Menu

Show posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.

Show posts Menu

Topics - kem

#1
cho e hỏi nốt cái này nữa! máy bị nhiễm virus nặng do cái windows file protection có vấn đề thì phải làm jì để sửa ạ?
#2
 hi`! aSao lại mở thêm cái nì!

e lấy lun topic mới để cho mọi người tiện nói xấu các anh ở trong 4rum nhà mình!! hehe

ji` chứ cái này e nghĩ các anh ý chẳg thiếu!! chị nhờ!!

tất cả mọi chuyện riêng tư chị nào bít thì cứ nói ra nhá!! ko sợ các anh ý mắng đâu!! hehe


đây là nữ quốc mà!! nam quốc ko được bon chen!! haha :lick: :lick: :lick:
#3
     hehe, tự dưng e nhìn thấy mục mới! trà đá online, nơi anh e tâm tình!! hi`! nhảy vào lun làm cái topic khai trương!!

    cái này mới mở nhưng e hỏi lun 1 tý ạ!! cái này thì có khác ji` cái mục tâm tình to tổ chảng ở đầu đâu ạ!! ý đồ mở ra cái nì để làm ji` a.??!??!?!

    ah`! mà đừng del cái nì của e nhá! có ji` rui` e sẽ chuyển biến nó theo đúng nội dung và iu cầu sau!!

mở hàng cafe cạnh tranh vs trà đá!!!

welcome!!!  :wub: :wub: :wub: :wub: :wub: :wub:
#4
Tìm mãi chẳng thấy có phần yêu cầu bài hát đâu cả! thế nên em chui vào đây lạp topic mới vậy!!!

Anh chị nào rảnh thì tìm cho em mấy bài hát sau được ko ạ!??!? em cần gấp!!! có gì em sẽ hậu tạ sau!!! thanks!!

sorry!i love you__NHAC HAN
TATOO-SEVEN nhac han
Firstlove-SHinhwa-nhac han
SET-8x- nhac viet
I will wait_typhon_nhac han
Design_moon geun young
white bind_le seung Chul
The nuts_scolding
Anystar - lee hyo-lee feet-lee Joon vi
DirtyCash_bigbang
there is no coming of love _JuJin_nhac han
Oncwe in the life time_Shinhwa
Hey boy_seo ji_young
Unhappy_Jang na ra
hem vang_viet nam
Den chi 1 lan_quang vinh
Hat chi tinh yeu tro lai_dang khoi
ngoin sao mua diong_Gruelz(rap.vn)
CO don ly cafe_Vboys
em se tim quen _Shadow Phuong
Giot suong_my tam


tìm hộ cho em thì cho em xin cái Link down nhé!!!





#5
Tiểu thuyết kinh điển "Kiêu hãnh và định kiến" đã đứng đầu trong danh sách 100 cuốn sách được yêu thích nhất được bầu chọn trong ngày hội sách thế giới vừa qua diễn ra tại Anh. Cuộc bình chọn này cho thấy tiểu thuyết kinh điển vẫn tiếp tục thu hút đông đảo độc giả khắp nơi trên thế giới.

Cuốn sách dành cho trẻ em đã được chuyển thể thành bộ phim ăn khách "Chúa tể của những chiếc nhẫn" của tác giả JPR Tolkien xếp vị trí thứ 2 và series "Harry Potter" đứng thứ 4.

Hai chị em nhà Bronte cũng đứng trong top 10. Charlotte Bronte tác giả tiểu thuyết tình cảm lãng mạn kinh điển "Jane Eyre" xếp vị trí thứ 3 và "Đồi gió hú" của Emily Bronte đứng thứ 7. "Năm 1984" của George Orwell xếp vị trí thứ 8. Những cuốn tiểu thuyết kinh điển này được sử dụng làm các bài giảng về văn học trong các trường trung học của Anh.

Một số cuốn sách về kinh thánh được tải lên mạng có số lượng 2000 lượt người đọc trong ngày hội sách thế giới. Trong khi đó, các tác phẩm của nhà văn và nhà soạn kịch vĩ đại William Shakespeare được xếp thứ 14 trong biểu đồ xếp hạng các cuốn sách được yêu thích nhất mọi thời đại.

Những cuốn tiểu thuyết bestsellers gần đây như "The Time Traveler's Wife" của Audrey Niffenegger's đứng thứ 19, "The Kite Runner" của Khaled Hosseini thứ 37 và "The Da Vinci Code" xếp thứ 42.


~~~~~~~~~~~~~~~~``

hix, mình đọc lâu lém rùi!!! nghĩ lại cũng thấy hay!!!  :P
#6
Hơn đối thủ trực tiếp Eto'o tới 5 điểm, Drogba đã bước lên vị trí cao nhất trong cuộc đua tranh danh hiệu "Cầu thủ xuất sắc nhất châu Phi 2006". Đây được coi là "cú" soán ngôi ngoạn mục của Drogba khi đối thủ nặng kí Eto'o đã có 3 năm liên tiếp giành danh hiệu này...



Phần thưởng "Cầu thủ xuất sắc nhất châu Phi 2006" rất xứng đáng với cá nhân Drogba khi mà anh đang có một mùa giải thành công của CLB Chelsea. Mới đây nhất, cú đúp của Drogba đã giúp cho The Blues giành được chức vô địch League Cup. Tính tới thời điểm này, tại giải bóng đá Ngoại hạng Anh, Drogba đang là chân sút số một của Chelsea với 17 bàn thắng. Về phương diện quốc gia, Drogba là một trong những nhân tố giúp cho Bờ Biển Ngà có một mùa bóng "đẹp như mơ" khi góp mặt trong trận chung kết giải vô địch CAN 2006, cũng như lọt vào vòng chung kết World Cup 2006.

Đối thủ trực tiếp của Drogba trong cuộc đua tranh danh hiệu năm nay không ai khác chính là tiền đạo Eto'o - người đã 3 năm liền giành được danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất châu Phi. Công bằng mà nói, Eto'o cũng có một mùa bóng tuyệt vời với Barca khi cùng CLB này giành chức vô địch La Liga và chức vô địch Champions League mùa bóng vừa qua. Tuy nhiên, Eto'o đã không gặp may khi gặp phải chấn thương nặng và "ngồi chơi xơi nước" quá lâu. Đây cũng chính là lí do khiến cho tiền đạo này mất điểm so với Drogba.

Kết quả của cuộc bầu chọn này được tổng hợp từ ý kiến từ 53 HLV trưởng của các ĐTQG của châu Phi. Qua đó, Drogba nhận được 79 phiếu bầu. Trong khi Eto'o chỉ nhận được 74 phiếu bầu. Một cầu thủ khác của Chelsea là Essien được xếp ở vị trí thứ 3 với 36 phiếu bầu.

Cũng trong đợt bầu chọn này, hậu vệ trẻ người Nigeria đang thi đấu cho CLB Marseille là Taye Taiwo được bình chọn là "Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất châu Phi năm 2006". ĐT Ghana được trao cho "Danh hiệu đội bóng xuất sắc nhất trong năm". Ở góc độ HLV, chiến lược gia người Bồ Đào Nha Manuel Jose Al Ahli (Ai Cập) được bầu là " HLV xuất sắc nhất trong năm ".

vtv.vn
#7
Mặc dù hình thức kỉ luật của LĐBĐ Anh đối với Arsenal hoàn toàn hợp lý, HLV Arsene Wenger vẫn lên tiếng bảo vệ các học trò của mình. Vị chiến lược gia người Pháp tuyên bố rằng không có gì có thể khiến ông im lặng...



Một cuộc chiến đã nổ ra giữa FA (LĐBĐ Anh) và Arsene Wenger ngay sau trận chung kết League Cup cuối tuần trước. Nguyên nhân là HLV của Arsenal không chấp nhận án phạt mà FA đưa ra đối với các học trò của mình. Mới đây, ông mạnh mồm tuyên bố: "Nếu thích thì bắn tôi đi, nhưng không thể bắt tôi im lặng được đâu".

Trong vụ lộn xộn tại trận chung kết Carling Cup, trọng tài đã rút ra 3 thẻ đỏ truất quyền thi đấu của Kolo Toure, Emmanuel Adebayor bên phía Arsenal và Mikel Jon Obi bên phía Chelsea. Cả ba đều phải nhận những án phạt nghiêm khắc từ phía Hội đồng kỉ luật, nhất là tiền đạo Adebayor bởi hành động chống đối quá khích của mình. Tuy nhiên, HLV Arsene Wenger cho rằng Adebayor không đáng nhận án phạt đó, bởi trọng tài biên Darren Cann đã thông báo sai thông tin về vụ việc (mà ngay sau đó cầu thủ này bị đuổi khỏi sân).

"Tôi có thể đưa ra những bằng chứng chứng minh Emmanuel Adebayor không hề có ý định tấn công Frank Lampard, bởi tiền vệ Chelsea đã nói rằng anh ấy không hề bị đánh". Adebayor bị đuổi khỏi sân sau khi trọng tài cho rằng anh này đã "tặng" Lampard một cú cùi chỏ. "Trong trường hợp này, Arsenal phải nhận một án kỉ luật không đáng có. Tôi không hài lòng với điều này" - Wenger ngán ngẩm.

HLV của Arsenal khẳng khái tuyên bố: "Họ có thể ném tôi vào tường hay bắn tôi, nhưng điều đó không thể khiến tôi sợ hãi mà im lặng. Có thể họ sẽ không thích những điều tôi nói nhưng tôi sẽ không thay đổi ý kiến của mình".

vtv.vn
#8
Ấm ức với kết quả hoà trong trận Derby thành Madrid hôm thứ bảy vừa qua, Pablo Ibanez đã lớn tiếng chế nhạo màn trình diễn của đội bóng Hoàng gia là màn trình diễn tồi tệ nhất mà cầu thủ này từng phải chứng kiến trong lịch sử các trận Derby Madrid.


"Tôi chưa bao giờ thấy một Real kém cỏi như vậy"- Pablo nói.

"Tôi không nghĩ nếu đó là một tai nạn đơn thuần bởi hầu như tất cả các trận đấu trên sân Vicente Calderon họ đều chơi rất tồi", Pablo tiếp.

Hậu vệ cao lớn này cũng nhấn mạnh rằng anh không ngạc nhiên về việc Atletico không thể có được chiến thắng trong trận đấu tuần trước hay như trong lượt đi tại Bernabeu.

Chưa thoả cơn giận dữ, Ibanez tiếp tục: "Tôi cho rằng Real Madrid ngày nay không còn doạ được ai. Những thay đổi bất hợp lý cả về chiến thuật lẫn lối chơi khiến họ từ lâu đã không còn là "ngáo ộp" của bóng đá Tây Ban Nha nữa. Chúng tôi cảm thấy vô cùng thất vọng vì không thể giành được chiến thắng trên sân nhà trước một Real yếu kém.

Đó là trận đấu mà chúng tôi áp đảo hoàn toàn đối thủ nhưng thần may mắn đã không mỉm cười với chúng tôi. Tuy không giành được kết quả như mong muốn nhưng đội bóng của chúng tôi đang đi dúng hướng và một suất dự Champions mùa bóng tới không phải là điều gì quá xa vời".

Không giống như HLV Javier Aguirre, người luôn từ chối mọi câu hỏi liên quan đến vấn đề trọng tài, tuyển thủ quốc gia Tây Ban Nha này đã có những lời chỉ trích khá nặng nề và cho rằng ít nhất trọng tài đã cướp đi của đội nhà ít nhất một bàn thắng.

Ibanez không giấu nổi vẻ bức xúc: "Tôi không cho rằng trọng tài đã đúng khi không công nhận bàn thắng của Perea. Hoặc là khi Aguero bị truy cản trái phép thì ông ấy đang ở đâu? Sẽ là hợp lý hơn nếu đó là quả penalty cho "El Kun" và một bàn thắng cho Perea".


vtv.vn
#9
Câu chuyện về giá vé xem bóng đá ở nước Anh giờ đây không chỉ là công việc của riêng các quan chức ngành thể thao. Chính thủ tướng Anh Tony Blair đã lên tiếng yêu cầu các CLB giảm giá vé để CĐV đến sân nhiều hơn.



Thủ tướng Anh, trong số ít những phát biểu của mình liên quan đến bóng đá, đã yêu cầu các CLB nên để cho CĐV được vào sân nhiều hơn, tránh tình trạng các hàng ghế trống hoác trên các sân vận động. Ông cho rằng nguyên nhân của tình trạng này là do giá vé vào cửa quá cao. "Bất cứ ai khi theo dõi Premiership đều có thể nhận ra rằng, trong khoảng hai năm trở lại đây, hiện tượng các SVĐ không chật kín chỗ ngồi, thậm chí trống một mảng lớn, đã trở nên quen thuộc. Không phải người dân Anh đã quay lưng lại với bóng đá, mà chính vì giá vé quá cao so với mặt bằng chung của CĐV nên họ thà ngồi ở nhà xem TV còn hơn đến sân" – Ông Tony Blair phát biểu trong cuộc họp hàng tháng của mình.

Ngay sau phát biểu của ông Blair, Bolton Wanderers đã khẳng định họ sẽ áp dụng hình thức truyền hình trả tiền để khống chế không cho giá vé lên quá cao. Mặt khác, một số CLB đã giảm chi phí cho một trận đấu để từ đó giá vé giảm xuống và thu hút được khán giả đến sân đông hơn.
#10
Đầu mùa giải, người ta tung hô một Serie A "trong sạch", bởi các đội bóng "nhúng chàm" đều đã bị trừng phạt, và một đội bóng trung thực lên ngôi: Inter Milan. 6 tháng sau, Serie A trở thành giải đấu "tinh khiết" đến mức nhạt nhẽo nhất thế giới khi người ta chả còn việc gì khác ngoài đếm các chiến thắng của Inter.



Inter – Udinese

Nếu Inter thắng Undinese, điều đó đồng nghĩa với việc tất cả các CLB ở Serie A đều đã ít nhất một lần gục dưới chân đội bóng này. Trong thời điểm lịch thi đấu dày đặc, đối với Mancini, sử dụng chính sách quay vòng cầu thủ là quay vòng chiến thắng. Figo sẽ thay Grosso ở cánh trái, Stankovic được cho nghỉ để đón chào sự trở lại của Dacourt. Điều này sẽ giúp cho tuyến giữa của Inter có thêm chất thép khi họ đang khủng hoảng vị trí tiền vệ trụ. Việc để bị chọc thủng lưới 2 lần trong hai trận liên tiếp với Valencia và Catania đã cho thấy hàng phòng ngự của Inter đang có vấn đề. Tất cả bàn thua đều ở hiệp 2 chứng tỏ sự mất tập trung, thỏa mãn với kết quả.

Udinese có thể tận dụng triệt để điểm yếu này, nhưng vấn đề ở chỗ cứ mỗi khi đối đầu với Inter, các đối thủ của họ không què quặt cũng sứt mẻ ít nhiều. Thủ lĩnh hàng công của Udinese - đội trưởng Vincenzo Iaquinta sẽ phải nghỉ thi đấu 3 tuần. Đó là tổn thất nặng nề, thay thế anh là Gyan Asamoah. Kết quả hòa như ở lượt đi sẽ khó lặp lại, mà thay vào đó sẽ là 1 trận thua cho Udinese.

Đội hình dự kiến:

Inter: Julio Cesar; Maicon, Cordoba, Samuel, Maxwell; Figo, Zanetti, Dacourt, Solari; Ibrahimovic, Cruz

Udinese: De Sanctis; Zapata, Natali, Coda; Motta, Pinzi, Obodo, Muntari, Dossena; Asamoah, Di Natale

Chievo – Roma

Roma đã lấy lại được thăng bằng sau trận hòa đầy nặng nhọc với Lyon, cuối tuần qua họ đã "tàn sát" Reggina với tỷ số 3-0. Những cổ động viên lạc quan nhất của Roma chỉ dám hy vọng rằng việc Inter bị phân tán cho Champion League sẽ làm cho Serie A thú vị hơn đôi chút. Đội hình ra quân của Roma sẽ được giữ nguyên ngoại trừ Taddei thay thế tiền vệ người Thụy Điển Christian Wilhelmsson, vẫn sẽ là hai Francesco trên hàng công, Tavano và Totti.

Tình thế hiện tại của "Những chú lừa bay" thành Verona đang cực kỳ nguy hiểm: chỉ hơn 2 điểm so với nhóm xuống hạng, Serie B đang giang tay đón chào người con "thất lạc" sau nhiều năm. Người hùng Luigi Del Neri đã trở lại trên băng ghế chỉ đạo nhưng cũng không giúp Chievo thêm nhiều cánh để bay xa hơn. Trận thắng trước đối thủ trực tiếp trong trận chiến chống xuống hạng Torino cuối tuần qua đã khích lệ tinh thần các cầu thủ Chievo lên khá nhiều. Nhưng đối thủ tiếp theo là Roma, lừa bay sẽ lại bị làm thịt trên Bentegodi.

Đội hình dự kiến:

Chievo: Squizzi; Moro, Mandelli, D'Anna, Marchese; Sammarco, Marcolini, Brighi; Pellissier, Bogdani, Semioli

Roma: Doni; Panucci, Ferrari, Mexes, Tonetto; De Rossi, Pizarro, Taddei, Perrotta, Tavano; Totti


~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

hix! lâu lém rùi chưa lên xem inter đá được trận nào?!
#11
Thể thao / Dấu ấn Công Vinh
01/03/07, 10:10
Trong một trận đấu mà rất ít người dám nghĩ tới một chiến thắng cho ĐT Olympic Việt Nam, thì Lê Công Vinh, với chiếc băng đội trưởng trên tay đã đặt dấu ấn của cá nhân mình để biến điều tưởng chừng không thể thành có thể.


Khó khăn chồng chất khó khăn với ĐT Olympic Việt Nam. Không chỉ bị đánh giá thấp hơn đối thủ, đội tuyển của chúng ta còn chịu mất mát lớn về nhân sự bởi chấn thương của Thanh Bình, cũng như thiếu vắng sự chỉ đạo của HLV trưởng Riedl.

Thực tế, những khó khăn này đã khiến Olympic Việt Nam nhập cuộc có phần chuệch choạch. Còn Lebanon, ngược lại đã thể hiện được tư thế cửa trên của mình bằng một loạt pha phối hợp tấn công kĩ thuật khá nhuần nhuyễn. Tuy nhiên, điểm khác biệt lớn nhất giữa các cầu thủ Lebanon với các học trò dưới trướng HLV tạm quyền Mai Đức Chung, đó là kinh nghiệm thi đấu.

Các cầu thủ Lebanon dù có thể hình cao to, kĩ thuật cũng rất ổn định song luôn tỏ ra thiếu bình tĩnh trong những tình huống xử lí cuối cùng. Điều đó, cũng giải thích vì sao trong một tình huống phòng ngự không mấy nguy hiểm ở phút 33, hậu vệ Al Haf lại bật lên rồi để bóng chạm tay dẫn đến quả phạt penalty cho ĐT Olympic Việt Nam.

Ngược lại, bên phía đội chủ nhà, những sự bổ sung như Công Vinh, Văn Biển, Minh Chuyên tuy trẻ về tuổi đời, lại quá thừa kinh nghiệm chinh chiến. Tình huống tận dụng thành công quả đá phạt đền mở tỷ số trận đấu của Lê Công Vinh chỉ là một trong số rất nhiều minh chứng hùng hồn cho sự khác biệt đó.

Có được bàn thắng dẫn trước, diễn biến trận đấu dễ dàng trôi đi theo ý muốn của các cầu thủ Việt Nam. Cầm bóng chậm, chắc và tập trung phòng ngự với số đông, các cầu thủ chủ nhà khiến đội khách không sao tăng tốc trận đấu và liên tục bị bắt bài trong những pha lên bóng.

Hầu như suốt thời gian thi đấu của hiệp hai, những nỗ lực treo bóng bổng của Olympic Lebanon đều không phát huy hiệu quả. Nó khiến đội khách luống cuống lao lên trong sự tuyệt vọng. Và một khi tỏ ra mất bình tĩnh, chuyện hàng phòng ngự để hở sườn chỉ là tất yếu.

Trong thế trận như thế, Công Vinh thêm một lần nữa toả sáng rực rỡ để mang về bàn ấn định tỷ số 2-0 cho ĐT Olympic Việt Nam ở đúng phút cuối cùng. Nhận bóng từ đồng đội bên phần sân nhà, tiền đạo này quan sát cực nhanh rồi phất bóng từ cự li phải đến 40m cho Phúc Hiệp bắt tốc độ băng xuống. Trong tư thế đối mặt, tiền đạo trẻ này không phạm một sai lầm nào để nhấn chìm mọi nỗ lực của Lebanon.

2-0, một kết qủa thực sự nằm ngoài dự đoán. Nhưng với những gì đã thể hiện, Công Vinh và các đồng đội xứng đáng với kết quả này. Đây, hy vọng sẽ là động lực giúp ĐT Olympic Việt Nam vững bước trong chặng đường gian nan sắp tới.

vtv.vn
#12
Bàn thắng của Ryan Giggs trong trận đấu giữa MU và Lille diễn ra hôm thứ 3, tuần trước vẫn là đề tài gây rất nhiều tranh cãi. Ngày hôm qua (26/2), Lille đã tiếp tục đề nghị UEFA xem xét lại quyết định công nhận bàn thắng này.

Phút thứ 82 của trận lượt đi vòng 1/16 Champions League, tỷ số vẫn đang là 0-0 và MU được hưởng một quả phạt gián tiếp. Tuy nhiên, khi các cầu thủ Lille còn chưa sắp xếp xong "hàng rào" thì Ryan Giggs đã thực hiện cú đá phạt khiến cho thủ thành của Lille không kịp trở tay, bóng nằm gọn trong lưới. Bàn thắng đem lại chiến thắng sát nút 1-0 cho MU. Ngay lập tức, BLĐ và các cầu thủ Lille đã yêu cầu UEFA không công nhận bàn thắng, tuy nhiên UEFA đã bác bỏ lời đề nghị này.

Ngày hôm qua, các quan chức UEFA đã xem xét lại quyết định công nhận bàn thắng này, và sẽ có kết quả chính thức vào ngày thứ 6 tới, nghĩa là chỉ 5 ngày trước khi hai đội tái đấu trong trận lượt về.

Chủ tịch của Lille, ông Michel Seydoux cho biết: "Tất cả mọi người theo dõi trận đấu đó đều sẽ hiểu tại sao chúng tôi kiến nghị. Trường hợp này cần phải được xem xét một cách kỹ lưỡng, và UEFA phải đích thân làm việc này. Đây không phải là cuộc chiến của Lille chống lại UEFA hay bất cứ một CLB nào, mà cái chúng tôi cần là một giải đấu hoàn toàn trung thực và điều tương tự sẽ không bao giờ xảy ra nữa".

vtv.vn
#13
Cuộc rượt đuổi giữa Chelsea và MU tại Premiership đã bị gián đoạn vào cuối tuần qua, khi Chelsea phải đá trận chung kết League Cup với Arsenal. MU đã gia tăng khoảng cách với đội bóng áo xanh lên 9 điểm. HLV Mourinho ngay lập tức chĩa mũi dùi của mình vào MU: "Thành tích của họ hoàn toàn là do may mắn".

"Có quá nhiều may mắn cho MU trong mùa giải này" – Mourinho không giấu nổi vẻ ghen tức. "Họ chẳng gặp phải chấn thương nghiêm trọng nào suốt từ đầu mùa giải và mọi cầu thủ của họ đều đạt phong độ tốt nhất. Trong khi đó hãy nhìn chúng tôi xem, đội hình luôn sứt mẻ. Từ Premier League đến Champions League, MU toàn ăn may. Chẳng ai chấp nhận nổi bàn thắng của Ryan Giggs (pha ghi bàn gây tranh cãi của Giggs trong trận gặp Lille). Trận đấu gặp Tottenham cũng vậy, chẳng ai hiểu pha bóng chạm tay mà Cristiano Ronaldo tạo ra để hưởng một quả phạt đền".

"Chúng tôi vẫn còn một trận đấu trong tay, MU đừng đắc ý vội", Mourinho cảnh báo đối thủ của mình. "Chúng tôi sẽ nhanh chóng san bằng khoảng cách 6 điểm. Tôi không xem trận đấu với Fulham, nhưng qua những thông tin mà tôi nghe được từ báo chí thì tôi nghĩ rằng đó là một trận đấu không công bằng".

HLV của Chelsea vẫn tự tin với tham vọng đoạt... "cú ăn bốn" mùa này: "Hiện Chelsea đã lọt vào vòng 1/16 Champions League, và có lợi thế lớn trong trận lượt về. Chúng tôi cũng lọt vào tứ kết cúp FA, đã giành được Carling Cup, và chỉ cách MU có 6 điểm. Mọi cánh cửa vẫn đang mở rộng".
#14
Ông chủ của Chelsea, Abramovich, vừa chi 4 triệu bảng để có hai phòng hạng sang tại SVĐ Wembley thì tiền vệ Real cũng bỏ ra 2 triệu bảng để "xí" một phòng.

Số phòng này tại Wembley có hạn nhưng lượng người đặt mua thì rất lớn. Ngoài tiền vệ Real, nhiều cầu thủ người Anh cũng muốn "mất tiền" nhưng Becks đã đánh bại các "sao" này (gồm Lampard, Sheringham, Owen, Ronaldo) để có thể mua được căn phòng "quý hiếm".

Theo Sun, Becks đã có gần 10 năm cống hiến cho tuyển quốc gia và cũng đặt mua trước từ khá lâu. Ngoài ra, sự nổi tiếng cũng là một lợi thế của Becks trong cuộc đua này.
Căn phòng tại Wembley có nơi phục vụ đồ uống và đồ ăn nhẹ, có bàn ăn, ghế bành bằng da thuộc, màn hình lớn và góc nhìn tuyệt vời cho trận đấu. Ở đây, người xem luôn được các nhân viên phục vụ trong suốt trận và có thể thực hiện việc cá cược ngay tại phòng.

Người quản lý sân Wembley từ chối tiết lộ danh tính các chủ sở hữu của từng phòng trên sân nhưng một nguồn tin cho biết: "Có ít nhất hai hoặc ba tuyển thủ Anh và vài cựu tuyển thủ khác đã mua được phòng".

Wembley được xây dựng với kinh phí 800 triệu bảng và sẽ là SVĐ tuyệt nhất thế giới. Dự kiến, nó sẽ được khai trương bằng trận chung kết FA Cup vào ngày 19/5.

(Theo Ngôi Sao)

#15
(Bongda24h) - Ai bảo Bellamy đã hết thời ở Liverpool sau vụ đánh người đồng đội, Riise mới đây. Cầu thủ này chính là người có công lớn nhất trong thắng lợi của Liverpool ngay trên đất Tây Ban Nha, mở ra cánh cửa vào vòng tứ kết Champions League.

Đúng như dự đoán, Rijkaard không sử dụng Etoo ở trận đấu này thậm chí tiền đạo người Cameroon cũng không có tên trên băng ghế dự bị. Trong khi Benitez bất ngờ sử dụng hậu vệ trẻ mới mua về, Arbeloa ở trận cầu quan trọng này. Tiền đạo Bellamy cũng có tên ở đội hình xuất phát dù mới gây ra rắc rối với người đồng đội Riise. Và vị thuyền trưởng người Tây Ban Nha đã có một sự lựa chọn sáng suốt.

Sau những phút đầu khá khó khăn trước lối chơi chắc chắn của đội khách, Barcelona bắt đầu tăng tốc và dần bắt nhịp với trận đầu. Sức ép ngày một tăng lên khung thành Reina. Và nó nhanh chóng được hiện thực hoá thành bàn thắng. Phút 12, trong 1 pha dâng lên tấn công bên cánh trái, Zambrotta nhận bóng từ Ronaldinho, vượt qua Gerrard và tạt rất chuẩn xác vào trong để Deco lao vào đánh đầu tung lưới Reina.

Bàn thắng đã tạo lợi thế tâm lý giúp đội chủ nhà chơi ngày càng hứng khởi, gây khá nhiều lúng túng cho hàng thủ Liverpool. Nhưng với sự chỉ huy của Carragher, các hậu vệ đội khách nhanh chóng chơi bình tĩnh trở lại và sự an toàn trước khung thành Reina lại được thiết lập. Vì thế, Barca không còn có thể dễ dàng uy hiếp cầu môn Liverpool. Trận đấu liên tục bị vỡ vụn vì các pha phạm lỗi của cả 2 bên và trọng tài đã phải rút ra tới 3 thẻ vàng.

Gần như cả hiệp 1, đoàn quân của Benitez không có một pha bóng tấn công đáng kể nào. Nhưng ở ngay cơ hội đầu tiên, họ đã có bàn gỡ hoà. Phút 42, đường chuyền bóng của Finnan từ bên cánh phải đã loại toàn bộ hàng hậu vệ của đội chủ nhà và Bellamy thoải mái bay người đánh đầu rất đẹp mắt. Valdes đã đẩy được bóng ra nhưng là .... từ sau vạch vôi. Cú đá bồi tiếp theo của Kuyt chỉ là để khẳng định cho bàn thắng của Liverpool. Bellamy đã gạt bỏ vụ "ầm ĩ" ra đằng sau để ghi bàn cho đội bóng.

Đội khách mở đầu hiệp 2 bằng cú sút phạt từ xa của Gerrard nhưng không gây nhiều nguy hiểm cho Valdes. Barca thể hiện sự bế tắc và nghèo nàn trong tấn công trước hàng thủ được tổ chức tốt của đội khách. HLV Rijkaard liên tiếp tung Iniesta và Giuly vào sân nhưng tình hình không mấy thay đổi. Và Liverpool mới là đội có được nhiều tình huống nguy hiểm hơn với khả năng phản công sắc sảo. Sau cú đánh đầu đi vọt xà ngang ở cự ly gần của Kuyt, bàn thắng thứ 2 đã đến với đội khách.

Phút 73, Gerrard tung đường chuyền chính xác từ cánh phải cho Kuyt lao xuống nhưng cầu thủ này không thắng nổi Valdes. Bóng bật ra và Bellamy rất tỉnh táo đẩy bóng ra cho Riise ở vị trí thuận lợi, đệm bóng tung nóc lưới Barca.  Valdes không kịp lao về còn Zambrotta nhảy hết cỡ cũng không thể chạm tới bóng. Điều rất thú vị là Riise và Bellamy chính là 2 nhân vật chính của vụ "choảng" nhau mới đây mà rất nhiều người đã lo lắng sẽ ảnh hưởng tới nội bộ của Liverpool.

Không còn cách nào khác, đội quân xứ Catalan buộc phải dồn toàn bộ đội hình lên. Tiền đạo Saviola có ngay một tình huống có thể ăn bàn. Đường chọc khe rất tốt của đồng đội cho "Chú thỏ" nhưng cầu thủ này đã đẩy bóng quá dài và Reina rất nhanh lao lên can thiệp. Phút 86, Deco có pha sút phạt rất đẹp mắt, đi qua tay thủ thành Liverpool nhưng không thắng nổi xà ngang. Những phút cuối cùng, các học trò HLV Rijkaard cố gắng trong vô vọng và không thể xoay chuyển được tình thế.

Trận thua này khiến cơ hội lọt vào vòng tứ kết Champions League của các nhà ĐKVĐ còn khá nhỏ. Lợi thế đang thuộc về Liverpool với một chiến thắng trên sân khách. Một thắng lợi xứng đáng cho đoàn quân HLV Benitez với đấu pháp chặt chẽ, đã hạn chế rất nhiều sức tấn công của đội chủ nhà. Nhưng có thể nói, Barca đã chơi trận này không phải với phong độ tốt nhất của mình.

Đội hình thi đấu:
Barcelona: Valdes - Zambrotta, Puyol, Marquez, Belletti - Motta (Iniesta 54'), Xavi (Giuly 65'), Deco - Messi, Ronaldinho, Saviola (Gudjohnsen 83')
Liverpool: Reina - Finnan, Carragher, Agger, Arbeloa - Sissoko (Zenden 84'), Alonso, Gerrard, Riise - Kuyt (Crouch 90'), Bellamy (Pennant 80')
Bàn thắng: Deco 12' - Bellamy 42'; Riise 73'

    *
      Bảo Vân
#16
Trước trận đấu đáng chú ý của vòng 1/16 Champions League giữa Barca và Liverpool, Chủ tịch Barca Joan Laporta đã không ngần ngại tán dương tiền vệ Steven Gerrard của đối thủ.



Laporta phát biểu trên trang web của chính Liverpool: "Tôi rất thích Gerrard. Cậu ấy là biểu tượng của Liverpool, là nhân tố mà đội bóng thành phố Cảng không thể thiếu được. Tôi thực sự bị ấn tượng khi xem cậu ấy thi đấu, đặc biệt là trong trận chung kết Champions League với AC Milan cách đây 2 năm. Xem Gerrard thi đấu thật là nhiều xúc cảm. Tôi cũng rất ấn tượng với Xabi Alonso và thủ môn của Liverpool, nhưng Gerrard mới thực sự là trái tim của đội bóng".

Joan Laporta hào hứng nói về vũ khí nguy hiểm nhất của đối thủ cứ như nói về cầu thủ con cưng nhất trong đội bóng của ông: "Khi cậu ấy chạy đến chỗ của các CĐV sau trận đấu và nói chuyện với họ, tôi thấy rất xúc động".
Mặc dù tâng bốc Gerrard đến tận mây xanh nhưng Joan Laporta cũng không hề quên rằng Liverpool là đối thủ nguy hiểm của Barca: "Một cầu thủ nữa mà chúng tôi phải đề phòng là Peter Crouch. Cậu ấy đã từng đến Barcelona trong một chuyến đi chơi và đề nghị được xem chúng tôi chơi bóng. Vài người trong đội nghĩ rằng anh ấy là một cầu thủ bóng rổ, nhưng tôi nói với họ rằng: Không, anh ta là một cầu thủ của Liverpool".


vtv.vn
#17
Bốn trận đấu đầu tiên đánh dấu sự trở lại của Champions League đã diễn ra đêm qua, với những cảm xúc đan lẫn: mãn nguyện ở Bernebeu, những nỗi lo cho hai đội bóng của nước Anh hòa cùng sự thất vọng cho Milan sau màn trình diễn nhạt nhòa ở Glasgow .



Real Madrid 3-2 Bayern Munich

Báo chí Tây Ban Nha đã gọi lần gặp nhau này giữa Real và Bayern là "el clasico en crisis" (trận kinh điển của cuộc khủng hoảng) do những rắc rối nội bộ và phong độ giảm sút đang hành hạ hai đội bóng. Nhưng 90 phút trên sân Bernabeu đêm qua thực sự đã không làm thất vọng giới hâm mộ. Những cựu binh, hình ảnh còn sót lại của cả Real và Bayern ở thời kỳ đỉnh cao vài năm trước đây đã cống hiến cho các khán giả 5 bàn thắng, một trận cầu hấp dẫn và hứa hẹn sẽ còn gay cấn hơn ở lượt về.

Raul là người nổ phát súng đầu tiên ngay từ phút thứ 10 bằng bàn thắng gọn ghẽ đơn giản vào lưới Kahn, nhưng 14 phút sau, khi Bayern giành lại thế trận, Lucio đã gỡ hòa cho đội khách sau một pha đánh đầu hiểm hóc tung lưới Iker Casilas. Tốc độ trận đấu được đẩy lên cao, hai bàn thắng liên tiếp của Van Nistelrooy và Raul vào các phút 28 và 34 đã chứng minh ưu thế vượt trội của Real trong trận đấu đêm qua. Cũng không thể không nhắc đến những đóng góp đáng kể của Beckham khi anh có những đường chuyền quyết định cho các tiền đạo dứt điểm. Những tưởng đây là trận đấu của Real và tỷ số áp đảo đó đủ đảm bảo cho 80% chiếc vé vào Tứ kết. Tuy nhiên, nỗ lực tuyệt vời trong những phút cuối của Bayern đã được đền đáp bằng bàn thắng ở Van Bommel. Pha ghi bàn muộn màng phút 88 khép lại tỷ số 3-2 đồng thời đem lại lợi thế lớn cho Bayern trong trận lượt về diễn ra ở Munich sau đây 2 tuần.

Lille 0-1 Manchester United

Hai điện của bóng đá Anh đã phải vô cùng vất vả trong cuộc đối đầu với Lille và PSV. MU chỉ giành được thắng lợi mong manh 1-0 trên sân của Lille bằng bàn thắng ở phút 83 của Giggs trong khi trong suốt cả trận đấu, "Quỷ đỏ" mới là người tạo sức ép và gây ra nhiều tình huống nguy hiểm hơn.

PSV 1-0 Arsenal

Cũng với tỷ số ít ỏi 1-0, nhưng trái ngược với người đồng hương, Arsenal đã bị PSV hạ gục trong chuyến hành quân tới sân Eindhoven . Mặc dù chơi tốt hơn trong suốt 90 phút, tạo được nhiều cơ hội và cũng áp đảo hơn, nhưng Arsenal đã không tận dụng được lợi thế đó để giành thắng lợi. Ngược lại, PSV chỉ có một cơ hội hiếm hoi ở phút 61 của Mandez nhưng cũng đủ cho một chiến thắng.

Celtic 0-0 Milan

Đại diện duy nhất của Italia thi đấu đêm qua là Milan đã có một trận hòa không bàn thắng trên sân Celtic. Milan có lợi thế khi trận lượt về được thi đấu trên sân nhà.

vtv.vn
#18
Theo thông tin mới nhất, hôm qua (13/2), thần đồng một thời của bóng đá đảo quốc sương mù Michael Owen đã bắt đầu tập luyện trở lại sau 237 ngày, kể từ khi dính chấn thương tại World Cup diễn ra ở Đức.



Tiền đạo của Newcastle này đã phải trải qua hai cuộc phẫu thuật đầu gối sau khi bị chấn thương khá nặng trong trận Anh gặp Thuỵ Điển tại Cologne hồi tháng sáu năm ngoái.

Sau khi dính chấn thương, Owen đã phải trải qua một chế độ tập luyện khá nghiêm khắc tại trung tâm hồi phục Toon. Đó là khoảng thời gian khó khăn nhất của Owen khi anh không được ra sân thi đấu. Nhưng giờ đây, tình hình hồi phục của Owen rất tốt và có khả năng, tiền đạo này sẽ trở lại sân cỏ trong hai tháng nữa.

Phấn khởi trước tin vui này, HLV Glenn Roeder của Newcastle phát biểu: "Chúng tôi đã gặp rất nhiều rắc rối khi thiếu vắng Owen, nhưng thật may là cậu ấy đã sớm bình phục. Tôi hi vọng với sự trở lại của cậu ấy, "chích choè" sẽ cải thiện được khâu ghi bàn".

vtv.vn
#19
Khủng hoảng đang leo thang ở Barcelona. Sau khi Eto'o bị Ronaldinho chỉ trích là "kẻ ích kỷ" vì anh đã ngồi lỳ trên ghế dự bị khi được Rijkaard gọi vào sân thi đấu, giờ đến lượt tiền đạo người Cameroon nổi cơn tam bành và đã khui ra không ít chuyện "tối mật" ở Barca.



Trong trận thắng Racing Santader 2-0 của Barca cuối tuần trước, Eto'o được lệnh khởi động từ phút thứ 69, nhưng khi trận đấu chỉ còn có 4 phút nữa là kết thúc thì HLV Frank Rijkaard mới tung anh vào sân. Eto'o đã cãi lệnh, ngồi lỳ trên ghế dự bị, nhất quyết không bước ra sân thi đấu. Hành động này của Eto'o đã phải nhận không ít sự chỉ trích mà đầu tiên là của Ronaldinho khi anh nói người đồng đội của mình "nên biết nghĩ đến đội bóng chứ đừng chỉ chăm chăm lo cho sự thể hiện của bản thân".

Ngay lập tức, Eto'o phản ứng: "Ai dám nói là tôi không muốn vào chơi bóng? Hãy cẩn thận đấy. Còn nếu có ai đó nói tôi cần phải nghĩ cho đội bóng, thì chính anh ta nên xem lại mình đã làm được như thế hay chưa". Tiền đạo của Barca nổi nóng trước thái đội "lên mặt dạy đời" của Ronaldinho bởi chính Ronnie cũng là một ngôi sao ích kỷ ở Barcelona.

Cầu thủ hay nhất châu Phi ba năm liền khẳng định sự phân chia bè phái ở Barca là rất rõ rệt, và chính điều đó là nguyên nhân vì sao có "ai đó" (ám chỉ Ronaldinho) không vui vẻ gì với sự trở lại của Eto'o: "Ở Barca, có hai nhóm. Một nhóm của ngài chủ tịch Laporta, nhóm còn lại gồm những người nổi tiếng, trụ cột của đội bóng nhưng lại chẳng ưa gì ông chủ tịch (Rijkaard, Ronnie?). Cá nhân tôi chẳng có vấn đề gì cả, đây không phải là cuộc chiến vì mình tôi, mà thực chất là sự đấu đá giữa hai phe cánh. Tôi như thế nào, tôi sẽ trả lời bằng các bàn thắng", Eto'o nói.

vtv.vn
#20
Trận đấu trong những ngày "năm hết tết đến" của Olympic Việt Nam đã nhận được sự quan tâm, động viên đặc biệt của hàng vạn CĐV trên sân Thiên Trường. Từ màn ảnh nhỏ VTV3, hàng triệu khán giả cả nước cũng dừng tay gói bánh chưng xanh, treo câu đối đỏ để cổ vũ các tuyển thủ. Nhưng rốt cuộc, ngoại trừ tỷ số 2-0, chiến thắng của Olympic Việt Nam chẳng thể khiến những ai theo dõi trận đấu này hài lòng.


Olympic Afghanistan đến Việt Nam mà gần như không mang theo chút hy vọng nào về một chiến thắng. Ở một đất nước mà chiến tranh, bạo loạn và chết chóc xảy ra hàng ngày, bóng đá không có đất để phát triển. Cũng chính vì thế, một Olympic Việt Nam với những gương mặt có chuyên môn tốt như Phúc Hiệp, Long Giang... lại được bổ sung thêm khá nhiều nhân tố từ Đội tuyển quốc gia như Văn Biển, Anh Đức, Vũ Phong, Minh Chuyên sẽ chẳng mấy khó khăn để giành lấy một chiến thắng.

Tuy nhiên, vấn đề của đội chủ nhà trên sân Thiên Trường, đúng như BLV Quang Tùng nhận định: đó là các tuyển thủ được bổ sung từ ĐTQG cần phát huy được kinh nghiệm của mình để dẫn dắt đàn em trình diễn một lối chơi hợp lí và sớm ghi bàn thắng giải tỏa tâm lí. Đáng tiếc, trong suốt hiệp một, dù thi đấu năng nổ, nhưng cả đội trưởng Văn Biển lẫn Anh Đức hay Vũ Phong đều chưa thể hiện được khả năng dẫn dắt các đồng đội trẻ của mình. Đó là lí do giải thích vì sao dù thi đấu ép sân, tạo được vô số cơ hội, nhưng Olypic Việt Nam chỉ có được duy nhất một bàn thắng của Phúc Hiệp ở phút 33. Tình huống này, Mai Tiến Thành là người đã có đường chuyền quyết định để Vua Phá Lưới giải U21 Báo Thanh Niên đệm bóng cự li gần.

Ngoại trừ điểm nhấn này, thế trận mà Olympic Việt Nam tạo ra trong hiệp một là chưa thực sự vững chãi. Nếu đối thủ của chúng ta trong trận đấu hôm nay không phải là một Afghanistan còn quá non nớt, các học trò của Riedl có thể đã phải trả giá.

Không tạo được thế trận tốt, nhưng Olympic Việt Nam lại sớm có được bàn thắng nhân đôi cách biệt ở ngay phút đầu hiệp hai nhờ sai sót của chính hậu vệ Afghanistan. Sau khi vượt mặt hậu vệ đối phương, Tiến Thành tung ra đường căng ngang vào vòng cấm. Hậu vệ đội khách đã bị hút theo Anh Đức, Phúc Hiệp và bỏ lỏng Minh Chuyên, để tiền vệ này băng vào dễ dàng dứt điểm nâng tỷ số lên 2-0.

Afghanistan quá yếu ớt. Và những phút tiếp theo của trận đấu, Olympic Việt Nam vẫn là người làm chủ thế trận. Nhưng rất nhiều cơ hội ngon ăn, thậm chí cả khi được hưởng Penalty lại bị các cầu thủ chủ nhà, vì sự chủ quan, nôn nóng bỏ phí.

Thắng chung cuộc 0-2, Olympic Việt Nam gần như chắc suất lọt vào vòng sơ loại thứ hai. Tuy nhiên, đối thủ ở vòng đấu này, Olympic Libăng chẳng phải tay mơ. Và từ giờ đến lúc đó, HLV Riedl hẳn còn nhiều việc phải làm với các học trò của mình.

vtv.vn
SEO ngành nghề, cỏ nhân tạo, chuyên sửa máy rửa bát tại hà nội, tình yêu độ xe Mercedes, chuyên sửa chữa tivi tại nhà ở Hà Nội, đặt hàng tượng phật đồ thờ tâm linh làng nghề Sơn Đồng | Điện lạnh Bách Khoa Hà Nội