Hương Tình Yêu

Khu Phố Văn Hoá => Người yêu thơ => Tài Hoa Thi => Topic started by: Phan Tâm on 14/02/12, 10:40

Title: Mời đối thơ cho vui .
Post by: Phan Tâm on 14/02/12, 10:40
( Mời khắp diễn đàn tham gia đối đáp cho tuyệt nè )

Trưa trời trưa trật đi đâu ..?
Ghé tôi , tôi rót bình sầu chia cho
Mang về ghép với nỗi lo
Thành câu tri kỷ "  chuyện cho bình sầu ."



Title: Re: Mời đối thơ cho vui .
Post by: Tâm Thanh on 27/02/12, 19:56
Quote from: Phan Tâm on 14/02/12, 10:40
( Mời khắp diễn đàn tham gia đối đáp cho tuyệt nè )

Trưa trời trưa trật đi đâu ..?
Ghé tôi , tôi rót bình sầu chia cho
Mang về ghép với nỗi lo
Thành câu tri kỷ "  chuyện cho bình sầu ."

Từ ngày chàng bỏ ra đi       
Thiếp tôi than phận sầu bi khóc thầm
Cảm tạ Huynh chén rượu sầu
Huynh vui bên đó ... Em đau phương này...

Tâm Thanh             
Title: Re: Mời đối thơ cho vui .
Post by: Phan Tâm on 29/02/12, 11:22
Quote from: Tâm Thanh on 27/02/12, 19:56




Từ ngày chàng bỏ ra đi       
Thiếp tôi than phận sầu bi khóc thầm
Cảm tạ Huynh chén rượu sầu
Huynh vui bên đó ... Em đau phương này...

Tâm Thanh             

Ai không ước được sum vầy ?
Mà nàng bên ấy , nỡ rầy oan ta
Bởi trời , mệnh chẳng duyên xa
Đành thôi xin lỗi " mượt mà " - em ơi ! .


Title: Re: Mời đối thơ cho vui .
Post by: Tâm Thanh on 29/02/12, 16:09
Quote from: Phan Tâm on 29/02/12, 11:22
Quote from: Tâm Thanh on 27/02/12, 19:56

Ai không ước được sum vầy ?
Mà nàng bên ấy , nỡ rầy oan ta
Bởi trời , mệnh chẳng duyên xa
Đành thôi xin lỗi " mượt mà " - em ơi ! .



Bao năm  em vẫn đợi người !
Một câu xin lỗi .Hết đời hồng nhan.
Hôm Người đi đón cô dâu
Em về than phận . Gửi thân cửa Chùa ...

Tâm Thanh
[/color]

Title: Re: Mời đối thơ cho vui .
Post by: Lovers_Again on 01/03/12, 15:18
Quote from: Tâm Thanh on 29/02/12, 16:09

Bao năm  em vẫn đợi người !
Một câu xin lỗi .Hết đời hồng nhan.
Hôm Người đi đón cô dâu
Em về than phận . Gửi thân cửa Chùa ...

Tâm Thanh

Thân thời gắn bó người ta
Nhưng lòng anh vẫn xót xa với người
Trưa tìm về thủa thiếu thời
Giật lòng em đã xa rời phàm nhân

Title: Re: Mời đối thơ cho vui .
Post by: Tâm Thanh on 01/03/12, 16:06
Quote from: Lovers_Again on 01/03/12, 15:18
Thân thời gắn bó người ta
Nhưng lòng anh vẫn xót xa với người
Trưa tìm về thủa thiếu thời
Giật lòng em đã xa rời phàm nhân


Em bết anh chẳng thiết tha
Bởi anh đã có : Vợ nhà chờ mong...
Tủi cho một đoá hoa Hồng
Bao năm ôm mối tơ lòng ngổn ngang ...


Tâm Thanh
Title: Re: Mời đối thơ cho vui .
Post by: Phan Tâm on 08/03/12, 08:25
Quote from: Tâm Thanh on 01/03/12, 16:06


Em biết anh chẳng thiết tha
Bởi anh đã có : Vợ nhà chờ mong...
Tủi cho một đoá hoa Hồng
Bao năm ôm mối tơ lòng ngổn ngang ...

Tâm Thanh

Hoàng hôn có tím bóng nàng ..
Nẻo ngang xác lá có vàng bước chân  ?
Nợ duyên từ cõi phù vân
Đã ai như ý cuộc trần đâu em  !
Title: Re: Mời đối thơ cho vui .
Post by: Tâm Thanh on 09/03/12, 22:42
Quote from: Phan Tâm on 08/03/12, 08:25
Quote from: Tâm Thanh on 01/03/12, 16:06

Hoàng hôn có tím bóng nàng ..
Nẻo ngang xác lá có vàng bước chân  ?
Nợ duyên từ cõi phù vân
Đã ai như ý cuộc trần đâu em  !

Quote

Phận nghèo khổ lắm Ai ơi !
Tham vàng bỏ ngãi . Tham người giàu sang
Ông trời sao lỡ phũ phàng
Giáng lên đầu trẻ . Trái ngang tình đầu...

Tâm Thanh
Title: Re: Mời đối thơ cho vui .
Post by: purple255 on 15/03/12, 13:16
Quote from: Tâm Thanh on 27/02/12, 19:56
Quote from: Phan Tâm on 14/02/12, 10:40
( Mời khắp diễn đàn tham gia đối đáp cho tuyệt nè )

Trưa trời trưa trật đi đâu ..?
Ghé tôi , tôi rót bình sầu chia cho
Mang về ghép với nỗi lo
Thành câu tri kỷ "  chuyện cho bình sầu ."

Từ ngày chàng bỏ ra đi       
Thiếp tôi than phận sầu bi khóc thầm
Cảm tạ Huynh chén rượu sầu
Huynh vui bên đó ... Em đau phương này...

Tâm Thanh             
bạn đối thơ hay quá
loc nuoc (http://"http://xulynuoctrungdieptin.com/") sua chua may lanh (http://"http://www.homeplus.vn/san-pham/dich-vu-sua-chua/sua-chua-may-lanh-c16.html")
Title: Re: Mời đối thơ cho vui .
Post by: Phan Tâm on 18/03/12, 10:15
Quote from: Tâm Thanh on 09/03/12, 22:42


Phận nghèo khổ lắm Ai ơi !
Tham vàng bỏ ngãi . Tham người giàu sang
Ông trời sao lỡ phũ phàng
Giáng lên đầu trẻ . Trái ngang tình đầu...

Tâm Thanh

Ái yêu như gánh tơ nhàu
Chợ đông người chọn chớ sầu mà chi
Tội em lỡ buổi xuân thì
Gánh tơ mệt mỏi mê si chợ tình .
Title: Re: Mời đối thơ cho vui .
Post by: Tâm Thanh on 18/03/12, 23:54
Quote from: Phan Tâm on 18/03/12, 10:15

Ái yêu như gánh tơ nhàu
Chợ đông người chọn chớ sầu mà chi
Tội em lỡ buổi xuân thì
Gánh tơ mệt mỏi mê si chợ tình .


Tình yêu đâu phải chọn mua
Tại em lỗi số anh chưa vừa lòng
Đành mang cái số long đong
Không duyện, không phận. Cho lòng thảnh thơi...

[/b]
Title: Re: Mời đối thơ cho vui .
Post by: Lovers_Again on 30/03/12, 00:06
Quote from: Tâm Thanh on 18/03/12, 23:54


Tình yêu đâu phải chọn mua
Tại em lỗi số anh chưa vừa lòng
Đành mang cái số long đong
Không duyện, không phận. Cho lòng thảnh thơi...


Xin đừng trách phận người ơi
Duyên mình dang dở bởi anh quên lời
Yêu hoa thích nguyệt mất rồi
Chôn vui kỷ niệm vào lời thơ ca
Title: Re: Mời đối thơ cho vui .
Post by: Tâm Thanh on 31/03/12, 11:08

Xin đừng trách phận người ơi
Duyên mình dang dở bởi anh quên lời
Yêu hoa thích nguyệt mất rồi
Chôn vui kỷ niệm vào lời thơ ca


Chúc anh đi với Người Ta
Vui trong hạnh phúc thiết tha nồng nàn
Mặc kệ em lệ dâng tràn
Vùi trong tiếng nấc mộ sâu lạnh lùng...

[/b]


Title: Re: Mời đối thơ cho vui .
Post by: tùng anh on 14/01/15, 16:25
Quote from: Phan Tâm on 14/02/12, 10:40
( Mời khắp diễn đàn tham gia đối đáp cho tuyệt nè )

Trưa trời trưa trật đi đâu ..?
Ghé tôi , tôi rót bình sầu chia cho
Mang về ghép với nỗi lo
Thành câu tri kỷ "  chuyện cho bình sầu ."


Trưa thời em muốn đi câu
Cái thú tiêu khiển quên âu quên sầu
Cớ chi anh rót bình sầu?
Bình thì em giữ, chữ sầu trả anh


Hứ! Đối thơ vui mà huynh đem chữ sầu vào đây là sao huynh Phan Tâm???  :lick:
Title: Re: Mời đối thơ cho vui .
Post by: Tâm Thanh on 15/04/16, 15:26


Ái yêu như gánh tơ nhàu
Chợ đông người chọn chớ sầu mà chi
Tội em lỡ buổi xuân thì
Gánh tơ mệt mỏi mê si chợ tình .



Người ơi ! Chọn áo chợ đông ...
Chứ sao chọn được người " Chồng " .. Ý ưng.
Bao năm cố níu Ai cùng ...!
Người ta chê muội ... Không chung ... Một Miền ....


Tâm Thanh