Chiếc lá Thu nay cứ chơi vơi
Lã lơi rơi đắp những tả tơi
Đang cố chôn kín tình u vắng
Hay là vội lánh bởi Đông mời
Ngang qua ta nhặt hỏi chuyện chơi
Mới rỏ tình xưa đã xa rời
Của ngày niềm nỡ theo chờ đợi
Bây giờ cố đắp lở làng thôi
Thu buồn để lá vàng lã lơi
Rơi theo cánh gió thật chơi vơi
Như lời tình nói chơi thu tím
Để vàng nghiệt ngã nhuộm tím em
Lá vàng cứ rơi cành ở lại
Nhẹ nhàng bay bổng và lắc lư
Thu đưa tình đẹp theo phố cũ
Vắng anh em nhớ em đợi chờ
Anh Tâm ơi em thích bài lá thu của anh nên viết mấy câu này anh đừng chê thơ em nhé. Nếu chê thì em sẽ :gun: :hang:
Phãi chi tôi níu được Xuân
Thì hoa đã nở trên cành phúc ân
Dạt dào ý niệm đưa nâng
Em Xuân cứ hãy theo Xuân mà về
Còn tôi bến đợi Đông kề
Kiếp đời tuyết giá bộn bề chịu thôi
Đêm nay rượu chát bờ môi
Chúc em bên ấy xuân đôi mặn mà