Menu

Show posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.

Show posts Menu

Topics - kem

#41
Hôm qua, sau 7 ngày nghị án, Toà án thể thao Italia đã đưa ra phán quyết sơ thẩm về vụ án dàn xếp tỷ số tại Serie A "Calciopoli". Theo đó, Juventus, Lazio và Fiorentina bị đánh tụt xuống Serie B và chỉ duy nhất Milan được ở lại Serie A.

Những án phạt nghiêm khắc

Cụ thể, Juventus sẽ bị tước bỏ 2 Scudetto mà họ giành được trong 2 mùa giải vừa qua, phải xuống Serie B và bắt đầu mùa giải mới với số điểm -30.

Còn Lazio và Fiorentina cũng bị tước quyền tham dự Serie A, và bắt đầu mùa giải mới tại Serie B với việc bị trừ 7 và 12 điểm.

Trong khi đó, Milan dù được ở lại Serie A, nhưng lại bị trừ 44 điểm trong số 88 điểm mà họ giành được ở mùa giải năm ngoái, và điều đó có nghĩa là họ sẽ không thể tham dự Champions League.

Bên cạnh đó, Milan còn phải bắt đầu mùa giải 2006-07 tại Serie A với số điểm -15.

Mặc dầu Toà án thể thao Italia đã đưa ra những bản án nghiêm khắc, nhưng chúng còn nhẹ hơn nhiều so với những gì mà các uỷ viên công tố của LĐBĐ Italia (FIGC) đề nghị.

Trước đó, uỷ viên công tố Stefano Palazzi đã đòi đưa Juventus, nhân vật trung tâm của vụ scandal Calciopoli, phải xuống chơi bóng ở một hạng "thấp hơn Serie B" và bị trừ 6 điểm.

Palazzi cũng yêu cầu Toà án giáng hạng Serie B với 3 đội bóng khác cùng mức phạt trừ 15 điểm cho Fiorentina và Lazio, nhưng ông này chỉ đề nghị phạt Milan 3 điểm.

Tất cả các đội bóng và cá nhân liên quan tới vụ scandal Calciopoli đều có quyền kháng án.

Juve, Lazio, Fio, Milan phản ứng quyết liệt

Ngay sau khi bản án được công bố, Juventus tuyên bố sẽ tiến hành kháng án. Mặc dầu Juve đã chấp nhận xuống hạng Serie B lần đầu tiên trong lịch sử, nhưng họ không hề chuẩn bị tinh thần cho việc phải bắt đầu mùa giải mới với số điểm bị trừ lớn như vậy.

Tân chủ tịch Juventus Giovanni Cobolli Gigli tỏ ra rất giận dữ sau khi bản án được công bố vào lúc 21h (giờ địa phương) ngày hôm qua.

Ông Gigli tuyên bố: "Thật không thể chấp nhận được. Chúng tôi mong chờ một bản án công bằng, nhưng rő ràng chúng tôi đã lầm''.

Sau đó, Gigli cho biết CLB sẽ tiến hành kháng án trước khi thực hiện một cuộc tấn công nhằm vào Fabio Capello, cựu HLV Juve nay đang nắm quyền tại Real Madrid.

Gigli nói: "Nếu Capello muốn mua cầu thủ Juve thì ông ta sẽ phải trả đúng giá như trên thị trường. Ông ta rời bỏ đội ngũ Juve đúng vào lúc chúng tôi khó khăn nhất và sẽ không có chuyện ưu đãi cho ông ta.

Sở dĩ Gigli "dằn mặt" Capello như vậy là bởi Real hiện nay đang dành sự quan tâm đặc biệt đến những cầu thủ Juve như Gianluca Zambrotta, Fabio Cannavaro và Emerson.

Gigli tiếp tục: ''Tôi đã nói chuyện với một số cầu thủ Juve và tôi đảm bảo rằng một bộ phận đội bóng có nguyện vọng ở lại. Dĩ nhiên, chúng tôi vẫn sẽ trả lương đầy đủ cho họ''.

Giống như Juve, Lazio và Fiorentina cũng bày tỏ những phản ứng mạnh mẽ sau quyết định xử phạt của Toà án thể thao Italia.

Chủ tịch Lazio Claudio Lotito thề sẽ chiến đấu tới cùng để bảo vệ danh dự cho CLB, và thậm chí ông còn tính tới trường hợp đưa vụ việc ra Toà án châu Âu.

Còn Fiorentina gọi bản án dành cho mình là "cực kỳ bất công" và tuyên bố sẽ làm tất cả những gì có thể để kháng án.

Milan là đội bóng duy nhất trong vụ Calciopoli được ở lại Serie A, nhưng việc bị cấm tham dự Champions League và bắt đầu mùa giải mới với số điểm -15 đã khiến CLB này phản ứng mạnh mẽ.

Milan đã ra một thông báo trong đó nhận xét bản án dành cho mình là "vô cùng bất công" và cho biết sẽ sớm tiến hành kháng án.

Bản án cụ thể

Juventus:
Bị giáng xuống vị trí chót bảng ở mùa bóng 2004-05 và thu hồi Scudetto giành được ở mùa giải đó. Danh hiệu vô địch mùa bóng 2005-06 cũng bị tước bỏ. Juve sẽ phải bắt đầu mùa giải mới tại Serie B với số điểm -30. Các cựu quan chức Juve là Luciano Moggi và Antonio Giraudo đều bị cấm tham gia hoạt động bóng đá trong thời hạn 5 năm.

Fiorentina:

Rớt hạng Serie B với 12 điểm bị trừ ở mùa giải 2006-07. Chủ tịch Andrea Della Valle bị cấm tham gia hoạt động bóng đá 3 năm rưỡi. Diego Della Valle, chủ tịch danh dự của CLB, cũng bị cấm 4 năm.

Lazio:

Rớt hạng Serie B với 7 điểm bị trừ ở mùa giải 2006-07. Chủ tịch Claudio Lotito bị cấm tham gia hoạt động bóng đá trong 3 năm.

Milan:

Ở lại Serie A, nhưng phải bắt đầu mùa giải mới với 15 điểm bị trừ. Bị trừ 44 điểm giành được ở mùa giải trước, và như vậy sẽ không được quyền tham dự Champions League. Phó chủ tịch Adriano Galliani bị cấm tham gia hoạt động bóng đá trong 1 năm, còn quan chức Leonardo Meani bị cấm 3 năm rưỡi.

Các quan chức phụ trách trọng tài:

Hoãn việc bổ nhiệm Paolo Bergamo, Pierluigi Pairetto bị cấm 2 năm rưỡi. Chủ tịch President Tullio Lanese bị cấm 2 năm rưỡi, phó ban điều hành trọng tài Gennaro Mazzei bị cấm 1 năm, điều phối viên Pietro Ingargiola bị cảnh cáo.

Trọng tài:

Massimo De Santis bị cấm 4 năm rưỡi, Paolo Dondarini bị cấm 3 năm rưỡi, Gianluca Paparesta bị cấm 3 tháng. Pasquale Rodomonti, Paolo Bertini, Domenico Messina, Gianluca Rocchi và Paolo Tagliavento trắng án.

Trợ lý trọng tài:

Claudio Puglisi và Fabrizio Babini cùng bị cấm 1 năm.

Các quan chức LĐBĐ Italia:

Chủ tịch Franco Carraro bị cấm 4 năm rưỡi. Phó chủ tịch Innocenzo Mazzini bị cấm 5 năm.

Tất cả các cá nhân và tập thể liên quan tới bản án trên đây đều có 5 ngày để kháng án lên Toà án tối cao. Cùng lúc, Messina, Lecce và Treviso được đưa trở lại Serie A.

* Tất cả các cá nhân và tập thể liên quan tới bản án trên đây đều có 5 ngày để kháng án lên Toà án tối cao. Cùng lúc, Messina, Lecce và Treviso được đưa trở lại Serie A.





#42
 trong 4 câu lạc bộ liên quan tới vụ xì căng đan về sắp xếp tỉ số là Juventus, Lazio và Fiorentina sẽ phải nói lời tạm biệt Serie A, trong khi đó CLB còn lại là AC Milan thoát nạn.



Nhờ có may mắn, Milan đã tránh được việc bị đầy ải xuống hạng dưới tuy nhiên đội bóng sọc đỏ đen này sẽ phải bắt đầu mùa giải mới với -15 điểm. Thêm nữa, AC sẽ bị tước đi 44 điểm trong tổng thành tích ở mùa giải năm ngoái - điều này cũng đồng nghĩa với việc họ không được tham gia cúp Châu Âu mùa bóng năm nay.

Juventus sẽ bị tước hết các danh hiệu vô địch Serie A trong 2 năm gần đây cộng với con số -30 điểm cho mùa giải tới.

Còn mùa bóng mới của Fiorentina sẽ bắt đầu với -12 điểm, trong khi đó, Lazio chỉ bị trừ 7 điểm.

Như vậy, Champions League mùa bóng mới sẽ vắng bóng 4 ông lớn của bóng đá Italy. Không chỉ có vậy, một số vị quản lý của các CLB trên cũng không thoát khỏi sự trừng phạt.

Cựu tổng giám đốc của Juve - Luciano Moggi sẽ bị cấm dính líu tới các hoạt động bóng đá trong 5 năm. Adriano Galliani - cựu phó chủ tịch AC Milan, bị phạt 1 năm.

4 câu lạc bộ sẽ có 3 ngày để kháng án trước Tòa Án Liên Bang nhưng lời phát quyết cuối cùng sẽ phải được thông báo trước 25 tháng 7, thời hạn mà Liên Đoàn Bóng Đá Italia sẽ phải đưa UEFA và Ban điều hành giải bóng đá Châu Âu bản danh sách các đội bóng tham gia thi đấu tại cúp Châu Âu mùa bóng 2006/07.

Một cuộc điều tra được tiến hành trước khi mùa giải 04/05 bắt đầu và sau cùng bức màn vụ scandal đang dần hé mở.

Cuộc nói chuyện điện thoại giữa Moggi và những người phụ trách việc chọn lựa các trọng tài thổi còi trong mùa giải 04/05 đã bị nghe trộm.

Các nhóm điều tra đã căn cứ vào những chứng cứ về hàng trăm cú điện thoại giữa những người phụ trách trọng tài, người điều khiển trận đấu và Moggi, rồi từ đó đưa ra các phán quyết.

Vụ Scandal đã ảnh hưởng không ít tới giá cả trong phiên giao dịch cổ phiếu cuối tuần tại Milan khi mà Lazio đã tụt 9.68% để xuống còn có 0.28 euro/1 cổ phiếu, trong khi đó Juventus đã giảm xuống còn 1.45 euro và mất giá trị 1.15%.

Ước tính có tới 500 cổ động viên của Lazio đã tụ tập la ó, phản đối bên ngoài tiền sảnh khách sạn Parco dei Principi ở thành phố Rome, khi chủ tịch ban điều tra - Cesare Ruperto đọc phán quyết bên trong.

Bên phía Fiorentina cũng "không kém phần long trọng", có hơn 300 cổ động viên đã tụ tập bên ngoài sân vận động Artemio Franchi để bày tỏ sự phản đối của mình. Không khí ở Turin lại hoàn toàn khác, dường như các cổ động viên đã quá hiểu và cũng quá xấu hổ, cho nên chỉ có được vài cổ động viên cuồng nhiệt còn cố gắng bám trụ trước tòa nhà trụ sở đầu não của câu lạc bộ tại Via Galileo Ferraris.

Một vài ngôi sao của Juventus đã dường như sẵn sàng cho việc "té khẩn". Danh sách này bao gồm: Patrick Viera, Gianluga Buffon, Fabio Cannavaro, Gianluca Zambrotta, Pavel Nedved, Lilian Thuram và David Trezeguet. Còn bên Fiorentina, Luca Toni dường như cũng muốn dứt áo.

Mất đi 3 đội bóng lớn cộng thêm cả những tai tiếng, dường như giải đấu đỉnh cao nhất Italia đang bị mất uy tín hơn bao giờ hết. Và đây sẽ là một cơ hội tốt cho các câu lạc bộ khác vớ bẫm, nhất là Real Madrid
#43
Thông báo với mọi người là topic này thực chất là lập ra để lấy chỗ cho mọi người chát chít câu bài, thế nhưng em vô mục đấy thì ko có mục nào ghi " new topic cả", lạ thiệt!! thế là đành vô đây vậy.

      Đầu tiên là  gửi đến Bác Sao đang đi công tác ( hình như là đi nghỉ mát thì phải => khi về nhớ đòi quà mới được )
  Sự thể là thế này, sau khi sửa lại CDCS, bác Sao nhà ta đã vô tình ( nhưng chắc là cố ý ) del đi cái topic " siêu câu " của em, cái box rất thân thuộc và gần gũi với những người trong diễn đàn cũ rồi , cái  box mà được rất nhiều con buôn yêu thương và quý mến( căn bản vào đấy thì số lượng bài cứ tăng lên vù vù mà ). Thế nên tiện đây, em kêu gọi các " con buôn" lên tiếng ủng hộ em  để bác Sao mở lại box đấy, kiếm chỗ cho dân tình họp chợ!

@Thu hâm: hehe, kiếm chuyện buôn nào!! Thu ơi, dạo này tao thấy mày hâm thật đấy! ah`, nhân tiện hỏi mới chui vô đây mày đã hối lộ cho anh Sao bao nhiu mà để lên chức VIP thế kia???!!!

@TBVT:Sau một time diễn đàn die anh TBVT mất tính con buôn rồi ah`, thấy ít nói thế???

@SD: anh ới ời, mấy anh em nhà kia ( nhà mà ai cũng bít là nhà nào đấy ) đi đâu hít cả rùi???? Thấy mỗi ông BT ol được có mí lần ah`??!!


@ALL : những ai mà em chưa quen bít cũng như chưa quen bít em thì vô đây làm quen tám chuyện đi nào!!!


Sau đây thì bác nào chuyển tạm topic này vô mục chát chít cho em nhá
#44
O. Henry

Chiếc lá cuối cùng




Trong một quận nhỏ phia đông Washington, các con đường chạy ngoằn nghočo một cách điên dại, cắt quãng thành những dải nhỏ gọi là "vùng". Những "vùng" này lọt thỏm trong những góc và đường cong lạ kì. Một con đương cắt ngang với chính nó một, hai lần. Một hoạ sĩ đã có lần khám phá là con đường có thể có giá. Ví dụ như khi một nhân viên thu ngân cầm hoá đơn của mầu vẽ, giấy và vải, sau khi đi dọc theo đường này bỗng thấy mình đã đi vòng lại chỗ cũ mà không hề thu được một xu nào cả!
Thế nên đám hoạ sĩ chẳng bao lâu đã kéo đến phường Greenwich, săn lùng phòng cho thuê có cửa sổ thông ra hướng bắc, góc mái kiểu thế kỷ 18, gác lửng kiểu Hà Lan, và giá thuê lại rẻ. Sau đấy họ mang vào vài lọ hợp kim thiếc, một hai cái chảo nấu ăn dã chiến, và thế là một "quần cư" thành hình.
Hai cô Sue và Johnsy cùng thuê chung một căn phòng đơn giản ở tầng trên cùng của một toà nhà ba tầng lụp xụp. "Johnsy" thực ra là tên thân mật của California. Họ đã gặp nhau tại một hiệu ăn trên đường Số Tám, và khám phá ra là họ có những sở thích tương đồng về nghệ thuật, rau diếp xoắn trộn dấm, và thời trang với tay áo giám mục. Thế là họ cùng thuê chung một căn phòng.
Đấy là vào tháng 5. Vào tháng 11, có một kẻ ngoại nhập mang theo giá lạnh nhưng vô hình, mà các bác sĩ gọi là Viêm Phổi, rình rập trong "quần cư", móng vuốt giá băng quệt vào đây đó. Tên giặc đã ngang nhiên hoành hành khu phía đông, hạ gục nhiều nạn nhân, nhưng hắn chỉ mới đặt chân chầm chậm qua các lối ngő như bàn cờ của mấy "vùng" nhỏ hẹp phủ đầy rêu.
Bạn sẽ không xem Thần Viêm Phổi như một quân tử già đầy hào hiệp. Người con gái nhỏ vốn đã mất máu vì những trận gió ở California thì lẽ ra không đáng cho một kẻ bất tài già nua bận tâm đến. Nhưng hắn đã tấn công Johnsy. Thế là cô nằm bẹp, không mấy cử động, trên chiếc giường sắt, xuyên qua khung cửa sổ kiểu Hà Lan nhìn ra bức tường trơ trụi của căn nhà gạch kế bên.
Một buổi sáng, vị bác sĩ đầy bận rộn mời Sue ra hành lang. Ông đang vẩy cái nhiệt kế thăm bệnh để mực thuỷ ngân trong đó hạ xuống.
- Cơ may khỏi bệnh của cô ấy áng chừng chỉ một phần mười. Và cơ may này là tuỳ vào việc cô ấy có ý chí muốn sống hay không. Với cách con bệnh chỉ ngóng chờ công ty mai táng đến thì sách thuốc nào cũng vô dụng. Cô bạn nhỏ của cô đã bị ám ảnh là cô ấy sẽ không qua khỏi. Cô ấy có ý định gì không?
- Chị ấy... chị ấy muốn có ngày nào đó vẽ tranh phong cảnh vịnh Naples.
- Vẽ tranh à? Thật là điên rồ! Cô ấy có bận tâm nặng nề về việc gì không, chẳng hạn về một người đàn ông nào đó?
Cô Sue khịt mũi:
- Một người đàn ông à? Một người đàn ông thì có thể... mà không, bác sĩ ạ, không có chuyện như thế.
Vị bác sĩ nói:
- Thế thì là do cô ấy quá yếu rồi. Tôi sẽ cố làm mọi cách mà khoa học cho phép. Nhưng mỗi khi con bệnh của tôi bắt đầu nhẩm tính số lượng xe trong chuyến đưa đám của họ thì xem như hiệu lực của thuốc men chỉ còn một nửa. Nếu cô có cách khiến cho cô ấy hỏi han cô về thời trang mùa đông thì tôi có thể đoán chắc cơ may là một phần năm, thay vì là một phần mười.
Sau khi vị bác sĩ đi khỏi, Sue đi vào phòng vẽ và khóc cho đến khi cái khăn giấy Nhật tơi tả thành bột giấy. Rồi cô đường bệ đi vào phòng của Johnsy với cái giá vẽ, miệng huýt sáo một điệu dân ca Mỹ rộn ràng.
Johnsy vẫn nằm bẹp, xem chừng không động đậy chút nào dưới tấm vải giường, mặt hướng về cái cửa sổ. Sue ngưng huýt sáo, nghĩ là bạn mình đang ngủ. Cô sắp xếp giá vẽ và bắt đầu dùng viết và mực để vẽ hình minh hoạ cho một truyện để đăng trong một tạp chí. Trong khi các hoạ sĩ trẻ tuổi phải dọn đường cho Hội Hoạ bằng cách vẽ tranh cho truyện ấy để dọn đường cho Văn Chương. Khi Sue đang phác hoạ cái quần bảnh bao và gọng kính một tròng của một anh hùng (một tay cao bồi bang Idaho), cô nghe một tiếng nho nhỏ, lặp lại vài lần.
Cô đi vội đến bên mép giường. Johnsy đang mở mắt, nhìn ra cửa sổ, và đang đếm, đếm ngược: "mười hai", và ít lâu sau: "mười một", và sau đấy "mười", rồi "chín", rồi "tám" và "bảy" gần như liền nhau.
Sue nhìn chăm chú bên ngoài cửa sổ. Có gì ở ngoài đấy đâu mà đếm? Chỉ có một khoảng sân trống buồn nản, và bức tường trơ trụi của một căn nhà gạch xa hơn chừng mười thước. Một dây thường xuân thật già cỗi, gốc vặn vẹo mục nát, leo đến giữa bức tường gạch. Ngọn gió thu lạnh đã làm rơi rụng đám lá, phơi bầy các nhánh gần như trơ trụi bám vào mấy mảng gạch vụn vỡ. Sue hỏi?
- Cái gì vậy hở bồ?
Johnsy nói, gần như thì thầm:
- Sáu. Bây giờ rơi nhanh quá. Ba ngày trước còn gần cả trăm, đếm muốn nhức đầu. Nhưng giờ thì dễ rồi. Thêm chiếc nữa. Giờ chỉ còn lại năm.
- Năm cái gì, nói cho Sue của bồ nghe nào!
- Năm chiếc lá. Trên cây thường xuân. Khi chiếc lá cuối cùng rụng thì mình cũng sẽ ra đi. Mình đã biết như thế ba ngày nay rồi. Bác sĩ không nói cho bạn biết à.
Sue càu nhàu, với giọng khinh miệt cao quý.
- Ô hay! Mình chưa bao giờ nghe có chuyện điên khùng như vậy. Mấy cái lá thường xuân thì có liên hệ gì đến việc bồ khỏi bệnh đâu nào? Và bồ vẫn thích cái cây này, cô nàng hư đốn ơi! Đừng có ngốc nghếch. Sáng nay ông bác sĩ nới với mình là cơ may của bồ khỏi bệnh hẳn... xem ông ấy nói gì nào... ông ấy nói cơ may chính xác là mười trong một! Đấy cũng bằng với cơ may chúng mình có ở New York để đáp tầu điện hay đi qua một toà nhà mới. Bây giờ ăn một tí cháo, rồi mua ít rượu vang porto cho cô bé đang bệnh, và thịt lợn cho chính tác giả ăn.
Johnsy vẫn dán mắt ra ngoài cửa sổ:
- Không cần phải mua rượu vang. Thêm một chiếc nữa. Không, mình không muốn ăn cháo. Thế là còn có bốn. Mình muốn xem chiếc lá cuối cùng trước khi trời tối. Khi ấy mình cũng sẽ ra đi.
Sue nghiêng mình trên cô:
- Johnsy ơi, bồ có thể hứa nhắm mắt lại và không nhìn ra ngoài cửa sổ khi mình làm việc được không? Ngày mai mình phải đi giao mấy bức vẽ. Mình cần ánh sáng, nếu không mình phải kéo rčm xuống.
Johnsy hỏi, giọng lạnh tanh:
- Bạn có thể vẽ trong phòng kia được không?
- Mình muốn ở kề bên bồ. Hơn nữa, mình không muốn bồ cứ nhìn mãi mấy chiếc lá thường xuân vô duyên đó.
- Cho mình biết khi nào bạn làm xong, vì mình muốn xem chiếc lá cuối cùng rụng xuống. Mình chán chờ đợi rồi. Mình chán suy nghĩ. Mình muốn buông xuôi tất cả, và thả người trôi xuống, xuống nữa, như là một trong mấy chiếc lá mệt mỏi kia.
Johnsy nhắm mắt lại, mặt tái nhợt, năm yên như la một cái tượng bị sập đổ.
- Ráng ngủ đi. Mình muốn kêu ông Behrman lên để ngồi mẫu cho mình vẽ một ông thợ mỏ già cô độc. Mình chỉ đi một phút. Đừng cựa quậy cho đến khi mình trở lại.
Ông già Behrman là một hoạ sĩ sống ở tầng trệt bên dưới phòng của họ. Ông đã quá sáu mươi, và có một chòm râu rậm như ông Moses hiện thân trên bức điêu khắc của Michael Angelo. Behrman là cả một sự thất bại trong nghệ thuật. Trong bốn mươi năm ông vung vẩy chiếc cọ mà không hề chạm gần đến vạt áo của Người Tình. Ông luôn luôn muốn vẽ nên một kiệt tác, nhưng chưa bao giờ bắt đầu. Trong vài năm nay ông không vẽ được gì ngoại trừ thỉnh thoảng ít nét quấy quá cho giới thương mại và quảng cáo. Ông kiếm tiền chút đỉnh bằng việc ngồi làm mẫu cho các hoạ sĩ trẻ trong quần cư khi họ không muốn trả theo giá của người mẫu chuyên nghiệp. Ông uống rượu gin lu bù, và vẫn nói đến kiệt tác sắp đến của ông. Còn lại thì Behrnam là một ông già nhỏ thó nhưng dữ tợn, hay chửi như té tát người nào tỏ ra yếu đuối, và xem mình như là con chó giữ nhà để bảo vệ cho hai hoạ sĩ trẻ sống ở tấng trên.
Sue tìm gặp Behrman khi ông nồng nặc mùi rượu dâu trong căn phòng nhỏ tối tù mù. Trong một góc là cái giá vẽ với khung vải trống trơn, suốt hai mươi lăm năm vẫn chờ đợi đường nét đầu tiên của một kiệt tác. Cô nói cho ông nghe về chuyện hão huyền của Johnsy, về việc cô nàng – quả thật nhẹ tênh và mỏng manh như một chiếc lá - sẽ trôi đi khi sự bám víu của cô vào trần thế vốn đã yếu sẽ yếu thêm.




#45
HLV ĐT Pháp Ramond Domenech sẽ được đề nghị ký một hợp đồng mới như là phần thưởng cho việc "Les Bleus" lọt vào đến trận chung kết World Cup.

"Hội đồng của liên đoàn đã thống nhất ý kiến tiếp tục mời Raymond Domenech làm HLV." - Chủ tịch LĐBĐ Pháp (FFF) Jean-Pierre Escalettes tiết lộ.

Ông cũng cho biết những chi tiết của bản hợp đồng mới trong đó có thời hạn hợp đồng sẽ được quyết định sau một buổi họp của liên đoàn vào tháng 8 tới.

Domenech, cựu HLV ĐT U21 Pháp, bắt đầu dẫn dắt "Những chú gà trống Gaulois" kể từ sau Euro 2004, khi ĐT Pháp bị loại ở vòng tứ kết.

Ông đã kế vị Jacques Santini và lập tức phải đối mặt với việc các trụ cột như Zinedine Zidane, Lilian Thuram và Claude Makelele giã từ sự nghiệp thi đấu quốc tế.

Điều đó khiến "Les Bleus" gặp rất nhiều khó khăn trong chiến dịch vòng loại World Cup 2006 và Domenech sớm phải hứng chịu những lời chủ trích nặng nề.

Tuy nhiên sau đó, những cầu thủ trên đã đồng ý trở lại đội tuyển theo lời kêu gọi của Domenech và ĐT Pháp nhanh chóng có được chiếc vé đến dự ngày hội bóng đá ở nước Đức.

Pháp thi đấu khá khó khăn ở giai đoạn vòng bảng nhưng nguồn cảm hứng từ Zidane đã giúp họ lần lượt đánh bại Tây Ban Nha, Brazil, Bồ Đào Nha để đi đến trân chung kết

Tuy nhiên, trong trận chung kết hôm Chủ nhật vừa qua, họ đã để thua Italia 5-3 trên chấm luân lưu sau khi đã hòa nhau 1-1 trong thời gian thi đấu hiệp chính và hiệp phụ.

Trận đấu tiếp theo dủa "Les Bleus" sẽ là trận giao hữu gặp Bosnia-Herzegovina tại Stade de France vào ngày 16/8 tới và trận đấu vòng loại Euro 2008 với Georgia vào ngày 2/9.

Hiện tại HLV Domenech đang đi nghỉ và không sẵn sàng có những bình luận về phát biểu của Chủ tịch LĐBĐ Pháp.

#46
Báo chí Đức cho biết HLV trưởng ĐT Juergen Klinsmann sẽ không tiếp tục dẫn dắt đội bóng hạng ba World Cup 2006.

Theo thông tin do 2 tờ báo Bild và Sueddeutsche Zeitung, Klinsmann sẽ không gia hạn hợp đồng với LĐBĐ Đức khi nó hết hạn sau khi World Cup 2006 kết thúc.

Cũng theo Bild và Sueddeutsche Zeitung, Klinsmann đã gọi cho đồng chủ tịch DFB Theo Zwanziger và trưởng đoàn Oliver Bierhoff để thông báo rằng ông sẽ không tiếp tục công việc trên cương vị HLV trưởng ĐT Đức.

Người phát ngôn của DFB Harald Stenger, xác nhận Klinsmann đã gọi cho Zwanziger và Bierhoff, nhưng từ chối tiết lộ nội dung cụ thể của cuộc trao đổi này.

Theo 2 tờ Bild và Sueddeutsche Zeitung, nhiều khả năng người kế nhiệm Klinsmann sẽ chính là trợ lý Joachim Loew.

Tại World Cup 2006 vừa qua, ĐT Đức trẻ trung do Klinsmann dẫn dắt đã lập được thành tích ngoài mong đợi là giành HCĐ, sau khi thua 0-2 ở bán kết trước nhà quán quân thế giới Italia.

Lối chơi tấn công giàu tính cống hiến của ĐT Đức đã làm dấy lên một làn sóng ủng hộ ĐT cuồng nhiệt trên toàn nước Đức, và góp phần quan trọng vào thành công chung của World Cup 2006.

Một lần nữa, Klinsmann trở thành người hùng trong con mắt CĐV Đức, nhưng lần này là ở một vị trí khác.

Trước thành tích ấn tượng mà Klinsmann cùng ĐT Đức làm được tại World Cup 2006, cả Thủ tướng Angela Merkel và "Hoàng đế" Franz Beckenbauer đều thúc giục Klinsmann tiếp tục ở lại. Trong khi đó, các cầu thủ Đức, do thủ quân Michael Ballack đứng đầu, cũng lên tiếng nài nỉ Klinsmann tiếp tục giữ vai trò đầu tàu cho ĐT Đức.

Năm nay 41 tuổi, Klinsmann chưa từng có kinh nghiệm huấn luyện bóng đá khi nhận lời làm HLV trưởng ĐT Đức 2 năm về trước.

Klinsmann từng hứa sẽ mang về danh hiệu quán quân World Cup 2006, và dù không hoàn thành mục tiêu này, nhưng đội bóng trẻ trung của Klinsmann đã chinh phục được niềm tin của cả nước Đức và xua tan mọi nghi ngờ.

Thậm chí, Bild, một tờ báo từng chế nhạo phương pháp huấn luyện của Klinsmann, còn phát động một chiến dịch thu thập chữ ký để giữ chân ông ở lại.

Sau khi nhận nhiệm vụ làm HLV trưởng ĐT Đức, Klinsmann đã triệu tập rất nhiều cầu thủ trẻ, thuê chuyên gia thể lực người Mỹ, thành lập BHL bao gồm những đồng đội cũ thân thiết, và quan trọng hơn cả, ông đã thay đổi phong cách truyền thống của Đức, từ lối chơi thận trọng chắc chắn trở thành tấn công tổng lực với tốc độ cao.

Sau khi Đức đánh bại Bồ Đào Nha trong trận tranh HCĐ, Klinsmann nói rằng sẽ cân nhắc tương lai trong vài ngày tới và sẽ tham khảo ý kiến gia đình đang sống tại Mỹ.

Trước đây, việc Klinsmann vẫn sống ở Mỹ và chỉ thường xuyên bay về Đức để thực hiện nhiệm vụ là một trong những chủ đề bị phê phán nhiều nhất.

Trận đấu tiếp theo của Đức sẽ là cuộc chạm trán với Thuỵ Điển vào ngày 16/08. Sau đó, sang tháng 9, Đức sẽ bước vào vòng loại EURO 2008.

Đây là một bảng đấu hứa hẹn nhiều khó khăn cho đội bóng hạng ba World Cup 2006 khi họ phải chạm trán với những đối thủ như CH Czech, Ireland, Slovakia, Wales, Cyprus và San Marino

#47
                     United Phủ Nhận Liên Hệ Với Lippi

Manchester United đã bác bỏ những thông tin cho rằng họ đang liên hệ với Marcello Lippi, người đang cùng đội tuyển Italia hướng tới trận chung kết World Cup gặp Pháp trên SVĐ Olympia tại thành phố Berlin.



Các tờ báo vào sáng thứ Sáu đã khẳng định rằng HLV người Italia này sẽ tới sân Old Trafford và đảm nhiệm một vị trí trong đội ngũ trợ lý của Alex Ferguson sau trận chung kết World Cup với Pháp diễn ra vào rạng sáng ngày 10/7 tới.

Thế nhưng phía United đã phủ nhận điều này, đồng thời khẳng định rằng họ hài lòng với đội ngũ ban huấn luyện hiện tại của mình.

Một người phát ngôn của CLB đã phát biểu trên website chính thức của CLB: "Không hề có bất cứ sự thật nào trong câu chuyện về việc Lippi sẽ đến Old Trafford cả."

"Chúng tôi rất hài lòng với đội ngũ huấn luyện của mình."

#48
(VietNamNet) - Đêm Berlin 9/7, Zidane khởi đầu thật vĩ đại khi trở thành người đầu tiên của đội bóng đối thủ hạ gục Buffon. Nhưng cũng chính anh lại đánh mất mình vào thời khắc quan trọng với chiếc thẻ đỏ, đặt một dấu chấm hết cho bản thân và tuyển Pháp...

Có lẽ, nằm mơ chúng ta cũng không thể mường tượng ra nổi một Zinedine Zidane thiên tài, một nhạc trưởng vĩ đại không chỉ của bóng đá Pháp, lại có thể kết thúc sự nghiệp thi đấu quốc tế một cách cay đắng và nghiệt ngã như thế. Cú húc đầu vào bụng của Meterazzi ở phút thứ 4 của hiệp phụ thứ 2, đã phá hủy quá nhiều những gì Zizou đã tạo dựng được bao năm qua.

Âu đó cũng là bi kịch cho một thiên tài. Trách anh cũng lắm mà tiếc cho anh cũng thật nhiều. Và có lẽ cũng chính vì hành động này mà Zidane "mất điểm" trong cuộc bình chọn Cầu thủ hay nhất giải để vinh dự cuối cùng đã thuộc về đội trưởng Cannavaro của nhà tân vô địch! Điều đáng nói, đó cũng là chiếc thẻ đỏ duy nhất của tuyển Pháp tại VCK World Cup 2006.

Nhưng bi kịch của Zidane cũng là nỗi đau chung của toàn nước Pháp. Mất anh, khác nào Gà trống Goulois bị chặt mất đầu, làm sao còn có thể cất tiếng gáy dù cố gắng cách mấy? Sự cầu may vào những quân cờ mang tính lịch sự của Domenech cho thấy phía sau là nỗi tuyệt vọng.

6 năm trước, Wiltord đã làm Toldo và nước Ý điếng người bằng bàn quân bình vào những giây cuối cùng của 90 phút thi đấu chính thức. Và Trezeguet nhấm chìm đất nước có hình chiếc ủng rơi xuống tận cùng nỗi thất vọng bằng bàn thắng vàng... Nhưng, tại mùa hč nước Đức nóng bỏng, cả 2 đã không còn phát huy được công lực. Thậm chí, Trezeguet, đồng đội của Buffon tại Juve, còn thực hiện quả penalty bất thành!

Nghĩa là tự bản thân người Pháp đã cho thấy sự già nua, kém cạnh so với đối thủ, trong khi Azzurri dưới triều đại Marcello Lippi dù bị bao quanh bởi scandal mua chuộc và dàn xếp tỷ số, lại trỗi dậy khát khao chinh phục cúp vàng hơn bao giờ hết. Trong sự bê bối, sắc áo Thiên Thanh muốn viết nên một cột mốc lịch sử mới cho mình để vượt qua nỗi ám ảnh của số phận - 28 năm không thể ngước mặt trước người Pháp!

Ngoài ra còn là những "thống kê" có thể khiến Azzurri hoang mang: kể từ World Cup 1970, đội nào thắng chủ nhà trước đó nếu lọt vào chung kết đều thua khi cuộc tranh tài diễn ra ở châu Âu. Và nữa, vận may vốn không mỉm cười với Italia khi phải phân định thắng thua trên chấm phạt đền... Tứ kết France 98 là minh chứng hùng hồn nhất, và kẻ phá tan giấc mơ của sắc áo Thiên Thanh khi đó không ai khác là Les Bleus!

Cũng may, người Ý còn một "điểm son" lịch sử ủng hộ nhiệt tình và nó đã được tiếp nối như mọi chuyện đương nhiên phải thế. Thì đây, người Italia cứ vào đến chung kết mà đụng độ phải đối thủ cùng châu lục thì vinh quang thế nào cũng thuộc về sắc áo họ. Quá khứ là một con số 3 và năm 2006, sự "kỳ lạ" đó đã là 4 trên tổng số 7/18 trận chung kết World Cup là cuộc chiến của riêng "người châu Âu"! Và thật khó mà giải thích những zích zắc như thế này.

Thế là cùng lúc, Italia giải quyết rốt ráo được mọi vấn đề: thắng Pháp sau 28 năm và không còn vô duyên trước chấm phạt đền với cả 5 lần thực hiện thành công, trong khi Trezeguet của Pháp thất bại! Những khó khăn, thách thức lớn nhất, các học trò của Lippi đều vượt qua, vậy thì còn ai có thể xứng đáng hơn họ để giơ cao chiếc cúp vàng thế giới ở một giải đấu có phần khô khan vì thiếu những màn trình diễn đẹp và khan hiếm bàn thắng?

Trọng tài Elizondo quả đã mắc sai lầm nghiêm trọng khi bị Malouda đánh lừa nên nhanh nhảu cho Pháp hưởng quả 11m ngay ở phút thứ 5 của trận đấu. Có thể xem như ông là khởi đầu cho một trận chung kết kịch tính không nằm ở vấn đề chuyên môn, tạo cơ hội cho Zidane đã vĩ đại càng vĩ đại hơn trước khi ngôi sao này lần thứ 2 mang đến bước ngoặt - nhưng là nỗi bất hạnh bằng chiếc thẻ đỏ!

Nhưng nhìn nhận một cách nhẹ nhàng đi, và nếu bảo đó là số phận, thì quả penalty ấy giống như "của thiên trả địa" trước khi làng bóng thế giới chào nhà tân vô địch Italia. Trong trận gặp Australia, người Ý có vẻ như đã được tặng một bàn thắng chỉ có trong tưởng tượng, thì đêm 9/7, Elizondo đã "đánh tráo" lại.

Tuy nhiên, điều quan trọng ở chỗ, cái sự "gieo gì gặt nấy" như người đời vẫn nói, đã không làm đội bóng áo Thiên Thanh gục ngã. Những bàn thắng có phần thiếu công bằng chắc chắn từ lâu đã là một phần trong bóng đá và dù muốn dù không, người trong lẫn ngoài cuộc đều phải chấp nhận.
talia vùng lên và họ đã không phải chờ đợi lâu để đưa trận đấu trở về thế quân bình nhờ "cái đầu" của Materazzi từ một tình huống đá phạt góc ở phút 19. Nhưng danh hiệu cúp vàng 4 năm mới mở cơ hội ra một lần cho 32 đội bóng đâu có thể đến dễ dàng cho bất cứ ai, chứ chưa nói đến đó là cuộc chiến giữa 2 đối thủ nhiều duyên nợ.

Sự giằng co kéo dài qua đến tận hiệp phụ, có lúc người Ý tỏ ra áp đảo nhưng Pháp cho thấy mối nguy hiểm tiềm ẩn, nhất là khi bóng trong chân của Zidane. Dù vậy, cuộc tranh tài nào rồi cũng phải có kẻ thắng người thua. Và Zidane, người mở ra hi vọng cho hàng triệu trái tim nước Pháp, cũng chính là người đặt dấu kết thúc cho một đại tiệc nhiều cảm xúc.

6 năm sau trận chung kết vinh quang EURO 2000, người Pháp không còn có thể tranh đoạt được ngôi Vua với đối thủ Italia bởi thời thế và cả sức lực có hạn.

Và người Đức, sau chiếc HCĐ, họ có thể nhận thêm một an ủi, chỉ chịu khuất phục duy nhất trước nhà vô địch!

Sau vinh quang, bóng đá Ý sẽ đối mặt với nhiều vấn đề, nhưng đó là câu chuyện của thì tương lai, còn đêm nay, người Ý chắc chắn không ngủ vì vui sướng và tự hào!

Hãy cứ tận hưởng niềm hân hoan vô bờ đi, người Ý!

Bảo Khánh







#49
Một buổi lễ sẽ diễn ra tại Đức để chính thức chuyển giao quyền tổ chức World Cup cho Nam Phi năm 2010. Đây là quốc gia đầu tiên của châu Phi đăng cai giải vô địch này.

World Cup 2010 được tổ chức ở Nam Phi là thành công thương mại lớn nhất kể từ khi nước này tổ chức trận cầu lớn nhất hành tinh 76 năm trước.

Sự kiện này đã thu hút sự chú ý của truyền hình và marketing hơn cả mùa World Cúp năm nay, theo lời Chủ tịch FIFA, ông Sepp Blatter. "Chúng tôi kỳ vọng nhiều vào châu Phi", ông Blatter nói. "Các hợp đồng chúng tôi ký cho năm 2010 cao hơn 25% so với các hợp đồng ký ở Đức năm 2006".

Thoả thuận với 5 đối tác chiến lược năm 2010 có giá trị 821 triệu đôla, con số này với Đức là 700 triệu đôla. Các công ty phải chi trả khoảng 125 triệu đôla để được trở thành một trong 6 đối tác trên thế giới chia chác lợi nhuận từ World Cup 2010.

Thêm vào đó cũng sẽ có 8 đơn vị tài trợ cho World Cup và 4 tới 6 quốc gia đỡ đầu cho sự kiện lớn nhất hành tinh này. Trị giá quy định cho nhà bảo trợ vào khoảng 40 triệu USD.

Tin tưởng

Được FIFA giao trách nhiệm đăng cai sự kiện trọng đại này quả là một sự tin tưởng lớn vào cơ sở hạ tầng và năng lực tổ chức của Nam Phi, nhiều hơn bởi đó sẽ là lần đầu tiên, World Cup diễn ra trên vùng đất châu Phi.

Tuy nhiên, thời gian gần đây, nhiều người đã hoài nghi về khả năng tổ chức của Nam Phi khi nước này bộc lộ một số sai sót đáng tiếc. Đầu tiên, đó là việc cắt giảm điện không báo trước tại Cape Town.

Tiếp theo, một bản báo cáo gửi tới Uỷ ban Thông tin của Quốc hội nhấn mạnh, cơ sở hạ tầng phát sóng 30 năm tuổi của đất nước này không sẵn sàng đáp ứng các yêu cầu cơ bản của World Cup.

Tổng giám đốc điều hành Sentech, Sebiletso Mokone-Matabane cho biết, cần một nguồn vốn đầu tư hàng tỷ đôla vào các buổi phát sóng truyền hình số nhằm thỏa mãn nhu cầu của khán giả truyền hình khắp nơi trên thế giới.

Sentech, nhà phân phối chương trình phát sóng truyền hình lớn nội địa do nhà nước sở hữu, dự kiến được nâng cấp, sẽ làm giảm bớt những lo ngại về năng lực phát sóng, trong khi Eskom, nhà cung cấp điện lực quốc gia, sẵn sàng bắt đầu cho kế hoạch nâng cao công suất.

Sân vận động

Phương tiện vận chuyển là một vấn đề hóc búa: Nam Phi tin tưởng vào mạng lưới taxi minibus do tư nhân sở hữu và những kế hoạch nâng cấp đoàn xe hiện mới chỉ đang bắt đầu.

Gautrain, một dự án xe lửa nhiều tham vọng nhằm mục đích giảm bớt tình trạng tắc nghẽn giao thông ở khu vực Johannesburg-Pretoria, cũng sẽ hoàn thành phần nào vào năm 2010. Công trình kết thúc sẽ đưa khách du lịch từ sân bay đến tận ngoại ô Sandton, nhưng lại không đi qua bất cứ nơi nào gần các sân vận động.

Ở Cape Town, dự án một sân vận động với 67.000 chỗ ngồi dành riêng để tổ chức trận đấu bán kết cũng chưa có dấu hiệu khởi đầu. Thị trưởng mới của thành phố, Helen Zille, người của phe đối lập Liên minh dân chủ, đã đặt ra vấn đề lấy ở đâu ra hơn 1 tỷ rand (khoảng 160 triệu đôla) để xây dựng sân vận động

Bà Zille không muốn dự án cho sân vận động lấn át những nhu cầu cấp bách hơn như nơi ăn chốn ở, hệ thống vệ sinh và nhiều dịch vụ thiết yếu khác nhằm khắc phục tình trạng nghčo nàn của thành phố. Tuy nhiên, những lo ngại của bà Zille về nguồn tài chính cho sân vận động dường như giảm bớt sau một cuộc gặp gỡ với các quan chức chính phủ và Ủy ban tổ chức địa phương (LOC), nhưng vẫn còn rất nhiều câu hỏi qua việc xây dựng sân vận động Cape Town.

Khu vực được chỉ định là một vị trí rất đẹp với đảo Robben và núi Table Mountain mỗi bên, sẽ thế chỗ một sân golf 130 năm tuổi. Dự kiến này vấp phải sự phản đối kiên quyết của các cư dân địa phương và thành viên câu lạc bộ golf.

Mặc dù vậy, hầu hết 5 sân vận động mới lên dự án xây dựng ở Durban, Cape Town, Port Elizabeth, Polokwane và Nelspruit đều dự kiến khởi công vào tháng 11 và sẵn sàng cho các cuộc vận hành thử nghiệm tại Cup Liên bang năm 2009.

Nâng cấp

Các địa điểm khác đòi hỏi nâng cấp sẽ khởi đầu ở giai đoạn muộn hơn. "Nhiều sân vận động đã ở tầm thế giới và chỉ yêu cầu nâng cấp về kỹ thuật. Việc sửa đổi ở các địa điểm đã định như Ellis Park, Bloemfontein và Soccer City có thể diễn ra trong giai đoạn muộn hơn'', Danny Jordaan, tổng giám đốc điều hành LOC nói.

Mang đến việc làm và những viễn cảnh kinh doanh kết hợp với việc đăng cai một sự kiện lớn như World Cup, ngành công nghiệp dệt bị đình trệ của Nam Phi đang hy vọng sẽ hồi sinh lại vận may.

Ngành công nghiệp này, ước tính mất tới 200.000 việc làm hơn 5 năm qua chủ yếu do hàng nhập khẩu Trung Quốc giá rẻ hơn tràn vào, đang trông chờ kiếm chác trong lĩnh vực sản xuất các sản phẩm lưu niệm như T-shirt, mũ lưỡi trai, mũ và khăn quàng cổ. "Lý do chúng tôi trở lại World Cup chính là cơ hội việc làm về cho địa phương. Điều đó không làm lợi cho những người đã giàu có", Tony Ehrenreich, Tổng thư ký Western Cape của Cosatu nói.

Cơ hội

Danny Jordaan tán thành với quan điểm sử dụng World Cup để tìm kiếm cơ hội  kinh tế khi các chính sách đã có ở địa phương đảm bảo việc trao quyền hợp pháp cho nhà thầu và hãng kinh doanh của người da đen.

LOC dự đoán rằng sự kiện World Cup 2010 sẽ tạo thêm 160.000 việc làm và đóng góp tới hơn 20 tỷ rand (khoảng 3,6 tỷ đôla) cho ngân quỹ nhà nước.

Nhiều chủ hãng kinh doanh nhỏ địa phương thì lại lo lắng rằng, có lẽ họ phải trả phí đăng ký quá cao cho Fifa, nơi kiểm soát quyền phát sóng truyền hình và marketing. Nghĩa là các hãng không được Fifa cấp đăng ký sẽ không có khả năng bán các sản phẩm hoặc dịch vụ trong và ngoài các địa điểm diễn ra World Cup.

"Nhiều nhà sản xuất quần áo địa phương đã nói họ không đủ khả năng đóng lệ phí và bởi vậy đơn giản sẽ cố gắng tránh sang bên khi sự kiện cuốn đến sát hơn", Navavee Matthews, người làm việc cho một công ty tiếp thị nhấn mạnh.

Khả năng "hái ra tiền" của World Cup thật khổng lồ và đồng thời cũng sẽ là một thảm kịch lớn nếu các nhà thầu quá trông mong vào nó.

Kỳ Thư (Theo BBC)
#50
(VietNamNet) - Đánh bại Pháp sau loạt sút luân lưu 11m với tỷ số 5-3, Italia đã lần thứ 4 trở thành nhà vô địch thế giới.

Mọi sự khởi đầu tưởng chừng như rất bất lợi với Pháp khi ngay ở phút thứ nhất, Thierry Henry đã đổ gục xuống sân sau một pha va chạm với Fabio Cannavaro, và phải mất 4 phút điều trị, tiền đạo này mới có thể trở lại sân cỏ.

Do tính chất quan trọng của trận chung kết nên 2 đội bóng đều nhập cuộc rất chậm rãi, và khi chưa bên nào tạo được cơ hội thực sự rő rệt thì Pháp đã mở được tỷ số ngay ở phút thứ 7 sau một quả penalty gây nhiều tranh cãi.

Dường như Florent Malouda chỉ va chạm rất nhẹ với Marco Materazzi khi xâm nhập vòng cấm Italia, nhưng cú ngã quá đẹp của tiền vệ này đã khiến trọng tài Horacio Elizondo nổi còi phạt 11m, dù khi xem lại quay chậm trên truyền hình, dễ thấy rằng Materazzi hầu như chưa hề chạm vào Malouda.

Từ chấm 11m, Zinedine Zidane đã đánh bại thủ môn Gianluigi Buffon bằng một cú bấm bóng điệu nghệ.

Không nao núng tinh thần bởi bàn thua sớm có phần hơi oan uổng, Italia tiếp tục duy trì lối chơi quen thuộc của mình. Đội bóng Thiên thanh tỏ ra cực kỳ nguy hiểm ở những pha bóng cố định, và cuối cùng họ đã gỡ hoà 1-1 ở phút 19 sau một tình huống như thế, khi Andrea Pirlo chuyền bóng như đặt để Materazzi bật cao hơn Patrick Vieira đánh đầu tung lưới thủ môn Fabien Barthez.

Đến phút 36, khung thành Pháp lại một phen chao đảo trước một pha phạt góc khác do Pirlo thực hiện, nhưng lần này đội bóng áo lam đã gặp may khi cú đánh đầu của Luca Toni lại đưa bóng tìm trúng xà ngang.

Sang hiệp 2, ưu thế trên sân dần nghiêng về Pháp nhờ khả năng cầm bóng chắc của tuyến tiền vệ. Trong 6 phút đầu tiên của hiệp này, Henry đã có 2 lần dắt bóng xuyên qua hàng thủ Italia, nhưng cú dứt điểm hay đường chuyền cuối cùng của tiền đạo này đều không mang lại thành công.

Phút 56, Pháp phải chịu tổn thất lớn khi Vieira bị chấn thương buộc phải rời sân, nhưng thế chủ động vẫn thuộc về đội bóng áo lam. Trước sự lấn lướt của đối phương, HLV Marcello Lippi buộc phải điều chỉnh bằng cách đưa Daniel De Rossi và Vincenzo Iaquinta vào sân.

Tuy nhiên, Pháp vẫn là đội bóng chơi tốt hơn với nhiều cơ hội ghi bàn rő rệt được tạo ra trước khung thành thủ môn Buffon, còn trong cả hiệp 2, Italia chỉ có duy nhất một tình huống đáng kể từ cú sút phạt sạt cột dọc của Pirlo ở phút 78.

Bước vào hiệp phụ, tình thế trên sân không có gì thay đổi, và nếu may mắn hơn Pháp đã có được tới 2 bàn thắng ngay trong hiệp phụ thứ nhất, nhưng một lần Ribery sửa bóng chệch cột dọc còn lần khác thủ môn Buffon đã xuất sắc cứu thua sau cú đánh đầu hiểm hóc của Zidane.

Những tưởng nếu cứ duy trì thế trận như vậy Pháp sẽ nắm chắc phần thắng, nhưng bi kịch đã xảy ra với đội bóng áo lam ở phút 110, trong một giây phút thiếu kiềm chế, Zidane đã húc đầu vào ngực Materazzi và bị truất quyền thi đấu.

Phải chơi thiếu người trong 2/3 thời gian còn lại của hiệp phụ thứ 2, dù nỗ lực cách mấy Pháp cũng không sao chinh phục được hàng thủ Italia, và tỷ số hoà 1-1 sau 120 phút chính thức đã buộc 2 đội phải phân định thắng thua bằng loạt sút luân lưu 11m.

Cả Buffon và Barthez đều không cản phá được bất cứ quả penalty nào, nhưng vận may đã đứng về phía Italia khi Trezeguet sút bóng bật xà ngang ở loạt sút thứ 2, còn 5 cầu thủ Italia nhận trách nhiệm đá penalty đều thực hiện thành công.


SEO ngành nghề, cỏ nhân tạo, chuyên sửa máy rửa bát tại hà nội, tình yêu độ xe Mercedes, chuyên sửa chữa tivi tại nhà ở Hà Nội, đặt hàng tượng phật đồ thờ tâm linh làng nghề Sơn Đồng | Điện lạnh Bách Khoa Hà Nội