Bài Thơ không Gửi
Bài thơ tình ấy của tôi
Đời em mười tám tuổi rồi mới đưa
Chiều nay nhận thiếp đâu ngờ
Người tôi nhớ vụng năm xưa lấy chống
Lá thiếp là lá thiếp hồng
Cầm lên thấy lửa bỏng lòng bàn tay
Em tôi tuổi hãy thơ ngây
Thiếp này thiêu nốt những ngày hồn nhiên
Trách mình rồi lại thương em
Trăm nghìn lỗi tại con tim dại khờ
Chưa thêu đã đứt đường tơ
Đò chưa vào bến, khách chờ đã sang
Bên nhà em pháo râm ran
Như gài trong ngực...vỡ tan tim rồi
Dòng người đón rước em ơi
Cùng đưa đám mối tình tôi một ngày.
(XM)
Bài thơ tình ấy của tôi
Đời em mười tám tuổi rồi mới đưa
Chiều nay nhận thiếp đâu ngờ
Người tôi nhớ vụng năm xưa lấy chống
Lá thiếp là lá thiếp hồng
Cầm lên thấy lửa bỏng lòng bàn tay
Em tôi tuổi hãy thơ ngây
Thiếp này thiêu nốt những ngày hồn nhiên
Trách mình rồi lại thương em
Trăm nghìn lỗi tại con tim dại khờ
Chưa thêu đã đứt đường tơ
Đò chưa vào bến, khách chờ đã sang
Bên nhà em pháo râm ran
Như gài trong ngực...vỡ tan tim rồi
Dòng người đón rước em ơi
Cùng đưa đám mối tình tôi một ngày.
(XM)