Nhật ký tuần đầu tiên với MacBook Pro Retina(2012)

Started by Lovers_Again, 05/01/13, 02:40

Previous topic - Next topic

Lovers_Again

Hôm nay mình quyết định thay đổi không khí, khi mà Windows nó đã quá nhàm chán vì ngày nào cũng gặp nó. Dù đã được sờ nhưng chưa một lần được chích chọc khám phá. Macbook Pro thực sự là một người mới hoàn toàn. Kiểu chán cơm phải tìm phở để đổi gió ý mà.


Ngày 5/01/2013. 20h30 phút, mình rút hầu bao cả tháng lương và cả năm xin xỏ để được mua Macbook Pro Retina.
22h mình có mặt ở nhà và bắt đầu khám phá em ấy.
Đánh giá tổng quan về người đẹp chân dài mới vợt này:


- Thiết kế đẹp: với vỏ nhôm nhẹ máy 13' chỉ nặng 1.62kg. Em ấy có vẻ rất tiện lợi khi di chuyển.
- Màn hình retina thì miễn chê luôn. Nét và cực đẹp,
- Bàn phím gõ sướng lắm nha, Máy dùng chip Corel i5 chạy khỏe khoắn, thiết kế bắt mắt,
- Máy chạy êm và không bị nóng như mấy em samsung hoặc lg mà mình đang dung
sơ bộ ban đầu là thế đã.

Do là một người hoàn toàn mới với MAC OS thực sự mình rất lúng túng khi sờ vào em ý.
- Làm sao để cài bộ gõ tiếng việt, và tiếng Hàn?
- Cài YM như thế nào?
- Vào FB làm sao?
- Đóng ứng dụng đang chạy như lào
............Từ Nào đến Lào đã bắt đầu làm mình đau não đây. và cuối cùng là phao cứu trợ SSM. Sau khi được hướng dẫn của bác SSM và đọc trên mạng thì mình đã bắt đầu thấy đỡ ngượng tay rồi đây.
Nguy hiểm nhất là khi: Đứng trước Bò, Sau lưng Ngựa và ở cạnh người Ngu

vovavietnam


saos@ngmo


Lovers_Again

Nguy hiểm nhất là khi: Đứng trước Bò, Sau lưng Ngựa và ở cạnh người Ngu

SEO ngành nghề, cỏ nhân tạo, chuyên sửa máy rửa bát tại hà nội, tình yêu độ xe Mercedes, chuyên sửa chữa tivi tại nhà ở Hà Nội, đặt hàng tượng phật đồ thờ tâm linh làng nghề Sơn Đồng | Điện lạnh Bách Khoa Hà Nội