Xưởng Điện lạnh Đức Hải

Chuyện nhỏ xíu nhưng bất cập

Started by saos@ngmo, 25/05/07, 13:19

Previous topic - Next topic

saos@ngmo

Hôm nay nhìn thấy giấy tờ xe máy của 1 cậu cùng phòng. Giấy tờ gì mà không biết để ở đâu sẽ không bị nát. To bản hơn tất cả những cái ví của mọi người trong phòng.

Không hiểu các chú công an nghĩ gì khi sản xuất khổ cỡ như thế. Hay là mục đích là sau bao nhiêu năm là phải đi làm lại hoặc giấy tờ xe thì phải để trong nhà, không được cầm theo người.

vitconhocve

ù. em rất ghét ví con trai. Cồng kềnh một cách không cần thiết
Em đi, bỏ lại con đường vắng. Bỏ lại vạt nắng vàng, bỏ lại hàng cây buồn ngơ ngẩn..........

origamih

 Em chả xài ví làm gì cho rách việc !!
unknowns

SEO ngành nghề, cỏ nhân tạo, chuyên sửa máy rửa bát tại hà nội, chuyên sửa chữa tivi tại nhà ở Hà Nội, đặt hàng tượng phật đồ thờ tâm linh làng nghề Sơn Đồng | Điện lạnh Bách Khoa Hà Nội