Menu

Show posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.

Show posts Menu

Messages - Sao_Online

#1
TÌNH YÊU PHỐ PHƯỜNG HÀ NỘI QUA THƠ

1. Đưa em về nghỉ phố Hàng
Buồm anh đã dựng sẵn sàng ra khơi
2. Nếu đi qua phố Trần Huy
Liệu hồn em nhé không thì gãy răng
3. Gặp em ở giữa phố Quang
Trung tiện một cái cả làng đến xem
4. Chiều nay về lại phố Khâm
Thiên thời địa lợi thì đâm một chày
5. Chiều nay về phố Hoàng Hoa
Thám xem người cũ có nhà hay không
Nào ngờ phố vắng mênh mông
Tìm đâu thấy một sợi lông của nàng

6. Cà phê ở phố Đoàn Trần
Nghiệp trai chưa thoả [em xin lỗi, em là người chửi bậy] cần đến em
7. Phập em ở phố Đặng Thai
Mai em sinh hạ một vài đứa con
8. Đám cưới ở phố Tống Duy
Tân nương nhàu nhĩ khác gì ca ve
9. Hôm nay đến phố Nguyễn Công
Trứ danh gương kính đi không trở về
10. Tiễn em về phố Khắc Phùng
Khoan xong một phát lạnh lùng bỏ đi..


Nguồn: FB Đỗ Anh Vũ - Viện Ngôn Ngữ học (K43 Ngôn Ngữ học)
#2
BA HÌNH PHẠT

Một hôm Saosangmo lạc trong rừng tìm được một nhà sàn, chủ nhà là một ông già người Trung Quốc. Saosangmo xin được ở trọ nhà ông cụ một đêm.

"Được, nhưng có một điều kiện, nếu anh động vào con gái tôi thì phải chịu ba hình phạt tàn khốc của :lick: Trung Quốc", ông lão nói.

Chấp nhận điều kiện xong Saosangmo mới nhìn thấy cô con gái lão đẹp như thiên thần, thân hình tuyệt mỹ. Tệ hại hơn cả là cái nháy mắt đầy ngụ ý của nàng. Cơm tối xong xuôi, lão già đi ngủ trước, không quên để lại ánh mắt răn đe Saosangmo.

Nửa đêm, Saosangmo lẻn sang phòng cô gái... Sáng hôm sau, mệt mỏi nhưng hạnh phúc, Saosangmo về giường và thiếp đi. Lúc tỉnh dậy, Saosangmo thấy một tảng đá rất to đè trên ngực, có một dòng chữ: "Hình phạt thứ nhất: Một tảng đá to trên ngực!".

Thường quá! Saosangmo nhấc tảng đá và ném qua cửa sổ. Vừa lúc đó, Saosangmo bỗng thấy dòng cảnh báo thứ hai dán cạnh cửa sổ: "Hình phạt thứ hai: Vật gây án bị buộc vào tảng đá bằng dây thừng!". Rùng mình, Saosangmo nhảy đại qua cửa sổ theo tảng đá, trong lúc rơi từ cửa sổ xuống Saosangmo thấy dòng cảnh báo cuối cùng viết rất to trên mặt đất: "Hình phạt thứ ba: Vật gây án còn bị buộc vào chân giường bằng dây đàn violon!".
#3
I. Up ROM Androind 4.1.2 tiếng Việt:

1. Downlload driver cho samsung và cài đặt (Kies): http://downloadcenter.samsung.com/content/SW/201304/20130425182013966/KiesSetup.exe
http://www.samsung.com/vn/support/usefulsoftware/KIES/JSP

2. Download rom ROM Androind 4.1.2 tiếng việt, giải nén: http://www.hotfile.com/dl/207045756/a1539cc/I9070DXAMD1_I9070OLBAMD3_XTE.zip.html

3. Tải ODIN, Root:
- ODIN: http://www.mediafire.com/?adtk565651vdt4l

- Root: http://www.mediafire.com/?jjypr8m9c6b7msf

4. Bật chế tùy chọn USB debugging  Menu > Settings > Application>Development

5. Chạy ODIN3v1.83.exe

6. Tắt phone sau đó ấn đồng thời Volume Down + Home button + Power button.

Hiện ra màn hình mới ấn tiếp Volume UP để chuyển về chế độ download mode.
Sau đó cắm cáp từ phone vào PC, đợi một lúc để PC nhận driver và odin nhận ra phone (yêu cầu phải có internet).

7. Ở phần PDA browse đến chọn file rom "md5" (I9070DXAMD1_I9070OLBAMD3_HOME.TAR.md5)

8. Ở màn hình của ODIN chỉ chọn Auto Reboot and F.Reset Time, không chọn Re-Partition, Flash Lock, Phone EFS Clear, Phone Bootloader update.

9. Sau đó nhấn Start trên ODIN và đợi máy reboot

10. Cài đặt sử dụng ban đầu. Done!

Sau khi Up ROM, các chương trình cài đặt của phiên bản cũ và dữ liệu vẫn được giữ nguyên. Nếu muốn Reset lại toàn bộ máy về nguyên bản và xóa các dữ liệu (phần mềm cài từ CH Play, ảnh, nhạc, danh bạ):

- Tắt phone sau đó ấn đồng thời Volume Up + Home button + Power button.

- Wipe Data / Factory Reset

(Di chuyển lệnh -> nút volume. Để OK lệnh -> bấm nút nguồn).

II. Root:
1. Copy file Root vào thẻ nhớ điện thoại (không giải nén).
2. Tắt phone sau đó ấn đồng thời Volume Up + Home button + Power button.
3. Select Install the Zip from External Storage
4. Chọn RootI9070AllVer.zip
(ĐT sẽ báo Root success -> Reboot điện thoại bằng tay - bước này không auto reboot).

III. CWM:
- Cài ROM Manager trên CH Play
- ChạyROM Manager -> Recovery Setup -> chọn ClockWorkMod Recovery tại Install or Update Recovery.
#4
Ớt, dầu đều cay, cháu nó lỡ sài vào lại khóc nửa ngày thì mệt.

Túm lại là 2 bố con tranh nhau, thằng nào yếu hơn thằng ấy phải cai, thằng nào giữ được thì thằng kia phải cai. Có khóc lóc cũng chỉ 1 tí là thôi.
#5
Tôi ♥ Việt Nam

Hà Nam, Hà Nội, Điện Biên
Hà Giang, Vĩnh Phúc, Hưng Yên, Thái Bình
Lạng Sơn, Yên Bái, Bắc Ninh
Bắc Giang, Phú Thọ, Hoà Bình, Lào Cai
Kon Tum, Đắk Lắc, Gia Lai
Cần Thơ, Bình Phước, Đồng Nai, Vũng Tàu
Kiên Giang, Bình Thuận, Cà Mau
Nghệ An, Nam Định, Lai Châu, Hải Phòng
Bến Tre, Đồng Tháp, Vĩnh Long
Bình Dương, Ninh Thuận, Lâm Đồng, Tiền Giang
Hải Dương, Bắc Kạn, Tuyên Quang
Phú Yên, Đà Nẵng, Quảng Nam, Ninh Bình
Thừa Thiên - Huế, Hồ Chí Minh
Thái Nguyên, Thanh Hoá, Quảng Ninh, Cao Bằng
An Giang, Bình Định, Sóc Trăng
Hậu Giang, Hà Tĩnh, Đắk Nông, Quảng Bình
Sơn La, Quảng Trị, Tây Ninh
Bạc Liêu, Quãng Ngãi, Trà Vinh, Khánh Hoà
Long An cũng ở trong nhà
Trường Sa, Phú Quốc, Hoàng Sa nước mình!

Nguồn: Internet
#6
Quote from: Giáo sư Cù Trọng Xoay on 21/12/11, 11:51Điểm giống nhau của tôi với Vova và khác Sao Online chính là: Chúng tôi là đàn ông.
Điểm khác nhau thì tôi là Cù Trọng Xoay,còn Vova là Vô Va

Tôi đưa ra phương án trả lời khác nhé.

Điểm giống nhau ở Cù Trọng Xoay và Vô Va là đều làm cho người khác phải bật cười.
Điểm khác nhau là Xoay làm người ta cười bằng cách giải trình và những việc làm của người khác, Vô va làm người ta cười bằng chính việc của mình.

Đáng lẽ Đáp phải Xoay, nhưng giờ thành Đáp Xoáy rồi  :lick: :lick: :lick:
#7
Quote from: symphony on 22/12/11, 13:59
Nhân việc trả lời rất "lơ tơ mơ" về lý do Tường "ái" lấy vợ, xin hỏi Giáo sư định nghĩa thế nào là người đàn ông đích thực?

Đàn ông đích thực có nghĩa là đàn ông thích đực. Nếu mà tôi "ái", thích Sym thì có thể là đàn ông đích thực đấy!
#8
Nó là 1 trong số bao nhiêu nguyên nhân còn j nữa bác, lại còn rất có thể. Nghe vẻ bác TBVT ngẫm ra nguyên nhân nhà bác hay sao á :lick: :lick: :lick: (ấy chết, iem dùng nhầm tên để cm)
#9
Hãy nêu điểm giống và khác nhau giữa GS Cù Trọng Xoay và Vô Va.
#10
Quote from: saos@ngmo on 20/12/11, 18:34Em xin lỗi anh Xoay, lúc trước em cứ nghĩ là ai đó fake tên anh... giờ em thật sự tin và nể rồi ạ.

Thú vị, rôm rả nhỉ.

Cũng hỏi Giáo sư 1 câu cho đỡ kém miếng: Thành viên vovavietnam sau khi sinh con xong tại sao lại sơn trần nhà màu đỏ, giống nhà saosangmo?
SEO ngành nghề, cỏ nhân tạo, chuyên sửa máy rửa bát tại hà nội, tình yêu độ xe Mercedes, chuyên sửa chữa tivi tại nhà ở Hà Nội, đặt hàng tượng phật đồ thờ tâm linh làng nghề Sơn Đồng | Điện lạnh Bách Khoa Hà Nội