Hương Tình Yêu

Thư giãn - Giải trí => Yêu tiếng cười - Chat chít => Chém gió => Topic started by: vovavietnam on 24/05/10, 10:21

Title: Chat với sếp -_-
Post by: vovavietnam on 24/05/10, 10:21
EM (Event Manager) My Nga Nguyễn Trần: ALO
iptc.dtnghia: dạ
EM My Nga Nguyễn Trần: e tim cho chi dia chi gi do cho Cam nang bo tui nhe
EM My Nga Nguyễn Trần: c tim nhg k hay
iptc.dtnghia: vang
EM My Nga Nguyễn Trần: tim luon nhe
iptc.dtnghia: vang
iptc.dtnghia: em dang tim day
EM My Nga Nguyễn Trần: lat c len c lay de viet not ban tin
iptc.dtnghia: vang
EM My Nga Nguyễn Trần: e da xong clip cua anh Nam chua
EM My Nga Nguyễn Trần: Thinh gui kich ban cho c nhg add nham file
EM My Nga Nguyễn Trần: em gui lai kich ban cho c
iptc.dtnghia: hôm qua Thịnh làm xong rồi chị ạ
EM My Nga Nguyễn Trần: no co gui cho e k?
iptc.dtnghia: không ạ
EM My Nga Nguyễn Trần: troi
iptc.dtnghia: nhưng làm xong rồi mà chị
iptc.dtnghia: hôm qua bọn em xem rồi
EM My Nga Nguyễn Trần: c da nhac la xong thi phai bao no gui co ma
EM My Nga Nguyễn Trần: cho chu dong
iptc.dtnghia: đưa cho cả anh Công để đưa lên web rồi mà
iptc.dtnghia: chị xem cái này có được không nhé
iptc.dtnghia: http://[duonglinkkhonghienthi].html (http://diendan.eva.vn/diem-vui-choi-he-thu-vi-cho-teens-ha-noi-t62899.html)
iptc.dtnghia: nếu ko được thì em tìm cái khác
EM My Nga Nguyễn Trần: ok de c xem
iptc.dtnghia: vâng
EM My Nga Nguyễn Trần: ok day em oi
iptc.dtnghia: vâng
EM My Nga Nguyễn Trần: hic
EM My Nga Nguyễn Trần: nay nhg tin nay doc hoi nhieu day nhi
EM My Nga Nguyễn Trần: hihi
EM My Nga Nguyễn Trần: lai kho may dua MC
iptc.dtnghia: ^^
iptc.dtnghia: chị đừng bảo em tìm ra không chúng nó chửi em
EM My Nga Nguyễn Trần: ok
EM My Nga Nguyễn Trần: c bao c tim
EM My Nga Nguyễn Trần: hehe
iptc.dtnghia: vầng
iptc.dtnghia: còn gì nữa ko chị
Title: Re: Chat với sếp -_-
Post by: Tịnh Du on 25/05/10, 21:57
Cho mình góp vui với nghe. Xin kể vài mẫu đối đáp với sếp mà hết biết đường trả lời luôn. Ngôn ngữ : tiếng miền Trung.
Sếp: Bây làm ăn chi lạ rứa! Mình nợ họ bao nhiêu?
Nhân viên: Dạ tầm ba trăm.
Sếp: Có tiền răng không trả cho họ! Để họ đòi tiền tao. Bậy! Bậy quá!
Nhân viên: ngẩn tò te. ( trời! Ổng là chủ tài khoản, duyệt chi cho ai do ổng quyết. Ông hỏi mình thì mình biết hỏi ai đây )

Kế toán viên nói với kế toán trưởng: anh coi giải quyết bớt cho em tiền thuê xe đào, nợ họ 2 tháng rồi, vừa rồi chị nớ dắt theo con đến đòi tiền em.
Kế toán trưởng: mình nợ họ bao nhiêu em?
Kế toán viên : hơn tám mươi rồi anh
Sếp : ai ? ai đòi tiền?
Kế toán viên : dạ bên NTH
Sếp : họ làm cái chi?
Kế toán viên : dạ, đơn vị cho thuê đào bánh xích của công trình IOC. ( Nghĩ thầm trong bụng: trời! Ổng ăn dầm nằm dề ở công truờng đó mà thuê xe đào của ai cũng không biết )

Sếp : Sao? có việc chi sao phải ký qua anh?
Nhân viên : Dạ, em qua đây để đưa anh ký mấy ủy nhiệm chi. (Trời! Ổng thừa biết sáng nay có mấy món chuyển khoản sao hỏi mình câu đó)

Nhân viên 1: Chị Thủy! hôm qua em đi chơi với nhóm anh Hòa. Trời ơi! Toàn mấy anh Hà Nộ cao to đẹp trai, đẹp cực!
Nhân viên 2 : Vậy hả! đẹp lắm hả ?
Nhân viên 1: Dạ, toàn mấy anh ga lăng, đẹp trai thôi. Sáng nay mấy anh mời mình đi Furama đó, chị có đi không?
Nhân viên 2: Không! chị nhường cái vinh dự đó cho em.
Sếp : con Hoài, mi đi chơi với nhóm thằng H phải không? cẩn thận đó. Ta kể cho mi nghe chuyện ni. Có hai đứa yêu, nói chuyện với nhau như thế này:
Nàng : Anh có hút thuốc không?
Chàng: Anh không biết hút thuốc.
Nàng : anh có nhậu không.
Chàng: anh không biết uống.
Nàng: anh có lăng nhăng không.
Chàng: tính anh không trăng hoa
Nàng: ôi! chẳng lẽ anh tuyệt vời vậy à.
Chàng: Có lẽ anhh sẽ tuyệt vời đến vậy nếu anh không mắc nhược điểm nhỏ.
Nàng: nhược điểm gì?
Chàng: Nhược điểm nhỏ đó là anh chỉ nói láo thôi.
Sếp: mi phải cẩn thận, mấy anh đó trên cả tuyệt vời.