Hương Tình Yêu

Khu Phố Văn Hoá => Người yêu thơ => Topic started by: QUANGKHAI on 16/04/07, 08:19

Title: NHẬT KÝ NHỮNG CÔNG TRÌNH
Post by: QUANGKHAI on 16/04/07, 08:19
Mường la - thủy điện sơn la

Tôi đã đến với công trình hùng vĩ
Vì ngày mai vì tổ quốc thân yêu
Đến những bản xa với muôn vàn gian khổ
Nhìn những em nhỏ với ánh mắt thơ ngây
và thấp thoáng dáng mẹ gia tóc bạc
ngồi ở đầu sàn gội tóc con thơ
Yêu lắm những con người
một nắng hai sương
xa quê hương nơi chôn rau, cắt rốn
vì dòng điện ngày mai của tổ quốc thân yêu
tự đáy lòng tôi thâm mong cho họ
những con người lam lũ ngày đêm
đến quê mới sẽ dần hạnh phúc lên
dù hạnh phúc chỉ có cơm, no là được.

Ánh mắt trẻ thơ ngày theo cha mẹ di dân đến quê mới vẫn ám ảnh tôi . Không biết cuộc sống ở quê mới của em sẽ ra sao? anh sẽ cố gắng giúp cho em những gì anh có thể. Yêu lắm lắm những ánh mắt em thơ.
Những Mế gia mắt rưng rưng lệ khi xa quê đến nơi định cư mới làm tôi xúc động vô cùng cảnh tiễn đưa đọng lại trong tôi không thành lời. 
Title: Re: NHẬT KÝ NHỮNG CÔNG TRÌNH
Post by: QUANGKHAI on 16/04/07, 08:44
Gửi Em...

Em
nếu em đã sinh ra như anh sinh ra
chỉ để buồn đau và giang tay cho mưa nắng
như tờ giấy thấm
thì em hỡi! anh sẽ in dòng chữ đời em dù đã nhòe rồi
vì em, em là hình năm tháng
anh xếp vơi vơi dưới mái tóc dài
và em đấy em còn trong trẻo lắm
chẳng như anh, phải thấm khô nỗi sai trái đã bao lần.

NTT-lt


Title: Re: NHẬT KÝ NHỮNG CÔNG TRÌNH
Post by: QUANGKHAI on 16/04/07, 11:32
Trên đôi môi nẻ khô của anh
Em là mùi hương xa lạ
Thấm nỗi hờn của cỏ may
Thấm nỗi lo âu của hoa trinh nữ
Mới chạm kẽ
Đã vội vàng rụt co
Title: Re: NHẬT KÝ NHỮNG CÔNG TRÌNH
Post by: Trai-Pho-Nui on 16/04/07, 14:38
Con người của công việc này cũng có một góc lãng mạn thế - đọc thơ anh em nghe buồn .... lão già này có chút hâm hâm rồi về hội bảo thọ đi thôi à quên hội bảo thọ ko nhận những người chưa có gia đình.
xin lỗi anh khải nhé em đi học đây
Title: Re: NHẬT KÝ NHỮNG CÔNG TRÌNH
Post by: QUANGKHAI on 16/04/07, 18:09
Quote from: Trai-Pho-Nui on 16/04/07, 14:38
Con người của công việc này cũng có một góc lãng mạn thế - đọc thơ anh em nghe buồn .... lão già này có chút hâm hâm rồi về hội bảo thọ đi thôi à quên hội bảo thọ ko nhận những người chưa có gia đình.
xin lỗi anh khải nhé em đi học đây
mày vừa vừa thôi thấy anh hiền cứ ... phạt mày 30/4 - 1/5 ở nhà đắp chăn ngủ
Title: Re: NHẬT KÝ NHỮNG CÔNG TRÌNH
Post by: QUANGKHAI on 16/04/07, 18:20
Dòng đời con nước vèo qua
Trái tim mắc cạn trong tà áo bay
Cỏn con một sợi lông mày
Mà đem cột trái đất này vào anh


MH

Title: Re: NHẬT KÝ NHỮNG CÔNG TRÌNH
Post by: QUANGKHAI on 17/04/07, 07:56
Thấp thoáng trên non tà áo trắng
Cô em đang cuốc ở trên nương
Em bao nhiêu tuổi sao xinh thế
Thẹn thùng em nói chửa biết yêu

Tối về anh trọ đúng nhà em
Hai đừa nhìn nhau không dám nói
Mắt em e thẹn nhìn nơi khác
Một thoáng trạnh lòng nhớ đến HT
Title: Re: NHẬT KÝ NHỮNG CÔNG TRÌNH
Post by: QUANGKHAI on 17/04/07, 10:44
NÚI VÀ MÂY


Núi nào lại muốn vắng mây
Mây đi nhớ núi, dáng bay bồn chồn
Mây buồn thì núi cũng buồn
Núi có mây vờn, nhìn núi ấm ngay
Tự do là tính của mây
Đứng im kiểu núi cũng đầy tự do
Sắc mây thay đổi từng giờ
Mà sao sắc núi bốn mùa cứ xanh
Trời đem em đến cho anh
Em ưng làm núi hay giành làm mây

Tôi là người hạnh phúc .
Title: Re: NHẬT KÝ NHỮNG CÔNG TRÌNH
Post by: QUANGKHAI on 24/04/07, 23:40
GIẬT MÌNH

[i]Nhiều khi đang đi trên phố đông người
Tôi giật mình sững lại:
đột nhiện hiện về khuôn mặt quen thân ấy
Rồi lướt nhanh, thoắt lạ giữa dòng đời

Em rõ ràng không có ở đây
Ai đó giống, mà lại không thể giống
Nhưng tôi vẫn muốn mãi mãi được
                                   Giật mình xúc động
Được thấy em nhiều ở chốn không em

Tôi cất đi những cái giật mình
Của một thời tôi yêu em kỳ lạ
Để đên sau này lỡ tôi chẳng còn gì
                                       để cho nữa cả
Tôi sẽ tặng em những cái giật mình
[/i]
PĐÂ
Title: Re: NHẬT KÝ NHỮNG CÔNG TRÌNH
Post by: QUANGKHAI on 24/04/07, 23:56
Có Phải Em Về Đêm Nay                 N-SA

Có phải em về đêm nay
Trên con đường thời gian trắc trở
Để lòng anh đèn khuya cửa ngỏ
Ngọn đèn dầu lụi bấc mắt long lanh

Có phải em về đêm nay
Trên con đường chạy dài hoa cỏ
Cho lòng anh trở lại với lòng anh
Như lá vàng về với lá cây xanh
Trong nhưng chiều gió đưa về cội

Có phải em về đêm nay
Để phá tan
Những nụ cười thắt se sầu tủi
Những anh vẫn cười mà đau đớn bao nhiêu
Không biết đời người có đưa đến tin yêu
Những ngón tay có đưa đến bàn tay
Những mùa thu có đến gió heo may
Hay ngày mai là bốn bề tuyết lạnh

Có phải em đêm nay
Giữa lòng chiều tím lặng
Cho anh đừng tìm thấy anh
Đo đếm thời gian
Bằng những điếu thuốc là tắt trong đêm
Đầu gối trên cánh tay
Để giấc mơ đừng tẻ lạnh
Em đừng trách anh đã quá lo âu đời
                                        người hiu quạnh
Làm thế nào khi lòng mình nứt rạn cơ em
Dù không muốn gục ngã trong đêm
Những đã bao lần đêm khuya
Anh không biết đã làm thơ
Hay đã chọn âm thanh làm độc dược
Em đừng trách anh để lòng mình tủi cực
Đến ngại ngùng dù nắng dù mưa
Sao em không về
Để dù nắng dù mưa
Dù trong thời gian có sắc màu của
                       những thiên đàng đổ vở



Title: Re: NHẬT KÝ NHỮNG CÔNG TRÌNH
Post by: QUANGKHAI on 25/04/07, 07:48
Những cơn mưa buồn lại đổ xuống Sơn la
Mưa to khủng khiếp
Công nhân nghỉ việc
Ngồi làm việc mà sao buồn thế ?
Cô tịch ảo não - hoang vu
Trời âm u ảm đạm vô thương

Ngồi buồn lại nhớ đến ai ?
Title: Re: NHẬT KÝ NHỮNG CÔNG TRÌNH
Post by: QUANGKHAI on 25/04/07, 09:32
Chiều biên giới em ơi có nơi nào xa hơn
nơi đầu sông đầu suối - nơi tinh yêu đôi ta
Em ơi có nơi nào xa hơn - nơi biên giới
Nơi mùa Đào hoa nở - nơi mùa sứa ra hoa
Lúa liền bậc thang mây - chiều tỏa ngát hương bay
[/color]

Lâu lắm rồi không nghe bài hát này - hôm nay nghe sao mà rạo rực thế , những kỷ niệm xưa ở biên giới lại hiện về , vui có buồn có lẫn lộn - kỷ niệm những năm sống ở biên giới không thể quên được
Title: Re: NHẬT KÝ NHỮNG CÔNG TRÌNH
Post by: QUANGKHAI on 26/04/07, 10:11
Xin nghiêng về phía anh
Cúi xuống
Nơi sâu thẳm chân người đặt
Ban cho tôi sức mạnh
Đi qua trăm nghìn đổ nát
Đến sát bên người

Dẫu áo quần hoen ố
Hành trang mất trên sa mạc ...
Xin hãy dẫn dắt tôi
Đến được cửa nhà mình
Hỡi chúa
Người luôn mang gương mặt em .


TV
Title: Re: NHẬT KÝ NHỮNG CÔNG TRÌNH
Post by: QUANGKHAI on 27/04/07, 09:25
Ngố yêu ơi hôm qua đi cả đêm - hôm nay đến Bỉm Sơn Thanh hóa rồi nhớ Ngố quá nên vào HTY một lát.
Nhớ Ngố quá - mai về Quảng ninh gần Hải phòng lại càng nhớ Ngố hơn.
Title: Re: NHẬT KÝ NHỮNG CÔNG TRÌNH
Post by: QUANGKHAI on 01/05/07, 17:40
Nửa đêm chợt tỉnh giấc
Vội quàng tay qua phía em
Đụng khoảng không lạnh ngắt ...
Title: Re: NHẬT KÝ NHỮNG CÔNG TRÌNH
Post by: QUANGKHAI on 01/05/07, 23:43
[VÀI NÉT RỪNG    Nguyễn Bình
Xanh cây xanh cỏ xanh đồi
Xanh rừng xanh núi da giời cung xanh
Áo chàm cô mán thanh thanh
Mắt xanh biêng biếc một mình tương tư

Cỏ đồi ai nhuộm mà xanh?
Áo em ai nhuộm mà anh thấy chàm?
Da trời ai nhuộm mà lam?
Tình ta ai nhuộm ai làm cho phai ?

Đường rừng sỏi đỏ như son
Xe hàng một cỗ theo con ngựa gầy
Lối mòn theo đá luồn cây
Nhà nhem đứng lại quán này mai xuôi

Nhà em cách bốn quả đồi
Cách ba ngọn suối cách đôi cánh rừng
Nhà em xa cách quá chừng
Em van anh đấy, anh đừng yêu em .
Title: Re: NHẬT KÝ NHỮNG CÔNG TRÌNH
Post by: QUANGKHAI on 01/05/07, 23:58
Mùa xuân tình ái đâu rồi
Em thành đốm lửa chân trời nhòa sương
Tha ma gió thổi quanh tường
Nhân gian trống trải, thiên đường khổ sai


BS
Title: Re: NHẬT KÝ NHỮNG CÔNG TRÌNH
Post by: QUANGKHAI on 02/05/07, 00:08
MƯA ....

Không có mặt trời
Không có mặt trăng
Không có em và con đường bão lốc
Tình yêu tôi u ám nhọc nhằn
Mưa rơi ...
Ngoài kia trời mưa hoài mưa mãi
Tôi ngủ trong lời ru của số phận muộn phiền
Tôi mơ thấy mắt em dịu dàng
Nhìn vào mắt tôi thật sâu
Và hồn tôi trở nên yên tĩnh
Không có mặt trời
Không có mặt trăng
Không có ai và con đường bão lốc
Mưa ngoài kia như lời ru của số phận muộn phiền
Tôi ngủ
Không biết tim mình đang khóc


GV
Title: Re: NHẬT KÝ NHỮNG CÔNG TRÌNH
Post by: QUANGKHAI on 02/05/07, 00:51
Mặt trời cái lòng đỏ trứng gà
Nằm trong ly rượu say, say  :no:
Title: Re: NHẬT KÝ NHỮNG CÔNG TRÌNH
Post by: QUANGKHAI on 02/05/07, 10:00
Trách Mình - NB

Còn bao nhiêu việc chửa làm đây
Quanh quẩn vào ra hết tôi ngày
Vừa tính chuyện cơm , toan chuyện nước
Lại buồn khi đậu tiếc khi bay
Có đâu thơ thẩn hoài như vậy
Không lẽ loay hoay mãi thế này
Mỗi sáng mỗi thêm tờ lịch rụng
Giật mình nghĩ lại trách mình thay

Title: Re: NHẬT KÝ NHỮNG CÔNG TRÌNH
Post by: QUANGKHAI on 04/05/07, 16:20
Sông xuôi về với biển
Cây vươn lên mặt trời
Còn anh thì suốt đời
Chỉ tìm em mà đến

Anh không cần công danh
Cái giàu và cái dễ
Chỉ cần em bên anh
Anh bên em - chỉ thế
Title: Re: NHẬT KÝ NHỮNG CÔNG TRÌNH
Post by: QUANGKHAI on 08/05/07, 13:42
Nỗi nhớ em dài theo con đường anh đi
Anh đâu dám so sánh với trời cao biển rộng
Những nỗi nhớ hơn tất cả những con đường cộng lại
Trải dài theo thời gian không ngoẳnh lại phía sau
Anh có một nỗi cô đơn khủng kiếp
Và chỉ có em , em san phẳng nó đi
Anh mãi mãi nhớ dáng hình em
Để vào nơi cất giữ những gì yêu quí nhất
Và lòng anh không gợn lên chút băn khoăn
Cắp mắt tư lự với nỗi buồn thầm lặng
Title: Re: NHẬT KÝ NHỮNG CÔNG TRÌNH
Post by: QUANGKHAI on 11/05/07, 10:30
Thơ chép vội trên công trường

Đã lâu rồi khái niệm tình yêu
Với anh chỉ còn trong sách vở
Giờ yêu em rồi nó mới hồi sinh
Để bây giờ anh chỉ biết yêu và nhớ

Anh đang sống trong những ngày êm đẹp
Trái tim nỉ non hát khúc đợi chờ
Em xa cách , nhưng quyến rũ như dạ hương
Đêm nào anh cũng mơ đến bên em.
Title: Re: NHẬT KÝ NHỮNG CÔNG TRÌNH
Post by: QUANGKHAI on 12/05/07, 17:09
EM VÀ TÌNH YÊU                 HP

Em bẻ một cành tình yêu đã chết
Chôn vào lòng đất
Và anh hãy nhìn xem
Hoa lại nở bừng trong mảnh đất vườn em

Tình yêu không thể gì giết chết
Nếu anh đem chôn vào trong lòng đất
Nó sẽ lại trồi lên
Nếu anh dìm xuống nước
Nó sẽ ánh bạc lên
Và trong đêm
Nó sẽ tỏa ngời lấp lánh

Vậy nếu em đã chôn tình yêu vào trong trái tim
Những trái tim lại đã từng là một nhà của tình yêu đó
Nếu trái tim mở rộng cửa tim mình
Và thành tim lại vang lên tiếng hát
Và tim em lại đưa chân nhảy nhót

Vậy em đã chôn tình yêu em vào trong óc
Và mọi người đã hỏi
Tại sao đầu em lại mang hình bông hoa
Tại sao mắt em như hai vì sao lấp lánh
Tại sao môi em lại đỏ hơn bình minh

Em đã xiết tay định bẻ gãy tình yêu
Song tình yêu dai làm tay em rối
Và tay em bị tình yêu buộc không gỡ nổi
Mọi người lại hỏi
Em là tu nhân của ai ?


Title: Re: NHẬT KÝ NHỮNG CÔNG TRÌNH
Post by: QUANGKHAI on 13/05/07, 08:08
MUỐN LÀM THĂNG CUỘI - TẢN ĐÀ

Đêm thu buồn lắm chị hằng ơi
Trần giới em nay chán nửa rồi
Cung quế đã ai ngồi đó chửa ?
Cành đa xin chị nhắc lên chơi
Có bầu có bạn , can chi tủi
Cùng gió cùng mây thế mới vui
Rồi cứ mỗi năm rằm tháng tám
Tựa nhau trông xuống thế gian cười
Title: Re: NHẬT KÝ NHỮNG CÔNG TRÌNH
Post by: QUANGKHAI on 13/05/07, 08:12
Ngồi rỗi ăn không nói gẫu chơi
Ai nghe , em gẫu một đôi lời
Hai mươi năm lẻ hoài cơm ao
Mà đến bây giờ có thế thôi
Title: Re: NHẬT KÝ NHỮNG CÔNG TRÌNH
Post by: QUANGKHAI on 13/05/07, 22:24
Vô đề

Suối tuôn róc rách ngang đèo
Gió thu bay lá bóng chiều về tây
Chung quanh những đá cùng cây
Biết người tri kỉ đâu đây mà tìm ?
Hỏi thăm những cá cùng chim
Chim bay xa bóng , cá chìm mất tăm

Bây giờ vắng mặt tri âm
Lấy ai là kẻ đồng tâm với mình ?
Nước non vắng khách hữu tình
Non xanh nước biếc cho mình nhớ ai ?

Title: Re: NHẬT KÝ NHỮNG CÔNG TRÌNH
Post by: QUANGKHAI on 15/05/07, 16:42
Trách cái tằm xuân nhả mối tơ
Làm cho bối rối mối tương tư
Sương mù mặt đất người theo mộng

Nhạn làng chân trời kẻ đợi thư
Nghìn dặm dám quên tình lúc ấy
Trăm năm còn nhờ chuện ngày xưa
Tương tư một mối hai người biết
Ai đọc thơ này đã biết chưa ?


TD
Title: Re: NHẬT KÝ NHỮNG CÔNG TRÌNH
Post by: QUANGKHAI on 15/05/07, 20:44
LTL

Gió lộng bốn phương
Giang hồ rượu ngấm
Xa với bể thắm
Một kiếp mênh mông
Ba mươi sáu bến bềnh bồng
Thuyền ai neo chưa buồn cắm
Mang mang nỗi buồn nghìn dặm


BAO LA SẦU

Nhớ em trong ánh trăng mờ
Sóng cây gió gơn trời bao la sầu
Chim chi gọi mãi bên cầu
Lắng nghe trăng giãi bên thềm
Lắng nghe trăng giãi bên thềm ...ái ân !
Title: Re: NHẬT KÝ NHỮNG CÔNG TRÌNH
Post by: QUANGKHAI on 18/05/07, 10:33
VỀ ĐI EM                             NĐT

Về quê đi em
Nơi dòng sông tung bờm cổ tích
Thành điệu hò sông mã bổng trầm
Giữa một vùng sông xanh núi biếc
Để anh dắt em ' lên chùa bẻ một cành sen'

Về quê đi em
Dẫu đi muôn phương vẫn về với nguồn cội
Để thương bàn chân ngấn bùn của mẹ
Thương ngọn khoai trong gió vần bão xé
Vẫn cho chúng mình vị ngọt đất đai

Về quê đi em
Nơi ta về cũng để bắt đầu
Nguồn mạch quê hương tiếp thêm sức mạnh
Nơi bờ tre để diều vỗ cánh
Bến quê hương cánh buồm trắng ra khơi
Mỗi thành công mỗi thất bại đường đời
Quê hương vẫn bên ta bao dung nhân ái
Là ngọn lửa sưởi trái tim ấm mãi

Về quê đi em ....
Title: Re: NHẬT KÝ NHỮNG CÔNG TRÌNH
Post by: QUANGKHAI on 28/05/07, 22:27
Khuôn Mặt Tình Yêu
   
Đi hết một buổi chiều
Vẫn thấy mình không là chiếc bóng
Đi hết một tình yêu
Mới nhận ra khuôn mặt của ảo vọng
Dươid khuôn mặt ấy
Chúng ta cứ mãi kiếm tìm nhau


THDV
Title: Re: NHẬT KÝ NHỮNG CÔNG TRÌNH
Post by: QUANGKHAI on 03/06/07, 11:35
Vô Đề

Đại dương sâu thẳm
nhật nguyệt trên cao
một mình nhỏ bé
Giữa sóng thét gào
Title: Re: NHẬT KÝ NHỮNG CÔNG TRÌNH
Post by: QUANGKHAI on 11/06/07, 22:00

Người ta đi tìm vàng
Mà sao em tìm cát
Một hạt cát bình thưòng
Trong bình thường mặt đất

Ngươì tìm váng đãi cát
Em qua cát tìm anh

Muốn tìm anh em ơi
Đừng bao giờ dừng lại
Bởi vì anh khó thấy
Bởi anh rất bình thường

Nên mỗi bờ yêu thương
Nên mỗi cồn xô dạt
Đều có anh hạt cát
Lặng dưới bàn chân em

TT
Title: Re: NHẬT KÝ NHỮNG CÔNG TRÌNH
Post by: QUANGKHAI on 20/06/07, 20:36
Giờ đây mình tôi phấn đấu Cho cuộc sống tuơng lai của mình kiếp làm thuê sao ngẩng mặt lên đượcdù thành công hay thất bại tôi không phải thẹn với đời Vì mãi mãi tôi sẽ còn 1 cổ phiếu đó là sự vươn lên không thể lùi , ngã mãi rồi sẽ có ngày đứng lên được , đã đứng lên thì hãy bước đi cho dù vết thương vẫn còn đau. hãy bước tiếp đi dù còn nhiều gian khó
Title: Re: NHẬT KÝ NHỮNG CÔNG TRÌNH
Post by: QUANGKHAI on 05/07/07, 09:10
Đời Phiêu Lãng

Mây trằng ngang trời bây vẩn vơ
Đời anh lưu lạc tự bao giờ
Đi đi ... đi mãi nơi vô định
Tìm cái phi thường cái ước mơ

Ở chốn xa xôi em có hay
Nắng mưa đã trải biết bao ngày
Nụ cười ý vị như mai mải
Mỉa cái nhân tình lúc đổi thay

Trên đời gió bụi anh lang thang
Bụng đói như cào lanh khớp răng
Không có nhà ai cho nghỉ bước
Vì anh là kẻ chẳng giàu sang

HMT
Title: Re: NHẬT KÝ NHỮNG CÔNG TRÌNH
Post by: QUANGKHAI on 25/08/07, 20:44
cái gì sâu hơn cả tối đêm ?
những cặp mắt đen thiếu nữ
cái gì bí ẩn hơn cả những tối đêm ?
những cặp mắt đen thiếu nữ
cái gì đôi khi làm ta hoảng sợ hơn cả những tối đêm ?
những cặp mắt đen thiếu nữ
còn cái gì ta yêu quí, ta mơ tưởng
trong những đêm thật tối đên ?
những cặp mắt thiếu nữ !


st
Title: Re: NHẬT KÝ NHỮNG CÔNG TRÌNH
Post by: QUANGKHAI on 04/09/07, 22:24
con phố dài mình anh bước mãi
chợt nhận ra không em phố buồn
khoảng lặng tim anh em đâu biết
nhắm mắt bước đi nhưng bước vô hồn
Title: Re: NHẬT KÝ NHỮNG CÔNG TRÌNH
Post by: QUANGKHAI on 07/09/07, 11:23
chẳng vui, chẳng buồn, chẳng yêu, chẳng nhớ
đôi chân rã rời, trên miền đất hoang vu
em là muối trong họng anh mặn chát
chén rượi chua cay chát chứa nỗi cô đơn
Title: Re: NHẬT KÝ NHỮNG CÔNG TRÌNH
Post by: QUANGKHAI on 28/09/07, 18:02
HAY NGỦ YÊN, EM YÊU

bài hát nào cho em, em yêu
đêm tháng bảy chỉ sáu giờ rất ngắn
hãy ngủ yên và anh, như mọi bận
làm chiếc nôi ru cho em, em yêu
hãy ngủ yên đêm sáu giờ rất ngắn

hãy ngủ yên, anh lại nói bây giờ
câu nói áyvà anh tin có lẽ
không người nào thức muộn giống như anh
để âu yếm nói cùng em như thế

hãy ngủ yên em yêu, hãy ngủ yên
để anh đi ra đồng ngoài ấy
anh sẽ thổi làm tắt hết sao đêm
và thắp sáng vầng dương chờ em dậy

rồi bình minh sẽ xua tan hết bóng đêm
anh và em sẽ chào ngày chói lọi
xin chúc em một ngày mới, anh tin
anh là người đầu tiên sẽ nói



TBT
Title: Re: NHẬT KÝ NHỮNG CÔNG TRÌNH
Post by: QUANGKHAI on 01/10/07, 22:15
1/2

tôi - nàng, nửa bạn nửa yêu
nửa mưa, nửa năng, nửa chiều, nửa mai
nửa đêm chợt tỉnh giấc dài
quờ tay chạm ánh trăng ngoài chấn song


NNO
Title: Re: NHẬT KÝ NHỮNG CÔNG TRÌNH
Post by: QUANGKHAI on 07/10/07, 00:13
KHI EM ĐẾN

ôi1 ngày xanh cho tình yêu đôi ta
vòng tay hôn không sầu vương ly ca
tim cháy bỏng bởi men đời thổn thức
tình hai mươi tươi đệp mãi không già
khi hương sắc lần đầu trao nguyên kỷ
khi ái ân tìm hồn thơ khôi vĩ
tình vô cương về ngự ở trong môi
nhạc vô thanh đang tấu khúc dâng mời

khi em đến như đóa hoa hàm tiếu
mãi cùng ta buộc chặt mối duyên thơ
thơ là đời, tình là thơ - em bảo
mãi trinh nguyên cho bất cứ bao giờ


ĐH
Title: Re: NHẬT KÝ NHỮNG CÔNG TRÌNH
Post by: Lovers_Again on 14/06/08, 17:19
Chắp cánh cho những cánh buồm
Ra khơi vui nhé Con tàu ta yêu
Như ta thì vẫn những chiều
Lặng nhìn xa đỗ quê nhà nhớ thương

Nhớ sao những buổi chung đường
Cùng em chắp cánh ước mơ sau này
Thắp sáng vào nỗi nhớ này
Ánh đèn đường ấy chốn này cô đơn  

korea những ngày cập cảng. :D
Title: Re: NHẬT KÝ NHỮNG CÔNG TRÌNH
Post by: Lovers_Again on 14/06/08, 17:26
Viết tặng cho Chị.... Ở đảo chechu

Nghẹn ngào tiếng nấc trong đêm vắng
Nhói lòng người nghe phút giao mùa
Màn sao như đau cùng người đó
Lặng thầm một kiếp Chồng xứ xa  

Korea ngày 14/12/2007


Chúc chị hạnh phúc. Để có dịp em ra đảo lần nữa sẽ không phải thấy chị khóc nữa
Title: Re: NHẬT KÝ NHỮNG CÔNG TRÌNH
Post by: Lovers_Again on 06/07/08, 18:33
Thợ Hàn

Tôi là người thợ Hàn đích thực
Tôi Hàn gắn lại những vết thương
Của con tàu mang tên Định Mệnh
Tôi Hàn gắn lại những Số Phận
Của con tàu mang tên Khổ đau
Có nỗi buồn nỗi hận Con tàu
Tôi nhói đau nhìn những số phận
Và chỉ biết vá đắp và nhận
Những số phận nghiệt ngã đời trao
Tôi xóa một phần nào nỗi hận
Nhưng không thể Hàn hết vết thương
Những năm ròng tôi sống trong đau khổ
Nữa trái tim đã vỡ ngàn sao
Nữa còn lại nhận những vết đao
Dù có là thợ Hàn tài cao
Cũng không thể xóa vết đao cũ
Chỉ tự nhủ lòng đừng xót xa
Tôi vẫn là bóng của người ta
Vẫn là tay thợ Hàn như cũ
Vẫn tự nhủ Số Phận dối gian
Đừng oán giận tình ái_Riêng Mang
Title: Re: NHẬT KÝ NHỮNG CÔNG TRÌNH
Post by: QUANGKHAI on 21/08/08, 18:02
Tiễn Em
Tiên em qua một nẻo rừng
Tơ lòng bén lửa nửa chứng ái ân
Trăng thêm xa trăng lại gần
Tràn đầy mái tóc xanh ngần ánh trăng

DTK
Title: Re: NHẬT KÝ NHỮNG CÔNG TRÌNH
Post by: saos@ngmo on 21/08/08, 18:49
chúc mừng sự trở lại của bác QUANGKHAI, giờ bác đã có nhà mới rồi ha
Title: Re: NHẬT KÝ NHỮNG CÔNG TRÌNH
Post by: Lovers_Again on 21/08/08, 18:54
Cảm ơn QK về ai bài thơ rất hay. Chúc anh vui vẻ mạnh khỏe và hạnh phúc.
Title: Re: NHẬT KÝ NHỮNG CÔNG TRÌNH
Post by: QUANGKHAI on 22/08/08, 15:23
Đêm sao

Sao dát ngọc bầu trời
Sao rụng đầy mặt đất
Sóng dâng trào thổn thức
Hồn người lên chơi vơi.

DTK



Title: Re: NHẬT KÝ NHỮNG CÔNG TRÌNH
Post by: QUANGKHAI on 23/08/08, 17:46
Đêm Mưa

Ngoài trời mưa cứ rơi
Mình anh dưới mái hiên
Cô đơn một góc phố
Hoang vu đầy vòng tay

Em giờ ở nơi đâu
Có nhớ anh đêm nay ?
Mưa ! Rừng thu thay lá
Lạnh thấu xuống bờ vai

ước gì được gần em
Đêm lành nồng hơi ấm
Đường khuya mình chung bóng
Mưa rừng thu cứ rơi ...

DTK
Title: Re: NHẬT KÝ NHỮNG CÔNG TRÌNH
Post by: cop_xong_paste on 24/08/08, 20:04
ầy thơ của bác càng ngày càng hay à nha.
Title: Re: NHẬT KÝ NHỮNG CÔNG TRÌNH
Post by: QUANGKHAI on 12/09/08, 09:23
Nhìn Trăng

Nhìn trăng tựa hồ nhìn gương
Bóng mình chẳng thấy mây thường nhởn nhơ
Mắt em giăng mắc sương mờ
Em là trăng - Biết em chờ đợi ai ?

DTK
Title: Re: NHẬT KÝ NHỮNG CÔNG TRÌNH
Post by: QUANGKHAI on 13/09/08, 15:00
Vô Đề

Tình nồng say, thời gian như bóng câu
Thiếu nữ ngỡ ngàng ngày xuân sắp cạn
Cánh bướm dại lang thang chiều nhạt nắng
Nối đất trời trong sắc đỏ hoàng hôn.

DTK
Title: Re: NHẬT KÝ NHỮNG CÔNG TRÌNH
Post by: Lovers_Again on 13/09/08, 15:05
Nụ hông phai nhạt theo thời gian
Thu tàn để đông qua ngỡ ngàng
Chàng trai mơ mộng theo cánh vắng
Nỗi buồn đè nặng nữa hồn tim
Title: Re: NHẬT KÝ NHỮNG CÔNG TRÌNH
Post by: chianhltt on 14/09/08, 10:56
sao bác quang khải viết thơ hay thế nhở...ngượng mộ ghê á....mình đối thỏ bác không nổi..huhu
Title: Re: NHẬT KÝ NHỮNG CÔNG TRÌNH
Post by: QUANGKHAI on 30/09/08, 10:29
THƠ BUỒN

Gió lốc thổi
Gió lốc cuồng điên
Chẻ từ chân đồi lên đỉnh núi
Lá vàng rơi
Lá vàng bay
Gió lạc vào hư không
Gió im lặng
Gió lặng tắt
Lòng ta đau quặn thắt
Người đã bỏ ta đi
Bỏ cuộc tình say đắm
Không nói lời từ li giã biệt
Ta nén dòng thơ buồn
Dòng thơ trào theo dòng nước mắt
Người ở phương nào?
            Xin trở lại em ơi ....


DTK



Title: Re: NHẬT KÝ NHỮNG CÔNG TRÌNH
Post by: QUANGKHAI on 07/10/08, 16:32
Hoa Quỳnh


Cả đất trời đêm làm nền cho hoa
Hương ngào ngạt nồng nàn trinh trắng
Phút thiêng liêng hoa mở lòng từng cánh
Mảnh trăng ngà rót giọt sương sa .

DTK
Title: Re: NHẬT KÝ NHỮNG CÔNG TRÌNH
Post by: peace on 07/10/08, 16:57
Thơ sắc nét quá ....cảm nhận của anh quang khải...đúng là một công trình đẹp.
Title: Re: NHẬT KÝ NHỮNG CÔNG TRÌNH
Post by: QUANGKHAI on 09/10/08, 21:05
Gửi em một chút thu buồn man mát
Cái se lạnh  vùng tây bắc quê anh
Nơi có hoa Ban, những chiều sương sơm
Thoang thoảng hương rừng ngây ngất u mê. 

Title: Re: NHẬT KÝ NHỮNG CÔNG TRÌNH
Post by: QUANGKHAI on 31/10/08, 17:26
Trên Sông

Trăng xa xứ ngọc
Biếc ngàn mây xanh
Em kề bên anh
Thơm hương suối tóc
Chèo khua độc mộc
Sóng vỗ tròng trành
Bâng khuâng làn gió
Vỡ nhịp trăng đang
Tình hoang duyên nợ
Gửi vào hư vô .../.

DTK



Title: Re: NHẬT KÝ NHỮNG CÔNG TRÌNH
Post by: QUANGKHAI on 12/11/08, 19:59
Vô Đề

Uống giọt sầu hoà trong nước mắt
Kỷ niệm buồn giọt máu lạnh tim ai
Em giọt sầu nơi tim anh đau nhói
lãng tử vô tình mãi mãi đau thương.

DTK
Title: Re: NHẬT KÝ NHỮNG CÔNG TRÌNH
Post by: Lovers_Again on 18/12/08, 13:39
Quote from: QUANGKHAI on 12/11/08, 19:59
lãng tử vô tình mãi mãi đau thương.

:wub: :wub: :wub: :wub:
Title: Re: NHẬT KÝ NHỮNG CÔNG TRÌNH
Post by: QUANGKHAI on 11/01/09, 11:42
ĐÔNG LẠNH

Anh không trách em đâu
chỉ ghét mùa xuân bội bạc
em quên lợi hẹn ấy
mưa lạnh xoá dấu thời gian
em muồn yêu mùa xuân
còn anh yêu mùa đồng mãi mãi

TQK
Title: Re: NHẬT KÝ NHỮNG CÔNG TRÌNH
Post by: QUANGKHAI on 14/04/09, 20:16
Nhớ Thương

Nhớ thương chan chứa tháng ngày
Ngọt bùi trăn trở đắng cay thuở nào

Heo may nhành lúa gầy hoa
Thóp thoi chìm nổi sóng trào nước lên

Con đường còn dấu thân quen
Bước trơn bước trượt chân em ngã nào

Đất dường thấp trời dường cao
Trắng bay hoa gạo thắp sao ráng chiều

Ngân nga vọng khúc sáo diều
Câu dân ca ngọt niềm yêu tình đời

Qua bao khe suối núi đồi
Lòng này mang cả một trời nhớ thương.
DTK
Title: Re: NHẬT KÝ NHỮNG CÔNG TRÌNH
Post by: QUANGKHAI on 18/04/09, 20:41
Trên Sông

Trăng xa xứ ngọc
Biếc ngàn mây xanh
Em kề bên anh
Thơm hương suối tóc
Chèo khua độc mộc
Sòng vô tròng trành
Bâng khuâng làn gió
Vỡ nhịp trăng đang
Tình hoang duyên nợ
Gửi vào hư vô.

DTK
Title: Re: NHẬT KÝ NHỮNG CÔNG TRÌNH
Post by: QUANGKHAI on 20/04/09, 20:23
Đêm Trăng xa

Đêm nay ta nhớ một đêm xa
Dư âm nghẹt đầy tình sử
Em nàng thơ của tôi đâu
Ban mai vừa dậy một tiếng gà.

Em bên tôi lộng lẫy ngọc ngà
Trăng mơn trớn làn da biếc tím
Đồi khuya sương mờ huyền ảo
Đôi bờ vai hơi ấm nồng nàn.

Tôi nhớ tàn đêm một ánh trăng khuya
Kìa em chân trời còn vì sao cuối
Tình anh và em thuyền không cập bến
Bạc trắng mái đầu còn nhớ về nhau.

DTK


Title: Re: NHẬT KÝ NHỮNG CÔNG TRÌNH
Post by: QUANGKHAI on 28/05/09, 19:23
Đường Xưa

Tìm lại nẻo xưa con đường thơ
Tha thiết yêu thương mấy hẹn chờ
Trăng như trăng của mùa thu cũ
Lá vàng ngõ vắng đọng sương mờ

Buổi ấy bên em đẹp tình mơ
Vin cành nhẹ hái đoá mai tơ
Chừng như em hái hương vương nắng
Thu tiếng chim rừng hót kíu ko

Thôi nhé em ơi lỡ phận rồi
Tình xưa thôi nhé đành chia phôi
Nhớ người chỉ có người trong mộng
Người ở phương nào - ta đơn côi.

DTK
Title: Re: NHẬT KÝ NHỮNG CÔNG TRÌNH
Post by: QUANGKHAI on 09/06/09, 20:24
Đường Mưa

Về đi anh trời vừa rạng sáng
Gió lạnh mang theo trăng biếc đơn côi
Sương thu nhẹ rủ lơi làn tóc rối

Còn đường lặng im
Thương em hơi thở buồn
Bâng khuâng niềm hi vọng
Dòng suối thì thầm
Mưa lất phất bay ...

Đừng hẹn em
Đừng quên lời hẹn
Lỡ mai mưa có đổ nhiều
Con đường còn dấu chân anh

Làm sao anh hỡi
Một trời đã yêu
Em biết cuộc đời
Đâu dễ dành cho em ... con đường... và mưa.

DTK
Title: Re: NHẬT KÝ NHỮNG CÔNG TRÌNH
Post by: QUANGKHAI on 29/01/10, 20:56
PHẢI KHÔNG EM

Anh không nỡ nhìn vầng trăng cắt nửa
Cũng không đành bẻ nửa câu thơ
Như tình yêu bị chia cách đôi bờ
Nửa thì đợi - nửa chờ trong vô vọng

Trăng chẳng còn nguyên nửa
Thơ không còn đủ chỗ bẻ đôi
Thì tinh yêu có còn lời
Và con tim biết có còn rung động ?

CT
Title: Re: NHẬT KÝ NHỮNG CÔNG TRÌNH
Post by: QUANGKHAI on 22/02/10, 20:23
???

Lối nào thuở trước ta đã đi qua
Làng trung du những vòm mái cổ
Lưa thưa đồi gò những bụi tre ngà
Đàn cò trắng thuyền trăng dát bạc

DTK
Title: Re: NHẬT KÝ NHỮNG CÔNG TRÌNH
Post by: QUANGKHAI on 22/06/10, 15:48
Anh gặp em bập bùng ánh lửa
Điệu khèn môi trao gửi yêu thương
Hoa cỏ mùa xuân thơm hương ngào ngạt
Đêm cao nguyên sương giăng huyền ảo
Đôi bàn tay anh nắm bàn tay em
Title: Re: NHẬT KÝ NHỮNG CÔNG TRÌNH
Post by: QUANGKHAI on 08/07/10, 09:39
Bùa Yêu

Mùa không gió chẳng hoa
Sắc bùa yêu quyến rũ
Không dưng vương duyên nợ
Dáng em vừa thoảng xa.

DTK
Title: Re: NHẬT KÝ NHỮNG CÔNG TRÌNH
Post by: QUANGKHAI on 03/09/10, 08:40

           Vừa Đủ

Em vừa đủ để anh khao khát
Vừa đủ làm cho anh thật là anh
trời chớm thu vừa đủ nét xanh
Quả chua ấy cũng vừa đủ ngọt
Em vừa đủ để qua thời non nớt
Nét hiền thục vừa chút đành hanh
Trong vững bến vừa đủ sự mong manh
Trong đằm thắm vừa đủ lòng nghi kị
Em đàn bà vừa đủ men thi sĩ
Em trang đài vừa đủ nét chân quê
Thích cộng vào vừa đủ biết đem chia
Lòng ngay thẳng vừa đủ mưu che đậy
Em già dặn vừa đủ điều non bấy
Em tươi vui vừa đủ nét ưu phiền
Em lạnh lùng vừa đủ để thôi miên
Em gìn giữ vừa đủ lòng nổi loạn
Anh khao khat với trái tim lãng mạn
Mong suốt đời vừa đủ để yêu em.

Trần Nhương
Title: Re: NHẬT KÝ NHỮNG CÔNG TRÌNH
Post by: QUANGKHAI on 26/07/11, 09:44
Vu Vơ

Gửi buồn theo gió
Ngày vừa thoảng qua
Trót làm lữ khách
Chốn đâu là nhà.

:dots:

Title: Re: NHẬT KÝ NHỮNG CÔNG TRÌNH
Post by: tinhbanvatoi on 26/07/11, 20:43
lâu rùi mới thấy bác khải vô tâm sự nhỉ? dạo này khoẻ chứ bác hihihi
Title: Re: NHẬT KÝ NHỮNG CÔNG TRÌNH
Post by: QUANGKHAI on 12/10/11, 08:35
ngày em sang sông
giời buồn cho mưa bão
ngày em sang sông
anh cười trong nước mắt

Title: Re: NHẬT KÝ NHỮNG CÔNG TRÌNH
Post by: QUANGKHAI on 04/08/12, 09:10
Anh Điên
Hàn Mặc Tử

                 Anh nằm ngoài sự thực
                 Em ngồi trong chiêm bao
                 Cách nhau xa biết mấy
                 Nhớ thương quá thì saỏ?

                 Anh nuốt phứt hàng chữ
                 Anh cắn vỡ lời thơ
                 Anh cắn cắn cắn cắn
                 Hơi thở đứt làm tư!
Title: Re: NHẬT KÝ NHỮNG CÔNG TRÌNH
Post by: QUANGKHAI on 04/08/12, 09:11
Nỗi Buồn Vô Duyên
Hàn Mặc Tử





Sầu lên cho tới ngàn khơi,
Ai đâu ráo lệ, chưa lời nói ra .
Chiều nay tàn tạ hồn hoa,
Nhớ Thương Thương quá xót xa tâm bào!
Tiếng buồn đem trộn tiêu tao,
Bóng em chờn chợn trong bao nhiêu màu .
Nghe ai xé lụa mà đau,
Gió than niềm gió biết đâu hẹn hò!
Đừng ai để nói thương cho ...
Lỡ ra anh lạnh nhạt đền bù sao cam.
Chiều nay chẳng có mưa dầm,
Mình sao nước mắt lại đầm đìa tuôn?
Ồ ra lụy ngọc nôn nôn,
Có bao giờ biết nỗi buồn vô duyên!