Hương Tình Yêu

Thư giãn - Giải trí => Yêu tiếng cười - Chat chít => Chém gió => Topic started by: Tịnh Du on 30/03/10, 07:46

Title: Xả bức xúc
Post by: Tịnh Du on 30/03/10, 07:46
Tự nhiên sáng nay tập thể dục có người làm mình cụt hứng. Mất hết nhuệ khí để sáng mai tập tiếp. Khích lệ, động viên gì mà lại nói: "từ ngày giải phóng Đà Nẵng đến nay được 35 năm, hôm nay mới thấy Thuỷ tập thể dục".
Title: Re: Xả bức xúc
Post by: saos@ngmo on 30/03/10, 10:20
khà khà, họ chém đẹp nhờ. Đùa, gặp được người như vậy chắc sáng nào mình cũng dậy sớm để ... xem chém gió.
Title: Re: Xả bức xúc
Post by: tinhbanvatoi on 31/03/10, 06:58
tối qua mất cả công thức xem bóng đá thế mà đội mình cổ vũ nó lại thua hịc bực thiệt đấy  :argue:
Title: Re: Xả bức xúc
Post by: Tịnh Du on 31/03/10, 11:07
Bức xúc quá đi thôi. Không biết làm sao để xả cục tức cả. Các anh, chị, em và các cháu thiếu nhi thân mến! Có ai hiến kế giúp mình cách đề cập vấn đề tiền lương với sếp ko? Mình đang rất phân vân ko biết nên đấu tranh trực diện hay dùng phương pháp gì nữa???????????????
Chán! chán! quá đi! Nếu mà bằng lòng kiểu này thì mình chỉ làm việc trong phạm vi đồng lương cho phép thôi.
Khổ sở tự vẫn.
Title: Re: Xả bức xúc
Post by: vovavietnam on 31/03/10, 16:55
Mình nghĩ là bạn nên làm một tờ đơn đề nghị tăng luơng.
Title: Re: Xả bức xúc
Post by: Tịnh Du on 31/03/10, 22:09
Mẫu đơn như thế nào hả vova? Chỗ vova có ko mình xin đi. Gì chứ đơn từ là mình ko biết. Cảm ơn comment của vova nhé!
Title: Re: Xả bức xúc
Post by: tinhbanvatoi on 01/04/10, 23:24
em đến thẳng phòng của xếp hihi nói là có tăng lương cho tui không thi bảo nào  :lick:
Title: Re: Xả bức xúc
Post by: Tịnh Du on 02/04/10, 07:34
Kiểu này là anh khuyên em hay hại em đây? Lần trước, em có đề nghị sếp nâng cấp thiết bị cũng nói tay đôi như với anh như sau: "Một là màn hình eo-xi-đi (LCD), hai là em sẽ ra đi". Kết quả, em ra đi thật.
Cảm ơn anh nhiều nhưng em sẽ không làm theo lời khuyên của anh đâu.
Title: Re: Xả bức xúc
Post by: Tịnh Du on 03/04/10, 07:53
Tự nhiên, sáng nay mình đang ngủ ngon lành thì mấy con chim sẻ kêu om sòm không thể nào ngủ được. Bực mình, lồm cồm bò dậy, tiến về phía cửa sổ, vớ lấy cây bút chì vụt một phát. Bọn chim bay nháo nhác, mình tiếp tục ngủ tiếp. Nhưng chẳng thể nào mơ tiếp đoạn dang dở của giấc mơ. Mình đón chào một ngày mới như vậy đó, ra khỏi giường lúc đó là 6h.
Hy vọng ngày hôm nay sẽ tốt đẹp với một khởi đầu ko mấy suôn sẻ.
Title: Re: Xả bức xúc
Post by: Tịnh Du on 28/05/10, 08:40
Bụp! Cạch! Trời ơi! cái kính mới mua, hàng xách tay của mình đã vỡ vụn dưới đôi chân hộ pháp của ông anh quí hoá. Bình minh là thế đấy. 7h23', sếp: "em liên hệ mua VT chỗ XYZ nghe". Đau đầu chưa, mối quen thuộc của mình thì không lấy bên đây chẳng những không xơ múi gì mà tốn xăng thêm. Bực mình. Má ơi! đi chạy vật tư mà cũng bị chỉ định thầu nữa.
Title: Re: Xả bức xúc
Post by: Tịnh Du on 01/08/10, 22:01
Buồn lãng nhách. Việc quái gì phải buồn trong khi bọn họ đang tập trung vào chuyên môn. Thật mỉa mai. Mạnh mẽ đâu hết rồi hay chỉ là đồ hàng mã ???
Title: Re: Xả bức xúc
Post by: Tịnh Du on 28/08/10, 21:22
Khỉ thật! Lòng người thật khó chiều, làm được việc cũng không xong. Đã biết không nên đặt lòng tin vào người, không tin người để không bị người phụ nhưng có những việc xảy ra ngoài sức tưởng tượng. Tỏ ra mềm mỏng, chăm chỉ, tránh va chạm tất cả chỉ là những kỹ năng phòng vệ. Một khi nó không còn đủ sức chống đỡ thì làm gì nhỉ? Ngẩng cao đầu ra đi, tìm một công việc mới uh? Một vòng luẩn quẩn. Chỗ nào có mật mà chẳng thế. Có những việc biết rằng, giả câm, giả điếc, cố gắng simple nhưng mình "càng nhân nhượng" chúng nó càng lấn tới. Chán! Mình đã cố gắng và nghĩ rằng thành công chỉ ở đâu đó sau đám mây mù. Có thể mà cũng có thể là hố sâu nào đó đợi mình hỏng chân ngã xuống. Làm sao biết được điểm dừng nhỉ? Cố gắng, cố gắng để mong kết quả mỉm cười với mình song tất cả chỉ là những nổ lực bản thân để biết rằng mình đã đối diện với khó khăn. Sai lầm ở đâu?
Title: Re: Xả bức xúc
Post by: saos@ngmo on 28/08/10, 22:48
xả bức xúc mà có vẻ gì rất rụt rè em ạ.
Title: Re: Xả bức xúc
Post by: Tịnh Du on 28/08/10, 23:00
Vì ở đây! Cấm chửi bậy. Đôi khi cảm thấy mình thật đơn độc vì không ai đi tâm sự với đồng nghiệp. Bạn bè? Bạn thì hiếm mà bè thì nhiều, có thể tâm sự nhưng không phải lúc nào cũng có cách giải quyết. Gia đình à? Rất tiếc, chưa bao giờ em tìm được sự hậu thuẫn. Em ko biết tìm lời khuyên ở đâu nữa?
Title: Re: Xả bức xúc
Post by: saos@ngmo on 28/08/10, 23:03
ý anh là thiếu thông tin để có thể chia sẻ, chỉ đơn giản là bức xúc, khó lắm, chỉ có thể là an ủi, "em ơi thôi bớt tức giận" thôi. :D
Title: Re: Xả bức xúc
Post by: Tịnh Du on 28/08/10, 23:12
Cảm ơn anh! Em chỉ muốn hỏi anh rằng nếu một khi sếp đã bị chiếu tướng thì nên tiếp tục làm việc trong trạng thái bất an hay nên tìm phương án B? Người khôn ngoan là người luôn lập phương án dự phòng nhưng ra đi vào lúc này khác nào thừa nhận nhận mình thất bại. Có cách nào chuyển bại thành thắng không?
Title: Re: Xả bức xúc
Post by: saos@ngmo on 29/08/10, 01:20
cái quan trọng là ý em ám chỉ gì về chiếu tướng thôi
Title: Re: Xả bức xúc
Post by: tinhbanvatoi on 29/08/10, 11:08
khả năng thứ nhất là soi về hiểu quả công việc của em, thứ 2 là làm phật lòng gì với xếp, thứ 3 nữa là ... mình nên tìm hiểu xem mình bị soi về vấn đề gì thì mới có thể tìm cách khắc phục được chứ em. tất nhiên làm gì cũng nên có những phương án dự phòng em ạ vả lại chuyện làm việc ở công sở bị soi và bi mắng là chuyện rất bình thường ở phố huyện thôi ( nhiều khi tâm trạng của xếp cũng nói nên nhiều điều ).
nên tuỳ cơ mà ứng biến em ạ, đôi lúc có thất bại mới có thành công ? không nên đật nặng vấn đề đó quá ( theo anh nghĩ là thế) chỉ là nếu bị soi thì công việc hơi bị vất vả chút thui em ạ, mình cố gắng hết sức đi biết đâu sẽ có thành công đến với mình em ạ  :P. điều quan trọng là làm thế nào để giảm được stress và làm việc với cái đầu thật thoải mái nhất  :argue:
Title: Re: Xả bức xúc
Post by: Tịnh Du on 23/03/11, 17:20
Bậy bạ thiệt! Mình đã không hẹn số 2 tối thư bảy rồi mà sao vẫn chạm mặt gã khi đang ngồi với số 1. Chiu nổi không, đã ngồi góc kín nhất gần toilet rồi mà vẫn bị bắt quả tang, không giấu mặt chỗ nào. Đã thế sang thứ ba tuần này làm chuyện dở hơi là cãi nhau vói vợ sếp. Kể ra cũng hả dạ khi nói với bà ta: " đừng chõ mõ vào chuyện của người khác", giá mà phanh kịp thì tốt. Đến thứ 4,lại bị vạ mồm, không hiểu sao lúc đó mình có thể chửi đổng hai tiếng ĐM sau khi gác điện thoại, trước mặt đồng nghiệp nam khiến anh ta rất kinh ngạc về mình. Đã ức chế đến tận cổ mà anh ta còn vặn vẹo mình " em có thể nói như thế sao?".  Bực cả mình.........
Title: Re: Xả bức xúc
Post by: saos@ngmo on 23/03/11, 21:34
Nói ra mà vẫn bị còn stress à!
Title: Re: Xả bức xúc
Post by: Sao_Online on 24/03/11, 07:08
Quote from: Tịnh Du on 23/03/11, 17:20
Bậy bạ thiệt! Mình đã không hẹn số 2 tối thư bảy rồi mà sao vẫn chạm mặt gã khi đang ngồi với số 1. Chiu nổi không, đã ngồi góc kín nhất gần toilet rồi mà vẫn bị bắt quả tang, không giấu mặt chỗ nào. Đã thế sang thứ ba tuần này làm chuyện dở hơi là cãi nhau vói vợ sếp. Kể ra cũng hả dạ khi nói với bà ta: " đừng chõ mõ vào chuyện của người khác", giá mà phanh kịp thì tốt. Đến thứ 4,lại bị vạ mồm, không hiểu sao lúc đó mình có thể chửi đổng hai tiếng ĐM sau khi gác điện thoại, trước mặt đồng nghiệp nam khiến anh ta rất kinh ngạc về mình. Đã ức chế đến tận cổ mà anh ta còn vặn vẹo mình " em có thể nói như thế sao?".  Bực cả mình.........

Bạn này là bạn nào mà mình chưa được biết mặt nhỉ? Có vẻ hoành tráng chẳng kém mình mấy phần!

Chửi đổng 2 tiếng Đồ Mèo có sao đâu? Sao cái anh chàng kia tò mò thế, có thế mà cũng hỏi!
Title: Re: Xả bức xúc
Post by: Tịnh Du on 24/03/11, 21:19
"Đồ mèo" nghe nhẹ hều phải không anh? Nếu nó là câu cửa miệng của mình thì đúng là ko hay nhưng sử dụng trong những trường hợp cần xả hơi kẻo nổ tung thì không còn ngôn từ nào đắt như Đồ mèo. Ngặt một nỗi không phải phụ nữ nào "[em xin lỗi, em là người chửi bậy] bà" cũng được đàn ông chấp nhận.
Title: Re: Xả bức xúc
Post by: vovavietnam on 25/03/11, 02:49
[Vova xin lỗi, Vova là người chửi bậy], sao chuyện đó cứ đeo bám dai dẳng thế nhỉ?
Title: Re: Xả bức xúc
Post by: Tịnh Du on 27/03/11, 21:18
Chịu thua luôn, đến như thế mà vova cũng biết cách pha trò được. Buồn cười quá ;D