Nên dùng mạng của nhà cung cấp dịch vụ nào?

Started by saos@ngmo, 08/09/07, 17:41

Previous topic - Next topic

Sao_Online

Hơ hơ! Tôi thành nhân viên kỹ thuật và hỗ trợ khách hàng đủ các loại mạng> Củ chuối, Hà Đông thì hết đầu cáp FPT, tư vấn cho sếp Phó ban ra bưu điện thì nó cho đợi 10 ngày nay roài mà còn chưa ý kiến gì. Bà cô bên Phòng giáo khoa mình đưa đi Viettel thì nó cũng cho câu: sorry, hết đầu cáp! Hơ hơ

----------
Ước mơ lớn của người Hà Tây là............. lướt WEB bằng mạng................. Nhện!!!!!!
Đi dân nhớ, ở dân thương!

saos@ngmo

Trong khi ước mơ lớn của người Sơn Tây là căng dây đồng trong không khí có thể lấy được điện để thắp đèn, :D

symphony

Mình bị rớt mạng, mãi không connect được vào đúng hôm sinh nhật mình mới đau chứ. Lại cứ tưởng là dây điện thoại đứt, đi nối lại, vẫn thế. Tưởng phải gọi cho nó đến repair ai ngờ đi làm về thì nó lại được. Củ chuối!
Tìm kiếm nhà đất trực tuyến: http://tknd.vn

Sao_Online

Hờ hờ! Mình còn nhớ ngày trước đi uống rượu, hát Karaoke với mấy anh em. Tay bạn mình ở Thanh Hóa hắn bị trêu là "Ước mơ lớn của người Thanh Hoá, là rau má to bằng lá Sen". Hồi đó còn đang nghiện rượu và nát rượu cho nên cứ uống hết rượu là mình đòi Mic để hát và nói khéo để các anh tiếp rượu là: ước gì cái Mic to bằng cái chai. Nhìn thấy chai không là lại có rượu uống. Thích thật! Anh Công - Trưởng thôn Phùng Khoang gọi luôn là: "Ước mơ lớn của người Sơn Tây, là cái Mic to bằng cái chai". Giờ lại được ông SSM cho thêm 1 câu nữa. Hic hic. Giờ bỏ rượu rồi mà vẫn bị mang tiếng là sâu rượu. Vì thế mà cũng "ế" đến tận bây giờ! Hic hic!!! Ke ke!!! Ặc ặc!!!
Đi dân nhớ, ở dân thương!

SEO ngành nghề, cỏ nhân tạo, chuyên sửa máy rửa bát tại hà nội, tình yêu độ xe Mercedes, chuyên sửa chữa tivi tại nhà ở Hà Nội, đặt hàng tượng phật đồ thờ tâm linh làng nghề Sơn Đồng | Điện lạnh Bách Khoa Hà Nội