Xưởng Điện lạnh Đức Hải

Bông cúc nhỏ - Trang Hạ dịch

Started by saos@ngmo, 23/06/08, 17:37

Previous topic - Next topic

saos@ngmo

"Bông cúc nhỏ" là tiểu thuyết được sáng tác hàng ngày trên mạng Internet của Lạc Tâm, đưa tác giả từ một người viết văn trên mạng trở thành người in sách trong đời thật, sau khi có lượng độc giả khổng lồ trên mạng khẳng định và yêu thích. "Bông cúc nhỏ" kể về sự hoang mang và nổi loạn của một đám trẻ vào đời bằng mọi cách khác nhau, mọi thân phận khác nhau và mọi nỗi điên rồ cũng khác nhau. Nhưng có chung một thứ dành cho nhau là Chân Tình.



Diễn biến truyện chậm, không có nhiều tình tiết gay cấn, nó mang một màu xam xám nhưng không hề mờ nhạt . Truyện này thuộc dạng đọc xong một lần rồi nhớ mãi, không lẫn vào đâu được.

Câu chuyện kể về quá trình trưởng thành của "Bông cúc nhỏ" , có lẽ cái dấu xăm trên ngực cô ấy sẽ còn mãi nhưng trong tâm hồn cô ấy như có một cái gì đó vỡ tung. Không, nói chính xác phải là cô ấy vẫn thế, vẫn với cái tính cách ấy nhưng tâm hồn cô đã chai sạn không còn ngây thơ với cuộc đời


Quote- "Bông cúc nhỏ, biểu tượng cho sự trong sáng ngây thơ... Bông cúc nhỏ theo tôi, cho đến một ngày khi tôi sang học kì II năm lớp 8."
-"Tôi đi về phía anh ta, có thể nói, tôi đã cứu anh ta.
Còn anh ta?
Anh ta đã tự tay hái đi bông cúc hoạ mi trắng mỏng manh trong tôi")

Nếu như năm 15 tuổi khi nói về tình yêu cô ấy sẽ không do dự mà nói rằng nó là lẽ sống, là tất cả đối với cô ấy, vì tình yêu mà cô chấp nhận rời xa gia đình đi theo Lý Hoa Thành. Và cũng chính vì tình yêu mà cô ấy đã đánh mất sự trong trắng ngây thơ để không trở thành gánh nặng của Lý Hoa Thành. Nhưng đổi lại cô ấy được cái gì??? để rồi khi trưởng thành lúc được hỏi về tình yêu cô ấy lại lưỡng lự không biết nói gì ...

download file PDF tại đây:
http://huongtinhyeu.net/up/download.php?file=766Bong-Cuc-Nho.Trang-Ha.pdf

violetcloud

Truyện này đọc hay thật á!

hoatim

câu chuyen hay thật dọc câu chuyện này gợi lại cho mính bao nỗi nhớ......
trên con đường một mình em về nơi chốn tha hương ,cơn đau xa người còn thắm môi hôn nhớ về ai?....~bàn tay như cố kéo những ước mơ đã mai xa rồi
những tháng năm tàn phai hình bóng thôi còn ai??

Lovers_Again

Đọc lâu rồi. Hay hay thật mình cũng muốn được một lần nữa hái đi bông cúc họa mi trắng trong một ai đó.  :wub: :wub: :wub:
Nguy hiểm nhất là khi: Đứng trước Bò, Sau lưng Ngựa và ở cạnh người Ngu

SEO ngành nghề, cỏ nhân tạo, chuyên sửa máy rửa bát tại hà nội, chuyên sửa chữa tivi tại nhà ở Hà Nội, đặt hàng tượng phật đồ thờ tâm linh làng nghề Sơn Đồng | Điện lạnh Bách Khoa Hà Nội