Phóng sự điều tra: Tại sao Tường cave và Vân handy cưới nhau

Started by tinhbanvatoi, 08/01/10, 15:11

Previous topic - Next topic

Tan.Nguyenhuy

Quote from: Tịnh Du on 09/01/10, 23:37
Theo thiển ý của em thì ta cứ lấy cốt chuyện là một anh chàng làm cave đã theo tiếng gọi tình yêu mà trở về hoàn lương. Mặc dù trước đó đã vào ra rất nhiều trung tâm phục hồi nhân phẩm nhưng vẫn chứng nào tật ấy. Nhưng phép màu của cuộc sống đã cho chàng gặp được Vân (gì nhỉ) là khách làng chơi, họ cảm mến nhau ngay cái nhìn đầu tiên. Đó là lân tiếp khách đầu tiên trong sự nghiệp của mình, chàng cave thật sự yêu thương một người phụ nữ theo đúng nghĩa tình yêu, vượt lên những nhục dục tầm thường.

Không hiểu nổi luôn. Kể cả đọc toàn bộ đoạn văn trên. Nếu đổi ngược lại  thì hợp lý hơn. Chứ để vậy ko hợp lý cho lắm như anh sao onl đã nói!  ;)

Sao_Online

Quote from: vovavietnam on 10/01/10, 14:17
Quote from: Tịnh Du on 09/01/10, 23:37Đó là lân tiếp khách đầu tiên trong sự nghiệp của mình, chàng cave thật sự yêu thương một người phụ nữ theo đúng nghĩa tình yêu

Cái đó phải đọc thế này mới đúng bác ơi, bác cắt mất ý người ta rồi!!!

Ý là thế nhưng câu chữ lại không thế. Sự bất ổn nằm trong 5 chữ và thứ tự của nó kìa:
Quote from: Tịnh Du link=topic=10124.msg54049#msg54049date=1263055058lân tiếp khách đầu tiên
Đi dân nhớ, ở dân thương!

Tịnh Du

Chà chà! Không ngờ soạn dàn ý mà các bác các chú bắt bẻ chữ nghĩa từng ly từng tý cứ như thể soạn thảo luật ở các kỳ họp Quốc hội. Ai sửa được thì xin tự nhiên cho. Dù sao thì đó cũng chỉ là bản phác thảo thôi. Du này tự nhận mình hành văn lủng củng nên không dàm viết tiếp. Kính mong những ai quan tâm đến thiên tình sử này thì chấp bút viết nốt.
Và con tim đã vui trở lại

tinhbanvatoi

những ai có ý tưởng lớn thì cứ nếu ra nhé hihi. chuyện tình rồi sẽ dần dần được hé lộ  :P

doumissme

trời h e mới vào haha Tường cave k thể tưởng tượng đc haha thím Tường có thâm niên bao nhiêu năm làm nghề thế a.
Amob ú =.= Giấc mơ ngày nào bay mãi, cuộc sống vẫn cứ thế quay đều.Và chúng ta rơi.
Giá như một ngày mình tan biến, vùi lấp những ước muốn hoang đường
Và nỗi đau sẽ không còn. Nhìn lại cuộc sống mình vẫn chưa có gì. Đam mê còn đó nhiều lúc muốn buông xuôi
Chỉ là hạt cát giữa mênh mông sa mạc, giật mình tỉnh giấc, vòng quay nghiệt ngã

tinhbanvatoi

nói ra có lẽ cũng đến cả chục năm trời cũng nên haha :argue:, mọi người tiếp tục nào

saos@ngmo

Chuyện Tường và Vân cưới nhau là có thật

Tính đến nay đám cưới linh đình, kéo dài hàng tuần lễ của đôi vợ chồng Tường + Vân cũng đã trải qua ba bảy hai mươi mốt ngày, qua cả sự kiện bảy bảy bốn mươi chín ngày, tôi mới dám tin và dám khởi động phần nội dung chính chủ đề được nhiều anh chị em quan tâm thế này.

Bắt đầu bằng cái tên

Tại sao lại là Tường cave?

Hồi đại học, bọn tôi học ban ngày, cứ hễ đến lớp là Tường lại lăn ra ngủ, anh ngủ rất có nghề, và say mê, đến mức hôm thi môn khoai nhất "Triết học" anh cũng tranh thủ "ngủ mẹ" 1 tiếng rồi tính tiếp...

Anh em kính nể lắm, đành phải tôn làm sư phụ về lĩnh vực ngủ.

Khi năm thứ hai, giảng đường đại học bị thiếu, một số bộ phận sinh viên của trường phải học ca tối, mệt không tả, cả lớp ngủ ngật, mỗi Tường sinh viên là mắt vẫn thao láo. Môn phải học thuộc lòng "Lịch sử Đảng", anh được miễn thi vì là người duy nhất còn tỉnh táo để nghe thầy giáo giảng bài.

Tường càng ngày càng được các anh em trong lớp chú ý, có đứa chẹp miệng, "thằng này làm đêm ngủ ngày bọn mày" ạ. Rồi 2 nhân 4, 4 nhân 8, đủ 70 mạng đồng ý gọi anh là Tường cave.

(còn nữa)

Tịnh Du

Tường Cave! Anh có gì bình luận không về phát ngôn trên của SSM?
Anh SSM có vẻ hợp với viết tự truyện mà là chuyện người khác. Chắc là anh "quan tâm" lắm đến chuyện nhà hàng xóm.
Đề nghị anh Sao_online xem lại người láng giềng tốt của mình nhé!
Và con tim đã vui trở lại

Sao_Online

Quote from: Tịnh Du on 21/01/10, 21:47
Tường Cave! Anh có gì bình luận không về phát ngôn trên của SSM?
Anh SSM có vẻ hợp với viết tự truyện mà là chuyện người khác. Chắc là anh "quan tâm" lắm đến chuyện nhà hàng xóm.
Đề nghị anh Sao_online xem lại người láng giềng tốt của mình nhé!

Không gì cả, không bình luận, không coment. Anh giờ là vậy đấy!

Có gì thắc mắc mời em tham khảo:

http://www.huongtinhyeu.net/van-xuoi/chuyen-tinh-sao-vit-tieu-thuyet/msg34242/#msg34242
Đi dân nhớ, ở dân thương!

saos@ngmo

Vân handy, một cô gái mới trưởng thành, khuôn mặt phúc hậu, nết na, thùy mị, sinh ra trong 1 gia đình cơ bản, xét về mọi mặt, với ngôn ngữ cuả giới chuyên môn: ngon. Tuy nhiên, Vân handy thích sờ ti mẹ, một cảm giác đê mê gậm nhấm tâm hồn, từ các đầu ngón tay lan toả ra khắp cơ thể, ban đầu là thói quen cuả 1 đưá trẻ, rồi là thứ thần dược của mẹ dỗ dành con cái khi hậm hực và là con giải toả hết ga khi cô bị điểm kém. Với cô, sờ ti mẹ là thần dược, tốt hơn hết mọi biệt dược trên thế gian này. Khi mẹ cô sinh thêm 1 em bé, cô chỉ còn được thoả mãn 1/2 cơn khát. Cô chỉ được phép "dùng hàng" 15 phút mỗi ngày. Ý thức tiềm ẩn, như 1 vận động viên thể thao chuyên nghiệp, để đảm bảo giữ vững và nâng cao thành tích, họ cần phải giảm thời gian để tăng cường độ, tối ưu hoá các động tác và nhịp thở, kết quả, tay cô rất to, cơ bắp cuồn cuộn. So với tỷ lệ mũm mĩm của cơ thể, nó gấp đôi người bình thường. nickname cuả người nhà đặt cho cô: handy.

Một môn thể thao đặc thù sẽ đòi hỏi sự hy sinh gấp bội so với những gì bạn nhận được, đúng vậy, điều quan trọng là bạn phải có một đam mê không thì cuộc sống này thật buồn tẻ và thiếu ý nghĩa biết bao.

Vân handy đánh đổi tất cả, cô rất ít bạn bè, rất ít khi ra ngoài vào buổi tối (vì sợ lỡ giờ quy định cuả mẹ yêu).
(còn nữa)

SEO ngành nghề, cỏ nhân tạo, chuyên sửa máy rửa bát tại hà nội, tình yêu độ xe Mercedes, chuyên sửa chữa tivi tại nhà ở Hà Nội, đặt hàng tượng phật đồ thờ tâm linh làng nghề Sơn Đồng | Điện lạnh Bách Khoa Hà Nội