Hương Tình Yêu

Khu Phố Văn Hoá => Báo củ cải => Topic started by: kem on 11/07/06, 18:10

Title: Manchester United football clup!
Post by: kem on 11/07/06, 18:10
                     United Phủ Nhận Liên Hệ Với Lippi

Manchester United đã bác bỏ những thông tin cho rằng họ đang liên hệ với Marcello Lippi, người đang cùng đội tuyển Italia hướng tới trận chung kết World Cup gặp Pháp trên SVĐ Olympia tại thành phố Berlin.



Các tờ báo vào sáng thứ Sáu đã khẳng định rằng HLV người Italia này sẽ tới sân Old Trafford và đảm nhiệm một vị trí trong đội ngũ trợ lý của Alex Ferguson sau trận chung kết World Cup với Pháp diễn ra vào rạng sáng ngày 10/7 tới.

Thế nhưng phía United đã phủ nhận điều này, đồng thời khẳng định rằng họ hài lòng với đội ngũ ban huấn luyện hiện tại của mình.

Một người phát ngôn của CLB đã phát biểu trên website chính thức của CLB: "Không hề có bất cứ sự thật nào trong câu chuyện về việc Lippi sẽ đến Old Trafford cả."

"Chúng tôi rất hài lòng với đội ngũ huấn luyện của mình."

Title: Hồi âm: Manchester United football clup!
Post by: kem on 11/07/06, 18:12
                  United Kí Hợp Đồng Với 6 Cầu Thủ Trẻ

6 học viên trẻ đã từng học tập ở trường Học viện đào tạo bóng đá trẻ của Manchester United đã kí hợp đồng cầu thủ chuyên nghiệp ở Old Trafford.

6 cầu thủ này là các học viên đã tốt nghiệp học viện bóng đá hoặc là học viên năm thứ nhất và năm thứ hai, bao gồm Michael Barnes, Febian Brandy, Kieran Lee, Ryan Shawcross, Sean Evans và Jamie Mullan.

Cả 6 gương mặt này đã được đánh giá cao trong quá trình luyện tập ở đội trẻ United mùa giải trước và đến mùa giải năm nay, BHL quyết định để họ xuất hiện trong môi trường bóng đá cạnh tranh hơn bằng việc trở thành cầu thủ chuyên nghiệp.

Học viên năm thứ hai Michael Lea đã nhận được học bổng nâng cao trình độ, do vậy sẽ học tiếp thêm năm năm thứ ba.

Tin thêm về tình hình chuyển nhượng của United, tiền đạo người Pháp David Bellion đã hoàn tất bản hợp đồng chuyển sang thi đấu cho Nice.

Title: Hồi âm: Manchester United football clup!
Post by: kem on 11/07/06, 18:13
                   Smith Không Có Tên Trong Danh Sách Du Đấu


Quá trình hồi phục của Alan Smith khỏi một chấn thương chân đã được lên kế hoạch nhưng tiền vệ này sẽ không có tên trong danh sách đội hình tham gia chuyến du đấu trước mùa giải của United tới Nam Phi.



Smith vẫn chưa đủ sức khoẻ để có thể góp mặt trong chuyến du đấu này. Chuyến du đấu sẽ bao gồm các trận gặp Orlando Pirates và Kaizer Chiefs tại Durban và Cape Town, trận cuối cùng sẽ là cuộc đọ sức với đội thắng trong một trận đấu đặc biệt giữa 2 đội bóng của Nam Phi này.

"Alan đang hồi phục rất tốt và chúng tôi rất hài lòng với sự tiến triển đó," Alex Ferguson nói.

"Nhưng khi cậu ấy bị chấn thương vào hồi tháng 2, chúng tôi đã nói rằng cậu ấy sẽ không thể thi đấu trong 6 hay 7 tháng, vì thế, cậu ấy sẽ không thể trở lại trước cuối tháng 8 hoặc đầu tháng 9."

Title: Hồi âm: Manchester United football clup!
Post by: kem on 15/07/06, 12:37
              Lại 1 Cầu Thủ Trẻ Ra Đi


HLV của Plymouth Argyle là Ian Holloway đã "câu" thành công tiền đạo trẻ của Manchester United Sylvan Ebanks-Blake với một bản hợp đồng trị giá 200.000 bảng.

Cầu thủ 20 tuổi này đã chấp nhận bản hợp đồng kéo dài 3 năm với The Pilgrims và sẽ chính thức ra sân cùng những người đồng đội mới của mình trong trận đấu giao hữu với Grays Athletic vào thứ 7 - trước khi đáp chuyến bay tới Áo cùng với đội bóng này.

Holloway đã không giấu nổi niềm vui, ông nói: "Tôi rất, rất hài lòng. Cậu ấy là người mà tôi đã theo dői một thời gian rồi, cậu ấy có sức mạnh, tốc độ và luôn khao khát có được tên tuổi cho riêng mình. Tôi đã vui mừng từ khi cậu ấy sắp đến cho tới lúc cậu ấy thực sự có mặt ở đây."

"Tôi chỉ muốn cậu ấy được tận hưởng thứ bóng đá của riêng cậu ấy và cậu ấy xứng đáng với món tiền 200.000 bảng. Chúng tôi đã mất tới nửa triệu để mua những cầu thủ có cùng độ tuổi với cậu ấy nhưng không chất lượng bằng. Đối với tôi, cậu ấy là một cầu thủ tuyệt vời, là một chàng trai trẻ tuyệt vời và điều đó còn quan trọng hơn bất cứ điều gì thuộc về cậu ấy."

Title: Hồi âm: Manchester United football clup!
Post by: kem on 16/07/06, 17:02
Sylvan Ebanks-Blake Chia Tay Man United

CLB hạng Nhất Plymouth Argyle đã chiêu mộ thành công tiền đạo trẻ của Manchester United Sylvan Ebanks-Blake với một bản hợp đồng trị giá 200.000 bảng.



Cầu thủ 20 tuổi này đã chấp nhận bản hợp đồng kéo dài 3 năm với The Pilgrims và sẽ chính thức ra sân cùng những người đồng đội mới của mình trong trận đấu giao hữu với Grays Athletic vào thứ Bảy, trước khi đáp chuyến bay tới Áo cùng với đội bóng này.

HLV Holloway của Plymouth đã không giấu nổi niềm vui, ông nói: "Tôi rất, rất hài lòng. Cậu ấy là người mà tôi đã theo dői một thời gian rồi, cậu ấy có sức mạnh, tốc độ và luôn khao khát có được tên tuổi cho riêng mình. Tôi đã vui mừng từ khi cậu ấy sắp đến cho tới lúc cậu ấy thực sự có mặt ở đây."

"Tôi chỉ muốn cậu ấy được tận hưởng thứ bóng đá của riêng cậu ấy và cậu ấy xứng đáng với món tiền 200.000 bảng. Chúng tôi đã mất tới nửa triệu để mua những cầu thủ có cùng độ tuổi với cậu ấy nhưng không chất lượng bằng. Đối với tôi, cậu ấy là một cầu thủ tuyệt vời, là một chàng trai trẻ tuyệt vời và điều đó còn quan trọng hơn bất cứ điều gì thuộc về cậu ấy."

beckhamgirl (theo TT)

Title: Hồi âm: Manchester United football clup!
Post by: kem on 16/07/06, 17:03
United Muốn Gia Hạn Hợp Đồng Với Van Der Sar

Manchester United đang dự định sẽ gia hạn hợp đồng thêm 1 năm nữa đối với thủ môn kỳ cựu Edwin van der Sar.



Thủ quân ĐT Hà Lan đã trở thành một vị thần "gác đền" thực sự chắc chắn của United sau khi chuyển tới chơi cho đội bóng chủ sân Old Trafford vào mùa hč năm ngoái. Với một phong độ chói sáng trong vai trò chốt chặn cuối cùng trong màu áo United ở giải Ngoại hạng mùa vừa rồi, Edwin van der Sar đã chứng minh cho Sir Alex Ferguson thấy anh là người thay thế xứng đáng cho huyền thoại Peter Schmeichel.

Van Der Sar còn 12 tháng trong hợp đồng thi đấu cho Quỷ đỏ, nhưng Ferguson mong muốn ông sẽ có được sự phục vụ của thủ thành 35 tuổi này thêm 1 mùa giải nữa.

"Edwin còn hơn 1 năm trong hợp đồng với chúng tôi nhưng chúng tôi quyết định sẽ gia hạn hợp đồng với anh ấy," Ferguson cho biết. "Chúng tôi cũng đã có quan tâm tới tuổi tác của Edwin và dự định việc gia hạn hợp đồng hay không sẽ tùy thuộc vào phong độ của anh ấy trong mùa giải tới, nhưng với phong độ thật sự ấn tượng của mình, anh ấy là một sự bổ sung không thể thiếu cho đội hình của chúng tôi mùa giải vừa rồi."

Cựu thủ thành của Ajax và Juventus chắc chắn sẽ là sự lựa chọn số một cho United khi mùa giải mới bắt đầu, nhưng Ferguson cũng có việc phải làm, đó là tìm ngay một sự lựa chọn số 2 sau Van Der Sar trong khung gỗ.

Tim Howard đã được cho Everton mượn, Ben Foster nhiều khả năng cũng sẽ trở lại Watford thi đấu thêm 1 năm nữa. Ferguson đang cố gắng ký hợp đồng với thủ môn người Ba Lan Tomasz Kuszczak của West Bromwich Albion mặc dù đội bóng chủ sân The Hawthorns có vẻ như không muốn để thủ thành số 1 của mình rời đội bóng.

Title: Hồi âm: Manchester United football clup!
Post by: kem on 16/07/06, 17:05
Pirates 0 - 4 United: Khởi Đầu Ấn Tượng

Manchester United đã khởi đầu chuyến du đấu Nam Phi một cách hoàn hảo bằng trận thắng Orlando Pirates 4 bàn không gỡ. Hai bàn thắng đầu tiên được ghi do công Ole Gunnar Solskjaer, bàn thứ 3 ghi tên Kieran Richardson, còn bàn cuối cùng là pha phản lưới nhà tệ hại của hàng thủ Pirates.



Gần trọn hai mùa giải rời xa sân cỏ vì chấn thương dường như chưa đủ để làm phai đi cái duyên ghi bàn của "sát thủ gương mặt trẻ thơ" Ole Gunnar Solskjaer. Ở tuổi 33, Ole vẫn chứng tỏ cho BHL và CĐV của United rằng anh ký vào bản gia hạn hợp đồng thêm 2 năm không chỉ để trở thành "đại sứ" của CLB về mặt ngoại giao, mà vẫn đáng tin cậy nếu đội bóng cần đến, đặc biệt trong bối cảnh hàng tiền đạo United hứa hẹn nhiều xáo trộn trong mùa giải sắp tới. Ruud van Nistelrooy đã chính thức tuyên bố nguyện vọng muốn rời sân Old Trafford, tiền đạo trẻ Giuseppe Rossi nhiều khả năng được đem cho mượn, còn Alan Smith chấn thương tới đầu tháng 9 mới quay trở lại, chính vì thế, sự có mặt của Solskjaer là rất quan trọng đối với kế hoạch của Sir Alex trong mùa giải mới.

Như đã công bố từ trước, các ngôi sao dự World Cup của United sẽ được nghỉ ngơi tới khoảng cuối tháng 7, chính vì thế, danh sách du đấu tại Nam Phi không còn nhiều tên tuổi lớn, ngoại trừ Ryan Giggs, Paul Scholes, Ole Gunnar Solskjaer hay Wes Brown. Mừng cho Sir Alex Ferguson, những trụ cột này của ông đã trình diễn một phong độ khá ấn tượng cho dù đây là trận đấu đầu tiên sau gần 2 tháng nghỉ ngơi. Paul Scholes chứng minh lời khẳng định "anh đã hồi phục 100% phong độ" của Sir Alex là chính xác, thể hiện qua sự năng động và chính xác trong những đường chuyền ở khu trung tuyến. Ryan Giggs, vẫn được xếp chơi ở trung tâm hàng tiền vệ, tiếp tục tận dụng sự khéo léo của mình trong vai trò mới. Còn với Solskjaer, ai cũng nhận thấy được sự nhạy bén dường như đã trở về với "siêu dự bị" - trận này anh đá chính ngay từ đầu.





Ngay ở phút đầu tiên, United đã có cơ hội vươn lên dẫn trước. Ole Solskjaer khéo léo kiếm được một quả phạt góc, Richardson câu bóng chính xác vào để John O'Shea đánh đầu căng về khung thành đối phương. Đáng tiếc bóng bị phá ở vạch vôi. Trận này O'Shea đá cặp trung vệ với Wes Brown.



Quỷ Đỏ không phải đợi lâu trước khi có bàn thắng phá thế quân bình. Bóng chuyền dài từ O'Shea ở sân nhà lên trước khu cấm địa Pirates, với Giuseppe Rossi khéo léo nhận bóng, rồi chuyền qua cho Giggs, trước khi bóng tới chân Solskjaer. Sau một cú vô-lê nửa nẩy chính xác, bóng nằm gọn trong lưới của đội bóng chủ nhà.

Pirates sau đó giành lại thế trận, với United chủ động lùi về, nhường quyền kiểm soát cho đối phương. Những đường xuống biên của đội bóng Nam Phi này, mặc dù khá mạch lạc, nhưng các pha tạt bóng vào trung lộ lại quá thiếu chính xác. Thủ thành Ben Foster không bị thử thách nhiều trong trận đầu tiên khoác áo Manchester United.

Ở bên kia sân, United tạo ra được nhiều cơ hội nguy hiểm hơn. Solskjaer suýt ghi bàn thứ 2 của mình bằng một cú sút sạt xà ngang, trong khi pha đánh đầu của Darren Fletcher từ đường chuyền của Patrice Evra không hạ được thủ môn Francis Chansa. Giuseppe Rossi lao vào tiếp bóng cũng không thành.

Phải đợi đến gần cuối hiệp 1, Man United mới nhân đôi được cách biệt. Hậu vệ Innocent Mdelele chần chừ giữ bóng ở ngay trước khi 16m50 của đội nhà, và phải trả giá ngay tức thì, bởi Solskjaer nhanh chân lao vào cướp bóng và dứt điểm nâng tỉ số lên 2-0.

Solskjaer không có cơ hội lập hat-trick bởi cùng với Giggs và O'Shea, anh được rút ra khỏi sân trước khi hiệp 2 bắt đầu. Vào thay thế là 3 cầu thủ trẻ Jonny Evans, David Jones và Dong Fangzhou.



Phút 57, hàng thủ Pirates lại lúng túng ngay trước vòng cấm địa đội nhà, tạo điều kiện cho David Jones xoạc bóng dũng mãnh để đưa bóng đến chân Kieran Richardson. Bằng một cú dứt điểm một chạm từ khoảng cách hơn 20m đẹp không kém bàn thắng đầu tiên của Ole Gunnar Solskjaer, Richardson nâng tỉ số lên 3-0.

Tỉ số ấn định 4-0 chỉ 2 phút sau đó. Tiền đạo trẻ người Trung Quốc Dong Fangzhou tiếp tục gây ấn tượng bằng một pha dốc bóng bên cánh khá tốc độ, trước khi tạt vào vòng cấm. Hậu vệ Lehlo Seema luống cuống đá bóng thẳng vào đầu người đồng đội tội nghiệp Francis Chansa bật vào lưới, trở thành bàn phản lưới nhà.

Trận đấu kết thúc bằng hình ảnh trọng tài Mgcovo tự dẫm lên chân mình và ngã xoài ra sân. Tỉ số 4-0 không phải là quá quan trọng đối với một trận đấu giao hữu khởi động trước mùa giải mới. Sự góp mặt của các cầu thủ trẻ, bên cạnh phong độ trở lại của những cầu thủ trụ cột khác mới là điều đáng quan tâm nhất giành cho Sir Alex Ferguson, BHL cũng như các CĐV Manchester United.

Đội hình thi đấu của United: Foster; Bardsley, Brown, O'Shea (J. Evans, 46), Evra; Fletcher, Scholes (Miller, 65), Giggs (D. Jones, 46), Richardson (Eagles, 65); Solskjaer (Dong, 46), Giuseppe Rossi.

Dự bị: Steele, Simpson, Gibson.

Title: Hồi âm: Manchester United football clup!
Post by: kem on 26/07/06, 07:30
Fergie Muốn Cho Mượn Các Cầu Thủ Trẻ

HLV Manchester United Sir Alex Ferguson hi vọng rằng Gerard Pique và Johnny Evans sẽ được đem cho mượn trong thời gian sắp tới.
Pique, người hiện đang tập trung cùng đội tuyển Tây Ban Nha để tham dự giải vô địch U19 Uefa, đang có nhiều cơ hội được gọi lên đội hình một kể từ khi anh chuyển tới từ Barcelona 2 năm về trước, trong khi đó cầu thủ được sinh ra ở Bắc Ai Len Evans được coi là cầu thủ xuất sắc nhất trong đội hình giành Youth Cup mùa bóng năm ngoái và có thể sẽ được góp mặt trong trận đấu giao hữu vào đêm thứ 3 của Quỷ Đỏ với Kaizer Chiefs.

Mặc dù vậy, để thúc đẩy sự trưởng thành của cá nhân từng cầu thủ, Ferguson nghĩ rằng một thời gian rời xa Old Trafford sẽ là cần thiết bởi vì những cái giá phải trả để đổi lấy bản lĩnh thi đấu cho các hậu vệ trong đội hình 1 của United là quá lớn.

"Bạn không thể mong chờ các cầu thủ trẻ không mắc sai lầm nào, đó có lẽ cũng là lý do vì sao mà các tiền đạo thì thường thích nghi nhanh hơn các hậu vệ đôi chút," HLV người Scotland nói. "Một tiền đạo cũng có thể mắc lỗi nhưng ở hàng phòng ngự, những sai lầm như vậy sẽ khiến bạn phải trả giá."

"Bằng cách đưa các cầu thủ trẻ ra ngoài cho mượn, họ sẽ được tiếp xúc với những môi trường bóng đá mang nhiều tính quyết liệt hơn và cũng có cơ hội được cọ xát nhiều hơn trong môn thể thao này."

"Hi vọng rằng, Johnny và Gerard sẽ được đem cho mượn và trở lại khi đã trưởng thành hơn, cũng giống như John O'Shea đã làm trong vài năm trước đây."

Albion của Bryan Robson đã liên hệ với Pique trong mùa hč này, và với việc 2 CLB đang có những buổi thương lượng về vụ mua bán thủ thành Tomasz Kuszczak về Old Trafford, thì có thể anh cũng được kčm trong bản hợp đồng đó.
Title: Hồi âm: Manchester United football clup!
Post by: kem on 26/07/06, 07:31
Smith Hi Vọng Trở Lại Hàng Công Của Quỷ Đỏ

Sir Alex Ferguson hiện đang sắp xếp lại những con bài trên tuyến tiền đạo và nhằm tạo ra lực lượng mạnh nhất, ông sẵn sàng đẩy Alan Smith quay trở lại hàng công thêm một lần nữa.



Với việc Ruud Van Nistelrooy gần như sẽ chuyển tới Real Madris và vụ ký hợp đồng với Fernando Torres chưa đâu vào đâu, tuyến tiền đạo của Man Utd đang trở nên mỏng manh xơ xác hơn bao giờ hết, trong khi đó chỉ còn tháng nữa mùa giải sẽ bắt đầu.

Có tin cho rằng United hiện đang liên hệ với Jermain Defoe của Tottenham và cầu thủ giá rẻ David Trezeguet sau vụ tai tiếng của Juventus.

Tuy nhiên, Sir Ferguson đang rất phân vân trong việc chọn lựa tuyến tiền đạo đặc biệt khi mà ông đã không còn trong tay công thần - Ruud Van Nistelrooy.

Mặc dù bộ đôi Rooney - Saha đã thi đấu khá hiệu quả trong những tháng cuối mùa trước tuy nhiên 2 chú quỷ này vẫn chưa làm yên tâm hàng triệu cổ động viên của United trên thế giới. Ole Gunnar Solskjear hiện cũng đã hồi phục sức lực, trong khi đó tài năng trẻ Giuseppe Rossi lại đang chuẩn bị được ngài Ferguson lên kế hoạch cho đi đá thuê.

Sau một mùa giải thi đấu nổ lực để bù đắp cho khoảng trống mà Roy Kean để lại ở tuyến tiền vệ, Smith có thể sẽ là sự lựa chọn cho vị trí tiền đạo trung tâm nhằm đảm bảo hiệu suất ghi bàn của United.

Cầu thủ quốc tế người Anh này hiện vẫn đang còn một tháng dưỡng thương sau khi bị dính một chấn thương cực kỳ nghiêm trọng trong mùa giải trước. Nhưng khi Smith trở lại, anh có thể sẽ được thi đấu ở tuyến cao nhất như những ngày còn làm mưa làm gió ở Leeds

"Tuyến tiền đạo của chúng tôi hiện không đến mức quá nghčo nàn, nhưng để nâng cao hiệu suất tấn công chúng tôi sẽ đẩy Alan Smith quay trở lại vị trí sở trường của anh," Sir Fergie nói.

"Anh ấy sẽ sớm trở lại tập luyện và có thể trở lại sân cỏ vào cuối tháng 8, đầu tháng 9."

"Chúng tôi hiện vẫn có Luis Saha và Wayne Rooney. Về trường hợp của Rossi, chúng tôi đang phân không biết có nên giữ cậu ấy lại không nếu như Ruud ra đi, mặc dù tôi rất muốn cậu ấy đưa cậu ấy tới 1 câu lạc bộ khác theo kiểu hợp đồng cho mượn để có thể được ra sân nhiều hơn và tích lũy kinh nghiệm."
Title: Hồi âm: Manchester United football clup!
Post by: kem on 02/08/06, 17:25
5 Cầu Thủ Trẻ Ra Đi Tìm Kiếm Kinh Nghiệm

Manchester United sẽ để 5 cầu thủ trẻ ở đội hình dự bị tới thi đấu cho câu lạc bộ kết nghĩa Royal Antwerp theo dạng cho mượn trong mùa giải này.

Cả 2 câu lạc bộ đã có mối quan hệ thân mật trong vài mùa bóng gần đây, khi mà Quỷ đỏ thường xuyên gửi gắm các cầu thủ trẻ của mình vượt biển sang đất nước Bỉ để thi đấu tìm kiếm kinh nghiệm.

Bước vào mùa giải mới, 5 cầu thủ Dong Fangzhuo, Jonny Evans, Fraizer Campbell, Danny Simpson và Darron Gibson sẽ cùng khoác trên mình chiếc áo của Royal Antwerp.

Cầu thủ quốc tế người Trung Quốc Fangzhuo đã thi đấu tại câu lạc bộ này vài mùa giải trước bởi 1 vài lí dó khiến anh không thể chơi bóng tại Anh. Mặc dù Dong đã tham gia chuyến du đấu trước mùa giải cùng United tại châu Á vào năm ngoái và Nam Phi năm nay, nhưng anh vẫn chưa thể chính thức khoác trên mình chiếc áo Quỷ đỏ thi đấu tại Anh, cho đến khi đủ điều kiện kiếm được giấy phép lao động và passport châu Âu.

Hậu vệ trái Simpson đã có 2 năm thi đấu tại Royal Antwerp, trong khi đó đây là lần đầu tiên bộ đôi Campbell và Gibson rời sân Old Trafford sang câu lạc bộ khác thi đấu theo hợp đồng cho mượn.

HLV Ferguson tiết lộ, có 1 vài cầu thủ trong số những cầu thủ được mang đi cho mượn gây sự chú ý đặc biệt với ông. Sir Fergie quyết định sẽ xem xét bộ ngũ này thi đấu thế nào trên đất Bỉ trước khi trở lại Manchester.

Đây là cơ hội giúp các cầu thủ trẻ được ra sân nhiều hơn trong đội hình chính, từ đó họ sẽ tích lũy được kinh nghiệm thi đấu để có thể trưởng thành hơn trong sự nghiệp. Đã có nhiều cầu thủ của United được mang đi cho mượn và khi trở về, họ đã trở thành cầu thủ trụ cột của Quỷ đỏ, như David Beckham.

Title: Hồi âm: Manchester United football clup!
Post by: kem on 02/08/06, 17:28
Man United Kết Thúc Chuyến Du Đấu Nam Phi
[/b]

Manchester United đã hoàn thành chuyến du đấu ở Nam Phi bằng một thất bại trên chấm phạt đền trước Kaiser Chiefs, khi mà không bàn thắng nào được ghi trong thời gian chính thức.



Tiền đạo quốc tế người Trung Quốc Dong Fangzhou đã bỏ lỡ bốn cơ hội trông thấy trong hiệp một. Trong khi đó, Kieran Richardson cũng có được hai pha dứt điểm từ khoảng cách gần nhưng tất cả đều bị chặn đứng bởi những nổ lực của hậu vệ đối phương.

Thủ môn của United, Luke Steele cũng đã có một trận đấu ấn tượng khi mà anh đã vô hiệu hóa những pha dứt điểm của tiền đạo một thời từng chơi ở Primiership cho Charlton, Shaun Bartlett.

Với tỷ số 0-0 sau cả hai hiệp phụ, hai pha đá hỏng của Ben Foster và Chris Eagles phía United đã mang về chiến thắng cho Kaiser Chiefs.

Không nhiều những cầu thủ ở đội hình một ra sân, thay vào đó là những John Evans, Phil Bardsley, Dong Fangzhou, Giuseppe Rossi, Luke Steele và David Jones đã được tạo cơ hội thi đấu.

Một vài cầu thủ đã không thể hiện được nhiều với HLV Alex Ferguson. Tiền đạo Rossi cũng đã kết thúc chuyến thi đấu của mình khi bị thay ra ở phút 59 mà không ghi được bàn thắng nào.

Man United đã thất bại trong việc cố gắng để biến một vài cơ hội của mình thành bàn, để rồi sau đó họ đã bị trừng phạt bởi Chiefs trên chấm phạt đền ngay trong trận chung kết Vodacom Challenge ở Pretoria này.

Điểm đến tiếp theo của Quỷ Đỏ sẽ là Johannesburg, nơi mà họ sẽ đáp chuyến bay trở về nhà. Sau đó, tất cả những thành viên trong đội hình một còn lại sẽ được liên lạc cho buổi tập luyện vào thứ Hai tuần tới ở Carrington.

Đội hình United: Steele (Foster, 77); Bardsley, J. Evans, Brown, Evra; Fletcher (Miller, 77), Scholes, Giggs, Richardson; Rossi (D. Jones, 59), Dong (Eagles, 77).

Title: Hồi âm: Manchester United football clup!
Post by: tinhbanvatoi on 06/08/06, 21:04
Ruud Van Nistelrooy  ra đi rồi không biết MU đá đấm ra sao đây nhỉ ...
Title: Hồi âm: Manchester United football clup!
Post by: kem on 07/08/06, 17:37
anh ơi, R.V.Nisterooy sang Real rồi, nhưng những cầu thủ khác vẫn còn cơ mà!! chơi bóng đá là chơi bằng tinh thần tập thể chứ!!!

chắc chắn là Mu của em vẫn mạnh!  ;D, ko tin anh cứ chờ mà xem
Title: Hồi âm: Manchester United football clup!
Post by: kem on 07/08/06, 17:39
5 Cầu Thủ Sẽ Không Tới Amsterdam

Cristiano Ronaldo là 1 trong 5 cầu thủ sẽ không có mặt trong chuyến tàu tới Hà Lan tham dự Amsterdam Tournament vào cuối tuần này.

Ronaldo cùng Louis Saha và Mikael Silvestre mới trở lại tập luyện vào Thứ hai nên họ sẽ ở lại nhà. 3 cầu thủ này có thể trở lại thi đấu trong màu áo Quỷ đỏ trong trận đối đầu với Oxford. Sir Ferguson xác nhận: "Họ chỉ mới tập luyện cùng các đồng đội được vài ngày, do đó họ sẽ không tới Hà Lan."

Gabriel Heinze và Nemanja Vidic cũng sẽ không có mặt trong chuyến đi này bởi họ đang trong giai đoạn bình phục chấn thương sau World Cup.

Tân binh mới của Quỷ đỏ Michael Carrick hi vọng sẽ có sự ra mắt trong chuyến du đấu này sau khi chuyển tới Manchester United với cái giá Ł14.

Tại Hà Lan, United sẽ có 2 cuộc chạm trán với FC Porto và Ajax
Title: Hồi âm: Manchester United football clup!
Post by: kem on 07/08/06, 17:41
Pique Sẽ Tới Real Zaragoza

Theo người đại diện của Gerard Pique thì cầu thủ quốc tế người Tây Ban Nha sẽ trở lại quê hương thi đấu cho câu lạc bộ Real Zaragoza trong mùa giải này theo bản hợp đồng cho mượn.

rung vệ 19 tuổi của Manchester United này đã giành được 7 danh hiệu cùng với đội dự bị Quỷ đỏ, và trong tuần vừa qua, anh đã cùng đội trẻ Tây Ban Nha giành chức vô địch U19 châu Âu.

Đội hình chính của United đang có rất nhiều cầu thủ đẳng cấp thi đấu tại vị trí của Pique, do đó, việc tìm 1 cơ hội thi đấu dưới quyền của HLV Ferguson đối với tài năng trẻ này là rất khó khăn. Thay vì việc để 1 cầu thủ đầy tiềm năng phải ngồi trên ghế dự bị, Sir Alex đã gửi anh tới chơi bóng ở 1 câu lạc bộ khác, nơi sẽ giúp anh được ra sân nhiều hơn, từ đó tích lũy được kinh nghiệm thi đấu đỉnh cao.

Người đại diện của Pique - Arturo Canales nói: "Sir Alex Ferguson đặt rất nhiều kì vọng vào Gerard Pique và việc tới Tây Ban Nha là sự lựa chọn tốt nhất cho sự phát triển của cậu ấy."

Mùa giải vừa rồi, Pique có vẻn vẹn 11 lần ra sân trong màu áo United và đã gây ấn tượng mạnh trong 90 phút có mặt trên sân trong cuộc đối đầu với West Ham.
Title: Hồi âm: Manchester United football clup!
Post by: kem on 07/08/06, 17:42
Carrick Vắng Mặt Trong Trận Khai Mạc Premiership

Tiền vệ tân binh của Manchester United Michael Carrick có thể không góp mặt trong trận đấu đầu tiên của giải Ngoại hạng Anh bởi 1 chấn thương mắt cá chân gặp phải trong trận đấu thuộc Amsterdam Tournament với Ajax.

"Rất có thể anh ấy phải vắng mặt trong vài tuần," Sir Alex buồn bã thông báo. "Mắt cá chân của anh ấy đã sưng tấy lên và chảy máu rất nhiều."

Như vậy, Carrick sẽ gia nhập danh sách các "thương binh" của Quỷ đỏ không thể ra sân trong trận khai mạc Premiership với Fulham vào ngày 20/8, cùng với Gary Neville, Nemanja Vidic và Gabriel Heinze. Wayne Rooney và Paul Scholes cũng có thể vắng mặt trong trận đấu này nếu Liên đoàn bóng đá Anh FA ra phán quyết đối với những chiếc thẻ đỏ họ bị nhận trong trận đấu với Porto, cũng thuộc giải Tứ hùng này.

Đây có thể là tin không vui đối với HLV Ferguson, bởi khi kí bản hợp đồng với Michael Carrick, ông đã đặt rất nhiều kì vọng vào cầu thủ này, sự bổ sung cần thiết cho tuyến tiền vệ Quỷ đỏ. "Đầu xuôi đuôi lọt", nếu United không thể vượt qua Fulham trong ngày khai mạc, đó sẽ là nỗi buồn đối với họ cũng như cổ động viên.

"Thật là điều không may," Sir Ferguson nói về chấn thương của Carrick. "Điều đó gây nên cảm giác chúng tôi luôn bị vận xui đeo bám. Nhưng chúng tôi sẽ vượt qua nó."

Ryan Giggs, người đoạt giải cầu thủ xuất sắc nhất trận với Ajax đã nói: " Thật là thất vọng bởi bạn sẽ không bao giờ muốn mình gặp phải những chấn thương không đáng có trong quá trình chuẩn bị cho mùa giải mới. Đây mới chỉ là trận đấu thứ 2 của Carrick trong màu áo Quỷ đỏ. Mong rằng anh ấy sẽ sớm hồi phục để trở lại cùng cả đội."

Title: Hồi âm: Manchester United football clup!
Post by: kem on 07/08/06, 17:44
Ferguson Tỏ Ra Không Hối Hận Khi Để Ruud Ra Đi

Sau khi Ruud Van Nistelroou tuyên bố anh ra đi chỉ vì không còn hợp với Sir Ferguson thì mới đây, vị HLV người Scotland này đã giải thích nguyên nhân vì sao ông chấp nhận bán Ruud.

Sir Alex Ferguson tiết lộ rằng, chính sự phản ứng và thái độ bất hợp tác của Nistelrooy sau khi anh không đuợc góp mặt trong trận CK Carling Cup đã khiến ông không hài lòng, và đó là lí do vì sao Ruud không còn vị trí tại Old Trafford. Vị HLV lão làng này hiểu rằng, không cầu thủ nào có thể vui mừng khi mình bị "ra rìa" trong trận đấu quan trọng, nhưng không có nghĩa là anh ta được phép nổi giận và vô kỉ luật.

Mối tình kéo dài 5 năm giữa "Người Hà Lan bay" và Quỷ đỏ vừa chấm dứt khi chuyển tới thi đấu cho Real Madrid với cái giá Ł10.3 triệu vào hôm 28/7.

"Mỗi cầu thủ đều có phản ứng quyết định đó theo cách riêng của mình. Ruud đã tỏ ra rằng mình khác biệt theo cách đó. Và đó là tất cả những gì đã diễn ra."

Mặc dù đã ghi tổng cộng 150 bàn thắng trong 5 mùa giải thi đấu tại Manchester United, nhưng đến cuối mùa giải vừa qua, anh đã không thể tìm cho mình 1 vị trí chính thức trên hàng công Quỷ đỏ. Trong trận CK Carling Cup trên SVĐ Thiên Niên Kỷ, anh đã phải nhường vị trí của mình cho Louis Saha.

Sau khi gia nhập Real Madrid, Van Nistelrooy đã nói rằng, chính sự đổ vỡ trong mối quan hệ giữa anh và Sir Alex đã khiến anh không thể tiếp tục ở lại Old Trafford.

Nhưng vị HLV người Scotland này đã giải thích rằng, trong bóng đá hiện đại, việc thay đổi chiến thuật cũng như vị trí của các cầu thủ trong đội hình là điều mà bất kì HLV nào cũng phải làm. Và vì thế, bất kỳ cầu thủ nào cũng phải chuẩn bị tâm lý mình sẽ trở thành cầu thủ dự bị. Điều này không chừa 1 ai, cho dù anh ta có là 1 ngôi sao lớn.

"Nếu bạn là HLV, bạn sẽ cảm thấy rất khó xử trước mỗi trận đấu khi phải tới nói với vài cầu thủ rằng, họ sẽ không được góp mặt trong trận đấu này. Trong đó có cả những cầu thủ giỏi, những cầu thủ đã có nhiều vinh quang trong quá khứ, mà tất cả họ bạn đều có mối quan hệ gắn bó."

"Tất cả những điều bạn có thể làm là hi vọng họ sẽ chấp nhận cũng như ủng hộ quyết định của bạn. Nhưng thỉnh thoảng cũng có 1 vài người phản kháng lại."

"Điều này cũng tự nhiên với tâm lý của con người. Nhưng là 1 cầu thủ chuyên nghiệp, họ không nên để tình cảm lấn át lý trí. Họ cần phải biết tôn trọng quyết định của HLV."

"Nhưng đôi khi, 1 vài cầu thủ đã đi quá đà, và bất kỳ HLV nào cũng đều không thích điều đó."

"Cho tới lúc này, tôi cảm thấy việc để Ruud ra đi là không sai. Tôi cũng không hối hận khi sử dụng Saha. Anh ấy xứng đáng với điều đó bởi anh ấy đã nỗ lực hết sức để có được vị trí chính thức."

Title: Hồi âm: Manchester United football clup!
Post by: kem on 07/08/06, 17:46
Alex: Tôi Đang Cân Nhắc Các Phương Án Lựa Chọn

Sir Alex Ferguson đã phải thừa nhận rằng ông vẫn còn đang phân vân cho các vị trí trên tuyến tiền đạo sau khi cho phép Ruud Van Nistelrooy chuyển tới Real Madrid.

Tay săn bàn hàng đầu của Quỷ Đỏ trong mùa giải trước sẽ không còn là một thành viên của sân Old Trafford thêm nữa, mặc dù vậy, Ferguson vẫn khẳng định rằng ông có đủ khả năng phủ lấp chỗ trống này mà vẫn đảm bảo hiệu suất ghi bàn của United.

"Hiện nay chúng tôi có một hoặc hai sự lựa chọn," Ferguson trả lời trên tờ Sky Sports. "Ví dụ như Giuseppe Rossi."

"Gần như chắc chắn cậu ấy sẽ ở lại. Ruud đã ra đi nhưng chúng tôi có Ole Gunnar Solskjear vừa mới trở lại sau chấn thương và anh ấy đang hồi phục rất nhanh. Điều quan trọng cần thiết với anh ấy bây giờ là thi đấu càng nhiều càng tốt."

"Chúng tôi đang có một số lựa chọn khác trong các phương án tấn công như Ryans Giggs, Paul Scholes, Wayne Rooney, Louis Saha. Và dĩ nhiên, phải kể tới Alan Smith mặc dù vậy chúng tôi chưa dám khẳng định anh ấy sẽ trở lại ngay lập tức nhưng Smith đang luyện tập hết sức cần mẫn."

"Quả thực là một bất ngờ lớn đối với chúng tôi khi thấy anh ấy cố gắng như thế nào. Cũng không còn bao lâu nữa là Smith có thể thi đấu chính thức. Tôi nghĩ, trong 3 tuần tới, anh ấy sẽ có thể trở lại 'hang hùm' và thi đấu như một tiền vệ đạo cắm thực thụ. Anh ấy có lối chơi quyết liệt và luôn chơi bóng với một quyết tâm đáng nể phục, vì vậy phải đối đầu với anh ấy là một thử thách thực sự. Đó sẽ là một phương án khác của chúng tôi, và rồi, bạn có thể nói rằng: à, hãy nhìn quanh xem, không có quá nhiều tiền vệ trung tâm nhưng đó chính là những người mà bạn thực sự cần đến."

Ferguson đã phủ nhận thẳng thừng các ý kiến cho rằng các cổ động viên United đang rất lo ngại về những động tĩnh chuyển nhượng của CLB khi mà mùa giải mới đang đến rất gần.

"Bạn có bằng chứng gì cho câu khẳng định đó không? Hay chỉ là ý kiến riêng của bạn. Tôi cảm thấy hài lòng với đội hình mà tôi có. Tôi phải khẳng định lại rằng họ đều là những cầu thủ tốt nhất."

"Cái chúng tôi cần phải làm là chắc chắn việc sẽ không dính những chấn thương ở đầu mùa giải. Quá tam ba bận, 2 mùa trước chúng tôi đã không gặp may do những chấn thương vì thế tôi hy vọng, nếu có lần thứ 3 thì chúng tôi sẽ có cơ hội lớn ở mùa bóng lần này."

Giám đốc điều hành David Gill đã khẳng định rằng quỹ tiền chuyển nhượng không phải là vấn đề với United hiện nay.

"Chúng tôi không bàn về ngân quỹ của đội bóng, nhưng như Alex đã nói đó: chúng tôi vẫn còn quỹ đủ để mang về 1 hay 2 cầu thủ nữa," Gill nói. "Và hiện nay chúng tôi đang xem xét vấn đề này."
"Chúng tôi luôn luôn có các kế hoạch ngắn, trung bình và dài hạn nhằm cạnh tranh trên thị trường chuyển nhượng và đó chính là giải pháp. "

"Về vụ khoản tiền kiếm được từ Jon Obi Mikel, chúng tôi thực sự chưa sử dụng tới, nhưng dĩ nhiên nếu cần nó sẽ được tái đầu tư để sử dụng cho các mục đích của đội bóng."
Title: Hồi âm: Manchester United football clup!
Post by: kem on 07/08/06, 17:48
Solskjaer: 10 Năm Vinh Quang Và Thử Thách

Anh đã ghi bàn vào lưới Liverpool, anh xuyên thủng mành lưới những nhà vô địch nước Đức, anh thậm chí còn ghi 4 bàn vào lưới Nottingham Forest chỉ trong vòng 11 phút. Nhưng những bữa tiệc bàn thắng đầy vinh quang ấy chỉ làm nên một nửa huyền thoại Ole Gunnar Solskjaer...

Solskjaer, người vừa kỷ niệm 10 năm tại Old Trafford tuần trước, là cầu thủ nước ngoài lâu năm nhất trong lịch sử United.

Và thậm chí, có vẻ hơi 'bạc bẽo' khi gán mác 'cầu thủ ngoại' cho anh, vì anh đã đi vào con tim của những cổ động viên sắc đỏ thành Manchester mà không còn chút khoảng cách nào.

Khi fan của United thấy Solskjaer trở lại đường pitch Giáng Sinh trước với vai trò dự bị trong trận gặp Birmingham và rồi đội hình xuất phát trận gặp Burton Albion tại FA Cup, những xúc cảm lại dâng trào.

Thật tuyệt vời khi thấy sát thủ có gương mặt trẻ thơ quay lại sân cỏ, khi mà chúng ta nghĩ rằng đã thấy anh chơi lần cuối mất rồi. Thậm chí Sir Alex Ferguson cũng tin rằng anh sẽ không bao giờ có thể khoác màu áo đỏ ra sân lần nữa. Xem ra chỉ có Solskjaer với niềm tin mãnh liệt và sự cống hiến kiên định đã khiến điều đó xảy ra.

Mặc dù vậy, có vẻ đó là những vật lộn sau cuối trong một sự nghiệp huy hoàng - một sự nghiệp với những khoảnh khắc vàng xuyên suốt với lòng trung thành và sự tận tâm hiếm hoi trong một thời kỳ bóng đá toàn những cầu thủ 'đánh thuê'.

Hành trình săn bàn:

Ngay lúc này, chúng ta đang đứng trước một mùa giải nữa và Ferguson có đủ niềm tin ở Solskjaer để liệt kê anh trong danh sách 5 tiền đạo cạnh tranh suất chính thức. Hiện tại anh đang chờ đợi sự trở lại tuyển Na Uy cho trận giao hữu với Brazil cuối tháng. Có lẽ sau cùng sự nghiệp của anh sẽ có một mùa hč xứng đáng.

Cổ động viên của United yêu mến anh gần như ngay lập tức. Chỉ cần 6 phút trận ra mắt trong vai trò dự bị ở trận cầu với Blackburn năm 1996, Solskjaer đã ghi bàn. Tân binh có gưong mặt trẻ thơ đến từ CLB vô địch Na Uy Molde ghi 5 bàn chỉ trong 233 phút có mặt trên sân, với duy nhất một trận đá chính; và danh hiệu siêu dự bị - vốn theo anh trong suốt sự nghiệp - đã được hình thành.

Soskjaer ghi 18 bàn trong mùa đầu tiên và United giữ được danh hiệu vô địch Premiership, nhưng anh không thể chiếm được suất chính thức.

Và rồi Teddy Sheringham đến sân Old Trafford để thay thế Eric Cantona vừa giải nghệ, và Dwight Yorke chào sân mùa hč kế đó, Solskjaer một lần nữa chấp nhận thất vọng.

Tuy vậy, Solskjaer không chấp nhận bị quên lãng. Với phong cách chuyên nghiệp tột bực, anh xem ghế dự bị như một thách thức và đồng thời là cơ hội.

Mùa hč 1998, một CLB khác sẵn sàng trả khoản tiền lớn để có sự phục vụ của anh. Tottenham đưa ra giá 5,5 triệu bảng. United chấp nhận, và mọi chuyện tuỳ thuộc vào Solskjaer.

Không ai có thể trách Solskjaer nếu anh nhận tiền và ra đi, nhất là khi Yorke với bản hợp đồng 12,6 triệu bảng đồng nghĩa với việc cơ hội của Solskjaer sẽ bị giới hạn thêm nữa.

Solskjaer chẳng quan tâm. Anh xem bất cứ sự rời khỏi United nào cũng là bước đi xuống, và cách nhìn ấy là tất cả sự khích lệ mà Ferguson cần.

Sự việc trên cảnh báo một mùa giải với những sự kiện phi thường, vốn lên đến cực độ với việc Solskjaer trượt gối, xoay
người, tung nóc lưới trong giờ cộng thêm tại Nou Camp. Hình ảnh Solskjaer, đầy lanh lợi và tỉnh táo nhìn trái bóng tung nóc lưới Bayern Munich trang hoàng trên vô số khoảnh tường lò sưởi thành Manchester.

Sự đóng góp của riêng Solskjaer cho mùa giải phi thường ấy là hết sức to lớn, với 18 bàn trên 18 trận. 4 bàn thắng chỉ trong 11 phút sau khi vào sân từ ghế dự bị trận thắng Nottingham Forest là vô cùng ngoạn mục.

Và dĩ nhiên, cũng chính trong mùa bóng ấy anh đưa bóng vào lưới Liverpool, cũng trong giờ đấu thêm trận thắng Liverpool vòng 4 FA Cup.

Sự phi thường:

Tất cả đều hướng về đêm kỳ diệu ở Barcelona.

Nhưng trong khi vài cầu thủ tự cho phép phong độ đi xuống sau thành quả tối thượng ấy, Solskjaer vẫn còn khao khát

Tháng 12/1999 lại là anh, với 4 bàn trong trận đại thắng Everton 5-1 taị Old Trafford, rồi 2 bàn nữa trong trận Quỷ đỏ hạ Sunderland 4-0 để phá kỷ lục tổng số bàn một đội ghi được trong một mùa giải Premiership - khi vẫn còn 5 trận chưa đấu. Anh thậm chí còn 'chộp' được 1 bàn trong trận đăng quang của Quỷ đỏ với chiến thắng 3-1 tại Southamton.

Một khoảnh khắc huy hoàng nữa trong mùa sau tại Charlton. Cú lốp táo bạo của Ryan Giggs từ giữa sân lướt căng vào bầu trời u ám miền Nam London.

Thủ môn, các cầu thủ và khán giả đều đứng há hốc miệng nín thở khi quả bóng rớt ngay xà ngang. Ngoài đường bóng ra chỉ có một sự di chuyển trên sân, một ánh chớp màu đỏ lướt vào trung tâm cầu môn - Ole vô-lê quả bóng vừa bật ra vào lưới. Đó là bàn thắng thể hiện rő nhất Solskjaer: tỉnh táo, nhanh nhạy, và quá thông minh với những hậu vệ kém tập trung.

Nhưng vẫn không có sự đảm bảo cho 1 suất chính thức.

Khi David Beckham chấn thương năm 2002, Solskjaer xuất hiện bên hành lang cánh phải, mang theo sự tận tuỵ, nét uyển chuyển trong vai trò mới và ghi 16 bàn.

Mọi việc trở nên tồi tệ muà kế khi anh bị chấn thương trong trận gặp Panathinaikos, dẫn tới đại phẫu đầu gối. Thậm chí khi anh trở lại vào Giáng Sinh, tương lai vẫn u ám, và đã có lúc Ferguson sửa soạn thông báo cho giới truyền thông cái tin mà các cổ động viên sợ hãi.

Nhưng rồi Solskjaer xuất hiện trong một buổi tập, bước chân lại nhanh nhạy, tia mắt lấp lánh; và chuyện ở United lại tiếp tục.

Thậm chí khi việc gãy xương gò má trong một trận đấu giải dự bị tháng 3 làm tăng nỗi sợ của các fan, Solskjaer vẫn không bỏ cuộc.

Ferguson đáp lại bằng việc trao anh 2 năm hợp đồng và cho thấy dự định giữ anh lại Nhà hát của những giấc mơ đến khi nào anh còn có thể, với vai trò HLV và đại sứ bóng đá.

Đó chưa phải là kết thúc cho Solskjaer, thậm chí không phải khởi đầu của kết thúc. Vì huyền thoại thì không bao giờ kết thúc.
Title: Hồi âm: Manchester United football clup!
Post by: kem on 18/08/06, 08:27
Betfred - Đối Tác Mới Của United
[/glow]

Manchester United vừa công bố một đối tác mới đến với hội các nhà tài trợ của mình, đó là một công ty có tên Betfred.

Fred Done và công ty của ông mang tên Betfred, công ty cá cược độc lập lớn nhất thế giới, đã trở thành đối tác cung cấp cá cược trực tuyến chính thức của United với một bản hợp đồng trị giá hàng triệu bảng. Khi được phát biểu về sự hợp tác với CLB yêu thích của mình, Fred Done nói:

"Đây giống như một giấc mơ trở thành hiện thực. Tôi đã là người sở hữu vé mùa tại United trong 45 năm nay và cơ hội được trở thành một đối tác chính thức đã từng là một cái gì đó tôi chưa từng dám mơ tới. Tôi là một Quỷ Đỏ trung thành và có một niềm kính trọng tột bậc với Sir Alex."

Fred nói thêm: "Bản hợp đồng này sẽ là sự hợp tác giữa chúng tôi với đội bóng xuất sắc nhất thế giới. United chính là CLB bóng đá lớn nhất thế giới. Chúng tôi có một vài ý tưởng và chương trình rất hấp dẫn dành cho các cổ động viên United và nếu tôi không biết họ muốn gì thì ai sẽ biết đây?"

Hợp đồng với Betfred cũng có nghĩa là sẽ có sự xuất hiện của các quầy cá cược trên sân vận động và các khu vực đoàn thể được thay nhãn mác. Một website liên kết giữa Betfred và Manchester United sẽ được thiết kế để giới thiệu độc quyền về các trò cá cược mang hiệu Betfred bao gồm bài poker, casino và các trò cá cược truyền thống.

Betfred cũng sẽ tổ chức các sự kiện dành cho các cổ động viên trong suốt 3 năm hợp tác và phối hợp với MUTV để ra mắt người xem những chương trình cá cược đặc biệt.

GĐĐH của United David Gill nói: "Betfred là một thương hiệu đang được phát triển ra khắp toàn cầu và là một trong những công ty cá cược được kính trọng nhất nước Anh. Sự nhạy bén trong làm ăn của Fred cộng với tình yêu của ông dành cho CLB sẽ mang những điều tốt đẹp tới cho các cổ động viên cũng như công việc kinh doanh của chúng tôi."

Các cổ động viên của United cũng đã có cơ hội lần đầu tiên được làm quen với Fred và Betfred tại Old Trafford trước trận gặp Sevilla.
Title: Hồi âm: Manchester United football clup!
Post by: kem on 18/08/06, 08:30
Hargreaves: Tôi Vẫn Muốn Ra Đi
[/b]

Owen Hargreaves mới đây đã nhấn mạnh lại về khả năng chuyển tới thi đấu cho Quỷ Đỏ - Man Utd, mặc dù Bayern Munich vẫn khăng khăng rằng anh sẽ không đi đâu cả.

Vừa mới đầu tuần, tiền vệ quốc tế người Anh này đã tiết lộ với báo giới về việc anh sẽ có thể rời Bayern để quay trở về quê hương thi đấu. Một số tin từ Đức cho rằng chàng cầu thủ 25 tuổi này có thể sẽ đầu quân cho United, dẫu vậy Tổng giám đốc của Bayern - Uil Hoeness vẫn khẳng định Hùm xám không hề có ý định bán ngôi sao của mình.

Thứ 4 vừa rồi chỉ vài giờ trước trận Anh gặp Hy Lạp tại Old Trafford, Hargreaves đã nhận được một cú điện thoại với lời báo về bản nội dung điều khoản hợp đồng. Trong khi những mục trong bản hợp đồng đó còn nằm trong bức màn bí ẩn, thì có vẻ như United đã nhúng tay vào.

"Tôi chưa đọc nó," Hargreaves nói. "Các bước sẽ vẫn không thay đổi so với những bản hợp đồng khác hay không có gì là mờ ám cả."

"Tôi không thể đi vào chi tiết nhưng mọi thứ sẽ rő ràng trong một vài ngày tới."

Hargreaves là mẫu cầu thủ thường chơi ở vị trí tiền vệ thu hồi, ngoài việc bảo đảm khả năng phòng thủ từ xa anh còn đáp ứng được việc "bơm" bóng cho các tiền vệ công thực thụ như Steven Gerrard và F.Lampard.

Huấn luyện viên mới của đội tuyển Anh Steve McClaren có ý định sẽ xây dựng một đội hình với trung tâm là Owen Hargreaves và ông tin về ảnh hưởng của anh tới các cầu thủ khác trong đội.

"Owen là một cầu thủ giỏi. Anh ấy có khả năng điều chỉnh đội hình cho các cầu thủ khác trong trận đấu. Và các đồng đội sẽ phải làm theo lối chơi của Hargreaves."

Mặc dù đã ký hợp đồng với Bayern tới tận 2010 nhưng Owen rất muốn quay trở lại Premiership thi đấu.

"Tôi hiện đang chơi cho một câu lạc bộ nổi tiếng - Bayern Munich. Ở đây, tôi được đối xử tốt."

"Tôi đã thi đấu tốt không chỉ ở Bayern mà còn cả ở World Cup và vì thế đã có nhiều câu lạc bộ để ý tới tôi."

"Bây giờ tôi không muốn nói gì nhiều nhưng hãy chờ tới ngày 31 tháng 8 khi cánh cửa chuyển nhượng khép lại, lúc đó mọi chuyện sẽ rő như ban ngày."

Nguồn MUSVN
Title: Hồi âm: Manchester United football clup!
Post by: kem on 18/08/06, 08:33
United Tăng Lương Cho Rooney

Wayne Rooney gần đây đã tiết lộ rằng mình sẽ thi đấu ở Old Trafford cho tới khi kết thúc sự nghiệp. Nếu điều này trở thành hiện thực thì rất có thể Rooney sẽ là cầu thủ bóng đá đầu tiên của Anh có mức thu nhập từ bóng đá lên tới 50 triệu bảng.

Cầu thủ có biệt danh - vő sĩ đấm bốc này mới thi đấu được 2 năm trong 6 năm hợp đồng với United kể từ khi từ biệt Everton với cái giá kỷ lục 27 triệu bảng.

Chỉ mới một thời gian ngắn ở sân Old Trafford, anh đã trở thành một phần không thể thiếu của United và cuối cùng, Rooney đã quyết định đội bóng áo đỏ thành Manchester sẽ là nơi anh dành trọn cuộc đời thi đấu cũng giống như hai bậc đàn anh là Ryan Giggs và Paul Scholes.

Man Utd dĩ nhiên là cực kỳ hạnh phúc khi nghe tin này. Quỷ Đỏ đã lên kế hoạch ký một bản hợp đồng kỷ lục tới cuối sự nghiệp với anh chàng ngôi sao này.

Giám đốc điều hành David Gill hiểu rằng tài năng trẻ quốc tế người Anh xứng đáng được nhận mức lương cao thứ hai tại United, với xấp xỉ khoảng 50.000bảng/ tuần.

Mức lương mới sẽ được nâng lên gấp đôi và đồng nghĩa và Rooney hoàn toàn có thể yên tâm bỏ túi 50 triệu bảng trong 10 năm tới. Điều đó đồng nghĩa anh sẽ trở thành cầu thủ bóng đá giầu nhất ở Anh từ trước tới nay.

"Điều đó rő ràng là có thể khi anh ấy muốn kí vào một bản hợp đồng mới. Chúng tôi sẽ ngồi xuống và làm một số việc mà tôi chắc chắn nó là ước mong của không những Rooney, M.U mà còn cả các cổ động viên," Gill nói.

Với việc giữ chân được Cristiano Ronaldo và Giuseppe Rossi, Sir Fergie hoàn toàn có thể tin tưởng vào tương lai của Rooney.

"Chúng tôi muốn Wayne ở lại đây mãi mãi," Sir Fergie nói "Anh ấy là một thiên tài. Sức mạnh, sự nhiệt tình và lòng khát khao sẽ đưa anh ấy lên đỉnh cao."

"Hiện nay, chúng tôi có một loạt các tài năng trẻ xuất sắc và chúng tôi muốn họ thi đấu cho United trong một thời gian dài. Wayne là một phần trong số đó và thật tuyệt vời khi anh ấy quyết định như thế."

Nguồn MUSVN
Title: Hồi âm: Manchester United football clup!
Post by: kem on 18/08/06, 08:35
Hình Phạt Cho Rooney Và Scholes

Bộ đôi của Manchester United Wayne Rooney và Paul Scholes sẽ bị treo giò 3 trận vì chiếc thẻ đỏ họ bị nhận trong chuyến du đấu tại Hà Lan.

2 cầu thủ này đã nhận được thông báo lần đầu tiên của Liên đoàn bóng đá Anh FA vào hôm Thứ tư 9/8 Theo đó, Rooney được kết luận là có hành vi thô bạo còn Scholes thì cũng đã có pha vào bóng nguy hiểm đối với cầu thủ của Porto tại giải Tứ hùng ở LG Amsterdam Tournament hôm Thứ sáu 4/8.

Điều đó có nghĩa, Manchester United sẽ không có sự phục vụ của bộ đôi này trong 3 trận đấu liên tiếp, với 2 trận làm khách trên sân của Chalton vào ngày 23 tháng 8 và Waffford vào ngày 26 tháng 8, và trận tiếp Tottenham trên sân nhà vào ngày 9-9.

BLĐ Quỷ đỏ vẫn chưa có bất kỳ bình luận gì về án phạt mà FA giành cho cầu thủ của mình.

Nguồn MUSVN
Title: Hồi âm: Manchester United football clup!
Post by: kem on 18/08/06, 08:36
Bardsley Gia Nhập Rangers

Hậu vệ Phil Bardsley sẽ trở thành cầu thủ thứ 2 của Manchester United gia nhập câu lạc bộ Rangers theo hợp đồng cho mượn vào năm nay.

Tại đây, Bardsley có thể sẽ được thi đấu cùng với người bạn thân ở United là Lee Martin - cầu thủ này cũng vừa mới chuyển tới thi đấu cho Rangers vào tuần trước. Nếu chuyển tới Glasgow, rất nhiều khả năng Bardslry sẽ được đảm bảo có được 1 vị trí thi đấu chính thức.

"Tôi vui mừng vì Phil Bardsley đã đồng ý ký vào bản hợp đồng," Le Guen - chủ tịch của Rangers trả lời trên trang web chính thức của câu lạc bộ.

"Tôi đã tới Old Trafford vào năm ngoái khi Manchester United đối đầu với Benfica. Trận đó Phil được xếp ở vị trí chính thức và anh ấy đã chơi tốt."

"Alex Ferguson đã đồng ý cho tài năng trẻ Lee Martin tới thi đấu cho Rangers (cho mượn) và bây giờ là Phil, tôi rất cám ơn vì điều đó."

"Tôi chắc chắn rằng Bardsley sẽ có một vị trí tốt trong đội hình của chúng tôi mùa giải năm nay."

Cầu thủ 21 tuổi này đã có 15 trận thi đấu chính thức cho United trong mùa năm ngoái sau khi hậu vệ đội trưởng Gary Neville dính chấn thương.

Nguồn MUSVN
Title: Hồi âm: Manchester United football clup!
Post by: kem on 22/08/06, 18:54
Số Áo Các "Quỷ Đỏ" Trong Mùa Giải Mới

Van der Sar đã chính thức nhận mang áo số 1 thay vì số áo 19 trước đây sau khi Tim Howard chuyển sang chơi cho Everton theo dạng hợp đồng cho mượn.

Tiền đạo người Italia Giuseppe Rossi đang rất háo hức sẽ có nhiều cơ hội được chơi bóng nhiều hơn trong mùa giải này sau sự ra đi của Ruud van Nistelrooy - cầu thủ từng mang áo số 10 của United. Tạm thời, số áo 10 này sẽ được để trống và Rossi sẽ xuất hiện với áo số 19 thay vì số áo 42.

Những sự thay đổi và bổ sung khác: Tomasz Kuszczak (29), David Jones (25), và Michael Carrick tất nhiên sẽ mang áo số 16 cũ của Roy Keane.

Sau đây là thông tin chi tiết về số áo của các cầu thủ Manchester United trong mùa giải 2006/2007:

1. Van der Sar
2. Neville
3. Evra
4. Heinze
5. Ferdinand
6. Brown
7. Ronaldo
8. Rooney
9. Saha
11. Giggs
13. Park
14. Smith
15. Vidic
16. Carrick
17. Miller
18. Scholes
19. Rossi
20. Solskjaer
22. O'Shea
23. Richardson
24. Fletcher
25. D.Jones
27. Silvestre
29. Kuszczak
33. Eagles
38. Heaton
49. R.Jones

nguồn musvn
Title: Hồi âm: Manchester United football clup!
Post by: kem on 22/08/06, 18:58
Rooney Phản Ứng Lại Quyết Định Của FA

Wayne Rooney đã dọa sẽ ngừng hợp tác với các hợp đồng thương mại của FA sau khi họ đưa ra quyết định sẽ không bỏ qua án phạt treo giò 3 trận.

Người đại diện của Rooney - Paul Stretford đã gửi một bức thư tới GĐĐH FA Brian Barwick để giải thích tại sao cầu thủ 20 tuổi này lại đang muốn cân nhắc tới việc sẽ không tham gia bất cứ chương trình kinh doanh nào của FA.

Stretford còn nhấn mạnh rằng sự thất vọng của Rooney sẽ không hề ảnh hưởng tới việc tham gia thi đấu cho đội tuyển Anh của anh.

Tiền đạo trẻ của Manchester United đã bị trọng tài Ruud Bossen truất quyền thi đấu sau khi anh "lẳng" cánh tay vào mặt của Pepe bên phía Porto trong lúc nhảy lên đánh đầu ở giải Amsterdam Tournament vừa diễn ra đầu tháng này.

Bossen đã gửi bản báo cáo trận đấu tới FA nhưng United đã ra sức kháng cáo và phía FA đã đảm bảo sẽ giải quyết mọi chuyện một cách "hợp tình hợp lý".

Tuy nhiên, hội đồng kỷ luật độc lập của FA đã xem xét lại các chứng cứ và quyết định rằng Bossen đã làm đúng trong trường hợp đó và rằng án treo giò vẫn sẽ được giữ nguyên - trước sự nổi giận của HLV United Sir Alex Ferguson và Rooney, và sự thất vọng của tân HLV đội tuyển Anh Steve McClaren.

Trong bức thư, Stretford có nói: "Tôi viết bức thư này thay mặt thân chủ của tôi để bày tỏ sự thất vọng hoàn toàn của cậu ấy về quyết định không rút lại án phạt đó. Rooney đã cảm thấy suy sụp nghiêm trọng về chuyện này."

"Mặc dù cậu ấy vẫn sẽ tiếp tục thi đấu cho đất nước với tất cả niềm tự hào và sự tin tưởng nếu được lựa chọn, nhưng cậu ấy đang cân nhắc về việc rút khỏi các chương trình kinh doanh của FA: hay nói cách khác, cậu ấy sẽ không cho phép hình ảnh của mình được sử dụng hay bị lợi dụng, hoặc tham gia với tư cách cá nhân để đại diện cho các đối tác thương mại của FA nếu cậu ấy không hài lòng với cách mà FA xử lý các vấn đề liên quan đến cầu thủ."

Nguồn Musvn
Title: Hồi âm: Manchester United football clup!
Post by: kem on 22/08/06, 22:58
Man United 5 - 1 Fulham: Không Thể Hoàn Hảo Hơn!

Trận đấu đầu tiên tại Premiership mùa bóng 2006-2007 tiếp các cầu thủ Fulham trên sân nhà Old Trafford của Manchester United đã diễn ra không thể hoàn hảo hơn. Với sự xuất sắc của Wayne Rooney và Cristiano Ronaldo, Quỷ đỏ đã có trận mưa bàn thắng vào lưới đội khách.

Trận đấu đầu tiên này có ý nghĩa với cả 2 câu lạc bộ. Đội nào giành kết quả tốt trong trận đấu này sẽ có tâm lý tốt khi đương đầu với cuộc đua dài đầy khó khăn sắp tới.

Hành quân tới thành phố Manchester vào buổi chiều những ngày cuối tháng 8, đội quân của HLV Chris Coleman đặt mục tiêu khá rő ràng là kiếm được điểm trước đội chủ nhà, nhưng dường như nhiệm vụ này của họ là "bất khả thi". Và họ sẽ không thể lường trước được rằng, đây là 1 "ngày kinh hoàng" đối với họ.

Bước vào trận đấu này, đội hình ra quân của Sir Alex Ferguson không có sự góp mặt của 2 tân binh mới mua về hồi mùa hč là Kuszczak và Carrick. Bản hợp đồng đắt giá Michael Carrick đang bị chấn thương và sẽ chỉ trở lại trong những trận đấu sắp tới, còn Kuszczak phải đóng vai trò dự bị cho thủ môn chính thức Van Der Sar. Với sự vắng mặt của Vidic, trung vệ Wes Brown có cơ hội đá cặp với Ferdinand. Bộ đôi tấn công của Quỷ đỏ sẽ vẫn là cặp tiền đạo quen thuộc Rooney - Saha.

Trong khi 2 tân binh của United không có màn ra mắt thì 2 cầu thủ mới được HLV Coleman mua về là Bullard và Queudrue có cơ hội ra mắt các cổ động viên đội nhà.

Bước vào hiệp 1, với lợi thế sân nhà, Manchester United dồn lên tấn công nhằm chiếm thế áp đảo. Đội khách cũng tỏ ra không hề run sợ, họ ăn miếng trả miếng quyết liệt với đội chủ nhà. Tuy nhiên, Fulham chỉ làm được có thế trong 5 phút đầu.

Phút thứ 7, sau 1 loạt pha phối hợp ăn ý của các cầu thủ United, Ryan Giggs chuyền bóng khá đẹp từ cánh trái vào trong cho Louis Saha. Và nhiệm vụ của cầu thủ người Pháp này không còn quá khó. Manchester United đã có màn mở tỉ số từ khá sớm. Saha chính là cầu thủ đầu tiên của United ghi bàn trong mùa bóng này, và đây là bàn thắng của anh ghi vào lưới đội bóng cũ. Còn nhớ, trong trận thắng 4-2 của United trước Fulham trên sân Old Trafford, chính Saha cũng là 1 trong những người ghi bàn.

Dường như nhận thấy cánh phải của Fulham gặp vấn đề, các cầu thủ tấn công của M.U đã thông minh khoét sâu vào lỗ hổng đó. Chỉ 7 phút sau bàn thắng thứ nhất, lại trong 1 pha tấn công bên cánh trái, bóng được căng rất mạnh vào vòng vòng cấm địa. Với sự áp sát rất nhanh và tranh cướp quyết liệt của Wayne Rooney, hậu vệ Pearce của Fulham đã lúng túng đưa bóng vào lưới nhà. 2-0 cho đội chủ nhà! Và thật lạ, cũng ở trận đấu năm ngoái diễn ra tại đây, 1 cầu thủ của Fulham là Bocanegra cũng đốt lưới nhà.

Ở những phút trước, Wayne Rooney đã "bị" cầu thủ Fulham cướp công ghi bàn thì chỉ sau đó 2 phút, chính anh đã tự ghi tên mình vào danh sách cầu thủ làm bàn trong trận đấu này. Từ pha tạt bóng bên cánh phải của thủ quân Gary Neville, Saha băng vào sút nhưng đáng tiếc, bóng đã bật vào tay thủ môn Niemi bật ra. Nhưng thủ môn này chỉ có thể cản phá được cú sút của tiền đạo người Pháp, còn pha đệm bóng chính xác sau đó, anh hoàn toàn bị khuất phục. 3-0 cho đội chủ nhà!

Với sự yếu kém của các cầu thủ phòng ngự Fulham, M.U càng chơi càng hưng phấn, họ càng tỏ ra hơn hẳn đối thủ về đẳng cấp. Dường như từ lúc này, trận đấu đã hoàn toàn nằm trong tầm kiểm soát của Quỷ đỏ. Chỉ trong 20 phút đầu, đã có 4 bàn thắng được ghi và người nâng tỷ số lên 4-0 là Cristiano Ronaldo. Sự phối hợp của bộ đôi R: Rooney - Ronaldo đã khiến hậu vệ Fulham lúng túng đón hụt bóng, và chỉ còn chờ có thế, Ronaldo đã đáp lại cơ hội mà đồng đội tao ra cho anh. Bàn thắng được ghi ở phút 19 và cũng từ bên cánh trái của M.U (cánh phải của Fulham).

Mặc dù bị dẫn trước với tỉ số đậm ngay ngay từ rất sớm nhưng dường như Fulham vẫn không có phương án tấn công nào để rút ngắn tỉ số. Các đợt lên bóng của họ khá yếu ớt và không rő nét, hầu như không qua được sự truy cản của hậu vệ Quỷ đỏ hay bàn tay của thủ môn Van Der Sar. Vấn đề phòng ngự ở cánh phải vẫn chưa được HLV Chris Coleman tìm ra đáp án để giải quyết. Trong khi đó, M.U càng chơi càng hay và dường như họ không muốn tỉ số dừng lại ở con số 4-0. Phút thứ 30, nếu có 1 chút may mắn, Paul Scholes đã có thể nâng tỉ số lên cho đội chủ nhà sau pha sút bóng từ xa khá căng và mạnh. Bóng đã hạ gục thủ môn Niemi nhưng lại không thắng được cột dọc.

Tuy nhiên, mải miết tấn công, M.U đã lơ là ở hàng phòng ngự. Trong 1 pha tấn công không lấy gì làm nguy hiểm của Fulham, các hậu vệ United đã không theo sát bóng và để Helguson thoải mái tung ra cú sút ở vị trí trống trải. Bóng bật vào mặt hậu vệ Rio Ferdinand và đổi hướng, vượt qua đầu thủ môn Van Der Sar vào lưới. 1-4 cho Fulham.

Hiệp 1 kết thúc bằng pha đột phá bên cánh phải và lật bóng có chủ ý vào vòng cấm địa của Ronaldo. Bóng đi xoáy và làm thủ môn Niemi bất ngờ. Đáng tiếc là Ronaldo không thể ghi bàn thắng thứ 2 của mình trong trận đấu này bởi 1 cầu thủ của Fulham đã kịp thời về hỗ trợ cho thủ môn nhà.

Kịch bản của hiệp 2 không khác quá nhiều so với hiệp 1. Với lợi thế 3 bàn cách biệt, Manchester United thoải mái triển khai thế trận tấn công và dồn Fulham vào thế chống đỡ. Và chẳng có gì là khó hiểu khi trong 1 chiều hưng phấn như thế này, Quỷ đỏ có thể tiếp tục nới rộng khoảng cách tỷ số.

Phút 64, từ bên cánh phải, Ronaldo dẫn bóng đột phá chuyền cho Wes Brown. Quan sát thấy Rooney đang băng vào ở phía trong, hậu vệ này đã chuyền bóng khá chính xác cho người đồng đội. Bằng sự nhạy cảm bóng và sự càn lướt của mình, tiền đạo mang áo số 8 của Quỷ đỏ đã tung 1 cút súng căng và mạnh làm tung lưới Fulham. Lúc này tỉ số đã là 5-1 cho Manchester United!

Đây có thể gọi là "ngày của Rooney"! Vẫn là linh hồn trong các đợt tấn công của Quỷ Đỏ, nhưng trong trận đấu này, anh chơi bóng như thi đấu cho cả 3 trận sắp tới sẽ không được ra sân vì bị treo giò. Rooney dường như đã bỏ lại sau lưng mình tất cả những kỉ niệm buồn ở World Cup mùa hč vừa rồi. Và đặc biệt, mọi dự đoán về mối bất hòa giữa anh và người đồng đội Ronaldo đã hoàn toàn tan biến. Sự phối hợp giữa bộ đôi cầu thủ trẻ này đã khiến hàng phòng ngự Fulham chao đảo và luôn ở trong thế đề phòng chống đỡ. Và nếu may mắn, tỷ số đã có thể là 6-1 sau pha phối hợp của Rooney và Ronaldo ở phút 71. Trong tình huống đó, Rooney chọc khe tinh tế, Ronaldo có pha thoát xuống thông minh trước sự truy cản của 2 hậu vệ Fulham, nhưng đáng tiếc cú sút cuối cùng của anh lại chệch cột dọc ra ngoài.

Trận đấu kết thúc với tỷ số 5-1 nghiêng về Manchester United. Một sự khởi đầu hoàn hảo cho 1 mùa bóng hứa hẹn sẽ vô cùng khốc liệt trên mọi mặt trận mà Quỷ Đỏ tham gia. Phát súng đầu tiên từ sân Old Trafford đã được bắn ra, như để khẳng định rằng cuộc ganh đua tới chức vô địch giải Ngoại hạng Anh mùa giải tới đương nhiên vẫn sẽ có mặt một cái tên quen thuộc!

Đội hình của 2 đội:

Manchester United: Van der Sar; Neville (Silvestre, 46), Ferdinand, Brown, Evra; Ronaldo, O'Shea, Scholes, Giggs (Park, 61); Rooney, Saha (Solskjaer, 61).

Dự bị không được sử dụng: Kuszczak, Fletcher.

Fulham: Niemi; Pearce, Christanval, Queudrue, Rosenior; Diop, Brown (Radzinksi, 61), Bullard, Boa Morte; Helguson, John.

Dự bị không được sử dụng: Crossley, Volz, Bocanegra, McBride.

Nguồn musvn
Title: Hồi âm: Manchester United football clup!
Post by: phuongdong on 24/08/06, 06:46
 European Cups - Champions League (qual.)
  August 23 

FT Spartak Moscow 2 - 1 Liberec

FT Mlada Boleslav 1 - 1 Galatasaray

FT Steaua Bucuresti 2 - 1 Standard Liege

FT Fenerbahce 2 - 2 Dynamo Kyiv

FT Rabotnicki 0 - 1 Lille

FT Ruzomberok 0 - 2 CSKA Moscow

FT Ajax Amsterdam 0 - 2 FC Copenhagen

FT Legia Warsaw 2 - 3 Shakhtar Donetsk

FT AEK Athens 3 - 0 Hearts

FT Chievo 2 - 2 Levski Sofia

FT Arsenal 2 - 1 Dinamo Zagreb



England - Premier League
00:42 August 23 

FT Aston Villa 2 - 1 Reading

FT Manchester C. 0 - 0 Portsmouth

FT Blackburn R. 1 - 1 Everton

FT Charlton Athletic 0 - 3 Manchester U.

FT Fulham 1 - 1 Bolton W.

FT Middlesbrough 2 - 1 Chelsea
Title: Hồi âm: Manchester United football clup!
Post by: kem on 24/08/06, 09:03
ak ak, ko tin được, chelsea thua middlesbrough 1-2!!!!! :o :o :o :o


yeah, MU lại một lần nữa thắng đậm ( mặc dù ko có Rooney và Paul Scholes)  :o :o :o (trình thế  ;D ;D ;D)
Title: Hồi âm: Manchester United football clup!
Post by: kem on 24/08/06, 09:07
Charlton 0 - 3 Man Utd: Tiếp Tục Đà Chiến Thắng
:o :o :o :o


Trên sân The Valley, chủ nhà Charlton tiếp tục không thể vượt qua Manchester United lần đầu trong lịch sử cho dù đã giữ sạch lưới trong hiệp 1. Ba bàn thắng của Fletcher, Saha và Solskjaer đem về chiến thắng thứ 2 cho United mùa giải này, và cũng là màn ra mắt đáng buồn của HLV Iain Dowie trong trận đầu tiên thi đấu trên sân nhà.

Manchester United, như đã dự báo từ trước, trình diễn một lối chơi tấn công vô cùng nhuần nhuyễn và đẹp mắt, tạo được vô số cơ hội và nếu có thêm một chút may mắn nữa, tỉ số có lẽ đã không dừng lại ở 3-0. Sự năng động của các cầu thủ tấn công Quỷ Đỏ làm người ta quên đi sự vắng mặt của Paul Scholes và Wayne Rooney ở trận đấu vừa qua.

Thủ quân Gary Neville cũng không có mặt trong đội hình ra quân khi không kịp bình phục chấn thương bắp đùi kéo dài, tạo điều kiện cho Silvestre được vào sân ngay từ đầu, đá cặp với Rio Ferdinand. Brown và Evra trấn giữ hai cánh.

Ở hàng tấn công, Darren Fletcher và Ji-sung Park có mặt ở danh sách ra quân để thay cho Scholes và Rooney, còn tân binh Michael Carrick bất ngờ được ghi tên vào danh sách dự bị - sau khi bình phục chấn thương mắt cá ngay trước khi trận đấu bắt đầu.


Sự vắng mặt của 2 trụ cột tấn công, cũng như mặt sân The Valley ẩm ướt do mưa rào, có ảnh hưởng nhất định đến nhịp độ lên bóng của United trong khoảng thời gian đầu trận đấu. Chủ động nhường quyền kiểm soát bóng cho đội chủ nhà, nhưng Charlton không vì thế mà gây được sức ép lên phần sân Quỷ Đỏ, và không tạo được cơ hội nào đáng kể.

Cơ hội đầu tiên đến với United ở phút 22, khi Ji-sung Park bật cao đánh đầu sau đường tạt bóng của Wes Brown, mạnh nhưng đi chệch cột dọc. Chỉ vài phút sau, tiền vệ người Hàn Quốc có cơ hội thứ 2 và cú sút của anh đi trúng đích, nhưng không thắng được thủ môn tuyển quốc gia Anh Scott Carson.

Kể từ đó, United giành lại thế trận, và chỉ thiếu một chút may mắn để vượt lên dẫn trước. Cristiano Ronaldo bị Luke Young phạm lỗi ngay ở vạch 16m50, và từ quả đá phạt sau đó, Ryan Giggs sút bóng đẹp mắt vào góc gần, và dù đã đập mặt trong của cột dọc nhưng bóng vẫn không chịu đi vào lưới.

Điều kiện sân trơn sau trời mưa dẫn tới một pha bóng khôi hài của Darren Ambrose, với lần lượt Evra, Ferdinand và cả Silvestre trượt ngã. May cho United, pha bóng đó chỉ gây cười chứ không gây nguy hiểm. United sau đó còn tránh được một pha penalty sau cú vào bóng của Silvestre lên Hreidarsson, hậu quả của hàng loạt pha phòng ngự thiếu chắc chắn.

Thế trận nghiêng hẳn về phía Man United kể từ đó cho đến hết hiệp 1, nhưng các học trò của Sir Alex không làm sao tìm được đường vào khung thành Charlton. Cristiano Ronaldo có cơ hội biểu diễn pha sút phạt tầm xa sở trường, nhưng bóng đi vọt xà ngang ở phút 35.

Ryan Giggs vẫn là một mũi nhọn hết sức nguy hiểm trên hàng công của United. Sau pha đảo chân y hệt như cách mà Cristiano Ronaldo vẫn thường biểu diễn ở phút 42, Giggs sút bóng cầu âu bằng chân phải, nhưng Carson đã rất cảnh giác phá bóng.

Tuy nhiên, thủ môn trẻ này đã không thể làm được gì với cú "đại bác" từ khoảng cách hơn 20m của Ronaldo sau đường chuyển của Saha, bóng dội xà ngang. Cơ hội đến với Ronaldo tiếp ngay sau đó, nhưng anh lại đánh đầu vọt xà ngang từ quả phạt góc của Ryan Giggs. Những tiếng hò hét chế giễu hướng vào Ronaldo từ các CĐV Charlton lại càng trở nên khó nghe sau những pha hỏng ăn đáng tiếc của tiền vệ trẻ người Bồ Đào Nha.


Không may mắn trong hiệp 1, nhưng Manchester United không phải chờ lâu để phá vỡ thế quân bình trong hiệp 2. Hậu vệ Jonathan Fortune mắc lỗi sau cú tạt bóng của Cristiano Ronaldo từ cánh phải, và Darren Fletcher đã không bỏ lỡ cơ hội ghi bàn từ khoảng cách 10m, sau khi bình tĩnh vượt qua hai hậu vệ Charlton bằng những pha giả sút..

Ronaldo suýt chút nữa có được pha kiến tạo thứ 2 ở phút 54, nhưng cú tung người sút bóng như diễn xiếc đầy uy lực của Ji-sung Park lại một lần nữa tìm đến cột dọc, khi mà Carson đã "chào cờ".

United suýt chút nữa phải trả giá khi không gia tăng được cách biệt 1 bàn mong manh, khi Charlton lần thứ 2 bị từ chối không được hưởng penalty. Lần này là Wes Brown để bóng sượt nhẹ qua tay, khiến Hreidarsson không đánh đầu được, nhưng trọng tài quyết định trao lợi thế cho đội khách.

Tuy nhiên, đó chỉ là một khoảnh khắc hiếm hoi Charlton vùng dậy thoát khỏi sự áp đảo tuyệt đối của Man United. Louis Saha đánh đầu hiểm hóc từ pha phạt góc của Ryan Giggs, nhưng bị hậu vệ Kishishev từ chối ngay trên vạch vôi.

United tiếp tục gây áp lực về phía thủ thành Carson, nhưng thiếu chút nữa, họ phải trả giá, sau khi bộ đội tiền đạo cùng mang họ Bent, Darren và Marcus, phối hợp ở phút 72, nhưng cú sút của Darren đi chệch cột dọc.

Người cũ ở giải Ngoại hạng Michael Carrick ra mắt đội bóng mới ở phút 77, thế chỗ Ji-sung Park, thi đấu ở vị trí quen thuộc tại trung tâm hàng tiền vệ, trả Ryan Giggs về cánh trái. Chỉ 2 phút sau, United nắm chắc trong tay 3 điểm.

Wes Brown tạt bóng cho Saha đỡ ngực đẹp mắt. Tiền đạo người Pháp tận dụng sự thiếu ăn ý của hàng phòng ngự Charlton, dứt điểm chìm từ khoảng cách hơn 20m về phía góc xa. Đó là bàn thắng thứ 2 của Saha ở mùa giải này, sau pha đánh đầu lập công mở màn cho mùa giải mới ở trận gặp Fulham.

Ngay sau đó, Ole Gunnar Solskjaer được tung vào sân để thế chỗ Ryan Giggs, đồng thời nhận luôn băng đội trưởng. Tiền đạo người Na Uy có cơ hội ngay lập tức, nhưng lại bị Scott Carson tung người phá bóng sau pha phối hợp ăn ý có sự góp mặt của Carrick và Ronaldo.

Tuy nhiên, "siêu dự bị" không phải đợi lâu. Từ bên cánh trái, Saha nỗ lực chuyền bóng vào trong, và cú đặt lòng ở cự li gần ghi dấu bàn thắng đầu tiên cho đội 1 của Ole Gunnar Solskjaer trong gần 3 năm. Bàn thắng này không chỉ mang ý nghĩa quan trọng với Solskjaer, mà mặt khác, còn ghi dấu lối chơi tấn công đồng đội đầy quyến rũ của Manchester United.

Kết thúc trận đấu, Quỷ Đỏ trở thành đội bóng duy nhất cho tới thời điểm này giành trọn 6 điểm trọn vẹn sau 2 vòng đầu tiên, với 8 bàn thắng ghi được, cũng đồng nghĩa với một khoảng cách khả quan với các đối thủ chính, bởi Liverpool và Arsenal bận thi đấu vòng loại Champions League, còn Chelsea để thua Middlesbrough ở trận đấu cùng giờ. Đó là câu trả lời hoàn hảo cho lời kêu gọi "phải khởi đầu bằng phong độ cao" của Sir Alex Ferguson trước khi mùa giải bắt đầu.

Đội hình thi đấu của 2 đội:

Charlton Athletic: Carson; Young, El Karkouri, Fortune, Hreidarsson; Hughes, Holland, Faye (Rommedahl 82), Ambrose; Hasselbaink (M. Bent, 65), D. Bent.

Dự bị không sử dụng: Myhre, Lisbie

Manchester United: Van der Sar; Brown, Silvestre, Ferdinand, Evra; Fletcher, O'Shea, Giggs (Solskjaer, 82), Park (Carrick, 77); Ronaldo, Saha.

Dự bị không sử dụng: Kuszczak, Rossi, Richardson.
Title: Hồi âm: Manchester United football clup!
Post by: kem on 28/08/06, 07:56
Watford 1 - 2 Man Utd: Ryan Giggs & Dấu Mốc 600

Không nằm ngoài kỳ vọng, Manchester United hành quân tới sân Vicarage Road để đem về trận thắng thứ 3 của mùa giải và củng cố ngôi vị đầu bảng của mình, nhưng để giành được chiến thắng 2-1 trước tân binh Watford không hề đơn giản như những dự đoán ban đầu. Vươn lên dẫn trước từ sớm, nhưng hàng thủ thiếu tập trung khiến Quỷ Đỏ mất lợi thế điểm số, và phải nhờ đến sai lầm của hậu vệ bên phía Watford, các học trò của Sir Alex mới ấn định được thắng lợi trong hiệp 2.

Cũng giống như 2 trận đầu tiên của mùa giải, Manchester United vẫn tạo được thế trận áp đảo trước đối thủ yếu hơn, thế nhưng, đã không có thêm một cơn mưa bàn thắng vào lưới đội bóng vừa giành quyền thăng hạng mùa giải này, cho dù cơ hội Quỷ Đỏ tạo ra được không phải là ít.

Sir Alex đã thay đổi hàng loạt vị trí trong đội hình ra quân so với trận thắng trên sân The Valley của Charlton, với sự có mặt của Ole Gunnar Solskjaer và Michael Carrick trong danh sách 11 cầu thủ xuất phát. Ole được giao nhiệm vụ hỗ trợ Louis Saha, đồng thời có thêm cơ hội tìm lại phong độ sau chấn thương dài hạn, còn Carrick có trận đầu tiên được đá chính trong màu áo Man United, lập thành bộ đôi tiền vệ trung tâm với Fletcher. Ryan Giggs và Cristiano Ronaldo trấn giữ hai cánh. Ở hàng thủ, hậu vệ người Pháp Patrice Evra, sau 2 trận thi đấu rất xuất sắc đầu mùa giải, được Sir Alex cho nghỉ ngơi. Silvestre được giao nhiệm vụ bên cánh trái, để Wes Brown đá cặp với Rio Ferdinand, còn John O'Shea đảm nhiệm vị trí hậu vệ phải. Việc Sir Alex Ferguson buộc phải xáo trộn hàng thủ chơi khá chắc chắn kể từ đầu mùa giải cũng là dễ hiểu, bởi ông muốn hạn chế tối đa thế mạnh không chiến của Watford, một nhân tố quan trọng giúp họ thăng hạng ở mùa giải trước.

Ben Foster, thủ môn số 1 của Watford, không được phép ra sân trong trận này, bởi anh là người của Man United tới sân Vicarage Road thi đấu theo hợp đồng cho mượn. Vị trí của thủ môn ĐTQG Anh này được thay thế bởi Richard Lee, mùa giải trước là lựa chọn số 3 ở Blackburn Rovers.

Trận đấu giữa Manchester United và Watford đánh dấu lần thứ 600 đội trưởng Ryan Giggs khoác áo Manchester United kể từ khi anh rời Học viện tài năng trẻ của CLB để cống hiến cho đội hình 1 cách đây hơn 14 năm. Ở tuổi 31, mục tiêu của Ryan Giggs đương nhiên là chinh phục kỷ lục 754 trận của Sir Bobby Charlton lập ra cách đây hơn 30 năm. Ngoài ra, đây còn là cuộc so tài giữa 2 HLV, một người lão làng nhất ở giải Ngoại hạng (Sir Alex Ferguson 65 tuổi), còn người kia là nhà cầm quân trẻ tuổi nhất - HLV Adrian Boothroyd của Watford mới chỉ 35 tuổi.

Đúng như HLV Boothroyd đã tuyên bố trước trận đấu, đội chủ nhà vào trận với tinh thần quyết thắng, không e ngại đối thủ tầm cỡ hơn mình nhiều. Họ tận dụng triệt để khả năng không chiến bằng lối chơi xuống biên và tạt bóng quen thuộc của bóng đá Anh. Vì lẽ đó, không có nhiều bóng ở khu vực giữa sân, bởi Manchester United cũng chủ động nhường quyền kiểm soát cho đối phương nhằm quan sát lối chơi của đội chủ nhà.

Thế trận này duy trì không lâu, bởi khi United đã quyết định đòi lại bóng để tấn công, thì Watford không còn lựa chọn nào khác ngoài việc phải lùi về với số đông, nhằm hạn chế những pha phối hợp ăn ý và kỹ thuật của đội bóng áo đỏ. Từ một pha phối hợp phạt góc với Ryan Giggs, Michael Carrick sút bóng cầu âu từ gần vạch vôi biên trái, nhưng thủ thành Lee đã hết sức tập trung và đẩy bóng đi vọt xà ngang.

Với pha đá phạt góc ngay sau đó, Cristiano Ronaldo có cơ hội mười mươi để mở tỉ số từ khoảng cách chưa đầy 5m, nhưng không hiểu sao, cú đánh đầu đầy uy lực của anh lại đi chệch cột dọc một cách đáng tiếc.

Tuy nhiên, Manchester United chỉ phải đợi đến phút thứ 12 để vượt lên dẫn trước, và người lập công là một cái tên ít ai nghĩ tới - Mikael Silvestre. Bóng được xẻ xuống biên trái từ chân Louis Saha trong một pha băng lên tấn công của Silvestre, và khi đang chuẩn bị căng ngang khung thành, anh lập tức đổi ý khi thấy khoảng trống trước mặt là quá thuận lợi. Cú dứt điểm chính xác vào góc xa của anh đem về cho United lợi thế điểm số từ rất sớm.

Chỉ 2 phút sau, Darren Fletcher có cơ hội nhân đôi cách biệt, nhưng thay vì dẫn bóng về phía khung thành Watford trong một pha bóng trống trải, anh lại quyết định dứt điểm từ xa đi không chính xác.

Man United chiếm lĩnh toàn bộ thế trận từ sau bàn mở tỉ số, với Louis Saha thi đấu vô cùng xông xáo. Mặc dù là tiền đạo, nhưng trận này, anh rất chịu khó lùi sâu về để tìm bóng và thu hút các hậu vệ đối phương, không khác gì Wayne Rooney, và đúng là hàng thủ Watford không làm sao kčm được anh. Phút 29, anh có cơ hội ghi bàn thắng cho riêng mình bằng một cú đánh đầu lái bóng cực kỳ đẹp mắt vào góc hiểm, nhưng bị thủ môn Richard Lee xuất sắc cản phá.

Không nhân đôi được cách biệt từ cơ hội đẹp mắt đó, United phải trả giá 5 phút sau đó. Damien Francis lặng lẽ di chuyển không bóng vào vòng cấm rồi đột ngột có mặt đúng chỗ để gỡ hoà, chuyển hoá đường căng ngang của Anthony Young thành bàn thắng từ khoảng cách 5m. Bàn thua này có lỗi lớn của Mikael Silvestre khi anh không truy cản được pha lên bóng của Young, nhưng mặt khác, bộ đôi trung vệ của United cũng phải chịu trách nhiệm khi "bỏ quên" không kčm Francis.

Ngoài bàn thua từ trên trời rơi xuống đó, United vẫn liên tục tạo được cơ hội cho mình. Ryan Giggs vẫn chưa tìm được cách chinh phục thủ thành đối phương từ những cú sút phạt tầm gần kể từ đầu mùa giải, còn Cristiano Ronaldo, như thường lệ, sút phạt như nã pháo nhưng thiếu chính xác. Ronaldo và Saha còn có thêm một vài cú sút đi chệch cột dọc nữa trước khi hiệp 1 kết thúc.

Cơ hội đáng kể đầu tiên của United khi hiệp 2 bắt đầu là cú đánh đầu chệch cột dọc của Solskjaer sau đường bấm bóng của Ronaldo. Man United cũng phải chịu một pha bóng đứng tim khi Henderson sút bóng chệch cột dọc từ một pha đá phạt đập hàng rào.

Nếu bàn thắng của Watford đến từ một tình huống phòng ngự lỏng lẻo, thì bàn nâng tỉ số lên 2-1 do công Ryan Giggs ở phút 52 đích thực là một sai lầm chết người của hàng thủ đội chủ nhà. Có bóng bên phần sân nhà, hậu vệ Spring bị Fletcher khoá chặt đường lên bóng, và buộc phải chuyền về cho thủ môn. Thế nhưng đường chuyền thiếu lực của anh bị Ryan Giggs "bắt bài", và chỉ cần một cú đảo người nhẹ nhàng, anh vượt quả thủ môn của Watford để đánh dấu trận đấu thứ 600 vô cùng trọng đại trong sự nghiệp của mình bằng một bàn thắng rất có ý nghĩa với toàn đội.

Hiệp 2 nhìn chung vẫn là hiệp đấu United nắm thế chủ động, với Michael Carrick thử tài thủ thành của Watford bằng một cú dứt điểm từ xa, nhưng vẫn không thành công. Ryan Giggs có cơ hội đối mặt với Richard Lee lần thứ 2, nhưng lại dứt điểm chân phải quá hiền, đi thẳng vào người thủ thành này.

Trận đấu sau đó có phần bị xé vụn bởi những pha phạm lỗi không đáng có của Watford, trong khi Man United không còn sắc sảo như ở đầu trận, mặc dù vẫn rất cố gắng tìm bàn thằng ấn định chiến thắng. Cơ hội bằng vàng đến với Louis Saha khi trận đấu chỉ còn 3 phút. Cú chọc khe hết sức tinh tế của thủ quân Ryan Giggs đặt anh vào một vị trí hết sức thuận lợi, nhưng với rất nhiều lựa chọn khi đối mặt thủ môn, anh chọn cách đảo người nhằm làm đối phương không đoán được hướng dứt điểm. Đáng tiếc là lựa chọn này không thành công trong sự nuối tiếc của đồng đội và chính Saha, bởi đã không có bàn thắng thứ 3 trong 3 trận liên tiếp giành cho tuyển thủ quốc gia Pháp hiện đang chơi rất hay này.

Những phút cuối là minh chứng cho triết lý bóng đá không biết bỏ cuộc truyền thống của người Anh. Manchester United đã phải căng sức để chờ 4 phút bù giờ trôi qua, dưới sức ép cao độ từ phía Watford. Các cầu thủ áo vàng quyết tâm giành được 1 điểm ở những phút cuối, nhưng đành chấp nhận rời sân với trận thua thứ 2 sau 3 vòng đấu đầu tiên ở mùa giải. Như vậy, Watford vẫn chưa biết đến hương vị chiến thắng kể từ khi trở lại với giải Ngoại hạng. Còn với Manchester United, chiến thắng này đồng nghĩa với thành tích tuyệt đối 9 điểm sau 3 trận, vững vàng ở ngôi đầu bảng.

Đội hình thi đấu của 2 đội:

Watford: Lee; Doyley, DeMerit, Shittu, Powell; Young, Francis, Mahon, Bouazza (Spring, 31); King, Henderson (Stewart, 65).

Dự bị không sử dụng: Chamberlain, Mackay.

Manchester United: Van der Sar; O'Shea, Ferdinand, Brown, Silvestre; Fletcher, Carrick (Richardson, 75), Ronaldo, Giggs; Saha, Solskjaer (Park, 60).

Dự bị không sử dụng: Kuszczak, Evra, Rossi.

nguon` musvn
Title: Hồi âm: Manchester United football clup!
Post by: kem on 28/08/06, 07:59
5 Quỷ Đỏ Được Gọi Vào Đội Tuyển Anh

Michael Carrick vừa được gọi bổ sung thêm vào đội hình đội tuyển Anh chuẩn bị cho vòng loại Euro 2008 với Andorra and Macedonia.

Carrick đã có trận đấu trở lại sau chấn thương mắt cá chân hồi giữa tuần trong trận gặp Charlton nhưng người đồng đội của anh ở Manchester United - Gary Neville đã bị loại ra khỏi danh sách do chấn thương bắp chân. Nhằm đảm bảo lực lượng tốt nhất cho những trận đấu sắp tới, Sir Alex Ferguson đã yêu cầu hậu vệ cánh phải này cần nghỉ ngơi cho tới khi hồi phục hoàn toàn và có thể Gary sẽ trở lại thi đấu trong trận đối đầu với Celtic vào ngày 13 tháng 9 tới. Vì vậy, anh buộc phải bỏ lỡ 2 trận đấu vòng loại sắp tới của đội tuyển Anh.

Trong khi đó, Wayne Rooney sẽ bị cấm thi đấu 2 trận, vì thế danh sách đội tuyển Anh lần này không có tên anh. Tuy vậy, Manchester United vẫn có tới 5 cầu thủ được gọi vào đội tuyển, bao gồm: Foster, Brown, Ferdinand, Carrick và Richardson.

Danh sách chính thức:

Thủ môn: Robinson (Tottenham), Kirkland (Liverpool), Foster (Man Utd);

Hậu vệ: A Cole (Arsenal), Young (Charlton), P Neville (Everton), Bridge (Chelsea), Terry (Chelsea), Ferdinand (Man Utd), Brown (Man Utd), Dawson (Tottenham);

Tiền vệ: Lampard (Chelsea), Hargreaves (Bayern Munich), Carrick (Man Utd), Gerrard (Liverpool), Jenas (Tottenham), Wright-Phillips (Chelsea), Richardson (Man Utd), Downing (Middlesbrough), Lennon (Tottenham);

Tiền đạo: Defoe (Tottenham), Bent (Charlton), Johnson (Everton), Crouch (Liverpool).

nguo`n musvn
Title: Hồi âm: Manchester United football clup!
Post by: kem on 28/08/06, 08:01
Ole Gunnar Solskjear: Giấc Mơ Có Thật



Sau khi ghi bàn thắng nhấn chìm Charlton, Ole Gunnar Solskjear đã có màn cúi chào dành tặng cho các cổ động viên, những người đã liên tục ủng hộ anh trong 3 năm liền chấn thương dai dẳng.

Góp công trong trận thắng Charlton 3 - 0, chàng cầu thủ 33 tuổi này đã có một trận đấu trở lại thi đấu còn hơn cả trong mơ.

3 năm liền vật lộn với liên tiếp 3 lần chấn thương đầu gối, tương lai gần như đã khép lại với chàng cầu thủ có biệt danh "Sát thủ có bộ mặt trẻ thơ" này.

"Tôi đã mơ về ngày này và bây giờ nó đã thành sự thực, tôi thực sự cảm thấy rất hài lòng," Ole giải thích.

"Tôi đã chờ rất rất lâu mới có dịp ăn mừng bàn thắng với các fan."

"Trong thời gian chấn thương đó, các cổ động viên và ban điều hành của Man Utd đã ủng hộ tôi rất nhiều. Họ đã kiên nhẫn chờ tôi hồi phục và tôi thực sự không biết diễn tả thế nào tình cảm của mình đối với tất cả.

"Có lẽ mọi người cho rằng, để đáp lại tình cảm đó tôi cần phải ghi bàn tại Old Trafford. Nhưng thực sự đó không phải là vấn đề đối với tôi. Tôi đã ghi bàn và đó là bàn thắng mở màn cho sự quay lại của tôi."

10 năm gắn bó với màu áo đỏ, cái tên Solskjear xứng đáng được nhớ đến như một anh hùng ở Old Trafford. Chàng cầu thủ đã chấm dứt giấc mơ vô địch châu Âu của Hùm Xám Bayern trong trận chung kết cúp C1 mùa 1999 mới đây khẳng định rằng Quỷ Đỏ sẽ sớm lấy lại những ánh hào quang xưa.

"Thất bại trong mấy năm gần đây đã đúc rút cho chúng tôi những kinh nghiệm tốt. Điều đó làm tăng thêm nhiệt huyết máu lửa trong toàn đội," Solskjear nói. "Chúng tôi có một đội hình trẻ xuất sắc và một tinh thần thi đấu tuyệt vời."

"Một điều nữa, chúng tôi có lối chơi chiều sâu. Và mặc dù đã thiếu vắng đến 6 cầu thủ trong trận gặp Charlton nhưng chúng tôi đã thắng một cách dễ dàng. Huấn luyện viên Ferguson có trong tay khoảng tầm từ 20 tới 25 cầu thủ để lựa chọn. Điều đó có nghĩa là ông ấy hoàn toàn có thể lựa chọn ra một đội hình nếu trong trường hợp có tới 10 cầu thủ phải đi thi đấu quốc tế."

Thứ 7 này, Quỷ đỏ sẽ có trận đấu đối đầu với đội bóng mới lên hạng Watford. Chiến thắng gần như là một điều bắt buộc đối với Man Utd. Trong khi đó, đội bóng đương kim vô địch - đối thủ chính của United trong mùa giải này - Chelsea sẽ thi đấu với Blackburn Rovers vào Chủ Nhật.

nguon` musvn
Title: Hồi âm: Manchester United football clup!
Post by: kem on 28/08/06, 08:03
Lại Chấn Thương

Nỗi lo chấn thương tiếp tục ám ảnh đội quân của HLV Ferguson sau khi trung vệ Rio Ferdinand sẽ phải nghỉ thi đấu trong tuần tới vì bị gãy ngón chân trong trận đối đầu với Watford.

Hậu vệ người Anh này đã phải bước đi tập tễnh cho đến khi trận đấu kết thúc. Trên kênh MUTV, Sir Ferguson đã khẳng đinh về chấn thương của Ferdinand và thông báo rằng, trung vệ này sẽ phải trở thành khán giả bất đắc dĩ trong thời gian sắp tới.

"Rio đã bị gãy gẫy ngón chân, do đó tôi không nghĩ là anh ấy có thể tham gia cùng đội tuyển Anh ở vòng loại Euro 2008 sắp tới," Sir Fergie nói.

"Chúng tôi sẽ đưa anh ấy đi chụp phim vào sáng Chủ nhật, nhưng dường như anh ấy đã bị gẫy ngón chân."

Ferdinand có tên trong danh sách đội hình của HLV Steve McClaren dự trận vòng loại Euro 2008 với Andorra và Macedonia vào ngày 2 và 6/9. Nhưng với chấn thương này, có lẽ trung vệ của Manchester United sẽ "lỗi hẹn" cùng với đội tuyển Anh.

Tuy nhiên, hi vọng, sau 2 tuần nữa, anh sẽ hoàn toàn bình phục chấn thương để góp mặt trong đội hình của Quỷ đỏ tiếp đón đối thủ mạnh Tottenham Hostpur trên sân nhà Old Trafford.

Như vậy, danh sách đội tuyển Anh chỉ còn 4 cầu thủ của United là Wes Brown, Michael Carrick, Kieran Richardson và 1 thủ môn đang được mang cho Watford mượn - Ben Foster.

nguon` musvn
Title: Hồi âm: Manchester United football clup!
Post by: kem on 28/08/06, 08:05
Bốc Thăm Chia Bảng Champions League: United Rơi Vào Bảng Dễ Chịu

Champions League lại chuẩn bị sôi động trên các sân cỏ châu Âu, và ngày hôm qua, UEFA đã tiến hành bốc thăm chia bảng tại Monaco, Pháp. Tại vòng loại mùa bóng này, United nằm cùng bảng F với các đội Celtic, Benfica, FC Copenhagen.

Quỷ đỏ sẽ mở đầu chiến dịch chinh phục châu Âu bằng trận tiếp Celtic trên sân nhà Old Trafford vào rạng sáng ngày Thứ năm 14/9. Sau đó 2 tuần, vào ngày 27/9, United sẽ có chuyến làm khách trên sân của Benfica. M.U sẽ kết thúc lượt đi của vòng bảng tại sân Old Trafford, tiếp cách vị khách FC Copenhagen vào rạng sáng ngày 18/10. (tất cả tính theo giờ VN)

Lượt về, United sẽ hành quân tới Copenhagen gặp ĐKVĐ Đan Mạch vào ngày Thứ năm 2/11. Sau đó, vào ngày Thứ tư 22/11, Quỷ đỏ sẽ bay tới Parkhead để gặp Celtic. Trận đấu cuối cùng của Quỷ đỏ sẽ diễn ra trên sân nhà Old Trafford, gặp đối thủ được đánh giá cao trong bảng - Benfica vào rạng sáng ngày Thứ năm 7/12.(tất cả tính theo giờ VN)

Theo các nhà chuyên môn, tại vòng loại Champions League mùa bóng 2006/07 Manchester United được rơi vào bảng khá dễ chịu với các đối thủ được đánh giá dưới cơ. Tuy nhiên, bài học bị loại sớm ở mùa giải trước vẫn là lời cảnh báo đối với tất cả các học trò của HLV Ferguson.

Các đội hạt giống:

Các đội hạt giống số 1:  AC Millan, Barcelona, Real Madrid, Inter Milan, Liverpool, Arsenal, Manchester United & Valencia

Các đội hạt giống số 2: Lyon, Porto, PSV Eindhoven, Bayern Munich, Chelsea, Roma, Celtic & Lille

Các đội hạt giống số 3: Sporting Lisbon, Benfica, Bordeaux, Steaua Bucharest, Werder Bremen, Olympiakos, CSKA Moscow & AEK Athens

Các đội hạt giống số 4: Anderlecht, Dynamo Kiev, Levski Sofia, Shakhtar Donetsk, Hamburg, Galatasaray, Spartak Moscow & FC Copenhagen

nguon` musvn
Title: Hồi âm: Manchester United football clup!
Post by: kem on 29/08/06, 17:17
United: Rio Đã Hoàn Toàn "Lành Lặn"

Rio Ferdinand đã hoàn toàn có thể tập trung cùng đội tuyển Anh để tham gia 2 trận đấu đầu tiên tại vòng loại Euro 2008 gặp Andorra và Macedonia.

Sau những mâu thuẫn xung quanh chấn thương khối xương bàn chân của Wayne Rooney trước khi World Cup diễn ra, Manchester United dường như đã bước vào thời đại của Steve McClaren với một bộ diện mới "hiền hòa" hơn.

BLĐ của sân Old Trafford đã xác nhận rằng các cuộc kiểm tra cho thấy không có dấu hiệu cụ thể nào chứng tỏ Ferdinand bị gãy chân trong trận gặp Watford vào hôm thứ 7 vừa rồi và, sau những cuộc kiểm tra chuyên sâu, người ta đã vui mừng tuyên bố rằng sức khoẻ của Ferdinand đủ tốt để tham gia cùng đội hình của McClaren khi họ tập trung vào thứ 4 này.

Vẫn có khả năng Ferdinand sẽ không ra quân trong trận gặp Andorra tại Old Trafford vào thứ 7, hay điển hình hơn là cuộc đối đầu quyết liệt hơn trước Macedonia tại Skopje 4 ngày sau đó.

Nhưng sự có mặt của anh chàng hậu vệ này trong trại tập luyện của đội tuyển Anh tuần nay cho thấy những nỗ lực bồi đắp mối quan hệ tốt hơn với những CLB hàng đầu Premiership đang "đâm hoa kết trái".

nguon` musvn
Title: Hồi âm: Manchester United football clup!
Post by: kem on 02/09/06, 13:27
Tâm Sự Cùng Ronaldo: "Man United Là CLB Lý Tưởng Dành Cho Tôi!"

Cristiano Ronaldo đã trưởng thành. Ai cũng có thể thấy điều đó qua từng cử chỉ, từng hành động, từng lời nói của tiền vệ người Bồ Đào Nha này. Và cả trên sân cỏ, qua thái độ nghiêm túc, tập trung, quyết tâm và tất nhiên là những pha xử lý bóng không còn nông nổi như ngày xưa.




Cả nước Anh quay lưng lại với Cristiano Ronaldo sau sự cố đáng tiếc trong trận tứ kết World Cup giữa Anh và Bồ Đào Nha. Người ta không ngừng bàn tán, bình luận, và tất nhiên là bêu riếu Cristiano. Và không chỉ có thế, rất nhiều tin nhảm được dựng lên, khẳng định rằng Ronaldo không còn can đảm và tâm huyết để trở về với Manchester United sau những gì xảy ra. Nhưng Ronaldo không cần dùng đến nhiều lời lẽ để trả lời giới truyền thông tọc mạch của đất Anh. Cho đến thời điểm này, chỉ với 270 phút tung hoành trên sân cỏ, với 2 trận đá sân khách, anh đã chứng minh cho tất cả thấy Cristiano Ronaldo là một mẫu cầu thủ như thế nào. Tự tin. Không bỏ cuộc. Bản lĩnh. Cậu bé đầy tài năng này, theo như lời Sir Alex Ferguson đã từng nói, đã thực sự trưởng thành.



Ronaldo của hôm nay thi đấu ngày càng đẹp mắt, ấn tượng, hiệu quả, và nhất là quyết tâm cống hiến cho CLB của mình – Manchester United, nơi mà anh gọi là "đội bóng lý tưởng" cho sự nghiệp. Trong bài phỏng vấn thực hiện riêng trên kênh truyền hình Gestifute Media tại quê nhà, Ronaldo không ngần ngại chia sẻ tâm sự của mình trước mọi thắc mắc của phóng viên, với nụ cười thường trực và rất tự nhiên trên môi. Đây là Cristiano Ronaldo, 1 trong 2 cậu bé vàng của sân Old Trafford, với những lời tự sự chân thành nhất...



Gestifute Media (PV): Điều gì khiến anh ở lại Manchester?


Cristiano Ronaldo: HLV và chủ tịch của CLB đã đến nói chuyện với tôi. Họ phân tích ra tất cả những điều phải trái, còn tôi giải thích cho họ những khúc mắc liên quan tới sự nghiệp và tương lai của mình. Chỉ vậy thôi nhưng mọi chuyện được giải quyết. Đúng là trước khi trở lại Manchester tập trung, tôi có nói rằng bất cứ chuyện gì cũng có thể xảy ra. Nhưng một điều chắc chắn rằng, Man United là nơi tôi cảm thấy rất được ủng hộ, và là nơi tôi sẽ phát triển được sự nghiệp của mình, giành thêm nhiều danh hiệu nữa. Với sự ủng hộ của chủ tịch CLB, của Sir Alex Ferguson và của Jorge Mendes (người đại diện của anh), tôi quyết định ở lại, và thật lòng mà nói, với tôi, đây là quyết định đúng đắn nhất.


PV: Cristiano, anh có nghĩ rằng khi phát biểu "mọi thứ đều không còn thích hợp để ở lại Manchester nữa" là anh đã hấp tấp không?



Ronaldo: Khi không giữ được bình tĩnh, nhiều khi ta nói ra những điều không thích hợp, thậm chí lúc bình thường còn không bao giờ nghĩ đến. Khi điều đó xảy ra, ta lại không muốn thừa nhận rằng mình sai. Nhưng có lẽ chúng ta nên dừng chủ đề đó tại đây. Điều quan trọng là mọi thứ đều đã đâu vào đó. Tôi đã may mắn có dịp nói chuyện được với những người có ảnh hưởng lớn đến quyết định ở lại. Họ phân tích và chỉ lối cho tôi. Mọi chuyện trở lại bình thường kể từ đó. Bình thường ở đây có nghĩa là ở lại Manchester United và cùng đội bóng có được một mùa giải tuyệt vời.




PV: Có nghĩa rằng anh đã kết luận Manchester United vẫn là nơi thích hợp cho sự phát triển sự nghiệp của mình?

Ronaldo: Đúng như vậy đấy. Tôi tới đây từ năm 18 tuổi, và CLB đã ủng hộ, cũng như hỗ trợ tôi rất nhiều kể từ giây phút đầu tiên cho đến nay, kể cả trong và ngoài sân cỏ. Tôi đã cải thiện ở nhiều khía cạnh trọng lối chơi của mình, đặc biệt là tâm lý. Tôi thấy mình trưởng thành rất nhiều sau 3 năm gắn bó với Old Trafford.



"TÔI KHÔNG BAO GIỜ NGHĨ MĚNH SẼ RỜI ĐỘI BÓNG BẮNG CỬA SAU"

PV: Anh nghĩ sao về việc có thể trở thành huyền thoại như George Best hoặc Bryan Robson, những tượng đài bất tử tại Manchester, thậm chí một ngày nào đó được dựng tượng tại sân Old Trafford với tư cách một huyền thoại tại đây?



Ronaldo: Đó sẽ là một thành tựu đáng mơ ước cho bất cứ cầu thủ nào. Tôi hiểu ý anh muốn nói gì. Ở lại với CLB cho đến cuối sự nghiệp... Thời gian sẽ trả lời. Đúng là tôi đã từng nói một ngày nào đó, tôi muốn tới Tây Ban Nha thi đấu. Nhưng ngay cả nếu điều đó không thành thì cũng chẳng có vấn đề gì cả. Tôi đang ở Manchester, và thấy rất hạnh phúc. Đây là một trong những CLB lớn nhất thế giới. Ngay từ bé, tôi đã nuôi hoài bão được thi đấu cho một CLB hàng đầu, và như anh thấy đấy, tôi hiện đang mang trên mình chiếc áo đỏ số 7 của Man United kể từ năm 18 tuổi. Chưa bao giờ tôi ngừng hãnh diện và hạnh phúc về điều đó. Hy vọng rằng mọi thứ sẽ tiếp tục tốt đẹp như vậy trong quãng thời gian còn lại của sự nghiệp. Một điều mà tôi có thể khẳng định chắc chắn: Manchester United là đội bóng lý tưởng cho sự nghiệp của tôi.





PV: Nếu có chia tay, anh sẽ rời Manchester với tư thế ngẩng cao đầu, đúng vậy không?

Ronaldo: Tất nhiên là như thế, đó là nếu tôi có phải rời nơi đây. Tôi không bao giờ nghĩ mình sẽ rời đội bóng bằng cửa sau hết.


PV: Nhưng rő ràng là điều đó suýt xảy ra trong mùa hč...



Ronaldo: Vâng, đúng vậy. May là mọi chuyện kết thúc tốt đẹp. Tôi đang hướng tới một mùa giải thành công với đội bóng. Còn nói về tương lại lâu dài, có lẽ mọi người đành phải đợi vậy. Tôi vẫn sẽ ở lại đây, hai, ba năm, năm năm, mười năm, hoặc đến tận cuối sự nghiệp, tôi không thể nói trước được. Điều tôi muốn làm là ghi dấu ấn lên đội bóng, lên CLB với tư cách là cầu thủ Bồ Đào Nha đầu tiên khoác áo Quỷ Đỏ, để qua đó có thể mở rộng cửa cho những cầu thủ khác, có thể là đồng hương Bồ Đào Nha, một ngày nào đó tới đây thi đấu. Tôi muốn chứng tỏ rằng quyết định chuyển tới nước Anh ở tuổi 18 của mình là đúng đắn, và tôi muốn tiếp tục khẳng định giá trị của mình trên sân cỏ.



"TÔI SẼ KHÔNG PHẢN ỨNG LẠI THÁI ĐỘ THŮ ĐỊCH TỪ CĐV ANH"





PV: Trước trận làm khách đầu tiên tại giải Ngoại hạng Anh (gặp Charlton), anh đã chuẩn bị ra sao?

Ronaldo: Tôi chuẩn bị tâm lý rất kỹ. Bên cạnh đó, mọi người trong CLB đều ủng hộ tôi, từ BLĐ, BHL đến các đồng đội. Tôi biết rằng mình sẽ nhận được sự chú ý đặc biệt khi phải thi đấu trên sân khách, sau những gì xảy ra tại Đức. Tôi biết rằng tên mình sẽ là tâm điểm của chế giễu, chửi bới, huýt sáo... đến từ các CĐV Anh. Nhưng tôi cố gắng đối mặt với điều đó một cách bình thản nhất có thể. Tập trung hoàn toàn vào trận đấu là một cách rất hiệu quả để quên đi những lời khích bác, hò hét từ CĐV đối phương.



PV: Tôi nhận thấy rằng, ở trận gặp Charlton, anh là cầu thủ Manchester duy nhất bị CĐV la hét, huýt sáo ngay từ phút đầu tiên bước ra sân khởi động?



Ronaldo (mỉm cười): Tôi đã đoán được điều đó. Tôi biết trước rằng tôi sẽ nhận được thái độ thiếu thiện cảm của CĐV ngay khi bước ra sân cỏ, nhưng tôi vào trận với một tâm trạng bình tĩnh nhất có thể. Tôi nghĩ rằng mình đã chơi tốt, và tất nhiên là toàn đội cũng thế.



PV: Anh có nghĩ rằng thái độ này sẽ lại càng thêm thù địch khi Man United gặp những đối thủ cạnh tranh trực tiếp, như Chelsea, Liverpool hay Arsenal?



Ronaldo: Thực lòng mà nói, tôi là một người vô cùng bình tĩnh. Mục tiêu của tôi luôn là hoàn thành nhiệm vụ, thi đấu tốt, và không phải điều chỉnh phong độ hay lối chơi của mình chỉ vì thái độ thù địch của CĐV đối phương. Tôi hết sức tập trung vào trận đấu, và dù gì đi chăng nữa thì tôi cũng sẽ không mất bình tĩnh, bởi tôi biết, bất cứ sai lầm nào của cá nhân cũng có thể dẫn đến hậu quả tệ hại cho toàn đội. Một điều rő ràng, CĐV thể hiện dạng thái độ đó nhằm mục đích thử dây thần kinh của tôi, hoặc muốn làm tôi mất tự chủ để không thi đấu tập trung được. Rất tiếc, họ đã nhắm vào nhầm người, bởi tôi là một người hết sức bình tĩnh.




PV: Sau trận gặp Charlton, có một tờ báo Anh đã chạy tít: "Cảnh báo các đối thủ sắp tới của Manchester: huýt sáo chế giễu Ronaldo chỉ làm mọi thứ tệ hại hơn cho chính mình." Có đúng vậy không?


Ronaldo (cười): Điều này rồi thì cũng sẽ xảy ra thôi. Tôi hy vọng là sẽ còn tiếp diễn nữa, cho tới tận cuối mùa giải: tôi nhận đủ mọi sự khích bác từ CĐV đối phương, để rồi chơi tốt, giúp Man United chơi tốt, và giành chiến thắng chung cuộc. Nếu được như thế thì đúng là xin cứ khích bác chế giễu thoải mái!



PV: CĐV Manchester United đã cổ vũ cho anh hết sức nhiệt tình trong 2 trận đấu sân khách từ đầu mùa giải đến giờ. Và ngoài giúp đội bóng đánh bại các đối thủ, anh còn đáp lại tình cảm của CĐV nhà bằng một cách thật đặc biệt – đặt tay lên biểu tượng của CLB khi trận đấu kết thúc (ảnh trên)?



Ronaldo: CĐV hát vang bài hát viết cho tôi 5 hay 6 lần trong suốt trận đấu. Đó là những khoảnh khắc đầy ý nghĩa mà tôi sẽ không bao giờ quên. Tôi muốn có một cách để đáp lại tình cảm của họ. Tôi muốn nói với họ rằng tôi không chỉ là thành viên của đội bóng, mà  tôi còn thuộc về Manchester United trong tâm khảm của mình. Tôi muốn nói với họ rằng tôi thấy mình rất may mắn được khoác chiếc áo đỏ của CLB để được đứng nghe CĐV hát vang tên mình trên khắp các khán đài.





"BẢO VỆ MŔU CỜ SẮC ÁO, KHI ĐÓ, TRỞ THŔNH NHIỆM VỤ QUAN TRỌNG NHẤT"



PV: Cuối cùng thì chuyện gì đã xảy ra với Rooney trong trận đấu đó?

Ronaldo: Đa số mọi người nghĩ rằng tôi là nguyên nhân gây ra mọi rắc rối cho Wayne, nhưng điều này không đúng sự thật một chút nào. Trước tiên, xin cho phép tôi khẳng định một điều rằng, trong sự nghiệp của mình, dù bất cứ hoàn cảnh nào, tôi cũng luôn bảo vệ màu cờ sắc áo của mình. Có thể rằng bạn thân nhất của tôi thi đấu cho đối thủ, tôi cũng không vì thế mà lơ là nhiệm vụ của mình. Thứ hai, những gì xảy ra vào thời điểm đó là hoàn toàn bình thường. Tôi nghĩ bất cứ cầu thủ nào ở vào hoàn cảnh tôi khi đó cũng sẽ xử sự tương tự. Và thứ ba, tôi với Rooney hoàn toàn không có vấn đề gì. Cậu ấy là bạn, là đồng đội của tôi, và chúng tôi vẫn tiếp tục mối quan hệ này. Nhưng tôi đã từng nói, sau trận đấu, Wayne có chúc mừng tôi, nói rằng Bồ Đào Nha có một đội hình rất xuất sắc, rồi cậu ấy động viên tôi, chúc tôi may mắn... Nói cách khác, tôi và Rooney có một mối quan hệ rất tuyệt vời. Tất cả những lời đồn thổi khác không có gì khác ngoài mục đích phá hoại.



PV: Vào thời điểm đó, có tin anh nhận được nhiều lời đe doạ, và căn hộ của anh bị đột nhập và phá tan hoang. Có đúng vậy không?

Ronaldo: Có lẽ đã có những người quá khích sau khi Bồ Đào Nha hạ Anh. Chuyện chẳng hay ho gì cả, nên tôi không muốn tiếp tục nói về chủ đề này.




PV: Vậy lí do gì khiến anh tính chuyển nhà?


Ronaldo: Chuyện tôi chuyển nhà là có thật, nhưng mà điều này cũng chẳng có gì mới lạ. Tôi cứ đổi nhà thường xuyên vậy thôi mà. Nhà mới của tôi bây giờ yên tĩnh và vắng vẻ hơn chỗ ở cũ.






"NÓI CHUNG NGƯỜI ANH ĐĂ ĐỐI XỬ KHÁ TỐT VỚI TÔI"



PV: Anh có muốn kể một chút về ngày đầu trở lại Manchester sau World Cup không?



Ronaldo: Các đồng đội đã đến tập trung sớm vẫn chào đón tôi như thường lệ thôi. Ŕ, tất nhiên cũng có một chút "quan tâm đặc biệt" lúc đầu, bởi như anh biết đấy, có nhiều chuyện xảy ra trong mùa hč...





PV: Thế còn khi gặp lại Rooney?


Ronaldo: Bình thường, cũng như tôi nói chuyện với anh bây giờ thôi. Chúng tôi vẫn nói chuyện, vẫn vui vẻ như bình thường. Không biết mọi người có biết không, nhưng trong suốt kỳ World Cup, tôi và Wayne vẫn liên lạc với nhau bằng cách nhắn tin điện thoại, kể cả trước và sau trận đấu giữa Anh và Bồ Đào Nha. Ŕ, tất nhiên là không chỉ có tôi và Wayne, mà cả những đồng đội khác nữa, như Rio Ferdinand chẳng hạn. Tất cả đều rất bình thường.



PV: Vậy còn Sir Ferguson, ông nói gì?

Ronaldo: Ông bảo tôi phải giữ được bình tĩnh và thăng bằng cho bản thân mình, và rằng mọi chuyện sẽ lại êm thấm cả thôi. Cũng không có gì đặc biệt cả. Những gì thuộc về quá khứ thì cứ thế đi vào quá khứ. Đồng đội ở Man United có nói chuyện về World Cup trong một vài ngày đầu tiên, nhưng rồi chủ đề đó cũng chóng nhạt đi.


PV: Thế còn người Anh nói chung?



Ronaldo: Khi tôi trở lại đây, người ta vẫn đối xử với tôi khá tốt. Nhiều người còn chúc mừng tôi với vị trí thứ 4 thế giới. Điều này đã cổ vũ tinh thần cho tôi rất nhiều. Tất nhiên là cũng không tránh khỏi một số điều đáng tiếc, nhưng tôi cũng quen rồi. Nói gì thì nói, tôi vẫn rất mừng với thái độ thân thiện của những người xung quanh kể từ khi tôi quay về đây.




"ĐÂY SẼ LŔ NĂM CỦA MANCHESTER UNITED"





PV: Rồi đây sẽ là năm anh trở thành nhà vô địch nước Anh?

Ronaldo (cười): Tôi hy vọng như thế lắm. Tôi đã ở đây tròn 3 năm – năm tới sẽ là năm thứ 4. Tôi hy vọng đội bóng sẽ đạt được thành tích lớn trong năm nay. Chất lượng đội bóng là rất tốt, chúng tôi cũng đặt nhiều niềm tin, và thứ bóng đá mà Manchester United đang trình diễn là rất quyến rũ nhưng cũng đầy hiệu quả. Tôi hy vọng năm nay sẽ là năm của Manchester United.





PV: Nhưng José Mourinho và Chelsea vẫn sẽ là rào cản lớn đối với Man United?



Ronaldo: Chưa thể nói được gì vào thời điểm này ... Chelsea bị đánh bại ở ngay vòng 2 giải Ngoại hạng, tất nhiên là một tin tốt. Tuy nhiên, trên hết, chúng tôi phải tập trung vào kết quả của chính mình đã. Chúng tôi phải giữ được sự ổn định trong mọi vòng đấu – vì xét cho cùng, khoảng cách giữa Man United và Chelsea mùa giải năm ngoái là do sự thiếu ổn định của đội bóng ở những thời điểm nhất định. Nếu giữ được tính ổn định trong cả lối chơi lẫn kết quả, Manchester United sẽ có cơ hội lớn.





PV: Vậy còn Champions League? Mùa bóng trước, Manchester United còn không vượt qua được vòng bảng. Mùa giải này, CLB lại gặp phải "cố nhân" Benfica...

Ronaldo: Đúng vậy. Những gì xảy ra ở mùa giải trước là tồi tệ, hết sức tội tệ. Man United là một CLB lớn, là mục tiêu đặt ra là luôn phải ở trong những đội bóng xuất sắc nhất. Với một CLB tầm cỡ như Man Utd mà bị loại ở ngay vòng bảng là một điều rất đáng buồn. Tuy nhiên, nước chảy qua cầu, kết thúc đáng buồn của chiến dịch Champions League năm ngoái không còn là điều đáng để cho bất cứ ai bận tâm nữa. Đội hình bây giờ đã gần hoàn thiện, đội bóng có mặt bằng chất lượng tốt. Chúng tôi có thêm một vài gương mặt mới, với nhiều cầu thủ trưởng thành hơn (trong đó có tôi), và tôi tin rằng chúng tôi có cơ hội lớn trong mùa giải này. Kết quả vòng bảng đã có, chúng tôi sẽ gặp lại Benfica ở vòng bảng. Với tôi, trở lại thi đấu trên một SVĐ tại Bồ Đào Nha bao giờ cũng là một dịp đặc biệt. Tất nhiên là tôi thích gặp Sporting Lisbon (CLB nơi anh được phát hiện và đào tạo) hơn rồi. Ở bảng này, Man United và Benfica vẫn là các đội bóng có nhiều cơ hội.




PV: Trước khi kết thúc cuộc trò chuyện hôm nay, anh có thể cho phép tôi trở lại với đề tài "huýt sáo la ó" một lần nữa được không?



Ronaldo (cười):  Được thôi, vì tôi "miễn dịch" rồi. Tôi biết cách duy nhất để vượt qua chuyện này là phải bình tĩnh, rất bình tĩnh. Tôi hoàn toàn sẵn sàng để đối mặt với những thử thách tiếp theo. Tôi sẽ giữ cho mình một cái đầu lạnh, tập trung hoàn toàn vào các trận đấu và giúp Manchester United chiến thắng. Tất cả những chuyện bên lề, rồi một ngày nào đó cũng sẽ đi qua thôi...
Title: Hồi âm: Manchester United football clup!
Post by: kem on 02/09/06, 13:30
Newcastle Cảm Ơn United

HLV của Newcastle United, Glenn Roeder đã lên tiếng cám ơn ngài Ferguson về việc đã cho họ mượn tiền đạo chất lượng cao người Italia, Giuseppe Rossi chuyển đến St. James' Park.

Tiền đạo 19 tuổi người Italia này đang thực hiện nghĩa vụ quốc gia ở ĐT U-21, nhưng anh sẽ gia nhập với các đồng đội mới của mình trong vòng đấu tiếp theo của Newcastle ở Premier League ở trận đấu với Fulham ngày 9/9.

The Magpies (biệt danh của Newcastle) đã hoàn tất bản hợp đồng với Rossi vào đêm thứ Tư, và Roeder đã rất hạnh phúc khi giành được Rossi theo bản hợp đồng cho mượn trong vòng 4 tháng trước các đội bóng khác. Ngoài Roeder, Mark Hughes ở Blackburn và Bryan Robson ở West Brom cũng đã nhiều lần đánh tiếng về Rossi.

"Rất nhiều CLB muốn có được sự phục vụ của Rossi và thật là bất ngờ khi chúng tôi đã có được cậu ấy," Roeder nói. "Nhưng tôi phải cám ơn Sir Alex về sự ảnh hưởng của ông ấy trong vụ chuyển nhượng này bởi vì tôi thật sự tin rằng ông ấy đã mang đến cho chúng tôi một sự chiếu cố lớn."

Trước đây, Sir Ferguson cũng đã từng tuyên bố rằng, Rossi sẽ có giành cả mùa giải tại CLB để có thể kiếm được vị trí của mình trong đội 1. Nhưng ông đã thay đổi kế hoạch và quyết định cho tiền đạo trẻ một thời của Parma có cơ hội được ra sân nhiều hơn trong đội hình 1 của một đội bóng khác.

"Sir Fergie sẽ rất hài lòng giữ cậu ta ở lại đội bởi vì anh ta, không còn nghi ngờ gì nữa, là một trong những cầu thủ trẻ và rất chất lượng của United," Roeder tiết lộ. "Thực ra, tôi phải nói rằng, kỷ lục ghi bàn của Rossi ở đội dự bị không phải chỉ là một hiện tượng nhất thời."
Title: Hồi âm: Manchester United football clup!
Post by: kem on 10/09/06, 15:08
Quỷ Đỏ Ký Vào Bản Hợp Đồng Tài Trợ Mới

Vượt qua đối thủ đang trực tiếp cạnh tranh danh hiệu vô địch Premiership là Chelsea, Manchester United đã giành được hợp đồng tài trợ mới của hãng du lịch Malaysia.

Man Utd sẽ nhận được khoản lợi nhuận khoảng 2 triệu bảng. Bản hợp đồng thực chất là một phần trong kế hoạch mở rộng hợp tác với hãng vận chuyển hàng không Air Asia. Tạm biệt đội bóng chủ sân Stamford Bridge - Chelsea sau một mùa giải liên kết hoạt động, Hãng du lịch Malaysia vươn tới "Nhà hát của những giấc mơ" với một bản hợp đồng mới có giá trị cho cả đôi bên. Đặc biệt, khi mà tên tuổi của Manchester United vẫn luôn nằm trọn trong hầu hết trái tim khán giả Á châu.

"Trên thế giới, Manchester United có nhiều cổ động viên hơn Chelsea. Đó là điều quá rő ràng. Và vì thế chúng tôi chọn Quỷ Đỏ là nơi để khuếch trương danh tiếng của Malaysia trên toàn thế giới," Bộ trưởng Du Lịch Malaysia trả lời.

"Ở Malaysia, có rất nhiều câu lạc bộ cổ động viên của Man Utd và hầu hết dân mê môn túc cầu ở nước chúng tôi đều thích xem Man Utd thi đấu. Bản hợp đồng này mang lại nhiều lợi nhuận cho cả đôi bên."

Và dường như chắc chắn rằng, điểm đỗ chuyến du hč năm tới của United sẽ là "Tour de Asia".

Lần viếng chơi đầu tiên của Man Utd tại Kuala Lumpur, Malaysia đã cách đây 11 năm. Trở lại sau một thời gian dài, Quỷ Đỏ sẽ đánh dấu một sự kiện đặc biệt mang tầm quốc tế - kỷ niệm 50 năm ngày độc lập của Malaysia. Mục đích nữa của giám đốc điều hành David Gill đó là củng cố một lực lượng cổ động viên hùng hậu ở khu vực Đông Nam Á, hi vọng trong đó có Việt Nam chúng ta.

"Ở đó, chúng tôi có một số lượng cổ động viên cực kỳ đông đảo. Họ thích Man Utd với nhiều lý do như: lịch sử, thành tựu... Thành công ở giải Premiership chắc chắn sẽ là một yếu tố quan trọng ảnh hưởng tới chuyến đi lần này."

"Giống như các chuyến du đấu trước đây, chúng tôi không chỉ tới, thi đấu giao hữu và rời đi. Lý do chính đó là hầu hết các cổ động viên ở đây đều chưa được tận mắt chứng kiến chúng tôi thi đấu. Điều đó thật đáng tiếc."

Mặc dù các cuộc trao đổi về lịch trình chính xác của chuyến đi trong mùa hč năm sau còn đang trên bản thảo nhưng có vẻ Thượng Hải và Hàn Quốc sẽ là điểm đến rő ràng nhất. Đặc biệt khi mà Sir Alex muốn khuếch trương danh tiếng của Man Utd sau khi đã lôi về sân Old Trafford tài năng xuất sắc nhất của xứ Kim Chi - Park Ji Sung.

"Thế giới luôn luôn thay đổi và bây giờ mục tiêu nhắm tới của chúng tôi sẽ là một tài năng trẻ của Hàn Quốc. Hy vọng rằng United sẽ sớm có một cầu thủ như vừa ý," Sir Ferguson trả lời trên báo giới.

Chỉ mới 5 tháng trước, Đôi bóng thành Manchester mới ký một bản hợp đồng quảng cáo trên áo đấu kỷ lục - 56 triệu bảng Anh với hãng AIG. Bản hợp đồng sắp tới đây sẽ chắc chắn xóa đi bóng đen phủ lên đầu tên tuổi của United trên thị trường kinh tế.

Thành công lớn trong những vòng đấu đầu tiên đã mang lại cho United nhiều lời dạm hỏi quảng cáo, tài trợ đặc biệt trong đó có một công ty của Hàn Quốc. Với những sự tiến triển tốt trên mọi mặt, Quỷ Đỏ chắc chắn sẽ vẫn duy trì được vị trí độc tôn - với danh hiệu là câu lạc bộ giàu nhất trên thế giới.
Title: Hồi âm: Manchester United football clup!
Post by: kem on 10/09/06, 15:14
Man Utd 1 - 0 Tottenham: Thử Thách Thực Sự

Bàn thắng đến từ rất sớm do công của Ryan Giggs không giúp Manchester United có được một chiến thắng dễ dàng trên sân Old Trafford trước đối thủ mạnh Tottenham Hotspur. Michael Carrick có trận ra mắt khán giả nhà tại giải Ngoại hạng, gặp lại đội bóng anh vừa chia tay cách đây hơn 6 tuần.

Toàn thắng 4 trận liên tiếp, giữ vững thành tích 100% từ đầu mùa giải đánh dấu bước khởi đầu hoàn hảo nhất của Manchester United kể từ khi ra đời. Quan trọng hơn là United đã đòi lại được vị trí đầu bảng từ tay Portsmouth và Everton (cùng được 10 điểm), cũng như giữ khoảng cách 3 điểm với đối thủ chính Chelsea sau vòng đấu thứ 4.

Ryan Giggs tiếp tục cống hiến một màn trình diễn vô cùng ấn tượng, bằng phong độ đã giúp anh giành được danh hiệu "Cấu thủ xuất sắc nhất tháng 8", cụ thể hoá bằng bàn thắng ở ngày phút thứ 12 trong trận đấu được coi là thử thách khó khăn đầu tiên của United kể từ đầu mùa giải. Ở mùa giải trước, United cũng toàn thắng trong suốt tháng 8, để rồi vấp ngã liên tục khi tháng 9 bắt đầu và bị Chelsea tạo khoảng cách từ quá sớm trong mùa giải. Vì thế, chiến thắng này còn trở nên ý nghĩa hơn, bởi các học trò của Sir Alex Ferguson đã bước đầu vượt qua được cái dớp đáng buồn đó. 3 vòng đấu đầu tiên chứng tỏ Manchester United hoàn toàn có khả năng vừa đá cống hiến và vừa đem về kết quả tích cực, còn trận gặp Tottenham vừa qua lại khẳng định rằng Quỷ Đỏ có đủ bản lĩnh để bảo vệ chiến thắng mong manh.

Đội trưởng Gary Neville trở lại đội hình thi đấu sau chấn thương bắp chân dai dẳng. Ở phía bên kia hàng hậu vệ, Patrice Evra được tin tưởng giao trách nhiệm cánh trái thay cho người đồng hương Mikael Silvestre. Wes Brown được trả về vị trí trung vệ, còn John O'Shea dâng lên đá cặp với Michael Carrick ở hàng tiền vệ. Ryan Giggs trở thành mũi nhọn cao nhất ở hàng công cùng với Louis Saha, do Rooney bị treo giò, Smith chưa hoàn toàn sẵn sàng, còn Solskjaer đang vật lộn với cuộc chiến tìm lại phong độ.

Manchester United vào trận không thăm dò. Ngay phút thứ 5, Cristiano Ronaldo đã có cơ hội đầu tiên, sau khi đảo chân dẻo như thường lệ bên cánh phải rồi vượt qua hậu vệ Benoit Assou-Ekotto trước khi thử tài thủ thành Paul Robinson bằng một cú dứt điểm chìm.

Cái nắng chiều muộn của tháng 8 trên sân Old Trafford bỗng nhiên trở thành bất lợi của đội bóng ngược sáng – Spurs trong hiệp 1. Phút 12, Cristiano Ronaldo sút phạt như búa bổ từ khoảng cách hơn 35m sau khi Edgar Davids đẩy ngã Saha, và có thể do quá chói mắt, Paul Robinson chỉ có thể kịp phản ứng để đẩy bóng bằng lòng bàn tay. Ryan Giggs có mặt cứ như thể đã tiên đoán được từ trước, đánh đầu vào lưới trống để mở tỉ số cho Manchester United. Sân Old Trafford, với lượng khán giả kỷ lục 75,543, bừng dậy tiếng hò reo cho màn khởi đầu hoàn hảo của Quỷ Đỏ.

Sau đó không lâu, Ryan Giggs phải rời sân đến hơn 5 phút để các bác sĩ chăm sóc cho vết máu ở mũi, có thể là kết quả cú giật cánh tay của Davids. 5 phút đó là khoảng thời gian mà đội khách tận dụng khá triệt để hòng gây sức ép lên 10 người còn lại của Man United.

Michael Carrick, 1 trong 2 tân binh của Manchester United mùa giải này, trở thành tâm điểm của tiếng la ó đến từ nhóm CĐV đội khách, đơn giản bởi chỉ vài tháng trước thôi, anh còn là thần tượng, là niềm tự hào của sân White Hart Lane. Rất bản lĩnh, Carrick trả lời bằng một màn trình diễn hết sức ấn tượng trong vai trò nhạc trưởng của đội bóng mới – vai trò đã từng thuộc về Juan Sebastian Veron vài mùa bóng trước. Anh là nguồn sáng tạo của Manchester United trong suốt trận đấu bằng hàng loạt những đường chuyền chính xác, quyết đoán và thể hiện khả năng quan sát tinh tế của mình.

Mặc dù có khởi đầu thuận lợi, nhưng Manchester United không thể tận dụng để gây thêm sức ép lên đội khách. Ngược lại, chính Spurs mới là đội có nhiều cơ hội đáng kể. Tuy nhiên, hai pha cản phá liên tiếp của Edwin van der Sar khoảng gần cuối hiệp 1 đã từ chối bàn thắng gỡ hoà của đội khách. Sau khi Davids tung một đường chuyền khá thông minh vào khe giữa các hậu vệ của United, Van der Sar đã phản xạ kịp thời sau cú sút của hậu vệ Michael Dawson, trước khi lao ra cản phá cú dứt điểm bồi của Ledley King.

Thủ môn kỳ cựu người Hà Lan tiếp tục phải trổ tài 7 phút sau khi hiệp 2 bắt đầu. Pascal Chimbonda đua tốc độ ở bên cánh trái của United, và quả tạt của anh khẽ chạm chân Ronaldo bay thẳng về phía khung thành. Van der Sar buộc phải tung người đẩy bóng đi vọt qua xà ngang. Michael Dawson đánh đầu chệch khung thành từ cú phạt góc ngay sau đó.

Tottenham của HLV Martin Jol quyết không buông xuôi, và đúng là họ đã tìm mọi cách để thay đổi cục diện trận đấu. Phút 57, bộ đôi Davids và Robbien Keane thi đấu không hiệu quả trận này bị thay bởi Reto Ziegler và Jermain Defoe.

Về phía United, thiếu chất thép ở hàng tiền vệ đã thể hiện rő trong trận này, khi John O'Shea vẫn chứng tỏ mình chỉ là biện pháp tình thế ở vị trí tiền vệ trụ bằng một trận đấu khá mờ nhạt, còn Michael Carrick, ngoài một vài pha xoạc bóng thành công, vẫn phải đảm nhiệm vai trò điều tiết tuyến giữa là chính. Sự gắn kết trong những pha lên bóng không còn được như một vài trận đầu tiên, và người ta cảm giác United thiếu một "đầu tàu" có khả năng kéo cả đội lên khi gặp phải những đối thủ khó chơi như Spurs ngày hôm qua.

Cristiano Ronaldo chứng minh cho mọi người thấy mình có đủ khả năng để trở thành tác nhân quan trọng đó. Phút 65, Ronaldo nhạy bén đảo người để đón lấy đường chuyền đổi hướng của Saha, trước khi tung một cú dứt điểm đầy uy lực. Tưởng như tỉ số đã là 2-0, thì sự xuất sắc của Paul Robinson đã từ chối bàn thắng của tiền vệ người Bồ Đào Nha.

Cú nước rút bên cánh trái của Jermain Defoe khiến đồng đội tại ĐT Anh, Kieran Richardson phải nhận thẻ vàng sau khi vào bóng nguy hiểm. Tiền đạo này còn thể hiện sự nhạy bén về vị trí của mình bằng cơ hội rất ngon ăn ngay sau đó, sau khi có mặt đúng chỗ để kết thúc từ khoảng cách có 6m. Bóng đi vọt xà ngang trong sự nuối tiếc của Spurs. Mido là người tiếp theo tìm vận may trước khung thành United, nhưng cú đánh đầu từ qủa tạt của Assou-Ekotto không đủ khó và mạnh để thử thách Edwin van der Sar.

Dù dẫn trước với khoảng cách rất mong manh, và liên tục bị Spurs vây hãm, nhưng không vì thế mà Manchester United câu giờ hay co về phòng thủ số đông, giống như cách mà Chelsea bảo vệ rất tiêu cực trận thắng 2-1 trước Charlton vài giờ trước đó. Các pha lên bóng phản công của Quỷ Đỏ vẫn rất mạnh dạn và không kém phần sắc bén, chỉ tiếc rằng những cơ hội ngon ăn đều lần lượt trôi qua trước mũi giày các cầu thủ áo đỏ. Đầu tiên là Ronaldo với pha dẫn bóng từ giữa sân, kết thúc bằng một cú dứt điểm nửa vời rất đáng tiếc, không ra sút mà cũng chẳng ra chuyền ngang. Saha cũng không thành công trong việc ấn định chiến thắng cho Man United bằng 2 cơ hội liên tiếp. Đầu tiên là cú sút vọt xà ngang sau khi được Darren Fletcher mớm bóng rất đẹp, rồi tiếp đó là không thắng được Robinson trong pha đối mặt.

Tottenham gây sức ép trong khoảng thời gian bù giờ, nhưng họ không may mắn bằng mùa giải trước - gỡ hoà 1-1 sau khi bị Quỷ Đỏ dẫn trước cũng tại Old Trafford. Tháng 9 đen đủi của United đã khởi đầu rất thuận lợi, chứ không thất bát như 1 năm trước. Hơn thế nữa, đây cũng là trận đấu cuối cùng của United tại giải Ngoại hạng không có mặt Scholes và Rooney - án treo giò 3 trận đã kết thúc. Cũng chỉ một vài trận nữa, Smith, Heinze và Vidic cũng sẽ quay lại, và ác mộng về chấn thương có thể nhờ đó mà tạm qua. Tuy có 3 điểm, nhưng một điều có thể khẳng định, đó là United rất cần cải thiện lối chơi của mình nếu còn muốn giữ ngôi vị đầu bảng thêm lâu hơn nữa, bởi Arsenal hay Newcastle, những đối thủ tiếp theo tại giải Ngoại hạng, đều khó chơi không kém gì Tottenham Hotspur hôm nay.

Đội hình thi đấu của hai đội:

Manchester United: Van der Sar; Neville, Brown, Ferdinand, Evra; Ronaldo (Silvestre, 90), O'Shea, Carrick (Fletcher, 80), Richardson (Park, 71); Giggs, Saha.

Dự bị không sử dụng: Kuszczak, Solskjaer.

Tottenham Hotspur: Robinson; Chimbonda, Dawson, King (Murphy, 82), Assou-Ekotto; Ghaly, Jenas, Davids (Ziegler, 57), Zokora; Keane (Defoe, 57), Mido.

Dự bị không sử dụng: Cerny, Huddlestone.

theo manutd
Title: Hồi âm: Manchester United football clup!
Post by: tinhbanvatoi on 11/09/06, 12:20
đã lâu lắm rồi mới thấy MU chơi hay đến vậy mình hy vọng chuỗi thắng sẽ vẫn kéo dài dài
Title: Hồi âm: Manchester United football clup!
Post by: kem on 11/09/06, 17:03
anh yên tâm, MU năm nay dễ vô đich lắm!!! :D
Title: Hồi âm: Manchester United football clup!
Post by: kem on 18/09/06, 23:21
Man Utd 0 - 1 Arsenal: Zero!

Trận thư hùng rất được mong đợi giữa Manchester United và Arsenal đã diễn ra quyết liệt, ăn miếng trả miếng đúng như kỳ vọng của người hâm mộ. Đáng thất vọng, Quỷ Đỏ mất tập trung ở những phút cuối và thậm chí còn không tìm được một trận hoà ở trên sân nhà.





Bước vào trận đấu quan trọng này, cả 2 đội đều phải chấp nhận ra sân mà thiếu vắng những trụ cột quan trọng nhất của mình. Bên phía chủ nhà Manchester United, ngoài Ryan Giggs và Park Ji Sung chấn thương dài hạn đã được thông báo trước, thủ môn kỳ cựu Edwin van der Sar cũng bất ngờ vắng mặt do vấn đề về dạ dày, tạo điều kiện cho tân binh người Ba Lan Tomasz Kuszczak có trận ra mắt khán giả sân Old Trafford kể từ khi chuyển tới khoác áo MU từ giữa mùa hč. Michael Carrick bất ngờ bị đẩy trở về ghế dự bị, nhường chỗ cho John O'Shea đá cặp với Paul Scholes ở trung tâm hàng tiền vệ. Bộ ba Cristiano Ronaldo – Wayne Rooney – Louis Saha hứa hẹn một trận đấu vất vả cho hàng thủ chắp vá của Arsenal, vốn đã thiếu Lauren, Senderos, Clichy do chấn thương. Đội khách từ thủ đô London cũng không thể đưa bộ đôi tiền đạo Thierry Henry và Robin van Persie ra sân.





United giành thế chủ động trong 10 phút đầu tiên, dồn ép liên tục khiến Arsenal không thể lên được bóng. Ngay phút thứ 5, Jens Lehmann của Arsenal suýt bị đuổi khỏi sân sau khi bắt bóng ở ngoài vòng cấm địa. May cho anh, may cho Arsenal là Graham Poll chỉ rút thẻ vàng cảnh cáo, bởi nếu đó là thẻ đỏ trực tiếp thì cục diện trận đấu có lẽ cũng đã khác.



Không tạo được tình huống nguy hiểm nào trong khoảng thời gian đầu trận đấu, nhưng ngay pha bóng uy hiếp khung thành đối phương đầu tiên, Arsenal đã suýt làm nên chuyện. Bóng chọc khe xuống cho Adebayor, và cú lao người của Kuszczak không trúng bóng mà lại trở thành cản phá trái phép. Arsenal được hưởng quả phạt đền ngay phút thứ 11.



Tuy nhiên, cũng giống như thủ thành Ricardo từng khoác áo Quỷ Đỏ vài năm trước đây, trong trận đấu hiếm hoi được ra sân, Kuszczak đã trở thành người hùng khi anh tự sửa sai cho chính mình. Gilberto Silva, người được đeo băng đội trưởng thay thế Henry, cũng đảm luôn nhiệm vụ sút phạt đền. Cú sút của Silva khá mạnh nhưng không đủ hiểm, và Kuszczak đã đổ người đúng hướng cản phá thành công.



Vài phút sau đó, Arsenal tiếp tục có cơ hội thứ hai, với cú đánh đầu của Adebayor bị Kuszczak đẩy vào cột dọc. Tomas Rosicky sau đó sút bóng căng từ ngoài vòng cấm địa, nhưng cũng lại không thắng được Kuszczak.



Ở phía bên kia sân, Quỷ Đỏ không tạo được nhiều cơ hội như người ta mong đợi. Wayne Rooney và Paul Scholes thể hiện rő sự đuối sức sau quãng thời gian bị treo giò, còn Louis Saha và Cristiano Ronaldo, dù di chuyển nhiều, nhưng không hiệu quả. Cuối hiệp 1, Ronaldo có cơ hội ngon ăn nhất, sau khi anh lợi dùng sai lầm của Eboue để khống chế bóng bằng ngực điệu nghệ trước khi tung ra một cú sút rất uy lực bằng chân trái từ khoảng cách 6m. Tưởng như bàn thắng là không thể tránh khỏi, nhưng bóng dội trúng mặt Lehmann đi ra ngoài. Một hiệp đấu khó quên của thủ thành người Đức này - khởi đầu bằng một thẻ vàng ngớ ngẩn, kết thúc bằng rất nhiều sao.





Hàng tiền vệ 5 người giăng ngang của Arsenal khiến cho tuyến giữa của United gặp rất nhiều khó khăn trong các đợt lên bóng, đặc biệt là khi rất nhiều cầu thủ không đạt được phong độ cao nhất. Buộc phải chuyển sang đấu pháp đá bóng dài, United cũng tạo được một số cơ hội nhất định trong hiệp 2. Louis Saha đánh đầu chiến thuật cho Fletcher bên cánh phải để tiền vệ mang áo số 24 tạt bóng chính xác vào vòng cấm địa. Lehmann lần này đứng nhìn, nhưng cú đánh đầu của Saha lại đi chệch cột dọc trong gang tấc.



Có thể nói, Man United tự thua trận đấu này. Tấn công đã không thành, Quỷ Đỏ còn mắc rất nhiều sai sót không đáng có ở phần sân nhà. Ronaldo chuyền về quá nhẹ để Adebayor cướp được bóng, nhưng có lẽ do quá cuống khi phải đối mặt với Ferdinand, tiền đạo người Togo sút bóng như chuyền cho thủ môn. Vài phút sau, đến lượt John O'Shea tặng nguyên một cơ hội vàng cho Julio Baptista, cũng lại là một đường chuyền về bất cẩn khác. Lần này thì bóng có đi hiểm và mạnh hơn, nhưng cũng không vào khung thành.



Arsenal phải cần đến sơ suất thứ 3 của United mới tìm được bàn thắng cho mình. Ronaldo mất bóng ở giữa sân vào chân Fabregas, để tiền vệ này chọc khe thông minh. Adebayor chạy chỗ và chọc bóng qua người Kuszczak ở phút 85 để ghi bàn thắng duy nhất của trận đấu.



"Siêu dự bị" Ole Gunnar Solskjaer có một cơ hội rő rệt khác chỉ một phút sau đó, nhưng cú sút chân trái của "thần tài" bị 5 đầu ngón tay của Lehmann từ chối bàn gỡ hoà trong sự nuối tiếc của tất cả.





Bế tắc trong tấn công, bất cẩn trong phòng ngự, United phải trả giá quá đắt: bị cắt đứt chuỗi trận toàn thắng kể từ đầu mùa, chấp nhận trận thua đầu tiên của mùa giải, cũng là trận đầu tiên Quỷ Đỏ không thể tìm được mành lưới đối phương. Sir Alex và các học trò có vô số việc để làm nếu còn muốn theo đuổi giấc mơ vô địch, vì thực tại đã chứng minh rằng Quỷ Đỏ có quá nhiều điểm yếu cho các đối thủ sắp tới khai thác. Hy vọng rằng cú ngã từ trên mây xuống mặt đất vào đêm qua sẽ chỉ là một cú vấp ngã thiếu may mắn của đội bóng sân Old Trafford.





Đội hình thi đấu của 2 đội:



Manchester Utd: Kuszczak; Neville, Ferdinand, Brown, Silvestre (Evra, 27), Fletcher, Scholes (Carrick, 77), O'Shea, Ronaldo; Rooney (Solskjaer, 77), Saha.

Dự bị không sử dụng: Heaton, Vidic.

Arsenal: Lehmann; Eboue, Djourou, Toure, Gallas; Rosicky, Ljungberg, Silva, Fabregas, Hleb (Baptista, 68); Adebayor (Flamini, 88).

Dự bị không sử dụng: Almunia, Hoyte, Walcott.
Title: Hồi âm: Manchester United football clup!
Post by: tinhbanvatoi on 20/09/06, 20:54
hôm vừa rồi MU thua mình buồn quá hy vọng sẽ không thua nữa hic
Title: Hồi âm: Manchester United football clup!
Post by: kem on 20/09/06, 21:42
Quote from: tinhbanvatoi on 20/09/06, 20:54
hôm vừa rồi MU thua mình buồn quá hy vọng sẽ không thua nữa hic

buồn quá mà làm gì anh!! mới đầu giải thôi mà!!!! Trên sân bóng thì có đội nào chơi mà ko thua bao h đâu ạ!!! Em tin sau mỗi trận thua của MU thì MU sẽ càng ngày càng mạnh thêm!!!! Chắc chắn là như thế!!!

Ôi!!! yêu MU quá!!
Title: Hồi âm: Manchester United football clup!
Post by: kem on 20/09/06, 21:47
Sự Trở Lại Của Heinze

Gabriel Heinze có thể tung hoành trở lại sân cỏ vào tuần tới khi chấn thương đầu gối của anh đã gần như hoàn toàn bình phục. Cùng với đó, Manchester United cũng sắp sửa đón chào sự trở lại của Nemanja Vidic và Alan Smith.

Đã hơn 1 năm rồi, kể từ trận đấu với Villarreal tại Champions League năm ngoái, người hâm mộ Quỷ đỏ chưa có cơ hội chứng kiến tiền vệ cánh trái người Argentina này thi đấu ở 1 trận đấu đỉnh cao trong màu áo United, vì 1 chấn thương chân khá nặng của anh ấy. Mặc dù Gabby đã góp mặt ở 2 trận giao hữu trước mùa giải với Oxford và Sevilla, thâm chí đã cùng đội tuyển Argentina thi đấu ở World Cup nhưng HLV Ferguson vẫn không dám mạo hiểm tung cầu thủ trụ cột của mình vào sân mùa giải này.

Tuần trước thật là quãng thời gian tồi tệ với Manchester United. Giữa tuần, họ đón nhận tin chấn thương dài hạn của 2 tiền vệ cánh trái là Ryan Giggs và Ji-sung Park. Với chấn thương này, Giggs hi vọng sẽ chỉ nghỉ thi đấu trong 2 tuần, còn cầu thủ người Hàn Quốc vừa mới trải qua ca phẫu thuật và sẽ phải nghỉ tới tháng 12. Không những thế, đến cuối tuần, Quỷ đỏ lại hứng chịu 1 trận thua trước chính đối thủ kình địch của mình là Arsenal ngay trên sân nhà Old Trafford.

Tuy nhiên, cái tin Heinze, Nemanja Vidic và Alan Smith sẽ sớm góp mặt trong đội hình Manchester United là 1 cái tin mừng trong quãng thời gian này.

Heinze đã tập luyện cùng các đồng đội với những bài tập nặng vào tuần trước và hi vọng trong vòng 2 tuần nữa sẽ đạt được phong độ và sức khỏe tốt để ra sân. Cuối tuần này, United sẽ có cuộc chạm trán với đội bóng mới lên hạng Reading, nhưng có thể Gabby chưa sẵn sàng ra sân. Theo BHL M.U, tiền vệ này chắc chắn sẽ có mặt ở trận đấu với Benfica ở Champions League vào Thứ ba tuần sau hoặc Thứ bảy tuần sau trong cuộc đối đầu với Newcastle ở Premiership.

Trong khi đó, Alan Smith, người bị gẫy chân trong trận đấu với Liverpool hồi tháng 2 cũng sẽ sớm trở lại. Nhưng HLV Ferguson cũng k dám mạo hiểm sử dụng tiền đạo này.

"Alan vẫn chưa đạt 100% phong độ. Nhưng anh ấy đang bình phục khá nhanh. Vết thương ở bắp chân và cổ chân đã khỏe dần. Anh ấy đang hồi phục thể lực," Sir Fergie nói.

"Tôi biết việc anh ấy nói rằng anh ấy đã sẵn sàng trở lại sân cỏ và tôi cũng rất hiểu sự nôn nóng và nhiệt tình của anh ấy. Nếu là 1 HLV khác, tôi vẫn có thể tung anh ấy ra sân với cái chân đau, nhưng tôi không bao giờ làm cái việc đó. Không có 1 cầu thủ nào của United phải thi đấu khi chưa hoàn toàn bình phục."

Hàng phòng ngự của Manchester United cũng sắp được bổ sung lực lượng với sự trở lại của Vidic. Đáng nhẽ hậu vệ người Serbia này đã có thể ra mắt lần đầu tiên kể từ khi chấn thương trong trận gặp Arsenal. Tuy nhiên, Vidic sẽ là "thương binh" đầu tiên "tái xuất".
Title: Hồi âm: Manchester United football clup!
Post by: kem on 25/09/06, 09:39
Rooney - Anh Sao Thế?

Rooney đã từng bị chỉ trích về lối cư xử đối với người này người khác cũng như cái tính khí nóng nảy của anh chứ nhưng chưa bao giờ có bất cứ lời kêu ca nào về tài năng của anh. Và vì thế, những nghi vấn đang ngầm được đặt ra sau những màn trình diễn gần đây cho Manchester United.

Sự mờ nhạt trong trận đấu gặp Celtic được nối tiếp bởi việc bị thay ra sớm trong thất bại trước Arsenal tại Old Trafford.

Sự thay đổi người này của Sir Alex Ferguson sẽ được xem như là một điều không thể tưởng được ở mùa giải trước - tại sao lại thay ra "một con át chủ bài" trong một trận đấu quan trọng trong khi thế trận vẫn đang cân bằng?

Nó đã gây nên một cuộc tranh luận cho rằng Rooney đang trong quá trình rčn luyện một cách nghiêm túc đầu tiên trong sự nghiệp của chính mình.

Liệu điều đó có đúng hay đơn giản, anh ấy chỉ là nạn nhân của sự kỳ vọng về chính mình cũng như sự trông đợi từ những người khác?

Nếu khẳng định rằng Rooney sắp vượt qua đượccơn khủng hoảng này thì sẽ là quá hấp tấp.

Anh ấy đã vội vàng tham gia vào một chương trình phục hồi chức năng để kịp dự World Cup sau khi bị nứt xương chân trong trận đấu với Chelsea.

Rooney cũng đã được vẽ lên như là một vị thánh duy nhất có thể mang niềm hy vọng cho cả nước Anh. Và việc bị chỉ trích là một điều ko thể tránh được khi mà niềm hy vọng đó đã bị kết thúc trong nỗi hổ thẹn với một chiếc thẻ đỏ trong trận đấu với Bồ Đàn Nha.

Một chiếc thẻ đỏ khác trong trận đấu giao hữu trước mùa giải với Porto đã rút ngắn mùa giải của anh 3 trận sau một khởi đầu ấn tượng với 2 bàn thắng trong trận gặp Fulham.

Rooney quá tốt để có thể gạch tên anh đi, nhưng điều đó càng khiến những lời bào chữa cho sự thiếu vắng những bàn thắng của anh ở tuyển Anh... cũng như sự thiếu ảnh hưởng đối với United ở Champions League trở nên kém chính đáng và khó lọt tai hơn bao giờ hết.

Và ít nhất cho đến bây giờ, anh đã mất đi cái cảm giác là một mối đe dọa thường trực, cái mà dường như đã trở thành một đặc điểm của anh kể từ khi anh xuất hiện một cách tuyệt vời trong màu áo Everton.

Ngay cả những cử chỉ, ngôn ngữ, hành động của anh cũng đã dịu đi bớt - mặc dù trong anh chắc hẳn đã phải "sôi sục" lắm lắm sau khi bị thay ra sớm trong trận Arsenal.

Nhưng chắc chắn rằng, những phẩm chất ưu tú sẽ quay trở lại. Và kết quả sau đó sẽ là những cái cúi người thán phục cho những ai đã và đang nghi ngờ về Rooney.

Lúc này đây, tất cả những gì có thể giúp cho Rooney là những lời khuyên tốt hơn.

Đầu tiên, anh đã đưa ra những chỉ trích bất lịch sự và thiếu tôn trọng về cách đối xử của người thầy cũ ở Everton, David Moyes trong cuốn tự truyện của mình.

Bất kể là chuyện đúng hay sai của một kết thúc cay đắng về quãng thời gian ở nơi mà anh đã từng yêu mến, thì rốt cuộc anh lúc ấy cũng chỉ đơn thuần nổi lên như một ngôi sao có quá nhiều điều để nói tới.

Tiếp theo đó là một cảnh tượng không lấy gì làm hay khi mà người đại diện của anh Paul Stretford đưa ra bức tối hậu thư lên FA để dọa là Rooney sẽ rút ra khỏi những chương trình quảng cáo của họ về việc giữ nguyên án treo giò của anh cho thẻ đỏ trong trận Porto.

Đó chỉ là một khoảng thời gian của sự thổi phồng, thiếu suy nghĩ, ích kỉ - và nó cũng cho thấy một cách rő ràng rằng Rooney, cũng có thể là Stretford, nghĩ rằng họ đang "to" hơn cả nước Anh.

Rooney nên ngừng ngay những lời đe dọa trống rỗng ấy để quay trở lại với bóng đá - bởi thực sự tôi (người viết) không hề cho là giám đốc điều hành của FA - Brian Barwick đã run rẩy khi đọc bức thư của Stretford.

Chính những gì mà Rooney làm mới thực sự tuyệt vời.

Và anh ấy sẽ quay trở lại trong một thời gian rất ngắn thôi.

Sự nghiệp của Rooney không phải là đang đi xuống hay đang ở trong thời kỳ khủng hoảng - anh ấy đơn giản là chỉ cần được chơi bóng nhiều hơn thôi.

Vì vậy, dù cũng có một chút đi xuống thật, nhưng chỉ là vì tài năng có một không hai này đang thiếu kinh nghiệm trận mạc để phát triển mình hơn lên.

Khi mà thời gian trên sân tập tăng lên và những trang báo nhắc tới anh ít đi, chúng ta sẽ thấy Rooney thực sự quay trở lại - và đó sẽ là một tin tốt lành cho Manchester United và đội tuyển Anh.


Nguồn Mutd
Title: Hồi âm: Manchester United football clup!
Post by: kem on 25/09/06, 09:41
Edwin "Tái Xuất Giang Hồ"

Thủ môn số một của Quỷ Đỏ, Edwin van der Sar đã bình phục để kịp quay trở lại trong trận đấu tới với Reading sau khi vắng mặt trong thất bại trước Arsenal.

Lão tướng người Hà Lan đã hoàn toàn khỏe mạnh sau khi mắc phải một vấn đề về dạ dày và gần như chắc chắn, anh sẽ lấy lại vị trí từ tay thủ thành người Ba Lan Tomasz Kuszczak.

Trợ lý Carlos Queiroz đã xác nhận thông tin này, đồng thời, ông cũng tiết lộ rằng Silvestre sẽ vắng mặt trong trận đấu tới. Hậu vệ người Pháp này đã bị thay ra trong trận đấu với Arsenal vì đã bị trật xương mắt cá chân. Tuy nhiên, anh có thể trở lại để cùng đồng đội đối đầu với Benfica vào thứ Ba.

Với United, việc đối đầu với Reading, Benfica và Newcastle trong 8 ngày tới sẽ bớt khó khăn phần nào khi họ có sự trở lại của 3 sự vắng mặt đã từ khá lâu.

Gabriel Heinze, Alan Smith và Nemanja Vidic đã sẵn sàng sau một thời gian dài ngồi ngoài. Họ có thể sẽ được tung vào sân trong 3 trận đấu sắp tới.

Title: Hồi âm: Manchester United football clup!
Post by: kem on 28/09/06, 23:03
Reading 1 - 1 Man Utd: Tụt Hạng...

Áp đảo gần như suốt trận, nhưng MU chỉ ghi được một bàn thắng và đành chấp nhận hoà 1-1 trên sân của tân binh Reading. Kết quả này đẩy họ xuống thứ ba bảng xếp hạng, sau Chelsea và Portsmouth.

Xét về thế trận tấn công, MU lẽ ra phải có trọn 3 điểm. Họ áp đảo về số lần hãm thành, hơn hẳn về tình huống nguy hiểm, trong khi đối thủ chỉ có không hơn 3 cơ hội ngon ăn. Tuy nhiên, Reading cũng hoàn toàn có quyền tự hào với trận hoà như thắng. Họ đã chơi phòng thủ kiên cường, tập trung cao độ, phòng ngự cực chắc, chiến đấu trong mọi pha bóng, và không lãng phí thời cơ ngon nhất tạo ra - quả phạt đền đầu hiệp hai. Còn MU, rất có thể họ đã có ba điểm nếu công phá bằng hoả lực mạnh hơn ngay từ đầu trận, với Saha đá cặp cùng Rooney ngay từ đầu, thay vì việc chân sút người Pháp phải dưỡng chân trên ghế dự bị tới hiệp hai.

Hoà trận này, MU xuống đứng thứ ba với hai điểm ít hơn đối thủ chính dẫn đầu bảng là Chelsea, bằng điểm với đội nhì bảng Portsmouth nhưng thua hiệu số bàn thắng bại. MU toàn thắng 4 trận đầu, nhưng đã chững lại với thất bại trước Arsenal tuần trước ngay ở Old Trafford và mất điểm tại Reading thứ bảy này. Rő ràng, việc vắng Giggs và Park Ji-sung dài hạn đã ảnh hướng tới hiệu quả tấn công của MU, ít nhất là ở hai vòng qua. Còn Reading thêm một lần cho thấy, họ có chỗ đứng ở nửa trên bảng xếp hạng không phải là chuyện may mắn.

Trận này, MU tiếp tục phải thi đấu mà không có Giggs (chấn thương). Gabriel Heinze lần đầu trở lại đội hình xuất phát của MU sau hơn một năm ngồi ngoài vì chấn thương. Nhưng hậu vệ trái người Argentina này dường như vẫn chưa lấy lại được phong độ cao nhất, không hỗ trợ được nhiều trong tấn công biên và bị thay bằng O'Shea ở hiệp hai. Saha đạt phong độ rất tốt đầu mùa này, nhưng hôm qua anh chỉ vào sân ở hiệp hai, khi ông Ferguson bố trí C. Ronaldo dâng cao đá cặp với Rooney trong đội hình chính. So với khi thua Arsenal cuối tuần qua, trận này, đội hình xuất phát của MU có tới 5 sự thay đổi.

Bất chấp khó khăn về lực lượng kể trên buộc MU phải điều chỉnh đội hình so với mạch thắng đầu mùa, nhưng họ vẫn là đội chiếm thế chủ động trong suốt hiệp một. Mặc dù vậy, "Quỷ đỏ" cũng không tạo được nhiều tình huống nguy hiểm thực sự trong 45 phút đầu tiên, khi Reading chơi đầy quyết tâm để hạn chế khoảng trống ở hai hành lang. Phút thứ hai, lưới của đội chủ nhà suýt rung lên sau cú sút căng của Rooney vào góc hẹp. Sau đó, MU lãng phí thêm một cơ hội khi không cầu thủ áo đỏ nào tiếp được bóng vào lưới từ cự ly gần, từ quả căng ngang của Ronaldo. Trong khi đó, chịu lép vế, nhưng tân binh Reading cũng một lần khiến MU phải giật mình, khi hàng thủ đội khách để Ki-Hyeon lọt xuống và dứt điểm thẳng vào người thủ thành Van der Sar.

Với sự chủ động trong hiệp một, những tưởng MU sẽ lấy đó làm đà để cụ thể hoá thành bàn thắng sau giờ nghỉ. Nhưng bất ngờ và bất lợi đã tới với họ ngay phút 47, trong một tình huống gây tranh cãi. Gary Neville để bóng chạm tay trong vòng cấm, sau quả tạt ngang của Seol Ki-Hyeon. Và Kevin Doyle đã thực hiện cú sút phạt đền đầy quyết đoán mở tỷ số 1-0, cho dù Van der Sar đổ người đúng hướng và chạm được tay vào bóng. Đây là bàn thắng thứ tư của tiền đạo người Ireland kể từ đầu mùa. Thất thế, MU đương nhiên phải dồn lên như "một con thú đói mồi", chiếm tới hơn 60% quyền sở hữu bóng. Phút 57, Saha được tăng cường cho hàng công, thay Richardson. Chính cầu thủ bị thay ra này khoảng 1 phút trước đó đã lãng phí cơ hội vàng để san bằng, khi trượt chân tiếp hụt bóng gần điểm phạt đền, sau nỗ lực đột phá và căng ngang của Rooney.

Sức ép liên tục gia tăng về phía cầu môn Reading. Phút 67, Scholes đón bóng bật ra ngay trước khu 16m50, co chân sút căng nhưng bật người hậu vệ đội chủ nhà đi vọt xà. Khoảng hai phút sau, MU thay liền hai người: O'Shea và Solskjaer vào thế chỗ của Heinze và Fletcher. Phút 73, những nỗ lực của MU được bù đắp xứng đáng bằng bàn gỡ hoà 1-1. Ronaldo nhận đường chuyền bổng của đồng đội, khéo léo đột phá bên cánh trái, xâm nhập khu phạt đền rồi dồn toàn lực cho cú sút chéo góc bằng chân phải. Bóng đi chìm vào góc xa, thủ môn Hahnemann đành bó tay. Trước sức kháng cự của đối phương, nếu không có kỹ thuật cá nhân và cú dứt điểm đẳng cấp của Ronaldo, MU có lẽ đã phải chứng kiến Reading giành thắng lợi lịch sử.

Kể từ đó tới cuối trận, bóng hầu như chỉ lăn bên phần sân của Reading. MU dâng cao các tuyến, thủ thành Van der Sar cũng nhiều lúc mạo hiểm bỏ cầu môn chơi như một hậu vệ cuối cùng. Đội bóng áo đỏ chiếm tới 80% quyền kiểm soát bóng thời gian này, không ngừng đổ quân bắn phá và tìm đường tiếp cận khung thành đối phương từ mọi hướng, cả trên cao lẫn dưới mặt đất. Nhưng họ đã vấp phải bức tường bê tông kháng cự mà Reading tạo ra bằng gần như toàn bộ các cầu thủ tập trung xung quanh khu vực 16m50. Đội chủ nhà trong khoảng 15 phút cuối hầu như chỉ làm một nhiệm vụ là phá bóng càng xa khu nguy hiểm càng tốt. Và họ đã thành công với 1 điểm từ tay đại gia MU.

Đội hình thi đấu:

Reading: Hahnemann, Murty (Bikey 89), Sonko, Ingimarsson, Shorey, Ki-Hyeon (Hunt 85), Sidwell, Harper, Convey, Lita (Gunnarsson 76), Doyle.

Man Utd: Van der Sar, Neville, Vidic, Ferdinand, Heinze (O'Shea 70), Fletcher (Solskjaer 70), Carrick, Scholes, Richardson (Saha 58), Ronaldo, Rooney.
Title: Hồi âm: Manchester United football clup!
Post by: kem on 28/09/06, 23:05
Benfica 0 - 1 Man Utd: Trả Hết Nợ

Nợ nần thanh toán song phẳng - chiến thắng 1-0 trên sân Ánh Sáng của SL Benfica đã giúp Man United gột rửa kỷ niệm buồn của mùa giải trước. Bàn thắng duy nhất của Louis Saha cũng là điểm nhấn nổi bật nhất trận đấu.

Mùa giải 2005/06, cũng ngay tại cầu trường Estadio Da Luz (SVĐ Ánh Sáng) này, cũng trước hơn 60,000 CĐV kình địch từ Bồ Đào Nha và Anh, cũng một trận vòng bảng Champions League, Manchester United đã chịu phơi áo 1-2 trước chủ nhà Benfica trong một trận đấu tràn ngập sự thù hằn nhằm vào Cristiano Ronaldo, tài năng lớn lên từ lò đào tạo kình địch Sporting Lisbon cùng thành phố. Cũng vì trận thua đó, Man United kết thúc vòng bảng ở vị trí cầm đčn đỏ, tồi tệ nhất trong lịch sử tham dự Champions League, không chỉ bị loại khỏi giải đấu danh giá này mà thậm chí còn không được góp mặt an ủi tại UEFA Cup.

Gần một năm sau, Quỷ Đỏ quay lại đây với nhiều thay đổi về mặt nhân sự, cộng với một quyết tâm nóng bỏng hơn nhiều. Không chỉ  là  "nợ máu" phải trả, mà xét cho cùng, sân Ánh Sáng tại Lisbon cũng là thử thách khó khăn nhất cho Man United ở vòng bảng Champions League năm nay - nếu giành được kết quả khả quan tại đây thì gánh nặng giành một chiếc vé vào vòng trong coi như nhẹ đi nhiều phần.

So với trận tới làm khách trên sân Ánh Sáng mùa giải năm ngoái, lần này Man United có nhiều sự bổ sung đáng kể về nhân sự. Tân binh Michael Carrick ra quân ngay từ đầu trận, Nemanja Vidic cũng chạm trán Benfica lần đầu tiên bởi anh gia nhập United sau khi Quỷ Đỏ đã bị loại vào năm ngoái. Hậu vệ cánh trái Gabriel Heinze cũng có mặt trong danh sách thi đấu chính thức - giờ này năm ngoái anh vẫn đang phải điều trị chấn thương đầu gối. Quỷ Đỏ ra quân với sơ đồ chiến thuật 4-3-3, với O'Shea sát cánh cùng Scholes và Carrick ở tuyến giữa, hỗ trợ cho bộ ba quen thuộc Rooney – Ronaldo – Saha.

Tuy có nhiều bổ sung quan trọng là thế, Sir Alex Ferguson đã khẳng định rằng trước trận đấu rằng thử thách mà Benfica đang giăng trước mặt United không hề dễ dàng hơn mùa giải năm ngoái. Hiệp 1 đã chứng tỏ rằng tiên đoán của Sir Alex là hoàn toàn chính xác – Manchester United đã rất may mắn khi bước vào giờ nghỉ mà không bị dẫn trước.

Trong suốt cả một hiệp đấu đáng chán đó, Man United tạo được duy nhất một cơ hội ngon ăn, khi Cristiano Ronaldo sút bóng bật ra và Louis Saha tiếp cận rất nhanh, nhưng hậu vệ Luisao đã kịp lùi về can thiệp, xoạc chân làm bóng đổi hướng ngay sau khi Saha dứt điểm.

Có một điều không thay đổi trong kế sách của đội chủ nhà Benfica so với trận đấu mùa giải năm ngoái, đó là những pha đóng kịch, cùng với những đường dẫn bóng khiêu khích đối phương phạm lỗi. Bộ đôi tiền vệ trung tâm Scholes và Carrick đã rơi vào bẫy của chủ nhà chỉ sau 13 phút, với 2 thẻ vàng sau những cú chuồi bóng nóng vội và không cần thiết. Những pha ngã, lăn lộn, ôm mặt đẹp như kịch sĩ bên phía đội bóng Bồ Đào Nha trở thành quen thuộc trong suốt trận đấu.

Trận đấu bị bẻ vụn bởi những pha thổi phạt quá bị động của vị trọng tài người Bỉ như đổ thêm dầu vào cái đầu nóng phừng phừng của Sir Alex. Nhiều lần trong hiệp 1, HLV Ferguson phải xuống tận đường pitch, hò hét chỉ đạo các học trò với thái độ không hài lòng rő ràng. Ông không bằng lòng là phải, ít khi thấy Quỷ Đỏ thi đấu bệ rạc và thiếu lửa như trong hiệp 1 này. Mất bóng dễ dàng, thiếu sáng tạo khi lên bóng, và mắc khá nhiều lỗi ở hàng thủ.

Cũng may là chủ nhà Benfica mặc dù dồn ép Man United khá thành công ở khu vực giữa sân nhưng cũng không có nhiều phương án tấn công. Cơ hội rő ràng nhất của đội chủ nhà là cú sút từ khoảng hơn 25m của Nuno Gomes sau khi Vidic để mất bóng, tuy nhiên pha dứt điểm của tiền đạo này thậm chí còn không đi trúng khung gỗ. Cầm bóng nhiều nhưng cuối cùng Benfica cũng không thể tung ra một đòn quyết định nào trong suốt hiệp 1.



Chắc chắn Sir Alex Ferguson có nhiều điều để nói trong suốt giờ nghỉ - Man United thi đấu khởi sắc hơn rő rệt trong hiệp 2. Bóng được đan xen nhịp nhàng và giống với phong cách thường thấy của Man United hơn. Tuy thế, người ta thấy United không có được sự sắc sảo trong những đường chuyền quyết định, đặc biệt là do phong độ vẫn chưa được cải thiện của Wayne Rooney. Nhiều khi người ta có cảm giác anh không dám nhận bóng, bởi nhận bóng xong thì anh cũng không biết xử lý ra sao.

Benfica vẫn tìm được đường ép United về phần sân nhà những khi họ có bóng - thế nên không bất ngờ khi Man United phá vỡ thế quân bình trong một pha phản công. Rooney có bóng ở trước vòng cấm địa đội nhà, chuyền qua cho Scholes. Bóng dừng một nhịp rồi được đẩy lên ngay cho Cristiano Ronaldo, để rồi tới chân Louis Saha sau cú chạm bóng tinh tế và chính xác của tiền vệ người Bồ Đào Nha. Một mình Saha khi phải đối mặt với 4, 5 hậu vệ Benfica lùi về, anh quyết định sút chân trái ngay vạch 16m50. Bóng khẽ chạm mũi giày hậu vệ Anderson, đi căng và đẹp mắt vào góc cao khung thành thủ môn Quim, giúp Man United có lợi thế tỉ số ở phút 60 (ảnh).

Manchester United có cơ hội phản công thứ hai chỉ 1 phút sau đó, với Wayne Rooney được Gary Neville mở bóng từ phần sân nhà. Sau khi đã loại một hậu vệ chủ nhà, anh cũng dứt điểm cầu âu như Saha, nhưng lần này thì bị thủ môn Quim tóm gọn.

Bàn thắng mở tỉ số càng làm United thi đấu bình tĩnh và chủ động hơn so với những gì đã thể hiện trong phần lớn thời gian trận đấu. Nói về bình tĩnh và chủ động, phải kể đến Cristiano Ronaldo. Khác hẳn với một Ronaldo nóng nảy đã từng tặng cả sân Ánh Sáng ngón tay giữa ở mùa bóng năm ngoái, Ronaldo của hiện tại thi đấu trưởng thành và hiệu qủa hơn nhiều. Không rườm rà nhưng vẫn giữ được sự đẹp mắt, những đường lên bóng hoặc triển khai của Ronaldo trong trận này nổi bật hẳn nhờ tính chính xác và hiệu quả, trong đó, đường xuống bóng một chạm cho Saha ở bàn thắng duy nhất là một ví dụ.

Ronaldo cũng là người thực hiện phần lớn những quả phạt trực tiếp cho United ở trận này – tuy nhiên ở mặt này thì anh chưa đạt được kết quả như mong muốn. Cú sút phạt ở phút 69 của Ronaldo đi vọt xà ngang. Louis Saha cũng bỏ lỡ một cơ hội vàng để ấn định trận đấu ở phút 76, sau khi dứt điểm đi chệch cột dọc góc gần từ đường căng ngang của Michael Carrick, sau đường mở bóng thông minh cũng lại của Ronaldo.

Sir Alex Ferguson sau đó đã tung cả Darren Fletcher và Alan Smith vào sân cùng một lúc thay cho Saha và Rooney nhằm bảo vệ chiến thắng mong manh. Với Alan Smith, đây là trận đầu tiên anh trở lại thi đấu cho đội 1 Manchester United kể từ khi bị chấn thương nặng ở chân kể từ tháng 2.

Manchester United có cơ hội bằng vàng ở phút 87, nhưng sự xuất sắc của thủ thành Quim đã từ chối cả Heinze ở điểm đá phạt trực tiếp lẫn Fletcher và Carrick ở hai pha lao vào đá bồi ngay sau đó.

Rời sân Ánh Sáng với 3 điểm trong tay, Manchester United không chỉ trả được món nợ của mùa giải trước, mà hơn cả, họ đã tiến một bước rất quan trọng trong chiến dịch chinh phục Champions League mùa giải này. Với 6 điểm tuyệt đối, Man United chiếm trọn vị trí đầu bảng, với Celtic xếp thứ 2 sau khi hạ FC Copenhagen.



Đội hình thi đấu của 2 đội:



Benfica: Quim, Alcides, Luisao, Anderson (Mantorras, 82), Leo, Petit, Katsouranis, Karagounis (Nuno Assis, 62), Paulo Jorge (Miccoli, 65), Nuno Gomes, Simao.

Dự bị không sử dụng: Moretto, Beto, Nelson, Ricardo Rocha.

Manchester United: Van der Sar, Neville, Ferdinand, Vidic, Heinze, Ronaldo, Carrick, O'Shea, Scholes, Rooney (Fletcher, 86), Saha (Smith, 85).

Dự bị không sử dụng: Kuszczak, Evra, Brown, Solskjaer, Richardson.

Title: Hồi âm: Manchester United football clup!
Post by: kem on 04/10/06, 08:45
Man Utd 2 - 0 Newcastle: Trở Lại Ngôi Đầu

Không biết từ bao giờ, nhắc đến chuyện Newcastle tới làm khách tại thánh địa Old Trafford là ta nghĩ ngay đến một trận đấu một chiều với đội khách bị áp đảo thảm hại. Trận đấu ở vòng 7 giải Ngoại Hạng lại một lần nữa chứng tỏ Newcastle không có vẻ gì muốn cải thiện thành tích kém cỏi khi phải hành quân tới làm khách trước Manchester United. Có thể khẳng định rằng hai bàn thắng của Solskjaer chưa phải là thước đo chính xác sự chênh lệch giữa Quỷ Đỏ và Chích Choč, và cũng không phản ánh đúng sự áp đảo và số cơ hội tạo ra của Manchester United.



Sau khi chỉ giành được 1 điểm sau 2 vòng đấu gần đây nhất, các học trò của Sir Alex Ferguson rất cần một trận thắng để cải thiện kết quả tại giải Ngoại hạng. Đặc biệt, với Chelsea bị cầm hoà 1 ngày trước đó, một chiến thắng trước Newcastle cũng đồng nghĩa với vị trí đầu bảng trở về tay Manchester United, bởi hiệu số bàn thắng bại của Quỷ Đỏ hiện đang rất cao.



Đội hình ra quân của Man United có 2 thay đổi so với chiến thắng sít sao trước Benfica hồi giữa tuần: Darren Fletcher được tung vào sân ngay từ đầu thế chỗ John O'Shea ở hàng tiền vệ, còn Ole Gunnar Solskjaer được tin tưởng trao vị trí xuất phát ngay từ đầu, thay cho Louis Saha không hoàn toàn sẵn sàng - hiện tiền đạo người Pháp đang gặp vấn đề nhẹ về mắt cá và gân kheo.



Hơn 75.000 khán giả trên sân Old Trafford cũng chào đón nồng hậu Nicky Butt, cựu cầu thủ của Manchester United trong lần đầu tiên anh trở lại Nhà Hát Của Những Giấc Mơ, cho dù đã đối mặt các đồng đội cũ tới 4 lần kể từ khi chia tay màu áo đỏ vào mùa hč 2004. Anh nhập cùng Parker và Emre trở thành bộ 3 tiền vệ trung tâm, với Duff và Milner ở 2 cánh, hỗ trợ cho tiền đạo duy nhất Shola Ameobi.





Manchester United vào trận tràn ngập sự tự tin và tinh thần quyết thắng. Nhờ đó, Quỷ Đỏ bắt nhịp với trận đấu rất nhanh khi đối thủ chưa kịp "làm nóng máy". Thủ thành Steve Harper hai lần phải băng ra ngăn không cho Wayne Rooney và Ole Solskjaer đón những đường chọc khe của Carrick và Ronaldo.



Thủ thành dự bị của Shay Given xuất sắc từ chối cơ hội đáng kể đầu tiên của United ở phút 18, sau khi tung người đẹp mắt cản phá cú đánh đầu sấm sét của Nemanja Vidic từ đường phạt góc của Cristiano Ronaldo.



Kể từ giờ phút đó, Manchester United không ngừng vây hãm khung thành của đội khách. Phút 20, Wayne Rooney nhận bóng từ Michael Carrick rồi quay người dứt điểm nhanh, nhưng đáng tiếc là bóng lại đi chệch cột dọc trong gang tấc. Trong suốt trận đấu này, người ta có thể thấy rằng Rooney vẫn còn một khoảng cách khá xa so với phong độ đỉnh cao thường thấy của mùa giải trước, mặc dù trong những tuần vừa qua, tiền đạo tuyển thủ quốc gia Anh đã luyện tập cật lực nhằm tìm lại nhịp độ thi đấu và tính hiệu quả vốn có của mình.



5 phút sau, đến lượt Rio Ferdinand lên tham gia tấn công và bắt vô lê rất tốt với một hậu vệ. Bóng đi trúng mặt hậu vệ Steven Taylor. Chỉ vài phút sau đó, Darren Fletcher sút bóng đẹp mắt từ khoảng cách hơn 20m nhưng không thắng được cột dọc. Đó là giai đoạn tấn công tổng lực dồn dập, ăn ý và đẹp mắt nhất, nhưng lại thiếu một chút may mắn để có được hiệu quả cuối cùng.



Gabriel Heinze, trong trận thứ 3 trở lại sau chấn thương dài hạn, buộc phải rời sân ở phút 30 sau khi có dấu hiệu bất thường ở mắt cá. Patrice Evra được tung vào sân thay thế. Manchester United chủ động giảm nhịp độ lên bóng để nhằm "ru ngủ" hàng thủ Newcastle kể từ đó.



Bàn thắng phá vỡ thế quân bình đến với Manchester United khoảng 5 phút trước khi hiệp 1 kết thúc sau pha dứt điểm của Ole Gunnar Solskjaer, nhưng phải kể đến công lớn của Cristiano Ronaldo, mối nguy hiểm thường trực của Manchester United trong cả hiệp 1. Phối hợp đá phạt góc nhanh với Evra, Ronaldo dẫn bóng tới ngay chếch góc trái vòng cấm địa của Newcastle trước khi tung ra một cú dứt điểm hoàn hảo bằng chân phải khi đã lấy đủ đà. Bóng đi căng qua một rừng chân, khiến thủ thành Harper bất ngờ không kịp đổ người cản phá, nhưng lại bật trúng cột dọc. Ole Gunnar Solskjaer có mặt đúng chỗ đệm bóng đơn giản vào lưới trống, mở tỉ số cho Manchester United.





Nếu bàn thắng đầu tiên thể hiện khả năng chọn vị trí và thời điểm chính xác của một tiền đạo kinh nghiệm thì bàn thắng thứ hai, 3 phút sau khi hiệp 2 bắt đầu, lại là minh chứng cho sự may mắn giúp Solskjaer được mệnh danh là "thần tài" của United. Vẫn là Nemanja Vidic tham gia tấn công bằng một cú sút ở ngoài vòng cấm địa, bóng đập trúng gót chân Ole đi vào lưới. Tỉ số là 2-0 ở phút 48.



Man United không dừng ở đó. Chỉ 1 phút sau, Fletcher tiếp tục thử tài Harper bằng một cú sút sệt, bóng bật ra để Ronaldo lao vào sút nối từ khoảng cách 7m – đáng tiếc cho người hùng của United, bóng đi chạm xà ngang. Không mệt mỏi, Cristiano Ronaldo tiếp tục lên bóng uy hiếp khung thành đội bóng sọc trắng đen, nhưng rồi sau khi xuất sắc vượt qua hàng thủ Newcastle, cú sút "xuyên kim" thủ thành Harper đi trúng cột dọc. Một ngày rất không may của tiền vệ trẻ người Bồ Đào Nha.



Mr. Sút-Rất-Nhiều mặc áo đỏ có cơ hội ngon ăn tiếp theo ở phút 65, với cú cắt mặt hàng thủ từ cánh trái quen thuộc, trước khi tung ra cú sút chéo góc tương tự như ở bàn thắng mở tỉ số, tuy nhiên lần này thì bóng đi sát cột dọc. Ở phía bên kia hàng tiền vệ, Darren Fletcher cũng thi đấu vô cùng ấn tượng trong vai trò tiền vệ phải. Tự tin sút khi có bóng, Fletcher buộc Steven Taylor phải đưa tay ra cản, thế nhưng pha dùng tay chơi bóng rő như ban ngày đó lại không được trọng tài thổi penalty một cách khó hiểu.



Paul Scholes, nổi bật trong vai trò nhạc trưởng hàng tiền vệ Quỷ đỏ, thử tài Harper bằng một cú sút tầm xa quen thuộc ở phút 81. Ole Gunnar Solskjaer cũng suýt nữa lập được hat-trick cho mình sau khi sút bóng chệch cột dọc rất đáng tiếc ở những phút cuối cùng.



Không nói quá, từ trước khi trận đấu bắt đầu, người ta đã không còn nghi ngờ gì về 3 điểm thuộc về Man United nữa, mà chỉ chờ xem cuối cùng thì United sẽ thắng cách biệt bao nhiêu bàn. Như thường lệ, Newcastle buông xuôi sớm và dễ dàng, không có vẻ gì là muốn cản đường Man United trở lại ngôi đầu bảng hết. Với các ĐTQG tập trung phục vụ cho vòng loại Euro 2008 cũng như giao hữu quốc tế, vị trí này sẽ thuộc về Manchester United trong ít nhất là 2 tuần nữa.


Đội hình thi đấu của 2 đội:

Manchester United: Van der Sar; Neville, Ferdinand, Vidic, Heinze (Evra, 31); Fletcher, Scholes, Carrick, Ronaldo; Rooney, Solskjaer.

Dự bị không sử dụng: Kuszczak, Brown, Saha, O'Shea.

Newcastle: Harper; Carr, Taylor, Moore, Ramage; Milner (N'Zogbia, 46), Butt (Martins, 63), Parker, Emre (Pattison, 68), Duff; Ameobi.



Dự bị không sử dụng: Krul, Luque.



Đình Long (theo ManUtd)
Title: Hồi âm: Manchester United football clup!
Post by: kem on 09/10/06, 21:42
Uefa Quyết Định Điều Tra Benfica

UEFA xác nhận rằng họ đang xem xét lại những bằng chứng chứng tỏ một số các cầu thủ Manchester United đã bị xúc phạm bằng những hành động phân biệt chủng tộc trong trận đấu gặp Benfica ở Champion League vừa rồi.

Trong suốt trận đấu nảy lửa trên sân vận động Estadio da Luz, các cầu thủ của United gồm Patrice Evra, Louis Saha, Kieran Richardson và Wes Brown đã trở thành mục tiêu hứng chịu những lời lẽ mang tính phân biệt.

Trong khi Benfica từ chối những báo cáo trên còn Quỷ Đỏ thì ngay lập tức đã viết thư phản ánh tới Hiệp hội điều hành sau khi trở về từ Bồ Đào Nha.

Sau khi nhận đơn trình báo, UEFA đã bắt tay ngay vào công việc điều tra, bởi hành động phân biệt chủng tộc là việc mà Liên đoàn bóng đá các nước tìm cách bài trừ mạnh mẽ.

"UEFA đang điều tra những lời cáo buộc của đội bóng Manchester United về hành động phân biệt chủng tộc trong trận đấu đối đấu với SL Benfica trong khuôn khổ bảng F Champion League vào ngày 26 tháng 9 vừa rồi," theo thông báo được phát trên website chính thức của UEFA.

"Câu lạc bộ Anh - United đã thừa nhận những hành vi trên là có xảy ra và những thông tin này cũng được các cầu thủ United khẳng định."

Nếu những chứng cứ trên là xác thực thì hình phạt ít nhất cho Benfica phải nhận được là 14,000 bảng Anh và có thể UEFA sẽ mạnh tay trừ điểm đội bóng Bồ Đào Nha, hay thậm chí loại Benfica ra khỏi cúp Châu Âu.

theo ManUtd
Title: Hồi âm: Manchester United football clup!
Post by: kem on 09/10/06, 21:43
Jonathan Evans - Bức Tường Thép Của Tương Lai

Ấn tượng đầu tiên về chàng trai 18 tuổi lại không phải trong màu áo CLB đào tạo ra anh, mà là cùng với ĐTQG Bắc Ireland. Bắt chết Fernando Torres trong trận thắng 3-2 bất ngờ trước TBN, Jonathan Evans đã gây ấn tượng với rất nhiều người, trong đó có HLV Alex Ferguson.

Torres là một trong những mục tiêu "nóng bỏng" nhất của mùa chuyển nhượng hč 2006, và được đánh giá là có đủ phẩm chất để trở thành tiền đạo hàng đầu thế giới trong tương lai. Torres cũng được coi là mục tiêu chuyển nhượng quan trọng của chính Man United trong mùa hč, với mức giá không dưới Ł25 triệu. Vậy mà trong trận đấu tại sân Windsor Park (Belfast) ngày hôm đó, một Torres tài năng đã không thể tạo cho mình được khoảng trống và một cơ hội khả dĩ nào, chỉ vì anh bị kčm bởi một chàng hậu vệ trẻ măng, lần đầu được gọi vào ĐTQG, lần đầu được khoác áo ĐT, và lần đầu phải thi đấu ở vị trí hậu vệ cánh trái.

Sinh ra ở Belfast, Jonny Evans chuyển từ Bắc Ireland cùng gia đình tới Manchester khi anh 9 tuổi, và không lâu sau đó trở thành thành viên của Trung tâm đào tạo trẻ Manchester United. Với những gì đã thể hiện trong trận đấu ra mắt ĐTQG hôm đó, có ai dám phủ nhận rằng chỉ một vài năm nữa, gương mặt Jonny Evans sẽ thường xuyên được nhắc đến với tư cách thành viên đội 1 Man United, thậm chí còn sánh vai với Fernando Torres với tư cách đồng đội mới?

Sự tự tin và bình tĩnh là phẩm chất được nhắc đến đầu tiên khi nói về Evans. Đảm nhiệm vị trí trung vệ ở đội U-18 và đội Dự Bị Manchester United, sự chín chắn và vững chãi của Evans khiến anh nổi trội hơn hẳn các cầu thủ cùng lứa khác, đặc biệt là ở hàng thủ. Không phải ngẫu nhiên mà tên của Jonny được nhắc đến cùng với Giuseppe Rossi, Gerard Pique, Phil Bardsley và Lee Martin như những niềm hy vọng lớn của lò đào tạo tài năng trẻ Manchester United. Kể từ lứa cầu thủ huyền thoại "Class of 92", chỉ có Wes Brown, John O'Shea, Darren Fletcher và Kieran Richardson là những "sản phẩm" cây nhà lá vườn bổ sung cho đội chính Manchester United. Tuy nhiên, nói cho cùng, tầm quan trọng của các cầu thủ này với đội bóng không thể nào so sánh được vai trò của những Neville, Scholes hay Giggs của lứa cầu thủ vàng tốt nghiệp Học viện tài năng trẻ 14 năm trước.

Jonny Evans biết rő rằng nhiệm vụ "vượt vũ môn" khó khăn như thế nào. Người đồng đội David Healy tại ĐT Bắc Ireland, cầu thủ đã lập hat-trick trong trận đấu gặp ĐT Tây Ban Nha vừa qua, cũng là từng một thời được đào tạo tại đội trẻ Manchester United. Tuy nhiên, giấc mơ một ngày nào đó được tung hoành tại sân Old Trafford ở những giải đấu đỉnh cao trong màu áo Quỷ Đỏ của tiền đạo này đành bỏ dở giữa chừng, khi anh này không thể tìm được cho mình chỗ đứng trong kế hoạch lâu dài của CLB.

"Em cũng đã từng nói chuyện với David [Healy] về quãng thời gian anh khoác áo Manchester United," Evans kể. "Anh ấy biết rằng để vượt qua ngưỡng 'cầu thủ trẻ triển vọng' để gia nhập đội hình 1 không dễ dàng một chút nào. Em không muốn điều đó xảy ra với mình, nhưng mặt khác, em cũng không lo lắng lắm. Nhiệm vụ quan trọng là em phải cố gắng hết sức mình, vậy thôi."

"Nhiều người đã bắt đầu tính chuyện so sánh lứa cầu thủ hiện tại của em với các đàn anh tốt nghiệp Học viện tài năng trẻ năm 1992. Tuy nhiên, rő ràng là em và các đồng đội ở đội trẻ hiện nay chưa làm được gì để có thể so sánh được với những đàn anh thành công và đạt nhiều danh hiệu như vậy. Tuy nhiên, được đặt vào phép so sánh như vậy cũng là điều tốt, bởi nhờ đó mà chúng em biết mình phải đặt ra mục đích như thế nào cho sự nghiệp cầu thủ."

Gây được ấn tượng mạnh trong trận ra mắt ở đấu trường quốc tế, Evans tiếp tục có tên trong danh sách triệu tập của ĐT Bắc Ireland lần này nhằm phục vụ cho trận vòng loại Euro gặp Đan Mạch vào cuối tuần này và Latvia vào tuần sau. Tuy được đánh giá cao cũng như nhận nhiều sự tin cậy từ cả BHL ĐTQG lẫn Man United, Jonny Evans rất cần phải cẩn thận với cái đầu nóng của mình trên sân cỏ, bởi thái độ thi đấu là điều rất quan trọng đối với các cầu thủ trẻ, và được Sir Alex Ferguson đặc biệt chú trọng. Đã có không ít tài năng trẻ phải sớm khăn gói đi tìm CLB mới sau khi tỏ thái độ không đúng mực dưới triều đại Sir Ferguson.

Vào cuối tuần qua, Evans phải nhận một thẻ đỏ trực tiếp trong màu áo Royal Antwerp, CLB của Bỉ mà anh hiện đang thi đấu dưới hợp đồng cho mượn tới tháng 1/2007. Điều đáng lưu ý hơn, đây là trận đấu thứ 2 liên tiếp anh phải nhận thẻ đỏ, mặc dù trong cả 2 trường hợp, trọng tài đều có vẻ quá nặng tay khi truất quyền thi đấu của hậu vệ trẻ này.

"Sir Alex Ferguson là người đầu tiên em gặp vào buổi sáng quay lại Trung tâm tập huấn Carrington trước khi về tập trung ĐT. Ông pha trò chuyện em bị đuổi khỏi sân, có lẽ để em không mất tinh thần, nhưng rő ràng đây là một chuyện Sir Ferguson không hề thấy thoải mái. Em sẽ phải cố gắng tích luỹ thêm kinh nghiệm từ những bài học này."

Hãy coi đây là chương mở đầu cho một câu chuyện dài về chàng hậu vệ trẻ tuổi mang tên Jonathan Evans. Đừng bất ngờ, bởi với những phẩm chất nổi bật của mình, chắc chắn rằng chính anh sẽ còn viết thêm nhiều chương huy hoàng tiếp theo tại Old Trafford trong nhiều năm về sau.

Title: Re: Manchester United football clup!
Post by: tinhbanvatoi on 15/10/06, 20:56
hôm quá đúng là một trận đấu nghẹt thở của MU rất mày vidic đã kịp thời ghi bàn giải tỏa tâm lý cho MU không thì ... giá như hôm quá rooney có bạn thắng của riêng cậu thì hay quá vì cậu thi đấu rất hay ngày hôm qua...
Title: Re: Manchester United football clup!
Post by: kem on 16/10/06, 23:26
Wigan 1 - 3 Man Utd: Chào Buổi Sáng, Rooney!

Bế tắc và bị dẫn trước trong suốt hiệp 1, nhưng với sự xuất sắc nổi bật của Rooney, Man United như bừng tỉnh ở hiệp 2, ghi liền 3 bàn thắng do công Vidic, Saha, và Solskjaer để giành trọn 3 điểm sau chuyến làm khách hứa hẹn nhiều khó khăn tại sân JJB của Wigan. Ngôi đầu bảng nhiều khả năng sẽ vẫn thuộc về Quỷ Đỏ sau vòng đấu này.

Mặc dù 2 trong số 3 chiến thắng trước Wigan ở mùa giải trước kết thúc với tỉ số 4-0, Manchester United vẫn hiểu được rằng tới làm khách trên sân JJB của đội bóng "ngựa ô mùa bóng 2005/06" là một nhiệm vụ không hề đơn giản. Bằng chứng là phải nhờ đến cú đá phản lưới nhà muộn màng ở phút 91 của hậu vệ Chimbonda, Quỷ Đỏ mới có được chiến thắng trọn vẹn trước Wigan.

Khó khăn chồng chất khó khăn, bởi đội khách Manchester United tới du đấu trên sân JJB mùa giải này thiếu vắng một loạt các vị trí quan trọng đang đạt phong độ tốt như Cristiano Ronaldo, Gary Neville hay Darren Fletcher. Gabriel Heinze cũng chưa thể quay trở lại thi đấu như dự kiến. Tín hiệu đáng mừng duy nhất là sự trở lại của Ryan Giggs trên băng ghế dự bị, sau khi tiền vệ cánh trái này đã phải nghỉ tới gần 4 tuần sau khi dính chấn thương gân kheo. Ole Gunnar Solskjaer và Wayne Rooney được bố trí đá dạt sang 2 cánh nhằm hỗ trợ cho Louis Saha đá cắm, còn hàng tiền vệ có mặt Paul Scholes, Michael Carrick và John O'Shea. Ở hàng hậu vệ, Wes Brown trở lại đội hình xuất phát, thế chỗ Gary Neville vắng mặt do không hoàn toàn sẵn sang sau khi phục vụ ĐTQG.

Đúng như dự đoán, Wigan chứng tỏ mình hoàn toàn không phải là đối thủ dễ dàng cho Manchester United. Ngay ở phút thứ 4, Patrice Evra bị thổi phạt bóng chạm tay ở khoảng cách gần 30m cách khung thành thủ môn Edwin van der Sar. Hậu vệ ĐT U-21 Anh Leighton Baines tung một cú dứt điểm căng như kẻ chỉ vào góc cao khung thành United, mở tỉ số cho đội chủ nhà trong nỗ lực cản phá bất thành của Van der Sar.

Có được bàn thắng mở tỉ số từ quá sớm, Wigan thi đấu tự tin hơn nhiều, liên tục dồn ép Quỷ Đỏ trong khoảng 10 phút tiếp theo, đặc biệt là khi Man United chưa tìm lại được nhịp độ phối hợp quen thuộc.

Đến khi các cầu thủ áo đỏ dần bắt nhịp được với trận đấu thì cũng là lúc Wigan được một phen hú vía. Rooney giữ bóng dũng mãnh trong vòng vây các hậu vệ Wigan, trước khi bất ngờ xoay người tung ra một cú dứt điểm đầy uy lực vào góc cao khung thành của Chris Kirkland. Bóng đập trúng xà ngang rất đáng tiếc.

Tuy nhiên, đó là thời khắc bừng sáng duy nhất của Manchester United trong hiệp 1. Đây không phải là lần đầu tiên Quỷ Đỏ thi đấu như mất hồn trong suốt 1 hiệp đấu ở mùa giải này. Thiếu kết dính giữa các tuyến cũng như không hiệu quả trong các đợt lên bóng tấn công vẫn là lí do đáng kể nhất dẫn đến lối chơi bế tắc và gãy vụn của Man United trong hiệp 1. Đội trưởng tạm thời Rio Ferdinand và tiền vệ John O'Shea còn phải nhận thêm 2 thẻ vàng rất vô cớ của trọng tài Steve Bennett trong hiệp 1 như xát thêm muối vào sự thất vọng của đội khách áo đỏ.


Thế nhưng, sau giờ nghỉ, Manchester United lột xác thành một đội bóng hoàn toàn khác – cũng không phải là hiện tượng xảy ra lần đầu trong mùa giải này. Sir Alex Ferguson quyết định tung Ryan Giggs vào sân ở đầu hiệp 2 thay cho Wes Brown, đẩy John O'Shea về đảm nhiệm hành lang cánh phải, còn Wayne Rooney đôn cao đá cặp với Saha. Man United trở về với sơ đồ 4-4-2 quen thuộc, với hiệu quả gần như tức thì, với các cơ hội Solskjaer, Giggs và Saha đều bị hậu vệ Wigan chặn lại ở những thời điểm quyết định. Cục diện hiệp 2 hoàn toàn đổi chiều phải kể đến vai trò của Ryan Giggs trên hàng công - có anh, United giãn biên nhiều hơn, các tiền vệ trung tâm biết rő hơn phải phân phối bóng cho ai, và cũng từ đó, những đường lên bóng của các học trò Sir Alex trở nên mạch lạc và nguy hiểm hơn rất nhiều, điều mà họ không thể hiện được trong hiệp 1.

Louis Saha có cơ hội đẹp nhất trận đấu, sau khi nhận cú tạt bóng má ngoài xoáy và chính xác của Wayne Rooney từ bên cánh trái. Sau khi tận dụng sai lầm của hậu vệ Arjan de Zeeuw để tự tạo khoảng trống cho mình, Saha lại không dứt điểm được ngay bằng chân trái mà lại mất thêm một nhịp chỉnh bóng sang chân phải, để rồi góc sút bị khép và đi chệch cột dọc vô cùng đáng tiếc.

Thế nhưng pha hỏng ăn đó nhanh chóng bị bỏ quên bởi bàn thắng gỡ hoà của hậu vệ Nemanja Vidic trong một pha phối hợp phạt góc ở phút 60 - phần thưởng xứng đáng cho thế trận áp đảo hoàn toàn trong suốt hiệp 2. Bật cao hơn tất cả, Vidic đón đường tạt bóng của Giggs và đánh đầu căng tung lưới thủ thành Kirkland. Đây cũng là bàn thắng đầu tiên của hậu vệ người Serbia cho Manchester United.

4 phút sau, mọi thứ còn trở nên tuyệt vời hơn cho đội quân của Sir Alex. Evra tận dụng đường phá bóng hỏng của hàng thủ Wigan để mở bóng xuống cho Rooney bên cánh trái. Tiền đạo ĐT Anh quyết định câu bóng về phía góc xa khung thành đối phương, và khi các hậu vệ Wigan đang nhắm kčm Solskjaer thì Saha đột nhiên dũng mãnh xuất hiện, cắt ngang đường chuyền bằng pha chạm bóng rất tinh tế trước khi đặt lòng vào góc xa, nâng tỉ số lên 2-1 (ảnh trên).

Nhiệt huyết trong hiệp 1 của Wigan xẹp hoàn toàn sau những pha tấn công không ngừng nghỉ của Manchester United. Và cũng vì lẽ đó, United không muốn dừng triều cường của mình lại. Rooney, trong ngày thi đấu xuất sắc nhất của mình kể từ đầu mùa giải, vẫn chưa tìm được bàn thắng cho riêng anh sau khi bấm bóng đi vọt xà ngang.

Ryan Giggs cũng bị trọng tài Steve Bennett từ chối một pha penalty rő rang khi anh bị đốn ngã trong vòng cấm - ở tình huống đó, bóng đến chân Louis Saha, và cú vô lê một chạm đầy cảm tính của anh bị Kirkland dùng chân cản phá.

Cơ hội mười mươi tiếp theo thuộc về Ole Gunnar Solskjaer. Wayne Rooney vượt qua được một hậu vệ của Wigan, đối mặt với Kirkland nhưng không dứt điểm ngay vì góc sút quá hẹp, anh quyết định chuyền ngược lại cho Solskjaer băng lên. Thế nhưng cú dứt điểm hơi với ở một góc khá thoải mái của anh lại đi trúng người hậu vệ Wigan.

Tuy nhiên, Solskjaer có cơ hội chuộc lỗi, cũng như tăng tổng số bàn thắng của mình trong mùa giải này lên con số 5 ở phút cuối cùng của trận đấu - tất nhiên vẫn với sự góp mặt không biết mệt mỏi của Rooney. Cú đánh gót của anh đến đúng vị trí của Solskjaer ở vạch 16m50, và sau khi vượt qua Lee McCulloch, anh tung một cú sút sệt đi qua chân hậu vệ Fritz Hall vào góc xa khung thành Wigan, ấn định tỉ số 3-1.

Chiến thắng hoàn toàn xứng đáng ngay trên sân khách này của Manchester United củng cố vị trí số 1 trên BXH trước khi Chelsea vào cuộc. Trận đấu này cũng đánh dấu sự trở lại rất được mong đợi của tiền đạo trẻ tài năng Wayne Rooney, sau một giấc ngủ dài, có thể nói là kể từ VCK World Cup. Trong hoàn cảnh danh sách chấn thương vẫn chưa được rút ngắn, việc Rooney tìm lại được phong độ là rất quan trọng đối với tham vọng cạnh tranh của Manchester United mùa giải này. Chào mừng anh trở lại, Rooney!

Danh sách thi đấu của 2 đội:

Wigan Athletic: Kirkland; Boyce, Hall, De Zeeuw, Scharner, Baines; Teale (Valencia, 68), Kilbane (Todorov, 68), Landzaat; Camara (McCulloch, 59), Heskey.

Dự bị không sử dụng: Pollitt, Jackson

Manchester United: Van der Sar; Brown (Giggs, 46), Ferdinand, Vidic, Evra; O'Shea, Carrick, Scholes, Solskjaer; Rooney, Saha.

Dự bị không sử dụng: Kuszczak, Richardson, D. Jones, Smith.
Title: Re: Manchester United football clup!
Post by: kem on 18/10/06, 21:07
Man Utd 3 - 0 Copenhagen: Ngọt Ngào


Không cần tốn quá nhiều sức lực, Manchester United vẫn giành được chiến thắng đậm đà 3-0 trước đối thủ yếu FC Copenhagen, trong khuôn khổ lượt 3 vòng bảng Champions League. Scholes, O'Shea và Richardson là các cầu thủ lập công.

Chiến thắng ngọt ngào của Manchester United trước nhà VĐQG Đan Mạch giúp thể hiện rő phẩm chất của một đội bóng lớn: thi đấu hiệu quả, không mất bình tĩnh cho dù nhiều cơ hội ngon ăn bị bỏ lỡ, và ghi được những bàn thắng quan trọng ở các thời điểm nhạy cảm.

Bước vào trận đấu này với tư cách đội đầu bảng F, cũng như hiện đang dẫn đầu giải Ngoại hạng, Quỷ Đỏ thành Manchester tràn đầy tự tin và quyết tâm giành chiến thắng kéo dài chuỗi trận phong độ cao. Mặt khác, với trận đấu quan trọng gặp "kình địch" Liverpool sẽ diễn ra vào cuối tuần này, Man United rất cần một màn khởi động hoàn hảo, cả về tinh thần lẫn phong độ, đặc biệt là với những cầu thủ chủ chốt vừa trở lại sau chấn thương như Ronaldo hay Giggs.

United giữ nguyên đội hình đã đč bẹp Wigan ở hiệp 2 một cách ấn tượng trong trận đấu hôm thứ Bảy, ngoại trừ Cristiano Ronaldo thay thế Ole Solskjaer bên cánh phải. Tuy nhiên, ngay trước khi trận đấu bắt đầu, Sir Ferguson buộc phải có thêm 2 sự điều chỉnh nữa, sau khi Rio Ferdinand và Ryan Giggs đều dính một số vết đau nhẹ trong khi khởi động. Wes Brown và Darren Fletcher được tung vào sân ngay từ đầu để trám chỗ. Với việc Neville, Giggs và Ferdinand đều không thể ra sân, băng đội trưởng được trao cho Wayne Rooney - anh có vinh dự lần đầu tiên được đeo băng đội trưởng của Manchester United ngay từ đầu trận.

Những thay đổi không lường trước này hoàn toàn không làm ảnh hưởng tới lối chơi của United, đặc biệt khi họ muốn thể hiện cái uy của một đại gia trên đấu trường châu Âu. Khi mà các vị khách đến từ quê hương văn hào Andersen đang còn choáng ngợp trước cầu trường khổng lồ với hơn 72.000 khán giả có mặt, Manchester United đã "đánh phủ đầu" đội khách bằng một cơ hội rất đẹp mắt ở ngay giây thứ 30. Hai đường chuyền một chạm nhịp nhàng của Michael Carrick và Wayne Rooney đưa Louis Saha tới đối mặt với thủ môn Christiansen của Copenhagen, nhưng pha dứt điểm của anh lại quá dễ và bị cản phá một cách đáng tiếc.

Manchester United tận dụng triệt để việc các cầu thủ đội khách không vượt qua tâm lý thi đấu khi phải làm khách trên sân đội bóng lớn, vây ép khung thành đối phương trong phần lớn thời gian thi đấu của hiệp 1, tạo ra vô số các cơ hội đẹp mắt.

Phút 18, Saha và Ronaldo phối hợp ăn ý bên cánh trái, đưa tiền vệ người Bồ Đào Nha vào một tư thế khá trống trải. Cú dứt điểm của Ronaldo có lẽ nhằm vào góc xa khung thành, nhưng Rooney cũng vẫn rất nhạy cảm lao theo - đáng tiếc là Rooney không tiếp được bóng, còn cú sút thì đi chệch cột dọc. Đội trưởng Wayne Rooney đã chứng minh rằng phong độ đang quay trở lại với anh, và mặc dù vẫn chưa tìm được bàn thắng nào cho riêng mình, nhưng với cảm giác bóng đã trở về thì tất cả chỉ là vấn đề thời gian đối với anh.

Copenhagen cũng tạo được cho mình một số cơ hội trong những pha phản công. Tiền vệ Hutchinson đưa bóng đến chân Marcus Allback, cựu cầu thủ Aston Villa, và anh này thử tài Edwin van der Sar bằng một cú sút sệt. Thủ môn người Hà Lan còn phải trổ tài thêm 1 lần nữa chỉ vài phút sau đó, khi Silberbauer sút căng từ ngoài vòng cấm về phía khung thành United. Kinh nghiệm đã giúp Van der Sar không mất tập trung trong những trận đấu dễ - đây cũng là nguyên nhân khiến các thủ thành trước của United như Howard hay Carroll thất bại trong việc khẳng định chỗ đứng của mình tại Old Trafford.

Và khi mà United tưởng như đã đánh mất nhịp độ thi đấu ở đầu trận thì bộ đôi tiền đạo Rooney - Saha lại tỏa sáng. Cũng vẫn là đường chọc khe tinh tế từ chân Rooney, và cũng vẫn lại là Saha vô duyên trong pha đối mặt, khi cú sút của anh bị Christiansen cản phá bằng chân. Thủ thành này sau đó liên tiếp có cơ hội trổ tài khi phá được cú sút sệt đẹp mắt của Carrick và cú dứt điểm từ bóng bật ra của Scholes, tất cả đều trong tình huống có tới 3 cầu thủ của United ở vào tư thế việt vị.

United "bắn hạ" một Copenhagen thi đấu ngày càng tự tin ở vào thời điểm nhạy cảm nhất. Chỉ vài phút trước khi hiệp 1 kết thúc, Evra dùng tốc độ để đột phá bên cánh trái rồi chuyền ngang cho Saha. Anh chuyền bóng trở ra cho Paul Scholes dứt điểm, và chàng tiền vệ nhỏ con không bỏ lỡ cơ hội tung ra cú nã pháo chính xác quen thuộc của mình, mở tỉ số cho Quỷ Đỏ. Đây là bàn thắng đầu tiên của anh cho United kể từ tháng 12 năm ngoái.

Khi hiệp 2 bắt đầu, Manchester United tiếp tục dùng đấu pháp "phủ đầu" mà họ hay sử dụng trước các đội bóng yếu. Ngay trong pha lên bóng đầu tiên, Rooney đã có cơ hội lập công sau khi nhận được đường chọc khe của Carrick. Anh bấm bóng qua người thủ môn đối phương, nhưng hậu vệ Gravgaard lại có mặt đúng lúc để phá bóng ra. Đúng là khi duyên ghi bàn chưa trở lại, cầu thủ không còn cách nào khác ngoài việc phải kiên nhẫn chờ đợi.

Từ quả đá phạt góc ngay sau đó, John O'Shea may mắn ghi bàn nâng tỉ số lên 2-0 sau khi cú đá  phạt góc của Ronaldo đập trúng chân trụ của anh đi vào lưới!

Phút 60, Manchester United còn bị từ chối một pha penalty rő ràng, khi Scholes bị Christiansen đốn ngã trong vòng cấm. Ngay sau đó, Sir Alex Ferguson quyết định rút Saha và Carrick ra khỏi sân nhằm dưỡng sức cho trận đấu gặp Liverpool vào cuối tuần này. Alan Smith và Ole Gunnar Solskjaer được tung vào sân thay thế. Cũng phải nói rằng, đây là một trong những trận đấu ấn tượng nhất của Carrick kể từ khi anh chuyển tới khoác áo United. Lặng lẽ làm chủ khu trung tuyến bằng khả năng phân phối bóng chính xác đến tuyệt vời, Carrick giúp điều tiết nhịp độ thi đấu một cách rất hiệu quả.

United thi đấu chậm rãi trong phần còn lại của trận đấu, chuyền bóng qua lại giữa hàng hậu vệ và tiền vệ mà không gặp nhiều phản kháng từ phía đội khách. Kieran Richardson cũng được tung vào sân thay cho thủ lĩnh tuyến giữa Paul Scholes khi trận đấu chỉ còn hơn 10 phút, nhưng như vậy cũng đủ để anh đặt dấu ấn của mình. Cú sút xoáy bằng chân trái ở khoảng cách hơn 25m của Richardson lượn rất khó chịu khiến Christiansen mất phương hướng, chỉ kịp chạm nhẹ tay trước khi bóng lăn qua vạch vôi. Tỉ số được ấn định 3-0 ở phút 83.

3 bàn thắng của Scholes, O'Shea và Richardson khiến cho danh sách các cầu thủ United ghi bàn lên con số 11 người, sau 11 trận ở cả giải Ngoại hạng và Champions League. Đây chắc chắn là tín hiệu đáng mừng, xoa dịu đi nỗi lo ngại về việc thiếu chân sút ở sân Old Trafford sau khi Ruud van Nistelrooy chuyển sang thi đấu cho Real Madrid.

Chiến thắng đơn giản trước FC Copenhagen giúp các học trò Sir Alex Ferguson giữ vững thành tích toàn thắng 100% trên đấu trường châu Âu mùa giải này, cũng như bước một bước rất dài tới giai đoạn 2 Champions League mùa này. Với việc Benfica thất thủ 0-2 trên sân Celtic, khoảng cách 8 điểm đã được thiết lập giữa United và Benfica cũng như Copenhagen, khi mà chỉ còn 3 lượt đấu bảng nữa. Nếu không có những thay đổi mang tính đột phá ở 2 CLB xếp cuối bảng kể trên thì 2 chiếc vé vào vòng sau có lẽ khó thoát khỏi tay 2 đội bóng đến từ Vương quốc Anh.


Đội hình thi đấu của 2 đội:

Manchester United: Van der Sar; O'Shea, Brown, Vidic, Evra; Fletcher, Carrick (Solskjaer, 60), Scholes (Richardson 86), Ronaldo; Rooney, Saha (Smith, 60).

Dự bị không sử dụng: Kuszczak, Giggs, D. Jones.

FC Copenhagen: Christiansen; Jacobsen, Hangeland, Gravgaard, Wendt, Silberbauer (Bergvold, 81); Linderoth, Norregaard (Pimpong, 57), Hutchinson; Allback, Berglund (Kvist, 57).

Dự bị không sử dụng: Gall, Thomassen, Brandrup, Hansen.
Title: Re: Manchester United football clup!
Post by: tinhbanvatoi on 19/10/06, 16:41
MU lại thằng hihihi mình rất vui
Title: Re: Manchester United football clup!
Post by: kem on 23/10/06, 22:53
Man Utd 2 - 0 Liverpool: Thắng Trên Mọi Phương Diện

Lịch sử Manchester United mới chỉ chứng kiến có 8 người vượt qua được ngưỡng 500 trận khoác trên mình màu áo đỏ. Có lẽ không có món quà nào ý nghĩa dành cho dấu mốc quan trọng này hơn là bàn thắng mở tỉ số vô cùng quan trọng trước Liverpool - đội bóng "không đội trời chung" mà sự thù địch đã ngấm vào sâu trong những cậu bé lớn lên từ vùng Salford, Manchester, đơn cử như Paul Scholes.

Cuộc chạm trán được hứa hẹn là sẽ đầy máu lửa của 2 kình địch miền Bắc nước Anh đã được hâm nóng lên từ rất lâu, đặc biệt là từ các CĐV của 2 bên. Bất kể vị trí của 2 đội bóng đang như thế nào và lực lượng mỗi bên ra sao, trận đấu giữa Man United và Liverpool luôn có một ý nghĩa riêng với 2 đội, bởi những mâu thuẫn quá sâu sắc hằn sâu từ trong truyền thống của 2 màu áo đỏ. Chiến thắng trước kình địch không đơn thuần chỉ là 3 điểm giành được, mà nó chứa đựng ý nghĩa rộng lớn hơn nhiều đối với các thành viên và CĐV của kẻ thắng trận.

Cũng vì lẽ đó, Sir Alex Ferguson, với kinh nghiệm 20 năm chứng kiến ân oán giữa Quỷ đỏ thành Manchester và thành Liverpool, đã sắp xếp đội hình ra quân không phải theo tiêu chí "mạnh nhất" mà là "an toàn nhất". Sau khi xếp Paul Scholes và Michael Carrick vào trung tâm hàng tiền vệ, Sir Ferguson quyết định chọn một cầu thủ tích cực phòng ngự là Darren Fletcher cho vị trí tiền vệ cánh phải, thay vì những gương mặt xuất sắc trong tấn công như Cristiano Ronaldo lẫn Ole Gunnar Solskjaer. Gabriel Heinze vẫn chưa kịp bình phục trước trận đấu lớn nên Patrice Evra tiếp tục có mặt trong đội hình ra quân ở vị trí hậu vệ cánh trái thay vì O'Shea. Cả Evra và nhất là Fletcher đều chứng tỏ một vị trí trong đội hình xuất phát giành cho họ là hoàn toàn hợp lý, nhờ những đóng góp thầm lặng nhưng vô cùng quan trọng trong việc vô hiệu hoá đa số những pha lên bóng của Liverpool ở 2 cánh. Ryan Giggs cũng xuất phát ngay từ đầu, hỗ trợ Rooney và Saha ở hàng tiền đạo. Rio Ferdinand và Nemanja Vidic vẫn là cặp trung vệ lí tưởng cho hàng phòng ngự Manchester United.

HLV Rafael Benitez của Liverpool xác định trận đấu này sẽ là cuộc đấu sức ở tuyến giữa nên đã quyết định tung ra tới 5 tiền vệ, và chỉ cắm một mình Dirk Kuyt ở hàng tiền đạo. Có thể trên lý thuyết, Liverpool sẽ giành ưu thế ở khu vực giữa sân, nhưng trên thực tế, lối chơi thiếu lửa của họ hoàn toàn bị Man United áp đảo trong phần lớn thời gian của trận đấu.

Manchester United khởi đầu trận đấu với những pha phối hợp mạch lạc, hướng các đường lên bóng vào mũi nhọn Louis Saha di chuyển năng động ở tuyến trên.

Darren Fletcher vượt qua được Reina trong một tình huống phối hợp chọc khe ở ngay phút thứ 6, nhưng may cho đội khách là họ có đủ hậu vệ kịp lao về để cứu thua cho Liverpool. Thế nhưng chỉ vài phút sau, cũng chính là hàng thủ tưởng như chắc chắn đó lại không thể cản phá nổi cú đá phạt của Ryan Giggs, và phải có phản xạ tương đối xuất sắc của Reina, Louis Saha mới không ghi được bàn thắng sau cú dứt điểm một chạm cực nhanh của mình ngay trong khu vực cấm địa.

Sau đó, Wayne Rooney cũng có 2 cơ hội để uy hiếp khung thành Liverpool. Đầu tiên là đường chuyền vượt tuyến rất sắc sảo của Carrick, nhưng Rooney lại không khống chế được bóng trong tình huống khá trống trải. Sau đó, anh lại không nhanh bằng Reina, sau khi Saha nhả bóng chiến thuật trong khu vực 16m50, cũng lại từ một tình huống đá phạt khác.

Tuy nhiên, Liverpool cũng có được một vài pha phản công cho chính mình. Dirk Kuyt lặng lẽ lẻn vào khu vực 16m50 của United để đón đường kiến tạo của Gerrard, nhưng cuối cùng, cú tạt bóng lại đi quá cao.

Kuyt cũng là tác giả của cơ hội bị bỏ lỡ ở phút 30, có thể nói là đẹp nhất của Liverpool trong toàn trận đấu. Tiền vệ Mark Gonzalez dốc bóng tốc độ bên cánh trái và tạt vào, nhưng trong một tư thế rất trống trải, Kuyt lại đánh đầu đúng vị trí của người đồng hương Edwin van der Sar. Tốc độ của Gonzalez có thể nói là khá ấn tượng, nhưng bù lại, các phẩm chất tấn công khác của anh lại quá tồi tệ. Liên tục 2 cơ hội liền, tiền vệ người Chile này quyết định sút bóng từ xa không hợp lý.

Chỉ một phút sau khi cú sút đi lên khán đài thứ 2 của Gonzalez, Manchester United có bàn thắng mở tỉ số quan trọng. Scholes đẩy bóng cho Rooney rồi lặng lẽ băng xuống đón đường căng ngang thông minh của Ryan Giggs, trước khi kết thúc pha phối hợp nhịp nhàng bằng cú dứt điểm qua người thủ thành Reina. Bóng chạm người thủ môn người Tây Ban Nha trước khi bị Paul Scholes đưa hẳn vào lưới trong hoàn cảnh bị Sami Hyypia lao về cản phá. Giống hệt như kịch bản trận thắng FC Copenhagen, Scholes tiếp tục là người hùng khai thông thế bế tắc, và cũng là bàn thắng ở phút 39 - chỉ có điều bàn thắng mà anh ghi được trong trận này có ý nghĩa hơn nhiều: đánh dấu ngưỡng 500 trận đấu anh khoác áo United, và là bàn thắng vào lưới Liverpool. Đây là bàn thắng thứ 132 anh ghi cho Man United trong 500 trận đấu của mình.

Pepe Reina bị thử thách ngay lập tức sau bàn thua, với cú sút sệt hiểm hóc từ ngoài vòng cấm của Louis Saha. Lần này thì cú đổ người của Reina đã từ chối một bàn thắng đẹp nữa dành cho Man United. Xabi Alonso cũng có cơ hội để quân bình tỉ số vài giây trước khi hiệp 1 kết thúc từ một cú sút ở vạch 16m50, nhưng bóng đi chệch khung thành. United có lợi thế dẫn bàn khi trọng tài Graham Poll nổi còi chấm dứt hiệp 1.

Rafael Benitez thay đổi nhân sự tấn công 5 phút sau khi hiệp 2 bắt đầu, với hy vọng cải thiện sự sắc sảo trong những pha lên bóng ở biên – Jermaine Pennant vào thay Mark Gonzalez. Sự thay đổi này tạo điều kiện cho Gerrard bó sát hơn vào trung lộ, tuy nhiên, trong một trận đấu mà anh hoàn toàn bị Patrice Evra vô hiệu hoá, những luân chuyển này nhìn chung là không có tác dụng trong suốt hiệp 2.

Thế trận của Liverpool trong khoảng hơn 10 phút đầu hiệp 2 có khả quan hơn một chút, bởi United chủ động hãm nhịp độ trận đấu xuống, nhưng Liverpool không những không tạo được bất cứ cơ hội đáng kể nào về phía khung thành Edwin van der Sar, họ còn phải chấp nhận bàn thua thứ 2 khi Man United quyết định thôi không "nhường" quyền làm chủ cho đội khách nữa.

Vẫn lại là Ryan Giggs với "vũ điệu phù thuỷ" quen thuộc của mình bên cánh trái làm khổ hậu vệ Steve Finnan, tiếp nối bằng một cú tạt vào vòng cấm địa. Jamie Carragher phá bóng hỏng khiến bóng bay thẳng lên cao, rồi rơi đúng vị trí của Rio Ferdinand đang chờ sẵn. Tiếp bóng gọn gang một nhịp, Ferdinand đảo bóng qua Riise rồi tung ra cú dứt điểm chân trái tự tin và điệu nghệ không kém gì một tiền đạo. Bóng đi vào góc chữ A khung thành Liverpool trong sự bất lực của Reina. Tỉ số được nâng lên 2-0 ở phút 66 trong tiếng hát vang "as the Reds go marching on, on, on..."

Sau khi đóng góp công lớn vào cả 2 bàn thắng của đội nhà, Ryan Giggs cũng quyết tâm có được một bàn thắng cho riêng mình. Anh biểu diễn lại pha đi bóng lắt léo tái hiện bàn thắng ma thuật vào lưới Arsenal ở mùa giải 1998/99, và sau khi đã tìm được khoảng trống nhờ sự giúp sức của đồng đội, anh lại không dứt điểm thành công.

Trong nỗ lực vô vọng ở phần còn lại của hiệp 2, HLV Benitez tung tiền đạo "sếu" Peter Crouch vào sân, thế nhưng cuối cùng những kỳ vọng đặt vào chân sút đang có duyên ghi bàn này lại chỉ được nhận lại một tấm thẻ vàng, sau pha xoạc rất thô trong tình huống Edwin van der Sar phá bóng lên.

Những cú dứt điểm vô vọng của Gerrard và Garcia ở cuối trận khép lại màn trình diễn nghčo nàn và rời rạc của đội khách Liverpool. Trong một ngày thi đấu đầy đầy quyết tâm cùng chiến thuật khôn ngoan, Manchester United đã lấn lướt đội khách trong phần lớn thời gian của trận đấu. Chiến thắng 2-0 phản ánh chính xác cục diện của 90 phút đầy chất lượng trên sân Old Trafford, cũng như giúp Man United đòi lại vị trí đầu bảng bị Chelsea "mượn tạm" 1 ngày trước đó. Trái lại, sau trận thua này, Liverpool đã bị 2 đội đầu bảng bỏ xa tới 11 điểm sau có 9 vòng đấu, và "ƯCV tiềm tàng của chức vô địch" như dự đoán của nhiều người trước khi mùa giải diễn ra có lẽ còn phải cố gắng rất nhiều trước khi có thể nghĩ đến việc thách thức 2 đội bóng lớn ở đầu bảng xếp hạng - những đội bóng cùng buộc họ phải phơi áo trong mùa giải này.





Đội hình thi đấu của 2 đội:



Manchester United: Van der Sar; Neville (O'Shea, 78), Ferdinand, Vidic, Evra (Brown, 90); Fletcher, Scholes, Carrick, Giggs; Rooney, Saha.

Dự bị không sử dụng: Kuszczak, Ronaldo, Solskjaer.

Liverpool: Reina; Finnan, Hyypia, Carragher, Riise; Garcia, Alonso (Crouch, 70), Sissoko, Gerrard, Gonzalez (Pennant, 53); Kuyt.


Dự bị không sử dụng: Dudek, Warnock, Paletta.


Khán giả: 75.828 (kỷ lục mới tại sân Old Trafford)

Title: Re: Manchester United football clup!
Post by: Naudaitsua on 24/10/06, 11:56
Là 1 Fan cuồng nhiệt của MU ko còn vui sướng hơn khi mà vũ điệu chiến thắng liên tục với chủ sân Old Trafford

Title: Re: Manchester United football clup!
Post by: kem on 25/10/06, 09:53
Quote from: hide on 24/10/06, 11:56
Là 1 Fan cuồng nhiệt của MU ko còn vui sướng hơn khi mà vũ điệu chiến thắng liên tục với chủ sân Old Trafford



hehe, lại có thêm Fans Mu roài!!
Title: Re: Manchester United football clup!
Post by: n_t_anh_1303 on 25/10/06, 11:35
Quote from: hide on 24/10/06, 11:56
Là 1 Fan cuồng nhiệt của MU ko còn vui sướng hơn khi mà vũ điệu chiến thắng liên tục với chủ sân Old Trafford


;D  LIVERPOOL   ;D


Trận này Liv khuyến mại thôi.
Cứ đợi lượt về rồi sẽ rő . :P
Title: Re: Manchester United football clup!
Post by: tinhbanvatoi on 25/10/06, 15:29
muốn bết thế nào hồi sau sẽ rő mà đún không bạn hihiihihi
Title: Re: Manchester United football clup!
Post by: kem on 29/10/06, 19:21
Bolton 0-4 Man Utd: "Thùng Thuốc Nổ" Rooney Đánh Sập Sân Reebok!


Thứ 7, 28/10/2006, Bolton 0-4 Manchester United! Tuyệt vời - đó là Wayne Rooney khi anh đã chấm dứt được nỗi ám ảnh bàn thắng, không những vậy còn trở thành chủ nhân của một cú hat-trick đầy ấn tượng. Ngọt ngào - đó là cảm giác của thủ môn số 1 Edwin van der Sar khi trong ngày sinh nhật của chính mình, anh đã giữ sạch được mảnh lưới của mình, không những thế, còn nhận được 4 món quà bàn thắng từ 2 người đồng đội trẻ. Còn lại là lời chúc mừng cho Cristiano Ronaldo, một ngày trở lại đội hình 1 đầy thăng hoa cùng đồng đội với một bàn thắng mang tên anh...

Cả hai đội đều bước vào trận đấu này với tự tin rất cao, "Quỷ đỏ" hành quân đến sân khách trong tư thế đội "tạm thời" nhì bảng khi ở trận đấu sớm trước đó, Chelsea đã có được 3 điểm cần thiết với chiến thắng 2-0 trên sân nhà của Sheffield. Trong khi đó, Bolton tin chắc mình có thể kiếm ít nhất một điểm sau khi chưa hề thủng lưới trên sân nhà mùa này.

Sau một vài phút thăm dò đầu trận, United đột ngột tăng tốc bằng lối tấn công tổng lực từ nhiều phía. Giggs là người khai mào khi anh đi bóng lắt léo bên cánh phải rồi đột ngột xỉa bóng qua chân hậu vệ dứt điểm. Jaaskelainen không bắt bóng nhưng thực tế pha dứt điểm của Giggs đã đi sạt cột dọc, nổ phát súng đầu tiên cho đợt công thành của bầy "Quỷ đỏ".

Chỉ một phút sau, Ronaldo dốc bóng bên cánh phải rồi tạt vào nhưng đáng tiếc Giggs và Rooney đều ập vào thiếu vài cm. Ngay sau đó, pha chồng cánh của Giggs và Evra kết thúc ngoạn mục bằng pha đối mặt giữa Jaaskelainen và Evra, nhưng Jussi vẫn là người chiến thắng.

Tiếp đó, đến lượt Saha lên tiếng, anh nhận đường chọc khe của Rooney, tâng bóng qua đầu Jaaskelainen nhưng hậu vệ Bolton kịp về cứu thua. Tuy vậy, Bolton chỉ cầm cự trước những đợt tấn công như sóng cồn của United trong vòng 5 phút. Phút thứ 10, Carrick tung đường chuyền xa cho Rooney mở tốc độ thoát xuống, anh liếc nhìn khung thành rồi không cần dừng bóng, tung cú sút vào góc trái mở tỉ số. Đây là bàn thắng đầu tiên của anh cho United kể từ trận khai mạc gặp Fulham.

Người ta nói mọi điều Rooney cần chỉ là một bàn thắng. Và quả thực, khi đã giải tỏa cơn khát bàn thắng  thì không có gì cản bước anh được nữa. Phút thứ 15, Gary lên tham gia tấn công và với đường căng ngang trước khu 16m50 của đội trưởng "Quỷ đỏ", Rooney nhận được bóng, anh xoay người dứt điểm vào góc xa, đánh bại Jaaskelainen lần thứ hai trong trận đấu.

Có vẻ như sự tự tin của Bolton đã bị đánh bại hoàn toàn trong hiệp 1. Tất cả những gì họ làm đựoc để uy hiếp khung thành Quỷ Đỏ là vài tình huống cố định không mấy nguy hiểm của Ivan Campo và Diouf. Ngay cả Anelka cũng thiếu chính xác khi anh dứt điểm từ xa vọt xà ngay khi Rio phạm sai lầm trong chuyền bóng.

Ngược lại, United suýt chút nữa có thêm hai bàn thắng. Phút 29, Saha nhận bóng từ Paul Scholes, anh chỉnh bóng rồi sút xa sạt cột dọc khung thành Bolton. Đội phó Ryan Giggs cũng không hề kém cạnh khi anh đoạt bóng từ pha quấy rối trong vòng cấm của Rooney, tung cú dứt điểm sở trường chân trái vào góc xa nhưng Jasskalainen đã chứng tỏ đây có thể là mùa bóng hay nhất của anh khi dùng những đầu ngón tay từ chối bàn thắng của Giggs. Hiệp một kết thúc với ưu thế hoàn toàn thuộc về United và chắc hẳn không ít CĐV Bolton tự hỏi đây là sân nhà của họ hay là tử địa Old Trafford.

Hẳn trong giờ nghỉ "Big Sam" đã lên dây cót cho toàn đội Bolton nên họ đã trở lại với một bộ mặt hoàn toàn khác. Trái lại, trong nửa đầu hiệp 2, United chủ động chơi chậm lại nên Bolton có dịp vùng lên, liên tiếp vây hãm khung thành Van Der Sar. Anh đã phải hoạt động khá vất vả với vài lần đấm bóng từ những tình huống cố định của đội chủ sân Reebok - vũ khí mà họ đã dùng để đánh bại Liverpool 2-0. Vidic cũng phải phá bóng trong gang tấc trước khi Campo có cơ hội đệm bóng vào lưới. Ngay sau đó là pha sút phạt vọt xà của Anelka trong tình huống Ronaldo để bóng chạm tay.

Tổn thất đầu tiên của United đến vào phút 61, Evra phải rời sân sau khi chấn thương của anh trở nặng từ một pha phạm lỗi đầu hiệp 2. Heinze có dịp chào sân Premiership lần đầu sau chấn thương. HLV Sam Allardyece cũng đưa Pedersen vào sân nhằm tăng cường hàng tấn công.

Tuy bị dồn ép nhưng Man United cũng có những pha phản công cực kỳ nguy hiểm. Phút 70 Giggs có bóng, anh dừng lại quan sát rồi chuyền bổng cho Saha vừa băng lên, rất tiếc là tuy không bị kčm, cú đánh đầu của tiền đạo người Pháp trong tư thế hơi với đi không chính xác. Chỉ 3 phút sau, pha phối hợp 1 chạm giữa Rooney và Saha kết thúc bằng việc Saha đối mặt với thủ thành người Syberia, nhưng Jasskelainen cho thấy ngoại trừ Rooney, anh không sợ bất kỳ cầu thủ nào của United qua pha đổ người đón pha dứt điểm chéo góc của Saha.

Có vẻ như Gabriel Heinze vẫn chưa tìm lại tiếng nói với đồng đội. Sau pha không hiểu ý trong kčm người phút 75, bóng được tạt vào vòng cấm. Bị Kevin Davies uy hiếp nhưng Van Der Sar trong sinh nhật lần thứ 37 không chấp nhận việc vào lưới nhặt bóng hay thua kém người đồng nghiệp Jaaskalainen: anh dùng chân cản phá cú sút cận thành của Campo.

Không thể rút ngắn tỉ số, Bolton trúng đòn phản công nhanh của United. Carrick chứng tỏ tại sao mọi người gọi anh là cầu thủ chuyền xa hay nhất giải Ngoại Hạng. Pha rót bóng thông minh của anh đưa Saha vào tình  thế đối mặt với Jasskelainen. Rất đồng đội, tuyển thủ quốc gia Pháp nhẹ nhàng chuyền ngang cho Ronaldo băng xuống thực hiện phần việc dễ dàng nhất: đệm bóng vào lưới trống. 3-0 cho "Quỷ đỏ"!

Ngay sau đó, Giggs và Saha được Fergie rút ra để dưỡng sức, đồng thời đảm bảo thế trận. Fletcher và O'Shea là hai nhân vật thay thế. Bolton vẫn tấn công trong tuyệt vọng, còn United tỉnh táo triển khai thế trận. Rooney quyết tâm ăn mừng sinh nhật muộn cũng như "xả xui" cơn khát bàn thắng bằng một hat-trick. Anh di chuyển khắp phần sân đối phương, và sau đường chuyền thông minh của Rio Ferdiand ở phút 77, nếu pha dứt điểm của anh mạnh hơn một chút thì có lẽ Jaaskelainen phải khóc hận lần nữa.

So với những trận đấu trước rất kém duyên, lần này đa số những pha dứt điểm của Rooney tinh tế và hết sức chuẩn xác. Tưởng chừng như sát thủ Rooney đã "yên phận" với 2 bàn thắng thì ở phút 89, Paul Scholes có bóng. Nhận thấy Rooney đang mở tốc độ, anh tỉa bóng chính xác cho Rooney thoát xuống ghi bàn thứ ba đánh dấu hat-trick của mình. Hàng phòng ngự vô địch trên sân nhà của Bolton đã bị xuyên thủng, mà đến 4 lần. Không có một đội bóng nào ở Giải Ngoại Hạng có thể làm đựợc điều đó trừ Manchester United. Và cũng chưa có chân sút nào làm được điều kỳ diệu đó ngoài Rooney.

Với hat-trick của Rooney trong chiến thắng đậm đà 4-0 của mình trước Bolton, United đã hất cẳng Chelsea vốn ngồi chưa nóng chỗ trên vị trí dẫn đầu được 2 tiếng ngắn ngủi. Sinh nhật vui cho Van Der Sar và Rooney. Các đội bóng ở Premiership lẫn Châu Âu hãy coi chừng! "Quỷ đỏ" ManU, dẫn đầu là "thùng thuốc nổ" Rooney đã trở lại!

theo musvn
Title: Re: Manchester United football clup!
Post by: kem on 29/10/06, 19:23
Ferdinand Là Trung Vệ Hay Nhất Premierhip


Rio Ferdinand là một trong những hậu vệ có chỉ số thống kê cao nhất ở Premiership - dựa theo những số liệu từ hãng Actim Index.

Ferdinand đã có một màn trình diễn tuyệt vời trong trận gặp Liverpool vào Chủ Nhật tuần trước. Anh đã thực hiện một bàn thắng mà bất kỳ một tiền đạo nào cũng phải ngã mũ thán phục. Chính màn trình diễn này cũng đã đưa tên anh vào đội hình tiêu biểu của Premiership tuần trước và đưa anh vào top 5 hậu vệ hay nhất cho đến thời điểm này của mùa bóng.

Actim Index đánh giá màn trình diễn của các cầu thủ qua những đánh giá và phân tích về số liệu được thống kê qua từng trận đấu. Rio đã có được 1 bàn thắng, 19 pha xoạc bóng, 15 pha phá bóng, 8 pha cắt bóng, 5 pha cản phá thành công những cú sút, 3 pha lừa bóng và 49 đường chuyền trong 864 phút thi đấu ở giải này.

Ấn tượng hơn là sự phối hợp giữa Ferdinand và Vidic đã có được sự ăn ý. Bộ đôi này đã khóa mọi cánh cửa vào khung thành Van der Sar của Liverpool cũng như những trận đấu trước đó, khi mà Vida trở lại sau chấn thương cổ tay. Kể từ khi bộ đôi này thi đấu với nhau, United chỉ để thủng lưới có 2 bàn sau 5 trận, so với việc thủng 5 bàn sau 5 trận trước khi hậu vệ người Serbia này xuất hiện trong trận đấu gặp Reading.

Một dấu hiệu tích cực khác từ hàng hậu vệ là đã có không ít những bàn thắng bắt nguồn từ tuyến này. Ferdinand không phải là hậu vệ duy nhất có tên trong danh sách ghi bàn. Vidic (Wigan), Mikael Silvestre (Watford) và John O'Shea (Copenhagen) cũng đã có những bàn thắng cho riêng mình.

Chi tiết xếp hạng top 5 hậu vệ ở Premiership:

1. Gareth Barry (HV cánh - Aston Villa)
2. Rio Ferdinand (Trung vệ - Manchester United)
3. Liam Ridgewell (Trung vệ - Aston Villa)
4. Phil Neville (HV cánh - Everton)
5. Matthew Taylor (Trung vệ - Portsmouth)

Title: Re: Manchester United football clup!
Post by: kem on 06/11/06, 10:27
Man Utd 3 - 0 Portsmouth: Dành Tặng Riêng Cho Sir Alex

Hai bàn thắng sớm của Saha và Ronaldo, cùng với bàn ấn định tỉ số của Vidic khép lại chiến thắng thứ 9 của mùa giải cho United trước Portsmouth. Chiến thắng này là món quà sớm dành cho ngày kỷ niệm 20 năm cầm quân tại sân Old Trafford của Sir Alex Ferguson vào 6/11 tới đây.

Chiến thắng trước Portsmouth không đơn thuần chỉ là 3 bàn thắng và 3 điểm. Quan trọng hơn, thế trận tấn công suốt 90 phút của Quỷ Đỏ trước Pompey như một lời cảm ơn chân thành dành cho người thầy đã gắn bó chẵn 20 năm với CLB - cũng là 2 thập kỷ thành công nhất trong lịch sử của đội bóng thành Manchester, 2 thập kỷ đã đưa CLB trở thành thương hiệu quốc tế, thu hút hàng triệu triệu người hâm mộ trên toàn thế giới. Không còn gì đẹp hơn khi những tinh hoa được Sir Alex Ferguson truyền vào "hồn" của Manchester United trong suốt 20 qua được kết tinh lại thành một chiến thắng thuyết phục như trong trận đấu kỷ niệm "ngày lễ vàng".

Thay đổi hoàn toàn từ đội hình chắp vá trong trận làm khách trên sân FC Copenhagen hồi giữa tuần, Sir Alex Ferguson tung ra đội hình mạnh nhất có thể khi tiếp Portsmouth ở vòng 11 giải Ngoại hạng Anh, gồm tất cả các hảo thủ quay trở lại từ chấn thương như Gary Neville, Ryan Giggs hay Louis Saha. Đây cũng là đội hình đã làm nên kỳ tích hạ Bolton 4 bàn không gỡ ngay trên sân đối phương.


Và cũng y hệt như kịch bản trận gặp Bolton, Man United dồn quân lên đánh phủ đầu đối phương từ rất sớm, đẩy đội khách rơi vào thế túng túng chống đỡ. Ở ngay phút thứ 3, hàng thủ Portsmouth đã mắc sai lầm. Gary Neville ném biên nhanh cho Wayne Rooney trong vòng cấm, và dẫn bóng "vặn lưng" Dejan Stefanovic. Hậu vệ này luống cuống ra chân ngáng, Rooney ngã trong vòng cấm, và penalty cho United ở ngay phút thứ 3 sau khi trọng tài Mike Dean tham khảo ý kiến của trợ lý. Louis Saha bước lên đảm nhiệm nhiệm vụ đá phạt đền, bình tĩnh sút chân trái hạ thủ thành David James, mở tỉ số sớm của United.

Khởi đầu hoàn hảo của Quỷ Đỏ sân Old Trafford không dừng ở đó. 5 phút sau, đến lượt chính Louis Saha bị phạm lỗi cách khung thành Portsmouth khoảng gần 30m. Như thường lệ, Cristiano Ronaldo là người nhận đá phạt, với những bước chạy đà ngắn cùng một cú sút sấm sét không thể cản phá vào góc phải khung thành của James (ảnh trên). Bàn thắng đẹp mắt này gợi ta nhớ đến một cú sút phạt khác của Ronaldo, cũng là trước Portsmouth, khi United đến làm khách trên sân Fratton Park mùa giải trước. Tỉ số là 2-0 nghiêng về United khi trận đấu mới chỉ trôi qua được 10 phút.

Không vì thế mà United hãm nhịp độ tấn công. Ngược lại, biết được rằng đối thủ đã chùn chân trước thế trận áp đảo cũng như tính hiệu quả trong những pha hãm thành của mình, United dựa vào đó để gây thêm nhiều sức ép cho đội khách trong suốt hiệp 1. Nổi bật nhất trong những pha hãm thành, thật bất ngờ, lại là thủ quân Gary Neville. Chăm chỉ lên tham gia tấn công, Neville đã được đồng đội kiến tạo không dưới 3 cơ hội khá trống trải để uy hiếp khung thành David James, đặc biệt là cú sút cận thành buộc cựu thủ môn ĐT Anh phải trổ hết tài năng.

Tuy nhiên, đội khách cũng suýt tìm được bàn rút ngắn tỉ số khi hiệp 1 chỉ còn vài phút. Trong một pha tấn công hiếm hoi, Niko Kranjar đá phạt góc, và hàng thủ United chỉ phá ra tới ngay trước vòng cấm địa. Hậu vệ trái Matthew Taylor đón bóng rồi tung một cú sút rất căng từ khoảng hơn 25m. Dù bị che khuất tầm nhìn, Edwin van der Sar vẫn phản xạ tuyệt vời đấm bóng đi vọt xà ngang.


Hiệp 2 chứng kiến sự trở lại của Andy Cole, sát thủ một thời của Manchester United, trong màu áo Portsmouth. Ngay lập tức, Pompey tạo được một vài cơ hội rất đẹp mắt trước khung thành United, đặc biệt là cú sút một chạm rất căng trong tư thế trống trải, đi chệch khung gỗ trong gang tấc.

Những nỗ lực của Portsmouth chỉ càng làm United quyết tâm tìm được bàn thắng quyết định số phận trận đấu, với Rooney, Scholes và Vidic liên tục thử tài James. Cuối cùng, điều gì đến cũng phải đến. Sau khi không thành công với vai trò người lập công, Gary Neville đành trở về với vai trò kiến tạo bên cánh phải quen thuộc của mình. Cú tạt như đặt của anh đưa bóng đến đúng vị trí của Nemanja Vidic ở tư thế không người kčm. Kết quả là một cú đánh đầu hiểm hóc và mạnh như búa bổ khiến James chỉ còn cách đứng nhìn, ấn định tỉ số 3-0 cho United. Đây cũng là bàn thắng đầu tiên của hậu vệ người Serbia ghi được trước khán giả sân Old Trafford.

Trận đấu bị gián đoạn hơn trong phần thời gian còn lại do những thay đổi người mang tính chiến thuật của cả 2 bên. United rút các cầu thủ chủ chốt Michael Carrick, Wayne Rooney và Cristiano Ronaldo ra sân, thay vào đó là Mikael Silvestre, Darren Fletcher và John O'Shea, nhằm bảo toàn thế trận.

Như thường lệ, Darren Fletcher hoạt động năng nổ sau khi được tung vào sân, và có được một cơ hội khá đẹp từ cú vuốt bóng chân trái đi chệch cột dọc. Trong hy vọng tìm được bàn gỡ danh dự, Portsmouth vùng lên trong những phút cuối, với cơ hội đẹp nhất thuộc về Matthew Taylor, sau khi van der Sar bất ngờ bắt hụt bóng, tuy nhiên cú sút của anh này đi chệch cột dọc. Trận đấu kỷ niệm "ngày lễ vàng" của Sir Alex Ferguson khép lại bằng việc các học trò của vị HLV lỗi lạc giờ đã tạm thời độc chiếm ngôi đầu bảng, với Chelsea phải đến làm khách trước đối thủ khó Tottenham Hotspur ngày Chủ Nhật.

Danh sách thi đấu của 2 đội:

Manchester United: Van der Sar; Neville, Ferdinand, Vidic, Evra; Carrick (Silvestre, 71), Scholes, Ronaldo (Fletcher, 75), Giggs; Rooney (O'Shea, 75), Saha.

Dự bị không sử dụng: Kuszczak, Brown.

Portsmouth: James; Pamarot, O'Brien, Stefanovic, Taylor; Mendes, Davis, Kranjcar (Hughes, 84), Fernandes (Cole, 46); O'Neil, Mwaruwari (LuaLua, 66).

Dự bị không sử dụng: Kiely, Kanu.


Số khán giả: 76,004 (kỷ lục mới của Premiership)

theo musvn
Title: Re: Manchester United football clup!
Post by: kem on 06/11/06, 10:28
Sir Ferguson: Xin Cảm Ơn Các Cầu Thủ!

Huấn luyện viên của Manchester United Alex Ferguson cảm thấy rất tự hào và vui mừng vì phong độ của các học trò trong trận đánh bại Portsmouth 3-0 trên sân nhà Old Trafford, mà nhờ đó Quỷ đỏ vững vàng ở ngôi đầu bảng Premiership.

Đội quân của Sir Fergie đã hoàn toàn lấn lướt các cầu thủ của HLV Harry Redknapp trong suốt 90 phút tại "Nhà hát của những giấc mơ" hôm qua, bằng ba bàn thắng của Louis Saha, Cristiano Ronaldo và Nemanja Vidic. Đây cũng là trận thắng đậm thứ 2 liên tiếp của Quỷ đỏ tại Premiership sau khi họ đč bẹp Bolton với 4 bàn không gỡ hồi tuần trước.

Phong độ ổn định và những trận thắng giòn giã ở giải Ngoại hạng Anh chính là món quà mà các cầu thủ United giành tặng cho vị huấn luyện viên đáng kính của mình trong ngày kỉ niệm 20 năm ông cầm quân tại Old Trafford (ngày 6/11 tới sẽ là 20 năm kể từ khi Alex Ferguson tới dẫn dắt Quỷ đỏ và cùng câu lạc bộ đạt những thành công chói sáng).

"Tôi nghĩ rằng đây đúng là cột mốc đáng nhớ. Thật là ngạc nhiên, 20 năm, tôi không biết thời gian đã trôi nhanh như thế. Duy chỉ có 1 điều mà tôi biết, đó chính là quãng thời gian tuyệt vời của tôi và tôi có thế tự hào về nó," HLV Ferguson trả lời trên MUTV.

"Trước mỗi trận đấu chúng tôi luôn muốn giành chiến thắng. Và cả đội luôn cố gắng đạt được điều đó. Thật mừng là vào trận đấu với Portsmouth các cầu thủ đã không bị phân tâm bởi niềm vui của ngày lễ kỉ niệm."

"Các cầu thủ của tôi đã thi đấu với tinh thần rất chuyên nghiệp. Đó thực sự là những điều tôi muốn."

Mặc dù hồi giữa tuần, United đã bất ngờ bị FC Copenhagen đánh bại tại Champions League, nhưng với chiến thắng trước Pompey, họ đã có 9 trận thắng trong 11 trận đã đấu tại Premiership và vẫn vững vàng ở ngôi đầu bảng giải quốc nội.

Vị huấn luyện viên người Scotland rất vui mừng vì chiến thắng liên tiếp của United và ông cũng rất cảm kích vì món quà mà các học trò đã giành cho mình trong ngày lễ kỉ niệm.

"Thật là 1 đêm tuyệt vời. Tôi nghĩ phong độ của các cầu thủ đã rất tốt. Chúng tôi đã có 1 kết quả tốt ở tuần trước (trong trận đối đầu với Bolton), và đến tuần này, chúng tôi vẫn giữ được phong độ ổn định đó."

"Chúng tôi đã chơi hoàn toàn lấn lướt đối thủ. Tôi rất tiếc là chúng tôi đã không ghi được nhiều bàn thắng hơn. Thủ môn đội bạn cũng đã chơi khá xuất sắc. Anh ấy đã cản phá được 3-4 cơ hội "ngon ăn" của chúng tôi."

"Gary đã có thể lập được 1 hat-trick. Tôi biết đó là 1 yêu cầu "bất khả thi" nhưng tôi biết chắc rằng, anh ấy có thể làm được điều đó. Nhưng dù sao cũng là 1 trận đấu thật tuyệt vời. Tôi xin cảm ơn món quà mà các học trò đã giành cho tôi."

Theo manutd
Title: Re: Manchester United football clup!
Post by: tinhbanvatoi on 06/11/06, 14:48
rất vui khi thấy MU tiếp tục chiến thắng hihihi
Title: Re: Manchester United football clup!
Post by: kem on 06/11/06, 22:22
Mu bây h đang là đội đầu bảng, hơn Chel 3 điểm!!! hehe, nhưng sắp phải gặp Chel rồi!!!
Title: Re: Manchester United football clup!
Post by: tinhbanvatoi on 09/11/06, 16:08

Thần đồng Adu đến ManU  


Thần đồng tuổi teen của bóng đá Mỹ Freddy Adu sẽ cùng tập luyện với Manchester United đội đang dẫn đầu tại Premiership, trong hai tuần.  


Cầu thủ mới 17 tuổi này vốn được coi là thần đồng của bóng đá Mỹ đã được phép của CLB chủ quản D.C.United cũng như Giải nhà nghề Mỹ (MLS) sẽ đến với CLB nước Anh, Manchester United vào ngày 18/11 tới.

"Tôi vẫn chưa nắm được chi tiết nhưng sẽ là rất tuyệt vời nếu điều đó xảy ra," Adu phát biểu trên tờ Washington Post.

Giám đốc kỹ thuật của D.C.United ông Dave Kasper cho biết thêm: "Đây là điều mà Freddy mong muốn và chúng tôi hoàn toàn ủng hộ cậu ấy. Đó sẽ là một kinh nghiệm tuyệt vời cho bản thân cậu ấy."

Cầu thủ sinh ra tại Ghana này sẽ bay đến nước Anh sau khi tham dự 3 ngày tập luyện cùng với đội tuyển U20 Mỹ tại Florida. Đợt tập trung của đội tuyển U20 Mỹ sẽ kết thúc vào ngày 15/11 bằng trận gặp Guatemala.

Adu là cầu thủ có kinh nghiệm thi đấu nhiều nhất tại đội tuyển U20 Mỹ bởi anh đã tham dự 2 giải Vô địch bóng đá trẻ của FIFA.

Ở tuổi 16, Adu đã trở thành cầu thủ trẻ nhất khoác áo đội tuyển quốc gia Mỹ khi được ra sân trong trận giao hữu với Canada tại San Diego hồi tháng giêng vừa qua.

Adu cũng đã thi đấu hai mùa giải trong màu áo của D.C.United tại giải nhà nghề Mỹ (MLS)


Title: Re: Manchester United football clup!
Post by: kem on 09/11/06, 16:20
:((, ko bít đâu, hôm qua MU thua rồi!!!
Title: Re: Manchester United football clup!
Post by: tinhbanvatoi on 10/11/06, 13:44
không sao đó chỉ là một tai nan nho nhỏ thồi mà hihiihi yên tâm là chắc chắn MU sẽ vô địch mà  ;D
Title: Re: Manchester United football clup!
Post by: Naudaitsua on 12/11/06, 12:05
MU giữ vững ngôi đầu,
[/size]
Đều chiến thắng trong lượt trận thứ bảy này nên khoảng cách ba điểm giữa "Quỷ đỏ" và "The Blues" vẫn được giữ nguyên. Saha ghi bàn duy nhất, giúp MU đánh bại Blackburn 1-0 ngay trên sân đối phương.
MU ăn mừng chiến thắng sít sao 1-0 trên sân của đối thủ khó chơi Blackburn. Ảnh: AP.

Từng là học trò của Alex Ferguson ở sân Old Trafford nên Mark Hughes hiểu rất rő ông thày của mình. Cũng bởi vậy mà từ khi về dẫn dắt Blackburn năm 2002, Hughes luôn biết cách để gây khó dễ mỗi khi gặp lại đội bóng cũ, khiến những cuộc đối đầu giữa hai CLB luôn diễn ra căng thẳng, kịch tính. Và trận đấu tối qua, trên sân Ewood Park, cũng không phải là ngoại lệ dù trời đã đổ mưa trong hiệp đấu đầu tiên. Chỉ riêng con số 25 lần phạm lỗi và 7 thẻ vàng chia cho hai đội cũng đủ để nói lên điều đó.
Quyết tâm duy trì cách biệt với Chelsea và muốn xoá đi nỗi buồn sớm bị loại khỏi Cup Liên đoàn cách đây ít ngày là lý do để HLV Ferguson quyết định tung ra sân đội hình mạnh nhất hiện nay. Vì thế, cũng không quá khó để họ kiểm soát được thế trận và qua đó, tạo được nhiều hơn những tình huống sóng gió về phía khung thành Blackburn. Trong hiệp một, hàng loạt cơ hội ngon ăn tới với Rooney và Ronaldo. Nhưng phải đến hiệp hai, Saha mới hợp lý hoá thế trận trên cơ của đội khách bằng bàn thắng duy nhất của trận đấu, từ nỗ lực kiến tạo tuyệt vời của lão tướng Giggs.
Dù vậy, trước đối thủ từng đánh bại mình ở cả hai lượt trận mùa trước, "Quỷ đỏ" thành Manchester đã buộc phải nhập cuộc với sự thận trọng cần thiết. Mãi đến phút 19, họ mới có cơ hội đáng kể đầu tiên, nhưng cú dứt điểm từ khoảng cách 17 m của Saha là không đủ khó để hạ thủ thành Friedel. Tuy nhiên, đây chính là tình huống khởi đầu cho hàng loạt cơ hội ngon ăn tiếp ngay sau của đội khách. Đặc biệt là những thời cơ dành cho Rooney. Mặc dù vậy, trong một ngày thi đấu nỗ lực nhưng kém duyên, tiền đạo trẻ người Anh liên tục hỏng ăn trong các pha dứt điểm. Phút 20, cựu ngôi sao của Everton khôn ngoan thoát khỏi sự truy cản của hậu vệ đối phương nhưng cú dứt điểm lần này đưa bóng chạm mép ngoài cột dọc. Sau khi bỏ lỡ một cơ hội từ đường chuyền khá thuận lợi của Ronaldo, phút 42, tiền đạo sinh năm 1985 lại tiếp tục tỏ ra kém duyên trong trận này khi dứt điểm chệch khung thành Friedel từ cự ly khoảng 10 m. Hiệp một cũng được chứng kiến một vài tình huống đáp trả của đội chủ nhà. Tuy nhiên, những cú dứt điểm của Nonda hay Bentley đều không gây được nhiều sóng gió về khung thành Van der Sar.
Đầu hiệp hai, MU buộc phải thay người khi thủ quân Neville dính chấn thương, không thể tiếp tục thi đấu. O'Shea được tung vào sân đá thay Neville ở vị trí hậu vệ phải. Đây là lựa chọn hoàn toàn hợp lý của HLV Ferguson. Bởi, trong thời gian gần đây, O'Shea luôn chơi tròn vai mỗi khi được giao đá ở vị trí này. Và trong trận đấu tối qua, anh thậm chí còn góp công không nhỏ tạo nên bước ngoặt của trận đấu và là chiến thắng của MU. Phút 64, hậu vệ người CH Ireland đi bóng bên cánh phải rồi tạt vào trong vòng cấm của Blackburn. Hơi lố nhưng đường chuyền này vẫn còn nguyên giá trị khi Giggs kịp nhoài người đẩy bóng ngược vào trung tâm khu cấm địa cho Saha. Tiền đạo người Pháp không gặp khó khăn nào khi đệm bóng cận thành, đưa MU vượt lên dẫn trước 1-0.

Saha - nhân tố không thể thiếu trên hàng công của MU. Ảnh: AP.

Trước và sau tình huống ghi bàn của đội khách, Blackburn cũng tạo được một số cơ hội khá ngon ăn, thậm chí bóng đã một lần chạm xà ngang khung thành Van der Sar, sau tình huống đá phạt góc của Pedersen ở phút 57. Tuy nhiên, 1-0 là tỷ số cuối cùng của trận đấu. Thắng trận này, "Quỷ đỏ" thành Manchester tiếp tục trụ vững ở ngôi đầu và duy trì cách biệt về điểm số với các đội đứng sau.
Đội hình thi đấu:
Blackburn: Friedel, Emerton, Ooijer, Khizanishvili, Neill, Bentley (Peter, 79'), Mokoena, Kerimoglu, Pedersen, Nonda (Jeffers, 84'), McCarthy.
MU: Van der Sar, Neville (O'Shea, 46'), Ferdinand, Vidic, Evra (Silvestre, 89'), Ronaldo (Fletcher, 90'), Carrick, Scholes, Giggs, Rooney, Saha.
Dự bị không được sử dụng: Kuszczak, Brown.
Bàn thắng: Saha, 64'.


<Theo vnexpress.net>
[/i]
Title: Re: Manchester United football clup!
Post by: kem on 12/11/06, 18:48
Blackburn 0 - 1 Man Utd: Chiến Thắng Của Bản Lĩnh



Chiến thắng của Sir Alex Ferguson trước người học trò cũ Mark Hughes khó khăn và thử thách đúng như đã dự đoán từ trước. Blackburn Rovers là một trong những "khắc tinh" hết sức khó chịu của United tại giải Ngoại hạng. Đội bóng hoa hồng là đội duy nhất lập cú đúp trước Man United mùa giải năm ngoái, thắng cả lượt đi lẫn lượt về (với các tỉ số sát nút 2-1 và 4-3). Thắng được Blackburn, hy vọng sức ép tâm lý đč nặng lên các cầu thủ áo đỏ khi phải đối mặt với những đội bóng "kị rơ" khác cũng sẽ không còn.





Sau kết quả tồi tệ trước Southend hồi giữa tuần do sự góp mặt của nhiều cầu thủ dự bị và không sung sức, Sir Alex Ferguson tung vào sân đội hình mạnh nhất của mình trong trận làm khách trước đội bóng áo xanh trắng. Với Van der Sar, Neville, Ferdinand, Vidic, Scholes, Carrick, Giggs và Saha trở lại, United được kỳ vọng sẽ tái hiện lối đá tấn công thanh thoát và tốc độ như trong những vòng đấu vừa qua. Thời tiết xấu, khả năng phòng ngự khá ngoan cường của Blackburn, cộng với một ngày kém may mắn của Rooney, một phần bởi anh bị dạt sang cánh trái nhiều hơn để Giggs dâng cao, khiến United chỉ giành chiến thắng bằng đúng một bàn thắng duy nhất – bàn thắng thứ 5 trong mùa giải này của chủ công Louis Saha tại giải Ngoại hạng.





Cơn mưa rào lạnh buốt của tháng 11 không làm nguội ý chí của cả 2 đội, và mặt sân trơn cũng không khiến chậm tốc độ tấn công như vũ bão của Manchester United. Cũng như những trận gặp Bolton và Portsmouth, United không tốn nhiều thời gian để làm "nóng máy" và khởi cuộc tấn công ngay lập tức. Bóng chủ yếu được mở xuống cánh cho Cristiano Ronaldo quấy rối, cũng như nhằm chủ yếu vào sức "không chiến" và khả năng xoay sở của Louis Saha trong vòng cấm. Không có nhiều cơ hội rő ràng cho United cho dù quyền kiểm soát bóng của các học trò Sir Alex là rất đáng kể.



Blackburn lại là đội bóng có pha hãm thành nguy hiểm trước, với cú sút từ khoảng cách hơn 30m của tiền đạo Shabani Nonda, bản hợp đồng cho mượn từ AS Roma. Bóng đi không khó, nhưng lại bất ngờ chạm chân hậu vệ Nemanja Vidic khiến Van der Sar không kịp tung người theo bóng. May là cuối cùng bóng đi vọt xà ngang.



Manchester United trả lời ngay lập tức, với Saha tự tạo khoảng trống cho mình ngay trong vòng cấm của Blackburn, trước khi tung một cú sút chân phải từ một góc rất hẹp đi thẳng vào người Brad Friedel. Tiếp đó, thủ thành người Mỹ này lại phải trổ tài từ một cơ hội góp hẹp khác của Wayne Rooney. Ở đường chuyền tưởng như vô hại của Ryan Giggs, Rooney khôn khéo lách qua Khizanishvili và sút bóng ở một góc hẹp đến không tưởng.



Hai cơ hội đẹp nhất của hiệp 1 đến với Wayne Rooney ngay sau đó, và đều bị bỏ lỡ một cách vô cùng đáng tiếc – trong ngày kém duyên của tiền đạo đang cố gắng ổn định phong độ của mình. Đầu tiên là Cristiano Ronaldo chuyền bóng cắt mặt  từ cánh phải rất thông minh và tinh tế vào đúng tầm của Rooney, nhưng không hiểu vì sao mà anh lại đệm bóng hụt, khi trước mặt chỉ còn là khung thành trong pha bóng không người kčm.



Cơ hội thứ hai của Rooney cũng dễ không kém tình huống trước. Friedel xuất sắc cản phá cú sút tầm xa của Louis Saha, và Rooney là người đầu tiên lao vào tiếp bóng. Nhưng với gôn trống và Friedel đã ngã, Rooney lại dứt điểm không chính xác vào khung thành, khiến người xem có cảm giác anh hơi chủ quan. Sự thất vọng của Rooney thực tế hoá bằng một thẻ vàng ngay trước khi hiệp 1 kết thúc do phản đối quyết định của trọng tài Mike Riley, sau khi Louis Saha bị phạm lỗi trong vòng cấm nhưng không được hưởng phạt đền. Nếu không kể đến sự thiếu may mắn đáng tiếc của mình thì Rooney là một trong những cầu thủ năng động nhất bên phía United trong suốt hiệp 1, với những pha bó vào trung lộ từ biên trái, nơi anh được Sir Alex sắp xếp thử nghiệm.





Blackburn bước vào hiệp 2 với quyết tâm khá cao sau một hiệp 1 hạn chế khá thành công những pha tấn công biên ăn ý của United. Suýt chút nữa, các cầu thủ chủ nhà đã có bàn thắng mở tỉ số. Morten Gamst Pedersen, cầu thủ luôn làm khổ hàng thủ United ở những lần chạm trán của mùa giải trước, đá phạt vào vòng cấm, Khizanishvili lắc nhẹ đầu tiếp bóng và chỉ chệch khung thành United vài milimet.



Và Blackburn cũng chỉ vùng lên được có thể. Thế trận một chiều lại được tái lập nhờ sự cơ động và đánh chăn từ xa thông minh của bộ đôi Carrick - Scholes ở tuyến giữa. Wayne Rooney có cơ hội đẹp thứ 3 của mình trong trận đấu, biểu diễn những pha động tác giả ngay trong vòng cấm rất khéo léo trước khi tung một cú sút uy lực Tưởng như đã thành bàn, phản xạ xuất sắc của thủ thành Briedel lại một lần nữa từ chối tiền đạo trẻ của United.



Trận đấu này không phải là ngoại lệ, bởi Friedel thường thi đấu như một thủ thành đẳng cấp thế giới mỗi khi đối mặt với những chân sút của United. Thế nhưng, không có sự hỗ trợ của hàng thủ thì một Friedel xuất sắc cũng không thể chặn được pha lên bóng thành bàn ở phút 64 của United. Đầu tiên là John O'Shea, được tung vào sân ở giờ nghỉ thay cho Neville bị chấn thương bắp chân tái phát, tạt bóng rất sâu sang góc trái. Ryan Giggs tung người chuyền bóng ngược một chạm vào giữa khung thành, và Louis Saha lại có một pha tung người dũng mãnh khác, dứt điểm một chạm đưa bóng vào khung thành. Pha ghi bàn bài bản và chính xác của United phải nói là có sự trợ giúp rất lớn của hàng thủ Blackburn khi họ như đứng ngây ra nhìn những cú chạm bóng đẹp mắt của Giggs và Saha mà quên mất nhiệm vụ phòng ngự của mình.



Vì bị dẫn trước, Blackburn buộc phải vùng lên ở khoảng 10 phút cuối trận, và hệ quả là rất nhiều khoảng trống tung hoành cho Cristiano Ronaldo, một trong những cầu thủ hay nhất bên phía Manchester United ở trận đấu này. Chăm chỉ đua tốc độ và tạt bóng cho đồng đội, những pha xử lý bóng của tiền vệ tài năng người Bồ Đào Nha đã trở nên hiệu quả và bớt rườm rà hơn rất nhiều. Mặt khác, những pha dốc bóng tốc độ đó khiến anh trở thành kẻ "quấy rối" rất khó chịu cho đối phương, và những pha vào bóng nguy hiểm lại càng trở nên thường xuyên hơn. Ở những phút chết, một trong những cú xoạc bóng vào mắt cá đó đã khiến Ronaldo buộc phải ra hiệu thay người. Thế nhưng trong khi chờ Fletcher kịp chuẩn bị xong, anh còn ráng chịu đau và lại thử tốc độ với hậu vệ Blackburn một lần nữa. Rất hy vọng sự cố gắng và nhiệt huyết của Ronaldo không làm chấn thương của anh thêm nghiêm trọng.



Cơ hội gỡ hoà cuối cùng của Blackburn rơi vào chân Benni McCarthy với cú vô lê tầm gần, nhưng Van der Sar kịp khép góc và cản phá. Với sự góp mặt của Ferdinand và Vidic, khoảng trống và những cơ hội đến với các chân sút Blackburn phải nói là vô cùng hiếm hoi, đặc biệt khi họ không còn giữ được sự bình tĩnh trong những giây phút cuối. Tiếng còi của trọng tài Mike Riley cũng là thời điểm kết thúc 8 năm liền, các học trò của Sir Alex Ferguson không thể thắng được trên sân Ewood Park, kể cả thế hệ hoàng kim của mùa giải 1998/99.



Chênh lệch dù chỉ 1 bàn, nhưng khác biệt giữa đẳng cấp của United và Blackburn thể hiện rő qua trận đấu này. Các cầu thủ chủ nhà, dù đá rắn và chịu khó áp sát, vẫn không tránh được thế trận bị áp đảo bởi những pha lên bóng thông minh xuất phát từ Scholes và Carrick. Không như nhiều trận đấu bế tắc khác, lần này United không bị áp lực khi chưa tìm được mành lưới đối phương. Thay vào đó, họ kiên nhẫn giữ nhịp độ chuyền bóng, và tận dụng được khoảng trống hiếm hoi để trừng phạt đội chủ nhà. Trận thắng liên tiếp thứ 6 tại giải Ngoại hạng cũng đồng nghĩa với việc thêm một vòng đấu nữa, United giữ vị trí đầu bảng, cùng 3 điểm cách biệt so với Chelsea.





Đội hình thi đấu của hai đội:

Blackburn Rovers: Friedel; Ooijer, Khizanishvili, Neill, Mokoena; Emerton, Bentley (Peter, 79), Tugay, Pedersen; Nonda (Jeffers, 84), McCarthy.

Dự bị không sử dụng: Gray, Henchoz, Brown.

Manchester United: Van der Sar, Neville (O'Shea, 46), Ferdinand, Vidic, Evra (Silvestre, 89), Ronaldo (Fletcher, 90), Carrick, Scholes, Giggs, Rooney, Saha.

Dự bị không sử dụng: Kuszczak, Brown.

Theo manutd!!

(bít là anh NDIS post rồi, nhưng em vẫn xin bon chen bài này nhé!! ^^)
Title: Re: Manchester United football clup!
Post by: kem on 12/11/06, 18:51
FIFPro Công Bố Giải Thưởng Của Mùa Giải 2005/06


Cristiano Ronaldo của Manchester United đã giành giải thưởng Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất do người hâm mộ bình chọn.

Hiệp hội cầu thủ quốc tế chuyên nghiệp FIFPro đã công bố các giải thưởng của năm giành cho các câu lạc bộ và cá nhân, dựa trên thành tích đạt được ở cấp câu lạc bộ và đội tuyển quốc gia ở World Cup 2006.


Cầu thủ trẻ của Manchester United đã gây ấn tượng bởi những màn trình diễn tuyệt vời trong màu áo Quỷ đỏ và đội tuyển Bồ Đào Nha.

Ngoài giải thưởng do người hâm mộ bình chọn, FIFPro còn 1 vài danh mục giải thưởng quan trọng khác. Ngôi sao của đội tuyển Brazil và Barcelona Ronaldinho đã vượt lên các tên tuổi khác và trở thành cầu thủ xuất sắc nhất trong mùa giải 2005/06 của FIFPro.

Dựa vào tiêu chí thành tích tại World Cup 2006, FIFPro đã lựa chọn ra đội hình tiêu biểu của năm. Chiếc cup vô địch thế giới đã giúp cho đội tuyển thiên thanh góp mặt 4 tên tuổi vào trong danh sách này là Gianluigi Buffon, Fabio Cannavaro, Gianluca Zambrotta và Andrea Pirlo. Ngoài ra, trong danh sách này còn có Lilian Thuram, Zinedine Zidane và Thierry Henry của Pháp, John Terry của đội tuyển Anh, 2 ngôi sao của đội tuyển Brazil Kaka và Ronaldinho, cùng tiền đạo của câu lạc bộ Barcelona Samuel Eto'o.

Tiền đạo của Barcelon và đội tuyển Argentina Lionel Messi giành giải thưởng cầu thủ trẻ xuất sắc nhất của FIFPro.

Eto'o đã nhận được giải thưởng FIFPro Merit Award - 1 giải thưởng được trao cho những người đã đóng góp cho sự phát triển của bóng đá thế giới. Cầu thủ quốc tế người Cameroon đã được tôn vinh bởi những gì anh quảng bá cho bóng đá châu Phi và góp phần lên tiếng phản đối mạnh mẽ sự phân biệt chủng tộc trong bóng đá.

Năm nay, câu lạc bộ Barcelona "thu bộn" giải thưởng. Ngoài những giải cá nhân, Barca còn nhận thêm giải FIFPro Players for Peace Award cho việc câu lạc bộ này đã giành khoảng trống trước áo để cổ động cho UNICEF.

theo manutd
Title: Re: Manchester United football clup!
Post by: kem on 12/11/06, 18:53
Ronny: Xin Cảm Ơn Các Cổ Động Viên


Crisitano Ronaldo đã gởi lời cám ơn đến người hâm mộ Manchester Untied khi đã luôn ủng hộ anh trước những lời la ó từ các CĐV đội bạn mỗi lần chạm bóng.

Trong thực tế, tiền vệ cánh 21 tuổi này đã làm im lặng những lời phỉ báng mình bằng một phong độ ấn tượng và những bàn thắng vào lưới đối phương.

Ronaldo đã nói rằng, niềm tin của CLB càng làm cho nó trở nên dễ dàng hơn nhiều khi đương đầu với những tiếng la ó từ các CĐV của tuyển Anh sau khi chính anh là người gián tiếp loại đội tuyển của họ ra khỏi vòng tứ kết.

Ronaldo nói: " Các fan đã giúp đỡ tôi rất nhiều. Khi tôi trở về từ World Cup, thực sự là có những khó khăn nhất định cho tôi, nhưng tôi nghĩ đội ngũ ủng hộ viên đã giúp tôi. Đồng thời tôi cũng rất biết ơn CLB và đồng đội của tôi nữa."

Những tiếng la ó đã loãng dần, bây giờ Ronaldo muốn nhìn về phía trước để tiếp tục chứng tỏ khả năng của mình bằng những gianh hiệu cá nhân cũng như với CLB.

"Điều đó nay đã thành quá khứ," anh nói. "Bây giờ tôi đang nghĩ về hiện tại, thực sự lúc này là quãng thời gian tuyệt vời. Tôi muốn điều này sẽ kéo dài mãi. Cả đội đang chơi rất tốt, và tôi cũng đang chơi tốt. Tôi hài lòng với phong độ hiện tại, nhưng tôi rất muốn mình chơi tốt hơn thế nữa. Tôi luôn cố gắng để chứng minh bản thân mình và học hỏi qua mỗi mùa bóng. Và tôi thực sự hạnh phúc khi được cống hiến cho CLB."


Title: Re: Manchester United football clup!
Post by: kem on 12/11/06, 18:54
Cardiff City Và Leeds Cạnh Tranh Để Có Smith


Sir Alex Ferguson khẳng định sự quan tâm của câu lạc bộ Cardiff City đối với Alan Smith và bản hợp đồng cho mượn sẽ được hoàn thành khi có cái gật đầu của Smithy. Trong khi đó, Leed United cũng muốn đưa anh trở lại câu lạc bộ.

"Cardiff đã đề nghị 1 bản hợp đồng cho mượn cầu thủ với thời hạn ngắn. Tôi cho rằng đó là 1 lời đề nghị khá tốt cho cả 2 câu lạc bộ," Sir Fergie tiết lộ trong cuộc trả lời phỏng vấn tại trung tâm Carrington.

HLV Ferguson cũng cho biết, sự tiếp xúc giữa 2 câu lạc bộ về vấn đề này đã diễn ra 2 ngày sau khi Quỷ đỏ bị loại khỏi Carling Cup - trận đấu đánh dấu sự trở lại sân cỏ của Smithy sau thời gian dài chấn thương.

"Tôi đã bàn bạc với Alan và anh ấy cũng đã nói chuyện với 1 số người đại diện của Cardiff. Nhưng đến giờ anh ấy vẫn chưa chắc chắn sẽ quyết định thế nào," ông cho biết thêm.

Trong khi đó, câu lạc bộ Leeds United cũng đang ra sức để có thể đưa Alan Smith trở lại sân Elland Road.

"Chúng tôi rất thích Alan Smith," HLV Dennis Wise nói trên kênh Sky Sports. "Anh ấy là 1 tiền đạo tuyệt vời và nếu có thể, chúng tôi muốn có anh ấy trong đội hình. Điều đó sẽ thật tuyệt cho câu lạc bộ, đội bóng và người hâm mộ."

'Tôi biết chắc có 20 câu lạc bộ khác đang chạy đua để có được chữ ký của anh ấy, trong đó có cả vài câu lạc bộ ở Premiership."

"Chưa biết là chúng tôi sẽ có được anh ấy hay không, nhưng chúng tôi sẽ chờ câu trả lời."

Trong khi đó, khi được hỏi về liệu Smith có thể tham gia thi đấu đỉnh cao trong màu áo United và chịu được va chạm mạnh hay không, Sir Ferguson cho biết: "Dĩ nhiên sẽ có 1 chút rủi ro. Nhưng trong hoàn cảnh hiện taị, anh ấy cần phải làm quen với việc thi đấu. Chúng tôi cũng mới chỉ dám cho anh ấy thi đấu trong thời gian ngắn."

"Anh ấy vẫn đang trong quá trình hồi phục. Anh ấy sẽ nhanh chóng trở lại đỉnh cao."

Little Ghost (t
Title: Re: Manchester United football clup!
Post by: kem on 19/11/06, 11:18
Sheffield 1-2 Man United: Rooney Lập Cú Đúp!

Được sự ủng hộ của CĐV nhà, đội bóng đứng phía cuối bảng xếp hạng đã thi đấu đầy cố gắng và bất ngờ có bàn dẫn trước ngay ở phút 13. Tuy nhiên, tất cả những gì họ gồng mình nỗ lực trong thời gian còn lại chỉ đủ để hạn chế số bàn thua trước một MU mạnh mẽ ào ạt tấn công và tạo ra vô số pha hãm thành nguy hiểm.

Rooney thi đấu rất hiệu quả

CLB thành Manchester chiếm tới gần 70% quyền sở hữu bóng, tấn công mạnh đều cả hai cánh, dễ dàng triển khai các pha vây ép cầu môn chủ nhà. Nhưng trong một ngày mà thủ môn Kenny và trung vệ Jagielka bên phía Sheffield chơi tốt, cộng với sự vô duyên của Ronaldo và Saha, MU chỉ có thể ghi được hai bàn thắng từ hàng loạt các tình huống có thể ăn bàn thấy rő. Mặc dù vậy, hai pha lập công của tiền đạo Rooney ở các phút 30 và 75 cũng đủ mang lại nụ cười cho HLV Ferguson, cách biệt 3 điểm không đổi với Chelsea, và sự hưng phấn cho chuyến du đấu tại Celtic ở Champions League giữa tuần tới. Ngoài điểm số, MU còn vui mừng đón nhận thêm "phần thưởng" là một Rooney đã trở lại với phong độ cao. Điều này càng đặc biệt có ý nghĩa khi cuối tuần sau, họ phải giao chiến với Chelsea trên sân Old Trafford.

Được đánh giá cao hơn hẳn nhờ phong độ hiện tại cùng dàn cầu thủ ngôi sao, nhưng MU đã phải mất tới 10 phút "hâm nóng" mới tìm được thời cơ đầu tiên để đe doạ cầu môn đối phương. Neville cướp được bóng ngay ngoài vòng cấm, nhưng anh lại sút quá hiền vào đúng chân của thủ môn chủ nhà, sau khi vượt qua vạch 16m50. Trong một thế trận mà MU chưa thực sự áp đảo, Sheff Utd chớp cơ hội hiếm hoi, bất ngờ phá thế quân bình, ở phút 13. Rio Ferdinand xử lý bóng không tốt ở biên, tạo điều kiện cho Derek Geary chuyền từ sườn trái vào khu cấm địa. Evra mắc lỗi kčm người, tạo điều kiện cho Gillespie thoải mái di chuyển đón bóng ở cự ly chỉ chừng 6 m, rồi đánh đầu vào góc xa, làm tung lưới MU. Tác giả bàn thắng này chính là cựu cầu thủ của MU. Chưa đầy hai phút sau, MU có thời cơ gỡ hoà. Nhận quả tạt của G. Neville, Rooney bật cao đánh đầu rất tốt về phía góc xa, nhưng Kenny xuất sắc bay người cản phá bằng những đầu ngón tay. Không thành công, nhưng pha uy hiếp này chính là điểm khởi đầu cho những cơn sóng gió liên tục mà cầu môn của đội chủ nhà phải hứng chịu trong suốt thời gian còn lại.

MU không ngừng đổ quân về phía trước, khiến Sheff Utd phải vất vả chống đỡ, không còn nhiều thời gian và khoảng trống để nghĩ tới chuyện phản đòn. Phút 25, Saha bị tì ngã trong vòng cấm, nhưng không có quả phạt đền nào cho MU. Phút 27, sau đường chuyền bổng vào khu phạt đền từ Rooney, một hậu vệ chủ nhà phá hụt bóng, nhưng rồi Saha hơi mất trụ khi lao vào dứt điểm, lãng phí thêm một cơ hội. Tuy nhiên, các vị khách không có nhiều thời gian để tiếc nuối, bởi phút 30, họ có bàn san bằng 1-1. Neville dốc bóng lên ở biên phải, thực hiện đường chuyền vào mé phải khu cấm địa đối phương bằng chân trái. Rooney chạy chỗ hợp lý, dùng chân trái hãm bóng loại hậu vệ kčm mình, lập tức tung chân phải sút chéo góc hạ Kenny lao ra chặn góc hẹp. Trước khi hiệp một kết thúc ít phút, MU thiếu chút nữa đã có bàn vượt lên. Saha dễ dàng xâm nhập mé phải khu 16m50, tự do thực hiện quả chuyền ngang, nhưng với lực quá mạnh khiến hai bóng áo xanh chới với trong động tác tiếp bóng ở cự ly gần. Nếu tiền đạo người Pháp tinh tế hơn trong pha kiến tạo, rất có thể MU đã không phải chờ tới hiệp hai để ấn định chiến thắng.

Sau giờ nghỉ, MU vẫn là những "ông chủ trên sân". Chính Sheff Utd có thời cơ đầu tiên ở hiệp hai, với cú sút của Hulse đưa bóng đi vọt xà. Nhưng tình huống đó đã nhanh chóng chìm nghỉm trong vô số các pha "bắn phá" từ những hảo thủ của MU. Phút 55, Ronaldo đi bóng kỹ thuật bên hành lang phải, tới sát khu cấm địa thì thực hiện động tác chuyền bóng điệu nghệ. Nhưng Saha đã đánh đầu không được như ý ở cự ly gần. Phút 70, hậu vệ Jagielka cắt bóng kịp thời ngay sát chân Saha, nếu không, nhiều khả năng tiền đạo người Pháp đã lập công ngay trong khu 5m50, sau đường tạt chìm rất hiểm của Giggs. Dồn dập lên bóng, ào ạt áp sát cầu môn đối phương từ mọi hướng và bằng nhiều phương án, việc MU nâng tỷ số lên 2-1 vào phút 75 như một hệ quả tất yếu. Hàng phòng ngự giăng ngang của Sheff Utd "chết cứng" sau đường lật bóng bổng của Patrice Evra từ biên trái sang bên phải khu cấm địa. Rooney tự do đón lấy cơ hội và sút bóng căng, lập cú đúp cho riêng anh ở trận này. Tiền đạo trẻ của tuyển Anh đã "nhập thành" và dứt điểm mà không gặp bất cứ sự truy cản nào của hậu vệ chủ nhà.

Ronaldo bỏ lỡ rất nhiều cơ hội tốt

Thế trận trên cơ được cụ thể hoá bằng bàn vượt lên, MU thi đấu thanh thoát hơn và lẽ ra đã có một chiến thắng đậm nếu không hoang phí những cơ hội ở cuối trận. Phút 76, Ronaldo đưa bóng ra ngoài cầu môn trong tình huống mà sút vào trong có lẽ còn khó hơn, đơn giản vì anh dứt điểm bằng đầu gối. Phút 81, "Man đỏ" lại nhìn một cơ hội vàng trôi qua. Giggs lắt léo cầm bóng bên cánh phải, rồi tạt bổng cho Ronaldo đánh đầu dội xà. Scholes dứt điểm bồi bằng cú ngả người tung móc đẹp mắt, nhưng lần này trung vệ Jagielka lại đứng đúng vị trí dùng đùi cứu nguy cho cầu môn đội chủ nhà. Phút 88, Saha xử lý chậm nhịp mà vẫn có thể tung ra cú sút căng, nhưng thủ môn Kenny xuất sắc cản phá. Ngay sau đó, pha phối hợp giữa Rooney và Giggs đưa bóng tới vị trí trống trải ngay trong khu 5m50. Nhưng lại là Ronaldo, trong tư thế không bị ai kčm ở sát vạch vôi, đệm bóng vọt lên trời - một pha kết thúc mà chính ngôi sao người Bồ Đào Nha cũng cảm thấy thất vọng.

Đội hình:
Sheff Utd: Kenny, Kozluk, Davis, Jagielka, Geary, Gillespie, Law , Leigertwood, Alan Quinn (Kabba 86), Kazim-Richards (Nade 79), Hulse.
Bàn thắng: Gillespie 13.
Man United: Van der Sar, Neville, Ferdinand, Vidic, Evra (Heinze 80), Ronaldo, Carrick, Scholes, Giggs, Rooney, Saha.
Dự bị không sử dụng: Kuszczak, O'Shea, Fletcher, Silvestre.
Bàn thắng: Rooney 30, 75.

Title: Re: Manchester United football clup!
Post by: tinhbanvatoi on 19/11/06, 21:34
tiếc quá vì hôm qua phải làm đêm lên không xem được trận của MU. mình cũng rất vui khi rooney tiếp tục phát hỏa  ;D
Title: Re: Manchester United football clup!
Post by: kem on 25/11/06, 22:09
Scholes Sẽ Không Trở Lại Đội Tuyển Anh


Trong 1 cuộc trả lời phỏng vấn, Paul Scholes đã tiết lộ rằng, quyết định từ chối trở lại đội tuyển quốc gia thật khó khăn nhưng anh hài lòng với quyết định sáng suốt của mình.

Từ khi lên nắm quyền ở đội tuyển Anh, Steve McClaren đã 2 lần cố gắng "lôi kéo" tiền vệ tài hoa này quay lại đội tuyển "3 chú sư tử" của ông, nhưng đều thất bại.

Paul Scholes năm nay 32 tuổi và đã có 66 lần khoác áo ĐTQG. Sau khi Euro 2004 kết thúc tiền vệ của Manchester United này quyết định giã từ sự nghiệp quốc tế của mình để chăm lo cho gia đình và tập trung cống hiến cho Quỷ đỏ.

Với quyết tâm đưa Scholes trở lại bên mình, Steve McClaren không tiếc lời ca ngợi ngôi sao này, nhưng Scholes cho biết, anh hạnh phúc vì mình đã quyết định như thế.

"Khi đưa ra quyết định này, tôi đã phải đắn đo suy nghĩ rất nhiều," Scholes giải thích. "Tất nhiên, đó không thể là quyết định dễ dàng bởi HLV đội tuyển đã rất nhiệt tình tới gặp bạn và mong muốn bạn trở lại."

"Tôi đã rất phân vân, đã có lúc tôi cũng xiêu lòng. Nhưng quyết định cuối cùng của tôi là như các bạn thấy đấy."

"Cuộc sống 2 năm không thi đấu đội tuyển quốc gia của tôi hoàn toàn thoải mái. Về cơ bản, tôi đã quyết định giã từ sự nghiệp thi đấu quốc tế."

Dĩ nhiên trong việc này, HLV của Manchester United Sir Alex Ferguson là vui mừng nhất. Ông cho rằng, với tuổi tác và sức khỏe hiện nay của Scholes, vừa thi đấu cho đội tuyển quốc gia, vừa thi đấu cho câu lạc bộ sẽ không tốt cho anh.

"Khi bạn bước sang tuổi 30, sẽ không dễ dàng cho bạn khi phải di chuyển khắp thế giới làm nhiệm vụ quốc gia," Sir Alex nói.

"Bóng đá quốc tế ngày nay, không chỉ là 2 hay 3 trận/ năm. Đối với những đội tuyển hàng đầu, như đội tuyển Anh, trung bình hàng năm có từ 7-8 trận, không kể World Cup hay Euro cup. Và bạn sẽ có thể phải xa nhà hơn 1 tuần."

"Bóng đá hiện nay rất khắc nghiệt. Chỉ 1 chấn thương cũng có thể khiến cầu thủ kết thúc sự nghiệp, hay tệ hơn là mang tật suốt đời. Cầu thủ phải hết sức giữ mình. Nhất là khi anh ta là trụ cột và có ý nghĩa với gia đình."

"Tôi nghĩ, gia đình chính là 1 trong những nguyên nhân khiến Paul quyết định như vậy."

Title: Re: Manchester United football clup!
Post by: kem on 29/11/06, 08:19
Man Utd 1-1 Chelsea: Bất Phân Thắng Bại

Cú dứt điểm xuất thần của Saha giúp "Quỷ đỏ" cụ thể hoá thế trận bùng nổ ở hiệp một bằng bàn dẫn trước. Nhưng, những điều chỉnh sau giờ nghỉ mang lại cho đoàn quân của Mourinho lối chơi tỉnh táo và hiệu quả hơn, qua đó giành trận hoà 1-1 khi rời Old Trafford. MU hiện vẫn dẫn đầu với 3 điểm hơn Chelsea.

Không hổ danh là trận cầu tâm điểm của mùa giải, ngay sau tiếng còi khai cuộc, các ngôi sao của MU và Chelsea đã đẩy sự kịch tính, hấp dẫn và đẳng cấp vốn có của trận thư hùng lên cao ngất. Bóng không ngừng lăn nhanh trên mặt sân Old Trafford khi hai đội quyết liệt tung ra những chiêu thức sở trường. Với trục giữa rất mạnh gồm Lampard, Ballack và Makelele, Chelsea thường xuyên sử dụng những miếng đánh vào trung lộ. Trong khi đó, thế mạnh của MU chính là các tình huống tấn công biên, với sự xuất sắc của Giggs bên hành lang trái và Ronaldo ở phần cánh còn lại.

Mỗi toan tính mà Ferguson và Mourinho áp dụng cho đội bóng của mình đều phát huy được ưu điểm nhất định. Nhưng trong hiệp một, chủ nhà tỏ ra trội hơn, với thời gian kiểm soát bóng vượt trội. Nhờ cự ly đội hình được giữ khá tốt nên các tuyến của MU đã phối hợp với nhau hiệu quả, khiến đội khách gặp ít nhiều khó khăn mỗi khi dâng cao. Trong khi đó, Chelsea yếu ở các vị trí hậu vệ cánh, do Ashley Cole và Geremi đảm nhiệm, nên thường lúng túng trước các mũi đột kích của MU là Giggs và Ronaldo, buộc các đồng đội phải nhiều phen lui về hỗ trợ. Trong thế trận ấy, việc Saha đưa MU vượt lên càng khiến Chelsea gặp khó khăn. Tuy nhiên, vốn là người tinh tường, Mourinho hiểu ngay ra vấn đề mà đội bóng của ông gặp phải. Những điều chỉnh về nhân sự và cả đấu pháp trong hiệp hai đã mang lại cho Chelsea nguồn sinh khí mới, và dần có được thế trận tốt hơn, với thời lượng kiểm soát bóng nhỉnh hơn đội chủ nhà. Bởi vậy, bàn gỡ 1-1 của Carvalho ở phút 69 là một phần thưởng xứng đáng cho "The Blues", dù MU vẫn thi đấu khá chặt chẽ và sắc sảo trong những tình huống phản công - chỉ thiếu những cú dứt điểm chuẩn xác.

Với những diễn biến trên sân, kết quả hoà 1-1 có thể khiến cả hai đội hài lòng. "Quỷ đỏ" vẫn nắm chắc ngôi đầu, còn Chelsea vẫn không bị bỏ lại quá xa và đã tìm được lời giải cho bài toán hậu vệ cánh.

Trở lại với những diễn biến chính của cuộc đọ sức đỉnh cao trên sân Old Trafford. Chiến thuật hợp lý cùng ưu thế sân nhà nhanh chóng được MU biến thành những cơ hội hãm thành. Ngay ở những phút đầu tiên, lần lượt là Giggs và Ronaldo đã có những tình huống đi bóng lắt léo ở hai bên cánh trước khi đưa được bóng vào khu cấm đội khách, gây nên những tình huống sóng gió về phía cầu môn Cudicini. Tuy nhiên, Chelsea vẫn đứng vững nhờ sự chắc chắn của bộ đôi trung vệ Terry - Carvalho. Không những vậy, "đại gia" London còn khiến các cổ động viên của MU phải thót tim khi Shevchenko áp sát khung thành Van der Sar, buộc thủ môn người Hà Lan phải băng ra ngoài vòng cấm phá bóng.

Nhưng ngay sau tình huống diễn ra ở phút thứ 8 đó, chủ nhà liên tiếp tạo được những pha sóng gió về phía khung thành Chelsea. Đáng kể nhất là cú sút phạt hàng rào của Ronaldo, từ cự ly khoảng 30. Bóng đã đi xuyên qua rào chắn của "The Blues", bay rất nhanh về phía khung thành Chelsea, nhưng lại tìm đúng vị trí của Cudicini. Dẫu vậy, cũng phải rất chắc tay thủ thành người Italy mới đẩy được bóng ra ngoài. Trước đó, phút 16, Rooney cũng đe doạ khung thành đối phương khi đưa được bóng vào khu cấm địa Chelsea, nhưng bị Cudicini hoá giải. Chưa sớm đem lại hiệu quả cụ thể, nhưng điều MU có được sau những tình huống công thành này là sự chủ động về mặt thế trận (có thời điểm MU kiểm soát tới 67 % bóng) và số cơ hội qua đó mà nghiêng dần về phía họ. Và bàn thắng rồi cũng tới như một sự hợp lý của cục diện. Phút 29, MU bất ngờ tung ra cú đánh vào trung lộ, khiến hàng thủ Chelsea lúng túng, mất phương hướng trong việc kčm người. Rooney chuyền bóng cho Saha, đang đứng sát khu 16m50 của đội khách. Tiền đạo người Pháp lắt léo dắt bóng thêm vài nhịp, tự tạo cho mình chút khoảng trống trước trung vệ Carvalho rồi bất ngờ tung ra cú dứt điểm chân trái hiểm hóc. Bóng đi chìm, lượn sạt cột dọc phía phải khung thành Chelsea rồi vào lưới, bất chấp nỗ lực bay người hết cỡ của Cudicini, mở tỷ số 1-0 cho MU.

Bàn thắng tuyệt đẹp của Saha khiến không khí trên sân Old Trafford từng bừng thấy rő. Chelsea bắt đầu vùng lên và cũng có được một vài pha công thành rất có nét. Đáng kể nhất là tình huống "nã rocket" của Geremi, từ khoảng cách chừng 25 m, khiến Van der Sar phải vất vả cản phá. Trước đó, Sheva cũng đã thử thách thủ thành người Hà Lan bằng cú dứt điểm chân trái khá hay, nhưng bất thành. Đó cũng là những gì các cầu thủ Chelsea làm được cho đến hết hiệp đấu thứ nhất. Không những vậy, do vấp phải khí thế hừng hực và lối chơi chắc chắn của đội chủ nhà nên một số cầu thủ áo xanh tới từ thủ đô tỏ ra nóng vội và có dấu hiệu bế tắc. Cú thúc cùi chỏ của Drogba vào mặt trung vệ Vidic trong mộ pha tranh chấp bóng bổng là một minh chứng.

Sang hiệp hai, HLV Jose Mourinho quyết định đổi sơ đồ chiến thuật 4-1-3-2 sang 4-3-3 giàu sức tấn công hơn, với Robben (thay Geremi) đá tiền vệ trái, nhưng thường xuyên dâng cao nhập với Drogba và Sheva để làm nên ba mũi nhọn trên hàng công. Cùng với đó, Essien được kéo về đá hậu vệ phải nhằm kiềm chế những pha tấn công biên lợi hại của Giggs. Những điều chỉnh này nhanh chóng giúp Chelsea chơi chắc chắn hơn và có khả năng ăn miếng trả miếng với đội chủ nhà. Phút 60, Ballack chuyền bóng vào vòng cấm của MU để Drogba đánh đầu, nhưng chệch đích. Chỉ hai phút sau, Lampard liên tục tung ra những cú sút xa nguy hiểm, nhưng một đi cắt ngang khung thành, một lại bị thủ thành Van der Sar hóa giải.

Về phía MU, không còn giữ được nhiệt như ở hiệp một nhưng sự cơ động trong khả năng phản công đã giúp họ có được những pha hãm thành lợi hại. Ban đầu là cú xuống bóng bên biên phải rất nhanh của Ronaldo, nhưng anh đã không thành công ở pha xử lý cuối cùng trong vòng cấm do bị một cái bóng áo xanh lao về cản phá. Ngay ở tình huống sau đó, Carrick đã kiến tạo để Rooney có bóng lao xuống, vượt sự truy cản của Drogba, đang ở trong vòng cấm đội nhà trong tình huống lui về hỗ trợ phòng ngự. Tiền đạo 21 tuổi của MU khôn ngoan chuyền bóng vào trong cho đồng đội. Nhưng cả Saha lẫn Ronaldo đều bỏ lỡ. Vẫn từ biên trái, ít phút sau tình huống sóng gió của Rooney, Heinze đã chuyền vào trong cho Ronaldo đỡ ngực nhưng hơi quá lố khiến bản thân tiền vệ người Bồ Đào Nha này không những không thể tung chân sút mà còn khiến Saha lỗi nhịp khi băng vào. Phút 63, MU lại có pha phản công mẫu mực. Bóng từ chân Rooney, qua Ronaldo rồi được Giggs bắt tốc độ dẫn vào khu cấm địa đội khách. Trong thế khá thoải mái, tiền vệ lão tướng của MU dứt điểm vào góc hẹp nhưng bị thủ thành Cudicini từ chối.

Trong thế trận như vậy, MU hoàn toàn có quyền hy vọng vào khả năng bảo toàn chiến thắng mong manh 1-0. Tuy nhiên, chỉ trong một thoáng "vô duyên" của Saha, họ đã để vuột mất 2 điểm khi bị Chelsea gỡ hoà. Phút 69, sau pha đá phạt góc của Lampard, Carvalho bật cao hơn Heinze để dứt điểm bằng đầu. Trong nỗ lực cản phá ngay trên vạch vôi, Saha đánh đầu nhưng khiến bóng đập trúng mép dưới xà ngang vào lưới, trong nỗ lực bay người bất thành của Van der Sar. Tỷ số được cân bằng 1-1 cho Chelsea.

Đội hình thi đấu:

MU: Van der Sar, Neville, Ferdinand, Vidic, Heinze, Ronaldo (Fletcher, 86'), Carrick, Scholes, Giggs, Rooney, Saha (O'Shea, 86').
Dự bị không được sử dụng: Kuszczak, Evra, Silvestre.
Bàn thắng: Saha, 29'.

Chelsea: Cudicini, Geremi (Robben, 46'), Carvalho, Terry, Ashley Cole, Essien, Makelele, Ballack (Ferreira, 90'), Lampard, Shevchenko (Joe Cole, 75'), Drogba.
Dự bị không được sử dụng: Hilario, Boulahrouz.
Bàn thắng: Carvalho, 69'.


Title: Re: Manchester United football clup!
Post by: kem on 29/11/06, 08:23
Park Và Solskjaer Đã Trở Lại Tập Luyện

Huấn luyện viên Alex Ferguson vô cùng vui mừng với tin bộ đôi Ji-sung Park và Ole Gunnar Solskjaer đã có thể quay trở lại tập luyện sau quãng thời gian chấn thương.



Cả 2 đã có thể nhập cuộc cùng các đồng đội vào tuần này sau khi đã trải qua chấn thương mắt cá chân và gân kheo. Park đã phải trở thành khán giả bất đắc dĩ kể từ khi bị chấn thương mắt cá trong trận United đánh bại Tottenham 1-0 hồi tháng 9. Trong khi đó, Solskjaer cũng đã bị chấn thương hành hạ trong suốt 1 tháng qua kể từ trận đấu với FC Copenhagen tại Champions League.

Với việc trở lại của bộ đôi cầu thủ này, lực lượng của United sẽ được tăng lên đáng kể và người vui mừng nhất chính là HLV Ferguson.

"Tin vui lớn nhất với chúng tôi trong tuần này là sự "tái xuất" của Ji-sung và Ole. Với mật độ thi đấu dày đặc trong tháng 12, thật tuyệt khi tôi có trong tay tất cả các cầu thủ của mình," Sir Fergie nói trên Manchester United Radio.

Cùng với đó, HLV Ferguson cũng cho biết, tiền đạo Alan Smith cũng đang tràn đầy quyết tâm thực hiện các bài tập đặc biệt để có thể mau chóng hoàn toàn bình phục chấn thương.

"Alan đang rất sung sức. Chúng tôi đã thay chương trình tập luyện của anh ấy cho phù hợp với đội 1. Hiện nay anh ấy đang thực hiện bài tập bổ trợ cho tốc độ," SAF tiết lộ.

"Smith rất chăm chỉ và nỗ lực tập luyện. Còn rất nhiều việc chờ anh ấy trước mắt, nhưng Alan đang có quyết tâm cao để sớm trở lại sân cỏ."
Title: Re: Manchester United football clup!
Post by: kem on 12/12/06, 09:52
Man Utd 3 - 1 Man City: Món Quà Vô Giá Của Người Hàng Xóm

Trận derby rực lửa thành Manchester đến thật không đúng lúc đối với đội bóng áo xanh. Khi mà Man City vẫn lận đận ở nhóm trung bình giải Ngoại hạng như mọi mùa giải khác, thì Man United đang trên đường tìm lại vinh quang của những năm về trước trên đấu trường nội địa bằng những bước đi hết sức thuyết phục trong mùa giải này. Ngoài ra, cũng tại sân Old Trafford 3 ngày trước, Manchester United đã chính thức giành chiếc vé lọt vào vòng đấu loại trực tiếp của Champions League 2006/07. Khí thế và tinh thần lạc quan dâng cao, cộng với quyết tâm trụ vững tại ngôi đầu ở giải Ngoại hạng của đội bóng áo đỏ hứa hẹn thử thách vô cùng to lớn đối với vị khách đến từ phía bên kia thành Manchester.

Manchester United có cơ hội tạo ra cách biệt 9 điểm so với đối thủ trực tiếp Chelsea trước khi đội bóng này bước vào 1 trận derby khác, gặp Arsenal 1 ngày sau đó. Sir Alex Ferguson hiểu rő rằng trong cuộc chạy đua tới ngôi vô địch giải Ngoại hạng mùa giải này, sức ép tâm lý đč lên những "chiến mã" ứng cử viên đóng vai trò đặc biệt quan trọng, nhất là trước giai đoạn nước rút của mùa giải - những trận đấu dày đặc trong kỳ Giáng Sinh và Năm mới. Chính vì thế, trận derby gặp Man City được đánh giá là một trong những trận đấu then chốt đối với Quỷ Đỏ.

Với lí do đó, Sir Alex Ferguson tung vào sân đội hình mạnh nhất có thể, gần tương tự như trận thắng Benfica hồi giữa tuần. Thay đổi duy nhất là sự có mặt của Gabriel Heinze, thay cho Patrice Evra bị chấn thương vài ngày trước. Cristiano Ronaldo ra sân với danh hiệu "Cầu thủ xuất sắc nhất tháng 11", lần thứ 3 được trao cho các gương mặt Quỷ Đỏ ở mùa giải này.

Tiền vệ tài năng người Bồ Đào Nha chỉ mất có 10 giây để quấy rối hàng thủ Man City trong đợt tấn công phủ đầu, và bị tiền vệ Joey Barton phạm lỗi sau khi đã vượt qua Ben Thatcher, hậu vệ nổi tiếng đá thô bạo của City. Sự có mặt của Barton về hỗ trợ hàng thủ cho thấy Man City sẽ có một trận đấu rất khó khăn khi phải đương đầu với một Manchester United tấn công từ mọi hướng, đặc biệt khi được thi đấu tại thánh địa Old Trafford. Man City cần phải biết rằng chỉ với sự tập trung cao độ trong suốt 90 phút, họ mới có hy vọng tránh được một kết quả tồi tệ trên sân khách, còn nếu không, họ sẽ lại tiếp tục chìm trong cái bóng quá lớn của "người anh em".

Man City không thực sự nghiêm túc tiếp nhận lời cảnh báo đó, và họ sớm tặng cho "người hàng xóm" United món quà đầu tiên. Ngay ở phút thứ 6, Cristiano Ronaldo khéo léo khống chế bóng bằng ngực, dẫn bóng vài nhịp trước khi tung ra một cú tạt bóng sệt 5 ăn 5 thua vào vòng cấm địa. Không chỉ 1 mà cả 2 trung vệ Dunne và Distin của Man City đều mắc sai lầm ngớ ngẩn khi không thể phá được cú tạt bóng này, tạo điều kiện cho Wayne Rooney thoải mái dứt điểm chân trái mở tỉ số từ rất sớm.

Chưa kịp xốc lại tinh thần sau bàn thua sớm, suýt chút nữa City phải chịu bàn thua thứ 2, với cú chọc khe một chạm vô cùng tinh tế của Saha cho Rooney đối mặt với thủ thành Weaver của City. Đáng tiếc là ở những bước dốc bóng cuối cùng, Rooney lại không thể tung ra cú dứt điểm, và kết quả là bị đội trưởng Dunne của City cản phá. May mắn lần này đứng về phía đội bóng áo xanh.

Hậu vệ cánh Micah Richards, một trong những tài năng trẻ đang lên của bóng đá Anh, đã chứng minh tại sao nhiều CLB lớn lại muốn có anh đến vậy. Nemanja Vidic và Samaras tranh bóng bổng ở rìa khu vực 16m50 của United, và Richards có mặt đúng chỗ trong vòng cấm để đón bóng rơi, nhưng dưới áp lực của Rio Ferdinand, cầu thủ trẻ này đánh đầu đi chệch cột dọc.

Sau hơn 20 phút đầu tiên, người ta có thể nhận thấy rő rằng HLV Stuart Pearce đã chỉ đạo các học trò dùng thể lực để chống lại lối đá tấn công bài bản và kỹ thuật của đội bóng ảo đỏ. Dù sao thì đây cũng là trận đấu thứ 3 của United trong vòng 1 tuần, còn City không phải thi đấu hồi giữa tuần. Những "máy chém" như Joey Barton, Ben Thatcher hay Claudio Reyna hoạt động hết công suất, với mục tiêu nổi bật nhất là Ronaldo. Hệ quả tất yếu là 2 thẻ vàng sớm dành cho Thatcher và Reyna, đều sau những pha va chạm thô bạo với tiền đạo 21 tuổi của United.

Trận đấu diễn ra với tốc độ nhanh và khá thoáng cho một trận derby truyền thống. City cũng tạo được một số cơ hội phản công nhất định, xen kẽ giữa những pha lên bóng liên tục qua chân Scholes và Carrick, với Rooney, Saha và Ronaldo liên tục đảo vị trí ở tuyến trên. Nicky Weaver phải dung hết tài năng để từ chối cú sút đầy uy lực của Rooney, còn ở phía bên kia sân, Samaras và Corradi phối hợp trước khi tiền đạo người Hy Lạp thử tài Edwin van der Sar.

Samaras có một cơ hội làm bàn khác khi Van der Sar phải rất vất vả mới phá được cú tạt bóng sâu nguy hiểm của Barton, thế nhưng tiền đạo này khống chế quá lâu, không tận dụng được cơ hội, và bị Rio Ferdinand lao về cản phá.

Trái lại, Man United thường tốc độ hơn ở những pha dứt điểm của mình. Trong một trận đấu hiếm những pha sút xa ít thấy từ phía United, Ronaldo thử thách Weaver sau khi được Scholes mớm bóng. Saha sau đó cũng có cơ hội đẹp trong vòng cấm, nhưng sút bóng thẳng lên khán đài.

Louis Saha sửa sai chỉ vài giây trước khi hiệp 1 kết thúc, sau khi vượt qua sự đeo bám của Ben Thatcher, chọn vị trí hoàn hảo để đón đường căng ngang rất chính xác của Gabriel Heinze bên cánh trái (ảnh trên). Bóng đập người Weaver, chạm mép dưới xà ngang và đi vào lưới, nhân đôi cách biệt ở vào thời điểm mà tất cả đều sẵn sàng cho tiếng còi kết thúc hiệp đấu của trọng tài Graham Poll. Bàn thắng này cũng đánh dấu một lỗi mất bóng (Trabelsi) và kčm người (Thatcher) khá đáng trách của hậu vệ City, khiến Heinze rảnh rang chọn phương án tạt bóng, cũng như Saha tự do dứt điểm.

Cũng giống như bàn gỡ hoà quý giá của Vidic vào lưới Benfica vài ngày trước đấy, bàn thắng của Saha gần như đảo lộn tất cả những toan tính của HLV đối phương trong hiệp 2. Thay vì đá phòng ngự phản công khi chỉ bị dẫn 1 bàn nhằm tận dụng những sai lầm của hàng phòng ngự United thì trong hiệp 2, Man City buộc phải dồn lên tấn công với hy vọng kiếm được ít nhất 1 điểm rời sân Old Trafford. Ngoài những thay đổi về mặt chiến thuật, HLV Stuart Pearce còn buộc phải tung thủ thành tân binh Andreas Isaksson vào thay cho Nicky Weaver bị chấn thương trong pha bóng thành bàn của Saha ngay cuối hiệp 1. Patrice Evra của United đã chứng minh rằng ra mắt khán giả giải Ngoại hạng trọng một trận derby không phải là ý tưởng hay – United của Evra đã phơi áo trước chính City 1-3 trên sân City of Manchester trong trận ra mắt của anh mùa giải trước.

Lịch sử lặp lại – Andreas Isaksson phải thi đấu một hiệp 2 mệt nhoài với những pha uy hiếp không ngớt của United, nhưng những cố gắng của anh cũng không đủ, khi đội nhà đã bị dẫn tới 2 bàn. Đầu tiên là cú sút sệt của Saha khiến anh không thể bắt dính. Tiếp đến là cú rocket của Ryan Giggs về góc xa, buộc Isaksson phải tung người cản phá bằng những đầu ngón tay. Sau đó, Scholes khéo léo đan bóng qua một rừng áo xanh đến chân của Rooney. Cú sút uy lực của tiền đạo tuyển Anh buộc thủ môn Thuỵ Điển phải đấm bóng ra, và tưởng như Louis Saha sẽ dễ dàng đưa bóng vào lưới trong tư thế trống trải, anh lại tiếp bóng bằng má ngoái đưa bóng đi vọt xà ngang vô cùng đáng tiếc.

Graham Poll sau đó còn cảnh cáo thêm 2 cầu thủ nữa, Rooney với pha phạm lỗi với Richard Dunne, người đồng đội cũ tại Everton, và Corradi, sau khi tiền đạo này cố tình đánh cùi chỏ vào mặt Vidic trong một pha tranh bóng bổng.

Wayne Rooney tiếp tục cuộc chiến tay đôi với thủ môn của City, nhưng Isaksson liên tiếp 2 lần chiến thắng. Đầu tiên là cú sút ngay trước vạch 16m50 đi trúng vị trí của Isaksson. Pha cản phá đáng kể nhất là ở tình huống thứ 2, một cú vô-lê chắc ăn tới 90% từ đường tạt bóng của Giggs, nhưng phản xạ tuyệt vời của thủ môn này đã từ chối bàn thắng thứ 3 cho United – pha cứu thua tiêu biểu của trận, của tháng, và thậm chí có thể là của cả mùa giải!

Không đặt được dấu chấm hết cho trận đấu, Manchester United bị đẩy vào những giây phút căng thẳng nhất của trận đấu, khi Man City gỡ lại một bàn do công của hậu vệ Hatem Trabelsi phút 72. Hậu vệ người Tunisia chuộc lỗi bàn thua thứ 2 của đội nhà bằng một bàn thắng rất đẹp mắt. Cầm bóng dốc vào khu trung lộ sau khi đã vượt qua sự cản phá của Heinze và Vidic, cầu thủ này tung một cú sút khá căng vào góc cao khung thành Van der Sar. Bóng đi khó, chạm mép dưới cột dọc, khiến thủ môn người Hà Lan đành bó tay.

Với hy vọng gỡ hoà được thắp trở lại, City đã gây không ít khó khăn cho United ở khoảng 10 phút tiếp theo. Thi đấu áp sát và mạch lạc hơn, City buộc United phải lùi về khá sâu để bảo toàn tỉ số. Áp lực đč lên vai Manchester United lúc này là rất lớn, vì họ biết họ không thể để mất chiến thắng dễ dàng như vậy được, sau những gì đã thể hiện trong suốt trận đấu. Không chỉ là vấn đề điểm số, mà cái uy của đội bóng đang dẫn đầu BXH cũng sẽ bị ảnh hưởng nặng nề nếu họ bị lội ngược dòng: nếu một đội bóng trung bình như Man City còn kiếm được 1 điểm trên sân Old Trafford sau khi đã bị dẫn trước 2 bàn, thì ai cũng có thể làm được điều đó!

Và đúng là chỉ có kinh nghiệm mới giúp được United vượt qua được những giây phút khó khăn này. Edwin van der Sar và đội trưởng Gary Neville vững chãi chčo lái hàng thủ United, làm nản lòng những pha bóng bổng thường xuyên được câu vào khu vực cấm địa của United

Nhưng hơn thế nữa, phải kể đến những cái đầu lạnh ở hàng tấn công, ẩn sau những gương mặt còn rất trẻ: Cristiano Ronaldo và Wayne Rooney. Lại là Richard Dunne với món quà thứ 3 dành cho United, sau khi cầu thủ đầy kinh nghiệm này lại một lần nữa không thể cắt được cú căng ngang nguy hiểm của một Rooney năng động. Bóng đến chân Cristiano Ronaldo, cự li gần, khung thành trống với duy nhất Isaksson là vật cản cuối cùng. Tỉ số ấn định 3-1 vào lúc người ta tưởng như United sẽ không chịu được nữa sức ép của một City đang hừng hực tìm bàn gỡ hoà.

Ác mộng sân Old Trafford chưa dừng ở đó với City. Ở đúng phút 90, Bernado Corradi ngã giả vờ trong vòng cấm United, và ngay lập tức Graham Poll rút ra thẻ vàng thứ 2 cho tiền đạo người Italia này (lần này thì Poll đếm đúng 2 thẻ vàng bằng 1 thẻ đỏ). Hạ được "người hàng xóm" vốn thường rất kị rơ với mình, Manchester United kiêu hãnh độc chiếm ngôi vị đầu bảng xếp hạng giải Ngoại hạng Anh với cách biệt 9 điểm, cộng với một sức ép khổng lồ dành cho Chelsea trước khi đội bóng nhà giàu này bước vào một trận derby nóng bỏng khác của bóng đá Anh. Còn với Man City, đã 32 năm nay họ không thể thắng tại Old Trafford...


Đội hình thi đấu của 2 đội:

Manchester United: Van der Sar; Neville, Ferdinand, Vidic, Heinze; Ronaldo, Carrick, Scholes, Giggs; Saha (O'Shea, 66), Rooney.

Dự bị không sử dụng: Kuszczak, Silvestre, Solskjaer, Fletcher.

Manchester City: Weaver (Isaksson, 46); Richards (Onuoha, 75), Dunne, Distin, Thatcher, Trabelsi; Barton, Reyna (Ireland, 46), Vassell; Corradi, Samaras.

Dự bị không sử dụng: Dickov, Beasley.

Khán giả: 75.888

* Nhận định của Sir Alex Ferguson sau trận đấu

Title: Re: Manchester United football clup!
Post by: kem on 12/12/06, 09:53
Món Quà Giáng Sinh Từ Park Ji-Sung

Sir Alex Ferguson vừa nhận được món quà Giáng Sinh sớm tuyệt vời khi mà Park Ji-Sung đã sẵn sàng quay trở lại phục vụ cho Manchester United.

Cầu thủ quốc tế người Hàn Quốc đã phải rời xa sân cỏ 3 tháng liền sau ca phẫu thuật mắt cá chân, nhưng anh đã có được 45 phút ra quân cho đội Dự Bị trong tuần trước.

Và mặc dù không được góp mặt trong chiến thắng trước Manchester City vào thứ 7, thì Park chắc chắn cũng sẽ đóng một vai trò nhất định trong chương trình thi đấu dày đặc của kỳ giáng sinh và năm mới sau khi đội quân của Ferguson có vẻ như đã "ngư ông đắc lợi" nhờ vào việc Chelsea không thể đánh bại Arsenal tại Stamford Bridge hôm chủ nhật vừa rồi.

"Thật tuyệt vời khi Park quay lại," Ferguson nói. "Sự linh hoạt cùng những di chuyển không bóng của anh là một điều gì đó mà chúng tôi sẽ cần tới trong giai đoạn Giáng Sinh. Anh ấy cũng giúp chúng tôi có thêm lựa chọn về các cầu thủ chạy biên trong các trận đấu khác nhau bởi vì anh ấy có thể chơi được ở cả 2 cánh."

Với việc Park cùng Ole Gunnar Solskjaer cùng quay trở lại sau chấn thương, thời hạn cho mượn của Giuseppe Rossi tại Newcastle cũng sắp kết thúc và Henrik Larsson cũng sắp gia nhập cùng những người đồng đội mới trong chủ nhật tới để có được 1 tuần luyện tập đầu tiên trước khi quay trở lại theo hợp đồng cho mượn ngắn hạn tại Old Trafford trong năm mới, thì bỗng chốc Sir Ferguson có thêm rất nhiều lựa chọn mới ở hàng tấn công.

Mặc dù HLV người Scotland luôn khẳng định rằng đội hình của ông đủ mạnh để chinh phục lại ngôi vương, thì ông cũng phải thừa nhận rằng nguy cơ chấn thương của Louis Saha hay Wayne Rooney vẫn luôn là nỗi lo thường trực của ông.

"Trong 6 tuần hay đại loại thế, chúng tôi đã phải sống trong nỗi thấp thỏm lo âu và trong niềm hi vọng rằng sẽ không có va chạm nghiêm trọng nào xảy đến với Louis hay Wayne," ông nói. "Đó chính là điều khiến tôi vô cùng lo lắng và tôi biết các cổ động viên cũng vậy."

Còn có một tin thậm chí còn tốt lành hơn nữa. Không những họ sẽ có ít nhất lợi thế 2 điểm và 1 trận đấu trong tay khi họ tiếp West Ham tại Upton Park vào Chủ Nhật tới, mà họ còn có được những dấu hiệu đáng mừng từ việc hồi phục của Alan Smith khỏi chấn thương chân nghiêm trọng mà anh đã gặp phải tại Liverpool hồi tháng 2.  Smith đã ra sân cùng với Park trong đội Dự bị vào thứ Năm tuần trước và có được bàn thắng đầu tiên của mình kể từ sau giai đoạn chấn thương ấy.

"Trong từng tuần Alan đều có những tiến triển nhất định," Sir Ferguson xác nhận. "Anh ấy vẫn chưa hồi phục được hoàn toàn, vì vậy chúng tôi sẽ vẫn để anh ấy tiếp tục làm công việc mà anh ấy đang làm. Hiện tại anh ấy đã có thể sử dụng tới chân trái nhiều hơn 3 tuần trước, đây quả thật là một tin tốt lành."

Title: Re: Manchester United football clup!
Post by: kem on 12/12/06, 09:54
Ronaldo Mơ Ước Trở Thành Số 7 Huyền Thoại

Cùng với sự tiến bộ và trưởng thành vượt bậc của mình, Cristiano Ronaldo đã thổ lộ ước mơ rằng một ngày nào đó anh sẽ thay thế được vị trí của huyền thoại Eric Cantona tại "Nhà hát của những giấc mơ".

Hiện nay anh là cầu thủ đang nắm giữ số áo 7 của Quỷ Đỏ. George Best, Bryan Robson, Eric Cantona và David Beckham là những danh thủ tiêu biểu đã từng mang trên mình số áo huyền thoại này ở Old Traford.

Sẽ không quá nếu Ronaldo được kỳ vọng trở thành cầu thủ hay nhất trong số đó. "Giấc mơ của tôi là chiến thắng giải thưởng Ballon d'Or và tôi đang cố gắng hết sức để trở thành cầu thủ hay nhất thế giới," Ronaldo phát biểu trên tạp chí News of the World.

"Kể từ khi tôi còn là 1 đứa trẻ tôi đã luôn luôn cố gắng để trở thành tiền vệ biên hay nhất thế giới và bây giờ tôi muốn tiến xa hơn nữa. Chặng đường tôi phải đi còn rất xa và nhiệm vụ phía trước sẽ không hề đơn giản. Nhưng tôi hy vọng thời điểm đấy sẽ sớm đến."

"Theo tôi, số 7 hay nhất mà tôi từng được chứng kiến là Eric. Nhưng tôi mới chỉ 21 tuổi và tôi muốn vượt qua những gì mà tôi đã đạt được."

Ronaldo đã bị chỉ trích rất nặng nề sau World Cup và điều đó lại càng trở nên gay gắt sau quả penalty đầy tranh cãi trong trận gặp Middlesbrough.

"Chuyện xảy ra là nguyên nhân của rất nhiều lời chỉ trích, nhung đó là 1 quả penalty chính xác. Tôi không hề giả vờ," Ronaldo khẳng định. "Nhưng điều đó không phải là 1 vấn đề lớn với tôi. Tôi đã quá quen với các cuộc chỉ trích."

Trong khi đó, 1 cầu thủ đang nằm trong mục tiêu của United Klaas-Jan Huntelaar đã nói rằng anh đang mơ ước trở thành 1 Van Nistelrooy mới.

"Tôi biết chắc chắn các câu lạc bộ của anh đều muốn tôi như Man và New. Họ đều rất quan tâm đến tôi," Huntelaar nói. "Tôi yêu các câu lạc bộ có 1 lịch sử huy hoàng như Ajax. Ngoài ra tôi cũng rất thích United. Đó là 1 câu lạc bộ có thể làm giấc mơ tôi trở thành sự thật, nhất là kể từ khi Ruud chơi bóng ở đây và đã trở thành 1 huyền thoại tại đây."

"Đó có thể là nơi bắt đầu nguồn cảm hứng để tiếp tục sự nghiệp cho tôi. Tôi là 1 tiền đạo, Ruud cũng như Dirk Kuyt, những người chơi những câu lạc bộ lớn ở nước ngoài sẽ là những kiểu mẫu cho các cầu thủ trẻ như tôi học theo."
Title: Re: Manchester United football clup!
Post by: kem on 12/12/06, 09:55
United Sẽ Đối Đầu Với Các Siêu Sao Châu Âu

"Đội hình siêu sao Châu Âu" sẽ chơi trận giao hữu với Manchester United tại Old Trafford phục vụ cho mục đích từ thiện, và David Beckham là cái tên đầu tiên trong danh sách.

Vào một cuộc họp báo tổ chức tại Old Trafford chiều thứ bảy vừa qua, chỉ vừa sau trận derby với Man City, kế hoạch tổ chức trận kỷ niệm trên "Nhà hát của những giấc mơ" đã được tiết lộ.

Sự kiện trên sẽ đánh dấu 2 mốc kỷ niệm và là sự kết hợp của hai đề xuất cùng được gửi đến tổng hành dinh UEFA tại Thuỵ Sĩ. Liên Đoàn Châu Âu đưa ra ý tưởng tổ chức kỷ niệm 50 năm hiệp ước Roma, vào ngày 25/3/1957 đặt nền tảng cho một Châu Âu hiệp nhất. Bên cạnh đó Manchester United thể hiện mong muốn tổ chức lễ kỷ niệm 50 năm tham gia cúp Châu Âu, đáng kể nhất trong đó là "Cúp các đội vô địch" ngày nay được biết đến với cái tên Champions League. United chính là đội bóng đầu tiên của Anh quốc tham gia kỳ tranh tài và câu chuyện đã được bắt đầu với "những cậu bé của Sir Matt Busby" vào mùa bóng 1956/1957 - vốn song hành với thời gian hiện hữu của Liên đòan Âu Châu. 50 năm ngày CLB tham gia vào cúp Châu Âu cũng là 50 năm ngày Châu Âu hiệp nhất.

Và kết quả là, Old Trafford sẽ tổ chức trận đấu giữa CLB Manchester United và đội hình siêu sao Châu Âu bao gồm những ngôi sao của các đội bóng đã từng đóng góp vào thành công của Champions League. Tất cả lợi nhuận sẽ được dùng cho mục đích từ thiện dưới sự bảo trợ của quỹ từ thiện Manchester United, với nhấn mạnh là chương trình sẽ có lợi ích dài lâu cho tương lai.

Marcello Lippi, HLV vừa có chức vô địch thế giới cùng Italy mùa rồi, đã đồng ý cầm quân đội hình siêu sao Châu Âu. "Tôi đồng ý với lời đề nghị ngay lập tức," ông bình luận. "Tôi hào hứng bởi viễn cảnh của một trận đấu như thế và tôi đang hướng tới việc tranh tài với người bạn chí thân Sir Alex Ferguson"

HLV người Ý sẽ chọn đội hình siêu sao Châu Âu và sẽ nhờ Andy Roxburgh, giám đốc kỹ thuật UEFA làm trợ lý.

"Tôi nghĩ đây là một các tuyệt vời để kết hợp hai lễ mừng và kỷ niệm 50 năm ngày ra đời của Liên Đoàn Châu Âu," Giám đốc điều hành UEFA lars Christer Olsson nhận định. "Thật là thích hợp để kết hợp một sự kiện chính trị cùng một sự kiện thể thao như thế, đặc biệt khi chúng ta biết Manchester United là một CLB đã đóng góp to lớn cho một cuộc tranh tài bóng đá (Cúp Châu Âu) mà tôi nghĩ công bằng mà nói, đã giúp mang người dân Âu Châu gần nhau hơn."

Giám đốc điều hành Manchester United, David Gill, nói thêm: "Đây là sự bảo hộ quan trọng đầu tiên cho Quỹ từ thiện Manchester United. Đêm hội Châu Âu tại Old Trafford sẽ tạo ra một sự phấn chấn đặc biệt. CĐV và các cầu thủ có thể cảm thấy sự hào hứng mà trận đấu đó có thể tạo ra. Manchester United tự hào về chuyện mình là CLB Anh đầu tiên tham gia tranh tài tại Cúp Châu Âu và đó là một đặc ân để được tổ chức hai sự kiện trọng đại như vậy."

"Tôi tin chắc đêm huy hoàng đó sẽ mang lại nhiều kỷ niệm cho những vinh quang mà chúng tôi đã đạt được. Lời tri ân dành cho UEFA, Liên minh Châu Âu và những cầu thủ sẽ tham gia vào sự kiện. Chúng tôi hy vọng thu được thật nhiều tiền và lợi ích dành cho giới trẻ từ  Old Trafford đến Belfast."

Bên cạnh đó, Marcello Lippi tỏ ra ông vô cùng tâm lý khi nêu ra David Beckham là cái tên đầu tiên trong danh sách 11 siêu sao Châu Âu sẽ ra sân gặp United.

Giám đốc kỹ thuật UEFA Andy Roxburgh đã xác nhận Beckham đã được mời - và được CLB chủ quản cho phép - chơi trận từ thiện danh tiếng này tại Old Trafford.

Cựu HLV Scotland Roxburgh sẽ làm trợ lý cho Lippi trong việc chọn một đội hình đến từ 52 quốc gia. HLV người Scotland nhấn mạnh sự xáo trộn đội bóng sẽ được hạn chế tối thiểu, với việc những HLV như Rijkaard của Barca và Houllier của Lyon có lẽ sẽ gửi một hay hai cầu thủ mỗi đội đến tham gia sự kiện này.

Lippi cũng hy vọng vài ngôi sao trong đội hình Ý vô địch thế giới sẽ tham gia. Riêng Sir Alex Ferguson ông xác nhận đội hình United sẽ bao gồm những thành viên hiện tại và sự trở lại của những tượng đài như Roy Keane và Eric Cantona.

Trận đấu này sẽ được tổ chức vào thứ 3 ngày 13 tháng 3 lúc 21 giờ Trung Âu (20 giờ địa phương).
Title: Re: Manchester United football clup!
Post by: tinhbanvatoi on 13/12/06, 21:30
tinhbanvatoi rất vui khi thấy MU đã bỏ xa CHENSEA tới 8 điển hihihi, đã lâu lắm rui cũng lên
Title: Re: Manchester United football clup!
Post by: kem on 25/12/06, 17:14
Villa 0 - 3 Man Utd: There's Only One Ronaldo!

Lần thứ 2 liên tiếp trong vòng một tuần, Man United thể hiện sự bế tắc khi phải làm khách trên sân một đối thủ khó – Aston Villa. Khác một điều, lần này thì ngôi sao rất thiếu may mắn ở trận gặp West Ham cuối cùng cũng đã toả sáng đúng lúc. Hai bàn thắng của Cristiano Ronaldo đóng góp vào chiến thắng 3-0 thuyết phục tại Villa Park.

Ngay trước trận đấu, thông tin Michael Carrick bị buộc phải vắng mặt do chấn thương dây chằng mắt cá đã được khẳng định. Darren Fletcher là người được Sir Alex Ferguson tin tưởng tung vào ngay từ đầu để đá cặp cùng Paul Scholes. Ngoài ra, Gabriel Heinze cũng không có tên trong danh sách thi đấu. Wayne Rooney có mặt trên ghế dự bị thay vì được xuất phát ngay từ đầu. Thế chỗ Heinze và Rooney là Patrice Evra và Ji-Sung Park. Đây là trận thứ 50 Park có tên trong danh sách 11 cầu thủ đá chính kể từ khi anh gia nhập Quỷ Đỏ ở đầu mùa giải trước, và là lần đầu tiên kể từ trận làm khách trên sân Valley của Charlton hồi tháng 8 - trận đấu mà Man Unitd cũng giành chiến thắng 3-0 bằng 3 bàn thắng trong hiệp 2.


Không khác nhiều so với trận gặp West Ham, ở trận đấu này, Manchester United vẫn dựa nhiều vào khả năng quấy rối đặc biệt của Cristiano Ronaldo. Tài điều khiển bóng với tốc độ cao của Ronaldo trở nên rất hiệu quả trong những đòn đánh phủ đầu đầu tiên lên đội chủ nhà. Hậu vệ cánh phải Aaron Hughes của Villa đã gặp rất nhiều khó khăn ở giai đoạn đầu trận đấu khi phải tìm mọi cách khống chế tốc độ của Ronaldo. Kết quả không chỉ là vài pha phạt góc giành cho Man United, mà còn là một lời cảnh cáo sớm cho Aston Villa về một trận đấu không dễ dàng - đối thủ của họ đang rất khát khao khẳng định lại chính mình sau cú vấp ngã đáng tiếc trên sân Upton Park.

Aston Villa phải dựa vào những pha đá phạt cố định nhằm uy hiếp khung thành Man United. Scholes phạm lỗi với Petrov ở một vị trí không đặc biệt nguy hiểm, nhưng từ quả đá phạt của đội trưởng Gareth Barry, suýt chút nữa Craig Gardner đã có bàn mở tỉ số. Cú đánh đầu của anh này đạp cột dọc khung thành United, và thủ thành Edwin van der Sar đã có mặt kịp thời để không cho Steven Davis lao vào tiếp bóng ngay trước vạch cầu môn.

Trong một pha phạm lỗi với tiền đạo tốc độ Gabriel Agbonlahor, Nemanja Vidic phải nhận tấm thẻ vàng thứ 5 trong mùa giải này, cũng đồng nghĩa với án treo giò 1 trận ở vòng tiếp theo - gặp Wigan trên sân nhà. Ở pha đá phạt từ tình huống đó, cú đánh đầu phá bóng của anh lại suýt chút nữa thành bàn, nếu không có sự xuất sắc của Edwin van der Sar.

Đó là giai đoạn đáng kể duy nhất của hiệp 1 mà đội chủ nhà đá ngang ngửa với Manchester United trong các đợt tấn công. United lại tiếp tục dồn lên tấn công, chủ yếu nhờ sự cơ động của Ronaldo và Evra bên cánh trái. Một cú đánh gót chồng cánh điệu nghệ của Ronaldo đưa bóng vào một khoảng trống hoàn hảo để Evra tung ra cú sút khá nguy hiểm, nhưng không thắng được thủ thành Gabor Kiraly của Villa. Bộ đôi này còn có nhiều pha bóng quấy phá khác khiến hậu vệ Hughes gặp nhiều khó khăn, nhưng United thiếu sự chính xác ở những pha bóng cuối cùng để cụ thể hoá sự áp đảo thành bàn thắng.

Ronaldo còn có một cơ hội khác từ quả đá phạt góc của Ryan Giggs, nhưng cú đánh đầu khá căng của anh đi trúng vị trí của Kiraly. Ryan Giggs sau đó còn phát động một pha phản công khác sau khi Fletcher cướp được bóng từ chân Davis. Bóng đến chân Saha, rồi chuyền qua cho Ronaldo, và cú sút của anh lại đi không chệch cột dọc. Đó là pha bóng ngay trước khi hiệp 1 kết thúc.


Hiệp 2 bắt đầu, với hai quả phạt góc sớm dành cho mỗi đội từ các pha lên bóng của hai cầu thủ tốc độ nhất trên sân – Ronaldo và Agbonlahor, và tỉ số vẫn không được mở sau những pha phạt góc đó.

Cả Manchester United lẫn Aston Villa đều mất khá nhiều thời gian mới bắt được nhịp trong hiệp 2. Cả 2 đội đều khá lung túng trong các pha tấn công, và khá nhiều lần chuyền hỏng không đáng có. Sự khác biệt giữa 2 đội chỉ tới ở phút 58, với màn solo của không ai khác ngoài Cristiano Ronaldo. Nhận được bóng từ vạch giữa sân, Ronaldo dốc một mạch vào thẳng khu trung lộ thay vì dạt ra cánh như thường lệ. Tìm được khoảng cách thích hợp, anh tung ra cú sút đầu tiên bật chân hậu vệ Cahill, và ở cú sút thứ 2 đi vào góc trái khung thành Villa thì không có ai cản được nữa, kể cả thủ môn Kiraly (ảnh trên). Bàn mở tỉ số của Ronaldo đưa Man Utd trở lại đúng nhịp chiến thắng sau cú vấp kém may mắn ở Upton Park. Ngoài dấu mốc bàn thắng thứ 1.000 tại giải Ngoại hạng, giờ đây, Ronaldo còn ghi tên mình vào lịch sử CLB bằng bàn thắng thứ 2.000 của Manchester United dưới thời Sir Alex Ferguson. Trên sân Villa Park, tiếng ca vang quen thuộc "There's only one Ronaldo!" lại cất lên từ nhóm nhỏ CĐV Quỷ Đỏ, như để ngợi khen người hùng mới của đội bóng.

Bàn thứ 2.001 đến chỉ vài phút sau, và nó hoàn toàn có thể sánh ngang với bất kỳ bàn thắng đẹp nhất trong số 2.000 lần trước – cú trái phá từ khoảng gần 30m của Paul Scholes ở phút 64. Từ quả đá phạt của Ryan Giggs, bóng phá ra khỏi vòng cấm địa, và với khoảng trống đầy thuận lợi trước mặt, Paul Scholes tung ra cú vô-lê một chạm mang đúng với phong cách của "hoàng tử hạt tiêu" thưở nào (ảnh trên). Kiraly chỉ chạm nhẹ được vào bóng, trước khi phải vào lưới nhặt bóng lần thứ 2 – bàn thắng chấm dứt mọi hy vọng lội ngược dòng của đội chủ nhà.

Đáng tiếc ở chỗ chỉ vài phút sau, Scholes lại phải nhận một thẻ vàng cảnh cáo, và cũng giống như Vidic, anh sẽ phải vắng mặt khi tiếp Wigan tại Old Trafford sau khi lần thứ 5 nhận thẻ vàng ở mùa giải này. Đây sẽ là một thử thách đối với các học trò Sir Alex khi không còn hai lựa chọn số 1 ở khung vực giữa sân, bởi không chỉ Scholes mà cả Carrick nhiều khả năng cũng sẽ không thể thi đấu.

Niềm hy vọng ở trận đấu đó có lẽ sẽ lại đặt vào Cristiano Ronaldo, và cả Wayne Rooney nữa, do anh được Sir Alex Ferguson cho nghỉ tới tận phút 66. Tỉ số trận đấu đã là 2-0 khi Rooney được tung vào sân, nhưng không vì thế mà United dừng lại ở đó. Cristiano Ronaldo tiếp tục làm khổ hàng thủ Villa, sau những pha đi bóng lắt léo và một cú sút căng bị Kiraly đẩy ra.

Gary Neville và Wayne Rooney bên cánh phải còn phối hợp rất đẹp mắt trước khi Rooney căng ngang vào trung lộ cho Ronaldo sút tung lưới Kiraly ở phút 80, nhưng bàn thắng không được công nhận do Ronaldo ở vào thế việt vị.

Ở pha bóng thứ 2 bộ ba này phối hợp tương tự, Ronaldo có bàn thắng ấn định tỉ số. Đây là một pha phản công mẫu mực của Manchester United phút 88, với Paul Scholes phát động ngay từ khu vực 16m50 của đội nhà, bóng đến chân Ronaldo và nhanh chóng được đẩy sang Rooney. 3 chọi 2, Rooney rất thông minh quyết định chờ Gary Neville dâng lên bên cánh phải thay vì chuyền cho Saha hay Ronaldo trống trải bên góc trái, và khi Neville quyết định căng ngang, Ronaldo đã rút kinh nghiệm và chỉ có mặt đúng lúc để kết thúc trận đấu bằng một bàn thắng hoàn toàn hợp lệ, khép lại trận đấu minh chứng đẳng cấp và sự trưởng thành của ngôi sao người Bồ Đào Nha.

Đây là chiến thắng thứ 8 liên tiếp khi United tới làm khách trên sân Villa Park, đánh dấu câu trả lời của Manchester United cho những hoài nghi "Liệu Quỷ Đỏ đã hụt hơi trong cuộc đua tới chức vô địch mùa giải này?" sau trận thua đáng tiếc sân Upton Park. Trong lịch sử giải Ngoại hạng, những đội chỉ để mất 10 điểm hoặc ít hơn sau nửa đầu mùa giải đều thẳng tiến tới chức vô địch. Thắng lợi trước Villa đưa Manchester United trở thành nhà vô địch lượt đi, và đương nhiên là cả niềm hy vọng về một kết quả tương tự sau 19 trận còn lại của mùa giải.


Danh sách thi đấu của 2 đội:

Aston Villa: Kiraly; Hughes, Mellberg, Cahill, Barry; McCann (Angel, 76), Gardner, Petrov, Davis; Agbonlahor, Sutton.

Dự bị không sử dụng: Olejnik, Bouma, Ridgewell, Baros.

Manchester United: Van der Sar; Neville, Ferdinand, Vidic, Evra; Ronaldo, Scholes (O'Shea, 88), Fletcher, Park (Rooney, 66), Giggs (Silvestre, 88); Saha.

Dự bị không sử dụng: Kuszczak, Brown.

Title: Re: Manchester United football clup!
Post by: kem on 25/12/06, 17:15
Hợp Đồng Mới Từ Saha

Tiền đạo Quỷ Đỏ Louis Saha nói rằng anh định sẽ đáp trả niềm tin của Sir Alex Ferguson dành cho anh sau khi đồng ý ký một bản hợp đồng gia hạn tới năm 2010.

Sự khởi đầu sự nghiệp tại United của tiền đạo Pháp đã bị hủy hoại bằng chấn thương, nhưng anh đã trở thành một nhân tố vô cùng quan trọng đối với đội bóng kể từ khi quay trở lại từ tháng 11 năm ngoái.

"Đây là một tin tuyệt vời," anh phát biểu trên Manutd.com. "Tôi thực sự rất thích thời gian ở đây và tôi muốn bày tỏ sự hứa hẹn của mình với Manchester United, nhưng đồng thời cũng là để báo sự tin tưởng và Sir Alex đã dành cho tôi. Hi vọng rằng chúng tôi sẽ có một sự kết thúc tốt đẹp trong mùa giải này và có thêm được chiếc cúp bạc nào đó cho phòng trưng bày."

HLV United Sir Alex tin rằng hợp đồng này là một phần thưởng xứng đáng đối với những sự đóng góp gần đây của cầu thủ 28 tuổi, và nói rằng nó đảm bảo cho tương lai của đội bóng đang trong quá trình trưởng thành.

"Tôi rất vui khi chúng tôi đã gia hạn được hợp đồng với Louis," ông nói. "Chúng tôi rất mừng khi có được Louis ở đây cho tới ít nhất là năm 2010 và thêm anh vào danh sách các cầu thủ gần đây ký hợp đồng mới như Cristiano và Wayne cùng với những sự bổ sung mới như Patrice và Nemanja. Nó chính là điềm tốt cho tương lai."

"Từ trước tới giờ chúng tôi đề cập đến vấn đề hợp đồng của các cầu thủ để mà tăng cường sức mạnh cho CLB và thật tuyệt vời khi có thêm Louis trong danh sách đó. Phong độ của Louis đang rất tuyệt vời kể từ khi trở lại sau chấn thương và trong khoảng thời gian đó anh ấy đã ghi được tới 26 bàn."
Title: Re: Manchester United football clup!
Post by: kem on 28/12/06, 22:54
Rossi Chờ Ngày Trở Về
Ngày đăng tin: 28/12/2006

Giuseppe Rossi đã được Sir Alex Ferguson gọi trở lại Manchester United sau quãng thời gian được mang cho Newcastle cho mượn.

Tiền đạo thuộc đội U21 Italia này sẽ kết thúc quãng thời gian thi đấu tại sân St James' Park vào cuối tuần này và đã có cuộc nói chuyện với HLV Ferguson về cơ hội của anh tại United.

Mặc dù Rossi chưa bao giờ có cơ hội góp mặt trong đội hình xuất phát của Newcastle nhưng Sir Fergie có ý định dành anh cho chiến dịch chinh phục ngôi vua Giải ngoại hạng Anh.

"Tôi đang mong ngóng cái ngày được trở về Old Trafford. Tôi đã nói chuyện với HLV Ferguson và tôi hi vọng, tôi sẽ có cơ hội ra sân khi quay lại đây," Rossi tâm sự trên tờ The Mirror.

"Đó là mục tiêu quan trọng nhất của tôi và cũng là tất cả những gì mà tôi nghĩ tới lúc này. Huấn luyện viên nói rằng ông muốn có lực lượng cầu thủ dồi dào để đương đầu với giai đoạn 2 của mùa bóng và đó sẽ là cơ hội cho tôi thể hiện khả năng của mình."

"Thật là tuyệt vời khi được trở lại Manchester United bởi vì chúng tôi đang trong cuộc đua cạnh tranh ngôi vô địch Premiership và bước vào các vòng đấu loại trực tiếp ở Champions League. Hiển nhiên, tôi muốn mình được góp mặt trong chiến dịch này."

"Quả thực, tôi cũng cảm thấy buồn khi không được thi đấu nhiều cho Newcastle. Nhưng trong cuộc sống, bạn nhận được vài thứ từ những kinh nghiệm mà nó có thể tốt hoặc xấu."

"Tôi hài lòng với bản thân mình. Tôi đã có vài trận thi đấu cho Newcastle, dù không nhiều nhưng đó sẽ giúp tôi tích lũy kinh nghiệm trước khi quay lại United. Và đó cũng chính là mục đích mà Sir Alex đưa tôi tới St James' Park."

"Tôi sẽ luôn mãi nhớ những kỉ niệm khi ở Newcastle, đặc biệt là các cổ động viên. Họ rất cuồng nhiệt và luôn đi theo ủng hộ đội bóng dù ở bất kỳ nơi nào. Nhưng từng đó chưa đủ khiến tôi quay lại đây. Điều duy nhất mà tôi nghĩ tới chính là Manchester United."
Title: Re: Manchester United football clup!
Post by: kem on 28/12/06, 22:57
Man Utd 3 - 1 Wigan: Santa Claus Mang Áo Số 7

Ngày Boxing Day của mùa Giáng Sinh 2006, Manchester United đem đến cho các CĐV của mình một món quà hoàn hảo: chiến thắng quan trọng nhằm gia tăng cách biệt 4 điểm với Chelsea xếp sau. Sáng nhất trong những Santa Claus mặc áo đỏ trong trận thắng 3-1 trước Wigan là một "ông già Noel" mới chỉ 21 tuổi...

Chỉ cần chưa đầy 6 phút sau khi vào sân, Cristiano Ronaldo đã ghi liền 2 bàn thắng vô cùng quan trọng để khai thông mọi bế tắc mà Manchester United gặp phải trong suốt hiệp 1. Chính xác và bình tĩnh – đó là 2 phẩm chất mà các cầu thủ tấn công của Quỷ Đỏ thiếu ở hiệp 1, nhưng được khoả lấp ngay lập tức sau khi tiền vệ tài năng người Bồ Đào Nha được tung vào sân từ đầu hiệp 2.

Trận đấu bắt đầu chỉ vài phút khi tin vui phát ra từ sân Stamford Bridge: Chelsea bị Reading cầm hoà 2-2 theo đúng phong cách mà họ thường giành điểm trước những đội bóng khác - bị ghi điểm ở những phút cuối.

Cơ hội bứt lên phía trước được đặt vào tay Sir Alex Ferguson và các học trò sau khi đối thủ cạnh tranh đánh rơi 2 điểm, thế nhưng với đội hình ra quân thiếu vắng rất nhiều trụ cột, cộng với rất nhiều cơ hội làm bàn bị bỏ lỡ, suýt chút nữa đã khiến United phải trả giá. Rio Ferdinand, Gary Neville và Ryan Giggs được Sir Alex cho nghỉ dưỡng sức hoàn toàn, trong khi đó, Cristiano Ronaldo và Louis Saha có tên trong danh sách dự bị. Wes Brown và Mikael Silvestre thay thế Neville và Ferdinand ở hàng thủ. Paul Scholes và Nemanja Vidic sẽ bị treo giò trong trận gặp Reading vào thứ Bảy thay vì trận đấu này sau khi đã nhận 5 thẻ vàng kể từ đầu mùa. Ji-sung Park và Ole Gunnar Solskjaer được tung vào sân ngay từ đầu trận sau khi cùng hoàn toàn bình phục những chấn thương gần đây.



Ji-sung Park sớm gửi thông điệp tới Wigan ngay phút thứ 2 bằng một cú dứt điểm ngoài vòng cấm địa đi chệch cột dọc. Wigan của HLV Paul Jewell cũng không thể đưa ra sân đội hình mạnh nhất, bởi khá nhiều các cầu thủ đá chính đã bị vắt kiệt sức sau trận thua 2-3 đáng tiếc trên sân Chelsea 3 ngày trước đây.

Với sự vắng mặt của hầu hết các cầu thủ đá chính trên hàng công, Wayne Rooney nghiễm nhiên trở thành niềm hy vọng của các đợt lên bóng bên phía Quỷ Đỏ. Không dưới 3 lần trong suốt hiệp 1, các CĐV Man Utd sẵn sàng đứng dậy ăn mừng bàn thắng của tiền đạo mang áo số 8, thế nhưng lại ngậm ngùi nuối tiếc khi những cơ hội ngon ăn lần lượt trôi qua mũi giày của Rooney.

Phút thứ 5, Wayne Rooney dứt điểm nhanh nhưng bị thủ thành Chris Kirkland xuất sắc cản phá. Ở cơ hội thứ 2, Wes Brown tận dụng sai lầm của Emile Heskey, dốc bóng 1 mạch dọc hành lang bên phải trước khi chuyền ngược trở ra cho Rooney dứt điểm cận thành. Lại thêm một lần nữa, Kirkland hoàn thành nhiệm vụ khi phản xạ kịp thời để từ chối Rooney, trước khi dũng cảm ôm trọn quả bóng đang từ từ lăn vào lưới.

Cơ hội đẹp nhất hiệp 1 của Rooney đến sau pha chọc khe thông minh và tinh tế của Darren Fletcher, và cho dù đã hạ được Kirkland từ cú sút sệt vào góc xa, bóng lại đi sát cột dọc thay vì đi vào lưới. Ngoài Rooney thi đấu năng nổ nhưng kém duyên, hiệp 1 cũng là một hiệp đấu ấn tượng của Fletcher, với vai trò tiền vệ cánh phải nhưng rất tích cực bó vào trung lộ hỗ trợ tấn công cùng Paul Scholes. Bị áp đảo hoàn toàn và không có một pha bóng đáng kể nào, Wigan được United gần như "chấp" luôn cánh phải, với Wes Brown thường xuyên có mặt bên phần sân đội khách tham gia tấn công.


Không thể để cơ hội bứt phá trôi khỏi tầm tay, Sir Alex Ferguson quyết định tung "thần tài" Cristiano Ronaldo vào sân sau giờ nghỉ, với Fletcher bị thay ra do chấn thương. Kịch bản ghi hai bàn trong hiệp 2 trận thắng Villa vài ngày trước đây được Ronaldo lặp lại một cách hoàn hảo ở trận đấu này. Điều khác biệt là anh không cần đến suốt cả hiệp 2 để ghi thêm vào bảng thành tích của mình thêm hai lần lập công. Ở trận đấu này, Ronaldo chỉ cần có 6 phút.

Ngay sau khi hiệp 2 bắt đầu, Park đột phá xuất sắc bên cánh trái trước khi tung ra một cú tạt bóng rất nguye hiểm. Rooney suýt chút nữa là chạm được vào bóng cho cú dứt điểm, nhưng đội trưởng Leighton Baines của Wigan có mặt kịp thời phá bóng đi hết đường biên ngang. Giggs vắng mặt, Scholes lãnh trách nhiệm đá phạt góc trong trận đấu này, và cú câu bóng chính xác của anh tạo điều kiện cho Ronaldo dễ dàng đánh đầu vào góc cao khung thành Kirkland khi không bị ai kèm. Cú chạm bóng đầu tiên của Ronaldo sau khi được tung vào sân trở thành bàn thắng quý như vàng cho Manchester United, bởi mọi căng thẳng của trận đấu coi như được khai thông từ thời điểm đó. Đây là một minh chứng cụ thể cho trực giác tuyệt vời của Sir Alex Ferguson khi điều binh bố trận.

Ronaldo cũng chỉ cần có thêm vài phút nữa trước khi nhân đôi cách biệt cho Quỷ Đỏ. Vẫn là Ji-sung Park năng nổ trong vòng cấm Wigan, cướp được bóng ngay trong chân Gary Teale, và kiếm được một quả penalty cho United sau khi bị chính hậu vệ này đốn ngã. Ronaldo bước lên nhận trách nhiệm sút phạt đền, và cho dù cú sút đầu tiên của anh bị Kirkland cản phá, tiền vệ mang áo số 7 vẫn bình tĩnh lao vào sút bồi chính xác để nâng tổng số bàn thắng của mình trong mùa giải này lên con số 10 – tạm trở thành cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất cho Man Utd, và là tiền vệ ghi nhiều bàn nhẩt ở giải Ngoại hạng tính đến thời điểm này.

Hai bàn thắng nhanh như chớp của Ronaldo gần như lấy đi mọi hy vọng cho Wigan cho một kết quả bất ngờ như họ đã làm trong trận gặp Chelsea 3 ngày trước. Hai bàn thắng trở thành ba cho United sau khi hiệp 2 mới bắt đầu chỉ 13 phút. Từ quả phát bóng của Edwin van der Sar, Wayne Rooney đánh đầu chuyền bóng hợp lý cho Ole Gunnar Solskjaer, và với sự bình tĩnh thường thấy, đội trưởng Solskjaer hạ gục thủ thành Wigan bằng cú sút sệt vào góc xa, nâng tổng số bàn thắng của anh trong mùa giải này lên con số 7, và là lần thứ 2 trong mùa giải này anh ghi bàn vào lưới Wigan.

Wigan sau đó cũng bỏ lỡ một cơ hội ghi bàn danh dự khá ngon ăn sau khi Matt Jackson đánh đầu đúng vị trí của Van der Sar dù không bị ai kèm, nhưng đó là một trong những cơ hội rất hiếm hoi mà Wigan tạo ra được trước khung thành United.

Kém may mắn tương tự là Wayne Rooney, sau khi không thể thắng được xà ngang ở phút 76. Sau khi đã tự do có bóng đối mặt với Kirkland, Rooney sút bóng khá căng và thắng được Kirkland, nhưng xà ngang lại từ chối bàn thắng mà tiền đạo 21 tuổi xứng đáng có được sau những cố gắng đáng khen ngợi trong 2 trận đấu gần đây.

Trận đấu tưởng như khép lại với tỉ số đẹp 3-0, Mikael Silvestre lại mắc một sai lầm không đáng có ở phút 92 khi anh tặng Wigan một quả penalty. Leighton Baines sút bóng chính giữa khung thành, gỡ lại một bàn danh dự cho các học trò HLV Paul Jewell, coi như món quà muộn trong ngày Boxing Day của mùa Giáng sinh 2006.

Thắng lợi ngọt ngào trong trận đầu tiên của lượt về hy vọng sẽ mang lại cho Quỷ Đỏ một nửa sau của mùa giải suôn sẻ hơn. Trong phần còn lại của mùa bóng, United sẽ phải tới làm khách trên sân của hầu hết các đối thủ sừng sỏ tại giải Ngoại hạng. Nhờ 2 điểm được "tặng" từ chính Chelsea và sự xuất sắc của Cristiano Ronaldo trong 2 trận đấu gần đây nhất, Manchester United có trong tay ưu thế 4 điểm trước thử thách tương đối khó khăn kể trên. Cảm ơn và Merry Christmas, Ronaldo!


Danh sách thi đấu của 2 đội:

United: Van der Sar; Brown, Vidic, Silvestre, Evra (Heinze, 70); Fletcher (Ronaldo, 46), O'Shea, Scholes (Richardson, 62), Park; Rooney, Solskjaer.

Dự bị không sử dụng: Kuszczak, Saha.

Wigan: Kirkland; Boyce, Jackson, Hall (Skoko, 60), Baines; Teale (Cotterill, 52), Johansson, Wright, Kilbane; Todorov, Heskey.

Dự bị không sử dụng: Pollitt, Landzaat, Cywka.
Title: Re: Manchester United football clup!
Post by: kem on 28/12/06, 22:58
Ferguson Với Chiến Dịch Xoay Vòng Cầu Thủ

HLV trưởng CLB Manchester United, Sir Alex Ferguson tuyên bố ông đã sẵn sàng trao cơ hội cho những cầu thủ dự bị trong đội hình 1 trong những lượt đầu dày đặc khi năm mới 2007 sắp tới gần.

Khi mà những Totti, Ronaldo hay Roy Makaay đã và đang cùng gia đình đón Giáng Sinh và năm mới thì những Gerrard, Lampard hay Cristiano Ronaldo sẽ phải ra sức "cày ải" với cường độ 4 trận trong vòng 11 ngày. Điều này khiến các HLV phải biết cách điều chỉnh đội hình một cách hợp lý để các học trò của mình không bị quá tải, và Sir Ferguson không phải là một ngoại lệ.

Ông đã bỏ để Cristiano Ronaldo, Gabriel Heinze và Louis Saha trên băng ghế dự bị trong ngày Boxing Day khi Man Utd giành chiến thắng đậm 3-1 trước Wigan, mặc dù Ronaldo đã vào sân ở hiệp 2 và ghi 2 bàn, còn Gabriel Heinze thì thế chỗ Evra sau đó vài phút, trong khi Saha thì không được dùng.

Sir Ferguson đã thừa nhận rằng ông đang cố gắng hết sức mình để giúp các cầu thủ có được thể lực tốt nhất cho mỗi trận đấu.

"Chúng tôi đang đi đến thời điểm quan trọng của mùa bóng khi mà tôi sẽ phải dùng cả đội hình của mình. Đây chính là thời điểm mà tôi cần phải trao cơ hội cho một số cầu thủ không được chơi thường xuyên, đồng thời cho họ thấy rằng tôi luôn có một niềm tin mãnh liệt ở họ," Ferguson nói.

"Tôi muốn họ cảm thấy rằng họ cũng đã, đang và tiếp tục đóng góp vào thành công của đội bóng. Tôi cũng rất cần họ để trám chỗ khi một số vị trí dính chấn thương hoặc bị treo giò."

Ánh sáng đã trở lại Old Trafford khi khoảng cách của họ với Chelsea đã "giãn" trở lại với 4 điểm nhiều hơn. Giờ đây United biết rằng họ không thể để cho những người London một lần nữa có cơ hội để rút ngắn khoảng cách.

Rõ ràng, Ferguson chẳng cần phải xem lại băng ghi hình của trận đấu Chelsea - Reading để biết rằng, đội bóng của Steve Coppell sẽ là một bài test khó cho những chú Quỷ Đỏ vào cuối tuần này. Reading đã từng cầm hòa MU trong trận lượt đi một cách xứng đáng trên sân Madejski Stadium, và chính Ferguson cũng bị ấn tượng bởi lối chơi của họ.

"Chúng tôi phải thận trọng trước Reading," ông nói. "Tôi không thực sự ngạc nhiên cho lắm về những gì họ đã làm ở Chelsea, mặc dù tôi cũng đã rất hài lòng về kết quả của trận đấu. Nó chỉ làm cho chúng tôi càng quyết tâm hơn để thực hiên những gì cần phải làm vào cuối tuần này mà thôi."

Title: Re: Manchester United football clup!
Post by: kem on 28/12/06, 22:59
Van Der Sar Thách Đố Ronaldo

Thủ thành của Manchester United Edwin Van Der Sar đã thách đố người đồng đội của mình là Cristiano Ronaldo đạt tới mốc 20 bàn thắng trong mùa này.

Ronaldo đã có 10 lần xé luới đối phương trong mùa giải này, bao gồm bốn bàn trong giai đọan Giáng Sinh vốn đã giúp United độc chiếm đầu bảng xếp hạng với cách biệt 4 điểm.

HLV Alex Ferguson đã ra mục tiêu cho anh với 15 bàn thắng tính đến mùa hè năm sau, nhưng thủ môn Hà Lan Van Der Sar tin rằng 20 bàn thắng sẽ có thể tạo nên mọi sự khác biệt cho cơ hội ManU đoạt được chức vô địch giải Ngoại Hạng khi mà cuộc đua với Chelsea đang nóng dần lên.

"Cristiano đang trong giai đoạn có phong độ cao. Cậu ấy đã ghi nhiều bàn và chơi tốt trong mấy tháng nay," anh phát biểu trên The Sun.

"Tôi có biết HLV đã ra mục tiêu 15 bàn cho cậu ấy mùa này nhưng tôi nghĩ bây giờ chúng ta nên nâng nó lên một chút. Nếu cậu ấy đạt đến mốc 20, chúng tôi sẽ có cơ hội rất tốt để đoạt chức vô địch."

Thành tích ghi bàn chói lọi của Ronaldo cũng không bị cặp mắt của ngài HLV bỏ qua. Sir Ferguson đã khen ngợi Ronaldo bằng cách thừa nhận ông sẽ sẵn sàng trả tiền để xem tiền vệ ngôi sao này thi đấu.

Ông nói: "Cristiano đã chơi xuất sắc. Màn trình diễn của cậu ấy thời gian gần đây ở đẳng cấp thế giới và Ronaldo là một trong những cầu thủ mà tôi sẽ vui lòng trả tiền để chứng kiến cậu ta thi đấu.
Title: Re: Manchester United football clup!
Post by: kem on 30/12/06, 08:19
yeah!!! tối nay MU đá rùi!!!!! kỉu gì cũng thắng nữa choa coi!!!

~~~~~~~~~~~`

Thế là tối lại hì hục gõ gõ nhắn nhắn rùi!!! ^^
Title: Re: Manchester United football clup!
Post by: kem on 30/12/06, 19:43
ohlaalaaa!!! tối nay lại được xem MU đá rùi!!!! hehe, thế là lại fải thức đêm rùi!! sướng!!
Title: Re: Manchester United football clup!
Post by: kem on 31/12/06, 10:49
Man Utd 3 - 2 Reading: Rực Rỡ Ngày Cuối Năm

Phong độ đỉnh cao của Cristiano Ronaldo một lần nữa lại trở thành điểm sáng của một trận đấu. Lần thứ 3 liên tiếp, Ronaldo lập cú đúp trong hiệp 2, đem về chiến thắng 3-2 cho Man Utd. Chiến thắng mừng ngày sinh nhật Sir Alex Ferguson đáng lẽ phải kết thúc với tỉ số cao hơn nhiều.

Reading, dưới dự chỉ dạo của cựu tiền vệ Manchester United Steve Coppell, là một trong những đội bóng gây được khá nhiều bất ngờ kể từ khi giành chức vô địch giải Hạng nhất và thăng hạng. Bất ngờ gần đây nhất, cũng là niềm vui cho chính các CĐV Man United, là trận hoà 2-2 gay cấn ngay trên sân Stamford Bridge của Chelsea. Trận hoà này như "chỉ đường" cho một đội bóng làng nhàng khác ở giải Ngoại hạng là Fulham lấy thêm 2 điểm từ tay Chelsea bằng một kịch bản tương tự trong trận đấu cùng giờ với trận Manchester United gặp Reading ở vòng đấu khép lại năm 2006.

Không phải ai khác, vẫn chính là Cristiano Ronaldo toả sáng rực rỡ trong ngày cuối năm, có thể nói một tay đem về chiến thắng cho Quỷ Đỏ trước một Reading đá khó chịu với lối chơi rất kỷ luật và tự tin. Ngoài hai bàn thắng, chính Ronaldo còn là người kiến tạo bàn mở tỉ số của Ole Gunnar Solskjaer trong hiệp 1. Tuy nhiên, những sai sót phòng ngự cũng suýt phá hỏng bữa tiệc tất niên của Manchester United – dẫn đến hai bàn thắng của đội khách, cùng với những giây phút cuối cùng đầy căng thẳng của một trận đấu hấp dẫn trên sân Old Trafford.

Sự vắng mặt của Scholes và Vidic do án treo giò 1 trận mở đường cho Rio Ferdinand và Michael Carrick quay lại danh sách xuất phát - với Carrick là trận trở lại kể từ khi phải nghỉ vì chấn thương mắt cá. So với trận gặp Wigan, Man Utd có thêm 2 sự thay đổi nữa, với Cristiano Ronaldo và Gabriel Heinze thay thế Darren Fletcher và  Patrice Evra ở danh sách đá chính. Louis Saha và Ryan Giggs vẫn tiếp tục có mặt trên ghế dự bị, nhường chỗ cho Ole Gunnar Solskjaer cùng Ji-Sung Park hiện đang có phong độ tốt. Mikael Silvestre vẫn được tin tưởng ở vị trí trung vệ sau sai lầm đáng trách ở những giây cuối cùng trận gặp Wigan.

Lợi thế sân nhà giúp Manchester United giành ưu thế ở những phút đầu tiên, với Cristiano Ronaldo vẫn là mũi nhọn sáng nhất, thể hiện qua 2 cơ hội từ rất sớm. Đầu tiên là cú sút từ rìa vòng cấm địa Reading chạm người hậu vệ bật ra. Tiếp đến, anh thử tài thủ thành Marcus Hahnemann bằng một cú sút sệt rất căng sau khi dẫn bóng từ cánh phải vào trung lộ. Mỗi lần tiền vệ người Bồ Đào Nha có bóng thực sự là một lần người ta kỳ vọng một bàn thắng, bởi phong độ ghi bàn rất cao của anh trong những vòng đấu vừa qua, và vẫn chưa có dấu hiệu giảm sút.

Nhưng Reading không phải là đối thủ dễ bị bắt nạt. Sau những phút đầu nhẫn nại phòng thủ và kiềm chế hưng phấn của đội chủ nhà, Reading dần cân bằng thế trận, và không cho United một cơ hội nào trước khung thành đội nhà cho tới khoảng phút 30. Lại là Ronaldo, với cú đánh đầu rất uy lực từ pha đá phạt góc của Carrick, nhưng bị Hahnemann từ chối, và ngay sau đó cản phá pha đá bồi của Solskjaer.

Tuy nhiên, thủ thành của Reading đã không thể thắng được bộ đôi này trong pha phối hợp khoảng 5 phút sau đó. Trong một pha đổi cánh thông minh với Ji-Sung Park, Ronaldo có bóng bên cánh trái, đảo chân khéo léo trước khi câu bóng chính xác vào vòng cấm địa của Reading. Ole Gunnar Solskjaer bứt lên trước sự kèm cặp của hậu vệ Sonko, để trở thành người đầu tiên đón bóng để dứt điểm bằng đầu chính xác vào góc gần, mở tỉ số cho United.

Tuy không tạo được nhiều pha tấn công lên phía đội chủ nhà, Reading lại bất ngờ có bàn gỡ hoà chỉ 4 phút sau đó từ một pha đá phạt cố định – gót Achilles của United ở mùa giải này. Pha tạt bóng từ điểm đá phạt tưởng chừng như không có gì nguy hiểm bỗng trở thành cơ hội cho hậu vệ Sonko chuộc lỗi sau khi Edwin van der Sar phán đoán sai điểm rơi và bị một rừng người cản đường. Sonko đánh đầu dễ dàng vào khung thành, gỡ hoà 1-1 cho Reading, khép lại hiệp 1 khá thiếu khởi sắc của United.

Giống như trận gặp Wigan, sự thay đổi người sau giờ nghỉ của Sir Alex Ferguson đạt hiệu quả tối ưu ở hiệp 2. Ryan Giggs được tung vào sân thế chỗ Ji-Sung Park. Sự năng động và chịu khó đổi biên với Ronaldo của "lão tướng" Giggs không kém gì Ji-Sung Park trẻ trung, nhưng kinh nghiệm của "phù thuỷ cánh trái" này đã chứng minh sự khác biệt. Hàng thủ Reading nay phải lo đối phó nhiều hơn với một chuyên gia kỹ thuật như Giggs, giúp Ronaldo rảnh chân tung hoành hơn hiệp 1. Anh lại tiếp tục có một pha kiến tạo khác cho Ole Solskjaer, nhưng cú đánh đầu sượt bóng của tiền đạo 33 tuổi không đủ mạnh để hạ Hahnemann.

Wayne Rooney cũng vẫn chưa tìm lại được phong độ đích thực của mình, và lại có thêm 1 trận đấu khá thất vọng, với không nhiều những cơ hội đích thực. Đáng kể chỉ là một cú sút khá căng đi vọt xà ngang vào phút 50. Cơ hội tiếp theo của Rooney lại có dấu giày của Ronaldo. Dốc bóng suốt nửa chiều dài sân, Ronaldo kiến tạo cho Rooney bằng cú chạm bóng má ngoài khá tinh tế. Rooney đón bóng, rồi xoay người dứt điểm vào góc xa, thế nhưng lại bị Hahnemann xuất sắc tung người đẩy bóng đi vọt xà.

Việc các học trò của HLV Steve Coppell tạo được tiếng vang ở mùa giải này nói chung, và kiềm chế được sức mạnh tấn công huỷ diệt của United trong phần lớn thời gian của trận đấu này nói riêng, phải kể đến sự chặt chẽ đáng kinh ngạc trong lối chơi của The Royals. Hàng thủ 5 người bọc lót cho nhau rất tốt đã gần như không chùn chân trước những pha lên bóng liên tục của United. Cho đến phút 59, khi mà tốc độ, sự chính xác, và cách di chuyển không bóng quá thông minh của các cầu thủ tấn công mặc áo đỏ trở thành nhiệm vụ bất khả thi cho hàng thủ Reading. Từ cánh trái, Giggs chuyền bóng vào cho Rooney ở ngoài vòng cấm, và thay vì nhận bóng để đích thân dứt điểm, Rooney "đập" một chạm tinh tế cho Solskjaer đang băng xuống. Bằng tốc độ, Solskjaer vượt qua sự truy cản của một trung vệ đang cố gắng bám theo, và tung cú dứt điểm vào góc xa. Bóng đập cột dọc bật ra, và Ronaldo là người đầu tiên có mặt để đưa bóng vào lưới, nâng tỉ số lên 2-1.

Ngay sau bàn thua, HLV Coppell tung tiền vệ Sam Sodje vào sân, và The Royals phải chịu ngay một "gáo nước lạnh" nữa chỉ khoảng 10 phút sau, khi mà tiền vệ này nhận thẻ vàng thứ 2 chỉ trong vòng 4 phút và bị truất quyền thi đấu!

Ưu thế hơn người giúp Man United nâng tỉ số lên 3-1 khá dễ dàng ở phút 77, với Cristiano Ronaldo ghi bàn thắng thứ 6 của mình trong 3 trận! Giggs đi bóng bên cánh phải và tạt vào chính xác cho Ronaldo bắt vô lê từ khoảng cách hơn 6m không người kèm. Pha quay chậm cho thấy Ronaldo có một phần đứng dưới hậu vệ cuối cùng của Reading, nhưng với tốc độ của pha tấn công, trọng tài biên đã quyết định tiền vệ của United không bị việt vị.

Giggs và Carrick đều có cơ hội khép lại trận đấu với tỉ số đậm cho Manchester United, với những cú sút không thắng được Marcus Hahnemann. Những cơ hội bị bỏ lỡ này khiến United bị đẩy vào những giây phút căng thắng cuối cùng, sau khi bị Leroy Lita ghi bàn rút ngắn tỉ số ở phút bù giờ đầu tiên. Vượt qua Silvestre, Lita "xuyên kim" Edwin van der Sar, đưa khoảng cách tỉ số về 1 bàn mong manh. Đây cũng là trận đầu tiên ở giải Ngoại hạng ở mùa giải này, Manchester United bị thủng hơn 1 bàn. Hy vọng tạo được một bất ngờ nữa trong 2 trận liên tiếp, Reading tràn lên tấn công, nhưng hàng thủ Manchester United không "tặng" cho đội khách thêm 1 bàn nào nữa.

Giành chiến thắng 3-2 trước một Reading khó chịu và ưa tạo bất ngờ, Manchester United thiết lập khoảng cách 6 điểm với Chelsea, sau một trận hoà khá bất ngờ nữa của đội bóng thành London. Có lẽ với Sir Alex Ferguson, không có món quà nào ý nghĩa cho ngày sinh nhật thứ 65 hơn ưu thế bằng vàng trong cuộc đua tới chức vô địch giải Ngoại hạng mùa giải này!

Đội hình thi đấu của 2 đội:

Manchester United: Van der Sar; Brown, Ferdinand, Silvestre, Heinze; Ronaldo (Fletcher, 78), O'Shea, Carrick, Park (Giggs, 46); Rooney (Richardson, 78), Solskjaer.

Dự bị không sử dụng: Kuszczak, Saha.

Reading: Hahnemann; Murty (Sodje, 59), Gunnarsson, Sonko, Ingimarsson; Shorey, Little (Seol, 67), Sidwell, Harper; Lita, Doyle (Hunt, 73).

Dự bị không sử dụng: Oster, Federici.

Khán giả: 75.910
Title: Re: Manchester United football clup!
Post by: kem on 03/01/07, 09:10
Newcastle 2 - 2 Man Utd: Đậm Dấu Ấn Cá Nhân

Nhỉnh hơn về thế trận, nhưng Quỷ Đỏ thành Manchester chỉ kiếm được trận hoà 2-2 trên sân của Newcastle, nhờ hai pha lập công mang đậm phong cách của Scholes. Dù sao, việc có thêm một điểm cũng đủ giúp MU duy trì áp lực lên Chelsea - đội sẽ có chuyến du đấu không dễ trên sân Aston Villa tối nay.

Với phong độ ổn định và tinh thần thoải mái ở đầu bảng, dễ hiểu khi Man Utd luôn có được thế trận nhỉnh hơn so với đội chủ nhà, trong phần lớn thời gian thi đấu. Biểu hiện rõ nhất là ở thời lượng kiểm soát bóng (có lúc đạt 64%) cũng như sự vượt trội về số lần sút cầu môn (20 so với 8) và phạt góc (11 so với một). Tuy nhiên, khác với bộ mặt từng thể hiện trong trận thua 0-2 trên sân Old Trafford cách đây đúng 3 tháng (1/10), tối qua, Newcastle đã thi đấu rất kiên cường và xứng đáng với trận hoà 2-2, nhờ sự toả sáng đúng lúc của các cá nhân.

Yếu tố này không chỉ giúp đội chủ sân St. James' Park có được bàn mở tỷ số ở hiệp một và sau đó là bàn gỡ hoà 2-2 khi trận đấu chỉ còn khoảng 15 phút, mà còn giúp chính Paul Scholes của Man Utd để lại dấu ấn trong ngày đầu năm mới, bằng hai bàn thắng rất đẹp từ ngoài vòng cấm đối phương, thể hiện phong cách và vai trò đầu tàu của lão tướng sinh năm 1974. Tuy nhiên, niềm vui của tiền vệ người Anh cũng không thật trọn vẹn. Ngoài việc Man Utd không thể giành trọn ba điểm, Scholes còn để bóng chạm người trong tình huống Newcastle gỡ hoà 2-2.

Trở lại với những diễn biến chính của trận đấu tại St. James' Park - nơi chủ nhà đã thi đấu tự tin, lăn xả và theo người rất sát ngay từ đầu trận, khiến sự lợi hại của các cầu thủ áo đỏ phần nào bị hạn chế. Bởi vậy, có được nhiều bóng hơn nhưng các tình huống hãm thành của "Quỷ đỏ" thường chỉ dừng lại ở mức gây nguy hiểm. Ví như ở tình huống Giggs băng vào vòng cấm đón đường chọc khe của Saha và dứt điểm sệt. Bóng đi ra ngoài tầm kiểm soát của thủ thành Given, nhưng chỉ cắt ngang khung thành chứ không làm tung lưới Newcasstle (ảnh trên). Phút 25, đến lượt Giggs kiến tạo từ trung lộ cho Saha để tiền đạo tuyển Pháp đột nhập vào sâu trong vòng cấm, và kết thúc ở khoảng cách chừng 10m. Nhưng lần này, thủ thành Given đã kịp băng ra và ngăn chặn kịp thời.

Xen giữa những tình huống sóng gió mà đội khách tạo ra là những pha đáp trả của đội chủ nhà. Mật độ và cường độ kém hơn, nhưng trong các tình huống lên bóng của Newcastle luôn tiềm ẩn sự nguy hiểm. Một trong số đó đã được các cầu thủ áo sọc trắng-đen hiện thực hoá bằng bàn mở tỷ số ở phút 32. Trong một tình huống tấn công khá bài bản của đội chủ nhà, bóng đến chân Milner. Và tiền đạo đang giữ kỷ lục cầu thủ trẻ nhất ghi bàn tại Ngoại hạng (lúc 16 tuổi 357 ngày năm 2002, ít hơn Rooney 4 ngày) đã đi bóng khôn ngoan ở trước khu 16m50, chếch về bên trái, rồi tung cú sút chân phải rất căng và chuẩn xác. Bóng vượt qua tầm với của thủ thành Van der Sar, bay vào góc cao bên phải khung thành đội khách, mở tỷ số 1-0 cho Newcastle. 

Khi United còn chưa hết choáng váng vì bàn thua trong thế trên cơ thì chỉ 3 phút sau đó, tiền đạo mũi nhọn của họ, Saha, phải rời sân vì chấn thương. Nhưng, khó khăn cũng là lúc đoàn quân của Ferguson phát huy được cao độ bản lĩnh của tập thể và sự xuất sắc của các cá nhân. Phút 38, Ronaldo chọc bóng trong vòng cấm để Rooney đệm lòng từ khoảng cách chừng 5m, nhưng bóng lại đập chân thủ thành Given bật ra. Tuy nhiên, chỉ khoảng một phút sau, các CĐV Man United đã có dịp ăn mừng bàn gỡ của đội nhà. Sau một vài tình huống đan bóng giữa các đồng đội, Scholes nhận được khi đang đứng ngay sát khu 16m50 đối phương. Bằng một động tác lừa bóng tinh tế, đủ để loại ba hậu vệ khoác áo sọc đen-trắng, tiền vệ ngôi sao của Manchester United tung ra cú dứt điểm cận chân hiểm hóc đủ để loại nốt thủ thành Given, quân bình tỷ số 1-1 cho Man Utd.

Tình thế này đẩy những phút cuối của hiệp một trở thành cao trào với hàng loạt tình huống hãm thành của cả hai đội. Bên phía đội chủ nhà, ngon ăn nhất là cú đánh đầu cận thành của Sibierski trong tư thế thoải mái, ở phút 45. Tuy nhiên, thủ thành Van der Sar đã kịp dùng chân cản phá. Khoảng một phút sau, Man Utd cũng lãng phí thời cơ tuyệt vời, khi Park Ji-sung (vào thay Saha) kết thúc pha lộn xộn trước khung thành Given bằng cú sút nhẹ nhàng. Thủ thành đội chủ nhà đã đứng nhìn trong tình huống này nhưng bóng lại đập chân cột dọc ra ngoài.

Bước sang hiệp hai, khi các cầu thủ hai đội còn chưa kịp "nóng máy" trở lại thì Manchester United đã có bàn nâng tỷ số lên 2-1. Tình huống đến ở ngay phút 46, khi Scholes nhận được đường chuyền ra của Ronaldo. Ở khoảng cách chừng 23 m, cựu tuyển thủ Anh tung cú sút căng, xuyên thủng hàng thủ đội chủ nhà. Trước khi vào lưới bóng đã chạm nhẹ chân của Taylor bên phía Newcastle đổi hướng, góp phần khiến thủ thành Given vốn đã bị che khuất tầm nhìn phải bó tay.

Lợi thế về tỷ số mang lại sự hưng phấn cho các cầu thủ Man Utd. Tuy nhiên, những tình huống công thành tiếp sau của họ lại không đủ quyết liệt và nguy hiểm. Điều đó vô tình giúp các cầu thủ chủ nhà có cơ hội dâng cao. Và nỗ lực của họ đã được đền đáp tương xứng bằng bàn gỡ hoà 2-2, nhờ sự toả sáng cá nhân của hậu vệ Edgar ở phút 74. Pha lập công của cầu thủ mới 19 tuổi này có vị trí và khoảng cách tương tự như pha ghi bàn mở tỷ số của người đồng đội Milner, khác chăng là lần này bóng đi tầm thấp và đã chạm người Scholes làm bó tay thủ thành Van der Sar.

Tương tự như những phút cuối hiệp một, khi tỷ số được quân bình, hai đội trở nên tích cực hơn trong các tình huống vây hãm cầu môn đối phương. Đáng chú ý hơn cả là những cơ hội của United. Phút 83, Giggs đá phạt góc. Bóng đến đúng tầm bật cao của Ronaldo, tuy nhiên cú đánh đầu của tiền vệ mang áo số 7 lại bị chặn ngay trước vạch vôi bởi Solano - trong tình huống lui về hỗ trợ đội nhà phòng ngự. 6 phút sau, United đã có thể nâng tỷ số lên 3-2 nếu như Park Ji-sung làm tốt hơn trong tình huống kết thúc cận thành, sau đường chuyền của Ronaldo. Bỏ lỡ những cơ hội ngon ăn, Quỷ Đỏ đành phải rời sân St James' Park với chỉ một điểm trong tay.

Đội hình thi đấu của 2 đội:

Newcastle: Given; Solano, Taylor, Huntington, Edgar; Dyer, Parker, Emre (Pattison, 87'), Milner; Martins, Sibierski.

Dự bị không sử dụng: Srnicek, Luque, O'Brien, Carroll.

Manchester United: Van der Sar; Neville, Ferdinand, Vidic, Evra; Ronaldo, Fletcher (Carrick, 77'), Scholes, Giggs; Rooney, Saha (Park, 36').

Dự bị không sử dụng: Heaton, Heinze, O'Shea.

Title: Re: Manchester United football clup!
Post by: kem on 03/01/07, 09:11
Sir Ferguson: Owen - Mục Tiêu Chính Của Tôi

Sir Alex Ferguson đã sẵn sàng rút hầu bao rước chàng tiền vệ tài năng - Owen Hargreaves về thánh địa Old Trafford mặc cho những nghi ngờ về tình trạng thể lực của Owen.

Liệu Sir Fergie có mạo hiểm?
Bắt đầu từ kỳ chuyển nhượng mùa hè năm ngoái, đội bóng quỷ đỏ đã lên kế hoạch mua đứt Owen từ Bayern Munich tuy nhiên đổi lại đội bóng Hùm Xác chỉ lắc đầu nguầy nguậy.

Tuyến tiền vệ luôn là điểm trọng yếu của một đội bóng và đối với United lại càng quan trọng hơn khi mà đội trưởng Roy Kean ra đi. Trong khi đó, bản hợp đồng mới Micheal Carrick mới chỉ thi đấu ở mức tròn vai. Anh vẫn chưa thể hiện hết được giá trị của chính mình.

Và để đảm bảo cho sự ổn định của cả đội bóng, không cách nào khác Hiệp sĩ Fergie phải bắt buộc nhảy vào kỳ chuyển nhượng mùa đông với bản hợp đồng chính là Owen Hargreaves. Mặc cho cầu thủ này đang trong thời gian điều trị chấn thương(gãy chân). Liệu rằng Sir Alex đang đánh một nước cờ mạo hiểm???

"Đúng vậy, Owen đang bị chấn thương ở chân. Nhưng tôi sẽ vẫn ký hợp đồng với Owen nếu cậu ấy vượt qua buổi kiểm tra sức khỏe." Fergie trả lời trên tờ Sunday Mirror.

"Chúng ta sẽ phải chờ đợi xem tình hình và đưa ra quyết định."

"Hơn nữa, giờ này tôi không thể nói thêm được gì nhiều bởi vì tôi không muốn một lần nữa châm chích những đồng nghiệp đang ở bên Đức."

Title: Re: Manchester United football clup!
Post by: kem on 03/01/07, 09:12
Bước Ngoặt Mang Tên Hồi Sinh

Manchester United đang hồi sinh một cách mạnh mẽ. Có lẽ chính việc ra đi của Ruud van Nistelrooy đã tạo nên bước ngoặc lớn này. Khi không còn sát thủ người Hà Lan, Man Utd không còn phải dựa dẫm vào một cá nhân nào cả. Việc các bàn thắng chia đều cả 3 tuyến đã chứng minh quyết định của Sir Alex Ferguson là rất khôn ngoan và đúng đắn. Ở hàng hậu vệ, Rio Ferdinand, Vidic, Silvestre, Evra đều đóng góp những bàn thắng của mình cho toàn đội; hầu hết các tiền vệ cũng đã nổ súng ngoại trừ Carrick; còn tiền đạo thì cả Rooney, Saha và Solskjaer vẫn đang vận hành khá tốt.


Chốt chặn đáng tin cậy nhất kể từ khi Schmeichel ra đi

Gia nhập Manchester United ở cái tuổi 34 từ Fulham, không ai nghĩ rằng Edwin van der Sar lại có thể tiếp tục duy trì được một phong độ đỉnh cao lâu đến thế. Thủ thành ĐTQG Hà Lan này giờ đây đang là một mắt xích không thể thiếu trong "trục xương sống" của Man United. Với khả năng giữ tập trung đáng kinh ngạc, ra vào hợp lý, phản xạ vẫn rất nhanh nhạy, cộng với kinh nghiệm điều khiển tuyến phòng ngự hàng đầu giải vô địch, Van der Sar chính là một chỗ dựa vững chắc cho hàng thủ. Những thất bại của Man Utd trong nhiều năm trở lại đây ở các giải đấu lớn một phần là do Sir Alex Ferguson vẫn còn phải đắn đo ở vị trí chốt chặn cuối cùng. Nhưng giờ đây, với Van der Sar trong khung gỗ, các đồng đội đã có thể an tâm để tung hoành.


Hàng thủ đáng tin cậy là chỗ dựa vững chắc cho Manchester United đăng cao

Khả năng phòng thủ của Manchester Utd hiện nay cũng là một lý do chính cho thành công của Quỷ Đỏ cho đến thời điểm hiện tại. Mới chỉ để thủng lưới có 11 bàn, đây chính là thành tích tốt nhất ở giải ngoại hạng cho đến thời điểm này. Với sự phối hợp ăn ý giữa Ferdinand - Vidic, kinh nghiệm của Gary Neville, cùng với sự cơ động của Patrice Evra hay khả năng kèm người rất "rát" của Gabriel Heinze, nó tạo nên một bức tường thành vững chắc trước thủ môn đầy kinh nghiệm Van der Sar. Không những vậy, những người thay thế cũng không phải tay vừa. Những Silvestre, Brown hay thậm chí là O'Shea cũng đang đạt phong độ tốt mỗi khi ra sân. Với khả năng công thủ toàn diện của mình, hàng thủ cũng đã đóng góp được tất cả 5 bàn thắng và một vài trong số đó đều ảnh hưởng ít nhiều đến cục diện của trận đấu.


Kinh nghiệm và sức trẻ: công thức vàng cho hàng tiền vệ năng động của United

Với hàng tiền vệ, tất cả không thay đổi nhiều so với mùa trước khi chỉ được bổ sung thêm Michael Carrick và sự trở lại của Paul Scholes. Tuy nhiên, chừng đó cũng đủ để Sir Ferguson tạo nên một bộ mặt mới cho hàng tiền vệ Man Utd. Một Ryan Giggs đang ở "tuổi băm" vẫn còn "chạy tốt" bên phía cánh trái, một Scholes vẫn còn nguyên vẹn những đường banh dài khiến người ta phải thán phục hay những cú sút xa sấm xét. Với Carrick, mặc dù đây là mùa bóng đầu tiên ở Old Trafford nhưng những gì anh đã và đang thể hiện có lẽ đã khiến người xem hài lòng. Những cố gắng của anh trong vai trò tiền vệ trụ là rất đáng khen, còn những đường chuyền dài của anh thì cũng chính xác chẳng kém Beckham thưở nào là mấy. Người còn lại trong "bộ tứ" hàng tiền vệ là một cái tên quá quen thuộc, Christiano Ronaldo. Cầu thủ 21 tuổi đang đóng một vai trò rất quan trọng trong đội hình của Quỷ Đỏ cũng như Bồ Đào Nha đang đá rất lên chân ở mùa giải năm nay. Trở về sau World Cup 2006, tưởng như tương lai anh sẽ là ở Tây Ban Nha nhưng quyết định ở lại Man Utd đã chứng minh anh hoàn toàn đúng. Nữa đầu mùa bóng này chứng minh anh đã trưởng thành hơn rất nhiều. Không hề e ngại những lời đe dọa và huýt sáo chế giễu từ các SVĐ, Ronaldo vẫn tiếp tục thể hiện lối chơi bóng đầy kỹ thuật, tốc độ và sáng tạo của mình. Với 10 bàn thắng và gần chục đường chuyền thành bàn, Ronaldo đang là một cầu thủ không thể thiếu của Manchester United.


Rooney và Saha đã chứng minh cuộc sống thiếu Ruud không quá đáng sợ

Cũng là một cuộc "đấu tranh", nhưng với Rooney, anh phải "đấu tranh" với chính mình để tìm lại ngày xưa. Cuộc điều trị chấn thương gấp gáp để kịp dự vòng tứ kết World Cup dường như ảnh hưởng phần nào đến Rooney. Nữa năm cuối của 2006 là khoảng thời gian mà Wazza muốn quên đi. Khởi đầu chính là chấn thương trong trận gặp Chelsea trong nửa cuối mùa giải năm ngoái, tiếp theo đó là một series thẻ đỏ từ World Cup cho đến nhưng trận giao hữu đầu mùa bóng khiến anh phải bị treo giò vài trận trong màu áo ĐTQG cũng như CLB. Chính điều này đã khiến phong độ anh sút giảm và liên tục bị báo chí phê bình, cho đến khi anh lập 1 hat-trick trong trận gặp Bolton mọi chuyện mới trở về lại trật tự cũ của nó.

Câu chuyện của Saha thì lại hoàn toàn khác, những chấn thương liên tiếp đã khiến anh dần bị lãng quên trong mắt người hâm mộ. Mùa bóng năm nay có thể coi là một bước ngoặc cho Saha: Ruud van Nistelrooy đã ra đi và HLV Ferguson coi anh là tiền đạo chủ lực của CLB. Đáp lại lòng mong mỏi của người thầy Scotland, anh đã ghi liền 8 bàn thắng ở Premiership và chơi cực kỳ ấn tượng trong quãng thời gian qua. Ole Gunnar Solskjaer cũng có số phận tương tự như tiền đạo người Pháp, chấn thương đã cướp đi hơn 1 năm trời của "sát thủ có khuôn mặt trẻ thơ". NHM thành phố Manchester tưởng như đã không thể được xem anh chơi bóng nữa thì anh đã trở lại. Ấn tượng hơn nữa chính là khả năng "sát thủ" của anh không hề giảm đi: vẫn vào sân từ băng ghế dự bị và vẫn ghi bàn (8 bàn trên mọi giải đấu mùa giải này), một thành tích không thể ấn tượng hơn với hoàn cảnh của tiền đạo người NaUy.


Sir Alex Ferguson: Đẳng cấp là mãi mãi...

Tất nhiên sẽ là thiếu sót nếu không kể đến công lao của Sir Alex Ferguson. Năm nay đã là năm tròn thứ 20 của "hiệp sĩ" người Scotland dẫn dắt Manchester United. Không ai có thể nghi ngờ rằng Sir Ferguson chính là một trong những HLV lão làng và tài ba nhất thế giới. Chính ông là người đã đánh thức "gã khổng lồ thành Manchester" sau bao năm ngủ quên kể từ sau những năm tháng vinh quang từ thế hệ "những chàng trai của Sir Busby". 20 năm lăn lộn ở đấu trường Premiership khắc nghiệt đã giúp ông hiểu nhiều hơn nữa về bóng đá Anh cũng như bóng đá thế giới. Cũng chính 20 năm này là 20 năm đầy ắp vinh quang và ánh sáng đối với đội bóng chủ nhân Old Trafford. Đã 3 mùa rồi Manchester United chưa có một gianh hiệu cao quý nào. Chính Sir Fergie hiểu rõ hơn ai hết rằng Man Utd đang khát khao giành lại những gì họ đã mất trong 2 năm qua. Mùa giải này có lẽ ông đã nhìn thấu được sự trưởng thành của các cầu thủ trẻ , truyền niềm tin cho họ, kết hợp sức trẻ với kinh nghiệm để tạo nên được thành công cho đội bóng được như thời điểm hiện tại. Mùa giải năm nay, chúng ta đang được thấy lại những sự thay đổi người rất hiệu quả cũng như rất tính toán của Fergie.

Chỉ mới nữa mùa bóng đã trôi qua, còn quá sớm để có thể kết luận bất cứ điều gì về ngai vàng cho Premiership năm nay. Chelsea của Mourinho có thể cán đích cuối cùng nhưng cũng không ai dám chắc là điều này có thể xảy ra khi Man Utd đang đạt phong độ cao. Với 50 triệu bảng mà Malcom Glazer hứa sẽ "bơm" cho ngân quỹ chuyển nhượng theo nhiều tin đồn, có thể Man Utd sẽ sớm có được Owen Hargreaves và một vị trí cần thiết nữa để đảm bảo tính ổn định lâu dài cho đội bóng. Nếu như điều này xảy ra, thật khó để Chelsea có thể đuổi kịp Man Utd.

Title: Re: Manchester United football clup!
Post by: kem on 03/01/07, 09:13
Saha Dính Chấn Thương

Louis Saha có thể phải rời xa sân cỏ trong vòng nửa tháng vì 1 chấn thương háng mà anh gặp phải trong trận đấu mở đầu năm mới với Newcastle.


Manchester United vừa có trận hòa 2-2 với đội chủ sân St James' Park và trong trận đấu đó, tiền đạo người Pháp chỉ có thể góp mặt 1 nửa thời gian thi đấu.

"Đó là 1 chấn thương háng, do đó có thể sẽ phải mất 2 tuần để hồi phục. Nhưng chưa có thể nói trước được điều gì. Chúng ta sẽ đánh giá được rõ ràng hơn sau cuộc kiểm tra vào thứ ba," Sir Alex Ferguson nói.

"Chúng tôi đã không may mắn trong trận đấu vừa qua, nhưng tôi nghĩ rằng Park Ji Sung đã làm tốt nhiệm vụ của mình khi vào thay Saha."

Việc thiếu vắng Saha cũng là vấn đề đau đầu của Sir Alex. Tuy nhiên, đó không phải là vấn đề quá nan giải bởi ông đang có sự trở lại sau chấn thương của Ole Gunnar Solskjaer và bản hợp đồng mượn cầu thủ - Henrik Larsson - người sẽ có trận ra mắt các cổ động viên Quỷ đỏ cuối tuần này trong trận đối đầu với Aston Villa ở FA Cup.
Title: Re: Manchester United football clup!
Post by: anhlt on 05/01/07, 00:11
Là fan hâm mộ của MU . Bạn thấy sao nếu có người nói đến "Vấn đề của MU"
Title: Re: Manchester United football clup!
Post by: kem on 05/01/07, 09:29
Vấn đề liên quan đến MU nhìu lém anh ạ!! lúc mới đọc xong thì.............tức chứ! nhưng vì là đội mình thix nên ............:D. Chẳng có 1 đội bóng nào toàn diện cả! căn bản là biết nhìn vào những cái sai để sửa thôi.
Title: Re: Manchester United football clup!
Post by: kem on 05/01/07, 09:38
OPTA: Ronaldo Xuất Sắc Nhất Tháng 12

Với phong độ đặc biệt ấn tượng trong tháng cuối năm 2006, tiền vệ người Bồ Đào Nha của Manchester United Cristiano Ronaldo đã trở thành cầu thủ xuất sắc nhất tháng của giải Ngoại hạng Anh theo các chỉ số thống kê của OPTA.

Tháng 12 là tháng đặc biệt quan trọng đối với các câu lạc bộ Anh, với những trận đấu dày đặc, những điểm số quyết định đến thứ hạng của họ lượt đi và là tiền đề cho những cuộc đua tranh diễn ra trong Năm mới.

Tháng 12 năm 2006 chứng kiến những bước tiến vững chãi của Manchester United. Mặc dù bất ngờ bị sảy chân trước đối thủ yếu West Ham, nhưng Quỷ Đỏ vẫn là "nhà vô địch mùa đông". Một trong những nhân tố chính mang lại thành công cho United trong tháng cuối năm chính là tiền vệ trẻ Cristiano Ronaldo và không có gì ngạc nhiên khi anh trở thành cầu thủ của tháng, theo các chỉ số mà OPTA thống kê.

Ronaldo đã có phong độ chói sáng trong suốt tháng trước với việc đóng vai trò chính trong 6 trận đấu của Quỷ đỏ, trong đó ghi bàn trong 4 trận. Đặc biệt, cầu thủ Bồ Đào Nha này đã ghi 6 bàn thắng trong liên tiếp 3 trận thắng trước Aston Villa, Reading và Wigan Athletic. Không chỉ trực tiếp ghi bàn, Ronaldo đã kiến tạo vô số những đường chuyền thành bàn cho đồng đội. Anh là cầu thủ khó có thể thay thế trong đội hình United và chính là chìa khóa mang lại thành công hiện giờ cho đội bóng của mình.

Đồng đội của Cristiano Ronaldo ở Manchester United, Louis Saha, đứng ở vị trí thứ 3, sau đội trưởng Newcastle United Scott Parker. Mặc dù Saha chỉ ghi duy nhất 1 bàn thắng trong tháng này, nhưng theo cách tính của OPTA, tiền đạo người Pháp vẫn được đánh giá cao, với phong độ khá tốt và chiến thắng trong các pha tranh chấp với hiệu suất lên tới 80%.

Đứng ở vị trí thứ 4 và 5 là hai cầu thủ tới từ các đội bóng của thủ đô London - Robin van Persie của Arsenal và Frank Lampard của Chelsea.

Top 5 cầu thủ của tháng (tên - câu lạc bộ - điểm)

Cristiano Ronaldo (Manchester United): 2270
Scott Parker (Newcastle United): 1520
Louis Saha (Manchester United): 1494
Robin van Persie (Arsenal): 1448
Frank Lampard (Chelsea): 1384

Title: Re: Manchester United football clup!
Post by: kem on 05/01/07, 09:39
Sir Ferguson Hạnh Phúc Với United

Sir Alex Ferguson tin rằng hương vị ngọt ngào của thành công đang mang lại một sức sống mới cho đội bóng chủ sân Old Trafford.

HLV của Manchester United này đang rất tự hào về các học trò của mình khi đội bóng của ông hiện đang dẫn đầu Premiership với 6 điểm nhiều hơn Chelsea.

"Chúng tôi đang đạt đến một mức độ mà bạn có thể thấy rằng đội bóng đang có được một sự ăn ý tuyệt vời," ông nói. "Mọi người đều thân thiện với nhau - gia đình của họ cũng như vậy - họ hiểu từng điểm mạnh và điểm yếu của nhau. Càng lâu bao nhiêu họ tập luyện với nhau, họ sẽ phát triển những mối liên hệ này. Chính điều này đã hòa trộn lên một đội bóng như hiện nay."

Với việc Chelsea đang gặp khó khăn vì chấn thương, Ferguson cảm thấy đội bóng của ông đang có một cơ hội tốt để vươn lên. Ông nói với Inside United: "Đó có lẽ là do may mắn đã đổi chiều.

"Họ đã từng có rất nhiều điều may mắn kỳ diệu trong vài năm vừa qua, một trong số đó là những bàn thắng trong những phút cuối trong trận gặp Wigan và Tottenham mùa trước. Chelsea cũng đã ghi được bàn thắng trong 2 phút đầu tiên trong trận gặp chúng tôi. Về phía đội bóng mình, tôi không nghĩ là chúng tôi đã có bất kỳ một sự may mắn nào."

"Về việc chấn thương, chúng tôi đã bắt đầu mùa giải với một đội hình không đầy đủ: Gabby không kịp bình phục, và sau đó là những vấn đề với Neville, Park rồi Ole cũng bị chấn thương.

"Tuy nhiên chúng tôi cũng đã đối mặt với nó rất tốt. Đội bóng đã và đang mạnh hơn và có nhiều kinh nghiệm hơn nên khi thiếu vắng một số cầu thủ, chúng tôi đã giải quyết mọi chuyện tốt hơn."

Sir Ferguson cũng rất ấn tượng với thành tích của đội bóng mình đã đạt được cho đến thời điểm hiện tại.

Ông nói: "Đó là một thành tích là tuyệt vời. Đơn giản chúng tôi chỉ tập trung vào trận đấu. Chúng tôi không bao quanh trọng tài để bàn cãi về một lỗi phạt hay điều gì tương tự như các CLB khác đã làm. Kỷ luật của đội bóng hiện nay là rất tốt bởi vì chúng tôi không có một cầu thủ nào đi quá giới hạn cho phép. Những cầu thủ trẻ đi lên từ chính học viện của chúng tôi đã được định hướng theo đúng cách. Những cầu thủ như Darren Fletcher hay Kieran Richardson đều là những người có tư cách đạo đức tốt."

Ông cũng đã bày tỏ sự ngưỡng mộ của mình đối với Hendrik Larsson, người sẽ có trận đấu ra mắt khi Man Utd tiếp Aston Villa trong khuôn khổ FA Cup vào Chủ Nhật tới, trong cuộc phỏng vấn này: "Anh ấy chính là một trong những tiền đạo tốt nhất của gần cả thập kỷ," Ferguson nói. "Anh ấy chính là người đã gián tiếp mang về cho Barcelona chiếc Cup C1 trước Arsenal bằng cách kiến tạo cả 2 bàn thắng trong trận chung kết năm trước."
Title: Re: Manchester United football clup!
Post by: kem on 11/01/07, 09:30
Man Utd 2 - 1 Villa: Những Huyền Thoại Vùng Scandinavia

Một người ghi bàn ngay ở trận đầu tiên khoác áo CLB mới, một người đem về bàn thắng ấn định tỉ số ở những phút cuối cùng sau khi vào sân từ ghế dự bị. Manchester United hiện đang có trong tay 2 huyền thoại của bóng đá Bắc Âu, một của Thuỵ Điển, một của Na Uy...

Không biết đây là lần thứ bao nhiêu, Ole Gunnar Solskjaer trở thành cứu tinh cho Manchester United sau khi được tung vào sân từ ghế dự bị, bằng bàn thắng ấn định tỉ số quý giá khi trận đấu chỉ còn tính bắng phút.  Trận thắng này còn đánh dấu màn ra mắt thành công của tân binh Henrik Larsson trong màu áo Manchester United khi chính tiền đạo người Thuỵ Điển ghi bàn thắng mở tỉ số cho đội bóng mới.





Trong buổi họp báo chuẩn bị cho trận đấu đầu tiên ở FA Cup mùa này, Sir Alex Ferguson đã bộc lộ nguyện vọng trở thành HLV đầu tiên được nâng cao chiếc Cup lâu đời nhất nước Anh ở SVĐ Wembley mới sắp được khánh thành. Sir Alex cụ thể hoá ước mơ đó bằng một đội hình ra quân gần như mạnh nhất khi phải đụng đối thủ khó chơi Aston Villa ở ngay vòng 3. Sau nhiều chờ đợi, cuối cùng khán giả Old Trafford cũng được chứng kiến tận mắt ngôi sao Henrik Larsson khoác chiếc áo đỏ số 17 ra sân ngay từ đầu, đá cặp với Wayne Rooney. Paul Scholes và Edwin van der Sar được Sir Alex cho nghỉ dưỡng sức, với Ryan Giggs và Tomasz Kuszczak thế chân ở đội hình ra quân. Nemanja Vidic và Louis Saha vắng mặt do chấn thương.


Với Carrick đá cặp với Ryan Giggs ở trung tâm hàng tiền vệ, còn Ji-sung Park và Cristiano Ronaldo tung hoành dọc 2 cánh, không quá bất ngờ khi Manchester United dồn dập tấn công từ đầu đến cuối trận. Ngay phút thứ 5, Larsson có khoảng trống di chuyển không bóng khá thông minh, nhưng cho dù đã quan sát thấy, Cristiano Ronaldo vẫn không thực hiện được đường chuyền đủ mạnh để tạo cơ hội cho người đồng đội mới.

Đúng như Henke (tên gọi thân mật của Henrik Larsson) đã phát biểu, anh sẽ không "nương tay" khi sớm gặp lại Martin O'Neill, người thầy cũ của anh ở Celtic. Những bước chạy chỗ đầy kinh nghiệm của Larsson đã gây cho hàng thủ Villa rất nhiều khó khăn, và hơn nữa, khoảng trống cũng được tạo ra cho các cầu thủ tấn công khác. Một trong những pha bóng đó, Rooney được Larsson kiến tạo thông minh nhưng cú dứt điểm của anh lại đi chệch cột dọc.

Trong một pha phản công bất ngờ ở phút 13, Isaiah Osbourne của Villa có cơ hội dứt điểm, nhưng Michael Carrick, ở vai trò tiền vệ trụ, đã phán đoán chính xác để lao về xoạc chân cản phá.

Henrik Larsson sau đó có thêm 2 cơ hội liên tiếp khác để mở tỉ số cho Manchester United, đầu tiên là cú đánh đầu bị thủ thành Gabor Kiraly cản phá ngay trên vạch vôi, pha bóng thứ hai là một cú xoay người thông minh trong vòng cấm trước khi dứt điểm nhanh, nhưng cú sút chân trái của anh cũng không qua được tay thủ môn này.

Cơ hội rõ ràng nhất ở hiệp 1 của Man United thuộc về Rooney sau một chọc khe thông minh của Larsson. Quan sát thấy Kiraly lên hơi cao, Rooney chủ động lốp bóng qua về góc xa, nhưng ý đồ của anh không thành công.

Villa cũng có những cơ hội ghi bàn của mình, tuy nhiên các học trò của Martin O'Neill đã không tận dụng được. Đáng tiếc phải kể đến cú đá phạt trực tiếp ngay trên vạch 16m50 sau khi Carrick phạm lỗi với Stilian Petrov, bóng đi qua hàng rào nhưng lại vọt xà ngang, chạm mặt trên của lưới.

Manchester United tưởng chừng đã có được bàn mở tỉ số ở phút 30, với cơ hội rất ngon ăn của Wayne Rooney. Cristiano Ronaldo vượt qua hậu vệ Hughes bên cánh trái trước khi tạt bóng chính xác vào cho Rooney phía bên trong. Cú chạm bóng hoàn hảo giúp Rooney tung ra một pha dứt điểm cực khó, nhưng bằng phản xạ xuất thần của mình, Kiraly tung người đẩy bóng đi chệch cột dọc. Duyên làm bàn vẫn chưa quay trở lại với tiền đạo mang áo số 8!


Kiraly lại một làn nữa trở thành người hung của đội khách đến từ miền Trung nước Anh, sau khi giành chiến thắng trong pha 1 chọi 1 với tiền đạo đầy kinh nghiệm Henrik Larsson. Đường kiến tạo rất tinh tế của Carrick đưa Larsson vào tình huống đối mặt rất thuận lợi, và dù pha dứt điểm của anh cũng không kém phần hiểm hóc, Kiraly vẫn kịp xoài chân ra phá bóng.

Áp đảo đối phương hoàn toàn, buộc cả 11 cầu thủ mặc áo trắng của Villa dồn về sân nhà phòng ngự, Manchester United vẫn thiếu sự chính xác trong những pha dứt điểm cuối cùng để phá vỡ thế bế tắc. Cơ hội cuối cùng ở hiệp 1 vẫn thuộc về Henke, với Ronaldo tạt bóng về góc xa để Larsson đánh đầu ngược trở lại, nhưng Kiraly đón bóng kịp thời trước khi các cầu thủ áo đỏ có thể tiếp bóng dứt điểm.


Ngay sau giờ nghỉ, Manchester United dồn lên để không đánh mất nhịp tấn công đã gây dựng trong suốt hiệp 1. Wes Brown có cơ hội đánh đầu cận thành đi vọt xà ngang.


Thế trận của Villa bị hạn chế chỉ còn những pha phản công nhanh, nhưng không vì thế mà kém phần nguy hiểm. Cú tạt bóng lần 2 của Gabriel Agbonlahor tìm đến vị trí của Juan Pablo Angel, nhưng tiền đạo người Colombia bị thổi phạt việt vị sau một pha lộn xộn ngay trước khung gỗ của Kuszczak.


Bàn thắng được chờ đợi cuối cùng cũng đến, với người dứt điểm quyết định không ai khác ngoài tân binh Henrik Larsson, ở ngay trận đầu tiên của cuộc hành trình kéo dài 10 tuần trong màu áo đỏ. Carrick chuyền bóng cho Ronaldo, rồi đường chuyền một chạm đưa bóng đến chân Rooney ở trong vòng cấm. Quan sát nhanh, Rooney đẩy bóng đúng tầm khống chế của Larsson, và cú chọc bóng vào góc cao nhanh như cắt của Henke bất ngờ với cả thủ thành Kiraly lẫn các hậu vệ đang tính lao vào cản phá (ảnh trên). 1-0 cho Henrik Larsson ở trận đầu tiên khoác áo Manchester United

Không dừng lại ở một bàn thắng mở tỉ số, Manchester United vẫn tiếp tục dồn lên vây hãm khung thành Aston Villa nhằm tìm bàn thắng ấn định chiến thắng. Ryan Giggs có cơ hội rõ rệt tiếp theo với cú sút phạt hàng rào ở khoảng 22m, bóng đập mép trên xà ngang đi ra ngoài.

Kết quả của những pha tấn công vũ bão, các cơ hội làm bàn sau đó cứ đổ về như thác, nhưng cũng liên tiếp trôi qua trước mũi giày các chân sút áo đỏ. Ferdinand đánh đầu chệch cột dọc, cú lốp bóng của Giggs bị đánh đầu cản phá ngay trên vạch cầu môn, còn Ronaldo sút tung lưới bên của khung thành Villa.

Không tạo được nhiều cơ hội, nhưng mỗi lần lên bóng, Villa cũng khiến khán giả sân Old Trafford phải đứng tim, đơn cử như cú đánh đầu của Gary Cahill đi chệch cột dọc ở phút 66, khi cầu thủ dự bị Milan Baros bên phía Villa dường như đã phạm lỗi với Kuszczak. Ở một pha bóng hiếm hoi khác mà Kuszczak phải hoạt động, thủ thành người Ba Lan đã cản phá xuất sắc Osbourne sau khi cầu thủ này nhận đường chọc khe thông minh của đội trưởng Gareth Barry.

Ở pha bóng tấn công tiếp theo, United lại một lần nữa bị từ chối trên vạch vôi, lần này là cú đánh đầu của Wes Brown từ chấm phạt góc.

Bước ngoặt của trận đấu đến vào phút 74 khi đội khách Aston Villa bất ngờ ghi bàn gỡ hoà. Từ một pha phạt góc, bóng phá ra đúng tầm sút của Gary Cahill, và cú sút vô hại của cầu thủ này lại đập chân một cầu thủ áo đỏ trước khi đến đúng chỗ của Milan Baros. Ferdinand phạm lỗi vị trí khiến Baros không bị thổi việt vị, và cũng không lao vào cản phá kịp thời, khiến tiền đạo người Czech dứt điểm dễ dàng trong pha đối mặt với Kuszczak, quân bình tỉ số 1-1.

Gần như ngay sau đó, cú đánh đầu của Larsson lại bị phá trên vạch vôi, đánh dấu một ngày quá đen đủi với các pha không kích của Manchester United. Trận đấu tấn công thoáng hiếm thấy này vẫn không có dấu hiệu giảm nhịp độ, với Quỷ Đỏ quyết tâm dồn lên tìm kiếm bàn thắng quyết định. Họ biết một trận hoà ở FA Cup cũng đồng nghĩa với một trận đá lại vô nghĩa. Tham vọng giữ vững ưu thế trước đối thủ cạnh tranh Chelsea ở giải Ngoại hạng cũng như ước mơ chinh phục châu Âu buộc họ phải tìm mọi cách tránh không phải dồn thêm một trận vô nghĩa nữa vào lịch thi đấu vốn đã quá dày đặc hiện nay.



Sir Alex Ferguson tung quân bài may mắn Ole Gunnar Solskjaer khi trận đấu còn 12 phút, thay thế chính một huyền thoại vùng Scandinavia khác, Henrik Larsson. Dù không được đá đủ 90 phút nhưng những gì đã thể hiện ở trận này đã cho thấy bản hợp đồng cho mượn kéo dài vỏn vẹn 10 tuần giữa Man United và Larsson là hoàn toàn có cơ sở.

Và Solskjaer đã cho tất cả thấy tại sao thương hiệu "siêu dự bị" đến giờ vẫn hiếm ai có thể cạnh tranh với anh trong thế giới bóng đá. Phút bù giờ thứ nhất, vẫn từ một pha kiến tạo khá tinh tế của Wayne Rooney, Solskjaer dứt điểm một chạm vào góc gần, và sai lầm tai hại của Gabor Kiraly đã xoá hết những ấn tượng về anh trong một buổi chiều xuất sắc (ảnh trên). Khép góc đúng lúc nhưng Kiraly lại không cản phá được, và bóng lọt qua tay anh đi vào lưới, trong tiếng vỡ oà vì sung sướng của gần 75.000 khán giả trên sân Old Trafford, cũng như tiếng thở phào nhẹ nhõm của Sir Alex sau chiến thắng kịch tính ở những phút cuối cùng - chiến thắng đưa Manchester United vào vòng 4 FA Cup mùa giải năm nay.

Đội hình thi đấu của 2 đội:


Manchester United: Kuszczak; Neville, Ferdinand, Brown, Evra; Carrick (O'Shea, 88), Giggs, Park (Fletcher, 69), Ronaldo; Rooney, Larsson (Solskjaer, 78).

Dự bị không sử dụng: Van der Sar, Heinze.

Aston Villa: Kiraly; Hughes, Ridgewell, Cahill, Bouma; McCann, Petrov (Samuel, 66), Osbourne, Barry; Angel (Baros, 53), Agbonlahor.

Dự bị không sử dụng: Olejnik, Davis, Whittingham.



* Larsson nói về màn ra mắt hoàn hảo


Title: Re: Manchester United football clup!
Post by: kem on 11/01/07, 09:31
United Đối Đầu Với Portsmouth Tại Vòng 4 Cup FA

Vượt qua đối thủ Aston Villa ở vòng 3, Manchester United tiếp tục sẽ phải gặp Portsmouth, một đội bóng khác cũng thuộc giải Ngoại hạng trên sân nhà ở vòng 4 FA Cup. Trận đấu này sẽ được diễn ra vào ngày 27/1/2007.

Chiếc cup lâu đời nhất nước Anh

Hai đội đã từng gặp nhau 7 lần ở cup FA với tỉ số thắng thua đang ngang bằng (United thắng 2, thua 2 và 2 đội hoà nhau 3 trận). Các trận đấu giữa hai đội thường diễn ra rất hấp dẫn với nhiều bàn thắng (29 bàn trong 7 trận).

Trận đấu gần đây nhất giữa Manchester United và Portsmouth tại cup này diễn ra vào tháng 1 năm 2003 trên sân Old Trafford, kết thúc với tỉ số 4-1 nghiêng về đội chủ nhà.

Các học trò của ông Harry Redknapp đang có phong độ ấn tượng tại Premiership và đang đứng thứ 6 trong BXH. Trận đấu này sẽ giúp tiền đạo Andy Cole có cơ hội đối đầu với đội bóng cũ.



Sau đây là kết quả các cặp đấu ở vòng 4 FA Cup:

Arsenal vs Bolton
West Ham vs Watford
Bristol City hoặc Coventry City vs Hull hoặc Middlesbrough
Chelsea vs Nottingham Forest
Chester hoặc Ipswich Town vs Swansea
Cardiff hoặc Tottenham vs Southend hoặc Barnsley
Barnet hoặc Colchester vs Peterborough hoặc Plymouth
Birmingham hoặc Newcastle vs Reading hoặc Burnley
Derby County vs Bristol Rovers
Sheffield Wednesday hoặc Manchester City vs Southampton
Crystal Palace vs Preston North End
Manchester United vs Portsmouth
Blackpool vs Norwich City
QPR hoặc Luton Town vs Blackburn Rovers
Wolves hoặc Oldham vs West Brom
Leicester hoặc Fulham vs Stoke

Title: Re: Manchester United football clup!
Post by: kem on 14/01/07, 18:07
Man Utd 3 - 1 Villa: Hoàn Thành Hat-Trick

Lần đụng độ thứ 3 với Aston Villa trong vòng 3 tuần liên tiếp, phần thắng vẫn tiếp tục nghiêng về Manchester United. Với thế trận tấn công ào ạt, United dễ dàng "kết liễu" Aston Villa ngay trong hiệp 1. Ji-Sung Park và Michael Carrick đều ghi cho mình những bàn thắng đầu tiên của mùa giải, trước khi Cristiano Ronaldo hoàn thành cú hat-trick của mình và của Man Utd trước Villa ở mùa giải này.

Đúng như dự đoán, bước vào trận đấu này, Sir Alex Ferguson vẫn đặt trọn niềm tin vào một Wayne Rooney vẫn chưa thể tìm lại cảm giác ghi bàn của mình, bên cạnh Henrik Larsson toả sáng ở ngay trận đầu tiên khoác áo Manchester United - trận thắng 2-1 trước chính Aston Villa 1 tuần trước đây. Louis Saha kịp bình phục chấn thương có mặt trên ghế dự bị. Edwin van der Sar, Paul Scholes và Nemanja Vidic trở lại đội hình xuất phát sau khi vắng mặt ở trận đấu thuộc vòng 3 Cup FA trước các học trò của Martin O'Neill vì các lí do khác nhau.

Đã là lần thứ ba gặp nhau trong mùa giải nên có lẽ Man United lẫn Aston Villa không còn phải kiêng dè gì nhau. Ngay từ những phút đầu Man Utd lập tức tràn lên tấn công, đặc biệt với 2 hậu vệ cánh Evra và Neville thường trực bên phần sân đối phương. Bóng liên tục từ mọi hướng nhằm vào khung thành đội khách. Phút thứ 4 suýt nữa Larsson lần thứ hai liên tiếp làm buồn ông thầy cũ khi anh đánh đầu chéo góc suợt qua những đầu ngón tay của thủ thành Sorensen, người vừa trở lại sau chấn thương.

Với thế công hừng hực của Man Utd, hàng thủ Aston Villa không trụ được quá lâu, và đã phải trả giá bởi sự lỏng lẻo của mình ở ngay phút thứ 11. Từ pha chuyền ngang của đội trưởng Gary Neville, Ji-Sung Park sút nối bật chân hậu vệ đối phương. Hậu vệ Cahill của Villa lóng ngóng phá bóng trượt bật ra, và tiền vệ người Hàn Quốc không bỏ lỡ cơ hội vàng mà đối phương tặng, khéo léo dứt điểm chéo góc mở tỉ số cho Man Utd (ảnh trên).

Ji-Sung Park còn có công rất lớn trong bàn thắng thứ hai của Manchester United chỉ 2 phút sau đó. Anh đi bóng bên cánh phải, chuyền vào cho Carrick vừa băng lên từ tuyến hai. Tiền vệ tuyển Anh đón bóng gọn ghẽ rồi bắt vô lê chân phải tung lưới Sorensen. Đây cũng là bàn thắng đầu tiên rất được mong chờ của tân binh trị giá 18,6 triệu bảng này.

Trong hiệp 1, Aston Villa dường như chỉ có một vài pha bóng nguy hiểm, điển hình là cú dứt điểm ở góc hẹp của Agbonlahor phút 25 nhưng thủ thành Van der Sar đã khép góc. Riêng Man Utd tấn công từ mọi hướng với sự di chuyển đa dạng và hoán chuyển vị trí liên tục của Ronaldo, Rooney, Park và Larsson. Lúng túng và yếu ớt trong phản công, Aston Villa phải nhận bàn thua thứ ba. Từ pha phạt góc không thành của Scholes phút 34, Ji-Sung Park có mặt đúng chỗ để cướp được bóng từ chân Gavin McCann của Villa. Carrick tạt nhanh vào góc xa khung thành, đúng vào vị trí của Ronaldo trống trải không bị kèm, dễ dàng đánh đầu tung luới Sorensen (ảnh dưới). Ác mộng cho thủ thành Đan Mạch trong ngày tái xuất khi anh để thủng tới 3 bàn ngay trong hiệp 1. Còn với Ronaldo, nếu cứ tiếp tục thi đấu với phong độ cao như thế này, anh hoàn toàn có thể mơ tới danh hiệu "Cầu thủ xuất sắc nhất tháng" của Premier League lần thứ 3 liên tiếp - chắc chắn sẽ là một kỷ lục độc nhất vô nhị của bóng đá Anh, sau khi vừa ăn mừng danh hiệu cá nhân của tháng 12 trước khi trận đấu bắt đầu.

Trong hiệp 1 này, Wayne Rooney luôn cố gắng nhưng trong hiệp một những pha tiếp bóng của anh vẫn thiếu nét tinh tế thường thấy trước đây. Phút 43, Ronaldo đi bóng từ giữa sân và nhả bóng cho Rooney trong vòng 16m. Anh khôn khéo loại hậu vệ đối phương nhưng pha dứt điểm lại đi ra ngoài khung thành đáng tiếc. Hiệp 1 kết thúc trong ưu thế tuyệt đối của Quỷ Đỏ và chắc hẳn các cầu thủ Aston Villa cũng thở phào khi tiếng còi vang lên.

Hiệp 2 bắt đầu với hai sự thay đổi người của HLV O'Neill: Lloyd Samuel cùng Steven Davis vào thay Hughes và Bouma. Aston Villa đẩy tốc độ lên rất nhanh với các đường bóng nhằm vào tiền đạo Cộng hoà Czech Milan Baros. Đội bóng miền Trung nước Anh có bàn rút ngắn tỉ số vào phút 51 sau nỗ lực tuyệt vời của Baros. Anh đi bóng bên cánh phải, dùng tốc độ và sức mạnh thoát khỏi sự truy cản của Vidic rồi trước khi Evra và Scholes ập vào truy cản, tuyển thủ Czech đã chuyền vào cho Agbonlahor đệm bóng tung lưới Van der Sar.

Sau vài phút lấy lại bình tĩnh, Manchester United tiếp tục là đội chiếm ưu thế cầm bóng với sự xuất hiện của Louis Saha, thay thế Ji-sung vào phút 65. Chỉ hai phút sau, anh đã có pha lao vào đệm bóng sau đường căng ngang của hậu vệ đội trưởng Neville nhưng Cahill đã dùng thân mình cứu thua cho Aston Villa.

Larsson cũng bỏ lỡ cơ hội để lại dấu ấn của mình vào phút thứ 72 khi anh băng qua hai hậu vệ nhưng không thắng được thủ thành Sorensen. Tuy 3 lần vào lưới nhặt bóng trận này nhưng nếu không có thủ thành Đan Mạch con số ấy có thể tăng lên gấp đôi khi trong cả 3 lần một đối một với Rooney, Ronaldo rồi Larsson anh đều là người thắng cuộc. Riêng Rooney vẫn không thể giải tỏa cơn khát bàn thắng của mình. Pha vuốt bóng kỹ thuật ngoài vòng 16m50 của anh vào phút 74 sau khi đã làm bó tay thủ thành Sorensen lại tìm đúng xà ngang.

Với tần suất cầm bóng đến 60% ở hiệp 2 và rất nhiều cơ hội nhưng Man Utd vẫn không thể tìm thêm bàn thắng. Riêng với Aston Villa, việc gỡ một bàn danh dự và không thua thêm có vẻ đã là quá tốt với những gì thể hiện trên sân. Manchester United tiếp tục dẫn đầu bảng và Quỷ Đỏ đã có thể tự tin tiến vào cuộc hành quân đến sân Emirates của Arsenal vào cuối tuần sau.

Đội hình thi đấu của 2 đội:

Manchester United: Van der Sar; Neville (c), Ferdinand, Vidic, Evra; Park (Saha, 65), Carrick (O'Shea, 80), Scholes, Ronaldo; Rooney, Larsson (Solskjaer, 80).

Dự bị không sử dụng: Kuszczak, Giggs.

Aston Villa: Sorensen; Mellberg, Cahill, Ridgewell, Bouma (Samuel, 46); Barry, Hughes (Davis, 46), Osbourne, McCann; Agbonlahor, Baros.

Dự bị không sử dụng: Taylor, Hendrie, Angel.
Title: Re: Manchester United football clup!
Post by: kem on 14/01/07, 18:08
Ronaldo Xuất Sắc Nhất Tháng 12

Cristiano Ronaldo lần thứ 2 được tôn vinh là cầu thủ xuất sắc nhất tháng của giải Ngoại hạng Anh, sau khi góp 7 bàn thắng trong tổng số bàn thắng của United tháng 12 và vô số đường chuyền giúp đồng đội ghi bàn.


Tháng cuối cùng của năm bao giờ cũng là tháng quan trọng đối với tất cả các đội bóng ở giải Ngoại hạng. Mặc dù với lịch thi đấu dày đặc nhưng tất cả các cầu thủ của Manchester United đã luôn giữ vững phong độ của mình để giúp câu lạc bộ duy trì ngôi vị dẫn đầu. Đặc biệt, với phong độ chói sáng và những màn trình diễn hiệu quả và đẹp mắt, Ronaldo là cầu thủ góp công rất lớn trong thành công nửa đầu mùa giải này của Quỷ đỏ.

Thật khó có ai có thể "qua mặt" được Ronaldo để bước lên giành giải thưởng này trong tháng. Đây cũng là lần thứ 2 anh vinh dự nhận được giải thưởng cao quí dành cho cầu thủ của Premiership này. Đây cũng là lần thứ 2 tiền vệ 21 tuổi người Bồ Đào Nha này được tôn vinh trong tháng, sau danh hiệu Vận động viên xuất sắc nhất năm 2006 của Bồ Đào Nha.

"Tôi thật sự sung sướng khi nhận được giải thưởng này lần thứ 2," Ronaldo hồ hởi phát biểu trên trang web của câu lạc bộ. "Tháng 12 là quãng thời gian căng thẳng nhưng rất quan trọng đối với chúng tôi. Cả đội đã chơi rất tốt ở thời điểm này và tôi cảm thấy thích thú khi được thi đấu và góp sức cho câu lạc bộ. Hi vọng chúng tôi sẽ tiếp tục duy trì thành công này."

Cristiano Ronaldo là 1 trong 3 cầu thủ duy nhất của Premiership có thể giành danh hiệu này liên tiếp 2 tháng, sau Dennis Bergkamp năm 1997 và Robbie Fowler năm 1996.

Ronaldo đã khởi đầu tháng thành công của mình bằng bàn thắng vào lưới Manchester City, trước khi ghi 6 bàn trong liên tiếp 3 trận đấu với Aston Villa, Wigan và Reading. Tiền vệ này đang bám rất sát tiền đạo của Chelsea Didier Drogba trong cuộc đua giành danh hiệu Đôi giày vàng của bóng đá Anh.

Bên cạnh đó, HLV của Bolton Sam Allardyce nhận giải thưởng HLV xuất sắc nhất tháng 12.

Title: Re: Manchester United football clup!
Post by: kem on 14/01/07, 18:10
Man United: Chiều Sâu

Không thể hợp lý hơn khi một lão ông đã qua tuổi hưu 5 năm như Sir Alex Ferguson dựa vào những cầu thủ như Solskjaer (33 tuổi) và Larsson (35 tuổi) để tìm ra con đường đi tiếp cho Man Utd ở Cúp FA, nhưng quan trọng hơn, đội bóng áo Đỏ dường như đã có được phẩm chất mà họ còn thiếu để trở thành nhà vô địch ở Premier League: chiều sâu đội hình.

Larsson - sự bổ sung tuyệt vời
Đón tiếp Villa không phải là một Man Utd mạnh nhất, trước cầu môn không phải là Van der Sar lão luyện mà là Kuszczak quen thuộc với băng ghế dự bị hơn là với khung gỗ. Wes Brown và Park Ji Sung cũng được đá chính trong một cơ hội hiếm hoi với cả hai khi Vidic và Scholes tiếp tục là những lựa chọn ưu tiên với Ferguson, còn Larsson lần đầu tiên ra mắt do chấn thương của Saha không kịp bình phục.

Nhưng không giống như đầu mùa, khi sự thiếu vắng, nhiều khi chỉ của một vị trí then chốt thôi, đã có thể đẩy cỗ máy Man Utd vào tình trạng trục trặc, Man Utd tối Chủ nhật tại Old Trafford vẫn vận hành suôn sẻ và vẫn chiến thắng trước một Villa không hề dễ chịu. Tranh cãi đã nổ ra sau trận đấu đó khi Alan Shearer, trong tư cách một bình luận viên của BBC, cho rằng chiến thắng của đội chủ nhà là "do may mắn" và không xứng đáng". Quả thật, hàng phòng thủ đội khách, do bàn tay tổ chức của O'Neill, đã có một buổi trình diễn ấn tượng, dù thiếu vắng rất nhiều trụ cột, thủ thành Sorensen và bộ đôi trung vệ Mellberg - Laursen.

Trong suốt hiệp 1, những gương mặt trẻ măng của HLV O'Neill, Ridgewell hay Cahill đã gợi người ta nhớ đến hình ảnh của kỳ quan được UNESCO công nhận ở quê hương Bắc Ireland của ông, Giant's Causeway – một vùng ven biển gồm 40.000 cột đá bazan tạo ra do hệ quả của núi lửa phun trào, với lối chơi phòng ngự quả cảm, một thế trận nhiều tầng lớp vững vàng đan chặt vào nhau và nếu như đối thủ của họ không phải là những kẻ thực sự bản lĩnh, thực sự khao khát và quan trọng nhất, thực sự đủ khả năng, các học trò của ông O'Neill đã không thua trận.

Có hơi mỉa mai với HLV người Bắc Ireland khi kẻ làm tiêu tan mọi nỗ lực dựng nên bức tường bất khả xâm phạm của ông trước mặt thủ thành Kiraly lại chính là một trong những học trò tâm đắc nhất với O'Neill trong suốt sự nghiệp cầm quân vào những ngày cả hai còn thống trị Scotland Premier League cùng Celtic: Larsson.

Chân sút người Thụy Điển, trong trận ra mắt của mình, đã chứng minh rằng anh là một ngoại lệ của lý thuyết cho rằng những cầu thủ nước ngoài cần một thời gian để có thể hòa nhập với bóng đá Anh. Ở tuổi 35, Larsson vẫn được Ferguson, không giấu nổi vẻ hân hoan sau chiến thắng, so sánh với Cantona và quả thật, anh xứng đáng và điều đó.

Cùng với những giải pháp thay thế như Larsson và Solskjaer, ông Ferguson đang sở hữu hàng công đáng sợ bậc nhất Premier League. Cùng với những cố gắng rất đáng ghi nhận của Brown, Park Ji Sung, một đội hình gần như hoàn toàn khoẻ mạnh và kỳ chuyển nhượng mùa Đông đang đến gần, câu chuyện về điểm yếu trong chiều sâu đội hình ở Old Trafford có lẽ đã là dĩ vãng. Điều đó có ý nghĩa gấp đôi với các CĐV áo đỏ khi buổi tối ngay trước đó, Chelsea phải ra sân với một hàng thủ vá víu và Shevchenko không một lần đưa nổi bóng vào lưới đối phương, dù đội bóng của anh đã ghi được đến 6 bàn thắng.

http://musvn.com/webplus/attachments/2764f189270d50bc69a13532d6a3de32-93492.jpg
Title: Re: Manchester United football clup!
Post by: kem on 14/01/07, 18:12
Tổng Hợp Tin Chuyển Nhượng Của United Ngày 10/1

Thị trường chuyển nhượng mùa đông đã đi qua được 10 ngày. Mặc dù Sir Alex Ferguson tuyên bố ông có thể sẽ kí 2 bản hợp đồng mới trong thời gian này, nhưng tính đến nay, tất cả chỉ nằm trong "danh sách mục tiêu" hoặc "tin đồn chuyển nhượng"...

Mavuba
Mục tiêu gần đây nhất của Manchester United là tiền vệ người Pháp Rio Antonio Mavuba, hiện đang thi đấu cho câu lạc bộ  Bordeaux. Theo lời người đại diện của cầu thủ 21 tuổi này trên Sky Sports, United cùng vài câu lạc bộ của Italia đã liên hệ với thân chủ của ông.

"Sự thật là cầu thủ của tôi đã nhận được lời mời gọi của không chỉ các câu lạc bộ ở Anh mà còn ở Italia. Manchester United và Juventus là 2 đại diện liên hệ mạnh nhất. Điều đó là bình thường. Bởi Mavuba là 1 cầu thủ giỏi và anh ấy còn phát triển nhiều trong tương lai," Vincenzo Morabito nói.

"Nhưng cậu ấy có thể sang Anh hay không còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố, đặc biệt là phí chuyển nhượng. Dĩ nhiên, Bordeaux không muốn bán cầu thủ của mình trong tháng Giêng này. Khả năng anh ấy rời nước Pháp có lẽ sẽ cao hơn vào kỳ chuyển nhượng mùa hè."

Sau khi Bayern Munich từ chối bán Owen Hargreaves cho tới khi mùa giải kết thúc, đây có thể coi là lời giải cho vấn đề bổ sung hàng tiền vệ của Sir Alex Ferguson.

Sau khi câu lạc bộ Helsingborgs đồng ý cho Henrik Larsson có thể ở lại với sân Old Trafford lâu hơn, tờ the Sun đã công bố, BLĐ United quyết định bỏ ra £1.2 triệu để giữ chân được tiền đạo người Thuỵ Điển này và câu lạc bộ chủ quản của anh đang chờ lời đề nghị của đối tác nước Anh.

"Cái giá chính xác của bản hợp đồng sẽ phụ thuộc vào nhiều trường hợp. Ví dụ, nếu chúng tôi cần người để thay thế Larsson trong đội hình, chúng tôi sẽ quyết định cái giá đó," chủ tịch Helsingborgs - Sten-Inge Fredin nói.

"Nhưng trên hết là ý kiến của Henrik. Nếu anh ấy muốn gắn bó với Manchester United, chúng tôi dĩ nhiên sẽ "chiều" theo ý của cầu thủ của mình."

Thêm nữa, trên 1 vài tờ báo có đưa tin, Manchester United có thể gây 1 cú shock trên thị trường chuyển nhượng bằng bản hợp đồng có giá trị lớn để có được chữ ký của tiền vệ Xavi Hernandez của Barcelona. Tuy nhiên, người phát ngôn của câu lạc bộ xứ Catalan này đã phủ nhận tin đồn này: "Chúng tôi không hề nhận được bất cứ lời đề nghị nào từ phía United. Và chúng tôi sẽ không bận tâm tới vụ chuyển nhượng này bởi Xavi là cầu thủ trụ cột và anh ấy đã kí hợp đồng tới năm 2010."

Về phía United, Gabriel Heinze và Alan Smith là 2 cái tên được dự đoán khả năng rời Old Trafford cao nhất. Hậu vệ người Argentina đang nhận được sự quan tâm rất lớn của Juventus, AC Milan và Valencia. Trong khi đó, Smithy mặc dù luôn bày tỏ lòng trung thành của mình với Quỷ đỏ nhưng anh cũng đang được rất nhiều câu lạc bộ ở Prermiership muốn mượn.


Title: Re: Manchester United football clup!
Post by: kem on 17/01/07, 10:22
Heinze: Tương Lai Của Tôi Tuỳ Thuộc Vào Man Utd

Hậu vệ tuyển thủ quốc gia Argentina Gabriel Heinze thừa nhận anh sẽ không tự quyết định tương lai của mình, mà tuỳ thuộc vào lựa chọn ban lãnh đạo và các huấn luyện viên của Manchester United.

Tuyển thủ quốc gia Argentina đã không thể chiếm một suất ra sân thường trực tại Old Trafford mùa giải này sau khi hồi phục chấn thương đầu gối đã cướp mất của anh gần như toàn bộ mùa bóng trước. And đã phải chứng kiến tân binh Patrice Evra khẳng định mình với tư cách lựa chọn số 1 ở hành lang cánh trái của Manchester United, đồng thời bản thân Heinze cũng được gắn với nhiều tin đồn một cuộc chia tay trong tương lai gần.

HLV Juventus Didier Deschamps đã xác nhận mối quan tâm đến Heinze, trong khi CLB cũ của anh, Paris Saint Germain, cũng theo dõi tình hình của anh sát sao.

Heinze đã tỏ ra tức giận với những câu chuyện đồn thổi về mối quan hệ giữa anh và Sir Alex, nhưng sẽ đặt tương lai của anh nằm hoàn toàn trong tay của United.

"Người ta tin rằng sự hồi phục của tôi để thi đấu tại World Cup sau khi bị chấn thương được coi như một chiến thắng trước HLV Alex Ferguson," Heinze phát biểu trên tờ News of the World. "Nhưng mọi chuyện hoàn toàn không phải như vậy. Tuy nhiên, cho dù nó không giống như một cuộc chiến với CLB, sự hồi phục và trở lại sân cỏ quá gấp gáp hồi mùa hè đã có ảnh hưởng tiêu cực với con đường tìm lại phong độ cao nhất của tôi."

"Tôi có biết vài CLB quan tâm đến mình, nhưng quyết định về tương lai của tôi sẽ tuỳ thuộc vào Manchester United."
Title: Re: Manchester United football clup!
Post by: tinhbanvatoi on 23/01/07, 20:53
trận thua vừa rồi của MU chán thiệt mình nghĩ hòa thì hợp lý hơn hịc
Title: Re: Manchester United football clup!
Post by: kem on 24/01/07, 17:14
Arsenal 2 - 1 Man Utd: Lại Là Những Phút Cuối

Hai bàn thua chóng vánh ở cuối trận đấu đã khiến Man Utd trắng tay trong lần đầu tiên làm khách trên sân Emirates của Arsenal, cho dù đã vươn lên dẫn trước sau pha lập công của Wayne Rooney. Trận thư hùng được mong chờ nhất của bóng đá Anh luôn là thế, kịch tính và khắc nghiệt...

Dù Arsenal vui mừng hay Man Utd buồn bã thì "trọn vẹn" có lẽ là từ đáng giá nhất có thể dùng để diễn tả ngắn gọn về trận đấu trên sân Emirates hôm qua. Bởi, nơi đó hội đủ những gì cần phải có trong một trận cầu đỉnh cao được xem là "derby của nước Anh": tính hai chiều của thế trận, sự máu lửa của những tình huống tranh chấp hay các pha dàn xếp tấn công đẹp mắt, những bàn thắng đỉnh cao của tính tập thể cùng sự tỏa sáng đúng lúc của các cá nhân.

Tuy nhiên, giống như một vở kịch hay, phải chờ đến khi sắp hạ màn người ta mới biết được kết cục của nó. Vì đó mới là lúc các diễn biến dâng lên thành cao trào. Arsenal phải nhờ đến pha lập công ở phút 83 của cầu thủ vào thay người, Van Persie, mới lập lại thế quân bình 1-1 sau khi bị Manchester United vượt lên dẫn trước nhờ bàn thắng của Rooney trước đó 30 phút. Và khi trận đấu bước sang những phút bù giờ thì kẻ thắng người thua mới được phân định qua pha làm bàn của thủ quân Henry bên phía Arsenal, khép lại trận thư hùng đầu tiên giữa hai đại gia của Ngoại hạng Anh tại sân Emirates, bằng chiến thắng 2-1 nghiêng về đội chủ sân.

Với trận thắng này, Pháo Thủ có nhiều lý do để ăn mừng. Về thành tích đối đầu, thày trò Wenger đã chấm dứt được mạch 4 trận không thể giành chiến thắng khi tiếp Quỷ đỏ - điều đã kéo dài suốt từ sau chiến thắng 3-1 hồi 25/11/2001 đến giờ. Về mặt thực tại, với ba điểm quý giá sau trận này, Arsenal tạm thời củng cố được vị trí trong top 4 và có thêm nhiều tự tin để hướng đến những mục tiêu xa hơn ở phía trước. Còn với Man Utd, thua trận này nhưng chắc chắn thày trò HLV Ferguson sẽ không quá buồn vì dù sao giữa họ với đội đứng thứ hai Chelsea vẫn còn là một khoảng khá rộng với 6 điểm cách biệt (hôm qua, đội bóng của Mourinho thất thủ 0-2 trước Liverpool).

Ở giai đoạn một của Premiership mùa này, Arsenal cũng giành chiến thắng muộn màng trước Man Utd, với pha lập công của Adebayor ở phút 86. Nhưng khác với diễn biến của trận đấu đó, cuộc so kè tối qua không có nhiều tình huống sóng gió trước khung thành hai bên, ngoại trừ những pha ăn bàn. Đó là do hai đội đã trải lên "bàn tiệc" tất cả những gì được cho là tinh hoa nhất của họ hiện nay, không chỉ trong tấn công mà cả khi phòng thủ. Vì thế, bóng không ngừng lăn trên mặt sân Emirates, nhưng lại thường khó có cơ hội xâm nhập vòng cấm hai đội. Thế trận này đúng hoàn toàn trong hiệp một - thời điểm Man Utd nhập cuộc tốt hơn, với những pha đan bóng nhuần nhuyễn, di chuyển nhanh và hợp lý nhờ có sự góp mặt của đầy đủ các hảo thủ.

Tuy nhiên, chủ nhà sau đó cũng nhanh chóng lấy lại được thế trận, để rồi cùng đội khách chứng minh một thực tế rằng, dù hai năm qua Chelsea thống trị giải Ngoại hạng, Liverpool là CLB giàu truyền thống nhất nước Anh nhưng Arsenal gặp Manchester United vẫn luôn là trận thư hùng kinh điển của xứ sương mù. Trận này, lối đánh của hai đội có sự khác nhau khá rõ rệt. United thường sử dụng những pha lên bóng trung lộ, nhằm khai thác lỗ hổng mà Gilberto Silva để lại trong đội hình Arsenal, do án treo giò. Trong khi đó, đội chủ nhà lại dùng nhiều đến lối tấn công biên, chủ yếu là bên cánh phải, với sự góp mặt của Hleb, Adebayor cũng như sự trở lại của hậu vệ có thiên hướng tấn công biên cực hay, Eboue.


Chính đấu pháp này của Arsenal khi vào guồng đã giúp họ có được thế công sắc hơn Man Utd đôi phần ở khoảng nửa cuối hiệp một. Và cơ hội ngon ăn đầu tiên cũng vì vậy mà thuộc về đội bóng áo đỏ-trắng. Phút 33, Adebayor đón rồi dốc bóng ở biên phải trước khi tung đường chuyền vào chuẩn xác cho Henry đang âm thầm thâm nhập vòng cấm đội khách. Trong tình huống này, hai chốt chặn còn lại duy nhất của Man Utd đã để hở tiền đạo thủ quân của Arsenal, giúp anh có cơ hội đánh đầu ở cự ly gần. Tuy nhiên, cú dứt điểm của Henry nhẹ và nằm trong tầm kiểm soát của Van der Sar nên không khiến khung thành đội khách chao đảo nhiều.

Hiệp một còn ít phút, United bất ngờ có được những pha sóng gió thực sự trước khung thành đội chủ nhà, xuất phát từ hai quả đá phạt góc liên tiếp. Phải nhờ đến tài năng của Jens Lehmann trong những tình huống này, mành lưới của Arsenal mới không sớm bị rung lên. Đầu tiên là pha đá phạt bên cánh trái của Carrick, bóng được thủ thành Lehmann đấm ra nhưng đến đúng tầm chân của Rooney đang trực sẵn ở gần khu 16m50. Cú "mu lai má" của tiền đạo Man United  đưa bóng đi căng vào góc chữ A, nhưng bị thủ thành Lehmann can thiệp bằng những đầu ngón tay nên chỉ kịp chạm mép trên xà ngang trước khi ra ngoài, mang lại cho United quả phạt góc bên cánh phải. Lần này, bóng tìm đến đầu của Henrik Larsson, nhưng cú dứt điểm của tiền đạo kỳ cựu này cũng không thắng nổi pha ngả người nhanh như cắt của Lehmann, khép lại một hiệp đấu căng thẳng, đẹp và hấp dẫn nhưng thiếu bàn thắng để đẩy diễn biến lên cao điểm.

Phải đến đầu hiệp hai, điều đó mới tới, một cách khá bất ngờ. Bất ngờ là vì, đó là bàn thắng mở tỷ số của Man Utd trong thế trận Arsenal đang nắm giữ và người lập công là Rooney - vốn đang "khát" bàn thắng từ vòng 18 đến giờ. Tình huống vượt lên dẫn 1-0 của Manchester United xuất phát từ pha xuống biên trái mạnh mẽ của Ronaldo. Bóng được tiền vệ người Bồ Đào Nha đẩy xuống cho Evra, trước khi hậu vệ này dốc thêm vài nhịp rồi căng ngang vào trong khu phạt đền, sượt qua đầu Toure rồi tìm đến Rooney bên phía phải khung thành Arsenal. Pha bay người đánh đầu của tiền đạo tuyển Anh khiến mành lưới của Lehmann phải rung lên ở phút 53. Bàn thắng của Manchester United không chỉ khiến phần đông khán giả trên sân Emirates câm lặng mà còn khiến Arsenal mất đi ít nhiều sự sắc bén trong những pha công thành sau đó. Trái lại, bàn thằng bằng đầu đầu tiên của Rooney  trong màu áo Manchester United đã qua giúp đội khách thoải mái hơn và dễ dàng kiểm soát được thế trận.

Điều này buộc HLV Wenger phải "tiếp đạn" cho hàng công, bằng việc tung lần lượt là Van Persie (trước trận được cho là phải nghỉ vì chấn thương) rồi sau đó là Baptista. Và một trong hai điều chỉnh trên của nhà cầm quân người Pháp đã phát huy tác dụng. Phút 83, xuất phát từ đường chuyền của Rosicky bên biên phải, Henry khôn ngoan thu hút sự tập trung của hàng thủ đội khách bằng pha băng vào nhấc chân điệu nghệ cho Van Persie ở phía sau dứt điểm cận thành, làm bó tay thủ môn Van der Sar, cân bằng tỷ số 1-1 cho Arsenal. Khi trận đấu tưởng như sẽ dừng lại ở kết quả này thì Henry lại chợt lóe sáng. Tiền đạo người Pháp đánh đầu lập công ở cự ly gần trong tư thế không bị ai kèm, sau khi bật cao đón đường chuyền của Eboue, một lần nữa từ cánh phải, ấn định chiến thắng 2-1 cho Arsenal.

Đội hình thi đấu của 2 đội:

Arsenal: Lehmann; Eboue (Hoyte, 90'), Toure, Senderos, Clichy; Hleb (Van Persie, 67'), Fabregas, Flamini (Julio Baptista, 79'), Rosicky; Adebayor, Henry.

Dự bị không sử dụng: Almunia, Denilson.

Manchester United: Van der Sar; Neville, Ferdinand, Vidic, Evra; Ronaldo (Heinze, 90'), Scholes, Carrick, Giggs; Rooney, Larsson (Saha, 81').

Dự bị không sử dụng: Kuszczak, Brown, Fletcher.
Title: Re: Manchester United football clup!
Post by: kem on 29/01/07, 22:00
Man Utd 2 - 1 Portsmouth: Tấn Công, Ghi Bàn & Không Được Công Nhận!

Phải nhờ đến 2 bàn thắng muộn của Wayne Rooney, Man United mới giành được chiến thắng sít sao 2-1 trước Portsmouth ở vòng 4 FA Cup. Tỉ số đáng lẽ phải cao hơn thế, và Man Utd không phải trải qua những phút căng thẳng cuối trận, nếu 2 bàn thắng của Vidic và Larsson không bị từ chối hết sức vô lý.


Pha dứt điểm thành bàn không được công nhận của Larsson

Vào sân từ ghế dự bị, Wayne Rooney phá vỡ thế bế tắc cho Man Utd bằng một pha săn bàn rất nhạy cảm trước khi cống hiến cho người xem một bàn thắng kinh điển và táo bạo theo đúng phong cách Eric Cantona của thập kỷ trước.

Bước vào trận đấu này, Sir Alex Ferguson thay đổi một vài vị trí xuất phát so với trận thua Arsenal cuối tuần trước. Tomasz Kuszczak được tín nhiệm ở trước khung gỗ, sau khi đã có một cơ hội khác thể hiện mình trong trận gặp Aston Villa ở vòng 3 FA Cup. Wayne Rooney ngồi ghế dự bị cho Ole Gunnar Solskjaer được tung vào sân ngay từ đầu. Cristiano Ronaldo được Sir Fergie cho nghỉ ngơi hoàn toàn, với Ji-Sung Park đá thế bên cánh phải.


Manchester United khởi đầu trận đấu khá chậm chạp, với khá nhiều pha phối hợp thiếu hiểu ý. Không tìm được nhịp độ cũng đồng nghĩa với việc United gặp rất nhiều khó khăn trong việc áp đảo thế trận lên phía đội khách Portsmouth. Không những thế, Portsmouth còn có một số cơ hội lên bóng nhất định, đặc biệt là một pha ngã trong vòng cấm từ khá sớm không được trọng tài thổi phạt đền của Niko Kranjcar.

Cơ hội đáng kể đầu tiên của United thuộc về Henrik Larsson, người ghi bàn thắng đầu tiên của United ở mùa giải FA năm nay trong trận gặp Villa. Ryan Giggs chọc khe chính xác theo hướng chạy của Larsson, nhưng pha dứt điểm uy lực của tiền đạo người Thuỵ Điển bị bộ đôi trung vệ Primus và Campbell cản phá.

Kể từ phút đó, Manchester United dồn ép đối phương về phần sân nhà dưới sự điều khiển của Scholes và Carrick ở tuyến giữa. Tấn công, ghi bàn, nhưng không được công nhận, Quỷ Đỏ bị trọng tài xử sai lần đầu tiên ở phút 17 sau cú đánh đầu đầy sức mạnh của Nemanja Vidic đã đánh bại được thủ thành David James và bị hậu vệ phá ra sau khi đã lăn qua vạch vôi nhưng không được tính. Điều đáng nói ở chỗ, cầu thủ chặn bàn thắng hợp lệ đầu tiên của United chính là Pedro Mendes, người đã suýt ghi được bàn thắng vào lưới Man United thời còn khoác áo Tottenham Hotspur, với cú sút từ giữa sân và thủ thành Roy Carroll bắt trượt bóng tới vài mét ở sau vạch vôi. Ai cũng tưởng đó là bàn thắng cho Spurs, trừ trọng tài chính và vị trợ lý của ông.

Manchester United tiếp tục không cho đội khách kiểm soát được nhiều bóng, nhưng chính họ cũng không có nhiều pha phát động tấn công đáng kể. Hai cơ hội ngon ăn đến với đội chủ nhà ở gần cuối hiệp 1. Đầu tiên là Giggs đột phá bên cánh trái và cắt chéo bóng trở về giữa vòng cấm nhưng lại sửa lưng Larsson. Vài giây sau, Michael Carrick đánh đầu căng như kẻ chỉ bị James cản phá. Hiệp 1 kết thúc với tỉ số hoà 0-0.

Hiệp 2 bắt đầu với kịch bản khá giống với đầu hiệp 1. Khán giả sân Old Trafford hát vang tên của Rooney, ngụ ý muốn Sir Alex Ferguson đưa tiền đạo 21 tuổi vào sân từ ghế dự bị. Một lí do khiến BLĐ United ngần ngại đưa Rooney vào sân trong trận này là việc Rooney hiện đã phải nhận 4 thẻ vàng kể từ đầu mùa giải, và nếu phải nhận thêm 1 tấm thẻ nữa thì anh sẽ bị treo giò trong trận làm khách quan trọng tới sân White Hart Lane của Tottenham.

Bàn thắng hợp lệ bị từ chối thứ 2 của Manchester United đến từ cơ hội của Larsson ở phút 55. Gary Neville lốp bóng cực tinh tế cho Larsson chạy chỗ và dứt điểm một chạm gọn gàng vào lưới David James. Do bận ăn mừng, tiền đạo người Thuỵ Điển là người cuối cùng nhận ra rằng bàn thắng của anh không được công nhận do lỗi việt vị. Pha quay chậm cho thấy Larsson đứng ngang hậu vệ cuối cùng của Pompey. Sự thất vọng vì bế tắc của United càng tăng hơn sau mỗi cơ hội trôi qua, trong đó có cả cú sút một chạm sở trường của Paul Scholes vài phút sau đó, bị James xuất sắc cản phá.

Bước ngoặt của trận đấu là quyết định tung Wayne Rooney vào sân thay cho Ole Gunnar Solskjaer, khi trận đấu còn vỏn vẹn 13 phút. Hiệu quả đến ngay tức thì. Pha phối hợp hoàn hảo giữa Carrick và Larsson đưa Giggs vào một vị trí thuận lợi bên góc trái vòng cấm của Portsmouth. Tiếp đến là một pha căng ngang thông minh để Rooney lao vào đệm bóng đơn giản, ghi bàn thắng quý giá cho United.

Tiền đạo trẻ của United có bàn thắng thứ 3 sau 2 trận đấu ở phút 83, bằng một pha dứt điểm thường chỉ thấy ở những cầu thủ nhiều kinh nghiệm và tự tin khi đã "có tuổi". Có bóng ngoài khu vực 16m50 của Portsmouth, Wayne Rooney bất ngờ bấm bóng vào góc xa khung thành của David James (ảnh trên). Ngỡ ngàng trước pha dứt điểm táo bạo, James không phản ứng, đành chịu nhìn bóng lượn cầu âu vào góc cao, coi như khép lại chiến thắng cho Manchester United ở vòng 4 FA Cup.

Tuy thế, trận đấu chưa dừng ở đó. Đội khách vẫn kịp gỡ lại một bàn ở phút 87 và nhen nhóm hy vọng mong manh trước Manchester United. Pha đá phạt của Sol Campbell rơi vào chân Nwanko Kanu, trước khi được mớm đúng tầm chân của Pedro Mendes. Tiền vệ này dứt điểm chạm chân đồng đội Kanu đổi hướng khiến thủ thành Tomasz Kuszczak không kịp phản xạ. Bàn thắng được tính cho Nwanko Kanu.

Trận đấu khép lại sau những phút cuối khá căng thẳng cho Quỷ Đỏ. Họ không muốn bị thủng thêm một bàn nào nữa, bởi hoà cũng có nghĩa là phải cộng thêm một trận đấu vào lịch thi đấu vốn đã căng thẳng trong những tuần tới. Chiến thắng đưa Manchester United vào vòng 5 FA Cup, giúp họ tiếp tục nuôi hy vọng vào một mùa giải thành công trên ở cả ba chiến trường.


Danh sách thi đấu của 2 đội:

Manchester United: Kuszczak; Neville, Ferdinand, Vidic, Evra; Park, Carrick, Scholes, Giggs (Fletcher, 86); Larsson. Solskjaer (Rooney, 60).

Dự bị không sử dụng: Van der Sar, O'Shea, Silvestre.

Portsmouth: James; Lauren, Campbell, Primus, Johnson; Hughes (Douala, 83), Taylor, O'Neil, Mendes, Kranjcar (Mwaruwari, 80); Cole (Kanu, 62).

Dự bị không sử dụng: Thompson, Ashdown.





Title: Re: Manchester United football clup!
Post by: kem on 29/01/07, 22:01
hehee, xem mà tức!! 2 bàn ko được công nhận!! nhưng cuối cùng MU cũng thắng1!! -> sướng rùi!!! ^^
Title: Re: Manchester United football clup!
Post by: kem on 29/01/07, 22:01
Fergie Kinh Ngạc Trước Bàn Thắng Của Rooney

Sir Alex Ferguson khen ngợi sự táo bạo của Wayne Rooney và thừa nhận đó sẽ thực sự là một "cú đá vào quai hàm" nếu Manchester United không vượt qua Portsmouth.

Rooney rời ghế dự bị để lập cú đúp - với bàn thứ hai là một cú lốp bóng thông minh - để đảm bảo United đoạt vé vào vòng 5 FA Cup. Pompey đã ngoan cường chống cự, nhưng những gì đọng lại nơi Ferguson là sự kinh ngạc trước đóng góp của Rooney trong trận đấu.

"Chúng tôi đã phải đợi rất lâu và chỉ còn chưa tới 15 phút khi Wayne mở tỉ số cho United" Ferguson phát biểu trên Sky Sports News. "Đó là một cú lốp tuyệt vời(bàn thắng thứ hai), thực sự đẳng cấp. Sự quan sát cũng như tính táo bạo vào thời điểm đó của trận đấu, khi bạn đang dẫn 1-0 lúc chỉ còn 10 phút là hết trận, thực sự là một phần tuyệt vời của bàn thắng. Chàng trai có được sự dũng cảm để làm điều đó và đã thử làm."

"Tôi hài lòng với màn trình diễn và tất cả các cầu thủ đều chơi năng nổ. Thật là tuyệt khi ghi bàn gần cuối trận nếu xét đến việc chúng tôi hết hơi vào 20 phút cuối. (ám chỉ lời nhận xét của Arsene Wenger về United)

Dù vậy, Ferguson thừa nhận ông sẽ rất buồn với bất kỳ một kết quả khác với chiến thắng sau khi cú đánh đầu của Nemanja Vidic vượt qua vạch vôi không được công nhận và cú vô-lê của Henrik Larsson cũng bị từ chối.

Ông nói thêm:" Thật là lạ lùng. Đó là một cú phạt góc và trọng tài biên đã đứng đúng vị trí ở đường biên cuối sân nhưng ông ta lại không thấy bàn thắng. Kỳ lạ ở chỗ, nó không chỉ vượt qua vài in mà là vài tấc."

"Và rồi bàn thắng của Larsson, tôi không quan sát thấy, nhưng mọi người nói là nó hợp lệ và đó là một pha dứt điểm tuyệt vời."

"Tôi rất vui vì thắng trận bởi vì nó đã có thể thực sự là 'một cú đá vào quai hàm' nếu chúng tôi thua trận sau khi bị từ chối hai bàn thắng hợp lệ."


Title: Re: Manchester United football clup!
Post by: kem on 29/01/07, 22:02
Reading - Đối Thủ Tiếp Theo Tại FA Cup

Vượt qua đội bóng cùng thuộc Giải ngoại hạng Anh - Portsmouth ở vòng 4, Manchester United sẽ gặp Reading, một đại diện khác của Premiership trên sân nhà Old Trafford ở vòng 5 FA Cup.

Đây là lần thứ 11 2 đội chạm trán tại cup FA, trong đó United giành chiến thắng 5 lần và trận thắng gần đây nhất của họ trước Reading là trận đại thắng 3 sao vào tháng 1 năm 1996 do công của  Eric Cantona, Ryan Giggs và hậu vệ Paul Parker.

Trong mùa giải này Manchester United đã 2 lần đối đầu với Reading. Lượt đi trên sân Madejski Stadium vào tháng 9 đã kết thúc với tỉ số hoà 1-1 và lượt về tại Old Trafford, United đã vượt qua đối thủ với tỉ số 3-2.

Sau đây là kết quả các cặp đấu khác thuộc vòng 5 FA Cup:

Chelsea v Blackpool hoặc Norwich
Watford v Ipswich
Preston v Man City
Plymouth v Derby County
Man Utd v Reading
Arsenal hoặc Bolton v Blackburn
Bristol City hoặc M'brough v West Brom
Fulham v Tottenham

Các trận đấu thuộc vòng này sẽ diễn ra vào ngày 17 và 18 tháng 2.

Title: Re: Manchester United football clup!
Post by: kem on 29/01/07, 22:13
Tin Chuyển Nhượng Man Utd - 2 Ngày Trước Giờ Đóng Cửa

Thị trường chuyển nhượng mùa đông sẽ chính thức đóng cửa vào thứ tư này nhưng mọi mục tiêu mà Manchester United nhắm tới đều khó lòng có thể khoác chiếc áo nổi tiếng của Quỷ Đỏ. Tuy nhiên, "30 chưa phải là Tết", chúng ta vẫn phải chờ đợi...

Có lẽ phải chờ đến hè, Hargreaves ạ!
GĐĐH Manchester United David Gill tiết lộ rằng vẫn cơ hội cho tiền vệ Owen Hargreaves tới với Old Trafford trước khi thị trường chuyển nhượng mùa đông đóng cửa mặc dù chỉ còn rất mong manh, nhưng không phải là không còn.

Báo chí gần đây nói rằng Sir Alex Ferguson, người đã theo đuổi Hargreaves từ hồi hè năm ngoái đã đưa ra cái giá £20 triệu cho sự phục vụ của tiền vệ 26 tuổi người Anh này. Tuy nhiên, trong cuộc họp của BLĐ Bayern Munich vào ngày thứ Năm vừa rồi đã đưa ra quyết định, Hargreaves sẽ không đi đâu cho đến hết mùa giải này.

Cho tới thời điểm này, khi thị trường chuyển nhượng đã đi được gần hết chặng đường nhưng chưa có 1 cầu thủ nào tới Old Trafford một cách chính thức (trừ bản hợp đồng đi mượn - Henrik Larsson). Mặc dù vậy, theo GĐĐH David Gill thì khi cánh cửa mùa đông chưa đóng thì vẫn còn có hi vọng, nhất là đối với vụ của Owen Hargreaves.

"Tôi có thể khẳng định, chúng tôi đã thích Owen từ lâu và chúng tôi đã làm mọi cách để có được chữ ký của anh ấy từ hồi mùa hè. Nhưng thời điểm hiện tại, Bayern vẫn từ chối thiện chí đó và chúng tôi có thể sẽ tạm gác lại vụ chuyển nhượng này," Gill nói trên đài phát thanh BBC.

Trong khi đó, chính Sir Alex Ferguson đã tuyên bố Manchester United hiện đã phải đứng sau Tottenham Hotspur trong cuộc đua giành chữ ký của hậu vệ trẻ Gareth Bale của Southampton sau khi đối thủ cạnh tranh của họ là Tottenham đã đưa ra cái giá £10 triệu (hơn 2 triệu so với mức giá mà Quỷ Đỏ đưa ra). Theo HLV Ferguson, United không thể đưa ra cái giá nhiều hơn £8 triệu, bởi lẽ họ đã căn cứ vào nhiều yếu tố như kinh nghiệm, số lần ra sân, số lần khoác áo đội tuyển quốc gia của Bale. Dù sao, ở vị trí hậu vệ trái, Man Utd đang có rất nhiều tên tuổi có khả năng thay thế nhau, Bale không phải là bản hợp đồng bắt buộc phải có.

Mua thì chưa được cầu thủ nào, United còn phải đương đầu với sự "nhòm ngó" của Real Madrid đối với tiền vệ tài năng Cristiano Ronaldo. 3 ngày trước, Sir Alex Ferguson đã phải thẳng thừng từ chối tin đồn về cái giá kỉ lục £35 triệu mà đội bóng hoàng gia Tây Ban Nha đưa ra. Theo David Gill, Quỷ Đỏ không phải là một ngân hàng.

"Tiền không thể thay thế được một tài năng," Gill tuyên bố. "Chúng tôi không phải là ngân hàng. Chẳng có nghĩa lý gì khi ôm một khoản tiền £35, 40 hay 45 triệu trong tài khoản cả. Manchester United tồn tại là để nhằm phục vụ mục đích giải trí cho khán giả. Bởi thế, chúng tôi muốn xây dựng một đội hình hàng đầu. Ở tuổi 21, Cristiano Ronaldo đã chứng tỏ tài năng ở đẳng cấp thế giới, và rất phù hợp với tiêu chí cống hiến của đội bóng."
Title: Re: Manchester United football clup!
Post by: kem on 04/02/07, 11:55
Man Utd 4 - 0 Watford: Dễ Dàng & Nhẹ Nhàng

Cristiano Ronaldo và Wayne Rooney cùng nhau tỏa sáng trong trận đấu được coi là dễ dàng nhất trong phần còn lại của mùa giải gặp đội xếp chót bảng Watford. Chiến thắng 4-0 phản ánh chân thực cục diện một chiều của trận đấu, với Henrik Larsson ghi thêm tên mình vào danh sách ghi bàn tại Premiership mùa này.

Sir Alex Ferguson thay đổi 5 vị trí ở đội hình xuất phát so với trận thắng Portsmouth 2-1 tại FA Cup cuối tuần trước. Với 2 bàn thắng ở trận đấu đó, người hùng Wayne Roooney lại có mặt trong danh sách ra quân, cùng với Cristiano Ronaldo cũng trở lại sau kỳ nghỉ xả hơi ngắn ngày tại Dubai. Gabriel Heinze, Kieran Richardson và John O'Shea cũng được gọi lại vào đội hình chính, tạo điều kiện cho Patrice Evra, Ryan Giggs và Paul Scholes được nghỉ giữ chân trước trận đấu quan trọng gặp Tottenham vào cuối tuần này. Tomasz Kuszczak tiếp tục được tạo cơ hội trổ tài, với Edwin van der Sar ngồi ghế dự bị. Louis Saha vẫn chưa bình phục chấn thương đầu gối nên chưa thể trở lại đá cặp với Rooney trên hàng tiền đạo. Thay vào vị trí của anh là Ole Gunnar Solskjaer, với Henrik Larsson đá dự bị.

Khó khăn chồng chất khó khăn cho đội cuối bảng Watford. Thủ môn chính Ben Foster không được phép tham dự trận đấu này theo luật của Premier League bởi anh vẫn thuộc quyền chủ quản của Manchester United. Trên hàng tấn công, The Hornets cũng vừa mất tiền vệ tốc độ Ashley Young vào tay Aston Villa với giá £10 triệu. Thiếu hụt trầm trọng về lực lượng buộc HLV trẻ Aidy Boothroyd phải đôn cả hậu vệ cánh kỳ cựu Chris Powell lên đá tiền vệ trụ.


Do thiếu vắng những cầu thủ trụ cột như Giggs hay Scholes, Man United khởi đầu hiệp 1 khá chậm chạp, cho tới tận phút thứ 13, với Roooney dứt điểm bằng đầu chệch cột dọc trong gang tấc. Michael Carrick cũng thể hiện rất tốt vai trò cầm trịch tuyến giữa thay Scholes bằng rất nhiều những đường phân phối bóng ra 2 cánh hoặc chọc khe thẳng cho tiền đạo. Một trong số đó suýt trở thành cơ hội làm bàn cho Rooney, nhưng anh lại không khống chế được bóng.

Áp đảo trong kiểm soát thế trận nhưng lại thiếu sắc sảo ở những pha bóng cuối cùng, Man United lại có được sự trợ giúp của hậu vệ Watford để mở tỉ số ngay ở phút 20 của trận đấu. Jay DeMerit, tuyển thủ quốc gia Mỹ, đẩy sau lộ liễu với Ole Solskjaer, và trọng tài Mike Dean không ngần ngại chỉ thẳng vào chấm phạt đền. Cristiano Ronaldo bước lên hạ gục thủ thành Richard Lee với một cú dứt điểm căng và chính xác, nâng tổng số bàn thắng ghi được trong mùa này lên con số 14 - tất cả đều ở giải Ngoại hạng.

Phá vỡ được thế quân bình, Manchester United lại càng thi đấu chậm rãi, nhằm chờ đợi những sai lầm tiếp theo của đối phương. Nhờ thế, Watford mới có thể tìm được cho mình một số cơ hội lên bóng hiếm hoi, một trong số đó là cú tạt quá chân của Chris Powell trở thành một pha bóng nguy hiểm với khung thành Kuszczak. Rất may là bóng chạm cột dọc ra ngoài.

Với thế trận "rình mồi" của mình, người ta có cảm giác Manchester United có thể bùng nổ bất cứ lúc nào. Ronaldo và Rooney trở thành tâm điểm của các đợt lên bóng, nhưng những cơ hội rõ rệt nhất của United lại đến từ khả năng không chiến tuyệt vời của Nemanja Vidic ở 2 pha phạt góc liên tiếp của Michael Carrick. Cú đánh đầu đầu tiên căng như viên đạn của Vidic đi sạt xà ngang, còn ở pha bóng thứ 2, thủ thành Richard Lee kịp thời hóa giải.

Chỉ vài phút sau, Vidic bị trọng tài rút thẻ vàng một cách khó hiểu , sau khi chính hậu vệ Henderson của Watford cũng phải nhận một thẻ vàng thúc cùi chỏ vào mặt anh trong một pha tranh bóng trên không. Chỉ có thể lý giải rằng trọng tài cho rằng phản ứng của Vidic sau khi bị phạm lỗi là cường điệu.

Man United kết thúc hiệp 1 với liên tiếp những cơ hội ngon ăn để nâng tỉ số, trong đó đáng kể nhất là cú dứt điểm bằng chân phải của Richardson chạm người hậu vệ Watford đi sát cột dọc ra ngoài. Rời sân tạm nghỉ, chắc chắn các cầu thủ Quỷ Đỏ không hài lòng với cách biệt 1 bàn, khi mà họ đã tạo ra vô số cơ hội làm bàn trong 45 phút đầu của trận đấu.


Kịch bản gần như được giữ nguyên khi hiệp 2 bắt đầu, chỉ khác biệt ở chỗ, Manchester United thi đấu tưng bừng và chính xác hơn rất nhiều trong các pha phối hợp cũng như dứt điểm. Đội chủ nhà tràn lên áp đảo vị khách không có khả năng phòng ngự từ xa. Rooney lại một lần nữa dứt điểm chệch khung thành rất đáng tiếc sau cú sút nhằm vào góc xa, còn Solskjaer và Richardson cũng không tận dụng được cơ hội của mình. Đây là lời cảnh báo của United gửi đến đội khách trước khi bước vào 10 phút "đen tối" của Watford.

Watford đã "tặng" cho United bàn thắng mở tỉ số trong hiệp 1, và lại tiếp tục "tự bắn vào chân mình" ở bàn thua thứ 2. Rooney và Richardson chồng cánh đẹp mắt bên góc trái trước khi Richardson tạt bóng hướng về phía Cristiano Ronaldo đang chờ ở trong vòng cấm. Nỗ lực phá bóng của trung vệ Lloyd Doyley bên phía Watford lại đi thẳng vào lưới trong sự bất lực của Lee.

Quỷ Đỏ không những không dừng lại ở đó, mà còn dồn nhiều sức ép lên đối phương. Đáng kể nhất phải kể đến cơ hội của Ronaldo từ cú tạt hoàn hảo của Rooney, nhưng pha đánh đầu đẹp mắt và chuẩn xác của tiền vệ người Bồ Đào Nha bị Richard Lee dùng hết sức cản phá.

Cũng như trận gặp Portsmouth, Ole Gunnar Solskjaer tiếp tục thi đấu không hiệu quả sau khi được tin tưởng trao vị trí đá chính, và bị thay ra ở phút 65 bởi Henrik Larsson. Tiền đạo người Thụy Điển chỉ mất chưa đầy 5 phút để ghi tên mình vào danh sách ghi bàn. Rooney chuyền bóng khéo léo và thông minh sau pha bật tường với người đá cặp, đưa Larsson đối mặt với Lee, và nhiệm vụ còn lại là quá đơn giản với một sát thủ kỳ cựu như Henrik Larsson. Tỉ số là 3-0, còn danh sách cầu thủ ghi bàn tại Premiership của Manchester United được nâng lên con số 15 người.

Tỉ số được ấn định 4-0 cho đội đầu bảng, và lần này là do chính Wayne Rooney lập công. Đầu tiên phải kể đến nỗ lực đi bóng của Ronaldo và cú bấm bóng nhạy cảm của cầu thủ mang áo số 7 cho đồng đội. Rooney có mặt đúng chỗ để hạ gục Richard Lee bằng một pha tâng bóng nối.

Trận đấu một chiều khép lại bằng cả 3 phút bù giờ hoàn toàn một chiều, với Manchester United chậm rãi chuyền bóng qua lại chờ tiếng còi mãn cuộc, còn đội khách Watford không một lần chạm vào bóng. Đó cũng là tóm tắt ngắn gọn của cuộc so tài không cân sức giữa hai đội bóng, một đầu bảng và một cuối bảng.


Đội hình thi đấu của 2 đội:

Manchester United: Kuszczak; Neville, Ferdinand, Vidic (Silvestre, 75), Heinze; Ronaldo, Carrick (Brown, 75), O'Shea, Richardson; Rooney, Solskjaer (Larsson, 64).

Dự bị không sử dụng: Van der Sar, Park.

Watford: Lee; Mariappa, Demerit, Doyley, Stewart; Bangura, Francis, Bouazza; Smith (Williamson, 72), Henderson (Kabba, 76).

Dự bị không sử dụng: Chamberlain, McNamee, Hoskins.


Khán giả: 76.032
Title: Spurs 0 - 4 Man Utd: Huỷ Diệt
Post by: kem on 05/02/07, 08:13

Mở tỉ số muộn trong hiệp 1 từ pha phạt đền của Ronaldo, Man Utd đã cống hiến một hiệp đấu mẫu mực cho lối đá tấn công huỷ diệt trong nửa sau của trận gặp Tottenham trên sân khách. Vidic, Scholes & Giggs lần lượt lập công, trước khi trận đấu khép lại bằng màn trình diễn ấn tượng của "thủ môn" bất đắc dĩ John O'Shea.




Được đánh giá là một trong những trận làm khách khó khăn trong phần còn lại của mùa giải, chuyến viếng thăm sân White Hart Lane của Manchester United được coi là trận cầu tâm điểm của vòng đấu 26, đặc biệt với Chelsea đã tiến sát sau lưng Quỷ Đỏ trên BXH sau khi giành chiến thắng 1-0 không mấy thuyết phục trước đội áp chót Charlton. Mặc dù toàn thắng trên sân nhà của Tottenham Hotspur trong 5 mùa giải gần đây, Sir Alex Fergsuon vẫn không cho phép bản thân và các học trò chủ quan khi bước vào trận đấu muộn của vòng 26. Sir Alex thận trọng tung vào sân đội hình được coi là mạnh nhất ở thời điểm hiện tại, với Edwin van der Sar trở lại khung gỗ, Patrice Evra giành lại hành lang cánh trái, còn Henrik Larsson được tung vào sân ngay từ đầu thay vì Ole Gunnar Solskjaer hay tiền đạo mới bình phục chấn thương Louis Saha.


Hiệp 1 không phải là một hiệp đấu dễ thở cho các vị khách đến từ thành Manchester. Sức ép được tạo về phía khung thành United từ khá sớm, đặc biệt từ pha dàn xếp đá phạt ở phút thứ 2 sau khi Scholes phạm lỗi ngoài vòng cấm. Cú dứt điểm của Tom Huddlestone bị Gary Neville cản phá, nhưng Young-Pyo Lee buộc Van der Sar phải trổ tài từ cú đá bối.

Không ngoài dự đoán, hai ngòi nổ quan trọng của hàng tấn công Manchester United, Cristiano Ronaldo và Michael Carrick, cựu thành viên của Spurs, là những mục tiêu của phần đông khán giả trên sân White Hart Lane. Và cũng như thường lệ, sự khích bác từ phía khán giả đội khách chỉ càng như tiếp thêm máu lửa cho các cầu thủ áo đỏ.

Tiền vệ người Côte d'Ivoire Didier Zokora bị rút thẻ vàng ngay ở phút thứ 6 sau pha cản phá với Gary Neville, và đó có thể nói là điểm khởi đầu cho màn trình diễn khá tệ hại suốt hiệp 1 của người cầm còi, trọng tài Mark Clattenburg. Liên tục thổi phạt không chính xác, đặc biệt dễ bị khán giả gây sức ép trong những pha bóng 5 ăn 5 thua, và cuối cùng là rút thẻ vàng theo cảm tính và thường là vô lý. Nemanja Vidic trở thành nạn nhân của vị trọng tài này ở phút thứ 9 sau một pha phạm lỗi với Jermaine Defoe, khi mà anh cũng chưa nhận được một lời cảnh cáo nào trong khoảng thời gian trước đó.

Bên cánh trái quen thuộc, Ryan Giggs khuấy đảo hàng thủ Spurs bằng những pha lừa bóng lắt léo trước khi tạo một cơ hội sút bóng cho Larsson ở phút 20, nhưng hậu vệ Dawson có mặt kịp thời để cản phá. Từ quả phạt góc sau đó, United tạo ra liên tiếp 2 cơ hội mở tỉ số ở tầm gần. Đầu tiên là pha đánh đầu đập đất của Carrick bị Robinson xuất sắc cản phá, trước khi Ronaldo sút theo phản xạ đi vọt xà ngang, khi mà trước mặt chỉ còn là các hậu vệ.

Ở pha hãm thành tiếp theo của United, Larsson trở thành tâm điểm với pha đi bóng trong vòng cấm trước khi bị trung vệ cao to Anthony Gardner đốn ngã khá rõ rang, nhưng trọng tài Clattenburg lại từ chối pha phạt đền cho United rất khó hiểu, bất chấp Carrick, Ronaldo và các cầu thủ United khác ra sức khiếu nại.

Nhân lúc các cầu thủ United còn chưa hết bức xúc vì quyết định sai lầm của trọng tài, Spurs dồn lên tấn công, và có cơ hội tốt nhất của mình trong hiệp 1. Tiền đạo người Bulgari Dimitar Berbatov có bóng, và cho dù bị Rio Ferdinand dồn vào góc khá hẹp, vẫn có thể tung một cú dứt điểm khá nguy hiểm. Edwin van der Sar tung người đẩy bóng đi chệch cột dọc.

Trong một tình huống tấn công của United, trọng tài Clattenburg bỏ qua pha phạm lỗi kín của Dawson với Rooney, và sự tức giận của Rooney được trút vào pha vào bóng với hậu vệ Young-Pyo Lee. Hệ quả tất yếu, thẻ vàng tiếp theo được rút ra là dành cho Wayne Rooney sau khi anh phản ứng dữ dội quyết định thổi phạt của trọng tài. Đây là thẻ vàng thứ 5 trong mùa bóng của United, và anh sẽ bị FA treo giò trong trận đấu gặp Reading ở vòng 5 FA Cup.

Tuy nhiên, cũng phải nói rằng không phải chủ nhà Tottenham là đội duy nhất hưởng lợi từ những sai sót của trọng tài chính. Gary Neville cũng tránh được một pha thổi phạt đền sau khi ôm ngã Chimbonda trong vòng cấm, còn Chimbonda sau đó cũng dính thẻ vàng sau khi phạm lỗi với Larsson. Tất cả đều xảy ra trước khi trọng tài Clattenburg đưa ra một quyết định gây tranh cãi nhất và thay đổi cục diện của toàn trận đấu – pha phạt đền của Ronaldo.

Cristiano Ronaldo chạy cắt mặt Young-Lyo Lee và sự có mặt kịp thời của cựu tiền vệ Fulham Steed Malbranque tưởng hữu dụng, lại hoá thành cơ hội cho Ronaldo kiếm về cho Manchester United cơ hội phá vỡ bế tắc cho trận đấu. Nhiều người có thể cho rằng pha cản phá của Malbranque là hợp lệ và Ronaldo đã đóng kịch, nhưng trọng tài chính vẫn cương quyết chỉ vào chấm phạt đền. Ở trận thứ 2 liên tiếp, Cristiano Ronaldo được giao trọng trách đá penalty, và cũng lần thứ 2 liên tiếp, anh mở tỉ số trận đấu bằng một cú dứt điểm vô cùng bình tĩnh vào góc phải khung thành Robinson.




Không rõ Sir Alex Ferguson đã nói gì với các học trò, đặc biệt là một Cristiano Ronaldo khá lãnh đạm của hiệp 1, mà Manchester United cống hiện một hiệp 2 mẫu mực của bóng đá tấn công. Khởi đầu từ pha đột phá đầy tốc độ của Ronaldo ở bên cánh phải và tạt bóng đi thẳng vào khung thành buộc Robinson phải đấm bóng đi hết biên ngang. Giggs đá phạt góc vào vòng cấm địa, bị hàng thủ Spurs phá ra đúng tầm chân Carrick. Cú tạt bóng của Carrick đưa bóng đến chân Vidic, tiếp nối bằng pha dứt điểm một chạm rất hiểm hóc của hậu vệ người Serbia nhưng không thắng được thủ môn ĐT Anh.

Vidic "trả ơn" Michael Carrick ở pha đá phạt góc thứ 2 bằng cách mớm bóng bằng đầu về góc xa cho tiền vệ của Man United, nhưng cú đánh đầu nối của Carrick cũng vẫn không qua được tay Robinson.

Phải đợi đến pha phối hợp phạt góc liên tiếp thứ 3 giữa bộ đôi mang áo số 15 và 16 này, Manchester United mới có được bàn thắng nâng tỉ số lên 2-0. Carrick câu bóng tuyệt đẹp từ quả phạt góc vào vòng cấm, và lần này thì Nemanja Vidic không bỏ lỡ cơ hội một lần nữa. Cú đánh đầu căng như kẻ chỉ đúng "thương hiệu Vidic" khiến Robinson hoàn toàn bó tay. Cách biệt về tỉ số được nhân đôi ở phút 48, và cũng là thời điểm mà trận đấu trở nên hoàn toàn mở với các vị khách đến từ miền Đông Bắc nước Anh.

Manchester United trình diễn một pha phối hợp đồng đội tuyệt vời ở bàn thắng thứ 3 do Paul Scholes lập công. Từ đường chuyền vượt tuyến của Gary Neville, Henrik Larsson khống chế gọn gàng trước khi đưa bóng xuống cánh cho Ronaldo rất nhịp nhàng. Bằng tốc độ tuyệt vời của mình, Ronaldo vượt qua Lee tới tận vạch cuối sân trước khi căng ngang theo đúng nhiệm uvj của một tiền vệ cánh cho Paul Scholes đang băng vào ở bên trong. Gôn trống, khoảng cách chưa đầy nửa mét, quá dễ dàng cho Scholes với bàn thắng thứ 5 của anh ở mùa giải này.

Người ta chờ đợi điều còn thiếu ở 1 màn trình diễn hoàn hảo của Manchester United - những bàn thắng thần kỳ của Wayne Rooney. Điều đó suýt xảy ra ở phút 60, với Larsson mớm bóng cho người đồng đội trẻ ở ngoài vòng cấm. Quan sát nhanh, lại thêm sự tự tin đã trở lại, Rooney dứt điểm một chạm đưa bóng đi vòng cung vào góc xa khung thành Robinson. Tiếc là pha dứt điểm mẫu mực này lại đi chệch cột dọc trong gang tấc. Rooney cũng không có điều kiện để thử tài Robinson nữa, bởi không lâu sau đó, anh được Sir Alex quyết định cho ra nghỉ để đưa Louis Saha vào sân nhằm tìm lại cảm giác bóng sau khoảng thời gian ngắn bị chấn thương đầu gối. Cristiano Ronaldo cũng sớm gia nhập người đồng đội cùng lứa với mục đích giữ chân, nhường chỗ cho Ji-Sung Park.

Hiệp 2 đối với trọng tài Mark Clattenburg khá hơn rất nhiều, có lẽ bởi sự căng thẳng đã không còn sau khi Manchester United chóng vánh "kết liễu" đội chủ nhà từ khá sớm trong hiệp 2. Dimitar Berbatov cũng có một pha ngã giả vờ trong vòng cấm sau khi đã qua mặt được Ferdinand, tuy nhiên trọng tài quyết định không cho Tottenham hưởng phạt đền.

Vài phút sau, Berbatov có cơ hội đối mặt với Van der Sar, nhưng không giữ được thăng bằng trong pha chạm bóng đầu tiên, cú sút với của anh bị thủ thành người Hà Lan dễ dàng hoá giải. Edwin van der Sar xứng đáng có được trận đấu không thủng lưới đầu tiên của mình kể từ cuối tháng 12, với pha tung người đẩy bóng đầy nhạy cảm sau pha đánh đầu căng của Hossam Ghaly.

Saha chứng tỏ rằng mình đã sẵn sang quay lại với vai trò mũi nhọn trên hàng công của United với pha kiến tạo hết sức thông minh cho Ryan Giggs ở phút 77. Vẫn sử dụng sở trường là khả năng khống chế và che bóng cực tốt, Saha chọn thời điểm thích hợp để chọc khe thông minh cho Giggs băng xuống đối mặt với Robinson, và dứt điểm đơn giản vào góc xa, ấn định tỉ số 4-0 cho đội khách Manchester United - một tỉ số dẫu xứng đáng vẫn đầy bất ngờ.

Hoàn thành nhiệm vụ, Ryan Giggs được được thay bởi John O'Shea ở phút 80, và đó là một quyết định hơi quá sớm của Sir Alex Ferguson. Nói như vậy là vì chỉ 2 phút sau đó, trong tình huống Robbie Keane đối mặt và không thắng được Edwin van der Sar, tiền đạo người Ireland này đã húc thẳng đầu gối vào mặt thủ môn người Hà Lan. Theo cập nhật mới nhất, Van der Sar đã bị vỡ mũi trong pha va chạm này. Số lần thay người đã hết, Sir Alex buộc phải trông cậy vào những gương mặt trên sân để lãnh vai trò thủ thành bất đắc dĩ. John O'Shea bước lên nhận trách nhiệm, khi mà Rio Ferdinand đang lưỡng lự không biết có nên để Vidic đảm nhiệm khu trung lộ một mình hay không.

Trong những phút giữ thành bất đắc dĩ của mình, John O'Shea cũng tạo được ấn tượng, đặc biệt sau một pha chọn vị trí đấm bóng chính xác, và nhất là pha lao ra ngoài vòng cấm – y như một trung vệ –  để từ chối người đồng đội tại ĐT Ireland Robbie Keane sau khi Rio Ferdinand chuyền bóng ngược không đủ mạnh.

Trên sân, tiếng hát vang từ các CĐV Quỷ Đỏ "You'll never beat O'Shea!" ("Không thể thắng được O'Shea!") như xát thêm muối vào nỗi đau để thua trắng 4 bàn ngay trên sân nhà của Tottenham. Trận đấu thứ 2 liên tiếp Manchester United kết thúc với tỉ số 4 bàn không gỡ, đặc biệt là trận thắng thuyết phục và vô cùng ấn tượng trên sân khách này, có thể khẳng định sức ép đến từ Chelsea xếp thứ 2 còn xa mới ảnh hưởng lên tinh thần thi đấu của Quỷ Đỏ thành Manchester. "You'll never beat United!"


Đội hình thi đấu của 2 đội:

Tottenham: Robinson; Chimbonda, Dawson, Gardner, Young-Pyo Lee; Lennon, Huddlestone, Zokora (Ghaly, 56), Malbranque; Defoe (Keane, 56), Berbatov.

Dự bị không sử dụng: Cerny, Murphy, Rocha.

Manchester United: Van der Sar; Neville, Ferdinand, Vidic, Evra; Ronaldo (Park, 68 ), Carrick, Scholes, Giggs (O'Shea, 80); Rooney (Saha , 64), Larsson.

Dự bị không sử dụng: Kuszczak, Heinze.

Title: Re: Manchester United football clup!
Post by: tinhbanvatoi on 06/02/07, 21:33
trận hôm chủ nhật vừa rùi MU chơi một trận hay thiệt xem đã cả mắt em kem nhỉ hihihi
Title: Re: Manchester United football clup!
Post by: kem on 07/02/07, 10:50
Quote from: tinhbanvatoi on 06/02/07, 21:33
trận hôm chủ nhật vừa rùi MU chơi một trận hay thiệt xem đã cả mắt em kem nhỉ hihihi

Trận chủ nhật vừa rùi em tức lém! em ko để ý là Mu có đá nên có bít đâu, anh em kêu la` Mu có đá nhưng ko chiếu trên VTV3 thế là đi tong hiệp 1, xuống xem phim thì mới thấy đá rùi!!! may mà vẫn xem được quả penalty của C.Ronaldo, kekee.......
Title: Re: Manchester United football clup!
Post by: Naudaitsua on 07/02/07, 13:20
Phong độ là nhất thời đẳng cấp vẫn là mãi mãi mà TBVT ..
Title: Re: Manchester United football clup!
Post by: tinhbanvatoi on 08/02/07, 21:14
to: kem có thông báo mà em không chú ý hả trời hihihi
to: naudaitsua ừ đúng là đẳng cấp...
Title: Re: Manchester United football clup!
Post by: kem on 09/02/07, 11:05
Chiến thắng và chấn thương

Ngay trong buổi phỏng vấn sau trận đại thắng Tottenham trên White Hart Lane, huấn luyện viên Sir Alex Ferguson khẳng định rằng Edwin Van Der Sar đã bị gẫy mũi.



United đã thi đấu với một lối chơi quyến rũ trong hiệp hai và bằng chứng là Paul Robinson đã phải vào lưới nhặt bóng thêm 3 lần. Trong khi đó ở phía bên kia khung thành, Edwin cũng phải làm việc cực nhọc không kém. Và tỉ số của trận đấu có lẽ đã khác nếu không có Edwin - Ferguson thừa nhận.

Một mối lo khác với vị huấn luyện người Scotland này đó là việc Rooney phải thay ra vào hiệp hai, rất có thể Rooney sẽ không kịp hồi phục để cùng đội tuyển Anh tiếp đón những chú bò tót - Tây Ban Nha vào thứ tư tuần sau.

"Wayne đã dính chấn thương. Như các bạn thấy, cậu ấy đã phải khập khiễng bước đi trên sân. Và tôi không còn cách nào là phải thay Rooney ra." Ferguson trả lời trên tờ SkySports.

"Chúng tôi sẽ kiểm tra tình hình của cậu ấy và kết luận trong sáng nay nhưng có lẽ Rooney khó có thể trở lại sân vào thứ 4 này."

"Còn về trường hợp của Edwin, cậu ấy đã bị vỡ mũi và máu chảy ra khá nhiều."

"Tất cả đã chỉ tay về phía John O'Shea khi Edwin thay ra. Và điều đó là hoàn toàn chính xác."

"Ở tuyến trên, Ronaldo là cầu thủ chơi tốt nhất trận này. Cậu ấy đã chứng tỏ bản lĩnh sự trưởng thành, tài năng và với lòng nhiệt tình thi đấu - Ronaldo đang có được tất cả những gì một cầu thủ giỏi nhất cần."

"Trong nửa hiệp đầu của trận đấu, tôi có cảm giác là cậu ấy hơi bất cẩn nhưng thực sự tôi đã nhầm."

"4-0. Tuyệt vời. Giờ tôi có thể thoải mái pha một cốc cafe và nghỉ ngơi chút."

Title: ManUnited 2 - Charlton 0: Tiếp Tục Dẫn Đầu
Post by: kem on 11/02/07, 13:01
Dù ở phong độ nào, Charlton cũng là mồi ngon cho Quỷ đỏ và điều đó đã lập lại ngày hôm nay. Dù không tung ra đội hình mạnh nhất, lối chơi cũng không thuyết phục nhưng cũng đủ cho ManU chiến thắng và duy trì vị trí dẫn đầu với cách biệt 6 điểm.

Với việc Ronaldo bị cảm nặng và Carrick vừa vắt sức trong trận cầu Anh gặp Tây Ban Nha, Fletcher và Park Ji Sung đã được trao cơ hội ra sân ngay từ đầu. Trên hàng công Saha trở lại vị trí bên cạnh Rooney còn Kuszczak thay thế Van Der Sar bị chấn thương trấn giữ khung thành ManU.

Pha nguy hiểm đầu tiên của trận đấu đến từ Park Ji Sung khi anh đón đường bóng ở trung lộ rồi sút căng nhưng không qua được tay thủ môn Carson. Ngay sau đó là pha đánh đầu của Saha từ đường tạt bóng của Giggs nhưng bóng đi nhẹ và không gây khó khăn cho thủ thành Charlton.

Câu trả lời của đội khách đến vài phút sau đó khi Dennis Rommedahl nhận đường tỉa bóng của Marcus Bent rồi sút căng. Bóng đi chệch bên hông khung thành của Kuszczak. Chỉ ít phút sau Ambrose nhận đường treo bóng của Sankofa đánh đầu hiểm hóc nhưng thủ thành người Ba Lan của United đã kịp nhoài người phá bóng.

Thế bế tắc được khai thông vào phút 24 khi Evra đi bóng bên cánh trái tạt mạnh vào cấm điạ. Bóng đập chân một hậu vệ đổi hướng và tiền vệ nhỏ con người Hàn Quốc Park Ji Sung bật cao hơn hậu vệ Ben Thatcher đánh đầu vào góc xa khung thành. 1-0 cho United.

United tiếp tục cầm bóng trong đa số thời gian nhưng những pha chuyền hỏng liên tục xuất hiện. Charlton cũng chẳng khá gì hơn. Điểm sáng trong thời gian còn lại của hiệp 1 đến vào phút 37 khi Rooney băng xuống nhận đường chuyền của Ryan Giggs, anh khống chế bóng kỹ thuật 2 nhịp loại hậu vệ đang theo đuổi mình rồi xỉa bóng qua tay Carson nhưng đáng tiếc bóng đi chệch cột dọc.

Phần đầu hiệp 2 của trận đấu diễn ra khá buồn chán khi ManU tiếp tục có nhiều pha chuyền hỏng, còn Charlton, tuy chọn lối đá phản công khi 3 hậu vệ United là Patrice Evra, Rio Ferdinand và Neville thường xuyên dâng rất cao nhưng họ cũng không tạo ra được những pha nguy hiểm, với Ambrose và Zheng Zhi đều không chính xác trong những tình huống sút xa.

Phút 62, lão tướng Ryan Giggs bỏ lỡ cơ hội ghi bàn với cú vô-lê đập đất trong tư thế không bị kèm và Fergie quyết định tung Larsson vào thay thế anh. Nhưng trong khoảng 15 phút sau đó tình hình tấn công của ManU cũng không mấy cải thiện, với thời gian cầm bóng vẫn rất nhiều nhưng khâu phân phối bóng cuối cùng không tốt. Saha một lần nữa bỏ lỡ cơ hội sau khu được Rooney kiến tạo pha bóng trước khu vực 16m50 với pha dứt điểm quá nhẹ và không hiểm bằng chân trái. Ngược lại, Charlton suýt có cơ hội gỡ hoà khi Bent đánh đầu nối từ pha đá phạt. Kuszczak đã đứng nhìn nhưng bóng bay chệch góc xa khung thành trong gang tấc.

Trận đấu được định đoạt vào phút 83 khi pha dứt điểm của Rooney bị thủ thành Carson từ chối. Anh đón đường bóng bật ra và câu bóng sang góc phải nơi có Fletcher và Larrsson cùng băng xuống trong tư thế không người kèm và tuyển thủ Scotland đã có bàn thắng thứ ba trong mùa cho United khá dễ dàng.

Trận thắng chắc hẳn không làm Sir Alex Ferguson hài lòng hoàn toàn khi mà ông đã nhiều lần phải ra biên chỉ đạo, trừ việc hai tiền vệ thế vai Ji Sung và Fletcher đều ghi bàn. Tuy vậy ManUnited đã có 3 điểm quan trọng để tiếp tục duy trì vị trí dẫn đầu với khoảng cách hai trận thắng so với đội xếp thứ hai Chelsea.

Đội hình ra sân:
United: Kuszczak, Neville , Ferdinand, Vidic, Evra; Park, Scholes, Fletcher, Giggs (Larsson, 63); Rooney, Saha (Richardson, 81).
Dự bị không sử dụng: Brown, Silvestre, Heaton

Charlton: Carson; Sankofa, Bougherra, Diawara, Thatcher; Rommedahl, Song, Holland (Hughes, 73), Faye (Zhi, 40), Ambrose (Lisbie, 73); Bent.
Dự bị không sử dụng: Hasselbaink, Randolph.


:beer: :beer: :beer: :beer: :beer: :beer: :wub: :wub: :wub: :wub: :wub:
Title: Rooney Nghỉ Phép
Post by: kem on 11/02/07, 13:03
Sir Alex Ferguson dự định sẽ cho phép Rooney được nghỉ ngơi vài ngày trong tuần tới.

Trước đó, HLV Manchester United cũng đã tạo điều kiện cho Cristiano Ronaldo có một kỳ nghỉ hồi mùa đông, và lợi ích mà nó đem lại chính là một phong độ đầy ấn tượng mà Ronaldo có được kể từ khoảng thời gian ngắn ở Dubai.

Bây giờ sẽ đến lượt Rooney có thể bỏ qua 1 bên những mệt nhọc tại pháo đài Carrington.

Ngôi sao của tuyển Anh này, người có khả năng sẽ kịp hồi phục để ra sân trong trận gặp Charlton tại sân Old Trafford, sẽ bị treo giò ở trận gặp Reading trong khuôn khổ vòng 5 FA Cup vào thứ 7 tới.

Và bởi vì 2 ngày sau đó United sẽ tiếp Lille ở vòng đấu loại trực tiếp Champions League, nên Ferguson muốn tận dụng sự treo giò để tạo một kỳ nghỉ ngắn cho anh.

Sir Alex cho biết :"Wayne sẽ được nghỉ vào tuần tới bởi vì cậu ấy không thể góp mặt trong trận đấu với Reading, cho nên chúng tôi có lẽ sẽ cho cậu ấy vài ngày nghỉ ngơi."

Title: Vidic Hài Lòng Với Việc Giữ Trắng Lưới
Post by: kem on 11/02/07, 13:04
Hậu vệ của "Những con quỷ đỏ" Nemanja Vidic biết rằng trận đấu vừa rồi trước Charlton còn kém thuyết phục, nhưng anh nói rằng điều quan trọng nhất là United đã có được 3 điểm.

Những CĐV đến sân Old Trafford có lẽ đã hy vọng vào một chiến thắng hoành tráng sau khi chứng kiến đội nhà đánh bại Watford và Tottenham với cùng tỉ số 4-0, nhưng họ đã chứng kiến một trận cầu khó khăn hơn nhiều

"Trước trận đấu chúng tôi nghĩ rằng mình có thể ghi nhiều bàn," Vidic phát biểu trên MUTV. "Nhưng mọi việc đã không dễ dàng. Dù vậy chúng tôi vẫn phải hài lòng vì đã có thêm 3 điểm nữa."

Đó là trận giữ sạch lưới thứ ba liên tiếp của United, và điều này khiến trung vệ người Serbia hài lòng. "Chúng tôi đã thắng trận, ghi hai bàn và không bị thủng lưới. Chúng tôi phải hài lòng về điều đó. Chuyện không bị ghi bàn là rất quan trọng."


Tuy nhiên, Vidic đã thất vọng với cách khởi đầu của United trong trận này. "Trong 30 phút đầu chúng tôi phạm quá nhiều sai lầm. Nhưng sau bàn thắng của Ji(Park Ji Sung) chúng tôi đã chơi tốt hơn nhiều. Chúng tôi có nhiều cơ hội và lẽ ra có thể làm tốt hơn trong vài trường hợp.

"Giờ đây chúng tôi sẽ có hai trận sân khách khó khăn(gặp Fulham và Liverpool), đó là những trận đấu rất quan trọng với United.
Title: David May: Vidic Còn Giỏi Hơn Terry
Post by: kem on 11/02/07, 13:04
Nemanja Vidic đã trở nên một hậu vệ giỏi hơn thủ quân Chelsea và tuyển Anh John Terry - theo lời của cựu trung vệ United David May.

Không những chắc chắn trong phòng ngự...


Cầu thủ người Serbia đã là một phát hiện mới trong mùa giải với những pha xọac bóng dũng mãnh và những pha không kích bằng đầu mạnh mẽ từ đá phạt, và May là một trong những người hâm mộ anh nhất.

"Về tổng hợp mọi kỹ năng thì tôi nghĩ Vidic giỏi hơn Terry," May phát biểu trên MUTV. "Nemanja nhanh hơn và tôi nghĩ giờ đây nếu United vắng anh thì lỗ hổng để lại cũng tương tự như Terry với Chelsea, nếu không nói là lớn hơn."

"Nếu không phải Ronaldo và Paul Scholes với phong độ siêu hạng mùa này thì tôi nghĩ Nemanja Vidic sẽ là cầu thủ hay nhất năm của United."

Vida đã ghi bàn thứ tư bằng đầu của mình trong mùa trong chiến thắng oanh liệt tại Tottenham, và May dự kiến nhiều bàn thắng nữa sẽ đến từ hậu vệ "tháp canh" người Serbia.

"Nemanja đã thiếu chút may mắn trước khung thành với những nỗ lực bị cột dọc hay xà ngang chặn lại, hay phá ngay trên vạch vôi," May phát biểu. "Anh ta có thể có số bàn gấp đôi hiện tại, đã quá nhiều lần Vidic nỗ lực ghi bàn."

"Anh ấy dĩ nhiên có khả năng nâng số bàn thắng cho United lên gấp đôi mùa này."

May, cũng như nhiều người khác, thấy sự tương đồng giữa Vidic và cựu thủ quân United Steve Bruce, người nổi danh là một chuyên gia đánh đầu không biết sợ là gì trong cả hai khu vực cầu môn đội nhà lẫn đối phương.

"Giống như Brucey anh ấy không sợ đánh đầu khi có nguy cơ sẽ bị đau," ông nói. "Anh ấy rất dũng mãnh trong việc giành bóng trên không lẫn mặt cỏ."

Vidic còn rất hiệu quả trong những pha tham gia tấn công.

Khả năng bật cao của anh ta là tuyệt vời và Vidic rất nỗ lực trong việc đón mọi đường bóng bổng bất kể chuyện xảy ra xung quanh. Điều bận tâm duy nhất của anh ấy chỉ là làm sao đón được bóng.

Về phương diện dũng cảm với tôi anh ấy đứng hàng đầu. Là một hậu vệ điều đó thật tuyệt cho United vì mẫu cầu thủ như vậy khiến đối phương chùn bước và tiền đạo không thích thú mấy khi phải đối đầu với một hậu vệ dũng mãnh như vậy

"Về phương diện tấn công, ngày nay hậu vệ đối phương không quen đối phó với dạng cầu thủ như anh ấy trong vòng cấm. Thậm chí họ còn có thể ngập ngừng một chút khi thấy Vidic và bóng cùng lao vào khu cấm địa. Tôi nghĩ thậm chí có thể vài hậu vệ còn sợ anh ấy."

"United đã không có mối nguy hiểm tương tự nhiều năm nay kể từ khi Brucey ra đi. Đã có những hậu vệ lừng danh như Japp Stam và Rio Ferdinand nhưng họ không đem lại mối nguy hiểm trong đá phạt khi hiện diện trong vòng cấm đối phương.
Title: Man United "Tụt Hạng"
Post by: kem on 11/02/07, 13:06
ManU đã tụt từ vị trí thứ 2 xuống vị trí thứ 4 trong danh sách các câu lạc bộ giàu nhất thế giới, sau Real Madrid, Barcelona và Juventus.


United đã luôn đứng đầu trong BXH của Deloitte 8 năm liền, sau khi bị Real tiếm ngôi vào năm ngoái.

Kết quả đánh giá của Deloitte dựa trên tiền bán vé, kết quả kinh doanh, bản quyền truyền thông, Nhưng lại không bao gồm thu nhập từ chuyển nhượng và không tính lợi nhuận.

United tụt xuống vị trí thứ 4 sau khi thu nhập của họ chỉ tăng từ £166.4m tới £167.8m, trong khi Real tăng từ £186.2m tới £202m.

Barca đánh bại ManU để vươn lên vị trí thứ 2 sau khi họ giành chức vô địch CL.

Vì BXH của Deloitte không tính lợi nhuận thu được nên mặc dù Quỷ đỏ là clb thu được lợi nhuận lớn nhất thế giới (lên tới £49.7m - trong bảng tổng kết doanh thu tới tháng 6/2006) nên họ chỉ đứng khiêm tốn ở vị trí thứ 4.

10 câu lạc bộ đứng đầu danh sách giàu nhất thế giới:

1)Real Madrid: £202m
2)Barcelona: £179.1m
3)Juventus: £173.7m
4)Man Utd: £167.8m
5)AC Milan: £165m
6)Chelsea: £152.8m
7)Inter Milan: £142.8m
8)Bayern Munich: £141.5m
9)Arsenal: £133m
10)Liverpool: £121.7m

Các câu lạc bộ Anh khác lần lượt đứng ở các vị trí trong top 20 như sau: Liverpool(10), Newcastle United(13), Tottenham Hotspur(15), Manchester City(17), Rangers(18) and West Ham(19).


:bawling: :bawling: :bawling: :bawling: :bawling: :bawling: :bawling:
Title: Fergie: "Ronaldo Sẽ Không Đi Đâu Hết!"
Post by: kem on 11/02/07, 13:07
Sir Alex Ferguson cảm thấy chắc chắn rằng nếu Ronaldo rời Manchester United thì đó sẽ là 1 sai lầm lớn.

HLV có biệt danh "Máy sấy" này đã rất không hài lòng khi Real và Barca có những động thái nhằm lôi kéo ngôi sao của mình.

Ông nói: "Cậu ấy biết cậu ấy có thể đạt được mọi thứ mà cậu ấy muốn ở đây. Đúng là trở ngại về thời tiết ở đây là không nhỏ. Nhưng điều quan trọng hơn là sự cổ vũ của 76 nghìn người đến OT hàng tuần. Điều đó thì sẽ không dễ có được ở Tây Ban Nha trừ khi đó là những trận đấu lớn, còn chúng tôi thì có được điều đó hàng tuần."

Nhưng những phát biểu thời gian gần đây của Txiki Begiristain, người đại diện cho Ronaldo dường như khác hẳn với ý kiến của Sir Fergie.

Nói về điều này, Sir Alex cho rằng: "Tôi nghĩ rằng người đại diện chỉ đang cố gắng để tạo ấn tượng thôi."

Barca và Real đã sẵn sàng để mang Ronaldo về. Có thể cuộc chuyển nhượng này sẽ phá vỡ kỷ lục mà Real tạo ra khi mua Zinedine Zidane về 6 năm trước với giá 47 triệu bảng. Nhưng ManUtd cũng đã đề nghị 1 bản hợp đồng có thời hạn 5 năm với trị giá lên đến 26 triệu bảng để giữ Ronaldo lại tới năm 2012.

Title: Fletcher Và Evra Có Mặt Trong Đội Hình Xuất Sắc Nhất Tuần
Post by: kem on 15/02/07, 09:50

Bộ đôi Darren Fletcher và Patrice Evra đã có mặt trong danh sách Đội hình xuất sắc nhất tuần của Premiership sau khi đã có những màn trình diễn tuyệt vời trong trận đấu với Charlton hồi cuối tuần trước.

Đội hình này được chọn ra dựa trên những tiêu chính thống kê của hệ thống Actim Index như cú sút thành bàn, số lần vượt ra đối thủ, số lần cản phá thành công và số đường chuyền chính xác.

Với những nỗ lực của mình trong tuần qua, cầu thủ người Scotland Darren Fletcher đã được đánh giá là cầu thủ có điểm số cao thứ 2 trong tuần.

Trong khi đó, đồng đội của Fletcher - Patrice Evra có mặt trong danh sách này nhờ khả năng công thủ toàn diện của anh. Sự có mặt của Evra bên cánh trái khiến Sir Alex Ferguson cảm thấy rất yên tâm. Chính anh là người đã có đường chuyền chính xác giúp Ji-sung Park ghi bàn mở tỉ số trong trận thắng 2-0 trước Charlton.

Reading, đội bóng sẽ là đối thủ của Manchester United tại FA cup vào cuối tuần này, cũng góp mặt 2 cầu thủ trong đội hình xuất sắc này là tiền đạo Steve Sidwell và thủ môn Marcus Hahnemann.

Danh sách cụ thể "Team of the Week": Marcus Hahnemann (Reading); Noe Pamarot (Portsmouth), Glen Johnson (Portsmouth), Zat Knight (Fulham), Patrice Evra (United); Darren Fletcher (United), Steve Sidwell (Reading), Mikel Arteta (Everton), Pedro Mendes (Portsmouth); Didier Drogba (Chelsea), Obafemi Martins (Newcastle).

Title: Man United Bổ Nhiệm Giám Đốc Mới
Post by: kem on 15/02/07, 09:51
Câu lạc bộ Manchester United vừa chính thức bổ nhiệm Michael Bolingbroke vào vị trí Giám đốc hoạt động của câu lạc bộ.

Michael Bolingbroke, năm nay 41 tuổi với 1 bề dày kinh nghiệm trong ngành kế toán, sẽ gia nhập ban điều hành United vào cuối tháng 5 và làm làm việc bên cạnh GĐĐH David Gill, sau khi đã hoàn thành vai trò Phó chủ tịch tại Cirque du Soleil (1 tập đoàn giải trí có trụ sở tại Montreal, Quebec, Canada).

Với sự có mặt của Bolingbroke, David Gill sẽ vẫn tiếp tục phụ trách chung tất cả các hoạt động tại Old Trafford thay mặt cho gia đình nhà Glazer, còn vị Giám đốc mới sẽ chịu trách nhiệm các công việc cụ thể liên quan tới tài chính, công nghệ thông tin, nhân sự, các vấn đề liên quan tới pháp luật và sở hữu hàng ngày của câu lạc bộ.

Thay mặt toàn thể mọi người tại Manchester United, GĐĐH David Gill đã rất vui mừng chào đón Bolingbroke: "Tôi thực sự vui mừng với sự gia nhập vào Ban điều hành của Michael Bolingbroke."

"Kinh nghiệm và khả năng của ông ấy sẽ giúp United tiến lên. Vị trí Giám đốc hoạt động mới sẽ là vị trí chiến lược trong ban giám đốc của chúng tôi. Tôi rất trông chờ ngày được làm việc bên cạnh Bolingbroke."

Trong khi đó, Michael Bolingbroke cũng rất hào hứng với vai trò của mình tại sân Old Trafford: "Tôi cảm thấy sung sướng tới độ không tin vào sự thật khi nhận đuợc lời đề nghị vào vị trí này."

"Manchester United là 1 trong những câu lạc bộ được yêu thích nhất thế giới và cơ hội được cộng tác với những người điều hành xuất sắc của United thực sự là 1 cơ hội lớn nhất cuộc đời, không phải ai cũng may mắn nhận được. Tôi không thể chờ đợi được nữa!"

Michael Bolingbroke đã có bằng Cử nhân kinh tế của trường đại học Reading và bằng MBA của trường London Business School. Ông đã từng phụ trách công việc kế toán tại PriceWaterhouseCoopers (1987-1992), từng phụ trách hoạt động và tài chính tại The Jim Henson Company (1993-2000) và từ năm 2001 tới nay, ông đang làm việc tại Cirque De Soleil (hiện giữ chức phó chủ tịch).

Sự góp mặt của Michael cũng đồng nghĩa với việc ban điều hành của Manchester United Ltd sẽ bao gồm: Joel Glazer, Avram Glazer (chủ tịch hội đồng quản trị), Bryan Glazer, Darcie Glazer, Edward Glazer, Kevin Glazer, David Gill (Giám đốc điều hành), Michael Bolingbroke (Giám đốc hoạt động).

Sau vị trí Giám đốc hoạt động này, chức Giám đốc thương mại của United sẽ được bổ nhiệm trong thời gian sớm nhất.

Title: Becks Trở Về Old Trafford
Post by: kem on 15/02/07, 09:53
David Beckham sẽ trở lại Old Trafford tháng tới sau khi là người đầu tiên được mời vào đội hình các siêu sao Châu Âu để gặp United trong trận đấu gây quỹ từ thiện mang tên Jubilee Charity Match vào ngày 13/3.

Beckham, người đã có 11 năm gắn bó với Quỷ Đỏ trước khi chuyển tới Real Madrid vào năm 2003, sẽ trở thành đồng đội của bộ đôi Liverpool Steven Gerrard và Jamie Carragher trong trận đấu này.

Trận đấu đặc biệt này được tổ chức để chào mừng 2 lễ kỷ niệm: 50 năm tham dự đấu trường Châu Âu của Manchester United; và 50 năm hiệp ước Rome, hiệp ước đã đặt nền móng cho một Châu Âu đoàn kết. Nó được tiến hành bởi Manchester United và UEFA, cùng sự ủng hộ từ Liên Minh Châu Âu. Tất cả các khoản tiền thu được từ trận đấu kỷ niệm này sẽ được sử dụng vào mục đích từ thiện.

David Beckham chính là người đầu tiên chấp nhận lời mời cho trận đấu này và anh tỏ ra vô cùng háo hức khi nghĩ tới viễn cảnh được trở về Old Trafford năm xưa. Anh nói: "Tôi rất vui khi mình sẽ được tham gia vào trận đấu ngày 13/3. Sẽ là một điều vô cùng đặc biệt khi được trở lại Old Trafford, và tôi thực sự mong ngóng tới ngày đó."

Anh sẽ cùng với các đồng đội cũ tại đội tuyển Anh Carragher và Gerrard gia nhập vào đội hình các siêu sao Châu Âu, đội hình được lựa lọc bởi HLV đội vô địch thế giới Italy Marcello Lippi và chính ông sẽ trở thành HLV trưởng của đội hình này.

"Đó là một vinh dự cho CLB của chúng tôi khi có tới 2 cầu thủ được lựa chọn để đại diện cho Châu Âu," HLV Liverpool Rafael Benitez nói. "Tôi biết rằng họ cảm thấy rất tự hào khi được góp mặt trong đội hình đó và rằng họ sẽ rất thích thú với việc được chơi bóng bên cạnh các cầu thủ hàng đầu từ các CLB khác."

"Tôi rất háo hức tới trận đấu này," Gerrard nói. "Thật tuyệt vời khi được cùng chơi bóng với các cầu thủ hàng đầu - đặc biệt là nếu trận đấu có thể kiếm được chút ít tiền cho quỹ từ thiện."

Carragher nói thêm: "Tôi cảm thấy tự hào khi một HLV như Marcello Lippi lựa chọn tôi cho đội siêu sao Châu Âu. Đó là một niềm vinh hạnh thực sự."

Title: Hòa Mình Cùng "Thế Giới Quỷ Đỏ"
Post by: kem on 15/02/07, 09:54
Chuyên mục "khám phá MUSVN" của chúng tôi xin được khai màn bằng box "Thế giới Quỷ Đỏ" để giúp tất cả chúng ta có một cái nhìn tổng quát hơn về một MUSVN sôi động, đầy màu sắc và luôn rực cháy tình yêu bất tận với đội bóng mang sắc đỏ thành Manchester.

Là một diễn đàn của một FC bóng đá, chắc chắn nơi được tất cả các cổ động viên quan tâm và tham gia nhiệt tình nhất chính là khu vực bình luận và trao đổi thông tin về CLB được yêu thích đó. Đang ở trong giai đoạn sôi động của mùa bóng 2006/2007, ít nhiều Manchester United đang đạt được những thành công nhất định của mình. Nhờ vậy, không khí cuồng nhiệt càng được lan tỏa đến các cổ động viên của họ tại Việt Nam, đặc biệt là MUSVN (Manchester United Supporters Club in Vietnam).

Chính sự nóng bỏng đó đã khiến cho box "Thế Giới Quỷ Đỏ" trở thành nơi có nhiều Điều hành viên nhất trong diễn đàn. Hiện tại, box có tới 4 điều hành viên, bao gồm: oi0_0io, myM.U, Kimi Raikkon€n™, manutd_forever. Để cho box luôn hoạt động sôi nổi và theo kịp những bước đi của Quỷ Đỏ, các điều hành viên của chúng ta đã phải nỗ lực và cố gắng hết mình. Chúng ta hãy đừng quên dành cho họ những lời cảm ơn chân thành nhất!

Box lớn "Thế Giới Quỷ Đỏ" được chia làm 3 box nhỏ và mỗi box nhỏ này đều mang những tính chất và đặc điểm rất riêng biệt và đầy đủ. Đó là "Man Utd Xưa Và Nay" với những thông tin cụ thể về những cầu thủ, những con người đã ghi tên mình vào lịch sử của Man Utd từ khi bắt đầu thành lập cho tới thời điểm hiện tại. Không những vậy, còn có những thông tin khác vô cùng thú vị về lịch sử hay các mẩu chuyện vui mà có thể bạn khó tìm kiếm được ở một nơi nào khác.

Đó là "Theo Bước Chân Quỷ Đỏ" với những thông tin được cập nhật liên tục và là sân chơi không thể thiếu cho tất cả các cổ động viên để cùng nhau bình luận, đưa ra những nhận định trước, sau trận đấu cũng như chia vui, sẻ buồn với những thành công hay thất bại của đội bóng thân yêu. Niềm vui sẽ được nhân rộng mãi, còn nỗi buồn sẽ được nhẹ đi rất nhiều khi có những con người cùng chung cảm xúc với chúng ta, phải không nào?



Cũng đừng quên "Thông Tin Chuyển Nhượng" khi mà mỗi đầu hè, cuối đông, chúng ta lại xôn xao tự hỏi không biết lực lượng sẽ thay đổi ra sao, để rồi hồi hộp, lo lắng hay đôi khi là dấy lên những hi vọng về một tài năng mới sẽ đầu quân về "Nhà hát của những giấc mơ". Tất cả những cảm xúc mang lại đó đã làm nên điều kỳ diệu của trái bóng tròn. Dù mùa chuyển nhượng đông đã qua, nhưng không phải vì thế mà box kém đi sự sôi động khi mà những tin đồn về sự ra đi của Ronaldo hay Heinze vẫn còn được khai thác rất nhiều trên các mặt báo. Bạn nghĩ sao về chuyện đó? Hãy tham gia nhé!

Đặc biệt, hiện tại đang có một topic được rất nhiều người cảm mến và chờ đợi. Đó là một bài viết dài kỳ của bạn huylonghuudong có tiêu đề rất cuốn hút "Sir Alex: Tài Trí Bậc Vĩ Nhân". Bài viết này nêu lên sự so sánh giữa 2 nhà cầm quân đại tài tại Premiership Alex Ferguson và Arsene Wenger. Cái thú vị của bài viết là ở chỗ tác giả đã sử dụng cách viết theo kiểu dã sử mang hồn sắc của bộ truyện "Tam Quốc Diễn Nghĩa" nổi tiếng. Đừng bỏ qua, bạn nhé!

Một chút điểm qua sẽ thật khó để nói hết được cái hay, cái đẹp của box "Thế Giới Quỷ Đỏ". Bạn hãy đừng chần chừ tham gia nó và tự khám phá lấy cho mình nhé. Biết đâu, bạn sẽ kiếm được ở đó những thông tin mà bạn cần từ lâu hay thu hoạch thêm những chi tiết thú vị, bổ ích về Quỷ Đỏ thì sao?
Title: Re: Manchester United football clup!
Post by: Naudaitsua on 25/02/07, 09:55
Ronaldo giúp MU vượt trên Chelsea 9 điểm

- Dưới sức ép và bầu không khí nghẹt thở tại Craven Cottage, bàn thắng của Cristiano Ronaldo khi trận đấu đã bước sang phút 88 khiến cả BHL MU như vỡ òa trong sung sướng, bởi nó mang về chiến thắng 2-1 "quý hơn vàng" trước chủ nhà Fulham.

Đã khá lâu rồi mới có một đội có thể khiến MU gặp khó khăn đến vậy tại Premiership. Bằng lối chơi nhanh, tận dụng tối đa sức mạnh và thể lực, HLV Coleman đã đi nước cờ rất hay khi đánh đúng vào thể lực chưa kịp phục hồi của Quỷ đỏ thành Manchester sau chuyến hành quân tới Pháp giữa tuần qua.

Họ không gây khó chịu bằng thế trận phòng ngự "cù nhầy" mà thay vào đó tấn công ngay từ những phút đầu tiên với tốc độ và cả sự chính xác khiến không ít CĐV phải bất ngờ và kinh ngạc. Chính điều đó khiến MU dù tung ra đội hình mạnh nhất (trừ Gary Neville ngồi ngoài sân) nhưng vẫn không tránh khỏi việc nhiều vị trí bị "khớp".

Trong đó, tiêu biểu nhất là Van der Sar khi thủ thành người Hà Lan mắc sai lần đáng tiếc ở phút 16, băng lên phá ... hụt bóng đến chân của Brian McBride. Và tiền đạo người Mỹ này đã không bỏ lỡ cơ hội dứt điểm lạnh lùng chéo góc, mở tỷ số trận đấu.

Có thể nói nửa đầu hiệp một là khoảng thời gian cực kỳ khó khăn của MU khi họ không thể triển khai được thế trận tấn công do vấp phải lối chơi quá rắn của hàng tiền vệ đối phương. Ngay cả Ronaldo cũng chỉ tạo được 1-2 tình huống đột phá cá nhân đơn thuần chỉ mang tính đơn lẻ và bột phát.

Tuy nhiên, may mắn cho đội khách khi đúng ở thời điểm khó khăn đó, hàng thủ chủ nhà mà cụ thể là Volz lại mắc sai lầm để Rooney cướp bóng và băng xuống bên cánh trái rồi thực hiện đường chuyền loại cả hàng hậu vệ Fulham, đến đúng tầm di chuyển của Ryan Giggs bên phía cánh phải.

Ở một góc rất hẹp và tư thế khó song "lão tướng" người xứ vẫn lạnh lùng đưa hai đội về vạch xuất phát với cú dứt điểm má ngoài điệu nghệ, đánh lạc hướng , đưa bóng về góc xa (29').

Bước sang hiệp hai, quyết tâm và cả tốc độ của đội chủ nhà không hề giảm sút, mà ngược lại còn được đẩy lên rất cao nhằm đạt được mục tiêu sớm có bàn nâng tỷ số. Chính điều đó khiến hàng thủ MU lại một lần nữa rơi vào trạng thái báo động cao trước liên tiếp pha tấn công "vỗ mặt" của Fulham.

Tuy nhiên, đúng vào những khoảnh khắc mà ai cũng nghĩ đội chủ nhà sẽ có bàn thắng thì Van der Sar lại xuất hiện, chuộc lại lỗi lầm đầu trận đấu bằng những pha cứu thua ngoạn mục, đáng kể nhất là cú tâng bóng rồi xoay người vô-lê nhanh, căng và hiểm hóc của Simon Davies ở phút 48.

Đáng tiếc cho Fulham bởi đến tình huống thủ thành người Hà Lan bó tay thì xà ngang lại là rào cản ngăn không cho pha đánh đầu cận thành của Radzinski trở thành bàn thắng, sau pha chồng cánh và tạt bóng mẫu mực bên cánh phải của Michael Brown (53').

Nhận thấy sự yếu kém trong khâu dứt điểm của đối thủ, Alex Ferguson tung Saha vào thay Carrick hòng tìm lại sự cân bằng về thế trận bằng việc tăng cường sức tấn công. Và quyết định này của ông đã có thấy sự sáng suốt khi kể từ đó, trận đấu trở nên rất sôi nổi với liên tiếp những tình huống "ăn miếng, trả miếng" của cả hai bên.


Quan trọng hơn, chính thế trận đó mở ra cơ hội để bản lĩnh và đẳng cấp của các cầu thủ MU được phát huy, đặc biệt là trong 10 phút cuối khi Rooney, Ronaldo, Giggs và Saha liên tục di chuyển, khiến hàng thủ Fulham khó khăn trong việc phán đoán.

Và cuối cùng, điều mà CĐV Quỷ đỏ chờ đợi đã đến. Phút 88, nhận bóng bên phía cánh trái từ giữa sân, Ronaldo vượt qua sự truy cản của một tiền vệ đối phương, trước khi làm động tác giả rồi tung cú dứt điểm chéo góc, bóng chạm chân một hậu vệ Fulham đi vào góc xa trong sự bất lực của Lastukova.

Tỷ số được ấn định 2-1 trong niềm vui khôn tả của các cầu thủ MU, bởi đơn giản với chiến thắng này, lần đầu tiên kể từ hai tháng qua, họ vượt trên Chelsea tới 9 điểm trên BXH, qua đó tạo bước ngoặt quan trọng trên con đường hướng tới "Ngai vàng" bóng đá Anh sau 3 năm dài tay trắng.


Đội hình thi đấu

Fulham: Lastuvka - Volz, Christanval, Bocanegra, Rosenior - Diop (Dempsey 71'), Brown, Davies, Smertin - Radzinski (John 72'), McBride (Helguson 79').

Man Utd: Van Der Sar - Brown, Ferdinand, Vidic (O'Shea 59'),  Evra (Silvester 67') - Ronaldo, Scholes, Carrick (Saha 66'), Giggs - Rooney, Larsson.



Title: Re: Manchester United football clup!
Post by: kem on 25/02/07, 11:03
hix, trận này hôm qua đi xem phim nên hổng cóa xem được!!! hix,hỏi kết quả thì bị kêu là trận này MU đá chán!!! hix, bùn thía ko bít!!!

nhưng dẫu sao MU thắng là okie rùi!!! mà chel cũng đá vòng này rùi hay sao mà lại hơn Chel tận 9 điểm nhờ???? hờ hờ!!
Title: Re: Manchester United football clup!
Post by: kem on 25/02/07, 11:26
Ronaldo: Chúng Tôi Đã Có Phần May Mắn

Người ghi bàn thắng quyết định của trận đấu Cristiano Ronaldo thừa nhận rằng Quỷ Đỏ đã có được 3 điểm trước Fulham tại Craven Cottage vào thứ 7 nhờ vào may mắn, nhưng anh cũng không quên nói rằng United cần phải tiếp tục nỗ lực theo đuổi danh hiệu Premiership.

Tiền vệ 22 tuổi này làm được điều kỳ diệu ở phút thứ 89 khi bàn thắng muộn tuyệt vời của anh đã giúp United giành trọn 3 điểm trong một trận đối đầu đầy khó khăn trước một đội chủ nhà "cứng đầu".

"Có thể chúng tôi đã có chút may mắn," anh thừa nhận, "nhưng bóng đá là thế. Đôi khi bạn là đội bóng chơi hay hơn nhưng vẫn không giành được chiến thắng. Chúng tôi đã chơi rất cố gắng và đây là một kết quả quan trọng đối với chúng tôi."

Khi được hỏi rằng liệu Chelsea có khả năng thu hẹp khoảng cách hay không, Ronny đã trả lời rằng: "Điều quan trọng nhất là ở Manchester. Chúng tôi không nghĩ tới Chelsea. Chín điểm là một điều thuận lợi rất lớn, nhưng chúng tôi cần phải tiếp tục cố gắng."

Ronaldo thừa nhận rằng các cầu thủ đã rất mệt mỏi sau trận đấu Champions League gặp Lille rạng sáng ngày thứ 4 vừa rồi, nhưng anh cũng đánh giá cao những gì mà Fulham đã thể hiện.

"Sau trận Champions League, đội bóng đã tỏ ra đôi chút mệt mỏi. Đây là một trận đấu khắc nghiệt và rất khó khăn. Fulham đã chơi rất tốt.

Anh đã ăn mừng bàn thắng của mình bằng việc chạy tới khu vực ngoài đường biên, để chia sẻ niềm vui với người bạn thân đồng thời là người đồng đội của mình Gabriel Heinze.

"Bàn thắng này là dành cho các đồng đội của tôi, CLB của tôi, nhưng đặc biệt là dành cho Gaby bởi vì anh ấy là bạn của tôi. Anh ấy đã nói với tôi trước trận đấu là tôi sẽ ghi bàn, vì thế tôi đã chạy thẳng tới chỗ anh ấy."

Title: Thư Gửi Ronaldo -> HOT HOT HOT
Post by: kem on 25/02/07, 11:31
Trong những năm tháng qua ở MU, anh đã cống hiến không tiếc sức mình cho thành công của đội bóng. Anh trình diễn cho khán giả không chỉ những bàn thắng đẹp mà còn những đường chuyền đẳng cấp và đặc biệt là những pha đi bóng lắt léo, những pha xử lý bóng tuyệt với từ đôi chân ma thuật. Anh đem đến không chỉ cho Nhà hát của những giấc mơ mà cả nước Anh một luồng gió mới tươi trẻ, mạnh mẽ và quyến rũ như ánh mặt trời vùng Ilberia, quê hương anh. Anh chứng tỏ mình đặc biệt xứng đáng với chiếc áo số 7, và chiếm vị trí chính thức trong đội hình của Sir Ferguson. Chúng em rất biết ơn những đóng góp của anh cho MU.

Thế nhưng, gần đây, anh bắt đầu đánh mất lòng tin ở một số fan. Bắt đầu từ vụ chọc gậy bánh xe Wayne, người đồng đội của anh ở MU, trong trận BK WC 06. Đã có rất nhiều tin đồn rằng anh sẽ ra đi. Thế nhưng, việc anh và R8 làm lành đưa MU lên đầu BXH đã khiến tất cả chìm vào quên lãng. Người ta gọi tên Ronaldo với một sự nể trọng.

Nhưng anh đá càng hay thì cũng càng tỏ rõ bệnh ngôi sao của mình. Anh bắt đầu hướng tầm mắt tới TBN, lấp lửng rằng anh muốn đến đó thi đấu cho Real hoặc Barca. MU cố gắng giữ anh lại, bằng mọi cách. Hợp đồng giữa anh và MU vẫn còn những 4 năm mà MU cũng vẫn phải tăng lương cho anh lên đến 100 000 bảng/ tuần, trong khi CLB vẫn ngập đầu trong nợ. Anh chưa vừa ý, đòi tăng lên đến 160.000 bảng/ tuần mới chịu yên. Hơn nữa, gần đây các đồng đội anh ở ĐTQG và đặc biệt là người đại diện của anh đã gây không ít khó khăn cho MU trên báo chí với những tuyên bố kéo anh về xứ Bò tót. Còn anh thì vẫn chơi ú tìm với các fans ( hay đây là 1 hình thức đòi BLĐ nhanh nhanh tăng lương ? )
Còn em, dù rất đau lòng và thất vọng, cũng chỉ có thể kết luận rằng, trái tim anh đã ở Nou Camp ( hay Bernabeu ) mất rồi.

Anh đã cho MU nhiều nhưng những gì MU cho anh còn nhiều hơn. 5 năm về trước, ai cũng chỉ biết có Ronaldo ( béo ), vua phá lưới của WC 2002 . Chả ai biết đến một cậu bé ở Lisboa cũng tên là Ronaldo cho đến khi Sir Fergie đưa anh về Old Trafford, khoác lên anh số áo 7 huyền thoại. Để rồi anh thăng hoa, để rồi anh phát triển. Không phải ai khác mà chính MU đã giúp anh hòa nhập với bóng đá hiện đại, kết hợp lối chơi kỹ thuật đầy Latin với lối chơi tốc độ ở Anh, khiến anh trở thành một cầu thủ gần như hoàn hảo. Không phải ai khác mà chính MU đã giúp anh làm lu mờ Ronaldo béo, để giờ đây cứ nhắc đến Ronaldo là người ta nhớ đến đội trưởng đội tuyển Quốc gia Bồ Đào Nha. Không phải ai khác mà chính MU đã bảo vệ anh khỏi làn sóng công kích sau WC '06. Không phải ai mà chính MU đã biến Cristiano Ronaldo không những chỉ thành một ngôi sao mà còn thành một thương hiệu.

Anh đang gây khó dễ cho MU, khác nào một kẻ vô ơn qua cầu rút ván. Vẫn biết đó là chuyện bình thường trong bóng đá hiện đại nhưng với những cổ động viên trung thành với anh và MU, đây quả là một cái tát còn mạnh hơn sự ra đi của Becks, Keane hay Van Nistelrooy. Dù sao, David, Roy và Ruud cũng không ra đi vì tiền. Anh ra đi, việc đó chỉ tự làm xấu hình ảnh của mình. Lúc này người ta sẽ nhìn vào Ronaldo như "Cashley" Cole vậy. Hơn nữa, anh đang có chỗ đứng vững chắc trong đội hình MU và đang cùng MU hướng đến cú ăn ba lịch sử lần thứ 2. Ở lại MU, anh sẽ thành huyền thoại, còn ra đi, chưa biết anh có gì. Hãy nhìn Becks, oai hùng trong màu áo MU, nhạt mờ trong chiếc áo trắng 23 lạ lẫm. Còn ở Barca, liệu anh có thể đứng ở đâu trong đội hình 4-3-3 của Rjikaard ? Cạnh tranh vị trí ? Với Ronaldinho và Messi ? Ôi...

Anh có thể quan trọng với MU. Có thể mất anh, MU sẽ lỡ mất chức vô địch mùa sau, biết đâu đấy (?!). Có thể với khoảng 30m moi được từ túi Barca, MU sẽ tìm được một số 7 mới thay thế anh như anh thay thế Becks. MU là cái gì đó trường tồn vĩnh cửu, còn anh, dù sao cũng chỉ là 1 cầu thủ mà thôi. Với MU, anh có mọi thứ, nhưng xa MU, chưa biết anh sẽ mất những gì.

Hy vọng bức thư này sẽ giúp anh biết được đâu là con đường mình nên đi. Còn sớm R7 ạ. Quay đầu lại là bờ!

Thay mặt các MUS ở VN

Title: Barca: Chưa Cần Tới Ronaldo!
Post by: kem on 25/02/07, 11:34
Phó chủ tịch Barcelona Ferran Soriano cho biết CLB rất thích ký hợp đồng với Cristiano Ronaldo nhưng phủ nhận rằng họ có ý định "rinh" cầu thủ chạy cánh này về Tây Ban Nha.

Đội bóng khổng lồ của Tây Ban Nha đã có liên hệ với cầu thủ quốc tế người Bồ Đào Nha 22 tuổi này một vài lần trong thời gian gần đây, cùng với đối thủ của họ tại Primera Liga Real Madrid.

Về phần mình, Manchester United luôn một mực khẳng định rằng họ sẽ không sử dụng một trong những tài sản quý giá nhất của họ vì mục đích kiếm lời bất chấp nhiều tin đồn về thái độ bất mãn của cựu cầu thủ Sporting Lisbon này tại Old Trafford.

Và Soriano đã quay sang "dỗ ngọt" United bằng việc khẳng định rằng hiện tại không có chỗ cho Ronaldo tại Nou Camp.

Khi được hỏi rằng liệu đội bóng xứ Catalan có muốn trả giá cho tiền vệ trẻ này không, ông đã phát biểu trên BBC Radio Five Live rằng: "Tất nhiên là không. Chúng tôi rất hài lòng với những cầu thủ mà chúng tôi có - luôn có một vài những cuộc mua bán mỗi năm về các cầu thủ. Đây là một cầu thủ rất giỏi nhưng chúng tôi thực sự hài lòng với những cầu thủ mà chúng tôi có. Chúng tôi thích cậu ta, nhưng tôi nghĩ chúng tôi còn thích những cầu thủ mà chúng tôi đang sở hữu hơn nhiều."

musvn
Title: Giggs Và Ronaldo Vẫn Có Mặt Trong Danh Sách Thi Đấu
Post by: kem on 27/02/07, 22:25
Ryan Giggs và Cristiano Ronaldo đều có thể sẽ kịp hồi phục để ra sân trong chuyến làm khách của Manchester United tới sân Craven Cottage của Fulham vào thứ 7 này.

Ronaldo đã gặp phải một chấn thương chân trong trận thắng Champions League trước Lille vào rạng sáng hôm thứ 4 vừa rồi, trong khi đó người ghi bàn thắng quyết định của trận đấu Giggs thì bị một va chạm nhẹ.

Tuy nhiên, Sir Alex Ferguson trông đợi rằng cả hai chàng trai của mình sẽ có mặt trong đội hình ra sân khi United có cơ hội tạm thời gia tăng khoảng cách lên 9 điểm trước Chelsea.

Trận đấu trên sân Craven Cottage sẽ diễn ra vào lúc 19 giờ 45 ngày thứ 7 này (theo giờ Việt Nam).

Danh sách dự kiến:

Manchester United: Van Der Sar, Kuszczak, Neville, Brown, Ferdinand, Vidic, Silvestre, Evra, Heinze, Ronaldo, Park, Fletcher, Scholes, Carrick, Giggs, Richardson, Larsson, Rooney, Saha, Solskjaer.


musvn
Title: Re: Manchester United football clup!
Post by: kem on 03/03/07, 21:58
yeah! mu thắng rùi, mặc dù đá thiếu 1 người! nhưng phút cuối cùng Mu vẫn toả sáng!!! hehe !1


Đúng như mình dự đoán!!! cứ lo ko được 0-1

~~~~~~~~~~~~~~~``

Mu hơn chel tận 12 điểm ! vô địch chắc rùi/!
Title: Liverpool 0 - 1 Man Utd: Bàn Thắng Ngàn Vàng Của O'Shea
Post by: kem on 04/03/07, 09:11
Nếu như United vô địch mùa này, thì đó là nhờ vào những chiến thắng quan trọng như trước Fulham và Liverpool. Những trận cầu vất vả, thót tim mà nhiều người có lẽ sẽ hài lòng với kết quả hoà. Chức vô địch không thể chỉ đến qua những chiến thắng rõ ràng và hoành tráng mà còn qua những trận cầu sát nút và cân não, trên hết là một chút may mắn. Trên phương diện đó, chúng ta có thể nói rằng đây là năm của Quỷ đỏ thành Manchester.

Trận derby số một nước Anh đã diễn ra quyết liệt trên mọi phương diện và kịch tính đến những phút cuối cùng. Liverpool, trái với dự đoán rằng họ sẽ dưỡng chân cho mặt trận Champions League - đã tung ra đội hình mạnh nhất và chơi pressing ngay từ đầu trận. Gerrard đuợc đưa sang cánh phải, để vị trí trung tâm cho cặp tiền vệ Xabi Alonso và Siksoko.


Tuy tung ra sân đội hình mạnh nhất nhưng United vào trận rất cẩn trọng, có lẽ Sir Alex nhắm đến một kết quả hoà an toàn trong gian đoạn căng thẳng này của mùa bóng. Chính vì ManU bắt người rất sát và chuyên tâm phòng ngự nên những pha nguy hiểm của Liverpool bắt đầu đến từ những cú sút xa, đầu tiên là của Mark Gonzales rồi Riise.

Mục tiêu tấn công trong hiệp một của Liverpool rất rõ ràng: đó là vị trí của Evra, với Bellamy và Gerrard liên tục khoét vào mỗi khi cầu thủ này dâng cao. Phải trám chỗ hỗ trợ Evra và đối đầu với 2 cầu thủ có lối chơi khác nhau này nên Vidic đã vô cùng vất vả và nhiều lần làm thót tim các CĐV Quỷ đỏ. Một lần trong số đó Bellamy đã vượt qua anh và căng ngang vào vòng cấm nhưng Kuyt không theo kịp đường chuyền rất tốt này. United chủ động phòng ngự phản công chủ yếu dựa vào tốc độ của Ronaldo. Phút thứ 40 nếu không có pha xoạc bóng kịp thời và quyết đoán trong vòng cấm của Carragher thì Ronaldo có lẽ đã khiến thủ môn Reina vào lưới nhặt bóng. Ngay sau đó trung vệ này lại ngăn cản Rooney dứt điểm. Hiệp một kết thúc với hai thẻ vàng cho 2 tiền vệ làm bóng của hai đội là Xabi Alonso và Michael Carrick.

Liverpool tăng tốc sau giờ nghỉ, với Gerrard và Bellamy bỏ phí hai cơ hội khá tốt với những pha kết thúc không chính xác. Đầu tiên là pha chuyền bóng cực kỳ thuận lợi của Kuyt cho Bellamy nhưng tiền đạo xứ Wales lại đón bóng hơi mạnh, nên pha đứt điểm kế đó của anh trong tư thế mất thăng bằng không thắng được Van Der Sar. Kế đó Gerrard đón bóng ở một vị trí khá tốt ngoài vòng cấm, nhưng đội trưởng Liverpool lại vội vàng dứt điểm bằng chân trái và bóng bay không chính xác.

Bellamy sau đó đã đưa được bóng vào lưới Van Der Sar, nhưng pha ghi bàn trong tình huống khá nhạy cảm này bị trọng tài biên bắt việt vị. Còn về phía United, những pha tấn công của họ khá mờ nhạt trong hiệp 2, riêng Henrik Larsson đã có trận đấu cuối cùng ở Premiership cho ManU không tốt, và anh bị thay ra bởi Saha. Tình hình của United tệ hơn khi sau pha cao chân bằng gầm giày nguy hiểm của Carragher, bắp chân tiền đạo tuyển Anh đã toé máu và anh không thể tiếp tục thi đấu. Fergie buộc phải tung O'Shea vào sân, Silvestre cũng đã thế chỗ Evra trước đó để tăng cường phòng ngự và chống bóng bổng. Có lẽ lúc này Sir Alex cũng chỉ nghĩ đến một kết quả hoà.

HLV Benitez cuả Liverpool nhận ra bất lợi của đối phương và ông không ngần ngại tung lần lượt Aurelio, Pennant và Crouch vào sân để tăng cường tấn công, Gerrard cũng đựợc đẩy lên cao. Tiền đạo cao kều Peter Crouch đã có cơ hội rất tốt sau đó, nhưng cú dứt điểm bình tĩnh vào góc xa của anh bị bàn tay nhựa của thủ thành đội trưởng Hà Lan phá được. Bên kia phần sân, lẽ ra Saha đã kiếm được một cú phạt đền cho United nhưng pha phạm lỗi của Agger bị trọng tài bỏ qua.

Bốn phút trước khi hết giờ, nhạc trưởng Paul Scholes bị truất quyền thi đấu khi anh có ý trả đũa Xabi Alonso. Tiền vệ của Liverpool đã níu tay Scholes, và lẽ ra Alonso cũng phải có thẻ vàng thứ hai. Pha vung tay của Scholes tuy không trúng nhưng cũng khiến anh nhận thẻ đỏ. Các CĐV United có lẽ chỉ mong cho tiếng còi hết trận vang lên.

Nhưng kịch tính cao trào đến chỉ vài phút sau đó, vào giờ đấu thêm. Từ pha phạm lỗi của Pennant với Ryan Giggs bên biên trái, Ronaldo sút sệt rất mạnh thẳng vào vòng cấm. Thủ môn Reina chỉ có thể đẩy bóng bật ra, nhưng O'Shea đã băng lên trong tư thế không bị ai kèm và đệm bóng tung luới Liverpool. Sân Anfield chết lặng. Các cầu thủ, ban huấn luyện và CĐV của United theo dõi trận đấu vỡ oà sung sướng. Một bàn thắng cực kỳ quan trọng trong một trận đấu có rất nhiều ý nghĩa: Trận cầu 700 của Giggs cho ManU, trận derby kinh điển và có lẽ là chìa khóa quan trọng nhất đến chức vô địch mùa này của ManUnited.

Đội hình 2 đội:
Liverpool: Reina, Finnan, Carragher, Agger, Riise, Gerrard, Alonso, Sissoko (Crouch, 79), Gonzalez (Aurelio, 60), Kuyt, Bellamy (Pennant, 69).
Dự bị không sử dụng: Dudek, Hyypia.

United: Van der Sar, Neville, Vidic, Ferdinand, Evra (Silvestre, 63), Carrick, Scholes, Ronaldo, Giggs, Rooney (O'Shea, 73), Larsson (Saha, 67).
Dự bị không sử dụng:  Brown, Kusczak.

Title: Chúng Tôi Đã May Mắn, Sir Alex Thừa Nhận
Post by: kem on 04/03/07, 09:14
HLV Manchester United Sir Alex Ferguson đã không giấu nổi niềm vui sướng sau trận thắng 1-0 trước Liverpool, nhưng ông cũng thừa nhận rằng đội bóng của ông đã gặp may tại Anfield.

John O'Shea đã bàn thắng duy nhất của trận đấu trong phút đá bù giờ đầu tiên, giúp Quỷ Đỏ yên vị ở vị trí số một với khoảng cách an toàn 12 điểm trước Chelsea - đội bóng sẽ tới làm khách tại Portsmouth vài giờ sau đó. Kết quả trên dường như không phản ánh đúng diễn biến của trận đấu và Ferguson nghĩ rằng "Liverpool sẽ cảm thấy rất thiếu may mắn".

Ông phát biểu trên Sky Sports: "Đây là một kết quả tuyệt vời. Chúng tôi đã có rất nhiều phen 'hú vía' và Liverpool làm quấy đảo nhịp độ thi đấu của chúng tôi. Họ sẽ cảm thấy rất thiếu may mắn và họ có quyền được nghĩ vậy. Đây là một kết quả vô cùng quan trọng đối với chúng tôi. Chúng tôi đã dồn ép Fulham ở những phút cuối và ghi bàn và giờ chúng tôi lại làm được điều đó ở đây. Chúng tôi đã gặp khá nhiều may mắn trong vòng hai tuần qua nhưng bạn cần phải có may mắn nếu bạn muốn giành được các danh hiệu."

Tuy vậy, HLV người Scotland vẫn không hề sẵn sàng cho việc ăn mừng danh hiệu sớm.

"Đã có một khoảng cách là 12 điểm được tạo ra nhưng tôi nghĩ rằng điều gì cũng có thể xảy ra trong bóng đá hiện đại. Năm 1998, chúng tôi đã có ưu thế lớn trước khi bước vào trận đấu gặp Arsenal nhưng chúng tôi lại gặp phải một vài chấn thương nghiêm trọng. Dù vậy đội hình để lựa chọn ngày ấy thì không mạnh như hiện tại. Điều đó sẽ giúp chúng tôi.

Tiền vệ United Paul Scholes đã bị dính thẻ đỏ khi mà trận đấu chỉ còn 4 phút sau khi vung cánh tay vào Xabi Alonso. Như vậy là anh sẽ phải vắng mặt trong ba trận đấu.

Ferguson thừa nhận rằng trọng tài Martin Atkinson đã xử đúng khi truất quyền thi đấu Scholes, ông nói thêm rằng: "Tôi đã chứng kiến điều đó, anh ấy đã nhấc tay lên và bạn không được phép làm thế. Tôi nghĩ trọng tài đã làm đúng."

Trong khi đó Wayne Rooney đã phải bước đi tập tễnh với bắp chân bị tứa máu sau pha xoạc bóng cao chân của Jamie Caragher. "Nó có vẻ như là một chấn thương gối nhưng ngày mai chúng ta sẽ biết rõ," HLV United nói thêm.

musvn
Title: Ryan Giggs Và Những Hình Ảnh Đáng Nhớ
Post by: kem on 04/03/07, 09:19
Cuối tuần này, Ryan Giggs sẽ chính thức đánh dấu mốc 700 lần ra sân dưới màu áo Quỷ Đỏ. Và đối thủ của anh lần này không ai khác đó là những "chú chim Liver" vùng Merseyside - Liverpool.

Trong 129 năm lịch sử câu lạc bộ, kỷ lục của "Phù Thủy Xứ Wales" chỉ còn thua Sir Bobby Charlton với 759 lần. Tuy nhiên, tại cái tuổi 33 này, Giggs hoàn toàn có thể qua mặt bậc tiền bối.

Anh bắt đầu sự nghiệp quần đùi áo số khi mới chỉ học lớp 9, tròn 19 năm chơi bóng cũng chính là 19 năm cống hiến và hy sinh cho Quỷ Đỏ.

Dưới đây, MUSVN xin được giới thiệu cho bạn đọc những mốc lịch sử đáng nhớ đi liền với số 11 thân yêu: Ryan Giggs.

1. Ngày 2 tháng 3 năm 1991, Giggs thi đấu trận đầu tiên dưới đội hình 1 của ManUtd trong trận gặp Everton khi anh vào sân thay cho lão tướng Denis Irwin.



2. Trong mùa giải đầu tiên được thi đấu cho đội hình chính, Ryan Giggs đã được bầu chọn là cầu thủ trẻ hay nhất của năm do PFA và anh cũng là cầu thủ duy nhất từ trước tới nay 2 lần liên tiếp vinh dự được nhận giải thưởng trên vào năm 1992, 1993.



3. Ghi bàn và ấn định chiến thắng trước đội bóng cùng thành phố - Manchester City:


4. Bàn thắng đáng để ghi vào sách giáo khoa bóng đá trong trận đấu kinh điển với Arsenal thuộc vòng bán kết FA mùa giải 98-99. Bàn thắng này sau đó được BBC bầu chọn là bàn thắng đẹp nhất mùa giải và đồng thời cũng nằm ngay ngắn trong cuốn "Những bàn thắng đẹp nhất trong lịch sử của câu lạc bộ".


5. Cùng Manchester United đánh bại Bayern lập lên kỳ tích có một không hai trong lịch sử. Hình ảnh hai lão tướng Giggs và Roy Keane – những cầu thủ đã đóng góp công lớn cho cú ăn ba mùa giải 98-99:


6. Giggs giương cao cúp vô địch giải Ngoại hạng:



7. "Lỗ mũi ăn trầu" Giggs được các điều trị viên đưa ra ngoài:



8. Ngoài bóng đá, làm tự thiện là điều mà Giggs rất yêu thích. Năm 2002, Giggs trở thành đại diện của UNICEF trong chiến dịch phòng chống tổn thương do bom mìn gây cho trẻ em.



9. 33 tuổi vẫn còn xuân xanh - Giggs với pha dốc bóng thần tốc trong trận derby thành Manchester:



10. "Gừng càng càng cay": Bằng pha đá phạt nhanh, Giggs đã mang về một chiến thắng nhọc nhằn cho United trước chú sư tử Lille tới từ đất nước rượu vang – Pháp.

Title: Man Utd 1-0 Lille: Món Quà Chia Tay Của Larsson
Post by: kem on 10/03/07, 11:00
Bàn thắng duy nhất của cựu binh người Thuỵ Điển, Henrik Larsson đã giúp đội bóng chủ sân Old Trafford khuất phục "đàn em" Lille để tiến vào vòng 8 đội xuất sắc nhất với tổng tỉ số sau 2 lượt trận là 2-0.

Với lợi thế kết quả trong trận lượt đi, các học trò của ngài Alex Ferguson nhập cuộc không quá vồn vã. Nhằm tăng cường khả năng phòng ngự từ tuyến 2, nhà cầm quân người Scotland đã "cất" Ryan Giggs (cầu thủ ghi bàn duy nhất tại nước nước Pháp) trên băng ghế dự bị và tung vào sân John O'Shea.

Chơi tại "nhà hát của những giấc mơ" nên Man Utd dần kiểm soát thế trận với khả năng cơ động của các tiền vệ. Scholes, O'Shea hay Carrick đều tích cực tranh cướp bóng và sẵn sàng phát động tấn công nhanh khi có thời cơ.

Phút 15, tỉ số suýt chút nữa đã được mở cho đội chủ nhà nếu như không có sự lăn xả của hậu vệ Chalme. Ở tình huống đó, Larsson mớm bóng rất thuận lợi giúp Scholes thoát xuống bên phía góc phải. Tiền vệ nhỏ con này quan sát nhanh rồi bấm kỹ thuật cho Rooney tung cú volley ở cự ly gần. Tuy nhiên, Chalme đã kịp thời về bọc lót và lao mình cản phá.

Ngay sau pha bóng này, CĐV trên sân Old Trafford tiếp tục có một pha ăn mừng hụt. Đón quả phạt góc từ chân Carrick, O'Shea chọn đúng điểm rơi bật cao đánh đầu trúng xà ngang khung thành thủ môn Sylva.



Không muốn tỏ ra lép vế trước đối thủ, Lille cũng cố gắng vùng lên với những pha phối hợp ở đoạn ngắn tận dụng kỹ thuật của các tiền đạo trên hàng công. Tuy thế, cặp trung vệ Vidic - Ferdinand luôn chơi rất tập trung và tỉnh táo nên dễ dàng hoá giải những đường lên bóng của đội khách.

Cơ hội rõ rệt nhất của CLB đến từ mảnh đất hình lục lăng xuất phát từ một tình huống bóng chết. Ludovic Obraniak đá phạt chếch bên cánh trái tạo điều kiện để Makoun lẻn xuống đánh đầu đập đấp ở cự ly gần. Tuy nhiên, thủ thành Van der Sar đã đứng đúng vị trí và kịp thời ôm gọn trái bóng.

Sau giờ nghỉ, Claude Puel bắt đầu thúc giục các học trò đẩy cao đội hình và chơi nhanh hơn hòng tìm kiếm bàn thắng. Kader Keita với những pha bứt phá tốc độ ở cự ly ngắn trở thành mối hiểm hoạ thường trực trước khung thành Man Utd. Bản thân tiền đạo này đã 2 lần khiến Van der Sar phải trổ tài sau những cú dứt điểm bóng sống.

Trong một thoáng lơ là của hàng phòng ngự, đội chủ nhà suýt phải trả giá đắt khi cặp trung vệ Ferdinand - Vidic để lọt Odemwingie. Chân sút của Lille đã có pha đánh đầu đập cột dọc bật ra làm thót tim hàng vạn khán giả đang theo dõi trực tiếp trên sân.



Mặc dù vậy, trong thời điểm khó khăn, đoàn quân của ngài Alex Ferguson đã kịp thời chứng tỏ bản lĩnh của một "ông lớn" với bàn thắng bắt nguồn từ một pha phản công thần tốc. Tiền vệ cánh người Bồ Đào Nha, Ronaldo dốc bóng bên cánh trái rồi nỗ lực tạt vào cho Henrik Larsson trong tư thế không bị ai kèm, thoải mái đánh đầu mở tỉ số cho Man Utd.

Đây là bàn thắng đầu tiên và cũng là cuối cùng của chân sút người Thuỵ Điển, Henrik Larsson trên đấu trường châu Âu mùa giải này, bởi sắp tới, anh sẽ rời Man Utd để trở về quê nhà thi đấu cho Helsingborg.

Trong những phút cuối, dù đã dồn lên tấn công liên tục, nhưng số cơ hội mà các chân sút Lille tạo ra trước cầu môn đội chủ nhà là khá ít ỏi. Lối chơi thiếu đột biến khiến họ bế tắc trước tuyến phòng ngự chơi kỷ luật của Man Utd.

Sự kiện đáng chú ý nhất ở khoảng thời gian cuối trận là việc ngài Alex Ferguson quyết định tung Alan Smith vào sân sau quãng thời gian dài nghỉ thi đấu vì bị gãy chân. Ngoài ra, Man Utd chịu thêm một tổn thất lớn khi Silvestre bị chấn thương khá nặng phải rời sân bằng cáng.

Đội hình ra sân
Man Utd: Van der Sar, Neville, Ferdinand, Vidic, Silvestre, Carrick, Scholes, O'Shea, Ronaldo (Richardson 82), Rooney (Park 82), Larsson (Smith 74).
Lille: Sylva, Chalme, Tavlaridis, Plestan, Tafforeau, Makoun, Dumont (Fauvergue 74), Keita, Obraniak, Michel Bastos (Debuchy 46), Odemwingie (Mirallas 74).
Bàn thắng: Larsson 72'
Title: Ronaldo - Ở Lại Nhé!
Post by: kem on 10/03/07, 11:02
"Tôi đã sẵn sàng gia hạn hợp đồng với Quỷ Đỏ tới năm 2010". Vậy là nỗi niềm thấp thỏm mong chờ của ban huấn luyện viên và phần đông cổ động viên của United đã nhẹ gánh được phần nào khi Ronaldo khẳng định trên báo giới về tương lai của mình.



Barcelona, Real Madrid là 2 cái tên chính thức tỏ ý định trải thảm đỏ rước chàng cầu thủ lắm tài mà chả thiếu tật – Cristiano Ronaldo về dinh.

Mặc dù bản hợp đồng cũ với đội chủ sân Old Trafford còn kéo dài tới 3 năm nữa nhưng trước những tin đồn về khả năng chèo kéo của các đại gia xứ xở bò tót – Tây Ban Nha, Manchester bắt buộc phải đi trước một bước để giữ chân cầu thủ số 7 con cưng – vốn đã có tư tưởng "du ngoạn bốn phương"

Liên tục trong thời gian gần đây, Quỷ Đỏ đã có những cuộc thương thảo với người đại diện của Ronaldo về giá trị của bản hợp đồng sắp tới. Hiện tại vẫn chưa có thông tin nào chính thức về mức lương mà Ronnie có thể nhận. Tuy nhiên, có nhiều khả năng anh sẽ ở trong top những cầu thủ có mức lương hậu hĩnh nhất United.

"Chúng tôi đã có những buổi nói chuyện nghiêm túc và tôi hy vọng cả 2 bên sẽ sớm đưa tới quyết định cuối cùng," Ronaldo trả lời phỏng vấn.

"Mọi chuyện vẫn còn trên bàn giấy và tôi thực sự rất muốn ở lại."

"Giấc mơ của tôi là được tới Tây Ban Nha một sớm ngày nhưng hiện tại cuộc sống ở Manchester khiến tôi rất thoải mái."

"Thật hạnh phúc khi bạn thực hiện được giấc mơ của mình. Và hy vọng rằng sau hai, ba, bốn hoặc thậm chí là năm mùa tới, tôi có thể làm được điều đó. Còn bây giờ, tôi đang chơi bóng cho một đội bóng lớn với một phong độ tốt. Thực sự đó là tất cả những điều tôi muốn trong thời điểm này."

musvn
Title: Sir Alex: Chúng Tôi Có Thể Vô Địch
Post by: kem on 10/03/07, 11:03
HLV trưởng của Quỷ Đỏ, Sir Alex Ferguson tin rằng United có thể vượt qua mọi trở ngại ở Champions League mùa này.



United, cùng với AC Milan, Chelsea, Liverpool, Bayern Munich, PSV Eindhoven, Valencia và Roma, đang hướng về buổi lễ bốc thăm vòng tứ kết diễn ra vào ngày thứ 6 lúc 11:00 GMT. Và Sir Alex nghĩ rằng đây sẽ là cơ hội lớn để một lần nữa nâng cao chiếc cup danh giá nhất châu Âu này.

Những chú Quỷ Đỏ đã không có được phong độ cao nhất khi đối mặt với Lille, nhưng bàn thắng của Henrik Larsson là quá đủ để đưa United trở thành 1 trong 8 đội mạnh nhất châu lục của mùa giải năm nay với tổng tỉ số cả hai lượt là 2-0.

Đây là lần đầu tiên trong vòng 4 mùa giải qua, đoàn quân của Sir Alex vào đến được vòng Tứ kết - lần gần đây nhất chính là thất bại cay đắng trước Real Madrid vào mùa giải 02/03.

"Tôi nghĩ được góp mặt ở đó là điều quan trọng," HLV của United nói. "Chúng tôi đã có 2 năm tồi tệ khi đã không được tham gia vòng Tứ kết, nơi mà trước đó chúng tôi đã có một thành tích tuyệt vời.

"Nhưng trở thành 1 trong 8 đội mạnh không phải là mục tiêu của chúng tôi. Chúng tôi muốn đi càng xa càng tốt và với tới trận chung kết. Tôi đã nhìn những đối thủ mà chúng tôi có thể gặp và bất kể đội bóng nào mà chúng tôi chạm trán, đó sẽ là một trận cầu lớn.

"Tôi không nghĩ sẽ có bất kỳ một sự khác biệt nào cho tất cả các đội bóng còn lại, và chúng tôi cũng có một cơ hội lớn như bất kỳ ai."

Sir Alex cũng đã hài lòng với sự chắc chắn của hàng hậu vệ trong trận Lille, điều mà theo ông sẽ trở nên cực kỳ quan trọng cho những trận đấu tới của Quỷ Đỏ.

"Tôi rất hài lòng với màn trình diễn, đặc biệt là hàng hậu vệ." ông nói thêm. "Đó là chìa khóa cho chiến thắng sau đó."

"Mọi việc sẽ trở nên khó khăn hơn khi bạn đi sâu vào những vòng trong, nơi mà nó phụ thuộc rất nhiều đến vấn đề chiến thuật và chi tiết kế hoạch cho những trận đấu. Đây là điều mà các đội bóng Anh đang trở nên tốt hơn. Tôi nghĩ đội bóng của tôi có đủ chất lượng để đi hết chặng đường khó khăn này."

musvn
Title: Old Trafford Luôn Đón Chào Anh
Post by: kem on 10/03/07, 11:05
 Hơn 10 tuần tới chơi cho United, với tổng cộng 3 bàn trên cả 3 mặt trận, chàng tiền đạo 35 tuổi xuân người Thụy Điển – Henrik Larsson đã để lại một ấn tượng khó phai trong lòng trái tim đội bóng chủ sân Old Trafford.



Cuối tuần này, "King of Kings" – Larsson sẽ có trận đấu cuối cùng dưới màu áo đỏ truyền thống trong trận đấu hành trình tới sân Riverside của đội bóng kị dơ Middlesbrough.

"Henrik Larsson – Old Trafford luôn luôn mở cửa đón chờ anh," Sir Alex hạnh phúc tuyên bố trên báo giới về quyết định của mình.

"Henrik vẫn có thể thi đấu tại đây, tại Premiership thậm chí khi anh 36 tuổi," Ferguson nói.

"Larrson sẽ không thi đấu hàng tuần nhưng anh ấy hoàn toàn có quyền thi đấu 30 trận trong mùa giải. Tôi đảm bảo điều đó."

"Chúng tôi hy vọng rằng cậu ấy sẽ quay lại United trước khi kết thúc sự nghiệp thi đấu của mình."

Vắng Larsson trong thời điểm cuối mùa sẽ là một tổn thất lớn cho Quỷ Đỏ. Đặc biệt khi mà trong bản danh sách chấn thương, tuyến tiền đạo đã đóng góp tới 2 cầu thủ (Solskjear, Luis Saha). Lại một bài toán khó cho Hiệp sĩ Alex phải vò đầu dứt óc. Liệu ManUtd có đủ bản lĩnh vượt qua giai đoạn khó khăn và khốc liệt này không? Câu trả lời sẽ chỉ còn cách Nhà Hát Old Trafford tròn chẵn 2 tháng.  Cố gắng và thành công M.U nhé!!!

musvn
Title: Hậu Bối Nối Gót Tiền Nhân
Post by: kem on 10/03/07, 11:08
"Chú khá đấy!!!" Beckham vui vẻ bày tỏ nhận xét về "bậc hậu bối truyền nhân của mình" - Ronaldo nhân dịp anh trở về "quê cũ" sau gần 4 năm xa cái Nhà Hát nơi đã gắn bó với những kỷ niệm thuở thiếu thời.

  Đã từng có người nhận xét rằng, Ronaldo có phần nào đó nhang nhác Beckham. Đứng trên góc độ của một cổ động viên đội tuyển Anh cuồng nhiệt, cả 2 đều là những "tội đồ khó có thể tha thứ". Một Beckham – tiền nhân với chiếc thẻ đỏ trong vòng chung kết 98 và rồi chỉ 8 năm sau, bậc hậu bối – Ronaldo nối gót "gián tiếp" xô đẩy những chú sư tử Anh ra khỏi giải đấu danh giá nhất thế giới.

Còn khi đứng trên con mắt của một cổ động viên Manchester chân chính, 2 anh đều xứng đáng được tha thứ vì những cố gắng nỗ lực của mình dành cho đội bóng Manchester United thân yêu.

  Sau vụ scandal Beckham nổi đình nổi đám, M.U giành cú ăn ba lịch sử với đóng góp đáng kể của Beck. Hãy tạm ngưng một chút và tự hỏi: Còn Ronaldo thì sao? Vụ xung đột mùa giải World Cup vừa rồi liệu có đủ sức đưa Quỷ Đỏ lên bục vinh quang lần nữa không?

"Tại Premiership, Ronaldo hiện đang là cầu thủ thi đấu xuất sắc nhất mùa giải này," cựu đội trưởng tuyển Anh quả quyết trên kênh MUTV.

"Những điều anh ấy làm thật đáng nể phục từ đầu mùa giải cho tới thời điểm này. Nào là chuyện Rooney, nào là cổ động viên la ó, nào là các câu lạc bộ khác nhòm ngó."

"Có một điều chắc chắn rằng, khi bạn là một cầu thủ ManUtd, bạn ra sân thi đấu, bạn hy sinh vì câu lạc bộ, sẽ chẳng có một cổ động viên nào hẹp hòi tới mức không tặng bạn ít nhất một tràng vỗ tay. Đó là chính là cái bạn cần."

"Bước chạy mạnh mẽ, quyết đoán và tự tin của Ronaldo hôm nay chính cũng từ đó."



"Lần đầu tiên tôi đối mặt với Ronaldo là trong trận Anh gặp Bồ Đào Nha và tôi đã cảm nhận được cậu ấy thực sự là một cầu thủ đặc biệt."

"Khi biết được rằng Ronaldo được chọn mặc chiếc áo số 7 danh giá, tôi đã thầm vui rằng từ nay Manchester đã có trong tay một cầu thủ trẻ có đầy đủ tài năng. Ronnie sẽ sớm trở thành cầu thủ xuất sắc nhất thế giới và ngày đó đang rất gần tới rồi. Tôi xin đảm bảo điều đó."

   Hãy nhìn lại quá khứ và so sánh tới hiện tại, Manchester United đang nuôi dưỡng một đôị hình có sức mạnh kinh khủng, thậm chí vượt trội cả một thế hệ 98-99 anh hùng. Chúng ta có những Ryan Giggs, Gary, Scholes bản lĩnh và kinh nghiệm, những Ronaldo, Rooney với sức trẻ, kỹ thuật và một đội hình hiểu nhau luôn biết gắn bó vì một mục tiêu chung.

"Tôi có thể cảm nhận được hình ảnh ngày xưa đang trở lại và tôi thực sự hy vọng rằng những dư vị đó không chỉ xuất hiện trong những giấc mơ," Beckham tâm sự.

"Hãy nhìn Rooney chạy. Cậu ấy và M.U xứng đáng được như vậy."

   Chuyện về những chàng trai mang áo số 7 danh giá luôn là một cuốn tiểu thuyết dài, đầy ly kỳ và không kém phần thú vị. Beckham đã ra đi khi bước tới đỉnh cao phong độ để lại sau lưng là hàng triệu con tim nát tan. Còn Ronaldo thì sao? Lần thứ hai, tôi tự hỏi mình. Cũng như các bạn, tôi không dám tự khẳng định. Chỉ mong ở điểm này, câu giả định "Hậu Bối Nối Gót Tiền Nhân" sẽ mãi mãi không bao giờ thành sự thật.

musvn
Title: Bộ Đôi Song Sinh Người Brazil
Post by: kem on 10/03/07, 11:09
Cặp song sinh người Brazil – Fabio và Rafael Silva tiết lộ rằng mới đây họ đã trải qua một đợt tập huấn với đội bóng Manchester United.



Hiện hai cầu thủ trẻ này đang thuộc quyền sở hữu của câu lạc bộ Fluminense. Fabio và Silva được đánh giá là một bộ đôi hậu vệ có tài năng và triển vọng. Bậc hậu bối này đã nhanh chóng được đánh giá là sẽ trở thành những người kế tục sự nghiệp của hai lão làng nổi tiếng xứ sở Samba - Cafu và Roberto Carlos.

Năm ngoái, sau khi được các chuyên gia "trinh sát" đánh giá cao, cặp song sinh này đã ngay lập tức nhận được lời mời tập huấn hè từ ông lớn Manchester United.

Trả lời trên tờ The Sun, Rafael nói: "Khi chúng tôi đang thương thảo hợp đồng, Cristiano Ronaldo đã gọi tới và anh ấy khuyên chúng tôi nên tới Manchester United. Đó là một câu lạc bộ lớn và là thiên đường nơi 2 anh em tôi có thể thi đấu."

Hậu vệ cánh trái Fabio còn cho biết thêm rằng họ đã cảm thấy rất sung sướng khi được thi đấu bên cạnh các cầu thủ lớn như Ronaldo và Wayne Rooney .

"Chúng tôi đã phần nào làm quen được với lối chơi của câu lạc bộ và chúng tôi đã góp mặt trong một trận đấu giao hữu. Chúng tôi được huấn luyện viên cho thi đấu cùng đội với Rooney và Ronaldo. Hai anh ấy thực sự đã rất tốt với chúng tôi."

musvn
Title: Middlesbrough 2-2 Man United: Tiếp Tục Một Trận Đá Lại
Post by: kem on 12/03/07, 09:02
Rooney mở tỷ số, Ronaldo thành công với cú sút phạt đền, nhưng tối qua "Quỷ đỏ" thành Manchester chỉ có thể rời sân Boro cùng trận hòa 2-2. Kết quả này buộc hai đội phải tái đấu vào ngày 19/3, trên sân Old Trafford, mới phân định được suất dự vòng 4 đội cuối cùng của giải năm nay.

Đứng trên Boro 11 vị trí trong bảng xếp hạng Premiership, lại từng thắng đội bóng vùng Teesside ngay trên sân khách ở giải Ngoại hạng mùa này, nhưng HLV Ferguson vẫn tỏ ra thận trọng khi bố trí đội hình dự trận tranh vé vào bán kết FA Cup, tối qua. Ngoài Scholes bị treo giò, Evra vắng mặt vì chấn thương trước đó, còn Van der Sar phải nghỉ do bị đau trong khi khởi động, các vị trí còn lại của MU đều được đảm nhiệm bởi những trụ cột thường xuyên đá chính.

Điều đó, cộng với quyết tâm chiến thắng để nuôi giấc mộng tái lập cú ăn ba lịch sử, giúp đội khách nhập trận khá chủ động, với những pha lên bóng nhanh và trải đều trên các tuyến. Tuy nhiên, chính khung thành của họ mới là nơi đầu tiên phải hứng chịu sóng gió. Nếu trong tình huống diễn ra ở phút thứ 8, thủ môn Kuszczak của MU không kịp băng ra làm chệch đường bóng, tỷ số có lẽ đã sớm được mở cho Boro, sau pha thoát xuống và dứt điểm của Downing trong thế đối mặt. Để xảy ra tình huống nguy hiểm này, lỗi lớn nhất thuộc về cặp trung vệ Ferdinand - Vidic của đội khách, khi không bọc lót để đối phương dễ dàng gây khó cho khung thành nhà.

Nhưng bù lại sự lơi lỏng ở hàng thủ, hai tuyến còn lại của MU thi đấu khá tích cực và hiệu quả, nhất là Ronaldo, Giggs và Larsson. Nên đội khách cũng không phải đợi lâu để tìm được câu trả lời tương xứng. Phút 12, hàng loạt những pha bật một chạm nhanh của các đồng đội tạo điều kiện cho Rooney có cơ hội cực kỳ ngon ăn trong khu cấm địa đội chủ nhà. Tuy nhiên, trong tư thế không quá khó, tiền đạo người Anh lại dứt điểm ra ngoài khi đứng cách khung thành chỉ chừng 6 m. Tỏ rõ sự tiếc nuối sau pha hỏng ăn, Rooney thi đấu những phút tiếp sau tích cực thấy rõ, như một sự chuộc lỗi.

Và có lẽ, cũng vì vậy mà ở cơ hội sau đó chừng 10 phút, ngôi sao 21 tuổi đã không bỏ lỡ, giúp MU mở tỷ số, dù lần này anh ở vào một tư thế khó khăn hơn trước rất nhiều. Larsson tranh chấp rồi tỉa bóng cho Giggs đang băng lên. Tiền vệ người xứ Wales đi thêm vài nhịp trước khi đẩy cho Rooney, lúc đó đang lởn vởn trước khu 16m50 của Boro. Sau một vài động tác ngoặt bóng khéo léo, tiền đạo trẻ của đội khách tung ra cú dứt điểm cận chân vào góc gần. Bóng đi khá hiểm, cộng với việc bị che khuất tầm nhìn, nên thủ thành Schwarzer không kịp phản ứng. Khoảng 13 phút sau, MU suýt có được bàn nhân đôi khi Giggs khôn ngoan phá bẫy việt vị, đón rồi vuốt bóng nhanh vào góc xa khung thành đối phương bằng má ngoài chân phải từ cự ly gần. Thủ thành Schwarzer đứng nhìn, nhưng cột dọc đã từ chối nỗ lực của lão tướng người xứ Wales.

Về phần đội chủ nhà, dính bàn thua từ khá sớm nhưng họ không có biểu hiện mất tinh thần. Vẫn kiên trì với lối chơi chậm và rình chớp thời cơ, Boro cũng tạo được cho mình những cơ hội đáng kể. Phút 30, Yakubu thậm chí đã có thể quân bình được tỷ số cho đội bóng của HLV Southgate, sau khi thoát khỏi sự đeo bám của Vidic rồi xoay người dứt điểm nhanh. Tuy nhiên, Kuszczak vẫn duy trì được sự tỉnh táo trong khung gỗ, kịp đổ người, nên một lần nữa từ chối thành công cơ hội nguy hiểm của đội chủ nhà. Mặc dù vậy, sự xuất sắc của cá nhân thủ môn người Ba Lan không thể bù đắp được những sai sót của các hậu vệ. Mành lưới của MU bởi vậy không tránh được việc phải tung lên khi hiệp một đi vào phút đá chính thức cuối cùng. Cattermole đón bóng, rồi xoay người dứt điểm cực khéo vào góc cao khung thành, cân bằng tỷ số 1-1 cho Boro.

Bàn gỡ giúp đội chủ nhà nâng cao sự tự tin. Họ bước vào hiệp hai với khí thế phấn chấn và thậm chí bất ngờ có được bàn thắng vượt lên dẫn 2-1, ngay ở phút 47. Trong lần bị thủng lưới này, MU lại bộc lộ những sai sót trong phòng ngự. Các hậu vệ cũng như những cầu thủ tuyến trên lui về bọc lót dễ dàng bị hút theo bóng mà quên mất thủ quân Boateng của đội chủ nhà. Tiền vệ Boro nhờ thế mà dễ dàng xâm nhập khu cấm địa MU để đón quả phạt góc của đồng đội, rồi dứt điểm bằng đầu thoải mái trong thế không bị ai kèm. Như được tiếp thêm sức mạnh, Boro càng chơi chặt chẽ và hợp lý hơn ở những phút sau khi có được bàn nhân đôi cách biệt, khiến MU gặp nhiều khó khăn trong việc triển khai tấn công.

Trong khi đó, vẫn cầm bóng nhiều, thi đấu khẩn trương và quyết liệt hơn, nhưng đội bóng của Ferguson hầu như không tự tạo được tình huống đáng kể nào về khung thành Schwarzer sau bàn thua thứ hai. Nhưng, vận đỏ thì vẫn chưa thôi đứng về phía họ. Đang trong lúc bế tắc, MU bất ngờ được hưởng penalty, ở phút 68. Cầu thủ để bóng chạm tay trong khu 16m50 mang lại cho "Quỷ đỏ" cơ hội vàng này chính là Boateng - cái tên được phần đông khán giả trên sân Riverside hô vang trước đó không lâu, sau khi giúp đội chủ nhà vượt lên dẫn 2-1. Trên chấm đá phạt đền, Ronaldo không khó khăn đánh bại thủ thành Schwarzer, khi đưa bóng vào góc dưới bên trái khung thành Boro, giúp MU cân bằng tỷ số 2-2.

Khoảng thời gian còn lại là khá nhiều, nhưng không bên nào ghi thêm được bàn thắng, đành chấp nhận hẹn nhau tái đấu vào ngày 19/3 tới tại Old Trafford.

Đội hình thi đấu:

Boro: Schwarzer, Parnaby, Woodgate, Pogatetz, Taylor, Cattermole (Morrison, 80'), Boateng (Euell, 89'), Arca, Downing, Yakubu, Viduka (Lee, 89').
Dự bị không được sử dụng: Jones, Xavier.
Bàn thắng: Cattermole 45', Boateng 47'.

MU: Kuszczak, Neville, Ferdinand, Vidic, Heinze, Ronaldo, O'Shea, Carrick, Giggs, Rooney, Larsson.
Dự bị không được sử dụng:  Brown, Park, Smith, Richardson, Eagles.
Bàn thắng: Rooney 23', Ronaldo 68' pen.



musvn
Title: Sir Alex và Hi Vọng Về Chấn Thương Của Bộ Ba
Post by: kem on 12/03/07, 09:05
Thủ thành Edwin van der Sar sẽ phải trải qua một cuộc kiểm tra chấn thương bắp chân, chấn thương đã khiến anh phải vắng mặt ở trận tứ kết cup FA gặp Middlesbrough tối qua và ngài Alex Ferguson hi vọng đây không phải là chấn thương nghiêm trọng.

Thủ môn người Hà Lan đã dính chấn thương khi khởi động trên sân Riverside và người thay thế anh là Tomasz Kuszczak.

"Edwin đã gặp phải chấn thương bắp chân và anh ấy sẽ có buổi kiểm tra vào chủ nhật này, tôi hi vọng chấn thương đó không nghiêm trọng," huấn luyện viên của Quỷ Đỏ nói.

Mặc dù rất lo lắng với sự thiếu vắng thủ môn dày dạn kinh nghiệm này nhưng ngài Ferguson vẫn tin tưởng vào khả năng của người thay thế anh.

Ông nói: "Kinh nghiệm của Edwin là nhân tố làm nên thành công cho chúng tôi trong suốt giai đoạn đã qua của mùa giải. Nhưng tôi nghĩ Tomasz Kuszczak cũng rất đáng được khen ngợi. Anh đã cóhai cú cản phá xuất thần trong hiệp một. Anh ấy là thủ môn trẻ xuất sắc với sự hăng hái tuyệt vời."

Rio Ferdinand và Nemanja Vidic cũng chưa chắc đã có thể ra sân thi đấu với đội Europe XI vào thứ 3 tới. Họ đã gặp chấn thương sau những va chạm trong trận đấu vừa rồi.

Alex Ferguson nói rằng: "Những cầu thủ đó rất quan trọng cho trận đấu gây quỹ từ thiện của UEFA vào thứ 3 này, nhưng Rio Ferdinand và Nemanja Vidic đang gặp phải chấn thương, họ có thể sẽ vắng mặt trong trận đấu này."

Ông cũng nói sẽ sử dụng Alan Smith để giúp anh có thêm kinh nghiệm trong những trận đấu lớn.

Sức mạnh của United sẽ có sự bổ sung đáng kể sau trận đấu lại với Middlesbrough, đó là thời điểm Paul Scholes sẽ được thi đấu trở lại ở trận gặp Blackburn vào ngày 31 tháng 3 khi mà United đang hướng tới danh hiệu Premiership lần thứ chín.

:droll: :droll: :droll: :droll: :droll: :droll: :droll: :droll:
Title: United 4-3 Europe XI Và Lời Chào Tạm Biệt Của Beckham
Post by: kem on 14/03/07, 11:16
Trận giao hữu hoành tráng của Manchester United với đội hình siêu sao Châu Âu đã kết thúc với tỉ số 4-3 trong một trận đấu mang về 1.25 triệu bảng cho quỹ từ thiện.

Trận đấu được tổ chức để kỷ niệm 50 năm Hiệp ưóc Roma được ký cũng như đánh dấu cùng quãng thời gian United tham dự Cúp Châu Âu và cho dù trận đấu diễn ra rất thoáng với chỉ và cú xoạc bóng, có rất nhiều thứ đang nhớ cho các CĐV ngồi chật kín trên khán đài.

Sự kết dính của đội hình United là lý do khiến họ luôn có vẻ chiếm lĩnh thế trận và điều đó đã được chứng tỏ sau khi ManU sớm dẫn trước hai bàn, đầu tiên là pha chọc khe của Paul Scholes cho Wayne Rooney để anh khéo léo dứt điểm trước khi thủ thành Canizares kịp lao ra bắt bóng, kế đó là bàn thắng không ai ngờ của Wes Brown, khi anh chuồi bóng vào góc xa để tận dụng đường chuyền của Ryan Giggs sau khi "phù thủy xứ Wales" đã khéo léo vượt qua Gattuso ở đường biên cuối sân.

Với một Cristiano Ronaldo bắt đầu biểu diễn tất cả những chiêu thức ma thuật của mình, một khi bên kia sân đối trọng Ronaldinho của anh không thể ra sân, United có vẻ như khuấy tung đội hình siêu sao Châu Âu, vốn được Larsson làm đội trưởng trong trận đấu chia tay sân Old Trafford. Đội hình siêu sao Âu Châu bất ngờ bàn rút ngắn tỉ số trong một pha phản công nhờ vào cú sút tuyệt đẹp của Florent Malouda từ trước khu 16m50.

Lẽ ra đó đã là bàn thắng đẹp nhất trận đấu nếu như Ronaldo không muốn chứng tỏ mình là người xứng đáng kế thừa số 7 của Eric Cantona và David Beckham, người đang ngồi trên khán đài theo dõi trận đấu. Ronaldo đã không cho Canizares kịp "nói lời cầu nguyện" khi quả sút phạt của anh ở giữa đường đến khung thành đội các siêu sao Âu Châu lại bất ngờ ngoặt hướng bóng vào góc xa, lập lại cách biệt hai bàn cho United.



Tuyển thủ Inter Milan Zlatan Ibrahimovich làm rung chuyển xà ngang cuả United trên chấm phạt đền sau pha phạm lỗi của Wes Brown, trong khi Rooney hoàn thành cú đúp sau khi anh đệm bóng cận thành từ pha tạt sệt của Park Ji Sung.

Sau giờ nghỉ hai đội có khá nhiều thay đổi trong đội hình, đáng chú ý nhất là Andy Cole một lần nữa khoác lên màu áo United, và ở bên kia phần sân, Gerrard, Carragher và Fowler lần lượt vào sân mang lại khá nhiều tiếng hò hét từ những CĐV "Quỷ đỏ". Dù vậy, toàn bộ thời gian cuả trận đấu, những làn sóng người không ngớt dâng lên trên các khán đài.

Cầu thủ cuả Bolton El-Hadji Diouf đưa đội siêu sao Châu Âu trở lại trận đấu với một cú đánh đầu cùng một pha sút penalty lạ lùng. Dong Fangzhou bỏ lỡ hai cơ hội ngon ăn cho United, nhưng Quỷ đỏ đã giữ tỉ số 4-3 cho đến hết trận.

Đội hình ra sân (những thay đổi không ghi thời gian diễn ra vào giữa 2 hiệp)
Manchester United: Kuszczak (Heaton), Neville (O'Shea), Brown, Heinze, Richardson, Ronaldo (Eagles), Scholes, Giggs (Carrick), Park, Rooney (Andrew Cole - guest), Smith (Dong, 72).
Các ngôi sao châu Âu: Canizares (Coupet), Zambrotta (Campo, 64), Ayala (Stefanovic), Materazzi (Christanval), Abidal (Kallstrom), Mancini (Gerrard), Pirlo (Stelios), Gattuso (Carragher), Malouda (Diouf), Ibrahimovic (Zenden), Larsson (Fowler, 64).


Beckham: Cảm ơn về quãng thời gian đẹp nhất sự nghiệp của tôi

Beckham bất ngờ xuất hiện vào thời điểm giữa hiệp trong trận đấu kỷ niệm của UEFA tại Old Trafford, đây là lần đầu anh lại sống giữa các CĐV United sau gần 4 năm.



Cựu đội trưởng tuyển Anh David Beckham đã cảm ơn những CĐV United về "khoảng thời gian đẹp nhất trong sự nghiệp cầu thủ của anh".

Chấn thương đã ngăn cản Beckham cơ hội ra sân đối đầu CLB cũ trong đội hình siêu sao Châu Âu và anh thừa nhận vắng mặt trong trận đấu là điều thật khủng khiếp với anh vì có lẽ đâu là cơ hội cuối cùng để anh chơi bóng tại "Nhà hát những giấc mơ."

Nhưng anh đã rất vui vì được cho cơ hội diễn tả tình cảm của mình với các CĐV United. Beckham phát biểu: "Thật là kì diệu khi trở lại đây, tôi đã đợi 4 năm trời cho cơ hội này và thật tuyệt khi được trở lại đúng vào một đêm lịch sử như thế này. Đây là lần đầu tiên tôi trở lại trong sân vận động với toàn những CĐV của Manchester United."

Beckham cũng chấm dứt mọi đồn đoán về việc anh còn xích mích với người thầy cũ và là HLV United - Sir Alex Ferguson, người đã vô tình đá chiếc giày bay trúng Beckham trong khi ông đang trong cơn giận dữ.

"Tất cả mọi người ở đây đều biết các bạn đang có HLV giỏi nhất thế giới tại CLB này," Beckham phát biểu. "Tôi muốn nói điều này, rằng thời gian ở CLB là quãng thời thời gian đẹp nhất sự nghiệp bóng đá của tôi. Tôi đã đợi bốn năm để thực sự quay lại và nói lời cảm ơn đến các CĐV và mọi người ở CLB."

Beckham cũng đặc biệt nhấn mạnh đến những ủng hộ anh nhận đuợc trong khoảng thời gian sau chiếc thẻ đỏ ở World Cup 1998, khi mà anh bị chỉ trích ở tất cả mọi nơi.

"Tôi đã không thể vượt qua nhiều điều khó khăn đến thế nếu không có những người đang hiện diện tại sân vận động," anh nói. "Chúc các bạn may mắn cho mùa giải này cũng như trong tương lai. Đội bóng này sẽ tiếp tục tiến về phía trước và đoạt vô số vinh quang trong nhiều năm sau nữa."

Title: Thắng Bolton 4-1, MU chắc ngôi đầu. Chelsea hạ Sheffield 3-0
Post by: kem on 18/03/07, 10:56
HHT_online) MU đã vượt qua thử thách khó nhằn Bolton Wanderers ngay trên sân nhà với tỉ số đậm đà như kẹo béo. Chelsea vẫn kiên trì bám đuổi với trận thắng tưng bừng

Cả trận đấu, đoàn quân "Quỷ đỏ" chiếm thế áp đảo hoàn toàn với thời gian kiểm soát bóng lên đến gần 60%.  25 phút đầu tiên MU tấn công liên tiếp và dẫn trước 3-0 do công của Park Ji Sung (2 bàn) và Wayne Rooney (1 bàn)

Cả 2 bàn thắng của P.J.Sung đều có công rất lớn của tiền vệ cánh Christiano Ronaldo khi anh này lúc thì đảo cánh phải, lúc thì đột phá trung lộ, lúc lại tung cú sút như búa bổ. MU dễ dàng ghi bàn cũng bởi vì đối thủ của họ Bolton hiệp 1 thi đấu như ngủ gật.

Dường như đội khách bị "cóng" khi phải thi đấu trước đội bóng đang dẫn đầu bảng xếp hạng. Thua chóng vánh buộc Bolton phải xáo trộn đội hình và tung tiền đạo Diouf tăng cường hàng công nhưng tình thế không sáng sủa hơn. MU vẫn ép sân và có liên tiếp các cơ hội ngon ăn.

Hết hiệp 1 đã dẫn trước 3-0, MU bước vào hiệp 2 với tâm lý thoải mái và có lí do để ngài Ferguson rút Ronaldo ra nghỉ. Phút 75 Rooney băng xuống phá bẫy việt vị ghi bàn thắng nâng tỉ số lên 4-0. Trên hàng ghế chỉ đạo Sir Ferguson nở nụ cười mãn nguyện, trên khán đài fan cất vang lời ca. Với MU: 3 điểm coi như xong và màn trình diễn thật là "cool"!

Phút 85 hậu vệ Vidic đẩy người trong vòng cấm, Bolton được hưởng quả penalty, Gary Speed bước lên chấm phạt đền sút thành bàn rút ngắn tỉ số 1-4. Nhưng bàn thắng chỉ có tính chất an ủi vì trận đấu đã đến phút cuối.

Dễ dàng có 3 điểm trước đội bóng chuyên ngáng đường, MU dồn sức ép nặng nề về phía Chelsea.

Trận đấu Chelsea gặp Sheffield được truyền trực tiếp trên VTV3, tỉ số là 3-0 nghiêng về Chelsea. Bàn thắng do Sheva (mở điểm ngay ở phút thứ 3), Kalou và 3lack .

Mời bạn trở lại HHT_online vào 12h sáng mai để đón xem buổi tường thuật giải đua Công thức 1 vòng đấu đầu tiên Melbourne, Australia. Tay đua Kimi Raikonen của đội Ferrari xuất phát đầu tiên, vị trí thứ 2 thuộc về Fernando Alonso của đội MrLaren.
Title: Man United 1-0 Middlesbrough: Thần Hộ Mệnh Mang Tên Ronaldo
Post by: kem on 21/03/07, 23:38
Trong trận đá lại với Boro tối qua, United đã giành chiến thắng để đi tiếp bằng pha lập công duy nhất của Ronaldo trên chấm phạt đền. Ở trận đấu chính thức cách đây một tuần, chính tiền vệ đeo áo số 7 của MU cũng đã thành công trong một quả đá penalty, giúp "Quỷ đỏ" san hòa tỷ số 2-2.

Với lợi thế sân nhà, phong đột tốt cùng đội hình gồm nhiều cầu thủ đẳng cấp, MU không mấy khó khăn để giành được quyền kiểm soát thế trận. Điều đó đồng thời mang lại cho đội chủ sân Old Trafford nhiều hơn Boro những cơ hội ngon ăn. Tuy nhiên, trong một ngày thi đấu xuất sắc, thủ thành đội khách dưới sự chỉ huy của thủ quân Woodgate đã nhiều lần đánh chặn thành công các pha công thành lợi hại của "Quỷ đỏ". Nổi bật nhất là những pha cứu thua xuất thần của Schwarzer. Chính thủ thành người Australia đã thắng Rooney trong cả hai lần đối diện, một diễn ra ở gần cuối hiệp đấu thứ nhất và một ở phút 70.

Tuy nhiên, ngay cả khi thoát ra khỏi sự che chắn của hàng thủ và thủ môn đội khách, các chân sút áo đỏ cũng không thể sớm tìm được bàn thắng. Ngay cả Ronaldo trong một tình huống nhận được đường kiến tạo thông minh của Carrcik ở phút 60, cũng chỉ đưa được bóng trúng mép ngoài cột dọc. Tình thế đó buộc Ferguson phải điều chỉnh lại nhân sự cho hàng công. Park Ji-sung, cầu thủ mới lập cú đúp cho MU cuối tuần qua ở Ngoại hạng, và O'Shea lần lượt được tung vào sân. Áp lực mà "Quỷ đỏ" dồn lên đội bóng của Southgate từ đó nhiều hơn lên, để rồi phát huy tác dụng không lâu sau đó. Trong một tình huống đi bóng quen thuộc ở phút 76, Ronaldo bị Woodgate phạm lỗi trong vòng cấm. Chính tiền vệ người Bồ Đào Nha sau đó đã khôn ngoan đánh lừa thủ thành xuất sắc Schwarzer trên chấm phạt đền giúp đội chủ nhà giành chiến thắng tối thiểu 1-0, qua đó, có được tấm vé vào vòng bán kết gặp Watford.

Mọi nỗ lực của đội khách sau đó đều không mang lại kết quả. Tiền vệ Morrison của họ thậm chí còn phải nhận thẻ đỏ sau một pha phạm lỗi thô bạo với Ronaldo, ở những phút cuối trận.

Đội hình thi đấu:

MU: Kuszczak, Brown, Ferdinand, Vidic, Heinze, Ronaldo, Carrick, Giggs, Richardson (Park, 60'), Smith (O'Shea, 71'), Rooney.
Dự bị không được sử dụng: Heaton, Cathcart, Eagles.
Bàn thắng: Ronaldo 76' pen.

Middlesbrough: Schwarzer, Xavier, Woodgate, Pogatetz, Taylor (Huth, 88'), Cattermole (Morrison, 62'), Boateng, Arca (Rochemback, 69'), Downing, Yakubu, Viduka.
Dự bị không được sử dụng: Jones, Lee.
Thẻ đỏ: Morrison (90').

Các cặp đấu bán kết Cup FA (dự kiến diễn ra vào ngày 14 và 15/4)

Blackburn - Chelsea
Watford - Manchester United
Title: Ấn Định Lại Ngày Thi Đấu Cho Trận Chelsea - United
Post by: kem on 21/03/07, 23:39
rận đấu được mong đợi nhất của mùa giải này, Chelsea - Manchester United đã được chuyển tới ngày 9/5.

Trước đó, theo như lịch thi đấu công bố hồi đầu mùa, trận đấu của hai đội sẽ diễn ra vào ngày 15/4. Nhưng đây cũng chính là ngày diễn ra 2 trận bán kết FA Cup.

Cả hai đều tham dự vòng bán kết và rất có thể chạm trán nhau ở trận đấu cuối cùng của giải.

Hai đội bóng có sắc màu đối lập nhau, đỏ và xanh, đều đang tiến sâu ở UEFA Champions League và khả năng họ sẽ gặp nhau ở trận chung kết cũng là không nhỏ.

Trận đấu đã được dời lại vào ngày 9/5 - nghĩa là có một khả năng United và Chelsea sẽ gặp nhau 3 lần trong vòng 2 tuần, dĩ nhiên là với điều kiện họ phải đồng thời tham dự trận chung kết FA Cup và Champions League.
Title: Ronaldo: Tôi Chỉ Muốn Là Một Quỷ Đỏ
Post by: kem on 21/03/07, 23:40
Cầu thủ chạy cánh Cristiano Ronaldo đã tuyên bố rằng anh không hề có ý định gia nhập vào đội bóng hoàng gia Tây Ban Nha Real Madrid mà muốn gắn bó lâu dài với Manchester United.

Cầu thủ 22 tuổi này đã được cả Real và Barcelona "săn đón" vô cùng quyết liệt trong vài tuần gần đây nhưng Barca đã khẳng định hôm thứ Ba vừa rồi rằng họ không hề tiếp cận anh, trong khi đó những hi vọng có được anh của Real dường như đã bị giảm đi trông thấy.

Tiền vệ cánh người Bồ Đào Nha nói: "Tôi luôn coi mình là một cầu thủ của United, cố gắng chơi tốt và cố gắng giúp đội bóng. Nếu mọi chuyện tiến triển tốt đẹp, tôi muốn được ở lại đây. Tôi không phải là một Galactico."

"Tôi nghĩ hướng về United và tôi muốn ở lại đây trong nhiều hơn 2 năm nữa. Tôi muốn đặt dấu ấn của mình trong thời đại này, giành các danh hiệu vô địch và trở thành một nhân vật lớn trong lịch sử của CLB này."

Title: "Những Chú Quỷ Đỏ" Với Vòng Loại Euro
Post by: kem on 23/03/07, 22:16
Nemanja Vidic và Cristiano Ronaldo sẽ đối đầu nhau khi Serbia tiếp Bồ Đào Nha trong khuôn khổ bảng A vòng loại Euro 2008 vào thứ tư tới.

Đó chỉ là 2 trong số rất nhiều cầu thủ của ManUtd đang tập trung cùng đội tuyển quốc gia trong tuần này. Con số đó sẽ còn cao hơn nhiều nếu Gary Neville, Darren Fletcher, Ole Gunnar Solskjaer, Louis Saha và Mikael Silvestre không gặp phải các chấn thương.

Gary Neville sẽ không thể tham gia 2 trận đấu của đội tuyển Anh với Israel và Andorra do chấn thương, nhưng nếu người em Phil có thể, thì anh em nhà Neville sẽ vượt qua kỉ lục của anh em Jack và Bobby Charlton để trở thành cặp anh em có nhiều lần khoác áo đội tuyển Anh nhất.

Rio Ferdinand, Wayne Rooney, Michael Carrick và Ben Foster đều có mặt trong đội quân của HLV Steve McClaren cho các trận đấu vòng loại hết sức quan trọng này. Trong khi vẫn là thành viên đội tuyển U21 Anh, Kieran Richardson có thể là một trong số những cầu thủ đầu tiên được chơi tại sân Wembley mới khi Anh tiếp Italia vào thứ bẩy này trong 1 trận giao hữu.

Johny Evans, đang chơi xuất sắc ở Sunderland theo một hợp đồng cho mượn, đã được HLV Lawrie Sanchez gọi về đội tuyển Bắc Ireland, để chuẩn bị cho 2 trận đấu với Liechtenstein và Thụy Điển.

John O'Shea và Darron Gibson (đang được Royal Antwerp của Bỉ mượn) cũng được gọi về đội tuyển Cộng hòa Ireland cho 2 trận đấu với xứ Wales và Slovakia. Bộ đôi người Ireland có thể sẽ đối mặt với Ryan Giggs vào thứ bẩy này trên sân Croke Park, trước khi đội tuyển xứ Wales của HLV John Toshack gặp San Marino vào thứ tư tới.

Edwin van der Sar đã tự loại mình ra khỏi trận đấu Hà Lan - Romania vào thứ bẩy này. Anh vẫn còn phải chịu một chấn thương bắp chân, và sẽ chắc chắn trở lại trong cuộc chạm trán với Slovenia vào thứ tư tới. Tomasz Kuszczak, người thế chỗ Edwin ở United, cũng nằm trong thành phần đội tuyển Ba Lan của HLV Leo Beenhakker chuẩn bị cho 2 trận đấu với Azerbaijan và Armenia.

Park Ji-sung sẽ rất nổi bật trong màu áo Hàn Quốc ở trận giao hữu với Uruguay, trong khi Dong Fangzhuo sẽ dẫn đầu đội tuyển Trung Quốc trong 2 trận giao hữu với Uzbekistan và Australia.

Title: Gắng Lên Smithy!!!
Post by: kem on 23/03/07, 22:17
Gãy chân, trật mắt cá chân, đó là những cơn ác mộng mà chàng tiền đạo có biệt tài sát gái – Alan Smith phải trải qua sau trận đấu kinh hoàng với Liverpool trong lượt trận thuộc FA cup mùa giải năm ngoái. Hơn năm trời điều trị và nỗ lực, Smithy đang có cơ hội lớn được thi đấu chính thức đặc biệt khi mà hàng loạt những anh tài thay nhau ký tên vào danh sách thương binh.

rở lại từ nhà thương, Smith sớm được United mở cửa để tới thi đấu cho một câu khác thi đấu dưới dạng cho mượn nhằm tạo điều kiện cho anh có thêm thời gian và cơ hội để lấy lại cảm giác bóng một thời.

Nhưng cũng đúng như cá tính và lối chơi của Smith, anh chọn Old Trafford, chọn Nhà Hát Của Những Giấc Mơ nơi mà tính khốc liệt và sự cạnh tranh luôn tiềm ẩn trong mỗi cẩu thủ.

Và anh đã đúng! Hãy nhìn những bước chạy của Smith trong trận đấu với Middlesbrough thứ hai vừa rồi. Bạn sẽ khó thể tưởng tượng ra đó là một cầu thủ vừa mới trải qua những ngày tháng tệ hại nhất trong cuộc đời. Mạnh mẽ, nhiệt huyết và không hề thiếu sự khôn khéo, mưu mẹo.

"Xin cám ơn Sir Alex! Ông luôn kiên trì cho tôi cơ hội và hôm nay tôi đã thành công bẳng nỗ lực của chính bản thân mình."   

"Trở lại Smith ngày xưa đó là giấc mơ mà tôi vẫn thầm ước trong những ngày điều trị," Smith tâm sự trên MUTV.

"Tôi ban đầu nghĩ rằng mình dễ phải chuyển tới một câu lạc bộ khác và gắng để lấy lại phong độ xưa."

"Gặp Boro là cơ hội vàng để thể hiện những gì tôi đang có và đang hướng tới."

"Chơi bóng cho đội bóng lớn và sánh vai cũng những cầu thủ lớn đó là mục tiêu mà bất cứ cầu thủ nào đều gắng vươn tới."

"Và tôi biết Manchester United là điểm đến tuyệt vời nhất."

"Đã có nhiều tin đồn về tương lai của tôi gần đây nhưng đó vẫn chỉ là những tin đồn vô căn cứ. Tôi sẽ vẫn ở đây và vẫn tự hào vì được chơi bóng cho United."

"Thành công đang nằm trong tầm tay của chúng tôi và với riêng cá nhân mình, tôi phải làm nhiều hơn những gì mình đang có."

"Hy vọng rằng, tôi sớm có đủ khả năng để sát cánh cùng những đồng đội thân yêu, để chiến đấu cho những thành công và vinh quang ngày mai."

Title: Uefa Ra Tay Sau Lời Đe Dọa Đối Với Ronaldo
Post by: kem on 23/03/07, 22:18
Uefa đang điều tra những nhận định cho rằng đội tuyển Bỉ đang có ý định chủ tâm gây chấn thương tiền vệ cánh Bồ Đào Nha Cristiano Ronaldo ở trận đấu vòng loại Euro 2008 vào thứ Bảy tới.

Liên đoàn Bóng đá Bồ Đào Nha đã gửi đơn kiến nghị chính thức tới Uefa sau một bài báo trích dẫn lời phát biểu của thủ môn Bỉ Stijin Stijnen mang đầy tính đe dọa đối với ngôi sao của Manchester United này.

Một người phát ngôn của Uefa nói: "Chúng tôi sẽ xem xét những lời bình luận này và yêu cầu Liên đoàn Bóng đá Bỉ giải thích về vấn đề này trước khi chúng tôi quyết định có nên mở một phiên tòa để đưa ra hình thức kỷ luật hay không."

Stijnen, thủ môn của FC Bruges, đã được tờ Gazet Van Antwerpen trích dẫn lời phát biểu như sau: "Sau hai phút, chúng tôi sẽ phải tấn công Ronaldo rất nhiều để anh ta sẽ phải rời khỏi sân."

Kể từ đó, thủ môn này đã từ chối đưa ra những lời đánh giá về nó. Liên đoàn Bóng đá Bỉ cũng không có ý định gạch tên Stijnen ra khỏi đội hình trong trận đấu loại Bảng A thứ Bảy này tại Lisbon.
Title: Đè Bẹp Chelsea, Chứng Tỏ Bản Lĩnh!
Post by: kem on 26/03/07, 21:49
"Golden Boy" một thời - Paul Scholes khẳng định United sẽ vẫn quyết tâm chơi bài ngửa 5 ăn 5 thua với Chelsea trong trận tái đấu giữa hai đội diễn ra vào ngày mùng 9 tháng 5 tới. "Dù cho cục diện có thay đổi thế nào chăng nữa, chúng tôi sẽ vẫn chiến đấu vì danh dự!"

Trận đấu áp chót này có thể vẫn mang tính sống còn đối với cả hai đai gia trong con đường chinh phục ngôi bá Barclay Premierleague Cup. Nhưng với số bàn thắng chênh lệch khổng lồ hiện nay, nhiều khả năng vô địch sẽ rơi vào tay Quỷ Đỏ. 6 đội bóng nghênh đón United tới đây (Blackburn, Portsmouth, Sheffield United, Middlesbrough, Everton và Manchester City) đều không phải là những tên tuổi đáng gờm, đặc biệt trong thời điểm khi Quỷ đỏ đang đạt độ "sung".

Khi được hỏi liệu Scholesy có muốn chức vô địch được định đoạt trước trận đấu với Chelsea, anh nói: "Chắc anh nghĩ tôi muốn, đúng không? Nhưng chúng tôi biết trước mắt là một con đường dài và còn nhiều việc phải làm để đạt được cái đích đó."

"Chẳng có gì khác khi chúng tôi chơi với Chelsea", anh phát biểu trên tạp chí chính thức của câu lạc bộ, tờ Inside United.

"Dù có thi đấu ở vị trí nào đi nữa thì chũng tôi cũng luôn muốn cống hiến hết mình. Chúng tôi tới Stamford Bridge không phải để thất bại."

"Chiến thắng là điều chúng tôi phải làm để cho các Fans thấy rằng United xứng đáng với thành công ngày hôm nay. Chúng tôi cũng chả cầu hòa vì đấy không phải cách chúng tôi chơi, chúng tôi chơi để thắng."

"Vài mùa bóng gần đây Quỷ Đỏ luôn gục ngã trước Sư Tử Xanh - Chelsea. Còn gì tuyệt vời nếu như ManUtd lật ngược cục diện ngay tại trên thánh địa Stamford Bridge."

Title: "Những Chú Quỷ Đỏ" Với Vòng Loại Euro
Post by: kem on 26/03/07, 21:50
emanja Vidic và Cristiano Ronaldo sẽ đối đầu nhau khi Serbia tiếp Bồ Đào Nha trong khuôn khổ bảng A vòng loại Euro 2008 vào thứ tư tới.

Đó chỉ là 2 trong số rất nhiều cầu thủ của ManUtd đang tập trung cùng đội tuyển quốc gia trong tuần này. Con số đó sẽ còn cao hơn nhiều nếu Gary Neville, Darren Fletcher, Ole Gunnar Solskjaer, Louis Saha và Mikael Silvestre không gặp phải các chấn thương.

Gary Neville sẽ không thể tham gia 2 trận đấu của đội tuyển Anh với Israel và Andorra do chấn thương, nhưng nếu người em Phil có thể, thì anh em nhà Neville sẽ vượt qua kỉ lục của anh em Jack và Bobby Charlton để trở thành cặp anh em có nhiều lần khoác áo đội tuyển Anh nhất.

Rio Ferdinand, Wayne Rooney, Michael Carrick và Ben Foster đều có mặt trong đội quân của HLV Steve McClaren cho các trận đấu vòng loại hết sức quan trọng này. Trong khi vẫn là thành viên đội tuyển U21 Anh, Kieran Richardson có thể là một trong số những cầu thủ đầu tiên được chơi tại sân Wembley mới khi Anh tiếp Italia vào thứ bẩy này trong 1 trận giao hữu.

Johny Evans, đang chơi xuất sắc ở Sunderland theo một hợp đồng cho mượn, đã được HLV Lawrie Sanchez gọi về đội tuyển Bắc Ireland, để chuẩn bị cho 2 trận đấu với Liechtenstein và Thụy Điển.

John O'Shea và Darron Gibson (đang được Royal Antwerp của Bỉ mượn) cũng được gọi về đội tuyển Cộng hòa Ireland cho 2 trận đấu với xứ Wales và Slovakia. Bộ đôi người Ireland có thể sẽ đối mặt với Ryan Giggs vào thứ bẩy này trên sân Croke Park, trước khi đội tuyển xứ Wales của HLV John Toshack gặp San Marino vào thứ tư tới.

Edwin van der Sar đã tự loại mình ra khỏi trận đấu Hà Lan - Romania vào thứ bẩy này. Anh vẫn còn phải chịu một chấn thương bắp chân, và sẽ chắc chắn trở lại trong cuộc chạm trán với Slovenia vào thứ tư tới. Tomasz Kuszczak, người thế chỗ Edwin ở United, cũng nằm trong thành phần đội tuyển Ba Lan của HLV Leo Beenhakker chuẩn bị cho 2 trận đấu với Azerbaijan và Armenia.

Park Ji-sung sẽ rất nổi bật trong màu áo Hàn Quốc ở trận giao hữu với Uruguay, trong khi Dong Fangzhuo sẽ dẫn đầu đội tuyển Trung Quốc trong 2 trận giao hữu với Uzbekistan và Australia.

Title: UEFA Phạt Man Utd Và Lille
Post by: kem on 26/03/07, 21:52
UEFA ngay lập tức bắt tay điều tra sau khi nhận được tin các fan của United đã bị dồn ép vào hàng rào bảo vệ cao hơn ba mét và có ít nhất hai người đã được đưa ra khỏi khán đài để bảo đảm an toàn.

CLB Pháp sẽ bị phạt £42,000 vì công tác an ninh và tổ chức trận đấu ở SVĐ yếu kém - cộng thêm những phản ứng có phần quá khích khi phải nhận một bàn thua từ một tình huống đá phạt "chớp nhoáng" của Giggs.

Còn về phía United, Quỷ Đỏ cũng bị phạt khoảng £6,300 cho những hành động thiếu kềm chế của các ủng hộ viên. Lý do mà Ủy ban điều hành và kỷ luật của UEFA đưa ra chính là việc một số CĐV đã đốt pháo sáng, đồng thời một số khác có liên quan đến những vụ xô xát ở lối ra vào SVĐ.

Phía Manchester United tin rằng bi kịch chỉ xảy ra sau khi các CĐV của họ bị dồn ép vào trong một khu vực của SVĐ Stade Felix-Bollaert. Tuy nhiên, người chịu trách nhiệm về an ninh ở đây lại cho rằng các fan của United chính là những người đã khơi mào cho vấn đề trên bằng "những hành động bạo lực".

Ba ngày đó là thời gian kháng án dành cho hai câu lạc bộ. Hiện United đã kịch liệt lên tiếng phản đối bản án trên của UEFA. Trong khi Lille vẫn chưa thấy có hồi âm.
Title: Tôi Sẽ Tiếp Tục Chơi Bóng
Post by: kem on 26/03/07, 21:54
 "34 tuổi vẫn xuân xanh" – chàng tiền vệ có biệt danh "Phù Thủy Xứ Wales" khẳng định mình chưa hề có ý định gác giầy giã từ sân chơi quốc tế tuy nhiên Giggs cũng tiết lộ rằng anh luôn ấp ủ ước mơ trở thành huấn luyện viên trưởng đội tuyển xứ Wales quê nhà. 

Thứ bảy tới, đội trưởng Giggs sẽ xuất quân cùng đồng đội trong trận đấu vòng loại Euro 2008 giữa Wales và Ireland.

"Cuối năm nay, Tôi sẽ tròn 34 tuổi và điều đó có nghĩa tôi cần phải ngồi lại suy xét. Tuy nhiên, việc giã từ giải đấu tầm quốc gia danh giá là chuyện không thể có trước mắt," Giggs tâm sự.

"Hiện tại, cuộc sống bóng đá của tôi thật tuyệt vời và không bất cứ gì phải đắn đo."

"Còn về vị trí huấn luyện viên đội tuyển quốc gia xứ Wales, đó thực sự là một giấc mơ rất ngọt ngào và hấp dẫn đối với chính bản thân cá nhân tôi."

Có một điều rõ ràng rằng hầu hết những bạn cùng lứa với Giggs đều hiện theo nghề huấn luyện viên. Mark Hughes là cái tên nổi đình nổi đám nhất trong số đó và Hughes cũng đã từng giữ chức huấn luyện viên trưởng đội tuyển xứ Wales. Vì vậy, không quá khó hiểu khi Giggs có tư tưởng nối gót theo ông"bạn già".

"Mark đã có một khoảng thời gian tuyệt vời trên chiếc ghế huấn luyện viên trưởng xứ Wales. Đó thực sự là một bài học kinh nghiệm đầy quý giá."

"Có những khác biệt lớn giữa việc quản lý câu lạc bộ và việc điều hành cả một đội tuyển quốc gia. Bạn cần có những kế hoạch dài và hơn cả là một tầm nhìn rộng."

"Sẽ không có gì phải đắn đo khi bạn được dẫn dắt chính đội tuyển quốc gia quê mình."

"Nếu giữ chức huấn luyện viên trưởng, đồng nghĩa tôi sẽ phải xa rời sân cỏ. Đó là điều mà tôi chưa muốn trong thời điểm này."
Title: Man Utd 4 - 1 Blackburn: Bản Lĩnh Và Tinh Thần Quyết Thắng
Post by: England love Becks! on 01/04/07, 21:43
Những trận đấu mệt mỏi với đội tuyển quốc gia và một đối thủ kỵ rơ như Blackburn là lý do nhiều người tin rằng ManU sẽ có một trận đấu rất khó khăn vào hôm nay. Và tình hình đã diễn ra đúng như vậy, cho dù United đã ra sân ngay từ đầu bằng đội hình mạnh nhất có thể với thủ thành Van Der Sar trở lại trong khung gỗ, Giggs phối hợp cùng Rooney trên hàng tiền đạo và Brown thế chỗ đội trưởng Neville bị chấn thương.



Blackburn là đội lên tiếng trước ngay từ phút thứ hai với pha sút bóng rất căng của David Dunn, nhưng bóng đi vọt xà trong gang tấc. Phải đến hơn 10 phút sau ManUnited mới có pha đáp trả khi từ pha nhường bóng của Giggs, Ronaldo sút bóng rất khó chịu khiến thủ thành Friedel chỉ có thể đẩy bóng bật ra. Rooney lao xuống nhanh như chớp, nhưng pha đệm bóng của anh bị thủ môn người Mỹ phản xạ xuất sắc đẩy ra chịu phạt góc.

Hai đội tiếp tục giằng co với United dần chiếm phần chủ động trong tấn công. Phút thứ 24, trong pha lộn xộn trước khung thành, Giggs khôn khéo tỉa bóng cho Rooney lao xuống đối mặt với Friedel lần thứ hai, nhưng anh vẫn không thể chiến thắng trong pha bóng này. Ngay sau đó United nhận một mất mát lớn khi trong pha tham gia tấn công, Vidic đã tiếp đất không tốt và có lẽ đã bị trật khớp vai. O'Shea được Sir Alex tung vào sân đá ở vị trí hậu vệ phải để Wes Brown đá cặp trung vệ với Ferdinand.

Blackburn tiếp tục dội gáo nước lạnh vào United trong pha tấn công hai phút sau đó khi pha tạt bóng của Pedersen bị Carrick trong nỗ lực cản phá đẩy thẳng vào khung thành. Phản xạ của Van Der Sar kịp cứu cho Carrick khỏi đốt lưới nhà, nhưng anh không thể làm gì khi Derbyshire lao vào đệm bóng tung nóc lưới. Rovers dẫn 1-0.

Phần còn lại cuả hiệp 1 United tràn lên tấn công nhưng những cơ hội tạo ra không mấy rõ ràng. Ronaldo và Giggs đều sút bóng chệch khung thành còn Rooney trong tình huống việt vị vẫn 2 lần cố dứt điểm và cả hai lần anh vẫn là người thất bại trước Friedel.

Chắc hẳn HLV Alex Ferguson đã có một bài lên tinh thần quan trọng trong phòng thay đồ khi United có một hiệp hai bốc lửa từ đầu đến cuối. Quỷ đỏ pressing ngay từ đầu và trên khắp mặt sân. Trong khi đó, Blackburn dường như không có ý định tấn công, họ chuyên tâm phòng thủ. Và điều đó không phải là không có lý khi trong hơn 15 phút đầu, những đợt tấn công và dứt điểm dồn dập của United đều bị hàng hậu vệ và bàn tay nhựa của Friedel hoá giải.

United phải nhờ đến pha lóe sáng của Paul Scholes vào phút 61 mới có bàn cân bằng tỉ số mà họ xứng đáng được hưởng. Sau pha phá bóng không tốt của hậu vệ Blackburn, tiền vệ bé hạt tiêu của United lần lượt đi bóng qua Ryan Nelsen và rồi Stephen Warnock trước khi khôn khéo dứt điểm sệt qua tay Friedel ghi bàn giải tỏa tâm lý cho đội nhà.

Có bàn gỡ hoà, United tiếp tục tràn lên tấn công. Giggs có pha đá phạt đẹp mắt bị hậu vệ cản phá, còn Ronaldo cũng hiểu được tâm trạng của Rooney sau khi anh đi bóng ở trung lộ xuyên hàng hậu vệ Blackburn nhưng cũng không thắng được Friedel. Chỉ vài phút sau, khi Friedel cố gắng đẩy pha tạt của Ronaldo để bóng rơi vào chân Giggs thì tiền vệ xứ Wales lại dứt điểm rung chuyển xà ngang. Scholes cũng bị từ chối khi pha sút bóng như búa bổ của anh đập người hậu vệ. Dù vậy, United không hề nản lòng, họ tranh cướp bóng khắp mặt sân và tiếp tục tạo ra những cơ hội. Lòng kiên nhẫn của họ đuợc đáp đền khi điều gì phải đến đã đến vào phút 73.

Ronaldo đi bóng sát đường biên rồi đột phá qua hai hậu vệ vào vòng cấm. Pha căng ngang của anh chạm chân một cầu thủ và đến chân Carrick. Tiền vệ trung tâm của United điềm tĩnh đệm lòng xuyên qua một hàng chân hậu vệ, bóng đi vào góc xa khung thành. Tỉ số là 2-1 cho United. Khỏi phải nói nỗi vui mừng của các cầu thủ, ban huấn luyện hay những CĐV của United vào thời điểm đó.

Blackburn như bị tê liệt trước khí thế tấn công hừng hực của ManU. Chẳng những không thể tấn công để san bằng tỉ số, họ tiếp tục lãnh nhận thêm hai bàn thua sau đó. Đầu tiên là ở phút 83, hậu vệ Samba có pha chơi bóng bằng tay trong vòng cấm nhưng trọng tài chỉ cho United hưởng cú đá phạt ở sát vạch 16m50. Sau pha sút bóng của Ronaldo không được thủ thành Friedel bắt gọn, Park Ji Sung đã nhanh chóng lao vào đệm bóng tung lưới Rovers. 3-1 cho Quỷ đỏ. Đây cũng là bàn thắng thứ tư của Park trong 4 trận đá chính cho United ở Premiership gần đây.

Sir Alex sau khi đã nắm chắc được chiến thắng đã rút Ronaldo và Ryan Giggs ra nghỉ, thay thế bằng Ole Gunnar Solskjaer và Alan Smith. Và "Sát thủ có gương mặt trẻ thơ" cho thấy những chấn thương chưa bao giờ làm mất khả năng săn bàn của mình khi anh tận dụng pha tạt bóng của Park và tung cú dứt điểm chéo góc làm tung lưới Friedel ở phút thứ 90. Một chiến thắng đậm đà mà những CĐV lạc quan nhất của United cũng khó nghĩ tới sau giờ nghỉ. Nhưng đó chính là Quỷ đỏ, đội bóng chúng ta yêu quý, dù trong tình huống khó khăn như thế nào cũng không bao giờ nản lòng và ngày hôm nay tinh thần quyết thắng của họ đã được đáp đền xứng đáng.

Title: Đè Bẹp Chelsea, Chứng Tỏ Bản Lĩnh!
Post by: England love Becks! on 01/04/07, 21:44
"Golden Boy" một thời - Paul Scholes khẳng định United sẽ vẫn quyết tâm chơi bài ngửa 5 ăn 5 thua với Chelsea trong trận tái đấu giữa hai đội diễn ra vào ngày mùng 9 tháng 5 tới. "Dù cho cục diện có thay đổi thế nào chăng nữa, chúng tôi sẽ vẫn chiến đấu vì danh dự!"

Trận đấu áp chót này có thể vẫn mang tính sống còn đối với cả hai đai gia trong con đường chinh phục ngôi bá Barclays Premier League. Nhưng với số bàn thắng chênh lệch khổng lồ hiện nay, nhiều khả năng vô địch sẽ rơi vào tay Quỷ Đỏ. 6 đội bóng nghênh đón United tới đây (Blackburn, Portsmouth, Sheffield United, Middlesbrough, Everton và Manchester City) đều không phải là những tên tuổi đáng gờm, đặc biệt trong thời điểm khi Quỷ đỏ đang đạt độ "sung".

Khi được hỏi liệu Scholesy có muốn chức vô địch được định đoạt trước trận đấu với Chelsea, anh nói: "Chắc anh nghĩ tôi muốn, đúng không? Nhưng chúng tôi biết trước mắt là một con đường dài và còn nhiều việc phải làm để đạt được cái đích đó."

"Chẳng có gì khác khi chúng tôi chơi với Chelsea", anh phát biểu trên tạp chí chính thức của câu lạc bộ, tờ Inside United.

"Dù có thi đấu ở vị trí nào đi nữa thì chũng tôi cũng luôn muốn cống hiến hết mình. Chúng tôi tới Stamford Bridge không phải để thất bại."

"Chiến thắng là điều chúng tôi phải làm để cho các Fans thấy rằng United xứng đáng với thành công ngày hôm nay. Chúng tôi cũng chả cầu hòa vì đấy không phải cách chúng tôi chơi, chúng tôi chơi để thắng."

"Vài mùa bóng gần đây Quỷ Đỏ luôn gục ngã trước Sư Tử Xanh Chelsea. Còn gì tuyệt vời nếu như Man Utd lật ngược cục diện ngay tại trên thánh địa Stamford Bridge."

Title: Ronaldo Thuộc Về ManUtd
Post by: England love Becks! on 01/04/07, 21:48
Chủ tịch Real Madrid – Ramon Calderon thừa nhận đội bóng "những chú chim kền kền trắng" rất muốn có trong đội hình cầu thủ đang được đánh giá là hay nhất thế giới hiện nay – Cristiano Ronaldo tuy nhiên tất cả còn phải phụ thuộc vào một chữ "Tiền".



Madrid và Barcelona đã tỏ rõ ý định quyết tâm từ mùa hè năm ngoái sau khi Ronaldo đã làm "phật lòng" các fans bóng đá xứ sở sương mù bằng việc gián tiếp gây ra chiếc thẻ đỏ cho Rooney – người đồng đội của mình ở United.

Chính thức hôm nay, trên trang đầu các tờ báo thể thao đăng tin Calderon khẳng định Real Madrid là mục tiêu số một theo đuổi chàng tiền vệ người Bồ Đào Nha này và chắc chắn họ sẽ làm tất cả nếu Ronnie gật đầu chấp nhận.

Tuần trước, Ronaldo tuyên bố vào thời điểm hiện tại anh chỉ muốn ở lại cống hiến cho đội chủ sân Old Trafford. Còn về phía ManUtd, ban huấn luyện sẽ không bao giờ chịu nhả Ronaldo hơn thế Sir Alex và CEO – David Gill còn thúc giục Ronaldo sớm gia hạn hợp đồng thi đấu cho United – một bản hợp đồng có thể là kỷ lục nhất sân Old Trafford có giá trị tới tận năm 2012.

Calderon thừa nhận ông rất hâm mộ Ronaldo tuy nhiên bản thân ông hiểu rằng Ron hiện không còn trong tầm với của Real.

Sẽ không có chuyện phá giá thị trường để mua đứt Ronaldo hay Kaka của Milan – Calderon khẳng định trên kênh truyền hình Tây Ban Nha – Antena 3.

"Chúng tôi thích Ronaldo nhưng hiện giờ cậu ấy đã là cầu thủ của Manchester United. Tuy nhiên, nếu United có ý định muốn bán, Real sẽ là câu lạc bộ đầu tiên lên tiếng."

"Sẽ không có chuyện Ronaldo hay Kaka có cái giá lên tới 80 triệu euro (tương đương 54 triệu bảng)."

Vậy là sau những tháng ngày hồi hộp thấp thỏm, cuối cùng thì những "đồng vàng peso lấp lánh" từ bên kia bờ biển đã không thể lần thứ hai lôi kéo được "chiếc áo số 7" của United. Xin chúc mừng Quỷ Đỏ Manchester, chúc mừng anh – Ronaldo – thần tượng của tôi. 


Title: Gary Neville Dưỡng Thương Thêm Ba Tuần
Post by: England love Becks! on 01/04/07, 21:48
Neville đã bị chấn thương dây chằng cổ chân trong những phút đầu trận thắng 4-1 của United trước Bolton. Ban đầu Sir Alex Ferguson tưởng rằng sẽ mất hậu vệ này trong 3 tuần, nhưng giờ đây có vẻ như thời gian xa rời sân cỏ của Neville sẽ tăng lên 5 tuần lễ.

"Chỗ sưng đã lan rộng xuống cổ chân anh ấy, nên vết chấn thương có lẽ tệ hơn suy nghĩ ban đầu của chúng tôi về dạng sưng tấy kiểu này." Ferguson phát biểu trên sóng phát thanh Manchester United.

"Nhưng anh ấy đã tập luyện tốt trong phòng thể lực và tôi hy vọng 3 tuần sau sẽ có được sự phục vụ của Gary trong đội hình nhất."

Neville đã vắng mặt trong hai trận vòng loại Euro 2008 của Anh với Israel và Andorra, và giờ đây có lẽ anh sẽ phải tiếp tục ngồi ngoài trong hai trận tứ kết UEFA Champions League với Roma cũng như trận bán kết FA Cup giữa ManU và Watford.

Đồng thời, Ferguson cũng xác nhận Edwin van der Sar và Ole Gunnar Solskjaer đều đủ khả năng ra sân trong trận gặp Blackburn Rovers vào thứ bảy này, trong khi Darren Fletcher sẽ trở lại sớm hơn dự kiến sau khi anh bị chấn thương mắt cá.

HLV United nói thêm: "Edwin cùng Ole đều đã bình phục và kinh nghiệm của họ sẽ cực kỳ quan trọng với chúng tôi trong giai đọan cuối mùa giải.

"Darren Fletcher đã tập luyện rất tốt. Cậu ta đã tập với bóng trở lại và hiện đang trong quá trình hồi phục thể lực hoàn toàn. Dự đoán ban đầu chẳng mấy khả quan nhưng cậu ấy đã tập luyện chăm chỉ và chúng tôi hy vọng có sự phục vụ của Darren sau 2 tuần nữa.

Title: Man Utd Vẫn Là Đội Bóng Giá Trị Nhất Thế Giới
Post by: England love Becks! on 01/04/07, 21:50
Theo những tin tức được đăng tải trên tạp chí Forbes ngày hôm qua, Manchester United hiện đang là câu lạc bộ có giá trị trên nhất trong tất cả các câu lạc bộ bóng đá trên thế giới, với tổng giá trị lên tới 1453 triệu USD. Xếp ngay sau đại gia xứ sở sương mù là đội bóng của chủ tịch Calderon – Real Madrid, với giá trị 1036 triệu USD.

Chiến lược kinh doanh hợp lý dưới sự chèo lái tài tình của CEO David Gill và gia đình Glazer, một lần nữa đưa Quỷ Đỏ Manchester United chễm trệ lên vị trí số 1 danh giá.

Để đưa ra mức xếp hạng câu lạc bộ giá trị nhất, tạp chí Forbes dựa trên các hoạt động giao dịch thương mại, các bản hợp đồng kinh tế trong năm trước và cộng thêm giá trị sân vận động.

2006 là một năm ăn lên làm ra của United đặc biệt trong hoàn cảnh đội bóng thi đấu trồi sụt thất thường. Hiện tại bản hợp đồng giữa United và AIG (American Insurance Group) đang chiếm vị trí số một với giá trị hàng năm 20 triệu USD. Trong khi, mối quan hệ giữa "Bà Đầm Juventus" và tập đoàn dầu lửa Tamoli khiêm nhường xếp ở vị trí thứ 2 với 18,5 triệu USD.

Mặc dù là câu lạc bộ có giá trị lớn nhất nhưng nếu xét trên cột thu nhập trong năm vừa qua thì Man Utd (310 triệu) lại bị ba ông lớn Real Madrid (374 triệu), Barca (331 triệu) và Juventus (321 triệu) bỏ xa.

Cũng trong số báo lần này, Forbes có công bố danh sách những cầu thủ bóng đá "kiếm bộn nhất" năm. Đặc biệt, "Răng Hô" Ronaldinho đứng đầu với 29,5 triệu USD khi vượt mặt Beckham (29,1 triệu). Tuy bị Real đào thải nhưng Ronaldo "béo" cũng đã kịp bỏ túi 23,4 triệu USD trong năm vừa qua.

Top 10 cầu thủ kiếm nhiều tiền nhất thế giới:
Ronaldinho 29,5
David Beckham 29,1
Ronaldo (Brazil) 24,5
Wayne Rooney 17,2
Michael Ballack 16,8
Thierry Henry 15,8
Zinedine Zidane 15,6
Fabio Cannavaro 14,6
John Terry 14,3
Steven Gerrard 14,2

Title: Vidic Dính Chấn Thương
Post by: England love Becks! on 01/04/07, 21:52
Huấn luyện viên Sir Alex Ferguson khẳng định trung vệ Nemanja Vidic sẽ phải nghỉ thi đấu ít nhất vài tuần. Sau một pha va chạm, Vidic đã bị trật khớp bả vai và ngay lập tức O'shea phải vào thay thế anh.

Ferguson trả lời phỏng vấn trên Sky Sport: "Sẽ có thể là bốn tuần. Hy vọng là như vậy. Thông tin chính xác về tình hình chấn thương của Vidic sẽ được công bố vào ngày mai sau khi các bác sĩ đã kiểm tra kỹ càng."



Tuyến hậu vệ United hiện đang lâm vào tình trạng khủng hoảng trầm trọng do những chấn thương liên tục xảy ra gần đây. Ngoài Vidic, đội trưởng Gary Neville và Silvestre chắc chắn phải nghỉ thi đấu một thời gian dài.

Vắng hậu vệ Vidic, Quỷ Đỏ chỉ còn biết trông cậy vào Wes Brown - cầu thủ đã thi đấu tròn 90 phút trong trận thắng 4-1 trước Blackburn ngày hôm nay.

Mặc dù Gary Neville và Mikael Silvestre cũng đang vắng mặt vì chấn thương nhưng Sir Ferguson vẫn tin tưởng vào khả năng của những người dự bị như Wes Brown.

"Sẽ là một tổn thất lớn cho ManUtd và cả Vidic. Tuy nhiên, cơ hội sẽ được giành cho các cầu thủ dự bị và bây giờ là lúc họ phải chứng tỏ được khả năng của mình."

"Wes Brown được chơi bên cạnh Rio ở vị trí trung vệ và họ cũng đã từng có nhiều thời gian chơi bóng với nhau. Wes Brown là một cầu thủ có kinh nghiệm, thật may là ManUtd còn có cậu ấy trong thời điểm này."

"Chúng tôi đã mất Gary, Silvestre và bây giờ là Nemanja. Thật là đáng tiếc khi thiếu vắng những cầu thủ quan trọng trong đội hình."

"Chúng tôi có thể sẽ tung Cathcart - đội trưởng đội trẻ lên đội hình một. Cậu ấy là một hậu vệ rất có tiềm năng. Hy vọng, Cathcart sẽ sớm hòa nhập với lối chơi của cả đội."
Title: Tin Xấu Về Chấn Thương Của Vidic
Post by: England love Becks! on 04/04/07, 10:44
Nemanja Vidic có thể sẽ phải "bỏ cuộc giữa chừng" trong cuộc đua giành danh hiệu vô địch của Manchester United sau khi anh bị gẫy xương đòn trong chiến thắng 4-1 của Quỷ Đỏ trước Blackburn.

Vidic đã gặp phải chấn thương này khi anh bị ngã trong một pha tranh bóng ở hiệp một trận đấu đó.

Cầu thủ người Serbie này sẽ vắng mặt trong ít nhất 7 trận đấu nữa, tức là có thể quay trở lại trong 3 trận Premiership cuối cùng của mùa giải, mặc dù vậy, khả năng này là không thể.

Sự vắng mặt của Vidic sẽ khiến Ferguson buộc phải tính đến việc sắp xếp lại hàng hậu vệ của ông cho trận đấu tứ kết lượt đi Champions League với Roma vào đêm thứ Tư.

Trước đó, United đã phải chịu những tổn thất về chấn thương ở hàng hậu vệ của Mikael Silvestre và Gary Neville.

Wes Brown, người thường đá thế chỗ Neville ở vị trí hậu vệ phải, đã phải chuyển sang vị trí trung vệ đá cặp với Rio Ferdinand khi Vidic bị chấn thương trong trận gặp Blackburn.

Có thể Ferguson sẽ lựa chọn phương án đó tại Rome. Tuy vậy, ông cũng có thể đẩy Gabriel Heinze từ vị trí cánh trái vào đá cặp với Ferdinand ở trung tâm hàng hậu vệ United và sử dụng O'Shea hoặc Patrice Evra ở vị trí hậu vệ trái.


:bawling: :bawling: :bawling: :bawling: :bawling: :bawling: :bawling: :bawling: :bawling:
Title: FA Youth Cup: Man Utd Hạ Arsenal Để Vào Chung Kết
Post by: England love Becks! on 04/04/07, 10:46
Noi gương tinh thần chiến đấu quả cảm đến tận những giây phút cuối cùng của các đàn anh đội 1, các cầu thủ trẻ của Man Utd đã có một cuộc lội ngược dòng ngoạn mục không kém phần ấn tượng trước đội hình vốn được đánh giá rất cao của U-18 Arsenal. Không chỉ bị dẫn chung cuộc 0-1 trước khi trận đấu bắt đầu, U-18 Man Utd còn bị dẫn trước ngay chính tại Old Trafford, trước khi bừng tỉnh và đem về chiến thắng 4-2 xứng đáng và giành vé vào Chung kết với tổng tỉ số sau 2 lượt đấu là 4-3.



Trong một hiệp 1 khá tẻ nhạt, hàng tiền vệ U-18 Quỷ Đỏ, đặc biệt là 2 cầu thủ đá trụ Hewson và Drinkwater bị lấn lướt trước lối đá quyết liệt và khá khôn ngoan của đội khách áo vàng. Ngay phút 12, thủ môn chính Ben Amos của Man Utd còn dính chấn thương, buộc phải rời sân nhường chỗ cho thủ thành 17 tuổi người Đức Ron Robert Zieler.

Áp đảo phần lớn thời gian hiệp 1, không quá bất ngờ khi U-18 Arsenal vượt lên dẫn trước 4 phút sau giờ nghỉ, do công của Gibbs, người đã ghi bàn ở trận lượt đi. Thách thức đối với United ở vào thời điểm đó ngày càng nặng, bởi họ đang thua chung cuộc 0-2.

Đó cũng là lúc dòng máu Quỷ Đỏ trỗi dậy. Tinh thần chiến đấu quyết không đầu hàng được thể hiện trong phần còn lại của hiệp 2, đặc biệt là khi các tuyến của Man Utd bắt được nhịp của nhau, và thi đấu nhuần nhuyễn hơn rất nhiều so với hiệp 1. Bàn thắng gỡ hòa đến là điều tất yếu, sau pha làm bàn của Chris Fagan. Thủ thành Butcher của Arsenal đẩy được cú đá phạt của Hewson, cú đá bồi của Febian Brandy bị hậu vệ cản phá, trước khi Fagan lao vào đá bồi vào lưới trống cho U-18 United ở phút 72.

Trận đấu trôi về những phút cuối và tưởng như hy vọng lội ngược dòng đối với United đã cạn, đặc biệt là khi tiền vệ Hewson bỏ lỡ cơ hội khi đối mặt với thủ môn Arsenal sau cú chọc khe tinh tế của Daniel Galbraith. Nhưng đúng vào phút bù giờ cuối cùng, cầu thủ dự bị Antonio Bryan ghi được một bàn thắng bằng vàng bằng cú dứt điểm vào góc xa vô cùng bình tĩnh từ đường trả ngược của Danny Welbeck, sau pha chồng cánh thông minh của Galbraith.

Tỉ số là 2-1 nghiêng về U-18 Man Utd, và 2-2 chung cuộc, nhưng do luật bàn thắng sân khách không được áp dụng ở giải trẻ của FA, 2 đội phải tiếp tục đá 2 hiệp phụ. Khi mà đối thủ đã mất tinh thần và xuống sức, các học trò áo đỏ của HLV Paul McGuiness không khó khăn khi giành thế trận ở hiệp phụ đầu tiên. Tuy nhiên, bất ngờ lớn xảy ra khi Rhys Murphy của Arsenal đột nhập qua 2 trung vệ Cathcart và Chester để dứt điểm qua người Zieler, đem lợi thế về cho U-18 Arsenal.

Bất ngờ hơn nữa, đó là các Quỷ Đỏ nhí không hề bị bàn thắng đó làm ảnh hưởng đến khí thế chiến đấu. Sự quyết tâm của các cầu thủ trẻ United được đền đáp bằng bàn thắng nâng tỉ số lên 3-2 ở phút đầu tiên của hiệp phụ thứ 2, và đưa tỉ số chung cuộc về thế quân bình. Đường chuyền vượt tuyến của Craig Cathcart, thi đấu rất chắc chắn ở trận này, tìm đến chân Hewson trong vòng cấm của Arsenal. Đường trả ngược của tiền vệ này được tiền đạo tí hon Febian Brandy dứt điểm hoàn hảo, bất chấp việc cầu thủ này bị 2 tiền vệ to con của Arsenal trấn áp trước khi dứt điểm.

United ấn định chiến thắng 4-2 cho trận đấu này cho dù cả 2 bên đã xuống sức rõ rệt sau gần 120 phút giao đấu. Lại một lần nữa Galbraith là người kiến tạo bằng cú tạt bóng từ cánh trái hết sức khó chịu. Thủ thành Arsenal không quyết đoán nên ra đón bóng muộn, tạo điều kiện cho Danny Welbeck có thêm thời gian và khoảng trống để dũng cảm bật cao hơn 2 hậu vệ Arsenal ghi bàn quan trọng ấn định tổng tỉ số 4-3 cho U-18 United. Ở 2 lượt trận chung kết, U-18 Man United sẽ gặp U-18 của kình địch Liverpool.

Nhìn các cầu thủ trẻ thi đấu với tinh thần không lùi bước tới giây phút cuối cùng, CĐV Quỷ Đỏ không chỉ tự hào về lứa kế cận, mà còn có thể hoàn toàn tin tưởng rằng truyền thống quyết chiến quyết thắng của Manchester United sẽ được bảo toàn nếu một ngày nào đó, những Galbraith, Cathcart, Brandy hay Welbeck bước lên ngưỡng cửa đội hình 1.

Đội hình thi đấu U-18 Quỷ Đỏ: Amos (Zieler, 12); Corry Evans (Bryan, 67), Chester, Cathcart, Richard Eckersley; Welbeck, Drinkwater, Hewson, Galbraith; Brandy, Fagan.

Dự bị: Derbyshire, Strickland, Moffatt.
Title: United Tăng Cường Lực Lượng Cho Trận Gặp AS Roma
Post by: England love Becks! on 04/04/07, 10:48
Manchester United vừa bất ngờ đưa Louis Saha và Darren Fletcher vào danh sách cầu thủ chơi trong trận tứ kết lượt đi UEFA Champions League với Roma trên sân Stadio Olimpico.

Cả Louis Saha và Darren Fletcher đều vắng mặt từ 6 tuần nay do chấn thương và bộ đôi này hi vọng sẽ được trở lại trong trận đội hình dự bị của United gặp Blackburn Rover cuối tuần vừa qua - thay vì có mặt trong danh sách tới thành Rome tuần này.

Tuy nhiên, HLV của United Sir Alex Ferguson đã lựa chọn cả hai để khẳng định cho ý kiến của ông về tình hình hồi phục của 2 cầu thủ này.

Một tin buồn cho United là Park Ji-sung không thể tham gia trận đấu và gia nhập danh sách thương binh vốn đã chật cứng nhưng trụ cột như: Gary Neville, Mikael Silvestre và Nemanja Vidic.

Danh sách các cầu thủ của United: Van der Sar, Kuszczak, Heaton, O'Shea, Brown, Ferdinand, Heinze, Ronaldo, Scholes, Carrick, Fletcher, Eagles, Giggs, Richardson, Rooney, Saha, Solskjaer, Smith, Dong.

:no: :no: :no: :no: :no: :no: :no:
Title: Sir Ferguson Hoan Hỉ Với Chiến Thắng
Post by: England love Becks! on 11/04/07, 08:50
HLV của Manchester United, Sir Alex Ferguson đã khen ngợi chiến thắng 7-1 của các học trò ông trước Roma như là một đêm tuyệt vời nhất ở đấu trường Châu Âu trong triều đại 20 năm của ông ở Old Trafford.

Chiến thắng này đã nâng tổng tỉ số chung cuộc lên 8-3 và đưa Man United thẳng vào vòng bán kết Champions League.

Ferguson nói: "Đó là trận đấu tuyệt vời nhất của chúng tôi từ trước tới nay - màn trình diễn tuyệt vời nhất của mỗi cầu thủ trên sân. Tốc độ chơi bóng và độ sắc xảo đạt đến mức tuyệt đối."

"Chúng tôi đã thật sự tin tưởng vào bản thân mình ngay sau những kết quả tồi."

United đã để thua 2-1 tại Roma trong trận lượt đi tuần trước và sau đó là một thất bại gây sốc người hâm mộ tại Porstmouth trong khuôn khổ Premiership vào thứ 7.

Và bây giờ, họ đã quay trở lại con đường chiến thắng của mình khi Cristiano Ronaldo và Michael Carrick cùng lập cú đúp, trong khi Alan Smith, Wayne Rooney và Patrice Evra cũng tìm riêng cho mình một bàn thắng.

Sir Ferguson cũng bày tỏ sự hài lòng của mình đối với Alan Smith, người đã thật sự "chiến đấu" để được quay trở lại sau một chấn nghiêm trọng vào tháng 2/2006.

Đêm hôm qua chính là lần đầu tiên Smith được ra sân trong đội hình chính ở sân chơi châu lục kể từ tháng 12/2005 và đã không ghi bàn kể từ tháng 11 trong năm đó.

"Anh ấy xứng đáng với điều đó hơn ai hết," Ferguson nói thêm.

"Anh ấy đã thật sự kiên nhẫn và tập luyện như một thằng điên."



:beer: :beer: :beer: :beer: :beer: :beer: :beer: :beer: :beer:
Title: Man Utd 7 - 1 AS Roma: Lửa Địa Ngục Thiêu Đốt Roma
Post by: England love Becks! on 11/04/07, 08:53
Một trận đấu xứng đáng đi vào lịch sử Champions League với tổng số bàn thắng lên tới con số 8. Quỷ Đỏ Manchester đã làm được điều mà ngay cả những cổ động viên trung thành và mơ mộng nhất cũng không dám mơ tới – chọc thủng lưới Roma 7 bàn liền và chễm chệ bước vào vòng bán kết giải đấu danh giá nhất cấp câu lạc bộ - Champions League 2006-2007. Một chiến thắng xứng đáng cho những gì Man Utd đã cống hiến và đó chính là món quà tinh thần cực kỳ quí giá dành tặng hàng triệu cổ động viên trên toàn thế giới.

Trước thời điểm diễn ra trận đấu, nhiều người đã dự đoán đội bóng chủ sân Old Trafford sẽ gặp rất nhiều khó khăn khi phải tiếp đón Roma trong thời điểm này. Thời điểm mà hàng loạt trụ cột chấn thương – thời điểm khi mà tinh thần Quỷ suy sụp nghiêm trọng.


Một Manchester United tấn công pressing toàn sân, mỗi cầu thủ là một ngôi sao của trận đấu. Kết quả là minh chứng hùng hồn nhất cho những gì chúng ta đã thể hiện.

3 bàn thắng trong vỏn vẹn 20 phút đầu tiên trận đấu như một gáo nước lạnh gây sững sờ đội bóng bã trầum một cái tát giáng trời cho câu khẳng định trước trận của Totti: "Tôi không sợ!"

Phút thứ 11, Carrick khơi mào bằng một cú sút xoáy vồng vượt qua tầm với của thủ thành Roma Alexandre Doni sau đường chuyền từ cái chân ma quỷ của Cristiano Ronaldo.

Niềm vui nối tiếp niềm vui, chỉ sau có chưa đầy 9 phút, bộ đôi tiền đạo của United trong trận này, Wayne Rooney và Alan Smith đã nhân cách biệt lên thành con số 3. Một sự trở lại trên cả mong đợi của tiền đạo Alan Smith sau gần 18 tháng trời không nổ súng trên đấu trường quốc tế.

Sớm bị đẩy vào tình thế khó, Roma vùng lên như một con sói hoang bị thương lâm vào đường cùng. Trận đấu giằng co cho tới phút thứ 44, linh hồn trận đấu Cristiano Ronaldo, ngôi sao rực rỡ nhất trong ngày hôm nay, đã nhấn chìm đoàn quân của huấn luyện viên đến từ xứ sở mỳ ống Spalleti. Một gương mặt thất vọng trầm ngâm khác hẳn hình ảnh thường ngày. Đơn giản, vì ông hiểu Roma đã gục ngã hoàn toàn.

Không dừng lại ở đó, 4 phút sau khi hiệp hai bắt đầu, Manchester còn khuyến mãi tặng riêng một bàn cho thủ thành Doni. Người lập công lần này không ai khác, vẫn là chàng tiền vệ trẻ tài năng Ronaldo. Bóng xuất phát từ cái chân thuận của Giggsy, được căng ngang qua khung thành Roma và nhiệm vụ của Ronaldo đơn giản chỉ đưa bóng vào một khung lưới trống không.

"Vỡ Trận" – Roma chỉ còn biết bị động gắng đỡ những pha tấn công dồn dập sắc bén xuất phát từ hai cánh của United. Carrick nối tiếp nguồn hưng phấn cho tòan đội bằng một bàn thắng mang đậm tính cá nhân và khả năng kỹ thuật cao. Nhận được bóng từ Heinze bên phía cánh trái, một cú đảo người và dứt điểm, Carrick đã làm cả cầu trường vỡ òa lên trong niềm vui xen lẫn nỗi buồn. Một bàn thắng xứng đáng được miêu tả bằng hai từ "Absolutely Wonderful"!

Trong những phút cuối trận đấu, đội bóng bã trầu chỉ kịp gỡ gạc danh dự bằng một bàn thắng của tiền vệ trụ De Rossi. Một pha bóng có phần lỗi lớn thuộc về trung vệ Wes Brown khi không quyết liệt tranh bóng.

Vẫn là lối chơi cống hiến hết mình, đoàn quân của huấn luyện viên đại tài Sir Alex Ferguson bùng lên áp đảo đội bóng từ xứ sở mỳ ống. Vào sân từ phút 61, Sát thủ Ole Gunnar Solskjear được đá thế chân cho Ryan Giggs – người hùng âm thầm của trận đấu. Từ thời điểm đó, Rooney – Solskjear sát cánh thi nhau bắn phá "thành Rome" tuy nhiên mọi nỗ lực đều không thành bàn.

Khi những pha dứt điểm của các sát thủ trở nên "vô dụng" thì cũng là lúc tuyến hậu vệ lên tiếng. Di chuyển từ bên phía biên phải, chàng hậu vệ cánh trái quốc tịch Pháp Patrice Evra nhẹ nhàng sút bóng vào góc gần khung thành. Một pha làm bàn quá hiểm hóc khiến thủ thành Doni chỉ biết với bóng cho có.

Vậy là một "buổi chiếu" chan chứa đầy cảm xúc lẫn lộn đan xen trong Nhà Hát Old Trafford đã kết thúc. Họ, những cổ động viên United bị chạm vào lòng kiêu hãnh sau vụ "bạo động" vừa rồi, nay có thể nở nụ cười sung sướng và đầy mãn nguyện. Họ, những kẻ mới chỉ vài ngày trước hả hê khi nhìn thấy cảnh máu me rơi xuống đầu những người con Quỷ Đỏ tội nghiệp, nay phải gằm mặt, lầm lũi bước đi trong tiếng nhạc ca mừng chiến thắng.

Glory Glory Manchester United. Hãy hát lên những người bạn của tôi ơi. Hãy hát lên vì chúng ta là một phần của Quỷ Đỏ - thành Manchester. Hãy hát lên vì ngày hôm nay, chúng ta đã chiến thắng.

Title: Ronaldo ký hợp đồng mới với MU
Post by: chimquay on 14/04/07, 11:04
Gạt bỏ những lời mời chào hấp dẫn từ Real và Barca, tiền vệ tài năng người Bồ Đào Nha mới quyết định sẽ tiếp tục gắn bó lâu dài với sân Old Trafford.


Bản hợp đồng gia hạn mà Ronaldo mới đặt bút ký có thời hạn 5 năm. Theo đó, ngôi sao 22 tuổi sẽ ở lại "Nhà hát của những giấc mơ" đến 2012, cùng mức lương tất nhiên là thỏa đáng (thông tin chi tiết không được công bố).

"Tôi rất hạnh phúc", tiền vệ đeo áo số 7 của MU hồ hởi nói. "Tôi đã nói chuyện với HLV Ferguson và Giám đốc Gill về tương lai của tôi. Và mọi người đều hiểu rằng, tôi muốn ở lại. Tôi rất hạnh phúc khi được ở đây. Tôi muốn giành được thật nhiều danh hiệu và hy vọng, chúng tôi sẽ làm được điều đó ngay trong năm nay".

Còn với Ferguson, việc cậu học trò cưng quyết định ký gia hạn rõ ràng là một tin mà ông mong chờ từ rất lâu: "Đó là một điều vô cùng tuyệt vời. Động thái đó cho thấy rằng, Cristiano rất hạnh phúc khi ở đây, và chắc chắn là cậu ấy đang ở đúng chỗ. Cậu ấy có mối quan hệ rất tốt với đội, với ban lãnh đạo cũng như các CĐV. Tôi tin, rồi đây cậu ấy sẽ trở thành một trong những cầu thủ vĩ đại nhất của MU".

Nhà cầm quân người Scotland hoàn toàn có lý do để đưa ra nhận định trên. Vì, kể từ khi gia nhập sân Old Trafford năm 2003, với mức giá 12 triệu bảng, Ronaldo luôn duy trì được phong độ tốt. Đặc biệt là ở mùa giải hiện nay. Có thể nói, cựu cầu thủ Sporting Lisbon hiện là một trong những nhân tố quan trọng nhất làm nên một mùa giải hứa hẹn nhiều thành công của MU.

Đó cũng chính là lý do khiến nhiều CLB lớn trên thế giới, trong đó có Real và Barca, thời gian gần đây liên tục tìm cách "câu kéo" Ronaldo về phía họ. Đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha thậm chí từng có ý định phá vỡ các kỷ lục chuyển nhượng "chỉ" để có được chữ ký của tiền vệ tuyển Bồ Đào Nha.



Theo vnexpress.net
Title: Re: Manchester United football clup!
Post by: tinhbanvatoi on 17/04/07, 15:55
MU lên lịch du đấu  
Như thông lệ hàng năm, sau những khoảng thời gian căng thẳng của các giải đấu lớn, MU thường dùng quãng thời gian vào khoảng tháng 7 để thực hiện một tour du đấu đã được định trước. Hè năm nay, Quỷ đỏ sẽ dạo 1 vòng Châu Á và không biết cái tên Việt Nam có nằm trong danh sách này không?


Vào tối qua, giám đốc điều hành David Gill đã công bố lịch du đấu của Quỷ đỏ MU trên website chính thức của CLB, qua đó, đội bóng của Sir Alex sẽ ghé thăm các nước Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc và Malaysia.

MU sẽ bắt đầu chuyến du đấu Châu Á của mình tại thủ đô Tokyo của Nhật Bản tiếp đội bóng Urawa Red Diamonds vào ngày 17/7 tại SVĐ Saitama, 3 ngày sau đó, họ sẽ gặp CLB FC Seoul của Hàn Quốc. Kế tiếp, MU sẽ đến Trung Quốc để thi đấu giao hữu 1 trận với CLB Shenzhen vào ngày 23/7 tại SVĐ Macau. Và họ sẽ kết thúc chuyến du đấu của mình vào ngày 27/7 tại thủ đô Kuala Lumpur của Malaysia tiếp đội bóng Malaysian XI trên SVĐ Bukit Jalil. Thật tiếc khi Việt Nam không có tên trong chuyến du đấu của những con "Quỷ đỏ".

Kết thúc lễ công bố lịch du đấu Châu Á, ông David Gill cho biết: "MU có lực lượng CĐV rất lớn trên thế giới, các cầu thủ luôn nhận được sự chào đón nồng nhiệt tại khắp nơi, nhất là khu vực Châu Á. Và bản thân họ cũng rất thích được thi đấu trước sự chứng kiến của những fan nồng nhiệt này. Chúng tôi sẽ cố gắng đáp lại sự hâm mộ của các fan trên khắp thế giới".

(24H.COM.VN - Theo AP)
Title: Re: Manchester United football clup!
Post by: England love Becks! on 17/04/07, 23:09
iu MU qua' co! nhung dao nay` chang co hng pót bai`!
Title: Re: Manchester United football clup!
Post by: England love Becks! on 18/04/07, 22:55
olala!!! hôm qua xem thắng tiếp!!! bít trước là thắng rùi nhưng vẫn cứ xem!!! hehe......hôm qua dụ được nhìu người xem phết!!! ^^
Title: Quỷ Đỏ Tràn Ngập Giải Thưởng Cá Nhân
Post by: England love Becks! on 24/04/07, 08:17
Đêm Chủ Nhật 22/04/2007 sẽ là một đêm đáng nhớ trong sự nghiệp của tiền vệ trẻ người Bồ Đào Nha Cristiano Ronaldo. Qua hơn 30 năm, nay mới có một cầu thủ đoạt cùng lúc hai giải thưởng cá nhân lớn nhất ở giải Ngoại Hạng Anh: Cầu Thủ Xuất Sắc Của Năm (PFA Player of the Year) và giải Cầu Thủ Trẻ Của Năm (Young Player of the Year Award). Các giải thưởng này được Hiệp hội cầu thủ chuyên nghiệp Anh (PFA) đứng ra tổ chức vào cuối mỗi mùa bóng  - những danh hiệu cá nhân của Ronaldo được chính các đồng nghiệp, các đối thủ trên sân cỏ của anh bình chọn và tôn vinh.

Xếp ngay sau Cristiano Ronaldo ở giải Cầu Thủ Xuất Sắc Của Năm là Didier Drogba của Chelsea và người đồng đội Paul Scholes của Ronaldo tại Manchester United. Còn ở giải Cầu Thủ Trẻ Của Năm, Ronaldo vượt qua các tiền vệ Cesc Fabregas của Arsenal và Aaron Lennon của Tottenham.

Giải Thưởng Cầu Thủ Xuất Sắc Của Năm (PFA Player of the Year):
1. Cristiano Ronaldo
2. Didier Drogba
3. Paul Scholes

Giải Thưởng Cầu Thủ Trẻ Của Năm (Young Player of the Year Award):
1. Cristiano Ronaldo
2. Cesc Fabregas
3. Aaron Lennon

Phong độ chói sáng, sự trưởng thành và tài năng chín muồi đã đưa Ronaldo lần đầu tiên vinh dự đứng trên bục vinh quang. Tính cho tới thời điểm này, Ronaldo đã ghi được 21 bàn thắng trên khắp các mặt trận Premier League, Champions League lẫn FA Cup, góp một phần lớn công sức đưa Manchester United trở lại đúng quỹ đạo mà hàng triệu trái tim các cổ động viên ngày đêm mong đợi.

Ronaldo là cầu thủ duy nhất trong lịch sử đội chủ sân Old Trafford có được cùng lúc hai danh hiệu cá nhân danh giá. Mùa bóng 2007 – 2008, chính thức đánh dấu mốc mang tên Cristiano Ronaldo, khi anh đã vượt qua người đồng đội của mình là Rooney – cầu thủ 2 năm liền ôm trọn giải thưởng Cầu Thủ Trẻ Của Năm.

"Đó là một vinh dự lớn cho tôi khi đồng thời đoạt 2 giải thưởng tại Premier League. Sung sướng và tự hào – đó là cảm xúc của tôi vào những giây phút này," Ronaldo nói. "Thật cảm ơn những người đồng nghiệp đã bầu chọn cho tôi. Vì chỉ có cầu thủ mới hiểu được chính xác ai là người xứng đáng nhất.

"Tôi muốn tiếp tục cố gắng hơn nữa và thành công hơn nữa. Giải thưởng trong buổi tối hôm nay sẽ là sự thúc đẩy lớn cho tôi vươn tới những mục tiêu xa hơn.

"Manchester United đã giúp đỡ tôi rất nhiều," Ronaldo nói tiếp. "Chiến thắng của đội bóng đã làm tăng thêm sự tự tin cho tôi và tất cả các đồng đội."

Bên cạnh thành công của Ronaldo, United vinh danh góp 8 hảo thủ trong Đội Hình Xuất Sắc Nhất Của Năm. Thêm vào đó ông thầy Sir Alex Ferguson cũng nhận được giải thưởng danh dự đặc biệt dành cho cấp độ huấn luyện viên. 

Đội Hình Xuất Sắc Nhất Của Năm:

1. Edwin van der Sar
2. Gary Neville
3. Nemanja Vidic
4. Rio Ferdinand
5. Patrice Evra
6. Ryan Giggs
7. Paul Scholes
8. Steven Gerrard (Liverpool)
9. Cristiano Ronaldo
10. Didier Drogba (Chelsea)
11. Dimitar Berbatov (Tottenham)
Special Merit Award - Sir Alex Ferguson

Title: Chúng Tôi Không Sợ Milan
Post by: England love Becks! on 24/04/07, 08:27
Chỉ còn chưa đầy 24 giờ đồng hồ nữa, Man Utd sẽ phải đón tiếp đội bóng sọc đỏ đen AC Milan ở loạt trận lượt đi vòng bán kết Champions League 2007/08. Chỉ cần một phép so sánh nhỏ chúng ta có thể thấy Quỷ Đỏ hiện đang trong thế yếu hơn hẳn về lực lượng.

Bằng chứng là trong buổi tập cuối cùng trước trận, Sir Alex chỉ gọi ra được có tới 10 cầu thủ chính thức thuộc đội hình 1. Số còn lại phần đông là chấn thương nặng cần phải nghỉ ngơi. Một vài cầu thủ khác nhẹ hơn hoặc đang dần hồi phục như Evra, Richardson, Saha và Vidic được gộp lại thành một nhóm riêng với những bài tập đặc biệt đi kèm.



Nếu tình huống xấu nhất xảy ra khi Evra không kịp hồi phục, Darren Fletcher sẽ phải thế chân đá vào vai trò hậu vệ cánh phải. Nhóm trung vệ sẽ nhiều khả năng là 2 cái tên: Wes Brown và John O'Shea. Yên tâm nhất có lẽ là vị trí hậu vệ trái do Gabriel Heinze đảm nhiệm.

Đặc biệt trong buổi tập hôm nay, Ole Gunnar Solskjear không xuất hiện mặc dù tiền đạo người NaUy này chắc chắn sẽ thi đấu trong trận đấu tới. Ngoài ra, bộ đôi cầu thủ trẻ Dong Fangzhou và Chris Eagles có thể sẽ có cơ hội được thi đấu trong trường hợp các đàn anh chưa kịp hồi phục.

Chấn an tâm lý các cầu thủ cũng như dư luận, huấn luyện viên Ferguson khẳng định chấn thương sẽ không làm Quỷ Đỏ United phải run sợ trước Milan.

"Tôi không sợ hãi hay lo lắng về tình hình hiện nay," Sir Ferguson nói. "Tinh thần cả đội đang rất tốt. Thật không dễ dàng cho Man Utd trong trận đấu này. Nhưng đây là trận đấu mang tính quyết định. Chúng tôi phải thắng và không được để thủng lưới.

"Đó là kế hoạch của cả đội. Và một kết quả tuyệt vời nếu kế hoạch đó thành hiện thực."
Trận đấu tới đây sẽ là 90 phút thử lửa của Ronaldo, cầu thủ vừa ẵm trọn 2 giải thưởng cá nhân này sẽ có cơ hội được tiếp kiến lão tướng Paulo Maldini.

"Paulo Maldini là một trong những cầu thủ mà tôi hâm mộ trong 15 năm gần đây," Sir Ferguson nói. "Tôi đã theo dõi anh ấy thi đấu trong trận thắng Bayern Munich. Đó là 90 phút tịt ngòi của các tiền đạo Bayern. Anh ấy thi đấu quá chắc chắn và lão luyện."

"Mặc dù, Maldini năm nay đã 39 tuổi nhưng anh ấy vẫn còn đủ bản lĩnh cũng như phong độ. Đó là lý do Milan không thể tìm ra được bất cứ một ai khác thay thế anh ấy."

Danh sách đăng ký thi đấu của Manchester United: Van der Sar, Kuszczak, Fletcher, O'Shea, Brown, Heinze, Evra, Ronaldo, Scholes, Carrick, Giggs, Rooney, Smith, Solskjaer, Eagles, Dong, Lee, Marsh, Barnes, Burns.

musvn
Title: Re: Manchester United football clup!
Post by: tinhbanvatoi on 25/04/07, 20:59
một trận đấu đầy kịch tính nhưng rất may MU đã thắng hihiihi hôm qua rất vui, nhắn tin cho kem nhưng không thấy nhắn lại không biết kem có xem không
Title: Re: Manchester United football clup!
Post by: kem on 26/04/07, 06:16
kem có xem!!! nhưng kem ko coá nhận đựơc tin nhắn nào hít ah`!???! ^^
Title: Re: Manchester United football clup!
Post by: tinhbanvatoi on 27/04/07, 21:32
sao vậy nhỉ rõ ràng máy của anh báo là đã gửi được tin nhắn rùi cơ mà hịc.
trận đó anh xem mà đứng cả tim luồn hihihihi
Title: Re: Manchester United football clup!
Post by: kem on 27/04/07, 22:48
may' anh chi? báo là đã gửi thui chứ đã báo là đã nhận được đâu, đúng ko!!! ^^
Title: Kaka Ấn Tượng Về Lối Chơi Của Quỷ Đỏ
Post by: kem on 29/04/07, 08:34
Siêu sao người Brazil của AC Milan Kaka tin rằng Manchester United đã vượt qua Arsenal để trở thành đội bóng chơi phong cách nhất Premiership.

Cầu thủ 25 tuổi này đã có cuộc chạm trán đầu tiên với các học trò của Sir Alex Ferguson vào đêm thứ Ba vừa rồi khi mà đội bóng của anh đã thất thủ 3-2 tại Old Trafford trong một trận lượt đi bán kết Champions League đầy hấp dẫn.

Người ta có thể cho rằng Kaka là ngôi sao của trận đấu vừa qua với màn trình diễn đầy ấn tượng trong hiệp một, nhưng United đã thuyết phục anh rằng họ chơi bóng không hề thua kém những đội bóng đã từng thi đấu trên miền đất Maracana nổi tiếng của Rio.

"Tôi vẫn thường theo dõi Premiership và tôi thấy rằng Manchester United là CLB có phong cách giống Brazil nhất ở Anh, anh phát biểu trên tờ Daily Telegraph. "Tất nhiên, Ronaldo và Rooney có kỹ thuật rất tốt nhưng tất cả đội bóng của họ đều chơi tốt trên sân. Họ phối hợp với nhau chứ không sử dụng các đường bóng dài trước chúng tôi. Mọi người luôn nói là Arsenal chơi theo phong cách Brazil, nhưng tôi nghĩ rằng Manchester United còn Brazil hơn cả Arsenal."

Kaka cũng không quên lên tiếng khen ngợi các cổ động viên vì sự cổ vũ cuồng nhiệt của họ vào đêm thứ Ba.

"Tôi đặc biệt bị ấn tượng với cách mà các cổ động viên Manchester đã hát trong giờ nghỉ, đặc biệt là khi đội bóng của họ đang bị dẫn với tỉ số 2-1," anh nói thêm. "Đây là một trong những điều tuyệt vời của các cổ động viên Premiership. Họ luôn có tình yêu mãnh liệt với đội bóng của họ. Tôi rất thích cái bầu không khí như vậy."

Tay săn bàn hàng đầu của Champions League mùa này cũng đã dự đoán về một trận lượt về hoàn toàn thiên về tấn công khi hai đội bóng gặp lại nhau vào đêm thứ Tư tới tại San Siro.

Kaka nói: "Cả hai đội đều rất giống nhau, đều rất mạnh mẽ, và đều lựa chọn cho mình một thứ bóng đá tấn công. Cả hai đội chúng tôi đều thích dâng lên và tấn công. Tôi nghĩ sự kết hợp này đã tạo nên một trận bóng đá tuyệt vời. Bạn không bao giờ có thể dè chừng và hài lòng với một trận hòa khi gặp một đội bóng như Manchester United. Trận lượt về sẽ là một trận đấu hấp dẫn, bởi vì bất cứ khi nào hai đội gặp nhau thì luôn là như vậy. Nhưng chúng tôi sẽ đá tấn công toàn lực tại San Siro và giành chiến thắng xứng đáng."

musvn
Title: Park Tới Mỹ Chẩn Bệnh
Post by: kem on 29/04/07, 08:36
Tiền vệ Manchester United Park Ji-Sung đã bay tới Mỹ để chẩn đoán về chấn thương gần như chắc chắn sẽ cướp đi phần còn lại mùa giải của anh.

Ngôi sao người Hàn Quốc đã không thể ra sân cho United kể từ trận thắng trên sân nhà trước Blackburn vào ngày 31 tháng 3.

Mặc dù ban đầu Sir Alex Ferguson đã nói rằng Park có thể quay trở lại trong vòng hai tuần, nhưng trên thực tế sự ước chừng về thời gian này là không chính xác khi mà cầu thủ 25 tuổi này vẫn chưa thể tham gia luyện tập cùng các đồng đội.

Các báo cáo đã khẳng định rằng Park có thể phải rời xa sân cỏ trong vòng một năm. Nhưng GĐĐH David Gill trong một cuộc họp báo tại Seoul đã bác bỏ điều này và tuyên bố rằng anh sẽ góp mặt trong chuyến du đấu miền Viễn Đông sắp tới của United.

Tuy nhiên, Gill thừa nhận rằng thời gian vắng mặt của Park vẫn chưa được biết chính xác và cầu thủ này vẫn tiếp tục ở lại nước Mỹ để được kiểm tra chuyên sâu hơn.

Anh sẽ gặp chuyên gia đầu gối - bác sĩ Richard Steadman, người đã từng có rất nhiều những ca phẫu thuật đầu gối thành công.

Cựu tiền đạo United Ruud van Nistelrooy cũng nằm trong số những cầu thủ đã từng nhận được sự chăm sóc của Steadman và bác sĩ này cũng đã từng tiến hành phẫu thuật cho Michael Owen khi ngôi sao đội tuyển Anh gặp phải chấn thương dây chằng chữ thập tại World Cup.

musvn
Title: Mùa Giải Chấm Dứt Với Park Ji-Sung
Post by: kem on 29/04/07, 08:37
ir Alex Ferguson đã xác nhận rằng tiền vệ Manchester United Park Ji-Sung sẽ vắng mặt trong phần còn lại của mùa giải do chấn thương đầu gối.

Park đã bay sang Mỹ sau khi các đội ngũ y bác sĩ của sân Old Trafford không thể tìm ra được nguyên nhân chính xác của chấn thương mà anh gặp phải trong trận gặp Blackburn hôm 31/3.

Cầu thủ người Hàn Quốc sẽ trải qua phẫu thuật vào thứ Sáu tại bệnh viện tư của bác sĩ Richard Steadman tại Colorado.

Và trong khi United chờ đợi một sự chẩn đoán chi tiết hơn thì Ferguson đã xác nhận rằng Park sẽ không thể góp mặt trong phần còn lại của mùa giải.

"Chúng tôi không thể tìm ra nguyên nhân ngọn nguồn của nó, vì vậy chúng tôi đã gửi cậu ấy tới gặp chuyên gia giỏi nhất thế giới," HLV United nói. "Thật không may, chấn thương đó đã chấm dứt mùa giải của cậu ấy."

Park còn có một sự lựa chọn nữa là bay sang một bệnh viện tư khác tại Thụy Điển nhưng với chuyên môn đã được khẳng định của Steadman, thì việc anh quyết định vượt Đại Tây Dương tới đất Mỹ là không có gì đáng ngạc nhiên.

Steadman có được danh tiếng là nhờ những ca phẫu thuật dây chằng chữ thập thành công, với cựu tiền đạo United Ruud van Nistelrooy và tiền đạo đội tuyển Anh Michael Owen đã từng năm trong danh sách bệnh nhân đặc biệt của ông.

"Ban đầu Ji được kiểm tra bởi chính bác sĩ của chúng tôi, nhưng với những tình huống thế này, nếu bạn gặp rắc rối, thì bạn nên gửi cầu thủ đó tới một chuyên gia," Ferguson nói thêm. "Chúng tôi không thể tiến hành phẫu thuật hay cứ để yên nó như vậy được. Bởi vì không có một nguyên nhân rõ ràng cho chấn thương, chúng tôi hiểu rằng cứ lo lắng như vậy là đã quá đủ tệ hại rồi, đó là lý do vì sao mà cậu ấy bay tới Mỹ."
Title: Everton 2-4 Man Utd: Vì Đó Là Manchester United!
Post by: kem on 29/04/07, 08:41
United vào trận với hai thay đổi trên hàng công và tiền vệ so với trận thắng Milan giữa tuần. Solskjaer xuất hiện bên cánh phải thế chỗ Fletcher, người trận này không có trên ghế dự bị. Smith trở lại sát cánh cùng Giggs trên hàng công trong khi Rooney dạt ra cánh trái. Trận này Ronaldo được Fergie cho nghỉ dưỡng sức, và có lẽ điều đó khiến thế trận của United hơi chệch choạc lúc đầu, và Everton tự tin tấn công hơn.

Vừa vào trận đưọc vài phút, Leon Osman đã có cú đánh đầu bật xà ngang làm thót tim các CĐV ManU, như lời cảnh báo đến từ đội bóng vùng Merseyside. Và chỉ sau vài phút, lời cảnh báo biến thành hiện thực, khi cú sút phạt của Alan Stubbs bị Carrick trong nỗ lực cản phá bất thành khiến bóng đổi hướng làm cú đổ người của thủ thành Van der Sar trở nên vô nghĩa. 1-0 cho Everton.

Chỉ vài phút sau trên sân Stamford Bridge, tỉ số cũng được mở cho Bolton. Hai ứng cử viên vô địch mướt mồ hôi lo lắng và không hẹn mà cùng nhau tràn lên tấn công. Nhưng thiếu tốc độ của Ronaldo, một mình sự nỗ lực của Rooney bên cánh trái là chưa đủ. Liên tiếp những pha hãm thành của United chấm dứt vì không chuẩn xác, hoặc sự xuất sắc của thủ thành Ian Turner trong lần hiếm hoi bắt thế Tim Howard, người đã không thể ra sân trong trận đấu này do điều khoản hợp đồng với United.

Ngược lại, Chelsea có vẻ làm rất tốt cho cú lội ngược dòng của mình. Kalou sau khi mắc sai lầm ở bàn mở tỉ số đã liên tiếp ghi hai bàn thắng giúp Chelsea dẫn trước 2-1. Trên sân cỏ vào giờ nghỉ, điểm số của hai đội là cân bằng.

Rất nhiều người tin rằng Ferguson sẽ lập tức tung vào quân át chủ bài Ronaldo sau giờ giải lao, nhưng sau 15 phút giữa hai hiệp, đội hình United vẫn không thay đổi. Và trong khi Quỷ đỏ tràn lên hãm thành đầu hiệp hai, trong một pha phản công cầu thủ trẻ tuổi người Bồ Đào Nha Manuel Fernandez đã có pha xử lý bóng rất tinh tế. Nhân lúc Wes Brown không quyết liệt trong kèm người, anh tung cú sút xoáy ngoài vòng cấm. Bóng đi thẳng vào góc cao khiến thủ thành Van Der Sar bó tay. Everton 2 – 0 United. Ác mộng cho Quỷ đỏ. Trên sân vận động Stamford Bridge, người ta có thể thấy CĐV Chelsea reo hò vui sướng. Tại thời điểm đó, điểm số đã được cân bằng cho cả hai đội.

United lập tức thay đổi đội hình nhưng chiến lược gia người Scotland vẫn nhất quyết chưa tung Ronaldo vào sân, trái lại ông rút Evra và thay vào Richardson, nhằm mục tiêu gia tăng sức mạnh ở hàng tiền vệ. Đồng thời ông kéo O'Shea ra dặn dò, và người ta thấy anh có mặt trong vòng cấm ở những pha phạt góc. Và với chút may mắn United đã có điều mong muốn vào phút 61 sau những nỗ lực không ngừng.

Từ pha đá phạt góc của Giggs, bóng đuợc treo vào vòng cấm. Thủ thành Turner lóng ngóng trong pha đẩy bóng và O'Shea lập tức lao vào đệm bóng tung luới Everton, tương tự như pha ghi bàn của anh trong trận gặp một đội bóng vùng Merseyside khác là Liverpool. United sống lại hy vọng lật ngược tình thế. Bên ngoài sân, Sir Alex chỉ chờ có thế. Ông tung con át chủ bài Ronaldo vào sân thay thế Alan Smith.

Trong lúc United hưng phấn tràn lên tấn công thì tại thành London, Bolton chứng tỏ sở trường của họ: ngáng đường các ông lớn và chuyên gia tận dụng tình huống cố định. Trong một pha dàn xếp đá phạt, Kevin Davies lao vào nhanh hơn tất cả đánh đầu tung lưới Cech. Tỉ số đưọc cân bằng 2-2.

Ronaldo không cần nhiều thời gian để chứng tỏ sự nguy hiểm của mình. Sau pha đá phạt góc của Carrick, anh lao vào đánh đầu cực mạnh. Turner chỉ có thể đẩy bóng bật xuống đất, và trong nỗ lực phá bóng của mình, cựu hậu vệ United Phil Neville đã phá bóng tung lưới nhà. United vỡ oà sung sướng khi tỉ số đưọc cân bằng ở phút 68.

HLV David Moyes của Everton quyết tâm ăn thua với United vì đội bóng của ông đang rất cần điểm để đảm bảo suất dự cúp UEFA. Hai cầu thủ tấn công là McFadden và James Beattie được tung vào sân. Nhưng lúc này thế trận của United đã là không thể cản nổi. Và điều gì phải đến đã đến, sau nhiều lần làm khổ hàng hậu vệ đội bóng cũ Everton nhưng chưa ghi được bàn thắng, Wayne Rooney đã lên tiếng. Sau những pha chuyền một chạm đẹp mắt của United, bóng đến chân tiền đạo tuyển Anh. Một pha gạt bóng loại Hilbert và một cú tỉa bóng vào góc xa khung thành. United từ điạ ngục trở lên thiên đàng! Cách biệt từ chỗ bị san bằng đã tăng lên 5 điểm!

Ở Stamford Bridge, không biết có nhận tin dữ hay không mà các cầu thủ Chelsea thi đấu khá vội vã nhưng không đủ nguy hiểm để kết liễu Bolton trong các pha dứt điểm. Ngược lại Bolton thi đấu rất kiên cường và phong tỏa mọi lối vào khung thành Jusskalainen. Và The Blues của Mourinho đã không thể làm gì hơn.

Trở lại sân Goodison Park, Ronaldo bỏ lỡ cơ hội ăn chắc để kết liễu trận đấu khi anh một mình thoát đi từ giữa sân nhưng sau động tác giả, cú dứt điểm của anh bị thủ thành Turner xuất sắc dùng vai đổi hướng bóng.

Sir Alex tiếp tục rút Solskjaer ra nghỉ và đưa tân binh Chris Eagle, tiền vệ cánh phải xuất sắc của đội dự bị vào sân. Do thời gian trận đấu không còn nhiều, các cầu thủ United triển khai bóng chậm rãi và biểu diễn nghệ thuật cầm bóng, nhất là Wayne Rooney trong lần trở lại sân Goodison Park. Dù vậy United không hề có ý định dồn 11 cầu thủ về chắn trước khung thành. Chỉ một pha phản công tinh tế, cầu thủ trẻ Eagles đã để lại dấu ấn của mình trong lần đầu tiên ra mắt tại Premiership. Sau pha vẩy bóng của Rooney, anh đảo bóng từ chân trái sang chân thuận rồi vuốt bóng cầu vồng tung lưới Everton. Ngoài sân, Sir Alex vui mừng đưa hai tay ra hiệu "hai đều" ám chỉ kết quả cuả Chelsea và Bolton.

Trận đấu trên sân Goodison Park cũng kết thúc ngay sau đó với tỉ số 4-2 nghiêng về United. Một lần nữa, United lại chứng tỏ bản lĩnh, tinh thần quyết thắng trong những tình huống khó khăn mà nếu là bất kỳ đội bóng nào khác đã có thể sụp đổ trong vô vọng. Glory Manchester United! Chức vô địch đã bắt đầu lộ diện. Nhưng cho dù kết quả có như thế nào khi kết thúc mùa bóng, United cũng xứng đáng với tình yêu của chúng ta, vì họ đã chiến đấu quả cảm hết sức mình, cống hiến những điều tuyệt vời nhất mà bóng đá có thể mang đến.

Đội hình hai đội:

United: Van der Sar, O'Shea, Brown, Heinze, Evra(Richardson 56), Solskjaer(Eagles 86), Carrick, Scholes, Giggs, Rooney, Smith(Ronaldo 63).

Dự bị không sử dụng:  Lee, Kuszczak.

Everton: Turner, Hibbert, Yobo, Arteta, Stubbs, Lescott, Neville, Osman (McFadden 70), Vaughan (Beattie 70), Carsley (Van der Meyde 82), Fernandes.

Dự bị không sử dụng:  Richard Wright, Gary Naysmith.

:beer: :beer: :beer: :beer: :beer: :beer: :beer:
Title: Bardsley Sẽ Trở Lại United
Post by: kem on 02/05/07, 13:23
HLV Aston Villa Martin O'Neil đã xác nhận rằng Phil Bardsley sẽ trở lại Manchester United vào cuối tháng này sau khi kết thúc hợp đồng đi mượn.

Hậu vệ phải 21 tuổi này đã có 13 lần ra sân dưới quyền của O'Neil kể từ khi đến với sân Villa Park vào giữa tháng Một.

Nhưng O'Neil cho biết: "Sir Alex đã nói rằng ông đang triệu tập trở lại tất cả các cầu thủ cho mượn. Tôi luôn nghĩ rằng điều đó sẽ xảy ra. Ban đầu, khi tôi nói chuyện với Sir Alex về chuyện đó và với Phil, tôi không nghĩ mọi thứ sẽ tiến triển như thế nào cả."

"Tôi nghĩ cậu ấy thích quãng thời gian ở đây và tôi cảm thấy rất vui khi có cậu ấy trong đội hình, không còn nghi ngờ về điều đó. Nhưng chưa có bất cứ cuộc nói chuyện nào từ Sir Alex về chuyện này ngoài việc ông ấy muốn cậu ấy được ra sân nhiều hơn, điều đó sẽ giúp ích cho cậu ấy và hi vọng nó cũng giúp ích cho chúng tôi."



musvn
Title: Vidic Và Rio Cùng Tới Milan
Post by: kem on 02/05/07, 13:25
Nemanja Vidic và Rio Ferdinand đều đã bay tới Milan vào hôm thứ Ba khi mà Sir Alex Ferguson vẫn còn lưỡng lự về việc liệu có nên sử dụng họ trong trận gặp AC Milan hay không.

Manchester United bước vào trận lượt về bán kết Champions League tại San Siro với lợi thế 3-2 nhưng Ferguson hiểu rằng sự có mặt của Vidic và Ferdinand có thể là cần thiết hơn bao giờ hết để bảo toàn lợi thế mong manh đó.

Ferdinand đã dính phải chấn thương háng trong trận gặp Middlesbrough 10 ngày trước và Vidic thì vẫn chưa thể ra sân kể từ khi bị gẫy xương đòn trong trận thắng Premiership trước Blackburn vào ngày 31 tháng 3.

Tuy nhiên, Ferguson tỏ ra khá lạc quan về tình trạng của hai cầu thủ này khi đưa họ vào đội hình tới nước Ý.

"Vẫn là quá sớm để nói rằng liệu họ có thi đấu hay không," HLV người Scotland nói. "Họ sẽ đi cùng đội và chúng tôi sẽ đánh giá tình hình sau buổi tập tối nay."

Với việc Patrice Evra bị treo giò, thì ít nhất sẽ có một trong hai người vào sân để cho phép Gabriel Heinze trở về vị trí sở trường hậu vệ cánh phải của anh.

Louis Saha có thể sẽ có mặt trên ghế dự bị bất chấp những vấn đề về gân kheo gần đây, mặc dù vậy sự vắng mặt của Gary Neville cũng gần như đồng nghĩa với việc chấn thương mắt cá chân của thủ quân United sẽ khiến anh phải rời xa sân cỏ trong phần còn lại của mùa giải này.

Ba cầu thủ: Heinze, Cristiano Ronaldo và Paul Scholes - người đã từng phải vắng mặt trong trận chung kết Champions League năm 1999 - đều đang trong tình trạng báo động về mặt thẻ vàng khi mà chỉ cần có thêm một thẻ nữa, họ sẽ phải lĩnh án treo giò, tuy nhiên, Ferguson hi vọng rằng vẫn duy trì sự tập trung tốt nhất của mình để đưa United vào trận chung kết cúp Châu Âu lần thứ ba trong lịch sử.

Hai lần trước đó, vào năm 1958 và 1969, United đã phải chịu thất thủ trước Milan ở cùng giai đoạn bán kết của giải đấu này.

Ferguson cũng đã từng phải ngậm ngùi gánh chịu những thất bại tại bán kết trước Borussia Dortmund và Bayern Leverkusen.

Nhưng, một thống kê khả quan dành cho những người yêu United chính là CLB của họ chưa bao giờ để thua trong một cặp đấu tại cúp Châu Âu sau khi đã giành chiến thắng trong trận lượt đi kể từ năm 1985 và đặc biệt là dưới thời Ferguson.

Danh sách dự kiến: Van der Sar, Kuszczak, O'Shea, Fletcher, Brown, Ferdinand, Vidic, Heinze, Ronaldo, Scholes, Carrick, Giggs, Richardson, Eagles, Saha, Smith, Solskjaer, Rooney, Dong.
Title: Re: Manchester United football clup!
Post by: kem on 05/05/07, 11:12
eo ơi, em bùn quá à!!! thức đêm để rùi nhìn MU ngậm ngùi vs tỉ số 3-0, bùn đến cả đêm ko ngủ được!!! vừa bùn vừa thương Mu nữa!!! mưa thì to, sân thì trơn, CDV AC mồm to ko kém CSV Mu, sức ép lớn! R7, Scholes bị thẻ là đi tong chung kết! Ferdinan thì sao mà đâu lâu thế à??? Park thì được nghỉ khỏe cả mùa giải!! hix, đến Neville cũng dự bị chưa bít bao giờ mí ra sân được là sao??? khủng hoảng ji` mà quá quắt thế nhờ!! bực cả mình! 1 mình R8 thì làm ji` được! mình thix kỉu tấn công của MU hơn!!! Shaha vào mụn quá ah`??! chẳng làm ăn được gì, tấn công thì bét nhè chè đố đen! nhưng mình vẫn thix Smith vào hơn cơ!!! mình thix Smith mà!!! thế mà lại dự bị!!!! hixx..........................

nhưng ko cóa sao hết! hoàn cảnh xô đẩy ko bít đâu mà lường trước được! bóng đá là thế! nhưng phong độ là tức thời còn đẳng cấp là mãi mãi!!! MU nhỉ!!!!! ^^  vẫn iu Mu lém!!!

hôm nay Mu đá nè! phí mất hiệp 1 vì phải đi học!!! anh cũng đi học nhờ!! phí!!! thôi, về rùi xem nốt hiệp 2 nhá! em tin kỉu gì MU cũng thắng cho coi!!!! 2 cup nữa cơ mà!!!!

hihi, cả trận CK C1 nữa!!! Liv thắng típ anh nhờ!!!! ^^
Title: Re: Manchester United football clup!
Post by: kem on 07/05/07, 13:22
hihi, vui qué ah`!! vui từ đêm qua đến giờ! mặc dù ko xem được trận hôm trước của Mu, thế nhưng mà xem trận của Ars vs Chel cũng hay ko kém!!! vui mừng còn hơn!!! thế là Mu thắng rùi!!!! hehee, tin nhắn anh gửi đến cho em cũng muộn rùi!! vì em xem hết trận!!! đâu có nghe thấy tiếng tò te tí te trên phòng!!!haha................................Khổ thân mama, đang ngủ bị mình dựng dậy và......^^, mẹ cũng vui lây thì phải!!!

nhắn tin cho chục người! nhắn tin bét nhè!!! người mình muốn đánh thức nhất cho bõ tức thì ko thèm dậy!!!haha, hoặc là có thể dậy rùi nhưng ko tìm ra lời nào bao biện!!!!!!

hihi, Iu Mu quá!!! ^^ iu bọn mày quá!!! đêm hôm ko ngủ ( hoặc đã ngủ rùi ) bò dậy nhắn tin vs tao!!!! ^^
Title: Wenger: United Không Cần Sự Giúp Đỡ Của Chúng Tôi
Post by: kem on 07/05/07, 13:31
Arsene Wenger tin rằng Manchester United xứng đáng lấy lại chiếc vương miệng Premiership sau khi Arsenal của ông đã gián tiếp trao cho họ.

Trận hòa của The Gunners với Chelsea tại Emirates Stadium hôm qua đồng nghĩa với việc United bây giờ đã có 7 điểm cách biệt và không thể san bằng ở ngôi đầu của BXH.

Và trong khi đội bóng của ông đã bị loại khỏi cuộc chơi cách đây vài tháng, Wenger thừa nhận chiếc cúp của Premiership đã được trao đúng chủ.

"Bảng xếp hạng không hề nói dối bạn," ông nói.

"Manchester United đã ghi nhiều bàn thắng hơn bất cứ ai và bạn chỉ có thể nói họ hoàn toàn xứng đáng với danh hiệu đó.

"Không, tôi không mong chờ việc nhận được một chai rượu từ Sir Alex Ferguson nhưng dù sao đi nữa thì cũng chúc mừng ông ấy.

"Họ là đội bóng đã chơi ổn định nhất và họ cũng có những cá nhân đặc biệt, những ngừơi có thể tạo ra sự khác biệt.

"Chelsea và Manchester United đều là những đội bóng mạnh nhưng đã có những giai đoạn mà United không hề cho thấy một điểm yếu nào và họ cũng sở hữu một sức tấn công mà không một đội bóng nào khác có được."
Title: Những Dấu Mốc Đáng Nhớ Tại Premiership 06-07
Post by: kem on 07/05/07, 13:41
Mùa giải 2006-2007 là một giấc mơ cho người Manchester, Quỷ Đỏ United đã lên ngôi vô địch Premiership. Lần đầu tiên sau 3 mùa bóng ngóng đợi, chúng ta lại có cơ hội mở rượu champagne uống mừng chiến thắng. Chúc mừng ManUtd, chúc mừng The Red Devils.



Với 18,6 triệu bảng, tiền vệ người Anh – Michael Carrick trở thành bản hợp đồng có giá trị nhất trong mùa hè năm ngoái của Sir Alex Ferguson.



Sau trận đại thắng 5-1 trước Fulham, United đã mất tay săn bàn số 1 khi Rooney bị cấm thi đấu hai trận.



Bàn thắng của Ryan Giggs đưa về một chiến thắng sít sao trước Totteham.



United gục ngã trước Arsenal ngay tại Nhà Hát Old Trafford sau bàn thắng của Emmanuel Adebayor.



Cú hat-trick Rooney ghi được đóng góp vào chiến thắng 4-0 trước đội bóng của Big Sam – Bolton.



Bỏ cách Chelsea 3 điểm, United vươn lên vị trí đầu bảng sau khi Rooney ghi bàn thắng thứ hai ấn định tỉ số 2-1 trước Sheffield United.



Ricardo Carvalho ghi bàn tránh cho Chelsea một trận thua trước United tại Old Trafford.



Với chiến thắng 3-1 trước đội bóng cùng thành phố ManCity, Quỷ Đỏ ManUtd bỏ cách Chelsea 9 điểm.



Nhưng chỉ 8 ngày sau, Chelsea đã thu ngắn khoảng cách với United thành con số 2 sau khi ManUtd thất bại tại sân Upton Park trước West Ham.




Ferguson ký hợp đồng thi đấu có giá trị 3 tháng với ngôi sao người Thụy Điển – Henrik Larsson trong khi chuyển nhượng mùa đông.




Thi đấu xuất sắc, bản lĩnh và kinh nghiệm của Larsson đã đóng góp vào thành công của United. Trong ảnh là pha ghi bàn đầu tiên của Larsson cho ManUtd trong trận thắng 4-0 trước Watford.




John O'Shea kết thúc buổi đại tiệc bàn thắng trước Tottenham khi phải thi đấu bất đắc dĩ ở vị trí thủ môn. United ung dung vượt mặt Chelsea với 6 điểm bỏ cách




Bàn thắng trong những phút cuối trận đấu của Ronaldo đã khiến Chelsea một lần nữa hít khói với 9 điểm kém United.



Pha chuyền về bất cẩn của hậu vệ Rio Ferdinand trong trận thua Portsmouth đẩy ManUtd vào nghịch cảnh có thể bị Chelsea bám gót.




Cuộc đua ngày càng quyết liệt khi mùa giải bước vào những vòng đấu nước rút. Cơ hội cho Chelsea khi M.U để Middlesbrough cầm hòa.





Ngày 28/4, M.U hạ gục Everton 4-2, trong khi đó Chelsea thủ hòa ngay tại thánh địa Stamford Bridge trước Bolton.




Ngôi sao của mùa giải – Ronaldo ghi bàn thắng duy nhất trong trận derby thành Manchester.




Không thể kiếm nổi 3 điểm tại Emirate, Chelsea chỉ biết nhìn Manchester United leo lên ngôi vương sớm trước 2 vòng đấu.




Khung cảnh tại Old Trafford, các cổ động viên của ManUtd bắt đầu mở tiệc ăn mừng chức vô địch Premiership sau 3 mùa giải tay trắng.


:X MU

Title: The Champions 0 - 1 West Ham: Thất Bại Vẫn Mỉm Cười
Post by: kem on 14/05/07, 22:24
Chiến thắng sít sao 1-0 trước United ngay tại thánh địa Old Trafford đã đưa West Ham ra khỏi top 3 câu lạc bộ hàng đầu giải Ngoại Hạng từ dưới lên. Trận thua này không hề có ý nghĩa gì mấy đối với Quỷ Đỏ vì thầy trò Ferguson đã chính thức lên ngôi vô địch sớm từ 2 vòng đấu trước.



Manchester United đã không ra sân với đội hình mạnh nhất trong ngày kỷ niệm chức vô địch Premier League thứ 16 trước một đội West Ham đang cần một điểm để đảm bảo trụ hạng. Sir Alex Ferguson đã để khá nhiều ngôi sao như bộ đôi trung vệ Rio - Vidic, Paul Scholes lẫn Ryan Giggs và Ronaldo trên ghế dự bị, và chắc hẳn người đồng nhiệm của ông bên West Ham, Alan Curbishley chẳng than phiền gì.

Thể hiện quyết tâm ngay từ những phút đầu tiên, The Hammers liên tục đẩy cao đội hình ép United phải chống đỡ. Mũi tấn công sắc bén Tevez khuấy đảo bộ đôi trung vệ Heinze và Brown. Thậm chí trung vệ Brown đã có một tình huống phải dùng tay cản phá bóng trong vòng cấm địa tuy nhiên may mắn là trọng tài đã không theo kịp tốc độ trận đấu. Tuy West Ham nhập cuộc khá tự tin nhưng nhà tân vô địch mới là đội có cơ hội rõ ràng đầu tiên. Pha chọc khe của Darren Fletcher giúp Rooney có cơ hội tuyệt vời để mở tỉ số nhưng tiền đạo tuyển Anh lại quyết định xử lý bóng cầu toàn và bị cản phá.

Bên kia phần sân nhà, Wes Brown cũng phải hai lần vất vả phá bóng trước nhưng pha trả miếng của West Ham. Dù vậy United dần áp đặt thế trận và tưởng chừng như chắc chắn sẽ mở đuợc tỉ số, nhưng lần lượt Rooney, Alan Smith rồi Ole Gunnar Solskjaer để cơ hội trôi qua trước mũi giày. Yossi Benayoun giải cứu Wes Ham hai lần trong vài giây khi anh đánh đầu phá pha vẩy bóng của Smith ngay mép lưới rồi sau đó lấy người cản pha sút bồi sấm sét của Richardson.

Bên kia sân, Robert Green có một pha cứu bóng xuất sắc trước cú đánh đầu rất căng của John O'Shea. Ngay sau đó pha tạt bóng cực kỳ thuận lợi của Heinze lại bị Rooney bắt vô-lê quá thiếu chính xác.

Bỏ lỡ quá nhiều cơ hội, United để West Ham vươn lên dẫn trước trong giờ thi đấu thêm của hiệp một. Hàng hậu vệ của Quỷ đỏ không phá đuợc pha phát bóng tấn công của Robert Green, và sau khi phối hợp với Bobby Zamora, Tevez đã khéo léo dứt điểm mở tỉ số trận đấu. Một bàn thắng mang đậm tính thể lực và không kém phần tinh quái của tiền đạo ngôi sao người Argentina.

Trái với sự thoải mái trong thi đấu và tạo ra rất nhiều cơ hội ở hiệp một, đầu hiệp hai, Quỷ Đỏ trở nên lúng túng trong triển khai tấn công. Và sau 15 phút thi đấu, HLV Curbishley hẳn phải chột dạ khi thấy một lúc ba ngôi sao của United chào sân. Ryan Giggs, Paul Scholes và Cristiano Ronaldo thay thế lần lượt cho Alan Smith, Michael Carrick và Patrice Evra.

Ngay sau khi bộ ba này vào sân, West Ham buộc phải co cụm về sân nhà trước những đợt sóng tấn công liên tục của Quỷ đỏ. Ryan Giggs mở đầu với cú vẩy bóng chuẩn xác cho Solskjaer, nhưng tiền đạo Na-Uy lại đánh đầu ngay gần vị trí thủ thành Green đã dọn sẵn.

Ronaldo liên tục khuấy đảo hàng phòng ngự của West Ham và ít nhất hai lần anh buộc Robert Green phải trổ hết tài nghệ. Những tiếng hát "Những nhà vô địch, những nhà vô địch" (Campione, Campione, ole ole ole!) vang lên trên khán đài trong khi United dồn ép West Ham. Và lẽ ra United có thể cân bằng tỉ số nếu như trọng tài không từ chối pha bóng Boa Morte đốn ngã O'Shea trong vòng cấm.

Thời gian cạn dần, United tiếp tục tạo ra vài cơ hội nữa nhưng đội bóng đang chiến đấu tránh một suất xuống hạng này đã phòng thủ kiên cuờng với mọi cầu thủ trên sân và có thể nói họ xứng đáng giữ tỉ số đến hết trận. Pha sút xa quen thuộc của Paul Scholes bị thủ thành Green trong một ngày có phong độ tuyệt vời cản phá đã đáng dấu sự kiện quan trọng cuối cùng của trận đấu.

Chiếm thế chủ động trên toàn sân nhưng không thể ghi bàn. United đã nhường ba điểm quý như vàng cho thầy trò Curbishley. Một ngày thi đấu với 100% nỗ lực, West Ham ra về với vị trí thứ 15 trên bảng xếp hạng còn Quỷ Đỏ cũng không lấy làm buồn vì chiếc cúp vô địch vốn đã làm trong tay từ 2 vòng đầu trước.

Đội hình thi đấu của 2 đội:

Manchester Utd: Van der Sar, O'Shea, Brown, Heinze, Evra (Giggs 57), Solskjaer, Carrick (Scholes 58), Fletcher, Richardson, Smith (Ronaldo 58), Rooney.
Dự bị không sử dụng: Kuszczak, Vidic.

West Ham: Green, Neill, Collins, Ferdinand, McCartney (Spector 28), Benayoun, Reo-Coker, Noble, Boa Morte, Zamora (Harewood 63), Tevez (Mullins 82).
Dự bị không sử dụng: Walker, Davenport.
Title: Ẵm Trọn Bộ
Post by: kem on 14/05/07, 22:26
Một ngày Chủ Nhật đáng nhớ với Sir Alex Ferguson, Cristiano Ronaldo và Ryan Giggs khi bộ ba thầy trò của Manchester Utd ẵm trọn bộ danh hiệu cá nhân xuất sắc mùa giải.









Ronaldo với một phong độ xuất sắc đã bổ sung thêm vào một bộ sưu tập tưởng như vô hạn của mình bằng giải thưởng Cầu Thủ Xuất Sắc Nhất Mùa Bóng của nhà tài trợ Barclays.

Sir Alex thì được vinh danh là HLV Xuất Sắc Nhất Mùa Bóng.

Còn Giggs thì được trao tặng một giải thưởng đặc biệt cho việc anh đã có được 9 danh hiệu Premiership, điều đã giúp anh vượt qua Phil Neal của Liverpool với tư cách là người đã giành được nhiều danh hiệu nhất của nền bóng đá đỉnh cao Anh.
Title: Mùa Giải 2006/07 Qua Góc Nhìn Của Một Người Trong Cuộc
Post by: kem on 14/05/07, 22:28
"Chuyện kể rằng một đội bóng vĩ đại của xứ sương mù bước vào mùa bóng mới mà không tạo được cho ai niềm tin về một tương lai sáng màu bạc của những chiếc Cup. Nội bộ tưởng như lục đục do hậu quả của World Cup, lực lượng vừa yếu vừa thiếu, các đối thủ lại liên tục tăng cường, người ta đặt dấu chấm hỏi lớn về tương lai của CLB này trước thềm mùa giải mới..." Câu chuyện thần kỳ cứ như thế diễn ra trong suốt 9 tháng tiếp theo, qua lời kể của 1 người trong cuộc...



"Bỏ qua nhé, chiến hữu!" - Mọi rắc rối và những tin đồn nhảm nhí về cuộc chiến ngầm tại Carrington giữa mình và Wayne liên quan tới trận tứ kết World Cup giữa Bồ Đào Nha và Anh coi như chấm dứt hoàn toàn sau màn trình diễn ngày hôm nay trên sân Old Trafford ở ngay vòng đấu đầu tiên của mùa giải, thắng 5-1 trước Fulham. Cảm giác lập công ngay ở trận đầu tiên của mùa giải trước khán giả nhà, có lẽ không có lời nào diễn tả được hết cảm xúc này...



Ba năm đằng đẵng kiên nhẫn chờ đợi, cuối cùng cũng đến ngày Ole thu hoạch "quả ngọt". Cuộc chiến dai dẳng với chấn thương đầu gối tưởng như đã cướp hết hy vọng với anh ấy. Ole quay trở lại, khát khao hơn bao giờ hết, và đã không phụ lòng mong mỏi của BHL, đồng đội cũng như các CĐV. Bàn thắng đầu tiên của anh sau ngày quay lại đến trong trận gặp Charlton ở vòng 2, một lần nữa, mình góp phần vào pha bóng kiến tạo...



ếu có một ai đó ở Manchester United sẽ sớm vinh dự đi vào lịch sử của CLB, Ryan sẽ là ứng cử viên đầu tiên và sáng giá nhất. Bàn thắng của anh vào lưới Watford đánh dấu trận thứ 600 có mặt trong danh sách xuất phát, mở đầu cho một mùa giải, hy vọng là sẽ rất thành công cho người con trung thành của thành Manchester, cho dù mang trong mình dòng máu Wales...


continue..........................

ngại viết tiếp quá!
Title: Re: Manchester United football clup!
Post by: kem on 25/05/07, 00:24
hiz! dao này bùn về chuyện bóng đá quá nên lười! chẳng muốn viết nữa!!
Title: Re: Manchester United football clup!
Post by: tinhbanvatoi on 31/05/07, 21:59
MU đã có được một tiền vệ mới hihihi mình cũng rất khoái anh chàng này ... hy vọng sẽ có thêm được tiền đào nữa trong nay mai...
to: kem hình như em dạo này có nhiêu tâm sự nhỉ
Title: Re: Manchester United football clup!
Post by: kem on 31/05/07, 22:48
nhiều cũng bình thường anh ạ!!!

tại dạo này cái người em hay tâm sự sợ chạy mất tiêu roài!!! ^^
Title: Re: Manchester United football clup!
Post by: tinhbanvatoi on 02/06/07, 21:17
có gì muốn tâm sự thì cứ PM cho anh tuất nhé ( nếu em thấy tin tưởng ).
mình rất vui khi trong 12 ngay MU mua đến 3 tiền vệ tài năng hihihi
Title: Re: Manchester United football clup!
Post by: kem on 02/06/07, 22:38
thế a`!!! dạo này lười quá! chẳng bít gì!!
Title: Re: Manchester United football clup!
Post by: kem on 02/06/07, 22:41
Man Utd Sẽ Không Tới Malaysia

Manchester Utd đã chính thức tuyên bố hủy bỏ kế hoạch dừng chân tại Malaysia trong chuyến du đấu Châu Á của mình, sau khi bị LĐBĐ châu Á phản đối do lịch thi đấu trùng với giải Vô địch Châu Á diễn ra tại các nước Đông Nam Á mùa hè này.

Theo lịch, tân vương của giải Ngoại hạng có trận giao hữu với Tuyển Malaysia XI vào ngày 27 tháng 7 tới như là một phần trong các hoạt động kỉ niệm 50 năm ngày Malaysia giành độc lập từ thực dân Anh.

Tuy nhiên, do lịch đấu không may trùng với thời gian diễn ra ngày hội bóng đá Châu Á - mà Malaysia là nước đồng chủ nhà đăng cai đại hội. Vì để thu hút được sự quan tâm từ khán giả, các trận giao hữu khác sẽ bị hủy bỏ trong thời gian đại hội diễn ra.

Nối tiếp những lời tuyên bố trong tuần, chủ tịch FIFA Sepp Blatter khẳng định Man Utd đã hủy bỏ chuyến du đấu tại Malaysia.

"Tôi có lời khen tặng United khi quyết định hủy bỏ chuyến du đấu tại đó," Sepp Blatter trả lời phỏng vấn.

"Những trận đấu của họ ở Macau, Nhật và Hàn Quốc vẫn diễn ra như dự định. Những trận đấu này của họ sẽ không gây cản trở bất kì trận đấu nào tại các cúp châu Á."

"Chúng tôi (FIFA) đã có thể thuyết phục được United hủy bỏ lịch đấu tại Malaysia. Điều đó sẽ tạo thuận lợi cho việc tổ chức giải Asian Cup khi mà những trận đấu quốc tế sẽ khởi tranh vào nửa cuối tháng sáu và cả tháng bảy."

"Chúng tôi không phản đối chuyến du đấu của họ ở những nước khác nhưng tại Malaysia thì không thể. Như lịch ngày 27 tháng 7 sẽ diễn ra trận bán kết giải Asian Cup.

Đội bóng Quỷ Đỏ thành Manchester sẽ vẫn tiếp tục cuộc du hè tại 3 địa điểm còn lại như dự kiến. Đầu tiên, United sẽ làm khách trước Urawa Red Diamonds của Nhật Bản, sau đó là gặp FC Seoul tại xứ sở Kim Chi. Và tại điểm dừng chân cuối cùng ở Trung Quốc, Manchester United sẽ có trận giao hữu với đội bóng Shenzhen FC.

Title: Re: Manchester United football clup!
Post by: kem on 02/06/07, 22:42
Điểm Sáng 06/07: Rio Ferdinand

"Chơi ở vị trí trung vệ, Rio đã thể hiện được những phẩm chất tốt nhất của mình trong hầu hết các trận đấu." - Sir Alex Ferguson.

Có một vài thói quen dường như không thay đổi, ví dụ như ghi một bàn thắng quan trọng vào lưới của đối thủ truyền kiếp. Rio Ferdinand, người không thoả mãn với việc ghi bàn vào lưới Liverpool trong cuộc chạm trán vào mùa giải 2005/06, đã lại thực hiện điều đó trong trận đấu tại Old Trafford khi xé toang mành lưới của Pepe Reina. Đó là tình huống kết thúc sau một pha tấn công của United - khi Vidic còn bị kẹt giữa các hậu vệ Liverpool thì Rio đã có một khoảnh khắc thật đáng nhớ.

Một tháng trước khi được tận hưởng cảm giác đó, Rio nói: "Câu lạc bộ này không bao giờ bắt đầu mùa giải với mục tiêu đứng thứ hai, thứ ba hay thứ tư. Chúng tôi luôn hướng đến vị trí dẫn đầu, không chỉ ở giải Ngoại Hạng mà cả ở các cúp cũng vậy." Mùa giải này, Rio đã làm được đúng như những gì mà anh nói.

Sự kiên định và chắc chắn của anh bắt nguồn từ việc phối hợp rất tốt với người đồng đội Vidic. "Chúng tôi đã có được sự ăn ý với nhau qua từng trận đấu," Rio nói. "Hàng hậu vệ đã chơi với sự ổn định và ăn ý tuyệt vời trong mùa giải này, và chúng tôi đã nhận được phần thưởng xứng đáng."

Thành quả tuyệt vời đó có được một phần là nhờ sự chắc chắn của các cầu thủ chơi phía trước các trung vệ. Điều đó đã tạo nên một hiệu số bàn thắng siêu đẳng, và có thể coi như là một điểm cộng cho United trong những tính toán để đi đến ngôi vô địch, với công lao rất lớn của một thủ lĩnh Rio điềm tĩnh và đáng tin cậy.

Trong trận đấu lượt về với Liverpool, các cầu thủ của Rafa Benitez đã không may mắn phải chịu trắng tay trên sân nhà khi O'Shea ghi bàn thắng duy nhất cho United vào những phút cuối cùng. Nhưng có thể nói, nền tảng để làm nên bàn thắng đó chính là nhờ cảm hứng từ hàng phòng ngự với thủ lĩnh Rio Ferdinand. Ngày hôm đó, Rio và các đồng đội đã chặn đứng mọi cú sút và các đợt tấn công của Liverpool. Anh đã chơi như thể đó là trận đấu cuối cùng của đời mình.

Rio đã luôn xuất hiện trong đội hình thi đấu của United mùa này cho đến khi anh bị dính chấn thương háng trong trận bán kết cúp FA với Watford. Bất chấp chấn thương đó của anh, cuộc chinh phục của đội bóng vẫn diễn ra, nhưng bốn bàn thua trong hai trận đầu tiên vắng Rio đã cho thấy anh quan trọng như thế nào.

Kể từ khi chuyển sang United từ Leeds, sự nghiệp của Rio đã có những thăng trầm. Sau khi đã cùng các đồng đội giành chiến thắng ở giải Ngoại Hạng Anh trong mùa ra mắt, Rio đã bỏ lỡ kì kiểm tra chất kích thích và bị treo giò, rồi lại có trục trặc về hợp đồng. Nhưng trong chiến dịch tìm lại vinh quang của United trong mùa này, Rio đã lại tỏa sáng. Hãy nghe Sir Alex nói về anh: "Anh ấy có một khả năng thiên bẩm về việc giữ thăng bằng và điều khiển trái bóng. Chơi ở vị trí trung vệ, anh ấy luôn thể hiện những phẩm chất tốt nhất của mình trong hầu hết các trận đấu."
Title: Re: Manchester United football clup!
Post by: kem on 02/06/07, 22:42
Điểm Sáng 06/07: Wes Brown

"Tôi là một chàng trai Manchester và Old Trafford vẫn luôn là nơi duy nhất dành cho tôi."
- Wes Brown -

Wes Brown, cũng giống như người bạn đồng lứa địa phương Paul Scholes, không phải là người sinh ra để có những

màn trình diễn nổi trội và những vụ việc gây xôn xao giới bóng đá đỉnh cao. Mùa giải này, cũng như mọi mùa giải khác kể từ màn trình làng của anh vào tháng Năm năm 1998, anh vẫn nắm bắt được cơ hội của mình khi được giao trọng trách và chỉ đơn giản là tiếp tục hoàn thành tốt công việc của mình - dù là ở vị trí hậu vệ cánh hay trung vệ: một cầu thủ thực sự trong số những cầu thủ thực sự.

Mặc dù anh đã có được hơn 250 trận đấu cho Quỷ Đỏ, nhưng vị trí "thường xuyên" là một cái gì đó luôn lảng tránh anh, không vì chấn thương thì cũng là do thiếu may mắn. Đó không phải là điều quá quan trọng khiến Wes phải bận tậm. Có thể các cầu thủ ở những CLB đẳng cấp thấp hơn đã có thể mất kiên nhẫn và xin chuyển đi, nhưng Wes thì vẫn một lòng trung thành với đội bóng duy nhất mà anh tôn thờ.

"Hợp đồng của tôi vẫn còn đến năm 2008 và tôi rất muốn được kéo dài sự nghiệp của tôi với United," anh phát biểu trên United Review đầu mùa giải này. "Tôi là một chàng trai Manchester, và Old Trafford vẫn luôn là nơi duy nhất dành cho tôi. Khi bạn được gọi vào đội hình, mối quan tâm chính của bạn là đội bóng và chắc chắn rằng chúng tôi giành chiến thắng. Để làm được điều đó thì bạn phải chơi tốt, và nếu làm được như vậy thì đó chính là cách bạn giữ được vị trí của mình."

Tất cả đều là những điểu hiển nhiên, và ngồi nói về những trận đấu hay thì ai cũng làm được. Nhưng Wes, người mà Sir Ferguson gọi là "hậu vệ bẩm sinh nhất ở Anh" đã trải qua rất nhiều trong số đó. Sự đa năng của anh ở vị trí hậu vệ đã góp phần san lấp vị trí của Gary Neville trong những chiến thắng ấn tượng trước Charlton và Watford, cũng nhờ đó anh có được lần khoác áo đội tuyển thứ 10 trong trận thắng 5-0 trước Andorra trên chính mảnh đất quê hương anh.

Mặc dù sự trở lại của Nemanja Vidic trong tháng Chín đã hạn chế cơ hội được chơi bóng ở vị trí trung vệ yêu thích của anh, nhưng sau đó chấn thương của đồng đội người Serbia vào tháng Một trong trận gặp Watford tại Old Trafford lại tạo cho anh một cơ hội khác ở vị trí trung tâm hàng phòng ngự. Với việc Neville rồi lại Vidic gặp phải chấn thương lâu dài, thì Wes đã có được vị trí đều đặn hơn trong đội hình.

Cơ hội sẽ luôn luôn tới với các cầu thủ dự bị, bởi sự luân chuyển không ngừng trong bóng đá hiện đại khiến mỗi cầu thủ gặp rất nhiều khó khăn để bảo vệ vị trí chính thức của mình. Wes Brown vẫn duy trì được giá trị và phẩm chất ở mình qua sự trung thành, bền bỉ và nhiệt tình của mình bất cứ khi nào được cần đến. Đó không phải là sự chê bai ngầm bằng những lời khen nhạt nhẽo - vì nếu không có keo dính, thì không có gì có thể gắn chặt với nhau trong thời gian quá lâu. Lúc này ngoài kia trên các đường phố Manchester, biết đâu cũng có những cậu bé miệt mài chơi đùa với trái bóng muốn trở thành một người giống như Wesley Brown khi chúng lớn lên. Hãy cùng hi vọng như vậy.

Title: Re: Manchester United football clup!
Post by: kem on 02/06/07, 22:45
Ryan Giggs Từ Giã Đội Tuyển Xứ Wales

Lão tướng của Manchester United xác nhận rằng anh sẽ chấm dứt sự nghiệp thi đấu quốc tế sau trận gặp Cộng hòa Séc vào thứ bảy tới trong khuôn khổ vòng loại Euro 2008.

Tiền vệ cánh trái 33 tuổi sẽ nghỉ hưu với thành tích 64 lần khoác áo đội tuyển xứ Wales trong suốt mười sáu năm qua, mà lần đầu tiên là khi anh mới 17 tuổi 322 ngày - đó là trận gặp đội tuyển Đức ở thành phố Nuremburg.

"Thứ bảy tới, tôi sẽ chơi trận đấu cuối cùng cho đất nước tôi," Giggsy cho biết như vậy trong một cuộc họp báo ở Cardiff - nơi anh đã cất tiếng khóc chào đời. "Tôi cảm thấy đây là thời điểm tốt để tôi nghỉ ngơi. Nhưng với tôi, đó vẫn là một quyết định khó khăn. Tôi rất thích được thi đấu cho đội tuyển quốc gia, hơn nữa lại được làm đội trưởng. Nhưng tôi cho rằng giờ là lúc thích hợp để làm điều đó. Dù sao thì đó cũng là một quyết định không hề dễ dàng đối với bản thân tôi."

Ryan cũng khẳng định rằng quyết định này là của riêng anh, và anh không chịu tác động nào từ Sir Alex Ferguson hay HLV đội tuyển xứ Wales John Toshack.

"Ông (Sir Alex) chỉ nói 'Dù cậu quyết định thế nào đi chăng nữa, tôi cũng sẽ ủng hộ cậu'," Giggs phát biểu. "Fergie chưa bao giờ đề nghị rằng tôi không nên chơi cho đội tuyển quốc gia nữa. Ông không hề làm như vậy. Tôi đã đưa ra quyết định và ông sẽ bênh vực tôi."

"John (Toshack) nói với tôi rằng ông đã ít nhiều biết trước việc này. Ông không cố gắng làm cho tôi thay đổi ý kiến mà chỉ chúc tôi gặp nhiều may mắn. Tôi thật sự rất thích khi được chơi bóng dưới sự dẫn dắt của John trong mấy năm qua. Ông đã đưa vào đội hình những cầu thủ trẻ, và tôi đã nhận thấy những gì mà việc làm đó có thể mang lại, ít ra là ở tầm CLB. Nó sẽ nâng cao trình độ của cả đội bóng - đó chắc chắn là trường hợp của đội tuyển xứ Wales."

Trang chủ của LĐBĐ xứ Wales (FAW) cho biết: "FAW công khai bày tỏ lòng biết ơn đối với những đóng góp của Ryan Giggs cho đội tuyển quốc gia. Suốt mười sáu năm qua, anh đã nêu cao tinh thần fairplay trong cả sự nghiệp thi đấu quốc tế mẫu mực của mình."

Title: Re: Manchester United football clup!
Post by: kem on 02/06/07, 22:46
Hargreaves Thuộc Về Quỷ Đỏ

Manchester United khẳng định Owen Hargreaves là bản hợp đồng mới nhất và sẽ chuyển tới Old Trafford vào ngày 1 tháng 7 tới đây. Thông báo về bản hợp đồng chuyển nhượng Hargreaves chỉ tới sau đúng 24 tiếng khi Man Utd chính thức có được hợp đồng sơ bộ với 2 tài năng trẻ Nani và Anderson.

United vẫn chưa tuyên bố chính thức tổng giá trị cho phi vụ chuyển nhượng dài kỳ trên tuy nhiên theo một số nguồn tin biết số tiền sẽ rơi vào khoảng 17 triệu bảng Anh.

Hargreaves đã đồng ý với những điều khoản thuộc phạm vi cá nhân trong hợp đồng và thêm nữa anh cũng sớm vượt qua kỳ kiểm tra thể lực. Điều cuối cùng cần làm là đặt bút ký vào bản hợp đồng có thời hạn 5 năm nữa là Owen thuộc về Quỷ Đỏ.

"Owen sẽ chính thức ký kết với United sau khi đi nghỉ về. Thời gian sẽ vào khoảng cuối tháng 6," trích từ thông báo của ManUtd.

"Chúng tôi đã theo đuổi Owen từ mùa hè năm ngoái và chúng tôi thậm chí đã muốn có cậu ấy ngay trong kỳ chuyển nhượng mùa đông tuy nhiên mọi chuyện bị trì hoãn cho tới thời điểm này," Giám đốc điều hành của United David Gill nói trên kênh MUTV.

"Cám ơn Chúa. Ngày hôm nay chúng tôi đã có thể an tâm về trường hợp cậu ấy. Đó là một thương vụ làm hài lòng cả hai phía và đồng thời cho cả Owen. Cậu ấy là một cầu thủ rất đáng giá."

Chơi bóng cho Bayern tổng cộng tròn chẵn 10 mùa giải, với 6 lần nâng Đĩa bạc và 1 danh hiệu Champions League trong sự nghiệp, Owen thực sự đã có một kỷ niệm đẹp tại Munich.

Thông báo về bản hợp đồng chuyển nhượng Hargreaves chỉ tới sau đúng 24 tiếng khi Manchester Utd chính thức có được hợp đồng sơ bộ với 2 tài năng trẻ: Nani và Anderson.

Giá trị của hai ngôi sao trẻ trên ước tính cũng ngót ngét 30 triệu bảng và như lời của Giám Đốc Gill đó có lẽ đây vẫn chưa phải là những khoản tiền chuyển nhượng cuối cùng.

"Chúng tôi sẽ phải chờ đợi tình hình trong hai ba tháng tới nhưng cho tới thời điểm này, số tiền dành cho mua sắm đã khá lớn. Nhưng nếu Sir Alex có thêm lựa chọn mới. Tôi khẳng định rằng chúng tôi vẫn có thể 'chịu chơi' được".


Title: Re: Manchester United football clup!
Post by: kem on 21/06/07, 01:28
 
           B.E.C.K.S

      Bước chạy thấm đẫm nỗi đam mê
Anh chiến đấu đến tận cùng của từng giây từng phút
    Chạy đua cùng thời gian, chạy đua cùng ký ức
Trong màu áo trắng hôm nay có sắc đỏ hiện về

   Em đã từng cười và khóc vì anh
Nụ cười, tất nhiên, nhiều hơn những giọt nước mắt
   Đặt trọn nơi anh một niềm tin không bao giờ tắt
và một lòng yêu nông nổi, nhiệt thành

   Chẳng phải anh hơn một lần gạt lệ?
Sau mỗi vinh quang trái đắng tệ vô cùng
  Nhưng tin em đi, lịch sử lưu danh những anh hùng
Tên anh khắc trong trái tim thế hệ

    Khác gì không anh chiến công ở Bernabeu?
Với ngày anh chia tay mái nhà thân yêu ấy...
    Sắc đỏ ấy từng một thời cho anh hết thảy
Song giờ đây, kỳ tích này đâu kém một giấc mơ ?

      Sự trở về của bậc quân vương
Chắp cánh bởi anh người chiến binh can đảm
    và để dành cho anh người chiến binh quả cảm
Anh vượt qua mọi giới hạn...

... Bởi vì anh là Becks-tôi-thương!




ôi! iu becks quá


Title: Re: Manchester United football clup!
Post by: anhlt on 21/06/07, 14:14
Hay đấy
Title: Re: Manchester United football clup!
Post by: kem on 21/06/07, 15:07
dạo này lười câu bài trong này quá!! bi giờ MU đag trong thời kì nghỉ hè rùi!! hehe, chuẩn bị đến tháng 8 bước vào giải mới rùi!!! MU vẫn sẽ đá nhiệt tình và cống hiến như thế!!! đấy là 1 trong những lý do e yêu MU!!^^
Năm rùi với bao nhiêu niềm vui khi thắng trận, bao nhiêu nỗi buồn khi thua, khi cầu thủ đội nhà trấn thương ko ra sân được!!!


vui vì càng ngày e càng bít nhiều người thix MU, ko như a, e bít thừa a ko ghét Mu mà trong giải ngoại hạng a cũng thix Mu, nhưng mà cứ gặp cái mặt e là anh chỉ có biết chê MU thui!! hix!! ức!

Vui vì càng ngày càng bít nhìu người thix Becks,càng ngày càng iu Becks, ko như anh, suốt ngày chê Becks! ghét!!!

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

hì! tại sao 1 đứa con gái nó lại iu bóng đá thế nhờ!!!
Title: Re: Manchester United football clup!
Post by: QUANGKHAI on 22/06/07, 18:09
Mục tiêu "ăn 3" mới của Manchester

Vừa mới lên đăng quang tại giải VĐQG, HLV Alex Ferguson đã hoan hỷ lên kế hoạch "ăn 3" mới trong mùa Hè này. Đó là chiêu mộ bằng được Hargreaves, Bale và Berbatov về với Old Trafford.
Sau chức VĐ sớm trước 2 vòng đấu tại Premiership, HLV Alex Ferguson đã sớm nghĩ tới việc tăng cường nhân sự cho Quỷ đỏ MU nhằm đưa CLB trở lại thời hoàng kim của những năm 90 thế kỷ trước.

Và 3 mục tiêu được nhà cầm quân kỳ cựu này hướng tới là hậu vệ cánh Gareth Bale (Southampton), tiền vệ Owen Hargreaves (Bayern Munich) và tiền đạo Dimitar Berbatov (Tottenham).

Đối với tuyển thủ Anh Hargreaves, đây được coi là vụ theo đuổi rất kiên trì của Sir Alex nhất là khi suốt mùa giải trước Hùm xám Bayern Munich khăng khăng chỉ bán cầu thủ này với giá không dưới 20 triệu bảng.


Hargreaves, mục tiêu MU theo đuổi cả năm trời.


Bên cạnh đó, trong nỗ lực tìm kiếm một chân sút thượng thặng để kết hợp với Wayne Rooney trên hàng công, Berbatov được coi là ứng cử viên sáng giá không chỉ bởi bàn thắng ngoạn mục từ nỗ lực cá nhân vào lưới Charlton đêm qua (7/5) mà còn bởi khả năng sát thủ đáng kể của tiền đạo nào trong màu áo Tottenham (cầu thủ này đã ghi được tới 22 bàn trong mùa giải tới thời điểm này trên tất cả các mặt trận).

Còn với Gareth Bale, đây được coi là sự đầu tư cho kế hoạch dài hơi tại Old Trafford nhằm thay thế dần dần những Gary Neville hay Heinze không còn ở thời kỳ thể lực sung mãn nhất.


Berbatov (9) sẽ là người đá cặp với Rooney mùa giải tới?


Đánh giá về mục tiêu "ăn 3" mới này, HLV Ferguson cho rằng: "Tôi không nghĩ đây là nhiệm vụ dễ dàng để có được cả 3 nhưng chắc chắn với những cầu thủ này, MU sẽ có thêm cơ hội rõ nét cho thành công mùa giải tới".

Tuy nhiên ông này cũng e ngại khả năng "phá bĩnh" của Chelsea một khi đại gia thành London cũng muốn có được chữ ký của một trong những mục tiêu MU.

Ferguson nói tiếp: "MU luôn có được sức hấp dẫn đối với các cầu thủ. Được thi đấu cho một CLB giàu truyền thống và luôn có khoảng 76.000 CĐV theo dõi chúng tôi hàng tuần, đó là vinh dự cho bất kỳ cầu thủ nào có mặt tại Old Trafford.

Tuy nhiên đó sẽ là một cuộc cạnh tranh nếu như Chelsea sẵn sàng bỏ ra 27 triệu để mua một ai đó kiểu như Michael Essien. Họ có thể sẽ khiến chúng tôi phải dè chừng".



Gareth Bale (phải), sự đầu tư cho tương lai?


Một ngày sau khi biết tin Vô địch Premiership, toàn đội MU đã tập trung tại đại bản doanh ở Carrinton để chúc mừng tiền vệ kỳ cựu Ryan Giggs với danh hiệu thứ 9 cùng đội. Ngoài ra đội trưởng Gary Neville còn được chúc mừng với bản gia hạn hợp đồng mới.
BLĐ MU cũng không quên trao tặng huy hiệu cho Alan Smith và Henrik Larsson, hai cầu thủ dù không chơi nhiều trận trong mùa giải này nhưng cũng ít nhiều đóng góp vào thành công của CLB thời gian qua.



Thế này có ổn không Kem
Title: Re: Manchester United football clup!
Post by: QUANGKHAI on 22/06/07, 18:13
Cũng tản mát như các siêu sao nhằm có được những ngày nghỉ êm ả sau một mùa giải căng thẳng, tiền đạo Wayne Rooney cùng bạn gái Coleen McLoughlin đã chọn ánh nắng chói lọi Las Vegas làm đích đến của mình.



Title: Re: Manchester United football clup!
Post by: QUANGKHAI on 22/06/07, 18:17
C.Ronaldo "lẻn" sang Brazil vui chơi cùng người mẫu Playboy


Người mẫu Playboy, Karina.

Tới Miami nghỉ mát nhưng chỉ ở đây được vài ngày, Cristiano Ronaldo lại bí mật bay tới Sao Paulo, đi tắm biển và qua đêm cùng một người mẫu chuyên chụp hình Playboy.

Tiền vệ MU và Karina Bacchi lên chuyên cơ tới Brazil hôm thứ ba, 5/6. Hai người cùng một nhóm bạn thư giãn tại bãi biển miền Bắc thành phố Sao Paulo. Theo tiết lộ của một người trong nhóm, Ronaldo có thể sẽ vui chơi ở đây đến hết tuần này.

Trước đó, bãi biển Miami là nơi cầu thủ người Bồ Đào Nha chọn cho trong những ngày hè nóng bức này. Trong chuyến đi chơi xa, rất ngạc nhiên khi Ronaldo không đi cùng cô bồ Gemma mà lại "một thân một mình". Tuy vậy, việc hẹn hò bí mật với Karina tại thành phố Brazil có thể giải thích được điều này.

Theo nhận xét từ nhiều người bạn của anh, Karina và Gemma có khá nhiều nét tương đồng về vẻ bề ngoài. Cả hai đều bốc lửa, tóc vàng và có vòng một đầy đặn.


C.Ronaldo luôn có nhiều người đẹp vây quanh.

Karina là một người mẫu chuyên chụp hình cho Playboy Brazil. Cô được mời vào đây từ tháng 12/2006 và là một trong gần 400 người mẫu khác từng làm việc tại tạp chí dành cho người lớn phiên bản ở Brazil này.

Ở Brazil, Karina từng gây ra khá nhiều scandal tình ái khi cặp kè cùng khá nhiều nhân vật đình đám khác. Năm nay, người mẫu này đã 30 tuổi. Trước đó, Ronaldo từng có thời gian là bạn trai của một "máy bay bà già" là Merche, hơn anh 9 tuổi.




Title: Re: Manchester United football clup!
Post by: QUANGKHAI on 22/06/07, 18:20
Mẹ Ronaldo phủ nhận con mình có bạn gái
   

- Feisty Dolores Aveiro, mẹ của tiền vệ đang nổi như cồn Cristiano Ronaldo phủ nhận cô nàng xinh đẹp Gemma Atkinson là bạn gái của con trai mình.

Mặc dù báo chí và những bạn thân của chàng tiền vệ điển trai Cristiano đều tin rằng cầu thủ này đang cặp kè cùng Gemma Atkinson nhưng bà Feisty Dolores Aveiro lại khẳng định chắc như đinh đóng cột rằng con trai "bé bỏng" Cristiano của mình không hề có mối quan hệ gì với cô gái tóc vàng óng ả 22 tuổi trên.

Bà nói trong bực tức: "Con tôi hiện chưa có bạn gái. Tôi có thể thề độc rằng nó chưa từng đi chơi với cô nào mà mọi người cho là bạn gái của con trai tôi. Tôi chẳng biết cô ta là ai và cũng chẳng buồn quan tâm cô ấy có xinh đẹp hay không".

Bản thân chàng tiền vệ Ronaldo cũng chưa từng nói Gemma là bạn gái mình và giới báo chí cũng chưa chụp được bức ảnh nào 2 người đi cùng nhau. Tuy nhiên bạn của cô gái 22 tuổi trên lại khẳng định đôi trai tài gái sắc đang "dính chặt" vào nhau và đang lên kế hoạch đi nghỉ hè chung.




Phải chăng Ronaldo đã giấu mẹ chuỵên có bạn gái?

Cô nói: "Mẹ của Ronaldo có lẽ không biết chuyện gì đang diễn ra. Tôi từng đọc những tin nhắn tình tứ họ gửi cho nhau. Không nghi ngờ gì nữa họ chính là một cặp duyên trời định".

Chẳng biết chuyện thực hư đến đâu tuy nhiên nhờ vào sự tiết lộ đang quan hệ trên mức tình bạn với Ronaldo mà Gemma bỗng chốc ăn nên làm ra với hàng loạt hợp đồng quảng cáo và cộng tác với các tạp chí.

Emma từng thổ lộ đã gặp Ronaldo trong một buổi từ thiện của UNICEF và cho biết: "Anh ấy tỏ ra rất dịu dàng và ngọt ngào với tôi. Tôi từng nghe rất nhiều cô gái ghen với tôi nhưng điều đó không khiến tôi quá ngạc nhiên".


Title: Re: Manchester United football clup!
Post by: QUANGKHAI on 22/06/07, 18:24
Cô bồ quyến rũ của Cristiano Ronaldo
 
Gemma Atkinson.

(Dân trí) - Trong khi Ronaldo gần như ẵm tất cả những giải thưởng cá nhân mùa này của bóng đá Anh, cô bạn gái Gemma Atkinson của anh gần đây nhất cũng nổi đình nổi đám với việc lọt vào chung kết cuộc thi "Hoa hậu WAGs"...



Đây là cuộc thi nhằm tìm ra gương mặt quyến rũ nhất trong số những bạn gái và vợ cầu thủ Anh hoặc đang thi đấu tại Anh và việc Gemma Atkinson lần lượt vượt qua bồ cũ của Teddy Sheringham và cũng là cựu hoa hậu nước Anh, Danielle Lloyd, cũng như siêu mẫu chuyên chụp ảnh khoả thân Nicola T - người yêu của tiền đạo Zamora đang chơi cho CLB West Ham, để lọt vào trận Chung kết đủ chứng tỏ sức quyến rũ của ngôi sao truyền hình đang lên này.

Trong khi chờ đợi kết quả của cuộc đua sắc hứa hẹn rất hấp dẫn giữa Gemma và Cheryl - vợ của hậu vệ trái ĐT Anh Ashley Cole, hãy cùng chiêm ngưỡng những bức hình giải thích tại sao cô bồ của Cristiano Ronaldo lại đang nổi như cồn tại nước Anh đến thế.




trai tài gái theo hàng đàn mà
ok
Title: Re: Manchester United football clup!
Post by: kem on 25/06/07, 23:25
mí chuyện tình trừơng của MU iu cầu aQK post sag chỗ khác nhá

đây là bóng đá
Title: Manchester đã có được Carlos Tevez
Post by: Naudaitsua on 05/07/07, 12:59
Manchester đã có được Carlos Tevez?
Tevez quyết định chọn MU làm điểm đến cho mùa giải mới?


Một số tờ báo Anh mới đây tiết lộ tiền đạo Carlos Tevez đã đồng ý gia nhập Manchester United với bản hợp đồng lên tới 20 triệu bảng.

Tờ Daily Mail số ra mới nhất đã khẳng định người đại diện của Carlos Tevez và quan chức Quỷ đỏ MU đã đạt được thỏa thuận hợp đồng chuyển nhượng trị giá tới 20 triệu bảng.

Mặc dù vẫn chưa có thông báo chính thức từ phía CLB MU nhưng một nguồn tin thân cận cho hay mọi việc sẽ được hoàn thành trong tuần tới và thậm chí Tevez sẽ kịp tham gia chuyến du đấu đầu mùa giải của các nhà ĐKVĐ giải Ngoại hạng này.

Nếu như vụ chuyển nhượng diễn ra suôn sẻ với đúng giá trị trên, MU sẽ trở thành đội bóng chi tiêu mạnh nhất trong mùa hè này với tổng giá trị lên tới 70 triệu bảng sau khi họ đã bỏ ra tới 50 triệu bảng cho 3 chữ ký Nani (Sporting Lisbon), Anderson (Porto) và Hargreaves (Bayern).

Một số thông tin khác còn cho rằng sở dĩ chàng tiền đạo Argentina này quyết định chọn MU bởi sự tác động của người đồng hương Gabriel Heinze cho dù một vài đại gia châu Âu khác đang gắng sức theo đuổi anh như Inter Milan hay Arsenal chưa kể West Ham cũng muốn giữ Tevez ở lại.

Còn nhớ tại vòng đấu cuối mùa giải trước, chính Tevez là cầu thủ ghi bàn thắng duy nhất đem về chiến thắng mong manh 1-0 cho đội bóng thành London trong trận gặp MU qua đó cứu giúp CLB này thoát khỏi suất xuống hạng trong gang tấc.

Và sau trận đó, Tevez chính là khách mời đặc biệt tham dự bữa tiêc chiến thắng của đoàn quân Ngài Alex Ferguson.
Title: Re: Manchester United football clup!
Post by: kem on 11/07/07, 12:16
Hai Tân Binh Chính Thức Ra Mắt Màu Áo Mới

Hai trên ba bản hợp đồng mới đã có buổi ra mắt với giới truyền thông hôm qua tại trung tâm huấn luyện Carrington. Owen Hargreaves và Nani sẽ có mặt cùng các đồng đội mới luyện tập chuẩn bị cho chuyến du đấu châu Á thời gian tới.

http://manutd.com.vn/webplus/attachments/11af15bd146791255c8849820f48b3e2-nani&owen.jpg

Tất nhiên, HLV trưởng Sir Alex Ferguson đã có mặt và thừa nhận rằng ông rất hài lòng với đội hình hiện tại của United. Nhưng nụ cười lớn nhất lại được tìm thấy trên chính khuôn mặt của Nani và Hargreaves.

"Ấn tượng của riêng bản thân tôi chính là việc được gia nhập một trong những CLB lớn nhất thế giới," Nani nói. "Khát khao chứng tỏ bản thân là điều tốt nhất cho tôi cũng như cho CLB. Tôi sẽ cố gắng chơi hết khả năng mình để giúp CLB đạt được nhiều thành công hơn nữa."

Trong khi đó, Hargreaves lại tiết lộ phần nào vai trò của anh trong đội hình của Sir Alex mùa giải 07/08.

"Tôi nghĩ mỗi cầu thủ đều có mỗi kỹ năng riêng biệt để đóng góp cho đội bóng và của tôi chính là khả năng hoạt động ở vị trí tiền vệ phòng ngự. Hy vọng, tôi sẽ thành công trong những pha tranh chấp ở khu vực này, giúp CLB có thể giữ sạch lưới và nhất là hỗ trợ cho bộ tứ hậu vệ ở phía sau. Sau đó, tôi sẽ phân phối bóng cho những người đồng đội có khả năng tấn công tuyệt vời ở tuyến trên như Giggsy, Scholesy, Wazza, Cristiano, và bây giờ là cả Nani và Anderson."

Title: HLV Thể Lực Di Salvo Về Madrid?
Post by: kem on 11/07/07, 12:17
Manchester United vừa cáo buộc Real Madrid thêm một lần nữa không đàng hoàng trong một vụ "chuyển nhượng", nhưng lần này đối tượng không phải là một cầu thủ, mà là HLV thể lực Valter Di Salvo.

Quỷ Đỏ muốn ĐKVĐ La Liga bồi thường chi phí phá vỡ hợp đồng cho HLV người Italia này, sau khi đội bóng Hoàng gia đã "đi đêm" với thành viên BHL Manchester Utd và có vẻ như vị HLV thể lực này đã quyết tâm quay trở lại sân Bernabeu trong thời gian tới.


Tin Di Salvo tuyên bố ông muốn rời sân Old Trafford được gửi đến BHL Manchester Utd chỉ 24 giờ trước khi toàn đội trở lại luyện tập chuẩn bị cho mua giải mới. Nhân sự trong BHL Man Utd thời gian tới chắc chắn sẽ có chút xáo trộn bởi sự ra đi này, nhưng kế hoạch tập huấn và du đấu tại châu Á chắc chắn sẽ không bị ảnh hưởng nhiều.

Theo tin tức từ phía BLĐ Man Utd, Real Madrid đã liên hệ với vị HLV thể lực 43 tuổi này mà không được sự đồng ý của CLB, và đương nhiên là Manchester United đón nhận thông tin này không hề dễ chịu. Với bản hợp đồng với Di Salvo vẫn còn hiệu lực trong 6 tháng nữa, Manchester Utd hoàn toàn có thể ngăn cản đường trở lại sân Bernabeu của ông này, trừ khi Madrid đền bù thoả đáng.

Sau quãng thời gian ngắn tại Real Madrid, Valter Di Salvo về sân Old Trafford năm 2004 với tư cách HLV thể lực, sau khi được cánh tay phải của Sir Alex Ferguson, trợ lý HLV Carlos Queiroz thuyết phục thành công. Chính Queiroz cũng là người chiêu mộ Di Salvo khi ông lên nắm quyền tại Real đầu mùa giải 2003/04, sau khi nghe được tiếng tăm chăm sóc và huấn luyện thể lực khá nổi tiếng của vị HLV này dưới trướng Sven-Goran Eriksson tại Lazio.

Bước chuyển của Di Salvo từ Bernabeu tới Old Trafford 3 năm trước không phải là không gây điều tiếng, đặc biệt với cựu ngôi sao của Man Utd David Beckham chỉ trích phương pháp huấn luyện thể lực của ông này. Beckham đã quy trách nhiệm cho Di Salvo về tình trạng thể lực kém cỏi của anh trong màu áo đội tuyển Anh tại Euro 2004.

Bất chấp dư luận, Sir Alex Ferguson vẫn vời Di Salvo về Man Utd tháng 8/2004, và ông này là người trực tiếp lên kế hoạch tập luyện thể lực và giám sát dinh dưỡng cho các cầu thủ của United kể từ thời điểm đó.

Việc Beckham rời Madrid để tới thi đấu tại giải MLS có lẽ cũng góp một phần không nhỏ vào việc HLV thể lực này muốn quay lại CLB Hoàng gia Tây Ban Nha, tuy nhiên số phận của bản hợp đồng giữa hai bên sẽ có một phần quyết định trong tay Manchester United.

Title: Re: Manchester United football clup!
Post by: kem on 11/07/07, 12:18
Kế Hoạch Asian Tour Được Bổ Sung

United vừa được mời tham gia một trận đấu giao hữu nữa trong khuôn khổ chuyến du đấu châu Á chuẩn bị cho mùa giải mới, với Guangzhou Pharmaceutical FC ngày 27 tháng 7 tới.

Trận đấu này - do Sở Thể thao và LĐBĐ tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc) đồng tổ chức và công ty ProEvents Management quảng cáo - sẽ diễn ra tại SVĐ Olympic Quảng Đông (sức chứa tám mươi nghìn khán giả) ở thành phố Quảng Châu.

Giám đốc điều hành của Quỷ Đỏ David Gill nói: "Tôi thật sự vui sướng khi biết rằng United đã có thêm một cơ hội để chơi bóng trước những cổ động viên của mình ở Trung Quốc. Chuyến du đấu là một cơ hội tốt cho chúng tôi cảm ơn những người hâm mộ đã trung thành ủng hộ CLB trong suốt thời gian qua. Tôi biết rằng các cầu thủ cũng đang rất trông mong điều đó."

Quỷ Đỏ đã phải hủy trận đấu cuối cùng - với tuyển Malaysia - trong kế hoạch du đấu ban đầu, vì trùng thời điểm với Asian Cup.

Paul Kam, tổng giám đốc công ty ProEvents Management , cho biết các cổ động viên trên khắp đất nước kể cả Hồng Kông đã tụ họp tại Quảng Châu để chờ đón trận đấu cuối cùng trong chuyến du đấu của United.


      SVĐ Olympic Quảng Đông - nơi diễn ra trận đấu

"Không nghi ngờ gì nữa, Manchester United là câu lạc bộ được yêu thích nhất ở Trung Quốc với hàng triệu CĐV xem họ thi đấu trực tiếp trên truyền hình tuần này qua tuần khác." Ông nói. "Cổ động viên nơi đây có cơ hội để trực tiếp chứng kiến các tân binh mới tới trong mùa hè hòa nhập với đội bóng và đưa United tới những thành công trong nước cũng như châu Âu."

"Với mức giá 900, 600, 300 Nhân dân tệ và 150 NDT cho sinh viên chúng tôi sẽ thu hút được một lượng lớn khán giả đến xem."

United sẽ bắt đầu chuyến du đấu của mình vào ngày 17 tháng 7 với câu lạc bộ Urawa Red Diamonds ở Tokyo, trước khi sang Hàn Quốc để gặp câu lạc bộ Seoul vào ngày 20 tháng 7. Tiếp đó là sang Macau ba ngày để gặp câu lạc bộ Shenzhen, trước trận đấu cuối cùng gặp Quảng Đông. MUTV sẽ truyền trực tiếp tất cả các trận đấu.

Title: Re: Manchester United football clup!
Post by: kem on 11/07/07, 12:19
Sir Fergie Tự Tin Về Đội Hình Hiện Tại

Ngài Alex Ferguson tin rằng những cuộc chuyển nhượng mùa hè này sẽ giúp đội bóng đủ mạnh để vượt qua bất kì khó khăn nào trong mùa giải.

Mặc dù United đã kết thúc bốn năm trắng tay bằng việc nâng cao chiếc cúp vô địch giải Ngoại Hạng mùa bóng vừa qua, thế nhưng họ đã không thể vượt qua những chấn thương và đánh mất chiếc cúp vô đich Châu Âu sau trận thua AC Milan tại vòng bán kết cũng như chiếc cúp FA trong trận chung kết với kì phùng địch thủ Chelsea.

Đó là điều đã khiến Ferguson lo lắng và sau khi tìm cách để đưa Owen Hargreaves, Nani và Anderson về sân Old Trafford trong hai tuần lễ cuối cùng của mùa giải, hiện giờ ông đang chú tâm vào việc đảm bảo rằng tiền đạo người Argentina Carlos Tevez sẽ trở thành một Quỷ Đỏ kịp lúc United bắt đầu chiến dịch bảo vệ chức vô địch mà mở màn là trận gặp Reading vào tháng tới.

Và một khi vụ chuyển nhượng của Tevez có kết quả, thì cho dù Ferguson phải chấp nhận việc phải chia tay với một số người, nhưng HLV United vẫn cảm thấy rằng ông sẽ có một đội hình có độ dày về chất lượng để đảm bảo một cuộc chinh phục các danh hiệu cao quý trên tất cả mọi mặt trận.

"Khi mùa giải trôi về giai đoạn cuối thì lực lượng của chúng tôi không còn đủ mạnh để tham gia tất cả các mặt trận mà chúng tôi góp mặt. Chúng tôi đã có cơ hội lớn trên cả 3 mặt trận nhưng lực lượng của chúng tôi lại không đủ mạnh để đáp ứng khi chúng tôi cần. Những gì xảy ra ở cuối mùa giải đã làm cho chúng tôi hiểu rằng chúng tôi cần một đội hình mạnh hơn và tôi cảm thấy giờ đây chúng tôi đã có điều đó. Đúng vậy, mọi chuyện sẽ có thể kiểm soát được. Sẽ không có cầu thủ nào phải thi đấu suốt cả mùa giải và hi vọng là các cầu thủ đều đồng ý với điều đó."

Liệu những người như Gabriel Heinze, Alan Smith, Kieran Richardson, Giuseppe Rossi và Gerard Pique, những cầu thủ đang được đề nghị một khoản tiền lớn để rời United, có chấp thuận những "lời ngon ngọt" đó hay không, tất cả vẫn còn được cân nhắc.

Mặc dù Sir Alex là một người miễn cưỡng trong việc bán các cầu thủ nhưng đó có thể là một điều tất yếu sẽ xảy ra trong công cuộc xây dựng lại đội hình của ông.

"Tôi không mong đợi bất cứ cầu thủ nào sẽ ra đi nhưng có thể điều đó sẽ xảy ra vì một số cầu thủ cho rằng họ không có đủ cơ hội để chứng tỏ mình, nhưng hiện giờ chưa có bất cứ một quyết định nào được đưa ra."

Ferguson tuyên bố rằng cả Nani lẫn Anderson, những cầu thủ trẻ đã được mua về với chi phí khổng lồ sẽ không được ra sân thường xuyên trong mùa tới.

Tuy nhiên, Owen Hargreaves lại là một trường hợp khác hoàn toàn. Phải chờ đợi một cách kiên nhẫn mới có được cầu thủ này, hiện giờ Ferguson đang chờ đợi cầu thủ 26 tuổi sẽ cống hiến kĩ thuật và kinh nghiệm mà anh có được trong hơn một thập kỉ chơi cho Bayern Munich.

"Owen mang đến tốc độ nhanh hơn cho tuyến giữa và một nền tảng thể lực tuyệt vời. Anh ấy cũng có nhiều kinh nghiệm trên đấu trường châu Âu, điều mà không phải cầu thủ nào cũng có được. Thời gian anh ấy chơi ở Bundesliga sẽ đem đến cho chúng tôi vài sự khác biệt, những thứ có thể giúp ích cho chúng tôi khi mùa giải tiếp tục."
Title: Re: Manchester United football clup!
Post by: kem on 11/07/07, 12:20
Sir Alex: Hướng Đến Châu Âu

Thành công tại Premier League ở mùa giải năm ngoái đã để lại một chiến dịch tuyệt vời cho Quỷ Đỏ. Nhưng giờ đây, với những bản hợp đồng mới như Nani, Hargreaves và Anderson, việc bị loại khỏi vòng bán kết Champion League như mùa giải trước sẽ làm thất vọng Sir Alex Ferguson.

Vị HLV của United đã thừa nhận điều này rất nhiều lần trong buổi lễ ra mắt của hai tân binh Nani và Hargreaves: "Năm ngoái là lần thứ 3 chúng tôi bị loại tại vòng bán kết, và chúng tôi không thích điều đó một chút nào. Chúng tôi đã có thể làm tốt hơn."

Đánh bại AC Milan 3-2 tại "thánh địa" Old Trafford, Quỷ Đỏ - lúc đó đang trong cơn bão chấn thương - đã có vẻ như bị hụt hơi trên đất Italia và phải chấp nhận một thất bại nặng nề 3-0 trước nhà tân vô địch Champions League.

"Đó có lẽ là sự bắt đầu của dấu hiệu hụt hơi ở mùa giải trước," Sir Alex nói. "Khi mùa bóng chỉ còn 2 tháng, chúng tôi đã không có đủ đội hình để đua tranh trên mọi mặt trận."

"Việc ký hợp đồng vơi Hargreaves, Nani và Anderson mang lại cho chúng tôi nhiều cơ hội hơn. Nó là một sự bổ sung cho đội bóng về chất lượng, kinh nghiệm ở đấu trường Châu Âu cũng như sức mạnh trong lối chơi của mình. Tôi rất hy vọng chúng tôi sẽ có một kết quả khả quan hơn trong quãng thời gian tới."

Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa là United chỉ tập trung duy nhất cho Champions League. Bảo vệ ngôi vô địch, đồng nghĩa với việc chỉ còn cách kỷ lục của Liverpool một danh hiệu nữa, cũng sẽ làm một ưu tiên hàng đầu của CLB.

"Chúng tôi đã nói đi nói lại nhiều lần về điều này, chúng tôi được thúc đẩy để vượt qua những thử thách khắc nghiệt ở Premier League bởi vì đây là một giải đấu có tính cạnh tranh cao cũng như tính dân tộc của nó. Premier League giống như là một cuộc chiến giữa các bộ tộc," ông nói thêm. "Tuy nhiên, với danh tiếng của CLB, tôi đã nhắc lại khá nhiều lần rằng chúng tôi rõ ràng phải có những kết quả tốt hơn ở đấu trường châu lục."

Title: Re: Manchester United football clup!
Post by: kem on 11/07/07, 12:21
Xung Quanh Việc Tevez Gia Nhập Man Utd: Bòng Bong!

Vụ chuyển nhượng của Tevez tới Manchester United nhiều khả năng sẽ không chỉ "tiền trao cháo múc" thông thường như đa số các thương vụ chuyển nhượng chúng ta thường được chứng kiến. Sự khác biệt là ở chỗ ở đây không đơn thuần chỉ có "người bán" và "người mua", mà còn xuất hiện bên thứ 3 - đại diện, hoặc có thể gọi là "ông chủ" của Carlos Tevez.

Còn nhớ vào ngày cuối cùng của mùa chuyển nhượng năm ngoái, West Ham thả "bom tấn" vào làng túc cầu thế giới bằng việc ra mắt 2 siêu sao người Argentina, Javier Mascherano và Carlos Tevez mà không phải chi một đồng nào ngoại trừ tiền lương. Qua quá trình điều tra và tìm hiểu suốt mùa giải, BTC giải Ngoại hạng Anh cùng LĐBĐ Anh (FA) đã kết luận thương vụ đúp này của West Ham là vi phạm luật sở hữu cầu thủ, bởi vẫn còn đó sự hiện diện của Media Sport Investments (MSI), công ty môi giới thể thao tại Argentina và một nhân vật mang tên Kia Joorabchian, được coi là môi giới giữa Mascherano, Tevez và MSI.



Kết quả là West Ham không bị trừ điểm mà thay vào đó là khoản phạt tới 5,5 triệu bảng khi mùa giải đi về những vòng cuối, và nhờ chỉ bị phạt tiền mà CLB London này mới có thể trụ lại được ở giải Ngoại hạng, sau khi chính Carlos Tevez đem về chiến thắng 1-0 trước tân vô địch Man Utd ở vòng cuối cùng.



Chuyện của 1 năm về trước...
Không giống như người đồng đội Javier Mascherano đã yên phận Liverpool từ kỳ chuyển nhượng mùa đông với bản hợp đồng "cho mượn" kéo dài 18 tháng, tương lai của Carlos Tevez mù mịt hơn nhiều sau khi giải Ngoại hạng kết thúc. Được coi là người hùng của West Ham bởi anh gần như một tay kéo cả CLB trụ lại giải Ngoại hạng trong những vòng cuối, nhưng FA đã chứng minh West Ham không có quyền sở hữu anh, và chính Tevez cũng đã khẳng định anh không có ý định ở lại West Ham trong các mùa tới.



"Tôi là mẫu cầu thủ luôn tự đặt cho mình những thử thách cho sự nghiệp," Carlos Tevez tâm sự trong bài phỏng vấn mới nhất phát đi từ Venezuela, nơi anh và các đồng đội chinh chiến tai Copa America. "Tôi rời Nam Mỹ để đến với giải Ngoại hạng Anh, và West Ham là nơi trú chân hoàn hảo cho bước đệm ban đầu."





Có thể dự đoán rằng cả Manchester United và đại diện của Tevez, Kia Joorabchian, đã bí mật thương lượng phía sau cánh gà trong thời gian Carlos Tevez tập trung cùng đội tuyển Argentina chuẩn bị cho Copa America, bởi cả 2 bên cùng hiểu rằng nếu muốn giúp cho Carlos Tevez đạt được tâm nguyện trở thành "thần tượng bóng đá Anh" mà anh ấp ủ, thì tất cả đều phải vượt qua rào cản pháp lý vô cùng rắc rối liên quan đến vấn đề sở hữu Tevez.



Tin tức về một vụ chuyển nhượng trong mơ Carlos Tevez tới Manchester United mới chỉ được báo chí Anh phát hiện và đồng loạt đăng tin cách đây chưa đầy 48 tiếng. Cũng không quá ngạc nhiên, các thông tin liên quan đến vụ chuyển nhượng này thì mỗi nơi đăng mỗi kiểu. Tuy nhiên, khoảng thời gian như vậy cũng là quá đủ để BTC giải Ngoại hạng Anh nhảy vào cuộc bằng tuyên bố trên kênh thể thao Sky Sports: "Nếu Carlos Tevez có được chuyển nhượng tới một CLB khác, mọi điều khoản phải được phía West Ham thông qua", thay vì đại diện Kia Joorabchian. Trái với cách hiểu của đại đa số dư luận rằng Carlos Tevez vẫn trực thuộc công ty MSI và dưới quyền quản lý của ông Joorabchian, BTC GNH vẫn một mực khẳng định West Ham vẫn có đủ quyền hạn pháp lý với Tevez.



Ngay sau khi tin tức này được phát ra, chủ tịch CLB West Ham Eggert Magnusson cũng mạnh miệng hùa theo, khẳng định tiền đạo 23 tuổi là một cầu thủ thuộc biên chế West Ham cho tới năm 2010, và rằng Tevez sẽ phải trở lại tập trung cùng đội bóng nhằm chuẩn bị cho mùa giải mới.



...và đây là tương lai!
Tuy nhiên, có vẻ như đã lường trước được sự trở mặt của CLB chủ sân Upton Park này trong tương lại, ngay lập tức luật sự của Kia Joorabchian đã tuyên bố trên kênh Sky Sports rằng cách đây 3 tuần, West Ham đã biết và đã cho phép Manchester United và đại diện của Tevez thương thảo vụ chuyển nhượng.



Theo như tuyên bố từ luật sư của Kia Joorabchian thì "các chi tiết về quan hệ giữa Carlos Tevez và West Ham đã được công bố rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng và trong thế giới bóng đá nói chung."



"Chúng tôi khẳng định rằng West Ham đã được thông báo trước, và cũng đã cho phép Carlos Tevez liên hệ với các CLB khác. Kết quả là cho tới thời điểm này, các điều khoản cá nhân đều đã được Manchester United chấp thuận. Quá trình hoàn thành các thủ tục cho vụ chuyển nhượng này sẽ được hoàn tất vào tuần tới nhằm đưa Carlos Tevez vào biên chế Manchester United sớm nhất có thể."





Tất cả các diễn biến rắc rối trên được công bố chỉ cách nhau một vài giờ đồng hồ, nhưng tính tới thời điểm này, chúng ta đã có thể đi tới kết luận sơ bộ rằng Carlos Tevez gần như chắc chắn sẽ trở thành tân binh thứ 4 tại sân Old Trafford trong mùa giải tới, mặc dù mới chỉ dưới dạng cho mượn. Kia Joorabchian đã khẳng định Carlos Tevez đã đồng ý các điều khoản cá nhân với Man Utd, và các đại diện của Quỷ Đỏ có mặt tại Venezuela cũng hoàn thành xong thủ tục kiểm tra sức khoẻ cho tiền đạo ĐTQG Argentina ngay tại đây.



Bản hợp đồng cho mượn giữa Man United và Tevez hy vọng sẽ được ký trong 1 vài ngày tới, và Tevez sẽ có mặt tại đại bản doanh Carrington để tập trung cùng đồng đội mới chuẩn bị cho chuyến du đấu châu Á ngay sau khi làm xong nhiệm vụ với ĐTQG tại đấu trường quốc tế. Theo hợp đồng này, Man Utd sẽ "mượn" Tevez trong vòng 2 năm, và cuối thời hạn này, United có quyền lựa chọn để "mua đứt" với giá trên dưới 10 triệu bảng Phương thức chuyển nhượng theo hợp đồng cho mượn trước mắt này giống y hệt với trường hợp Liverpool mượn Mascherano, một cách khá thông minh để "lách" qua những rắc rối pháp lý mà FA và BTC giải Ngoại hạng có thể "vẽ" ra nhằm làm khó dễ cho Manchester United.


Title: Re: Manchester United football clup!
Post by: kem on 16/07/07, 20:45
phải vào đây câu bài để cho topic này cao cao lên 1 tý!!! nó chui tit xuống phía dưới rùi!! ^^

hôm nay nghe tin sag năm Mu sag VN đá!! hehe

sag năm thi xong rùi cố kiếm lí cái vé đi chớ nhờ!!! ^^
Title: Re: Manchester United football clup!
Post by: greatghost on 26/07/07, 14:35
hay quá..đúng câu lạc bộ iem thích :wub:
Title: Re: Manchester United football clup!
Post by: kem on 26/07/07, 15:55
hihi!! welcome!!!!  :wub: :wub: :wub: :wub: :wub: :wub:
Title: Re: Manchester United football clup!
Post by: tinhbanvatoi on 29/07/07, 21:34
mãi chưa mua được taves hịc chán quá hy vọng là sớm mua được, mình đang rất kết lối đá  của cầu thủ này ...
Title: Re: Manchester United football clup!
Post by: anhlt on 30/07/07, 15:31
theo tui thì có Tevez về lối đá của Man sẽ kho sắp xếp hơn, nhưng nếu có thì gánh nặng cho cặp Ro-Ro sẽ giảm đi chút ít.
Title: Re: Manchester United football clup!
Post by: tinhbanvatoi on 01/08/07, 15:10
đúng vì họ có lối đá khá giống nhau mà, cái thiếu hiện giờ là một tiền đạo cắm như v.nesteroy ngày nào. có lẽ man đang khủng hoảng thừa khu tiền vệ, còn hàng hậu vệ chưa có lực lượng dự bị tốt cho lắm, tiền đạo như vậy cũng tạm ổn.
Title: Re: Manchester United football clup!
Post by: anhlt on 03/08/07, 16:22
Man sẽ chính thức có Tevez vào ngày mai, như vậy là lại thêm một nhân tài nữa cập bến Nhà hát của những giấc mơ.
Title: Re: Manchester United football clup!
Post by: kem on 03/08/07, 18:48
hehe! dem nay MU da' roai`!!! iu the'!!
Title: Re: Manchester United football clup!
Post by: kem on 06/08/07, 14:21
Chelsea 1-1 United (pen 0-3): Viva Van Der Sar!

Edwin van der Sar đã trở thành người hùng khi giữ sạch lưới trong loạt đá 11m đầy may rủi. Rio Ferdinand, Michael Carrick và Wayne Rooney đều hoàn thành nhiệm vụ khi đã chiến thắng Petr Cech. Quỷ Đỏ đã có được Community Shield - danh hiệu đầu tiên để khai vị cho mùa giải mới!




Trước trận này, hai đại gia Anh quốc đều bị sứt mẻ về lực lượng. Chelsea mất cả Drogba lẫn Shevchenko, và phải ra sân với một đội hình không có tiền đạo đích thực nào. Manchester United vẫn còn Rooney, nhưng chấn thương của Solskjaer và Saha - cùng với việc Smith và Rossi đã ra đi - khiến cho Wazza trở thành tiền đạo đích thực duy nhất trong số mười bẩy cầu thủ mà Sir Alex Ferguson đăng kí cho cuộc thư hùng này.

Và người ta còn bất ngờ hơn nữa với đội hình ra sân của United: Patrice Evra chơi như một tiền vệ trái, còn vị trí hậu vệ trái do một người Pháp khác đảm nhận: Mikael Silvestre. Cặp tiền vệ trung tâm John O'Shea và Carrick là một giải pháp bất đắc dĩ khi mà Paul Scholes vẫn chưa bình phục, còn Owen Hargreaves thì không có tên trong danh sách đăng kí. Mọi vị trí còn lại đều không gây ngạc nhiên: cặp trung vệ Nemanja Vidic - Rio Ferdinand; cánh phải có Wes Brown và Cristiano Ronaldo; chơi phía sau Rooney là thủ quân Ryan Giggs; trong khung gỗ có Edwin van der Sar.

Đội hình ra sân của cả hai bên đều không thật giàu sức tấn công, vì thế mà hai mươi phút đầu của trận tranh Community Shield trôi qua khá bình lặng. Đến phút thứ 21, Ronaldo dốc bóng cực nhanh ở cánh trái, và dù bị hai hậu vệ Chelsea chặn đứng, thì bóng vẫn được đẩy sang phải cho lão tướng Giggsy, nhưng cú sút của anh lại bị Petr Cech cản phá; tiếp đó Rooney sút bồi vọt xà ngang. Một phút sau, lại từ cánh trái, Evra chuyền cho Carrick. Cú sút xa của tiền vệ này lại đưa bóng đi chệch cột dọc.

Chelsea có màn đáp trả ở phút thứ 26, khi Silvestre phạm lỗi với Wright-Phillips ở bên cánh trái. Malouda tung ra cú đá phạt. Bóng bay ngang qua trước khung thành United, sượt qua đầu Essien rồi ra ngoài sân. Mikel cũng đã lao tới nhưng không kịp.

Chỉ ba phút sau, Quỷ Đỏ lại đánh vào sườn phải của The Blues. Wayne Rooney dẫn bóng và bất ngờ chuyền sang cho Ronaldo đang ở trong vòng 16m50, chếch về bên trái. Cú căng ngang rất nhanh của Cris đã khiến Petr Cech lúng túng và để bóng trôi qua trước mặt, trong khi Silvestre đang băng xuống rất nhanh. Nếu Glenn Johnson không kịp can thiệp thì hậu vệ người Pháp rất có thể đã mở tỉ số.

Và đến phút thứ 35, yếu huyệt bên cánh phải đã khiến đội bóng áo xanh bị dẫn bàn. Sau cú đá phạt của Ronaldo, bóng đến chân Vidic. Anh chuyền sang cho Evra. Và sau pha phối hợp một hai tuyệt vời với chính Ronny, hậu vệ người Pháp đã tận dụng khoảng trống bên cánh trái để dốc bóng vào rìa vòng cấm địa, rồi chuyền cho Ryan Giggs đang đứng khá gần với chấm penalty. Cú đệm lòng từ cự li 10m của Giggsy đã đưa bóng lên thẳng góc cao bên trái cầu môn, và không cho Petr Cech một cơ hội cản phá nào. 1-0 cho Man Utd!

Sau bàn mở tỉ số đó, trận đấu lại chậm dần đi. Những pha tổ chức tấn công của Chelsea không thật hiệu quả, khi mà hàng thủ của United đã tập trung chặn đánh. Nhưng chính Quỷ Đỏ cũng không có đòn đánh sắc nét nào trong mười phút cuối hiệp một. Trong một thế trận có phần bế tắc, The Blues bất ngờ gỡ hòa đúng vào phút 45.

Ashley Cole đã có pha chuyền dài chuẩn xác từ giữa sân, để Malouda mở tốc độ và xâm nhập vòng 16m50. Pha dốc bóng thần tốc ấy đã khiến Rio Ferdinand không dám cản phá quyết liệt, để cho cựu tiền vệ của Lyon tiếp cận được khung thành. Ở góc khá hẹp, lại không có được tư thế thuận lợi, nhưng Malouda vẫn dứt điểm rất khéo bằng chân trái, đưa bóng vào góc xa và làm bó tay Edwin van der Sar. 1-1 cho The Blues ngay trước giờ nghỉ.

Phút thứ 48, lại từ cánh trái, lại là Evra cầm bóng xuống sát đường biên ngang rồi chuyền vào cho Cristiano Ronaldo. Ronny bình tĩnh lừa bóng để loại một hậu vệ áo xanh rồi tung cú sút, buộc thủ môn người Cộng hòa Séc phải tung người đấm bóng. Ryan Giggs ập tới sút bồi, nhưng bóng không vượt qua được cái chân của Glenn Johnson.

Manchester United tiếp tục gây sức ép, nhưng chưa đủ lớn và chưa có điểm nhấn, nên đội bóng áo đỏ chỉ có vài cơ hội từ các quả phạt góc và một cú đá phạt của Ronaldo. Vài cú sút vu vơ của Pizzaro và Joe Cole không làm được nhiều điều cho Chelsea. Bóng chủ yếu luẩn quẩn ở giữa sân, và cả The Blues lẫn Quỷ Đỏ không thể có thêm bàn thắng. Các tân binh mới vào sân như Nani (United), Sidwell và Pizzaro (Chelsea) đều chưa thể hiện được mấy. Và khi hiệp hai khép lại thì cũng là lúc "loạt đấu súng" mở ra.

Và ngôi sao sáng nhất của Quỷ Đỏ ở trận này đã xuất hiện đúng vào lúc căng thẳng nhất. Edwin van der Sar đã chơi tuyệt vời khi đánh bại cả Pizzaro, Lampard và Wright-Phillips trên chấm 11m. Cùng lúc đó, Petr Cech lần lượt bị khuất phục bởi ba cái tên đến từ ba tuyến của Man United: đầu tiên là Rio Ferdinand - người đã mang băng đội trưởng sau khi Giggs được thay ra, tiếp đó là Michael Carrick, và sau cùng là Wayne Rooney.

Tỉ số thắng tuyệt đối 3-0 được ấn định chóng vánh sau sáu cú sút của cả hai bên, và Manchester Utd đã trở thành chủ nhân của Community Shield! Đã bốn năm rồi, United mới được nâng cao danh hiệu này; và đã bốn năm rồi, các CĐV Quỷ Đỏ mới được tận hưởng niềm vui ngay từ đầu mùa giải như thế.

Đây là lần thứ mười hai Man Utd giành được Community Shield (trước là Charity Shield) - chưa kể đến bốn lần khác vào các năm 1965, 1967, 1977, 1990; khi mà United hòa với Tottenham Hotspur ở trận tranh Charity Shield năm 1967, và hòa Liverpool ở ba lần còn lại. Theo luật FA hồi bấy giờ thì hai CLB sẽ cùng sở hữu danh hiệu này.

Đội hình ra sân:

United: van der Sar; Silvestre (Nani 68), Ferdinand, Vidic, Brown; Evra, O'Shea, Carrick, Ronaldo; Giggs (Fletcher 81), Rooney

Dự bị không sử dụng: Kuszczak, Piqué, Bardsley, Eagles, Martin

Chelsea: Cech; A Cole (Diarra 68), Ben Haim, Carvalho, Johnson (Sidwell, 78); Lampard, Essien, Mikel; Wright-Philips, J Cole (Sinclair 82), Malouda (Pizarro 52)

Dự bị không sử dụng: Cuddicini, Worley, Hilario

Số khán giả: 80.731



:wub: :wub: :wub: :wub: :wub: :wub: :wub: :wub: :wub:

iU lEm' cO*!!!
Title: Re: Manchester United football clup!
Post by: kem on 06/08/07, 14:23
Van Der Sar: Một Cảm Giác Tuyệt Vời

Edwin Van Der Sar đã tâm sự rằng chiến thắng trong trận tranh Siêu Cúp của Quỷ Đỏ chính là lời đáp trả ngọt ngào nhất để bù lại thất bại ở trận chung kết Cúp FA mùa giải trước. Van Der Sar đã có cuộc trả lời phỏng vấn nhanh sau khi trận đấu đáng nhớ này vừa kết thúc.

                   

Thủ thành người Hà Lan chính là chìa khoá làm nên chiến thắng của United ngày hôm nay. Anh là người đã cản phá cả ba cú sút penalty của các cầu thủ Chelsea do Claudio Pizarro, Frank Lampard và Shaun Wright-Philips thực hiện.



"Đó là một cảm giác thật tuyệt vời." Van Der Sar nói giữa bữa tiệc mừng chiến thắng của United.



"Đó là một sự trả hận nho nhỏ cho trận chung kết cúp FA và cũng mang đến cho chúng tôi sự hứng khởi trước khi mùa giải mới bắt đầu. Tôi chưa bao giờ đẩy được tới ba quả penalty trong một trận đấu."



Mặc dù là người hùng tại sân Wembley, nhưng Van Der Sar thừa nhận rằng kỉ lục đó của anh tại những loạt đấu súng vẫn chưa phải là tốt nhất.



"Trong sự nghiệp của mình, tính trên số trận phải đá penalty thì tôi bị thua 5-2, còn bây giờ tỉ số là 5-3." Thủ thành 36 tuổi khiêm tốn nói.



"Tôi nghĩ chúng tôi xứng đáng với chiến thắng. Chúng tôi đã chơi tốt hơn và tạo được hiều cơ hội hơn họ. Chelsea chỉ có một cơ hội duy nhất trong cả hiệp một."



Chiến thắng này của United mang đậm dấu ấn của Van Der Sar, người hùng trong trận tranh Siêu Cúp. Màn trình diễn của anh đã làm cho thủ môn Cech của Chelsea hoàn toàn bị lu mờ. Cảm ơn anh, Edwin!
Title: Re: Manchester United football clup!
Post by: anhlt on 16/08/07, 10:11
Chán thế đấy, hai trận đầu toàn hòa, không biết mùa giải năm nay thế nào đây pà con ạ, còn chú Tevez đá như ngủ gật( Nani có vẻ triển vọng đấy)
Title: Re: Manchester United football clup!
Post by: kem on 17/08/07, 21:39
ko có ji` phai? lo het'!!! hehe

dạo này e bận hok có time!!! anh chị cô bác các e nhỏ ai có lòng tốt chăm chỉ post bài trong này hộ e cái!!! thông tin thiếu hụt quá!! huhu
Title: Re: Manchester United football clup!
Post by: anhlt on 20/08/07, 15:49
sau trận thua trc Mancity không biết MU sẽ thế nào đây. Hihic nhìn Tevez đá không ra một cái thể thống gì hết. Năm nay cặp R-R ngay đầu giải đã chấn thương và thẻ phạt, không biết MU sẽ đứng thứ mấy trong BXH đây (hiện tại là thứ 16)
Title: Re: Manchester United football clup!
Post by: Naudaitsua on 20/08/07, 18:47
Man City - MU : 1-0

Buồn quá trời
Title: Re: Manchester United football clup!
Post by: kem on 21/08/07, 00:08
 :bawling: :bawling: :bawling: :bawling: :bawling: :bawling: :bawling:


believe...
Title: Re: Manchester United football clup!
Post by: anhlt on 21/08/07, 09:58
 :emlaugh: dù tin tưởng nhưng xem MU đá tôi luôn thóp tim mấy tuần nay, vì hiệu suất ghi bàn của hàng công chưa dc thể hiện. Hãy nhớ trận chung kết COM Giggs ghi bàn sau đó là sự xuất thần của Vandersar, tiếp đó là bàn thắng của Schole vào lưới poshmouth. Không biết bao giờ thì tiền đạo của MU ghi bàn, mặc dù lối chơi của MU rất quến rũ tất cả đều xông lên và ai cũng có thể ghi bàn nhưng bao giờ thì tiền đạo ghi bàn, Nói đúng hơn "MU đang cần một trung phong"
Title: Re: Manchester United football clup!
Post by: tinhbanvatoi on 23/08/07, 20:08
yên tâm đi saha sắp bình phục rồi
Title: Re: Manchester United football clup!
Post by: anhlt on 24/08/07, 20:32
Saha quay lại cũng là một tín hiệu tốt, nhưng như hiện nay muốn vươn tới tầm cao thì MU cần một trung phong thực thụ Roodney và Tevez không fải là trung phong. Số 10 sẽ chơi hay khi đá hộ công, còn Tevez thì không biết hắn cần bao thời gian để hòa nhập với lối chơi của MU
Title: Re: Manchester United football clup!
Post by: Naudaitsua on 24/08/07, 21:08
Nín thở chờ trận ngày mai
Title: Re: Manchester United football clup!
Post by: kem on 24/08/07, 22:38
mai đã đá đâu!!! 22h chủ nhật cơ muh!! mai mới thứ 7
Title: Re: Manchester United football clup!
Post by: anhlt on 25/08/07, 11:20
Không phải nín thở đâu bác ạ, ngày mai sẽ là một trận đấu cởi mởi giữa hai bên. Mặc dù Tottenham fải đá trên sân khách nhưng xem cách họ đá và lối đá của MU thì trân này hay đó.  Chắc chán sẽ "không có tỷ số hòa"
Title: Re: Manchester United football clup!
Post by: vovavietnam on 25/08/07, 13:04
Hình như là Hết thời rồi hay sao ý
Title: Re: Manchester United football clup!
Post by: kem on 25/08/07, 22:58
Quote from: vovavietnam on 25/08/07, 13:04
Hình như là Hết thời rồi hay sao ý

ăn nói thế ah`?!?!! uýnh cho phù mỏ bi giờ chứ nị
Title: Re: Manchester United football clup!
Post by: tinhbanvatoi on 26/08/07, 18:11
ú ba la tối này thắng nhé, ti vi bị hỏng không biết tối nay xem bằng cách nào đây
Title: Re: Manchester United football clup!
Post by: Naudaitsua on 26/08/07, 18:52
Quote from: tinhbanvatoi on 26/08/07, 18:11
ú ba la tối này thắng nhé, ti vi bị hỏng không biết tối nay xem bằng cách nào đây

Lên sàn cùng Em vừa xem vừa cá cổ vũ cho thêm máu ...


Hôm nay MU ko thằng nữa thì coi như tháng này mình làm ko lương
Title: Re: Manchester United football clup!
Post by: vovavietnam on 27/08/07, 09:30
Manchester U. 1 - 0 Tottenham H.
Thế là bác Nau tháng này làm có lương nhá
Title: Re: Manchester United football clup!
Post by: Naudaitsua on 27/08/07, 10:18
Hic 1-0 bỏ 10 mới ăn được có 7,5 hic hic ... Thôi tạm được còn hơn là trắng tay  :lick:
Title: Re: Manchester United football clup!
Post by: anhlt on 27/08/07, 11:03
Haha Mu thắng nhưng mà sao thấy lo thế, Totenham thực sự mạnh các bác ạ. Có khi kỳ nghỉ đông ngài Alex kết Beratov(9), em thấy nó đá mà hay wa ha, thực sự cần cho MU lúc này.
Title: Re: Manchester United football clup!
Post by: kem on 27/08/07, 12:48
 ::) ::) ::) ::) ::) ::) ::) ::) ::) ::) ::) ::) ::) ::) ::)
Title: Re: Manchester United football clup!
Post by: Naudaitsua on 27/08/07, 15:15
Thời buổi bóng đá thực dụng ko biết đá đẹp hay ko đẹp miễn là thắng --> Ok lĩnh tiền tối Cafe khè khè

Title: Re: Manchester United football clup!
Post by: anhlt on 27/08/07, 15:48
Bác làm em chán wa bác ạ, thế mà bác cũng thích MU hả  ;)
Title: Re: Manchester United football clup!
Post by: kem on 28/08/07, 22:32
Solskjaer Giải Nghệ


Cầu thủ rất được các cổ động viên United yêu mến Solskjaer đã tuyên bố từ giã sân cỏ sau khi phải hứng chịu một chấn thương đầu gối dài ngày. Solskjaer sẽ được nhớ mãi trong lịch sử của United với bàn thắng tuyệt vời trong chiến thắng không tưởng lại trận chung kết Champions League với Bayern Munich năm 1999.

Đó chỉ là một trong số gần 130 bàn thắng anh ghi cho Quỷ Đỏ, sau khi gia nhập đội bong thành Manchester từ CLB Molde với giá chuyển nhượng 1,5 triệu bảng vào năm 1996.
Anh đã có hơn 360 lần ra sân trong màu áo CLB, nhưng vài mùa giải gần đây anh đã bị ảnh hưởng rất nhiều bởi những chấn thương.

Trong mùa giải năm ngoái, tiền đạo 34 tuổi này đã chơi với phong độ cực kỳ ấn tượng, anh ghi 11 bàn cho United và giúp CLB giành được chức vô địch thứ 9 tại giải Ngoại Hạng.

Tuy vậy, anh đã không thể tham gia chuyến tập huấn trước mùa giải sau khi phải chịu một chấn thương đầu gối dai dẳng. Những tưởng anh sẽ chơi một mùa giải nữa cho United, nhưng giờ đây anh đã quyết định giải nghệ.

Tạm biệt 20legend (20 huyền thoại)! Anh sẽ mãi mãi là Quỷ Đỏ trong trái tim những người yêu mến Manchester United.

Title: Re: Manchester United football clup!
Post by: kem on 28/08/07, 22:33
Ole: Mãi Là Người Chiến Thắng

Người ta gọi anh là siêu dự bị, là sát thủ có gương mặt trẻ thơ. Trên khán đài Stretford End - trái tim của sân Old Trafford, có một biểu ngữ được những cổ động viên cuồng nhiệt dành tặng riêng anh: 20LEGEND. 20 là số áo, Ole là tên anh, và Legend nghĩa là huyền thoại.

Trong thế giới bóng đá hiện đại đầy rẫy toan tính thực dụng, vẫn không thiếu những bản anh hùng ca sáng ngời ý chí và lòng trung kiên của con người. Cuộc đời và sự nghiệp của Solskjaer chính là một câu chuyện như thế.

Chàng trai đến từ đất nước Bắc Âu Nauy xa xôi dường như sinh ra không phải để làm một ngôi sao. Mãi cho đến năm 1995, anh vẫn còn chơi cho một đội bóng nghiệp dư ở giải hạng ba. Nhưng chỉ một mùa giải tỏa sáng cùng CLB Molde tại quê nhà, Ole đã được bước tới thiên đường Old Trafford, nơi mà tên tuổi của anh sẽ mãi được khắc ghi vào sử sách.

Ở đội bóng thành Manchester hùng mạnh và giàu có, người ta mang anh về chỉ để giữ vai trò đóng thế. Anh không có kĩ thuật siêu phàm, không có những cú đá phạt chết người, không có những pha làm bàn đẹp như mơ, nhưng Solskjaer có bản năng sát thủ và anh vẫn kiên nhẫn tập luyện, chờ đợi những cơ hội nhỏ nhoi của mình. 11 năm ở Manchester United, 11 năm với 126 bàn thắng và 366 lần ra sân (trong đó hầu hết từ băng ghế dự bị), Solskjaer đã chứng minh cho tất cả mọi người thấy một chân lý: ở những nơi cằn cỗi và gian khó nhất, chỉ cần có nghị lực vươn lên thì cuộc sống vẫn đẹp sao.

Những kí ức về anh vẫn không thể phai mờ trong tâm trí của mọi người: vô số những bàn thắng đáng giá, 4 bàn vào lưới Nottingham Forest, và rõ nét nhất là bàn thắng quý hơn vàng ở trận chung kết cúp châu Âu năm 1999. Một đêm hè mát rượi ở Nou Camp, anh cùng các đồng đội đã viết nên trang sử chói ngời của United và khắc vào tim những người yêu màu áo Đỏ một cái không thể phai mờ: Ole Gunnar Solskjaer.



Giữa tất cả những chiến công lẫy lừng trong sự nghiệp đầy vinh quang ấy, người ta yêu anh hơn hết là bởi ý chí kiên cường, lòng trung thành vô hạn và những gì mà anh đã phải trải qua. Solsa có thể không ghi nhiều bàn như Pele, không được phong Thánh như Cruyff, cũng không có nhiều fan như Becks. Nhưng tất cả họ đều không sánh được với anh về những vết thương, những nỗi đau tưởng chừng như vô tận.

Với tài năng của mình, Solskjaer đã có thể chấp nhận một lời mời hấp dẫn đến từ những đội bóng khác và ra đi khi đang ở độ chín, vì ngay cả Sir Alex cũng không nỡ để anh ngồi dự bị quá lâu. Nhưng anh đã ở lại, cùng sát cánh bên đồng đội trong những ngày gian khổ nhất, những năm United chìm trong bóng tối 2003/2006 cũng là quãng thời gian Solsa bị chấn thương hành hạ.

Tưởng rằng cái tên Solskjaer sẽ chìm vào quên lãng và trở thành một biểu tượng của quá khứ, thì sau vô vàn những vết thương con người dũng cảm ấy đã trở về. Mùa giải 2006/07, năm bản lề để Sir Alex đặt dấu ấn cho tương lai với những Ronaldo, Rooney, ta vui sao khi lại nhìn thấy Ole chạy miệt mài khởi động trên đường pitch, lao vào sân với khuôn mặt rạng ngời trong tiếng hát của những cổ động viên: "Anh là Solsa của chúng ta, khi bầu trời kia u ám, chính anh làm chúng ta vui sướng ... "

Khó có thể nói hết niềm vui khi lại thấy anh sút tung lưới đối phương, không phải một vài mà là 11 lần trong mùa giải. Nhờ có những người lính già như Ole và các đồng đội Giggs, Scholes, Neville, Man Utd mới giành lại ngôi vua. Nhưng đáng buồn thay, số phận đã lại bất công với anh một lần nữa.

Trước những vết thương đã từ lâu vượt quá sức chịu đựng của con người, Solsa quyết định dừng lại. Nếu không được chứng kiến nỗ lực phi thường của anh, có lẽ nhiều người sẽ tự hỏi rằng tại sao với ngần ấy chấn thương, ngần ấy thời gian đau đớn trên bàn mổ mà cho đến hôm nay anh mới rời xa sân cỏ? Nhưng Ole là vậy, như anh đã nói "Winners never quit" (người chiến thắng không bao giờ bỏ cuộc). Đủ rồi, Ole, anh mãi là người chiến thắng!
Title: Re: Manchester United football clup!
Post by: anhlt on 13/09/07, 13:10
Wayne Rooney đã không thi đấu kể từ ngày 12/8 sau khi dính phải chấn thương xương ngón chân trong trận Manchester United hòa Reading 0-0. Khi ấy, các bác sĩ phụ chẩn đoán, Rooney chỉ có thể trở lại sân sớm nhất là sau 6 tuần.

Tuy nhiên, theo thông tin mới nhất từ MU thì tiến trình hồi phục của Rooney diễn ra khá nhanh. Do đó, khả năng chân sút số 1 của Quỷ đỏ sẽ trở lại trong trận cầu MU làm khách trên sân Everton vào cuối tuần này là rất cao.

Rooney trở lại, rõ ràng đó là tin vui đối với BHL MU và cả tuyển Anh. Với MU, sự trở lại ấy phần nào sẽ giúp HLV Alex Ferguson giải được bài toán khô hạn bàn thắng mà tân binh Tevez vẫn chưa thể làm ông hài lòng.

Sự trở lại của Rooney cũng sẽ giúp tuyến tấn công MU mạnh mẽ hơn cho chuyến hành quân đến Bồ Đào Nha đối đầu trước Sporting Lisbon trong khuôn khổ vòng bảng Champions League 07/08, bắt đầu vào giữa tuần sau. Quan trọng hơn chính là trận tiếp kình địch Chelsea tại Old Trafford vào ngày 23/9.

Trong khi đó, dù HLV McClaren hiện tỏ ra rất hài lòng với hàng tấn công của mình sau chiến thắng 3-0 trước Israel với bộ đôi Owen – Heskey. Nhưng vai trò của Rooney ở tuyển Anh vẫn không thể thay thế.

Thế nên, khả năng Rooney sẽ được triệu tập cho trận tiếp Estonia tại Wembley vào ngày 13/10 và chuyến đi đến Nga 4 ngày sau đó là điều gần như chắc chắn. Dĩ nhiên là trong trường hợp anh không vướng phải bất cứ một chấn thương nào từ nay đến ngày đó.
Title: Re: Manchester United football clup!
Post by: kem on 21/09/07, 21:14
hihi, MU thắng trận đầu tiên của cúp C1!! ^^
Title: Re: Manchester United football clup!
Post by: kem on 21/09/07, 21:16
Sir Alex: Hài Lòng Về Trận Thắng

Sir Alex Ferguson tin tưởng rằng chiến thắng trước Sporting Lisbon sẽ giúp cho các học trò của mình có được sự hứng khởi và tự tin cần thiết để tiếp tục chinh phục chiếc cup danh giá Champions League.

"Một trận đấu thành công của chúng tôi," Sir Alex nói trên Sky Sports. "Chiến thắng ở trận mở màn bao giờ cũng là điều cực kì quan trọng."




"Chiến thắng này sẽ mang đến cho các cầu thủ của chúng tôi sự tự tin rất lớn, vì chúng tôi đã phải trải qua một vài trận đấu trên sân khách mà không giành được chiến thắng."

"Chiến thuật mà chúng tôi đã sử dụng về cơ bản là rất tốt. Chúng tôi đã chơi sắc sảo hơn trong hiệp hai và đó chính là mục đích mà toàn đội hướng tới. Họ đã có được khá nhiều cơ hội trong vòng cấm địa, nhưng không thể chọc thủng lưới của United. Đó là điều mà chúng tôi cần."

Bàn thắng ở phút thứ 62 của Ronaldo đã nhận được sự ủng hộ từ những cổ động viên của đội chủ nhà, vì Ronaldo cũng là một cựu cầu thủ Sporitng. Hơn nữa, anh đã có một cử chỉ đẹp khi không ăn mừng bàn thắng này.

"Đó là một hành động rất đẹp. Thật sự những điều đó quá hiếm hoi trong bóng đá hiện đại, nhưng nó cho thấy rằng Ronaldo thực sự là một cầu thủ được các cổ động viên ở Lisbon yêu mến."

"Tôi rất vui mừng là anh ấy đã trở lại. Sự vắng mặt của Ronaldo làm cho anh ấy có khó khăn đôi chút, nhưng tôi chắc chắn rằng giờ đây anh đã trở lại.

Một cầu thủ khác của United cũng đã ra sân sau một khoảng thời gian dài dưỡng thương trong trận đấu này là Wayne Rooney. Anh được ra sân trong vòng 71 phút, và mặc dù chơi không thật sự nổi bật nhưng đây rõ ràng là một tín hiệu vui nữa cho các cổ động viên Quỷ Đỏ.



Theo manutd
Title: Re: Manchester United football clup!
Post by: kem on 21/09/07, 21:18
Một Người Châu Á Nữa Ở Old Trafford?

Có thông tin cho rằng Manchester United đang dõi theo tuyển thủ trẻ người Hàn Quốc Ki Sung-Yong.

Tiền vệ mới 18 tuổi này là một phát hiện mới của CLB FC Seoul mùa giải năm nay và BHL United đang dõi mắt theo anh kể từ khi hai đội gặp nhau trong một trận giao hữu hồi tháng Bảy.



Theo những tin đồn tại Hàn Quốc thì đương kim vô địch Premier League đang rất quan tâm đến tuyển thủ U23 Quốc gia này trong hai tuần thử việc.

Tuy nhiên, phía FC Seoul vừa bác bỏ những tin đồn cho rằng United đã mời cầu thủ này rời CLB đến Anh để tập luyện với đội hình của Sir Alex Ferguson.

"Chúng tôi vẫn chưa hề nghe bất kỳ thông tin hay một văn bản chính thức nào từ phía United," một quan chức của CLB phát biểu trên giới truyền thông địa phương.

"Hiện giờ đang ở giai đoạn giữa mùa giải (K-League), do đó việc sắp xếp cho một chuyến đi thử việc là rất khó khăn."


theo SS
Title: Re: Manchester United football clup!
Post by: kem on 21/09/07, 21:20
Sporting 0 - 1 Man Utd: Khởi Đầu Suôn Sẻ

Cristiano Ronaldo đã ghi bàn trong chuyến trở lại quê hương Lisbon, qua đó giúp Manchester United vượt qua đội bóng cũ của mình với tỉ số sít sao 1-0 trong khuôn khổ bảng F Champions League, qua đó có khởi đầu hết sức thuận lợi trong chiến dịch chinh phục châu Âu mùa giải năm nay.

Đội hình của Manchester United chứng kiến sự trở lại của Wayne Rooney sau khi bị chấn thương ngay từ trận đầu tiên của mùa bóng, còn Ronaldo như thường lệ vẫn góp mặt bên phía cánh phải quen thuộc.



Sporting Lisbon khởi đầu trận đấu tốt hơn với hàng lọat pha tấn công nguy hiểm. Van der Sar trong một buổi tối làm việc vất vả đã chơi cực kỳ xuất sắc, điển hình là pha bay người cứu bóng từ cú dứt điểm của Liedson khi hiệp một chỉ còn chừng khỏang 15 phút. Cầu thủ người Brazil này đã có một pha cứa lòng cực kỳ kỹ thuật vào góc cao khung thành của Van der Sar nhưng thủ môn người Hà Lan này đã phản ứng rất nhanh và kịp thời đẩy bóng ra ngoài bằng những đầu ngón tay của mình.

Ở phía đầu kia của sân cỏ, United cũng đã có những cơ hội riêng cho mình từ những cú sút xa của Ronaldo. Tuy nhiên, hiệp một đã kết thúc mà chẳng có bên nào phá vỡ được thế bế tắc.

Hiệp 2 đã khởi đầu với những tín hiệu khả quan hơn cho United. Những bước chạy của Ronaldo có vẻ như thanh thóat hơn rất nhiều và từ đó anh cũng đã bắt đầu tạo nên một lối chơi sinh động hơn cho Man Utd.



Và cuối cùng, điều mà các CĐV của United mong chờ đã đến. Phút 62, khi mà Rooney đã di chuyển vào trung lộ tạo khỏang trống bên cánh phải cho Wes Brown băng lên, hậu vệ phải này tiếp đó đã có một quả tạt chuẩn xác để Ronaldo kết thúc gọn gàng bằng một pha bay người đánh đầu đẹp mắt, 1-0 cho United.

Sau bàn thắng này, United đang trên đà hưng phấn tiếp tục tạo sức ép lên khung thành thủ môn Stojkovic hòng tìm kiếm bàn thắng thứ hai. Nani - một cựu cầu thủ khác của Sporting Lisbon - cũng thử vận may từ khỏang cách gần 30m, nhưng Stojkovic đã chơi cảnh giác.

Sporting ngay sau đó cũng đã có câu trả lời bằng pha đánh đầu khá hiểm hóc của Tonel, nhưng trong một ngày xuất thần, Van der Sar đã làm thất vọng mọi nỗ lực của đội nhà.

Hình ảnh đẹp nhất của trận đấu là khi Ronaldo được thay ra, khán giả trên sân Jose Alvalade đã đứng dậy vỗ tay tán thưởng "đứa con" của họ sau một màn trính diễn ấn tượng. Trước đó, Ronaldo cũng đã không ăn mừng bàn thắng sau khi ghi bàn vào lưới Lisbon. Sau trận đấu, cầu thủ số 7 này đã cho hay rằng anh khá buồn ghi bàn vào lưới đội bóng cũ, nhưng cũng rất vui vì đã giúp Manchester United có được trọn vẹn 3 điểm trong trận đấu mở màn Champions League.



Sir Alex phát biểu sau trận đấu:
"Giành được chiến thắng trong trận đầu tiền và lại là một trận đấu trên sân khách tạo nên một phong cách riêng cho chúng tôi. Lúc giờ nghĩ giải lao chúng tôi đã xác định là phải chơi sắc xảo hơn và tôi nghĩ là chúng tôi đã làm được điều đó.

"Họ đã có một vài cơ hội ở ngoài vòng cấm nhưng nó chưa đủ để làm thủng lưới chúng tôi.

"Thật khó để biết được nên để cho Rooney chơi bao lâu, nhưng bàn thắng đã làm cho nó dễ dàng hơn nhiều."


Sporting: Stojkovic, Abel, Tonel, Anderson Polga, Ronny (Bruno Pereirinha 74), Izmailov (Vukcevic 55), Veloso, Joao Moutinho, Romagnoli (Purovic 67), Djalo, Liedson.
Dự bị: Tiago, Paredes, Farnerud, Gladstone.
Thẻ vàng: Romagnoli.

Man Utd: Van der Sar, Brown, Ferdinand, Vidic, Evra, Carrick, Scholes, Nani, Giggs (Anderson 76), Ronaldo (Tevez 86), Rooney (Saha 72).
Dự bị: Kuszczak, Pique, Evans, Eagles.

Thẻ vàng: Nani, Van der Sar.

Bàn thắng: Ronaldo 62.

Số khán giả: 39,514

Trọng Tài: Herbert Fandel (Đức).



theo manutd
Title: Re: Manchester United football clup!
Post by: kem on 30/09/07, 22:45
hjhj, hôm qua MU thắng! mặc dù là đá chẳng hay ji` cả! hihixx....chấp nhận là MU đá ko hay nhưng sao thằng Đạt cứ đá xoáy mình thế nhờ  :chan:    mai đến uýnh chít!! hehe
Title: Re: Manchester United football clup!
Post by: kem on 07/10/07, 22:13
Man Utd 4 - 0 Wigan: Tìm Thấy Nụ Cười



Trong một ngày thứ Bảy nắng vàng rực rỡ ở Old Trafford, có một cơn mưa bàn thắng đã đổ xuống đầu của đội khách Wigan. Bốn bàn thắng được ghi bởi những cầu thủ được mong chờ nhất. Không còn giấc mơ nào tuyệt vời hơn cho những người yêu Manchester United.

Khởi đầu trận đấu, khi mà mọi con mắt đều đổ dồn về phía Man Utd, hy vọng một sự khởi sắc, sự thật là United vẫn chơi với lối đá bế tắc như mọi khi. Trong suốt hiệp một, các đường chuyền bổng và căng ngang vào khu cấm địa Wigan không hề gây khó dễ cho khung thành của Kirkland, và mặc dù vượt trội hơn hẳn về những số liệu thống kê nhưng thực chất Quỷ Đỏ chỉ có một cơ hội rõ ràng.



Không chỉ có vậy, sự đen đủi tiếp tục bám lấy đoàn quân của Sir Alex và các học trò, khi liên tiếp hai hậu vệ phải rời sân vì chấn thương. Vidic và O'shea đã sớm rời sân trong các tình huống tranh chấp với các cầu thủ Wigan. Rõ ràng đây là những tín hiệu chẳng lành cho các trận đấu sắp tới.

Nhưng tạm quên đi sự thiếu vắng đó, những người hâm mộ United vẫn nở nụ cười khi chứng kiến màn trình diễn tuyệt vời của Quỷ Đỏ trong hiệp hai. Đá sớm hơn Arsenal và lại thua kém về điểm số, United buộc phải dồn lên tấn công.

Chơi với một đội hình không có tiền vệ phòng ngự, các cầu thủ Man United đã tìm lại cảm hứng thi đấu và tấn công không hề biết mệt mỏi trong suốt 45 phút. Ronaldo, vẫn với những pha xử lý quen thuộc đã tạo ra một cơ hội tuyệt đẹp ngay đầu hiệp hai nhưng rất tiếc cú sút của lão tướng Ryan Giggs lại tìm trúng xà ngang.

Ngay sau đó, Man Utd không để cho Wigan kịp hoàn hồn. Sau một pha phối hợp đầy gắn bó, bản hợp đồng mới Anderson đã chứng tỏ giá trị của mình khi cầu thủ người Brazil chọc khe đầy tinh tế cho Tevez băng xuống. Bằng sự càn lướt và mạnh mẽ của mình, Tevez đã vượt qua hai hậu vệ và cả thủ môn đội khách để ghi bàn mở tỉ số. 1-0 cho Quỷ Đỏ!

Không như các trận đấu trước, đội chủ sân Old Trafford không đá chậm lại để bảo toàn tỉ số mà vẫn thừa thắng xông lên phía trước. Những cái bóng áo đỏ tràn ngập phần sân đội khách. Phút thứ 58 từ quả phạt góc thứ 12 dành cho đội nhà, Giggs đã đi bóng bên phía cánh phải và tung ra một cú đá rất khó chịu khiến Kirkland phải đẩy bóng ra. Ronaldo đã kịp thời có mặt và đánh đầu nâng tỉ số lên 2-0.


Dường như tất cả đều chiều lòng Man United trong ngày hôm nay, và ngay cả thủ môn Kuszczak cũng được dịp trổ tài khi anh cản phá một cú sút nguy hiểm của Wigan. Đây là cơ hội hiếm hoi của đội khách.

Khi hàng công đã vào guồng, United tiếp tục khiến cho Wigan phải chịu trận. Những pha phối hợp phóng khoáng ngày nào dường như trở lại theo đôi chân của bầy Quỷ Đỏ. Phút 76, Rooney thoát xuống bên phía cánh trái cực đẹp rồi căng ngang vào trong, tạo ra một cơ hội mười mươi để Ronaldo băng xuống sút tung lưới đội khách lần thứ ba.

Như một vũ đệu cuống cuồng và say đắm sau bao ngày tháng mong chờ, Man Utd lại khiến cho các cổ động viên của mình ngây ngất với những pha lên bóng, chồng biên, phối hợp ngắn như đá tập. Lại là Ronaldo với những bước chạy thần tốc, lại là Rooney mạnh mẽ và sung sức, giờ Quỷ Đỏ còn có thêm Tevez chạy không biết mệt và luôn nhiệt tình trong từng đường bóng.

Phút thứ 82, United tiếp tục thể hiện rằng nhữung đường nét vốn có trong lối chơi sở trường đã trở lại. Từ một pha leo biên bên phía cánh phải, hậu vệ trẻ Simpson tạt bóng tuyệt đẹp cho Rooney một mình một bóng, đánh đầu tung lưới Kirkland. Old Trafford vỡ òa trong cảm giác hân hoan tột độ.

Dù đối thủ chỉ là một Wigan yếu ớt, nhưng không vì thế mà chiến thắng này kém đi phần ý nghĩa. Các cổ động viên của Quỷ Đỏ sẽ rất vui khi thấy đội nhà giành thắng lợi, nhưng chắc hẳn không gì lớn bằng niềm vui được thấy lại hình ảnh hào hùng mà tất cả vẫn luôn ghi dấu trong tim. Ngày thứ bảy, Old Trafford ngập trong ánh nắng vàng, còn những người Manchester United đã tìm thấy nụ cười mà họ đánh mất bấy lâu nay.

Đội hình ra sân:
Man Utd: Kuszczak; Pique, Ferdinand, Vidic (Anderson, 21), Evra; Ronaldo, Scholes, O'Shea (Simpson, 28), Giggs; Rooney, Tevez (Nani, 80).

Wigan: Kirkland; Melchiot (Hall, 51), Boyce, Bramble, Kilbane; Skoko, Brown, Koumas, Scharner; Olembe (Valencia, 66), Bent.

Cầu thủ ghi bàn:
Tevez 54, Ronaldo (58, 76), Rooney 82.
Title: Re: Manchester United football clup!
Post by: anhlt on 08/10/07, 12:57
Trận này hiệp 2 MU đá hay ghê, hy vọng twf giờ MU sẽ tiếp tục đá như vậy haa
Title: Re: Manchester United football clup!
Post by: kem on 31/10/07, 15:37
Arsenal - United (Phần 1): Nếu Có Giấc Mơ

Nếu có một giấc mơ cháy bỏng cho những người Manchester vào lúc này, sẽ không thể nào khác ngoài cuộc quyết chiến với đối thủ truyền kiếp Arsenal tại Emirates vào ngày 3/11 tới.

Không phải một cái tên nào khác, chính Arsenal và Wenger là đối thủ truyền kiếp của Quỷ Đỏ suốt những năm qua. Mùa giải này là kỉ niệm đúng 10 năm ngày Arsenal lật đổ uy quyền tối thượng của United tại giải Ngoại Hạng Anh, và kể từ đó họ trở thành đối trọng của Quỷ Đỏ trên xứ sương mù.


                                     Luôn luôn tranh cãi ...

Cho dù khi bước ra sân chơi châu lục Arsenal vẫn là con số 0 tròn trĩnh, tuy vậy họ chưa bao giờ chịu thua United trên đất Anh. Sự ganh đua ấy chỉ tạm thời dừng lại bởi cơn bão tiền mà tỉ phú người Nga Abramovich đổ xuống Chelsea trong hai năm liên tiếp.

Nhưng ở đời, có những điều bất biến và những mối thâm thù không thể nguôi ngoai theo năm tháng. Chỉ vài ngày nữa thôi, người ta sẽ sống lại thời kì hoàng kim của hai ông lớn khi Arsenal và M.U chạm trán nhau, trong đó luôn có một đội nhất và một đội nhì, như bao nhiêu năm qua vẫn vậy.

Những giây phút hào hùng thuở xưa lại trỗi dậy trong kí ức của các cổ động viên United, bởi lịch sử sẽ không bao giờ im tiếng trước những cuộc đối đầu như thế này. Các trận cầu đinh, những màn chạm trán nảy lửa và hơn hết là niềm kiêu hãnh mỗi khi hai đội bóng đụng đầu nhau đã tạo nên một không khí vô cùng đặc biệt.


                                    Nhớ lại những ngày tháng xưa ...

Ngày đó, M.U từng nghiền nát Arsenal 6-1 tại sân Old Trafford, nơi thiên đường của thế hệ vàng đã vùi dập những Henry, Vieira trong một buổi chiều không thể nào quên. Một hat-trick của Yorke, những bàn thắng của Sheringham, Keano và cả Solsa đã làm nên chiến thắng đậm đà nhất trong lịch sử của United trước kỳ phùng địch thủ.

Ngày đó, Quỷ Đỏ làm cuộc lội ngược dòng ngoạn mục khi bị Arsenal bỏ cách 11 điểm để đòi lại ngai vàng. Sau khi kiệt sức vì phải đá với Newcastle, Liverpool và 2 trận với Real, Van Nistelrooy, Ryan Giggs vẫn dũng cảm giúp M.U cầm hoà Arsenal cực mạnh khi đó và băng về đích, giành chức vô địch lần thứ 15 cho United đồng thời cũng đánh dấu sự kết thúc kỉ nguyên rực rỡ trước kia.

Ngày đó, có một Arsenal bất khả chiến bại làm mưa làm gió trong suốt hơn 1 năm trời và tạo nên kỉ lục 49 trận không thua. Nhưng đội bóng ấy đã gục ngã ngay trên thánh đường Old Trafford, để rồi cay đắng tuột dốc không phanh và vẫn chưa nhìn thấy niềm vui tại giải bóng đá Anh cho đến tận bây giờ.


           ... và cuộc chiến sẽ còn tiếp tục.

Còn Arsenal, người ta chưa bao giờ thấy họ buông tay khi chạm trán United. Thậm chí, ngay cả khi đã không vô địch, Arsene Wenger vẫn làm nức lòng các cổ động với tuyên bố của hai năm về trước: "Để Chelsea vô địch, chúng tôi quyết hạ M.U."

Các pháo thủ cũng không ít lần cho Quỷ Đỏ thành Manchester nếm trái đắng bằng những màn trình diễn đáng nhớ. Bàn thắng đẹp như tranh vẽ mà Henry ghi được vào lưới Fabien Bathez vẫn còn được phát đi phát lại, như là sự thăng hoa trong một trận cầu đỉnh cao năm 2001. Và chỉ mới đây thôi, đoàn quân trẻ trung của Wenger vừa hai lần hạ gục bầy Quỷ Đỏ ngay ở mùa giải tuyệt vời 2006/07, mùa bóng United vượt mặt Chelsea để đăng quang.

Chúng ta vẫn sẽ thấy một chứng nhân của lịch sử đi cùng M.U ở trận quyết chiến ngày thứ bảy này, đó là người lính già Ryan Giggs. Nếu có một giấc mơ, chắc hẳn Giggs cũng mơ về một chiến thắng đầu tiên cho Quỷ Đỏ tại pháo đài Emirates, như anh và đồng đội từng làm được rất nhiều lần ở Highbury trước đây. Phải, nếu có giấc mơ, người ta sẽ biết cách biến nó thành hiện thực ...

                                                                          KD - musvn
Title: Re: Manchester United football clup!
Post by: kem on 31/10/07, 15:40
Arsenal - United (Phần 2): Đợi Chờ Cơn Bão


Với những người đã trải qua nhiều trận derby Arsenal - Manchester United, đã cảm nhận niềm sung sướng tột cùng khi đè bẹp đối thủ truyền kiếp để nâng cao chiếc cup vô địch, đã day dứt khôn nguôi khi đội bóng con cưng gục ngã dưới nhát kiếm của người London, không gì khát khao hơn là được nhìn thấy một chiến thắng của M.U vào lúc này.

Trong sâu thẳm trái tim của các cổ động viên Man United, Quỷ Đỏ có thể thua bất kì đội bóng nào nhưng không được phép thất bại trước Arsenal. Có quá nhiều điều đối nghịch giữa hai câu lạc bộ này, đủ để biến họ thành một cặp đôi tương xứng nhưng không đội trời chung.



Hãy nhớ đến những gì Keano và Vieira đã làm khi họ lao vào nhau, như thế mỗi trận đấu là cuộc chiến cuối cùng của đời mình. Hãy nhớ đến chiếc bánh pizza mà Cesc Fabregas ném ra trong đường hầm của sân Old Trafford khi thua trận. Không thể khác được, người Manchester và người thủ đô đều quyết chiến vì một trận thắng, cho dù họ phải ra sân ở bất cứ hoàn cảnh nào.

Những chàng trai thành Manchester chắc chắn sẽ hành quân đến pháo đài Emirates với cái đầu ngẩng cao. Và chắc hẳn, họ sẽ quyết tâm hơn nữa khi nghe Gallas nói rằng nhiều đội bóng đang run sợ trước Arsenal. Không có gì phải sợ hãi, United chưa bao giờ nao núng ngay cả khi các pháo thủ đang ở đỉnh cao như vài năm về trước.

Đến với Emirates, Ronaldo, Rooney chắc hẳn sẽ nhớ lại kỉ niệm không vui của mùa giải năm ngoái. Pha phối hợp mẫu mực mà bộ đôi R thể hiện đã giúp Quỷ Đỏ dẫn trước nhưng vẫn không thể ra về dù chỉ với một điểm trong tay. Trận thắng ấy vẫn còn khiến cho những người yêu mến Arsenal vui đến tận bây giờ.


Vũ điệu của những người M.U ...

Nhưng United của thời hiện tại đã khác xa ngày đó. Không phải chỉ vì M.U đang chơi cực hay với 4 trận liên tiếp chiến thắng đều ghi được 4 bàn, không phải chỉ vì họ thể hiện bản lĩnh ngay trong giá rét Đông Âu mà còn vì vũ điệu của Quỷ đang trở lại mái nhà Old Trafford.

Mùa giải này, Quỷ Đỏ không chỉ có Ronaldo bùng nổ, không chỉ có Rooney cày ải trên hàng công, họ đã có thêm những bước chân nhảy múa đậm chất latin mà vẫn đầy tốc độ lẫn sức mạnh. Sau một khởi đầu tệ hại, Nani và đặc biệt là Tevez sẽ lần đầu tiên được sống trong không khí nghẹt thở của trận derby nước Anh.

Không phải ai khác, chính Tevez sẽ là cái tên đáng được chú ý nhất trong trận đấu này. Tiền đạo xứ Tango đã lấy được cảm tình của những cổ động viên Quỷ Đỏ bởi những màn trình diễn ngoạn mục, và hơn hết là tinh thần quả cảm của một người đấu sĩ thực thụ trên sân bóng.

Hãy khoan nói đến những pha phối hợp như có mắt của Rooney - Tevez - Anderson, hãy khoan vui mừng cho Nani với những pha nhào lộn và niềm hân hoan như đứa trẻ mới tìm thấy ngôi nhà đích thực của mình, để thắng được Arsenal, United cần phải có tinh thần quyết tử và mạnh mẽ để trải qua cơn bão tại Emirates.


... mạnh mẽ để đánh bại "pháo thủ"

Ở London sẽ là một cơn bão thực sự, bởi Arsenal chưa để mất một điểm nào kể từ đầu mùa giải trên tất cả các mặt trận. Thậm chí, ghi được bàn vào lưới của họ cũng rất khó khăn. Nguồn cảm hứng vô tận mà Fabregas mang lại sẽ là chìa khoá để đội bóng pháo thủ bay nhảy tại Emirates như họ vẫn thường làm.

Ngoài sự trẻ trung và khao khát có thể thấy rõ trên từng bước chân của Wenger's babies, điều cốt yếu trong lối đá của Arsenal chính là cảm giác không gian từ các cầu thủ. Những pha phối bóng ngắn và nhanh đòi hỏi phải chiếm lĩnh không gian cực tốt. Khi đã có mặt đúng chỗ và "vào thế", không cần nhiều người Arsenal cũng có thể tiếp cận khung thành đối phương. Chính vì vậy, nếu để họ chiếm lĩnh được khoảng trống thì rất khó cản nổi các pha đan bóng vừa nhanh và vừa chuẩn xác.

Nhưng điều đó không có nghĩa là các học trò của Wenger không có điểm yếu. Trận đấu trước Liverpool chứng tỏ Arsenal thiếu một người đánh chặn vững vàng và cá tính ở tuyến sau làm điểm tựa cho Fabregas, khi tiền vệ người Tây Ban Nha khốn khổ như thế nào vì bị Gerrard lẫn Mascherano đá rát. Chính phong cách mạnh mẽ, quyết liệt, không ngại va chạm của Liverpool khiến cho các cầu thủ trẻ Arsenal chùn chân trong hiệp đầu, và United phải đi theo con đường đó nếu muốn chiến thắng.

Càng tới gần ngày quyết chiến, không khí của trận đấu sẽ nóng lên hơn bao giờ hết. Liệu có thể chờ đợi được không, khi mà những cảm xúc háo hức lẫn hồi hộp đang thôi thúc các fan cuồng nhiệt. Đừng mơ về một bữa tiệc thịnh soạn ngon mắt hay sự lãng mạn và bay bổng, vì đây là trận chiến giữa những người đàn ông thực thụ cho niềm kiêu hãnh của chính mình. Hãy ngẩng cao đầu, United. Chào Emirates, chúng tôi đang tới đây ...

                                                                                                KD musvn
Title: Re: Manchester United football clup!
Post by: kem on 04/11/07, 11:39
hoa` mat' rui`
Title: Re: Manchester United football clup!
Post by: anhlt on 13/11/07, 22:56
Wayne Rooney đã nhận được danh hiệu cầu thủ xuất sắc Premier League của tháng 10, trong khi đó thì HLV Mark Hughes nhận phần thưởng HLV tiêu biểu.

Tiền đạo của Manchester United đã có một phong độ cực kỳ ấn tượng trong suốt một tháng qua, anh ghi được 4 bàn trong 3 trận thi đấu.

Anh đã tìm khả năng ghi bàn trong trận đấu với Middblesbrough và Wigan, sau đó anh tiếp tục sút tung lưới Aston Villa đến 2 lần và chính sự tỏa sáng này giúp cho United ghi được tới 4 bàn thắng trong mỗi trận đấu

"Đó là một phần thưởng cao quý, nhưng tôi sẽ không có được nó nếu như không có các đồng đội của tôi vì thế tôi gửi lời cảm ơn chân thành tới các đồng đội," Rooney – người đã ghi 2 bàn thắng tại Champions League phát biểu trên SkySports News.

"Đó là một tháng tuyệt vời. Chúng tôi thắng rất nhiều trận đấu và cũng ghi được rất nhiều bàn thắng, vì thế đó là một tháng tuyệt vời cho cả CLB lẫn cá nhân tôi.

"Tôi hy vọng từ giờ cho đến cuối mùa bóng tôi sẽ đạt thêm một vài danh hiệu nữa, và chính điều này sẽ giúp cho chúng tôi giành được những danh hiệu."

Mark Hughes đã giành được phần thưởng dành cho HLV của tháng bằng việc lần đầu tiên dẫn dắt Blackburn thắng 3 trận liên tục trước các đối thủ như Birmingham, Reading và Totenham.

Ông đã trở thành HLV đầu tiên của Rover giành được danh hiệu này kể từ khi Brian Kidd dẫn dắt vào năm 1998.

Rover hiện chỉ thua 1 trận tính cho đến thời điểm này và hiện đang xếp thứ 6 trong bảng xếp hạng.
Title: Re: Manchester United football clup!
Post by: tinhbanvatoi on 25/11/07, 11:34
tối qua MU đá chán quá thế là lại kem ASOLAN 3 điểm lại còn đó ít hơn một trận nữa chứ
Title: Re: Manchester United football clup!
Post by: anhlt on 27/11/07, 16:19
Chán wa ấy chứ. Không biết đá đấm thế nào nữa, kiểu này fai đợi khi gặp lại Asernal để gỡ gạc thôi.:D
Title: Re: Manchester United football clup!
Post by: kem on 27/11/07, 20:07
hehee,lội ngược dòng mí vui  :wub:

đêm nay mẹ đã dặn không được thức muộn như hôm qua, nhưg mà đêm nay 2h45 lại có bóng đá nên con lại thức muộn như hôm qua rùi  :wub: :wub: :wub: :wub:
Title: Re: Manchester United football clup!
Post by: tinhbanvatoi on 28/11/07, 22:25
tối qua MU thắng đấy em bixinh ạ hihihi em có xem không, trận đó hay đấy chứ nhỉ ?
Title: Re: Manchester United football clup!
Post by: anhlt on 29/11/07, 12:41
trận đó thể hiện đúng đẳng cấp của MU thời điểm hiện tại  ;)
Title: Re: Manchester United football clup!
Post by: tinhbanvatoi on 29/11/07, 20:28
MU giờ mà thiếu R,R,T coi như bỏ đi, trận hôm trước thiếu R,R đá chán hẳn đó thôi  :P
Title: Re: Manchester United football clup!
Post by: kem on 13/12/07, 16:32
hớ hớ hớ!!!! hôm qua đá hòa mà vẫn vui!!!! hiehiehie
Title: Re: Manchester United football clup!
Post by: kem on 27/12/07, 21:28
hớ hớ hớ!!!! sướng thía!!! lại đầu bảng roài!!! haha..........tha hồ vênh mặt với thằng đàn bà
Title: Re: Manchester United football clup!
Post by: tinhbanvatoi on 28/12/07, 17:08
thick thật nhỉ lại trở về vị trí quen thuộc rồi hihihi đó là ngôi đâu bảng  :P
Title: Re: Manchester United football clup!
Post by: kem on 18/02/08, 15:34
phê lòi mắt khi xem MU đá!!!! :))> có đứa sẽ tức chết vì trận vừa roài !!!!  :lick:
Title: Re: Manchester United football clup!
Post by: tinhbanvatoi on 09/03/08, 13:57
không thể tin nổi là MU có thể thua trận tối qua, có lẽ cái quy luật tấn công nhiều mà không ghi nổi bàn thắng rồi sẽ bị thua sẽ mãi mãi là đúng cũng lên hịc đúng là một đêm buồn cho MU cũng như người hâm mộ
Title: Re: Manchester United football clup!
Post by: Lovers_Again on 23/03/08, 22:34
Chúc mừng MU. Vừa xem xong trận MU-Liverpool Bõ công ngồi down mấy phần mềm xem tivi :D
Tỷ số quá sợ MU-Liverpool:3-0. Hôm nay C.Ronaldo cũng chứng minh được mình là của những trận đấu lớn = 1 bàn được ghi= đầu khá đẹp
Title: Re: Manchester United football clup!
Post by: kem on 24/03/08, 01:15
hớ hớ!! bravo^!! Mu của e vô đối! hehe

xem nốt trận Ars vs Chel và lên đây chia buồn vs thằng bạn thân!! hị hị!! em Yêu MU nhất!!

( cậu e bên Hàn cũng đú xem khi được e bơm cho mí phát kích đểu, hí hí )
Title: Re: Manchester United football clup!
Post by: anhlt on 24/03/08, 17:41
Ac ngày hôm qua MU thắng vui quá lun pà con ạ. Nếu trước khi gặp Chealse ở vòng 37 mà chúng ta có những kết quả thuận lợi thì năm nay FAN của MU lại có dịp đc ăn mừng roài. Năm ngoái ngày MU vô địch cũng là những ngày mình fải ở Viện, nghe tin MU vô địch mà sướng quá và cũng cảm thấy khỏe mạnh hơn. Hichic năm nay MU lại có cơ hội vô địch roài. Vui quá troài (Chủ nhật xem TC-Thanhhóa TC thắng đã vui khàn cả cổ roài)
Title: Re: Manchester United football clup!
Post by: tinhbanvatoi on 24/03/08, 21:35
MU vô đối hihihi.

hôm qua nghe em chổi nói chú anhlt cũng đi xem thể công à. thế mà anh không biết để rủ chú đi xem cùng hihihi
Title: Re: Manchester United football clup!
Post by: anhlt on 25/03/08, 17:20
hheehe em chưa bỏ trận nào của TC ở sân Me Dinh cả. Hôm nào TC mà đá trên sân nhà em sẽ PM cho bác hehe
Title: Re: Manchester United football clup!
Post by: kem on 25/03/08, 17:25
Thể công là đội VN mình nhờ! e chả xem chả bít! chỉ bít thằng bạn e đá cho Thể Công Viettel mà ông Hồng Sơn làm huấn luyện í  :chan:
Title: Re: Manchester United football clup!
Post by: tinhbanvatoi on 26/03/08, 20:37
ông hông sơn làm huấn luyện viên đội U 15 em ạ ( bé kem hôm nào có đi xem thể công đá không em )
to: anhlt hihihi uh, anh cũng chưa bỏ trận nào trên sân mỹ đình em ạ. mỗi lần đi là một lần khản cả cổ em ạ, hình như tuần sau mới có trận thể công đá em ạ, anh cũng hay vào trang web của thể công để xem chi tiết đấy
Title: Re: Manchester United football clup!
Post by: anhlt on 26/03/08, 23:10
Thanks pác
Title: Re: Manchester United football clup!
Post by: anhlt on 07/04/08, 13:16
Hôm qua cả TC lẫn MU đều hòa, chán quá các bác ạ.
Title: Re: Manchester United football clup!
Post by: tinhbanvatoi on 07/04/08, 16:37
xem thể công đá hôm qua tức không thể chịu nổi tối đến xem MU thì bị cầm hòa hịc một ngày mà cả hai đội mình thick thi đấu không thành công chán quá...
Title: Re: Manchester United football clup!
Post by: anhlt on 09/04/08, 08:35
Quote from: kem on 25/03/08, 17:25
Thể công là đội VN mình nhờ! e chả xem chả bít! chỉ bít thằng bạn e đá cho Thể Công Viettel mà ông Hồng Sơn làm huấn luyện í  :chan:

Thế chắc thằng bạn em đang đá ở đội U của TC hả. Hiện nay TC cầu thủ nhỏ tuổi nhất hình như là 18 thì fair hhchc. Thế bạn em đá ở vị trí nào thế có biết không?

Muốn biết thêm thông tin về TC em có thể ghé qua: www.thecongfc.org / www.thecong.com.vn
Title: Re: Manchester United football clup!
Post by: England love Becks! on 10/04/08, 17:53
hé hé!! đợt đấy thấy bảo nó đội trưởng TC :D

Bi h đúng bọn e 18 thật!! hehe
Title: Re: Manchester United football clup!
Post by: tinhbanvatoi on 11/04/08, 08:26
hihiihi. chúc mừng MU đã vào bán kết, nhưng gặp bacsa nghe trừng khó nuốt lắm đây hehehe
Title: Re: Manchester United football clup!
Post by: Lovers_Again on 11/04/08, 14:18
Quote from: tinhbanvatoi on 11/04/08, 08:26
hihiihi. chúc mừng MU đã vào bán kết, nhưng gặp bacsa nghe trừng khó nuốt lắm đây hehehe
Thằng MU thắng khủng làm L_A đi 1000. hic bắt dưới 1 quả mà die
Title: Re: Manchester United football clup!
Post by: tinhbanvatoi on 11/04/08, 15:40
ai bảo không xem xét trước khi cá độ cơ hihihi.  :P còn kêu la nữa
Title: Re: Manchester United football clup!
Post by: England love Becks! on 11/04/08, 17:12
hớ hớ!!! xem bóng đá cá độ liên quan đến $ là thiếu trong sáng và văn minh!  :lick:
Title: Re: Manchester United football clup!
Post by: anhlt on 11/04/08, 17:17
Cuối tuần này MU - Asernal, lại một trận cầu kinh điển của PL, rùi thì TC - SLNA trận cầu kinh điển của BDVN hhehe

http://www.thecongfc.org/content/view/969/31/
Title: Re: Manchester United football clup!
Post by: tinhbanvatoi on 12/04/08, 20:38
trận này tỷ số dễ hòa, cùng lắm MU chấp nửa trái...  :P
Title: Re: Manchester United football clup!
Post by: England love Becks! on 14/04/08, 00:27
MU vô đối  ;)
Title: Re: Manchester United football clup!
Post by: Naudaitsua on 14/04/08, 18:44
MU - Asernal: 2-1  ke ke được gần tháng lương :D
Title: Re: Manchester United football clup!
Post by: tinhbanvatoi on 14/04/08, 20:23
trận này mình run tay quá nên không giám hịc tiếc quá
Title: Re: Manchester United football clup!
Post by: kem on 19/04/08, 20:08
Quote from: Naudaitsua on 14/04/08, 18:44
MU - Asernal: 2-1  ke ke được gần tháng lương :D
khao de^
Title: Re: Manchester United football clup!
Post by: anhlt on 22/04/08, 15:37
Úi trời!!!

Barca - MU (Lượt đi)?

Anh em dự đoán đê!

Em đoán 1-1.
Title: Re: Manchester United football clup!
Post by: anhlt on 24/04/08, 13:44
Hehe tỷ số là 0-0 một trận cầu hơi tẻ nhưng đó là chủ ý Sir, cuối tuần và sang tuần tha hồ xem các siêu sao phô diễn.
Title: Re: Manchester United football clup!
Post by: Naudaitsua on 25/04/08, 09:40
Bà con cho xin ý kiến trận cuối tuần này thế nào để tôi làm việc mới mấy ông chủ độ cái nhỉ .


MU - Chelsea
Title: Re: Manchester United football clup!
Post by: ly_n_ly on 25/04/08, 11:16
2-1
Title: Re: Manchester United football clup!
Post by: tinhbanvatoi on 26/04/08, 10:46
trận này MU căng lắm cũng chỉ giám chấp hòa thôi, nhưng cơ hôi bắt MU vẫn sáng hơn nhiều.
nếu chắp sâu thì đánh cửa dưới nhé naudaitsua hihihi.
tối nay gặp chealse không biết thế nào đây
Title: Re: Manchester United football clup!
Post by: anhlt on 26/04/08, 22:49
âccc MU 1- 2 Chealse hic, vẫn chưa đc "sờ cup"
Title: Re: Manchester United football clup!
Post by: kem on 27/04/08, 08:08
                 Chelsea 2-1 Man Utd: Vẫn Hát Lời Tình Yêu

Những chai sâm banh đã không được tung bọt trắng trời để ăn mừng chiến thắng. Những khúc ca rộn rã của bầy Quỷ Đỏ không còn vang vọng trên sân Stamford Bridge tràn ngập sắc xanh. Chỉ có máu của Vida đổ xuống trước khung thành khi anh đang bảo vệ từng tấc đất, và những người London chắc hẳn đang rất vui mừng bởi họ vừa sống lại giấc mơ vô địch.



Manchester United đã thua trong một trận chiến mà tất cả đều cố gắng hết sức mình, đều gồng lên để chống chọi lại số phận cứ lần lượt quay lưng. Mọi thứ bỏ rơi họ: lịch thi đấu khắc nghiệt, chấn thương đến đúng vào lúc không ngờ, đối thủ đang rất sung mãn và chơi quyết tử. Chelsea xứng đáng với chiến thắng, còn chúng ta không xứng đáng thua.

Thật tuyệt vời vì trong cảnh khốn cùng giữa hang hùm London, United vẫn cố tìm ra con đường sáng khi trên mình mang đầy vết tử thương, bị đối thủ dùng sức mạnh và cơ bắp đàn áp suốt cả trận. 0-1, 1-1 rồi 1-2. Chúng ta tấn công, bóng chỉ hai lần dừng trước vạch vôi mà không đi vào lưới như là sự trêu đùa của số phận.

Không thể phủ nhận là The Blues đã vào trận với một khí thế mạnh mẽ và dữ dội. Đang ở thế cùng đường, các cầu thủ có thừa sức mạnh của đội bóng áo xanh xông lên ngay từ những phút đầu tiên để vây hãm khung thành Van der Sar. Với bộ tứ Essien, Mikel, Joe Cole và Ballack, Chelsea hoàn toàn lấn lướt trong các pha tranh chấp để nhồi bóng cho mũi nhọn Drogba ở phía trên.

Đúng vào thời khắc nước sôi lửa bỏng này, tình huống ham bóng nguy hiểm của Drogba đã làm cho Vidic bị chấn thương nặng. Vida lao vào tranh bóng và phải nhận một cú "lên gối" vào cằm khiến cho cầu thủ người Serbi bị chảy máu, anh không thể tiếp tục thi đấu được. Ngay lập tức, Hargreaves vào sân đá cánh phải để Brown sát cánh cùng với Rio Ferdinand ở trung tâm hàng phòng ngự.



Sự xáo trộn quá nhiều vị trí ở trận đấu này làm Quỷ Đỏ không cầm được thế trận, cho dù vẫn có một số pha phản công nhanh với sự càn lướt của Anderson hay tốc độ của Nani. Tuy nhiên cái mà United đang cần là một chút kinh nghiệm và bản lĩnh trận mạc, điều này ba tiền vệ trung tâm Fletcher, Carrick hay Anderson đều thiếu.

Sau khi Joe Cole cảnh cáo Quỷ Đỏ với cú ra chân cực nhanh làm bóng đập trúng cột dọc, Chelsea vẫn miệt mài tấn công hòng tìm kiếm bàn mở tỉ số. Ở phút cuối cùng của hiệp một, đội chơi hay hơn rốt cuộc đã cụ thể hóa những ưu thế thành bàn thắng. Drogba thoải mái có bóng rồi tung ra đường chuyền độc loại bỏ hoàn toàn hàng phòng ngự United, và Ballack âm thầm băng xuống đánh đầu tung lưới Van der Sar mở tỉ số, bàn thắng thắp lên hi vọng về ngôi vô địch cho đội bóng áo Xanh.

Bước sang hiệp hai, Quỷ Đỏ dồn lên cầm bóng để gây sức ép cho dù một vài vị trí của United chơi rất tệ trong ngày hôm nay. Nani vẫn chưa hoàn toàn thích nghi với lối chơi đồng đội, trong khi ấy Ryan Giggs ngày càng lộ rõ sự xuống sức vì dấu hiệu tuổi tác. May mắn thay, United vẫn còn Rooney và Anderson luôn chơi hết mình với một tinh thần chiến đấu đáng ngợi khen. Những pha bóng dũng mãnh của hai anh trong hoàn cảnh khó khăn trăm bề đã nung nấu ý chí gỡ hòa, và điều đó trở thành sự thật ở phút 55.



Trong một tình huống vô hại, sự chủ quan khinh địch của Carvalho đã biếu cho Rooney cơ hội bằng vàng. Có lẽ khí thế áp đảo của Chelsea cộng với sự bế tắc từ United đã khiến cho Carvalho chuyền bóng vào chân Rooney, "số 10" dẫn bóng thẳng về phía khung thành P.Cech rồi dứt điểm hiểm hóc cân bằng tỉ số 1-1 trong niềm vui sướng vô hạn của các CĐV nhà.

Đến lúc này, Sir Alex chủ động đưa ra một số sự điều chỉnh giúp các học trò cân bằng lại thế trận. O'Shea và Ronaldo vào sân để thay thế cho hai vị trí đã cày ải mệt nhoài là Anderson và "R10", và quả thật United không hề kém cạnh Chelsea từ đó cho đến khi hết giờ. Dẫu cho Chelsea liên tiếp thay người để chơi 3 tiền đạo, nhưng họ không tạo ra một pha lên bóng có nét nào nữa ngoài cú sút phạt của Drogba bị Van der Sar hóa giải.

Giữa lúc tưởng như mọi sự đã an bài thì bước ngoặt của trận đấu lại xảy đến. Phút thứ 85, Essien lên bóng bên cánh phải rồi tạt vào trước sự truy cản của Silvestre, một tình huống lập bập diễn ra trước cầu môn rồi bóng đi hết đường biên ngang nhưng bất ngờ trợ lý trọng tài lại cho rằng bóng chạm tay Carrick trong vòng cấm địa. Ngay lập tức, ông Wiley cho Chelsea được hưởng quả phạt đền từ một tình huống không đáng có và Ballack dễ dàng nâng tỉ số lên 2-1 cho The Blues, bàn thua đầy oan nghiệt đã khiến Quỷ Đỏ một lần nữa bị dẫn trước ở phút 86.



Nhưng với những người Manchester Utd, không bao giờ có khái niệm sắp hết giờ, mà chỉ có "chưa hết giờ". Với một chút sức lực còn lại cùng rất nhiều quyết tâm, United lao lên hòng tìm kiếm bàn gỡ hòa cho dù Chelsea có thể tận dùng điều đó để phản công vào những khoảng trống.

Phút 89, Nani nhận đường chuyền đẹp ở bên cánh trái và anh có pha xử lý hay nhất từ đầu trận đến giờ. Một đường chuyền ra để đồng đội băng vào dứt điểm nhưng hậu vệ Chelsea đã không ngần ngại tung chân đốn ngã trong vòng cấm. Không có penalty, Ronaldo lao lên tung cú sút chân trái hạ gục P.Cech. Quả bóng mang theo niềm hi vọng cộng với sự khát khao cháy bỏng đến phút cuối cùng, đáng tiếc thay lại bị cái chân của Ashley Cole phá ra ngay trên vạch vôi.

Chưa dừng lại ở đó, phút bù giờ thứ 3 lại thêm một cơ hội bị bỏ qua, hay nói đúng hơn đã bị số phận khước từ một lần nữa. Pha chạm bóng của Darren Fletcher trong tình huống hỗn loạn trước khung thành The Blues hướng quả bóng đến mành lưới Cech. Lần này Ashley Cole không có mặt, thay vào đó là Shevcheko cứu thoát đội chủ nhà khi anh đứng chắn trước cầu môn. Sheva không đóng góp điều gì tích cực kể từ khi anh đến London, nhưng có lẽ lần này anh đã ghi một bàn thắng vô cùng quý giá.

Tiếng còi tan trận vang lên cũng là lúc những gương mặt Quỷ Đỏ thẫn thờ. Hẳn rồi, chẳng ai vui với thất bại cả, nhưng người ta có thể hài lòng khi đã chiến đấu bằng tất cả sức lực của mình. Một vết thương có là gì khi người dũng sĩ đã phải hứng chịu biết bao nhát đâm sau vô vàn trận đánh. Hãy rút con dao đang găm trước ngực và dùng nó để hạ gục kẻ thù nhé United, khi ta còn sống, tức là vẫn hát lời tình yêu ...

Đội hình thi đấu:

Chelsea: Cech, Ferreira (Anelka 66'), Carvalho, Terry, Ashley Cole, Ballack, Obi, Essien, Kalou (Shevchenko 81'), Drogba, Joe Cole (Makelele 87').

Man Utd: Van der Sar, Brown, Ferdinand, Vidic (Hargreaves 14'), Silvestre, Fletcher, Carrick, Anderson (O'Shea 65'), Nani, Rooney (Ronaldo 63'), Giggs.

Cầu thủ ghi bàn: Ballack 45, 86' (pen) - Rooney 55'

Manutd
Title: Re: Manchester United football clup!
Post by: Lovers_Again on 27/04/08, 09:15
MU vẫn hát lời tình yêu. Còn mình khóc cũng không được lại die nữa rồi  :bawling:. Trận nào bắt MU là die 2 trận rồi
Title: Re: Manchester United football clup!
Post by: Naudaitsua on 27/04/08, 16:09
Hic hic thế là Tiền hết nợ nần thêm chồng chất biết đến khi nào mới thanh toán nỗi .


Mượn tạm mấy ngày nghỉ trốn về quê ở ẩn thôi ko chúng nó bắt nợ thì khốn ...
Title: Re: Manchester United football clup!
Post by: Lovers_Again on 27/04/08, 16:25
Quote from: Naudaitsua on 27/04/08, 16:09
Hic hic thế là Tiền hết nợ nần thêm chồng chất biết đến khi nào mới thanh toán nỗi .


Mượn tạm mấy ngày nghỉ trốn về quê ở ẩn thôi ko chúng nó bắt nợ thì khốn ...

Nhà giàu tiếc gì con lợn còi. Thua keo này bày keo khác đi
Title: Re: Manchester United football clup!
Post by: Sao_Online on 27/04/08, 19:09
Chỉ thương cho thằng bạn vàng. MU, MC đều chết sặc tiết. Lại cày thêm thí giải Tây Ban Nha nữa. Hôm nay không thấy mặt nó nữa rồi.  :bawling: :bawling: :bawling:
Title: Re: Manchester United football clup!
Post by: kem on 28/04/08, 22:55
Lần Thứ Hai Liên Tiếp Ronaldo Được Tôn Vinh



Các đồng nghiệp của Ronaldo đã bầu chọn cầu thủ này là người chơi hay nhất ở giải bóng đá Anh, xếp trên cả cặp đôi nguyên tử của Liverpool là Fernando Torres và Steven Gerard, cũng như hai cầu thủ của Arsenal Cesc Fabregas và Emmanuel Adebayor và thủ thành của Portsmouth David James. Tất cả sáu cầu thủ trên đều nằm trong danh sách đề cử của PFA nhưng chẳng có gì ngạc nhiên khi cầu thủ của United giành được số phiếu tuyệt đối so với các ứng cử viên còn lại.

Một lần nữa, Ronaldo cũng được đề cử cho danh hiệu Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất năm – giải thưởng anh đã từng đạt được năm 2007. Tuy vậy, lần này thì danh hiệu cao quý này đã thuộc về linh hồn của hàng tiền vệ Arsenal Cesc Fabregas. Lễ trao giải đã được tổ chức tại khách sạn Grosvenor House Hotel ở London, nhưng Ronaldo đã không thể tham dự do còn phải chuẩn bị cho trận lượt về Champions League sẽ diễn ra trong hai ngày tới.

Trong một đoạn phỏng vấn đã được chuẩn bị trước đó, Ronaldo đã nói:

"Tôi rất hạnh phúc.Sau khi bạn đã cố gắng hết mình cả mùa giải và làm được điều gì đó cho CLB, bạn được trao cho danh hiệu cao quý này thì đó là một giây phút không thể quên."

"Tôi cảm thấy rất hãnh diện và tự hào, phần thưởng này chính là động lực thúc đẩy tôi phải cố gắng hơn nữa để hoàn thiện mình."

"Đây là một giây phút hạnh phúc đối với tôi nhưng đó không chỉ là một danh hiệu dành riêng cho cá nhân tôi mà còn là danh hiệu của cả những đồng đội ở CLB – những người đã giúp tôi rất nhiều trong mùa giải này. Họ đã đem đến những cơ hội tốt và tôi đã tận dụng được điều đó."

Tính đến thời điểm này Cristiano đã ghi đựơc 38 bàn trên tất cả các mặt trận bao gồm cú hat-trick đầu tiên cho United trong trận gặp Newcastle vào tháng Một – và 8 bàn thắng trong bảy trận đấu từ ngày 15 tháng Ba tới ngày 13 tháng Tư. Cầu thủ chạy cánh này chính là một chiếc máy ghi bàn giúp Quỷ Đỏ giành được kết quả khả quan tại Premier League và Champions League.

Ronaldo là cầu thủ thứ hai dành được giải thưởng cao quý của PFA trong vòng hai năm liên tiếp kể từ khi Hiệp hội này được ra đời vào năm 1974. Và thật ngẫu nhiên, cầu thủ này sẽ được đối mặt với người đầu tiên dành được giải thưởng trong hai năm liên tiếp của PFA – Thierry Henry (2003, 2004 đều trong màu áo Arsenal) hiện đang thi đấu cho Barcelona vào thứ Ba tới.

Cristiano không phải là cầu thủ duy nhất của United được PFA tôn vinh. Ngoài anh ra còn có Rio Ferdinand và Nemanja Vidic, cả hai cầu thủ này đều có tên trong đội hình tiêu biểu của năm.

Đội hình tiêu biểu (do PFA xếp):

James (Portsmouth); Sagna (Arsenal), Ferdinand, Vidic (United), Clichy (Arsenal); Ronaldo (United), Gerrard (Liverpool), Fabregas (Arsenal), Young (Aston Villa); Adebayor (Arsenal), Torres (Liverpool).

manutd
Title: Re: Manchester United football clup!
Post by: kem on 28/04/08, 22:59
Hãy Cứ Tin Đi

Nou Camp, tối ngày 23 tháng 4, trận đấu mở màn của cuộc đối đầu được chờ đợi nhất trong năm tại Champions League kết thúc không bàn thắng ...

Barcelona, với vị thế của chủ nhà, của một "Gã khổng lồ", đã ào lên định đánh úp kẻ khiêu chiến hung mạnh đến từ nước Anh, định ăn tươi nuốt sống đối thủ. Họ muốn chứng minh rằng, Barca không hề yếu đi chút nào.

Man Utd, mang trên mình tư cách ứng cử viên số một cho chức vô địch danh giá nhất châu Âu, lại co về sân nhà, sẵn sàng để cho kẻ địch hung dữ lao tới.

Trận đấu diễn ra hầu hết trên phần sân của đội khách, đã có lúc Barca cầm bóng nhiều gấp đôi, nhưng tất những gì họ làm được, chỉ là một cú sút của Henry, và một pha bỏ lỡ khá đáng tiếc của Eto'o, ngoài ra, họ còn thể hiện được khả năng đan bóng tuyệt vời cách khung thành Van der Sar ... 30 m.

Barca chỉ còn mục tiêu ở UCL, họ sẽ chiến đấu hết mình chỉ cho đấu trường này, vậy mà không ghi nổi một bàn thắng trên sân nhà, đây có thể coi là một thất bại nhỏ.

United họ đã làm được gì ? mành lưới được giữ sạch bong ngay tại trận địa của kẻ thù, và thể lực của các cầu thủ được đảm bảo cho trận Chung kết tại Stamford Bridge thứ bảy này.

Mỗi người có thể tự đưa ra kết luận về hiệu quả trong lối chơi và mục đích của mỗi đội.

Sau trận đấu, các Culé và chính Barca thấy là mình chơi tốt hơn và chỉ chưa chiến thắng vì thiếu may mắn, làn sóng báo chí có lẽ đã quá bội thực vì những lời khen dành cho United những ngày qua được thể "ói" ra những bài bình luận về cái được cho là "sự yếu kém" và "nỗi thất vọng" của ManU trong trận đấu vừa diễn ra.

Là một fan của ManU, bạn cảm thấy ra sao ?

Bạn có thất vọng vì ManU đã đánh mất vẻ đẹp trong lối chơi của mình ?

Vẻ đẹp đôi khi không đến từ việc tấn công hay phòng ngự, ghi bàn hay không ghi bàn. Với tôi, đơn giản việc Man Utd ra sân và thi đấu cũng là một vẻ đẹp tuyệt vời.

Bạn cảm thấy khó chịu vì United và SAF quá thực dụng ?

Hãy khâm phục Sir Alex vì ông đã biến United thành đội tuyển Italy, còn Donadoni hay Lippi có lẽ chẳng thể nào thực hiện được điều ngược lại.

Bạn cảm thấy buồn vì United không còn mang tinh thần hiệp sỹ ?

Một hiệp sỹ không bao giờ dừng lại và không ngừng hướng về phía trước, United chưa bao giờ dừng lại, họ đã từng thất bại, nhưng vẫn tiếp tục đứng lên mạnh mẽ hơn cả trước đó, mạnh mẽ như ngày hôm nay, chắc chắn rằng, United mang dòng máu của một hiệp sỹ.

Vì tất cả những điều đó, hãy tin rằng, Man Utd của chúng ta, chưa bao giờ hèn nhát, chưa bao giờ phải run sợ vì một điều gì đó mang tên "Barcelona" cả, cũng như chưa bao giờ đánh mất mình.

Có ai nhớ rằng United luôn tấn công khi trở về Old Trafford, và khiến hầu hết tất cả những ai đến đó đều phải ra về trong tủi hổ, khi chúng ta biết được điều đó, thì những gì đã xảy ra trên thành địa Nou Camp chỉ là một sự hy sinh.

Một sự hy sinh nhỏ để cháy hết mình cho cả một cuộc chơi lớn, bạn còn muốn gì hơn sao ? Có nực cười không khi ai đó nói United không cống hiến nữa.

Hãy cứ tin đi, Man Utd của chúng ta vẫn luôn mang màu đỏ của lửa, mang trong mình tinh thần của một hiệp sỹ chưa bao giờ ngừng hướng về phía trước.

Nếu United thất bại, bạn có buồn ? Có . Bạn có mất niềm tin vào Quỷ đỏ ? Không bao giờ...

Tại sao ?

Vì họ là những Manucian. Vì họ là những hiệp sĩ chưa bao giờ biết chùn chân sau mỗi thất bại ...

Hãy cứ tin đi, với niềm tin bất diệt ấy, tất cả chúng ta,

Mãi mãi là người chiến thắng ...
Title: Re: Manchester United football clup!
Post by: kem on 30/04/08, 21:08
Man Utd 1-0 Barca: Nấc Thang Thiên Đường

Sau rất nhiều mong đợi cũng như kỳ vọng, cuối cùng thì các CĐV cũng được mãn nguyện khi United đã giành được tấm vé đầu tiên dự trận chung kết tại Matxcova. Và người hùng của United không ai khác chính là Paul Scholes, người đã không thể tham dự trận chung kết Champions League năm 1999 cùng với Roy Keane. Cầu thủ này đã tung ra một cú sút không thể cản phá cự ly chừng 25 mét, qua đó giúp United vượt qua Barcelona với tỉ số tối thiểu.



Đây là một trận đấu mang lại nhiều cảm xúc với những dự đoán cũng như trông đợi trước giờ bóng lăn, pha làm bàn tuyệt vời của lão tướng Paul Scholes phút thứ mười bốn, cùng với đó là những phút giây bù giờ thật căng thẳng (tới tận sáu phút); và đồng thời là một bữa tiệc bóng đá tấn công đầy kịch tính.

Quỷ Đỏ đã nhận được một tin không vui ngay trước trận đấu khi hai cầu thủ trụ cột trong đội hình của họ là Nemanja Vidic và Wayne Rooney không thể ra sân. Vidic đã không kịp bình phục sau khi bị mất một chiếc răng sau pha tranh chấp cùng với Didier Drogba trong trận United gặp Chelsea hôm thứ Bảy vừa rồi, trong khi đó chấn thương hông đã ngăn không cho Rooney thi đấu.

Đối thủ của United là Barcelona – một đội bóng đang lâm vào khủng hoảng ở xứ Catalonia. Để chuẩn bị cho cuộc đối đầu này, HLV Frank Rijkaard đã cho một số cầu thủ trụ cột nghỉ dưỡng sức trong trận họ để thua Deportivo la Coruna, chính vì vậy họ đến Nhà hát của những giấc mơ với một đội hình đầy đủ và sung mãn với niềm hi vọng cứu vớt một mùa giải trắng tay.

Trước giờ bóng lăn, các CĐV của United đã tập trung ở khán đài Stretford End cùng với các biểu ngữ tỉ số cuối cùng của trận đấu. Đằng sau một cầu môn là hình ảnh chiếc Cúp Châu Âu cùng mốc thời điểm 68 và 99, trong khi ở cầu môn còn lại là một thông điệp đơn giản: Niềm tin.

Sân Old Trafford đêm qua đã sôi sục như một chảo lửa đích thực và không khí trên sân trở nên rất nóng như trong những trận gần đây. Thế nhưng, mới chỉ bắt đầu được gần một phút, Lionel Messi đã khiến cho những con tim hâm mộ United một phen hú vía khi cầu thủ này đột phá dũng mãnh vào trong vòng cấm, buộc Scholes phải phạm lỗi, và may mắn thay trọng tài Herbert Fandel đã rất chính xác khi cho rằng điểm phạm lỗi nằm ngoài vòng cấm.

Trận bán kết này không chỉ là một dịp để các CĐV thể hiện tình yêu mãnh liệt của mình đối với CLB mà còn là cơ hội để các cầu thủ đáp lại lòng yêu mến của các CĐV, những tấm băng rôn màu đỏ với dòng chữ Red Army – Champions League luôn được các CĐV giơ cao trong suốt 90 phút thi đấu. Các CĐV reo hò sau mỗi đường chuyền, mỗi pha vào bóng chính xác, mỗi pha ném biên như thể đó là một bàn thắng vậy. Với một trận đấu lớn thế này thì cũng không có gì quá ngạc nhiên khi mười phút đầu trận đấu diễn ra rất sôi nổi và kịch tính. Tuy vậy, Barca không phải là một đội bóng dễ bị bắt nạt, họ đã cố gắng giữ bóng, bình tĩnh tìm đường vào khung thành thủ môn Van der Sar.



Quỷ Đỏ đã đoán trước điều này và bám chắc vào kế hoạch phản công của mình trong những lần Barca dâng lên tấn công. Ngay với cơ hội đầu tiên của mình, Cristiano Ronaldo đã mở tốc độ đi bóng vào thẳng hàng phòng ngự của đội bóng Tây Ban Nha. Mặc dù pha đi bóng của Ronaldo đã bị chặn lại ngay trước vòng cấm đội khách nhưng bóng đã tìm đến chân Scholes đang băng lên từ tuyến hai lúc đó. Nhận thấy rằng có khoảng trống, cầu thủ mang số áo 18 này đã tung ra một cú sút rất quyết đoán bằng má ngoài chân phải, bóng đi xoáy vào góc cao khung thành thủ môn Valdes. Có thể anh không còn khiến bài hát "Paul Scholes, chàng ghi những bàn thắng!" có thể cất lên nhiều như trước nữa, nhưng cách xử lý của Scholes cũng đã trở nên khôn ngoan hơn cùng với tuổi tác, rõ ràng anh không hề mất sự nhạy cảm trước những cơ hội. Old Trafford ngập chìm trong không khí lễ hội. Và giấc mơ giờ mới bắt đầu...



Barcelona cần phải có một trận hòa nếu muốn đi tiếp và họ vẫn luôn đặt hàng phòng thủ của United trong tình trạng nguy hiểm. Những pha bóng kỹ thuật của Messi, những pha chạy chỗ của Eto'o, những pha chọc khe của Iniesta, Deco hay Xavier đều đã chứng tỏ điều đó. Tình huống nguy hiểm nhất thuộc về Messi khi cầu thủ này có một pha cứa lòng vào góc phải khung thành rất nguy hiểm, khiến van der Sar đã phải trổ hết tài nghệ mới có thể cản phá.

Trong khoảng thời gian sau đó Quỷ đỏ không hề có ý định duy trì tỉ số, mà tìm cách sử dụng Ronaldo như trọng tâm của những cuộc phản công. Sau 25 phút, pha trả bóng lại của cầu thủ chạy cánh Bồ Đào Nha tìm đến chân Park Ji-Sung ngay rìa vòng cấm địa, và cú đệm lòng chân trái của anh suýt chút nữa đã nhân đôi cách biệt. Ở phần sân bên kia, Deco có hai cú sút xa rất nguy hiểm , trong khi cú đánh đầu của Nani từ pha tạt bóng của Park đi sạt cột dọc. Nhịp độ trận đấu trong hiệp một lúc chậm rãi lúc dâng trào như đã thể hiện dấu ấn hai CLB sinh ra để chơi bóng đá tấn công

Khoảng cách một bàn là chưa đủ và có thể bị san lấp bất cứ lúc nào. Chính vì thế, United đã không co cụm bảo vệ tỉ số mà cũng tổ chức nhiều đợt tấn công nhằm kết thúc sớm trận đấu. Phút 55, sau một pha bật tường với Ronaldo, Tevez có bóng trong vòng cấm và tung ra một cú sút ở cự ly gần thế nhưng Victor Valdes đã xuất sắc cản phá.




Nhằm tăng cường cho hàng công, HLV Frank Rijiaard đã quyết định tung cựu tiền đạo của Arsenal – Thierry Henry vào sân, và ngay trong những giây sau đó, lại là Deco thực hiện một cú sút phạt từ cự ly 30 mét, nhưng lần này bóng đã đập vào hàng rào. Sức ép ngày càng tăng khi United vẫn chỉ có một bàn làm vốn, và đối với các CĐV thì đó là những giây phút căng thẳng hồi hộp nhất. Tuy vậy, những tiếng hát vẫn cất lên không ngớt tại Nhà hát của những giấc mơ.

Nhận thấy việc cần thiết phải giữ được bóng nhiều hơn – do Barca kiếm soát phần lớn thời gian kiểm soát bóng và gây ra sức ép trong một khoảng thời gian dài – Sir Alex đã tung Ryan Giggs và Darren Fletcher vào sân thay cho Nani và Scholes.

Bước vào mười phút cuối, các cầu thủ Barcelona hầu như đã tràn hết sang phía phần sân của United nhưng rất ít khoảng trống được tạo ra cho họ. Bên phía Quỷ Đỏ, người chơi nổi bật nhất chính là Tevez, dường như không biết mệt mỏi, cầu thủ này có mặt ở tất cả những điểm nóng trên sân, khi thì lùi về tham gia phòng ngự như một hậu vệ, khi thì cầm bóng tổ chức phản công. Carlos Tevez là một trong những cầu thủ chơi tích cực nhất của United trong trận đấu này. Và cũng phải kể đến sự tập trung cao độ của Ferdinand và Wes Brown, hai cầu thủ đã ngăn chặn một vài cơ hội hiếm hoi của đội bóng Catalan.



Có tới tận sáu phút bù giờ sau khi trận đấu phải tạm dừng do Patrice Evra gặp phải một chấn thương ở đầu. Sáu phút thôi nhưng đó như kéo dài cả một thế kỷ đối với những CĐV Quỷ Đỏ. Trong quãng thời gian ngắn ngủi mà tưởng chừng như vô tận đó, United đã phòng thủ rất kiên cường, tỉnh táo và cuối cùng nỗ lực của họ đã được đền đáp xứng đáng. Tiếng còi của vị trọng tài chính người Đức vang lên cũng là lúc bữa tiệc bắt đầu...

Dưới triều đại của Sir Alex, đã hơn một lần United phải ôm hận dừng chân ở bán kết sau khi đã ghi bàn để rồi lại bị san bằng tỉ số ở những phút cuối trận và bị loại do luật bàn thắng sân khách. Nhưng lần này điều khủng khiếp đó đã không lặp lại, các khán đài đã vang lên khúc ca rộn rã: "Tiến lên, tiến lên, tiến lên,... United sẽ đến Matxcova".

Đội hình ra sân:
Manchester United: Van der Sar; Hargreaves, Ferdinand, Brown, Evra (Silvestre 90); Nani (Giggs 76), Carrick, Scholes (Fletcher 76), Park; Ronaldo, Tevez.
Dự bị không sử dụng: Kuszczak, Anderson, O'Shea, Welbeck.
FC Barcelona: Valdes; Zambrotta, Puyol, Milito, Abidal; Messi, Xavi, Toure (Gudjohnsen), Deco, Iniesta (Henry 60); Eto'o (Bojan 71).
Dự bị không sử dụng: Pinto, Edmilson, Silvinho, Thuram.
Khán giả: 75,061

Manutd
Title: Re: Manchester United football clup!
Post by: Naudaitsua on 02/05/08, 08:53
trận này Run quá ko dám tăng thêm số nợ nữa đã tham gia đậm vào. Thôi cũng kiếm được chút ít trả nợ dần .....

Còn trận tối mai với Wigan .. oánh thật đậm cầy cật lực
Title: Re: Manchester United football clup!
Post by: kem on 02/05/08, 16:47
Tevez: Evra Đã Bị Lăng Mạ

Tiền đạo Manchester United Carlos Tevez đã tố cáo các nhân viên của sân Chelsea đã khiêu khích và lăng mạ hậu vệ Patrice Evra để dẫn tới vụ xô sát trên sân Stamford Bridge.

Sau trận thắng 2-1 nghiêng về 'The Blues' vào hôm thứ Bảy, một cuộc xô sát đã xảy ra giữa các cầu thủ dự bị United với các nhân viên quản lý sân và lượng lượng bảo vệ.

Các ngôi sao của United là Evra, Paul Scholes, John O'Shea, Gerard Pique và Gary Neville đang ở trên sân để khởi động khi họ được đề nghị phải rời sân bởi các nhân viên quản lý sân.



Cuộc chiến đã nổ ra, trong đó tiền đạo dự bị Tevez cũng có mặt.

Chàng tiền đạo người Argentina phát biểu với tờ Guardian: "Patrice đã nhận những lời lăng mạ rất nặng nề từ một nhân viên của Chelsea.

"Anh ấy đã yêu cầu một lời giải thích và, từ giây phút đó, họ chỉ muốn lao ngay vào tấn công Patrice.

"Rõ ràng, điều đó là bình thường khi chúng tôi phải bảo vệ đồng đội của mình, nhưng chỉ vài giây sau đó thì các cầu thủ của United đã bao vây bởi các nhân viên bảo vệ."

Chelsea hiện đang điều tra cuốn băng ghi hình của CCTV, cái mà LĐBĐ Anh cũng đã đề nghị được xem trước khi "cân nhắc những hành vi trong vụ việc".

Tevez nói: "Tôi nghĩ rằng những camera ghi hình sẽ cho thấy sự khiêu khích mà chúng tôi đã nhận được. Tôi chưa thấy một điều gì tương tự như thế này trong sự nghiệp của mình... nếu FA mở một cuộc điều tra, chúng tôi sẽ hợp tác và vui vẻ đưa ra cái nhìn của mình về những gì đã xảy ra."

Hậu vệ Pique cũng cho hay: "Cơ bản mà nói, điều này là do sự khiêu khích từ một người làm việc cho Chelsea. Patrice muốn một lời giải thích nhưng những người này lại tỏ ra rất hung hăng. Tất cả những gì chúng tôi đang làm vào lúc đó chỉ là hoàn thành những bài tập sau trận đấu.

"Ngay cả giờ đây, tôi cũng không hiểu nổi phản ứng của những người này. Tôi đã xem những bức hình, và nếu nó được ghi lại trong máy quay của CCTV thì đó sẽ là điều không thể cho họ để tuyên bố rằng các cầu thủ không bị khiêu khích.

Tevez nói thêm: "Chúng tôi đã cảm nhận dược không khí thù địch trong lúc trận đấu đang diễn ra. Điều đó là bình thường, nhưng tôi chưa bao giờ tin rằng những điều như thế này sẽ xảy ra sau đó khi mà không có một khán giả nào trên sân."

Kể từ khi xác nhận là họ sẽ xem lại vụ việc này, Chelsea vẫn chưa đưa ra một lời bình luận nào, nhưng một trong số được cho là có liên quan trong vụ ẩu đả, người quản lý sân Sam Bethell, đã phủ nhận điều này.

"Đây chỉ là một sự việc nhỏ," ông này trả lời trên The Sun. "Nó không có gì to tát như những được thấy.

"Tôi đã được đề nghị là không nói gì về những gì thực sự đã xảy ra."

Ông trọng tài của trận đấu này, Alan Wiley khẳng định là ông chỉ biết đến điều này khi xem lại video clip tổng hợp của trận đấu tối hôm đó.

Ông cho hay trên tờ Daily Mail: "Tôi lúc đó đang ở trong phòng thay đồ, tôi không hề biết về những gì đã xẩy ra sau trận đấu cho đến khi xem 'Trận đấu của ngày'.

"Các nhân viên bảo vệ đã nói rằng họ không có gì để báo cáo với tôi. Các cầu thủ của hai đội đều cộng tác rất tốt với tôi.

Wiley đã bị chỉ trích bởi HLV của United Sir Alex Ferguson sau khi cho Chelsea được hưởng một pha pha đền muộn, điều đã gián tiếp mang lại một chiến thắng cho đội nhà. Ferguson đã gọi quyết định thổi phạt penalty cho tình huống chạm tay của Carrick là "quái ác".

Nhưng Wiley giải thích: "Nếu có một quả penalty vào cuối trận thì đội bóng chịu phạt sẽ rất thất vọng. Nhưng nếu họ bình tình lại và xem kỹ nó, họ sẽ chấp nhận đó là một pha penalty."

Manutd
Title: Re: Manchester United football clup!
Post by: kem on 02/05/08, 16:49
Scholesy - Chàng Ngự Lâm Quân Tóc Vàng

Lâu lắm rồi chúng ta mới lại thấy Paul Scholes ghi bàn. Một pha chạm bóng đầy cảm giác, một cú sút trái phá dũng mãnh của anh đã làm bùng cháy lên nhiệt huyết bất tận thời trai trẻ và đưa Quỷ Đỏ tới trước cửa thiên đường. Con người chỉ cao chưa đầy 1m7, nhưng sự giản dị, đức tính cần cù cùng với tinh thần chiến đấu mà anh thể hiện luôn khiến những MU-er sắt đá nhất cũng phải thổn thức và kính phục.


Ví anh là một người lính ngự lâm quân của United cũng không sai, cho dù anh không hào hoa như D'Artagnan, không phải là một người quý phái như Athos, chẳng như Porthos hay khoe khoang và càng không phải là Aramis luôn theo đuổi một ước mơ khác xa so với những gì mình vẫn sống.

Anh giản dị, cần cù và trầm lặng biết bao nhiêu so với cuộc sống hào nhoáng của các ngôi sao bóng đá bạc triệu. Tìm thấy thông tin của anh trên báo chí, truyền hình hay thậm chí trên internet thật không dễ dàng, vì anh luôn khép mình trong một lớp vỏ bọc so với những người đồng đội thuộc thế hệ vàng 1992.

Đã bấy nhiêu năm qua trên mảnh đất Old Trafford huyền thoại này, các chiến hữu của Paul Scholes có được mọi điều mà giới hâm mộ sung bái: Becks là một biểu tượng, một hình mẫu, một thương hiệu. Giggsy đang nắm trong tay những kỉ lục và sắp sửa vượt qua nhiều cột mốc khác. G.Neville trở thành một trong số ít những người đội trưởng United giương cao chiếc cúp VĐ, vinh dự cao quý bậc nhất của cuộc đời. Trớ trêu đến nỗi trong đêm hè huyền ảo 26/5/1999 tại sân Nou Camp, trận đánh vinh danh Quỷ Đỏ cũng không có mặt "số 18", cho dù anh là người góp biết bao nhiêu công sức để đưa United đến với trận CK đầy cảm xúc ấy.

Nhưng tất cả những điều đó không thể nào ngăn cản anh trở thành một "legend" thực sự trong lịch sử CLB, và trong lòng các tín đồ Manchester Utd. Chàng tiền vệ nhỏ con được xem là "bằng cả Gattuso và Pirlo cộng lại" vẫn tìm được chỗ đứng đích thực của mình. Bao năm đổi thay, Solsa đã giải nghệ, Beckham giờ lưu lạc ở Mỹ, Giggs đang nhạt nhòa và Neville vẫn chưa hẹn ngày trở lại, chỉ còn một mình người cận vệ già dẫn dắt các đồng đội trẻ trung tiếp tục con đường vinh quang.



Ở sân Old Trafford ngày cuối cùng của tháng Tư, ta lại thấy Scholes thật tuyệt vời trên từng mét đất: một pha "dằn mặt" Leo Messi ngay từ phút đầu tiên, tiếp cho những người đồng đội thêm vững tin cản bước chàng nghệ sĩ Argentina. Những pha đánh chặn, những lần hãm bóng và các đường chuyền thông minh giúp cho Quỷ Đỏ giữ vững trận địa. Khi Scholes vẫn còn đủ tinh anh, United đã đánh cho Barca tơi bời trong suốt cả hiệp một. Khi anh thấm mệt phải rời sân, chúng ta âu lo vì bị kẻ địch điên cuồng vây ráp.

Chắc hẳn Scholes vẫn chưa thể nào quên được bàn thắng mà mình đã ghi vào lưới Barcelona cách đây 9 năm, trận hòa 3-3 tuyệt vời trong hoàn cảnh United liên tục vươn lên dẫn trước. Hôm nay Scholes không mặc áo trắng như ngày ấy, Barca cũng không còn vùng vẫy được trên "đất thánh" của chúng ta, và bàn thắng của số 18 thậm chí lộng lẫy hơn xưa gấp bội phần.

Pha làm bàn hội tụ đầy đủ mọi phẩm chất tuyệt vời nhất mà chúng ta từng thấy nơi anh, nhạy cảm để xuất hiện kịp thời chiếm lấy khoảng không, khôn ngoan và chính xác hãm quả bóng lại vừa tầm rồi dũng mãnh "quất" vào trái tim gã khổng lồ xứ Catalan nhát kiếm chí mạng. Bánh xe lịch sử đã quay ngược theo cú ra chân kinh hoàng ở phút thứ 14, trong năm thứ 14 Scholesy chính thức khoác lên mình màu áo Đỏ, một kí ức ngọt ngào không thể nào quên của người bị số phận bỏ rơi suốt 9 năm qua.

"Anh ấy luôn là một cầu thủ diệu kỳ," Sir Alex đã nói như vậy khi trận đấu kết thúc và hứa sẽ điền tên anh đầu tiên vào danh sách đội hình ra quân ở Moscow. Hẳn nhiên rồi, anh sẽ ở đó vì bản thân mình, vì United và vì tất cả các Manucian, chàng ngự lâm quân nhỏ bé mà tinh thần lúc nào cũng ngun ngút tận trời cao ...


manutd
Title: Re: Manchester United football clup!
Post by: kem on 03/05/08, 23:49
Man Utd 4-1 West Ham: Khi Người Khổng Lồ Tỉnh Giấc


Ba ngày sau chạm tới vinh quang của trận chung kết Champions League bằng chiến thắng kịch tính 1-0 trước Barcelona, người dân thành Manchester lại từng bưng cờ hoa cho một cuộc quyết đấu ngay tại thánh địa của mình trước đối thủ đầy duyên nợ West Ham. Nhưng lần này. đã không có thêm một cơ hội nào nữa cho The Hammers, trước một Man Utd rực lửa khát khao.

Đoàn quân Quỷ Đỏ vừa trải qua một tuần lễ giàu cảm xúc nhất trong mùa bóng, khi họ liên tiếp có những trận đấu gay cấn và hấp dẫn. Thế nhưng, hai tuần đầy nỗ lực chỉ đem về sắc màu u tối cho Man Utd, với hai trận hòa và một trận thua. Trong đó, hai lần mất điểm liên tiếp tại Priemier League khiến Quỷ Đỏ đã cảm nhận được hơi thở gấp gáp của Chelsea sau lưng.



Trước sức ép buộc phải thắng của Ronaldo và các đồng đội, West Ham của Alan Curbishley lại đang có được sự thư giãn nhất định về tâm lí, khi họ đang xếp ở vị trí thứ mười, không còn mục đích phấn đấu và đã sớm vượt qua chỉ tiêu trụ hạng từ lâu. Thêm vào đó, quá khứ cũng đứng về phía đội bóng thành London, bởi vì lần cuối cùng đối thủ của họ không thất bại, cũng đã cách đây hơn hai năm, và ngay trong trận lượt đi thôi, những chàng trai của Curbishley cũng đã có cuộc lội ngược dòng trước một Man Utd đang tràn đầy khí thế.

Thế nhưng, một khi các cầu thủ con cưng của Old Trafford, vừa tìm lại được cảm hứng với chiến thắng trước Barca ở vòng bán kết Champions League, và đang khát khao giành điểm ngay tại sân nhà, thì không có gì đảm bảo cho một kết cục có hậu của The Hammers, dù Quỷ Đỏ ra sân với không ít vấn đề về nhân sự. Lá chắn vững chắc Nemanja Vidic chưa kịp trở lại sau chấn thương trong cuộc đối đầu với The Blue, Rooney cũng phải ngồi dự khán dù nhiều nguồn tin cho rằng anh có thể ra sân từ ghế dự bị. Tuy nhiên, Sir Alex không có gì phải bận tâm với mười một vị trí đã từng ra sân ngay từ đầu trong trận đấu với gã khổng lồ Catalan hồi giữa tuần.

Bên kia chiến tuyến, West Ham cũng gặp không ít lo lắng khi họ không thể có sự phục vụ của một loạt cái tên: Freddie Ljungberg, Julien Faubert, Jonathan Spector, Anton Ferdinand... Các cổ động viên London chỉ còn biết trông chờ vào sự tỏa sáng của Dean Ashton, và cầu nguyện để Tevez chợt "quên" mất cách nổ súng trước đội bóng cũ.

Ngay sau khi tiếng còi bắt đầu trận đấu của trọng tài Mike Riley vang lên, các cầu thủ Man Utd đã dồn lên áp đảo đối phương. Và ngay trong đợt tấn công đầu tiên, những hy vọng của các cầu thủ West Ham đã phải lãnh trọn gáo nước lạnh từ phía Ronaldo. Một pha đột phá dũng mãnh từ cánh phải và dứt điểm mang đậm dấu ấn của cầu thủ người Bồ Đào Nha, bóng đập chân hâu vệ George McCartney bay vào lưới, trước sự ngỡ ngàng của thù môn Robert Green. 1-0, và số 7 hiện lên rực rỡ trên bảng điện tử, trong tiếng reo hò của những sắc Đỏ tươi sáng.

Gần như ngay sau đó, West Ham có câu trả lời sau tình huống phạt góc, khi Zamora đã chiến thắng Van der Sar ở phút thứ bảy. May mắn thay cho Quỷ Đỏ, Evra có mặt kịp thời, cứu bóng trên vạch vôi.

Thế nhưng, đó là một trong những cơ hội hiếm hoi của West Ham, ở một trận đấu mà Man Utd đã chiếm trọn khu trung tuyến. Sự cơ động của Carick và Paul Scholes, khiến đội chủ nhà áp đảo ở khu vực giữa sân, những mũi tấn công ở hai cánh như Nani và Park Ji Sung luôn có được những cơ hội cầm bóng kiến thiết cho đồng đội. Trong trận đấu này, Ronaldo được bố trí đá rộng, và chơi như một hộ công cho Tevez, trong khi tiền đạo người Argentina vẫn rất chịu khó di chuyển và tranh chấp.

Nhưng 65 ngàn khán giả tới sân Old Trafford cũng không phải chờ đợi lâu, với thời gian kiểm soát bóng lên tới 60%, cùng thế trận mạch lạc và biến ảo, thì bàn thắng đến với Quỷ Đỏ cũng như một điều tất yếu. Phút thứ 24, tận dụng sai lầm của hậu vệ đội bạn sau tình huống tạt bóng của Owen Hargreaves, R7 lại một lần nữa lập cú đúp trong mùa giải này, với một cú xoay gối nhẹ nhàng. Không có cơ hội cản phá cho thủ thành người Anh, và bàn thắng thứ 30 là món quà đẹp nhất cho Ronaldo trong trận đấu cuối mùa trước khán giả nhà.

Chưa kịp hoàn hốn sau pha ghi bàn chớp nhoáng của tiền vệ Man Utd, chỉ hai phút sau, West Ham lại phải nhận thêm một cú đấm mạnh mẽ từ Đấng cứu thế của mình. Mùa giải trước, Tevez đã được cả thành London tung hô vì bàn thắng tuyệt với trong cuộc đối đầu sinh tử với Red Devils, còn hôm nay, tất cả cổ động viên của hai đội bóng đã phải ngả mũ trước kiệt tác của anh. Một cú sút sấm sét từ khoảng cách 30 m, bóng đi sát xà ngang với một tốc độ kinh hoàng, một bàn thắng làm người ta nhớ rất nhiều đến người đá cặp với anh đang ngồi trên khán đài - Wayne Rooney.

Ngạc nhiên thay, sau bàn thắng nâng tỉ số lên 3-0 của đội nhà, Man Utd không chơi hưng phấn như khúc dạo đầu trận đấu, mà trái lại, một số vị trí đã bộc lộ sự chủ quan. Đó là tình huống đánh đầu phá bóng không chính xác của Wes Brown, tạo điều kiện cho Dean Ashton có được cú ngả bàn đèn ngất ngây ở phút 29. Không chỉ vậy, liên tiếp là tình huống chuyền về nguy hiểm của Carick, và sau đó, là pha phạm lỗi không cần thiết của Scholesy trước Luis Boa Morte.

Mười phút cuối hiệp một, trận đấu dần nóng lên với những pha xử lí vội vàng và nóng nảy của cầu thủ hai đội. Cũng trong một tình huống tranh chấp với Lucas Neil ở phút 37, Louis Nani của Man Utd đã thiếu kiềm chế, với cú húc đầu vào cằm của đội trưởng West Ham. Một thẻ đỏ trực tiếp đã được Mike Riley rút ra nhanh chóng, sau khi ông hội ý với trợ lí của mình. Tiếc nhiều hơn là giận anh, vì Nani cũng mới chỉ là một cầu thủ trẻ và còn quá nông nổi, để rồi vì hành động thiếu suy nghĩ mà anh đánh mất cơ hội ra sân, và đẩy các đồng đội vào tình thế khó khăn.

Hiệp một kết thúc với thêm một chiếc thẻ vàng cho Mc Cartney với pha vào bóng thô bạo với Ronaldo.

Với lợi thế hơn người, West Ham bắt đầu hiệp hai với đội hình được đẩy lên cao, trong khi Quỷ Đỏ chủ động chơi chậm và chắc chắn bên phần sân nhà. Thế nhưng, chính Man Utd mới là đội tạo được nhiều cơ hội hơn với những đường phản công sắc bén.

Solano và Carton Cole được đưa vào sân mang theo hy vọng thay đổi cục diện trận đấu, nhưng họ chưa kịp làm nóng người thì Carick đã khiến West Ham ôm hận ở phút thứ 59. Tiền vệ trưởng thành từ chính câu lạc bộ thành London đã khiến cả sân vận động vỡ òa với bàn thắng nâng tỉ số lên 4-1, cũng từ ngoài vòng cấm, cú sút chìm và đổi hướng sau khi chạm chân Lucas Neil.

Những phút sau đó, liên tiếp là những cơ hội của đội chủ nhà, khi lần lượt Paul Scholes và cầu thủ vào sân thay người Fletcher có cơ hội đối mặt với thủ môn. Thế nhưng, kết quả vẫn chỉ có thêm một cú sút đập cột dọc và trút tiếc nuối cho người hâm mộ.

Trong khi ở phía đối diện, Van der Sar có một ngày làm việc nhàn hạ, với những pha dứt điểm thiếu chính xác của West Ham. Mới chỉ ghi được hai bàn thắng từ ngoài vòng cấm, các chân sút của The Hammers tỏ ra quá vô duyên mỗi khi bóng đến chân. Solano, Zamora đều đã có những cơ hội trong ít phút cuối nhưng đó chỉ là những tình huống phung phí. Trận đấu khép lại với một kết cục đẹp đẽ nơi Nhà hát của những giấc mơ: 4-1 cho bầy Quỷ!

Chiến thắng này đã một lần nữa, đem Man Utd đến gần hơn với chức vô địch Priemier League, dù đối thủ trực tiếp Chelsea vẫn còn một trận chưa đấu với Newcastle. Hai năm và ba lần thất bại trước West Ham giờ đã lùi sâu trong dĩ vãng của Sir Alex và các học trò, vậy còn điều gì có thể cản bước Quỷ Đỏ tìm đến với vinh quang đã ở sát bên? Màu xanh của Chelsea ư? Xin lỗi nhé, vì người khổng lồ giờ đã tìm thấy ánh sáng bình minh!

Đội hình thi đấu:

Man Utd: Van der Sar, Hargreaves, Brown, Ferdinand, Evra, Nani, Carrick, Scholes (O'Shea 72'), Park (Giggs 61'), Ronaldo (Fletcher 64'), Tevez.

West Ham: Green, Pantsil, Tomkins, Neill, McCartney, Noble, Parker, Mullins (Sears 75'), Boa Morte (Solano 53'), Ashton (Cole 56'), Zamora.

Cầu thủ ghi bàn: Ronaldo 3', 24', Tevez 26', Carrick 59' - Ashton 29'

Manutd
Title: Re: Manchester United football clup!
Post by: kem on 05/05/08, 21:31
Em yêu Mu lắm í!  :wub:
Title: Re: Manchester United football clup!
Post by: kem on 07/05/08, 22:20
Rio Ferdinand - Hình Mẫu Của Một Thủ Lĩnh


Khi Fabio Capello nhắm Rio Ferdinand sẽ là đội trưởng tạm thời của đội tuyển Anh hồi đầu năm thì rất nhiều các CĐV United đã tỏ ra ngạc nhiên. Dẹp đi những nghi ngờ đó, cầu thủ 29 tuổi này đã thể hiện một phong độ tuyệt vời và trở thành thủ lĩnh nơi trung tâm hàng phòng ngự The Reds.

Bình tĩnh và khôn khéo, Ferdinand đã đựơc coi như là một trong những trung vệ đẳng cấp nhất của bóng đá hiện đại. Lối chơi của Rio vẫn toát lên một phong cách uyển chuyển và tinh tế, mặc dù anh khẳng định rằng đã rất cố gắng để hoàn thiện bản thân.

Trả lời phỏng vấn Inside United khi mùa giải đang đi vào giai đoạn quyết định, Ferdinand đã bày tỏ quan điểm về vai trò thủ lĩnh, sự học hỏi từ những sai lầm và cả tâm trạng đơn độc khi đứng trước cầu môn...

Theo ý kiến chung của những người hâm mộ thì anh đã và đang có một mùa giải thành công nhất kể từ khi khoác áo Quỷ Đỏ. Vậy liệu anh có hạnh phúc với phong độ của mình?

Tôi luôn cố gắng hết sức để hoàn thiện mình và theo tôi, sau vài mùa giải tôi đang có được một phong độ cao. Nhưng nói cho cùng, vấn đề vẫn là những chuyện xoay quanh chiến thắng và các danh hiệu. Nếu tôi chơi tốt và CLB giành được chiến thắng thì tôi sẽ rất vui mừng. Nhưng nếu CLB không thể giành chiến thắng thì việc tôi chơi tốt cũng chẳng có ý nghĩa gì. Có thể vào mùa hè, tôi sẽ nhìn lại mùa giải và nói: "Vâng, tôi hài lòng với phong độ của mình. Còn từ bây giờ đến lúc đó những danh hiệu là mục tiêu duy nhất của tôi."

Trong mùa giải này, anh cảm thấy tự hào về màn trình diễn của mình trong trận đấu nào nhất?

Có thể đó là trận làm khách ở Roma. Đó là một trận đấu khó khăn và là một nơi đi dễ khó về. Vào thời điểm lúc bấy giờ, họ đang có một phong độ ổn định, thể hiện một lối chơi rất đẹp mắt và vẫn bám đuổi Inter Milan ở giải VĐQG một cách quyết liệt.

Họ vào trận với một tâm lý rất tự tin dù thiếu vắng nhạc trưởng Francesco Totti – nhưng cuối cùng thì chúng tôi đã giành chiến thắng với tỉ số 2-0. Với màn trình diễn của toàn đội, tôi thật sự cảm thấy đội bóng mình đã trưởng thành lên rất nhiều đêm hôm đó đó. Vài năm trở lại đây, chúng tôi thường có thể để lọt lưới một hay hai bàn thắng trong những thời khắc như vậy, nhưng [ở Rome] chúng tôi đã giữ sạch lưới. Đó cũng là màn trình diễn ưa thích nhất của mùa giải, với tôi nói riêng, và cả đội bóng nói chung.

Thi đấu ở hàng phòng ngự phải chịu rất nhiều sức ép, chỉ một lỗi nhỏ cũng có thể phải trả giá rất đắt. Vậy anh đã làm thế nào để có thể vượt qua khó khăn và giữ được một sự tập trung cao độ như thế?

Khi còn trẻ, tôi đã gặp phải rất nhiều khó khăn trong việc giữ được sự tập trung trong suốt 90 phút. Tôi chỉ bắt đầu chơi ở vị trí trung vệ khi đã có tuổi – trước đó tôi thường chơi ở hàng tiền vệ, và luôn có sự khác biệt giữa hai vị trí này, về mức độ tập trung cũng như mục đích hướng tới. Hiện tại, mỗi khi ra sân tôi đều tự nhắc nhở mình về những việc cần làm. Có những điều nhỏ nhặt nhưng lại rất quan trọng như là việc bạn phải luôn là người chiến thắng trong những pha không chiến, sau đó đến việc cần phải thường xuyên chú ý để nắm được vị trí của các đồng đội trên sân. Tôi đã mất rất nhiều năm để có thể thành thục được những kỹ năng này và cảm thấy tự tin về khả năng tập trung của mình trong suốt trận đấu.

Sau nhiều năm, anh còn thấy cần phải làm những gì để có thể hoàn thiện mình?

Tôi đã nhận ra một điều rằng bạn cần phải mắc lỗi để trưởng thành lên. Tại West Ham, Harry Redknapp luôn nói với tôi rằng tôi sẽ cần phải phạm sai lầm để có những bước tiến vượt bậc. Chắc chắn là tôi đã từng mắc nhiều lỗi trong sự nghiệp của mình và có thể tôi sẽ mắc thêm một số nữa, nhưng bí quyết chính là việc học hỏi từ những sai lầm đó.

Tôi đã thường bỏ vị trí ở hàng phòng ngự của West Ham và để mất bóng, điều đó luôn khiến chúng tôi trả giá bằng một bàn thua. Nếu là một HLV khác thì có lẽ tôi đã bị bỏ rơi, nhưng Harry vẫn tin tưởng và xếp tôi đá chính. Ông ấy đã nói: "Nghe này, hãy chọn đúng thời điểm để làm điều đó". Chuyển tới Leeds có lẽ chính là thử thách đầu tiên trong sự nghiệp của tôi, ở nơi đó, tôi đã trở thành một hậu vệ theo đúng nghĩa hơn là trở thành một cầu thủ chơi bóng. Tôi đã rút ra được nhiều bài học vô cùng quan trọng. Sức ép ở CLB thời điểm đó là rất lớn. Leeds có tên dự Champions League và chúng tôi cũng đang trong cuộc đua tới ngôi vô địch Premier League. Hoàn cảnh không thể cho phép bạn mắc bất cứ một sai lầm nào dù là nhỏ nhất.

Liệu việc lo sợ mắc lỗi có là một động lực tốt? Điều cuối cùng anh muốn làm khi thi đấu trước 76,000 CĐV...

Vấn đề không hoàn toàn nằm ở đám đông mà chính là lòng tự trọng của bạn. Bạn không muốn chịu trách nhiệm khi đội bóng thất bại, bất kể trên sân có bao nhiêu người đang xem đi nữa. Tôi có thể chơi bóng ở công viên mỗi Chủ Nhật và cũng ghét việc bước ra khỏi sân và biết rằng mình đã góp phần vào thất bại của đội nhà. Không một cảm giác nào tệ hơn việc ra khỏi sân và nghĩ: "Chúa ơi, tôi không tin là tôi đã làm điều đó."

Anh đã từng làm thủ môn khi Tomasz Kuszczak phải nhận thẻ đỏ rời sân trong trận đấu với Portsmouth trong khuôn khổ FA Cup. Trận đấu đó đã để lại cho anh những kỉ niệm gì?

Thực lòng mà nói, tôi cảm thấy một chút bối rối! Tôi rất khó tính với vị trí thủ môn. Tôi luôn có những điều không hài lòng với những thủ môn kiểu như: "Ồ, đáng ra cậu ấy phải cản phá được cú sút đó chứ!" hay "Làm sao cậu ấy có thể để vào trong tình huống đó?". Tôi nghĩ Edwin đôi lúc đã liếc mắt về phía tôi, nghĩ rằng "Cậu thì biết gì về bắt gôn cơ chứ?". Và tất nhiên, anh ấy đúng! Tôi đã được biết cảm giác của một thủ môn như thế nào trong trận đấu với Portsmouth. Đến bây giờ tôi vẫn cảm thấy hối hận khi đã tung sai tay trong quả penalty đó. Tôi nghĩ là tôi có thể với được quả bóng nếu tôi đưa tay trái ra, nhưng theo bản năng, tôi lại dùng tay phải. Tôi không nghĩ họ sẽ dùng pha bay người đó để làm ví dụ trong một cuốn DVD huấn luyện thủ môn!

Wayne Rooney đã thì thầm với anh trước quả penalty. Cậu ấy đã nói gì vậy?

Cậu ấy chỉ khuyên tôi nên chọn một hướng để đổ người. Cậu ấy cũng nói tôi không nên chần chừ đợi xem cú sút hướng về góc nào. Đó là một lời khuyên hữu ích và tôi đã gặp may khi đổ người trúng hướng, nhưng tiếc là vẫn không thể cản phá. Chẳng có gì nói rằng đó sẽ là cú sút về bên trái, với bước chạy đà hay từ đôi mắt của anh ta. Tôi chỉ chọn một hướng và đổ người, nếu tôi có thể cản phá thì tốt, nếu không thì cũng chẳng ai trông chờ là tôi có thể làm được cả.

Anh có thích thú với khoảng thời gian đứng trong khung thành không?

Tôi sẽ không trở thành một thủ môn. Không bao giờ. Đó là vị trí đơn độc nhất trên sân khi đội nhà đang tấn công cầu môn phía bên kia. Thực sự là rất, rất cô độc. Bạn ở đó, chỉ có một mình cùng với những thảm cỏ quanh đó, không còn một ai khác. Chỉ có một đám đông đang ở phía sau bạn cùng với chiếc lưới trống. Một cảm giác rất kỳ lạ.

Đã có vài lần anh được đeo băng đội trưởng ở mùa này. Liệu việc đó có làm thay đổi cách anh chuẩn bị cho trận đấu?

Không. Nếu bạn thay đổi chỉ vì bạn trở thành đội trưởng thì sau đó bạn sẽ không thể đạt được phong độ tốt nhất của mình. Không nên thay đổi cách chuẩn bị cho một trận đấu chỉ vì có hay không có một tấm vải nhỏ trên tay. Bạn chỉ cần ra sân và làm những việc bạn vẫn hay làm. Đó chính là lý do tại sao bạn trở thành đội trưởng, thế nên tại sao lại phải thay đổi?

Các trận đấu thường trở nên căng thẳng và có tốc độ chóng mặt tại thời điểm này của mùa giải. Anh có cảm thấy mệt?

Không. Tôi không mệt mỏi một chút nào cả. Tôi có một vài vết bầm tím hay xây xát nhưng điều đó không thể khiến làm tôi vắng mặt. Vào thời điểm này của mùa giải, bạn cần phải làm việc nhiều hơn nữa nếu muốn đoạt cúp.

Mùa giải trước anh đã dính chấn thương và bỏ lỡ trận bán kết Champions League. Trong trận đấu với Middlesbrough khi anh phải rời sân vì chấn thương, anh có lo lịch sử sẽ lặp lại với mình?

Tôi cũng lo lắng chút ít. Khi rời sân, tôi đã nghĩ: "Chuyện gì đang diễn ra vậy? Không thể thế được!" Chấn thương đó dần hồi phục và sau đó tôi đã ra sân trong trận đấu với Roma, và kết thúc trận đấu với vài mũi khâu. Tôi đã phải tiêm thuốc để có thể ra sân trong trận gặp Arsenal. Thế nhưng trong thời điểm này của mùa giải, để chiến thắng thì dù chỉ có thế chơi bóng bằng một chân, bạn vẫn phải cố gắng hết sức. Bạn đã rất cố gắng trong cả mùa giải và sẽ không có chuyện từ bỏ nó một cách dễ dàng. Bây giờ chính là lúc xăn tay áo lên và chứng tỏ bạn là một người đàn ông.

Manutd
Title: Re: Manchester United football clup!
Post by: tinhbanvatoi on 08/05/08, 13:28
cuối tuần mình mong mãi, chắc chắn MU sẽ vô địch hihihi
Title: Re: Manchester United football clup!
Post by: noinhusaochoi_135 on 09/05/08, 23:42
Đang mong ngày kết thúc NHA.! Hồi hộp lém hy vọng MU vô địch
Title: Re: Manchester United football clup!
Post by: tinhbanvatoi on 10/05/08, 17:15
hóa ra em chổi cũng cùng sở thick à hihihi, dạo này lâu lắm không gặp nhỉ ? không biết dạo này thế nào.
à em gưi số d d cua anhtl cho anh nhé để khi nào đi xem thể công đá thì gọi nhau đi xem cho đông hihiihi
Title: Re: Manchester United football clup!
Post by: Naudaitsua on 12/05/08, 12:20
Thế là cuối cùng MU của mình đã vô địch ..,..

MU - Wigan 2-0 : Thắng cao nhưng lại phải về tiền
Title: Re: Manchester United football clup!
Post by: tinhbanvatoi on 13/05/08, 16:30
trận ý MU chấp 2 hòa còn gì về tiên là đúng hahahaha
Title: Re: Manchester United football clup!
Post by: ly_n_ly on 21/05/08, 21:00
ManU vô địch, vô địch.......
Title: Re: Manchester United football clup!
Post by: symphony on 22/05/08, 02:42
Để Chelsea ghi bàn với vẩn quá, không ăn luôn mấy quả đi có phải bây giờ nhàn không?
Title: Re: Manchester United football clup!
Post by: tinhbanvatoi on 22/05/08, 16:39
cuối cùng thì đã vô địch, tối qua thức trắng đêm hihihi cả ngày hôm nay luôn trong tình trạng thiếu ngủ... vui thiệt.
to: bixinh không biết hôm qua em có xem không nhỉ
Title: Re: Manchester United football clup!
Post by: anhlt on 23/05/08, 15:51
MU vô địch sau 9 năm chờ đợi em vui quá , đến jo vẫn thấy fấn khích (ko quá khích) lúc Terry đá 11m ra ngoài em hét mà tất cả mọi người trong khu nhà đều nghe thất mất huhu vui quá. :bawling:
Title: Re: Manchester United football clup!
Post by: kem on 22/06/08, 12:59
Cái Giá Của Sự Thành Công? (Phần 1)

Cho đến thời điểm này, có thể chắc chắn rằng đây không phải là một mùa hè thành rãnh rỗi cho Manchester United. Nhà báo Graham Lister tự hỏi có phải là họ đang "đau" do chính những gánh nặng từ một mùa giải thành công rực rỡ của họ...

Chưa được một tháng kể từ khi Manchester United đứng trên đỉnh của thế giới, tổ chức lễ ăn mừng chức vô địch cúp Châu Âu ngay sau khi bảo vệ thành công danh hiệu Premier League của họ. Và vì thế trong 27 ngày sau đêm Moscow hoàng tráng, Manchester United, một trong hai CLB giàu nhất thế giới, lại phải đối đầu với những khó khăn mới - mỗi khó khăn đó có thể được hiểu như cái giá mà họ phải trả cho sự thành công.

Từ Real Madrid và Ronaldo,...

Hãy nói về vụ Cristiano Ronaldo. Trên lý thuyết, đây không nên là một câu chuyện mà hiện vẫn chưa có hồi kết bởi vì cầu thủ này đã ký một hợp đồng mới với United cách đây chưa lâu. Nhưng chúng ta đang sống trong một thế giới thực - không phải là một thế giới hoàn hảo - nơi mà tiền đóng vai trò trên hết, và hợp đồng có thể bị phá vỡ mà hầu như không bị trừng phạt.

Những hành động của Ronaldo trong gần một tháng qua đã ít nhiều mang lại những lợi ích cho anh. Một câu chuyện vẫn chưa có lối ra, mùa giải Euro khá ấn tượng của anh đã bị ngắt quãng bởi những lời tiết lộ ác ý với giới báo chí về ước muốn gia nhập Real Madrid, trong khi bạn bè và gia đình anh cũng được cho là đã nói chuyện hàng ngày với giới báo chí Tây Ban Nha rằng Los Merengues đã chiếm được trái tim và tâm trí của tiền vệ cánh người Bồ Đào Nha này từ tay United.

Đối với bản thân Real Madrid, họ đã được miễn tội bởi một Fifa khá hời hợt khi không phá vỡ một điều luật nào, nhưng bạn không cần phải là một chuyên gia phẫu thuật não bộ để thấy được chiến thuật của họ. Thật ra, chúng ta thấy nó từ CLB này qua mỗi mùa hè và nó được sinh ra từ sự tự tin đến ngạo mạn rằng họ quá tuyệt vời đến mức không thể cưỡng lại được. Nếu Fifa đủ mạnh để quấy rầy Nhà Trắng, điều mà rõ ràng là họ không có, bộ phận quản lý sẽ nói với Madrid hãy xem lại bản thân và cư xử cho đúng mức, bởi vì cho dù họ không phá vỡ một chữ nào trong điều luật, rõ ràng là họ muốn mọi việc theo chiều hướng đó.

United đã bị cuốn vào vòng tròn này ngày qua ngày, nhưng họ đã không bị như thế nếu họ bỏ lỡ những tấm huy chương trong mùa qua. Ronaldo có thể "ngoại tình" với chiếc áo trắng, nhưng nếu anh thật sự cảm thấy đây là thời điểm để từ bỏ Old Trafford, đó là bởi vì United và anh đã quá thành công trong hai mùa giải vừa qua và anh không còn gì để làm đích nhắm. Bất cứ một danh hiệu gì ở đây cũng sẽ là sự lặp lại. Dùng một cụm từ rõ ràng hơn, anh có thể đi tìm kiếm một thử thách mới.

Trên một khía cạnh khác, bạn có thể tưởng tưởng rằng, nếu Chelsea giật cả hai giải thưởng từ United tháng trước, Ronaldo có thể nói rằng anh cần phải chuyển đi để giành những giành hiệu, hoặc là - và đây là một lý do rất ổn - để gia nhập một CLB thích hợp với những tham vọng của anh.

Aaron Ramsey và Scolari...

Cũng đã có những sự việc làm rung chuyển sự cân bằng của United trong quãng thời gian đầu của mùa hè này. Thần đồng 17 tuổi của Cardiff City Aaron Ramsey đã bất ngờ quay lưng với họ để đến với đối thủ Arsenal, sau khi Quỷ Đỏ đã tự hào thông báo rằng họ hài lòng khi đạt được thỏa thuận với Blue Birds. Ramsey đã bị thuyết phục rằng con đường dẫn đến đội một sẽ bớt chông gai hơn với những ngôi sao tại Emirates so với Old Trafford: một ví dụ khác của việc United trả giá cho thành công của họ.

Sau đó Chelsea đã thực hiện một nước cờ táo bạo khi tuyên bố họ đã có được sự phục vụ của Luiz Felipe Scolari với tư cách là HLV mới. Không chỉ là việc HLV người Brazil này có thể mang đến một mối e ngại lớn cho quyền bá chủ của United, trao quyền cho ông ở Stamford Bridge cũng tạo nên một chỗ trống ở Bồ Đào Nha mà trợ lý đắc lực của Ferguson, Carlos Queiroz, là một ƯCV thay thế. Sự ra đi của ông sẽ khiến cho tình hình ở United càng thêm xáo trộn.


Manutd
Title: Re: Manchester United football clup!
Post by: kem on 22/06/08, 13:01
Cái Giá Của Sự Thành Công? (Phần cuối)

Cho đến lịch đấu

Trong khi Ronaldo và Real Madrid, Ramsey và Scolari đang gây nhiều khó khăn cho United, lịch thi đấu Premier League cho mùa giải mới là một chướng ngại mới nhất khiến United phải nhăn mặt.

Những lời phản nàn của họ có vẻ như là việc lịch thi đấu được sắp xếp không có lợi cho họ khi mà cả sáu trận đấu hứa hẹn sẽ vô cùng khó khăn trên sân khách nằm tiếp theo sau mỗi trận đấu bảng Champions League.

Nói như Pat Crerand, một cựu tiền vệ của United và là đồng hương của Sir Alex Ferguson, thì "Những người sắp lịch thi đấu không trân trọng Manchester United hay những đội bóng lớn khác. Sự thật của nó là mỗi khi đề cập đến chuyện ai sẽ đại diện cho Premier League ở nước ngoài thì đó sẽ là United, Liverpool, Chelsea và Arsenal.

"Những đội bóng mà họ muốn được xem là Big Four. Họ không muốn xem Portsmouths hay Man City của bạn. Premier League nên nhớ điều đó khi sắp xếp lịch thi đấu. Hãy nhìn vào những giải khác như Tây Ban Nha và Ý - họ cố gắng để giúp những đội bóng lớn của họ và đã làm vậy trong nhiều năm qua.

"Premier League chỉ chú ý đến việc làm cho những công ty truyền hình vui vẻ và họ nên nhớ là CLB nào mà các fan muốn xem."

Những trận theo sau các trận đấu vòng bảng Champions League là các chuyến làm khách trước Chelsea, Blackburn, Everton, Arsenal, Manchester City và Tottenham theo thứ tự và Ferguson có vẻ cũng sẽ cảm thấy khó chịu về điều này khi ông trở lại từ chuyến nghỉ hè ở miền Nam nước Pháp.

Một phát ngôn viên cho Premier League trả lời: "Chúng tôi có 20 thành viên và phải công bằng với tất cả. Chúng tôi không thể đối xử với những đội bóng dự Champions League hay dự Uefa Cup khác biệt được. Mọi CLB đều ngang bằng nhau."

Tuy nhiên, United cảm thấy rằng lịch thi đấu Premier League đã tăng sự khó khăn cao nhất đến mức có thể đối với họ để có thể đạt được thành tích cú đúp như mùa giải trước. Ferguson trước đây đã phát biểu rằng những trận đấu giữa Big Four cũng như những trận ngay sau trận đấu ở cúp Châu Âu mang tính quyết định đến việc ai là chủ nhân của danh hiệu. Vì thế ông có vẻ như sẽ xem thời gian biểu cho mùa tới là một âm mưu chống lại United.

Nhưng không có một lý do nào giải thích tại sao Big Four luôn thường xuyên lọt vào Champions League và tận hưởng nguồn tại chính dồi dào lại có thể có một mùa bóng dễ dàng - hay ít nhất là dễ dàng hơn các CLB Premier League khác. Premier League và Champions League là hai giải đấu riêng biệt và thật rất cần thiết để bảo đảm sự nguyên vẹn của những cuộc tranh quốc nội bằng cách không cho phép những cuộc chạm trán ở Champions League ảnh hưởng đến lịch thi đấu. Qua việc tham gia Champions League, Big Four đã nhận được những lợi thế rất lớn hơn tất cả những CLB khác khi có thể củng cố nguồn tài chính và sức mạnh của mình. 16 CLB còn lại không nợ họ một cái gì cả.

Theo như lịch thi đấu, United sẽ có hai cuộc gặp mặt đầu tiên với những người bạn thuộc nhóm Big Four trước và sau trận mở màn để bảo vệ chức vô địch Champions League: họ làm khách tại Liverpool vào 13/9 và tại Chelsea một tuần sau đó. Nhưng điều này đồng nghĩa với việc Liverpool cũng phải bước vào trận đấu đầu tiên của vòng bảng Champions League (nếu được) sau khi tiếp đón United, trong khi Chelsea sẽ chạm trán Quỷ Đỏ chỉ vài ngày sau trận đấu ở cúp Châu Âu của họ.

United có thể không vui vẻ cho lắm khi mà Chelsea và Liverpool đều có bốn trận đấu sân nhà sau các trận đấu ở Champions League, mặc dù HLV của Chelsea Scolari cũng không lấy gì thích thú rằng những lần chạm trán đầu tiên với Ferguson, Benítez và Wenger đều sẽ diễn ra ngay sau các trận đấu ở Châu Âu.

Đối với Arsenal, giả sử họ được vào vòng bảng, họ sẽ có năm trong sáu trận sau Champions League phải xa nhà. Loạt trận này bao gồm những chuyến thăm Bolton, Sunderland và Middlesbrough. Và nếu Wenger muốn cảm thấy mình bị đối xử tàn nhẫn, ông sẽ chỉ ra những vòng cuối cùng của Pháo Thủ, những vòng đấu sẽ chứng kiến Chelsea và United chờ họ trước loạt trận cuối cùng.

Sự thật là không ai thuộc nhóm Big Four nhận được lịch thi đấu dễ dàng, nhưng họ cũng không nên có được điều như vậy. Đó là cái giá của sự thành công.

Và cái giá đó còn cao hơn đối với United bởi vì họ là đội bóng thành công nhất. Theo đó, mùa bóng của họ sẽ càng phức tạp hơn bởi họ sẽ tham dự Siêu Cúp Châu Âu và World Club Championship. Những trận đấu này sẽ khiến các trận đấu ở Premier League với Fulham vào 30/8 và Wigan vào 20/12 phải được sắp xếp lại, nhưng đó là những gì xảy ra khi bạn chiến thắng nhiều thứ và hợp lệ cho nhiều cuộc cạnh tranh hơn. Bạn không thể có một con đường dễ dàng - nhưng một điểm tích cực cho United là họ sẽ đối đầu với Chelsea, Liverpool và Arsenal trên sân nhà trong nữa sau của mùa bóng, khi mà tính quyết định là rất cao vào thời điểm này.



Title: Re: Manchester United football clup!
Post by: kem on 22/06/08, 13:03
Lịch thi đấu mùa giải 2008/09 của Manchester United:

Tháng 8 - 2008:
Thứ Bảy, ngày 16 - Man Utd v Newcastle
Thứ Bảy, ngày 23 - Portsmouth v Man Utd
Thứ Bảy, ngày 30 - Man Utd v Fulham

Tháng 9 - 2008:
Thứ Bảy, ngày 13 - Liverpool v Man Utd
Thứ Bảy, ngày 20 - Chelsea v Man Utd
Thứ Bảy, ngày 27 - Man Utd v Bolton

Tháng 10 - 2008:
Thứ Bảy, ngày 4 - Blackburn v Man Utd
Thứ Bảy, ngày 18 - Man Utd v West Brom
Thứ Bảy, ngày 25 - Everton v Man Utd
Thứ Tư, ngày 29 - Man Utd v West Ham

Tháng 11 - 2008:
Thứ Bảy, ngày 1 - Man Utd v Hull
Thứ Bảy, ngày 8 - Arsenal v Man Utd
Thứ Bảy, ngày 15 - Man Utd v Stoke
Thứ Bảy, ngày 22 - Aston Villa v Man Utd
Thứ Bảy, ngày 29 - Man City v Man Utd

Tháng 12 - 2008:
Thứ Bảy, ngày 6 - Man Utd v Sunderland
Thứ Bảy, ngày 13 - Tottenham v Man Utd
Thứ Bảy, ngày 20 - Man Utd v Wigan
Thứ Sáu, ngày 26 - Stoke v Man Utd
Chủ Nhật, ngày 28 - Man Utd v Middlesbrough

Tháng 1 - 2009:
Thứ Bảy, ngày 10 - Man Utd v Chelsea
Thứ Bảy, ngày 17 - Bolton v Man Utd
Thứ Tư, ngày 28 - West Brom v Man Utd
Thứ Bảy, ngày 31 - Man Utd v Everton

Tháng 2 - 2009:
Thứ Bảy, ngày 07 - West Ham v Man Utd
Thứ Bảy, ngày 21 - Man Utd v Blackburn
Thứ Bảy, ngày 28 - Man Utd v Portsmouth

Tháng 3 - 2009:
Thứ Năm, ngày 5 - Newcastle v Man Utd
Thứ Bảy, ngày 14 - Man Utd v Liverpool
Thứ Bảy, ngày 21 - Fulham v Man Utd

Tháng 4 - 2009:
Thứ Bảy, ngày 4 - Man Utd v Aston Villa
Thứ Bảy, ngày 11 - Sunderland v Man Utd
Thứ Bảy, ngày 18 - Wigan v Man Utd
Thứ Bảy, ngày 25 - Man Utd v Tottenham

Tháng 5 - 2009:
Thứ Bảy, ngày 02 - Middlesbrough v Man Utd
Thứ Bảy, ngày 09 - Man Utd v Man City
Thứ Bảy, ngày 16 - Man Utd v Arsenal
Chủ Nhật, ngày 24 - Hull v Man Utd


* Lịch thi đấu trên đây mới chỉ là lịch thi đấu sơ bộ của mùa giải. Các thay đổi do trùng lịch đấu với các trận đấu thuộc khuôn khổ Champions League, Cúp các CLB vô địch thế giới, FA Cup, League Cup, hay các trận đấu  Siêu Cúp châu Âu, Siêu Cúp thế giới sẽ được công bố vào thời điểm thích hợp.

manutd
Title: Re: Manchester United football clup!
Post by: tinhbanvatoi on 22/06/08, 17:11
dạo này mình ghét Ronaldo vì thái độ thế không biết... :no: