Gã nhiều chuyện (written by Vovavietnam)

Started by vovavietnam, 14/07/10, 22:56

Previous topic - Next topic

vovavietnam


       
  • Đã lâu không cho ra lò cái gì, thôi thì hôm nay có câu chuyện phiếm làm quà, mong mọi người đừng chê nha. Câu chuyện bắt đầu...
  • Gã nhiều chuyện
    Trạm xăng đông người. Lúc Chí tấp vào thì đã có vài người đang chờ trước, gã kiên nhẫn đợi. Khi chỉ còn 1xe nữa thì đến lượt, chợt anh bán hàng hỏi "bao nhiêu?".Nhìn thấy ánh mắt hậm hực của người đã chờ trước nhưng chưa được đổ, gã trả lời"Anh đổ cho anh kia trước đi!" Anh thanh niên được gã nhường chuyển từ trạng thái hậm hực sang bất ngờ và có chút cảm kích. Gần xong cho anh kia thì chợt có1 chú choai choai len xe vào. Điều làm Chí bất ngờ là nhân viên trạm xăng lại phục vụ cậu choai nọ trước hắn. Có thể anh ta làm việc theo cảm hứng và tùy trạng thái tình cảm với từng khách hàng. Trái với cách xử sự của gã khi được "ưu tiên" lúc nãy, gã choai tỏ ra khá đắc chí. Và cuối cùng thì Chí cũng tới lượt sau khi phải chờ ... 2 người khác. Thoáng chút phật ý, nhưng gã liền tỏ ra "không thèm chấp".
           
      Sẵn có chút men trong người, gã quyết định lang thang dạo phố. Trời mùa hè oi bức khiến thiên hạ đổ cả ra đường mong kiếm được chút gió trời. Đường phố, hàng cây và những đôi tình tự, những bác những chị xồn xồn sải bước mong tiêu hao bớt 1chút calo, những cháu thiếu nhi tung tăng để thỏa những ngày hè... Nhộn nhịp, rộn ràng... tất cả cộng hưởng với hơi men tạo ra một cảm giác hân hoan khó tả. Gã không thể nhịn được cảm giác muốn mỉm cười với tất cả những người gã gặp trên đường. Tuy nhiên, một cảnh tượng đã cắt ngang dòng cảm xúc hân hoan của gã: Một anh trai dang tay tát vào mặt một chị gái, chị ôm mặt khóc hu hu. Hân hoan được thay bằng tức giận. Rượu đồng nghĩa với rạo rực, đồng nghĩa với với dũng khí,và đồng nghĩa với cả nghĩa khí (trong trường hợp của hắn) và nghĩa khí được chuyển thành hành động. Gã quay xe tông thẳng vào anh trai vũ phu khiến anh và cả gã lăn quay ra đường. Chưa kịp hiểu chuyện gì vừa xảy ra, anh trai đã bị "kẻ nhiều chuyện" tóm cổ đánh tới tấp. "Ăn cướp này! Đánh phụ nữ này!" "Không được đánh người yêu tao!!!" "BỐP" "Á Á...!!!!"
       Kèm theo tiếng "Á", mắt gã tóe lửa rồi tối sầm, gã nằm trên đường mà không hiểu chuyện gì vừa xảy ra. Vẫn là giọng của chị gái hối thúc "Thôi đi nhanh đi anh ơi, không có thằng điên nó dậy bây giờ!" Tiếng xe máy gấp gáp xa dần.
       Gã mở mắt, lắc lắc đầu hỏi đám người lố nhố xung quanh "Ơ! Cái gì thế nhỉ?".Một bác trung tuổi chép miệng "Dại thế cháu ơi, chuyện riêng của người ta, cháu can thiệp làm gì?" "Con bé nó đập cả cái mũ bảo hiểm vào mặt thế thì đỡ thế chó nào được!" – Một thanh niên khác tiếp lời. "Đúng là nhiều chuyện! Rước họa vào thân" – Bác trai khác nói.  Một cháu thiếu nhi cũng chen vào "Bố cháu bảo không được nhiều ch....", câu nói bị cắt ngang, cháu bị bàn tay chị phụ nữ (chắc là mẹ) đưa lên bịt miệng rồi nhanh chóng kéo ra khỏi đám đông. "Thôi đi đi không công an đến bây giờ, hình như vừa có người gọi 113 đấy". Vừa nghe đến từ "Công an" gã vớ vội cái mũ bảo hiểm, dựng xe, rồ ga chuồn mất...


      Rượu say, phóng nhanh, mắt hoa do bị đánh nên sau khi đi được một quãng đường dài.gã bị ngã. Tiếng xe va đập xuống đường làm cho một đôi đang âu yếm gần đó giật mình chạy lại. Tiếng người léo nhéo. Có bàn tay đỡ Chí dậy, gã từ từ mở  mắt. Gương mặt trước mắt gã hiện ra từ từ...Một khuôn mặt...thâm tím và quen quen.Cả 2 đều giật mình khẽ kêu lên "Ơ!", rồi ngớ ra một lúc. Sau đó không nhịn được, cả 3 người (gồm cả chị gái kia) phá lên cười, cười lăn lộn.

    Hết.
    Tác giả: Nghĩa Ngông Nghênh

Sao_Online

Cho thêm tí muối hay tí đường cho hoành tráng đi Cưng!
Đi dân nhớ, ở dân thương!

vovavietnam

:)) phiền mọi người vừa đọc vừa nhấm nháp vài hạt muối nhé ;d

origamih

chuyện có thế mà cũng post, đúng là lắm chuyện
unknowns

hoatim

bố cháu bao đừng..........lam ch........... kaaaaaaaaaaa

dung la vovovava :lick:kaaaaaaa
trên con đường một mình em về nơi chốn tha hương ,cơn đau xa người còn thắm môi hôn nhớ về ai?....~bàn tay như cố kéo những ước mơ đã mai xa rồi
những tháng năm tàn phai hình bóng thôi còn ai??

vovavietnam

Thanks Hoa Tím ;D
@All: Hãy đọc thêm bài này và suy nghĩ:
Bệnh 'sống chết mặc bay' của người thành thị: http://vnexpress.net/GL/Doi-song/2010/07/3BA1E633/

Còn một điều nữa muốn khoe với mọi người: "Gã nhiều chuyện" sắp ra phiên bản Clip (Đang trong giai đoạn dựng hoàn thiện), dù chưa ưng ý, nhưng cũng là sản phẩm có sự góp phần của một mem HTY, mong mọi người đón xem và đừng quên bình chọn cho  cho "Gã Nhiều Chuyện" - MS 19
Thanks and best regards,

vovavietnam

#6
Một số hình ảnh hậu trường clip Gã Nhiều Chuyện:



vovavietnam


vovavietnam

#8



hoatim

vova dao nay banh zai thía  kaaaaa hiiiiiiiii hâm mộ hâm mộ hiiiiiiiiiii :droll:
trên con đường một mình em về nơi chốn tha hương ,cơn đau xa người còn thắm môi hôn nhớ về ai?....~bàn tay như cố kéo những ước mơ đã mai xa rồi
những tháng năm tàn phai hình bóng thôi còn ai??

SEO ngành nghề, cỏ nhân tạo, chuyên sửa máy rửa bát tại hà nội, tình yêu độ xe Mercedes, chuyên sửa chữa tivi tại nhà ở Hà Nội, đặt hàng tượng phật đồ thờ tâm linh làng nghề Sơn Đồng | Điện lạnh Bách Khoa Hà Nội