Hương Tình Yêu

Khu Phố Văn Hoá => Người yêu thơ => Thơ sáng tác => Topic started by: macyen on 09/06/12, 20:25

Title: Trang thơ Mặc Yên
Post by: macyen on 09/06/12, 20:25
Mộng Chiều .

Lênh đênh dặm khách tháng ngày qua
Chiếc bóng bên đời nỗi xót xa
Mưa nắng nhạt nhòa vai áo bạc
Gió sương thắm đẫm mái đầu pha
Đường trần mãi ngóng - Ai tri kỷ ?
Ngõ lạnh hoài mong dáng ngọc ngà
Ước nguyện đi - về chung lối mộng
Vườn tình nở rộ ngát hương hoa .

Mặc yên
Title: Re: Trang thơ Mặc Yên
Post by: Lovers_Again on 09/06/12, 23:09
Thơ của ...(không biết nên gọi anh hay gọi chú nữa) thật tuyệt
Title: Re: Trang thơ Mặc Yên
Post by: macyen on 30/06/12, 13:28
Thần tượng .

Mái tóc huyền nhung quyện gió vờn
Dung nhan kiều mỵ nét xuân sơn
Gót son yểu điệu - hoa hồng thẹn
Mắt biếc lung linh - lá liễu hờn
Đắm đuối si mê tình mặc khách
Hững hờ kiêu hãnh ý giai nhơn
Chim sa cá lặn nồng hương sắc
Thần tượng ơi ! Ta lạc phách hồn .

Mặc Yên .

Title: Re: Trang thơ Mặc Yên
Post by: macyen on 30/06/12, 13:36
Vọng hậu

Trấp niên truy luyện sự tu từ
Hữu khiếu vô năng vị khiếm sư
Quá khứ nan thành ưu quốc vận
Thời lai bất đạt lụy gia tư
Thâm lâm thụy điểu mai tàng tích
Cùng cốc thiềm thừ ẩn dật cư
Di cảo vong tồn ư hậu vận
Khán bình thi phẩm thiểu tài dư .

Mặc Yên
Title: Re: Trang thơ Mặc Yên
Post by: macyen on 30/06/12, 14:02
Leo núi chứa chản ( chán chửa )

                            (
Quán dốc bên đường cảnh vắng teo
Vài con khỉ cỗi bám cây trèo
Đá hòn mấy cục lô nhô nổi
Suối cạn một dòng róc rách reo
Ì ạch người ham leo đỉnh núi
Phì phò kẻ ngán thở lưng đèo
Chân chồn gối mỏi mồ hôi vã
Lắm gã về chiều vẫn cố đeo .

Mặc Yên
Title: Re: Trang thơ Mặc Yên
Post by: macyen on 30/06/12, 14:08
Cô tịch .

Canh khuya trằn trọc giấc cô miên
Gối lẻ chăn đơn chạnh nỗi niềm
Bóng đóm lập lòe ngoài ngõ vắng
Ngọn đèn le lói giữa màn đêm
Đàn ve nức nở cung sầu lạnh
Điệu dế ngân nga nhịp não phiền
Đợi bước ai về nhen bếp lửa ?
Sưởi hồn quạnh giá buổi vô duyên ! .

Mặc Yên
Title: Re: Trang thơ Mặc Yên
Post by: macyen on 30/06/12, 14:17
Xóm bến sông .

Gió chiều xoải cánh vươn tay
Ngắt đi sợi nắng cuối ngày dấu tan
Hoàng hôn nhè nhẹ buông màn
Đán cò trắng điểm lan man cánh đồng
Ghe thuyền gối lạnh bờ sông
Chờ con nước cả ngư ông kéo chài
Tà dương lặn cuối phương đoài
Đèn ai thấp thoáng thả dài bến sông
Tiếng bìm bịp nước mênh mông
Vọng nghe trầm bổng trống đồng nước non
Bóng dừa lả ngọn cô thôn
Trăng soi lối nhỏ chập chờn bóng đêm
Kìa ai vá lưới bên đèn
Cảnh đời mộc mạc êm đềm ngày qua
Quanh năm mắm muối dưa cà
Mặc ai danh lợi phù hoa chốn nào
Vầng hồng tỏa rạng trên cao
Tưng bừng ngày mới xôn xao mái chèo
Ghe thuyền rộn tiếng hò reo
Cuộc đời sông nước cảnh nghèo mà vui .

Mặc Yên