Hương Tình Yêu

Khu Phố Văn Hoá => Người yêu thơ => Topic started by: nothing on 03/05/12, 10:06

Title: Đường đời êm ái ai chẳng ước muốn...
Post by: nothing on 03/05/12, 10:06
Bến nhớ ngày xưa lưu luyến con thuyền cũ
Sao vô tình em cất bước ra đi
Thuyền theo sóng bóng mờ dần xa khuất
Anh âm thầm lặng lẽ đếm thời gian
Thuyền ơi thuyền, bao giờ thuyền trở lại
Để một mình ai vò võ đợi chờ ai
Hỏi nơi đó sóng có yên biển lặng
Hay bây giờ vẫn nhớ hay quên
Còn lưu luyến thuyền ơi về với bến
Anh vẫn chờ  vẫn đợi bóng người xưa.


Hanh phuc thi qua ngan ngui,ma cuoc doi lai qua dai,moi mot quang thoi gian deu ghi lai tung ki niem.Co nhung chuyen ma mai mai in sau,nhung co nhung dieu ma troi di nhanh chong. Ai  trong doi cung co ki niem dep,nhung phut giay hanh phuc,nhung no se nhanh chong mat di neu nhu ko biet tran trong va nang niu,vun dap.
Con thuyen nao lenh denh denh,roi cung tim cho minh mot ben do. Chang le muon lam con thuyen ko ben hay sao??
Title: Re: Đường đời êm ái ai chẳng ước muốn...
Post by: vovavietnam on 03/05/12, 17:47
Tâm trạng thế bạn Nothing?
Title: Re: Đường đời êm ái ai chẳng ước muốn...
Post by: Lovers_Again on 06/05/12, 21:05
sao mà buồn thế nhỉ hợp rồi tan tan rồi lại hợp. buồn
Title: Re: Đường đời êm ái ai chẳng ước muốn...
Post by: Tịnh Du on 31/05/12, 17:11
Thuyền nào mà chả muốn có một bến đỗ nhưng có bến nào chịu tàu của cướp biển không nhỉ?
Title: Re: Đường đời êm ái ai chẳng ước muốn...
Post by: nothing on 31/05/12, 22:02
Cướp biển nó có bến riêng Tinh du ơi!  :boat: :gun: :chris: oa oa ======
Title: Re: Đường đời êm ái ai chẳng ước muốn...
Post by: Tịnh Du on 20/07/12, 09:50
Đường đời êm ái, ai mà chẳng muốn. Đôi khi phải cân bằng trong cuộc sống. Như mình khi thất tình thì tìm đến công việc còn bây giờ khi thất nghiệp thì tìm đến tình yêu.
Title: Re: Đường đời êm ái ai chẳng ước muốn...
Post by: nothing on 27/07/12, 15:23
Đúng! Tinhdu rất chuẩn! Ít ra cũng phải làm được việc gì đấy chứ!