Phóng sự điều tra: Tại sao Tường cave và Vân handy cưới nhau

Started by tinhbanvatoi, 08/01/10, 15:11

Previous topic - Next topic

tinhbanvatoi

năm mãi nghĩ mãi chưa có cái cốt chuyện hihi ;) ,nhờ các đồng chí của tôi viết tiếp hộ nhé :P  .theo tôi câu chuyện tình này sẽ sánh ngang cùng chuyện tình SAO - VỊT năm xưa, có ai cũng ý kiến giống TBVT  :argue: ?.

violetcloud

Oh, em cảm ơn bác quá! Bác viết chuyện đi rồi bác cũng cho gia đình chút thông tin về chuyện tình của bác để còn xuất bản bộ chuyện tình thứ 3 chứ nhỉ. ;)

Sao_Online

Đi dân nhớ, ở dân thương!

Tịnh Du

Theo thiển ý của em thì ta cứ lấy cốt chuyện là một anh chàng làm cave đã theo tiếng gọi tình yêu mà trở về hoàn lương. Mặc dù trước đó đã vào ra rất nhiều trung tâm phục hồi nhân phẩm nhưng vẫn chứng nào tật ấy. Nhưng phép màu của cuộc sống đã cho chàng gặp được Vân (gì nhỉ) là khách làng chơi, họ cảm mến nhau ngay cái nhìn đầu tiên. Đó là lân tiếp khách đầu tiên trong sự nghiệp của mình, chàng cave thật sự yêu thương một người phụ nữ theo đúng nghĩa tình yêu, vượt lên những nhục dục tầm thường. Phần phụ gia như thế nào thì anh TBVT gia giảm cho hợp lý nhé.
Mà chuyện tình của sao và vit năm xưa như thế nào hả anh TBVT? Sao HTY không làm hẳn một cuốn kỷ yếu viết lại những chuyện tình kinh điển trên này cho bà con đọc và làm theo chứ.
Và con tim đã vui trở lại

vovavietnam

Theo tôi thì một phóng sự xã hội để đời của HTY sắp ra lò với sự hợp tác của TBVT, Tịnh Du, SSM. Mời các bạn đón đọc!

hoatim

vừa đọc bài của chị TD thì chợt nghĩ đến vova đang định đề nghị vova vắt tí sức ra để kể chuyện ........thì vova lại po' thác lại thế kia.....
trên con đường một mình em về nơi chốn tha hương ,cơn đau xa người còn thắm môi hôn nhớ về ai?....~bàn tay như cố kéo những ước mơ đã mai xa rồi
những tháng năm tàn phai hình bóng thôi còn ai??

saos@ngmo

Rồi, mình đã đổi tên topic, rồi sẽ viết. Tác phẩm lớn cần phải có PR ầm ĩ trước khi được xuất bản.

Sao_Online

Quote from: Tịnh Du on 09/01/10, 23:37
Mặc dù trước đó đã vào ra rất nhiều trung tâm phục hồi nhân phẩm nhưng vẫn chứng nào tật ấy. ..... Đó là lân tiếp khách đầu tiên trong sự nghiệp của mình,....

Rất là có vấn đề :@ Đã vào ra rất nhiều trung tâm phục hồi nhân phẩm mà lại còn là lần tiếp khách đầu tiên trong sự nghiệp của mình,....
Đi dân nhớ, ở dân thương!

vovavietnam

Quote from: Tịnh Du on 09/01/10, 23:37Đó là lân tiếp khách đầu tiên trong sự nghiệp của mình, chàng cave thật sự yêu thương một người phụ nữ theo đúng nghĩa tình yêu

Cái đó phải đọc thế này mới đúng bác ơi, bác cắt mất ý người ta rồi!!!

Tịnh Du

Hi vova! Thầy thật là hiểu ý trò. Theo trò sao thầy không ra tay viết thiên phóng sự này. Mọi sự so sánh đều khập khiễng, nhưng trò thấy không sự ví von nào phù hợp hơn khi nói thầy là ÔNG VUA KÝ SINH SỰ của HTY. (Vũ Trọng Phụng - ông vua phóng sự Bắc kỳ).
Lạy thánh mớ bái! Du này xin phép linh hồn người quá cố nếu có gì bức xúc với sự so sánh của con thì đừng hiển linh về trêu ngươi con. Con sợ ma lắm.
Và con tim đã vui trở lại

SEO ngành nghề, cỏ nhân tạo, chuyên sửa máy rửa bát tại hà nội, tình yêu độ xe Mercedes, chuyên sửa chữa tivi tại nhà ở Hà Nội, đặt hàng tượng phật đồ thờ tâm linh làng nghề Sơn Đồng | Điện lạnh Bách Khoa Hà Nội