Hương Tình Yêu

Thư giãn - Giải trí => Yêu tiếng cười - Chat chít => Chém gió => Topic started by: vovavietnam on 27/04/10, 00:04

Title: Vovavietnam tán gái -_-
Post by: vovavietnam on 27/04/10, 00:04
vovavietnam: Ôi!
vovavietnam: Ánh trăng kia
citizen822004: gi vay?
vovavietnam: Sự kỳ diệu mà tạo hóa đã nhẹ nhàng sắp đặt lên bầu trời đêm để soi sáng cho nhân gian đang say ngủ.
citizen822004: troi
citizen822004: van tho qua day
vovavietnam: tạo hóa....tạo hóa thật kỳ diệu...chính người...chính người đã mang em đến bên tôi.
vovavietnam: Citizen - cô gái có giao diện đẹp tuyệt vời khiến bao hệ điều hành phải ghen tị
citizen822004: ec..ec..
vovavietnam: ...Citizen....giao diện chuẩn ko cần chỉnh
vovavietnam: mắt sáng, trong như màn hình LCD 19 inche, chất giọng ấm áp. nhẹ nhàng như loa hòm cho âm thanh lập thể
citizen822004: lay hon
citizen822004: di ngu di
vovavietnam: lại còn.....
vovavietnam: ....
vovavietnam: ...lại còn.....
vovavietnam: ....còn...
vovavietnam: các bộ phận khác trên cơ thể được lập trình khá tinh tế
citizen822004: met
vovavietnam: các bộ phận khác trên cơ thể được lập trình khá tinh tế
citizen822004: ngu mau
vovavietnam: nhìn cái là mê!
vovavietnam: khuê các thanh tú, khác hẳn mấy em mã nguồn mở lằng nhằng dễ dãi, ai cũng cho dùng...
citizen822004 has signed out. (26/04/2010 23:38)
Title: Re: Vovavietnam tán gái -_-
Post by: vovavietnam on 27/04/10, 00:08
vovavietnam: Ôi!!!!
sau rom: dạ
vovavietnam: Ánh trăng kia!
sau rom: :O
vovavietnam: Sự kỳ diệu mà tạo hóa đã nhẹ nhàng sắp đặt lên bầu trời đêm để soi sáng cho nhân gian đang say ngủ.
sau rom: -_-
vovavietnam: tạo hóa....tạo hóa thật kỳ diệu...chính người...chính người đã mang em đến bên tôi.
sau rom: con lậy ông
sau rom: đi ngủ cho con nhờ
vovavietnam: Sâu róm - cô gái có giao diện đẹp tuyệt vời khiến bao hệ điều hành phải ghen tị
sau rom: rồi rồi
vovavietnam: Sâu róm....giao diện chuẩn ko cần chỉnh!
sau rom: ava là hình 1 con búp bê
vovavietnam: mắt sáng, trong như màn hình LCD 19 inche, chất giọng ấm áp. nhẹ nhàng như loa hòm cho âm thanh lập thể
sau rom:
vovavietnam: Anh có nói con búp bê đ éo đâu
vovavietnam: lại còn.....
vovavietnam: ....
vovavietnam: ...lại còn.....
vovavietnam: ....còn...
sau rom: thế khen cái gì
vovavietnam: các bộ phận khác trên cơ thể được lập trình khá tinh tế
sau rom: em làm gì có cái gì tên là giao diện
vovavietnam: nhìn cái là mê!
sau rom: +_+
vovavietnam: khuê các thanh tú, khác hẳn mấy em mã nguồn mở lằng nhằng dễ dãi, ai cũng cho dùng...
sau rom: ko có tiền mua máy cho anh đâu nhé
vovavietnam: ối
vovavietnam: thông minh thế
vovavietnam: Ram của nàng chắc phải đến mấy chục GB đấy nhở
sau rom:
sau rom: nói chuyện cái kiểu gì thế ko biết
sau rom:
vovavietnam: em biết không
sau rom: thôi ngay cái kiểu luyên thuyên đi
sau rom: e sơ quá
vovavietnam: em giống như hệ điều hành XP mà anh thề sẽ không bao giờ thay đổi
sau rom: có phải anh đang bị chập mạch ko
sau rom:
vovavietnam: cho dù vista xung quanh anh có giao diện đẹp thế nào đi chăng nữa
vovavietnam: anh đảm bảo đấy!
sau rom:
sau rom: đã bảo là ko mua máy cho a đâu
sau rom: cầu xin em khác đi
vovavietnam: haiz
sau rom: haiz gì
sau rom:
vovavietnam: vã cả bọt mép mà ko hiểu
sau rom: thì em biết gì đâu mà hiểu
sau rom: ~,~
sau rom: dạo này não em bị trơn quá
vovavietnam: thì anh yêu em ý mà
sau rom: hôm nay anh có ngã ở đâu ko
sau rom: có bị ai đánh ko
sau rom: hay là lúc đi cầu bị té
sau rom:
vovavietnam: sao thế
vovavietnam: nàng không hiểu hay cố tinhg không hiểu
vovavietnam: ôi!
sau rom:
vovavietnam: hụt hẫng quá
sau rom: đứa nào đấy nhỉ
sau rom:
vovavietnam: anh Nghĩa chứ đứa nào
vovavietnam: điên à
sau rom: anh Nghĩa là anh nào nhỉ
sau rom:
vovavietnam: vova -_-
vovavietnam:
sau rom:
sau rom: em có quen 1 anh như thế nhưng là lúc anh ấy chưa bị điên
sau rom:
vovavietnam: ừ
vovavietnam: anh đang phát điên lên vì em đây
sau rom: hiện anh ấy đã bị chuyển đến Châu Quỳ ròi
sau rom:
vovavietnam: trái tim anh đang tan nát
sau rom: thế cái anh đang chat w e là ai
vovavietnam: em không hiểu sao
sau rom: nát đi
vovavietnam: anh vốn là một con người yếu đuối mỏng manh dễ vỡ
sau rom:
vovavietnam: mà đã vỡ là vỡ vụn luôn
sau rom: cho anh bét nhè luôn
sau rom: anh ơi
sau rom: làm cách nào mà hack đc pas yahoo của người điên hả anh
vovavietnam: câu trả lời là
vovavietnam: Hãy Yêu Người Điên
sau rom: em hèn nhát lắm  . ko đủ dũng cảm anh ạ =))
vovavietnam has signed out. (26/04/2010 23:50)
Title: Re: Vovavietnam tán gái -_-
Post by: vovavietnam on 27/04/10, 00:11
vovavietnam: Ôi!!!
vovavietnam: Ánh trăng kia!
kutane_teamo01 (Lan Bi): hic, gì vậy :|
vovavietnam: Sự kỳ diệu mà tạo hóa đã nhẹ nhàng sắp đặt lên bầu trời đêm để soi sáng cho nhân gian đang say ngủ.
vovavietnam: tạo hóa....tạo hóa thật kỳ diệu...chính người...chính người đã mang em đến bên tôi.
kutane_teamo01 (Lan Bi): :|
Last message received on 26/04 at 23:39
vovavietnam: LAn bi - cô gái có giao diện đẹp tuyệt vời khiến bao hệ điều hành phải ghen tị
vovavietnam: ...Lan bi....giao diện chuẩn ko cần chỉnh
vovavietnam: mắt sáng, trong như màn hình LCD 19 inche, chất giọng ấm áp. nhẹ nhàng như loa hòm cho âm thanh lập thể
vovavietnam: lại còn.....
vovavietnam: ....
vovavietnam: ...lại còn.....
vovavietnam: ....còn...
vovavietnam: các bộ phận khác trên cơ thể được lập trình khá tinh tế
vovavietnam: nhìn cái là mê!
vovavietnam: khuê các thanh tú, khác hăn mấy em mã nguồn mở lằng nhằng dễ dãi, ai cũng cho dùng...
vovavietnam: Ram của nàng chắc phải đến mấy chục GB đấy nhở
BUZZ!!!
Title: Re: Vovavietnam tán gái -_-
Post by: arigatou on 27/04/10, 00:16
hóa ra là vậy đấy :|
Title: Re: Vovavietnam tán gái -_-
Post by: vovavietnam on 27/04/10, 00:27
Thấp thoáng có người thất vọng :khakha:
Title: Re: Vovavietnam tán gái -_-
Post by: Tịnh Du on 27/04/10, 16:52
Hỏi anh SSM thử xem anh ấy có thích dùng mã nguồn mở không? Nếu chưa đử thuyết phục thì hỏi cả orrigamih nữa? Thời đại tân tiến ai ai cũng thích sử dụng "mã nguồn mở" cả.
Title: Re: Vovavietnam tán gái -_-
Post by: saos@ngmo on 27/04/10, 18:01
ớ, liên quan x gì tới anh mà mã mở mới mã đóng.
Title: Re: Vovavietnam tán gái -_-
Post by: origamih on 01/05/10, 17:14
lại mình nữa ? Chị Du bảo mã nguồn mở là cái gì ấy nhỉ ? Riêng về OS thì cứ hàng của MS mà táng thôi, mã mở em ko xài được. Em còn non lắm ạ
Title: Re: Vovavietnam tán gái -_-
Post by: Tịnh Du on 03/05/10, 20:44
Xin cảm ơn! Xin cảm ơn ý kiến của những người được hỏi. Nhìn chung các câu trả lời rất tinh tế, không đánh thẳng vào trọng tâm.  :no:
Thế này các bạn ạ! Bài viết của vova toàn nói về tin học cả thôi vậy mà khi được hỏi, cả hai vị cao tăng về IT của diễn đàn đều không dám đưa ra nhận xét. Sao vậy? Sự thật thì mình thấy các chương trình viết bằng mã nguồn mở có tính tương thích cao hơn đối với người sử dụng. Vậy lý do gì mà các anh giai và em giai phải né tránh câu hỏi này nhỉ? Lý do thì ai cũng biết cả, vì bài viết của vova có sức liên tưởng quá độc đáo và tế nhị. Tuy chỉ có hai người được hỏi nhưng cuộc điều tra xã hội học xin được kết thúc vì hỏi nhiều hơn cũng vậy thôi. Kết luận của cuộc điều tra, đa số quý vị đàn ông chúng ta giống câu danh ngôn " khôn chết, dại chết, biết chết, chỉ giả chết mới sống được", riêng vova là người đàn ông dũng cảm dám nêu lên chính kiến của mình. Vova thật là người bạn lớn của phụ nữ chúng mình. Vova thật thánh thiện.
Cảm ơn bài viết của vova.
Ai có ý kiến khác xin tiếp tục tranh luận.
Xin lỗi vova nhé vì topic của vova đã bị sử dụng sai mục đích.
Title: Re: Vovavietnam tán gái -_-
Post by: origamih on 08/05/10, 00:43
bác ý nói về XP và Vista, nó làm gì phải mã mở nhỉ ? Còn chị Du nói gì thực sự em chịu đó. Em còn nhỏ tuổi ạ !!! :no: :no: :no:
Title: Re: Vovavietnam tán gái -_-
Post by: Tịnh Du on 08/05/10, 23:02
Origamih! Em không nói thì cũng không ai bảo em phải công kích chị. Còn cái sự ít tuổi của em có song hành cùng với việc chưa biết gì hay không thì chỉ có Chúa mới biết.
Oh my Ahla!
Title: Re: Vovavietnam tán gái -_-
Post by: vovavietnam on 08/05/10, 23:04
Phù, may mà bạn ý bảo mình là "người bạn lớn" của chị em phụ nữ.
Chứ bạn ý mà nói mình là "người bạn nhỏ" của giới chị em thì đúng là toi thật.
Title: Re: Vovavietnam tán gái -_-
Post by: Tịnh Du on 08/05/10, 23:07
Câu nói của vova thật là "thâm Nho, sâu Hán" quá! Thực sự là mình không lĩnh hội hết được hàm ý của nó. Mong vova giải thích thêm.
Title: Re: Vovavietnam tán gái -_-
Post by: origamih on 08/05/10, 23:26
1 lần nữa, em ko công kích và ko có ý công kích ai cả ạ? Còn "chưa biết gì hay ko" ko phải là vấn đề. Vấn đề là em chẳng hiểu chị nói gì, ý chị là gì. Và bây giờ thêm thằng Vova nữa, chả hiểu nốt. Thôi, tốt nhất là mình dựa cột mà nghe thôi
Title: Re: Vovavietnam tán gái -_-
Post by: Tịnh Du on 09/05/10, 21:45
Uh! Em không hiểu cũng đúng thôi. Vova không điên đâu, chuyện vova nói thì ai cũng hiểu chỉ một người không hiểu. Không phải chuyện gì BÚP MĂNG XANH cũng hiểu được đâu.
Mà chị góp ý này, em không nên gọi vova theo kiểu 5-5 như vậy.
Title: Re: Vovavietnam tán gái -_-
Post by: tùng anh on 10/05/10, 14:56
Hic, tưởng tán gái thiệt, làm vào học hỏi, ai dè...