Lời Của Gió..!
Đường chiều về nghe gió thổn thức Câu !
Hãy đừng tin ..! Vào Tình Yêu đã nguội
Cũng đừng vội khi nghe Người Ta nói :
Nhớ Em nhiều ..! Ơi cô giáo dậy Văn.
Nghe lời Gió Lòng chợt thấy băn khoăn ..!
Chút thẫn thờ con Tim Em khắc khoải
Niềm hy vọng bao năm Em chờ mãi
Ngày Đoàn Viên ...! Anh sẽ chẳng quay về .
Lỡ quên sao những giây phút đam mê !
Bỏ lại sau những bộn bề cuộc sống ...
Chốn Đô Thành ..! Em khắc khoải chờ mong ...
Từng phút giây Anh trở về bên cạnh .
Hết thật sao từ nay sẽ không Anh .
Dẫu Xuân sang cánh Hoa Đào khoe sắc
Nghĩa gì đâu khi Tình mình chôn chặt ...
Đường chiều về vẫn chỉ bóng mình Em .../
Tâm Thanh
Đường chiều về nghe gió thổn thức Câu !
Hãy đừng tin ..! Vào Tình Yêu đã nguội
Cũng đừng vội khi nghe Người Ta nói :
Nhớ Em nhiều ..! Ơi cô giáo dậy Văn.
Nghe lời Gió Lòng chợt thấy băn khoăn ..!
Chút thẫn thờ con Tim Em khắc khoải
Niềm hy vọng bao năm Em chờ mãi
Ngày Đoàn Viên ...! Anh sẽ chẳng quay về .
Lỡ quên sao những giây phút đam mê !
Bỏ lại sau những bộn bề cuộc sống ...
Chốn Đô Thành ..! Em khắc khoải chờ mong ...
Từng phút giây Anh trở về bên cạnh .
Hết thật sao từ nay sẽ không Anh .
Dẫu Xuân sang cánh Hoa Đào khoe sắc
Nghĩa gì đâu khi Tình mình chôn chặt ...
Đường chiều về vẫn chỉ bóng mình Em .../
Tâm Thanh