Hương Tình Yêu

Khu Phố Văn Hoá => Thế giới trẻ thơ => Topic started by: Tịnh Du on 22/02/10, 20:46

Title: Lời chúc đầu xuân mới đến các em thơ
Post by: Tịnh Du on 22/02/10, 20:46
Lâu rồi không đọc báo, hôm nay đọc tuổi trẻ xem phóng sự ảnh về các em và các cụ già bị bóc lột sức lao động, danh dự và nhân phẩm tại Tp. HCM mà không cầm lòng được. Tự hổ thẹn với bản thân về thái độ thờ ơ và vô cảm của mình khi có một bà cụ hay em nhỏ mời mọc mình mua kẹo hay tờ vé số, vẫn suy nghĩ làm thế chỉ càng khuyến khích người xin ăn nhiều hơn nhưng có lẽ chính sự vô cảm của mình lại giết chết họ nếu ngày nào họ không kiếm đủ tiền cho bọn chăn người. Tự nhủ bằng việc làm và sức lực nhỏ bé của mình sẽ bố thí cho những con người bất hạnh đó nhiều hơn trong khi vẫn trông đợi vào phúc lợi xã hội và sự quan tâm của các cấp có thẩm quyền. Nước mình vẫn đang là một nước đang phát triển mà các nước đang phát triển thì bất bình đẳng xã hội sâu sắc nhất, họ chỉ tập trung vào tăng trưởng kinh tế mà bỏ qua các vấn đề xã hội. Nhân ngày đầu năm mới, cầu chúc đất nước sớm thành nước giàu mạnh để có thể chăm lo tốt hơn đến mọi giai tầng xã hội để nước ta không phải là nước "vì dân giàu", bởi vì nước mạnh không chỉ nhờ vào những người giàu. Còn đó rất nhiều người nghèo dần bị gạt ra khỏi thành quả của sự phát triển.