Yêu cầu bài hát - request music - vào đây

Started by saos@ngmo, 15/01/07, 01:08

Previous topic - Next topic

saos@ngmo

Quy định và hướng dẫn yêu cầu nhạc

Bạn muốn yêu cầu bài hát, CD nào thì hãy tạo bài mới, click vào nút đăng bài mới và phần tiêu đề bạn phải cho chữ {req} vào trước tên bài/ tên album cần yêu cầu.

Nội dung thì sao, nếu bạn nói càng nhiều thông tin thì người tìm nhạc sẽ càng tìm nhanh cho bạn hơn, còn ít thông tin quá thì, um, sẽ hơi lâu đấy.

Khi yêu cầu của bạn được đáp ứng, xin hãy sửa chủ đề bạn đã tạo bằng cách sửa chữ {req} thành chữ {solved}


Chú ý:
- Chủ đề này không phải là chủ đề để bạn yêu cầu, nó đã bị khóa, hãy Đăng bài mới và làm theo quy định phía trên.
- Ai chưa hiểu có thể vào mục http://huongtinhyeu.net/hty/index.php?topic=578.0 để hỏi, tránh spam

thanks
-saosangmo

saos@ngmo

#1
Lời ru cho con
Nhạc sỹ Chế Minh

Chưa có lời

Nghe trực tuyến:

Download tại đây, dung lượng: 1,2Mb:
hoặc http://www.itims.edu.vn/minhva/loiruchocon1.wma
http://chandungcuocsong.net/loiruchocon.mp3

bonus:

Tác dụng:
- Ru ngủ trẻ em dưới 1 tuần tuổi.
Liều dùng:
- 15 phút
Hiệu quả:
- Ngủ không kịp ngáp
Chống chỉ định:
- Không nên cho con bú trong thời gian nghe nhạc
Hạn dùng:
Trước 15 tháng 12 năm 2006

TÁC DỤNG CỦA ÂM NHẠC TRONG GIAI ĐOẠN MANG THAI
- Để chia sẻ kinh nghiệm với các bạn trẻ đang sắp thành bố, mẹ (Khanh,Nông...), tôi muốn chia sẻ một khám phá mới của chúng tôi trong giai đoạn này (nuôi trẻ sơ sinh :-))
Trong giai đoạn dưỡng thai, Longvũ và bà xã thường hay bật album Cánh Cung của nhạc sỹ Đỗ Bảo và chúng tôi rất thích bài "Bức thư tình đầu tiên, Bức thư tình thứ 2,.." có trong "Album Cánh Cung"
Mấy hôm trước, thời tiết quá oi bức cùng với cơn bão Chanchu đã khiến không khí rất khó chịu và các em bé ở xóm chúng tôi đều rất khó chịu, khóc như ri...
- Em bé khóc nhiều nên bố mẹ phải ru các kiểu, từ ca trù, nhạc chế do tôi sáng tác,.. cho đến dân ca, kiều của bà ngoại đều không tác dụng.
- Tình cờ bật album Cánh Cung, khi nghe khúc dạo đầu của bản đầu tiên, bức thư tình thứ 2, em bé ngừng khóc và nghiênng đầu chăm chú lắng nghe, ... , đến bức thư tình thứ nhất thì em bé đã ngủ say.
Thật tuyệt diệu, cảm ơn nhạc sỹ Đỗ Bảo, ca sỹ Tấn Minh và Hồ Quỳnh Hương.
Để kiểm nghiệm lại, hôm sau khi em bé quấy, chúng tôi bật thử 1 đĩa nhạc khác lên, nhưng không hiệu quả, khi bật lại Cánh Cung, kết quả lặp lại.
Đến nay đã được 1 tuần, lý thuyết đã được thực nghiệm kiểm chứng, vì vậy xin mạnh dạn chia sẻ đây để các bạn tham khảo.
LÝ THUYẾT:
- Khi còn trong bụng mẹ, các em bé đã nghe và cảm nhận được thế giới xung quanh qua các giác quan của người mẹ (và của chính em bé).
Vì thế nếu cho em bé (người mẹ) trong giai đoạn này nghe nhạc thì em bé sẽ có khuynh hướng thích những bản nhạc đã được nghe đó. Điều này cũng phù hợp với quan điểm hiện đại khuyến cáo các bà mẹ nên cho em bé nghe nhạc trong giai đoạn dưỡng thai. Đây sẽ là một bảo bối cho các bạn sau này khi cần dỗ em bé.
Mong các bạn cùng chia sẻ những kiến thức của mình về việc dưỡng thai, chăm sóc em bé, bà mẹ... vì hiện nay dân số chúng ta đang ngày càng tăng và nhu cầu hiểu biết về vấn đề này cũng tăng.
(sưu tầm)

saos@ngmo

#2
Ru con mùa đông
Đặng Hữu Phúc

Nào hãy ngủ đi con mùa đông đang tới ngoài hiên
Nào ngủ đi con mùa đông trên cánh bầy chim

Bình yên bình yên giấc nồng
Dịu êm dịu êm đóa hồng

Đòng đưa đòng đưa lá vườn
Ngày mai ngày mai nắng vàng
Tỏa trong giấc mơ xinh
Ngủ đi nhé con ngoan

Nghe mẹ ru lời ru mùa đông
Nào ngủ đi con vầng trăng lên sáng vành nôi
Nào ngủ đi con vần trăng thơm ngát làn môi

Bình yên bình yên giấc nồng
Dịu êm dịu êm đóa hồng
Đòng đưa đòng đưa lá vườn
Ngày mai ngày mai nắng vàng

Mở trang sách thơm hương
Ngủ đi nhé con ngoan
Nghe mẹ ru vầng trăng tình thương
Nào ngủ đi.


Down ở đây: http://chandungcuocsong.net/HuyenDieuThu_RuConMuaDong_DangHuuPhuc.wma

Have fun!

Loằng ngoằng

..chạy à...chạy à..chát chát (vào mông) đừng hòng tẩu thoát..KÝ VÀO ĐÂY © Loằng Ngoằng

saos@ngmo

Quote from: Loằng ngoằng on 15/01/07, 17:17
ơ...chỗ này spam được này.
Đâu.
Link đâu
V

QuoteUpdate nhạc sau 5h chiều nay

Đã bị trừ điểm vì can tội mắt mũi để sau gáy!

ly_n_ly

Only Love

saos@ngmo

Request bởi dino:
Em download ở đây nhé

http://www.freewebtown.com/saosangmo/hoa_oai_huong_hty.mp3

Bonus lời bài hát
Hoa oải hương

Dù có qua bao nhiêu đổi thay, dù sóng có xô hoài xoá dấu chân anh, mất anh rồi sao em vẫn luôn chờ ngóng một ngày mai khi anh quay về với em.

Anh còn nhớ ko bao kỉ niệm cũ, được ngồi bên anh ngắm nụ cười chan chứa yêu thương, em muốn anh cười dù nỗi đau trong cuộc đời luôn ở lại, có nụ cười chúng sẽ như những giấc mơ qua.

Chorus: Ngồi bên nhau lặng ngắm những tia nắng cuối cùng của hoàng hôn như đang dần buông và mang tia nắng ấm áp của một ngày mới sẽ về. Em ngồi bên anh và ước muốn đến những tháng ngày dài, xây hạnh phúc chúng mình, giờ anh đã xa em mãi rồi hỡi người có hay?

Ngồi bên nhau lặng ngắm bầu trời cao vời vợi muôn vì sao như đang toả sáng và em đã nói sẽ mãi bên anh cho muôn kiếp sau, giờ sao anh vội vã đến nơi ấy để mình em nơi đây mong chờ, gọi tên anh mãi chỉ nghe như anh thì thầm trong tim: "em hãy cười!"

Em sẽ nhớ nhớ mãi bóng hình anh, nụ cười ấy sẽ theo em đến suốt cuộc đời, em sẽ cười dù nỗi đau trong trái tim đang thắt lại, có nụ cười em sẽ luôn mãi mãi bên anh

Chorus: Ngồi bên nhau lặng ngắm những tia nắng cuối cùng của hoàng hôn như đang dần buông và mang tia nắng ấm áp của một ngày mới sẽ về. Em ngồi bên anh và ước muốn đến những tháng ngày dài, xây hạnh phúc chúng mình, giờ anh đã xa em mãi rồi hỡi người có hay?

Ngồi bên nhau lặng ngắm bầu trời cao vời vợi muôn vì sao như đang toả sáng và em đã nói sẽ mãi bên anh cho muôn kiếp sau, giờ sao anh vội vã đến nơi ấy để mình em nơi đây mong chờ, gọi tên anh mãi chỉ nghe như anh thì thầm trong tim: "em hãy cười!"
Em hãy cười!

Loằng ngoằng

Quote from: saos@ngmo on 17/01/07, 17:06
Request bởi dino:
Em download ở đây nhé

http://www.freewebtown.com/saosangmo/hoa_oai_huong_hty.mp3


Nhẹ nhàng như cái tên của bông hoa vậy.
Nhớ diễn đàn có một mem như bông hoa này..không biết bây giờ cô ấy ở đâu?
Rất dễ nhận biết: Thích nhạc hoa
..chạy à...chạy à..chát chát (vào mông) đừng hòng tẩu thoát..KÝ VÀO ĐÂY © Loằng Ngoằng

dinosaurs

#8
ặc ặc e cần tìm bài hát trong phim " Hoa oải hương" chứ ko phải bài hát " Hoa oải hương". Nhầm rùi à, cái bài hát e cần tìm là bài hát tiếng Trung cơ. Phim đóa hay lém à^.^
à, nhân tiện tìm hộ e lời bài hát "Giận nhay giúp ta hiểu nhau hơn" đc hông?

kem

anh ơi, tìm em bài happy boys and girls của aqua được ko ạ? cả link down lun nhé! thanks anh!
Hãy cứ tin đi, Man Utd của chúng ta vẫn luôn mang màu đỏ của lửa, mang trong mình tinh thần của một hiệp sỹ chưa bao giờ ngừng hướng về phía trước.
Vì họ là những Manucian. Vì họ là những hiệp sĩ chưa bao giờ biết chùn chân sau mỗi thất bại ...

SEO ngành nghề, cỏ nhân tạo, chuyên sửa máy rửa bát tại hà nội, tình yêu độ xe Mercedes, chuyên sửa chữa tivi tại nhà ở Hà Nội, đặt hàng tượng phật đồ thờ tâm linh làng nghề Sơn Đồng | Điện lạnh Bách Khoa Hà Nội