Khu nữ quốc mà Bác Khải toàn vào bon chen.!
Làm tụi E hem dám ............ :chan:
Đề nghị Bác Khải xem xét lại tình hình.
Hok thì làm người khác hỉu lầm Bác ......... ::)
Hiểu đúng rồi, còn lầm lỗi gì nữa, tỉ tỉ Khải nhờ
náo quá nào quá :lick: :lick: :lick:
anh chỉ xây nhà thôi, xây xong anh đi cho các cô các em ở cơ mà :wub:
Đi giày cao gót, mặc váy đê. Bác Khải xem ở đâu có mấy cái biển hiệu đấy thì ghé qua chơi cho biết! :))
Ý hay .... ý hay .... ^^!
Sym có thì cho Bác Khải mượn.!
:bawling: :bawling: :bawling:
náo quá náo quá
hơ hơ,thấy rõ sự bất lức trong câu nói của bác QK (câu này em mới học đc từ bác VV ) ::)
Quote from: _:*chocolate*:_ on 29/08/07, 21:45
hơ hơ,thấy rõ sự bất lức trong câu nói của bác QK (câu này em mới học đc từ bác VV ) ::)
này chocolate anh ko bất lực đâu nhé, anh chỉ bức súc thôi ( bất lức có mà toi à )
:no: :no: :no:
Chân dung bác QK
Bác QK đầu bằng quả vải
Thân như lá cải
Tính tình ba phải
Suốt ngảy lải nhải
Suốt ngày mê mải
Nên không ai...yêu.........
(ù, té :lick:)
nguy hiểm chết người
Tâm sự bác Quang Khải
Chất đầy một bao tải
Nên bác ý mới phải
Suốt ngày nói lải nhải
Thân bác như lá cải
Chỗ khác thì như cái củ ... cải
Đố biết chỗ nào ;D
em ko biết,anh nói thử xem nào!!!
Quote from: vovavietnam on 30/08/07, 18:40
Tâm sự bác Quang Khải
Chất đầy một bao tải
Nên bác ý mới phải
Suốt ngày nói lải nhải
Thân bác như lá cải
Chỗ khác thì như cái củ ... cải
Đố biết chỗ nào ;D
chỗ khó nói mà cứ bắt người ta nói ra!!! hờ hờ hờ!!! DT ngoan lắm!! giữ ý cho bác khải đấy!!! hớ hớ hớ
quả này có mà chạy đằng trời hihihi vova ơi em trả lời ai vừa hỏi em kia ?
chỗ dùng để đi gi...!
Thân như lá cải , thế dưới thân là gì?
Là chân chứ còn là gì ! :khakha: ===> chân như củ cải
Ai suy nghĩ khác giơ tay ;D
Quote from: vovavietnam on 30/08/07, 18:40
Tâm sự bác Quang Khải
Chất đầy một bao tải
Nên bác ý mới phải
Suốt ngày nói lải nhải
Thân bác như lá cải
Chỗ khác thì như cái củ ... cải
Đố biết chỗ nào ;D
Quote from: Em se la Nguoi ra di on 30/08/07, 15:18
Chân dung bác QK
Bác QK đầu bằng quả vải
Thân như lá cải
Tính tình ba phải
Suốt ngảy lải nhải
Suốt ngày mê mải
Nên không ai...yêu.........
(ù, té :lick:)
:khakha:
thiện tai thiện tai ( cho anh 1 chỗ bí mật đi )
Bọn...chỉ được cái nói thật về người khác là giỏi, nói thật thế bác quangkhai bác ý biết, bác ý sửa thì lấy gì mà nói xấu... à quên, nói thật nữa...cà rốt lắm cơ
Nothing bảo của bác Khải giống Cà rốt kìa! Hâm mộ quá!
(http://huongtinhyeu.net/htyfoto/EXPRESS/21807330/260727.gif)
lêu lêu lêu
Con bác Khải lớn thế, cho vào Forum được rồi đấy, đề nghị Saos@ngmo mở thêm Box Trẻ thơ không có cháu nó lại giống bố chạy lung tung sang Box của chị em nhá!
này symphon ông không nói ra thì ai trong HTY cũng đã biết là tôi có lỗi rồi.
và tôi không nói ra , tự mình sửa chữa.
Nhận lời sửa chữa của bác nhưng mà cứ nghĩ đến cảnh bác đi "nhìn" chỗ của mấy chị em thì em lại buồn cười! :))
Lỗi lầm gì bác Khải, chị em đâu có thèng bắt nạt "chị" Khải kìa, vào bênh nhanh ko kó chị Khải chị ý "thăng" mất bi h.
@Sờ PN: Ra cửa nhìn lại biển đi, cũng nhầm phòng rồi kìa, :khakha: cứ đứng đấy mà cười người khác, củng định đi "nhìn" hở
Quote from: symphony on 13/09/07, 09:04
Nhận lời sửa chữa của bác nhưng mà cứ nghĩ đến cảnh bác đi "nhìn" chỗ của mấy chị em thì em lại buồn cười! :))
tôi thực sự không hiểu ông là kiểu gì ?
thuộc thể loại nào ?
lúc góp ý thì tốt, rất tốt
nhưng ở chỗ này thì ....
một đức tính xấu cần sửa chữa gấp (thích nói xấu người khác à) nếu nói ít 1 chút sợ mọi người chê mình à.
đàn ông nói ít vẫn hơn (kiêm tốn thì hơn)
Quote from: QUANGKHAI on 13/09/07, 09:58
Quote from: symphony on 13/09/07, 09:04
Nhận lời sửa chữa của bác nhưng mà cứ nghĩ đến cảnh bác đi "nhìn" chỗ của mấy chị em thì em lại buồn cười! :))
tôi thực sự không hiểu ông là kiểu gì ?
thuộc thể loại nào ?
lúc góp ý thì tốt, rất tốt
nhưng ở chỗ này thì ....
một đức tính xấu cần sửa chữa gấp (thích nói xấu người khác à) nếu nói ít 1 chút sợ mọi người chê mình à.
đàn ông nói ít vẫn hơn (kiêm tốn thì hơn)
Mọi người đếm từ rồi so sánh nhé! :)
:band:
Đã bảo già rồi thì ngồi im tại chỗ mà chơi đi, đằng này cứ lăng nhăng như Chó mất. ::)..... để rồi bị ăn đòn hội đồng hối hận ko kịp.
Mà lại còn ng... nỗi chạy cả sang lũ sư tử cái đang thèm mồi nữa chứ...Tôi cứ chuồn nhanh cho lành :D
bác QK đừng cáu, cáu giận mất ghét, anh em yêu quý bác thì mới ... nói xấu bác để bác sửa chứ. bác cũng k tội gì tức tên sym làm gì, mục tiêu của hắn là làm cho mọi người chú ý (tức tối) nên bác mà tức hắn là hắn sung sướng lắm đấy.
Tặng bác :-*
hôm nay trong HTY mình là người HP nhất cảm ơn ESLNRD
Quote from: QUANGKHAI on 14/09/07, 21:49
hôm nay trong HTY mình là người HP nhất cảm ơn ESLNRD
Trông mặt mũi thế kia mà cũng biết nịnh Gái ghê nhẩy ?
Đúng là trưởng bản có khác
Quote from: QUANGKHAI on 14/09/07, 21:49
hôm nay trong HTY mình là người HP nhất cảm ơn ESLNRD
Hờ hờ, bác k phải cảm động đến thế đâu... iem vốn hay thương người mà...
Hạnh phúc vì đã vào topic của chị em và có được người khen :)