kế hoẹt đi chơi của nớp bạn tớ!

Started by cop_xong_paste, 13/01/10, 02:45

Previous topic - Next topic

cop_xong_paste

  • Dự án pzo đi du lịch của lớp mình vô cùng là gian nan!
    các bố các mẹ nhớ thủ vài lít, ít cành đi Sầm Sơn bít chơi ! lớp mình chưa đi biểnvụ nào , lên rừng đóng khố  rùi thì phải xuống biển mặc bikini chớ !
  • Thế mà ! hazzzzzzzzzzzzzzzzza đánh cái đụp , đánh cái đẹt một phátvới vài ly do cũng chẳng mấy là chính đáng cho lắm " tao hết tiền mày ạ" thế làđội chim nhợn sock vì kế hoạch trở về với biển dữ dội đã  tan theo mâykhói !Nhưng điều đó chả là gì hết với đội chim nhợn đực tức 7 thằng contrai lớp mình(thêm mình nữa là 8) chim nhợn đội con gái về nhà anh Đạt chơi . Vừa gần lại dễ chơi bời mà không sợ tốn k cho lắm .
  • Thế là dự án đã được đóng dấu , trưởng đoàn hoàng thế toàn ( hoàngthấy tiền) dắt các chị em phụ nữ lớp truyền hình k27 a1 về Chương Mỹ ( Hà Nộichơi bời 2) nhá , du hí một ngày cho tình chị em thêm khăng khít.Lộ trình sẽ là :
  • 1.     ai không có xe máy nhưngcó mũ bảo hiểm thì cho bạn có xe máy ko có mũ mượn.2.     ai có bằng lái xe máy nhưmình mà ko có xe thì làm  trưởng đoàn xe bus.( bí mật: trên xe bus có khuyến mãi : ai liver fun và ác xê nônđược 1 lạng túi bóng thì được  nhà xe đổi  cho một cái chảo chốngdính , đc 1 kg túi bóng sẽ được cái ti vi gọi là món quà động viên lần sau nhớđi xe bus này nhé !)đúng 7h chính xác là cao su xuống 7h30 tất cả đội quân di xe bustheo lưu saker . còn đứa nào đi xe máy thì tớ cũng chẳng biết đứa nào làmtrưởng đoàn nốt.
  • ngày kia chúng ta thẳng tiến tới :Văn Đạt gia trang trú tại Chương Mỹ Hà Nội , nhà nhiều cây táo ,vườn rộng rào thưa nhưng gà đuổi thoái mái.Ao thì không biết có không nhưng bắt cá ngoài chợ cũng được oy (càng dễ hề hề).Nhưng cá gà giề thì không biết chỉ biết thằng chồng mình nói hùnghồn với cô giáo  : đến với Văn Đạt gia trang là "chúng em đang nghĩ đếnnhững thảo nguyên đầy chó và dê và những dòng sông đầy rượu".Mình đang nghĩ , vụ ăn uống bét nhè này mà không có đứa nào đaubụng vì ăn đồ lạ ở gia trang văn đạt thì hơi phí .Thôi được oy để tao bày cách cho : đứa nào ăn phải móng chân chómà ông Từ nấu thì : cắn một nửa viên becberin ra cầu tõm nhà anh Đạt lắc nhá ,nhớ là phải mở nhạc dân ca và cổ truyền lắc nó mới ra hết những gì ứ đọng trongbụng nhá ! à quên , cầu tõm là hem cóa điện đâu , anh Đạt "nghệ sỹ nhân dân"hát xẩm , úi xời , anh ra đứng cạnh cầu tõm hát thì cứ phải gọi là chúng màylắc liên tằng!
  • Thôi tao chỉ dọa chúng mày thôi ,chứ tao ko ăn hết phần chúng màyđâu , con tuyết nhận hết rồi, thịt chó với tao ko năng suất cho lắm ! hố hố !Sau khi no say chán chè , tao nghĩ thế lày lày , chúng ta sẽ đi lênThung Lũng Tình Yêu" và "Suối Mộng Mơ" du hí , trên đó anh đạt quảng cáo làchẹp lắm , mộng mơ lắm đúng như cái tên mà người ta đặt , thung lũng tình yêusẽ đem đến cho bạn cảm giác , ai yêu rồi thì yêu hơn nữa , ai chưa yêu thì sẽkhát khao có một tình yêu thật là chẹp , suối mộng mơ cho tâm hồn thêm thanhkhiết như nước giải khát AQUA !
  • Đấy là dự án đang trên đà triển khai , thầy giáo gọi giật : Nào ai có thể trả lời câu hỏi này nào " vụ thịt chó dừng lại và tiếp tục học bàinào !Aizzzzzzzzzza vừa vẽ chân chó vừa bàn việc cũng thấy nản nản ,thôi thì dơ tay một phát cho máu nhể ? khề khề , em thầy , khổ !( thế quái nào, lúc mình ngáp với cười thì thầy toàn nhìn gật gù có vẻ như mình là người tậptrung học nhất lớp , thực ra là đang cười vì mình vẽ chân chó chẹp quá.)Em ! thầy ơi ! À bạn gái này nào , em thưa thầy là chủ nghĩa tam dân là thế nàyạ....! , nên Bác Hồ mới lấy làm tôn chỉ ạ .....! Thầy giáo nói  làm Cơ Ky đang thiu thiu tỉnh giấc : "bạn gáinày nói rất chính xác ", quá chuẩn chứ thầy ! hehe .Chém thầy một cái ngồi xuống tiếp tục buôn và vẽ chân chó .
  • Học hành thế đấy , con tuyết lại thủ thỉ với mình : Lưu ơi ! bêntrường Ngoại Thương có 4rum tình nguyện dạy các em trẻ AIDS  cách hiến máunhân đạo đấy , mày có tham gia ko?Mình như tắc ngơ , nghe thấy tình nguyện trẻ con là nhận liền aingờ bị lừa , bị AIDS làm sao hiến máu đc.
  • có đứa chảy nước cốt từ mồm khi được đội chim nhợn nói đến thịt chóa ! cóa lẽ nó đang mơ được gặm đùi chóa! hớ hơ!
^o^Nụ cười của em đã khiến bối rối tim này..-_-
--_..Anh biết đã yêu em rồi..__

vovavietnam

để lúc nào tớ lập cho cái nick,ko mọi người ở đây lại tưởng t mới đổi giới thì chết ;) )
---copxongpaste----

SEO ngành nghề, cỏ nhân tạo, chuyên sửa máy rửa bát tại hà nội, tình yêu độ xe Mercedes, chuyên sửa chữa tivi tại nhà ở Hà Nội, đặt hàng tượng phật đồ thờ tâm linh làng nghề Sơn Đồng | Điện lạnh Bách Khoa Hà Nội