Menu

Show posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.

Show posts Menu

Messages - Lovers_Again

#51
Sáng sớm tinh mơ bạn lò mò khỏi cái đệm ấm và chăn êm lượn vào hTy 1 phát bỗng nhiên bạn thấy nick của mình đen sì như nick của ông SSM bựa vật vã của nhà mình. 1 tin nhắn bắn vào hộp tin của bạn với nội dung: "Chúc mừng bạn đã được set duyệt trở thành admin trong vòng 24 tiếng." Bạn sẽ làm gì để đẩy diễn đàn đi lên thu hút các mem mới post bài chém gió loạn diễn đàn như 5 năm về trước? Hãy nói cho tôi những dự định đó. Có thể bạn sẽ là 1 admin trong vòng 24 tiếng đồng hồ hoặc hơn đấy. :))
#52
Quote from: Tâm Thanh on 29/02/12, 16:09

Bao năm  em vẫn đợi người !
Một câu xin lỗi .Hết đời hồng nhan.
Hôm Người đi đón cô dâu
Em về than phận . Gửi thân cửa Chùa ...

Tâm Thanh

Thân thời gắn bó người ta
Nhưng lòng anh vẫn xót xa với người
Trưa tìm về thủa thiếu thời
Giật lòng em đã xa rời phàm nhân

#53
@SSM: mạng của quốc tế về VN cũng chậm vật vã bác à
#54
Đứng ở góc nhà nhìn thằng con vật vã, lăn xoài ra giữa nhà khóc ré lên, nước mặt nước mũi chảy dài, Mẹ nó cứ ngồi ì một chỗ ôm ngực mà tức tưởi. "Nó lại lên cơn nghiện rồi anh ạ". Thật là khổ tâm mới chưa đầy 15 tháng mà cháu đã mắc nghiện rồi. thật buồn lòng biết bao. Bố không biết cách nào mà xoay xở cả. Bạn ngày xưa cai nghiện còn đè ra trói tay chân bọc chăn quanh người để đỡ đập đầu mà tử vong. Giờ con nghiện thế nó lại quá bé làm sao mà trói lại đây. Cứ thế ku cậu 2 tay 2 chân đập phành phạch gào rống lên vò đầu bứt tai nước mắt cứ chảy dài. Một tiếng sau mệt quá lăn ra ngủ ngay tại chỗ rõ là khổ thân. Lần đầu đã qua được cơn nhưng sẽ còn những lần sau. Bố vẫn đứng góc nhà nhìn rồi nghĩ mà chưa tính được cách gì để "cai nghiện" cho con.

Chờ hồi sau sẽ rõ
#55
@SYM: Câu L_A hỏi thì giáo sư bó tay =)). Cù này chỉ nhột chứ chưa xoay
#56
Giáo sư Tết lo chạy show hử. Rảnh thì trả lời câu hỏi của em nhé. Thủ cấp 4 vị sau đây được để ở đâu và cá thủ nào đắt giá nhất? 
1. George Washington
2. Thomar Jefferso
3. Theodore Rosevelt
4. Abraham Lincoin
#57
:D  Yonhap  là một tờ báo hay mang tin giật gân và thường giật tít điên rồ. Tuy nhiên tờ này rất nổi tiếng vì kèm theo đó là những thông tin rất hay và bổ ích

Nhà văn vẫn nói láo nhà báo vẫn nói thêm các cụ vẫn bảo thế hehehehehehehe
#58
Hay thực nhưng xót
#59
Hãy nhắm nghiền mắt lại để nghe nó. Hãy nghĩ về quá khứ và hiện tại để ngẫm nó. Từ đó bạn hãy tìm mình trong đó. Trịnh Ôi mình còn album vô danh và những tình khúc trịnh công sơn nữa. có nên share không nhỉ. Cái album này mà bùm lên mạng thì Fan Trịnh lại cuồng =))
#60
Bóc mé được cái bựa của SSM nghĩa là anh chưa có bựa để người ta bóc ra, và cũng là thêm 1 vote cho ssm nữa xác chết à. tầm bác chỉ mới thối thôi chưa bựa nổi kekekekekeke
SEO ngành nghề, cỏ nhân tạo, chuyên sửa máy rửa bát tại hà nội, tình yêu độ xe Mercedes, chuyên sửa chữa tivi tại nhà ở Hà Nội, đặt hàng tượng phật đồ thờ tâm linh làng nghề Sơn Đồng | Điện lạnh Bách Khoa Hà Nội