Lại tìm Trẻ Lạc

Started by Lovers_Again, 16/03/08, 15:39

Previous topic - Next topic

Lovers_Again

Bớ làng bớ nước bớ người ta
Hôm qua để sổng mất em ta
Tên là S_O 2.8 tuôỉ
Lang thang thất lạc mất đâu rồi
Vậy ai nhặt được xin báo lại
Bắt cóc gọi điện chuộc tiền ngay
Báo về Email: của ta đấy
Ta xin hậu tạ chầu nhậu say
Bắt cóc thì phải báo lại ngay
Cho ăn cho uống đừng để say
Kẻ mà em ta nó ốm yếu
Nhận diện không được đánh chết ngay
Ảnh này nhận diện nếu thất lạc

Tìm về Bác đây sẽ thưởng vàng
Đọc hay cộng điểm cho ta ngay  :lick:

Bà con ơi tìm hộ S_O giúp L_A
S_O ở đâu về nhà cho L_A gặp mặt. Hiện tại L_A đang ốm vì không được cười  ::)
Nguy hiểm nhất là khi: Đứng trước Bò, Sau lưng Ngựa và ở cạnh người Ngu

Sao_Online

Đi về Ba Vì. Cưới ông cậu út, em mẹ. Tiếp khách cậu, tiễn được đội CQ và đội anh em ở quê đi ngủ. Xong thì mình cũng "tiễn" luôn. Cả nhà khiếp vì thằng cháu uống rượu. May mà không ói!  :no:


Thấy mỗi ông này thôi. Có đúng người không thì a lô tôi chỉ chỗ cho!
Đi dân nhớ, ở dân thương!

Lovers_Again

Tội nghiệp "em" tôi. Ai bỏ đói "em" mà nhìn xuống mã vậy trời. Hừm kẻ nào bắt cóc "em" tôi vậy trời.
Nguy hiểm nhất là khi: Đứng trước Bò, Sau lưng Ngựa và ở cạnh người Ngu

votinh_d86

hơhow nhìn Anh S_O thay đổi theo thời gian quá à
nhìn cái ảnh này còn bảnh phong độ nghế


vô tình  lãng mạng kiếp phong lưu
cô độc quạnh hiu một kíp  người

SEO ngành nghề, cỏ nhân tạo, chuyên sửa máy rửa bát tại hà nội, chuyên sửa chữa tivi tại nhà ở Hà Nội, đặt hàng tượng phật đồ thờ tâm linh làng nghề Sơn Đồng | Điện lạnh Bách Khoa Hà Nội