Dâng tặng bài thơ để luôn nhớ về một tài hoa - Hàn Mặc Tử .
NHỚ MẶC TỬ !
Thơ anh hàng thông chẳng ra trái
Hay là mùa nghịch với thời gian
Hay là tiếc Thu nên đượm lá
Giữa trời xót đắng ngẩng vào mây
Thơ tặng hồn cho những đỉnh cây
Thơ xin hoàng hôn mau đi khỏi
Thơ mong con đường vào bóng tối
Và trăng đừng rọi xác thân gầy
Thơ chờ nửa đêm để tỏ bày
Rũ xuống ngoài thềm hứng giá sương
Tôi ước đêm nay như Mặc Tử
Hớp ánh trăng Thu - nhả huyết hồng
******
Chỉ ước dòng thơ mang ao ước
Vùng vằng thơ bổng hóa rên la
Vào tri tắc ngắm nền suy nghỉ
Thờ thẩn buồn vào mắt lệ sa
Đêm nay cô tịch tôi òa khóc
Cái bóng thi nhân đẫm bóng tình
Thương tiếc vì muôn thơ vĩnh biệt
Hay là áo nảo lẻ trăng côi .
[/color]
NHỚ MẶC TỬ !
Thơ anh hàng thông chẳng ra trái
Hay là mùa nghịch với thời gian
Hay là tiếc Thu nên đượm lá
Giữa trời xót đắng ngẩng vào mây
Thơ tặng hồn cho những đỉnh cây
Thơ xin hoàng hôn mau đi khỏi
Thơ mong con đường vào bóng tối
Và trăng đừng rọi xác thân gầy
Thơ chờ nửa đêm để tỏ bày
Rũ xuống ngoài thềm hứng giá sương
Tôi ước đêm nay như Mặc Tử
Hớp ánh trăng Thu - nhả huyết hồng
******
Chỉ ước dòng thơ mang ao ước
Vùng vằng thơ bổng hóa rên la
Vào tri tắc ngắm nền suy nghỉ
Thờ thẩn buồn vào mắt lệ sa
Đêm nay cô tịch tôi òa khóc
Cái bóng thi nhân đẫm bóng tình
Thương tiếc vì muôn thơ vĩnh biệt
Hay là áo nảo lẻ trăng côi .
[/color]