Xưởng Điện lạnh Đức Hải Menu

Show posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.

Show posts Menu

Messages - tieuquy

#151
Quote from: tinhbanvatoi on 16/06/08, 16:00
anh biết rằng em sẽ không bị xui đâu hihihi
Kaka, cũng ko đến nỗi xui lém, (ko chắc em kêu ka từ lâu rùi hii), nhưng vẫn xui.Cả công ty bị cảnh sát giữ xe, em thì .....làm sai khá nhiều (toàn những lỗi từ trcs  hôm đó mới tìm ra)
#152
Quanh ta vạn vật mang hương,
Quanh ta ai nấy đều vương...chút tình.
Riêng ta vẫn mãi thầm yêu,
cho cô đơn bớt, đón hương tình yêu.
#153
híc, đố ai biết,mai thứ 6 ngày 13 em có bị xui ko? :P
#154
Hương....là tên mình,
Tình mãi lặng thinh.
Yêu một lần đọng,
Hương tình yêu ... buồn.

Mod hiệu chỉnh màu - nội dung nguyên của bạn
#155
Quote from: ruzeCZ on 11/06/08, 13:41
Cho em được phép cắt ngang
Đố ai đoán được tên chàng là chi?
Bởi vì chữ đứng thứ nhì
Phật thường răn dạy là vì chúng sinh
Chàng thường say đắm thơ tình
Một mình ôm trọn cuộc tình với thơ
Ai ơi giúp gỡ lời thơ
Tên chàng phải có thi thơ góp phần.


P/s :anh Tâm ơi ai đoán được thì anh cộng điểm nghen.   ;)
Đố này chắc để phần chàng,
Tiểu quỷ mạn phép cắt ngang, đoán lời.
Chữ Tâm phật dạy răn đời,
Chữ Phan chắc họ của chàng đó thôi.
Vẫn biết yêu thơ không tội,
Nhưng yêu quên nhận tên mình không nên.
Mau mau vào nhận đi chàng,
Kẻo tên lơ lửng....ối nàng nằm mơ.
#156
Quote from: phantam085 on 11/06/08, 16:05
Tên cô gái có 4 từ rất mờ ảo cạnh trái tim - hiền lương và độ lượng và một điều chắc chắn bạn ấy am hiểu về văn hóa phong tục quê hương - dáng dấp tao nhả - nụ cười rất kiêu và ôi trời tôi thích cái nét kiêu ấy - nó làm đẹp người phụ nữ , phãi không nè  !.. Những chàng trai thì sao - có cơ hội nào hơn là đoán tên bạn mình nè ( chú ý tên nhân vật trong thơ ) :

Buồn chi những chuyện đã rồi
Mà mời ảo ảnh vào đời dổ an
Tình yêu rất đẹp cơ mà
Mong rằng tìm thấy đậm đà sống vui

( chỉ là tình huống tạo thơ - có gì mạo muội vui lòng bỏ qua )

Tên đâu chỉ là tên,
Ảo ảnh tình yêu thay lời muốn nói.
Tình yêu hư hư, thực thực,
Mang bên mình đã chắc vẫn kề bên?
híc hổng hỉu có phải mình đang làm thơ? :P
#157
đố các pạn, trong lớp mìng khoảng cách nào là dễ pắt fao nhất? h0k fải là từ pạn này sang pạn kia. h0k fải là từ pàn này sang pàn kia, cũng h0k fải là khoảng cách từ dãy này sang dãy kia.... mời các pạn cùng lắng nghe ca khúc: "Một vòng quank lớp".... giáo viên cứ lặng lẽ đj, học sinh cứ lặng lẽ quay, quay fao h0k fải vj` muốn quay, quay fao vj` h0k học pai`..."Em quay h0k?" "Em h0k quay!" "Cô tin h0k?" "tôi h0k tin!" lời nói đó vẫn in sâu vào tâm trí kủa em... Một vòng quank lớp...em ngồi đêy...cô ngồi kia...ngay gần nhau ngỡ như thật xa...h0k dám nhjn`...h0k pắt đc, dường như chúng em chưa từng quay .....
#158
 Sống trên đời này phải biết qúy 4 chữ: chữ "Phải" để luôn sống và làm theo lẽ phải; chữ "Thật" để luôn sống thật, không gian dối; chữ "Nhẫn" để biết phải luôn tha thứ; chữ "Tâm" để biết yêu thương những người xung quanh. Nói tóm lại làm người sống trên đời này phải "Phải Thật Nhẫn Tâm" thì mới đáng sống!!!
#159
Đại hội hàng không
Trong đại hội hàng không quốc tế, một người Mỹ hùng hồn tuyên bố:- Hãy đưa tui cục sắt tui sẽ làm ra một con boeing 767! Người Nhật đứng gần đó bĩu môi:- Hãy đưa tui một ít chất bán dẫn tui sẽ trang bị cả hệ thống thông tin liên lạc trên con 767 đó. Bác VN nãy giờ lo chụp hình cũng quay sang quả quyết:- Nếu đưa tui một nữ tiếp viên hàng không tui có thể cho ra đời một phi hành đoàn và hành khách số lượng không hạn chế.
#160
 Thầy giáo prò !!!
Thầy giáo bước vào lớp. Quần áo xộc xệch. Mặt hằm hằm. Cả lớp lo lắng. Vào cửa lớp, thầy rút chiếc dép phải ném bay vù xuống góc trái cuối lớp.Cả lớp sợ. Thầy rút tiếp chiếc dép trái ra ném. Dép bay vèo xuống góc phải của lớp.Cả lớp run. Tiến lại gần bảng, thầy hỏi:- Thế nào, các cô, các cậu có sợ không, hả?- Thưa thầy... sợ, sợ lắm ạ.- Cả lớp đồng thanh.- Thế vẫn chưa sợ bằng đại chiến thế giới lần thứ hai. Các em lấy bút, vở ra học bài mới:"Đại chiến TG lần thứ Hai"
SEO ngành nghề, cỏ nhân tạo, chuyên sửa máy rửa bát tại hà nội, chuyên sửa chữa tivi tại nhà ở Hà Nội, đặt hàng tượng phật đồ thờ tâm linh làng nghề Sơn Đồng | Điện lạnh Bách Khoa Hà Nội