Xưởng Điện lạnh Đức Hải

dinosaurs - ảo ảnh t/y - vitconhocve đâu rui ra đây ngay

Started by QUANGKHAI, 02/03/07, 11:09

Previous topic - Next topic

QUANGKHAI

Đã là bạn bè rui thì có zi sấu xa phải đậy lại, đằng này các chi nhà vịt nay tại sao cứ vạch áo của tui ra thế (lần sau ko đựoc vạch nữa đâu nghe) Q.Khai xin các chị nhà vịt tha cho (khải hậu tạ sau).
Chưa đến 8/3 đâu mà các chị đã bắt nạt các anh mạnh thế (nhất là tui đó).
Nếu bạn zai nào vào chủ đề này hãy cẩn thận chốn cho kỹ sắp đến ngày nhà vịt vùng lên rồi đó .
Hãy cận thận với 3 chúa vịt đó là : dinosaurs  :bb: - ảo ảnh t/y :argue:- vitconhocve :bawling: 

sống phải chiến đấu - chiến đấu để thấy mình còn sống

dinosaurs

nè nè, dino cóa làm giè khải đâu mừ khải "lói" thía dỗi :(

QUANGKHAI

dinosaurs có làm gì khải thì tự biết thôi chứ khai ở trên diễn đàn mọi người biết ngại lắm

sống phải chiến đấu - chiến đấu để thấy mình còn sống

ảo ảnh _tình yêu

 :argue: Ảo làm gì đâu mà Khải nói tui bắt nạt ? Lạ nhờ ....

QUANGKHAI

dino và ảo ảnh nghe tên Trọng Việt nói tui có con rồi là ko được. Một người thì vị tha và độ lượng, một người cười nói vui vẻ thế ma ko đáng tin chút nào cả , tên Việt sấu chơi đăng ngay ảnh cháu của mình lên cũng tin. Mình buồn qua tự tử thì lấy ai mà chêu cả chi vịt và kem nữa, ko thèm chơi với các bạn cho đến sáng ngày mai- mình quyết rồi đấy 

sống phải chiến đấu - chiến đấu để thấy mình còn sống

dinosaurs

trùi ui, eo ôi người đâu mà dại dột thế??? có mỗi 1 chuyện cỏn con bé như mắt muỗi mừ cũng fải đi tự tử :-j

kem

ho`ho`!!! bác này lại giở cái trò đập đầu vào gối tự tử chứ gì?????? chuyển nhỏ bác cần gối ko cháu chuyển cho!
Hãy cứ tin đi, Man Utd của chúng ta vẫn luôn mang màu đỏ của lửa, mang trong mình tinh thần của một hiệp sỹ chưa bao giờ ngừng hướng về phía trước.
Vì họ là những Manucian. Vì họ là những hiệp sĩ chưa bao giờ biết chùn chân sau mỗi thất bại ...

QUANGKHAI

Kem đâu ra đây trong hội mà hay chêu anh có cả em đấy - giờ anh mới phát hiện ra lúc nào về HN anh sẽ khủng bố em cho mà xem

sống phải chiến đấu - chiến đấu để thấy mình còn sống

kem

Quote from: QUANGKHAI on 03/03/07, 09:38
Kem đâu ra đây trong hội mà hay chêu anh có cả em đấy - giờ anh mới phát hiện ra lúc nào về HN anh sẽ khủng bố em cho mà xem

bác này nhầm roài! cháu thì có anh em gì với bác cơ chứ!! cháu cũng cóa quen bít gì bác đâu mà bác dọa lên HN úynh cháu!!!!hay là bác gõ nhầm! bác lên HN để chờ cháu xử lý hả?
Hãy cứ tin đi, Man Utd của chúng ta vẫn luôn mang màu đỏ của lửa, mang trong mình tinh thần của một hiệp sỹ chưa bao giờ ngừng hướng về phía trước.
Vì họ là những Manucian. Vì họ là những hiệp sĩ chưa bao giờ biết chùn chân sau mỗi thất bại ...

Trong^_^Viet

hahahahah bác Khải lại vui tính rồi. có j` có thế nào thì em nói thế ...tính em thật thà mà khà khà
học là chuyện lớn chơi là chuyện nhỏ
nhưng chuyện nhỏ còn làm chưa song huống chi là chuyện lớn ^_^

SEO ngành nghề, cỏ nhân tạo, chuyên sửa máy rửa bát tại hà nội, chuyên sửa chữa tivi tại nhà ở Hà Nội, đặt hàng tượng phật đồ thờ tâm linh làng nghề Sơn Đồng | Điện lạnh Bách Khoa Hà Nội