Hương Tình Yêu

Bản tin chung => Thông báo chung => Thắc mắc - Góp ý => Topic started by: Tịnh Du on 21/01/10, 11:28

Title: Tiếng thét nơi rừng hoang
Post by: Tịnh Du on 21/01/10, 11:28
SSMờ!
Em quá choáng khi nhìn thấy biển quảng cáo của anh. "Em's" sở hữu cách của em không thể trương ra để mà VOTE một cách vô tội vạ như thế được. Em không làm tiếp thị bia nên không phải là phần thưởng của ai cả. Nội dung quảng cáo đã vi phạm thuần phong mỹ tục nên kính đề nghị chủ nhân của biển quảng cáo này phải gỡ bỏ hoặc đính chính lại.
Hoang mang quá! Có thể người đứng sau trò đùa này là vova.
Vova, vova, vova ở đâu????????????????????????????????????
:exclaim: khả năng chịu đựng của trò là một dao động điều hoà tuy nhiên ở nhiều trường hợp nó sẽ tự phá vỡ tính qui luật và gây ra một lực tác dụng lên thầy đó. Em không biết đơn vị là bao nhiêu Niu-tơn đâu.
Title: Re: Tiếng thét nơi rừng hoang
Post by: saos@ngmo on 21/01/10, 12:33
Anh có treo giải là em đâu. Không có ảnh của em, chưa nhìn thấy em, mang em trao giải, người nhận ngã ngửa người ra: Hàng này mà anh cũng chọn làm giải thưởng, thì anh biết lấy ai ra mà đền.

Thế nhá!
Title: Re: Tiếng thét nơi rừng hoang
Post by: saos@ngmo on 21/01/10, 12:35
Anh sửa lại cho nó rõ ràng hơn rồi.

Thân!