
Sao hôm nay mình thấy khó chịu thế k biết, giá lúc này có ai để tâm sự hay đơn giản chỉ để cãi nhau thôi cũng được. Quả thực là rất khó chịu, mong chóng đến tối để về nhà, để nhâm nhi...
tâm trạng như vậy thì làm một chai rượu và mấy củ lạc nhâm nhỉ thì hihihi tuyệt em nhỉ
gớm, được mấy nải
bác đánh giá hơi cao anh em rồi đấy, iem thì cùng lắm chỉ được 1 chai thôi.
Hờ hờ, thế cũng bảo là anh hiểu, anh cảm nhận được, vậy còn hỏi mình vui ko vui á - đó là một từ hơi xa xỉ đối với mình trong lúc nay...
hihihi :lick:
Quote from: tinhbanvatoi on 14/06/07, 18:02
tâm trạng như vậy thì làm một chai rượu và mấy củ lạc nhâm nhỉ thì hihihi tuyệt em nhỉ
không được rủ con gái nhà người ta đi uống rượu đâu nhé, chỉ rủ đi nhấm nháp vai chai thôi nghe kekekeke
Ui, sao dạo này mình hay lơ đãng thế k biết, chả nhớ gì sất, vừa nói xong đã quên. Hic, k lẽ mình... rừ rùi à?
Buồn ngủ quá đi mất thôi.
hèm, bắt mình phải chờ đợi à, được thôi, mình sẽ cho "hắn" phải chịu những gì mình đã chịu.....
trời gớm thía hihihiihi
::) ::) ::)
Quote from: tinhbanvatoi on 19/06/07, 11:36
trời gớm thía hihihiihi
Gớm cái gì mà gớm, thế là còn hiền chán đấy anh ạ
Quote from: QUANGKHAI on 19/06/07, 12:09
::) ::) ::)
Anh nhìn đểu cái gì thế, móc mắt chơi bi bây giờ
Đang tức đây!
trời hiền như vậy người ta gọi là gì nhỉ???
à mà khi nào em chơi bi thì gọi anh chơi cùng nhé hihiihihi
To: ESLNRD anh thấy bạn anh nói gớm thía thì anh nhìn thôi mà
tha cho anh nhé ko phải đầu cũng phải tai thôi mà
Anh chưa biết em hiền thế nào thật sao?
Cũng định cho anh chơi bi cùng em nhưng của đáng tội, anh QK anh ấy xin rồi chả nhẽ còn móc cả... 2 mắt anh ấy, móc 1 thì làm sao đủ bi mà cho anh chơi...
Để em tìm tiếp đối tượng đã nhé!
@ mình: Mình có nên tha thứ k?
Quote from: Em se la Nguoi ra di on 23/06/07, 08:01
Anh chưa biết em hiền thế nào thật sao?
Cũng định cho anh chơi bi cùng em nhưng của đáng tội, anh QK anh ấy xin rồi chả nhẽ còn móc cả... 2 mắt anh ấy, móc 1 thì làm sao đủ bi mà cho anh chơi...
Để em tìm tiếp đối tượng đã nhé!
@ mình: Mình có nên tha thứ k?
To: ESLNRD nếu hai người muồn chơi bi cứ lấy mắt của anh mà dùng chơi xông rửa sạch trả lại cho anh để anh nhìn là ok
mình dạo này vì mọi người thế không bít
Hu hu, anh làm em xúc động quá. Ai lại làm thế, mà em cũng chả dại gì làm thế nhỡ mắc bẫy của anh thì chết ( ấy là em cứ lo xa thế, em sợ lỡ móc mắt anh rồi lại phải làm đôi mắt của anh thì chết)
Thôi, cứ 1 thôi đã anh ạ, em thấy mấy tên đạo tặc trong giang hồ toàn "độc nhãn" thôi mà...
nhanh lên nhé em hihihi nhưng mà bác quang khải đã có lòng thì em cứ nhận đi hihiihi anh nghĩ chắc không vấn đề gì đâu
Khó chịu quá, sếp mình nhiều lúc cứ tủn mủn làm sao, thật là... nhưng có lẽ vì thế mà ông ta giàu, ông ta là sếp mình, còn mình thì mãi vẫn chỉ là... nhân viên quèn.
Học, phải học mới được.
Trời, chắc sang tháng phải đi học thêm buổi tối thôi, có trốn cũng k được, các sếp giục quá rồi. Học, lâu lắm rồi k động đến sách vở, kể cũng ngại, hì nhưng k sao, mình có biệt tài là gì cũng học được dù có khó đến mấy nếu chịu đầu tư :P
Tôi muốn... yêu và được yêu. Yêu để được quan tâm, động viên và chia sẻ !!
học cũng là một cách ... vào lúc này không để thời gian chết là vàng em nhỉ hihihiihi
vài năm nữa là "ra đời" rồi
Quote from: tinhbanvatoi on 02/07/07, 22:23
học cũng là một cách ... vào lúc này không để thời gian chết là vàng em nhỉ hihihiihi
hè hè :P
lâu k viết gì, vào câu bài cái!
Quote from: Em se la Nguoi ra di on 20/07/07, 20:00
Quote from: tinhbanvatoi on 02/07/07, 22:23
học cũng là một cách ... vào lúc này không để thời gian chết là vàng em nhỉ hihihiihi
hè hè :P
lâu k viết gì, vào câu bài cái!
cấu đi bạn có con ca to lém hi.............hi
anh này lại vớ vỉn, cá đâu mà câu!
Quote from: Em se la Nguoi ra di on 22/07/07, 19:41
anh này lại vớ vỉn, cá đâu mà câu!
(http://huongtinhyeu.net/htyfoto/EXPRESS/3927f755/DOLPHIN.JPG)
cá to thế còn gì :lick: :lick: :lick:
ok
Trời, cá to thế thì sao mà câu đc, phải dùng lưới, bủa vây tứ phía... :no: (em cũng k thích cá này)
mai anh sẽ chỉ cho con cá đó nhé (bị mật con cá đo hay nổi lên đây lắm)
sao k phải ngay bây giờ mà phải ngày mai? Để thời gian nghĩ câu trả lời à???
phải cố học thôi,hic...
con người rất dễ cô đơn bởi họ chỉ lo xây tường , chứ không lo xây nhưng nhịp cầu
nhưng người bạn của em ...... đều ở quanh em trong HTY đó rồi em sẽ nhận ra thôi mà
chả hiều vova muốn học cái gì thía>
Bác QK ơi, lại đợi à, đợi đến bao giờ, em ghét sự chờ đợi lắm... "sự chờ đợi làm quên đi tất cả".
Mình muốn học đại học Chữ To :P
Thế bây giờ mới học à?
Quote from: vovavietnam on 23/07/07, 19:40
Mình muốn học đại học Chữ To :P
Đã học đâu ;D
Ôi,tôi muốn $$$
tối muốn tôi và em được đi chung trên một con đường ...
Úi giời :P Úi giười ơi.
Thế này này:
"Tôi muốn tắt nắng đi (mắt mơ màng, tay khua khoắng)
Cho màu đừng nhạt mất (mắt lim dim, đầu gật gật)
Tôi muốn buộc gió lại" (nhìn sang em...)
Để em đừng ....xa anh :droll: (đắm đuối )
Té.___________________________________________________ :lick:
Rất điên!
hay ma, dau coa dien ::) ;)
tôi muốn............... = tôi muốn có nhiều tiền (vào lúc này)
để làm gì (vào lúc đêm khuya thế này)? :P
Nhìn cái mặt đến là ghét, tưởng mình là nhất chắc... mình muốn... chửi vào mặt "nó" quá....
Vậy chửi bừa 1 cái xem thế nào ra thế nào nào. ;)
ấy, bác đừng xui dại, thật ra thì em k có năng khiếu ấy, k thì em cũng chẳng nể nang gì đâu. (mà có chửi đc câu thì nó uýnh cho tơi bời, bác có muốn em thế k?)
tôi muốn ... giết người!
Người thì nhiều lắm mà, cả thế giới cũng hơn 6 tì rồi cũng nên, xung quanh bạn, quờ tay 1 cái chắc cũng chạm phải không dưới 10 người
hờ hờ, thì cứ nói thế xem có ai xin chết k.
Cái đó còn phụ thuộc vào có nhiều thằng nói phét với bạn gái nó không. Theo kết quả của 1 cuộc điều tra xã hội học thì số đó cũng chiếm quá 1/2 số lượng nam thanh niên đang yêu hiện nay.
thật lòng mình k muốn mọi chuyện diễn ra như thế này, mình k nghĩ là mình còn chịu đựng đc nhiều hơn thế nữa...
không lẽ cứ nhất định phải hành động theo ý ngkhác... sống và làm theo ý mình đó là con người mình, mình k muốn thay đổi càng k muốn vì ai mà thay đổi... nếu thật lòng chắc ngta sẽ k bắt mình phải làm những việc mình k thích...
Quote from: saos@ngmo on 15/09/07, 17:40
Cái đó còn phụ thuộc vào có nhiều thằng nói phét với bạn gái nó không. Theo kết quả của 1 cuộc điều tra xã hội học thì số đó cũng chiếm quá 1/2 số lượng nam thanh niên đang yêu hiện nay.
hay thật đấy, sao kưng bi quan về tình trạng trai tráng nước nhà thế...
hnay chả muốn làm gì, chỉ muốn đc ngủ say thật say thôi
tôi ko muốn gì thì có vào đây được ko nhỉ?
hiiiiiiiiiiiiiiiii
muốn muốn gì thì tự mình làm lấy đi
hiiiiiiiiiiii
mình đang tự làm cái mà mình muốn đây này ko biết thành ko nhỉ
làm bánh bà con ah
Trùi ui, đói quá... giá lúc này đang ngồi quán bún bò Huế nhỉ, thèm quá cái vị cay cay.. chẹp chẹp..
Sắp đc về ăn cơm rồi, cố lên tôi ơi!
...Tôi muốn tắt nắng đi
Cho nắng đừng nhạt mất
Tôi muốn buộc gió lại
Cho hương đừng bay đi
..........................
...Tôi muốn mình tìm đến thiên nhiên
Không oán ghét, không gây hận sầu
.....................
.....................
Bạn thân ơi, ta muốn yêu thương đời, nhưng đời không yêu ta.....
QuoteCho nắng đừng nhạt mất
--> chuẩn của nó là: cho màu đừng nhạt mất
không biết sao_online chế tác lại ở đây có nghĩa gì? :D
Ê hê, gõ nhầm nhưng lại không kiểm tra lại! Thanks đã nhắc nhở!
Mịa, cày mãi k thoát đc cái từ "mới lớn" sao mình ghét cái từ này thế k biết.
... cuộc đời, phù phiếm!
Phát hiện ra Heart_Only_Money rất kết Saos@ngmo
Quote from: symphony on 08/10/07, 16:34
Phát hiện ra Heart_Only_Money rất kết Saos@ngmo
Trời, thế cũng gọi là phát hiện.
K biết thì dựa cột mà nghe nhé, phát biểu linh tinh
tối muốn ... người ấy hiểu tôi hơn ...
đôi khi có những điều mình muốn cũng không được nhưng cũng có khi những điều mình không muốn cũng phải theo ...........
Anh chỉ ướcc mộtt thảo nguyên đầy Chó
Một nông trường bát ngát lá mơ xanh
Một dãy Trường Sơn trồng đầy Sả Ớt
Một dòng sông chứa đầy rượu pha cồn
Ðể nơi ấy tháng ngày anh tu luyện
Xa bụi trần và quên lãng bóng hình em...
hắt xì, úi giời, mệt thật đấy... lại thấy khó chịu roài, chả nhẽ tối nay lại lôi nhau đi nhậu... hư quá, nhưng cơ mà nếu k thế thì buồn chết.
Nếu đc ước mơ trở thành hiện thực, liệu mình có ước quên đi phần quá khứ có ngđó k nhỉ, thật đau đầu quá, ... dù sao thì cuộc sống vẫn tiếp diễn, và anh...
Ai không phải đi, không được đi 20/10 mà muốn nhậu thì alô. PM nhanh còn kịp lịch công tác!
Quote from: Sao_Online on 20/10/07, 17:57
Ai không phải đi, không được đi 20/10 mà muốn nhậu thì alô. PM nhanh còn kịp lịch công tác!
Tiếc quá
Em không ở cạnh Bác chứ mà ở gần thì chít với em. 20/10 buồn quá rủ thằng em đi uống nửa tháng rồi mới uống hic. Uống cho say mềm lúc đó em chỉ muốn mình tỉnh rượu. tại sao? tỉnh rồi để đi uống tiếp :lick: :lick: :lick:
uong the de? tan 1 doj hoa nat 3 doj nhuy ah,kjem lay 2 em mat em nay ta laj co em khac, hehe
tôi muốn thi đỗ HSK :bawling: sắp thi rồi :(
Rút cuộc thì mình muốn gì nhỉ ? ??? haiz
đôi khi ở đời chẳng biết mình đang muốn gì hịc thật là lực cười
Tôi ước gì là mình ko muốn gì cả (nếu có thì cũng ít thôi), vì "muốn " có nghĩa là mình chưa có ::)
Tôi muốn ngày nào cũng vui, ý nghĩa và trọn vẹn như ngày hôm nay!