Xưởng Điện lạnh Đức Hải

Nhốt 3 con gái 7 năm trong phòng tối

Started by saos@ngmo, 12/03/07, 12:13

Previous topic - Next topic

saos@ngmo

Tại Áo, một người mẹ độc ác đã nhốt 3 cô con gái của mình suốt 7 năm trong một căn phòng tối với những đồ phế thải và thức ăn thừa.   
   
Những đứa trẻ bị nhốt hầu như mất hoàn toàn khả năng nói bình thường. Chúng chỉ có thể diễn đạt bằng thứ ngôn ngữ của riêng mình mà chỉ có chúng mới hiểu được. Chơi cùng lũ chuột là trò giải trí duy nhất đối với 3 cô gái tội nghiệp trong suốt 7 năm.

Trong 3 đứa trẻ, nặng nhất là người chị cả. Theo các chuyên gia tâm lí, không có bất kỳ một hi vọng nào có thể cải biến được tình trạng này, còn 2 cô em thì cần phải có một thời gian dài để vượt qua những tổn thương kinh hoàng mà tuổi thơ của nó đã trải qua.

Cả 3 đứa trẻ đã bị nhốt suốt 7 năm liền trong một căn phòng tối và mãi cho tới tháng 10/2005 chúng mới được thả tự do. Hiện tại bé gái lớn nhất là 21 tuổi, 2 người em là 18 và 14 tuổi.

Theo điều tra của cảnh sát, vào năm 1998 sau khi li hôn với người chồng, người vợ này đã cùng 3 cô con gái là Victoria, Katarina và Elirabet chuyển tới ở một căn nhà riêng. Từ đó bà đóng cửa kín mít suốt ngày, tháo bỏ tất cả bóng điện và không cho con đi học. Bà  tới trường và báo với hiệu trưởng rằng, bà sẽ dạy con ngay tại nhà và được sự đồng ý của nhà trường.

Không những thế, người mẹ độc ác này còn đánh đập những đứa con của mình cho tới khi chúng hứa không nhận lại bố đẻ. Khi người chồng cũ tới thăm các cô con gái của mình thì bà ta nói rằng chúng bị ốm và đang ở nhà bà ngoại.

Sống trong bóng tối, không được giao tiếp với con người, chúng dần dần mất hết khả năng nói của một người bình thường. Từ đó chúng giao tiếp bằng thứ ngôn ngữ riêng mà chỉ 3 chị em mới hiểu được.

Trong căn phòng kín như bưng bạn của chúng là lũ chuột và chú chó thi thoảng chạy ra chạy vào.

3 đứa trẻ vẫn sống chung cùng lũ chuột mãi cho tới năm 2005 khi chính quyền địa phương phát hiện. Người mẹ độc ác này đã tước mất quyền được sống như một con người bình thường của những đứa con mà bà đã từng mang nặng đẻ đau.

Người bảo hộ cho 3 đứa trẻ hiện nay vẫn còn boăn khoăn rằng, vì sao những nhà chức trách trước kia lại không can thiệp vào vụ việc này? Họ đã không phản ứng gì, thậm chí cho tới năm 2001 khi người phụ nữ này phải nhập viện để chữa trị căn bệnh áo giác.

Các nhà chức trách cho biết, họ không thể biết được những nguy hiểm mà các cô con gái phải chịu. Người mẹ có quyền được nuôi dưỡng và chăm sóc những đứa con của mình.

Theo báo chí Áo đưa tin, hiện nay người mẹ này đang bị cánh li và không được chăm sóc những đứa con của mình.
   
Thu Hiền (Pravda)

SEO ngành nghề, cỏ nhân tạo, chuyên sửa máy rửa bát tại hà nội, chuyên sửa chữa tivi tại nhà ở Hà Nội, đặt hàng tượng phật đồ thờ tâm linh làng nghề Sơn Đồng | Điện lạnh Bách Khoa Hà Nội