Cười hở .... nhiều cái răng!!!

Started by phuongdong, 08/07/06, 17:47

Previous topic - Next topic

phuongdong

 
Nhất sếp, nhì trời
Sếp khi nào cũng được các em thư ký chiều chuộng, như trong trường hợp sau chả hạn.


- Hôm qua, cô thư ký đã mời tôi đến nhà cô ấy để ăn mừng sinh nhật của tôi...

- Chuyện lãng mạn đây!


- Cô ấy đã mời tôi uống Martini, nghe nhạc nhẹ, rồi nói: "Em sẽ dành cho anh một chuyện bất ngờ. Em vào phòng ngủ và 5 phút sau anh hãy vào theo. Cấm vào sớm đấy nhé!".

- Rồi sao nữa?

- Khi tôi bước vào... phòng tối om. Bật điện lên thì...

- Cực kỳ bất ngờ chứ?

- Tất nhiên, tôi đang như Adam, không một mảnh vài trên người.

- Thật tuyệt, còn cô ta

-  Cô ta đang đứng ... cùng toàn thể nhân viên trong phòng cùng hoa và quà tặng sinh nhật cho tôi !!!



tinhbanvatoi


tinhbanvatoi

Xác Suất rủi ro

Chồng đi lễ về cứ lầm bầm trong miệng: "Cả nghìn người, nam có, nữ có, sao lại nhč ngay vào tôi? Cả nghìn người...."

Vợ hỏi:

- Chuyện gì vậy?

Chồng lại làu bàu:

- Cả nghìn con người ta, đàn ông có, đàn bà có, lại nhằm ngay vào đầu tôi...

Vợ hỏi:

- Sao vậy?

Chồng:

- Cả nghìn con chiên, một cha cố, hai người giúp lễ, đàn ông đàn bà đầy cả nhà thờ... thế mà con chim lại nhč ngay đầu tôi để "thả bom". Thật là xui tận mạng.


tinhbanvatoi

Lý do 'ăn nem'

Một anh chồng đi công tác xa về chợt bắt gặp một gã đàn ông mặc quần áo của mình, đi giày của mình, đang nằm trên giường với vợ mình. Anh chàng liền cầm dao xông đến, vợ anh ta van xin dừng tay để giải thích.

- Ông này vốn là một người ăn mày đến nhà ta xin ăn, em cho ông ấy chỗ đồ ăn sáng mà anh chê nguội không ăn. Sau đó thấy trong tủ còn một ít quần áo của anh đã lâu không dùng đến em cho ông ấy một bộ, anh xem có được không ?

- Được!

- Em lại cho ông ấy một đôi giày dưới gầm giường đã lâu anh không đi, anh thấy có được không ?

- Được!

- Và thế là ông ấy đi ra, ra đến cửa ông ấy mới quay lại hỏi: "Còn cái gì chồng bà đã lâu ngày không dùng nữa không?".

***

Một sĩ quan về nhà, thấy vợ ngoại tình, ông bình tĩnh nói:

- Anh ra ngoài, chúng ta sẽ giải quyết theo kiểu đàn ông.

Sau đó, ông ta đề nghị bắn hai phát đạn, rồi hai người giả chết, nếu bà vợ ôm xác ai, người đó sẽ ở lại với bà ta. Nghe tiếng súng nổ, bà vợ mở cửa ra rồi kêu to:

- Anh ơi, chui ra đi. Cả hai thằng ngốc đều chết cả rồi.

tinhbanvatoi

Kén phò mã cho công chúa.

Ngày xửa ngày xưa ở một vương quốc có một công chúa cực kỳ xinh. Xinh không chịu được, mãi mới chịu được một ty. Vua cha thấy con đã lớn và muốn kén dể cho con gái và đã đăng thi tuyển phò mã. Đã có rất nhiều chàng trai trẻ, khoẻ, thông minh đến tranh tài. Nhưng có một sự cố đã xảy ra, đó là thông báo không giới hạn tuổi tác nên đã có một ông già vào dự thi và vua cha cũng đồng ý vì nghĩ ông ta không có khả năng thắng cuộc. Các cuộc so tài đã bắt đầu hết sức gay cấn và cuối cùng người ta cũng đã tìm ra được hai anh tài trong đó có cả ông già. Hai ứng cử viên đã thi đấu các môn nhưng vẫn ngang sức ngang tài. Và để quyết định ai thắng trong cuộc đua sau cùng thì cả hai người đều fải thi môn sau cùng la thi bợi. Công chúa thì mong cho chàng trai trẻ thắng cuộc nên đã tự hứa với mình là sẽ làm mọi thứ để cho chàng thắng. Khi bơi thi nàng ở bên trên hò hét ầm ỉ và cổ vũ chàng nhiệt tình nhưng được quá nửa đường đua mà chàng và ông già vẫn ngang sức ngang tài. Nàng thấy sốt ruột và như để thể hiện sự cổ vũ và mong muốn của mình nàng đã quyết định khoả thân bên đường đua để làm tăng sinh lực cho chang trai trẻ. Ngạc nhiên chưa! từ lúc nàng khoả thân thì chàng lại càng ngày cang bị chậm và đã thua cuộc. Nàng rất đau khổ và chàng thì cũng thế. Một nhà báo đến phỏng vấn chàng và hỏi nguyên nhân làm sao, chàng vẫn giữ im lặng và không trả lời. Nhà báo thấy vậy bỏ đi thì chàng thở dài và nói một mình "tại nàng làm vậy nên ta thua, và tại sao bể lại nhiều rong rêu đến thế"


tinhbanvatoi

Chiếc chìa khoá hòm thư
Có lần một người Anh đi nghỉ hč ở biển. Ông ta đề nghị bà trông nom nhà ông gửi qua bưu điện cho ông tất cả thư từ mà bà ta nhận được trong thời gian ông đi vắng. Bà ta hứa sẽ làm theo lời của ông.
Ông người Anh này đã đi nghỉ hč rất thoải mái. Một tháng trôi qua nhưng ông chẳng nhận được lá thư nào cả. Ông cho là có sự không bình thường, liền gọi điện thoại cho bà trông nom ở nhà.
- Tại sao bà chẳng gửi cho tôi một lá thư nào, hả bà?
Bà ta trả lời:
- Thưa ông, vì ông không để lại cho tôi chiếc chìa khóa hòm thư!
Ông người Anh xin lỗi và hứa sẽ gửi cho bà ta chiếc chìa khóa. Chủ nhật, ông ta cho chìa khóa vào một phong bì, viết địa chỉ lên phong bì và gửi thư này qua bưu điện. Lại một tháng nữa qua đi, nhưng ông ta vẫn không nhận được lá thư nào cả, và đến cuối tháng thì ông ta trở về nhà, ông bực bội nói với bà trông nom nhà. Người đàn bà khốn khổ hỏi lại:
- Nhưng tôi làm thế nào, hả ông? Chiếc chìa khóa hòm thư ông gửi qua bưu điện cũng nằm trong hòm thư

tinhbanvatoi

Nhà chọc trời Empire State không nhảy được
"Anh hãy nói tên một động vật có mắt nhưng không thể nhìn được, có chân nhưng lại không đi được, nhưng lại nhảy cao bằng nhà chọc trời Empire State"- Linh hồn của cuộc vui hỏi như vậy.
Mọi người im lặng vắt óc nghĩ một hồi lâu mà vẫn không tài nào nghĩ ra câu trả lời. Cuối cùng, họ đành xin chịu và yêu cầu cho lời giải.
Linh hồn của cuộc vui:
- Lời giải là con ngựa gỗ, nó có mắt nhưng không nhìn được và có chân nhưng không đi được!
Tất cả những người dự liên hoan đồng ý:
- Đúng! Nhưng làm sao mà nó lại nhảy cao bằng nhà chọc trời Empire State?
Nhà hài hước giải thích:
- Ngôi nhà chọc trời đâu có nhảy được!

tinhbanvatoi

Kén phò mã cho công chúa.
Ngày xửa ngày xưa ở một vương quốc có một công chúa cực kỳ xinh. Xinh không chịu được, mãi mới chịu được một ty. Vua cha thấy con đã lớn và muốn kén dể cho con gái và đã đăng thi tuyển phò mã. Đã có rất nhiều chàng trai trẻ, khoẻ, thông minh đến tranh tài. Nhưng có một sự cố đã xảy ra, đó là thông báo không giới hạn tuổi tác nên đã có một ông già vào dự thi và vua cha cũng đồng ý vì nghĩ ông ta không có khả năng thắng cuộc. Các cuộc so tài đã bắt đầu hết sức gay cấn và cuối cùng người ta cũng đã tìm ra được hai anh tài trong đó có cả ông già. Hai ứng cử viên đã thi đấu các môn nhưng vẫn ngang sức ngang tài. Và để quyết định ai thắng trong cuộc đua sau cùng thì cả hai người đều fải thi môn sau cùng la thi bợi. Công chúa thì mong cho chàng trai trẻ thắng cuộc nên đã tự hứa với mình là sẽ làm mọi thứ để cho chàng thắng. Khi bơi thi nàng ở bên trên hò hét ầm ỉ và cổ vũ chàng nhiệt tình nhưng được quá nửa đường đua mà chàng và ông già vẫn ngang sức ngang tài. Nàng thấy sốt ruột và như để thể hiện sự cổ vũ và mong muốn của mình nàng đã quyết định khoả thân bên đường đua để làm tăng sinh lực cho chang trai trẻ. Ngạc nhiên chưa! từ lúc nàng khoả thân thì chàng lại càng ngày cang bị chậm và đã thua cuộc. Nàng rất đau khổ và chàng thì cũng thế. Một nhà báo đến phỏng vấn chàng và hỏi nguyên nhân làm sao, chàng vẫn giữ im lặng và không trả lời. Nhà báo thấy vậy bỏ đi thì chàng thở dài và nói một mình "tại nàng làm vậy nên ta thua, và tại sao bể lại nhiều rong rêu đến thế"


tinhbanvatoi

Chiếc chìa khoá hòm thư
Có lần một người Anh đi nghỉ hč ở biển. Ông ta đề nghị bà trông nom nhà ông gửi qua bưu điện cho ông tất cả thư từ mà bà ta nhận được trong thời gian ông đi vắng. Bà ta hứa sẽ làm theo lời của ông.
Ông người Anh này đã đi nghỉ hč rất thoải mái. Một tháng trôi qua nhưng ông chẳng nhận được lá thư nào cả. Ông cho là có sự không bình thường, liền gọi điện thoại cho bà trông nom ở nhà.
- Tại sao bà chẳng gửi cho tôi một lá thư nào, hả bà?
Bà ta trả lời:
- Thưa ông, vì ông không để lại cho tôi chiếc chìa khóa hòm thư!
Ông người Anh xin lỗi và hứa sẽ gửi cho bà ta chiếc chìa khóa. Chủ nhật, ông ta cho chìa khóa vào một phong bì, viết địa chỉ lên phong bì và gửi thư này qua bưu điện. Lại một tháng nữa qua đi, nhưng ông ta vẫn không nhận được lá thư nào cả, và đến cuối tháng thì ông ta trở về nhà, ông bực bội nói với bà trông nom nhà. Người đàn bà khốn khổ hỏi lại:
- Nhưng tôi làm thế nào, hả ông? Chiếc chìa khóa hòm thư ông gửi qua bưu điện cũng nằm trong hòm thư

phuongdong

Tham quan "ăn" gì cho ngon
Có những tên tham quan cắm đầu vào ăn bẩn mà không biết mình ăn gì để rồi mắc bẫy, tẽn tò trước bàn dân thiên hạ. Thật đáng đời.


Nhân viên phòng đăng ký kinh doanh vốn có tiếng ăn bẩn nói với một ông chủ đang muốn chuyển nghề kinh doanh:

- Được rồi, tôi giải quyết đăng ký kinh doanh cho ông sớm. Nhưng về sau, có hàng gì rẻ, "ngon" phải đến gọi tôi "ăn" với nhé.

- Ông yên tâm, tôi không quên ơn ông đâu.

- Thế ông chuẩn bị kinh doanh ngành gì?

- Phân, gio, thuốc trừ sâu, vòng hoa phúng viếng và hộp đựng tro xương.

- !!!


SEO ngành nghề, cỏ nhân tạo, chuyên sửa máy rửa bát tại hà nội, tình yêu độ xe Mercedes, chuyên sửa chữa tivi tại nhà ở Hà Nội, đặt hàng tượng phật đồ thờ tâm linh làng nghề Sơn Đồng | Điện lạnh Bách Khoa Hà Nội