Chào mừng Lễ tình nhân , chúc các bạn thật hạnh phúc .
Lễ yêu thương .
Tháng hai mùa lễ tình nhân
Chúc nhân tình đẹp như xuân ngày đầu
Bao nhiêu bất biến phiền sầu
Hoa hồng hương đắm tặng giàu ước mơ
Hòa duyên quyện thắm câu thơ
Cho cùng nhân thế ngẩn ngơ lữ trình
Ta - em hoan hỉ gọi " Mình "
Thỏa ngày đắm đuối vẹn nghìn yêu thương .
Phan Tâm .
Lâu rồi mới gặp lại bác, mạn phép bác điều này nhé ! Chẳng là hôm này Lễ tình yêu mà em nghĩ mãi không ra nên viết gì cho boy friend, nay gặp thơ bác đây em xin chép tặng người đó.
Quote from: Tịnh Du on 14/02/12, 17:03
Lâu rồi mới gặp lại bác, mạn phép bác điều này nhé ! Chẳng là hôm này Lễ tình yêu mà em nghĩ mãi không ra nên viết gì cho boy friend, nay gặp thơ bác đây em xin chép tặng người đó.
Mời Tịnh Du tự nhiên và cảm ơn bạn đã thích bài thơ - Phan Tâm .