Menu

Show posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.

Show posts Menu

Topics - Lovers_Again

#21
Bác SSM xem tình hình thế nào đấy xóa đi mấy bài quảng cáo trên diễn đàn đi ạ. Nhìn mất mĩ quan quá đi.

Nếu là rao vặt thì được. Muốn quảng cáo trên diễn đàn thì phải trả phí. Chứ cứ để quảng cáo tràn lan thế này thì loãng lắm bác à.

Yêu cầu các thành viên muốn đăng tin rao vặt phải có 10 bài viết trở lên. Đăng ký 1 nick vào làm tin quảng cáo chạy luôn thì xóa sạch đi cho rảnh nhà
#22
Thế rồi thế rồi thôi.
Vầng trăng non ngơ ngác
Em sang ngang theo chồng
Bỏ lại một bến sông
Con đò và nỗi nhớ
Người ơi người ở lại
Người ơi người tình ơi
Thế rồi thế rồi thôi
Em tôi đã lên bờ
Bỏ tình tôi thơ thẩn
Ngơ ngẩn một dòng sông



#23
Máy em hiện tại đang dính con Trojan.Win32.Packes.nkm nó đã ăn vào hết tất cả các file trong máy tính của em giờ còn lây qua USB, Ổ cứng di động, hy vọng có ai giúp em diệt được nó. Em cảm ơn nhiều nhiều
#24
Bác SSM ơi muốn nuôi một con Rồng ảo thì phải làm thế nào hả bác
#25
Em đang định thử sức mình với HĐH Linux. Nên em muốn tạo thử một máy ảo để chạy hệ điều hành này. Mong các bác chỉ bảo giúp em nên bắt đầu từ đâu. Cảm ơn các bác nhiều
#26
Hiện tại em đang muốn mua một máy ảnh KTS ống kính rời và một camera KTS nhưng hiện tại em chưa biết mua loại nào. Em đã xem qua một số loại của Samsung, Canon và Nikon với giá trung bình là 1000USD đối với máy ảnh KTS ống kính rời và 1300USD đối với camera du lịch. xin được góp ý em nên mua loại máy nào cái quan trọng là máy ảnh KTS ống kính rời
#27
Sau khi làm 1 file video = chương trình Ulead thì em create file em đã chọn

-Create Video File: Chạy đến 85% thì báo lỗi và không thể chạy tiếp: Lỗi báo là Unable to load library[19151:3:3]

-Create Disc thì báo lỗi sau đây xem ảnh



Mọi người kíu em ngay
#28
Em đang có một số hướng dẫn bằng loại file Shockwave Flash Objectnày nhưng em đã dùng flvplayer nhưng vẫn không đọc được có ai chỉ giúp em làm cách nào để xem được nó không ạ???

Em muốn covert nó sang dạng AVI thì phải làm như thế nào ạ ::) ::) ::)
#29
Mọi người ơi bác SSM ơi. Không hiểu sao cái máy của em vừa mới cài lại được 1 tháng lại bị cái lỗi này. Nó làm cho màn hình đen ngòm luôn



Các bác có biết đây là lỗi gì không chỉ giúp em cách chữa với
#30
Mùa lũ trở về quê anh
Hà nội đất thành chìm vào mưa to
Nước lớn lũ quét dân lo
Hương tình vắng vẻ chẳng có ai vào
Sao_on kêu nước dâng cao
Đêm về kê tủ ngủ cao đỡ chìm
Vova cũng lặn như chim
Sinh nhật chết khổ một mình một mâm
Cọp(C_X_P) ta cũng như bị hâm
Kêu nhau bơi lội giữa đường mới oai 
Bao nhiêu tiền của dân lành
Lũ về cuốn hết tan tành cơm dân
Sym ta số khổ vấn thân
Củ cải đắt giá phải ăn phần chìm
Tìm ông Sao sáng hỏi chơi
Thì ra số phận dở hơi lắm nè
Điện mất kẹt nét kẹt xe
Vợ nhà mong đợi ngày về của anh
Lành lặn vẫn là nothing
Dùng điện công sở online cả ngày
Nhưng mà Ly(Ly_n_Ly) khổ lắm thay
Nước nhà ngập lụt loay hoay ở nhà
Đi vào rồi lại đi ra
Nước to như thế đua xuồng mới Teen
#31
Em mới cài lại cái máy nhưng mà PCI device ko cài được dù đã có đĩa Main.

Suond Card không hiểu sao lại ko nghe được nhạc nữa. Em dùng Card on

Ai biết giúp em với
#32
Quote[Thứ 4 18:41] <Sao_Online> Lâu rồi không làm thơ. Tâm hồn có vẻ xuống cấp
[Thứ 4 18:41] <Sao_Online> Tuỳ các bạn sắp xếp thời gian và đặt lịch
[Thứ 4 18:40] <Sao_Online> Chủ đề: tự chọn
[Thứ 4 18:40] <Sao_Online> Thời gian: Đêm cuối tuần
[Thứ 4 18:40] <Sao_Online> Mời đấu thơ - đối thơ

L_A chọn chủ đề: Dối

Mở màn bài đầu tiên

Xin để lại tôi chút dối lừa
Của lòng giang dở vừa chớm yêu
Tim tôi vốn lạnh người không hiểu
Đừng trách vì tôi kiếp dối lừa
#33
Hiện tại em đang dùng photoshop Cs2
Nhưng không thể viết được tiếng việt có dấu dù đã chọn Bảng mã là VNI windows và kiểu gõ là Telex

Ai chỉ giúp em với nó bị như thế này

#34
Mời em về xứ nghệ quê anh
Thăm dòng lam rọi bóng núi hồng
Về để nhìn mênh mông đồng ruộng
Xanh rì rào ngọn lúa trổ bông

Mời em về xứ nghệ quê anh
Để được nghe mô, tê, răng, rứa
Cùng anh đi bẫy chim trưa hạ
Con gió lào thổi rát cả hàng me

Mời em về xứ nghệ một lần
Đến Cửa Lò biển xanh dịu mát
Thông nhẹ nhàng ru theo bờ cát
Đùa với gió như hát lời yêu

Sóng dịu dàng ôm chân bé nhỏ
Biển ghen thầm kéo sóng ra xa
Ru chiều vào nhẹ nhàng êm ả
Dang rộng tay ôm cả bầu trời

Về làm dâu xứ nghệ đi em
Để nghe câu: Gừng cay muối mặn
Đất thành Vinh quê anh chất phác
Đón con dâu dịu hiền là em

Về xứ Nghệ ân tình sẽ nhớ
Người xứ nghệ lầm lũ bao năm
Đất thành Vinh anh hùng ngày ấy
Trống 30 vẫn dậy trong tim

Thăm Núi Quyết ngàn năm anh hùng
Vua Quang Trung một thời dựng nước
Quảng trường lớn mang tên vĩ đại
Hồ Chí Minh sống mãi cùng non sông

Về quê anh đồng xanh lúa mát
Đất Đô lương dào dạt chè xanh
Thăm Thanh Chương thăm đền Võ Liệt
Nếm nhút nhà mặn mà tình anh

Anh sẽ đưa em về quê Bác
Ngắm sen hồng nở rộ hạ sang
Em ngỡ ngàng một hương vị lạ
Tương Nam Đàn xa nhớ gần mong

Về Yên Thành mình ăn thịt chuột
Đừng sợ nha ngon tuyệt nhất đời
Rời Yên Thành qua thăm Nghi Lộc
Cam xã Đoài nước ngọt em ơi
....................
Về quê anh đi nhé bé ơi
Mời em về thăm rồi nhớ mãi
Đất anh hùng người dân mộc mạc
Chào đón em cô dâu mới về nhà
#35
Thơ sáng tác / Đơn Phương
16/09/08, 09:40
Anh đơn phương yêu người
Lặng lẽ
Không lời đâu em
Dù cho mỏi bước gối mềm
Tình anh vẫn giữ trinh nguyên tặng người
Ngày mai em có xa rời
Cho anh xin giữ lại
Hình người anh yêu
Đơn phương
Khổ lắm hỡi người
Lời yêu không thốt đêm về nhớ nhung
Trái tim như muốn vỡ tung
Người ơi xin hiểu thấu cùng lòng anh
#36
Chúc các em các cháu Có một Trung Thu vui vẻ mạnh khỏe và hạnh phúc. Ngoan ngoãn và học tập tốt.

:band: :loeloe:
#37
Thơ sáng tác / Sinh Nhật
11/09/08, 10:36
Cả địa cầu đang cúi đầu khấn
Chỉ mình ta vui vẻ uống bia
Cả thế gian đang còn than khóc
Chỉ mình ta thổi nến ăn mừng

Sáu năm qua ta chỉ một mình
Vào cái ngày cũng chỉ riêng ta
Thê gian ơi người đời vui khổ
Chỉ mình ta một góc phố buồn

#38
Tình hình tôi đang sợ hữu một trái tim khô ai mua tôi bán ngay cho giá cả thỏa thuận.

Ym: korea_changwon_2006

Nhanh chân nào ! Hàng về  :lick: :lick: :lick: :lick: :lick: :lick: :lick:
#39
Thơ sáng tác / Hạ vội
05/09/08, 16:29
Hạ về sớm quá phải không em?
Gọi ve kêu sầu lên vạt lá
Bỏ quên anh phố người xa lạ
Một góc trời không còn hai ta

Đã có lần hạ vô tình gọi
Tên của em phỗ cũ thân quen
Để từ đó thu qua lạnh lẽo
Hạ đã đi vội phải không em
#40
Thơ sáng tác / Ru Phố
29/08/08, 15:54
Tôi hát ru
Cả con phố chìm vào giấc ngủ
Ngủ đi em phố cũ vắng anh
Tôi lại ru

Cả con phố một mình lẻ bước
Phố đã ngủ
Sao lòng mình đắng
Thức trắng đếm thâu hát ru phố ngủ

Con phố cũ phượng cũng đã rũ
Hãy ngủ đi phố cũ nghèo ơi
Phố không tên nhưng sao nhớ thế
Khuya lắm rồi phố ngủ đi em
SEO ngành nghề, cỏ nhân tạo, chuyên sửa máy rửa bát tại hà nội, tình yêu độ xe Mercedes, chuyên sửa chữa tivi tại nhà ở Hà Nội, đặt hàng tượng phật đồ thờ tâm linh làng nghề Sơn Đồng | Điện lạnh Bách Khoa Hà Nội