Bố cáo thành lập trung tâm xử lý chấn thương tình cảm

Started by Tịnh Du, 18/01/10, 22:01

Previous topic - Next topic

Tịnh Du

Lâu quá hôm nay mới hồi âm cho Tâm Thanh được. Trời ơi! Cái cách xả xì -trét của Tâm Thanh thật công hiệu nha! Mình hổng dám xì-trét luôn vì nghĩ đến cái khoản đi mua đồ nữ trang ở Diamond Plaza hay Zen Plaza gì đó đủ làm mình sởn gai ốc rồi. Xả xì-trét một lần như rứa là đi luôn một tháng lương của mình. Sốc quá đi! Mình có cách này đơn giản hơn, nếu mà mình bị mệt mỏi do công việc thì chiều hết giờ làm, mình đi làm mấy cốc bia giải khát rẻ hơn mà thú vị hơn. Bia vào lời ra, có ấm ức gì cứ đổ thừa do say mà ra. Nhuợc bằng sợ đau đầu, sáng mai không đi làm được thì mình chơi Ken chai đi. Như tửu lượng của mình thì 1 chai thôi cũng đủ xả hết cái sự xì-trét rồi.
Cảm ơn bạn Tâm Thanh nhiều nha.
Và con tim đã vui trở lại

Tâm Thanh


Tâm Thanh mến chào chị Tịnhdu nha. Chúc chị và gia đình một năm mới vui vẻ và thành đạt nha chị. ,

Tâm Thanh cũng đã lâu lắm rùi mới lại quay về trung tâm tư vấn tình cảm nè chị TD...hiii Trung Tâm này buồn quá chị à, hiii...nhưng cũng vui là không có ai bị trấn thương hay thắc mắc về tình cảm đó chị nhỉ...

Thân mến ! Tâm Thanh  .



Tịnh Du

Cảm ơn Tâm Thanh nhiều nhé! Tết nay đối với mình là một cái Tết buồn nhất trong lịch sử. Bạn bè lũ lượt đi lấy chồng cộng thêm gặp biến cố về tình cảm. Bản thân mình cũng gặp nhiều chuyện éo le, ngang trái nhưng làm sao nói hết ra đây. Nói ra người ta lại bảo mình mượn tâm sự đời "Cô Lựu" để câu khách thì cũng dở.
Mình cũng đồng quan điểm như Tâm Thanh, nếu trung tâm đìu hiu thế này thì chứng tỏ mọi người ai, ai cũng được hạnh phúc. Đây là điều mà TD hay TT và tất cả mọi người trên diễn đàn đều muốn chúc nhau nhân dịp xuân mới.
Và con tim đã vui trở lại

Tâm Thanh

Quote from: Tịnh Du on 25/02/10, 07:47


Tâm Thanh mến chào chị Tinh Du nha. hiii..Tâm Thanh dạo này cũng buồn lắm chị à, lúc thì vuiiiii...lúc thì buồn như nấm mồ hoang đó chị à.. Nói vậy thui chứ TT là người luôn có những nỗi buồn sâu thẳm ẩn chứa trong lòng nè chị . Nhưng nói cho cùng thì hai chị em mình đều là phận Nữ Nhi phải hôn nè... lên luôn có nỗi buồn giống nhau thui mà, hiii


Năm mới TT luôn thân chúc chị TD vui và hạnh phúc nha.Hẹn ngày gặp chị nha.Tặng chị bó hoa xinh tươi nha.



Thân mến ! Tâm Thanh.



Tịnh Du

Cảm ơn TT nhiều lắm. Lâu lắm rồi mình không được nhận một món quà ý nghĩa như thế này. Du ko biết đáp lại TT gì đây ! Làm thơ tặng TT, e là khó thực hiện vì mình ko biết làm thơ và cũng ko biết post ảnh để tặng lại TT. Chỉ có lời nói mộc mạc thay cho lời cảm ơn.
Một lần nữa cảm ơn TT. Mình cũng chúc TT cùng gia đình sức khỏe hạnh phúc và thành công.
Và con tim đã vui trở lại

Tâm Thanh

Quote from: Tịnh Du on 02/03/10, 20:25
Cảm ơn TT nhiều lắm. Lâu lắm rồi mình không được nhận một món quà ý nghĩa như thế này. Du ko biết đáp lại TT gì đây ! Làm thơ tặng TT, e là khó thực hiện vì mình ko biết làm thơ và cũng ko biết post ảnh để tặng lại TT. Chỉ có lời nói mộc mạc thay cho lời cảm ơn.
Một lần nữa cảm ơn TT. Mình cũng chúc TT cùng gia đình sức khỏe hạnh phúc và thành công.

Tâm Thanh mến chào chị Tinh du nha. hii..dạo này TT bận học nhiều quá nè , lên chậm trả lời chị, xin thứ lỗi cho TT nha.
Và  cuối cùng Trung tâm này lại là nơi để cho 2 chị em mình tâm sự cùng nhau thui  à. hii..cũng hay phải không chị .

Hẹn ngày gặp chị nha.

Thân mến ! Tâm Thanh ,



SEO ngành nghề, cỏ nhân tạo, chuyên sửa máy rửa bát tại hà nội, tình yêu độ xe Mercedes, chuyên sửa chữa tivi tại nhà ở Hà Nội, đặt hàng tượng phật đồ thờ tâm linh làng nghề Sơn Đồng | Điện lạnh Bách Khoa Hà Nội