Các câu nói và tình huống củ chuối nào.
Em xin bắt đầu trước.
1 thằng cu bạn hơi tinh tướng, khi nói chuyện với mình về việc lập gia đình, tâm sự là nó đang yêu 1 em, em ý có người yêu rồi --> các chú trong cơ quan, toàn là giáo sư tiến sĩ về ngành giáo dục, văn thơ lai láng, đọc với nó câu này:
"Ra đường thấy cánh hoa rơi
Giơ chân dẫm nát không chơi đồ thừa"
--> Cu cậu thôi không yêu em ý nữa!
xin hết
bạn bình thương hay bạn thân của SSM
bản lĩnh kém thế
lập trường cũng kém nốt
vầng, thế là em đọc cho nó câu này bác ạ.
"Ra đường thấy cánh hoa rơi,
Đưa tay hứng lấy, cũ người mới ta."
--> Xong nó cay cú hơn bác ạ :))
Quote from: saos@ngmo on 01/06/07, 11:58
vầng, thế là em đọc cho nó câu này bác ạ.
"Ra đường thấy cánh hoa rơi,
Đưa tay hứng lấy, cũ người mới ta."
--> Xong nó cay cú hơn bác ạ :))
kekeke thế chắc tên này không thể nói nhưng chuyện kinh hoàng được rùi
Em vừa sáng tác ra tình huống cũng hơi chấm muối 1 tí, có 1 chị cùng phòng bảo với em là: "mày mới lấy điện thoại mới à?"
Em bảo là không, "em mới lấy điện thoại cũ ạ!", tự sướng 1 tí, làm mấy cười phá lên bảo em hay "ní nuận" bác ạ
Học sinh của em nhận xét bài của các bạn thế này ạ: "Con không thix bài của bạn vì chim của bạn không có cánh" ....
ơ hơ chim không có cánh thì là chim cánh cụt rồi chúng nó không thick cũng là phải thôi nhỉ hihihihi
"Alo mày đang ở đâu đấy ? Tao vừa đổi máy ĐT nên mất hết số rồi mày cho tao lại số của mày cái "
Một thằng bạn mới gọi cho ...
khè khè, thật thế sao?
Quote from: Naudaitsua on 02/06/07, 21:57
"Alo mày đang ở đâu đấy ? Tao vừa đổi máy ĐT nên mất hết số rồi mày cho tao lại số của mày cái "
Một thằng bạn mới gọi cho ...