Hương Tình Yêu

Thư giãn - Giải trí => Yêu tiếng cười - Chat chít => Topic started by: phamhongtu on 23/01/07, 10:29

Title: Gala Cười 2007
Post by: phamhongtu on 23/01/07, 10:29
Trẻ con và sexxxxx

Trong lớp học lớp 1 ..cô giáo hỏi cả lớp " bây giờ cô đố các con ông mặt trời có chân không? :detective:"

Sau 1 hồi suy nghĩ be' TÈO giơ tay lên trả lời...." dạ thưa cô ông mặt trời có chân ạ "  :leuleu:

Cô giáo hơi giựt mình hỏi " tại sao em biết?" :confused:

" Dạ...dạ tại hồi tối hôm wa em nghe ba em nói với mẹ em....." mặt trời bé con của anh ơi giang 2 chân ra "  :lick:

cô giáo po' chym luôn  :chair:
=================
Sưu tầm
Title: Re: Gala Cười 2007
Post by: ảo ảnh _tình yêu on 23/01/07, 10:44
Hotdog

Sói vừa sang Hàn du học, gặp Vang Ranh ở bên đó. Vang Ranh tiết lộ:

- Này bọn Hàn cũng ăn thịt chó đấy.

- Biết rồi, sáng nay tao thấy quán đề chữ Hot dog ở ngay cạnh trường. Ăn được không?

- Tao chưa thử, hôm nay phải làm một phát xem sao.

Ðến trưa, hai chàng cùng góp tiền mua hot dog. Sói nhìn chằm chằm vào gói giấy của mình, ngó sang của Vang Ranh bên cạnh rồi hỏi:

- Này, bọn nó cắt cho mày phần nào thế?
Title: Re: Gala Cười 2007
Post by: ảo ảnh _tình yêu on 23/01/07, 10:46
Trên máy bay

Trong một chuyến bay đêm...

- Em ơi , anh nghĩ chắc mọi người ngủ hết rồi,chúng ta .......làm phát đi....

Tiếng bước chân...

-Phòng này trống này . Không ai nhìn hết, anh vào trước đi !
-Hơi chật , để anh ngồi xuống đã ..
-Anh có mang....... áo mưa không ?Trùm vào nhanh đi !

Có tiếng thở đài khoan khoái .....

-Thật tuyệt ....chao ôi......nhịn mãi......sướng quá.

Có tiếng sột soạt trên hệ thống loa và một giọng nói khác vang lên :

-Đây là thông báo của phi công trưởng gửi đến hai hành khách trong toa . Chúng tôi biết quý vị đang làm gì và theo luật hàng không, điều đó là tuyệt dối cấm trong chuyến bay này ......Hãy dập tắt hai điếu thuốc và yêu cầu bỏ áo mưa ra khỏi máy dò khói........Please !  
Title: Re: Gala Cười 2007
Post by: ảo ảnh _tình yêu on 23/01/07, 10:47
Ruồi và Vang Ranh từ quê ra tỉnh đến một quán giải khát nọ. Họ nhìn thấy 2 tấm biển "Fresh milk" và "Fresh beer". Sau khi thảo luận, họ chọn sữa tươi. Lập tức, một người đàn bà từ sau rèm bước ra mang theo 2 chiếc cốc. Bà ta vạch áo và chỉ một loáng, 2 cốc đã đầy tràn. Hai anh chàng vô cùng kinh ngạc. Ruồi vừa nhâm nhi cốc sữa vừa lẩm bẩm:

- Đến giờ tôi mới biết sữa tươi là thế nào.

Ngẫm nghĩ một lát, Vang Ranh gật gù:

- May mà hồi nãy ta không gọi bia tươi!
Title: Re: Gala Cười 2007
Post by: ảo ảnh _tình yêu on 23/01/07, 10:49
Chỉ lo cho Chúa



Một linh mục đi về vùng nông thôn, thấy thôn nữ xinh đẹp đang chuẩn bị tắm dưới sông. Khi cô gái bắt đầu cởi đồ, ông cầu nguyện:

- Lạy Chúa, xin hãy đóng cặp mắt con lại!

Thôn nữ đã treo áo lên cây, vị linh mục lại cầu nguyện:

- Lạy Chúa, xin Người hãy ghì thật chắc cặp mắt của con!

Chiêm ngưỡng đến lúc cả bộ xiêm y được "giải phóng" khỏi cô gái, ông ta đâm lo:

- Lạy Chúa, xin Người hãy nhắm mắt lại!
Title: Re: Gala Cười 2007
Post by: phamhongtu on 25/01/07, 17:08
Trong lớp học, thầy sinh vật đang giảng bài. Bỗng phát hiện một bạn nam đang ngủ gật nên gọi dậy và nói:

"Nếu em đối được câu đối của thầy , thầysẽ không phạt em" -

"Vâng ạ!"

Câu đối là: Mẹ bò cạp cạp con bò cạp, cạp xong rồi bò, bò xong rồi cạp!"



Em xin trả lời: "Thầy sinh vật vật cô sinh vật, vật xong rồi sinh, sinh xong rồi vật!!!"

- Tại sao con gái ra đường lại hay bịt mặt?

Tại họ tự ty quá đấy thôi, ra đường thế nào chẳng gặp người xấu hơn mình. he he he

- Tại sao con gái lại hay để tóc dài tự nhiên?

Để tóc dài tự nhiên thì nó sẽ bớt mọc ở những chỗ khác ( lỗ mũi, ria mép ....) he he he

- Tại sao con gái hay sơn móng tay?

Sơn móng tay sẽ không nhìn thấy móng tay bẩn. he he he

- Tại sao con gái hay đưa tay lên vuốt tóc?

Tóc thì vừa mềm lại vừa cứng, họ thích sờ vào những vật vừa mềm lại vừa cứng chứ không cứ gì tóc. he he he

- Tại sao con gái lại đi đứng nhẹ nhàng hơn con trai?

Hừm, thử có một vật nặng cũng treo vào giữa hai chân họ xem họ còn nhẹ nhàng được nữa không? he he he

suu tam
Title: Re: Gala Cười 2007
Post by: ảo ảnh _tình yêu on 25/01/07, 20:45
Ba cô con gái

Hai ông bà nọ có ba cô con gái . . . Những cô gái mới ngây thơ, trong trắng làm sao . . . Hai ông bà chẳng bao giờ muốn xa họ, luôn tìm cách chở che, đùm bọc. Vì thế . . . dù đã hơn 20 tuổi các cô vẫn còn trong trắng, ngây thơ. Nhưng rồi thời gian trôi qua, ba cô cũng lấy chồng . . .

Hai ông bà rất lo lắng̣ không biết con gái mình sẽ thế nào vào đêm động pḥòng đầu tiên. Vì thế khi các cô con gái đi hưởng tuần trăng mật, hai ông bà dặn ḍò : "Bố mẹ muốn biết chuyện gì xảy ra với con vào đêm đầu tiên, và liệu các con có thấy hài ḷòng không. Hăy viết thư về cho bố mẹ, nhưng đừng cho chồng con biết chuyện này. Hăy viết một chữ mật mã nào đó và gửi về cho bố mẹ tả về kinh nghiệm của con . . ."

Thế là cô con cả đi tuần trăng mật . . . Cô gửi lá thư về chỉ với hai chữ "STAR CRUISE". Hai ông bà mở tờ báo quảng cáo ra và thấy trong đó có quảng cáo về con tàu du lịch Star Cruise với khẩu hiệu : To, Lớn, Mạnh Mẽ, Tốc Độ và Thân Ái. Hai ông bà hài ḷòng lắm . . .

Đến lá thư của cô kế . . .Hai ông bà mở ra và thấy trong đó có vỏ của Nescafe. Nhìn vào tờ báo quảng cáo, hai ông bà thở phào hạnh phúc . . Trong đó có ghi : "NESCAFE : tận hưởng đến từng giọt cuối cùng ..."

Đến cô út, hai người nhận được lá thư với chữ "Hăng hàng không CATHAY PACIFIC". Bà mẹ mở tờ báo ra xem và lăn đùng ra ngất xỉu. Ông bố vội chạy tới xem và choáng váng. Khẩu hiệu của hăng hàng không Cathay Pacific là "Bảy ngày một tuần - ba lần một ngày - Không nghỉ"
Title: Re: Gala Cười 2007
Post by: ảo ảnh _tình yêu on 25/01/07, 20:49
Câu hỏi:
Đối với phụ nữ VN cơ quan nào là quan trọng nhất .
Sau một thời gian suy nghĩ rất lâu, anh chàng thí sinh cười cười mà không dám nói .

Kết quả là : "Hội phụ nữ VN"

Câu hỏi vòng 2: từ gì mà có 2 chữ cái, có 1 chữ U, mà mọi người nói chung và con gái nói riêng không thích lắm.
Các cô thí sinh đỏ mặt, các chàng trai e thẹn, không có câu trả lời

Đáp án: CÙ

Câu hỏi vòng 3: Hãy nêu một cái của phụ nữ mà có 3 chữ cái, trong đó có 1 chữ Ô, 1 chữ N.
Lúc này thì chị em phụ nữ đã xì xào bàn tán (chơi kì quá). Các anh cười như nắc nẻ , lại không có câu trả lời

Kết quả: RỐN
Câu hỏi vòng đặc biệt : Từ có 7 chữ cái :" Đây là Một hành động mà cặp vợ chồng mới cưới thường làm trong "đêm tân hôn"?
Gợi ý , trong đó có chữ Đ , T , I


Đáp án "Đếm tiền"
Title: Re: Gala Cười 2007
Post by: phamhongtu on 26/01/07, 08:52
Một anh giáo trẻ ngаy đầu tiên đi làm gia sư , bất lực trước sự dốt nát của học trò, chán quá liền bảo : - Thôi, bây giờ tôi hỏi em, Talét là ai, em biết không ??? - Thưa thầy không ạ - Pitago là ai , em trả lời được không ??? - Không ạ - Ơclít vậy ??? - Không ạ. Thế em đố thầy, Hùng trâu là ai , thầy có trả lời được không ??? - Không - Thầy có biết Sơn sứt là ai không ??? - Không -Thế còn Dũng ve chai ??? - Không - Thế mà thầy dám đem hội của thầy ra đọ với hội của em !!!
Title: Anh suýt rách quần vì cố vượt FireWall
Post by: phamhongtu on 07/02/07, 12:54
Anh yêu em mà em chẳng Open
Mở cửa trái tim và Save anh vào đó
Cửa nhà em, mẹ đã gài Password
Anh suýt rách quần vì cố vượt FireWall
Nhớ lần đầu khi đưa em về Home
Anh kiss trộm liền xơi ngay một Tab
Anh bàng hoàng quay xe BackSpace
Ngoái nhìn em mà chẳng thể Ctrl
Anh tức giận khi thấy một thằng Alt
Cứ Insert mỗi khi mình nói chuyện
Có nhiều khi muốn thẳng tay Delete
Nhưng vì em, anh nuốt giận Cancel
Anh biết anh chỉ là Hacker nghèo
Còn hắn có @ và Esc
Em thích hắn làm lòng anh Space
Bước thẫn thờ chìm xuống vực PageDown
Sweet: Anh yêu em mà em chẳng Open
Mở cửa trái tim và Save anh vào đó
Cửa nhà em, mẹ đã gài Password
Anh suýt rách quần vì cố vượt FireWall
Nhớ lần đầu khi đưa em về Home
Anh kiss trộm liền xơi ngay một Tab
Anh bàng hoàng quay xe BackSpace
Ngoái nhìn em mà chẳng thể Ctrl
Anh tức giận khi thấy một thằng Alt
Cứ Insert mỗi khi mình nói chuyện
Có nhiều khi muốn thẳng tay Delete
Nhưng vì em, anh nuốt giận Cancel
Anh biết anh chỉ là Hacker nghèo
Còn hắn có @ và Esc
Em thích hắn làm lòng anh Space
Bước thẫn thờ chìm xuống vực PageDown
Em vội bước ra đi quên Logoff,
Chẳng một lời dù chỉ tiếng Standby.
Em quên hết kỷ niệm xưa đã Add,
Quẳng tình anh vào khoảng trống (Re)cyclebin.
Anh vẫn đợi trên nền xanh Desktop,
Bóng em vừa Refresh hồn anh.
Từng cú Click em đi vào nỗi nhớ,
Trong tim anh... Harddisk .. dần đầy.
Anh ghét quá, muốn Clean đi tất cả,
Nhưng phải làm sao khi .. chẳng biết Username.
Hay mình sẽ một lần Full Format ..
Em đã change .. Password cũ còn đâu!
Anh sẽ cố một lần anh sẽ cố
Sẽ Retry cho đến lúc Error.
Nhưng em hỡi làm sao anh có thể ..
Khi Soft anh dùng... đã hết Free Trial !
...
Hình bóng em vẫn mãi còn đây !

suu tam
Title: Re: Gala Cười 2007
Post by: phamhongtu on 07/02/07, 13:37
Anh đang nghĩ gì vậy ?
Một đôi yêu nhau đang đi chơi với nhau,trước đây họ hay đi vào các quán cafe nhưng hôm nay chang trai hết tiền liền rủ nàng vào công viên tâm sự .Ngồi vào ghế đá đang thao thao bất tuyệt với nàng nhưng nghĩ đến cảnh không có tiền mời màng đi uống nước chàng trai rầt buồn,rồi chàng im lặng, 1 hồi rất lâu,mãi không thấy chàng trai nói gì nàng mới bèn hỏi: "anh đang nghĩ gì vậy"?chàng trai bèn trải lời :"anh đang nghĩ giống em"? cô gái trả lời khiếp nghĩ gì mà bậy thế?????????
Title: Re: Gala Cười 2007
Post by: phamhongtu on 07/02/07, 13:38
Có chàng nọ đi mua găng tay để tặng cho bạn gái, anh ta nhờ em của cô ta đi theo để cố vấn.
Trong khi anh ta mua đôi găng tay thì em của cô bạn gái cũng mua 1 cái quần xì líp.
Khi gói hàng, cô bán hàng gói lộn găng tay đưa cho cô em bạn gái, còn gói
quần xì líp thì đưa cho anh ta.
Không ngờ đến sự lầm lẫn này, anh ta gởi gói quà kèm theo 1 lá thư đến cô bạn gái.
Sau đây là nội dung của lá thư:

Em yêu dấu,
Vì thấy rằng khi đi chơi với anh không bao giờ em mặc nó, nên hôm nay anh tặng nó cho em đây.
Vì muốn chọn cái thích hợp với em nhất, nên anh đã nhờ em gái của em đi
theo mua, vì anh thấy em gái của em có mấy cái rất đẹp, và anh biết rõ em
gái em và em đều cùng 1 cỡ như nhau.
Cô bán hàng giới thiệu cho anh 1 cái kiểu mới, mặc vào rất ấm,có phẹt-m
ơ-tuya để mở, nhưng khi thấy cô ta kéo phẹt-mơ-tuya thử, nó bị vướng lông bên trong nên anh chọn loại không có phẹt-mơ-tuya.
Anh đã bắt em gái em mặc nó trước mặt anh, 1 phút sau cởi ra và đưa cho anh,hửi bên trong, khi thấy không có bị ẩm ướt và hôi anh mới quyết định mua.
Anh hy vọng rằng lần gặp tới anh sẽ tận tay mặc nó cho em. Và sau khi mặc, em hãy chìa nó ra để anh hôn lên đó 1 nụ hôn nồng thắm.

suu tam
Title: Re: Gala Cười 2007
Post by: Sao_Online on 06/10/07, 13:18
Cô giáo lớp tiểu học dẫn học sinh đi thăm quan và học ngoại khoá. Đang đi đến quãng bờ đê thì cả đám gặp 2 con chó đang XXXXXXXXXXXXXX........... Học trò tiểu học thấy lạ bèn hỏi cô giáo:
Thưa cô! 2 con chó sao lại chổng đít vào nhau thế???????????
Cô giáo bình tĩnh trả lời:
Nó đang "cãi nhau" đấy!
Đúng lúc đó có 1 anh thanh niên đi qua, nghe thấy vậy bèn nói:
Tại sao cô lại nói dối lũ trẻ?
Cô giáo bực mình gắt lên:
Việc đó thì có liên quan gì đến anh!
Anh thanh niên thủng thẳng:
Cô lại muốn "cãi nhau" với tôi à?

-------------

Xin lỗi! Em cũng là người nói bậy!
Title: Re: Gala Cười 2007
Post by: Sao_Online on 09/10/07, 17:34
Cô dâu mới về nhà chồng. Nhìn thấy phòng cưới cô gái nằng nặc đòi sơn trần nhà màu đỏ mặc sức can ngăn của chồng. Tức quá, anh chàng đến phàn nàn với mẹ vợ. Mẹ vợ thủng thẳng:
- Nó muốn sơn màu gì thì kệ mịa nó, hằng đêm anh có phải "ngửa" lên nhìn đâu mà anh lo.
- Con rể: !!!!!!!!!!!!!!!1

Ai sắp có vợ, lấy vợ lưu ý: Cô dâu muốn sơn màu gì thì kệ nhé, muốn sơn màu gì thì sơn. Nóa sơn nóa nhìn mà!
Title: Re: Gala Cười 2007
Post by: dinosaurs on 09/10/07, 19:46
Câu hỏi:
Lột quần ngoài thấy quần trong, lột quần trong thấy lông, lột lông thấy nhân là.....................?

Đáp án:
Bắp ngô ::)

Câu hỏi:
Anh yêu em anh bê lên bàn, xê xê dịch dịch mà ko ra nước là.................?

Đáp án:
Bàn cờ
Title: Re: Gala Cười 2007
Post by: saos@ngmo on 18/03/08, 11:09
Hôn rát lưỡi

Một cô gái trẻ, xinh đẹp đứng trên cầu, mặt buồn rười rượi, chuẩn bị gieo mình xuống dòng sông chảy xiết. Chàng trai ào tới, giữ chặt tay cô và cầu xin một nụ hôn trước khi cô tự tử. Cô gái gật đầu đồng ý trao cho chàng một nụ hôn nồng cháy, cuồng nhiệt đến... rát cả lưỡi.

Quá cảm động, chàng trai quyết định phải thuyết phục cô gái từ bỏ ý định dại dột của mình:

- Em xinh đẹp và đáng yêu như vậy, sao lại muốn từ bỏ cõi đời?

Hai hàng nước mắt lã chã tuôn rơi trên khuôn mặt trang điểm cầu kỳ của cô gái. Cô nói trong tiếng nấc:

- Bố... em... mắng...

"Đúng là phụ nữ, bố mẹ hơi nặng lời tí chút đã muốn quyên sinh", chàng trai thầm nghĩ.

Cố gắng hôn thêm cô gái một cái nữa, chàng hỏi tiếp:

- Tại sao bố mắng em?

- Hu, hu... Bố mắng chỉ vì em thích ăn mặc như... con gái.

Nghe xong, anh chàng nhảy luôn xuống sông.
Title: Re: Gala Cười 2007
Post by: saos@ngmo on 21/03/08, 10:17
Tại một buổi họp, trong lúc rảnh rỗi, hai cô thư ký tâm sự với nhau: "Mình trông cậu với sếp có vẻ thân nhau đấy. Thế cậu xưng hô với ông ấy thế nào?"

- Đơn giản thôi! Trước mặt vợ con sếp hay đồng nghiệp, tớ gọi là chú. Khi chỉ còn lại hai người, tớ gọi là anh. Thế còn cậu?

- Tớ thì khác. Có mặt mọi người tớ gọi là chú. Khi có riêng hai người tớ gọi là cụ.

- Eo ôi! Gọi thế chắc sếp ghét cậu lắm nhỉ?

- Ghét thế nào được! Mỗi khi tớ chu mồm lên gọi: "Ôi... dê cụ của em ơi!" là ông ấy lại cười khanh khách.
Title: Re: Gala Cười 2007
Post by: saos@ngmo on 27/03/08, 17:36
Trẻ Em Thời Nay

Tác giả: - _ _ _ _ _ -


Trong nhà trẻ, ba cậu bé cùng ngồi bô cạnh nhau. Chợt một cậu bé hỏi cậu bạn ngồi bên:
- Ðằng ấy bao nhiêu tuổi?
- Bốn tuổi.
hài lòng cậu ta quay sang hỏi cậu kia:
Thế còn đằng ấy bao tuổi?
- Không biết.
- Thế phụ nữ có làm bạn thích không?
- Không.
- Ồ, thế nghĩa là chú em mới ba tuổi.
Title: Re: Gala Cười 2007
Post by: tùng anh on 28/05/08, 20:08
Còn chưa biết


Thấy anh con trai đi thi bằng lái xe 4 bánh về, người bố hỏi:

- Thi đậu không con?

- Dạ! Con chưa biết.

- Thế giám khảo không công bố à?

- Chưa. Vì giám khảo còn đang cấp cứu trong bệnh viện.

- Sao lại cấp cứu trong bệnh viện?

- Tại bị xe con đâm.

Đỗ Ót
Title: Re: Gala Cười 2007
Post by: Sao_Online on 07/01/09, 13:26
NHẬU

(http://i145.photobucket.com/albums/r237/nhipsongsaigon/NQAN.jpg)
Title: Re: Gala Cười 2007
Post by: ảo ảnh _tình yêu on 24/05/09, 16:00
 Trong giờ sinh học, cô giáo hỏi cả lớp: "Có ai biết vì sao con cá thờn bơn lại dẹp lép không?"

Vôva giơ tay: "Dạ, em biết. Vì nó bị con cá voi hãm hiếp ạ."

Cô giáo tức điên lên: "Đứng lên và biến ngay ra khỏi lớp. Đừng có để tôi nhìn thấy mặt em trước khi bố mẹ em đến gặp tôi".

Rồi tiếp tục hỏi cả lớp : "Thế có ai biết vì sao mắt con tôm lại lồi ra không?"

Vôva đang đi ra tới cửa liền quay lại : "Vì nó đứng gần đó và đã nhìn thấy tất cả"...
Title: Re: Gala Cười 2007
Post by: saos@ngmo on 24/12/09, 08:38
Tình bạn giữa những người phụ nữ: Cô vợ không về nhà một đêm. Sáng hôm sau, cô nói với chồng rằng mình đã qua đêm tại nhà cô bạn gái.
Anh chồng kiểm tra 10 cô bạn gái thân nhất của vợ, nhưng chẳng cô nào biết về chuyện ấy cả.

Tình bạn giữa những người đàn ông: Anh chàng không về nhà một đêm. Sáng hôm sau, anh nói với vợ rằng mình đã qua đêm tại nhà một ông bạn. Cô vợ lập tức cầm điện thoại hỏi 10 ông bạn thân của chồng. 8 người trong số đó xác nhận rằng anh ta đã ở đó đêm qua, 2 người còn lại nói rằng anh ta vẫn đang ngủ.