Khép lại mảnh đời ở trong tim.
Ta vỡ mộng nhìn mặt trời héo hắt.
Phượng vĩ nằm im để ve sầu rả rích.
Thả hồn về trong cõi đơn côi.
Đứng giữa đất trời lòng bỗng chơi vơi
Gió run rẩy lùa vào lòng ngơ ngác
Kể từ đây con tim ta đã chết
Lòng nhói đau giữa chiều mưa nhạt nhòa.
Ôi! còn đâu những dịu ngọt mặn mà.
Lòng bâng khuâng trao mối tình thơ dại
Để giờ đây con tim ta thắt lại.
Người xa rồi, run rẩy một mình em.
Mưa vẫn bay áo em đã ướt mềm.
Cỏ ngơ ngác hòa trong làn mưa bụi
Mỗi bước chân là mỗi cuộc đời lầm lụi
Chiều mưa buồn em lủi thủi đi về.
Chiều hôm nay mưa vẫn lê thê.
Em lặng lẽ nhìn mưa rơi tí tách.
Đọng lại trong tim tiếng ve sầu rả rích.
Mối tình đầu trả lại trong mưa bay...
Mod hiệu chỉnh màu - nội dung nguyên bản
Tình đầu em trả cho mưa !
Làm thừa nỗi đợi ngày xưa đây nè
Đau thương đến thế ai dè !
Phải chi biết trước chẳng kèm bước em
Người ơi nghĩ lại dùm em,
Mưa xưa em đứng,mình em đợi chờ.
Người đi câu nói hững hờ,
Cớ sao lại trách em gìơ lãng quên?
Quote from: tieuquy on 30/08/08, 12:53
Người ơi nghĩ lại dùm em,
Mưa xưa em đứng,mình em đợi chờ.
Người đi câu nói hững hờ,
Cớ sao lại trách em gìơ lãng quên?
Tình đời chỉ một câu quên
Quên đi tất cả đền thời gian trôi
Lời người gian dối tim tôi
Thôi đành quên hết chia phôi kiếp này
Nỗi lòng em, anh nào hay,
kiếp này nguyện mãi làm mây quện gió.
Gió đi, mây lại bơ vơ,
Với gió chẳng đặng, vẩn vơ một mình.
Quote from: tieuquy on 04/09/08, 10:04
Nỗi lòng em, anh nào hay,
kiếp này nguyện mãi làm mây quện gió.
Gió đi, mây lại bơ vơ,
Với gió chẳng đặng, vẩn vơ một mình.
Kiếp nầy chẳng nở cho anh
Lại còn nguyện ước kiếp nào hả em ?
Thôi nè - ta cứ bon chen :
Gói luôn mây gió để chèn tình ta
Tình ta giờ đã phôi pha,
mong người đừng nhắc, tình xa gợn buồn.
Để khi gió thổi, mưa tuôn,
Dầm mưa, ướt áo, thôi buồn chuyện xưa.
Chuyện xưa này lại hiện về
Bàng hoàng chợt tỉnh bốn bề lạnh mưa
Mưa sao lạnh ướt tâm hồn
Hồn xưa một bóng bóng người nay đâu....
Quote from: tieuquy on 17/09/08, 16:27
Tình ta giờ đã phôi pha,
mong người đừng nhắc, tình xa gợn buồn.
Để khi gió thổi, mưa tuôn,
Dầm mưa, ướt áo, thôi buồn chuyện xưa.
Tôi có nhắc đâu chuyện xưa !
Chỉ là dư ảnh theo mưa kéo về
Làm tim run rẩy lời thề :
Trong đêm mưa đã môi kề nói ra
Thơ; PHANTAM
Tôi có nhắc đâu chuyện xưa !
Chỉ là dư ảnh theo mưa kéo về
Làm tim run rẩy lời thề :
Trong đêm mưa đã môi kề nói ra
HOATIM
thôi đừng nhắc nữa chuyện mưa
trái tim nửa tỉnh nửa mê trở mình
trong đêm hấng những giọt tình
như mưa chút suống đời mình xót xa
Xót xa những giọt lệ tình
Mưa rơi rả rích thương mình bấy nhiêu
Lệ tình đẫm tựa mưa rơi
Hỏi trời hỏi đât lúc nào thôi rơi....
Quote from: hoatim on 13/12/08, 01:05
Thơ; PHANTAM
Tôi có nhắc đâu chuyện xưa !
Chỉ là dư ảnh theo mưa kéo về
Làm tim run rẩy lời thề :
Trong đêm mưa đã môi kề nói ra
HOATIM
thôi đừng nhắc nữa chuyện mưa
trái tim nửa tỉnh nửa mê trở mình
trong đêm hấng những giọt tình
như mưa chút suống đời mình xót xa
Chao ơi - lời đã nói ra ..
Theo cơn mưa ấy mất nàng đó thôi
Đêm nay bên tôi chia phôi
Còn bên em đó pháo giòn vu qui ..