Nỗi Nhớ !
Nỗi nhớ không thể khôn nguôi
Chiều nay trở gió mây trời khóc than
Em luôn thầm gọi tên chàng
Dấu yêu ơi ! Có thấu chăng lòng này .
Rượu nồng sao quá đắng cay
Môi chưa kịp nhấp mà say mất rồi
Nụ hường còn ấm trên nôi
Mà nay xa cách trùng khơi phương trời .
Ngày xưa anh nói những lời !
Mật ngọt xoa dịu rối bời tâm tư.
Đêm nay xe lạnh gió thu
Xao lòng thổn thức gục đầu gọi ... Huynh.
Tâm Thanh
[/font]
Nỗi nhớ không thể khôn nguôi
Chiều nay trở gió mây trời khóc than
Em luôn thầm gọi tên chàng
Dấu yêu ơi ! Có thấu chăng lòng này .
Rượu nồng sao quá đắng cay
Môi chưa kịp nhấp mà say mất rồi
Nụ hường còn ấm trên nôi
Mà nay xa cách trùng khơi phương trời .
Ngày xưa anh nói những lời !
Mật ngọt xoa dịu rối bời tâm tư.
Đêm nay xe lạnh gió thu
Xao lòng thổn thức gục đầu gọi ... Huynh.
Tâm Thanh