Bóng đá: Đoạn kết bi hài của những công thần

Started by babyteen9x, 28/07/10, 20:33

Previous topic - Next topic

babyteen9x

(bong da) - Chẳng ai có thể phủ nhận những đóng góp của Gary Neville, Ryan Giggs và Paul Scholes vào thành công của M.U suốt hơn một thập kỷ qua, thế nhưng, những CĐV trung thành nhất của Quỷ đỏ chắc chắn cũng hiểu rằng đã đến lúc họ - những công thần – nhường đất lại cho lớp trẻ.

Thời gian đang đếm ngược, chỉ còn chưa đầy 20 ngày nữa, giải ngoai hang anh mùa giải 2010/2011 sẽ chính thức khai mạc (14/8). Người hâm mộ háo hức bao nhiêu thì những cựu binh như Giggs, Neville, Scholes lại lo lắng bấy nhiêu. Không phải họ run rẩy khi nghĩ tới một năm khó khăn đang chờ đợi M.U mà bởi mỗi ngày qua đi đồng nghĩa với thời gian những cận vệ trung thành này thi đấu đỉnh cao chẳng còn là bao. Neville và Scholes đã 35 còn Ryan Giggs tháng 11 này sẽ tròn 37, cái tuổi không còn cho phép họ tung hoành trên sân cỏ dù khát vọng chiến đấu vẫn còn nguyên vẹn trong trái tim mỗi người.



Dù làm gì chăng nữa, Giggs vẫn mãi trong tim NHM Quỷ đỏ

Quả thực, những gì bộ ba này thể hiện ở mùa giải vừa qua không đủ để đáp ứng sự kỳ vọng của NHM. Kinh nghiệm là thứ đáng quý nhưng đó không phải nền tảng dẫn đến thành công trong một nền bóng đá cần sức mạnh hơn bao giờ hết như hiện nay. Ấy vậy nhưng BLĐ M.U vẫn gia hạn hợp đồng với "bộ ba huyền ảo", song có lẽ động thái đó mang ý nghĩa tinh thần nhiều hơn là việc mong đợi vào những gì họ sẽ cống hiến.

Neville, Giggs và Scholes cũng hiểu rõ những điều đấy hơn ai hết. Cả 3 đều biết rằng cái ngày đó không còn xa và viễn cảnh tháng ngày không bóng đá cũng dần dần xuất hiện trong tâm trí họ. Làm gì đây khi mà ngay từ lúc mới còn là cậu bé lên 10, họ đã gắn liền cuộc sống với trái bóng?



Giggs mong muốn theo nghiệp cầm quân sau khi giải nghệ

Như đa phần những cầu thủ sau khi giải nghệ, Ryan Giggs cũng mong muốn theo nghiệp cầm quân. Hai năm trở lại đây, tiền vệ người xứ Wales này bắt đầu tham gia các khóa học đào tạo huấn luyện viên. Giggs muốn mãi gắn liền với sân cỏ và những ai yêu quý anh chắc hẳn cũng thầm chúc cho huyền thoại sống của Quỷ đỏ sẽ thành công với con đường riêng của mình.

Còn Scholes lại muốn trở thành người đàn ông trong gia đình, dành trọn thời gian bên vợ và các con như anh từng tâm sự: "Tập thể dục buổi sáng, đưa con đến trường, chơi với chúng, ngồi nhâm nhi tách trà và xem ti vi". Âu cũng dễ hiểu cho những mong muốn của Scholes bởi lẽ suốt 16 năm qua, anh đã dành quá nhiều tình cảm cho M.U và các CĐV. Mỗi khi tiền vệ 35 tuổi này thi đấu xa nhà là những lúc 3 đứa con khóc đòi bố, thế nên anh luôn tự nhủ rằng: "Đã đến lúc tận hưởng hạnh phúc bên gia đình".



Giống Scholes, Gary Neville cũng có cuộc sống ngoài sân cỏ khá bình lặng. Đội trưởng của M.U cũng mơ ước trở thành một huấn luyện viên sau khi treo giày nhưng đó là chuyện của 5 10 năm nữa. Nếu ai từng thắc mắc tại sao Neville lại lên kế hoạch xây dựng ngôi nhà xanh tại Bolton thì câu trả lời chính là để chuẩn bị cho những ngày "an dưỡng". Hàng ngày tỉa tót, tưới cây ở khu vườn thuộc khuôn viên ngôi nhà hình cánh hoa nằm gọn trong lòng một quả đồi, một cuộc sống thanh tịnh, yên tĩnh mà Neville luôn mơ ước.



Ngôi nhà xanh tương lai của Neville



Cây cối, vườn tược, mơ ước của Neville sau khi giải nghệ

Những ông bố mẫu mực

các bạn có thể tham khảo thêm các thông tin vê bong da 24h hay bong da anhlich thi dau bong da

SEO ngành nghề, cỏ nhân tạo, chuyên sửa máy rửa bát tại hà nội, tình yêu độ xe Mercedes, chuyên sửa chữa tivi tại nhà ở Hà Nội, đặt hàng tượng phật đồ thờ tâm linh làng nghề Sơn Đồng | Điện lạnh Bách Khoa Hà Nội