Câu chuyện của những Nồi cơm điện

Started by symphony, 12/09/07, 16:06

Previous topic - Next topic

symphony

Phải có 2 người thì mới có đối thoại. Tạm gọi Nội cơm điện 1 (1), Nồi cơm điện 2 (2)
1: Dạo này ra ngoài đường thấy nhiều người đội mũ bảo hiểm trông giống mình quá
2: Ôi thì đủ màu sắc, xanh đỏ tím vàng lục lam chàm tím... Đầu ai nhìn cũng tròn vo, to đùng.
1: Ừ. Lắm ông lại cứ gọi mũ bảo hiểm là mấy cái nồi cơm điện. Có ông lại còn hỏi, mang nồi cơm điện đi đâu thế, có nấu cơm được không? Hí hí.
2: Này thế mà chưa hết đâu, dạo này có mấy cái mũ bảo hiểm giả, nó sản xuất chán lắm, rơi từ độ cao chưa đến 1m mà vỡ đánh bộp chứ quả dưa hấu chúng mình vỡ thế đếch nào được. Có chăng chúng mình cũng bị làm giả thì có. Mấy ông Trung Quốc đểu thật. Nồi của mình dù sao đồ dởm nấu cơm bị khê hoặc giật điện thì cũng chưa chết chứ mũ rơi rồi thì đầu chỉ có vỡ, chấn thương sọ não. Toàn các nhãn hiệu nhái: nào Protest, Azura...
1: Sáng có đi mua mũ bảo hiểm, thấy đắt quá, đắt thì 500 - 600 nghìn, rẻ 40 nghìn cũng có.
2: Đục nước béo cò thôi, nhà tôi cũng có vài 3 cái nhưng thích cái loại đi trong thành phố nên đi mua thôi. Đây mới chỉ là sốt đợt 1, chỉ thiếu về mặt số lượng nhưng giá thì đang ở mức thăm dò, đợt 2 chắc chắn mới kinh khủng, lúc đó hàng đã được chuẩn bị và găm rồi, lúc đấy thì đánh nhau về giá. Chung quy thì chỉ có người mua là thiệt thôi.
1: Ngày xưa cũng đã áp dụng cái này một lần rồi nhưng chỉ được có một thời gian. Không biết cái này thế nào chứ cứ nghĩ đến mấy cái đận cấm xe máy ngoại tỉnh rồi ngày chẵn đi xe chẵn, ngày lẻ đi xe lẻ mà mình chán hết cả người.
2: Lần này là làm thật đấy, dạo này nhiều người chết quá rồi. Chẳng qua cũng chỉ là tình thế để "cứu" mấy cái ông ngồi ở Bộ Giao thông thôi, chết nhiều, cuối năm mấy ông đấy lại phải lên "Gặp nhau Cuối năm" thì người ta cười cho vỡ mũi.
1: Thôi biến đê, 16h rồi, về còn nấu cơm cho chồng con ăn, đằng nào thì cơ quan cũng có ai đâu, tất cả trốn việc đi mua mũ bảo hiểm rồi.
2: Cơ quan tôi cũng thế, các sếp cứ hô hào chứ mấy ông đấy toàn đi ô tô cần đếch gì đội mũ. Bye nhé!

Symphony4U
Tìm kiếm nhà đất trực tuyến: http://tknd.vn

vitconhocve

anh Chấy sáng tác được quá, chỉ có điều là em không hiểu anh tiết kiệm thế nào mà đi mua cái mũ to đùng như nồi cơm điện. Như chị ly_n_ly kia kìa, mua cái mũ đến là thời trang, trông thoáng, nhẹ lại xì teen nữa chứ. Mũ thế thì ai mà chả thích, đến lúc có luật cấm đội mũ bảo hiểm ra đường chị ý lại ghét lắm.

muôn nẻo luật giao thông, nói chung vẫn là sự lỏng lẻo trong thực hiện và điều kiện chưa được đến mức tạm bợ của hạ tầng giao thông nước nhà.

Nghe anh Sao nói là lần này là lần thứ 4 nhà nước mình phát động đội mũ bảo hiểm roài.
Em đi, bỏ lại con đường vắng. Bỏ lại vạt nắng vàng, bỏ lại hàng cây buồn ngơ ngẩn..........

vovavietnam

#2
Để dân ta có thái độ quay lưng,thậm chí là tẩy chay mũ bảo hiểm cũng có một phần công lao của điện ảnh Việt Nam.Tôi còn nhớ cách đây khoảng 6-7 năm,có một phim mà nhân vật chính là một người đàn ông hơi ngớ ngẩn,có vẻ quê mùa,đi đâu cũng kè kè cái mũ bảo hiểm.Còn các nhân vật khác thì luôn che miệng cười và nhìn anh ta với con mắt thương cảm khi anh đội mũ,họ còn gọi nó là "cái nồi cơm điện",và chỉ có thằng hâm mới đội.Đấy,điện ảnh nước nhà đấy!
   Đấy là còn chưa kể đến mở 10 phim VN thì có đến dăm sáu phim thấy con cãi bố mẹ nham nhảm.Bố mẹ già thì bị bỏ xó ko thèm chăm nom.Liệu người nước ngoài sẽ nghĩ thế nào khi vài lần xem những phim VN kiểu này nhỉ . Mấy bộ phim HQ tôi xem chưa thấy đứa con nào,dù là bướng đến đâu,đầu gấu đến đâu dám cãi láo bố mẹ,ông bà,cho dù xã hội của họ chưa hẳn đã tốt đẹp như thế...
   Lạc đề rồi...Stop vậy ...

symphony

1: Chiều qua đi làm về qua đường cao tốc, thấy có chú đang đi, đầu không đội mũ bảo hiểm, nhìn thấy công an đội mũ vào, đến nơi, công an bắt luôn, lập biên bản. Hỏi tại sao bảo tôi nhìn thấy rồi! Hế hế, đến bản thân họ họ còn chả quan tâm thì việc đối phó với công an cũng là bình thường thôi.
2: Đã là cái gì, có ông đang đi không đội mũ, bị công an đi đằng sau táp vỉa hè bắt lập biên bản luôn.
1: Nói thế thì nói cả ngày, có ông còn cùn bảo tao dắt bộ thì không phạm luật nên không cần phải đội mũ, trường hợp này chưa thấy ai có kinh nghiệm xử lý nhỉ? Hí hí
2: Nói như ông ý, ở trên miền núi, bọn nó làm đếch có bằng mà tục lệ của nó là quấn khăn trên đầu, ông cứ nhìn mấy bọn Mường, bọn Dao hay bọn Thái mà xem, bắt nó bỏ khăn ra mà đội mũ là nó gọi cả làng ra đánh ngay. Lơ mơ không cẩn thận nó gọi Trung Quốc sang bán cho ít đất thì bỏ mẹ. Mà như thế nó còn thỉnh thoảng được sang Trung Quốc chơi đi ô tô Lifan thoải mái mà chẳng bị ai giữ. Sướng thế!
1: Mấy ông Đạo hồi mà không thế à? Thử ra đường mà xem, tôi đố ông công an nào dám bắt mấy ông "Ngoại quốc" này đi xe máy mà không đội mũ đấy! Vì khăn là biểu tượng của chúa trời, chúa trời che chở cho con người, bỏ khăn ra tức là vứt bỏ chủa trời đi! Hê hê, mai nó sang Liên hợp quốc, sang Mỹ kêu gào là Việt Nam vi phạm nhân quyền thì chết!
2: Thôi làm tiếp đê!
Tìm kiếm nhà đất trực tuyến: http://tknd.vn

saos@ngmo

Theo như đồng chý Sym thì có thể luật quy định còn thiếu việc định nghĩa mũ bảo hiểm. :)
Nếu là khăn quấn như đạo hồi, gắn thêm chiếc kính vào phía trước, liệu có phải là mũ bảo hiểm không nhỉ?

Em se la Nguoi ra di

Đội mũ bảo hiểm trong Hà Nội chỉ để giảm thương tích khi tai nạn. Cái chúng ta cần là giảm tỷ lệ tai nạn chứ không phải giảm thương tích. Em đề nghị bỏ luật đội mũ bảo hiểm trong nội thành Hà Nội mà nên thay bằng luật cấm phụ nữ mặc quần quá trễ đằng sau vì hôm qua em tý bị tai nạn chỉ vì mải....Mức độ xử phạt sẽ tỷ lệ thuận với độ trễ, hở càng nhiều phạt càng nặng ...

SEO ngành nghề, cỏ nhân tạo, chuyên sửa máy rửa bát tại hà nội, tình yêu độ xe Mercedes, chuyên sửa chữa tivi tại nhà ở Hà Nội, đặt hàng tượng phật đồ thờ tâm linh làng nghề Sơn Đồng | Điện lạnh Bách Khoa Hà Nội