Menu

Show posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.

Show posts Menu

Messages - Phan Tâm

#1

Thơ Tâm Thanh .

Mảnh Đời Em ... Chẳng ai lo !
Đành về .. Mượn bút làm Thơ Tình Buồn.
Đêm đêm nhìn ánh Trăng suông ..!
Thương Đời Thiếu nử ... Cô Đơn .. Một Mình ...




Thơ tình - ai buộc đời em ?
Đưa đây bối rối anh xem giúp nào
Trăng suông vẫn thể ngọt ngào
Đêm nay chia chén rượu đào tương tư . .


#2
Thơ Tùng Anh :


Trăng kia - Trăng ở trên trời!
Anh kia - Anh ở bên đời với ai?
Tình kia - Tình đã nhạt phai
Lòng em đã chết từ ngày xa nhau


Trăng kia viếng cảnh phù tang
Trách ta vô cảm lỡ làng uyên ương
Tiếng dơi ngang nhắc vô thường
Còn vương chiếc bóng cuối đường phân ly .


#3
Quote from: Tâm Thanh on 15/04/16, 15:38

  Mến thương ..! Sao chẳng hợp Duyên
Để Em ngồi khóc .. Ngoài hiên bao mùa ..

" Bao mùa " bên ấy cùng đây
Bằng như nhau cả thương vay cuộc tình .

#4

Thơ Tùng Anh .

Phải chi ngăn cách đôi miền
Xa nhau ngàn dặm - "đời riêng lỡ làng"
Ở đây cách một vách ngăn
Sao không đánh tiếng? Hỡi chàng tại sao?


Phan Tâm đáp :

Con tim ẩn giấu con tim
Yêu đương chẳng thể , im lìm buồn tênh
Bao lần muốn gọi cung nghênh
Lại e má phấn lênh đênh mảnh đời  .
#5
Thơ Tùng Anh .

Vậy mà thu ấy vội qua
Vậy mà anh nỡ đi xa không về
Để mây ôm ánh trăng thề
Chơ vơ cho đến bao giờ hỡi anh?


Phan Tâm đáp :

Chơ vơ đồng cảnh chơ vơ
Thương tình , con chữ hóa thơ chàng - nàng
Trùng câu nghĩa cữ rất sang :
" Chúc nhau hạnh phúc " . Lỡ làng đời riêng .
#6
Thơ sáng tác / Cất đi em .
09/03/16, 18:59

Cất đi em chuyện cuộc trần
Anh vừa hái đựơc từ vầng mây ngang
Giấu đi em những chứa chan
Từng thư tình đã còn đang gởi về .

Trả em lưu ái lời thề
Còn đâu hy vọng đề huề nẻo mơ
Dư âm có lỡ buồn thơ
Buông bay em nhé cho vơi bớt lòng .

Cất đi em những lời .. Không !
Cất đi để bớt rêu phong nỗi sầu
Trông kìa ! Sóng biển đổi màu
Vỗ con thuyền nắng bàu nhàu khơi xa .

Ta cùng cất nhé phôi pha
Để vong tiếng khóc thôi va lưng trời
Cất đi em những tuyệt vời
Cất đi nỗi đợi một lời chào nhau .

Phan Tâm .
#7
Quote from: tùng anh on 14/01/15, 16:13

Trăng xưa như hóa phù du
Chỉ còn lại mỗi tình hư ý thừa
Đêm nay trăng nép bóng dừa
Mây mờ cuối phố, gió lùa qua song

Nhắc ai duyên phận long đong
Chớ mơ chớ mộng để không níu sầu
Nhắc ai chớ có cưỡng cầu
Buông tay cho ánh trăng màu thêm tươi

Con tim lưu giữ thiên thu
Bóng nàng ngự trị chẳng hư chẳng thừa
Chìu nhau biết mấy cho vừa ?
Nên câu lưu luyến chẳng chừa phần ta
.

#8
Thơ chào mừng ngày 30 tháng 04 & 01 tháng 05 . Kính chúc diễn đàn có thật nhiều sáng tác hay .

Khúc quân hành quê hương .

Quê Cha sông rợp bóng dừa
Mẹ làng ngư phủ trời trưa cá về
Ngoại xâm tội ác gươm - lê
Ra đi tập kết , lời thề trường chinh .

Nước non há kể hy sinh
Hành quân lòng vững mái đình thôn xa
Huân chương chứng tích ngợi ca
Gặp nhau , lý tưởng đậm đà mà thương .

Bên dòng Thạch Hãn , phi thường :
Hai mươi chiến sĩ * trấn đường ác gian
Vinh danh dũng cảm hiên ngang
Hy sinh chính nghĩa vẽ vang anh hùng .

Miền nam giải phóng , trùng phùng
Mẹ nâng di ảnh là cùng bóng Cha
Trang nghiêm niệm khúc quân ca
Trước đài liệt sĩ hoàn thành chiến công .

Phan Tâm .

( * 20 chiến sĩ : Trung đội Mai Quốc Ca trấn giữ cầu Thạch Hãn đối địch với 3 tiểu đoàn địch , diệt hơn 100 lính và 1 xe quân sự . Đài tưởng niệm hiện bên bờ sông Thạch Hãn .Trong đài tưởng niệm có tấm bia khắc hình 20 quả tim màu đỏ như một biểu tưởng bất diệt của một tinh thần chiến đấu quả cảm và sự hy sinh anh dũng. )
#9
Quote from: Tâm Thanh on 09/03/12, 22:42


Phận nghèo khổ lắm Ai ơi !
Tham vàng bỏ ngãi . Tham người giàu sang
Ông trời sao lỡ phũ phàng
Giáng lên đầu trẻ . Trái ngang tình đầu...

Tâm Thanh

Ái yêu như gánh tơ nhàu
Chợ đông người chọn chớ sầu mà chi
Tội em lỡ buổi xuân thì
Gánh tơ mệt mỏi mê si chợ tình .
#10
Quote from: Tâm Thanh on 01/03/12, 16:06


Em biết anh chẳng thiết tha
Bởi anh đã có : Vợ nhà chờ mong...
Tủi cho một đoá hoa Hồng
Bao năm ôm mối tơ lòng ngổn ngang ...

Tâm Thanh

Hoàng hôn có tím bóng nàng ..
Nẻo ngang xác lá có vàng bước chân  ?
Nợ duyên từ cõi phù vân
Đã ai như ý cuộc trần đâu em  !
SEO ngành nghề, cỏ nhân tạo, chuyên sửa máy rửa bát tại hà nội, tình yêu độ xe Mercedes, chuyên sửa chữa tivi tại nhà ở Hà Nội, đặt hàng tượng phật đồ thờ tâm linh làng nghề Sơn Đồng | Điện lạnh Bách Khoa Hà Nội