Menu

Show posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.

Show posts Menu

Messages - Khach tinh yeu

#21
Hồi đó, KTY cũng có đọc rất nhiều tin viết về cái chết của Lê Công Tuấn Anh.
Khi đó người thì nói là tự tử vì tình. Người thì nói là bị bệnh ung thư giai đoạn cuối không chịu được nên uống thuốc tự tử.
Nhưng sự thật bao giờ cũng là sự thật. Nhưng không hiểu sao, sự thật mà họ nói hầu như ai trong giới nghệ sĩ cũng biết thì công chúng lại không biết tý gì. Nếu tất cả giới nghệ sĩ đều biết thì lẽ ra công chúng cũng nên biết. Mà giới nghệ sĩ vốn là rất đông người, không hiểu sao họ lại giấu được sự thật đó trong suốt 10 năm.
Nói thật là KTY có một dấu ? rất lớn với vấn đề này. Dân gian có câu "Một miệng thì kín, chín miệng thì hở", KTY thấy câu này rất đúng. Nên trong trường hợp này ko thể không nghi ngờ được. Hoặc là có 1 sự thật khác sau sự thật này.


#22
Nghe tin anh có người yêu mới
Em buồn nhưng không khóc đâu anh
Buồn làm chi khi tình dối gian nhiều
Yêu làm gì khi anh không xứng đáng
#23

Chia tay


Nếu kỉ niệm chẳng giữ nổi hai ta
Thì chia tay rồi một ngày sẽ đến
Những thương yêu và những điều mỏi mệt
Và sau này chúng ta sẽ quên đi
Nếu trong ánh mắt em giờ đã đầy hoài nghi
Và thật lòng anh có điều nói dối
Thì chia tay phải đâu là tội lỗi
Chỉ chờ một ngày nó tự đến mà thôi
Giá anh có được một chút đắm say
Của tình yêu anh hằng mong ước
Và giá như em cũng có được
Một chút dịu dàng của người con gái anh yêu
Sau tình yêu còn sót lại bao điều
Dị mộng đồng sàng, có chẳng bằng không, anh nhỉ?
Em không muốn sau tháng năm theo đuổi
Sẽ lại là ánh mắt óan hờn nhau.

Em biết đó là một ngày sẽ tới
Ngày ta đi về hai hướng ngược nhau.
#24
Những tưởng lòng có thể quên đi
nhưng sao còn nhớ mãi, .
Những khỏanh khắc mong manh vô tại..
Tưởng chừng đã mòn rỉ theo thời gian

Em sẽ luôn tưởng lòng anh sẽ vô vàng
Dù em...không còn như ngày trước
Em biết tình yêu không thể đo bằng thước
Giờ hiểu rồi...có muộn lắm không anh !?

Em luôn tưởng mình khôn ngoan
Em thích yêu thâm sâu và lý trí
Nhưng cho dù ..cho dù em cố suy nghĩ..
Cũng không đánh gạt được con tim


Thời gian qua em vẫn cố đi tìm..
Trong cuộc tình lợt lạt ..một tình yêu vay mượn
Cho dù ...đó là giấc mơ hoang tưởng
Hình như trời cũng đang trách phạt em.
#25
Người yêu thơ / Re: Lá
31/07/07, 11:15
Quote from: nothing on 28/07/07, 15:09
Nếu anh đi bên phải
Đường đời chắc gặp em
Anh lại đi bên trái
Mỗi ngày một xa thêm

Nếu anh đi bên trái
Đường đời chắc gặp em
Anh lại đi bên phải
Mỗi ngày một xa thêm

....

Em biết đó là một ngày sẽ đến
Ngày ta đi về hai hướng ngược nhau
#26
Văn xuôi / Re: HAI ĐÁM TANG
30/07/07, 17:10
Có lẽ chỉ tình yêu tuổi 17, 18 mới trong sáng đến vậy?
Ngày xưa mình đã gọi nó là tình yêu màu hồng. Giờ nhớ lại mới thấy đúng là màu hồng thật, đẹp như màu hoa phượng nở giữa mùa thi. Đến giờ có thể nói là KTY vô cùng, vô cùng hối tiếc mỗi khi thấy hè về phượng nở, bằng lăng tím cũng nở rộ. Mình ko dám quay lại thăm trường vào những thời điểm đó. Chỉ dám trở lại trường vào kỳ nghỉ hè, khi cỏ mọc đầy sân trường, khi sân trường chỉ còn lại những cách phượng, bằng lăng cuối cùng rơi rụng tả tơi.
Ước gì có thể trở lại thời kỳ đó. Ta sẽ làm lại, sẽ chọn lại để đến giờ mỗi khi nhìn thấy hoa phượng không phải hối tiếc thế này.

#27
Người đó luôn chờ bạn cúp máy trước rồi mới cúp máy thì sao?
Điều đó chẳng chứng tỏ điều gì cả. Chuyện như thế này chỉ có trong Chicken soup mà thôi. Trong thực tế thì khác xa.
Lần đầu tiên cách đây gần 1 năm, có người đã gửi cho mình bài này. Khi đó đọc mình cũng mơ mơ một thời gian. Nhưng đến giờ thì tỉnh, tỉnh hẳn luôn.
#28
Người yêu thơ / Re: Lá
27/07/07, 07:56
Cây không buồn sao cây rung lá
Đá không buồn sao đá phủ rêu xanh

#29
KTY thấy SSM dịch khá tốt mà. Cũng không hẳn là dịch sai đâu.
Còn cách dịch kia chỉ là theo ý kiến của KTY thôi. SSM nói vậy làm KTY ngại quá.

Mà tiện thể giới thiệu luôn để tiện xưng hô. KTY sinh năm 1979, không biết SSM sinh năm bao nhiêu?
#30
Mình chuyên gia đi trà đá, cafe cùng mấy anh làm cùng công ty mình.
Không phải là đòi đi cùng đâu mà toàn là họ rủ đi cùng.
Chắc họ coi mình là con trai cũng nên.
SEO ngành nghề, cỏ nhân tạo, chuyên sửa máy rửa bát tại hà nội, tình yêu độ xe Mercedes, chuyên sửa chữa tivi tại nhà ở Hà Nội, đặt hàng tượng phật đồ thờ tâm linh làng nghề Sơn Đồng | Điện lạnh Bách Khoa Hà Nội