Hương Tình Yêu

Khu Phố Văn Hoá => Người yêu thơ => Thơ sáng tác => Topic started by: Tâm Thanh on 21/12/09, 23:45

Title: Trang Thơ Tâm Thanh .
Post by: Tâm Thanh on 21/12/09, 23:45
(http://img10.glitterfy.com/graphics/64/girl4.gif)

Đêm nhớ anh !


Đêm đông ngồi ngắm sao trời
Lòng buồn xa vắng trăng rơi thềm nhà
Ngổn ngang chợt muốn khóc oà
Lang thang khúc gió xô nhoà tóc em.

Đêm về ôm ấp nỗi niềm
Qụanh  hiu gía lạnh ngoài thềm cô đơn
Phải chăng đã chót dại khờ
Vùng vằng nỗi nhớ bơ phờ tim đau.

Em ngồi vá lại mảnh sầu
Thương vào dĩ vãng buốt nhàu con tim
Chiều ơi !  Con sóng nhấn chìm
Bóng đêm choàng cả tội tình đời nhau.


Tâm Thanh.
Title: Topic thơ Tâm Thanh .
Post by: Tâm Thanh on 22/12/09, 01:01

(http://img10.glitterfy.com/graphics/33/Angel_cartoon.gif)

Con tàu vừa tới sân ga
Bóng hoàng hôn xuống tưởng là người yêu
Bước chân đưa tiễn về chiều
Hắt hiu nghe tiếng chim kêu bên đồi.

Ngồi đây em nhớ từng lời
Chia tay anh nói mệnh đời phong ba
Mưa ngang réo rắc xót xa
Bao mùa xa vắng chèn vào nỗi đau.

Tương tư đắm đuối giọt sầu
Lem vàng thơ trắng thành màu tương tư
Xót xa trầm bổng cùng hư
Gió đông tạt lạnh tình thư  lỡ làng.


Tâm Thanh.
Title: Topic thơ Tâm Thanh .
Post by: Tâm Thanh on 22/12/09, 12:06
(http://img10.glitterfy.com/graphics/357/Christmas_Home.gif)

Xôn xao những vệt nắng vàng
Suy tư  chiều vắng mơ màng nhớ anh
Nhớ chàng đang ở đảo xanh
Cuốn mây gọi gió sóng thành khát khao.

Du hồn mây gió trên cao
Cúi nhìn bờ suối vì sao in thành !
Rừng xanh  gió  níu cội cành
Lời ru bên võng giờ thành chứa chan.

Vắng anh lệ nhớ cứ tràn
Thêm thương ươm ước bóng ngàn nẻo xa
Sao hôm vừa khẽ chào ra
Mình em đơn độc bước qua phố buồn .



Tâm Thanh.
Title: Topic thơ Tâm Thanh .
Post by: Tâm Thanh on 22/12/09, 15:43
Ước gì chiều nay !


Ước gì níu gió giúp mây ..
Để cho em được những ngày bên anh
Để cho mây gió song  hành
Là hai người bạn trở  thành một đôi.

Chiều nay gió cứ chơi vơi
Khơi trêu tình tự những lời trao mây
Ấm êm hạnh phúc gió đầy
Mây buông nỗi nhớ từng gầy vào hương

Để thương son thắm nụ hường
Tặng anh níu hái thơ vườn tình yêu
Xin anh một chút chắt chiu !
Cho em được thoả một điều ước mơ

Chiều cao gió quyện thành thơ
Hoa xoan trước ngõ lả lơi chuyện lòng
Giận hờn con gió bềnh bồng
Ngang qua đã lén nặng lòng vào em .

Tâm Thanh.
Title: Re: Topic thơ Tâm Thanh .
Post by: Phan Tâm on 22/12/09, 21:40
Quote from: Tâm Thanh on 22/12/09, 15:43
Ước gì chiều nay !


Ước gì níu gió giúp mây ..
Để cho em được những ngày bên anh
Để cho mây gió song  hành
Là hai người bạn trở  thành một đôi.

Chiều nay gió cứ chơi vơi
Khơi trêu tình tự những lời trao mây
Ấm êm hạnh phúc gió đầy
Mây buông nỗi nhớ từng gầy vào hương

Để thương son thắm nụ hường
Tặng anh níu hái thơ vườn tình yêu
Xin anh một chút chắt chiu !
Cho em được thoả một điều ước mơ

Chiều cao gió quyện thành thơ
Hoa xoan trước ngõ lả lơi chuyện lòng
Giận hờn con gió bềnh bồng
Ngang qua đã lén nặng lòng vào em .

Tâm Thanh.

Chong đèn đọc khúc tự tình
Dường như quen lắm chuyện mình với ta
Cuộc tình ấy đã rất xa
Níu chi mây gió phôi pha trở về

Thơ đêm ai oán não nề
Giá sương buộc nẻo tứ bề bạc vong
Xót xa xin giấu vào lòng
Thương em lưu luyến chửa hồng được hoa

Ngưỡng đời nào đã phong ba
Trao anh cất giúp dưới làn mưa cho
Xoá trôi bớt chữ nhạt nhoà
Phương đêm nhặt lại mà hòa vào trăng

Nhớ mai trang điểm áo khăn
Thơm tho hoa phấn nói năng với người
Chúc ngày đẹp mãi nụ cười
Thỏa duyên son thắm trong lời yêu thương .
Title: Re: Topic thơ Tâm Thanh .
Post by: Tâm Thanh on 23/12/09, 22:16
Chong đèn đọc khúc tự tình
Dường như quen lắm chuyện mình với ta
Cuộc tình ấy đã rất xa
Níu chi mây gió phôi pha trở về

Thơ đêm ai oán não nề
Giá sương buộc nẻo tứ bề bạc vong
Xót xa xin giấu vào lòng
Thương em lưu luyến chửa hồng được hoa

Ngưỡng đời nào đã phong ba
Trao anh cất giúp dưới làn mưa cho
Xoá trôi bớt chữ nhạt nhoà
Phương đêm nhặt lại mà hòa vào trăng

Nhớ mai trang điểm áo khăn
Thơm tho hoa phấn nói năng với người
Chúc ngày đẹp mãi nụ cười
Thỏa duyên son thắm trong lời yêu thương .

Phan Tâm.

*************



ước gì em hóa thành mây
Để em không khỏi nhớ ngày bên anh
Ước gì thành nước biển xanh
Để khi tỉnh giấc nhớ anh không nhiều.

Ép mây theo gió những chiều
Bơ vơ xứ lạ lời yêu hững hờ
Biểt rằng anh cũng thờ ơ
Đau lòng một kẻ mộng mơ nữa rồi.

Hôm nay đứng dưới mưa rơi
Giá lạnh đau nhói tim tôi nát bời
Tình như cơn gió đang trôi
Mộng mơ đau xót tả tơi đường đời.

Giận Ai ! Tôi lại giận tôi !
Môi hường má thắm nghẹn lời vì thương
Đêm nay nước mắt thiên đường
Giọt lệ tan vỡ mảnh gương cuối cùng.


Tâm Thanh.


Mod hiệu chỉnh kỷ thuật .
Title: Re: Topic thơ Tâm Thanh .
Post by: Tâm Thanh on 23/12/09, 23:44
Bông Hồng và nước mắt!


Ngày  mai về với biển khơi
Thật buồn cho đoá hoa tươi bạc  mầu
Lang thang bốn biển âu sầu
Nhớ thương người đó mà  đau thật nhiều.

Hoa hồng một đoá liêu siêu
Miên man trong gió nắng chiều nhạt phai
Tái tê đang trải lòng Ai
Tay nâng vệt nắng thở dài nhớ nhau...

Bông hồng lệ nhớ đang tràn
Giọt sương rơi xuống hoà tan tiếng cười
Đêm khuya trăng khóc vì tôi
Tình đời hai nẻo Người ơi lỡ rồi.

Đêm nay ngồi ngắm sao rơi
Chạnh lòng hiu hắt trăng rơi bên thềm
Tình em tiếc nuối môi mền
Sao anh không tặng  một đêm cuối cùng...



Tâm thanh

 
Title: Re: Topic thơ Tâm Thanh .
Post by: Tâm Thanh on 24/12/09, 12:54


Tiễn anh vào cuối chiều thu
Ra về nuối tiếc lời ru ngày nào ?
Buồn nghe tiếng gió lao xao
Gởi theo thương nhớ dạt dào bóng anh.!

Lòng em  như sóng biển xanh
Nghẹn ươm thương nhớ hoá thành nỗi đau
Chiều nghiêng nghiêng bóng thương đau
Nhạn kêu bạc  phước nhớ nhau thật nhiều .


Tâm Thanh .

Mod hiệu chỉnh kỷ thuật .
Title: Re: Topic thơ Tâm Thanh .
Post by: Tâm Thanh on 24/12/09, 19:39
Đêm Noel nhớ anh .

Đêm nay Chúa ngự cõi đời
Hân hoan người đón chuông mời phúc âm
Muôn nhà thánh thiện hoà tâm
Cung nghênh giáo lý nguyện trầm thái an

Noel sương giá đêm hàn
Xa anh yêu dấu lại càng nhơ thương
Chao ơi !  Nỗi nhớ vô bờ
Mình em lẻ bóng mõi chờ đêm đông.

Tâm Thanh.

Mod hiệu chỉnh kỷ thuật .
Title: Re: Topic thơ Tâm Thanh .
Post by: Tâm Thanh on 25/12/09, 01:50
Còn đâu ?

Đêm về giá buốt tim tôi
Thèm một hơi ấm của Người tôi thương
Trăng khuya nức nở không tường
Quẩn quanh lạc lối không đường thấy anh.

Duyên trời xe kết sao đành !
Để cho em phải mộng thành tương tư
Đêm khuya vẳng tiếng ai ru
Nghe lòng trống vắng vọng từ nơi nao.

Tàn đêm gió cũng nghẹn ngào
Quả tim nhỏ bé xôn xao đêm buồn
Ngồi đây mà nhớ héo hon
Ngập ngừng chân bước chẳng còn mê say.

Mai này yêu dấu dời tay
Gió thì tan tác, mây bay hững hờ
Chúng mình hai kẻ dại khờ
Chẳng còn chi nữa mà mơ ...Với chờ../


Tâm Thanh.

Mod hiệu chỉnh màu sắc .
Title: Re: Topic thơ Tâm Thanh .
Post by: Tâm Thanh on 25/12/09, 15:52
Thủơ đầu !


Thủa đầu em đến bên anh
Làn môi, ánh mắt long lanh sáng ngời
Mây hờn nguyệt thẹn anh  ơi
Lời yêu thủa đó xa xôi mất rồi.

Khát khao một chút mây trời
Tình yêu nồng cháy đang trôi phương nào
Chiều nghe gió hát lao xao
Nỗi thương, nỗi  nhớ khát khao mong chờ.

Thủa đầu em thật dại khờ
Nguyện cầu xin chúa câu thơ tác thành
Duyên em ước nguyện trong lành
Xin anh chớ có chòng chành đầu môi.

Tình mình anh nhé ! Mãi tươi
Trao lời ước nguyện suốt đời có nhau
Yêu em chớ để lệ  sầu
Đừng để em khóc buốt nhàu con tim.../


Tâm Thanh.

Title: Re: Topic thơ Tâm Thanh .
Post by: Phan Tâm on 25/12/09, 16:21
Quote from: Tâm Thanh on 25/12/09, 15:52
Thủơ đầu !


Thủa đầu em đến bên anh
Làn môi, ánh mắt long lanh sáng ngời
Mây hờn nguyệt thẹn anh  ơi
Lời yêu thủa đó xa xôi mất rồi.

Khát khao một chút mây trời
Tình yêu nồng cháy đang trôi phương nào
Chiều nghe gió hát lao xao
Nỗi thương, nỗi  nhớ khát khao mong chờ.

Thủa đầu em thật dại khờ
Nguyện cầu xin chúa câu thơ tác thành
Duyên em ước nguyện trong lành
Xin anh chớ có chòng chành đầu môi.

Tình mình anh nhé ! Mãi tươi
Trao lời ước nguyện suốt đời có nhau
Yêu em chớ để lệ  sầu
Đừng để em khóc buốt nhàu con tim.../


Tâm Thanh.

Lời yêu từ buổi hẹn thề
Anh còn mang giữ mơ kề đời nhau
Cớ chi viết chữ thương đau
Buồn vào ước vọng làm sầu mảng trăng

Tình em anh gói trong khăn
Thêu con yến phụng tung tăng tìm bầy
Như anh - gọi khắp mọi ngày
Mang em về lại ươm đầy giấc yêu

Nín đi em kẻo buồn chiều
Đan tay anh nhé hái điều từng mơ
Trang hoàng đẹp đẻ câu thơ
Tặng nhau lễ nghĩã vợ chồng ngày sau  .
Title: Re: Topic thơ Tâm Thanh .
Post by: Tâm Thanh on 25/12/09, 22:07
Quote from: phantam085 on 25/12/09, 16:21

Lời yêu từ buổi hẹn thề
Anh còn mang giữ mơ kề đời nhau
Cớ chi viết chữ thương đau
Buồn vào ước vọng làm sầu mảng trăng

Tình em anh gói trong khăn
Thêu con yến phụng tung tăng tìm bầy
Như anh - gọi khắp mọi ngày
Mang em về lại ươm đầy giấc yêu

Nín đi em kẻo buồn chiều
Đan tay anh nhé hái điều từng mơ
Trang hoàng đẹp đẻ câu thơ
Tặng nhau lễ nghĩã vợ chồng ngày sau  .

Em - Anh chung một lời thề !
Nhưng đời sâu - cạn chẳng hề trách ai
Tình chồng nghĩa vợ ngày mai
Giữ trọn đạo nghĩa đường dài gian nan.

Qua chưa ? Những lúc cơ hàn !
Mong anh tròn nghĩa đừng làm em đau
Tình em sáng mãi nhiệm mầu !
Dẫu rằng Mây - Gió thi  nhau đi cùng.

Phận em mang lễ  thủy chung
Làm dâu xứ lạ công dung phận người.
Thủy chung mãi nhé người ơi !
Chồng hiền  vợ đẹp phúc đời hiển vinh.../

Tâm Thanh.
Title: Re: Topic thơ Tâm Thanh .
Post by: Tâm Thanh on 26/12/09, 01:03
Tiễn anh !!!


Ngày mai em tiễn anh đi
Phi trường ước hẹn chia li lệ sầu
Lòng người ai mấy hiểu nhau !
Nhớ thương dâng mãi buồn đau dặm trường.

Cầm tay lần cuối vấn vương
Trào dâng rơi lệ hơi sương tiễn người
Chân lê từng bước người ơi !
Bơ vơ cuối nẻo đường đời tiễn đưa.

Chiều về  đi dưới trời mưa
Hồn em chết lặng  người xưa đi  rồi.
Bóng anh mờ khuẩt xa xôi
Tim buồn khắc khoải chê tôi phận nghèo.

Tương tư vạn lối trông theo
Lòng người xa cách lại gieo lệ buồn
Gục đầu sám hối héo hon
Trời đông giá rét lại buồn nỗi mong....


Tâm Thanh.
Title: Re: Topic thơ Tâm Thanh .
Post by: Tâm Thanh on 26/12/09, 23:27
Nỗi buồn cuối cùng  !


Can chi mà phải dỗi hờn
Thi nhân ơi nhé ! Có còn tương tư
Đêm nay tuy có sương mù
Lòng em ngay thẳng tâm tư lại sầu.

Đêm nay cho mượn lòng nhau
Ái ân tâm sự cho tan bụi trần
Ngày mai cất bước tần ngần
Mây buồn gió khóc tan dần đời sao !

Đêm nay trăng cũng nghẹn ngào
Mượn cây bút vẽ  tô vào thêm đau
Sao đời tôi mãi nhuốm mầu
Đêm trăng mời uống rượu sầu ly bôi.

Tại anh ! Hay là tại tôi ?
Tại tôi một nửa ! Tại đời vô duyên
  Hay tại mang kiếp thuyền quyên
Trái tim nhỏ lệ, vô duyên với đời.

Thân em như hạt mưa rơi
Hạt mang mầu nhớ, hạt đời mênh mang
Đủ chưa ? Vẫn thiều nắng vàng
Cả đời tôi vẫn lang thang cuối trời.



Tâm Thanh.
Title: Re: Topic thơ Tâm Thanh .
Post by: Tâm Thanh on 27/12/09, 00:23
Khóc !

Ước gì được khóc cùng trăng
Cho vơi nỗi nhớ tới chàng  của em
Khóc cho tan những nỗi niềm
Tâm tư buồn khổ trăng đêm hững hờ.

Đêm nay tôi khóc cùng thơ
Tiếc thương cho mối tình  khờ của tôi
Cuộc đời như chiếc lá rơi
Chiều thu gom lại tiếc thời  xa xưa.

Tình đời như nắng, như mưa
Bất chợt mưa đến , người xưa vô tình
Đêm nay ngồi khóc một mình
Trăng khuya cố níu nụ tình Trúc - Mai.

Đêm khuya  trăng khóc vì ai ?
Còn tôi ngồi  khóc nhớ ai thêm buồn
Mênh mang nỗi nhớ có còn ?
Trời cao gió thoảng héo hon cuối cùng.


Tâm Thanh.
Title: Re: Topic thơ Tâm Thanh .
Post by: Tâm Thanh on 27/12/09, 13:31
Tạm biệt anh nhé !


Chiều nay tạm biệt anh yêu
Mây ngàn gió núi trăng hiền vô duyên
Chiều nay gió cuốn lòng thuyền
Em như cánh én xa miền yêu  thương.

Con thuyền rẽ sóng phơi sương
Ánh trăng mờ ảo, lược gương phai mầu
Thân cò lặn lội thương đau
Một đời hiu quạnh thêm câu hững hờ.

Lòng tôi không có câu thơ !
Lời yêu hờ hững dại khờ chót mang
  Người ơi ! Mang kiếp lang thang !
Dặm trường sương gió nắng tràn khắp nơi.

Đêm về chăn gối tả tơi
Gục đầu xuống gối lệ rơi mà buồn ...
Ngày mai nước mắt thôi tuôn
Không còn hờn trách ....Nụ hôn trả Người..

Ngày mai không còn nụ cười
Mây vờn, gió cuốn hồn tôi vĩnh hằng
Ngày mai chỉ có mình chàng
Nụ hôn lần cuối gửi chàng nơi xa../


Tâm Thanh.
Title: Re: Topic thơ Tâm Thanh .
Post by: Tâm Thanh on 27/12/09, 23:32
 
Mùa Xuân !


Đêm đông vẫn ở nơi này !
Đêm còn hơi ấm những ngày bên anh
Cuộc trần còn có quẩn quanh
Khi sầu, khi tỏ biển xanh sóng gầm.

Tình mình đôi lúc thăng trầm
Đêm về rơi lệ chỉ  thầm gọi tên !
Mây ngàn gió núi trăng đêm
Dìu nhau về những nơi miền yêu thương.

Biển xanh lạc lõng mù sương
Nơi miền hoang lạnh nhớ thương thật nhiều
Anh ơi ! Nhớ lúc trời chiều
Thả diều bắt bướm anh chiều lòng em !

Chúng mình ôm ấp nỗi niềm
Mắt, môi em tặng những đêm anh về
Đêm nay trăng  thật đam mê
Dào dạt em nhớ môi kề hôm xưa..
 
Anh ơi !Yêu hết bốn mùa !
Thu qua, đông tới ngắm  mùa xuân sang.
Xuân về ánh nắng lan tràn
Nụ cười rạng rỡ nhân gian yên lành


Tâm Thanh.
 
Title: Re: Topic thơ Tâm Thanh .
Post by: Tâm Thanh on 28/12/09, 00:35
<img src="http://img10.glitterfy.com/graphics/33/hugging_angels.gif" alt="Glitter Graphics" border=0 />

Thiên thần của tôi  !

Thiên thần  tình đẹp như son
Mây vờn gió quấn em  gom mang về
Tình yêu thủa đó đam mê
Rồi em lại chợt  hiện về trong mơ.

Em là thiên thần trong thơ
Cho anh thêm nhớ ngu ngơ dại khờ !
Nhớ em nỗi nhớ vô bơ
Ngẩn ngơ đêm vắng bơ vơ xứ người.
 
Làm họa sỹ vẽ em tôi
Vẽ miệng chúm chím môi cười thật tươi
Em là thiên xứ cuộc đời
Lang thang qua xứ tìm người tôi thương.


Tâm Thanh.
Title: Re: Topic thơ Tâm Thanh .
Post by: Phan Tâm on 28/12/09, 00:56
Quote from: Tâm Thanh on 28/12/09, 00:35
<img src="http://img10.glitterfy.com/graphics/33/hugging_angels.gif" alt="Glitter Graphics" border=0 />

Thiên thần của tôi  !

Thiên thần  tình đẹp như son
Mây vờn gió quấn em  gom mang về
Tình yêu thủa đó đam mê
Rồi em lại chợt  hiện về trong mơ.

Em là thiên thần trong thơ
Cho anh thêm nhớ ngu ngơ dại khờ !
Nhớ em nỗi nhớ vô bơ
Ngẩn ngơ đêm vắng bơ vơ xứ người.
 
Làm họa sỹ vẽ em tôi
Vẽ miệng chúm chím môi cười thật tươi
Em là thiên xứ cuộc đời
Lang thang qua xứ tìm người tôi thương.


Tâm Thanh.

Bức tranh em tặng tuyệt vời
Thơm trong câu ngỏ đẹp lời yêu thương
Người nè có muốn vấn vương  !
Thì sang tưới giúp hoa đương nụ tình

Sớm mai hoa nở tặng mình
Anh trêu hoa chúc chung hình ước mơ
Em ngồi hát anh làm thơ
Mời nhau ý tứ se tơ vợ chồng

Rồi mai nữa buổi tơ hồng
Em cười xinh xắn hoa vòng cườm tay
Giao bôi rượu ngát hương say
Bờ môi lay mộng trao ngây thoả lòng .
Title: Re: Topic thơ Tâm Thanh .
Post by: Tâm Thanh on 28/12/09, 01:42
Quote from: phantam085 on 28/12/09, 00:56
Quote from: Tâm Thanh on 28/12/09, 00:35
<img src="http://img10.glitterfy.com/graphics/33/hugging_angels.gif" alt="Glitter Graphics" border=0 />


Bức tranh em tặng tuyệt vời
Thơm trong câu ngỏ đẹp lời yêu thương
Người nè có muốn vấn vương  !
Thì sang tưới giúp hoa đương nụ tình

Sớm mai hoa nở tặng mình
Anh trêu hoa chúc chung hình ước mơ
Em ngồi hát anh làm thơ
Mời nhau ý tứ se tơ vợ chồng

Rồi mai nữa buổi tơ hồng
Em cười xinh xắn hoa vòng cườm tay
Giao bôi rượu ngát hương say
Bờ môi lay mộng trao ngây thoả lòng .
*****************

Chàng ơi ! Nghe nhé một lời
Chữ chung em nguyện suốt đời theo anh
Mong chàng chọn nghĩa song thành
Tác hợp duyên mới. Em thành phu nhân.

Mai này chớ có tần ngần
Đưa em ra mắt song thân khen thầm
Dâu hiền ngoan nết  tảo tần
Tình chồng nghĩa vợ phúc tràn đôi nơi.

  Tâm Thanh.

 
Title: Re: Topic thơ Tâm Thanh .
Post by: Tâm Thanh on 28/12/09, 03:05

Tặng người tôi yêu !

Chỉ còn giây phút nữa thôi
Là em lại phải xa xôi ngàn trùng
Trời đông gió thét đùng đùng
Lòng buồn ngang trái hãi hùng xa anh.

Ngày mai vùi lấp biển xanh
Ào ào tiếng sóng nhớ anh thật nhiều
Xa anh mới thấy liêu siêu
Đêm về lạnh lẽo ai chiều em đây ?

Trải qua mưa nắng bao ngày
Tình chàng ý thiếp  vòng tay đông tàn
Tình anh em đã chót mang
Thủy chung son sắt nắng hoang cuối chiều.

Đến giờ tạm biệt dấu yêu
Tóc bay trong gió hắt hiu nỗi buồn
Đứng đây nước mắt em tuôn
Trào dâng nỗi nhớ , nụ hôn hao gầy.

Tới giờ lơi lả vòng tay
Dấu yêu ở lại phút này ra đi
Ngại ngần chẳng biết nói chi
Nụ hôn nồng cháy tiếc gì tặng nhau.

Tâm Thanh.

 
Title: Re: Topic thơ Tâm Thanh .
Post by: Tâm Thanh on 28/12/09, 18:25
 

Trăng thủa đó ! Tặng anh !
***

Từ thủa mình mới quen nhau
Ánh trăng mờ thẹn buồn sầu bóng nghiêng
Đêm về ôm ấp niềm riêng
Hờn em trăng nói  tặng riêng  cho chàng.

Từ thủa em vẫn mơ màng
Đêm về soi bóng nhớ chàng thân yêu.
Nhớ thủa mình vẫn chơi diều !
Trăng đêm khuya khoắt ngoài hiên gục buồn.

Thủa đầu  tựa  ánh trăng gom
Trăng ơi sao khuyết héo hon làm gì ?
Mưa về trăng thấy lâm ly !
Trăng khuya trùm cả đường đi lối về.
   
Nhớ thủa chúng mình hẹn thề
Lời yêu thương đó chẳng hề dối gian
Mối tình chung thủy hạnh tràn
Trăng nghiêng nhường lối mây tan soi đường...


   Tâm Thanh !  
Title: Re: Topic thơ Tâm Thanh .
Post by: Tâm Thanh on 28/12/09, 23:53

Ghen !

Lòng tôi trỗi dậy cơn ghen
Trên cao trăng cũng đang chèn nỗi đau
Đêm về gió cũng ủ  sầu
Đất trời nghiêng ngả nát nhàu vì yêu.

Tôi ghen với đám mây chiều
Nhẹ bay trong gió nắng chiều mênh mang
Ghen cả những lúc thu sang
Gió vờn mây trắng  bên chàng của tôi.

Chiều nay trên phố đông người
Chớ nhìn thiếu nữ xinh tươi nhẹ nhàng
Hương thơm ngây ngất của chàng
Đừng bay xa quá ! Nhé chàng ! Chàng ơi !

Tôi ghen cả những nụ cười
Làm tôi ghét cả những người xung quanh
Ghen cả với ánh trăng thanh ...
Nghĩa là yêu quá !  Trở thành tương tư !


Tâm Thanh !
Title: Re: Topic thơ Tâm Thanh .
Post by: Tâm Thanh on 30/12/09, 14:28
Xuân về ! Nhớ anh !

Anh ơi ! Xuân đã về rồi !
Nắng hồng rực rỡ đang rơi bên thềm
Xa anh nỗi nhớ êm đềm
Ngỡ ngàng nhìn thấy trăng đêm cũng buồn

Tình em luôn giữ  sắt son
Vườn tình hoa nở luôn ươm mầu hồng
Thắm tô nhan sắc cầu vồng
Làm xe anh đón má hồng về quê.

Xuân về tô thắm lời thề
Hoa tươi, bướm lượn mình về bên nhau.
Yêu anh quên hết thời gian
Chữ tình, chữ hiếu tặng nhau suốt đời.

Chiều nay rộn rã tiếng cười
Thoả lòng mong ước những lời yêu thương
Bâng khuâng nỗi nhớ chiều buông
Hoa đào đang nở vấn vương ...Nhớ chàng...


Tâm Thanh !
Title: Re: Topic thơ Tâm Thanh .
Post by: Tâm Thanh on 30/12/09, 14:53
 

Chiều tương tư !
***

Bâng khuâng nỗi nhớ chiều nay
Tương tư mầu nắng những ngày bên anh.
Sầu giăng đan vướng mong manh
Xa anh nỗi nhớ hoá thành tương tư.

Khung trời xa lạ mây mù
Âm thầm thương nhớ  tiếng ru ngày nào !
Cô đơn nỗi nhớ nghẹn ngào
Người ơi ! Có biết xôn xao trong lòng.

Chiều nay em nhớ !  Em mong !
Sao Người đi mãi mà không quay về
Hoàng hôn buông xuống tái tê
Ngẩn ngơ nuối tiếc đam mê ... Tình đầu.

Vườn tình đượm sắc !  Em sầu !!!
Mênh mang sông nước về đâu bây giờ ?
Trời đêm vừa xuống bơ vơ
Thuyền trăng như cũng ngác ngơ bến  chờ !!!


Tâm Thanh !
Title: Re: Topic thơ Tâm Thanh .
Post by: Tâm Thanh on 30/12/09, 16:46

Chiều ba mươi tết !

Chiều nay lất phất mưa phùn
Lòng buồn ngơ ngẩn vì bùn lấm chân
Huynh ơi ! Muội thấy tần ngần
Vì thương, vì nhớ  em thầm gọi tên !

Vườn  hoa cũng nở đã nhiều
Trong nhà em đã bầy nhiều hoa tươi
Trong làng đã rộn tiếng cười
Trẻ thì nô nức, mọi người rất vui.

Riêng em lại thấy bùi ngùi !
Vì huynh xa vắng em vui sao đành
Tình em thắm đượm mầu xanh
Chiều ba mươi tết nhớ anh thật buồn.

Vọng về nghe thỉnh tiếng chuông
Lòng em nao núng lệ vương rơi đầy
Cuộc đời sao lắm đắng cay
Mang bao xa cách !  Mong ngày bên nhau.

Chiều ba mươi tết nhuốm sầu
Mong rằng mình sẽ bên nhau suốt đời
Dẫu rằng vạn nẻo đôi nơi
Tình em nguyện mãi một đời yêu anh.


Tâm Thanh.
 
Title: Re: Topic thơ Tâm Thanh .
Post by: Tâm Thanh on 01/01/10, 20:32
(http://i681.photobucket.com/albums/vv172/tanthanhthanh/anhdepblogcom_rain8.gif)
Đêm ngồi ngắm mưa !
***

Đêm nay tôi quá thẫn thờ !
Người thương yêu nhất như vờ quên tôi
Đêm nay tôi chỉ  biết ngồi !
Im lặng như chết. Nhìn  trời đổ mưa.

Anh ơi ! Có nhớ xa xưa
Chiều chiều cùng tắm dưới mưa  ! Rồi cười.
Trải qua thăng trầm cuộc đời
Anh ra biên ải, em rời quê hương.

Bao mùa trăng khuyết nhớ thương
Quê nhà chờ đón yêu thương mặn nồng
Chiều nay nghe  thỉnh tiếng chuông
Biết anh  đi mãi mà không quay về.

Nghe lòng đau nhói tái tê
Sao anh không nhớ lời thề năm nao ?
Đêm khuya trăng cũng nghẹn ngào
Mình em ngồi duới mưa rào mà đau ...../


Tâm Thanh.
Title: Re: Topic thơ Tâm Thanh .
Post by: Phan Tâm on 03/01/10, 16:01
Quote from: Tâm Thanh on 30/12/09, 14:53

Chiều tương tư !
***

Bâng khuâng nỗi nhớ chiều nay
Tương tư mầu nắng những ngày bên anh.
Sầu giăng đan vướng mong manh
Xa anh nỗi nhớ hoá thành tương tư.

Khung trời xa lạ mây mù
Âm thầm thương nhớ  tiếng ru ngày nào !
Cô đơn nỗi nhớ nghẹn ngào
Người ơi ! Có biết xôn xao trong lòng.

Chiều nay em nhớ !  Em mong !
Sao Người đi mãi mà không quay về
Hoàng hôn buông xuống tái tê
Ngẩn ngơ nuối tiếc đam mê ... Tình đầu.

Vườn tình đượm sắc !  Em sầu !!!
Mênh mang sông nước về đâu bây giờ ?
Trời đêm vừa xuống bơ vơ
Thuyền trăng như cũng ngác ngơ bến  chờ !!!


Tâm Thanh !

Ta viền mộng giữa đêm hoang
Tương tư trầm mặc trăng loang bóng cầu
Tin nhau từ buổi hẹn đầu
Lối về hoa ngát hương trầu thơm chân

Tháng năm giấu cất ngại ngần
Tiếng yêu chưa thốt nợ trần con tim
Mến màu tím biếc hoa sim
Càng buồn phương lẻ mỏi tìm người xưa

Nhớ thương biết mấy cho vừa ..
Lem thơ bằng giọt mặn thừa qua môi
Đêm nay nữa , níu trăng côi
Mắt ta luyến gọi xa xôi .  Ơi tình  ! .

Title: Re: Topic thơ Tâm Thanh .
Post by: Tâm Thanh on 03/01/10, 17:25
Quote from: phantam085 on 03/01/10, 16:01
Quote from: Tâm Thanh on 30/12/09, 14:53


***

Ta viền mộng giữa đêm hoang
Tương tư trầm mặc trăng loang bóng cầu
Tin nhau từ buổi hẹn đầu
Lối về hoa ngát hương trầu thơm chân

Tháng năm giấu cất ngại ngần
Tiếng yêu chưa thốt nợ trần con tim
Mến màu tím biếc hoa sim
Càng buồn phương lẻ mỏi tìm người xưa

Nhớ thương biết mấy cho vừa ..
Lem thơ bằng giọt mặn thừa qua môi
Đêm nay nữa , níu trăng côi
Mắt ta luyến gọi xa xôi .  Ơi tình  ! .

Phan Tâm

Chiều nay nỗi nhớ tương tư !
Gió buồn ngưng thổi  mây mù quấn chân
Tóc thôi bay cũng ngại ngần
Lệ buồn hoen ướt đang tràn vào tim.

Hờn ghen gió lạnh đắm trìm
Sương rơi giăng lối vào tim rối bời
Hoàng hôn chầm chậm đang rơi
Mình em lẻ bước đường đời chiều xuân.

Bây giờ em biết về đâu ?
Có người yêu dấu tình đầu chót mang
Phải chăng duyên ước của chàng !
Thuyền tình cập bến !!! Em sang với Người...


Tâm Thanh.
Title: Re: Topic thơ Tâm Thanh .
Post by: Tâm Thanh on 04/01/10, 00:50
Nỗi đau riêng mình !


Đêm buồn đọc những thơ xưa !
Ngổn ngang trăm mối mây mưa trong lòng
Phải chăng duyên phận má hồng
Bạc vong một chút trong lòng thấy đau.

Xưa kia cũng bén duyên sâu
Giọng cười, câu nói lòng đau chín chiều
Thà rằng đừng có yêu nhiều
Thì đâu đến nỗi những chiều lệ rơi !

Than rằng cái số phận tôi !
Kiệu hoa đón rước chơi vơi cuối đường
Thà rằng cũng chẳng tơ vương
Đêm nay cũng chẳng xót thương phận mình.

(http://i681.photobucket.com/albums/vv172/tanthanhthanh/4bb8310a05b3aaf71a4466elb6.gif)

Tâm Thanh.

 
Title: Re: Topic thơ Tâm Thanh .
Post by: Phan Tâm on 04/01/10, 13:11
Quote from: Tâm Thanh on 03/01/10, 17:25

Chiều nay nỗi nhớ tương tư !
Gió buồn ngưng thổi  mây mù quấn chân
Tóc thôi bay cũng ngại ngần
Lệ buồn hoen ướt đang tràn vào tim.

Hờn ghen gió lạnh đắm trìm
Sương rơi giăng lối vào tim rối bời
Hoàng hôn chầm chậm đang rơi
Mình em lẻ bước đường đời chiều xuân.

Bây giờ em biết về đâu ?
Có người yêu dấu tình đầu chót mang
Phải chăng duyên ước của chàng !
Thuyền tình cập bến !!! Em sang với Người...


Tâm Thanh.

Ngày xuân anh rước em về
Hương hoa tặng thắm môi kề bên môi
Ta yêu em nết tinh khôi
Yêu màu hoa trái đẹp mời lộc ân

Chữ duyên tươi tắn vuông vần
Chia nhau cầm nhé ngại ngần chi em
Điềm trang tương hợp êm đềm
Mứt thơm ngày tết ngào mềm chung trinh

Ta - em gọi nhé bằng : Mình
Xin đêm thanh tú xuân tình ái ân
Thỏa ngày cách trở phân vân
Từ nay thanh thản nẻo trần có nhau .
Title: Re: Topic thơ Tâm Thanh .
Post by: Tâm Thanh on 06/01/10, 14:29
Quote from: phantam085 on 04/01/10, 13:11
Quote from: Tâm Thanh on 03/01/10, 17:25


Ngày xuân anh rước em về
Hương hoa tặng thắm môi kề bên môi
Ta yêu em nết tinh khôi
Yêu màu hoa trái đẹp mời lộc ân

Chữ duyên tươi tắn vuông vần
Chia nhau cầm nhé ngại ngần chi em
Điềm trang tương hợp êm đềm
Mứt thơm ngày tết ngào mềm chung trinh

Ta - em gọi nhé bằng : Mình
Xin đêm thanh tú xuân tình ái ân
Thỏa ngày cách trở phân vân
Từ nay thanh thản nẻo trần có nhau .

Bài  thơ anh viết tặng em !
Lòng em thổn thức nỗi  niềm trào dâng
Ra giêng anh  cưới ! Em  vâng
Trầu têm cánh phượng  anh mang sang nhà.

Mối tình chung thủy đôi Ta
Chiều xuân gió thổi mây xà cười tươi
Êm đềm hạnh phúc anh ơi
Trái tim nhỏ bé chờ người nơi đây !!!

Chiều nay ngồi ngắm mây bay
Lòng buồn nhung nhớ vòng tay hôm nào
Chờ anh lòng cũng nao nao
Bao giờ  mới được ra chào ...Phu Quân !


Tâm Thanh.
Title: Re: Topic thơ Tâm Thanh .
Post by: Tâm Thanh on 06/01/10, 15:07

Tặng chàng Phan Tâm !
***

Trở lại nơi  chốn bình yên !
Thủa xưa anh vẫn gọi tên những chiều
Bâng khuâng nỗi nhớ lời yêu
Ngày xưa anh  đã  tặng nhiều ước mơ.

Chiều nay như kẻ dại khờ
Nhớ thuơng nhiều nhất lời thơ của chàng
Khát khao nỗi nhớ đa mang
Gửi vào trong đó cho chàng nhiều hơn.

Ngày xưa mình thật trẻ con !
Tung tăng trên phố miệng còn nghêu ngao
Anh hát  ! Em còn chen vào
Sai nhịp anh mắng ! Em ngào ! Hu hu !!!

Vậy mà qua mấy mùa thu
Em là cô bé chiều  thu năm nào
Gặp anh em thấy nghẹn ngào
Giờ thành thiếu nữ nao nao chữ Tình ...

Bao giờ mới thấy bình minh
Thuyền tình anh tới đăng trình mẹ cha !
Bao giờ mình mới một nhà
Bao giờ em được gọi là Phu Nhân !!!...  Hiii..


Tâm Thanh !  
Title: Re: Topic thơ Tâm Thanh .
Post by: Tâm Thanh on 08/01/10, 13:35

Chiều buông !

Chiều nay nhìn nắng nhạt  dần
Lòng buồn ngấn lệ chôn chân nơi này
Đêm về ôm bóng trăng gầy
Áp mặt lên gối nhớ ngày bên ai ?

Hắt hiu nỗi nhớ ban mai
Nhớ ngày chung lối đường dài thênh thang
Chiều đông buồn thấy hoang mang
Đường đời hai nẻo nắng vàng hư hao.

Tình đông nghẹn đắng nuốt vào
Người ơi có biết lệ trào tim  em
Giận người cũng một nỗi niềm !
Trăng đêm khuya khoắt bỏ em một mình.../

<img src="http://img10.glitterfy.com/graphics/33/angel_banner.gif" alt="Glitter Graphics" border=0 />

Tâm Thanh.
Title: Re: Topic thơ Tâm Thanh .
Post by: Tâm Thanh on 09/01/10, 16:00
Chia đôi !


Gió vừa qua ngõ nhà em
Nắng vàng rơi xuống bên thềm nhà ai ?
Cuối trời mây cũng chia hai
Nhớ thương chia nửa cho ai ? đang chờ.

Chiều ngồi dệt những ước mơ
Thơ ngây trong trắng dại khờ chót mang
Chiều buồn như chiếc áo vàng
Gởi nhờ theo gió tới chàng em yêu.

Xưa kia vui những lúc chiều
Em ngồi dệt áo đọng nhiều sắc hương.
Dệt luôn cả những tơ vương
Một thời xa vắng tiếc  thương một người,

Tay gom vệt nắng cuối trời
Bóng gầy nghiêng ngả ngậm cười chiều thu
Xa anh, xa cả lời ru
Bước chân cô lẻ sương mù quấn chân,


Tâm Thanh.
 
Title: Re: Topic thơ Tâm Thanh .
Post by: Tâm Thanh on 10/01/10, 14:32
Buồn phiền !

Nhớ thương ơi ! Đang ở đâu ?
Mang chia hai nửa cho nhau sao đành
Nửa mang cho người Hà Thành
Nửa gủi em đó giờ thành nỗi đau.

Nắng chiều nghiêng bóng sang xuân
Lòng buồn đau nhói dừng chân nơi nào ?
Mây bay cao mãi nghẹn ngào
Nhớ người yêu dấu mà nao cõi lòng.

Tháng ngày người có chờ mong !
Lang thang cuối nẻo mà không bến  bờ
Bóng chiều quê cũ câu hò
Lòng buồn ngấn lệ bơ vơ cuối trời.

Quê hương nỗi nhớ khôn nguôi
Bóng chiều da diết một đời khó quên
Ngày đi chỉ biết gọi tên
Nhập nhoè ký ức lòng thêm muộn phiền,

Xót xa ai oán trời đêm
Đời như cơn xoáy ! Đừng thêm nỗi hờn ...


Tâm Thanh.
Title: Re: Topic thơ Tâm Thanh .
Post by: Tâm Thanh on 13/01/10, 15:23
 
Chiều nhớ !


Ngồi buồn lại nhớ tới Ai ?
Nhìn cây trút lá thở dài lệ rơi
Xa xa in bóng một người !
Thoáng nhìn như tưởng là người tôi thương.

Chiều nay ngồi dệt tơ vương
In mầu thương nhớ nụ hường xanh xao.
Ngồi bên suối vắng nghẹn ngào
Ơi người yêu dấu ! trách sao hững hờ.

Đêm đêm nghĩ chuyện vu vơ
Ôm niềm trống vắng dại khờ khổ đau.
Cô đơn sao lại tặng nhau
Chẳng còn chút nắng qua cầu nước trôi.

Cuốn theo nỗi nhớ xa xôi
Bên anh ngày đó rối bời hờn ghen
Bao giờ mình mới gọi tên ?
Tình này em vẫn hằng đêm mong chờ...



Tâm Thanh.
Title: Re: Topic thơ Tâm Thanh .
Post by: Tâm Thanh on 15/01/10, 15:02

Lời ước xưa của chúng mình !


Làm sao có thể nào quên !
Ước mơ ngày đó lời yêu đã giành
Ngày đi em hẹn cùng anh
Đời nhiều mơ ước: Mình giành cho nhau.

Chiều nay đếm lại nỗi đau
Con tim như đã yêu nhau thật nhiều
Ngồi gom lại hết lời yêu
Chúng mình đôi ngả những chiều chơi vơi.

Anh nè ! Nghe một điều thôi
Đã yêu thì nhớ: Nụ cười tặng em.
Xin đừng mang hết nỗi niềm !
Tặng luôn cả ánh trăng đêm dối lừa.

Chiều nay ngồi nhớ hôm mưa!
Dỗi hờn em cứ để mưa ướt người
Gục đầu em gọi : Anh ơi !
Mưa nghen buông xuống giọt rơi lạnh lòng....


  Tâm Thanh.
Title: Re: Topic thơ Tâm Thanh .
Post by: Tâm Thanh on 16/01/10, 14:53

Mưa phố chiều  !


Nỗi buồn như những chiều nay
Lê chân lặng ngắm lá bay xuống đường
Phố ngang vẫn nhịp người thường
Sầu mang tôi biết tỏ tường với ai ?

Chợt như vừa  tiếng thở dài
Xót xa lá vỡ dưới hài của tôi
Niệm về gợi phút ly bôi
Mắt theo tầm bóng nghẹn lời gọi ra.

Nửa đời rồi đã bôn ba
Giấu trong yêu ái lần qua vô tình.
Đành thôi môi mím im thinh
Mặc con tim khóc , mặc mình tôi đau.

Nhặt lên dấu vết hờn nhau
Còn thơm câu nói buông sầu , sầu tan
Mây đen đã thẫm chiều ngang
Tặng tôi nghiệt ngã lối sang gió lùa

Vần thơ của những đêm mưa
Thề câu giao ước đã thừa hôm nay
Phố về nỗi nhớ còn say
Trong đêm đơn giá còn ngây bóng tình .

Thôi thôi ! Tôi muốn quên mình
Xin cơn mưa đến trôi tình giúp tôi
Ngày mai xác chẳng còn phiền
Yên trong nấm mộ giấc hiền ngàn năm .

Tâm Thanh.
 


 
 
Title: Re: Topic thơ Tâm Thanh .
Post by: Tâm Thanh on 17/01/10, 12:44
Nhớ người xứ lạ


Lo âu người ở xa xôi
Buồn vương hoàn cảnh đôi nơi thế này
Lặng thầm ngắm áng mây bay
Ươm dâng ao ước vòng tay bên chàng

Ước thơm ngủ giấc mơ màng
Để quên xứ lạ đò ngang một mình.
Cơn mưa rơi xuống vô tình
Giọt trên tay lạnh con  tim rối bời.

Gió xô hoa lá tả tơi
Thét gào trống vắng anh ơi ! Nơi nào ?
Nhớ anh da diết nghẹn ngào
Giấc mơ tương niệm chiều vào không hay.

Dẫu rằng đã hẹn một ngày
Nhưng lòng chất ngất đắng cay chưa tàn
Chiều nay nỗi nhớ lại tràn
Ôm vào chiếc bóng của chàng hoá mơ.


Tâm Thanh.
Title: Re: Topic thơ Tâm Thanh .
Post by: Tâm Thanh on 20/01/10, 12:44
Tình em tặng anh !

Cuộc đời đâu có sẻ suôn
Lệ buồn vương vấn mãi tuôn rơi đầy
Dẫu rằng hẹn ước đong đầy
Tình anh xa vắng lúc đầy,  khi  vơi.

Xa anh chẳng thấy vui tươi
Gần nhau thêm nhớ những lời yêu thương
Chiều nay nỗi nhớ chơi vơi
Tặng người yêu dấu trong đời em yêu.

Chiều đông xứ lạ  mưa nhiều
Đọng lên  my mắt lăn trên má hồng
Phút giây nghẹn ứa trong lòng
Tên Người yêu dấu ! Gọi không trả lời..!

Cơn mê chợt tỉnh ! Người ơi
Quê nhà ! Anh có nhớ người phương xa.
Ngồi đây nỗi nhớ ... khóc òa
Tình đời đôi ngả nhạt nhòa trong mưa.

Nghe câu ước hẹn hôm xưa
Ấm lòng kẻ nhớ chiều mưa nơi này.
Mai về nhớ trả vòng tay
Bên người yêu dấu tháng ngày em mong...

Tâm Thanh.
Title: Re: Topic thơ Tâm Thanh .
Post by: Tâm Thanh on 24/01/10, 16:03
Trái tim có tội !


Trái tim có tội thật nhiều !
Tội yêu, tội nhớ, bao điều chờ mong
Em là cô gái má hồng
Cha mẹ xe chuyến tơ lòng cùng anh.

Chiều về gió quấn quẩnh quanh
Mây vờn, gió nhẹ bên anh ấm nồng,
Tình em mãi thắm Trầu không
Quyện thành hôn ước mà không hững hờ.

Bên anh mang  chút dại khờ
Mang cả cuộc sống đặt nhờ chở che
Hai chiều nỗi nhớ về quê
Dịu dàng đón nhận, bộn bề thành tên !!!


Tâm Thanh.
Title: Re: Topic thơ Tâm Thanh .
Post by: Tâm Thanh on 24/01/10, 21:14
Kiếp Sau !

Kiếp sau  nguyện hóa  cây Tùng
Hiên ngang bất khuất sống cùng thời gian
Thản nhiên những nỗi  quan san
Thà làm cây bách, chẳng than nỗi sầu.

Suy tư chi nữa thêm  đau !
Vết thương rạn nứt vì nhau khóc hoài
Đêm đông giá rét nhớ Ai ?
Ngổn ngang thân xác, thở dài đêm nay.

Bến yêu nay đã đổi thay !
Cười lên để thấy mưa bay nhạt nhòa
Giọt lệ hiu hắt vỡ òa
Bung thành nghìn hạt ...Có là nghĩa chi ???

Anh cười ! Em khóc lâm ly !
Sương giăng kín hết đường đi đã mờ
Một đêm tỉnh giấc ...Em chờ..!
Người trong giấc mộng... nào ngờ nhạt phai.../


Tâm Thanh.
 
Title: Re: Topic thơ Tâm Thanh .
Post by: Tâm Thanh on 26/01/10, 13:00
Ngày về viếng Cha !


Chiều về thăm viếng mộ Cha
Sụt sùi nức nở cha già còn đâu ?
Thương cha mái tóc bạc mầu
Mẹ bỏ đi trước, cha sầu cô đơn.

Cha thường chăm chút đàn con
Sớm hôm vất vả, nuôi con trưởng thành
Giọt mồ hôi thấm mái  tranh
Đọng từng câu nói  giờ thành khắc ghi.

Bên Cha con biết nói gì ?
Công thành, danh toại  cũng  vì nước non.
Công Cha tựa núi Thái sơn
Nghĩa mẹ như suối trong  nguồn chảy ra.

Cháy lòng con nhớ thiết tha
Tạc dạ  chữ hiếu Mẹ - Cha ơn đền
Con  than cùng với cha yêu
Dẫu đời gian khó, sớm chiều sử kinh !

Mai này  con sẽ đăng trình
Vinh quy bái tổ. Ân tình  cha ban.
Một lạy ơn nghĩa : Cha răn
Xin cha yên giấc. Sang  năm con về.


Tâm Thanh.
Title: Re: Topic thơ Tâm Thanh .
Post by: Tâm Thanh on 26/01/10, 23:34
Nỗi nhớ chơi vơi !

Đêm nay khoảnh khắc chơi vơi
Nhớ anh, đến nỗi  trăng  rơi nửa phần
Gió đông nhẹ lướt sắp tàn
Vài con Rế nhỏ trìm  dần vào đêm.

Không gì buồn bằng những chiều
Vắng anh nắng cũng liêu siêu ngỡ ngàng.
Giận anh bởi những đa mang
Theo mây và gió lang thang cuối trời.

Phải chăng !  hay  đã hết rồi ?
Tình đời nghiêng ngả rối bời thương đau
Cánh tay em đã tựa đầu
Nghe lòng nức nở đang sầu rụng rơi.

Anh ơi ! Xuân đã về rồi
Vườn hồng nở rộ, nắng  rơi quanh vườn
Chiều về ngồi ngắm  Sao hôm
Chạnh lòng xao xuyến...như ôm bóng chàng...

Tâm Thanh.

 
Title: Re: Topic thơ Tâm Thanh .
Post by: Tâm Thanh on 27/01/10, 12:35

Cô đơn mình em !

Con thuyền không có bến neo
Cô đơn trôi mãi biết theo nơi nào ?
Ngoài khơi biển sóng dạt dào
Con tim buốt giá rì rào mà đau.

Bến xưa nay đã bạc mầu
Lòng buồn thổn thức nhuốm sầu cô đơn
Mưa rơi ! Hay nước mắt tuôn !
Ngập tràn lối cũ héo mòn tim em.

Sóng xô ấp ủ nỗi niềm
Thả trong nỗi nhớ trăng đêm lạnh lùng
Giận hờn : Mây phủ bao trùm
Còn em mang  dấu bão bùng trong tim.

Tình đầu ai nỡ đắm trìm
Ngồi trơ tượng đá ngắm nhìn mây bay
Lệ khô, nhuộm máu tim này
Ngỡ ngàng câm nín chờ ngày phiêu du.

Phố buồn nay vắng lời ru !
Vùi đầu xuống gối gọi từ : Dấu yêu !
Thôi đành chống chếnh một bên
Đời là thế đó ! Cố quên tình ... buồn  !


Tâm Thanh.
Title: Re: Topic thơ Tâm Thanh .
Post by: Tâm Thanh on 28/01/10, 01:42
Hờn ,,,Giận !

Em và Người ấy vẫn thường !
Hờn giận vô nghĩa : rằng đường anh đi.
Ngỡ ngàng dừng bước phân ly
Tại anh đón nhận đường đi, lối về.

Đôi mình nhiều lúc ê chề
Tại thời gian đã đam mê tình trường.
Một chiều mây gió tơ vương
Nắng vàng nhuộm sắc tỏ tường đa mang.

Bỗng dưng lỗi ấy của chàng
Làm em hờn dỗi vội vàng quay đi
Đêm nay nghe gió rầm rì
Tựa bên khung cửa ước gì có anh ...

Ngồi nhìn đắm đuối trăng thanh
Biết lòng trống vắng giận anh buông lời
Ngày mai cất bước xa xôi
Vầng trăng nhật nguyệt sáng soi trong lòng.

(http://i681.photobucket.com/albums/vv172/tanthanhthanh/611025.gif)

Tâm Thanh  
Title: Re: Topic thơ Tâm Thanh .
Post by: Tâm Thanh on 28/01/10, 02:31
Giấc Mơ Cuối !

Bình minh thức dậy em  đi
Trước lúc ra đi ! Ứơc gì ? Anh nhỉ.
Lòng nghẹn đắng, gió lâm ly
Ước vòng tay ấy ôm ghì lấy em.

Thoả lòng nhung nhớ bao đêm
Lời yêu trao gửi, môi mềm tặng  nhau.
  Nghe lòng thổn thức nhuốm mầu
Trìm trong giấc ngủ ấm dần hơi anh.

  Ước sao tình mãi trong lành
Đừng cho mây quấnh xung quanh tim chàng
Ngỡ trong  tay ấm mơ màng
Con tim ấm áp nhịp nhàng  bao dung...

(http://i701.photobucket.com/albums/ww14/tanthanhhuong/00ln051pANK.gif)
Tâm Thanh.
 
Title: Re: Topic thơ Tâm Thanh .
Post by: Tâm Thanh on 29/01/10, 14:48



Chiều đông xứ Người !

Chiều đông xứ lạ anh ơi !
Gió buồn ngưng thổi tả tơi xứ người
Giờ đây ! Em khóc ! Hay cười ?
Cô đơn vây kín mà Người nào hay.

Xa anh nỗi nhớ chất đầy
Nghe lòng xao xuyến gió lay mưa về
Ngày đi cất bước ê chề
Bơ vơ lạc lõng đường về hoang vu.

Sương giăng kín lối mịt mù
Nép mình bật khóc gọi từ : Anh yêu !
Niền đau trống vắng những chiều
Ứơc một chút nắng nơi miền giá băng.

Hoàng hôn xuống núi bâng khuâng
Tâm tư trĩu nặng đóng băng tiếng cười .
Màn đêm buông xuống lẻ loi
Buồn ơi sao mãi không nguôi thề này ...

(http://i681.photobucket.com/albums/vv172/tanthanhthanh/00150.gif)


Tâm Thanh .
Title: Re: Topic thơ Tâm Thanh .
Post by: Tâm Thanh on 30/01/10, 11:07

Vô Tình !

Vô tình mình đã gặp nhau
Rồi Vô tình đã làm đau thật nhiều
Mây hồng đã bị gió chiều !
Cuốn mang đi mất cánh diều ngẩn ngơ .

Hay Vô tình lúc dại khờ
Chúng mình giao ước lời thơ hẹn thề.
Yêu rồi nỗi nhớ đam mê
Quên ăn, quên ngủ đường về cũng quên.

Hoàng hôn trìm giấc lặng yên
Nghe lòng nức nở gọi tên ! Giận hờn,
Để cho nỗi nhớ môi thơm
Vô tình đánh thức nỗi hờn dịu êm...


Tâm Thanh.
Title: Re: Topic thơ Tâm Thanh .
Post by: Tâm Thanh on 01/02/10, 10:27
ỐM !

Hôm nay em ốm nằm nhà
Người đau ê ẩm muốn la cho rồi ...
Tủi thân mang máy ra ngồi !
Làm thơ tình thắm gửi người nơi quê .

Thân Cò lặn lội tái tê
Sức còm thân yếu đường về gian nan.
Hôm đi cũng thấy tần ngần  !
Mang nặng chữ nghĩa chẳng ngần ngại chi.

Cuộc đời gắn chữ " Lâm Ly"
Nhưng nào Ai thấu ! Chữ Ly biệt này.
Đi ngày  đàng, học sàng hay !
Âm thầm mang nặng tháng ngày trên vai.

Nỗi đau chỉ biết thở dài !
Vết hằn trai sạn gót hài hồng nhan ...


Tâm Thanh .
Title: Re: Topic thơ Tâm Thanh .
Post by: Tâm Thanh on 02/02/10, 17:06
Trào dâng !


Nhìn con sóng  biển dâng trào
Nhớ về Người ấy nghẹn ngào lệ rơi
Bông hoa tuyết trắng mây trời
Đung đưa trước gió nghẹn lời gọi tên .

Ân tình em nợ môi mềm
Làm sao cắt nghĩa những đêm hẹn hò
Xuân sang gủi tặng nụ hôn
Con tim băng giá em hờn nhớ thương.

Sao Hôm nay cũng tơ vương
Nhớ về anh đó nụ hường thiết tha
Xứ lạnh lệ trực vỡ òa
Con tim khao khát lệ nhòa bờ vai.

Tâm Thanh .
Title: Re: Topic thơ Tâm Thanh .
Post by: Tâm Thanh on 06/02/10, 02:58
Đêm Không Ngủ !

Đêm nay ngồi ngắm sao trời
Chơi vơi sao sáng mà tôi nghẹn lòng
Thương cho số kiếp má hồng
Mơ người góc bể tủi hờn ngẩn ngơ .

Hơi sương tụ rớt ơ hờ,
Lên tay đọng lạnh dại khờ nhớ nhau
Tương tư hỏi ánh trăng thâu
Nghiêng chi vào gối tình đầu đã vơi .

Gió ngang gợi nhớ lời mời
Của ngày tơ tưởng buộc đời vỡ tan
Sương pha ướt kiếp bẽ bàng
Không gian buốt lạnh lén tràn con tim ...

(http://i701.photobucket.com/albums/ww14/tanthanhhuong/2hmo42b.gif)
Tâm Thanh .
Title: Re: Topic thơ Tâm Thanh .
Post by: Phan Tâm on 06/02/10, 16:09
Xuân đang tha thiết gợi tình
Sao em đêm vắng một mình với trăng  ?
Đẫm nhoà sương thấm bờ khăn
Khóc quỳnh nở muộn đắp chăn u hoài

Ta - em sao mãi lạc loài
Cứ đêm lại cúi tiễn ngoài xa xăm
Loài hoa nào , ý gọi thăm
Cho anh tặng nhé mỗi rằm viền trăng .
Title: Re: Topic thơ Tâm Thanh .
Post by: Tâm Thanh on 07/02/10, 13:49
Quote from: Phan Tâm on 06/02/10, 16:09
Xuân đang tha thiết gợi tình
Sao em đêm vắng một mình với trăng  ?
Đẫm nhoà sương thấm bờ khăn
Khóc quỳnh nở muộn đắp chăn u hoài

Ta - em sao mãi lạc loài
Cứ đêm lại cúi tiễn ngoài xa xăm
Loài hoa nào , ý gọi thăm
Cho anh tặng nhé mỗi rằm viền trăng .

Cuộc đời sao lắm bể dâu
Gặp nhau vừa đó ngờ đâu xa rồi ?
Chúc anh vui với cuộc đời
Còn em ở lại chơi vơi xứ người.

Xuân về ai cũng vui tươi
Trăm hoa đua sắc còn tôi thẫn thờ
Tình đẹp ! Là tình dang dở
Xót xa cay đắng bơ phờ nhớ nhung ...


(http://i681.photobucket.com/albums/vv172/tanthanhthanh/611039.gif)

Tâm Thanh .
Title: Re: Topic thơ Tâm Thanh .
Post by: Tâm Thanh on 08/02/10, 15:24
 
Xuân Này Vắng Anh !


Xuân nay sao thấy rộn ràng
Người đi tấp nập chẳng màng tới tôi !
Bao năm xuân cũng đã trôi
Năm nay xuân đến tim tôi đắm  trìm ...

Giao thừa chắc cũng lặng im !
Một trời thương nhớ trong tim dối bời
Chiều xuân đất khách quê người
Tiếng rao đau nhói tim tôi sững sờ .

Tưởng xuân nay có người chờ ?
Bóng người yêu mến nào ngờ ! Lệ rơi !
Xuân ơi ! Xuân cứ vui chơi
Phút giao thừa ấy !!! Cho tôi nụ cười .

Xuân về rạo rực đất trời
Bèo dạt mây quấn chơi vơi trong lòng  !!!


Tâm Thanh .
Title: Re: Topic thơ Tâm Thanh .
Post by: Tâm Thanh on 09/02/10, 14:42
Mộng  Chiều Xuân !


Thả hồn theo  gió chiều xuân
Còn một chút nắng vừa tràn qua đây
Nét duyên xuân mới vui thay
Nao lòng thiếu nữ hao gầy nhớ thương .

Chiều về gió cũng tơ vương
Người trong gối mộng nụ hường đắm say
Tình mình tay ấm trong tay
Giờ sao trống vắng bao ngày nhớ nhau .

Bây giờ anh ở nơi đâu ?
Nụ tầm xuân nở phai mầu anh ơi !
Nơi này nẻo khuất chơi vơi
Trái tim lỡ nhịp ly bôi rượu mời !

Nụ hôn chia nửa tặng Người
Chưa nồng say đã vội trôi hững hờ
Mảnh trăng chưa tỏ đã mờ
Thôi đành mang kiếp ...gối chờ trăm năm !


Tâm Thanh .
Title: Re: Topic thơ Tâm Thanh .
Post by: Tâm Thanh on 12/02/10, 18:29

Chiều chơi vơi !


Mỗi chiều nhìn  gió chơi vơi
Ngẩn ngơ nuối tiếc một thời đã qua
Con tim thổn thức thiết tha
Nhớ người yêu dấu quê nhà lệ rơi .

Ngồi ôm nhung nhớ một thời
Vấn vương cháy bỏng đôi môi gọi mời
Nụ hôn cháy bỏng tặng Người
Giờ không còn nữa ngươi ơi ! Hững hờ .

BIết rằng nỗi nhớ thờ ơ
Đành lòng câm nín hư vô cuối trời
Mây hồng nhìn xuống nghẹn lời
Trao nhau nuối tiếc ...những  lời dối gian !!!

Tâm Thanh
Title: Re: Topic thơ Tâm Thanh .
Post by: Tâm Thanh on 13/02/10, 21:29

Giao Thừa Cô Đơn !


Giao thừa sắp đến nơi rồi !
Lòng ngưòi gian dối mây trời  buông lơi
Ngồi đây buồn cũng chơi vơi
Bao đêm nức nở vì Người tôi thương.

Đêm nay ngồi nhớ quê hương
Nghẹn ngào nức nở đêm trường cô đơn
Tâm tư đêm vắng héo hon
Sợi tình giăng mắc mưa gom mây buồn.

Ai xui, ai khiến mưa tuôn !
Để cho tôi phải cô đơn nơi này
Đêm buồn mưa cũng hao gầy
Cô đơn giá buốt lòng này nát tan ...

Gối đầu lên những chứa chan !
Giờ nay gục ngã lệ tràn bờ vai
Giao thừa ! Chỉ biết thở dài
Lòng đầy gian dối tình ai hững hờ ....

Tâm Thanh .
Title: Re: Topic thơ Tâm Thanh .
Post by: Tâm Thanh on 15/02/10, 20:07
 
Trở Về Chiều Xuân !

Chiều nay em mới trở về !
Lòng đầy bỡ ngỡ tái tê hững hờ
Người yêu thương cũng mịt mờ
Bỏ em ở lại bơ vơ cuối trời .

Lòng anh như nước biển khơi
Khi dâng tràn lấp những lời yêu thương
Lúc thì hờ hững tơ vương
Sóng gào thác đổ sông Hương một chiều .

Xưa thì : Trăm nhớ! Nghìn yêu
Sao giờ lại để cánh diều ngẩn ngơ
Cầm tay ân ái trong thơ
Nụ hôn lần cuối dại khờ tặng anh .

Chiều nay dưới mái nhà tranh
Bẻ cây bút nhỏ làm thành cây châm !
Cài lên mái tóc gọi thầm
Ơi ! Người yêu dấu đừng làm tim đau .

(http://i215.photobucket.com/albums/cc263/ladyblue68/ladybird68%20videos/valentines_day_119.gif)
Tâm Thanh .
Title: Re: Topic thơ Tâm Thanh .
Post by: Tâm Thanh on 15/02/10, 21:50

VALENTINES !

Valentines tới làm chi ?
Để cho tôi thấy lâm ly tình buồn
Trời đêm sao lại mưa tuôn
Tình nồng ân ái nụ hôn ngọt ngào .

Ngây thơ tình  ấy em trao
Tặng anh luôn cả lời chào đầu xuân
Căn phòng nơi đó bao lần
Viết bài thơ đẹp ước thầm có nhau .

Trên đời trăm mối tình nhân
Ngàn lời say đắm tặng nhau lửa tình
Tặng bờ môi ấy xinh xinh
Ngút ngàn giây phút cuộc tình đầu tiên .

Valentine vẫn gọi tên
Ơi ! Người yêu dấu tim yêu vẫn chờ ...

(http://i249.photobucket.com/albums/gg240/LaGambler4/VALENTINES%20DAY/valentine_be_mine3.jpg)

Tâm Thanh .
Title: Re: Topic thơ Tâm Thanh .
Post by: Tâm Thanh on 18/02/10, 22:59
Một Mình !

Một mình cất bước cô đơn !
Ngày đầu hai đứa đi gom nắng chiều
Thì thầm anh nói  lời yêu
Đỏ mặt em ước ! Một chiều bên anh .

Trong lòng nỗi nhớ mong manh
Nắng chiều sưởi ấm tim anh dịu dàng
Còn em ngày ấy mơ màng
Bên người yêu dấu mênh mang tình nồng.

Đêm nay nỗi nhớ trong lòng
Ngổn ngang nỗi nhớ tim hồng lệ rơi
Ngồi buồn chỉ biết hỏi trời !
Sao ông lại nỡ chia đôi cuộc tình ...


Tâm Thanh ,
Title: Re: Topic thơ Tâm Thanh .
Post by: Tâm Thanh on 18/02/10, 23:53
Biết rằng !

Biết anh cũng chẳng thật lòng
Thôi đành mang kiếp tình không cả đời
Thân em như cánh bèo trôi
Nước dâng bèo cuốn cho đời ngả nghiêng.

Biết rằng chẳng phải của riêng
Con tim có  nhớ ...biết nghiêng bên nào ?
Đi tìm người ấy để trao
Xin đừng vội vã rồi trao lầm người,

Chúc anh vui nhé ! Người ơi !
Gió ngoài hiên hát cho tôi xao lòng
Giờ này anh có vui không ?
Thôi đành lỡ chuyến đò không người chờ ...

Tâm Thanh
Title: Re: Topic thơ Tâm Thanh .
Post by: Tâm Thanh on 19/02/10, 13:12
Chiều Âm Thầm !

Âm thần đã mấy hôm nay
Dòng thơ tình ái chẳng hay chút  nào
Nhìn trời mưa thấy nao nao
Nỗi lòng cô nữ nghẹn ngào chiều xuân.

Từng đêm nghe giọt nhớ sầu
Ngấm dần tim buốt vào tâm hồn buồn
Mưa rơi lặng lẽ buồn hơn
Đèn vàng hiu hắt nghe hồn lãng du.

Tình mình qua mấy mùa thu
Ôm sầu nghe tiếng  lời ru đọa đầy
Dòng đời lặng lẽ bao ngày
Niềm đau nỗi nhớ đắng cay cuộc đời.

Chiều ngồi với bóng lẻ loi
Hồn tôi nhuốm lạnh giữa trời đơn côi
Nức nở lệ rớt bờ môi
Đắng cay muối mặn Người ơi đâu rồi ?.

Mưa phùn ướt áo  anh ơi !
Anh đi để lại chơi vơi  nẻo đường
Chao ơi ! Cay đắng nụ hường
Xưa kia trao tặng niềm thương dạt dào ...

(http://i832.photobucket.com/albums/zz246/ss4woo/happyValentinesday.jpg)
Tâm Thanh .
Title: Re: Topic thơ Tâm Thanh .
Post by: Tâm Thanh on 19/02/10, 14:28


Mộng Uyên ương !

Mộng làm chi nữa Uyên ương
Buông làn tóc rối mùi hương lỡ làng
Mỉm cười chợt thấy mơ màng
Tưởng rằng người ấy Tình Lang của mình .

Đắm trìm mộng ảo đi tìm
Người trong giấc mộng duyên tình chung đôi
Nào ngờ giấc mộng phai phôi
Nghe lòng nức nở : Anh ơi ! Hết rồi.

Chiều nay ngồi ngắm mưa rơi
Trìm trong nỗi nhớ một thời đã qua
Chợt nghe lệ cũng nhạt nhòa
Phút giây hạnh phúc đi qua xuân thì.

Ngồi đây ngấn lệ lâm ly
Giờ đành câm nín còn gì luyến vương
Thì ra ngày  ấy trót thương
Đêm buồn em có người thương bên mình...


Tâm Thanh ,
Title: Re: Topic thơ Tâm Thanh .
Post by: Tâm Thanh on 20/02/10, 17:25
Nên : Khóc hay Cười !


Giờ đây  nên khóc hay cười ?
Cuộc đời ngang trái bắt người cô đơn
Xẻ chia ai những dỗi hờn
Trái tim mù khuất mưa tuôn bao ngày.

Chiều ngồi nhìn gió theo mây
Lòng buồn nức nở nhớ ngày bên nhau,
Giờ sao người nỡ đi mau
Để mình em lại bên cầu tương tư...

Bao ngày ai oán thực hư ?
Ngày em về tới nát nhàu niềm thương
Nơi  miền biên ải phong sương
Vết hằn bên núi tỏ tường cùng mây.

Ngẩn ngơ ao ước vòng tay
Ngày em xuống núi mây bay nhạt nhòa
Đời như dòng nước vỡ òa
Quấn phăng tất cả xem ra ...thường  tình .

(http://i818.photobucket.com/albums/zz108/chienthang19/Peach-Blossom-Spring-Print-C1027948.jpg)
Tâm Thanh .
.
Title: Re: Topic thơ Tâm Thanh .
Post by: Tâm Thanh on 24/02/10, 17:51
 
Xuân Tặng Anh Yêu !


Mùa xuân dần cũng qua rồi
Ngồi bên khung cửa ngắm trời trong xanh
Nắng xuân ấp áp trong lành
Người yêu dẫu hỡi ! Giờ anh nơi nào ?

Sắc xuân em thấy nghẹn ngào
Nhớ lời thủ thỉ hôm nào bên tai
Dẫu cho ngày tháng có dài !
Anh luôn xây đắp lâu đài tình yêu.

Dáng xuân nay đã ngả chiều
Mây hồng quấn quýt lời yêu tuyệt vời.
Tặng anh một nụ hôn môi
Nắng xuân ấp áp tuyệt vời vây quanh.

Tình em dâng tặng cho anh !
Khoảng trời nhung nhớ yên lành chiều xuân ...


Tâm Thanh .

 
Title: Re: Topic thơ Tâm Thanh .
Post by: Tâm Thanh on 25/02/10, 01:35
Đêm Nhớ !

Đêm về gió lạnh bờ vai
Giấc mơ xưa đó vì ai khóc thầm
Lệ rơi bởi những thăm trầm
Đường đời đôi ngả bao lần gọi tên !
 
Người về bên ấy vui thêm
Bên này nỗi nhớ hằng đêm mong chờ
Ngậm  ngùi cất bước dại khờ
Người ơi ! có biết  tim chờ nơi đây.

Bao ngày  chịu cảnh đắng cay
Nghe lòng thổn thức nghẹn đầy trong tim
Cuộc đời ai nỡ đắm trìm
Tìm trong nhân thế con tim dối lừa.

Xưa kia đi dưới trời  mưa
Mỉm cười anh nói : Khi mưa nhớ nhiều
Mộng đời trao hết lời yêu
Giờ đâu còn nữa những chiều bên nhau ,,,

(http://i681.photobucket.com/albums/vv172/tanthanhthanh/untitled-20.jpg)
Tâm Thanh .
Title: Re: Topic thơ Tâm Thanh .
Post by: Tâm Thanh on 26/02/10, 14:45
Ấp Ủ !

Câu thơ ấp ủ lâu rồi
Trìm trong nỗi nhớ vì Người mà thôi
Lòng em buốt giá anh ơi
Đường đời đôi ngả ...về nơi nào chờ !

Tình này chỉ tặng một người !
Trời xuân rộn rã tiếng cười  cô đơn
Nhớ anh lệ vẫn rơi tuôn
Hắt hiu trao tặng nụ hôn hao gầy.

Tiếc làm chi nữa tháng ngày
Ngồi trên bến mộng đắng cay dại khờ
Mịt mờ khói tỏa trong thơ
Bến đò xưa đã bụi mờ vết  thương.

(http://i681.photobucket.com/albums/vv172/tanthanhthanh/fde135d7f38b9e72810a898zb7.gif) 

Tâm Thanh .
Title: Re: Topic thơ Tâm Thanh .
Post by: Tâm Thanh on 26/02/10, 22:50
Sao Rơi Đêm Nay !


Đêm nay ngồi ngắm sao trời
Lòng em buốt giá nghĩ đời: buồn-vui
Ẩn trong đáy mắt bùi ngùi
Lệ buồn dấu kỹ, anh vui nơi nào !

Bên anh ngày ấy môi trao
Mây vờn gió nhẹ xôn xao nói cười.
Giờ thì lỗi bước người ơi !
Mình em lẻ bóng, đường đời chơi vơi.

Phương trời cất bước lẻ loi
Bàn tay hứng lấy lệ rơi ngập lòng.
Thương thay mang phận má hồng
Trời sinh ra thói ghen tuông thường tình.

Ngậm ngùi nghe tỏ phân minh
Làm em đau đớn môi xinh chết dần...

(http://i681.photobucket.com/albums/vv172/tanthanhthanh/00084.gif)
Tâm Thanh.
Title: Re: Topic thơ Tâm Thanh .
Post by: Tan.Nguyenhuy on 28/02/10, 03:14
Hình như anh không còn yêu em nữa?
Kể từ ngày em bỏ phố ra đi
Em ra đi chẳng nói một câu gì
Lỡ quay gót cất bước bỏ anh đi...

Hình như anh không còn yêu em nữa?
Giờ anh vui với cuộc đời gió sương
Chốn sa trường nhuộm máu đỏ hồng tươi
Đến khi nào anh ngục ngã em ơi...!!!
Title: Re: Topic thơ Tâm Thanh .
Post by: Tâm Thanh on 02/03/10, 09:48
Quote from: Tan.Nguyenhuy on 28/02/10, 03:14
Hình như anh không còn yêu em nữa?
Kể từ ngày em bỏ phố ra đi
Em ra đi chẳng nói một câu gì
Lỡ quay gót cất bước bỏ anh đi...

Hình như anh không còn yêu em nữa?
Giờ anh vui với cuộc đời gió sương
Chốn sa trường nhuộm máu đỏ hồng tươi
Đến khi nào anh ngục ngã em ơi...!!!
Không Phải Thế !


Sao anh nỡ chối từ em
Ngày xưa mình đã ấm êm nơi này
Phút giây hạnh phúc bao ngày
Giờ anh quay gót... tóc mây dỗi hờn.

Mối tình ngày đó đang ươm
Mầu xanh thương nhớ gió hờn tóc mây
Nghe lòng nức nở bao ngày
Nhớ một bóng dáng nồng say mà buồn.

Ngồi đây lệ nhớ như tuôn
Khoảng trời nhung nhớ héo hon vì người
Anh đi : Trả lại nụ cười !
Trả em ngày tháng yêu người thiết tha,


Tâm Thanh .
 
Title: Re: Topic thơ Tâm Thanh .
Post by: Tâm Thanh on 02/03/10, 18:06

Ngày Buồn Nhất !

Ngày mai mùng tám tháng ba
Là ngày buồn nhất của ta ,  Trong đời
Tháng ba chi nữa ! Hỡi  ơi  !
Làm mây tan tác, lá rơi bên thềm.

Ngày mai xoá hết trăng đêm
  Không cho trăng sáng , để em khỏi buồn
Nhớ sao một thủa mặn nồng
Tiếng đàn sôi nổi giọng còn đang vang.

Ngày mai quên hết tình chàng
Em thành tia nắng mầu vàng lang thang.
Mong sao cho thoả mộng vàng
Trong lòng ngâm khúc : Tình Lang của  mình...
 
Bao giờ cho đám mây xinh
Bờ môi hồng thắm bên mình thiết tha
Bao giờ mình mới một nhà
Tình nồng êm ái là Ta với Chàng..


Tâm Thanh .
Title: Re: Topic thơ Tâm Thanh .
Post by: Tâm Thanh on 07/03/10, 11:52
 
Thôi Đành Hết !


Ngày mai ! Chẳng còn ngày mai !
Em về gom  hết hình hài yêu thương
Mang ra đốt hết tơ vương
Chẳng còn luyến tiếc môi hường đã trao .

Ngày mai cũng  chẳng nghẹn ngào !
Đường anh lối thẳng vẫy chào sang thu
Tiếng đàn và cả lời ru
Giờ thì hờ hững đêm thu mặc lòng.

Ngày mai mưa gió, trăng  suông
Bến bờ xa lắc mặc lòng chơi vơi
Vết đau này cũng dần nguôi
Ngày mai trời sáng lòng thôi hững hờ.

Mai về xé nát trang thơ
Cho lòng thôi nhớ vẩn vơ điệu hò
Ngày mai nửa hồn bơ vơ
Mười hai bến nước chẳng chờ ...Tôi sang .


(http://i681.photobucket.com/albums/vv172/tanthanhthanh/00023.gif)
Tâm Thanh .
Title: Re: Topic thơ Tâm Thanh .
Post by: Tâm Thanh on 07/03/10, 16:57
 
Vô Tình !



Sao Người vò nát tim tôi
Xin đừng gian dối những  lời yêu  thương
Mặt trời chưa tỏ vấn vương
Một lời ước hẹn người thương nơi nào ?

Tôi xin người chớ nghẹn ngào
Để tôi lầm tưởng người vào tiếc mang
Một nửa hồn đã vì chàng
Chết đi một nửa hồn mang máu hồng

Bài thơ chan chứa trong lòng
Tặng người chót hứa bên dòng sông xanh
Trời ơi ! Hạnh  phúc mong manh
Giờ còn luyến tiếc tình anh ! Hỡi trời !!!



Tâm Thanh .
Title: Re: Topic thơ Tâm Thanh .
Post by: Tan.Nguyenhuy on 10/03/10, 16:36
Gót phiêu du giang hồ đẫm máu
Cuộc sống may rủi cũng qua mau
Tại sao phải như thế hỡi em
Bao giờ thân anh sẽ đổ máu?

:Gutted:
Title: Re: Topic thơ Tâm Thanh .
Post by: Tâm Thanh on 10/03/10, 17:16
Quote from: Tan.Nguyenhuy on 10/03/10, 16:36
Gót phiêu du giang hồ đẫm máu
Cuộc sống may rủi cũng qua mau
Tại sao phải như thế hỡi em
Bao giờ thân anh sẽ đổ máu?

:Gutted:

Em đang sống ở quê nhà
Rèm buông liểu rủ chàng ra biên thuỳ
Quê nhà binh biến  hao gầy
Nơi  xa chàng có nhớ ngày về đây .....

Tâm Thanh .
Title: Re: Topic thơ Tâm Thanh .
Post by: Tâm Thanh on 10/03/10, 17:21

Thổn Thức Tiếng Lòng !


Tiếng lòng thổn thức trong tim
Nghe mà xao xuyến lắng  trìm thu sang
Tim buồn lại chót đa mang
Tình nồng êm ái bên chàng năm xưa !

Ngày đầu đi dưới trời mưa
Anh cười, ! và  nói : Cơn mưa tình đầu !
Trải qua mưa nắng dãi dầu
Nỗi buồn hạnh phúc qua cầu đánh rơi .

Chiều nghe lòng thấy chơi vơi
Lênh đênh trên chiếc thuyền trôi giữa dòng
Tóc thề trước gió bềnh bồng
Ngổn ngang trăm mối tơ lòng trái mang.

Rượu nồng say với tình chàng
Chiều sương giá buốt mơ màng đâu hay ?
Đến khi tỉnh ruợu đắng cay
Em về bến cũ trả vay nỗi sầu ...



Tam Thanh  
Title: Re: Topic thơ Tâm Thanh .
Post by: Tâm Thanh on 12/03/10, 15:08
Hoang Vu Biển Chiều  !


Chiều nay trên chiếc thuyền nan
Lênh đênh sóng biển lệ tràn vào tim
Cuộc đời sao mãi đắm trìm
Câu thơ gian dối để tim dối bời

Chiều nay gió cũng tả tơi
Mây buồn than thở nhớ người nơi xa
Mây buồn lên cũng rời ta
Lòng em bối dối kêu la sóng gào .

Biển ơi ! Đừng có nghẹn ngào
Xin biển đừng khóc trìm vào nỗi đau
Cũng đửng xát muối lòng nhau
Sóng đang gào thét buốt nhàu vì anh .



Tâm Thanh .
Title: Re: Topic thơ Tâm Thanh .
Post by: Tâm Thanh on 16/03/10, 11:03
Một Mình !


Tôi đi tìm vết thương lòng
Mang về gom lại cùng dòng lệ rơi
Đắp lên nấm mộ hoa tươi
Chờ mùa lá úa rụng rơi bên thềm...

Sông quê ngày đó  thêu tên
Mây  quanh phiếm đá khắc tên chúng mình
Lỡ rồi duyên thắm môi xinh
Tuổi xanh bạc phước  duyên tình ngây thơ.

Ngày đi em thấy dại khờ
Bóng anh mờ khuất  bạc phơ mái đầu
Bao giờ mình mới có nhau
Em chờ anh tới qua cầu chiều nay ...


Tâm Thanh .
Title: Re: Topic thơ Tâm Thanh .
Post by: Tâm Thanh on 20/03/10, 19:34
Cung Sầu !

Đêm ngồi nghe tiếng đàn ai ?
Cung trầm sâu lắng gót hài lênh đênh
Tựa lòng lên thác xuống ghềnh
Cuộc đời sao mãi đang dềnh thêm đau.

Bâng khuâng nỗi nhớ về nhau
Xưa anh thường nói cung đàn ước mơ
Vui buồn chiu chắt trong thơ !
Tặng em luôn cả giấc mơ trong lòng.

Rớt đâu câu nói vô thường
Vầng trăng đang khóc đêm trường cô đơn
Lệ rơi vương vấn có còn !
Nỗi buồn như lắng héo mòn tim em.

Nhớ anh sâu nặng từng đêm
Nụ hồng khô héo  vút lên cung sầu
Ngày xưa trao cánh thư mầu
Đêm nay nghe thấy tiếng đàn ...nhớ anh !


Tâm Thanh .
Title: Re: Topic thơ Tâm Thanh .
Post by: Tâm Thanh on 21/03/10, 12:35
Phố Xưa!


Chiều nay qua phố ngày xưa
Chợt buồn thấy nhớ cơn mưa ngày nào.!
Ngày em về phố xôn xao
Hành trang vác nặng tuôn trào trong tim.

Mối tình thủa đó đang trìm
Lắng trong ký ức con tim dại khờ
Bên anh ngày ấy như mơ
Ước mong chung lối phải chờ bao năm.?

Hôm nay chân bước ngại ngần
Đi trên phố nhỏ bao lần nghe ru
Ầu ơ ! Giá buốt trời thu
Lòng hoang lối cũ nát nhàu ...vì anh .

(http://i294.photobucket.com/albums/mm86/lebensfroh/Herz.jpg)
Tâm Thanh .
Title: Re: Topic thơ Tâm Thanh .
Post by: Tâm Thanh on 24/03/10, 20:13
Chơi Vơi Xứ Người !


Sao người vội bước ra đi
Mình em vô phước hoen my nữa rồi
Đêm buồn son cũng nhạt môi
Mưa phùn áo  ướt đẫm lời biệt ly.

Tình mình đau buốt ai ghì !
Người ơi ! Thôi nhé mộng chi làm gì
Ở nơi xứ lạ còn chi ?
Thương cho thân phận nữ nhi thường tình.

Nửa hồn lạc lõng môi xinh
Tìm về chốn cũ tình sy một đời
Mang đi chôn những nụ cười,
Phận buồn hiu hắt ai người xót thương ...


Tâm Thanh.
Title: Re: Topic thơ Tâm Thanh .
Post by: Tâm Thanh on 25/03/10, 19:27
Một Mình Dưới Trăng !


Cô đơn chiếc bóng miền xa
Mong sao quên hết lời ca của chàng
Thời gian rồi cũng lang thang
Bóng chiều đã ngả tình chàng xa xăm.

Ước sao hóa kiếp chim Vàng
Vàng Anh bay mãi không màng tháng năm
Quên đi ! Quên hết dối gian
Đừng để tim nhớ lệ tràn bờ my.

Xưa kia được khóc vai ghì
Tóc mềm xõa rủ, nói gì cùng anh !
Ngỡ ngàng chiều tím gió quanh
Vờn mây vào tóc quẩn quanh bên người ...

(http://img38.imageshack.us/img38/8927/7cf437f10dc3a4e99f3e89d.jpg)

Tâm Thanh   .
Title: Re: Topic thơ Tâm Thanh .
Post by: Tâm Thanh on 25/03/10, 20:33
Bé Thơ  Của Anh !

Cầm tay anh dắt đi chơi !
Nũng nịu em nói ! Anh ơi cõng nè.
Đi xa chân mỏi qúa he.
Nè ! Anh hỏng cõng... em về đây nha.

Trải qua năm tháng xa nhà
Giờ em thiếu nữ xinh là xinh ghê !
Anh nhìn em ... cũng phải  mê
Xưa chê xấu xí .. giờ mê rùi à...

Mai này anh nhé một nhà
Làm con dâu thảo mẹ cha khen thầm...
Đêm buồn trăng sáng nguyện tâm
Ước ao duyên đẹp thầm cầu lên duyên ...

Tâm Thanh .



(http://img49.imageshack.us/img49/2190/be631b2bd84137caef58cc8qb9.jpg)
[/center]
Title: Re: Topic thơ Tâm Thanh .
Post by: Tâm Thanh on 30/03/10, 23:26
(http://img396.imageshack.us/img396/1707/173a0dea632c7cb726ff9fbek3.gif)
Biệt Ly !

Chưa gặp sao đã biệt ly
Ngọn đèn leo lét nói gì cùng nhau
Nửa hồn theo gió qua mau
Luyến lưu chi nữa cho nhau đau lòng.

Thơ em viết tặng người mong
Âm thầm luyến tiếc dòng sông thủa nào
Đam mê là lúc nghẹn ngào
Tiễn người về xứ hoa Đào buồn đau.

Ngày xưa hai đứa ôm sầu
Lệ rơi người hứng bên nhau cùng cười
Hôm nay tiễn biệt người rồi
Mình em ở lại cuối trời vào thu ...

Tâm Thanh .
 
Title: Re: Topic thơ Tâm Thanh .
Post by: HoaiVienPhuong on 31/03/10, 08:44
Bước vào đây tôi còn bở ngỡ
Nghe tâm tư  trống vắng bơ vơ
Mong sẽ được hạnh ngộ bất ngờ
Tri âm, tri điệu những vần thơ
:wub:
HVP
Title: Re: Topic thơ Tâm Thanh .
Post by: Tâm Thanh on 31/03/10, 15:35
Quote from: HoaiVienPhuong on 31/03/10, 08:44
Bước vào đây tôi còn bở ngỡ
Nghe tâm tư  trống vắng bơ vơ
Mong sẽ được hạnh ngộ bất ngờ
Tri âm, tri điệu những vần thơ
:wub:
HVP


Làm chi bỡ ngỡ hả trời !
Ngôi nhà hạnh phúc của người là đây
Tri âm, tri kỷ nơi này
Vui mừng khôn xiết là ngày gặp nhau ,

(http://img62.imageshack.us/img62/7430/b7255dddd949a049bb79d8d.gif)

Tâm Thanh . Mời anh  
Title: Re: Topic thơ Tâm Thanh .
Post by: Tâm Thanh on 31/03/10, 15:49
Xa Xôi !

Ta mang quá khứ xa xôi
Gửi trong nỗi nhớ tới người tôi thương
Chiều nay nắng cũng tơ vương
Áo bay trong gió, mùi hương tóc thề .

Rung động chợt đến  tái tê
Lòng tôi trĩu nặng ngày về quê hương ,
Bởi lòng người đó phong sương
Để tôi ở xứ quê hương Anh Đào .

Luyến lưu chi nữa nghẹn ngào !
Chơi vơi  xứ lạ ! Để chào người ta .
Phượng hồng sắp đỏ nhạt nhoà
Mưa giăng lối cũ còn ta xa chàng ...

(http://img148.imageshack.us/img148/9873/0b88a678376988c873969ef.gif)
Tâm Thanh ,
Title: Re: Topic thơ Tâm Thanh .
Post by: Tâm Thanh on 31/03/10, 17:04
(http://i681.photobucket.com/albums/vv172/tanthanhthanh/0b88a678376988c873969ef.gif)
Title: Re: Topic thơ Tâm Thanh .
Post by: Tâm Thanh on 01/04/10, 20:59

Chiều Hoàng Hôn !

Trời chiều mây kéo về đây
Bão lòng  bao phủ chân mây cuối trời
Biển xanh con nước không vơi
Chàng đi biền biệt, em nơi xứ người.

Hoàng hôn buông xuống gọi ! Ơi ,
Nơi này in bóng từng đôi hẹn hò !
Mình em dạo bước trên bờ
Nhìn người dìu bước, em chờ đợi anh.

Nhìn mây trời vẫn quẩn quanh
Mây bay mặt nước bóng anh mờ  dần
Hoàng hôn nhìn  núi cúi đầu !
Mình xa nhau đã bao năm ! Hỡi chàng ..

(http://img80.imageshack.us/img80/8867/78a7bb8c208307208ed8ddaxh9.gif)

Tâm Thamh,
 
Title: Re: Topic thơ Tâm Thanh .
Post by: HoaiVienPhuong on 02/04/10, 08:46
Chiều tím hoàng hôn muôn thuở buồn
Lời thơ lắng đọng nỗi cô đơn
Có phải em là người viễn xứ?
Xao xuyến lòng tôi hoài viễn phương

Vạn lý phong sương thiên lý sầu
Bạn hiền tri kỷ giờ nơi đâu?
Lặng thầm nước mắt rơi dòng lệ
Hoài cảm hoài thương mãi nghẹn ngào
.....

:emlaugh:

HVP
Title: Re: Topic thơ Tâm Thanh .
Post by: Tâm Thanh on 02/04/10, 11:38
Quote from: HoaiVienPhuong on 02/04/10, 08:46
Chiều tím hoàng hôn muôn thuở buồn
Lời thơ lắng đọng nỗi cô đơn
Có phải em là người viễn xứ?
Xao xuyến lòng tôi hoài viễn phương

Vạn lý phong sương thiên lý sầu
Bạn hiền tri kỷ giờ nơi đâu?
Lặng thầm nước mắt rơi dòng lệ
Hoài cảm hoài thương mãi nghẹn ngào
.....

:emlaugh:

HVP


Chơi vơi mang những nghẹn ngào
Người xưa hồi đó thăm vào chiều nay
Hai hàng lệ nhỏ phút này
Mừng mừng, tủi tủi  mưa bay nhạt nhòa .

  Đúng rồi  ! Ta vẫn là ta
Thu xưa giá buốt đã xa muôn trùng.
Xuân về người  lại trùng phùng
Vui nào hơn nữa mình cùng ... Vui chơi .


Tâm Thanh.
[/color]
Title: Re: Topic thơ Tâm Thanh .
Post by: Tâm Thanh on 02/04/10, 11:48
Mưa Đậu Tóc Em 

Mưa  rơi đậu ước vai mềm
Tóc  xòa bay nhẹ đau thêm trong lòng
Hạt mưa tròn trĩnh  sáng trong
Ngây thơ rơi đậu trong lòng thêm đau ...

Xưa kia còn ở bên nhau !
Mỗi lần hời dỗi  âu sầu tình anh
Nhẹ nhàng anh tới dỗ giành
Em không tha lỗi đành hanh không cười  .

Chao ôi hạnh đang tươi
Tình anh trao tặng cho tôi hết rồi .
Tưởng rằng hạnh phức trong đời !
Đẹp đôi như Phượng trên trời nồng say.

Trìm trong cơn lốc bão này  !
Anh đi vội vã phút giây hững hờ  .
Bỏ em ở lại bến bờ
Đại dương xa thẳm nào ngờ ly tan...


Tâm Thanh .
   

Title: Re: Topic thơ Tâm Thanh .
Post by: Tâm Thanh on 03/04/10, 23:19
Một Mình !
Đêm nay  lặng lẽ một mình
Nhìn sao trời tỏ, lặng thinh nhớ người .
Nỗi buồn nặng trĩu đang rơi
Lệ lòng đang nhuốm máu tươi tim hồng.

Gió ngoài thềm  lén ngóng trông
Mây lang thang gọi dòng sông thủa nào
Ngày đi tiễn bước nghẹn ngào
Mưa giăng phố nhỏ lệ trào  vì ai ?.

Bình minh nắng sớm  ban  mai
Cô đơn lẻ bóng tình ly biệt  người
Hỡi trời thấu hiểu giùm tôi
Sao ông  lại lỡ đơn côi chia lìa ...


Tâm Thanh ..
Title: Re: Topic thơ Tâm Thanh .
Post by: Tâm Thanh on 04/04/10, 14:28
Tâm Tư !!!

Những dòng nhật ký trong thơ
Ấp ủ  nỗi nhớ dại khờ  riêng tư
Trong  lòng có đám sương  mù
Đọng thành nỗi nhớ, nỗi đau cuộc đời.

Đêm  về lại thấy  chơi vơi !
Cuộc đời ngang  trái bắt tôi phải buồn
Phương nào lệ rớt như tuôn
Đưa tay hứng lấy héo mòn đi chôn.

Vần thơ tôi viết chẳng còn
Rung  hồi chuông nhớ  chiều hôm thủa nào
Nụ hôn bất chợt nghẹn ngào
Không còn sâu lắng chiều vào phượng ơi  ..


Tâm Thanh.
Title: Re: Topic thơ Tâm Thanh .
Post by: Tâm Thanh on 04/04/10, 23:28
Em Biết !


Biết anh đi chẳng quay  về
Lòng em buốt  nhói ê chề thương đau
Bóng đêm choàng tấm thân sầu
Lệ buồn  lã chã em đau ! Hỡi người  .

Giá như xưa chẳng có lời !
Ước một  đôi gối xinh tươi mộng vàng
Em không  ước gối tay chàng !
Thì nay đâu phải mộng tan trong đời.

  Trái ngang lỡ mất nụ cười
Gió mang đi mất bóng người  chót yêu
Mây bay ngơ ngẩn những chiều
Anh làm tan  nát  cánh diều thủa xưa...


Tâm Thanh.
Title: Re: Topic thơ Tâm Thanh .
Post by: Tâm Thanh on 05/04/10, 19:57
Quote from: HoaiVienPhuong on 05/04/10, 15:05

Hoài Viễn Phương

Biết rằng sẽ chẳng còn chi
Cúi đầu cất bước nói  gì với anh
Đêm về ngồi ngắm trăng thanh
Tim đau rơi lệ vây quanh nỗi buồn .

Phố Thị giờ cũng mưa tuôn
Ngập đường chân bước héo mòn  chơi vơi
Anh đi xa tận cuối trời
Mình em lẻ bóng trăng rơi thềm nhà ...


Tâm Thanh .
Title: Re: Topic thơ Tâm Thanh .
Post by: Tâm Thanh on 05/04/10, 22:40
Tỏ Tường !

Đêm nay tôi muốn tỏ tường !
Câu chuyện tình ái, nụ hường  cô đơn
Tình yêu ấp ủ dỗi hờn
Sương rơi đêm lạnh gió vờn nồng say .

Chưa được một lần trong tay
Mà sao vội vã đổi thay hỡi người !
Biết rằng tình chẳng phận tôi
Cần chi hờn dỗi mộng đời chông chênh .

Biển khơi ! Thuyền vẫn lênh đênh
Niềm đau ai oán nhẹ tênh trong lòng .
Tiếc thương cho phận má hồng
Tưởng rằng hạnh phúc tan bồng ,,,là đây ...
(http://img232.imageshack.us/img232/2951/b13055225bb1d2f4d0018a3jt8.gif)

Tâm Thanh .
Title: Re: Topic thơ Tâm Thanh .
Post by: Tâm Thanh on 06/04/10, 02:58

(http://i681.photobucket.com/albums/vv172/tanthanhthanh/untitled-25.gif)
Title: Re: Topic thơ Tâm Thanh .
Post by: HoaiVienPhuong on 06/04/10, 09:03
Tranh thơ Đêm Trăng của Tâm Thanh đẹp quá!!!
...
Bến xưa mây vẫn đi tìm
Thuyền neo bến cũ im lìm vầng trăng
Ánh trăng huyền dịu không gian
Còn ta sao mãi lang thang một mình
Nhìn trăng thổn thức tâm tình
Giọt sầu chất chứa in hình dáng ai
Thương trăng thao thức đêm dài
Đường xưa lối cũ lạc loài mây trôi
Tỏ tường tâm sự đầy vơi
Trang thơ xin gửi nhắn lời Tâm Thanh
Đời ta áo vũ cơ hàn
Title: Re: Topic thơ Tâm Thanh .
Post by: Tâm Thanh on 06/04/10, 11:06
Quote from: HoaiVienPhuong on 06/04/10, 09:03
Tranh thơ Đêm Trăng của Tâm Thanh đẹp quá!!!
...
Bến xưa mây vẫn đi tìm
Thuyền neo bến cũ im lìm vầng trăng
Ánh trăng huyền dịu không gian
Còn ta sao mãi lang thang một mình
Nhìn trăng thổn thức tâm tình
Giọt sầu chất chứa in hình dáng ai
Thương trăng thao thức đêm dài
Đường xưa lối cũ lạc loài mây trôi
Tỏ tường tâm sự đầy vơi
Trang thơ xin gửi nhắn lời Tâm Thanh
Đời ta áo vũ cơ hàn

Đêm buồn chỉ biết ngắm trăng
Bên kia xứ ấy cũng chăng vui - buồn ?
Ngậm ngùi giọt vắn lệ tuôn
  Xa người em  vẫn mỏi mòn chờ mong .

Ngẫm đời trôi nổi hững lòng
Anh đi bỏ lại má hồng vô duyên
Xót thương cho phận thuyền quyên
Cúi đầu đếm bước ưu phiền khổ  tâm..

Tâm Thanh .
Title: Re: Topic thơ Tâm Thanh .
Post by: Tâm Thanh on 06/04/10, 22:18


Huynh ! Huynh Ơi !

Đã lâu lắm rồi anh nhỉ
Tiếng gọi thân yêu  em chỉ gọi  : Mình !
Hình anh em dấu trong tim
Mỗi chiều trở gió lặng nhìn mưa rơi .

Lâu rồi chưa gọi huynh ơi !
Cũng chưa nũng nịu đi chơi những chiều 
Bên anh âm hưởng lời yêu
Vờn mây theo gió cõng  diều  rong chơi .

Tên huynh em gọi ngàn lời
Phương trời  xa cách không vơi trong lòng
Ước sao có sắc cầu vồng
Luôn tỏa muôn sắc bềnh bồng trong mây .

Lâu rồi chưa được trong tay
Ái ân hạnh phúc nồng say tình mình
Nụ hường đắm đuối môi xinh
Hạnh tràn êm ầm chúng mình bên nhau ...


Tâm Thanh

Title: Re: Topic thơ Tâm Thanh .
Post by: Tâm Thanh on 06/04/10, 22:59
Quote from: HoaiVienPhuong on 06/04/10, 16:38

Thẫn thờ ngơ ngác chiều nay
Nỗi lòng cô quạnh vơi đầy tình xưa
Lấy thơ ghép nhạc thay lời
Buồn trong kỷ niệm nhớ người xa Phương

Hoài Viến Phương

Kỷ niệm xưa lại chợt về
Em là cô Tấm miền quê  của chàng
Xưa kia đi hái  nắng  vàng
Mang về làm gối nồng nàn ầu ơ !

Bao điều ước hẹn trong thơ
Mang về ấp ủ nỗi khờ của em
Trăng buồn  nức nở trong đêm
Mình em ngồi nhớ gọi tên những chiều...

Tâm Thanh .

Title: Re: Topic thơ Tâm Thanh .
Post by: Tâm Thanh on 07/04/10, 23:55
Nào  Ngờ !


Đường xưa lối cũ còn đây
Chiều về  dạo bước đường đầy mầu xanh
Lá vàng trút xuống  chân anh
Với tay  chạm  thấy vớt nhanh nắng vàng.

Nhìn trời lại thấy  mơ màng
Trong lòng muốn khóc vì chàng đi xa
Nỗi đau chợt thấy nhạt nhòa
Quay đi nức nở lệ òa thành sông.

Mỗi lần hờn dỗi lệ dòng !
Rơi trên vai nhỏ thấy lòng ngẩn ngơ
Bên anh ngày ấy dại khờ
Nào đâu ai học chữ ngờ ... Khi yêu ...


Tâm Thanh .
Title: Re: Topic thơ Tâm Thanh .
Post by: Tâm Thanh on 08/04/10, 19:38
Quote from: HoaiVienPhuong on 08/04/10, 09:33


Nỗi đau ai đã tặng tôi
Bờ vai rung nhẹ lệ rơi bên thềm
Trăng buồn nức nở sương đêm
Mình em lẻ bước vô duyên phận buồn
Lệ sầu rơi  xuống lại gom
  Từng hạt châu nhỏ héo mòn dấu đi .....
Title: Re: Topic thơ Tâm Thanh .
Post by: Tâm Thanh on 09/04/10, 16:14
Khóc !


Mỗi lần em khóc có anh
Rồi thường vuốt tóc dỗ dành nín ngoan
Cuộc đời êm ấm bao năm
Chiều chiều cùng hái hoa cau thơm nồng .

  Đêm nay trăng tỏ sáng trong
Mình ngồi ao ước mộng lòng chung đôi
Mỉm cười anh nói trong đời
Đừng xa cách nhé ơi người anh yêu ...

Ngàn năm thương nhớ một chiều
Mây trôi lạc bước để diều bay đi
Tình đầu ai chẳng muốn ghì !
Sao người lại nỡ biệt ly tình đầu .

Trăng đêm nức nở âu sầu
Mây trôi tan tác bên cầu lệ rơi
Cúi đầu tạ lỗi với đời
Anh đi xa mãi tận nơi cuối trời ...


Tâm Thanh
Title: Re: Topic thơ Tâm Thanh .
Post by: Tâm Thanh on 10/04/10, 22:58
Đêm Nhớ  !


Hôm nay trở lại phố xưa
Vẫn con phố ấy chiều mưa  ngày nào !
Lắng nghe tiếng gió xì xào
Như  lời nhắn nhủ ngẹn  ngào chơi vơi .

Ngày đi anh đã hẹn tôi !
Mùa  xuân năm  tới rượu mời quan viên .
Ngày vui  mình  được ghép tên
Một đôi Long phượng hùng yêng  cõi  trời .

Uyên ương hạnh phúc vui tươi
Tay trong tay ấm miệng cười ròn tan ...
Mười năm có lẻ thật gần
Mênh mang  hạnh phúc  bao lần hả anh  !

Đêm nay  Sao sáng long lanh
Chạnh lòng ngồi nhớ tình anh thủa nào
Ngẩn lòng e ấp má đào
Nhìn mây phiêu  lãng mà  sao hững hờ !!!


Tâm Thanh
Title: Re: Topic thơ Tâm Thanh .
Post by: Tâm Thanh on 11/04/10, 16:15

Ước Giành Mai Sau !


  Biết rằng anh đã hững hờ
Làm sao biết đươc câu thơ dối lòng
Muốn làm cơn gió muôn phương
Ru hồn sông nước để thương nhớ chàng  .

Ước làm một vệt nắng vàng
Để em sửa ấm cho chàng đêm mưa
Ước bao nhiêu nữa cho vừa ?
Cho anh bên ấy dư thừa mang sang .

Trăng đêm sao mãi mơ màng
Ánh trăng lấp ló qua hàng tre xanh
Tưởng rằng giây phút bên anh
Chọn đời thương nhớ đã giành cho em .


(http://dl.glitter-graphics.net/pub/193/193331uol2asze0g.gif)
Title: Re: Topic thơ Tâm Thanh .
Post by: Tâm Thanh on 12/04/10, 18:52

  suối  Chiều Nay..!


Chiều  nay ra suối khóc thầm
Mây  hồng nhẹ bước đến gần bên em
Nhẹ nhàng mây vuốt tóc mềm
Làm em thêm tủi màn đêm hững hờ .

Nhói lòng đau buốt câu thơ
Ngày xưa anh ước sẽ chờ tình chung
Dẫu cho mây gió bão bùng
Thuyền tinh cập  bến thuỷ chung nhé ngườii ...

Nghe xong  quay mặt mỉm cười
E thẹn quấn quýt mây trời lả lơi
Cuộc đời sóng gió đang trôi
Thoảng trong nỗi nhớ tình đời ... Trái ngang.

Chiều nay ra suối nhớ chàng !
Mộng lòng trăm mối đa mang tình này
Trả anh giây phút đắm say
Mình em lẻ bóng nhìn  mây  tan dần  ...

(http://dl2.glitter-graphics.net/pub/1219/1219492i33kufm3bv.gif)

Tâm Thanh .
   
Title: Re: Topic thơ Tâm Thanh .
Post by: Tâm Thanh on 13/04/10, 13:52
Phận   Buồn !

Nửa đêm chợt tỉnh giấc nồng
Ra ngoài sân ngắm trăng trong mà buồn
Quay đi dấu lệ đang tuôn
Lòng buồn chắc ẩn gió gom lá vàng.

Phận em mang kiếp lang thang
Chân trời góc biển chẳng màng tình ai
Đêm đêm dấu tiếng thở dài
Chỉ trăng mới thấu không phai tình chàng.

Chiều đi gon chiếc  lá vàng
Mang  về ghép lại tên chàng và em
Đêm về  thao thức thêu tên ...
Hai viên ngọc trắng pha lê lăn tròn

Tâm Thanh cảm ơn anh HVP nhiều vô cùng nha. đọc xong bài thơ đó làm cho TT cảm động  quá à nha. Cảm ơn anh. Em cũng xin tặng lại anh nè .

Tâm Thanh.
Title: Re: Topic thơ Tâm Thanh .
Post by: Tâm Thanh on 14/04/10, 12:48
Đêm Thâu Một Minh !


Em là một đám mây hồng
Lang thang cùng gió bềnh bồng  ban mai
Gió luôn thao thức nhớ ai !
Dõi theo từng bước thở dài đêm thâu.

Dẫu mai em phải qua cầu
Một mình cất bước  lệ sẩu biệt ly
Một câu chằng dám ước gì ?
Âm thầm gánh nặng  chỉ ghì nỗi đau.

Hểt rồi chẳng dám  phiền nhau
Chẳng còn chi nữa nỗi đau trong đời..
Hết rồi cũng chẳng vui tươi
Chẳng  còn chi nữa người ơi ! Em về ...

(http://dl5.glitter-graphics.net/pub/989/989315m7e7csuumd.gif)

Tâm Thanh .
Title: Re: Topic thơ Tâm Thanh .
Post by: Tâm Thanh on 15/04/10, 23:04
Chuyển  mùa !


Hôm nay trời lại chuyển mùa
Gió mùa đông bắc lại vừa sang thăm
Trong lòng giá buốt đóng băng
Âm thầm cất buớc bâng khuâng vì người 

Ngày xưa mỗi lúc em cười
Anh thường vuốt tóc bảo người vô duyên
Thế rồi em dỗi hờn thêm
Anh cầm tay nói : yêu em rất nhiều.

Cuộc đời vui được bao nhiêu ?
Gặp nhau thì ít lại nhiều trái ngang
Tình em gửi hết bên chàng
Chỉ giữ  lại chút nắng vàng hư hao.

Đêm nay ngồi thấy nghẹn ngào
Chợt như nghe thấy thì thào bên tai !
Gió ơi ! Sao cứ thở dài
Xin đừng gieo oán lên vai trần này...


(http://dl10.glitter-graphics.net/pub/634/634950t7vde8eg7v.gif)

Tâm Thanh . 

Title: Re: Topic thơ Tâm Thanh .
Post by: Tâm Thanh on 17/04/10, 20:39
Huynh Ơi ! Nỗi Nhớ !
 

Huynh ơi nước mắt em rơi!
 Sao anh không nỡ đến ngồi bên em
Vẻ mặt hờ hững từng đêm
Làm em đau đớn bao niềm xót xa.

Nhớ ngày anh nói : Hai ta
Cùng chung chí hướng đừng là mây trôi
Em nghe mà nuốt từng lời
Mang vào tim dấu để rồi làm duyên.

Đâu ngờ như những  chiếc thuyền
Dòng đời xuôi ngược ưu phiền mang theo.
Lênh đênh sóng gió đang  gieo!
Vào trong nỗi nhớ đi  theo bóng người.

Huynh ơi em phải đi rồi
Nỗi buồn canh cánh mưa rơi ngập lòng
Máu loan nhuốm cả cánh buồm
Mầu hồng thương nhớ đang tuôn vơi đầy    

Ngồi nhìn lất phất mưa bay
Vương lên mái tóc đâu hay thế này
Mai này trả lại phút giây
Mà xưa anh đã cho vay phút chờ...
 

(http://dl3.glitter-graphics.net/pub/439/439863vldufsl9vi.gif)
Tâm Thanh.
Title: Re: Topic thơ Tâm Thanh .
Post by: Tâm Thanh on 20/04/10, 15:36
Quá Khứ Ngủ Yên !


Để cho quá khứ  ngủ yên !
Mai sau gặp lại nơi miền hoang vu.
Nghe câu hát ví lãng du
Chao ôi cay đắng ngục tù trong tim.

Đam mê lên mải đi tìm
Câu hò ví dặm đắm trìm tuổi thơ
Ngày xưa cô bé dại khờ
Ham vui đuổi bắt câu thơ của người...

Thời gian chiều cứ dần trôi
Người xưa hờ  hững buông xuôi câu thề
Làm em day dứt đường về !
Tuổi thơ yêu dấu ven đê không còn .

Thương cho dòng lệ  đang tuôn !
Làm sao nối lại nỗi buồn chiều nay
Nối cả môi mắt vòng tay
Để cho em mãi nồng say đêm buồn...

(http://dl4.glitter-graphics.net/pub/898/898424e2iwh0f3xo.gif)

Tâm Thanh.

Title: Re: Topic thơ Tâm Thanh .
Post by: HoaiVienPhuong on 24/04/10, 08:28

Chứng kiến đời tôi cănh hợp tan
Bao đêm tròn khuyết ánh trăng vàng
Đêm nây, đêm nữa, đêm mai nữa
Người đẵ xa rồi lệ chứa chan
....
Hoài Viến Phương ơi! Hoăi Viễn Phương
Từ đây đôi ngã biệt cố hương
Tình là ảo mộng sao còn nhớ
Mây buồn viễn xứ vạn niềm thương
....
Title: Re: Topic thơ Tâm Thanh .
Post by: Tâm Thanh on 25/04/10, 01:38
Quote from: HoaiVienPhuong on 24/04/10, 08:28

Chứng kiến đời tôi cănh hợp tan
Bao đêm tròn khuyết ánh trăng vàng
Đêm nây, đêm nữa, đêm mai nữa
Người đẵ xa rồi lệ chứa chan
....
Hoài Viến Phương ơi! Hoăi Viễn Phương
Từ đây đôi ngã biệt cố hương
Tình là ảo mộng sao còn nhớ
Mây buồn viễn xứ vạn niềm thương
....

Viễn  Phương ! Ơi hỡi chàng ơi !
Xin người hãy thấu thiếp tôi mấy lời
Bởi chưng nhà mẹ nghèo thôi
Ngày đi  chợ kiếm,  lại nuôi em đàn.

Gia cảnh côi cút lầm than
Chồng thì chưa có thiếp đâu dám màng
Thôi đành lỡ chuyến đò ngang
Má hồng yếm thắm  chẳng màng tới ai.

Trăng khuya ngao ngán nhìn hoài
Cũng đành chép miệng thở dài thương em
Tội thân  cho kẻ vô duyên
Hữu duyên không phận,không tên cõi trần.

Khoan ! Khoan ! Xin hãy dừng chân
Nghe em phân tỏ lời chân thật này.
Còn bầy em nhỏ thơ ngây
Chồng chưa dám có, đợi ngày trăng lên...


Tâm Thanh   
Title: Re: Topic thơ Tâm Thanh .
Post by: HoaiVienPhuong on 25/04/10, 16:20
Công nhận Tâm Thanh làm thơ lục bát thật hay
HVP làm thơ dở ẹt nên ít dám trổ tài chứ hỏng phải ..im lìm đâu!
Đừng buồn nhé Tâm Thanh
Chúc Tâm Thganh luôn vui, khỏe, trẻ, vạn sự như ý
:lick:
Title: Re: Topic thơ Tâm Thanh .
Post by: Tâm Thanh on 25/04/10, 23:20
Quote from: HoaiVienPhuong on 25/04/10, 16:20
Công nhận Tâm Thanh làm thơ lục bát thật hay
HVP làm thơ dở ẹt nên ít dám trổ tài chứ hỏng phải ..im lìm đâu!
Đừng buồn nhé Tâm Thanh
Chúc Tâm Thanh  luôn vui, khỏe, trẻ, vạn sự như ý
:lick:

Cảm ơn người đã sang chơi
Cảm ơn anh đã có lời ngợi khen.
Bao năm mơ ước đi bên !
Cùng chàng Thi sỹ hàng đêm mong chờ.

Chỉ vi say đắm câu thơ
Suốt đời mang kiếp mộng mơ vì chàng
Ước mơ có ánh nắng vàng !
Cùng chàng Thi sỹ trồng hàng cây sy.

Mong sao êm ấm đường đi
Sánh vai hai bóng khắc ghi trong đời
Tưởng rằng hạnh phúc tình tôi...
Đâu ngờ ai lỡ chia đôi thế này.

Làm sao vui được anh ơi !
Giờ còn đâu nữa bờ môi dịu dàng
Thân mềm liễu rủ nhẹ nhàng
Phận em lỡ chuyến tình chàng ! Mà thôi...


Tâm Thanh .
Title: Re: Topic thơ Tâm Thanh
Post by: Tâm Thanh on 28/04/10, 23:00
Tuôi Thơ Đã Qua !

Có  ngườ vẫn  thường hỏi tôi :
Làm sao bạn hận cuộc đời đang vui.
Quay đi tôi thấy bùi ngùi
Người ta  dẫm nát tim tui đây nè.

Mây trôi lững thững đi về
Miền quê êm ả ven đê cuối làng.
Những chiều đuổi bắt bướm vàng
Mang về ép sách để mang đến trường.

Tuổi thơ đầy ắp vấn vương
Tiếng cười rộn rã sân trường  phượng rơi
Gọi nhau í ới rồi cười
Chao ôi hạnh phúc của đời học sinh..

Trải qua năm tháng nguyên trinh
Em là thiếu nữ tươi xinh duyên thầm
Chót thương thi sỹ , rồi  lầm :
Tưởng rằng hạnh phúc dừng chân nơi này.

Nào ai có ngờ phút giây
Nụ hồng trao gửi nơi này bén duyên.
Ngày chàng cất bước lên thuyền
Ra đi không có  ngày hẹn về đây...

Quê hương em ngóng bao ngày
Người đi, đi mãi chẳng quay trở về ...

(http://dl4.glitter-graphics.net/pub/658/658714qfxnkem984.gif)

Tâm Thanh
Title: Re: Topic thơ Tâm Thanh .
Post by: Tâm Thanh on 03/05/10, 14:40
Quote from: Phan Tâm on 03/05/10, 07:29
Thơ khéo - tranh đẹp . Cảm ơn Tâm Thanh với những tuyệt phẩm rất như ý ..Phan Tâm ..


Vì anh em biết làm thơ
Vì yêu em làm  tranh thơ tặng chàng
Tại ông trời bắt em mang
Mối tinh năm ấy nắng vàng anh trao.

Bao ngày em nhớ ngẹn ngào
Trong lòng ngấn lệ đang trào hờn ghen
Mỗi chiều ngồi nhớ gọi tên
Người đi xa mãi từng đêm em chờ...

Chiều nay em thấy bất ngờ
Tin anh quay lại em vô tình buồn
Vì em lệ nhớ chẳng còn !
Bao ngày mong nhớ héo hon hững hờ...


Tâm Thanh
Title: Re: Topic thơ Tâm Thanh .
Post by: Tâm Thanh on 03/05/10, 23:53
Quote from: HoaiVienPhuong on 30/04/10, 18:05
Ai mà dẫm nát tim Thanh
Nói đi anh sẽ tìm chàng sở khanh
Rồi anh sẽ bào công an
Lưu đày biệt xứ chung thân tới già
:argue:

 
Tâm Thanh chẳng có ai thương
Trong lòng ôm mối vấn vương một người
Chàng là thi sỹ  đời tôi
  Bao năm tôi chót yêu người trong mơ.
Cũng chỉ tại những vần thơ
Ái ân mộng ước dại khờ vì Ai ...


Tâm  Thanh. 
Title: Re: Topic thơ Tâm Thanh .
Post by: Tâm Thanh on 04/05/10, 12:58

Mưa và Huynh !

Nhìn mưa em lại nhớ anh
Tim rơi  nước mắt long lanh lệ sầu
 Nhớ ngày em tiễn qua cầu
Nắm tay anh hẹn mùa cau sẽ về...

Em chờ anh mấy mùa Ve !
Tiếng kêu thảm thiết ven đê hững hờ
Bước chân vội vã dại khờ
Trượt chân  ngã xuống bên bờ thương đau.

 Trải qua đã mấy mùa cau !
 Lá xanh héo úa rơi mau bên thềm
 Nhặt từng chiếc lá xếp lên !
 Làm thành chiếc gối thêu tên người tình...

 Trong lòng nuối tiếc lặng thinh
 Âm thầm lặng lẽ  thương mình xót xa
 Mây hồng vượt gió ghé xà
Bờ môi hồng thắm  thiết tha đâu còn...


Tâm Thanh.
Title: Re: Topic thơ Tâm Thanh .
Post by: Tâm Thanh on 08/05/10, 23:54
Nỗi Nhớ Của Em !


Anh là nỗi nhớ của em !
Là niềm cay đắng từng đêm mong chờ
Với em ! Sao lại thờ ơ
Lặng thinh không nói hững hờ tim đau.

Xưa kia nguyện ước bên cầu
Nhìn dòng nước chảy dưới chân cầu này !
Cầm tay em ! Anh nói ngay
Mai này anh chẳng lung lay tình nồng.

Dại khờ đôi má ửng hồng
E thẹn đầu cúi lưng tròng lệ rơi
Đưa tay vuốt tóc tả tơi
Thương đời thiếu nữ chơi vơi cuối trời...

Cả đời đi tìm một lời !
Thuỷ chung nồng ấm cùng người em yêu
Muời hai bến nước người ơi !
Bến nào có mối tình tôi ghé chào...



Tâm Thanh.
Title: Re: Topic thơ Tâm Thanh .
Post by: Tâm Thanh on 09/05/10, 17:34
Trăng Vỡ !


Nhìn vầng trăng vỡ làm đôi
Thương phận thiếu nữ cuộc đời chơi vơi
Xưa cùng ngồi ngắm trăng trôi
Anh hay thầm nói những lời buông xuôi .

Nào là gió có thay lời
Thì anh sẽ mãi bên người mình thương
Anh yêu mái tóc mùi hương
Hoa bưởi thơm ngát đêm trường nhớ em...

Tình yêu ngày đó êm đềm
Em là cô gái  dịu hiền bên anh
Tình yêu nồng thắm yên lành
Nhưng nào ai biết biển xanh sóng gào.

Thời gian  xa cách lệ trào
Tình anh hờ hững xốn xao cách lòng
Anh đi bỏ lại dòng sông
Bỏ em ở chốn thiên đường  hoang vu.....


Tâm Thanh .   
Title: Re: Topic thơ Tâm Thanh .
Post by: Tâm Thanh on 17/05/10, 22:37

(http://img.root-top.com/topsite/nanoune27000/banner.gif)
Sông Quê Hương !


Miền quê êm ả từng chiều
Dòng sông lững thững con diều lả lơi
Ngồi đây mà ngóng quê tôi
Khói lam bếp toả đang xuôi phương nào.

Dòng sông chảy cũng ngẹn ngào
Lòng buồn xao xuyến má đào chơi vơi
Chiều  buồn gục đầu gọi ! Ơi !
Nơi xa anh biết lệ rơi hoen sầu .

Xin anh đừng có làm đau
Tim hồng đang nhỏ máu đào đơn côi
Trả lại em những nụ cười
Ngây thơ em đã tặng người năm xưa

Để giờ lệ rớt bên cầu
Gục đầu em thấy  đớn đau trong lòng


Tâm Thanh.
Title: Re: Topic thơ Tâm Thanh .
Post by: Tâm Thanh on 22/05/10, 14:31
 
Dịu Dàng Từng Phút Giây !


Anh ơi hè đã sang rồi
Nỗi buồn trống  vắng phượng rơi sân trường
Ngày xưa chung bước trên đường
Phượng hồng như cánh môi huờng đỏ tươi.

Chiều đi nhặt cánh phượng rơi
Chạnh lòng em nhớ tới người yêu thương
Hè xưa bao những vẫn vương
Vòng tay trìu mến yêu thương nồng nàn,

Làm sao quay ngược thời gian
Để ngày xưa đó vẫn gần đâu đây..
Dịu dàng đến từng phút giây
Nụ cười nhân ái nồng say nhé chàng.

Chao ôi!  Chỉ là mơ màng
Chắc tại nỗi nhớ tình chàng trong  em
Hè về trăng sáng tỏ thêm
Bồi hồi nhung nhớ trăng đêm thủa  nào...

(http://dl4.glitter-graphics.net/pub/1167/1167354yin8tsiepj.gif)
Tâm Thanh .  
Title: Re: Topic thơ Tâm Thanh .
Post by: Tâm Thanh on 24/05/10, 19:57
   Sao Đêm Xứ Người !


Ngày nào mà chẳng nhớ nhau
Đêm nào mà chẳng nhìn sao trên trời
Mênh mông bốn biển là người
Mà sao vẫn thấy cuộc đời cô đơn.

Gặp nhau một buổi chiều buồn
Chưa vui hẹn ước - Giận hờn đã theo
Xa nhau ngàn dặm núi đèo
Mênh mông nỗi nhớ một chiều quê hương .

Xứ người chẳng có Thiên đường
Xứ người chẳng có tình thương của " Mình " !
Hoàng hôn lại gọi bình minh
Thời gian ơi hãy trôi nhanh lên nào,

Để thuyền và biển gặp nhau
Để tình yêu ấy bạc đầu khôn nguôi
Để cho em mãi bên người
Thuỷ chung chọn kiếp một đời khôn nguôi .
(http://anhdepblog.com/graphics/angel/images/angel-20.gif)
Tâm Thanh .
      
Title: Re: Topic thơ Tâm Thanh .
Post by: Tâm Thanh on 07/06/10, 19:32
Tương Tư !

Gió mây quấn quýt bên nhau
Mình em cất bước sang cầu chiều nay
Nỗi buồn sâu thẳm đang lay
Động lòng chắc ẩn phút giây hững hờ .

Tương tư bởi những câu thơ
Len vào nỗi nhớ tình khờ bên anh
Quay đi ngấn lệ long lanh
Chắt chiu giọt nhớ tình anh thủa nào ?

Chiều nay lòng thấy nghẹn ngào
Anh đi bỏ lại chiều vào hôm xưa
Cánh diều đẫm ướt hạt mưa
Nhỏ từng hạt nhớ xuống trưa nắng hè .

Phượng hồng hoà với tiếng Ve
Lòng em ngập những nắng hè sông quê
Chờ em người nhé ngày về
Mình cùng sánh bước đường quê một chiều .

(http://www.sissicasoserio.com/designer/tops/top82/ex2.jpg)
Tâm Thanh .
Title: Re: Topic thơ Tâm Thanh .
Post by: Tâm Thanh on 16/06/10, 20:27
Tìm  Nắng !
(Tặng chị Lan Chi)

Em đi tìm ánh nắng vàng
Mà sao chưa thấy ! hỡi nàng nơi đâu
Trách ai gieo nỗi nhớ nhau
Để cho trăng cũng âu sầu cô đơn .

Chiều nay gió cũng đang hờn
Mây buông lơi lả trùm mầu nhớ thương
Trách thầm gió thoảng mùi hương
Tóc mềm buông xuống vấn vương nồng nàn.

Chiều nay ngồi đếm bước chân !
Trong lòng chỉ muốn thời gian cũng ngừng
Mây ơi xin hãy thủy chung
Đừng để em phải tủi mừng đơn côi .

(http://emob169.photobucket.com/albums/u236/Magik_Moonmyst/Dividers/331a3f33.gif)
Tâm Thanh

Title: Re: Topic thơ Tâm Thanh .
Post by: Tâm Thanh on 16/06/10, 20:36
Chiị Ơi !
(Tặng chị Lan Chi)

Mừng vui khôn xiết chị ơi !
Một mình em cũng đang ngồi ngắm trăng
Cha sinh nhầm kiếp lang thang
Tuy phận yếm thắm mà chẳng có duyên .

Lang thang trên một chiếc thuyền
Ngắm trăng cùng với mộng hiền và thơ.
Ngao du bốn biển mộng mơ
Thơ là nỗi nhớ dại khờ nhiều khi !

Má hồng nhiều lúc lâm ly
Chiều buông tắt nắng lại ghì nỗi đau
Thơ và trăng ! Gắn liền nhau !
Nhiều khi rơi lệ ôm sầu từng đêm .

(http://i49.tinypic.com/wahlyv-T%C3%A2m%20Thanh.gif)
Title: Re: Topic thơ Tâm Thanh .
Post by: Tâm Thanh on 20/06/10, 23:10
Phượng Hè !

Người ơi giờ đã quên chưa !
Hè về phượng nở ngày xưa đâu còn
Hoa màu đỏ thắm héo mòn
Vì người đi mãi đâu còn nhớ em  !

Trăng khuya hiu hắt từng đêm
Đèn khuya soi bóng đam mê một thời
Hè sang hoa phượng đang cười
Lòng em trĩu nặng vì người năm xưa.

Nhớ hè năm ấy dưới mưa
Dỗi hờn em nói hè vừa mới sang
Tại ông trời giận nắng vàng
làm trời mưa mãi bâng khuâng lối về.
(http://img193.imageshack.us/img193/2164/149227377l.jpg)

Tâm Thanh

Title: Re: Topic thơ Tâm Thanh .
Post by: Tâm Thanh on 21/06/10, 15:44
Tương Tư !
(Thơ tặng chị Lan Chi)

Gió mây quấn quýt bên nhau
Mình em cất bước sang cầu chiều nay
Nỗi buồn sâu thẳm đang lay
Động lòng chắc ẩn phút giây hững hờ .

Tương tư bởi những câu thơ
Len vào nỗi nhớ tình khờ bên anh
Quay đi ngấn lệ long lanh
Chắt chiu giọt nhớ tình anh thủa nào ?

Chiều nay lòng thấy nghẹn ngào
Anh đi bỏ lại chiều vào hôm xưa
Cánh diều đẫm ướt hạt mưa
Nhỏ từng hạt nhớ xuống trưa nắng hè .

Phượng hồng hoà với tiếng Ve
Lòng em ngập những nắng hè sông quê
Chờ em người nhé ngày về
Mình cùng sánh bước đường quê một chiều .

(http://img80.imageshack.us/img80/863/30657784.gif)
Tâm Thanh .
Title: Re: Topic thơ Tâm Thanh .
Post by: Tâm Thanh on 24/06/10, 17:03
Mùa Hoa Phượng !
(Tặng chị Lan Chi)

Chơi vơi nỗi nhớ quê nhà
Nhớ cây phượng vỹ đã xa bao mùa
Thủa ngày thơ bé tắm mưa
Mùa hè nhớ tiếng Ve xưa mà buồn.

Mưa đêm xứ lạ gió hờn
Nghe lòng thổn thức lệ tuôn ngập đường
Mây vờn gió quấn tơ vương
Mình em cô quạnh đêm trường nhớ anh .

Nỗi buồn trống vắng quẩn quanh
Tiếng Ve thảm thiết gọi anh thêm sầu
Ánh trăng nghiêng bóng bên cầu !
Như thầm thúc dục nguyện cầu lứa đôi.

Tình mình xa cách đôi nơi
Hẹn ngày chung bước đường đời có nhau
Anh ơi ! Thôi hãy về mau
Trầu têm cánh phượng xanh mầu thủy chung...
(http://i49.tinypic.com/wahlyv-T%C3%A2m%20Thanh.gif)
Title: Re: Topic thơ Tâm Thanh .
Post by: Tâm Thanh on 24/06/10, 23:51
Tủi Phận !

Đã từ lâu ! Quên mất mình
Là ai ! Trong chốn bình minh sáng dần
Mải đi qua những cây cầu!
Cầu tre lắt lẻo ! bên nhau khó gần .

Đêm qua nghe tiếng đàn bầu
Bỗng lòng đau nhói thương thầm người dưng
Tưởng như người ấy cũng mừng
Nào ngờ bỗng chốc quay lưng mất rồi...

Mình tôi ngơ ngác giữa trời
Nhìn anh cười với mọi người ...tôi ... vui !
Thôi đành chỉ biết ngậm ngùi
Chúc anh ở lại chung vui với đời...

Làm sao có lại nụ  cười !
Nụ hường rạng rỡ ông trời đã ban
Nán lại một phút  nghỉ chân...
Ngày mai trời sáng ! Cuyển sang mầu hồng .

(http://i49.tinypic.com/wahlyv-T%C3%A2m%20Thanh.gif)
Title: Re: Topic thơ Tâm Thanh .
Post by: Tâm Thanh on 05/07/10, 20:30
Dại Khờ ! Nhớ Anh.
***

Em ! Như một kẻ dại khờ
Thường hay bắt bướm ướp vào trang thơ
Chiều chiều đuổi bắt vu vơ
Tại anh em thấy Ngu ngơ những chiều ...

Hôm xưa mình ước bao điều :
Một là hiếu thảo mẹ yêu nhất đời
Hai là mình phải nghe lời
Công cha dưỡng dục ghi đời nhé anh...

Vợ chồng như bát nước canh
Chồng chan vợ khéo nói giành mình thôi.
Đêm về dệt áo tặng người !
Dệt tình chung thủy môi cười đêm trăng .

Chiều nay gom hết nắng vàng
Mang về kết lại tặng chàng của em
Cũng là nỗi ước môi mềm
Trăng đêm soi sáng dịu hiền thiết tha ...
(http://img26.imageshack.us/img26/5075/1863320652nw9.gif)
Tâm Thanh
Title: Re: Topic thơ Tâm Thanh .
Post by: Tâm Thanh on 09/07/10, 00:18
Trăng & Đàn !

Hằng Nga nghiêng  bóng nghe đàn
Trào dâng nỗi nhớ tim đau nát bời
Nghe  lòng sao thấy chơi vơi
Xứ người đơn chiếc tim rơi  lệ sầu.

Tiếng đàn ghì nén niềm đau
Mắt buồn gửi mộng mưa sầu trong  tim
Cả đời mãi cố đi tìm !
Mưa dư dòng lệ buột tình đơn côi.

Thả lòng dưới bóng trăng soi
Cung đàn ai oán hận đời  dở dang
Tim hồng ấp ủ đa mang
Dưới trăng dòng lệ khô dần tình anh...


Tâm Thanh .
Title: Re: Topic thơ Tâm Thanh .
Post by: Tâm Thanh on 13/07/10, 11:19
   
Em Hỏi Anh !

Hỏi anh ! Em có tội gì ?
Nói cho em biết . Nghoảnh đi hững hờ .
Nói đi đừng gỉa bộ lờ
Đừng làm em khóc, anh vờ buông xuôi .

Dẫu cho chỉ một câu thôi
Dù là chua xót nhưng tôi vẫn cần.
Nói đi không phải tần ngần
Hoa hờn, nguyệt thẹn vẫn cần có nhau .

Chiều xưa dìu bước tới cầu
Cūng nhau ước hẹn dưới chân cầu này ...
Trái Tim như dừng phút giây
Tưởng rằng hạnh phúc tràn đầy bên anh...

Đêm nằm nghe gió quẩn quanh
Đứng ngoài hiên khóc vì anh dối lòng
Tội cho một đóa hoa Hồng !
Hoa chưa kịp nở ... Chôn trong nầm mồ...

(http://i49.tinypic.com/wahlyv-T%C3%A2m%20Thanh.gif)
Title: Re: Topic thơ Tâm Thanh .
Post by: Tâm Thanh on 16/07/10, 20:22
      (http://dl6.glitter-graphics.net/pub/2156/2156726cd3naf9c0c.gif)
Chiều Nhớ Anh !


Chiều nay sóng biển mầu xanh
Ngồi buồn chạnh  nhớ tình anh quê nhà
Bỗng nghe lòng ngẹn lệ nhoà
Bờ my hoen ướt vỡ oà thành sông.

Ngày này năm ấy ngóng trông
Bóng anh mờ khuất núi sông điệp trùng
Em chờ đến ngày trùng phùng
Muôn hoa khoe sắc mình cùng sánh vai .

Tàn đêm nắng sớm ban mai
Binh minh nắng toả có ai bên lòng
Trên cao có đám mây hồng
Mây xà ghé bến dòng sông đón người..

Trong vòng tay ấm nụ cười
Trăm hoa đua nở sáng ngời tình anh..,


Tâm Thanh .          
Title: Re: Topic thơ Tâm Thanh .
Post by: Tâm Thanh on 27/07/10, 00:11
Hoa Thơm Bướm Lượn!
***

Hoa thơm bướm lượn quanh đây
Nhưng lòng băng giá phút giây hững hờ
Nhớ thương ngày ấy bến bờ
Cô đơn em vẫn ngóng chờ tin anh !

Nhìn bông hoa nở long lanh
Dưới trời đầy nắng bên anh ngày nào
Lắng nghe tiếng gió thì thào
Hoa thơm khoe sắc ngày nào bên nhau !

Vòng tay âu yếm bên cầu
Ước nguyện anh nói nhuộm mầu thủy chung
Người ơi đến ngày tương phùng
Bờ môi hồng thắm, mình chung đường về...

(http://i49.tinypic.com/wahlyv-T%C3%A2m%20Thanh.gif)

Title: Re: Topic thơ Tâm Thanh .
Post by: Tâm Thanh on 27/07/10, 00:25
   Cô Đơn !

Cô đơn dưới ánh trăng tà !
Nỗi buồn sâu thẳm tình là thiên thu
Đêm nằm nghe tiểng ai ru
Ầu ơ bé ngủ mẹ thêu cuộc đời .

Anh đi qua núi, qua đồi
Dấu chân in đậm gió trời lang thang
Quay đi dấu lệ đang tràn
Bờ my khép lại tình chàng sang ngang.

Thân em mang kiếp bẽ bàng
Nửa đời hiu quạnh chót mang tình nồng
Xót thương thân phận má hồng
Ngổn ngang trăm mối tơ lòng vì Ai !

Trăng khuya như cũng thở dài
Nhớ người xứ lạ gót hài đa đoan
Làm sao kéo được thời gian
Để cho mây gió dừng chân nơi này .

Trả lại em những phút giây
Trả cho em cả tháng ngày ngây thơ
Bao nhiêu câu nói dại khờ
Ngày xưa em đã tình cờ trao anh ....


Tâm Thanh
Title: Re: Topic thơ Tâm Thanh .
Post by: Tâm Thanh on 29/07/10, 00:58
  Vô Thường !

Trời đêm gió lạnh se lòng
Nỗi buồn sâu thẳm đoạn đường khó quên 
Nhớ anh chỉ biết gọi tên !
Hỡi người yêu dấu  nỗi niềm trào dâng.

Ngắm trăng lòng thấy  bâng khuâng
Thương  người nơi ấy ! Thương vầng trăng khuya !
Bỗng dưng lệ chợt vỡ oà
Tình mình nay đã nhạt nhoà rồi sao ?

Nhớ ngày xưa đó nao nao
Anh thường ước  với ngàn  sao trên trời
Níu sao kết lại nụ cười
Tặng em tất cả ngàn lời yêu thương !

Ngờ đâu chỉ là vô thường
Bông  hoa Trinh Nữ trên đường ngẩn ngơ
Thôi đành lỡ một chuyến đò
Tình yêu ngày ấy đâu  ngờ ly tan ... 
(http://gemob174.photobucket.com/groups/w93/JJ66RP03IE/2e155b49e9513ed5ac7d03ae903496ea_we.gif)
Tâm Thanh 
Title: Re: Topic thơ Tâm Thanh .
Post by: Tâm Thanh on 30/07/10, 17:14
Em Đã Quên !


Người con  gái ấy đã đi
Không quay trở lại nói gì nữa đâu
Tình yêu là những nỗi đau
Cô đơn giá lạnh lệ sầu chia ly.

Biết rằng ngày đó phân kỳ
Tay gạt nước mắt lòng ghì cơn đau
Cuộc đời giả dối tặng nhau
Tình như dòng nước qua cầu mà thôi.

Trong tim em chẳng còn lời !
Đắng cay nuốt lại, nụ cười trả anh
Hoàng hôn soi bóng  biển xanh.
Vạt cỏ ướt đẫn sương thành biển khơi.

Ra đi chạy chốn cuộc đời
Trái ngang người đã tặng tôi một chiều !
Xin người  giấc ngủ bình yên
Nghìn năm không thức để quên là : Mình !
(http://i49.tinypic.com/wahlyv-T%C3%A2m%20Thanh.gif)
 
Title: Re: Topic thơ Tâm Thanh .
Post by: Tâm Thanh on 10/08/10, 11:26
Tình  Anh !

Trời chiều gió lạnh vào thu
Lòng em giá buốt ngục tù giá băng
Từ ngày em phải xa chàng
Tim em nhỏ máu bệt loang những chiều.

Vắng anh nhạt  cả lời yêu !
Thủa xưa mình vẫn những chiều tặng em
Mây chiều lững thững vào đêm
Bóng trăng  mờ khuất bên thềm đơn côi.

Tình em trao hết anh rồi !
Giờ đâu còn nữa tiếng cười ngây thơ
Bâng khuâng nỗi nhớ dại khờ
Cả đời em vẫn mong chờ tình anh ...
(http://i49.tinypic.com/wahlyv-T%C3%A2m%20Thanh.gif)

Title: Re: Topic thơ Tâm Thanh .
Post by: Tâm Thanh on 15/08/10, 14:33
   Một Mình Đơn Côi

Một mình ở xứ xa xôi
Gió trời giá lạnh đơn côi lệ sầu .
Tim hồng ủ rũ bên cầu !
Dòng sông thủa ấy còn đâu hỡi người .

Đêm về nước mắt tuôn rơi
Ngồi đây em nhớ những lời thơ yêu
Màn đêm hiu hắt gọi tên
Tình nay hờ hững vô duyên mất rồi ,

Chiều nghe văng vẳng tiếng cười
Chạnh lòng lại nhớ tới người năm xưa
Đêm nghe câu ví đò đưa
Máu tim đỏ thắm tình xưa không còn ..

(http://i49.tinypic.com/wahlyv-T%C3%A2m%20Thanh.gif)
Title: Re: Topic thơ Tâm Thanh .
Post by: Tâm Thanh on 15/08/10, 21:16
Đêm Nhớ Anh !

Ngày trôi ! Người cũng đi rồi
Giờ nay trống vắng chơi vơi xứ người
Bóng anh mờ khuất chân  trời
Hoang vu buốt giá nhớ người thủa xưa .

Chiều về  đi dưới cơn mưa
Mưa  vương màu nắng dưới trưa nắng hè
Bản nhạc hoà với tiếng ve
Nghe lòng nức nở tái  tê hững hờ .

Em  về gom hết câu thơ
Thủa xưa mình đã dại khờ tặng nhau
Trong thơ anh dệt hoa cau
Ước mong chung bước dìu nhau trên đường.

Tình anh ! Luôn những vấn vương
Khoác lên mầu áo thân thương nhẹ nhàng
Bờ môi dịu ngọt tặng chàng
Phúc tràn ân hưởng mơ màng người ơi  !

(http://i49.tinypic.com/wahlyv-T%C3%A2m%20Thanh.gif)

Title: Re: Topic thơ Tâm Thanh .
Post by: Tâm Thanh on 19/08/10, 13:17
  Bao Giờ !

Bao giờ trở lại quê hương
Nơi mà đang có người thương mong chờ
Tràn đầy ký ức tuổi thơ
Phố xưa anh có còn  chờ em  không ?

Phượng hồng ngơ ngẩn xao lòng
Cánh màu thấm đẫm máu hồng trong tim
Bôn ba sóng gió nổi trìm
Tình em chung thuỷ một mình anh thôi.

Chiều nay xứ lạ anh ơi
Gió buồn ngưng thổi, lệ rơi buốt nhàu
Tình nồng tha thiết yêu nhau
Nụ hôn lần cuối nồng nàn tặng anh !
(http://emob213.photobucket.com/albums/cc112/B-E-S/ROSES/439854ldh8jhs0bq.gif)
Tâm Thanh
Title: Re: Topic thơ Tâm Thanh .
Post by: Tâm Thanh on 25/08/10, 23:02
Trăng Tàn Đêm Thu !
***

Đêm buồn trăng đã tàn thu
Nỗi lòng đau nhói sương mù quấn quanh
Ngày em xa mãi tình anh
Sóng xô bờ cát biển xanh khóc thầm .

Bơ vơ không chốn dừng chân
Gió vương sầu nhớ trăng tàn đêm mưa
Nhớ ngày anh vẫn đón đưa !
Mà nay cơn gió ngày xưa ! Đâu còn .

Nỗi sầu hiu hắt héo mòn
Người đi xa mãi chẳng còn nhớ mong
Ngày xưa mình ngồi bên sông
Anh luôn thầm hứa hết lòng thuỷ chung !

Gặp phải cơn gió bão bùng !
Gió mang đi mất tình chung của người
Giờ đây đã mất tiếng cươi
Đời là bể khổ ! Tình tôi bẽ  bàng .
(http://i49.tinypic.com/wahlyv-T%C3%A2m%20Thanh.gif)
Title: Re: Topic thơ Tâm Thanh .
Post by: Tâm Thanh on 28/08/10, 17:07
BẢN NHẠC !

Bản nhạc ngân mãi, vang xa
Tiếng đàn thánh thót tình Ta thủa nào
Nhớ anh da diết ngẹn ngào
Phương trời cách biệt làm xao lòng này

Em xa anh đã bao ngày
Nỗi buồn trống vắng vòng tay hững hờ
Bóng chàng thấp thoáng trong thơ
Tình em ngày ấy dại khờ bên anh .

Tiếng đàn réo rắt long lanh
Lệ rơi  xuống má  hoà nhanh phím đàn
Ước sao đọng lại thời gian
Để cho em được nồng nàn yêu thương...

(http://i49.tinypic.com/wahlyv-T%C3%A2m%20Thanh.gif)
Title: Re: Topic thơ Tâm Thanh .
Post by: Tâm Thanh on 29/08/10, 15:38
(http://img268.imageshack.us/img268/945/d2feee5082fc.gif)
MƯA PHÙN !

Bên sông em đứng chờ người
Mưa phùn lất phất đang rơi quanh mình
Ngậm ngùi hờ hững duyên tình
Những ngày xa cách lặng thinh ngóng chờ.

Bóng anh in đậm trong thơ
Bờ vai rung nhẹ lệ mờ hoen my
Nỗi đau ngày ấy biệt ly
Chén rượu cay đắng thầm thì cùng trăng !

Bụm tay hớt vệt nắng vàng
Ủ trong thương nhớ mênh mang trong đời
Ngày anh mang tặng tiếng cười !
Lòng em xao xuyến nghẹn lời nói ra.

Chiều nay nghe tiếng mưa xa
Nao lòng thiếu nữ xa nhà ngóng ai !
Lệ rơi lã chã u hoài
Đêm về chỉ biết  thở dài mà thôi ...


Tâm Thanh.
Title: Re: Topic thơ Tâm Thanh .
Post by: Tâm Thanh on 29/08/10, 16:07
Ánh Trăng.


Ánh đèn soi tỏ tình em !
Như vầng trăng khuyết từng đêm nhớ chàng
Anh như vầng sáng tỏa  sang
Đâu là bến đỗ tình chàng ! Chàng ơi !

Bên anh hoa nở môi cười
Gió đưa nhè nhẹ hoa tươi mơ màng
Hoàng hôn buông vệt nắng vàng
Màn đêm bao phủ ánh trăng dịu hiền ..

Tâm Thanh .

(http://img64.imageshack.us/img64/4237/122202325042924.gif)
Title: Re: Topic thơ Tâm Thanh .
Post by: Tâm Thanh on 01/09/10, 16:14
Tình  Vay !

Mỗi chiều ngồi nhớ tới anh !
Lòng  em thổn thức lệ thành dòng sông
Hoang mang xứ lạ ngóng trông
Nhớ người yêu dấu ! Má hồng nhạt phai.

Đêm về nhắm mắt thở dài
Dấu  đi  tiếng nấc  vì ai thương thầm.
Hỡi ai ! Cho  hỏi thế gian
Bao giờ mới hết lệ tràn bờ my.

Thôi đành nhắm mắt bước đi
Để Lại tất cả những gì vấn vương
Ngày em từ giã quê hương
Cũng là lúc ấy người thương xa rồi !

Hoàng hôn nắng tắt  chơi vơi
Mình em với chiếc bóng thôi hỡi người
Bài thơ ngày ấy ! Bao lời
Thiết tha cũng chỉ  một thời đi vay ...

(http://img825.imageshack.us/img825/5310/dream2010620.gif)
Tâm Thanh
Title: Re: Topic thơ Tâm Thanh .
Post by: Tâm Thanh on 02/09/10, 15:00
TỰ NHỦ. !

Tự nhủ rằng hãy quên đi !
Cố quên và cố gắng ghì nỗi đau .
Tự nhủ là sẽ quên nhau
Nhưng lòng chua  xót lại đau hơn nhiều.

Bao lần em cố gắng quên
Mà sao dạ vẫn không yên chút nào!
Chiều về nỗi nhớ xốn xao
Mưa như trút nước  kêu gào khóc than .

Mảnh trăng mỏng mảnh hoà  tan
Bờ tre theo gió xào xạc  đung đưa
Long Phụng một cặp dưới mưa
Mây vờn quanh quẩn nhẹ đưa nắng chiều.

Tự nhủ quên những lời yêu !
Cố quên nhưng lại nhớ thêm hơn nhiều
Trái tim không thể bình yên
Bởi tình yêu đó dâng nhiều tặng  anh ....
(http://i197.photobucket.com/albums/aa275/aiditimai2007/n61.gif)

Tâm Thanh.
Title: Re: Topic thơ Tâm Thanh .
Post by: Tâm Thanh on 03/09/10, 07:17
KHÓC ĐỜI CÔ ĐƠN !

Đêm nay em khóc cho mình
Thương đời thiếu nữ duyên tình hắt hiu !
Vẳng nghe ai đó hát ru !
Xưa  anh tha thiết  gọi từ : Em  yêu .

Giờ còn đâu nữa những chiều
Bên anh đi hái lời yêu mang về
Ái ân chẳng còn môi kề !
Màn đêm buông xuống não nề anh ơi.

Giờ thì nước mắt buông xuôi
Mình em lê bước phương trời xa xăm
Chẳng còn ai nữa ghé thăm !
Mắt dưng dưng lệ! Trăng rằm cô đơn.

(http://i25.tinypic.com/33vm2b6.gif)

Tâm Thanh.
Title: Re: Topic thơ Tâm Thanh .
Post by: Tâm Thanh on 04/09/10, 13:58
Tình Si !


Tiễn em  ngày đó bên sông
Nao nao nỗi nhớ mà lòng ngẩn ngơ
Ra đi chân bước vu vơ
Hoàng hôn nghiêng bóng che bờ vai em .

Trăng khuya nức nở từng đêm
Nhớ người yêu dấu nơi miền quê hương
Chiều nao in  dấu tơ vương
Mà nay sao nỡ đêm trường đơn côi.

Trao nhau thủa ấy bờ môi
E thẹn quay mặt nụ cười dấu đi
Mây trời vần vũ thầm thì
Gọi trong tiếng nấc tình sy của người.

(http://i253.photobucket.com/albums/hh61/janmee/I_LOVE_U.gif)
Tâm Thanh
Title: Re: Topic thơ Tâm Thanh .
Post by: Tâm Thanh on 07/09/10, 19:56
Câu Thơ Dịu Dàng !

Chiều về in  dấu  bước chân
Em buồn muốn khóc lệ chan hững hờ
Gió buồn len lén trong thơ
Bôn ba mây gió hết mơ màu hồng.

Ngồi nhìn vào cõi hư không
Nhớ anh da diết nụ hồng chót trao .
Long lanh đôi mắt tựa sao
Ước sao em được  tựa vào vai anh.

Nhìn anh đôi mắt long lanh
Bài  thơ anh tặng màu xanh dịu dàng
Chiều cùng gom vệt nắng vàng
Nắng hoa cài tóc mộng chàng ! Tình em!

Đêm đêm trên chiếc gối mềm
Nhớ anh chỉ biết gọi tên thật nhiều
Trong thơ gửi hết lời yêu
Nụ hôn nồng thắm những chiều vây quanh.

(http://emob224.photobucket.com/albums/dd320/gramgram0507/xbik60.gif)
Tâm Thanh
Title: Re: Topic thơ Tâm Thanh .
Post by: Tâm Thanh on 07/09/10, 22:22
(http://emob224.photobucket.com/albums/dd320/gramgram0507/n4b0xi.gif)
Nụ hường thơm ngát bờ môi
Ầu ơ lục bát nụ cười ngây thơ
Mình em  lẻ bóng dại khờ
Mong chờ nụ nhớ hôn bờ môi xinh .

Nụ hôn tặng lại cho " Mình"
Ấp ủ  nỗi nhớ duyên tình chiều thu
Ơ hờ câu hát lãng du
Thuyền tình cập bến  phù du mây ngàn...


Tâm Thanh
Title: Re: Topic thơ Tâm Thanh .
Post by: Tâm Thanh on 09/09/10, 23:55
Gió Thu !

Gió thu vừa ghé bên thềm
Nghe lòng trống vắng gối mềm cô đơn.
Nụ hồng héo hắt lệ tuôn
Ơi người yêu dấu có còn nhớ không ?

Nhớ hôm nào ở bến sông
Em ngồi dệt áo màu hồng tặng anh
Một làn gió nhẹ vây quanh
Gió thu tràn tới xe lạnh bờ vai .

Bồng bềnh tiên cảnh thiên thai
Bóng nguyệt mờ ảo nhớ ai trăng tàn
Ước gì ngưng được  thời gian !
Để cho em được có chàng đêm nay.

Dâng trào những phút nồng say
Tay nâng chén rượu đắng cay tủi hờn
Nhấp môi ly cạn mỏi mòn
Đọng lại nỗi nhớ héo hon thu về ..

(http://emob224.photobucket.com/albums/dd320/gramgram0507/qs1ria.gif)
Tâm Thanh.
Title: Re: Topic thơ Tâm Thanh .
Post by: Tâm Thanh on 16/09/10, 15:20
Chiều Nay !

Nắng vàng quện mái tóc bay
Nhớ người năm ấy gió lay nhẹ nhàng
Thả hồn theo gió đa mang
Nỗi buồn u uất tình chàng chia ly.

Chiều thu ngày ấy anh đi
Không hề ước hẹn nói gì cùng em
Trăng khuya thao thức gọi tên !
Ơi người yêu dấu gối mềm lệ rơi.

Bài thơ tha thiết của người
Đọc lời sâu thẳm chơi vơi cõi lòng
Thương cho một kiếp má hồng
Mười hai bến nước tìm chồng phương nao ?
(http://img820.imageshack.us/img820/1824/hearts08.gif)
Tâm Thanh .
Title: Re: Topic thơ Tâm Thanh .
Post by: Tâm Thanh on 18/09/10, 10:26
(http://178.211.63.20/coloranimation/ca5/sunset_1.gif)
HOÀNG HÔN

Từ đây chắc đã hết rồi !
Hoàng hôn nghiêng bóng dối bời lòng tôi.
Anh về bên ấy với người
Mình vui ! Em khóc cho  đời cô liêu .

Hết rồi chẳng còn những chiều
Bên anh nghe những  lời yêu nồng nàn
Nhủ thầm hẹn lại mai sau !
Duyên mình gắn bó đậm sâu nhé người.

Bên nhau rộn rã tiếng cười
Nụ hôn nồng thắm tình đời ban cho.
Duyên tình đậm mãi trong thơ
Vòng tay ân ái ! Em chờ mình anh .


Tâm Thanh .
Title: Re: Topic thơ Tâm Thanh .
Post by: Tâm Thanh on 20/09/10, 17:09
NGÂY THƠ. !

Anh à ! Em thật ngây thơ
Giờ ngồi nghĩ lại em khờ quá chăng .
Xưa em tưởng đã có chàng ?
Một người chung thuỷ sẵn sàng bên em .

Hôm nao cũng vào một chiều !
Anh thề chung thuỷ và yêu thật lòng .
Em cười đôi má ửng hồng
Chao ôi hạnh phúc có " Chồng " thuỷ chung...

Nhưng chiều nay lại mông lung !
Nghe tin anh đã đi chung một thuyền .
Bàng hoàng chết đứng bên thềm ,
Lệ em rơi xuống đất mềm ... Đầy hoa.

Tưởng rằng thắm mãi tình ta
Nào đâu lại thấy xót xa thế này
Thôi trả em những tháng ngày !
Ngây thơ trong trắng nồng say thủa nào .

Nỗi đau chua xót lệ trào
Chiều nay mới thấy lao đao : CHỮ TÌNH ..

(http://dl7.glitter-graphics.net/pub/729/729747d8za2kbusq.gif)
Tâm Thanh .
Title: Re: Topic thơ Tâm Thanh .
Post by: Tâm Thanh on 26/09/10, 13:21
Trả Em Chiều Xưa  !

Tôi trách tôi quá dại khờ
Tin rằng người đã làm thơ thật nồng
Tại sao ! Tôi cứ bềnh bồng !
Mỗi lần anh nói : Thật lòng thủy chung.

Mỗi khi nghe thật vui mừng
Lời anh đắm đuối tận cùng trong tim ...
Ngây thơ em mãi đắm trìm
Say niềm hạnh phúc . Con tim dối lừa.

Phải chăng đừng có cơn mưa !
Thì anh đâu phải đón đưa em về.
Và rồi chẳng có đam mê
Thì nay đâu có tái tê thế này...

Chiều nay cơn gió heo may
Bay về bên đó nồng say hững hờ
Trả em đôi mắt mộng mơ
Trả em luôn cả tình cờ ... Chiều xưa

(http://nsa11.casimages.com/img/2009/12/20/091220030749165280.gif)
(http://i49.tinypic.com/wahlyv-T%C3%A2m%20Thanh.gif)
Title: Re: Topic thơ Tâm Thanh .
Post by: Tâm Thanh on 26/09/10, 15:11
Thu Về Nhớ Anh !

Trời chiều gió lạnh thu sang
Chạnh lòng em nhớ tới chàng thân yêu .
Hoàng hôn tắt nắng cuối chiều
Ngẩn ngơ với những lời yêu thủa nào.

Gió nhẹ vờn tóc xôn xao
Trong lòng em thấy nao nao thu về
Hết rồi chẳng còn đam mê
Vòng tay xiết chặt môi kề ! Còn đâu.

Cuộc đời sao mãi nông sâu
Tình yêu  sao lại dối gian  làm gì ?
Tạ từ em cất bước đi
Chiều nay gió cũng thầm thì .. BIỆT LY .
  (http://emob224.photobucket.com/albums/dd320/gramgram0507/dm4gzl.gif)
Tâm Thanh.
Title: Re: Topic thơ Tâm Thanh .
Post by: Tâm Thanh on 06/10/10, 13:02
Hạnh phúc mong Manh !
***

Mỗi lần em nhớ tới anh !
Những giọt nước mắt lăn nhanh ra ngoài .
Em rơi lệ cũng vì ai ?
Sao tình cứ lại tàn phai làm gì .

Mới hôm nào bờ môi ghì !
Đắm say thao thức thầm thì bên tai
Đêm về đầu gối bờ vai
Bên anh hạnh phúc bồng lai ru tình .

Nụ cười rạng rỡ môi xinh
Trăm hoa đua nở nắng rình hờn ghen ,
Bàn tay vuốt mái tóc mền
Rồi anh thầm nói dịu hiền quá thôi !

Tưởng rằng hạnh phúc trong đời !
Nào ai có biết hoa tươi úa màu
Nụ cười chưa kịp cho nhau
Để chiều nay phải bước mau lên cầu ...

(http://emob224.photobucket.com/albums/dd320/gramgram0507/i5cev5.gif)

Tâm Thanh .
Title: Re: Topic thơ Tâm Thanh .
Post by: Tâm Thanh on 14/10/10, 07:58
Đêm Thu Nhớ Anh  !

Đêm qua giấc ngủ không yên !
Nỗi buồn len lỏi gối mềm lệ rơi
Gió ngoài hiên cũng tả tơi
Mang niềm thương nhớ vì người phương xa.

Nghe lòng thoáng thấy xót xa
Khóc không thành tiếng tình ta xa rồi.
Em cô đơn giữa đất trời
Mơ về nơi ấy  có người thân yêu

Và nhớ những lúc xế chiều
Bên anh nghe những lời yêu nồng nàn.
Đêm qua lòng những nát tan
Bởi nghe lòng thấy xót xa vì chàng.

Bên anh ánh nắng chói chang
Nơi em gom nhặt nắng vàng chiều thu
Lỡ nghe câu hát ai ru !
Xin đừng đánh mất mùa thu thủa nào...
(http://emob224.photobucket.com/albums/dd320/gramgram0507/1820327bp68khrj6q.gif)
Tâm Thanh
Title: Re: Topic thơ Tâm Thanh .
Post by: Tâm Thanh on 14/10/10, 11:27
Đâu Ngờ Ly Tan !

Thế là mình  đã xa rồi
Một thời thiếu nữ xinh tươi úa màu
Thời gian thấm thoắt qua mau
Nhìn dòng nước chảy qua cầu mà thương.

Một thời say đắm tơ vương
Một thời đắm đuối nhớ thương một người.
Giờ còn đâu những tiếng cười
Đâu  còn được  thấy  mặt người tôi yêu.

Bây giờ đi sớm về chiều
Lẻ loi một bóng liêu siêu hoang tàn
Nắng siên một vệt nát tan
Thương đời thiếu nữ lệ chàn hoen my.

Ngày em cất bước ra đi
Là ngày chôn dấu tình si hững hờ
Lòng em  trong trắng nguyên sơ !
Nào  đâu  có  biết  chữ  ngờ  kề  bên ...

(http://farm3.anhso.net/upload/20100903/08/o/anhso-084726_WAHLYV~1.gif)
Title: Re: Topic thơ Tâm Thanh .
Post by: Tâm Thanh on 15/10/10, 12:25
Tôi Yêu Thơ !

Tôi đi tìm những vần thơ
Mang về ghép lại làm  thơ tình buồn
Bôn ba bốn biển mỏi mòn !
Dẫu chân có mỏi vẫn còn lang thang.

Tôi đi tìm vệt nắng vàng
Dư âm một chút tình chàng thủa nao .
Chia tay ngày ấy vẫy chào
Không kịp từ giã câu nào người ơi.

Để rồi hối tiếc một đời
Để cho tình ấy xa xôi vạn đèo.
Bây giờ có đứng trông theo
Lòng tôi hoang lạnh bay vèo ra   xa...

Giờ đây tôi chỉ thiết tha !
Tôi yêu say đắm thơ  ca tình buồn
Nước mắt giờ hết rơi tuôn
Đọng trong ký ức đi  gom : THƠ TÌNH

(http://emob224.photobucket.com/albums/dd320/gramgram0507/2rw8ayc.gif)

Tâm Thanh .
Title: Re: Topic thơ Tâm Thanh .
Post by: Tâm Thanh on 18/10/10, 23:21
Đêm Nay Đẫm Lệ !

Anh đi rồi ! Còn mình em !
Cô đơn lẻ bóng trăng đêm một mình .
Sao anh lại nỡ vô tình
Bỏ trăng đơn lẻ đi tìm bóng đêm.

Nức nở trên chiếc gối mềm
Lòng đau tan nát từng đêm nhớ người.
Em thầm khẽ gọi : Anh ơi !
Nỗi buồn trống vắng tả tơi trong lòng.

Nhớ thủa xưa ở bên sông
Em ngồi dệt áng thơ hồng tặng anh.
Rồi một cơn gió vây quanh !
Hôn nhẹ vào má như giành tặng em.

Vắng anh lệ đẫm gối mềm
Không người đưa đón những đêm trăng tàn,
Tưởng rằng hạnh phúc dâng tràn
Đâu ngờ lệ đẫn đang tràn vào tim..

(http://emob224.photobucket.com/albums/dd320/gramgram0507/dec_wisdomdiv-1.gif)

Tâm Thanh
Title: Re: Topic thơ Tâm Thanh .
Post by: Tâm Thanh on 21/10/10, 15:39
Mẹ Tôi !

Mẹ thường vuốt tóc bảo rằng !
Đời người con gái đục trong sớm chiều .
Tuổi trăng mười tám đáng yêu
Ở nhà làm nũng sớm chiều , mẹ lo.

Giờ thành thiếu nữ mộng mơ
Bao chàng trai đến tặng thơ ân tình .
Mẹ nhìn tấm tắc khen xinh
Quay đi dấu mặt, lặng thinh cười thầm ...

Qua bao năm tháng thăng trầm
Mẹ tôi lặng lẽ âm thầm ra đi .
Nỗi đau chia cắt phân ly
Một mình lủi thủi bước đi trên đường .

Bao năm xa cách quê hương !
Chiều nay có đứa con thương quay về .
Mái nhà tranh lạnh tái tê
Đâu đây nghe thấy tiếng mẹ : Gọi con ...!

(http://farm3.anhso.net/upload/20101021/15/o/anhso-15509_1167354yin8tsiepj.gif) 
Tâm Thanh
Title: Re: Topic thơ Tâm Thanh .
Post by: Tâm Thanh on 21/10/10, 18:49
Anh Nơi Nào !

Nơi nào in dấu chân anh ?
Nơi này có  ánh trăng thanh đợi chờ.
Nhớ ngày em bé dại khờ !
Theo anh đi nhặt câu thơ mang về .

Và rồi lòng thấy đam mê
Câu thơ dang dở gối kề thở than.
Trăng khuya hiu hắt lệ tràn
Bờ my hoen ướt mà chàng nào hay .

Bỗng như trái đất ngừng quay
Nghẹn dòng nước mắt đắng cay hững hờ
Bài thơ ngày ấy đâu ngờ !
Là bài thơ cuối cuộc đời của em .

Anh đi mang những nỗi niềm
Mang đi tất cả niềm riêng cuộc đời
Âm thầm nuốt lệ đang rơi
Hoàng hôn tím biếc rối bời vì  thương .

(http://farm3.anhso.net/upload/20101021/18/o/anhso-184822_anhso-162915_anhso-113433_anhso-084726_WAHLYV~1.gif)  h
Title: Re: Topic thơ Tâm Thanh .
Post by: Tâm Thanh on 23/10/10, 00:17
Đã Quên ! Câu Thề !
(http://farm3.anhso.net/upload/20101023/00/o/anhso-001539_anhso-131720_1287132304_tinh-dau-con-dau.jpg) 
Ngày xưa chung lối đi về
Mà nay xa cách não nề chia ly.
Bây giờ anh đã ra đi
Về phương trời ấy còn gì nhớ em .

Mình em ngồi ngắm sao đêm
Tay ôm nuối tiếc gối mềm mùa đông.
Mây bay trên phố bềnh bồng
Chiếc cầu thủa nhỏ bên sông vẫn còn !

Anh đi để lại héo mòn
Tim hồng nhỏ lệ màu son phai dần ,
Bây giờ em biết về đâu ?
Để tìm thấy được chiếc câu thủa xưa .

Nhớ hôm gặp phải trời mưa
Ôm em dìu bước anh đưa em về
Sao giờ quên mất câu thề
Bỏ em ở lại tái tê một đời ...
(http://farm3.anhso.net/upload/20101023/00/o/anhso-001606_anhso-121358_anhso-162915_anhso-113433_anhso-084726_WAHLYV~1.gif) 
   
Title: Re: Topic thơ Tâm Thanh .
Post by: Tâm Thanh on 23/10/10, 01:25
Đêm Trắng !

Tàn đêm không thể nguôi ngoai
Gió trời xe lạnh nhớ ai âm thầm
Đâu đây nghe tiếng bước chân !
Ngoài hiên gió khóc mưa ngâu xứ người.

Trắng đêm ngồi đếm sao trời !
Khuôn mặt yêu dấu xa xôi mờ dần
Đêm về nhè nhẹ bước chân
Ghé môi hôn nhẹ nói thầm bên tai .

Chờ anh mới biết đêm dài
Vầng trăng nghiêng bóng thầm thì gọi tên !
Yêu anh cũng bởi  một chiều
Tim hồng nhuốm lệ những điều xót xa,

Chẳng còn câu nói thiết tha !
Đâu còn  luyến tiếc thủa ta với người.
Mênh mông một chút  tình đời
Xin anh đừng níu những lời dối gian.
(http://farm3.anhso.net/upload/20101023/00/o/anhso-001606_anhso-121358_anhso-162915_anhso-113433_anhso-084726_WAHLYV~1.gif) 

Title: Re: Topic thơ Tâm Thanh .
Post by: Tâm Thanh on 26/10/10, 00:50
Cuộc đời !

Cuộc đời đổi trắng thay đen !
Cuộc đời sao mãi rối ren thế này .
Đêm ngồi nhớ lại những ngày
Mà xưa người hứa sau này bên em ...

Vậy sao anh lỡ vội  quên !
Câu  xưa anh hứa những đêm hẹn hò.
Bây giờ em phải bơ vơ
Xứ người xa lạ bến bờ là đâu.?

Cuộc đời ! Mang những nỗi đau
Và mang gian dối tặng nhau làm gì ?
Thôi đành nhường lối anh đi !
Đêm nay lần nữa cố ghì cơn đau....
(http://farm3.anhso.net/upload/20101023/00/o/anhso-001606_anhso-121358_anhso-162915_anhso-113433_anhso-084726_WAHLYV~1.gif)
Title: Re: Topic thơ Tâm Thanh .
Post by: Tâm Thanh on 27/10/10, 13:27
vì Đâu !

Chiều thu nỗi nhớ vây quanh !
Chạnh lòng buông tiếng gọi anh nơi nào.
Gió lay nhẹ khóm Anh đào !
Màu hồng máu đỏ  đang trào trong tim.

Chiều nay xuống phố đi tìm !
Câu thơ tình ái vô tình thủa xưa.
Nhớ câu hò Huế nhẹ  đưa !
Ngẩn ngơ nhìn gió hứng mưa, nát lòng.

Mười hai bến nước chờ trông
Tóc xanh giờ đã nhuốm sương nửa phần.
Chiều nay chân bước tần ngần !
Mà lòng băng giá vì đâu hỡi người.

Ngửa mặt than hỏi Ông trời
Vì sao ông bắt chúng tôi chia lìa..!

(http://farm3.anhso.net/upload/20101023/00/o/anhso-001606_anhso-121358_anhso-162915_anhso-113433_anhso-084726_WAHLYV~1.gif)
Title: Re: Topic thơ Tâm Thanh .
Post by: Tâm Thanh on 29/10/10, 22:24
GIÁ NHƯ !

Giá như em có được anh
Thì đâu đến nỗi tóc xanh phai màu
Vì anh  là mối tình đầu !
Nên em mới thấy lòng đau chín chiều.

Giá như anh đừng hứa yêu
Thì đâu em phải liêu siêu cuộc đời.
Giá như đừng có thay lời !
Thì nay đâu phải xa xôi xứ người.

Mỗi  đêm ngồi ngắm sao trời
Chạnh lòng thương nhớ tới người thủa xưa.
Giá như hôm đó không mưa
Thì anh không phải đón đưa em về.

Mới hôm nào ! Má môi kề !
Nụ hôn say đắm đam mê một thời ...
Bây giờ nỗi nhớ chưa nguôi
Xót xa lòng dạ đơn côi : Một mình !

(http://farm3.anhso.net/upload/20101023/00/o/anhso-001606_anhso-121358_anhso-162915_anhso-113433_anhso-084726_WAHLYV~1.gif)
Title: Re: Topic thơ Tâm Thanh .
Post by: Tâm Thanh on 10/11/10, 15:22
Chiều Mưa !

(http://emob217.photobucket.com/albums/cc63/dungnew123/322611.gif)
Ở nơi xa ! Anh biết không !
Nhìn giọt mưa xuống mà lòng quạnh hiu.
Khi trời đổi gió sang  thu
Mưa giăng lối cũ, mây mù quẩn chân.

Nhìn mưa lòng những nát tan
Mang bao nỗi nhớ gọi thầm tên anh.
Bao lần nguyện ước  thành danh !
Trên cao Chúa sẽ tác thành : Uyên ương.

Thu về gió cũng vấn vương
Tình mình nay đã lỗi đường rồi  sao
Chiều nay lòng thấy nao nao
Nhìn mưa chạnh nhớ thu nào bên nhau.

Hạt mưa rơi xuống nát nhàu
Cô đơn giá lạnh khóc thầm vì ... Ai !

(http://farm3.anhso.net/upload/20101023/00/o/anhso-001606_anhso-121358_anhso-162915_anhso-113433_anhso-084726_WAHLYV~1.gif)
Title: Re: Topic thơ Tâm Thanh .
Post by: Tâm Thanh on 27/11/10, 19:00
Mưa Trên Phố Vắng !

Đêm buồn xứ lạ vấn vương
Một mình chân bước trên đường mưa rơi
Tóc thề buông xuống tả tơi
Vầng trăng cắt nửa chia tôi phần nào ?

Mưa trên phố nhỏ lao xao
Lòng buồn đau xót ngẹn ngào chàng ơi
Còn đâu đôi mắt biết cười !
Đâu còn được thấy mặt người yêu thương.

Đêm nay lê bước trên đường
Một hình, một bóng vấn vương nơi này
Chạnh lòng nhớ tới phút giây
Nồng nàn chan chứa những ngày năm xưa

Tâm Thanh
Title: Re: Topic thơ Tâm Thanh .
Post by: Tâm Thanh on 27/11/10, 19:03
Nỗi Nhớ Không Vơi !

Chiều về nỗi nhớ không vơi
Anh ơi! Anh hỡi ! Anh nơi phương nào .
Ngồi nhìn những rặng phi lao
Gió vi vu thổi ngẹn ngào nhớ anh.

Em là sao sáng long lanh
Muôn ngàn ánh sáng tỏa quanh bên người
Hoa tươi nguyệt nở môi cười
Đoan trang nhẹ lướt hôn môi tặng chàng

Chiều nay như giấc mơ màng
Mây trôi nhè nhẹ nắng vàng lung linh...

Tâm Thanh
Title: Re: Topic thơ Tâm Thanh .
Post by: Tâm Thanh on 27/11/10, 19:05
Hoàng Hôn !

Hoàng hôn buông xuống thẫn thờ
Bên anh ! Em thấy ơ hờ buông lơi
Ngại ngần chẳng nói lên lời
Tay trong tay ấm sắp rời xa nhau .

Ngày mai xa bến, xa cầu
Không ngày hẹn ước xa nhau bao mùa ?
Chân cầu nước chảy say xưa
Lệ buồn rơi xuống như mưa trong lòng .

Bên em giá lạnh mùa đông
Anh mang trải khắp cánh đồng mầu xanh
Ước sao giấc ngủ yên lành
Đến khi tỉnh giấc có anh bên mình ...

Tâm Thanh
Title: Re: Topic thơ Tâm Thanh .
Post by: Tâm Thanh on 27/11/10, 19:06
Trăng Đêm Lệ Chan !

Trời đêm nghe gió thở than
Mây bay hờ hững khóc chan lệ sầu
Nhớ anh ngẹn buốt lòng đau
Tình đời sóng gió biển sâu ai dò .

Thương nhau trên một chuyến đò
Tặng nhau chiếc áo ghép thơ tình đời
Phong sương đêm nhuộm sao trời
Trong lòng vẫn thấy đơn côi giữa đường.

Mây ngàn gió núi tơ vương
Gió lùa mái tóc phai hương nửa phần
Chiều buông nắng nhạt phai dần
Nhớ ngày xưa đó mình cần nắng xuân.

Màn đêm bao phủ bước chân
Trăng mờ khi tỏ phân phân ngoài thềm
Bỗng như ai đó gọi tên
Tim tràn máu đỏ xuống thềm đầy hoa...

Tâm Thanh
Title: Re: Topic thơ Tâm Thanh .
Post by: Tâm Thanh on 27/11/10, 19:08
Chuông Chiều Xứ Lạ !

Chiều đi xuống phố một mình
Nắng chiều buông thả vô tình đậu vai
Bỗng dưng bầt giác u hoài
Hạc xưa bay mất, nhớ ai mất rồi .

Hoàng hôn rủ xuống bên đồi
Nghe hồi chuông đổ mà tôi thầy buồn
Hỏi ai còn có nhớ không ?
Chuông nhà thờ đổ mênh mông xứ người .

Thương cho ai xứ xa xôi
Nắng hoàng hôn rụng vai tôi lạnh lùng
Chờ ai tới ngày trùng phùng
Nắng mầu hoa phượng tưng bừng ra hoa...

Tâm Thanh
Title: Re: Topic thơ Tâm Thanh .
Post by: Tâm Thanh on 27/11/10, 19:09
 
Chiều Bên Anh !

Chiều nghe thấy tiếng chuông ngân
Trong tim day dứt nát tan chiều về
Hoà vào cùng nắng trưa hè
Nhớ anh lòng dạ tái tê dỗi hờn .

Nhớ chiều ngày ầy môi hôn
Ngẹn lòng rơi lệ anh còn nhớ không !
Tặng nhau tất cả tấm lòng
Nắng hoàng hôn rụng bên sông soi mình .

Tiếng chuông vang mãi ân tình
Sóng dâng nỗi nhớ lặng thinh hững hờ
Phải chăng tại những dại khờ
Vòng tay lơi lả đâu ngờ ly tan ...

Tâm Thanh.  
Title: Re: Topic thơ Tâm Thanh .
Post by: Tâm Thanh on 27/11/10, 19:11
Dại Khờ !

Chúng mình hai kẻ dại khờ !
Vui thì chẳng có ! Hay ngờ lòng nhau
Trời đêm sương giá lạnh sầu
Cô đơn lệ nhỏ nhuộm mầu phong sương

Chúng mình ! Ôm mối vấn vương
Anh miền biên ải ! phơi sương đêm tàn
Em là cô gái tảo tần
Một sương hai nắng tóc xanh phai dần

Bao năm cửa đóng âm thầm
Bóng in trên vách tâm đầu ý thơ ...
Xa anh em vẫn đang chờ
Xin người dừng bước vào thơ em làm ...

Tâm Thanh
Title: Re: Topic thơ Tâm Thanh .
Post by: Tâm Thanh on 27/11/10, 19:12
Tiếng Đàn Đêm Khuya !

Đêm khuya thanh vắng một mình
Suy tư trầm lắng lặng thinh giận chàng
Chắc rằng nỗi nhớ mơ màng
Trăng đêm thổn thức lệ tràn bờ my.

Tim em đau đớn cố ghì
Không bật tiếng nấc chỉ vì thương anh
Sợ ngôi sao sáng trong lành !
Nhuộm mầu nỗi nhớ tình anh hững hờ...

Đêm nghe văng vẳng tiếng thơ
Trong lòng thổn thức đâu ngờ ly tan
Gió len nỗi nhớ lệ tràn
Lòng đau buốt giá nát tan gió hờn

Tâm Thanh
Title: Re: Topic thơ Tâm Thanh .
Post by: Tâm Thanh on 27/11/10, 19:14
Nỗi buồn nơi xứ lạ !

Xứ lạ chằng có người quen
Gió buồn ngơ ngác mang thêm nỗi sầu
Ánh trăng mờ tỏ âm thầm
Cô đơn xứ lạ buốt nhàu đơn côi

Xứ lạ chẳng có tiếng cười
Cô đơn nỗi nhớ tới người miền quê
Chiều rơi buông nắng lê thê
Mình em lẻ bóng đi về nơi .. đâu !

Ngồi buồn nhớ lại những câu
Xưa kia anh hứa bên cầu mộng mơ
Bao lời muốn nói trong thơ
Chiều buông lá tụng em gom mang về.

Anh là nỗi nhớ đam mê
Cũng là nỗi nhớ ê chề trong tim
Cả đời em mãi đi tìm !
Bóng người yêu dấu đắm trìm tuổi thơ ...

Tâm Thanh
Title: Re: Topic thơ Tâm Thanh .
Post by: Tâm Thanh on 27/11/10, 19:16
Còn Đâu !


Cô đơn xứ lạ thẫn thờ
Một mình lê bước dại khờ đa đoan
Bao giờ mới gặp được nhau
Để cho tim khỏi máu tràn lệ rơi .

Ước sao có được trong đời
Ngàn bông hoa nở thắm tươi bên người
Để cho em mãi mỉm cười
Rạng ngời sắc thắm bên ngưòi em yêu...

Nhưng đâu có ngờ một chiều !
Dây tơ hồng đứt để diều bay xa
Đẫu ngồi buốt giá kêu ca
Còn đâu luyến tiếc tình ta hỡi chàng .

Tâm Thanh
Title: Re: Topic thơ Tâm Thanh .
Post by: Tâm Thanh on 27/11/10, 19:18
Tình Em !

Anh ơi ! Em cũng biết rằng !
Màu hoa sim tím bằng lăng hững hờ
Bóng anh thấp thoáng trong thơ
Tình anh in đậm dại khờ tim em .

Trăng khuya thao thức từng đêm
Làm em bối rối hờn nghen trăng tàn .
Nhẹ nhàng rón rén bước chân
Nụ hôn nồng ấm ghé lên má hồng .

Nhớ hôm nào ở bên sông
Nguyện thề anh ước " Vợ Chồng " mai sau
Chẳng bao giờ anh làm đau
Cánh hoa hồng thắm lặng  thầm ra đi ...

Tâm Thanh
Title: Re: Topic thơ Tâm Thanh .
Post by: Tâm Thanh on 27/11/10, 19:30
Mặc Lòng Chiều Thu

Chiều ngồi lặng lẽ nhìn mây
Lòng buồn thấy nhớ vòng tay của chàng
Vắng anh lại thấy hoang mang
Phải chăng yêu quá mơ màng chiều thu.

Vì yêu tim mới ngục tù
Lệ rơi trên má gió thu khô dần
Ước sao níu được bước chân
Của người bên ấy đến gần bên em...

Trăng nghiêng soi bóng ngoài thềm
Bài thơ viết dở mang niềm yêu thương.
Tình mình nay mãi vấn vương
Chiều thu gió phảng mùi hương tóc thề.

Nhớ thủa xưa ấy đam mê
Chiều chiều sánh bước đường về dìu nhau...
Bây giờ anh vội đi mau
Bỏ em ở chốn rừng sâu mặc lòng...

Tâm Thanh
Title: Re: Topic thơ Tâm Thanh .
Post by: Tâm Thanh on 28/11/10, 22:20
Chiều Buông !

Chiều nay nhìn nắng buông lơi
Lòng em như cũng đã vơi nửa phần
Hoàng hôn hờ hững tới gần
Như thầm nhắn nhủ thì thẩm bên tai ...

Trăng khuya thao thức nhớ ai ?
Gió lay cành trúc thở dài gọi tên
Tại sso phận mãi vô duyên
Nhớ thương vời vợi sao đêm hững hờ.

Bao lời em gửi trong thơ
Xưa kia anh đã giữ hộ giùm cho
Bây giờ đâu chắc có còn ?
Bơ vơ xứ lạ chiều gom nỗi buồn .

Lệ lòng buốt giá rơi tuôn
Ngẩn ngơ nao núng chẳng còn ai mong
Anh ơi ! mamg kiếp long đong
Mười hai bến nước đục trong tại trời ...

(http://i49.tinypic.com/wahlyv-T%C3%A2m%20Thanh.gif)
Title: Re: Topic thơ Tâm Thanh .
Post by: Tâm Thanh on 28/11/10, 22:23
Lệ Tràn

Quay đi dấu ngấn lệ tràn
Bờ my hoen ướt đang lăn rơi tròn
Ngọc châu buông xuống dưới chân
Ngẩn lòng chua xót bao lần gọi tên .

Bông hoa tươi thắm vô duyên
Dòng sông xanh biếc nơi miền quê hương
Xứ người bao nỗi vấn vương
Gió buồn ngưng thổi nhớ thương dạt dào .

Anh ơi ! Nỗi nhớ nao nao !
Mây mù bao phủ ngẹn ngào chơi vơi
Em nơi xứ ấy xa xôi
Phương trời cách biệt tình ơi buốt nhàu ...

Tâm Thanh
Title: Re: Topic thơ Tâm Thanh .
Post by: Tâm Thanh on 06/12/10, 10:11
Làm Sao Quên !
(Gửi anh Hoaivienphuong)

Làm sao có thể nào quên
Nhớ ngày  xưa đó anh em chúng mình
Họa thơ song bát hữu  tình
Vui buồn đẫm lệ  con tim bồi hồi.

Anh, Em xa cách khoảng  trời
Khi buồn thì khóc, khi cười cùng nhau.
Em là cô bé đa  sầu
Thơ tình u uất nhuốm màu đơn côi.

Chao ôi than kiếp cuộc đời
Vô duyên hữu thực chơi vơi xứ người.
Gặp anh vui xiết người ơi
Xin  dừng chân bước đôi lời hỏi thăm.

Ước gì níu được thời gian
Thơ tình thắm đượm tình chàng thiếp tôi...


Tâm Thanh.
Title: Re: Topic thơ Tâm Thanh .
Post by: HoaiVienPhuong on 06/12/10, 10:27
Hôm nay lòng thấy nhớ nhung..
Gửi người trong mộng, đôi vần thơ yêu..
Chắt chiu tình mộng bao nhiêu..
Thương thương nhớ nhớ, thật nhiều trong tim..
Nỗi đau giờ cũng im lìm..
Nhưng giờ người ấy, bặt tin nơi nào
 
Title: Re: Topic thơ Tâm Thanh .
Post by: Tâm Thanh on 06/12/10, 12:04

Quote from: HoaiVienPhuong on 06/12/10, 10:27
Hôm nay lòng thấy nhớ nhung..
Gửi người trong mộng, đôi vần thơ yêu..
Chắt chiu tình mộng bao nhiêu..
Thương thương nhớ nhớ, thật nhiều trong tim..
Nỗi đau giờ cũng im lìm..
Nhưng giờ người ấy, bặt tin nơi nào
 

Người ơi em vẫn nơi này
Làm sao quên được những ngày bên nhau
Thơ vui nhiều  lúc cũng  sầu
Có anh bên cạnh nỗi đau nguôi dần.

Bao ngày xa cách bặt âm
Hôm nay trở lại lòng thầm chơi vơi.
Thơ em chẳng có tiếng cười
Bao năm chôn dấu vì nguời  ra đi.

Trời đông nghe gió thầm thì
Lệ rơi phố  vắng cố ghì tiếng than
Bình minh tia nắng chói chang
Đón người năm ấy về thăm nơi này...


Tâm Thanh
Title: Re: Topic thơ Tâm Thanh .
Post by: Tâm Thanh on 07/12/10, 14:00
Chuyến Đò Ngang.


Chiều nay ngồi bến trông thuyền
Chờ người xuống bến nỗi niềm trào dâng
Nhìn mây lòng những bâng khuâng
Người đi ngày ấy nắng vàng chiều đông.

Thủa xưa đắm  đuối ngơ  lòng
Nắm  tay anh hẹn bến  sông nơi này.
Chờ anh  cũng đã qua  ngày
Bến  xuôi, thuyền ngược nào hay thấy người.

Ngồi đây nước mắt buông xuôi
Lời xưa hẹn ước xa xôi hững hờ
Cuộc đời ai học chữ ngờ
Câu thơ ngày ấy bây giờ chia đôi...


Tâm Thanh
Title: Re: Topic thơ Tâm Thanh .
Post by: HoaiVienPhuong on 08/12/10, 14:42



Thương bao nhiêu để cho vừa?
Yêu bao nhiêu để anh về với em
Mãi là nỗi nhớ đêm đêm
Mãi là nhức nhối con tim từng ngày
Đâu rồi một chút thẳng ngay
Vòng tay ôm chặt...giờ đây đâu rồi?
Chỉ còn suối lệ đầy vơi
Bẻ bàng một bóng trăng soi...lặng thầm


Title: Re: Topic thơ Tâm Thanh
Post by: Tâm Thanh on 11/12/10, 14:38
Quote from: HoaiVienPhuong on 08/12/10, 14:42


Thương bao nhiêu để cho vừa?
Yêu bao nhiêu để anh về với em
Mãi là nỗi nhớ đêm đêm
Mãi là nhức nhối con tim từng ngày
Đâu rồi một chút thẳng ngay
Vòng tay ôm chặt...giờ đây đâu rồi?
Chỉ còn suối lệ đầy vơi
Bẻ bàng một bóng trăng soi...lặng thầm[/color]

Rơi bao nhiêu lệ đầy sông
Cần bao nhiêu nước cho  lòng khôn nguôi.
Khi yêu chì có một lời
Thuỷ Chung son sắt với người mình thương.

Chiều nay lòng những tơ vương
Nhớ về nơi ấy quê hương đợi chờ.
Tình em cô bé dại khờ
Gửi tặng người ấy . Nào ngờ ly tan.

Anh đi để lại bên cầu
Câu thơ viết dở u sầu chơi vơi
Ngồi nhìn những áng mây trôi
Ước sao tôi hoá gió trời theo mây...


Tâm Thanh
Title: Re: Topic thơ Tâm Thanh .
Post by: Tâm Thanh on 12/12/10, 17:26
Thiên Thu !

Hằng đẻm thao thức mong chờ
Em nơi xứ lạ bơ vơ một mình
Vô duyên bạc phước hữu tình
Lệ rơi trên gối lặng thinh hững hờ.

Chẳng ai học nổi chữ ngờ
Ông trời bắt phải cô đơn suốt  đời
Tình anh em trả lại thôi
Thuyền tình lỡ chuyến mất rồi người ơi.

Tình yêu mật ngọt  đầu môi
Người đi bỏ lại mình tôi nơi này
Để cho nước mắt hao gầy
Người quay gót lại ... Hồn này thiên thu...
(http://emob224.photobucket.com/albums/dd320/gramgram0507/30wuq6v.gif)
Tâm Thanh
Title: Re: Topic thơ Tâm Thanh .
Post by: Tâm Thanh on 14/12/10, 22:29
Giáng Sinh Buồn !
(tặng anh Hoaivienphuong)


Đêm nay thổn thức lệ rơi
Giáng sinh về tới lòng  tôi thêm buồn.
Bên anh ngày ấy vui hơn
Dìu nhau vào lễ rồi còn cầu xin .

Cầu chúa chứng giám đôi mình
Trăm năm hạnh phúc duyên xinh thắm màu,
Bây giờ mình đã xa nhau
Đâu còn ríu rít dìu nhau trên đường.

Hết rồi chẳng còn vấn vương
Giáo Đường hiu quạnh, anh phương trời nào .?
Đêm đông gió thổi  lao xao !
Quỳ bên tượng Chúa nghẹn ngào ! Người ơi...


Tâm Thanh
Title: Re: Topic thơ Tâm Thanh .
Post by: HoaiVienPhuong on 15/12/10, 07:45
Bên này giờ lạnh lắm em ơi!
Không tuyết, mùa đông sắp về rồi
Thực- ảo mừng vui ta hạnh ngộ
Thỏa chén tri âm, chếnh choáng mời...
[/b]
Title: Re: Topic thơ Tâm Thanh .
Post by: Tâm Thanh on 16/12/10, 16:49
Quote from: HoaiVienPhuong on 15/12/10, 07:45
Bên này giờ lạnh lắm em ơi!
Không tuyết, mùa đông sắp về rồi
Thực- ảo mừng vui ta hạnh ngộ
Thỏa chén tri âm, chếnh choáng mời...
[/b]
Anh - Em thỏa chén tri âm
Tuy rằng mạng ảo nhưng gần thân quen.
Lúc buồn mình vẫn gọi tên
Khi vui ta lại cùng nhau tâm tình .
Câu thơ trao gửi thật xinh
Bạn bè xum họp ân tình gửi trao....


Tâm Thanh .
Title: Re: Topic thơ Tâm Thanh .
Post by: HoaiVienPhuong on 17/12/10, 16:29
Đôi ta giờ đã muộn màng
Tình ta giờ đã lỡ làng... câu thơ...
Tưởng rằng: Tình đẹp như mơ...
Mộng đầu tan vỡ giấc mơ... ngậm ngùi...
Title: Re: Topic thơ Tâm Thanh .
Post by: Tâm Thanh on 17/12/10, 22:16
Quote from: HoaiVienPhuong on 17/12/10, 16:29
Đôi ta giờ đã muộn màng
Tình ta giờ đã lỡ làng... câu thơ...
Tưởng rằng: Tình đẹp như mơ...
Mộng đầu tan vỡ giấc mơ... ngậm ngùi...

Cuộc đời là một bể sầu
Tương tư là chuỗi ngày đau nhớ hoài
Anh em mình có ngày mai
Bình minh bừng sáng hoa mai nở vàng.
Tình đầu em tặng gửi chàng
Dù xa ngạn dặm vẫn mang trong lòng .
Xin đừng bao giờ nói : Không !
Đừng làm em khóc chờ mong người về .
Xin đừng hờ hững tái tê
Và xin chớ có đi về ...Cùng Ai !!!

Hiii.. Chúc anh vui khỏe nha. chúc mùa giáng sinh an lành .


Tâm Thanh .
Title: Re: Topic thơ Tâm Thanh .
Post by: Tâm Thanh on 18/12/10, 23:07
Anh Về Bên Đó !

Một lời mình gửi tặng nhau
Cả đời khuyến luyến cùng màu ước mơ
Một câu anh viết trong thơ
Lòng em day dứt ngồi chờ hôm nao.

Chia tay ngày ấy chiều vào
Hoàng hôn xuống núi nghẹn ngào chơi vơi
Gió mưa ướt cả cuộc đời
Nỗi buồn đau nhói lòng tôi hỡi người .

Tóc thề chiều đó buông xuôi
Thương đời con gái xa xôi xứ buồn
Tình em giờ cũng chẳng còn !
Anh về bên đó ... héo mòn tim em ...

Tâm Thanh  
Title: Re: Topic thơ Tâm Thanh .
Post by: Tâm Thanh on 24/12/10, 22:46
Tạ  Chi !

Tạ làm chi nữa hỡi anh !
Người  về bên đó giờ thành : Phu quân .
Bỏ  em ở lại ôm sầu
Tơ hồng ngày ấy. Giờ màu khăn tang.

Cuộc đời sao lắm ngỡ ngàng
Thuyền chưa cập bến  lỡ làng tình em
Tưởng rằng cùng ngắm trăng lên
Ngờ đâu  lẻ bóng màn đêm buông dần.

Đêm nay trăng cũng úa màu
Gió như thầm gọi người mau quay về
Nhớ anh lòng những tái tê
Bao giờ anh mới lại về nơi đây ...

Title: Re: Topic thơ Tâm Thanh .
Post by: Tâm Thanh on 30/12/10, 22:31
Nhớ Lắm !

Em nhớ anh lắm, anh yêu !
Nhớ anh nhiều nhất là  chiều bên nhau.
Hôm anh  đi dưới hàng cau
Mùi thơm vương vấn làm tâm bồi hồi.

Nắm tay em anh mỉm cười
Ghé  tai em nói những lời yêu thương !
Làm em xao xuyến tơ vương
Chao ôi câu nói như  đường tặng em .

Những đêm ngồi ngắm trăng lên !
Em lại thầm nhớ môi mềm ái ân.
Vòng tay  anh xiết lâng lâng
Hồn em phiêu lãng bâng khuâng đợi chờ.

Anh biết không ? Những trang thơ !
Làm em thương nhớ vô bờ tình anh .
Hai giọt nước mắt long lanh
Thi nhau rơi xuống vây quanh tim hồng ...

Chiều chiều ra đứng bên sông
Nhìn thuyền tấp nập mà lòng ngẩn ngơ.
Tình em trong trắng dại khờ
Hằng đêm em vẫn ngồi chờ : Tình Lang .


Tâm Thanh.
Title: Re: Topic thơ Tâm Thanh .
Post by: HoaiVienPhuong on 06/01/11, 15:17
Người đó thương tôi, thương lắm sao
Để tim tôi bổng thấy lao xao
Người yêu tôi với tình hư ảo
Sợi nhớ sợi thương vẫn dạt dào....
Title: Re: Topic thơ Tâm Thanh .
Post by: Tâm Thanh on 07/01/11, 00:26
Quote from: HoaiVienPhuong on 06/01/11, 15:17
Người đó thương tôi, thương lắm sao
Để tim tôi bổng thấy lao xao
Người yêu tôi với tình hư ảo
Sợi nhớ sợi thương vẫn dạt dào....


Nữ nhi luôn có tấm lòng
Dẫu là hư ảo nhưng không dối lừa
Tim luôn trong trắng thật thà
Duyên mà không bén vẫn là thuỷ chung.
Cuộc đời sóng gió bão bùng
Lòng em luôn vẫn đi chung một đường.


Tâm Thanh
[/color]
Title: Re: Topic thơ Tâm Thanh .
Post by: HoaiVienPhuong on 13/01/11, 14:42
Nợ tiền dễ trả dăm ba bữa,
Nợ nghĩa một đời cũng trả xong,
Nợ tình muôn kiếp làm sao trả?
Đến chết còn mang mối nợ lòng!
Title: Re: Topic thơ Tâm Thanh .
Post by: Tâm Thanh on 16/01/11, 20:07
Quote from: HoaiVienPhuong on 13/01/11, 14:42
Nợ tiền dễ trả dăm ba bữa,
Nợ nghĩa một đời cũng trả xong,
Nợ tình muôn kiếp làm sao trả?
Đến chết còn mang mối nợ lòng!


Dẫu rằng có nợ tình em !
Thì em đâu  trách anh quên đường về.
Đêm đêm đầu ấp má kề
Ánh trăng nghiêng bóng tái tê lạnh lùng.
Chờ anh tới ngày trùng phùng
Đôi mình sánh bước đi cùng nhé anh .
Anh về mang lá trầu xanh
Têm trầu cánh Phượng chỉ giành tặng em ...


Tâm Thanh .
Title: Re: Topic thơ Tâm Thanh .
Post by: Tâm Thanh on 17/01/11, 21:45
Ngày Mai !

Mai về em trả lại anh
Lời yêu thủa ấy giờ thành nỗi đau.
Ngày mai trả lại cho nhau
Bao nhiêu yêu dấu bên cầu dệt thơ .

Tại sao em lại ngây ngô
Níu mây hồng xuống ngồi chờ anh qua.
Biết lòng anh đã nhạt nhòa
Không còn luyến tiếc tình ta nữa rồi .

Đêm nay ngồi ngắm sao trời
Bao nhiêu nỗi nhớ  gửi người miền quê,
Lòng em đau nhói tái tê
Bởi người xưa  ấy chẳng hề nhớ em.

Đêm nay lệ đẫm gối mềm
Người ơi có biết trăng hiền đơn côi ...


Tâm Thanh
Title: Re: Topic thơ Tâm Thanh .
Post by: Tâm Thanh on 22/01/11, 11:22
Giấc Mơ  !

Đêm qua trong giấc chiêm bao
Gặp anh mà thấy lòng nao lệ trào.
Tim em thổn thức xốn xao
Cố gọi một tiếng anh nào có nghe ...

Trong mơ đầu gối má kề !
Vòng tay ấm áp vuốt ve ấm nồng.
Anh và em trong giấc mộng !
Em là vợ ! Anh là chồng thân yêu .

Giấc mơ đẹp, đừng cô liêu !
Hãy mang mộng đẹp vẹn nguyên nhé chàng,
Chao ôi hạnh phúc mênh mang...
Giấc mộng hạnh phúc vì chàng...Chàng ơi !!!


Tâm Thanh
Title: Re: Topic thơ Tâm Thanh .
Post by: Tâm Thanh on 16/02/11, 23:40
Nỗi Nhớ Khôn Nguôi !
***

Anh ơi nỗi nhớ khôn nguôi
Đêm nhìn trăng khuyết rối bời lòng em
Lệ rơi trên chiếc gối mềm
Nhớ anh da diết ra thềm ngắm trăng.

Đêm nay trăng cũng mơ màng
Như đang thầm gọi tên chàng yêu  thương.
Mong manh cơn gió vô thường
Len vào nếp áo đậu vương tim hồng.

Anh như biển rộng mênh mông
Em là  con sóng bềnh bồng dạo chơi
Tình là giọt nắng đơn côi
Hòa tan trong gió mây trôi phương nào ...


Tâm Thanh
Title: Re: Topic thơ Tâm Thanh .
Post by: Tâm Thanh on 21/02/11, 00:47
Tàn Đêm !

Tàn đêm rượu cũng ngà say
Ngồi đây nhớ lại vòng tay thủa nào ?
Môi kề mơ giấc chiêm bao
Mộng chìm giấc ngũ lệ trào hoen my.

Nỗi đau ngày ấy ra đi
Giọt hồng đẫm ướt tình sy kiếp người.
Đêm tàn giã biệt chàng ơi
Thôi đành dang dở cuộc đời phong ba .

Vẳng nghe khúc hát dân ca !
Thương người Tố Nữ nhạt nhòa lệ buông .
Nhà thờ  thỉnh một tiếng chuông
Duyên tình cay đắng đêm trường tương tư


Tâm Thanh
Title: Re: Topic thơ Tâm Thanh .
Post by: Tâm Thanh on 01/03/11, 22:33
Ngày Tám Tháng Ba

Nhắc chi ngày tám tháng ba
Để em lại nhớ tình Ta lỡ làng
Thôi đành trả lại cho chàng
Lời thơ ngày ấy chót mang trong lòng...

Ngày mà phụ nữ thường mong
Ngày mà phụ nữ ngóng trông người Tình,
Mang hoa hồng tới tặng mình
Chao ôi hạnh phúc đời mình hằng mong...

Tủi thân mang kiếp má hồng
Mười hai bến nước thầm mong một người.
Vô duyên quá ! Hỡi người ơi.
Nhắc làm chi nữa tối bời lòng em ...


Tâm Thanh
Title: Re: Topic thơ Tâm Thanh .
Post by: Tâm Thanh on 16/03/11, 20:42
Hoa Cười!

Chiều nay nhìn thấy hoa cười
Lòng tôi bối rối nhớ người phương xa
Bỗng dưng nước mắt vỡ oà
Phương trời cách biệt . Ngã ba đường tình.

Hoa cuời trong nắng duyên xinh
Lòng tôi tĩnh lặng đang trìm trong mơ
Lệ rơi xối xả trang thơ
Ngày xưa Ai hứa yêu tôi suốt đời.

Hoa cười trong nắng rất tươi
Còn tôi oan trái đơn côi tháng ngày.
Hỡi người phương ấy có hay !
Ai làm em khóc biệt ly nơi này...
(http://farm3.anhso.net/upload/20110316/20/o/anhso-204111_anhso-11_butterfly3.gif) 
Tâm Thanh
Title: Re: Topic thơ Tâm Thanh .
Post by: Tâm Thanh on 17/03/11, 22:25
Chuông Chiều Xứ Lạ !


Chiều đi xuống phố một mình
Nắng chiều buông thả vô tình đậu vai
Bỗng dưng bầt giác u hoài
Hạc xưa bay mất, nhớ ai nữa rồi .

Hoàng hôn rủ xuống bên đồi
Nghe hồi chuông đổ mà tôi thầy buồn
Hỏi ai đó ? Có nhớ không ?
Chuông nhà thờ đổ mênh mông xứ người .

Thương cho ai ở xa xôi
Nắng hoàng hôn rụng vai tôi lạnh lùng
Chờ ai tới ngày trùng phùng
Nắng mầu hoa phượng tưng bừng ra hoa.


Tâm Thanh
Title: Re: Topic thơ Tâm Thanh .
Post by: Tâm Thanh on 17/03/11, 22:28
Chiều Bên Anh !


Chiều nghe thấy tiếng chuông ngân
Trong tim day dứt nát tan chiều về
Hoà vào cùng nắng trưa hè
Nhớ anh lòng dạ tái tê dỗi hờn .

Nhớ chiều ngày ầy môi hôn
Ngẹn lòng rơi lệ anh còn nhớ không !
Tặng nhau tất cả tấm lòng
Nắng hoàng hôn rụng bên sông soi mình .

Tiếng chuông vang mãi ân tình
Sóng dâng nỗi nhớ lặng thinh hững hờ
Phải chăng tại những dại khờ
Vòng tay lơi lả đâu ngờ ly tan ...

Tâm Thanh
Title: Re: Topic thơ Tâm Thanh .
Post by: Tâm Thanh on 20/04/11, 23:33
Đồng cảm

Lặng nghe tiếng sóng xô bờ
Tiếng yêu thương ấy... dại khờ cùng nhau ...
Yêu người , mơ ước trầu cau
Bẻ duyên gãy trúc tình mau phai tàn
Mộng chi giấc ấy bàng hoàng ?
Người vui duyên mới , riêng nàng khóc than ...
Tôi người vừa mới qua ngang
Lặng im cúi mặt mang tang khóc tình
Thay cho số phận của mình
Trái tim héo hắt ...thưa trình... ai đây ?
          Mautimpanse

Cảm ơn người tới thăm tôi
Cảm thông cho những nỗi trôi trong đời
Xưa kia  duyên thắm xinh tươi
Kẻ đưa người đón nụ cười còn xinh.

Giờ thì lặng lẽ một mình
Duyên chưa kịp bén bóng hình đã phai
Vành tang trên mái tóc dài
Khóc tình phụ ngãi, khóc hoài ngày đêm.

Bao năm cố nén muộn  niềm
Giờ không còn chút ưu phiền vấn vương
Hôm nay trở lại quê hương
Trả cho người ấy yêu thương thủa đầu...


Tâm Thanh
Title: Re: Topic thơ Tâm Thanh .
Post by: Tâm Thanh on 20/04/11, 23:43
Cánh Cò Bơ Vơ !


Phương trời xứ lạ nhớ người !
Một mình ngồi đếm mưa rơi trong lòng
Lệ em rơi xuống bên sông
Ngẩn ngơ nhìn thấy dòng sông hững hờ

Tấm thân mỏng mảnh như Cò
Lặn lội sớm tối trên bờ đơn côi
Hoàng hôn rủ bóng bên đồi
Màn đêm bao phủ bóng người buông lơi ...

Xưa kia anh hẹn một lời !
Chờ ngày tái ngộ nên đôi vợ chồng
Chiều nhìn cơn gió bềnh bồng
Đưa thuyền xuôi ngược mà lòng ngẩn ngơ .

Em như cánh Én bơ vơ
Xứ người xa lạ bên bờ đại dương
Sao Người chẳng chút vấn vương
Người đi bỏ lại bên đường ...Mình em ./.


Tâm Thanh
Title: Re: Topic thơ Tâm Thanh .
Post by: Tâm Thanh on 21/04/11, 00:25
Hạnh phúc mong Manh !


Mỗi lần em nhớ tới anh !
Những giọt nước mắt lăn nhanh ra ngoài .
Em rơi lệ cũng vì ai ?
Sao tình cứ lại tàn phai làm gì .

Mới hôm nào bờ môi ghì !
Đắm say thao thức thầm thì bên tai
Đêm về đầu gối bờ vai
Bên anh hạnh phúc bồng lai ru tình .

Nụ cười rạng rỡ môi xinh
Trăm hoa đua nở nắng rình hờn ghen ,
Bàn tay vuốt mái tóc mền
Rồi anh thầm nói dịu hiền quá thôi !

Tưởng rằng hạnh phúc trong đời !
Nào ai có biết hoa tươi úa màu
Nụ cười chưa kịp cho nhau
Để chiều nay phải bước mau lên cầu ...

(http://nsa11.casimages.com/img/2009/12/20/091220030749165280.gif)

Tâm Thanh .
Title: Re: Topic thơ Tâm Thanh .
Post by: Tâm Thanh on 21/04/11, 00:59
Trở Lại Cố Hương
(http://minhwolf.tripod.com/sitebuildercontent/sitebuilderpictures/bocau.gif)

Tôi trở về đây giữa một chiều
Nhìn cây xơ xác cảnh hoang điêu
Hoàng hôn ngày đó Ai ? Đưa tiễn !
Ra cuối đường làng chân bước đi.

Người bỏ tôi đi chẳng nói gì
Mình tôi ngậm ngùi cảnh phân ly
Mây trời vần vũ mối tình sy
Quảnh mặt ngẩn ngơ trời oan nghiệt ...

Ngày đó ra đi tưởng ly biệt
Nhưng nào ai hiều nỗi lòng tôi
Đất khách quê người quá xa xôi
Gạt giọt lệ rơi nuốt vào lòng .

Chiều nay trở lại thăm bến sông
Người năm xưa ấy đã theo chồng
Vượt ngàn trùng khơi thăm cố hương
Biệt ly, ly biệt người trong mộng ...


Tâm Thanh
Title: Re: Topic thơ Tâm Thanh .
Post by: Tâm Thanh on 21/04/11, 01:45
Đêm Không ngủ !

Bài thơ em viết tặng chàng
Những đêm ngồi viết dưới  trăng một mình
Bài thơ đêm ấy vô tình
Hằn lên nỗi nhớ duyên mình thương đau.

Ngày xưa mình mới quen nhau
Anh thường nắn nót từng câu em làm
Câu thơ ngày đó đậm sâu
Ái ân nồng thắm trao  nhau nụ hường.

Bài thơ bao nỗi vấn vương
Thủa đầu anh hứa yêu thương mặn nồng
Nhìn mây theo gió bềnh bồng
Tập thơ em viết tặng chồng mai sau.

Bây giờ thì chẳng còn đâu !
Ánh trăng không tỏ bước chân anh về
Đêm nay bao nỗi tái tê
Bài thơ ngày ấy đam mê một thời...


Tâm Thanh
Title: Re: Topic thơ Tâm Thanh .
Post by: Tâm Thanh on 16/05/11, 23:40
Màu Em Yêu .


Em yêu mầu tím hoa sim
Màu hoa thương nhớ mãi trìm nơi xa
Mối tình chung thuỷ thiết tha
Giờ nay cũng đã nhạt nhoà phôi pha .

Xưa còn ao ước một nhà
Sớm chiều rong ruổi mặn mà tình thâm
Cuộc đời sao mãi thăng trầm
Vui trong nõi nhớ gọi nhau từng chiều .

Thân em như một cánh diều
Bay cao tìm những lời yêu của người
Bây giờ người đã xa xôi
Trùng khơi sóng vỗ chân trời xa xăm .

Tâm Thanh
Title: Re: Topic thơ Tâm Thanh .
Post by: Tâm Thanh on 17/05/11, 15:29
Chén Rượu Nồng !

Cùng em nhấp chén rượu nồng ,
Cùng em tính chuyện vợ chồng mai sau .
Để em bớt  thấy u sầu ,
Không còn nức nở - người đâu không về !

Đêm đêm má ấp môi kề ,
Yêu thương  thắm thiết tràn trề không vơi .
Hãy cùng em nhé anh ơi ,
Nắm tay đi khắp biển trời muôn phương .

Vui cùng khúc hát quê hương ,
Nâng ly cạn chén yêu thương dạt dào .
Dù đi bất cứ nơi nao ,
Tình ta vẫn mãi dâng cao trọn đời .

Tâm Thanh
Title: Re: Topic thơ Tâm Thanh .
Post by: Tâm Thanh on 18/05/11, 13:15
NỖI NHỚ PHƯƠNG NAM !


Em nhớ anh lắm. Anhi ơi !
Trên cao gió thổi mây trôi phương nào.
Nhớ anh gió cũng lao xao
Đời như vô nghĩa nghẹn ngào chơi vơi.

Phương này em rất đơn côi
Không còn có nghĩa khi đời vắng anh.
Đường đời như lá trên cành
Gặp cơn gió nhẹ lá xanh úa màu.

Giờ thì mình đã mất  nhau
Xa cành lá úa còn đâu hỡi người.
Thời gian như cũng ngừng trôi !
Nhưng em luôn nhớ tới Người Phương NAM...

(http://img228.imageshack.us/img228/4034/line15.gif)

Tâm Thanh
Title: Re: Topic thơ Tâm Thanh .
Post by: Tâm Thanh on 27/06/11, 23:05
Trăng Tàn Đêm


Đêm ngồi  dưới ánh trăng tàn
Vẳng nghe khúc nhạc nồng nàn thiết tha
Một thời đắm đuối đôi Ta
Bên người yêu dấu quê nhà yêu thương.

Sao đêm nay cũng vấn vương
Như thầm than trách người thương hững hờ
Hoàng hôn buông xuống thẫn thờ
Em nơi xứ lạ mong chờ tin  anh .

Chợt thoảng làn gió  mong manh
Làm rơi chiếc lá trên cành chiều hôm
Nhớ  anh hiu hắt mỏi mòn
Đêm nay trăng cũng không tròn như xưa ...

(http://i499.photobucket.com/albums/rr354/langtuaoden28/my%20new%20project%20image/13.gif)
Tâm Thanh
[/size]
Title: Re: Topic thơ Tâm Thanh .
Post by: Tâm Thanh on 01/07/11, 15:08
Anh Ở Nơi Đâu !

Giờ này anh ở nơi đâu ?
Có nghe em gọi những câu ân tình
Nơi xa em vẫn một mình
Ngồi ôm chiếc bóng cuộc tình đầu tiên .

Ngày xưa mỗi lúc ngả chiều
Anh thường vuốt tóc che nghiêng nắng vàng
Lòng em e thẹn mênh mang
Con tim ấm áp  được chàng trở che.

Bao lần nỗi nhớ đam mê
Hương vị ân ái ngày về bên nhau.
Dòng sông nuóc vẫn xanh mầu
Chiều vê em đứng bên cầu đợi anh ...

(http://r22.imgfast.net/users/2214/28/57/06/smiles/1271770402.gif)
Tâm Thanh
Title: Re: Topic thơ Tâm Thanh .
Post by: Tâm Thanh on 18/07/11, 21:52
Mãi Cô Đơn  !


Em cô đơn mãi đơn côi
Không người đưa đón, không người ở bên
Phải chăng tại một lời nguyền ?
Mà xưa ai đó để diều bay xa.

Mối tình xưa của đôi ta
Một thời huyền thoại thiết tha mặn nồng
Thơ anh dệt chỉ mầu hồng
Kết đôi Long phượng con rồng  cháu tiên .

Bao người tấm tắc thầm khen
Chúng mình hai đứa đẹp duyên đó mà.
Hương đồng gió nội bay xa
Thế rồi nhiều ít tình ta vơi dần...

Cuộc đời lấm bụi phong trần
Bông hoa sớm nở tối tàn màu son
Nỗi đau  phủ kín hoàng hôn
Giờ đây em mãi cô đơn một mình .

(http://r22.imgfast.net/users/2214/28/57/06/smiles/1271770402.gif)(http://r22.imgfast.net/users/2214/28/57/06/smiles/1271770402.gif)(http://r22.imgfast.net/users/2214/28/57/06/smiles/1271770402.gif)

Tâm Thanh
Title: Re: Topic thơ Tâm Thanh .
Post by: Tâm Thanh on 01/08/11, 00:26
Vương Vấn


Người ơi ! Có biết hay chăng ?
Em luôn ao  ước có chàng ở bên.
Ước nguyện chỉ có bấy nhiêu
Mà sao thấy khổ lời yêu hững hờ .

Xưa kia bởi tại câu thơ
Chứa chan hạnh phúc mộng mơ quá nhiều
Theo anh đi thả cánh diều
Ngẩn ngơ ngồi ngắm những chiều hoàng hôn .

Tại anh em mới hay hờn !
Vòng tay ân ái đâu còn thiết tha.
Anh - Em giờ đã cách xa
Không còn vương vấn tình ta thủa nào ...

(http://storage.canalblog.com/85/32/674733/56679936.gif)

Tâm Thanh
Title: Re: Topic thơ Tâm Thanh .
Post by: Tâm Thanh on 17/08/11, 13:16
Nỗi Nhớ !


Nỗi nhớ không thể khôn nguôi
Chiều nay trở gió mây trời khóc than
Em luôn thầm gọi tên chàng
Dấu yêu ơi ! Có  thấu chăng lòng này .

Rượu nồng sao quá đắng  cay
Môi chưa kịp nhấp mà say mất rồi
Nụ hường còn  ấm trên nôi
Mà nay xa cách trùng khơi phương trời .

Ngày xưa anh nói những lời !
Mật ngọt  xoa dịu rối bời tâm tư.
Đêm nay xe lạnh gió thu
Xao lòng thổn thức gục đầu gọi ... Huynh.
(http://petitemimine.p.e.pic.centerblog.net/rwk3wsn3.gif)

Tâm Thanh
[/font]
Title: Re: Topic thơ Tâm Thanh .
Post by: Tâm Thanh on 26/08/11, 14:22
Trăng Khuyết Bóng


Giờ đây xa cách người thương
Ngậm ngùi  lê bước trên đường đêm khuya .
Xao lòng lệ rớt nhạt nhoà
Giờ thì đã biết anh xa em rồi ...

Nhớ hôm xưa ở bên Người !
Anh thường hay nói những lời thiết  tha.
Tưởng rằng tình rất đậm đà
Nào ai có biết sẽ là Thiên thu .

Đêm khuya nghe tiếng hát ru
Nghe lòng đau nhói ngục tù con tim
Lang thang đây đó đi tìm
Mảnh trăng khuyết bóng đang trìm nơi đâu ?.

(http://storage.canalblog.com/85/32/674733/56679936.gif)

Tâm Thanh
Title: Re: Topic thơ Tâm Thanh .
Post by: Tâm Thanh on 29/08/11, 11:59
Phương Trời Xa Nhớ !

Phương này  trời đã vào thu
Làm em thêm nhớ những  từ thân thương
Những hôm dìu  bước trên đường
Nhìn  trăng khuyết bóng vấn vương tình buồn.

Đêm về thao thức mỏi mòn
Những lời âu yếm đâu còn  ! Có anh .
Lệ sầu rớt xuống long lanh
Hạt châu đọng lại hoá thành dòng sông .

Đêm nay gió thổi bềnh bồng
Làm em  thêm nhớ bên sông ngày nào
Lời yêu trao gửi nghẹn ngào
Vào đêm thu tới hôm nào ... Còn đâu ???


Tâm Thanh
Title: Re: Topic thơ Tâm Thanh .
Post by: Tâm Thanh on 23/09/11, 20:42
Thu Về Nhớ Anh !

Mùa thu xao xuyến bồi hồi
Nỗi lòng nhung nhớ vì người phương xa
Bỗng dưng nước mắt vỡ oà
Chạnh lòng ngân ngấn lệ nhoà bờ mi .

Thu xưa ươm mối tình si !
Nụ hường trao gửi môi ghì ái ân .
Ngỡ rằng hạnh phúc dâng tràn
Bên người yêu dấu hân hoan cuộc đời .

Thu về rồi đó người ơi
Phương xa em vẫn đơn côi một mình
Xót thương thân kiếp duyên tình
Hẩm hiu như đoá hoa Trinh Nữ buồn ...
(http://emob1006.photobucket.com/albums/af182/ChanTheFireGod/Roses%20animated/chan6.gif)
Tâm Thanh
Title: Re: Topic thơ Tâm Thanh .
Post by: Tâm Thanh on 30/09/11, 23:10
Nụ Hôn Ban Đầu

Từ ngày anh bỏ ra đi
Nơi này trống vắng cố ghì tiếng than
Anh về bên ấy phúc ân
Bên em lạnh lẽo âm thầm lệ rơi.

Xưa kia anh nói bao lời
Ước hẹn suốt  kiếp cuộc đời Tặng em .
Đêm đêm trên chiếc gối mềm
Cô đơn nức nở ngoài hiên trăng buồn .

Mỗi chiều em vẫn thường gom !
Những lời yêu mến xưa còn cho nhau
Giọt lệ rơi xuống như tuôn
Ngẩn ngơ nuối tiếc nụ hôn ban đầu ...
(http://petitemimine.p.e.pic.centerblog.net/nl7dkhis.gif)

Tâm Thanh
Title: Re: Topic thơ Tâm Thanh .
Post by: Tâm Thanh on 02/11/11, 10:02
Vọng Phu


Mây giăng giăng lối em qua
Cỏ xanh lấp lối vào nhà rồi anh .
Tình xưa nay đã hoá thành !
Thiên thu mù mịt . Thư xanh phai màu .

Biết rằng chẳng có được nhau
Mà sao vẫn ước qua cầu thành danh .
Trái tim em đã hoá thành :
Hòn Vọng Phu đứng chờ anh nơi này .

Xin anh giữ hộ phút giây
Mà xưa mình đã nồng say men tình .
Cuộc đời ngăn cách chúng mình
Cô đơn suốt kiếp lắng trìm hay sao ...

(http://storage.canalblog.com/85/32/674733/56679936.gif)

Tâm Thanh
Title: Re: Topic thơ Tâm Thanh .
Post by: mautimpanse on 13/11/11, 12:21
Vọng Phu
Mây giăng giăng lối em qua
Cỏ xanh lấp lối vào nhà rồi anh .
Tình xưa nay đã hoá thành !
Thiên thu mù mịt . Thư xanh phai màu .
Biết rằng chẳng có được nhau
Mà sao vẫn ước qua cầu thành danh .
Trái tim em đã hoá thành :
Hòn Vọng Phu đứng chờ anh nơi này .
Xin anh giữ hộ phút giây
Mà xưa mình đã nồng say men tình .
Cuộc đời ngăn cách chúng mình
Cô đơn suốt kiếp lắng trìm hay sao ...         
Tâm Thanh

      Trách người !

Thương người phụ phụ đứng chờ
Trách người kia quá hững hờ người ta
Xin đừng đổ lỗi đường xa
Hay trời nắng gió bôn ba chưa về
Thà xưa đừng thốt câu thề
Thì nay đâu có não nề đợi trông .     

  Mautimpanse
Title: Re: Topic thơ Tâm Thanh .
Post by: Tâm Thanh on 16/11/11, 23:25
Quote from: mautimpanse on 13/11/11, 12:21
Vọng Phu
Mây giăng giăng lối em qua
Cỏ xanh lấp lối vào nhà rồi anh .
Tình xưa nay đã hoá thành !
Thiên thu mù mịt . Thư xanh phai màu .
Biết rằng chẳng có được nhau
Mà sao vẫn ước qua cầu thành danh .
Trái tim em đã hoá thành :
Hòn Vọng Phu đứng chờ anh nơi này .
Xin anh giữ hộ phút giây
Mà xưa mình đã nồng say men tình .
Cuộc đời ngăn cách chúng mình
Cô đơn suốt kiếp lắng trìm hay sao ...         
Tâm Thanh

      Trách người !

Thương người phụ phụ đứng chờ
Trách người kia quá hững hờ người ta
Xin đừng đổ lỗi đường xa
Hay trời nắng gió bôn ba chưa về
Thà xưa đừng thốt câu thề
Thì nay đâu có não nề đợi trông . :banghead:    

  Mautimpanse

Tại ngày xưa đó ngây thơ
Tưởng trong nhân thế người chờ tôi sang
Gặp nhau trên chuyến đò ngang
Một chiều nắng ấm mênh mang thơ tình ...
Nào ngờ Người Ấy lặng thinh
Ra đi chẳng nói !!! Con tim tôi buồn
Lệ  lòng tôi trào dâng tuôn
Thân Tôi hoá đá vọng Phu khóc thầm .....



Tâm Thanh

Title: Re: Topic thơ Tâm Thanh .
Post by: mautimpanse on 20/11/11, 22:39
Tại ngày xưa đó ngây thơ
Tưởng trong nhân thế người chờ tôi sang
Gặp nhau trên chuyến đò ngang
Một chiều nắng ấm mênh mang thơ tình ...
Nào ngờ Người Ấy lặng thinh
Ra đi chẳng nói !!! Con tim tôi buồn
Lệ  lòng tôi trào dâng tuôn
Thân Tôi hoá đá vọng Phu khóc thầm .....

Tâm Thanh


Nhịp nhàng mái đẩy đò đưa
Sang ngang đêm ấy sao thưa trăng mờ
Bỏ quên người đã đợi chờ
Về bên người mới, hững hờ người xưa .



Em xin lỗi hôm nay em buồn quá nên không có tâm trạng làm thơ tiếp , nghe nhạc đỡ lòng nha Chị .



Title: Re: Topic thơ Tâm Thanh .
Post by: mautimpanse on 22/11/11, 21:27
Mối Tình Câm!

Một chiều sóng vỗ lao xao
Tôi ra biển đứng nghẹn ngào chơi vơi !
Bỗng nghe câu nói của người :
Hỏi rằng có phải : Em ơi !  Đang buồn .

Lòng tôi xao xuyến cô đơn
Lệ rơi xối xả đang hờn ... Tình  Ai ?.
Rồi nghe như tiếng thở dài
Tim tôi bật máu .  Đắng cay phận mình .

Trách người ấy lỡ  vô tình
Bỏ tôi ở lại đi tìm hương hoa
Trái tim tôi đã nhạt nhoà
Đành ôm một mối tình câm ... không lời ...

Tâm Thanh


Họ đã quên rồi , Chị nhớ chi ?
Để hờn để giận ,đã phân ly
Thì thôi quên nhé tìm người mới
Vui với duyên tình , sẽ lãng quên .



Sáng mai thức giấc nắng chào
Hoa thơm bướm lượn ngọt ngào tiếng yêu
Xuân về thổi khúc nguyên tiêu
Vui mừng hạnh phúc mỹ miều trăm năm .

Mautimpanse


Title: Re: Topic thơ Tâm Thanh .
Post by: Tâm Thanh on 22/11/11, 22:47
Quote from: mautimpanse on 22/11/11, 21:27

Họ đã quên rồi , Chị nhớ chi ?
Để hờn để giận ,đã phân ly
Thì thôi quên nhé tìm người mới
Vui với duyên tình , sẽ lãng quên .



Sáng mai thức giấc nắng chào
Hoa thơm bướm lượn ngọt ngào tiếng yêu
Xuân về thổi khúc nguyên tiêu
Vui mừng hạnh phúc mỹ miều trăm năm .

Mautimpanse

Làm sao quên được mối tình xưa
Khắc cốt ghi tâm một chiều mưa
Bên người sánh bước trong tay ấm
Lời thơ ước hẹn đã trao nhau ....
***

Hôm qua người vẫn bên tôi
Mà nay xa cách trùng khơi biển trời....
Nhân đây cho  tỏ đôi lời !
Chúc mừng anh đã có người nâng khăn ....


Tâm Thanh[/B]
Title: Re: Topic thơ Tâm Thanh .
Post by: Tâm Thanh on 26/11/11, 22:55
Em Nhớ Anh !

Đêm nằm thao thức tàn canh
Nghe lòng buốt giá nhớ anh rất nhiều
Ngày xưa ước nguyện bao điều !
Bên nhau suốt kiếp thề nguyện yêu  em ...

Ánh trăng hiu hắt ngoài thềm
Bóng  soi nghiêng ngả gối mềm đơn côi.
Tiếng lòng bật gọi : Anh ơi !
Chúng mình xa cách hai nơi phương trời .

Yêu anh chẳng dán nói lời !
Đắng cay gói lại rối bời tâm can.
Biết rằng mình chẳng còn nhau !
Mỗi lần em nhớ gọi thầm tên anh ...


Tâm Thanh


Title: Re: Topic thơ Tâm Thanh .
Post by: Tâm Thanh on 03/12/11, 23:25
Nỗi Đau

Ngày ấy mình nắm tay nhau
Anh thường hay nói mai sau chung đường
Nghe lòng xao xuyến tơ vương
Tim em thổn thức niềm thương dạt dào.

Đêm nay ngồi ngắm trăng sao
Nhớ lại thuở đó mà nao cõi lòng
Ngoài thềm gió cũng bềnh bồng ,
Mây chờ ngoài ngõ lệ buông hai hàng.

Biết anh giờ cũng chẳng màng !
Bài thơ viết tặng cho nàng tên Thi .
Nỗi đau này ! Chỉ cố  ghì !
Không lời than thở  quay đi vội vàng...
(http://i56.photobucket.com/albums/g188/emkieu/344828764_7220cfc2f7.jpg)

Tâm Thanh
Title: Re: Topic thơ Tâm Thanh .
Post by: mautimpanse on 04/12/11, 09:49
Xót xa lòng dạ não nùng
Chị ơi ! gói lại , tơ chùng phím long
Thói đời bạc lắm lời vong
Làm sao dạo được cho xong cung đàn
Thương ai lệ đẵm hai hàng
Chờ mong mòn mỏi , nhưng chàng thấy đâu
Ôi đời ! sao quá bể dâu
Bẻ cong lời ước , đính câu phũ phàng
Xưa yêu thiếp thiếp chàng chàng
Bây giờ mới rõ ai vàng ai thau .

Mautimpansee

Title: Re: Topic thơ Tâm Thanh .
Post by: Tâm Thanh on 04/12/11, 22:48
Dại Khờ !

Bên anh giây phút dại khờ
Vòng tay âu yếm bây giờ đã xa
Xưa kia ao ước mây xà
Nụ hôn thủa đó giờ xa muôn trùng .

Bao giờ tới ngày trùng phùng
Bên nhau tận hưởng vui cùng trời mây
Trên trời ngũ sắc mây bay
Ước sao người ấy đến đây lúc này ...

Trả em anh nhé vòng tay
Ái ân ngày ấy nồng say hững hờ
Tặng nhau tất cả vần thơ ...
Chia tay ngày ấy... Đâu  ngờ ly tan ...


Tâm Thanh .
Title: Re: Topic thơ Tâm Thanh .
Post by: Tâm Thanh on 10/12/11, 23:18
I
Tình Anh !

Tình anh ! Em vẫn biết rằng   !
Như Ong, như Bướm như trăng ... Ngày rằm.
Xưa kia ước nguyện trăm năm
Thuỷ chung son sắt như Tằm kén tơ ...

Tình yêu ai học chữ ngờ
Xa lòng cách mặt hững hờ như mây.
Mỗi lần trở lại nơi đây !
Con tim thổn thức nhớ ngày bên nhau.

Anh đi để lại nỗi đau
Đôi vai trĩu nặng gánh sầu đơn côi.
Lòng em đau nhói người ơi !
Phương trời xa lạ ! Lệ rơi quanh mình ...


Tâm Thanh
Title: Re: Topic thơ Tâm Thanh .
Post by: Tâm Thanh on 18/02/12, 14:00
Hãy Đi Đi !


Hãy đi đi. Cứ mặc tôi.
Mặc cho sóng gió ngang trời hôm nay.
Người đi lơi lả vòng tay
Để cho kẻ ở nơi này chờ trông...

Người đi để lại bến sông
Mà xưa tôi vẫn ngồi trông người về !
Hôm qua vẫn còn đam mê
Lời thơ chan chứa não nề có ... Anh ...

Hôm nay nước mắt vòng quanh
Chẳng Ai  đón lấy .... Thôi đành sang ngang...!
Chiều xưa gom nhặt nắng vàng
Cài lên mái tóc mơ màng chiều rơi .

Biết anh lơi lả phương trời !
Vui cùng tiếng hát với người yêu thương
Còn em đau xót một phương
Nhìn người dìu bước trên đường ... Mà đau ...


Tâm Thanh
Title: Re: Topic thơ Tâm Thanh .
Post by: Tâm Thanh on 28/02/12, 16:14
Lời Thề!

Em - Anh chung một lời thề !
Nhưng đời sâu - cạn chẳng hề trách ai
Tình chồng nghĩa vợ ngày mai
Giữ trọn đạo nghĩa đường dài gian nan.

Qua chưa ? Những lúc cơ hàn !
Mong anh tròn nghĩa đừng làm em đau
Tình em sáng mãi nhiệm mầu !
Dẫu rằng Mây - Gió thi nhau đi cùng.

Phận em mang lễ thủy chung
Làm dâu xứ lạ công dung phận người.
Thủy chung mãi nhé người ơi !
Chồng hiền vợ đẹp phúc đời hiển vinh.../
(http://sms.vn/photoanimation/hinh-dong-hot-sms.vn-3420.gif?id=3420)

Tâm Thanh.
Title: Re: Topic thơ Tâm Thanh .
Post by: Tâm Thanh on 01/03/12, 01:18
Trái Tim Đã Ngủ Yên


Em ngỡ tưởng trái tim đã ngủ yên
Mà ngờ đâu anh là phép nhiệm mầu
Đến bên em và thủ thỉ từng  câu !
Dậy đi em ! Bình minh vừa rực sáng.

Ước mơ xưa đã trìm vào quên lãng
Những tháng ngày hạnh phúc đã đi qua
Và nhớ thương tưởng như đã nhạt nhoà
Đã thức tỉnh sau cơn mê khủng  khiếp.

Cầm tay nhau ! Anh dìu em đi tiếp
Tới chân trời hạnh phúc của yêu đương
Để ngày mai chúng mình mãi yêu thương
Đêm Vỹ Hạ đò đưa nghe tiếng hát...

(http://i145.photobucket.com/albums/r239/jsm_forever1702/27_4200_408.gif)

Tâm Thanh
Title: Re: Topic thơ Tâm Thanh .
Post by: Tâm Thanh on 03/03/12, 02:17
Chẳng Bao Giờ

Chẳng bao giờ dám trách anh
Vì em vô phận . Không danh bên người .
Mỗi lần xúc động bồi hồi
Dưng dưng nước mắt trực rơi ra ngoài.

Em chẳng thể đến với Ai !
Bóng xưa vẫn đậm . Chưa phai bao giờ...
Chia ly ngày đó người ơi !
Ra đi vội vã không lời từ ly.

Hôm nay trở lại Kinh Kỳ
Âm thầm day dứt nói gì ? Đầu tiên !
Lẳng lặng ra đứng ngoài hiên
Đêm trời trở gió trào lên nỗi lòng...

(http://i887.photobucket.com/albums/ac71/vanhoai11/ngandong1/2057454j2ssosq1jf.gif)

Tâm Thanh
Title: Re: Topic thơ Tâm Thanh .
Post by: Tâm Thanh on 16/03/12, 21:21
Tình Đời .
***

Anh đi bỏ lại trang thơ
Bao lời ước hẹn bây giờ còn đâu ?
Nhớ hôm xuống phố gặp mưa
Bên Anh xao xuyến buồn đưa vào lòng.

Ngày đi . Anh tiễn bên sông
Cầm tay ngấn lệ mênh mông nỗi buồn.
Xót thương thân phận má hồng
Mười hai bến nước bềnh bồng nẻo xa.

Để rồi nước mắt nhạt nhoà
Tình duyên mang kiếp cầm ca  cung đàn.
Trách Người bạc bẽo ái ân
Cung thương lỡ nhịp. Cung sầu lên ngôi ...

(http://i1135.photobucket.com/albums/m633/hongtuyetnhung/1209779449902814766.gif)
Tâm Thanh
Title: Re: Topic thơ Tâm Thanh .
Post by: Tâm Thanh on 27/04/12, 00:16
Chuyện Tình Tôi.


Tôi kể Người nghe chuyện tình Tôi
Ngày xưa ước hẹn với bao lời
Thề Núi, thề sông không thay đổi
Tình như Trọng Thuỷ với Mỵ Châu.

Tình đẹp như thế . Có ngờ đâu !
Người vội chia tay một buổi chiều
Ra đi mang cả lời ước hẹn
Mộ sâu chôn chặt nụ cười duyên...

Góc phố xanh rêu bao kỷ niệm
Vẫn hàng phượng vĩ nơi góc phố
Chiếc lá xanh rờn đọng ý thơ
Hoa  đỏ rực tươi một góc trời...

Kể chuyện  Tình Tôi với một  Người.

(http://i803.photobucket.com/albums/yy316/ngandongvanhoai/730292tbglwxxomn.gif)

Tâm Thanh
Title: Re: Topic thơ Tâm Thanh .
Post by: minhtri29 on 28/04/12, 23:11
 
<center>

TÌNH YÊU SẼ ĐẾN

Mừng em trở lại nhịp cầu
Niềm vui thanh thản,tủi sầu buồn tan .
Vững niềm tin ,vượt gian nan
Tin yêu cuộc sống,chứa chan tình đời...


Vui lên em nhé, yêu đời
Tình yêu vẫn đẹp tuyệt vời,hỡi em ?
Dù trong bão tố,đêm đen
Tình yêu sẽ đến ,tim em rộn ràng...


Tan buồn đau,những trái ngang
Mái tranh,hai trái tim vàng thương yêu...
Họa thơ,nghe nhạc sớm chiều
Tình yêu hạnh phúc,phiêu diêu tháng ngày !


Dẫu chưa gặp mặt,cầm tay
Hồn thơ như đã ,tình này tương thân...
Hữu duyên,xa mấy cũng gần
Đời người thơ hữu,tri âm mấy người ?


CẦU DUYÊN,nối bốn phương trời
Gần xa nam bắc,tình người anh em...
Cảm chân tình,lạ thành quen
Niềm vui ảo thật,nhớ em vơi đầy ?


Chúc em,mong ước một ngày
Đời em hạnh phúc tràn đầy tim yêu...
Thỏa lòng em mỗi sớm chiều
Thủy chung tình,sống thương yêu trọn đời !










Title: Re: Topic thơ Tâm Thanh .
Post by: Tâm Thanh on 03/05/12, 16:11
Long Phượng


Vòng tay ấm áp rời ra
Hương đồng gió nội bay xa ít nhiều
Hôm nay dưới ánh nắng chiều
Ngẩn ngơ nhìn những cánh diều bay cao.

Bỗng dưng lòng thấy nao nao
Nhớ ngày anh dắt em vào trang thơ
Rồi em làm phách giả vờ
Bảo anh dạy cách làm thơ tình buồn..

Nhìn em anh ghé môi hôn
Bảo em cô bé hay hờn ...Làm cao..
Thơ em viết đẹp làm sao ?
Làm anh cũng thấy xốn xao trong lòng.

Nhớ ngày nào ở bên sông
Em là cô bé chạy rông khắp làng .
Hôm nay em đẹp dịu dàng
Nết na thuỳ mị nhiều chàng đắm say .

Chiều về nhìn gió nhẹ bay
Xuyến xao lòng  dạ . Phút giây nhớ .. Mình .
Ước sao cho mối duyên tình
Như đôi Long Phượng rập rình trên mây...


Tâm Thanh
Title: Re: Topic thơ Tâm Thanh .
Post by: Tâm Thanh on 05/06/12, 01:54
Nỗi Xót Xa .


Đêm đã khuya rồi anh biết không ?
Mình em ngồi trước ngọn đèn hồng
Leo lét mờ tỏ soi trang giấy
Ngồi viết thơ tình  nhớ  người yêu .

Em nhờ gió mây gởi những lời
Thương yêu gói lại nhờ mang tới
Đến bên người ấy nói hộ rằng :
Mãi mãi một lòng vẫn Thuỷ Chung...

Đêm nay nỗi nhớ trăn trở mãi
Những phút yếu lòng anh có hay ?
Lệ rơi đẫm ướt bờ vai áo
Ngồi viết tâm sự ... Nỗi xót xa  .

(http://img1.funscrape.com/en/dividers/29.gif)

Tâm Thanh
Title: Re: Topic thơ Tâm Thanh .
Post by: Tâm Thanh on 17/06/12, 00:23

Đêm Rơi Lệ.


Nhớ thưở xưa anh bên em đã hứa
Rằng mai này nguyện thề mãi thuỷ chung
Dẫu cuộc đời có giông tố bão bùng
Lòng không đổi và yêu em mãi mãi ...

Người yêu hỡi sao ra  đi vội vã !
Câu từ biệt cũng chẳng thể  nói ra
Để cho em lòng bớt thấy xót xa
Lời giã từ ... Thôi để em nói trước...

Thôi anh nhé ! hãy quay về mơ ước
Với người tình bên nớ ....Gọi Phu Thê
Kệ mặc em .  Đêm ôm gối não nề
Lòng thổn thức em nhớ anh ... Rơi lệ...


Tâm Thanh

Mod hiệu chỉnh màu .
Title: Re: Topic thơ Tâm Thanh .
Post by: Tâm Thanh on 14/07/12, 19:38
Tâm Đau


Trở về thăm lại cố hương
Vừa thân, vừa lạ con đường thủa nao
Nghiêng  mình  gió vẫy tay chào
Chạnh lòng bỗng thấy nghẹn ngào chơi vơi.

Về đây không gặp được người
Bâng khuâng một chút nụ cười hắt hiu
Trái tim tôi đã ngục tù
Ái ân lạt lẽo  lời ru lỡ làng.

Sóng lòng nức nở trào dâng
Lệ đau nuốt chửng mênh mang nỗi buồn
Chiều về mang giỏ đi gom
Giọt lệ  cay đắng nhốt vào  tâm đau ....


Tâm Thanh
Title: Re: Trang Thơ Tâm Thanh .
Post by: Tâm Thanh on 15/08/12, 13:33
Chúc Anh Ở Lại.


Tình mình hết thật rồi sao
Không còn một chút nghẹn ngào chơi vơi
Ngày đi nước mắt em rơi
Đường đời  đôi ngả, em nơi phố buồn..

Trả em nét chử xinh tròn
In trong trang giấy thơm còn trinh nguyên
Trả cho em ánh trăng huyền
Đêm cùng anh ngắm ngoài hiên sân nhà.

Nỗi nhớ cồn cào xót xa
Ngậm ngùi chôn dấu tình ta một thời
Thôi thì đành hết ngươi ơi !
Chúc anh ở lại bên người : DẤU YÊU...



Tâm Thanh
Title: Re: Trang Thơ Tâm Thanh .
Post by: Tâm Thanh on 18/02/13, 22:31
Nương Thân Cửa Chùa

Tôi muốn ra đi khỏi chốn này
Nương thân cửa Phật , chốn từ bi
Để quên người ấy ...Mối tình si
Một thủa đam mê ước hẹn thề.

Nhắm mắt nghe hồn tôi đẫm lệ
Đêm tàn bóng nguyệt khóc đơn côi
Còn đây nửa mảnh nhớ chơi vơi
Mà cõi lòng tôi đã nát bời ...

Thôi thế  đành vậy phải thế thôi
Người về bên nớ vui duyên mới
Cứ để mặc tôi với cuộc đời
Ngây dại hồn hoang phút thẫn thờ ...
(http://i1052.photobucket.com/albums/s444/muoitamthanh/5144518149341198374jpg.gif)
Tâm Thanh
Title: Re: Trang Thơ Tâm Thanh .
Post by: mautimpanse on 15/03/13, 10:37
Chớ vội buông xuôi .

Chớ vội sầu bi chớ nản lòng
Đường đời có lúc cũng đành không
Cớ chi vội bỏ buông xuôi vậy ?
Đừng tiếc làm chi tình đã buồn .

" Nếu như kinh mõ để quên yêu
Hà cớ gì Lan phải khổ nhiều
Thân xác chôn vùi nơi cửa Phật
Mà hồn vẫn cứ mãi phiên diêu ".

Hãy cứ vui đi với chính mình
Người ta bội bạc lẽ mình khinh
Đừng nên oán trách cho thân phận
Mà hãy cười lên đời vẫn xinh .






Title: Re: Trang Thơ Tâm Thanh .
Post by: Tâm Thanh on 02/04/13, 16:45
Ước Hẹn ... Mai Sau


Xưa kia hẹn ước Trầu Cau
Suốt đời chung thuỷ bên nhau thắm nồng...

Bên Anh ! Em gọi là chồng !
Mỉm cười nũng nịu em vòng tay ôm ,
Cúi đầu anh nhẹn nhàng hôn
Làm em bối rối trong lòng xốn xang.

Nắng vàng tím sắc Bằng Lăng
Trái Tim thổn thức bâng khuâng từng chiều
Đôi ta hạnh phúc vững bền
Bên nhau hạnh phúc từng đêm mong chờ...


Tâm Thanh
Title: Re: Trang Thơ Tâm Thanh .
Post by: Tâm Thanh on 24/12/13, 13:04
(http://img2.tamtay.vn/files/blogdata/2012/4/6/13/4968401/1972703744_autumn-leaves-falling_182.gif)


Em rất nhớ Anh lúc chiều về
Hoàng Hôn chầm chậm kéo lê thê
Niềm vui thoáng chốc trong nỗi nhớ
Chỉ biết gọi thầm ! Anh có nghe...?

Vẫn  biết ! Cuộc đời là dâu bể
Hạnh phúc  bên Người quá mong manh.
Giữ mãi trong Tim những não nề
Đên đêm ôm gối ... Mộng đam mê....


Tâm Thanh
Title: Re: Trang Thơ Tâm Thanh .
Post by: Tâm Thanh on 05/02/14, 21:55

Em Nhớ Anh.

Em nhớ anh ! Nhớ vô ngần
Nhớ khi anh cười, những lần bên nhau.
Chẳng hiểu sao ? Em ngại ngần
Mổi khi định nói ... Những câu tâm tình...

Bởi tại hai đứa chúng mình
Cách nhau vạn dặm, bóng hình xa xăm...
Nhớ Anh ! Em chỉ lặng thầm
Nén trong lòng những thăng trầm tuổi xuân...

Vắng anh giọt nắng cũng sầu
Gió thì ngưng thổi, mây giăng trắng đường.
Lệ rơi đau đớn vấn vương
Ai ? Người thấu hiểu .. Đêm trường cô đơn...

(http://i151.photobucket.com/albums/s146/lovable0629/matter_9705/china_aster9_lovestory405.gif)

Tâm Thanh.
Title: Re: Trang Thơ Tâm Thanh .
Post by: Cường232 on 30/03/14, 15:22
Nhớ ai nữa không thế :v
Title: Re: Trang Thơ Tâm Thanh .
Post by: Cường232 on 14/04/14, 22:59
Vợ gì, tại lâu rồi không vào :)
Inbox tin nhắn nói chuyện thôi
Title: Re: Trang Thơ Tâm Thanh .
Post by: Tâm Thanh on 29/11/14, 21:28
Bâng Khuâng


Anh đi ... Từ đó không về
Bỏ Em ở lại phòng khuê một mình..
Nhưng sao .. Anh lở vô tình
Ra đi ... Không để dòng tin ... Mấy lời..

Từ Anh ... Hoa chẳng còn tươi
Bình minh nhạt nắng ... Đơn côi đêm sầu
Lệ rơi Tim thắt lòng đau
Người nơi phương đó... Quên câu hẹn thề...

Xa rồi một thủa đam mê
Đuổi Ong bắt Bướm .. Triền đê chạy diều ...
Mình em trong chốn cô liêu
Gọi thầm ... Chỉ thấy gió chiều vi vu...

Bâng khuâng nổi nhớ quạnh hiu
Bên Đời trống vắng .. Ưu tư nặng buồn...
(http://fc02.deviantart.net/fs70/f/2014/105/d/d/love_by_kmygraphic-d7ejnyt.gif)

Tâm Thanh
Title: Re: Trang Thơ Tâm Thanh .
Post by: Tâm Thanh on 09/04/15, 15:04

Phận Em ...


Anh có biết không đả bao đêm
Một mình thơ thẩn ... Thầm gọi tên
Của Người Yêu Dấu từ thủa ấy
Anh ơi còn nhớ ...? hay đả quên...

Không trách Anh đâu ... Bởi phận Em !
Công Danh lận đận ... Chẳng Ai thèm
Nên đành An Phận ... Ngồi câm nín
Nuốt hết vào trong những muộn phiền...

Giờ thì... Ta chẳng thể thành đôi
Thì thôi Anh ạh ... Đường chia lối
Anh về bên đó vui Duyên mới...
Cửa Chùa ... Nương tựa lúc sớm hôm...

(http://fc07.deviantart.net/fs70/f/2014/349/e/7/love_it_with_heart_by_astoko-d89ygvq.png)

Tâm Thanh
Title: Re: Trang Thơ Tâm Thanh .
Post by: Tâm Thanh on 02/05/15, 14:40
Tôi Đã Yêu Thầm ...


Người đã đi rồi .. Chẳng còn chi
Mình Tôi .. Ôm ấp mối Tình si
Có Duyên... Chẳng nợ ... Còn chi ... Tiếc
Thôi hãy đi đi... Đừng nói gì..

Bao năm Tôi sống trong lặng lẽ
Đôi khi ... Nhớ lại câu hẹn thề
Của Người xưa đó ... Tôi đâu biết !
Rằng vướng vào Yêu ... Là não nề.

Có thể Ông Trời đã xe Duyên
Thế nhưng không Nợ ... Lại ưu phiền..
Luôn luôn nhớ đến ... Người trong mộng
Tôi .. Đã yêu thầm ... Giấc Mơ Đêm ...
(http://fc01.deviantart.net/fs71/f/2013/272/e/a/bluerose_by_kmygraphic-d6ohmtz.gif)

Tâm Thanh
Title: Re: Trang Thơ Tâm Thanh .
Post by: Tâm Thanh on 06/11/15, 01:38
Thơ Anh ...


Anh có biết ... ? Lúc hoàng hôn
Bên thềm nắng rụng , Em gom mang về
Gối đầu cho giấc say mê
Mơ Anh bên cạnh gối kề môi thơm ..

Anh có biết ? Lúc đêm buồn
Ra sân ngồi ngắm Trăng tròn ... Lung linh
Chạnh lòng nhớ thủa chúng mình
Bên nhau hoạ nét Thơ Tình mùa Thu...

Anh đi sao chẳng giã từ ?
Một lời sau cuối ... Lãng du cuối trời,
Để Em .. Dở khóc, dở cười
Tháng năm vò võ đợi người nơi đây.

Anh có biết.. ? Đã bao ngày
Em như cánh Én liệng bay đi tìm ..!
Thơ Anh nét chử tròn xinh
Thơ Anh .. Em khắc trong Tim .. Suốt Đời .,


Tâm Thanh
Title: Re: Trang Thơ Tâm Thanh .
Post by: Tâm Thanh on 25/03/16, 15:44


Năm Năm Cách Biệt ..


Đọc Thơ Anh ! Chẳng biết Em nên khóc..?
Hay nên cười ..!  Đành gục đầu câm nín
Và cố nén tiếng nức nở trong Tim ...
Anh biết không ..? hay ngoảnh mặt ... Mỉm cười ...

Em nói thật chứ không phải giỡn chơi !
Tại ngày xưa khi bên Anh ... Em dỗi ..
Anh dỗ dành bảo ngoan nhé đi cưng
Nếu mai nầy Anh xa vắng Em rồi ...?

Ai ..? Là  người lau nước mắt Em tôi !
Và thế rồi Em lại thấy chơi vơi
Lòng quặn thắt từng cơn .. Tim đau nhói
Em sợ rằng ngày đó ... Cảnh ly tan .

Rồi thời gian cứ lặng lẽ trôi dần !
Mới đó thôi .. Mà năm năm cách biệt...
Em cứ tưởng ... Tình xưa dường đả hết
Có ai ngờ ... Chiều nay thấy nao nao ...


Tâm Thanh

Title: Re: Trang Thơ Tâm Thanh .
Post by: Tâm Thanh on 19/01/18, 14:58
Trách Người ..!


Xa Quê ẩn tích bao năm
Thân là Nhi Nữ ... Công Danh bảng vàng.
Chiều nay trở lại đây thăm ...!
Cỏ cây thay lá úa vàng ... Mùa Đông .

Bỗng dưng lệ đọng mi cong !
Gọi thầm người ấy ... Giờ còn nơi đây ..?
Chỉ nghe tiếng gió vờn cây ...
Người đâu ... Người đâu ..! Không thấy trả lời ...

Ngậm ngùi lệ rớt bờ môi
Run run .. Nức nở gọi người ... Biết không.
Hay người đã bỏ sang sông ...
Sum vầy hưởng Phúc mùa đông cùng nàng .

Chúc Anh bên mái tranh vàng
Rộn vui tiếng cười thênh thang Gia Đình.
Mặc Em nơi đây một mình ...
Trách  người sao lỡ .. Vô tình ... Bỏ đi ../



Tâm Thanh.
Title: Re: Trang Thơ Tâm Thanh .
Post by: Tâm Thanh on 12/07/18, 01:08
Chỉ Còn Lại ..!


Chỉ còn lại mấy ngày nửa thôi Anh
Mình không còn nhìn thấy nhau ... Mổi lúc,
Con Tim Em đập loạn nhịp thôi thúc ...
Biết làm sao ..? Khi ngày đó đến gần .

Chắc tại Em ..! Trẻ con nên rất cần ..!
Lời động viên cho dù là rất ảo.
Nghe  Anh nói ... Lòng bồi hồi xúc cảm ...
Để Con Tim  ... Thêm chao đảo giữa đường .

Thế là hết không còn gì vấn vương ..
Đường Ai nấy tự đi tìm Hạnh Phúc
Anh cứ đi ... Em nơi đây thầm chúc ...
Bên Người Ta ..! Hảy chăm sóc thật nhiều ,

Đừng như Em luôn gặp cảnh chớ chêu
Mang nổi buồn suốt cuộc đời còn lại
Đường chiều mưa gặp nổi sầu hoang hoải ...
Biết có Ai ..? Để tâm sự qua ngày .

Và  ngày đó ... Hai chúng mình chia tay
Sẻ mãi mãi không bao giờ gặp mặt
Anh có buồn ..? Hay có lời thắc mắc ...
Nói đi Anh ... Đừng lặng lẻ một mình ../


Tâm Thanh
Title: Re: Trang Thơ Tâm Thanh .
Post by: Tâm Thanh on 21/07/21, 03:51

Thầm Ước

Chắc giờ này Người ấy đã ngủ ngon
Chẳng thể biết nơi đây Em một mình
Gọi Tên Người..! Ôm nổi nhớ trong Tim ...
Và thầm ước ..! Ngoài kia trời đừng sáng ../


Tâm Thanh

Title: Re: Trang Thơ Tâm Thanh .
Post by: Tâm Thanh on 21/07/21, 04:19
Chúc Bình An ../


Đêm sắp tàn ... Mà mắt cứ chong chong
Nhìn lên trần hình dung ngày xưa đó ...
Vì yêu Anh ..! Nên Em tập làm Thơ
Ngỡ tưởng rằng mai này sẻ thành đôi .

Nhưng !Cuộc đời hồng trần mải nổi trôi
Chẳng bến nào cho thân Ta neo đậu
Thì thôi đành chúng mình phải xa nhau ...
Anh ở lại nơi đó ... Chúc Bình An ../


Tâm Thanh
Title: Re: Trang Thơ Tâm Thanh .
Post by: Tâm Thanh on 24/07/21, 11:33
Nhớ Anh !


 Người ơi chả biết vì sao?
Tháng năm biền biệt ... Lao đao đớn sầu
Giờ biết phải hỏi vì đâu ..?
Người luôn xa cách không câu giã từ ...

Tình mình như lá mùa Thu
Rụng rơi từng chiếc phù du hững hờ
Ven đường cánh lá bơ vơ
Ngậm ngùi đơn lẻ xác xơ gió lùa ..!

Bàn chân bước vội  dưới mưa ,
Hoà giọt nước mắt nhớ xưa bên Người ...
Chỉ dám gọi thầm ..! Anh ơi ..!
Về đây cùng nối tiếng mêng mang .

Để chiều nay nhặt lá vàng
Lòng Em lại thấy ... Thấy càng nhớ Anh ...


Tâm Thanh
Title: Re: Trang Thơ Tâm Thanh .
Post by: Tâm Thanh on 25/07/21, 03:13
Chiều Nay Ngồi Khóc Một Mình !


Không Anh Em vẫn làm Thơ !
Một mình đôi lúc thẫn thờ ngổn ngang.
Biết rằng Tình đả sang trang
Lòng đau Tim thắt hoang mang hững hờ ...

Trời chiều nắng đậu ven bờ
Lung linh mặt nước sóng vờ lao xao .!
Mím môi bật máu nghẹn ngào
Lệ rơi... Chợt nhớ ngày nào bên nhau.

Nắm tay dìu bước qua cầu
Quê Hương hẹn ước Trầu Cau thắm nồng.
Chiều nay một mình bên sông
Nhìn thuyền xuôi ngược mà lòng chợt đau...

Nhớ xưa Ai hẹn ngày sau
Cùng chung trí hướng bên nhau suốt đời .
Thầm trao nhau nụ hôn môi ...
Non mòn Bể cạn không rời vòng tay .

Đâu ngờ Người lại đổi thay
Để Em ngồi khóc chiều nay ... Một mình ../


Tâm Thanh

Title: Re: Trang Thơ Tâm Thanh .
Post by: Tâm Thanh on 27/07/21, 03:16
Số Phận ..!


Nhớ xưa tay nắm bàn tay
Nói lời âu yếm đắm say men nồng
Trăm năm tình nghĩa vợ _ Chồng
Nguyện thề suốt kiếp một lòng theo Anh .

Ngờ đâu số phận đua ganh .!
Hận Trời! Không lỡ tác thành Uyên Ương .
Để cho chẳng được chung đường
Lối về hai ngả hai phương Trời buồn.

Thà rằng không biết còn hơn ..!
Biết rồi thêm tủi... Má hồng đơn côi
Than thân trách phận nổi trôi
Thôi đành ly biệt với Người từ đây..

Anh về bên đó sum vầy..!
Tôi giờ như một áng mây cuối trời .
Trở thành Chim Trắng Mồ Côi
Liệng bay trong gió ... Lẻ loi một mình .../


Tâm Thanh
Title: Re: Trang Thơ Tâm Thanh .
Post by: Tâm Thanh on 27/07/21, 04:21
Một Thời Đam Mê ..!


Giờ đây Tôi chẳng thấy buồn
Bóng hình người ấy vùi trong đáy lòng
Dẫu cuộc đời có long đong
Thì Tôi vẫn quyết ... Quyết không một lời .

Thở than ... Cũng thế mà thôi
Vì người nơi đó ... Còn Tôi nơi này ...
Nói ra người có đâu hay ?
Cách xa vạn dặm ... Đoạ đầy chi nhau .

Cũng đành khép lại thương đau
Nghìn năm ghi nhớ khắc sâu lời thề.
Trả Anh giấc mộng đam mê
Một thời vương vấn ... Đêm về tỉ tê.

Môi hôn giấc mộng má kề ...
Để giờ bao nổi bộn bề ... Khổ Tâm
Từ đây giấc mộng đã tàn
Phương Trời chia cắt ... Hồng Trần rong chơi ../


Tâm Thanh

Title: Re: Trang Thơ Tâm Thanh .
Post by: Tâm Thanh on 05/08/21, 01:43
Tủi Thân !


Anh đi ! Nay đã bao ngày ?
Bỏ Em ở lại chốn này ... Tủi thân.
Một mình chỉ biết âm thầm
Mộng mơ huyễn hoặc ... Bước chân vô hồn.

Chiều chiều ngồi ngắm Hoàng Hôn !
Chạnh lòng nức nở nhớ vòng tay ôm.
Biết Người xưa ấy có còn ?
Nhớ người con gái ! Hay hờn vu vơ .

Nhớ xưa Hai Đứa làm Thơ
Anh thường hay trách Em mơ mộng hoài
Ý Thơ mộng ước Tương Lai
Rằng ngày sum họp Hoa cài tóc mây ..

Phải chăng lòng Người đổi thay ?
Thời gian thấm thoắt hao gày nổi trôi
Anh ạh ! Thôi thế đành thôi
Chia Ly hai chữ ... Rối bời lòng Em ../


Tâm Thanh
Title: Re: Trang Thơ Tâm Thanh .
Post by: Tâm Thanh on 05/08/21, 02:24
Chôn Dấu Niềm Đau..!


Ngày xưa Anh vẩn thường hay mắng Em
Này cô gái ! Mổi lần Em làm Thơ
Đừng làm cho người đọc ngồi mộng mơ ...!
Về Mối Tình của một người con gái .

Em chỉ cười nghĩ về một Tương Lai
Trong Thơ của Em chỉ có Anh thôi ...
Và Hoa tươi bốn mùa của đất trời
Làm đắm say về cuộc Tình Đôi Lứa .

Anh đâu biết bao đêm nghe tiếng mưa !
Lòng quặn thắt nhớ về thời xa đó
Em bên Anh trong vòng tay lửa đỏ
Cứ ngỡ rằng Hạnh Phúc đã lên ngôi ..

Ai thể ngờ cuộc đời mãi nổi trôi
Từ Anh đi không lá thư thăm hỏi
Em Quê nhà luôn chờ trông ... mòn mỏi !
Tóc phai mầu ..! Chôn dấu một niềm đau ../


Tâm Thanh

Title: Re: Trang Thơ Tâm Thanh .
Post by: Tâm Thanh on 05/08/21, 02:57
Từ Đây Hai Đứa Hai Nơi ..!


Nếu bây giờ Em ngồi khóc !
Ai bên cạnh, an ủi đọc Thơ Anh.
Anh biết ở chốn Đô Thành
Hoa đèn kết trái đỏ xanh mầu hường .

Có bao nhiêu nổi vấn vương
Người dìu nhau bước trên đường hân hoan
Lòng Em chợt thấy bàng hoàng
Tủi thân lệ rớt đọng hàng my cong .

Lời hẹn ước ... Giờ hư không
Người đi biền biệt đâu còn nhớ nhung .
Xa nhau giờ đả nghìn trùng
Còn đâu hy vọng đi chung lối về ..

Bao nhiêu lời ước hẹn thề
Dòng Đời lưu lạc ... Bộn bề phù sinh.
Tàn đêm bổng thấy giật mình !
Gió va cánh cửa ... Nghe Tim bồi hồi .

Từ đây Hai Đứa hai nơi
Mộng mơ cũng thế mà thôi hỡi Người .

(https://nguyettolau.files.wordpress.com/2013/01/ulogn14j.gif?w=209&zoom=2)

Tâm Thanh
Title: Re: Trang Thơ Tâm Thanh .
Post by: Tâm Thanh on 14/08/21, 01:30
Đường Chiều Một Bóng!


Dẩu biết rằng Cuộc Sống này !
Trôi theo thời cuộc hao gầy tấm thân .
Nhớ Anh chỉ biết gọi thầm !
Tên Người yêu dấu trăm năm hẹn thề...

Đường chiều một bóng đi về
Gió mưa vần vũ tái tê cõi lòng.
Giọt lệ rơi ngấm vòng trong
Đớn đau quằn qoại mà không một lời..!

Than thân ! Trách phận... Hỏi Trời .?
Cớ sao đầy đoạ tình Tôi nát nhầu.
Giờ bao nhiêu nổi thương đau
Để mình Tôi gánh nổi sầu Tương Tư .

Chắc Người giờ đang lãng du ...
Bồng Lai Tiên Cảnh giăng Tơ hẹn hò...
Thôi trả Anh những vần Thơ
Xưa Em chót dại mộng mơ bên Người .

Trăm năm Hạnh Phúc Duyên mới..!
Để giờ mới thấy... Cảnh Đời chớ chêu./.


Tâm Thanh
Title: Re: Trang Thơ Tâm Thanh .
Post by: Tâm Thanh on 01/09/21, 15:32
Thế Giới Của Em


Anh àh Thế Giới của Em !
Chỉ toàn nước mắt những đêm một mình.
Anh nào thấu hiểu Trái Tim ...
Của Em ..? Đau đớn lặng im khóc thầm ..!

Nhớ Anh chỉ biết lặng câm
Phấn sơn gương lược dung nhan nhạt nhoà .
Dẩu biêt Anh ở phương xa
Bên Ai vui vẻ thiết tha mặn nồng ..!

Thôi đành chẳng dám ngóng trông ...
Để Anh bên đoá Hoa Hồng Nhung xinh
Để Anh trọn vẹn Chử Tình ...
Để Em ngồi khóc một mình ... Nơi đây ../

(https://huynhvuphonganh.files.wordpress.com/2017/08/ziqchga.gif)
Tâm Thanh
Title: Re: Trang Thơ Tâm Thanh .
Post by: Tâm Thanh on 05/09/21, 01:17
NẾU NHƯ CHẲNG CÒN YÊU !


Nếu như anh chẳng còn yêu !
Thì thôi đừng nói những điều ... Viển vông .
Em thì phận Gái má hồng
Mười Hai Bến nước đục trong khó lường .

Nếu như Anh chẳng còn thương !
Thì thôi đừng có vấn vương mặn nồng .
Thân Em như một Đoá Hồng
Hương thơm ngát toả Tiên bồng trong mơ  .

Nhớ xưa khi tuổi học trò,
Bên nhau hẹn ước ngây thơ ... Sau này...!
Một nhà ..! Khúc hát Tình say
Môi hồng tha thiết ngất ngây men tình ...

Ngờ đâu chuyện của chúng Mình
Chưa vui thì đã ... Thình lình chia ly .
Từ Anh ngày đó ra đi ..!
Không lời nhắn nhủ những gì sao Anh  .../

(https://nguyettolau.files.wordpress.com/2013/01/ulogn14j.gif?w=209&zoom=2)

Tâm Thanh


Title: Re: Trang Thơ Tâm Thanh .
Post by: Tâm Thanh on 21/12/21, 15:25
Anh có biết !


Anh có biết đã bao ngày chờ đợi !
Sáng _ Trưa _ Chiều Em chờ trong khắc khoải
Em luôn sợ Anh đi không trở lại ...
Ngồi một mình ôm nỗi nhớ khôn nguôi .

Anh có biết bao đêm Em thầm gọi !
Tên Người yêu từ thủa nắng ban sơ
Nhưng Người ơi ! Anh đâu biết Em sợ ...?
Một ngày kia Anh đi mãi không về.

Anh có biết nổi lòng Em tái tê
Khi trở lại con đường xưa một mình .!
Để tìm lại nơi đây một bóng hình
Mà ngày xưa ..! Em thầm yêu tha thiết..

Vẫn biết rằng Tình mình giờ đã hết
Còn chi đâu mà trông ngóng người xưa.
Nghe lòng đau bao cảm súc dư thừa
Lòng dặn lòng buông tay thôi luyến tiếc ../


Tâm Thanh
Title: Re: Trang Thơ Tâm Thanh .
Post by: Tâm Thanh on 21/12/21, 15:59
Đừng Bận Lòng Thêm Anh Nhé !



Đả bao lần đọc bài Thơ Anh viết
Lệ rưng rưng trong khoé mắt Người ơi
Biết làm sao khi Định Mệnh hai nơi
Không thể nghe lời nói chiều êm ái.

Anh đàn ông sự nghiệp và Tương Lai !
Em nào dám ngăn bàn chân Anh bước
Nơi Quê nhà Em chỉ ngồi thầm ước
Rằng ngày mai nghe khúc hát khải hoàn...

Anh trở về bên Em ! sau bao năm ..!
Xa vòng tay... Mang dấu ấn nụ hồng
Trả lại cho Em tất cả nụ hôn
Để nổi buồn được xua đi Anh nhé.

Em chỉ ước Anh nơi xa vui vẻ ..!
Đừng như Em đau đáu một nổi buồn
Vì nghich cảnh nên Em đành phải buông
Đừng bận lòng về Em thêm nữa nhé ../


 Tâm Thanh
Title: Re: Trang Thơ Tâm Thanh .
Post by: Tâm Thanh on 24/12/21, 16:00
Chiều Noel !


Lại một mùa Giáng sinh nữa đi qua
Em nơi đây lại thêm phần nhung nhớ .
Nhưng Anh ơi ! Em sẻ không than thở
Vì Định Mệnh ! Nên mình phải xa nhau .

Là số kiếp Em phải mang khổ đau !
Phận Hồng Nhan nên Em đành mang nặng
Đôi vai trần rung từng hồi nhớ lắm ...
Anh biết không ? Nơi quê nhà thầm gọi .

Tên Người Yêu trong nổi nhớ khôn nguôi
Lệ tràn mi biến thành Hồ Than Thở ...
Gió Hoàng Hôn chiều nay cũng ngẩn ngơ !
Chẳng có Ai thấu hiểu nổi đau này ../


Tâm Thanh
Title: Re: Trang Thơ Tâm Thanh .
Post by: Tâm Thanh on 25/12/21, 00:31
Chiều Xưa ..! Chiều Nay ..!



Có bao giờ Anh tự hỏi lòng mình ?
Thật lòng chưa ? Với người con gái ấy
Hay chỉ là lúc đó Anh đang say ...!
Bởi trên tay đang còn nâng ly rượu .

Rượu mừng ư ? Hay rượu chia tay nhau
Để Em lại ôm mối tình dang dở
Tuổi học trò Tình Yêu đầy bỡ ngỡ
Gió chiều mưa ..! Nghe tiếng nấc vọng về.

Ai cũng nói Emlà người mạnh mẽ ..!
Chưa bao giờ thấy Em buồn ..! Ngồi khóc
Anh đâu biết Em chỉ luôn thầm ước
Đừng bao giờ rơi nước mắt Thu sang.

Luôn dặn lòng đừng bao giờ hoang mang
Nhìn mưa rơi ..! Để lòng mình uỷ mỵ
Lệ tuôn trào..! Nhớ lại cảnh chia ly ...
Một chiều xưa qua lâu rồi Anh nhỉ ../


Tâm Thanh

Title: Re: Trang Thơ Tâm Thanh .
Post by: Tâm Thanh on 25/12/21, 09:24
Hụt Hẫng ...!


Em nhớ lại những lời xưa Anh nói :
Người làm Thơ có Trái Tim hoang dại
Ngước nhìn Anh ! Lòng Em đau thắt lại ...
Câu nói vô tình ..? Hay cố làm Em đau.

Anh biết mà Thơ Em có hay đâu ?
Vì yêu Anh nên học làm Thơ đó
Bởi trong Thơ lòng Em được bày tỏ
Yêu _ Giận hờn trút như trút lá Mùa Thu.

Ngày gặp Anh ..! Em giã từ quá khứ !
Bao nổi buồn Em ngỡ tưởng vùi sâu...
Nhưng than ôi ! Vui chưa được bao lâu ...
Mộng Tương Lai ! lại thêm phần dang dở .

Em vẫn biết chúng mình không Duyên nợ
Chỉ ngậm ngùi gạt nước mắt đêm mưa
Để chuyện buồn kỷ niệm cũ trôi qua
Hình bóng Anh ..! lại một lần nhoà vỡ.

Rồi những chiều một mình trên con phố
Nơi ngày xưa luôn dìu bước bên nhau !
Cố quên đi những giây phút ban đầu ...
Đời hụt hẫng một mình cô đơn bước ../


Tâm Thanh
Title: Re: Trang Thơ Tâm Thanh .
Post by: Tâm Thanh on 29/12/21, 21:37
Câu Thề Còn Đâu !


Thì thôi Anh nhé từ đây !
Chúng mình Hai đứa chia tay đôi đường ...
Ngày mai chẳng còn vấn vương
Nơi Anh Hoa lá yêu thương mặn lòng .

Phương Em nước mắt lưng tròng ...
Thành Hồ Than Thở... Đục trong thất thường.
Nếu xưa chẳng nói : Chữ Thương !
Thì nay đâu phải tỏ tường vì Ai ..?

Ngày đầu hẹn ước Tương Lai
Vẽ tranh viễn cảnh Thiên Thai tuyệt trần ...
Sao giờ đây lại phân vân
Ở _ Đi ..! Theo bước phong trần lãng du .

Lòng đau nước mắt Mùa Thu
Nghẹn ngào chua xót mây mù phủ che
Còn đâu trọn vẹn câu thề !
Còn đâu trông ngóng ngày về bên nhau ..

Title: Re: Trang Thơ Tâm Thanh .
Post by: Tâm Thanh on 05/01/22, 00:15
Nghịch Cảnh ?


Anh àh ! Đả bao lần Mẹ nhắc Em ..!
Về chuyện Tình của chúng mình Anh ạ
Em chỉ biết ậm ừ rồi cho qua ...
Nhưng trong lòng thì đớn đau khôn xiết .

Em biết rằng Tình Chúng Mình đả hết
Còn chi đâu mà trông ngóng Anh về
Hạnh Phúc bây giờ còn gì đam mê ?
Bởi nghịch cảnh hai phương trời xa cách .

Nhớ khi xưa chúng mình nhà chung vách !
Sáng _ Trưa _ Chiều luôn ríu rít bên nhau
Tiếng nói cười văng vẳng rõ từng câu ...
Mà bây giờ ..! Hai nhà chia hai lối .

Từ Anh đi hẹn ba mùa Xuân tới
Về bên Em Ta nối lại vòng tay
Trao cho Em nụ hồng thật đắm say ...
Ấy thế mà đã năm Xuân cách biệt .



Tâm Thanh






Title: Re: Trang Thơ Tâm Thanh .
Post by: Tâm Thanh on 18/01/22, 22:17
BAO NĂM ..!


Bao năm trọn vẹn Chữ Tình..!
Nhưng nay Tôi vẫn một mình..! Cô đơn
Biết Người phương đó có còn .?
Thuỷ Chung ..? Hay lại ngó nhòm xung quanh .

Bao năm Tôi chỉ có Anh ..!
Bụi trần chưa vướng Đô Thành giăng hoa .
Nơi đây Ta  vẫn là Ta
Như Sen thơm ngát toả ra hương nồng .

Bao năm Tôi vẫn chờ trông 
Một dòng tin nhắn ..! Nhưng không thấy về .
Chao ôi gan ruột bộn bề ,.!
Bước chân cao thấp ... Kéo lê trên đường .

Giờ thì mỗi đứa một phương
Mặt xa _ Lòng cách ..! Hết thương, hết buồn .
Lần này xin Anh cho mượn ..!
Bờ vai thổn thức ..! Để ôn nổi sầu .

Ngày mai cuộc Tình chôn sâu
Để khi nhớ lại không đau thế này ..!
Đến khi Tôi đã buông tay...
Tình Anh như gió thoảng bay trong chiều .

Tình cờ gặp cảnh cô liêu ..!
Lòng Tôi không phải đăm chiêu nhíu mày.
Chúc Anh phương đó gặp may
Bên Người con gái ... Tháng ngày mua vui ../


Tâm Thanh
Title: Re: Trang Thơ Tâm Thanh .
Post by: Tâm Thanh on 18/01/22, 23:52
Trách Đời !


Chiều nay trên phố đông người
Mà sao nghe thấy lòng Tôi thẫn thờ
Vui _ Buồn ..! Cảm giác bơ vơ
Lệ từ đáy mắt dâng mờ my cong .

Đời Người con gái long đong
Mười Hai Bến Nước đục trong khó lường...
Biết Người bên đó còn thương ?
Hay như cơn gió bên đường thoáng qua.

Anh bên đó với Người Ta ..!
Chắc giờ vui vẻ chiều tà bên nhau
Ngẫm Đời Lòng càng thêm đau
Bởi Tôi tin tưởng những câu ân Tình

Ngày xưa dấu ấn trong Tim
Lời Anh thổn thức cho mình Tôi nghe !
Thời đó cũng chót đam mê
Ngỡ rằng lời hứa ..! Câu Thề Thuỷ Chung .

Ngờ đâu nay chẳng đi cùng ...
Người Ta giờ đã dửng dưng đứng nhìn.
Đó đây Tôi lại đi tìm
Bóng xưa yêu dấu trong Tim một thời.

Để mai dẫu có mình Tôi
Không buồn, không khóc trách Đời chớ chêu ..!



Tâm Thanh
Title: Re: Trang Thơ Tâm Thanh .
Post by: Tâm Thanh on 19/01/22, 00:35
Cảm Ơn Anh Nhé ! HƯƠNG TÌNH...
< Thơ Tặng Anh SSM >


Cảm ơn Anh nhé Hương Tình !
Đã cho Em mượn vai mình thở than .
Trách Ai kia đã phũ phàng
Mang Thơ thả nước đầu làng ... Bỏ đi .

Để lại đây cánh Chim Di
Bơ vơ lạc lõng biết đi đằng nào .
Trần gian chỉ biết nghẹn ngào
Chiều ra Cổng đứng hết vào ... Lại ra .

Biết Người ấy ở phương xa
Có còn vương vấn Thơ Ca một thời !
Nắm tay sửa lại những lời ...
Trong Thơ sai nghĩa không rời tấc gang.

Chiều nay nước mắt hai hàng
Như dòng thác đổ bàng hoàng nghe câu :
Nhé Em ! Mình chia tay nhau
Anh về vun đắp hàng Cau mới trồng ...

Chao ôi Tôi lại tiếc công
Nơi đây quanh quẩn chờ trông bóng chàng !
Thi Sĩ một thời đã làm ..!
Lòng Tôi ao ước rộn ràng Con Tim.

Cả Đời Tôi chỉ đi tìm
Lời Thơ chan chứa bóng hình Tôi Yêu.
Người buồn cảnh cũng cô liêu
Còn chi đâu để ước chiều bên Anh ../


Tâm Thanh
Title: Re: Trang Thơ Tâm Thanh .
Post by: Tâm Thanh on 19/01/22, 18:45
Lời Của Gió..!



Đường chiều về nghe gió thổn thức Câu !
Hãy đừng tin ..! Vào Tình Yêu đã nguội
Cũng đừng vội khi nghe Người Ta nói :
Nhớ Em nhiều ..! Ơi cô giáo dậy Văn.

Nghe lời Gió Lòng chợt thấy băn khoăn ..!
Chút thẫn thờ con Tim Em khắc khoải
Niềm hy vọng bao năm Em chờ mãi
Ngày Đoàn Viên ...! Anh sẽ chẳng quay về .

Lỡ quên sao những giây phút đam mê !
Bỏ lại sau những bộn bề cuộc sống ...
Chốn Đô Thành ..! Em khắc khoải chờ mong ...
Từng phút giây Anh trở về bên cạnh .

Hết thật sao từ nay sẽ không Anh .
Dẫu Xuân sang cánh Hoa Đào khoe sắc
Nghĩa gì đâu khi Tình mình chôn chặt ...
Đường chiều về vẫn chỉ bóng mình Em .../


Tâm Thanh
Title: Re: Trang Thơ Tâm Thanh .
Post by: Tâm Thanh on 27/01/22, 21:22
Tôi Khóc Em ..!



Tôi khóc Em cạn khô dòng nước mắt
Mà Tim Tôi chẳng nguôi chút nhớ thương
Có phải chăng ! Tôi _ Em còn vấn vương
Mười năm bên nhau !!! Trở thành Tri kỷ.

Nhưng tại sao.! Em lại bỏ Tôi đi ..!
Về một nơi mà Tôi không thể với
Em ơi Em ! Đừng làm Tôi chấp chới
Giữa Hồng Trần mình Tôi gánh nổi đau.

Biết bao giờ chúng mình được gặp nhau ?
Nơi ngày xưa mà Tôi _ Em thường đến
Kể nhau nghe những câu chuyện thường niên
Của Phụ Nữ ..! Nhìn nhau khúc khích cười ...

Em đi rồi ..! Nơi đây chỉ mình Tôi
Khắp đó đây lang thang đếm từng bước
Tự nhủ lòng xin Ông Trời điều ước
Một điều thôi !!! Rằng Em hãy quay về ...


Tâm Thanh
Title: Re: Trang Thơ Tâm Thanh .
Post by: Tâm Thanh on 27/01/22, 21:41
Khóc Thương Bạn



Hôm nay Tôi khóc thương Bà
Ngày mai Ai khóc Tôi xa cõi trần.
Bà đi trước ! Hưởng mười phần
Có tôi bên cạnh nén nhang tiễn Bà.

Ngày mai Tôi cũng đi xa !
Ai người đưa tiễn tôi ra cánh đồng.
Cuộc Đời chỉ là hư không
Dương trần cõi tạm mênh mông bể sầu.

Ngày mai tiễn Bà qua cầu
Về bên cõi Phật ... Hết sầu âu lo.
Mình tôi dương thế co do
Biết Ai trò truyện nhỏ to bây giờ .


Tâm Thanh
Title: Re: Trang Thơ Tâm Thanh .
Post by: Tâm Thanh on 13/02/22, 20:21
Giấc Mơ Chung Lối Về ..!


Đã lâu rồi không trở lại nơi đây !
Để viết lên những tâm tư sầu kín
Đã bao ngày chôn dấu ở trong Tim
Giọt nước mắt tuôn trào..! Rơi .. Rơi mãi ...

Biết bây giờ thổ lộ được với Ai ?
Để hiểu hết nổi lòng đau như cắt
Từ Anh đi ..! Em nào dám thắc mắc ..!
Dù một câu ..! Luôn giữ mãi trong lòng .

Chắc giờ nầy Anh cùng với má hồng ..!
Đang vui vẻ trong vòng tay ánh mắt ...
Em một mình đang nơi đây gom nhặt
Mảnh Hồn Thơ ..! Xưa Anh viết cho Em .

Anh nào biết Em thao thức bao đêm
Ngồi dưới Trời đầy Sao đêm lấp lánh
Chỉ thầm ước một phút giây bên Anh ..!
Nói cho hết nổi lòng đang..! Nhung nhớ .

Em vẫn biết Tình chỉ Là giấc Mơ..!
Chót yêu Anh nên Em tự lừa rối
Rằng ngày mai khi Chúng Mình thành đôi ...
Chung lối về ... Chung ngôi nhà Hạnh Phúc ../


Tâm Thanh
Title: Re: Trang Thơ Tâm Thanh .
Post by: Tâm Thanh on 24/03/22, 08:24
Con Tim Rối Bời ..!


Chắc giờ người chẳng còn màng !
Nơi đây một thủa huy hoàng bên nhau...
Giờ đây những lúc thấy đau !
Con Tim day dứt ... Lệ sầu đơn côi.

Một mình ..! Chỉ biết thầm gọi !
Tên Người yêu dấu một thời đắm say .
Gió thoảng ..! Khoé mắt thấy cay
Lệ rơi từng giọt ... Đưa tay ngăn dòng...

Trời sinh mang kiếp má hồng
Trách ai ? Sao lỡ không dòng tin thăm ..!
Nơi đây chỉ biết âm thầm
Chiều chiều ra Biển ngồi ngắm mây bay..

Ước sao có một bàn tay ..!
Vuốt mái tóc mềm ... Ngất ngây men Tình ..
Sóng xô ... Bỗng thấy giật mình
Mưa làm thức tỉnh ..! Con Tim rối bời .../


Tâm Thanh
Title: Re: Trang Thơ Tâm Thanh .
Post by: Tâm Thanh on 27/03/22, 23:18
Khi Con Tim Tương Tư

Anh àh ! Nơi đó bây giờ ..!
Có mưa ? Hay nắng như ở nơi đây ..?
Phương Em đang sống giờ này ..!
Nắng..! Mưa bất chợt heo may gió gầm .

Chiều chiều dò dẫm bước chân
Lang thang ra Biển âm thầm riêng mang
Ngóng về phương đó có chàng ..!
Nhớ vòng tay ấm ... Lệ tràm my cong.

Biết giờ Người có  còn mong ..!
Ngày đoàn viên ước nụ hôn nồng nàn...
Người ơi ! Nỗi nhớ lệ chan
Bao đêm thấm ướt gối than một mình .

Trách Ai ? Để lỡ cuộc Tình
Để Em đơn độc một mình phương xa .
Trách Người ..! Không lỡ ... Trách Ta
Dấn thân vào kiếp phong ba ... Bão lòng

Trời sinh thân phận Má Hồng
" Mười Hai Bến Nước " Đục trong khó lường...
Giờ khi mỗi đứa một phương
Con Tim mới thấm ..! Chữ Tương Tư này../


Tâm Than
h
Title: Re: Trang Thơ Tâm Thanh .
Post by: Tâm Thanh on 28/03/22, 00:08
Mơ Ước Viển Vông !


Những bài thơ xưa Em viết tặng Anh
Ngồi đọc lại mới thấy mình khờ dại
Bởi ngày đó học làm thơ ..! vì Ai..?
Lỡ chót yêu một chàng là Thi Sỹ .

Rồi tháng ngày cứ âm thầm trôi đi
Cũng chẳng biết từ khi nào say đắm
Những lời Thơ bình dị ... Ngọt đằm thắm
Thấm vào Tim ... Mang nỗi nhớ vô bờ .

Anh có biết không ? Và cũng từ đó ..!
Dòng Thơ Anh viết ! Mỗi từ Em đọc
Không thể thiếu ... Luôn mang theo điều ước...
Rằng mai này được sánh bước bên Anh.

Cuộc Đời này sao cứ mãi quẩn quanh
Nỗi cô đơn ... Bàn tay không thể với ..!
Nắm tay Anh đi hết cả Cuộc Đời
Chung mái nhà ... Sớm tối mình bên nhau.


Tâm Thanh

Title: Re: Trang Thơ Tâm Thanh .
Post by: Tâm Thanh on 28/03/22, 05:28
Cuộc Sống ..!


Cuộc sống bây giờ; Sáng _ Chiều _ Đêm
Âm thầm lặng lẽ ngõ bình yên ...
Chiếc bóng cô đơn lầm lũi bước
Tay gạt giọt lệ ! Thầm gọi Tên .

Người ơi phương xa Anh có biết..!
Em ở nơi đây nhớ khôn xiết
Ngày đầu Hai Đứa mình gặp nhau
Ước hẹn Cuộc Đời này đi hết ...

Không bỏ lại Em ở phía sau !
Một mình gặm nhấm những nỗi đau
Mà sẻ cùng Em buông bỏ hết ...
Nhưng nay sao lỡ để Em sầu ...!

Không lời từ biệt bỏ ra đi
Để lại nỗi đau khắc Tim si !
Chữ ..; Hận Cuộc Đời này nhớ mãi .
Dẫu có gặp mặt ... Chẳng nói gì ../
 

Tâm Thanh
Title: Re: Trang Thơ Tâm Thanh .
Post by: Tâm Thanh on 03/04/22, 07:58
Bình Minh Ngày Mới


Ngày mai lỡ có gặp nhau
Cũng xem như người qua đầu ngõ thôi.
Chúc người phương đó vui tươi
Bên Ai ..! Rượu chúc ly bôi ngập lòng.

Nơi đây dẫu có thầm mong
Cũng chỉ mong muốn ... Lòng không thấy buồn.
Phút giây xưa đó ... Tình nồng ..!
Chỉ là chót dại ... Mỏi mòn nhớ nhung .

Giờ đây chẳng thể đi cùng
Đoạn đường ... Ước muốn về chung một nhà.
Lòng Em dẫu có xót xa ...
Tuổi xuân chót dại phôi pha tháng ngày .

Tóc thề dù có thôi bay ...
Gió thu hờ hững ... Chiều nay buồn phiền .
Dặn lòng đừng có gọi Tên
Để người phương đó giấc thêm nồng nàn .

Xa nhau đâu phải lỗi lầm
Vì là nghịch cảnh trái ngang thôi mà.
Anh phương đó với Người Ta
Vui vẻ sớm tối Thơ Ca chữ Tình .

Em nơi đây ! Dẫu một mình
Luôn thầm cầu nguyện ... Lúc Bình Minh lên ./.


Tâm Thanh
Title: Re: Trang Thơ Tâm Thanh .
Post by: Tâm Thanh on 18/04/22, 15:09
Niềm Đau !


Người ơi ! Anh ở phương nào ?
Hà Nội trở gió ! Nghẹn ngào Tim Em .
Lời Thơ  chẳng Ai bon chen ...
Thênh thanh ngòi bút ... Đan xen gọi mời .

Chỉ nghe tiếng gió của Trời ..!
Lao xao huyền hoặc lả lơi phong trần .
Em ngồi ngẫm nghĩ phân vân
Hỏi lòng ..! Có nên hỏi thăm vài lời ..?

Xốn xang dạ thấy rối bời
Tim đau thổn thức bồi hồi mi cay .
Tuy rằng cây bút trên tay
Mà không thể viết ..! Đặt ngay lên bàn ..

Ngoảnh đi ..! Mi ướt lệ tràn
Lòng đầy tự ái ... Biết làm sao đây .
Thôi đành trả lại tháng ngày !
Xưa kia vui vẻ lấp đầy tiếng Thơ .

Biết Người giờ đã thờ ơ
Không còn tâm huyết giấc mơ Tình Đầu ...
Để cho những lúc nhớ nhau
Không còn day dứt niềm đau trong lòng ../


Tâm Thanh
Title: Re: Trang Thơ Tâm Thanh .
Post by: Tâm Thanh on 18/04/22, 15:29
Đường Trần Một Bóng


Chiều nay Tôi lại đi tìm
Tiếng Thơ một thủa đắm trìm nơi đâu.
Bước chân lạc một nhịp cầu
Lệ rơi trên má ... Vì câu của Người ..

Xưa kia Anh nói với Tôi
Đợi Anh Em nhé .. ! Suốt Đời Tôi mong ...
Biết rằng câu nói viển vông
Mà Tôi cứ ngỡ thật lòng ... Trời ơi ..!

Tóc xanh nay đã phai phôi
Sương rơi điểm trắng một đời nhớ nhung .
Biết Người chẳng thể đi chung
Lối về ..! Cỏ dại ... không cùng bước chân .

Đành mang một Mối Tình Câm !
Cho Người không cảm phân vân trong lòng .
Mình Tôi thoả sức vẹn mong
Đường Trần một bóng vững lòng bước đi ../


Tâm Thanh
Title: Re: Trang Thơ Tâm Thanh .
Post by: Tâm Thanh on 22/07/22, 00:50
Quote from: Tâm Thanh on 18/04/22, 15:09
Niềm Đau !


Người ơi ! Anh ở phương nào ?
Hà Nội trở gió ! Nghẹn ngào Tim Em .
Lời Thơ  chẳng Ai bon chen ...
Thênh thang ngòi bút ... Đan xen gọi mời .

Chỉ nghe tiếng gió của Trời ..!
Lao xao huyền hoặc lả lơi phong trần .
Em ngồi ngẫm nghĩ phân vân
Hỏi lòng ..! Có nên hỏi thăm vài lời ..?

Xốn xang dạ thấy rối bời
Tim đau thổn thức bồi hồi mi cay .
Tuy rằng cây bút trên tay
Mà không thể viết ..! Đặt ngay lên bàn ..

Ngoảnh đi ..! Mi ướt lệ tràn
Lòng đầy tự ái ... Biết làm sao đây .
Thôi đành trả lại tháng ngày !
Xưa kia vui vẻ lấp đầy tiếng Thơ .

Biết Người giờ đã thờ ơ
Không còn tâm huyết giấc mơ Tình Đầu ...
Để cho những lúc nhớ nhau
Không còn day dứt niềm đau trong lòng ../


Tâm Thanh