Menu

Show posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.

Show posts Menu

Messages - Giáo sư Cù Trọng Xoay

#11
Quote from: vovavietnam on 21/12/11, 09:13
Bây giờ em hỏi anh Xoay một câu, mà vấn đề này ở trên HTY ai cũng biết, anh có thể kiểm chứng. Câu hỏi đó là: Vì sao Tường "ái" (SaoOnline) lấy vợ?
Đã ái mà lại còn lấy vợ, có 2 khả năng có thể xảy ra:
Một> Lấy vợ để che mắt thiên hạ. Xã hội bây giờ không thiếu gì những trường hợp nhìn có vẻ to khỏe nhưng thực ra lại chẳng làm nên "nước non" quái gì đâu bạn ạ. Tôi đã từng được nghe một thành viên của HTY kể chuyện thế này: "Hồi Sao online chưa lấy vợ,vào một ngày đẹp trời anh ta quyết định tỏ tình.Nhưng không may,người kia lại trả lời anh ấy một câu khiến bất cứ ai ở vào trường hợp đó cũng tê tái cõi lòng: - Em rất vui và rất trân trọng tình cảm của anh dành cho em.Nhưng,xin lỗi anh,em chỉ có thể coi anh như một người... CHỊ ". Không biết SaoOnline và chàng trai đó còn giữ mối quan hệ "chị - em" nữa không,nhưng thôi,đó là chuyện riêng của họ.Tôi hơi bị lan man quá,xin lỗi mọi người.
Hai> Nồi nào úp vung nấy.Tôi có thể đưa ra một giả thiết khác thế này: Sao Online bị "ái" thì rõ rồi, nhưng làm sao anh ta thuyết phục được một cô gái chấp nhận làm đám cưới với mình?Nói đến đây, hẳn là dù các bạn có suy nghĩ bằng mông cũng có thể suy luận ra rằng cô gái kia bị les.Họ cưới nhau xong,ở ngoài xã hội thì chồng là vợ,về nhà thì vai trò lại đảo ngược lại:vợ lại thành chồng.Hy vọng bạn thỏa mãn với câu trả lời của tôi"


Quote from: Sao_Online on 20/12/11, 20:25
Hãy nêu điểm giống và khác nhau giữa GS Cù Trọng Xoay và Vô Va.
Điểm giống nhau của tôi với Vova và khác Sao Online chính là: Chúng tôi là đàn ông.
Điểm khác nhau thì tôi là Cù Trọng Xoay,còn Vova là Vô Va
#12
@Vovavietnam: "làm thế nào để biết trọng lượng của một cái máy bay mà không dùng đến bàn cân?". Câu hỏi này độ xoáy quá nhẹ, bạn cứ xem lại cái hóa đơn mua bán, kiểu gì cũng có cân nặng, kích thước của cái máy bay. Hehe
@Sao Online: "Thành viên vovavietnam sau khi sinh con xong tại sao lại sơn trần nhà màu đỏ, giống nhà saosangmo?". Tuy hiện tượng giống nhau nhưng bản chất sự việc không giống nhau đâu bạn ạ. Nhà SSM sơn trần màu đỏ vì vợ anh ta là người ngắm cái trần đó. còn nhà vova cũng sơn trần màu đỏ bởi vì anh ta mới là người ngắm cái trần đó ;)) Nam nữ bình quyền mà bạn =))
#13
@Tiinhbanvatoi: Bạn hỏi là "tại sao khi buồn người ta thường đi lang thang hoặc ngôi yên lặng?"
Câu trả lời cũng đơn giản thôi, khi buồn người ta sẽ đi lang thang để tìm chỗ "giải quyết", còn ngồi im lặng là vì không ai có thể vừa "giải quyết nỗi buồn" vừa chạy lông nhông cả. Chúc bạn vui và giải quyết những nỗi buồn của bạn đúng nơi, đúng chỗ.
#14
À quên, xin lỗi bạn, tôi xin trả lời câu hỏi "con gì không có chân mà lại biết bay?" của bạn: Đó là con diều. Hy vọng bạn thỏa mãn cao độ với câu trả lời!
#15
@Saosangmo:
Tôi xin phân tích như thế này: Lý do để bạn của bạn hỏi một câu rất à ơi trên trang mạng xã hội có hàng nghìn người theo dõi như vậy, có 2 khả năng có thể xảy ra:
1>Nó muốn dìm hàng bạn với kiểu câu hỏi đó. Nó biết bạn là một người hiếu thắng nên cố tình hỏi vậy, rồi bạn sẽ phải chạy ngược chạy xuôi để tìm câu trả lời ở bạn bè, đồng nghiệp, các bé mẫu giáo... Và thậm chí tôi đã tưởng tượng ra, trong một cuộc họp bàn triển khai dự án, bạn đứng lên và dõng dạc hỏi mọi người "Con gì không chân mà lại biết bay?" Hẳn là hình ảnh của bạn sẽ bị xấu đi đến mức trông như một con gấu! Với cái thằng hiếu thắng như bạn, tôi tin bạn hoàn toàn có thể làm vậy.
2>Nó cũng không biết câu trả lời, và muốn moi câu trả lời từ bạn mà không phải động não.
vậy nên cuối cùng thì tôi khuyên bạn nên xem lại tình bạn của bạn với người đó. Chúc 2 bạn trăm năm hạnh phúc!
#16
Không có gì thưa bạn. Mời các bạn cùng tham gia trả lời câu hỏi với GS Xoay cho vui nhé ;)
#17
@ Vovavietnam: Có 2 cách cho bạn lựa chọn:
Cách 1> Bạn đưa bánh cho đây để tôi chia hộ, hồi trước tôi có đọc qua câu chuyện kể về một con sói chia bánh giúp 2 đứa trẻ, và hiện vẫn nhớ được cách chia bánh trong chuyện đó.
Cách 2> Hãy cắt ngang cái bánh, bạn sẽ được 2 nửa như nhau. Chúc bạn vui.
#18
Xin chào các bạn, đầu tiên, cho tôi xin được tự giới thiệu một chút về bản thân như sau:
Tên: Cù Trọng Xoay
Học vấn: Đại học Bôn Ba
Tuổi: Không thành vấn đề, miễn là chúng mình yêu nhau :">
Giới tính: Nói một cách ngắn gọn và dễ hiểu, theo di truyền học, tôi là một cá thể mang cặp nhiễm sắc thể XY, đó là cặp nhiễm sắc thể quy định giới tính không phải là nữ.
Sở thích: Giữa âm nhạc và hội họa, thứ mà tôi đam mê nhất là phụ nữ
Mời tất cả các bạn đặt câu hỏi cho tôi, càng xoáy càng tốt nhé :) Tôi hứa sẽ thỏa mãn tất cả các câu hỏi của các bạn một cách khách quan, đúng trọng tâm nhất, và nếu được, sẽ thỏa mãn một số thứ khác nữa của các bạn có nhu cầu. Còn chờ gì nữa mà không hỏi?
SEO ngành nghề, cỏ nhân tạo, chuyên sửa máy rửa bát tại hà nội, tình yêu độ xe Mercedes, chuyên sửa chữa tivi tại nhà ở Hà Nội, đặt hàng tượng phật đồ thờ tâm linh làng nghề Sơn Đồng | Điện lạnh Bách Khoa Hà Nội