Menu

Show posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.

Show posts Menu

Topics - Spirit

#1
Thơ sáng tác / Nói với anh
28/07/12, 19:58

Anh thật ngốc khi tìm về quá khứ
Thấy được chi khi lá đã xa cành
Cơn gió cũ bay đi cùng hạnh phúc
Người đi rồi, anh có giữ được không???
Ngày qua ngày, qua tháng lại qua năm
Mười hai tháng chia đều ra làm bốn
Đời gọi tên Thu, Đông, Xuân, Hạ
Mỗi một mùa lại một nỗi ưu tư
Đã bao mùa hoa nở báo xuân sang
Dâng hương hoa cho lòng người rạo rực
Người đi rồi, nhưng người đâu là một
Chỉ cần anh hãy mở của trái tim
Hạ sang rồi, anh có thấy gì không??
Phượng nở thắm một góc trời xanh biếc
Tiếng ve ngân bài tình ca da diết
Tím bằng lăng là hạnh phúc trao anh
Kìa thu sang cho những trái tim yêu
Thu tình yêu nắng trải vàng trên lá
Gió yêu chiều ru lá vào giấc mộng
Đón anh vào thế giới của yêu thương
Và đông về nhưng không lạnh như xưa
Bởi lòng anh đâu một mình cô độc
Hẳn bây giờ vòng tay anh mở rộng
Trao thương yêu để nhận lại yêu thương
#2
Giới thiệu với cả nhà, đây là hình ảnh của các bé ở trường Green Garden- nơi SPR làm việc đấy. Các bác thấy chúng có đáng yêu ko? SPR rất yêu các con của mình, hihi.


Chuẩn bị trồng cây thôi.


Bắt tay vào việc thôi.


Bạn này nhìn gì vây???
#3
Đã bao giờ ta nhìn lũ trẻ
Trên chiếc đu quay?
Hay lắng nghe tiếng mưa
Vỗ về mặt đất?
từng đuổi theo cánh bướm bay lang thang
Hay đăm đăm nhìn mặt trời nhạt nắng chào đêm?

Chầm chậm lại đi
Đừng say điệu nhảy
Thời gian ngắn ngủi
Âm nhạc sẽ tàn

Phải chăng ta chạy băng qua rừng ngày
Hối hả ?
Khi cất một lời chào
Ta có nghe lời đáp trả?
Khi ngày đã cạn
Phải chăng ta nằm trên giường
Trăm công việc chưa làm
Âm ỉ trong đầu tất tả?

Chầm chậm lại đi
Đừng say điệu nhảy
Thời gian ngắn ngủi
Âm nhạc sẽ tàn

Đã bao giờ ta hứa với con
Rồi ngày mai ta sẽ làm tròn?
Và vội vàng, gấp gáp
Hững hờ quên nỗi buồn trẻ thơ?
Đã bao giờ ta đánh mất mối tơ
Nuôi sống một tình bạn đẹp
Chỉ vì ta không đủ thời gian
Gửi nhau chỉ một lời chào

Chầm chậm lại đi
Đừng say điệu nhảy
Thời gian ngắn ngủi
Âm nhạc sẽ tàn

Khi ta chạy quá nhanh để về đâu đó
Ta đánh mất nửa niềm vui khi đã đến nơi
Khi ta lo âu sống vội một ngày
Dời trở thành gói quà không ai mở
Và bị vứt đi
Cuộc đời không phải cuộc đua
Chầm chậm lại thôi
Hãy lắng nghe tiếng nhạc
Trước khi bài ca tan biến...
#4
    Tại một viện bảo tàng được lát bằng những phiến đá cẩm thạch tuyệt đẹp, trưng bày giữa đại sảnh là pho tượng mỹ nữ cũng bằng đá cẩm thạch.từng dòng người từ khắp nơi trên thế giới đến đây chiêm ngưỡng pho tượng tuyệt mỹ này.Một đêm, phiến đá cẩm thạch nói với pho tượng bằng giọng có vẻ gay gắt:
      - Này cô bạn mỹ nữ, thật chẳng công bằng tí nào! tại sao mọi người đổ dồn về đây cú bước trên người tôi để chiêm ngưỡng bạn? Thật là bất công quá đáng"
Pho tượng mỹ nữ từ tốn nhắc:
      - Bạn có nhớ chúng ta sinh ra từ một mỏ đá không?
Phiến đá cẩm thạch tiếp tục càu nhàu:
      - Chúng ta sinh ra trong cùng một mỏ đá, vậy mà giờ đây mỗi bên lại được đối xử khác nhau đến thế này.Thật chẳng công bằng tí nào.
Pho tượng mỹ nữ vẫn bình thản:
      - Nhưng này, chắc bạn còn nhớ cái ngày mà nhà điêu khắc chạm những nhát đục đầu tiên lên người bạn chứ?Và bạn đã chống cự như thế nào?
Phiến đá cẩm thạch xắng giọng:
      - Dĩ nhiên là nhớ. Tôi căm ghét hắn.Hắn ghè, hắn đẽo lên người tôi.Ôi đau đến chết khiếp.
Pho tượng mỹ nữ thủng thẳng tiếp:
      - Thế rồi ông ta không thể tiếp tục tạc tượng trên mình bạn nữa vì bạn chống cự dữ dội quá.
Phiến đá cẩm thạch chống chế:
      - Ừ, thế thì sao nào?
Pho tượng mỹ nữ tiếp tục:
      - Khi ông ấy quyết định từ bỏ bạn và quay sang đục đẽo trên người tôi, ngay lúc ấy tôi biết mình sẽ biến thành một cái gì đó hơn là những khối đá thô kệch, nơi chúng ta sống chung trước đó.Tôi đã không chống cự lại ông ta và cố gắng chịu đựng tất cả những đau đớn mà ông ta đang cố đục đẽo trên người tôi.
Phiến đá cẩm thạch ậm ừ.

Những bài học được rút ra từ câu chuyện trên:
             Càng vượt qua nhiều chướng ngại trong cuộc đời thì càng học hỏi được nhiều điều hơn cho tương lai của bạn.
             Đừng nhụt chí trước những chở ngại, những thử thách và kể cả những thất bại.
             Hãy để quá khứ vào trong quá khứ, bạn chẳng thể thay đổi được nó, đừng dựa vào sai lầm trong quá khứ để luôn tự giày vò mình.
             Quá khứ là tốt, hiện tại tốt hơn và tương lai luôn luôn tốt nhất.
#5
Văn xuôi / Điều ước
07/06/08, 12:26
     Giờ ra chơi, tôi và lũ bạn tán gẫu với nhau xem : nếu có một điều ước thì sẽ làm gì.Nhỏ Giang ước thi đậu vào năm tới.Nhỏ Lan ước mẹ nó mau hết bệnh.
     Trân lớp trưởng thì tham lam hơn, nối bô bô trước lớp: - Tớ ước tớ sẽ có thêm nhiều điều ước nữa.
     Cả lũ bật cười, chê nhỏ Trân có mơ ước cũ rích.Cái kiểu câu " Ước một ra mười" chẳng có gì mới lạ cả.Nhóm bạn quay sang hỏi tôi, tôi tỉnh queo : "Tớ sẽ ước được trở về quá khứ, lúc đó tớ có thể tránh không phạm lỗi lầm nữa". Tôi vừa dứt lời, bọn bạn đã vỗ tay bôm bốp.Mặc cho chuông vào lớp reo vang, nhỏ Trân cứ luôn miệng khen: " Hay! Hay! Tớ tuyên bố điều ước của cậu hay nhất".
     Đêm trăng sáng, tôi ngồi bên cạnh ông nội ngắm trăng.Nhớ lại những điều ước mấy ngày trước, tôi hỏi ông:
- Ông ơi, nếu như ông có một điều ước, ông ước gì ạ ?
Ông nhìn tôi, mỉm cười:
- Thế cháu sẽ ước gì nào?
Không chần chừ, tôi kể cho ông chuyện về những điều ước của nhóm bạn.Nghe xong ông chậm rãi nói:
- Nếu có một điều ước, ông sẽ ước mọi người trên thế gian này đều có một điều ước như ông.Nhưng trên thực tế điều ước của ông đẽ thực hiện được, đó là tất cả những gì mà ông đã làm cháu ạ.
     Tôi im lặng, ngước nhìn lên bầu trời sáng trăng.Bất giác, tôi hiểu được lời ông nói :
"Điều ước hay nhất là điều ước mà ta có thể".
#6
 

Chờ anh nhé

Chờ anh về em nhé
Dù gió có đổi chiều
Dù sông sâu có cạn
Tình anh vẫn đong đầy

Chờ anh về em nhé
Anh sẽ về bên em
Bên nàng xuân vĩnh cửu
Bên nửa chiều cuối thu

Em sẽ ru anh ngủ
Nhớ những ngày bên em
Chờ anh về em nhé
Tình mình sẽ chung đôi



Tặng Bờm yêu

Em vẫn đợi anh về
Bên em và mãi mãi
Tình mình vẫn đong đầy
Sánh cùng mây với gió

Em vẫn đợi anh về
Đợi anh hoài, anh hỡi
Chúng mình cùng sánh bước
Dưới ánh nắng mùa xuân

Mình mãi mãi bên nhau
Đi chung đường anh nhé
Em vẫn đợi anh về
Em vẫn đợi anh về... 
#7
Đừng quên em lỡ chiều mây lãng mạn
Ai sẽ buồn vơ vẩn gọi tên anh
Ai sẽ thương khi chiếc lá xa cành
Ai sẽ kể cho anh niềm tâm sự

Đừng quên em lỡ hôm nay trời nắng
Tóc anh bồng ai sẽ gỡ giùm anh
Ai cùng anh ngắm khói thuốc vương cành
Và ai bảo mong manh như khói

Đừng quên em lỡ chiều nay tăm tối
Mắt anh buồn ai vuốt nhẹ làn mi
Ai ru anh bằng giọn hát nhu mì
Cho anh ngủ trong cơn mê vô tội

Đừng quên em khi đời gian dối
Ai dìu anh trong mỗi bước gian truân
Ai cùng anh san sẻ bụi phong trần
Khi đã chót vào cuộc đời khổ lụy

Đừng quên em khi đời ủy mị
Ai buông tóc mềm cho ấm môi anh
Ai làm thơ gom hết những mộng lành
Cho thắm đẹp một tình duyên đôi lứa.
#8
Người yêu thơ / Cô đơn
17/05/08, 21:04
Tôi vẫn đi bên cạnh cuộc đời
Người yêu đâu là của riêng tôi
Tuy rất gần mà xa xa quá
Tuy sánh đôi mà vẫn lẻ loi

Tôi vẫn đi bên cạnh đời tôi
Vẫn cười, vẫn nói, vẫn vui vui
Đố ai soi được trong sâu thẳm
Những mảnh tim rơi - vụn nát rồi

Ai mua đây, mảnh tim roi - tôi bán
Những mảnh tim rơi - vụn nát rồi
Chính cái bàn tay hiền dịu ấy
Đã lạnh lùng vò xé trái tim tôi.
#9
Em chỉ là người đến sau
Khi anh đã đi qua một mối tình dang dở
Trái tim anh đã từng đau khổ
Cho một người trong đó chẳng có em
Có thể là em ghen...
Nhưng em sẽ không khóc nếu chỉ vì như thế
Tất cả đã thuộc về quá khứ
Mà ngày hôm qua thì đã xa rồi...

Em bên anh, chiều nay ngọt ngào mưa rơi
Trên con đường anh đi cùng người con gái...
Trái tim em đập bình thản!
Trái tim anh đập vì ai???
Chẳng có gì nói trước một ngày mai
Khi hạnh phúc trên tay em không giữ được
Tình yêu không phải là điều ước
Khi xa rồi mới nói "Giá như..."
Em sẽ chẳng nói yêu anh trong những câu thơ
Vì tình yêu trong em là tuyệt đối
Có thể em ngốc nghếch, dại khờ, nông nổi
Khi chờ anh trọn vẹn cả trái tim
Nhưng em sẽ xa anh nếu anh chỉ tìm
Ở trong em bóng hình người xưa cũ
Tình yêu đâu phải là câu thơ hoán dụ
So sánh, đổi thay, cân nhắc đến kỹ càng



Nhưng anh có hiểu
Em cũng yêu anh chừng ấy
Yêu cả phần quá khứ của đời anh!!!
[/color]
#10
Chưa đủ nhớ để gọi là yêu
Chưa đủ quên để thành xa lạ
Anh ám ảnh em hai chiều nghiệt ngã
Nghiêng bên này lại chống chếnh bên kia

Ngôi sao nào thổn thức giữa trời khuya?
Dịu dàng quá lời thì thầm của gió
Ngủ ngon thôi ngọn cỏ mềm bé nhỏ
Biết đâu chừng thiên sứ đứng vây quanh

Trái tim đa mang trở tình yêu chòng chành
Yêu với nhớ lắc lư nhịp sóng
Anh là gì giữa bến bờ vang vọng???
Em nghẹn lời khi thốt gọi thành tên...
#11
 Cá nói: Anh không bao giờ thấy đượcc nước mắt của tôi, vì tôi sống trong nước ... Nước nói: Tôi cảm nhận được nước mắt em, vì em luôn sống trong tim tôi ...Cá nói: Em yêu anh! Em luôn mở to mắt mình để em luôn nhìn thấy anh! Nước nói: Anh yêu em! Anh luôn ở bên em, để anh có thể quấn quýt lấy em, để anh có thể ôm trọn em trong lòng mình.... Nồi nói: Sắp sôi rồi! Còn ở đấy mà tâm sự!!!
#12
Người yêu thơ / Happy 20-10
23/10/07, 17:18
Em cứ ngồi ngắm hoa.
Em cứ ca cứ hát.
Anh sẽ lo rửa bát.
Anh sẽ lo quét nhà.
Anh sẽ lo giặt là.
Em uống gì anh pha.
Chợ gần hay chợ xa.
Anh lần ra được hết.
Món em ưa anh biết.
Em cứ chờ mà xem.
Em đánh phấn xoa kem.
Anh nhặt rau vo gạo.
Em ung dung đọc báo.
Anh tay nấu tay xào.
Anh tự làm không sao.
Đừng lo gì em nhé.
Tà áo em tuột chỉ.
Đưa anh khâu lại giùm.
Nho anh mua cả chùm.
Buồn mồm em cứ nếm.
Bạn gái em mà đến.
Cứ vô tư chuyện trò.
Anh tắm cho thằng cu.
Rồi anh ru nó ngủ.
Màn hình bao cầu thủ.
Nghe em hét "vào rồi".
Hết một ngày em ơi.
24h thôi nhé !
#13
Khuya quá rồi anh hãy về đi
Trả lại em với những không gian yên tĩnh
Nghĩ lại một thời...
Ta đã yêu nhau
Về đi anh , trăng đã lên cao
Hắt ánh bạc xuống dòng sông mộng ước
Nơi ấy một thời ta đã từng chung bước
Giờ của riêng ai...
Giọt sương đêm rớt xuống vai
Ai sẽ là người ôm bờ vai ướt?
Ai sẽ dìu em trên con đường phía trước?
Xa nhau rồi, em hỏi lỗi tại ai??
Về đi anh, em hiểu từ ngày mai
Bóng hình em sẽ thay bằng bóng hình người con gái khác
Anh đừng trách mình là người bội bạc
Xa em rồi hãy cứ nhủ...tại em
Chẳng phải em bao dung
Mà em muốn anh luôn có nụ cười khi gần người ấy
Dẫu trong lòng em có đau đớn vậy
Kệ em mà, anh hãy về đi
Trong tình yêu chẳng ai muốn chia ly
Cũng chẳng ai muốn lời dối gian ở giữa
Về đi anh, trăng chỉ còn một nửa
Nửa hồn em mây cũng phủ kín rồi...
#14
Em chỉ là người đến sau
Khi anh đã đi qua một mối tình dang dở
Trái tim anh đã từng đau khổ
Cho một người trong đó chẳng có em
Có thể là em ghen...
Nhưng em sẽ không khóc nếu chỉ vì như thế
Tất cả đã thuộc về quá khứ
Mà ngày hôm qua thì đã xa rồi...

Em bên anh chiều nay ngọt ngào mưa rơi
Trên con đường anh đi cùng người con gái
Trái tim em đập bình thảm !
Trái tim anh đập vì ai?!
Chẳng có gì nói trước một ngày mai
Khi hạnh phúc trên tay em không giữ được
Tình yêu không phải là điều ước
Khi xa rồi mới nói " Giá như ..."

Em chẳng nói yêu anh trong những câu thơ
Vì tình yêu trong em là tuyệt đối
Có thể em ngốc nghếch, dại khờ, nông nổi
Khi chờ anh trọn vẹn cả trái tim
Nhưng em sẽ xa anh nếu anh chỉ tìm...
Ở trong em bóng hình người xưa cũ
Tình yêu đâu phải là câu thơ hoán dụ
So sánh, đổi thay, cân nhắc đến kỹ càng



Nhưng anh có hiểu?...
Em cũng yêu anh chừng ấy
Yêu cả phần quá khứ của đời anh !!!
#15
Thơ sáng tác / Cô đơn
18/06/07, 13:56
Tôi vẫn đi bên cạnh cuộc đời
Người yêu đâu còn nữa của riêng tôi
Tuy rất gần mà xa xa quá
Tuy sánh đôi mà vẫn lẻ loi

Tôi vẫn đi bên cạnh đời tôi
Vẫn cười, vẫn nói, vẫn vui vui
Đố ai soi được trong sâu lắng
Những mảnh tim rơi- vụn nát rồi

Ai mua đây- mảnh tim rơi- tôi bán
Những mảnh tim rơi- vụn nát rồi
Chính cái bàn tay hiền dịu ấy
Đã lạnh lùng vò xé trái tim tôi.
#16
Sinh nhật đầu tiên...
Em đi qua đánh rơi nụ cười nên tuổi thơ chưa kịp lớn
Hương thiếu nữ se se như mùa đông lọt vào kẽ áo
Gã trai bên đường tuổi mới 15

Sinh nhật trẻ măng...
Tự dưng hôm nay em gội đầu bồ kết
Trái bồ kết đen và tóc em đen
Còn trăng 16 tuổi tôi thì sáng lắm

17 tuổi hồn nhiên...
Ai đem áo em vắt lên vòm cây xa tít tắp
Bầu trời chói chang tôi nhìn không rõ được
Thôi thì may áo em bằng sợi nắng vô hình

Sinh nhật trưởng thàng chưa?
Khi tuổi 18 của tôi trong sân trường mọc rễ
Cây si còn rất trẻ trai
Chờ em đi qua để che bóng mát

Em đừng vội tin lời những thằng tôi 19
Bảnh bao nhưng lắm mưu đồ
Ranh mãnh đấy nhưng giả vờ ngốc nghếch
Em nhớ lắc đầu:còn bé lắm anh ơi !

Và thế đấy khi tôi tuổi 20
Rất khôi ngô và cũng rất đa tình
Trộm giầy em để ngày kia mở hội
Ai thử vừa giầy sẽ được... vua yêu.
#17
Thơ sáng tác / Hoa cỏ may
18/06/07, 13:36
Em không phải là hoa hồng đâu anh
Kiêu sa thế giữa muôn vàn hoa cỏ
Em chỉ là bông hoa may bé nhỏ
Vì yêu đời nên lưu luyến nhân gian
Chỉ buồn mình sao chót quá đa mang
Cứ lặng thầm níu chân người qua lại
Dẫu biết rằng đời nhiều ngang trái
Cố giữ hoài mà có được gì đâu
Mỗi người đi qua tặng em chút nỗi sầu
Họ vô tâm mang tình em đi mất
Liệu có lúc nào họ nhận ra sự thật
Khi quay về còn tìm được em chăng?
Em chỉ là loài hoa cỏ không hương
Anh đi qua có thấy lòng trăn trở
Có cảm thấy bông cỏ may bé nhỏ
Rót tâm hồn níu giữ bước chân anh.
#18
Thơ sáng tác / KHÔNG MUỐN
18/06/07, 13:27
Em tìm anh- anh tìm người khác
Trọn cuộc đời ta đuổi bắt nhau
Cứ kết thúc rồi sẽ lại bắt đầu
Người khác lại đi tìm người khác
Em yếu đuối nên đành ngơ ngác
Để mất anh như một tình cờ
Dẫu biết rằng như thế là bơ vơ
Là cay đắng, là buồn đau, nuối tiếc
Trò chơi già nhưng em không biết
Anh có cần chơi nữa hay không!?
Trò chơi ấy suốt đời em không muốn.
#19
Em biết anh sẽ chẳng yêu em
Nụ hôn ấy chỉ là phút giây nông nổi
Em dại dốt,em trẻ con,em yếu đuối
Anh bỗng trở thành người lớn bao dung

Em biết rằng anh sẽ chẳng nhớ em
Vì trái tim anh có thừa người khác
Những bản tình ca ở bên em,anh hát
Sẽ một người nào đó diễm phúc sau em

Em biết rằng rồi anh sẽ quên
Cái gì thoáng qua mấy ai còn giữ lại
Cho dù với em nó sẽ là mãi mãi
Anh bận làm cho với một kẻ qua đường

Đừng giận mình vì đã nói yêu thương
Ai cũng có phút yếu lòng như thế
Em chẳng trách đâu vì tình yêu có thể
Đến với nhau bằng những phút dối lòng
#20
Thơ sáng tác / Nghi ngờ
30/08/06, 14:12
Tại sao anh hay cười?
Giữa những cô gái trẻ
Sao anh hay hát khẽ?
Khi chiều xuống trăng lên
Tại sao anh hay quên?
Ngớ ai mà đãng trí
Tại sao đi nhanh thế?
Như bên cạnh có em

Chẳng phải là em ghen
Chỉ nghi ngờ thôi nhé
Bởi vì điều có thể...
Biết đâu được trên đời
SEO ngành nghề, cỏ nhân tạo, chuyên sửa máy rửa bát tại hà nội, tình yêu độ xe Mercedes, chuyên sửa chữa tivi tại nhà ở Hà Nội, đặt hàng tượng phật đồ thờ tâm linh làng nghề Sơn Đồng | Điện lạnh Bách Khoa Hà Nội