TRỌNG VIỆT CÓ VẤN ĐỀ VỀ GIỚI TÍNH

Started by QUANGKHAI, 01/04/07, 08:28

Previous topic - Next topic

QUANGKHAI

tên Trọng Việt trong thời gian qua hắn rất buồn và đã điện thoại tâm sự với tôi và đã nhân là mình là dân (tám vìa). Hắn rất bùn và đang muốn tự tử các bạn hãy làm ơn động viên khuyên giải - giúp đỡ hắn với  :lick: :lick: :lick:

sống phải chiến đấu - chiến đấu để thấy mình còn sống

England love Becks!

uầy!!! lạ nhờ!!! thế mà hôm qua, anh Việt lại gọi điện cho em, khóc than kể lể  rằng ko nhờ chơi với QK bao nhiu lâu rùi! giờ mới bít anh ý là dân 8 vía em ạ1!!  >:D

vovavietnam

Bác nói bậy,không thể thế được.!!
nó chỉ hơi gay một tí thôi...

tinhbanvatoi

thảm nào lúc nào cũng thấy đi cùng với vôva không biết họ có cùng gay không đây nhỉ, theo phong đoán của mình thì chắc là ...

England love Becks!

uầy!!! đúng là chứ chắc là gì nữa hả anh TBVT ơi!!! hehe.....


QUANGKHAI

Thông tin nội bộ thôi chứ ko Việt sấu hổ đấy

sống phải chiến đấu - chiến đấu để thấy mình còn sống

Trong^_^Viet

ạc ạc oa oa oan ức oan ức quá, tên QK kia khi nào ta về mi sẽ bít tay ta
học là chuyện lớn chơi là chuyện nhỏ
nhưng chuyện nhỏ còn làm chưa song huống chi là chuyện lớn ^_^

hoatim

Quote from: Trong^_^Viet on 03/04/07, 11:03
ạc ạc oa oa oan ức oan ức quá, tên QK kia khi nào ta về mi sẽ bít tay ta
trong_v anh viết đơn đi để em sử vụ này cho.nếu thắng nhớ mời cốc cafe nhe.hiiii
trên con đường một mình em về nơi chốn tha hương ,cơn đau xa người còn thắm môi hôn nhớ về ai?....~bàn tay như cố kéo những ước mơ đã mai xa rồi
những tháng năm tàn phai hình bóng thôi còn ai??

QUANGKHAI

Quote from: hoatim on 03/04/07, 12:06
Quote from: Trong^_^Viet on 03/04/07, 11:03
ạc ạc oa oa oan ức oan ức quá, tên QK kia khi nào ta về mi sẽ bít tay ta
trong_v anh viết đơn đi để em sử vụ này cho.nếu thắng nhớ mời cốc cafe nhe.hiiii
Này Hoatim Trọng Việt là em zai của người yêu em đấy - Anh chỉ sợ lúc nào hắn về hắn khóc xong mách mẹ thôi.
Hoa tim đừng xử lý anh - anh mà khóc là em ko dỗ được đâu  :bawling:

sống phải chiến đấu - chiến đấu để thấy mình còn sống

hoatim

là  em zai lại càng phải sử.mà trong_v đã làm đơn đâu mà anh sợ.chắc em phải mở phiên tòa lớn đây.
trên con đường một mình em về nơi chốn tha hương ,cơn đau xa người còn thắm môi hôn nhớ về ai?....~bàn tay như cố kéo những ước mơ đã mai xa rồi
những tháng năm tàn phai hình bóng thôi còn ai??

SEO ngành nghề, cỏ nhân tạo, chuyên sửa máy rửa bát tại hà nội, chuyên sửa chữa tivi tại nhà ở Hà Nội, đặt hàng tượng phật đồ thờ tâm linh làng nghề Sơn Đồng | Điện lạnh Bách Khoa Hà Nội